![]() |
Quick Language Chooser: |
|
|
|
MyVietHoa
Gold Member Join Date: Jan 2010 Số Điểm: 3563 |
Tuyết rơi cuối mùa đông
Trời sáng chói mắt lắm Chim nhỏ tới xung quanh Rồi bay lên cây nhành Sao việc này hiện ra Thiên nhiên ngoạn mục qúa Nguyên nhân nọ chẳng xa Quyền Chúa thật bao la Last edited by MyVietHoa; 02-13-2010 at 09:36 AM.. Reason: Su*~a da^'u |
|
MyVietHoa
Gold Member Join Date: Jan 2010 Số Điểm: 3563 |
Lên núi theo chọn lựa
Ấn tượng đến bất ngờ Phong cảnh đẹp, dể ưa Sao chẳng thấy ngày xưa Một ngày kia trên núi ở gần làng Castleton tiểu bang Vermont mùa xuân năm 1973. |
|
MyVietHoa
Gold Member Join Date: Jan 2010 Số Điểm: 3563 |
Tuyết đang rơi xuống tại đây
Một màu trắng toát nơi này nơi kia Nhưng nó vẫn chẳng được chia Vầng trăng chênh chếch đêm khuya lạnh lùng Nhắc đến cảm giác thoáng cùng Chẳng lo tới ngày thẹn thùng xa xôi E ngại em chả bên tôi Nghĩ lại, sai hẳn, em soi đời này Em trinh bạch như tuyết đây Một mai lạnh lẽo thời đầy qua đi Mùa này, mùa nó, đổi gì Còn em, vẫn thủy chung chi tình đầy Last edited by MyVietHoa; 02-16-2010 at 08:20 AM.. Reason: Su*~a tho* |
|
MyVietHoa
Gold Member Join Date: Jan 2010 Số Điểm: 3563 |
Lên núi đi săn thú vật
Ấn tượng bao la hiện thật bất ngờ Phong cảnh đẹp, rất dể ưa Sao nhiều năm nhìn hồi xưa chả coi Trên núi thời xưa xem rồi Cảnh vật khu này, đủ loài tuyệt vời Kỷ niệm đi sâu vào đời Nhân sinh quan thay đổi với sự tươi |
|
MyVietHoa
Gold Member Join Date: Jan 2010 Số Điểm: 3563 |
Đứng trên núi hồi xưa
Cảnh vật rất dể ưa Ấn tượng cũ phải sữa Việc bao la nương tựa |
|
MyVietHoa
Gold Member Join Date: Jan 2010 Số Điểm: 3563 |
Một buổi âm u, giữa mùa thu
Sáng sớm lên đường tới hoang vu Đầy lòng ao ước sẽ được con vật Tìm chỗ ngồi kế bên cây rũ Tiếng phía sau, con vật gì đấy Nai đức hiện đến gần trên ụ Súng phá yên hàn, không được trúng Niềm vui biến mất, vậy xơi rù |
|
MyVietHoa
Gold Member Join Date: Jan 2010 Số Điểm: 3563 |
Tuyết rơi xuống đẹp vô cùng
Chỉ đến những gì trong vùng phi thường Hay xảy đến chính sau lưng Khi mình quay lại sung sướng sững sờ |
|
MyVietHoa
Gold Member Join Date: Jan 2010 Số Điểm: 3563 |
Tuyết vẫn rơi tại đây
Mong chờ đến ngày mai Ước mơ mình cũng vậy Chưa chắc sẽ được lấy |
|
MyVietHoa
Gold Member Join Date: Jan 2010 Số Điểm: 3563 |
Một bông tuyết mong manh
Hiện nay bay xa lan Vẽ đẹp thật rõ ràng Mai mốt sẽ bị tan Có gì được mãi mãi Nhân loại tìm nó hoài Tồn tại trong sách này Kinh Thánh tuyệt vời đây Last edited by MyVietHoa; 02-28-2010 at 12:41 PM.. Reason: su*~a da^'u |
|
MyVietHoa
Gold Member Join Date: Jan 2010 Số Điểm: 3563 |
Ngày mai thì biết làm sao
Coi chừng, vì ai bị đau thì gì Đời ai cũng quí báu chi Nghĩ đến tương lai, vậy thi hành nào |
|
NQHV
Junior Member Join Date: Jul 2004 Số Điểm: 152 |
Em tặng ta một mối tình ......Bỗng dưng nghe được vạn nghìn nỗi vui ......Chắt chiu một nửa đời người .......Ta xin cảm tạ nụ cười tình nhân ........
Ta xin cảm tạ thời gian ......Ddã mang em đến thật gần trái tim ....Thế nhân thắp đuốc lên tìm .......Ta nghe rực sáng nỗi niềm yêu thương ... Quen nhau giữa cuộc đời thường ......Phải chăng ta đã chọn đường cho nhau ......Ddiễm trang một nét môi chào .......Tô lên mặt phấn , ngọt ngào nụ hôn ..... Ta nghe Ở giữa linh hồn ......Dường như có cả mấy nguồn hân hoan .......Ddường xa hai lối địa đàng ......Trải hoa đón gót , dịu dàng tình yêu .............. Ta về giữa chốn cô liêu ......Mở trang kỷ niệm còn nhiều vết đau ......Cố chôn tất cả chôn vào .......Bật lòng , tay vẫy xa chào dư âm ..... Ddễ nghe một giấc mơ thầm ....Ddể nghe tiếng vọng thăng trầm về ngang .......Ddễ em mở cổng thiên đàng ......Như xưa ....Nguyễn Triệu , Lưu Thần ......lên tiên ..... Bây giờ thắm mối tơ duyên ......Ddôi ta vứt hết lụy phiền phía sau ......Một bàn tay , nắm vào nhau .......Soa.n trang tình sử mong trao phận mình ..... Trăm năm biển sóng gập ghềnh ......Bao nhiêu bến nước , bến tình ai qua ......Chờ nhau từ cõi ta bà ......Ddến khi nhận diện biết ta cùng người ......... Chính tình yêu thật em ơi ......Không ai ngăn được đất trời se duyên .......Nỗi lòng chất chứa niềm riêng ......Hạt sương ....ngo.n cỏ .....nằm yên ngủ vùi .... Van xin cả ánh mặt trời ....Ddừng lên vội vã cho đời sương tan ......Long lanh trong nắng nhẹ nhàng .....Tình yêu như tõa sắc vàng long lanh .... Cảm ơn em , rất chân thành .......Cảm ơn em nhé tặng anh nụ cười ...Từ nay ....ừ vạn niềm vui ........Hóa thành ánh sáng soi đời tha nhân ................... |
|
MyVietHoa
Gold Member Join Date: Jan 2010 Số Điểm: 3563 |
Suy tư riêng tỏ bằng thơ
Sau khi biến cố bất ngờ hiện ra Sống đời biến hoá người ta Để mình đánh giá sâu xa đời mình |
|
MyVietHoa
Gold Member Join Date: Jan 2010 Số Điểm: 3563 |
Bình minh ngày lạnh mùa thu
Lên đường làm việc, vài xu mang cùng Đêm qua ít ngũ lung tung Uống cà phê, vẫn vô cùng mệt luôn |
|
MyVietHoa
Gold Member Join Date: Jan 2010 Số Điểm: 3563 |
Nhà Trang bờ biển đẹp ghê
Người ta buôn bán tại quê xa vời Vừa làm vừa nói, cô ơi Một mai cô hát vài lời cho ai |
|
MyVietHoa
Gold Member Join Date: Jan 2010 Số Điểm: 3563 |
Lâu lâu trong cuộc đời ta
Bỗng dưng cảm thấy buồn mà bâng khuâng Biết nên bỏ hết mà quên Nhưng ai quen biết, không tên, vẫn gần |
|
MyVietHoa
Gold Member Join Date: Jan 2010 Số Điểm: 3563 |
Một ngày buôn bán lẻ loi
Vừa làm vừa hát mà coi mạng rồi Ngày nào làm vậy mà thôi Mà nàng có giọng hát loài rất hay Lòng ai nghe sắp đổi thay Mọi điều xảy đến trong ngày bán buôn Last edited by MyVietHoa; 11-12-2010 at 06:02 PM.. |
|
MyVietHoa
Gold Member Join Date: Jan 2010 Số Điểm: 3563 |
Ngày xưa đi chốn xa vời
Xa nhà, xa bạn, một nơi khác thường Nghe ngôn ngữ khác quê hương Hay xem phong tục phi thường tại nơi Mấy ngày vui vẻ tuyệt vời Dần thành tập quán trong đời đôi ta Qua nhiều chỗ ở gần xa Qúa trình biển đổi chúng ta dần dần |
|
TruBic
Junior Member Join Date: Sep 2010 Số Điểm: 32 |
Cám ơn MyViet Hoa những câu thơ của bạn giúp tôi hiểu vì sao tôi đã được sinh ra trong cõi đời này?
Cám ơn bạn thật nhiều |
|
MyVietHoa
Gold Member Join Date: Jan 2010 Số Điểm: 3563 |
Quote :
Chúc TruBic một ngày thật vui. ![]() |
|
MyVietHoa
Gold Member Join Date: Jan 2010 Số Điểm: 3563 |
Mặt trăng ngồi chỗ xa cao
Tối này hiện đến cách nào rất to Thập niên qua chẳng được so Đây là biến cố làm cho giật mình Suốt đời mới thấy tình hình Sống lâu chưa biết, thình lình tỏ ra Làm cho dấu hiệu gần xa Thiên nhiên gồm có bao la không ngờ |
![]() |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
|
|
|