![]() |
..........thấy thương wá.....................
.....ddem tặng cho Mẹ 1 chậu bông lan & bao phong bì, mẹ nhận lấy mỉm cười nói: "cám ơn con nghen.....mẹ lấy bông thôi, còn tiền con để dành sài đi....cho mẹ wài con lấy gì mà xài nữa..." :inlove
...lần nào đưa tiền mẹ cũng nói như vậy hết, dĩ nhiên là mình không bao giờ lấy lại :inlove [IMG]http://img825.imageshack.us/img825/7311/img0703xn.jpg[/IMG] [IMG]http://img809.imageshack.us/img809/5177/img0739fl.jpg[/IMG] _______________________________________________________ ...hôm thứ 6 đi chọn bông cho 2 bà mẹ, mẹ của mình & má của bf cu~ng thi'ch bo^ng lan.....năm nay có the^m bông lan xanh nhìn đẹp lạ wá nên chọn màu này luôn..... [IMG]http://img32.imageshack.us/img32/1795/img0676m.jpg[/IMG] [IMG]http://img856.imageshack.us/img856/9125/img0680hd.jpg[/IMG] HAPPY MOTHER'S DAY TO ALL :cheer |
Bông đẹp , người đẹp ....dễ thương !!!!
:) BNT |
Mẹ có muon lam tự thiện ko??? next year neu di lai nha mẹ keu pharmdsterzz di cùng nha..neu lở mẹ ko lay tiền thi pharmdsterz lay kekekek
|
con gai ngoan , hoa đep ̣
lt mà là mom , lt noí : con để danh tiên`, đăng ̣ lâý chông` mua nhà ra riêng ; chứ ở vơí mẹ hoaì sao ? :lol: giơn nhé .:wink |
Wow, o dau có nhieu Hoa LAN ddep
vay? By cung kiem mua |
Hoa Lan đẹp wá!:) Cô con gái hiếu thảo và đáng yêu ghê!:) :)
|
[QUOTE=Bangoai trẻ;9158893]Bông đẹp , người đẹp ....dễ thương !!!!
:) BNT[/QUOTE] thanks chị :kiss [QUOTE=PharmDSterZz;9158933]Mẹ có muon lam tự thiện ko??? next year neu di lai nha mẹ keu pharmdsterzz di cùng nha..neu lở mẹ ko lay tiền thi pharmdsterz lay kekekek[/QUOTE] ônh giàu mà còn tham nè :fight :fight :D [QUOTE=la tre;9158935]con gai ngoan , hoa đep ̣ lt mà là mom , lt noí : con để danh tiên`, đăng ̣ lâý chông` mua nhà ra riêng ; chứ ở vơí mẹ hoaì sao ? : lol: giơn nhé .: wink[/QUOTE] ehehehehe ra riêng rồi, lt nhớ khóc đó nhaheheheh :kiss [QUOTE=Bé yêu;9158942]Wow, o dau có nhieu Hoa LAN đep vaỷ By cung kiem mua[/QUOTE] @home depot đó beyeu...có hoa lan màu vàng & màu trắng nữa á, đẹp lắm :inlove [QUOTE=Truc xinh;9158947]Hoa Lan đẹp wá!: ) Cô con gái hiếu thảo và đáng yêu ghê!:) : )[/QUOTE] thanks chị TX :kiss :cheer |
wow sis lam cho 2 ba me vui nhon nhip,
Hoa phong lan mau xanh dep thiet do sis, o day cung co ban mau do, ban dau nhin kg quen tuong la bong lan plastic hihiiihi ... |
[QUOTE=Channguyet;9159042]wow sis lam cho 2 ba me vui nhon nhip,
Hoa phong lan mau xanh dep thiet do sis, o day cung co ban mau do, ban dau nhin kg quen tuong la bong lan plastic hihiiihi ...[/QUOTE] hi sis CN :hello: fẻ không sis ? yes, 2 bà mẹ vui lắm chị....trước khi wen em, bf em không có bao giờ tặng mẹ him cái gì vào Mothers day hết...but wen em rồi thì em mua tặng, she rất là thích hoa, lâu lâu tặng 1 lần mà she cũng ngại lắm sợ em tốn tiền, but nghe bf em nói she rất là vui...ngược lại thì she đan móc khăn wàng cổ cho em mấy cái á chị :inlove bông lan xanh đó nhìn ở ngoài còn đẹp hơn trong hình nữa á sis :inlove |
Người đẹp,hiểu biết lại hiếu thảo nữa,thiệt là có phước cho BF của em QP.
Sanh thành dưỡng dục nhớ hàng ngày Bổn phận làm con phải thảo ngay Cây côi nước nguồn ơn khó sánh Trời cao biển thẳm khổ đâu hai Cưu mang 10 tháng công lao nhọc Bồng ẵm 3 năm thảm khổ thay Chí quyết lập thân hành chánh đạo Đặng đền hiếu thảo trả ơn dày Sanh thành ơn nặng sánh bằng non Trả hiếu mẹ cha lại chẳng còn Mười tháng ân thâm công đẻ trẻ Ba năm nghĩa trọng khổ nuôi con Cù lao chưa đáp lòng buồn thảm Dưỡng dục đâu đền da héo von Tu cứu cửu huyền cùng thất tổ Tận tâm báo bổ đặng vuông tròn Chí đạo danh bia tiếng vẫn còn Kinh thành tạo hóa trọn làm con ơn cha nghĩa mẹ so tày biển Chúa bà công thầy sánh tợ non Thiện hữu cúng dường lo báo bổ Hảo tâm tiếp độ trả vuông tròn Ngũ ân hiếu tử hằng gìn giữ Thanh sử ngàn năm tiếng vẫn còn :kiss :2kiss1 :kiss :2kiss1 :kiss :2kiss1 :kiss :2kiss1 :kiss |
Qp, thương wá sis ui ..
tình thương của mẹ chỉ như rain từ trời mưa xuống ..chứ o như là Mưa từ dưới đất mưa lên được ..RR nghe mom nói wài hà ... cha mẹ thương con cho ra hết ..chứ có bao giờ mún lấy từ con điều gì ...humm... thanks for sharing QP:wink |
Cho Mẹ nhiều 1 chút nếu có cơ hôi và khả năng áh - khi có gia đình / con cái rồi cơ hội cho lại ít đi - con đông lại vơi đi cái khả năng - lúc đó chỉ là 1 điều tượng trưng cho lòng hiêu thảo mà thôi :(
Hoa đẹp wá - nhưng thật sự là màu gì vậy QP - có phải màu tím ko ? hay nó là màu blue như trong hình :D ? |
Tương lai em này được má chồng cưng lắm nè:inlove
|
OT, bài thơ anh sưu tầm ý nghĩa & hay lắm, thanks anh :clap: :cheer
chị RR, em cũng thấy như chị nói, cha mẹ hy sinh & cho con fần tốt nhất....nghe nói khi mình có con rồi thì sẽ thương cha mẹ hơn fải không chị :) so how was ur Mother's day sis ?? chị MT :hello: bởi vậy bây giờ em làm or giúp được gì thì làm à, sợ sao này có gd thì thì có thể khó khăn hơn :) cái màu bông là màu xanh đậm đó chị, royal blue á, nó có màu xanh lợt hơn nữa, but em thấy màu này nhìn lạ & thích hơn...cái hình cuối em post nhìn ở ngoài là màu tím đó chị :) chị gao :D em không biết đâu chị ơi....em thấy làm được gì thì em làm à, cả 2 đều vui vẻ là ok :D :cheer |
[QUOTE=Quy"Phi;9159721]
chị gao :D em không biết đâu chị ơi....em thấy làm được gì thì em làm à, cả 2 đều vui vẻ là ok :D :cheer[/QUOTE] Uh, chị cũng nghĩ vậy đó em. Một người lui 1 bước là đường hạnh phúc rộng thênh thang. Hôm qua tụi chị tặng sách cho má chồng, gọi đt về cho cô và má chị để chúc mừng. Thấy ai cũng happy:cheer |
[QUOTE=gaobbb;9159730]Uh, chị cũng nghĩ vậy đó em. Một người lui 1 bước là đường hạnh phúc rộng thênh thang.
Hôm qua tụi chị tặng sách cho má chồng, gọi đt về cho cô và má chị để chúc mừng. Thấy ai cũng happy:cheer[/QUOTE] nhiều khi không fải món wà mình tặng, mà là cử chỉ show ra là mình care & nghĩ tới họ, là họ vui lắm ha chị :cheer |
yup! QP .. mom RR bị diabetic hơn 15 năm rùi ..nên mom ngại ra ngoài ăn o tốt ..nên RR nấu vài món cho mom .. nhét $$ vô túi her nói mom đừng đếm nhe ..hihhi..còn ox thì cook cho RR thứ sáu ..ofcourse là hoa for sure rùi .. ..em ráng lên xe bông sẽ có mother wành tráng hơn tụi này hén ..hihi:lol: :clap:
|
[QUOTE=RoadRuner;9159760]yup! QP .. mom RR bị diabetic hơn 15 năm rùi ..nên mom ngại ra ngoài ăn o tốt ..nên RR nấu vài món cho mom .. nhét $$ vô túi her nói mom đừng đếm nhe ..hihhi..còn ox thì cook cho RR thứ sáu ..ofcourse là hoa for sure rùi .. ..em ráng lên xe bông sẽ có mother wành tráng hơn tụi này hén ..hihi:lol: :clap:[/QUOTE]
vậy là cả nhà đều vui hén :cheer :kiss mẹ em cũng không có thích ra ngoài ăn, đông đúc wá she không thích, nên em order out :) chị đừng có hối em mà, từ từ em nào cũng có fần thôi, cho em tung tăng thêm 1 thời gian đi :D please: |
[QUOTE=Quy"Phi;9159898]vậy là cả nhà đều vui hén :cheer :kiss
mẹ em cũng không có thích ra ngoài ăn, đông đúc wá she không thích, nên em order out :) chị đừng có hối em mà, từ từ em nào cũng có fần thôi, cho em tung tăng thêm 1 thời gian đi :D please:[/QUOTE] hihhhi..qp ..chị thấy BF em cầm lòng o đặng rùi đó nhe .. how is he doing ? cái tay bị em nhéo đến nổi băng bột hôm nay okie chứ ? :rolleyes: :rolleyes: :eek: :eek: :lol: |
Bé Phi
:cheer :cheer hoa màu đẹp há, cha mẹ thương con là vậy á:inlove :inlove |
| All times are GMT -7. The time now is 11:52 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.