VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Solving Love > Tâm Sự Tình Yêu

Reply
 
Thread Tools Display Modes
PhuongNam00
Gold Member
Join Date: Mar 2012
Số Điểm: 2715
Old 06-05-2012 , 07:40 PM     PhuongNam00 est dconnect  search   Quote  

Mong các bạn ghé lai nơi này để post và nghe những bản nhạc tình ca cho quê hương và tình yêu ...Đa số là chúng ta đã nghe qua hết những bản tình ca này ....nhưng chỉ vì cuộc sống bôn ba nơi xứ người ....đôi lúc đã làm cho mờ đi ....quên đi theo năm tháng...quên cả những kỷ niệm của một thời .... vàng son & tuổi ngọc ....

Cám ơn !

Và một đời áo tím !!!


MỘT LẦN MIÊN VIỄN XÓT XA
Tác giả: Nguyễn Đức Thành

Thưa mẹ, con là người Việt Nam
Luân lưu từ giòng máu điêu tàn
Thưa mẹ, con là người da vàng
Màu da của kiếp lầm than.

Quê hương ta vùng vẫy ngang tàn
Huế, Sài Gòn, Hà Nội những vết tích tan thương
Mậu Thân Mùa Hè đỏ lửa, đại lộ Kinh Hoàng
Con nhớ mãi trong lòng con bất diệt.

Rồi những ngày miệt mài trong giấc ngủ say
Ba mươi, ngày ấy tháng tư xưa, lòng con nước lụt
Trời mưa lũ, phố cũ tình xưa, bó rủ tan hoang.

Có một ngày, một ngày nào con sẽ xa
Xa kinh kỳ, hoa lệ lũ hoang ma
Tràng Tiền, mấy nhịp con vẫn nhớ
Thiên Mụ mấy tầng, con chẳng quên.

Sài Gòn đó, từng con phố nhỏ
Mỗi dặm đường hàng vạn dấu chân con
Nha Trang, Đà Nẵng trời thơ mộng
Nhưng chẳng bao giờ con muốn quên.

Giờ đây, mỗi đứa con lạc loài mỗi nẽo
Đứa London (Cali), đứa Paris, đứa đèo heo gió hút
Gặp nhau từng hàng lệ xót xa, buông những câu chào
Đôi ba sinh ngữ, Bonjour, Au revoir, Hello, Good bye
Con gục (ôm) đầu chua xót đắng caỵ

Thưa mẹ, thưa mẹ, thưa mẹ, quê hương mình
Đã chết rồi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ Việt Nam ơi ...................!


Last edited by PhuongNam00; 06-12-2012 at 07:05 PM..
guest1221
Loyal Member
Join Date: Apr 2012
Số Điểm: 1950
Old 06-05-2012 , 07:46 PM     guest1221 est dconnect  search   Quote  


Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi
Tôi yêu tiếng ngang trời . Những câu hò giận hờn không nguôi
Tôi yêu bác nông phu, đội sương nắng bên bờ ruộng sâu
Lúa miền Nam chờ gió mùa lên, lúa ơi
Sống no đầy là nhờ Cửu Long ....

PhuongNam00
Gold Member
Join Date: Mar 2012
Số Điểm: 2715
Old 06-05-2012 , 07:55 PM     PhuongNam00 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by guest1221


Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi
Tôi yêu tiếng ngang trời . Những câu hò giận hờn không nguôi
Tôi yêu bác nông phu, đội sương nắng bên bờ ruộng sâu
Lúa miền Nam chờ gió mùa lên, lúa ơi
Sống no đầy là nhờ Cửu Long ....

Late night anh
Anh bổng thức giấc giựt mình mắt còn cay nồng sau một giấc ngủ chập chờn ....nửa mê nửa tĩnh .....vậy mà còn biết hát bài Tôi yêu tiếng nước tôi ..... anh!

Last edited by PhuongNam00; 06-05-2012 at 08:01 PM..
PhuongNam00
Gold Member
Join Date: Mar 2012
Số Điểm: 2715
Old 06-05-2012 , 07:47 PM     PhuongNam00 est dconnect  search   Quote  
CHÚT QUÀ CHO QUÊ HƯƠNG

Một Chút Quà Cho Quê Hương

Tác giả: Vô Danh

Em gởi về cho anh dăm bao thuốc lá
Anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay
Gởi về cho mẹ dăm chiếc kim may
Mẹ may hộ con tim gan quá đọa đầy

Gởi về cho chị dăm ba xấp vải
Chị may áo cưới hay chị may áo tang
Gởi về cho em kẹo bánh thênh thang
Em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng

Con gởi về cho cha một manh áo trắng
Cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thây
Gởi về Việt Nam nước mắt đong đầy
Mơ ước một ngày quê hương sẽ thanh bình

Em gởi về cho anh một cây bút máy
Anh vẽ cuộc đời như ước vọng mong manh
Gởi về cho mẹ dăm gói chè xanh
Mẹ pha hộ con nước mắt đã khô cằn

Gởi về cho chị hộp diêm nhóm lửa
Chị đốt cuộc đời trong hoang lạnh mù sương
Gởi về cho em chiếc nhẫn yêu thương
Em bán cho đời tìm đường vượt biên

Con gởi về cho cha vài viên thuốc ngủ
Cha chôn cuộc đời trong trong xứ tù chung thân
Gởi về Việt Nam khúc hát ân cần
Mơ ước yên lành ...
trong giấc ngủ .... da .... vàng

KatyNguyen
Loyal Member
Join Date: Oct 2006
Số Điểm: 1456
Old 06-06-2012 , 01:46 AM     KatyNguyen est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by PhuongNam00
CHÚT QUÀ CHO QUÊ HƯƠNG

Một Chút Quà Cho Quê Hương

Tác giả: Vô Danh
FYI: Bài này do Việt Dzũng sáng tác .
PhuongNam00
Gold Member
Join Date: Mar 2012
Số Điểm: 2715
Old 06-06-2012 , 03:20 AM     PhuongNam00 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by KatyNguyen
FYI: Bài này do Việt Dzũng sáng tác .
Yeah! Đúng rồi Katy!
Biet là của VIệt Dũng nhưng sao khi search ra thi thấy Vô danh nên PN không dám sữa....
Katy khoẽ hong?
Chúc Sis một ngày vui tươi và an lạc!
PhuongNam00
Gold Member
Join Date: Mar 2012
Số Điểm: 2715
Old 06-05-2012 , 08:00 PM     PhuongNam00 est dconnect  search   Quote  
XIN LÀM NGƯỜI XA LẠ


Còn gì đâu em tháng ngày vui qua mất rồi
Còn gì đâu em thôi đừng đến đắng cay thêm
Đoạn đường ta đi còn dài lê thê bởi còn đam mê
Xuôi bước chân quên về nên nhớ quên câu thề
Từ đó đôi ta buồn thật nhiều trong tình yêu

Thôi về đi em về đi em chẳng còn gì nữa rồi
Đời đã cho ta bao nhiêu cơn sầu
Để từng đêm sâu ôi thương nhớ trăng sao
Thôi về đi em về đi em một lần này hết rồi
Cuộc tình đôi ta em coi như xa lạ
Bởi nhầm yêu thương ta bỏ ta chán chường

Còn gì đâu em nhắc nhở chi cho thêm buồn
Còn gì đâu em thôi đừng đến đắng cay thêm
Còn gì đâu em còn gì đâu em còn gì đâu em
Xa cách nhau xa rồi thôi nhé quên trong đời
Còn có yêu xin hãy làm người lạ nghe em


ĐAN NGUYÊN

PhuongNam00
Gold Member
Join Date: Mar 2012
Số Điểm: 2715
Old 06-05-2012 , 08:14 PM     PhuongNam00 est dconnect  search   Quote  
NỔI BUỒN MẤT NƯỚC

Chia xẻ đời nhau vạn nỗi buồn
Mỗi tháng Tư về lệ trào tuôn
Thương quê hương Mẹ đau lòng quốc
Ba bảy năm rồi vẫn tha hương

Chia xẻ đời nhau vạn nỗi sầu
Tháng Tư về khơi lại vết đau
Trời ơi! ba bảy năm rồi đó
Lệ chảy thành sương bạc mái đầu

Tôi cũng bao nhiêu mọi cảnh đời
Khi còn chia cách lệ còn rơi
Quê hương đất Mẹ hờn vong quốc
Nhớ Nước đời ta vắng tiếng cười

Nhớ Nước đời ta lại thêm đau
Đời ta xa xứ đến bao giờ
Me Việt Nam ơi! hồn thiêng sông núi
Đã mõi mòn trong hơi lạnh tàn Thu!


PN2012
PhuongNam00
Gold Member
Join Date: Mar 2012
Số Điểm: 2715
Old 06-05-2012 , 08:18 PM     PhuongNam00 est dconnect  search   Quote  



CHUYỆN TÌNH BUỒN

Chiều cuối tuần, em nhớ anh nhiều lắm
Nhớ đường xưa , in bóng ngã bên thềm
Nhớ đêm nao, của 2 đứa chúng mình
Quấn quít bên nhau, những vần thơ tình trên lap top ...

Kể nhau nghe, chuyện chúng mình duyên nợ
Duyên nợ gì đây? sao lại quá bẽ bàng
Hai chúng ta, mỗi đứa một bên đàng
Nhưng tim vẫn nhịp nhàng lên cung phím

Em vẫn biết, yêu nhau là cay đắng
Để cho đàn dạo bản nhạc tình ca
Để cho đàn dạo khúc hận tha la
Cho xóm nhỏ, không tiêu điều bên khóm lá

Cho xóm nhỏ, không còn cô đơn quá
Mỗi chiều về, con chạy nói ê a
Có còn gì của mơ ước đôi ta
Đâu còn nữa, những ngày xa xôi ấy

Em chới với, giữa giòng đời trong đục
Anh ngậm ngùi, cho số phân chúng ta
Dẫu thương yêu cho mấy cũng bằng thừa
Xin trả lại cho nhau, ngày tháng cũ ......

Xin trả cho anh, hương tình trong năm cũ
Giử lại cho nhau, tình đẹp nhất trên đời
Giử lại cho nhau, một nửa cuộc đời
Nửa để lại - tình anh + em trong đó!!!



PN2012

Last edited by PhuongNam00; 06-05-2012 at 08:22 PM..
Nhỏ Lan
Banned
Join Date: Dec 2011
Số Điểm: 3074
Old 06-05-2012 , 10:39 PM     Nhỏ Lan est dconnect  search   Quote  
Chào buổi sáng PN & anh Guest1221, NL chúc các bạn có một ngày như ý và vui tươi hạnh phúc, NL xin góp lại đây một liên khúc do bác Thái thanh và đoàn hợp ca để tưởng niệm đến lòng trung trinh của người đàn bà VN trong thời chinh chiến nha!!!!

Hòn Vọng Phu 1-2-3-Thái Thanh và đoàn hợp ca Ngàn Khơi





Hòn Vọng Phu 1 (lyric)

Tác giả: Lê Thương

Lệnh vua hành quân trống kêu dồn,
quan với quân lên đường,
đoàn ngựa xe cuối cùng,
vừa đuổi theo lối sông.
Phiá cách quan xa trường,
quan voi quân lên đường,
hàng cờ theo trống dồn
ngoài sườn non cuối thôn,
phất phơ ngậm ngùi baỵ

Qua Thiên San kìa ai tiễn rượu vừa tàn,
Vui ca vang rôi đi tiến binh ngoài ngàn.
người đi ngoài vạn lí quang sang,
người đứng chờ trong bóng cô đơn.
Bên Man Khê còn tung gió bụi mịt mùng,
Bên Tiêu Tương còn thương tiếc nuối ngàn trùng.
người không rời khỏi kiếp gian nan,
người biến thành tượng đá ôm con.

Ngựa phi ngoài xa hí vang trời,
chiêng trống khua trăm hồi,
ngần ngại trên núi đồi,
rồi vọng ra khắp nơị
Phiá cách quan xa vời,
chiêng trống khua trăm hồi,
ngần ngại trên núi đồi,
rồi dậy ra khắp nơi
thắm bao niềm chia phôị

Vui ra đi rồi không ước hẹn ngày về,
ai quên ghi vào gan đã bao nguyện thề.
Nhìn chân trời xanh biếc bao la,
người mong chờ vẫn nhớ nơi xa
Bao nhiêu năm bồng con đứng đợi chồng về,
bao nhiêu phen thời gian xóa phai lời thề,
người tung hoành bên núi xa xăm,
người mong chồng còn đứng muôn năm

Last edited by Nhỏ Lan; 06-05-2012 at 10:57 PM..
PhuongNam00
Gold Member
Join Date: Mar 2012
Số Điểm: 2715
Old 06-06-2012 , 04:02 AM     PhuongNam00 est dconnect  search   Quote  
[QUOTE=Nhỏ Lan;9202998] Chào buổi sáng PN & anh Guest1221, NL chúc các bạn có một ngày như ý và vui tươi hạnh phúc, NL xin góp lại đây một liên khúc do bác Thái thanh và đoàn hợp ca để tưởng niệm đến lòng trung trinh của người đàn bà VN trong thời chinh chiến nha!!!!

Morning LAN ơi!

Sao thức dậy sớm vậy ta?
Cà phe sữa đá nhe !
Mời Lan nhe! Em làm cà phê đu mông cũa Pháp Á

Đọc từng lời cua bai hat thay sâu Sắc qua!
Cám on LAN nhe
Men chúc chi môt ngày dzui nhe!

guest1221
Loyal Member
Join Date: Apr 2012
Số Điểm: 1950
Old 06-07-2012 , 09:17 AM     guest1221 est dconnect  search   Quote  
Hà Nội 36 Phố Phường

Nguyễn Bính











Hà nội ba mươi sáu phố phường,
Lòng chàng có để một tơ vương .
Chàng qua chiều ấy qua chiều khác,
Góp lại đường đi, vạn dăm đường .

Nhà ấy hình như có mặt trời,
Có rừng có suối có hoa tươi;
Bao nhiêu chim lạ, bao nhiêu bướm ?
Không! Có gì đâu, có một người .

Chân bước khoan khoan, lòng hỏi lòng:
Có nên qua đấy nữa hay không ?
Không nên qua đấy, nên qua đấy ,
Không: Nhớ làm sao! Qua mất công .

Có một chiều kia anh chàng si
Đến đầu phố ấy bỗng ngừng đi:
Hai bên hàng phố hình như họ ...
Đi mãi đi hoài có ích chi ?

Đem bao hy vọng lúc ra đi,
Chuốc lấy buồn thương lúc trở về .
Lòng mỗi lần đi lần bão táp,
Mỗi lần là một cuộc phân ly .

Chàng đau đớn lắm, môi cắn môi;
Răng cắn vào răng, lời nghẹn lời:
ờ hững làm sao! Mê đắm quá!
Trời ơi! Cứu vớt lấy tôi! Trời!

Chao ơi! Yêu có ông Trời cứu!
Yêu có ông Trời khóa được chân!
Chàng lại đi về qua phố ấy,
Mấy mươi lần nữa và vân vân ...

Chàng đi mãi, đi đi mãi,
Đến một chiều kia, đến một chiều
Phố ấy đỏ bừng lên: Xác Pháo,
Yêu là như thế ? Thế là yêu ?

Hà Nội ba mươi sáu phố phường,
Lòng chàng đã dứt một tơ vương .
Chàng qua chiều ấy qua chiều khác ....
Ô! Một người đi giữa đám tang .
guest1221
Loyal Member
Join Date: Apr 2012
Số Điểm: 1950
Old 06-07-2012 , 09:34 AM     guest1221 est dconnect  search   Quote  


" Anh Bằng tên thật Trần An Bường, sinh năm 1925 tại thị trấn Điền Hộ thuộc tỉnh Ninh Bình gần ranh giới tỉnh Thanh Hóa, cách Hà Nội khoảng 100 cây số về phía Nam. Ông theo học trung học ở Hà Nội trước khi theo gia đình di cư vào Nam năm 1954 và sinh sống ở Sài Gòn cho đến năm 1975.

Trong thời kỳ 1954 - 1975, nhạc sĩ Anh Bằng rất nổi tiếng với nhiều tác phẩm sáng tác và phổ nhạc. Các tác phẩm như Nếu vắng anh (phổ từ bài "Cần thiết" của nhà thơ Nguyên Sa), Hoa học trò (Bây giờ còn nhớ hay không), Người thợ săn và đàn chim nhỏ... đã được các ca sĩ Tuấn Ngọc, Ngọc Lan, Khánh Ly... thể hiện rất thành công.

Năm 1975, Anh Bằng cùng gia đình di tản sang Mỹ ở độ tuổi 50, và vẫn tiếp tục hoạt động âm nhạc với Trung tâm sản xuất và phát hành băng nhạc cassette Dạ Lan (1981 - 1990). Thời gian sau này ông cộng tác với Trung tâm Asia. Thời kỳ tại hải ngoại, ông sáng tác nhiều ca khúc, đáng kể có Anh còn nợ em, Căn gác lưu đày, Chuyện giàn thiên lý, Khúc thụy du, Kỳ diệu, Mai tôi đi... " (st)








Tôi xa Hà Nội năm lên mười tám khi vừa biết yêu
Bao nhiêu mộng đẹp yêu đương
thành khói tan theo mây chiều
Hà Nội ơi! Nào biết ra sao bây giờ
Ai đứng trông ai ven hồ khua nước trong như ngày xưa
Tôi xa Hà Nội năm em mười sáu xuân tròn đắm say
Đôi tay ngọc ngà dương gian, tình ái em đong thật đầy
Bạn lòng ơi! Ngày ấy tôi mang cây đàn
quen sống ca vui bên nàng
Nay khóc tơ duyên lìa tan

Giờ đây biết ngày nào gặp nhau
Biết tìm về nơi đâu ân ái trao nàng mấy câu
Thăng Long ơi! Năm tháng vẫn trôi giữa giòng đời
ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi
Hồ Gươm xưa vẫn chưa phai mờ
Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui
Nhưng riêng một người tâm tư sầu vắng đi
trong bùi ngùi

Sài Gòn ơi! Mộng với tay cao hơn trời
Tôi hái hoa tiên cho đời để ước mơ nên đẹp đôi
PhuongNam00
Gold Member
Join Date: Mar 2012
Số Điểm: 2715
Old 06-07-2012 , 09:43 AM     PhuongNam00 est dconnect  search   Quote  
Wow!!
Bài viết , bài soạn cũa anh rất hay..... và tất cã cãnh đep cua 36 phố phường Hà noi đẹp qua Anh oi!
PN chưa có dịp ra đó ......bay gio co dịp chiếm ngưỡng .... Cám ơn Anh !
CôTú
Gold Member
Join Date: Sep 2011
Số Điểm: 2110
Old 06-07-2012 , 11:37 PM     CôTú est dconnect  search   Quote  
Tú nhiều lần thổn thức bởi những ca từ này

fvu48
Gold Member
Join Date: Feb 2006
Số Điểm: 3688
Old 06-07-2012 , 01:15 PM     fvu48 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by PhuongNam00

Mỏng các bạn ghé lai nơi này để post và nghe những bản nhạc tình ca cho quê hương và tình yêu ...Đa số là chúng ta đã nghe qua hết những bản tình ca này ....nhưng chỉ vì cuộc sống bôn ba nơi xứ người ....đôi lúc đã làm cho mờ đi ....quên đi theo năm tháng...quên cả những kỷ niệm của một thời .... vàng son & tuổi ngọc ....

cám ơn !!
PN



MỘT LẦN MIÊN VIỄN XÓT XA
Tác giả: Nguyễn Đức Thành

Thưa mẹ, con là người Việt Nam
Luân lưu từ giòng máu điêu tàn
Thưa mẹ, con là người da vàng
Màu da của kiếp lầm than.

Quê hương ta vùng vẫy ngang tàn
Huế, Sài Gòn, Hà Nội những vết tích tan thương
Mậu Thân Mùa Hè đỏ lửa, đại lộ Kinh Hoàng
Con nhớ mãi trong lòng con bất diệt.

Rồi những ngày miệt mài trong giấc ngủ say
Ba mươi, ngày ấy tháng tư xưa, lòng con nước lụt
Trời mưa lũ, phố cũ tình xưa, bó rủ tan hoang.

Có một ngày, một ngày nào con sẽ xa
Xa kinh kỳ, hoa lệ lũ hoang ma
Tràng Tiền, mấy nhịp con vẫn nhớ
Thiên Mụ mấy tầng, con chẳng quên.

Sài Gòn đó, từng con phố nhỏ
Mỗi dặm đường hàng vạn dấu chân con
Nha Trang, Đà Nẵng trời thơ mộng
Nhưng chẳng bao giờ con muốn quên.

Giờ đây, mỗi đứa con lạc loài mỗi nẽo
Đứa London (Cali), đứa Paris, đứa đèo heo gió hút
Gặp nhau từng hàng lệ xót xa, buông những câu chào
Đôi ba sinh ngữ, Bonjour, Au revoir, Hello, Good bye
Con gục (ôm) đầu chua xót đắng caỵ

Thưa mẹ, thưa mẹ, thưa mẹ, quê hương mình
Đã chết rồi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ Việt Nam ơi ...................!

Buồn ghê, buồn tái tê trong lòng !
Quá khứ ! Hiện tại . Tương lai ?
PhuongNam00
Gold Member
Join Date: Mar 2012
Số Điểm: 2715
Old 06-07-2012 , 04:42 PM     PhuongNam00 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by fvu48
Buồn ghê, buồn tái tê trong lòng !
Quá khứ ! Hiện tại . Tương lai ?
According to the way anh viết :

1. Quá khứ ! = xót xa
2. Hiện tại : = buồn quá
3. Tương lai: = Chưa biết phải về đâu .

Em làm thầy bói giỏi hong ta ...?
Em rất vui khi thấy anh tâm tình và chia xẻ ...
Hope to see anh around...
guest1221
Loyal Member
Join Date: Apr 2012
Số Điểm: 1950
Old 06-15-2012 , 01:26 PM     guest1221 est dconnect  search   Quote  
Trở về với đề tài Tình YêuQuê Huơng , thân mời các bạn thuởng thức một tác phẩm diển tả hai danh từ đó , gắng liền Quê Huơng Việt Nam và Tình Yêu lứa đôi, và một điểm khác là chúng tôi chắc chắn tất cả chúng ta đã một lần biết đến tác phẩm này ....

Tình Bắc Duyên Nam - Khúc Hát Ân Tình


PhuongNam00
Gold Member
Join Date: Mar 2012
Số Điểm: 2715
Old 06-15-2012 , 02:12 PM     PhuongNam00 est dconnect  search   Quote  
[QUOTE=guest1221;9228672]Trở về với đề tài Tình YêuQuê Huơng , thân mời các bạn thuởng thức một tác phẩm diển tả hai danh từ đó , gắng liền Quê Huơng Việt Nam và Tình Yêu lứa đôi, và một điểm khác là chúng tôi chắc chắn tất cả chúng ta đã một lần biết đến tác phẩm này ....

Tình Bắc Duyên Nam - Khúc Hát Ân Tình


Hahahahahaha PN chào anh Guest ....
Anh Điếc nhăn' lời anh ở posted trên kìa
Mấy hôm nay anh khoẽ hong ?
Hôm nào em viết bài Vườn nhà anh nha
Hoa lily đẹp wá ....
Cám ơn anh đã mang tụi em trở lại với đề tài ....
Ai biểu anh hong dzìa đây chi
hahahahaha

Tình Bắc duyên Nam giống anh lắm đó anh ....


Last edited by PhuongNam00; 06-15-2012 at 02:33 PM..
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3564
Old 06-15-2012 , 10:13 PM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by guest1221
Trở về với đề tài Tình YêuQuê Huơng , thân mời các bạn thuởng thức một tác phẩm diển tả hai danh từ đó , gắng liền Quê Huơng Việt Nam và Tình Yêu lứa đôi, và một điểm khác là chúng tôi chắc chắn tất cả chúng ta đã một lần biết đến tác phẩm này ....

Tình Bắc Duyên Nam - Khúc Hát Ân Tình


Chào anh guest1221, Âm nhạc này hay lắm. Cảm ơn anh gởi vô.

Chúc anh cuối tuần bình an.



Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 05:10 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.