![]() |
Quick Language Chooser: |
|
chanly
Super Member Join Date: Sep 2004 Posts: 17042 |
![]()
Cảm Ứng Thần Kỳ Câu Chuyện Ngọc Mâu Ni Sư tỷ Lưu Quỳnh Trang, Đài Trung, Formosa Tôi đeo Trang Sức Thiên Đường "Ngọc Mâu Ni" trong khi săn sóc cha tôi đang bị bịnh . Nửa đêm , cha tôi bỗng thức giấc và nói với tôi rằng : "Con có một hạt kim cương." Tôi vui mừng hỏi : "Cha có muốn coi không ?" Cha tôi nói khỏi cần . Điều kỳ lạ là tôi mới đeo "Ngọc Mâu Ni" ngày đầu tiên , chưa hề nói với ai , mà cha tôi đã cảm nhận được . Vài giờ trước lúc lâm chung , cha tôi nói : "Cha sắp đi rồi . Cha sẽ về hướng Đông , hãy đội mũ cho cha." Đồng thời cha tôi lấy tay che trán trong khi nhìn vào bàn tay kia như có ánh sáng đằng trước rất chói vậy (Lúc đó mặt trời chưa ló dạng). Khi trời sáng hẳn , cha tôi bảo các con cái hãy đi đi , đi làm việc của mình , đồng thời nói chúng tôi không có gì phải sợ cả và cha tôi muốn được ngồi dậy (dù cha tôi từ lúc bịnh tới giờ đã nằm trên giường hơn tháng nay). Mấy phút sau các em tôi thấy có điều không ổn , sao giờ cha tôi khác hơn thường ngày , không đòi phải nằm xuống . Đến gần xem thì cha tôi đã lìa đời , mặt còn vẻ tươi cười . Ông đã chết ngồi . Tôi biết Sư Phụ đã dẫn cha tôi đi rồi nên mới đi một cách an nhiên như thế . Sư Phụ nói một người tu , thì năm đời được siêu sanh . Tôi giờ thực sự thể nghiệm được điều này . http://suprememastertv.com/au/ 88 |
|
chanly
Super Member Join Date: Sep 2004 Posts: 17042 |
![]()
Cảm Ứng Thần Kỳ Tình Thương Của Sư Phụ Cứu Đệ Tử Những Hành Khách Được Cứu Mạng Trong Trận Đụng Xe Sư tỷ Trần Lili , Tân Tây Lan Từ ngày thọ pháp , Sư Phụ đã chăm sóc tôi và gia đình tôi , cứu mạng chúng tôi qua vô số hiểm nguy và thiên tai . Tôi không thể tìm được lời gì có thể diễn đạt được hồng ân và sự thương yêu của Ngài đối với chúng tôi . Cách đây không lâu , Ngài đã cứu tôi một lần nữa , và tôi xin được chia xẻ với quý vị thể nghiệm của tôi cùng những gì tôi đã học được . Một ngày , tôi đang lái xe đưa con gái tôi tới trường để được phỏng vấn ghi danh học . Trên đường đi , tôi đã bật đèn báo hiệu của tôi tại một bảng Stop và sửa soạn quẹo thì thình lình tôi nghe một tiếng "bang". Thân thể tôi tự nhiên bị đẩy xô tới phía trước đụng vào tay lái . Tôi bước ra khỏi xe để xem . Chúng tôi đã bị một xe đi sau đụng vào . chiếc xe của tôi đã bị móp hết ở phía giữa bên tay trái . May mắn thay , con gái tôi lại ngồi ở phía sau bên phải và không bị thương . Khi tai nạn xảy ra , con gái tôi nói đã bi lọt ra khỏi ghế và rơi mất mắt kính , nhưng lại không bị thương tích gì . Thùng xe bị bẹp vào phía trong xe nhưng không đụng tới con gái tôi . Mọi người đã ngạc nhiên khi thấy con gái tôi thật may mắn biết bao vì không bị thương tích gì trong tai nạn này . Con gái tôi mới thọ nửa pháp . Sau đó cô bé nói với tôi rằng đêm hôm trước , cô đã mơ thấy tôi lái xe cho cả gia đình , kể cả bà , chú , cha , anh và cả cô nữa , ra ngoài . Chúng tôi ngừng lại ở một nơi và tất cả mọi người bước ra khỏi xe , chỉ còn lại cô và tôi ngồi lại trong xe . Sau đó một trận cuồng phong đã thổi chiếc xe bay đến một vách đá . Đột nhiên có một luồn ánh sáng trắng đã cứu hai chúng tôi và chiếc xe . Con gái tôi nhìn xung quanh và nhận thấy chúng tôi bị bao quanh bởi một mảnh vải trắng như tuyết . Nghe thấy vậy , tôi đã nhận ra được điều gì đã xảy ra. Tôi nói với con gái tôi rằng ánh sáng trắng là Sư Phụ và Ngài đã là người cứu mạng chúng ta . Con gái tôi trả lời là đã biết điều này . Xe của tôi bị hư hại nặng nề đến nỗi không thể sửa chữa được . Tôi đã nhận được tiền bồi thường từ hãng bảo hiểm của người đã đụng chúng tôi . Thật là kỳ diệu tại nạn đã không làm cho tôi và con tôi hoàn toàn không bị hề hấn gì mặc dầu việc đụng xe này rất lớn . Chỉ có ngực tôi hơi bị đau một chút , nhưng vài ngày sau là tôi đã bình phục . Trên đỉnh đầu tôi cũng bị đau vào lúc đó , nhưng vào ngày hôm sau tôi cũng khỏi . Vào ngày bị tai nạn , một vài đồng tu sống ở gần bên đã giúp tôi chăm sóc mọi việc và chở tôi tới bệnh viện để khám xét . Anh nói với tôi rằng trong trường hợp này , người tài xế thường bị tử nạn trước khi bị đẩy tới phía trước . Cho nên tôi nên coi lại xem có bị đau vì sự xô đẩy này không . Đầu tôi đụng vào trần xe nhưng không bị đụng mạnh và tôi chỉ cảm thấy hơi đau một chút . Tôi quả là may mắn . Điều này đã nhắc lại cho tôi một giấc mơ cách đó vài ngày trước về việc tóc và đỉnh đầu tôi bổng chuyển thành một mầu bạc sáng . Đó là một giấc mơ lạ lùng và tôi không hiểu ý nghĩa của nó . Chỉ sau khi tai nạn tôi mới nhận ra là Sư Phụ đã tới gia trì và bảo vệ tôi trước . Từ tai nạn này , con gái tôi và tôi cảm nhận được một cách sâu xa tình thương và sự chăm sóc vô vàn của Sư Phụ . Ngài không những đã cứu linh hồn chúng ta mà ngay cả sanh mạng của chúng ta nữa . Mặc dù thân thể của chúng ta sớm muộn sẽ hư hoại như cỏ cây , là vị Minh sư của vũ trụ , Sư Phụ đã chăm sóc kỹ lưỡng thân xác và cuộc sống của chúng ta cũng như mẹ hiền săn sóc con thơ . Điều mà chúng ta làm được là siêng năng theo đuổi con đường tu hành để đền đáp hồng ân của Ngài . 89 |
|
chanly
Super Member Join Date: Sep 2004 Posts: 17042 |
![]()
Cảm Ứng Thần Kỳ Cảm Ứng Thần Kỳ Trong Bữa Ăn Tối Sư huynh Trần Quang Tinh , Đài Bắc , Formosa Khoảng nửa năm trước khi tôi thọ Tâm Ấn , một hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra làm thay đổi cuộc đời tôi . Một buổi tối , khi vợ tôi đã chuẩn bị xong bữa cơm tối và cả nhà ngồi vào bàn dùng cơm . Thịt thà là món khoái khẩu của tôi . Nên sau khi lùa cơm vào miệng , tôi đưa đũa về một đĩa thịt gà . Nhưng mới đưa ra được nửa chừng thì tôi thấy một con gà còn sống hiện ngay trước mặt tôi . Tôi giật mình và nghĩ rằng : "Mình làm sao có thể ăn nó được ?" Rồi đôi đũa của tôi hướng về đĩa rau và lùa thêm một vài miếng cơm . Tuy nhiên không tin những gì tôi nhìn thấy là sự thật , nên tôi lại hướng đũa về đĩa thịt heo để gắp , thì lập tức tôi thấy một con heo ở trước mặt tôi . Cho đến bây giờ tôi vẫn không quên hình ảnh sống động của chúng . Thể nghiệm này không kinh khủng lắm , nhưng tôi đã cảm thấy rùng rợn về việc ăn thịt . Sau khi xảy ra chuyện đó , có một ngày tôi nghe băng thâu âm của Sư Phụ . Nguyên do là anh rể của tôi , cũng là đồng tu , xuất ngoại ngắn hạn , nhân cơ hội này tôi đã mượn xe của anh ta dùng tạm và đem xe của tôi đi sửa . Trên xe của anh có mười mấy cuốn băng thâu âm của Sư Phụ . Vì tò mò muốn hiểu tại sao anh rể của tôi lại ăn chay và cứ mãi ca tụng Sư Phụ , nên tôi đã "nghe lén" những cuốn băng này . Kết quả thật không ngờ . Tôi nghe đi nghe lại hơn chục lần . Thành thật mà nói , tôi rất đồng ý với những lời giảng của Sư Phụ , và cũng rất kinh ngạc trước một số cảm ứng thần kỳ của đồng tu . Khi anh rể tôi về nước , tôi đã hỏi mượn anh ta rất nhiều băng và sách của Sư Phụ . Tôi bắt đầu mở băng của Sư Phụ mỗi khi bước lên xe và đọc sách của Sư Phụ khi làm xong công việc tại văn phòng . Giáo lý của Sư Phụ đề cập đến rất nhiều chứng minh về ánh sáng và âm thanh trong kinh Lăng Nghiêm . Để kiểm chứng điều này , tôi đã thỉnh mua cuốn kinh Lăng Nghiêm , và sau khi đọc xong tôi càng tin tưởng Sư Phụ sâu xa , nên đã viết thơ đến xin thọ Tâm Ấn . Trong thời gian chờ đợi thọ Tâm Ấn , tôi cũng không rảnh rỗi . Hàng ngày tôi y theo lời chỉ dạy , sáng tối ngồi thiền hai lần . Có một lần trời gần sáng , tôi như bị đánh thức dậy , không ngủ được nữa , nên tôi ngồi dậy tọa thiền . Mới ngồi được mấy phút , bỗng nhiên tôi thấy một vầng ánh sáng hiện ra từ mắt trí huệ và một cảm giác tê tê từ dưới chân xông lên đầu thật nhanh . Một lát sau , tôi mất hết cảm giác của thân thể , ngoại trừ cảm giác lạnh lạnh ở sống mũi . Tôi biết là lúc đó mình rời khỏi thân thể , nhưng vì tôi chưa thọ Pháp Môn Quán Âm nên không dám xuất ra . Thể nghiệm này đã làm vững niềm tin của tôi vào giáo lý Sư Phụ . Con xin cám ơn Sư Phụ đã đáp ứng lời cầu nguyện của con . Vài ngày trước khi được thọ Tâm Ấn , con đã nói chuyện với vợ con , và bất ngờ nhà con đã đồng y cùng thọ pháp với con . Vợ chồng song tu nên đã giải quyết được khó khăn có thể xảy ra nếu chỉ có một trong chúng con ăn chay và tu hành . Mấy năm nay vợ chồng chúng con cùng tu hành tọa thiền , đời sống rất thuận lợi . Bây giờ con gái nhỏ của chúng con cũng đã được thọ nửa pháp . Tất cả đều nhờ vào lực gia trì và sự chỉ dạy của Sư Phụ . Chúng con rất cám ơn Sư Phụ ! 89 |
|
chanly
Super Member Join Date: Sep 2004 Posts: 17042 |
![]()
Cảm Ứng Thần Kỳ Bao Bọc Bởi Chân Tình Sư tỷ Bành Lệ Phượng , Hoa Liên , Formosa Tôi rất thích các lời giảng trong loạt sách "Tức Khắc Khai Ngộ" đến nỗi tôi đã ước ao được thọ Tâm Ấn . Tuy nhiên , mặc dù tôi rất khâm phục Sư Phụ , trong tôi vẫn còn một vài nghi ngờ về "hóa thân" của Ngài . Vì đẳng cấp tôi thấp nên tôi nhìn không thấy hóa thân Sư Phụ , nên tôi rất háo hức và cũng không có một ý niệm gì về ý nghĩa của "trăm ngàn ức hóa thân". Cho đến một ngày tôi bị một cơn sốt rất cao . Qua việc thử máu và nước tiểu , bác sĩ đề nghị tôi hãy vào nhà thương ngay để chữa trị . Ông trưởng phòng của tôi cũng hối thúc tôi vào nằm bệnh viện để chữa trị . Nhưng trong lúc đó hai đứa con nhỏ của tôi cũng lên cơn sốt . Chồng tôi lại đóng quân xa nhà và đơn vị của chồng tôi đã chuyển tới một căn cứ mà anh không thể về . Tôi lại không có thân quyến ở Hoa Liên (vùng phía tây Formosa) và tôi cảm thấy thật bất lực và tủi thân . Tôi nói với bác sĩ : "Nếu chồng tôi về kịp ngày mai hoặc ngày mốt , thì tôi mới đến bệnh viện chữa trị , như vậy thì có được không ?" Bác sĩ nói : "Không được . Mối trầm trọng nhất là trong hai ngày này . Bà đang có một cơn sốt không thuyên giảm và việc chẩn y cho thấy một kết quả bất thường . Bà vào nhà thương ngay." Đêm đó tôi nằm trên giường khóc . Nhìn lên pháp tướng Sư Phụ , tôi nói với Ngài : "Sư Phụ , mọi sự đều giao cho Sư Phụ chăm lo , con không thể làm nổi nữa." Lúc tôi sắp sửa thiếp vào giấc ngủ thì hóa thân của Sư Phụ hiện ra , Ngài ôm lấy tôi , và còn từ bi nói : "Con yêu của ta !" Lúc đó tôi thể nghiệm cảm giác được ấp ủ trong tình thương chân thật . Mọi việc êm đềm và thanh tịnh , và tôi đã thiếp đi trong vòng tay của Sư Phụ . Chồng tôi đã đi suốt đêm để kịp về nhà vào sáng hôm sau . Nhìn thấy anh , cơn sốt của tôi đã hạ nhiệt và hai đứa con cũng đang bình phục . Chúng tôi vội vàng đến bệnh viện để khám bệnh , và các bác sĩ cũng ngạc nhiên khi thấy rằng tôi đã hoàn toàn bình phục chỉ qua một đêm . Chỉ có tôi biết được nguyên nhân -- tôi có một vị Thầy có ngàn ức hóa thân ! Từ hôm đó , tôi thấy mình thật là người may mắn nhất trên thế giới này , với một cuộc sống an toàn nhất . Lẽ dĩ nhiên , sau khi thọ Tâm Ấn , cuộc sống của tôi đã trở nên thuận lợi và tốt đẹp hơn , tôi không còn nóng giận nữa . Vì từ khi có Sư Phụ , cuộc đời tôi trở nên đầy đủ và hài hòa . 89 |
|
chanly
Super Member Join Date: Sep 2004 Posts: 17042 |
![]()
Cảm Ứng Thần Kỳ Một Chuyến Lên Thiên Quốc Thể nghiệm này do đồng tu từ Úc Châu , diễn tả trong Thiền Tứ Quốc Tế tại Washington , D.C. Tháng 12 , 1997 (Nguyên văn tiếng Anh) Những gì Sư Phụ ân ban cho tôi thực quá nhiều . Tôi chân thành đội ơn Ngài vô cùng . Ngài đã cho tôi rất nhiều thể nghiệm , kể cả việc thức tôi dậy hàng đêm để thiền . Tôi thường chìm đắm trong giấc thiền cho tới hừng đông . Có rất nhiều thể nghiệm thần kỳ trong sự thiền định của tôi . Thí dụ Sư Phụ đã dẫn tôi lên Thiên Quốc hai lần . Lần đầu rất nguy hiểm . Lúc đó tôi tưởng như thân thể tôi như đang bị nghiền nát ra , Sư Phụ liền đưa tôi đến một nơi an toàn hơn . Một lần khác , tôi thấy Chúa Giê Su đang dùng Bữa Ăn Cuối . Lần thứ hai , tôi thấy Chúa Giê Su đang thuyết pháp cho đệ tử trên một ngọn núi cao . Một góc vạt áo của Ngài đang bay phất phơ và môi Ngài đang cử động . Lúc đó tôi liền nhớ lại lời Sư Phụ có lần nói rằng Chúa Giê Su đang thuyết giảng cho những người ở một cảnh giới khác cao hơn . Điều này quả đúng . Mỗi khi trông thấy Chúa Giê Su , tôi rất muốn ở lại với Ngài , nên Ngài đã cho phép tôi được nhìn Ngài thật lâu . Sư Phụ cũng đưa tôi lên thiên đàng xem hoa . Những bông hoa trên Thiên đàng rất tươi , đẹp và quyến rũ . Chúng nhảy múa nhịp nhàng , thật tuyệt vời . Tôi yên lặng nhìn chúng một cách vui thú . Cùng lúc đó , tôi cũng tỏ lòng kính trọng tới những vị thiên sứ . Có lần , tôi bị ma dẫn tới một thung lũng sâu , có lẽ để giải bớt nghiệp cũ . Tôi không có một cảm giác sợ hãi . Tôi niệm danh Sư Phụ , tức thì một luồng hào quang vàng thật sáng chiếu tới , và tôi đã trở về một cách bình an . Tôi rất cám ơn Sư Phụ đã cứu tôi kịp thời . Tôi ở trong ánh sáng một hồi lâu . Tôi thấy ánh sáng màu trắng biến thành tơ sợi màu bạc lơ lửng trên đầu tôi . Một lần nữa , Sư Phụ dẫn tôi tới gặp vị Phật có một ngàn bàn tay . Tôi ngồi rất gần Ngài . Khi thấy Ngài , tôi biết ngay đây là một vị Phật vĩ đại . Ngài rất oai quyền . Rồi tôi thấy hai bàn tay từ từ đưa ra , rồi tới hai bàn tay khác . Càng lúc càng xoay nhanh hơn . Tôi kính cẩn cám ơn Ngài đã ban cho tôi nhiều gia trì , qua những ân điển của Ngài đã ban cho tôi . Ngài đã cho tôi hiểu rằng Ngài đang bận rộn không ngừng cứu rỗi chúng sanh . Tới lúc đó , hóa thân Sư Phụ cũng hiện ra trong hàng trăm , hàng ngàn bộ y phục khác nhau , màu sắc khác nhau , đang thuyết pháp chỗ này , cứu khổ chỗ kia , chăm sóc cho người tỵ nạn , v.v... Tâm tôi chứa chan sự tôn kính và thương yêu vô biên đối với Ngài . Tôi đã hy vọng được gặp Sư Phụ tại Tây Hồ , trong ngày Ching Hai năm ngoái . Nhưng vì công việc làm ăn tôi không đi được . Tuy nhiên lúc tọa thiền , Sư Phụ đã đưa tôi tới dự ngày hội . Những gì tôi đã thấy giống hệt như những gì sau này tôi thấy trong băng thâu hình . Sự khác biệt duy nhất là trong thể nghiệm của tôi , Sư Phụ phát hào quang rất sáng . Những người xuất gia đều có hào quang chung quanh . Tối hôm đó tôi nghe thấy tiếng chuông nhà thờ vang dội không ngừng , rồi tiếng âm nhạc thiên đàng vô cùng êm dịu mà trước kia tôi chưa hề nghe . Có lần , Sư Phụ dẫn tôi xuống địa ngục cứu một thân nhân khỏi sự trừng phạt nặng nề . Tôi vô cùng tri ân Sư Phụ . Ngài cũng cho tôi thấy trận lụt ở Âu Lạc và Úc Châu . Vì có thể nghiệm , tôi biết trước được nơi chốn , thời gian của những biến cố này . Tôi và mẹ tôi cùng cầu nguyện cho chúng sinh được an toàn . Với tấm lòng tôn kính , tôi xin trình bày Sư Phụ những thành quả mà tôi đã đạt được trong công việc tu hành trong thời gian vừa qua . 89 |
|
chanly
Super Member Join Date: Sep 2004 Posts: 17042 |
![]()
Cảm Ứng Thần Kỳ Thể Nghiệm Nội Tại Đến Trễ Sư huynh Tiểu Kim Qua , Chương Hóa , Formosa Nhớ lại mười năm trước vào tháng hai năm 1988 khi được thọ Tâm Ấn cùng với hàng trăm người , chỉ có vài người là không có thể nghiệm , và tôi là một trong những người đó . Sau đó , chúng tôi được kêu lên phía trước , từng người tiếp nhận gia trì của Sư Phụ . Cuối cùng mọi người đều có thể nghiệm , chỉ riêng tôi vẫn không có thể nghiệm gì cả . Sư Phụ nói với tôi rằng : "Anh mệt lắm rồi , ngày mai trở lại." Nhưng ngày hôm sau , tôi lại không đến . Bây giờ nghĩ lại , cảm thấy lúc đó mình thật ngu xuẩn và vô minh . Lúc đó tôi đang bận thi bằng thạc sĩ , bận rộn với việc nghiên cứu , nên ít có thời giờ thiền . Nhưng Sư Phụ từ bi không quên tên đệ tử đáng thương này ; mỗi lần cộng tu khi gặp Sư Phụ , Ngài đều nói với tôi vài câu , âm thầm gia trì cho tôi . Qua mỗi ngày tọa thiền và gia trì của Sư Phụ , tôi đã vượt qua được những khó khăn trong việc nghiên cứu của tôi và cuối cùng tôi đã lấy được bằng thạc sĩ sau hai năm rưỡi , và thuận lợi tìm được việc làm . Khi tôi tiếp tục việc tu hành , cuộc sống hàng ngày của tôi đã trôi qua một cách suông sẻ . Nhưng tôi chỉ có một vài thể nghiệm bên trong , đại khái khoảng hai năm mới có thể nghiệm bên trong một lần . Sau bảy năm thọ Tâm Ấn , có một lần tôi tham gia bế quan , có một đêm trước khi ngủ , tôi bỗng nhiên thấy mắt trí huệ của mình phát ra hào quang sáng chói , tiếp theo là một bầu trời đầy sao , nhiều màu sắc như ánh pháo bông, những thân cây sáng rực rỡ và những bông hoa thật huy hoàng . Những cảnh này lần lượt hiện ra trước mắt tôi thật rõ ràng như đã được diễn tả trong kinh điển . Những hình ảnh này tiếp tục như vậy suốt đêm khiến tôi pháp hỷ tràn đầy . Việc không có thể nghiệm nội tại từ bảy năm qua đã được đền bù chỉ trong một đêm . Sư Phụ luôn có những sự an bài hay nhất . Nếu như khi mới thọ Tâm Ấn , tôi có rất nhiều thể nghiệm bên trong thì có thể tôi sẽ say mê trong niềm hoan hỷ thiền định , và sẽ không hoàn tất được việc học . Bây giờ nghĩ lại , tuy rằng thể nghiệm bên trong đến hơi trễ một chút , nhưng đối với tôi , lại là sự an bài tốt nhất . Dọn Vào Nhà Mới : Một Kinh Nghiệm Khó Quên
Sau khi tốt nghiệp , tôi kết hôn với một sư tỷ . Vì việc làm của tôi , chúng tôi đã phải dọn nhà từ miền Nam đến miền Trung , và tôi đã hẹn với một công ty chuyên dọn nhà , nhưng sau đó nghe người láng giềng nói là ông chủ của công ty đó là một người không tốt , chúng tôi rất lo sợ , chỉ biết cầu Sư Phụ giúp đỡ . Không ngờ trước hôm dọn nhà một ngày , ông chủ đó điện thoại lại cho chúng tôi nói rằng , xe của ông bất ngờ bị trục trặc , nên không thể giúp chúng tôi dọn nhà được . Chúng tôi nhẹ cả người , sau đó nhờ người láng giềng giới thiệu , chúng tôi kiếm được người dọn nhà rất thuận lợi . Vào một ngày cuối tuần đẹp trời , của tháng bảy năm 1991 , vợ tôi và tôi đã tới căn nhà mới , dỡ các đồ đạc ra , dùng cơm tối và sửa soạn để ngày hôm sau đi Tây Hồ tham gia đại cộng tu và gặp Sư Phụ . Nhưng không ngờ đêm hôm đó , Sư Phụ đã đến thăm chúng tôi trước . Hóa thân của Ngài mặc chiếc áo tràng và cầm một cái quạt , và suốt đêm , hào quang rực rỡ của Ngài đã chiếu rọi lên không trung để gia trì cho chúng tôi . Ngài đã khiến cho một thanh niên , lập nghiệp với hai bàn tay trắng , thêm can đảm để trực diện tương lai với niềm hy vọng thay vì sợ hãi và bất lực . Mấy ngày sau , tôi nhận được Bản Tin số 15 . Khi nhìn tấm hình bìa , tôi kinh ngạc thấy Sư Phụ mặc chiếc áo dài trắng giống y như chiếc áo tràng và cầm cùng một cái quạt mà tôi đã thấy trong giấc mơ . Lúc này tôi mới hiểu tại sao hình bìa của tờ Bản Tin trình bày từng kiểu y phục Sư Phụ , trên mỗi số báo ; mỗi kiểu đều có ý nghĩa cho một số người . Điều này cũng khiến tôi hiểu được khi nào cần giúp đỡ thì Sư Phụ sẽ ra tay . Mua nhà đối với một người trẻ trắng tay lập nghiệp như tôi là một đại sự , không phải là chuyện dễ . Cũng trong thời gian dọn nhà đến trung bộ , vợ tôi nhận được giấy báo của nhà trường , nơi nhà tôi đang dạy học , là chúng tôi được chấp nhận mua nhà trả góp , đặc biệt dành cho giáo chức và công chức . Nhưng phải mua nhà trong vòng nửa năm , nếu không thì hồ sơ được vay tiền sẽ mất hiệu lực . Nhận được tin vui bất ngờ này , chúng tôi hiểu rằng Sư Phụ đã an bài sự kỳ diệu này . Hy vọng tìm được nhà trong vòng sáu tháng , tôi đã làm một cuộc truy cứu và phân tích nhà cửa trong vùng xung quanh , để ý tới một vài khía cạnh như có địa điểm đi làm tiện lợi , an ninh tốt , khu vực yên tịnh , giá cả phải chăng , sở hữu chủ , chỗ đậu xe và việc lụt lội nếu trời mưa . Hạn sáu tháng đã gần kề , tôi càng trở nên hồi hộp . Vào lúc khẩn cấp này , Sư Phụ từ bi đã ra tay giúp đỡ . Có một đêm tôi nằm mơ thấy Sư Phụ bay thật nhanh trên không trung , tôi bay theo sau lưng Sư Phụ , tay phải của tôi ôm đặt cứng ngắc lên đầu của một người lạ và vì sức nặng của người này , tôi đã bay một cách vất vả . Tôi lớn tiếng gọi : "Sư Phụ đợi con với . Người lạ mặt này là ai vậy ? Bà ta làm con cảm thấy nặng quá , con không thể bay nổi nữa." Nhưng Sư Phụ không để ý đến sự phàn nàn của tôi , cứ tiếp tục bay . Hình dáng của người lạ mặt này tôi trông thấy rất rõ ràng , nhưng không nhận ra bà ta là ai . Điều muốn ám chỉ gì đây ? Mấy ngày sau , qua sự giới thiệu của một nhân viên địa ốc , chúng tôi vẫn tiếp tục đi coi nhiều căn nhà khác . Một tuần trước ngày hết hạn , chúng tôi tìm được một căn nhà vừa ý . Khi người nhân viên địa ốc dẫn chúng tôi đến ký giấy tờ với người chủ nhà , tôi ngạc nhiên khi thấy bà chính là người lạ mặt mà tôi đã nhìn thấy trong giấc mơ . Hiển nhiên , Sư Phụ đã thu xếp một căn nhà mới cho chúng tôi rồi . Nhà mới ở cạnh ngay trường học tôi dạy , tọa lạc trong một khu nổi tiếng về văn hóa và văn học của vùng này . Ngôi nhà thật rộng và đầy đủ tiện nghi ; an ninh rất tốt . Ngoài ra , từ nhà tôi đi đến trường học vợ tôi dạy cũng chỉ có mấy phút . Từ nhỏ đến giờ , suốt hơn hai mươi năm học hành và sống như một người phiêu bạt từ nhỏ . Cuối cùng tôi đã kiếm được nơi dừng chân . Bây giờ chúng tôi càng tin tưởng rằng , chỉ cần nhất tâm theo Sư Phụ , tu hành tinh tấn , mọi khó khăn đều sẽ được giải quyết và sẽ được an bài tốt nhất . 90 |
|
chanly
Super Member Join Date: Sep 2004 Posts: 17042 |
![]()
Cảm Ứng Thần Kỳ Hóa Thân Sư Phụ Đến Tặng Đồng Hồ Báo Thức Đồng tu Phụng , Hà Bắc , Đại Lục Tôi xin chia xẻ với quý vị một thể nghiệm tuyệt vời . Một buổi sáng tháng 10 năm 1997 , khi ngủ dậy , tôi tọa thiền nhìn thấy phòng bên ngoài đồng hồ chỉ đã sắp tới năm giờ . Tôi cảm thấy hổ thẹn vì đã dậy trễ nên không đủ giờ thiền . Tôi vừa khóc vừa trách mình ngủ quá giấc như vậy việc tu hành của mình sẽ không sao tiến bộ được . Tôi quyết định phải mua một cái đồng hồ báo thức để trong phòng của mình để mỗi ngày có thể đúng bốn giờ sáng thức dậy tọa thiền . Sự kỳ lạ bắt đầu xảy ra . Ngay sáng hôm đó , có một người bán đồng hồ đi thẳng vào phòng tiếp tân của tôi , hỏi tôi có muốn mua đồng hồ không . Người bán đồng hồ đó mang một túi xách tay hình vuông , từ túi áo ngoài lôi ra một chiếc đồng hồ báo thức đặt lên bàn tôi . Hình dáng của đồng hồ rất dễ thương và đẹp , màu vàng , đồng thời trên mặt đồng hồ còn có nhiều màu sắc , bên ngoài của đồng hồ như một căn nhà . Tôi cầm lên thấy rất thích đến không bỏ xuống được . Phía bên phải đồng hồ có một ống khói nhỏ , lúc đó tôi nghĩ không biết cái này có tác dụng gì ? Thì cùng lúc , người bán đồng hồ nói : "Chỗ này là để cắm hoa." Tôi nghe xong không ngăn được tiếng cười . Tại sao ông ta lại biết được ý nghĩ trong đầu tôi ? Đồng thời người bán đồng hồ còn biết tôi dậy bốn giờ sáng nữa , và với nụ cười dịu dàng , anh ta đã giúp tôi vặn đồng hồ báo thức vào bốn giờ . Khi rời khỏi phòng , người đó còn nói với tôi : "Cái đồng hồ này tôi tặng anh , chứ tôi không lấy tiền anh đâu !" Sau khi người đó đi rồi , tôi nhìn đồng hồ và cảm thấy sung sướng , trong lòng nghĩ hôm nay mình may mắn thật , buổi sáng mới nghĩ mua đồng hồ liền có người đến tặng tận tay . Tôi càng nghĩ càng hoài nghi : Đó không phải là hóa thân Sư Phụ sao ? Tôi chạy ra ngoài cửa chính , thì không thấy bóng dáng của người bán đồng hồ đâu . Về đến nhà , tôi nghĩ hoài có phải là hóa thân Sư Phụ không ? Đột nhiên mắt trí huệ hiện ra : "Tặng con một điều ngạc nhiên." (Bởi vì trước tối đó , khi tôi xem cuốn bản tin Suma Ching Hai , tôi nhìn hình Sư Phụ và nói : "Sư Phụ cho con một điều gì ngạc nhiên đi !") Lúc đó tôi vui sướng đến chảy nước mắt . Sư Phụ chỉ vì sự trưởng thành tâm linh của đứa con mà đặc biệt đem đồng hồ đến tặng , mà chính tôi không hề biết một chút gì , thật là ngu muội! Lúc bấy giờ tôi vui sướng đến nỗi vừa khóc vừa cười, trong lòng không giữ được sự bình thản . Cái đồng hồ đã nhắc nhở tôi luôn luôn nhớ đến Sư Phụ . 90 |
|
chanly
Super Member Join Date: Sep 2004 Posts: 17042 |
![]()
Cảm Ứng Thần Kỳ Chuyện Thọ Pháp Do sư tỷ Nannette Freeman , Kentucky , Mỹ Quốc (Nguyên văn tiếng Anh) Chồng tôi , con trai tôi và tôi được thọ Tâm Ấn vào ngày 25 tháng 8 năm 1996 tại Illinois , Mỹ Quốc . Trong lúc đó , mẹ chồng tôi , một góa phụ sức khỏe đang suy nhược , không thiết sống và mỗi ngày vô cùng đau khổ . Trong khi Tâm Ấn , tôi nghe tiếng gõ ba lần rất lớn , lạ thay , có tiếng chồng tôi gọi tên tôi (anh ta đang ngồi phía bên kia phòng yên lặng tọa thiền). Lúc đó tôi nghĩ : "Ai gõ vậy ?" "Phải chăng có người đập nhẹ máy vi âm để gọi chúng tôi ?" và "Tại sao chồng tôi xâm nhập vào địa phận tâm linh của tôi vào lúc này ?" Tôi hơi khó chịu vì tọa thiền bị "gián đoạn". Nhìn lên đồng hồ tôi thấy lúc đó là 1 giờ 35 chiều , tức là 2 giờ 35 chỗ gia đình tôi và mẹ chồng tôi ở . Sau khi thiền , tôi hỏi về ba tiếng gõ ấy , mọi người đều bảo đảm rằng tôi là người duy nhất trong phòng nghe thấy . Lúc đó tôi mới biết đó là thể nghiệm âm thanh bên trong . Khi chúng tôi về tới nhà , còn có một ngạc nhiên hơn nữa . Bà mẹ chồng của tôi đã qua đời giữa 2 tới 4 giờ chiều tại tư gia . Bà đã chết một cách bất ngờ trong lúc ngồi ở bàn , và cuối cùng thoát khỏi sự đau đớn . Người khám nghiệm xác không thể ấn định chính thức giờ bà chết , nhưng chúng tôi biết giờ đó là 2 giờ 35 chiều , và Sư Phụ đã là con đường cho mẹ chồng tôi được ra đi . 90 |
|
chanly
Super Member Join Date: Sep 2004 Posts: 17042 |
![]()
Cảm Ứng Thần Kỳ Sư Phụ Dẫn Cha Lên Thiên Quốc Sư tỷ Lâm Kim Bảo , Nam Đầu , Formosa kể Sư tỷ Dương Tố Hương , Ban Tin Tức Formosa ghi chép Vương sư huynh đã qua đời , trong thời gian tết Âm Lịch năm 1998 , vì chứng bệnh tiểu đường , để lại vợ là Lý sư tỷ và hai con gái nhỏ . Đồng tu nghe tin đều ngạc nhiên vì mới trước Tết vài ngày , Vương sư huynh đã đến giúp quét dọn tiểu trung tâm , nhưng không ngờ chỉ vài ngày sau , anh ta đã lẳng lặng ra đi ! Một tuần trước khi anh mất , sau khi thiền xong , Vương sư huynh mở cuốn Bản Tin ra đọc và nói một cách bâng quơ : "Nếu tôi chết , xin hãy cho tôi ra đi trong âm thầm , đừng ồn ào quá . Thả tro của tôi xuống biển rồi về nhà ăn mừng ca hát , nhảy múa . Cứ vui vẻ !" Đứa con gái nhỏ nghe vậy liền hớn hở nói : "Như vậy có thể để bản nhạc "Go Go Go'. Con thích bài hát này nhất !" Hai ngày trước khi Vương sư huynh vào bệnh viện , hai đứa con gái đã tranh cãi nhau vì chuyện gì đó , nên Vương sư huynh nghiêm khắc khiển trách nặng nề : "Hai chị em tại sao vì chuyện nhỏ mà tranh cãi như vậy ? Tại sao không thương yêu lẫn nhau ?" Mặc dù thái độ của Vương sư huynh khác thường , Lý ư tỷ lại không mấy quan tâm tới . Chiều ba mươi Tết , Vương sư huynh đột nhiên ngã quỵ vì mệt mỏi . Lý sư tỷ liền đưa sư huynh vào bệnh viện cấp cứu , nhưng anh vẫn trong tình trạng yếu ớt này cho đến khi lìa đời . Một ngày sau khi anh vào bệnh viện , Lý sư tỷ ở nhà sắp xếp quần áo , đứa con gái lớn nói : "Mẹ à , con giúp mẹ đem áo quần của ba ra ngoài đốt." Những lời nói bất ngờ này khiến ư tỷ cảm thấy không ổn , và không muốn tin rằng chồng mình sẽ ra đi , nên nói với con gái : "Chưa đâu ! Cha của con chưa đi đâu !" Hai ngày sau , Vương sư huynh qua đời . Thì ra Sư Phụ đã thông qua đứa con gái cho biết tin là Vương sư huynh sẽ vãng sanh , để Lý sư tỷ chuẩn bị tinh thần . Mặc dầu không chấp nhận , nhưng trong thâm tâm chị đã hiểu đó là sự thực . Buổi tối sau ngày Vương sư huynh mất , Lý sư tỷ trằn trọc khó ngủ . Đột nhiên đứa con gái nhỏ nói mớ , và những câu nói này đã phá tan sự tĩnh lặng của đêm khuya : "Ba đã được Sư Phụ dẫn đi rồi ! Ba đã được Sư Phụ dẫn đi rồi ! Ba được Sư Phụ dẫn lên thiên đàng rồi !" Những lời nói ngắn gọn này không những rung chuyển không gian mà còn khiến tâm tư của Lý sư tỷ lắng đọng lại , trút được bao ưu phiền . Vương sư huynh được Sư Phụ dẫn đến nơi có cuộc sống vui vẻ tại Thiên Quốc , thì người sống không còn lý do gì để đau buồn cả ! Hôm đưa đám tang , băng tán Phật của Sư Phụ được mở ra và mọi nghi thức khác cũng đơn giản . Những đồng tu tham dự tang lễ hôm đó đều có một thể nghiệm mà họ chưa hề có . Mọi người đều cảm thấy thoải mái và vui vẻ ! Dường như không phải họ tham dự một đám tang mà giống như một hỷ sự vậy . Lúc này họ mới hiểu được tại sao ngày xưa khi vợ của Trang Tử chết mà ông lại hát và gõ trống . Sự thực là : ông đang chúc mừng người chết được sanh vào một thế giới khác . Đối với các đồng tu , đây là lúc họ hiểu được ẩn ý thực sự của câu nói "Sanh cũng là tử , tử cũng là sanh". Cảm tạ Sư Phụ đã truyền cho chúng con pháp môn vô thượng của vũ trụ này , nhờ đó mà hiểu biết được thiên mệnh , hiểu được chân tướng của sanh mạng . Qua pháp môn này , chúng con đã biết quý trọng thân người , tu hành tinh tấn , và giải thoát được sự sợ hãi và ảo tưởng đối với việc vãng sanh . Đương nhiên đây chỉ là lợi ích thêm vào của việc tu tập pháp môn Quán Âm mà thôi . Niềm vui chân chánh của người tu hành cũng như người uống nước , chỉ có người được uống mới biết hương vị của nước . Như đức Phật có nói : "Nó vượt lên trên ngôn từ !" 91 |
|
chanly
Super Member Join Date: Sep 2004 Posts: 17042 |
![]()
Cảm Ứng Thần Kỳ Sự Giải Thoát Của Ông Nội Bé gái 14 tuổi , Beatriz Mena , El Salvador , chưa thọ Tâm Ấn (Nguyên văn tiếng Tây Ban Nha) Lúc ông nội qua đời , ngày 19 tháng 11 năm 1997 con đang ngủ trưa , và trong giấc mơ con đã thấy Thanh Hải Vô Thượng Sư với một vầng hào quang rất lớn ở phía sau Ngài . Ngài tặng con một viên ngọc trai lớn nhất và đẹp nhất mà con không thể tưởng tượng nổi . Sư Phụ nói với con : "Lấy đi con !" Không bao lâu bên cạnh Sư Phụ bà nội của con đã qua đời hiện ra và nói với con : "Cháu hãy cầm lấy hạt ngọc trai này đi ! Nó sẽ cho con sức mạnh và làm con sớm vững mạnh đối với những gì sắp xảy ra ..." Lúc đó con tỉnh dậy và cảm thấy rất sợ hãi cho nên liền chạy đến ông nội xem sao . Lúc đó tim của ông nội đã ngừng đập . Bằng tất cả sức mạnh tận dụng , con đã can đảm cố gắng cứu ông . Con đã khuyên mọi người hãy bình tĩnh rồi gọi xe cấp cứu đến . Con còn xoa bóp cho ông nội . Con rất bình tĩnh và minh mẫn giúp ông cho tới giây phút cuối cùng . Trong thời gian ngắn , con hiểu là ông nội của con đang ra đi . Khi mọi người đưa ông nội đến bệnh viện , con bắt đầu thiền theo phương pháp của riêng con và con có một thể nghiệm : Con nhìn thấy một chân trời , nơi mà ông nội và con đứng đó một mình . Con cũng nhận thấy có nhiều chúng sanh , giống như những luồng năng lực bị nhốt trong vùng này . Ông nội và con tiếp tục hướng về phía chân trời đó . Dường như ông bị mất phương hướng , nhưng con đã sốt sắng và tin tưởng mà nói rằng : "Sư Phụ , xin Ngài đưa ông nội con tới chỗ ánh sáng !" Rồi con nói với ông nội rằng : "Ông hãy đi theo Sư Phụ ! Ông phải đi về hướng có hào quang . Bây giờ con phải trở về !" Họ hàng của con bảo con nói nhỏ một chút , vì con nói lớn tiếng với ông nội . Lúc đó , con muốn trở về , nhưng lại cảm thấy sợ bị lạc đường , vì có rất nhiều hào quang khác xung quanh con trông giống như những cánh cửa vậy . Nhưng con cũng không đi lầm đường về . Khi về , con có một chút sợ hãi , nhưng cảm thấy rất hài lòng , vì đàng sau ông nội của con , con nhận thấy có một lực lượng rất mạnh , và con hiểu được có một đấng rất vĩ đại . Con biết đó là Sư Phụ . Lúc bấy giờ , ông nội đang thở hơi cuối cùng trước khi lìa đời . Tái bút : Cha mẹ của con đều tu pháp Phương Tiện . Mẹ của con thường đọc giáo lý của Sư Phụ cho ông nội nghe . Vả lại ông nội con đã từng được một y sĩ tu hành pháp môn Quán Âm châm cứu trị bệnh . Con được biết đến giáo lý Sư Phụ qua việc đọc các sách và Bản Tin của Ngài . Khi con kể lại thể nghiệm này cho sứ giả Quán Âm , cô nói với con : "Đừng lo sợ , và càng không nên cảm thấy thương nhớ !" Từ ngày đó trở đi , con cảm thấy dễ chịu , vì con biết giây phút cuối cùng của cuộc đời ông nội có Sư Phụ đồng hành một bên . 91 |
![]() |
| Thread Tools | Search this Thread |
| Display Modes | |
|
|
|