VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Vườn Thơ > Thơ Tình Yêu
Register FAQ Members List Calendar Search Today's Posts Mark Forums Read

Reply
 
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Ta_AoTim
Junior Member
Join Date: Aug 2009
Posts: 14
Old 10-20-2009 , 09:35 PM     Ta_AoTim is offline  search   Send Private   Quote  

TIẾC THU.


Nắng về heo hắt ,chết trên sân.
Làm cho Ai đó ,ngậm ngùi nhìn Thu.
Người đi, đã phai màu lá rụng.
Tôi về nhặt lá,nhớ người thương.
Thu ở đây....Mãi ,mãi ngàn năm đợi.
Tình cuối chân mây,tình có hay ?
Đếm bao chiếc lá ,lìa cành đêm qua.
Là bao thương nhớ, dành cho anh.
Anh ở đâu ?Trời đã cuối Thu.
Để chỉ mình em,nhặt lá vàng rơi .
Trong đêm vắng, em ngồi độc thoại.
Muốn mượn chiếc lá vàng,gửi đến anh.
Nhưng giờ đây,anh xa cách ngàn khơi.
Em nằm xuống,như mảnh đời vừa chết.
Tình trong em........Đã hết rồi sao ?
LeDa_Ty80
Member
Join Date: Mar 2006
Posts: 331
Old 10-22-2009 , 10:07 AM     LeDa_Ty80 is offline  search   Send Private   Quote  


ANH ĐI.


Anh đi anh bảo em chờ,
Cùng nhau ướp mộng giấc mơ tương phùng.
Ngày qua tháng lại nảo nùng,
Nào đâu thấy bóng tình chung hẹn hò ?
Lối về xóm nhỏ quanh co,
Lòng em như mối tơ vò lo âu.
Duyên tình không biết về đâu ?
Chắc là trăm nổi khồ sầu mình mang.
Giấc mơ thôi đã lỡ làng,
Những lời hẹn ước phủ phàng đắng cay.
Thủy chung là giấc mơ dài,
Dỡ dang là những chuổi ngày buồn tênh !
TaAoXanh
Senior Member
Join Date: Jul 2005
Posts: 636
Old 10-23-2009 , 11:04 PM     TaAoXanh is offline  search   Send Private   Quote  

KHÔNG CÒN GÌ.


Không còn gì để anh nói với em,
Niềm thất vọng trong lòng anh bổng lớn,
Anh thấy tiếc thật nhiều tia nắng sớm,
Chưa sáng ngời chiều xuống vội hoàng hôn.

Bây giờ đây tất cã đã không còn,
Buông trôi hết tan vào theo ảo ảnh,
Lòng giá băng ngoài trời sương xuống lạnh,
Hai bàn tay tê cóng xiết chặt nhau.

Tiếc nuối sao cho cái buỗi thuỡ ban đầu,
Điều có thật bây giờ thành mộng ảo,
Thôi hãy đễ cuộc tình vào giông bảo,
Gió cuốn đi còn lại khoãng trống buồn.
thao_yn
Member
Join Date: Aug 2005
Posts: 432
Old 10-26-2009 , 09:32 AM     thao_yn is offline  search   Send Private   Quote  
EM PHẢI THẾ NÀO ?

Em nên cười hay là em phải ... khóc đây ?
Tình vỡ tan như thủy tinh rơi trên đá !
Đêm từng đêm cố ngăn những giọt lệ rơi hoài ... trên đôi má !
Thôi khóc làm gi !!! Em bảo nhỏ với chính em !

Thui thủi một mình, ngồi tự thú với bóng đêm !
Em đã làm gì ? Đễ trỡ nên người có tội ?
Khóc một cuộc tình với những lời sám hối !
Tất cả rồi ... phút chốc vuột tầm tay ... !

Xuôi hồn mình theo cơn gió mưa bay,
Rơi cuốn hút vào cuồng phong bảo dữ !
Hành trang nặng ... mang theo trên con đường lữ thứ !
Thật đau lòng trong đó cũng có anh ..........!!!
Ta_AoTim
Junior Member
Join Date: Aug 2009
Posts: 14
Old 10-28-2009 , 10:56 AM     Ta_AoTim is offline  search   Send Private   Quote  


NGƯỜI XƯA.


Em trở lại,sau bao năm xa cách.
Phố chiều nay,đông người qua lại.
Nhưng tìm hoài,chẳng thấy dáng anh đâu ?
Lá me kia,vẫn còn bay ,bay mãi....!

Đã lỡ thương Ai,dù mộng không thành.
Nên em ôm ấp mãi,mối tình đầu.
Chiếc lá ngày xưa,giờ đã nhạt màu.
Nhưng tình em trao anh,sẽ không phai.

Dù bây giờ ,em thuộc về người khác.
Mái tóc ngày xưa ,vẫn giữ cho Anh.
Nhớ chiều nào,mình vội vã chia tay.
Em có ngờ đâu, đó là lần cuối.

Anh và Em,đã đi theo hai lối.
Lối em đi,không có gì phải nói.
Còn Anh ?Có thể là đã đi xa .
Có khi nào ,Anh nhớ tới em không ?

Hoa soan đã mấy mùa nở rôì tàn.
Như lòng chinh phụ, đợi chinh phu về.
Đêm vắng,biển thì thầm,như muốn nói.
Lời tự tình,giữa trời đất bao la.

Tà Aó Xanh....Em đã mặc hôm nào,
Quấn quít chân Anh,trong chiều lộng gió.
Tiếng Anh hát như ngân theo trong gió.
Tưởng chừng như....Anh đang ở bên em.
LeDa_Ty80
Member
Join Date: Mar 2006
Posts: 331
Old 10-29-2009 , 09:01 AM     LeDa_Ty80 is offline  search   Send Private   Quote  


NGÀY XƯA.


Ngày xưa khi mới quen anh,
Cuộc đời toàn một màu xanh dịu dàng.
Tình yêu lại lắm trái ngang,
Làm cho duyên nợ lở làng chia đôi.
Thương chi cho lắm người ơi ?
Ngày mai hai đứa hai nơi thêm buồn.
Nhớ người ở chốn viển phương,
Tình xưa không biết có còn hay không ?
Thời gian làm nhạt má hồng,
Nhớ thương càng nặng, nhớ mong càng nhiều.
Tơ tình vương vấn trăm chiều,
Bâng khuâng hứng nổi buồn hiu vào lòng.
TaAoXanh
Senior Member
Join Date: Jul 2005
Posts: 636
Old 10-30-2009 , 10:12 PM     TaAoXanh is offline  search   Send Private   Quote  


EM VÀ ANH.


Lặn hụp mải trong vũng lầy sám hối,
Biết làm sao để tự kéo mình lên ?
Lửa tình yêu đang bùng cháy đến điên cuồng,
Khi anh hiến đời anh cho tất cả.

Giữa biển rộng thấy mình ngơ ngác lạ,
Dấu chim bay khuất hẳn cuối chân trời,
Nổi đớn đau còn cất giử trong đời,
Làm hành trang cho chuyến đi vĩnh cửu.

Giữa anh và em ai là người thua lổ ?
Chắc là em mãi mãi oán thù anh,
Đem mây đen che lấp khoảng trời xanh,
Khiến em phải đắm mình trong mưa lạnh.
thao_yn
Member
Join Date: Aug 2005
Posts: 432
Old 11-02-2009 , 11:50 AM     thao_yn is offline  search   Send Private   Quote  


ANH CÓ NHỚ EM ?


Anh viết bài thơ nầy có phải là anh nhớ đến em ?
Em cũng từng ví - cuộc đời mình như chiếc lá -
Lá bị nóng thiêu người - qua những ngày tháng Hạ -
Rồi sang Thu ... tơi tã ... rụng ngoài sân !!!

Bàn tay anh, từng dìu bước ân cần ...
Qua bến vắng, đêm tối trời đầy gió !
Con đò nhõ, dòng sông quê hương nằm yên đó,
Chỉ mình anh là xa cách nghìn trùng !

Chiếc lá rơi... đễ lại hết nhớ nhung,
Mình một bóng trở về vùng đất chết !
Tình còn đó ? Hay giờ đây tình đã hết ?
Cũng thôi đành ... muôn kiếp ngậm ngùi thôi !
Ta_AoTim
Junior Member
Join Date: Aug 2009
Posts: 14
Old 11-04-2009 , 10:00 AM     Ta_AoTim is offline  search   Send Private   Quote  


HY VỌNG.


Tiếng còi vọng lại, trong đêm vắng lặng.
Ngẩn ngơ buồn,như lữ khách lang thang.
Ôi, cuộc đời,qúa ngắn ngủi phù du.
Sao vẫn tiếc thương,cuộc tình đã lỡ ?

Em vẫn chờ anh,nơi sân ga cũ.
Cây sầu đông ủ rũ,đứng bơ vơ.
Nắng chiểu tà, nhẹ rơi trên sông vắng.
Có phải chăng,xa mặt nên cách lòng ?

Nhà anh cách nhà em, một con sông nhỏ.
Nhìn con đò,nhè, nhẹ lướt qua nhanh.
Như thời gian qua,qua mãi không ngừng.
Lữ khách ơi..........Khi nào trở lại đây ?

Những con tàu,cứ đi rồi lại đến.
Sân ga buồn,chứng kiến cảnh biệt ly.
Biết bao giờ,con tàu tìm bến đậu ?
Để những kẻ yêu nhau,được vuông tròn.
LeDa_Ty80
Member
Join Date: Mar 2006
Posts: 331
Old 11-05-2009 , 10:11 AM     LeDa_Ty80 is offline  search   Send Private   Quote  


VẮNG NHAU.


Vắng nhau chỉ mỗi một ngày,
Vậy mà em tưỡng đã dài trăm năm.
Vậy mà cũng khóc âm thầm,
Để cho hồn giá lạnh căm đêm về.
Cô đơn trống vắng nảo nề,
Lạc vào trong một cơn mê u buồn.
Sợ anh thôi nhớ không thương,
Một mình ôm nồi sầu vương một mình.
Nhớ anh nhớ cả bóng hình,
Nhớ ngôi sao sáng lung linh trên trời.
Nhớ anh nhớ cả hơi người,
Nhớ vòng tay ấm, đôi môi nồng nàn.
TaAoXanh
Senior Member
Join Date: Jul 2005
Posts: 636
Old 11-06-2009 , 09:12 PM     TaAoXanh is offline  search   Send Private   Quote  


NGÀY XƯA.


Anh nhớ về những con nước lớn ròng,
Bên hàng dừa ngồi nghe Tu hú gọi,
Cây bần cao đong đưa theo gió thổi,
Hồn vật vờ bay bổng biết về đâu ?

Con mương sâu trên vắt vẻo cây cầu,
Nhớ ngày trước theo đường đi gánh mạ,
Bờ ruộng xa đôi bàn chân rời rả,
Giọt mồ hôi ướt đẩm cả thân người.

Cuộc đời nghèo trong rách nát tả tơi,
Tình chớm nở trong hồ sen hạnh phúc,
Giông tố đất trời đã làm tình vẫn đục,
Để rồi bay theo cơn gió giao mùa.
thao_yn
Member
Join Date: Aug 2005
Posts: 432
Old 11-09-2009 , 10:02 AM     thao_yn is offline  search   Send Private   Quote  


EM VẪN BIẾT RẰNG.


Em vẫn biết rằng : Sẽ không bao giờ anh trỡ lại với em !
Khi con chim trời đã muốn xa lìa tổ ấm,
Chỉ muốn bay đến một nơi nào xa xôi lắm,
Và anh nghĩ rằng : Anh sẽ tìm được hạnh phúc nơi đây !

Em không dám mơ một chút nào ! Giây phút xum vầy !
Đoạn cuối cuộc tình em - không bao giờ tái ngộ -
Cũng đành thôi ! Âu cũng là mạng số,
Em mĩm cười mà ... giọt lệ sắp rơi !

Những ngày xưa ... dù cho tiếc nuối cũng qua rồi ....
Như thời gian đã qua đi không bao giờ trỡ lại,
Và em biết : Anh sẽ ra đi mãi mãi !!!
Thầm nguyện cầu : Hạnh phúc đến với anh ... !!!
Ta_AoTim
Junior Member
Join Date: Aug 2009
Posts: 14
Old 11-11-2009 , 09:57 AM     Ta_AoTim is offline  search   Send Private   Quote  


THU BUỒN.


Nếu chôn hết kỷ niệm vào dĩ vãng.
Có thật không, chẳng còn gì để nhớ ?
Người đã ra đi,nhưng còn đây kỷ niệm.
Phảng phất đâu đây,hình bóng của anh.

Em cố quên.....Hình dáng của một người.
Đã từng hứa hẹn,những lời yêu thương.
Giờ còn tìm đâu nữa....Hỡi người ơi.
Em nơi này,nước mắt đã cạn khô.

Thôi anh ạ, tình mình như bọt nước.
Hợp đấy rôì tan....Như nước đôi giòng.
Tình chúng mình,là cuộc tình ngang trái.
Nên yêu nhau,mà không được gần nhau.

Đã xa rôì...Nhưng tim còn rỉ máu.
Còn lại gì,ngoài nuối tiếc hở anh ?
Dư hương xưa,vẫn còn trong chăn gối
Mà người xưa,đã mãi, mãi xa tôi.

Những câu hát, đã đưa em vào mộng.
Em như lạc vào cõi thiên đường.
Và nơi đó, có anh đàn ,em hát.
Sưởi ấm cho nhau ,bằng những vòng tay.

Thu đã đi....Và mang theo nỗi nhớ.
Hồn em......Không biết chết tự bao giờ ?
Em ngồi đây....Tóc buông lơi theo gió.
Chuyện chúng mình, như gió thoảng mây bay....?
LeDa_Ty80
Member
Join Date: Mar 2006
Posts: 331
Old 11-12-2009 , 10:03 AM     LeDa_Ty80 is offline  search   Send Private   Quote  


GIÓ LẠNH ĐÊM NAY.


Đêm nay nghe gió lạnh nhiều,
Một mình trăn trở quạnh hiu cỏi lòng.
Mong tình tha thiết như không,
Chì còn một chút than hồng trong tim.
Vòng tay ôm kín nổi niềm,
Trên cành hoa nở tiếng chim đón chào.
Hồn em ũ rũ làm sao,
Nổi buồn chôn kìn chìm sâu trong đời.
Tâm tư xao xuyến bồi hồi,
Làm sao quên được những lời thề xưa ?
Em vế bóng nhỏ đường khuya,
Vầng trăng vẫn sáng, cách chia vẫn còn.
TaAoXanh
Senior Member
Join Date: Jul 2005
Posts: 636
Old 11-14-2009 , 12:56 AM     TaAoXanh is offline  search   Send Private   Quote  


NỔI BUỒN TRỈU NẶNG.


Giọt sương rơi trên chiếc lá non,
Đom đóm bay chập chờn trong đêm tối,
Anh co người vết thương lòng nhức nhối,
Nhớ mãi về một bóng nhỏ đi xa.

Bông cỏ may vướng víu gót chân ngà,
Em nhón bước vết hằn in trên cỏ,
Tai anh nghe nhịp nhàng từng nhịp thở,
Mười ngón tay đan rất vội thành thơ.

Đêm giật mình chợt tỉnh giữa cơn mơ,
Mùi hương tóc quyện vào hương đồng nội,
Em biệt tăm theo dòng đời trôi nổi,
Nghe nổi buồn trỉu nặng dưới đôi chân.
thao_yn
Member
Join Date: Aug 2005
Posts: 432
Old 11-16-2009 , 09:47 AM     thao_yn is offline  search   Send Private   Quote  
NHỮNG TƯỠNG RẰNG.

Những tưỡng rằng anh hạnh phúc vô cùng,
Nào ngờ đâu mọi ngày anh như thế,
Thế sao anh ? - Đã làm em rơi lệ ?
Ra đi âm thầm, đành vỉnh biệt tình em ?

Nằm một mình em khóc mãi từng đêm,
Em sợ nhất phải nhìn vào bóng tối,
Hồn của em thiếp dần trong mòn mõi !
Tỉnh giấc rồi, ánh sáng đã chan hoà !

Đường đi làm, em thấy chẵng mấy xa,
Nhưng lại nhớ những ngày xa xưa trước,
Mấy nhỏ bạn hỏi em : - Ủa sao anh không đến rước ?
Em cười buồn : - Người ta bỏ đi rồi !

Về đến nhà mang nặng nổi sầu thôi,
Em hồi tưỡng những phút giây hạnh phúc,
Nước mắt rơi, em biết mình đã khóc,
Còn gì nữa đâu ? Ngày ấy đã bay xa .... !!!!
bcde764
Junior Member
Join Date: Sep 2009
Posts: 26
Old 11-17-2009 , 09:50 PM     bcde764 is online now  search   Send Private   Quote  
Ta_AoTim
Junior Member
Join Date: Aug 2009
Posts: 14
Old 11-18-2009 , 10:13 AM     Ta_AoTim is offline  search   Send Private   Quote  


BAO GIỜ GẶP LẠI ?


Chúng mình như hai kẻ,ở hai đầu.
Anh ở đầu sông....Em ở cuối sông.
Cùng giòng sông Tương,nhưng xa vạn dặm.
Dõi mắt tìm hoài.....Chẳng thấy dáng anh .

Em đã ra đi.....Từ Thu năm ấy.
Cuộc tình sầu,thôi chôn kín từ đây.
Bỏ lại sau lưng,sân ga buồn bã.
Và giòng sông,đã in bóng đôi ta.

Ngày trở về....Không còn anh bên cạnh.
Nhìn sông xưa....Ôi, thương nhớ ngập lòng.
Một mình em,đứng đây đợi tàu về.
Tàu đã đến.....Người xưa đâu không thấy ?

Nước mưa hay nước mắt nhạt nhòa rơi ?
Chuyến tàu năm cũ,chắc không trở lại.
Em lang thang, trên những con đường cũ.
Mà nhớ về....Người cũ của năm nào.

Tình không trọn, nên tình hoài khắc khoải.
Yêu không thành,nên mãi nhớ thương nhau.
Xa nhau rồi,nhưng tình vẫn không xa.
Hẹn gặp lại nhau.....Trong cõi vô thường.
LeDa_Ty80
Member
Join Date: Mar 2006
Posts: 331
Old 11-19-2009 , 10:36 AM     LeDa_Ty80 is offline  search   Send Private   Quote  


ÁNH TRĂNG.


Ánh trăng ngả bóng về Tây,
Mang theo trọn mối tình nầy gữi anh.
Con đường đầy lá me xanh,
Những chiếu tan học mong manh nổi buồn.
Lệ sầu khoé mắt vương vương,
Nhớ hình bóng củ người thương xa rồi.
Ở nơi nào đó xa xôi ?
Đèn hoa phố thị, nhớ người xưa không ?
Tình anh em giữ trong lòng,
Thời gian trôi mãi vẫn mong một ngày.
Tay trong tay phút xum vầy,
Để em kể hết nổi nầy anh nghe ...
Reply


Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -9. The time now is 04:42 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.5.4
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.