VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Vườn Thơ > Thơ Chọc Ghẹo
Register FAQ Members List Calendar Search Today's Posts Mark Forums Read

Reply
 
Thread Tools Search this Thread Display Modes
thuongbuon07
Member
Join Date: May 2007
Posts: 234
Old 09-08-2009 , 02:41 PM     thuongbuon07 is offline  search   Send Private   Quote  
Thương em

Thương em chớ để em đau

Lại đây em tựa mái đầu vào vai

Đừng thương ngày một ngày hai

Thương em bỏ lỗ...bắn hơi...em buồn

.....bá khải....


Thương em nằm ra hay giường
"Thằng nhỏ" nhất định sẽ cương em à
Chỉ nghe em hét "Ái da"
Là anh mê tít tới già đó em

Thương em ngày một hơn lên
Ngày 3 đêm 7 chẳng quên phận mình
Miễn em hiếu nghĩa trọn tình
Thì đâu bỏ "lỗ" _ Núp rình bắn tay !

.....Thuongbuon.....
lehong
Member
Join Date: Jun 2007
Posts: 545
Old 09-11-2009 , 12:59 AM     lehong is offline  search   Send Private   Quote  
Bấp bênh

Buồn nào hơn nổi buồn ly biệt
Tình đôi ta ngỡ tiệt từ đây
Cũng may sông cạn lại đầy
Nếu không sao được sum vầy bên nhau

Tình cũng thật muôn màu, muôn vẽ
Yêu làm chi mỗi kẽ một nơi
Cũng may tình ấy chưa vơi
Nếu không đâu phải một đời nhớ nhau

Yêu dù phải xanh xao vàng giọt
Thương nhau rồi đắng, ngọt sẽ chia
Cũng may tình vẫn chưa lìa
Nếu không đơn lạnh sớm khuya một mình

Thương người nên nhất dạ trung trinh
Nhớ, nhớ lắm mảnh tình năm nao
Cũng may mình vẫn còn nhau
Nếu không đành phải ôm sầu tương tư

......Meilueih......

.
Buồn bởi máu Hoạn Thư quá đáng.
Tình chúng mình ly tán vì sao?
Bổng dưng sóng nỗi ba đào?
Giờ tạm hoà hoãn, cách nào ngủ yên!

Tình đến cỡ nỗi điên bất tử.
Yêu hoá ghen cự nự tào lao.
E rằng chỉ có chước đào!
Ở lại … đụng độ, chóng vào xà lim!

Yêu mà lại ba chìm bảy nỗi
Thương khiến ta tăm tối mặt mày
“Chả nhẻ” ớt vốn đã cay!
Mặc tình sanh sát đoạ đày thân ta?

Thương ta nhất, hay là nàng diễu?
Nhớ nhau nhiều cái kiểu gì đây?
Buông tình theo với áng mây,
Còn hơn tù lõng, kiếp này hết ham !!!

......VHC08......


Buồn do anh tánh tình như Hạm
Tình đôi mình chưa thắm vội phai
Thương em rồi lại yêu ai
Khiến em đau khổ đêm ngày ghen tuông

Tình mật ngọt nên em khó cưỡng
Yêu được rồi chẳng muốn kết hôn
Ba chân, bốn cẳng anh chuồn
Khi nghe tin báo em vương bụng bầu

Yêu thỏa mản con không muốn tạo
[b]Thương nỗi gì sáng nhậu, chiều say
Mặt mày hung dữ, đỏ gay
Làm vườn chẳng muốn, đi cày cũng không

Thương như thế chẳng chầy thì chóng
Nhớ kiểu nầy chắc hổng ra chi
Thì thôi hai đứa chia tay
Anh đi đường đó, em đi hướng nầy !

......lehong.....
lehong
Member
Join Date: Jun 2007
Posts: 545
Old 09-12-2009 , 12:39 AM     lehong is offline  search   Send Private   Quote  
Em muốn không

Nghe rồi anh muốn thử không ?
Thú thật Em hỏi mà lòng Anh rung
Nhưng rồi suy nghĩ cạn cùng
Lẽ nào Em nổi cơn khùng cắn Anh

Để cho giất mộng tan tành
Đời Em thiếu Nó chắc thành Bà điên
Dù Em lắm của, nhiều tiền
Cũng không mua được củ “Riềng” ấy đâu

Chừng đó mặt rũ, mày châu
Chăng đơn, gối chiếc u sầu, thảm thương
Một mình lăng lóc trên giường
Cầu trời, khẩn phật đói thương thân già

Giờ Em có muốn không nà ?

.......meilueih........

__________________
ŗňęĮ£üēįĥ

Thừa dư

"Giờ em có muốn không nà ?
Em biết anh, ý hỏi xa hỏi gần
Thẳng thừng là em hổng cần
"Của anh" quá ngắn chẳng cân xứng người

Bộc bạch thiên hạ lại cười
Nói em ham lớn, ham dài đó anh !
Dìu em tận đỉnh mây xanh
Có đâu lơ lửng nửa chừng mà thôi ?

"Cái ấy" là vật nổi trôi
Ở trong nhân thế, trần đời thừa dư
Lắm tiền em chỉ tiếng ừ
Có bao nhiêu gã "Cai dù" đến dâng

>>>>Lehong>>>>
lehong
Member
Join Date: Jun 2007
Posts: 545
Old 09-19-2009 , 01:14 AM     lehong is offline  search   Send Private   Quote  
Quote :
Originally Posted by lehong;130233
Thử Làm Rui Nè

Hôm qua em về bóc tem.
Thử phang một phát để xem thế nào.
Ai ngờ nước chảy ào ào.
Đã cầm đút ra đút vào được đâu.

Thế nên mới lại buồn rầu.
Làm đôi thơ đối để cầu Pác Hồng.
Ví là như một tấm gương.
Pác xem pác giúp Pác thương em cùng.

Em đây cũng bậc anh hùng.
Mà sao sinh lý phập phùng lo âu.
Chỉ vì kái cần đi câu.
Cá to chưa cắn đã đâu mất cần
:yim_cryin:yim_cryin:yim_cryin:yim_cryin:yim_cryin

>>>BETA>>>

Bác Hồng chỉ cách

"Của em" chỉ có vài phân
Độ dài chưa đủ cũng cầm đi câu
Còn thêm nước chảy ra mau
Mới tới cửa rào thằng nhỏ ngả lăn

Bổ câu cá chữa kịp ăn
Mà mồi đã hết nên băn khoăn buồn ???
Mới cầu, lạy lục bác Hồng
Ra tay hào hiệp chỉ dùm, giúp cho !

Khuyên em chớ phập phồng lo
Tại em con nít như cò háo ăn
Thấy "đồ" hả miệng, nhăn răng
Nước bọt, nước dãi mới lăn ra ngoài

Lần sau cứ nhậu cho say
Thằng nhỏ giảm tiết, lai rai em làm
Làm được rồi em sẽ ham
Tối ngày say xĩn, nhà quàng chờ em


>>>Lehong>>>

Nhậu rùi nè..

Nghe Pac em nhậu lai zzai.
Hai chai uống hết tía tai mặt mày.
Uống xong vác "củ" ra cày:yim_dig_g
Nhưng mà nó lại mặt dày không nghe.

Thuỗn thuồn như một kái que.
Làm sao đút nổi qua khe mà vào.
Lần này nó chẳng tuôn trào.
Rào thì đã mở nước ào chảy ra.

Đợi lâu "con hàng" kêu ca:
Muốn chơi hay nghỉ để bà đứng lên.
Nằm vờ mồm phải kêu rên.
Thằng trên chẳng chịu đứng lên để về. :yim_yawn:


>>>BETA>>>

NGU QUÁ SÁ NGU !

Mấy nàng bảo cháu thằng hề
Thế gian có kẻ ngu nghê thế nầy !
Bác Hồng chỉ nói lai rai
Cháu chơi hai lít mà cày được chi ?

Nói rồi : Người quá ngu si
Văn chương ba chữ tài gì mà khoe ?
Làm sao dạy "nhỏ" nó nghe
Mặc dầu tay cố "Cù ke, cù nhằn"

Chỉ mong "nó" bằng thằn lằn
Được chui vô "ngách" mấy nàng làng chơi
Thế là cũng đủ lắm rồi
Cũng may chưa hẳn giống người bê đê !

Thôi mang "thằng nhỏ" đi về
Nằm đó rên rỉ, cà kê người cười


>>>Lehong>>>
lehong
Member
Join Date: Jun 2007
Posts: 545
Old 10-13-2009 , 10:50 AM     lehong is offline  search   Send Private   Quote  
Từ ngày mở quán ngồi trông
Thủ cao, Cao thủ cũng đông ra vào
Bút vung thơ xuất ào ào
Khi nào đông đủ thì rào quán luôn:yim_dig_g

..........BTA.........


Tiếp tục đi bạn !

Thật ra chủ quán muốn chuồn
Bởi vì cao thủ ghé dường như đông
Đủ đầy nam tử, má hồng
Ngoài ra mấy chị có chồng cũng vô

B T A miệng bi bô
Tự khen mình giỏi cả bồ thơ văn
LỤC BÁT sai luật, trẹo vần
Ngang nhiên thách thức chẳng cần nể ai

Thi hữu lắm bậc kỳ tài
Dạy mấy bài học trốn ngay đến giờ
Hiện nay biết chút luật thơ
Thì tôi chơi tiếp giả vờ mà chi

Nhưng nên chớ quá ỷ y
Chớ ghẹo người chưởi coi kỳ lắm nghe !
Tài hay cũng chẳng nên khoe
Rủi lòi cái dốt, bạn bè cười chê


>>>>Lehong>>>>
lehong
Member
Join Date: Jun 2007
Posts: 545
Old 10-23-2009 , 10:59 AM     lehong is offline  search   Send Private   Quote  
HALLOWEEN

H..ôm nay ngày Halloween
A..nh tôi, bè bạn chúng mình giả Ma
L..oẹt lòe quần áo Dạ xoa
L..ũ lượt kéo tới mọi nhà xin cho
Ô..ng bà quà sẵn khỏi lo
"W..e want a treat" vừa no là chuồn
"E..at" rồi cả bọn đi luôn
E..m đến nhà khác, đừng buồn nghe Ông !
N..hởn nhơ một lũ lòng ròng
D..ắt dìu, bồng bế, lòng thòng phía sau
A..i ơi nghèo khó, sang giàu
Y..êu, Ma ta giả, miễn sao vui cười

........Lehong........
lehong
Member
Join Date: Jun 2007
Posts: 545
Old 10-29-2009 , 11:24 AM     lehong is offline  search   Send Private   Quote  
Ngày ấy và bây giờ

Ngày xưa thuở bé lim dim
Anh_em đuổi bắt trốn tìm mày_tao
Giờ đây bóng nắng hư hao
Anh đuổi_em trốn nhưng thấy sao...thẹn thùng

.......Dieulinh.......


Ngày xưa em tóc rối tung
Nhìn em anh nói Nàng khùng, cô điên
Bây giờ em đẹp như tiên
Anh đeo lê lết như ghiền xì ke

Anh bảo rằng anh đã mê
Cậy mai nhờ mối rước về làm dâu
Nói rồi em chẳng chịu đâu
Buồn tình anh lại cạo đầu đi tu

Ngày xưa anh lắm kế mưu
Hẹn non, thề biển thả câu bắt mồi
Để giờ thân phận cúc côi
Vì anh bắt bóng thả mồi trắng tay


.......lehong.......
lehong
Member
Join Date: Jun 2007
Posts: 545
Old 11-02-2009 , 02:41 AM     lehong is offline  search   Send Private   Quote  
TẶNG NGƯỜI ÁO LEN

Đông về rồi đấy!Anh biết không
Mây đen vây kín những lạnh lùng
Gió vừa qua đây trơ trọi lắm
Em ngồi đan áo..đợi ngươi..dưng

.......Dieulinh.......


Đông qua rồi lại đến mùa Xuân
Năm mới em tôi có tin mừng
Bao năm chờ đợi người trở lại
Áo len thay áo cưới đầu Xuân

Lòng em giờ đã hết bâng khuâng
"Người dưng" sao thấy chẳng ngại ngùng
Âu yếm cùng nhau say men rượu
Men cay tình ái dạ lâng lâng

.......Lehong.......
lehong
Member
Join Date: Jun 2007
Posts: 545
Old 11-09-2009 , 07:09 AM     lehong is offline  search   Send Private   Quote  
Em ơi đừng sửa

Nhan sắc của em nhất chẳng nhì
Sao còn thẩm mỹ nữa mà chi ?
Mông to, nhủ bự, eo vòng nhỏ
Da mịn, mày thanh, đẹp tứ chi
Thoáng gặp hồn anh đả ngớ ngẩn
Yêu rồi tim vỡ nếu chia ly
Em ơi cái đẹp Trời ban phát
Vô Diệm trở nên thật quá kỳ

.......Lehong.......
Reply


Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -9. The time now is 10:52 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.5.4
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.