![]() |
Quick Language Chooser: |
|
Ti Quay
Platinum Member Join Date: Mar 2006 Số Điểm: 7200 |
Đã quá nữa đêm , nhưng không hiểu sao Hương vẫn không thể nào chợp mắt được . Cả một tháng nay, căn bệnh mất ngủ đã hành hạ sức khỏe Hương quá nhiều ...Cứ đến đêm về là Hương lại nằm trằn trọc, băn khoăn rồi suy nghĩ vu vơ về một cái gì đó thật xa xăm, ảo tưởng . Hương cũng rất ngạc nhiên về chính mình ....đâu phải Hương đang sống quá cô đơn, quạnh hiu một mình ! Bên cạnh Hương vẫn là một gia đình ấm cúng mà dưới mắt mọi người ai ai cũng mong muốn đó chứ .Hương đang có một người chồng gương mẫu luôn chăm chỉ đi làm để mang lại cho cô một cuộc sống đầy đủ, yên bình ; và lại thêm hai nhóc con thật kháu khỉnh, dễ thương . Nhưng có lẽ không ai có thể hiểu mình bằng chính mình. Hương đã tự hỏi lòng cô nhiều lần :"Mình có đang thật sự hạnh phúc không ? Hạnh phúc là gì ....khi mình vẫn phải nhỏ những giọt nước mắt khô trong tận đáy sâu tâm hồn mà không ai thông cảm được . Có phải chăng vì mình vẫn chưa tìm thấy sự yên ổn trong suy nghĩ ...khi một phần cuộc sống ,tâm tư của mình đã để dành mãi cho người ấy , người mà chẳng bao giờ còn có thể gặp lại . "
Bổng nhiên , Hương cảm thấy sao quá mệt mõi khi đầu óc cô cứ trong nỗi khắc khỏai , sầu muộn. Hương có cảm giác hình như có một hình ảnh vô hình nào đó đang ám ảnh cô trong lúc này . Để thóat khỏi nỗi âu lo trầm tư đang lấn chiếm tinh thần cô, Hương quyết định phải ra ngòai vườn dạo quanh tí cho đầu óc thanh thản phần nào . Thấy chồng đã ngủ say , Hương nhẹ nhàng xếp cái mền qua một bên ..rồi khẻ bước ra sân . Trời Cali đã bắt đầu sang thu : thời tiết thì không quá lạnh và có nhiều lá vàng rơi lãng mạn như cảnh thu của miền Đông . Chỉ có những cơn gió vội thóang qua làm xào xạt những chiếc lá trên cành như một điểm báo cho biết thu đến thôi . Có lẽ dấu hiệu mùa thu rõ ràng nhất là từ trong tâm hồn của Hương . Mùa thu như khúc nhạc sầu , và chọn cung bậc trầm lắng nhất để đánh thức lòng người . Với tiết trời hơi lành lạnh, và mọi nơi những chiếc lá vàng rơi hờ hững theo gió thu se sắt ,tâm trạng con người dễ dàng rơi vào những bùi ngùi tiếc thương , hòai niệm về dĩ vãng đau buồn của những mối tình dang dỡ ... Last edited by Ti Quay; 11-08-2011 at 10:31 PM.. |
|
Ti Quay
Platinum Member Join Date: Mar 2006 Số Điểm: 7200 |
Ngày đó khi quen anh trong môi trường đại học , Hương luôn được anh nhìn nhận là một cô bé dễ thương nhưng quá đa sầu đa cảm . Vì sống một tuổi thơ quá nhẹ nhàng ,đầy đủ và hạnh phúc với ba mẹ , Hương ít khi cảm nhận được hết những gì khó khăn hay trắc trở, đau buồn trong thực tế cuộc đời . Nếu có phải khóc thì chắc cô cũng chỉ khóc khi đòi quà, hay bị la rầy chút chút . Còn không , có lẽ Hương khóc nhiều vì hạnh phúc hơn khi cô quá mừng vì được quà cáp nhiều trong ngày Sinh nhật , hay là được ba mẹ chiều chuộng đúng ý với những đòi hỏi riêng tư của mình . Nhưng khi Hương nhận được tin đã đậu vào trường Y Dược Sài gòn, một giấc mơ không dễ đến với biết bao bạn học của cô , Hương đã sẵn sàng chấp nhận chui ra khỏi cái vỏ ốc luôn bao bọc cô lâu nay . Hương quyết định dọn ra ở ký túc xá một mình tự lập trong suốt bốn năm cô dùi mài đèn sách ở trường này . Và cũng chính nơi đây , Hương đã gặp được anh , người yêu đầu đời và cũng là người thầy dạy dỗ ,dẫn dắt cô trong những kinh nghiệm sống của trường đời và trường tình .
Vì trước đây ít khi Hương phải đụng chạm với thực tế, sự cảm nhận về sự vật và hòan cảnh của Hương rất là nhạy cảm . Chỉ cần một chút xao xuyến trong lòng cũng có thể làm Hương bật khóc . Hương còn nhớ buổi tối đầu tiên Hương và nhóm bạn gái chung ký túc xá được phép đi xi nê chung với nhóm bạn của anh vì trường tổ chức buổi giao lưu kết bạn. Hương tỏ ra rất vui sướng và hồ hởi vì được coi bộ phim mà cô nghe đến rất nhiều " Love Story " . Mọi người đi coi thì đa số chỉ muốn nói chuyện qua lại để mong có cơ hội làm quen với nhau ...vì đâu co 'dịp được gặp gỡ trai gái thỏai mái như vậy . Còn Hương thì khác hẳn, cô chăm chú đến từng tình tiết của phim và những lời thọai . Đến đọan cuối phim thì không ai ngờ là Hương bật khóc thật to và sướt mướt một cách tự nhiên , không chút thẹn thùn . Tất nhiên không ai dám chọc ghẹo Hương nhưng rất ngạc nhiên vì phim đó có buồn và cảm động mấy cũng không đến mức làm Hương có những xúc cảm quá mạnh mẽ như vậy . Nhưng chính sự bức xúc hơi lạ lùng đó của Hương lại làm cho anh để ý đến cô hơn . Anh đã đưa Hương về lại ký túc xá , và trên đường đi thì anh cũng hỏi Hương lý do tại sao khóc nhiều vậy . Hương chỉ biết trả lời đại khái ...: -" Ồ ...tại em không thể nào chịu nỗi cảnh chia lìa tình cảm ...nhất là đó là tình yêu quá đẹp của đôi tình nhân đang đắm đuối như vậy . Tại sao lại lấy cái chết để chia lìa tình yêu của họ chứ ? " Rồi anh khẽ nắm lấy tay tôi và ân cần tâm sự : " Tại em không biết đó thôi ....trong đời thường còn có nhiều cái còn đắng cay, nghiệt ngã hơn thế . Người ta có thể yêu nhau say đắm, hẹn thề sẽ luôn bên nhau nhưng đâu phải lúc nào cũng được như ý . Có thể tình yêu của hai người yêu nhau thật sự thì sẽ vĩnh cửu mãi trong lòng họ nhưng hòan cảnh, thời gian ...có thể sẽ làm họ chia cách mãi mãi . Em không thể chịu được kết cục của phim mà khóc sướt mướt như vậy ...sau này nếu em lâm vào trường hợp phải xa cách người yêu , em sẽ xử sự ra sao ...khóc tiếp và khóc mãi ??? " Anh hỏi xong thì Hương cũng đã đến cửa phòng mình rồi , nên Hương chỉ biết vẫy tay chào anh và không kịp nói gì hơn . Có lẽ Hương nợ anh câu trả lời ngày hôm đó nhưng cô có cảm nhận rằng ....chính anh sẽ thấy được câu trả lời của cô bằng sự chứng kiến trực tiếp những gì xảy ra trong tình cảm mà cô sẽ đón nhận . Hương biết rằng cô đã có một gi` đó khác lạ trong con tim rồi ....đã yêu anh và sẽ khổ từ đây . Từ buổi hôm ấy, tình cảm Hương và anh đã được se kết thật đẹp với những đêm hẹn hò qua lại trong ký túc xá và những buổi học thi, văn nghệ ....Một mối tình có đầy đủ hương sắc của vui , buồn, cay đắng ....và chắc chắn không thể thiếu những giọt nước mắt của hạnh phúc, dỗi hờn , của những chờ mong và nhung nhớ . |
|
Ti Quay
Platinum Member Join Date: Mar 2006 Số Điểm: 7200 |
Rồi ba năm cũng trôi qua ....Hương đang lo phần thi đợt một , anh thì cũng sắp được ra trường rồi . Hương cảm thấy lạc quan hơn và mong mõi những gì cô đã cố gắng vui xới trong thời gian qua cuối cùng sẽ đi đến một đọan kết thật đẹp . Tình yêu của Hương và anh sẽ được ươm hoa kết trái, và tương lai hai đứa sẽ sáng rạn hơn khi cả hai đều thành công trong học tập . Tối đó, sau khi học bài chung trong thư viện, anh vội nói Hương ra uống nước ngòai quán đầu ngỏ của trường . Hương cũng ngoan ngõan nghe lời anh tuy rằng lúc đó cũng đã khá khuya ...gần 11 giờ đêm rồi . Như thường ngày thì Hương không dám đi đâu trễ như vậy đâu nhưng Hương có linh tính có một cái gì đó sắp xảy ra cho mình . Anh kéo Hương vào một chỗ vắng trong góc đường ...vội ôm chặt lấy Hương và hôn vào môi cô . Lúc đó , vì quá bất ngờ … Hương hơi đẩy người anh ra nhưng rồi cô lại cảm thấy quá hạnh phúc và Hương chỉ biết nhắm mắt lại để chờ đợi những cảm giác yêu đương lãng mạn đầu đời . Không hiểu sao ...hai hàng nước mắt lại chảy dài trên má Hương . Nước mắt hạnh phúc đây phải không ? Có gì đẹp bằng màu nước mắt này nhỉ ...Trời thì tối đen chứ chắc nước mắt của Hương đang rực sáng màu hồng của con tim đang thổn thức nhịp đập của tình yêu say đắm mà cô đang dành cho anh . Nhưng chỉ trong phút chốc sau đó thì Hương lại tỉnh giấc mộng mị và đẩy anh ra lần nữa . Hương tính chạy đi vì có chút gì đó hơi ngại ngùng , e thẹn tự nhiên thóat ra từ người con gái mới biết yêu và được yêu như cô . Nhưng anh lại kéo Hương lại trong lòng và nói : " Em yêu của anh ,anh không thể nào thấy em phải nhỏ lệ mãi ....Anh yêu em rất nhiều nhưng có lẽ tình yêu chúng ta cũng sẽ phải kết thúc không như mong đợi rồi .Ngày nào đó ….em đã nói với anh chuyện hai đứa không bao giờ có thể giống như đọan kết của phim Lovestory mà em đã khóc . Không bao giờ em chấp nhận được sự chia lìa tình cảm . Nhưng , em ơi …. Anh phải ra đi .. phải xa em mãi mãi rồi . Anh chỉ biết mong em sẽ hạnh phúc sau này . Ráng quên anh mà trở về thực tế . Anh biết em sẽ đau khổ như anh đây ...nhưng không còn cách nào khác rồi em ơi . Sau này em sẽ hiểu , hiểu hết . Hãy cho anh hôn em đêm nay thật nhiều . Hãy dựa vào bờ vai này của anh mà khóc cho hết cõi lòng . Anh rất buồn vì không che chở cho em được hết cuộc đời . Anh tiếc , anh dằn vặt lắm nhưng không thể nào khác em ơi . Hãy chôn kín mối tình này thôi em ơi ....biết làm sao bây giờ ?? "
Hương nghe những lời anh nói mà cứ ngỡ mình đang mơ ....Tại sao ....tại sao cô lại phải đứng trước hai cao điểm của hạnh phúc và đau khổ cùng một lần như vậy ? Chuyện gì đã xảy ra trong cuộc đời cô chứ? Hương cố níu chặt lấy anh , sà vào trong lòng để tin tưởng cô vẫn còn có anh bằng da bằng thịt ..vẫn còn cảm giác được yêu thương tràn đầy . Cô khóc thúc thít và nghẹn ngào hỏi anh : " Tại sao anh lại rời xa em một cách bất ngờ vậy ? Em luôn chờ anh mà ...Chuyện gì lại ngăn cách tình yêu chúng ta được chứ ? " . Rồi Hương chỉ biết khóc òa, nức nở như mưa giông không sao dứt được .Bỗng nhiên, khi ngước mắt lên nhìn anh ...Hương nhận ra anh cũng đang khóc với cô . Lần đầu tiên Hương thấy được những giọt nước mắt của người đàn ông. Có lẽ anh đau khổ cùng cực nên mới có thể nhỏ lệ được thôi . Rồi anh vội đưa Hương một lá thư, dặn dò cô khi về đến nhà mới được mở ra đọc . Anh nói không tiển được Hương lúc đó vì anh phải đi gấp . Hương chỉ biết đứng lặng trong đau khổ, không biết mình phải làm gì vì Hương không kịp chống đỡ với những cảm xúc đến với cô quá nhanh và tàn nhẫn như vậy . Lặng lẽ đi bộ chậm rãi và không xác định phương hướng mà về , Hương như kẻ đang say , chỉ biết khóc tiếp ...cho đến khi nào trái tim cô nhỏ giọt máu hòa với lệ tình đang chảy mà thôi . Vừa bước vào nhà , Hương vội vàng mở nhanh lá thư anh gửi mà đọc .....Vừa đọc xong , cô bàng hòang và tìm cách liên lạc ngay với anh . Lúc đó không có phone tay như bây giờ ...chỉ biết tìm đến nhà nhau mà kiếm thôi . Hương vội chạy xe đến khu ký túc xá của anh thì thấy mọi người đã ngủ , cô cũng ngại ...nhưng vì sợ mất anh nên cô liều gỏ cửa đại . Mọi người nhốn nháo , vội mở he hé cánh cửa để trả lời cô .Nhưng cuối cùng thì chỉ là tuyệt vọng !!! Họ nói không thấy anh về tối nay , và anh không hề cho ai lời nhắn gì hết . Hương biết là không còn cách nào nữa , anh ra đi thật rồi . Anh đã có chương trình sắp đặt sẵn cho việc vượt biển của mình ,nhưng sợ cô buồn mà không nói trước . Hương cảm thấy tất cả sụp đổ trước mắt....Đúng như lời thơ của Xuân Diệu ngày nào , tâm trạng của người bị mất người yêu thật xót xa : " Người đi một nữa hồn tôi mất , một nữa hồn kia bỗng dại khờ " . Hương không biết cô đang là người còn sống không nữa, hình như Hương đang chết ngất trong đau khổ và tuyệt vọng . |
|
Ti Quay
Platinum Member Join Date: Mar 2006 Số Điểm: 7200 |
Từ tối hôm đó Hương vẫn ráng tìm cách biết được tin tức người yêu ....nhưng lấy manh mối đâu mà tìm bây giờ ... Hương thầm mong đợi ..thôi thì nếu anh còn thương Hương thì hy vọng sau này khi anh đã yên ổn, anh sẽ tìm đến cô mà . Nhưng ngày qua ngày ....Hương vẫn chẳng có một chút tin tức hy vọng gì . Hương khóc ngày đêm trong nhớ nhung và mong đợi người yêu. Nhưng cũng gần đến kỳ thi rồi, Hương không thể để mình bị sa sút tinh thần quá mức . Hương đã nghĩ đến tình yêu quá lớn của anh và cô như một nghị lực mạnh mẽ giúp cô vượt qua những khó khăn mà tập trung học hành . Cuối cùng Hương cũng đã trở thành một cô bác sĩ thật sự như ước mơ . Ngày tốt nghiệp không có anh , Hương tuy rất hãnh diện đã làm được mục đích cô luôn ao ước nhưng Hương đã không dấu được những giọt nước mắt tuôn trào trong nỗi cô đơn. Rồi từ đó , Hương vẫn ráng cố gắng nuốt đi những dòng lệ tuôn trào mãi trong tim cô mà sống với cuộc sống thực tế mỗi ngày , nhưng trong lòng cô vẫn mong đợi và tin tưởng sẽ có ngày gặp được anh . Mấy năm sau ....gia đình Hương cũng có giấy tờ bảo lãnh qua Mỹ , rồi cuối cùng cô cũng được đặt chân đến xứ sở tự do . Hương luôn hy vọng nơi đây sẽ có nhiều cơ hội hơn để tìm gặp anh . Cô đã đi đến hết mọi dịch vụ để mong tìm kiếm được tâm tích của anh nhưng rồi lại tuyệt vọng . Không ai cho cô thêm được một chút manh mối nào mà Hương lại chưa có dịp quen người nhà của anh. Rồi cuối cùng …tình cờ cô biết được một người hàng xóm Việt nam đã qua Mỹ trước cô vài năm , cũng vượt biển vào thời gian gần với lúc anh ra đi . Anh ta đã cho giả thuyết đau buồn là có thể người yêu cô đã vĩnh viễn ra đi vì chiếc tàu đêm đó được báo cáo là đã biệt tích trên biển rồi . Đau đớn tận cùng với cái tin sét đánh đó, Hương khóc nức nở ....tự hỏi sao anh có thể biến mất trong cuộc đời cô quá nhanh như vậy ...để cho cô mang một nỗi ưu hòai không thể nào nguôi ngoai. Đã đến tuổi ba mươi rồi , nhan sắc của người con gái cũng tàn phai theo đợi chờ và đau khổ . Hương cuối cùng cũng phải nghe theo lời ba mẹ mà trao số phận đời mình cho một người đàn ông khác. Và Hương cũng ráng xây dựng một mái ấm gia đình có con cái đầy đủ như mọi người con gái khác trên cõi đời trần tục này . Chồng Hương , nếu so sánh với anh, thì cũng có đầy đủ mọi yếu tố của người đàn ông mà Hương cần đấy chứ . Anh ta cũng rất nhẹ nhàng, dễ mến và yêu thương, chiều chuộng Hương hết long . Hương biết mình sẽ không bị mất mát chút nào trong cuộc sống vật chất ....nhưng đúng là tình yêu của Hương dành cho anh đã là vĩnh cửu, nó sống mãi trong lòng cô nên không ai có thể bù lấp được khỏang trống đó . Hương vẫn luôn biết làm trọn vai trò người vợ với người bạn đời của cô hiện nay ....nhưng cô không sao dấu diếm được với chính mình những giọt lệ tình mà muôn đời vẫn chảy mãi trong tim .
Lại một luồng gió mạnh của đêm thu vắng chợt hất qua tóc Hương và làm rung nhẹ tấm vai gầy gò của cô . Hương có linh cảm anh đang hiện hữu nơi đây . “Có phải chăng anh đang đến với em , anh yêu? Anh có biết em đang nghĩ, đang nhớ anh da diết không ? Em giờ đây đã có câu trả lời cho anh rồi . Anh có muốn nghe không ? Chúng ta đã trải qua quá nhiều những chặng đường đủ chập chùng , khắc khỏai của cuộc đời . Cũng có lúc chúng ta đi trên đường trải đầy hoa hồng của hạnh phúc , rồi cũng có lúc chúng ta đã phải chạm lấy gai nhọn của những bông hoa tuyệt đẹp đó , rướm máu và biết đau đớn là gì. Nước mắt cứ chảy, chảy mãi mà có ai biết nó từ đâu đến và mang màu sắc như thế nào . Riêng em, khi em thấy được nước mắt nhỏ giọt của ngày anh xa em ....có lẽ những dòng lệ đó có màu đen của một bóng tối bao trùm tương lai của tình yêu hai đứa ....và của cái tang tóc mà chuyến đi vượt biển của anh để lại . Bây giờ , tóc đã có những sợi điểm bạc trên đầu , gần hết nữa đời người từ khi ta được sinh ra và lớn lên, trưởng thành với những kinh nghiệm trải qua trong cuộc sống , chúng ta đã được nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ mỗi ngày, được sống những ngày hạnh phúc, nhưng cũng không tránh khỏi chứng kiến những cảnh ngộ trái ngang, đau khổ . Và từ đó, chúng ta mới cảm nhận ra nước mắt có rất, rất nhiều màu ...và những màu đó phụ thuộc rất lớn đến bản tính ,đến hoàn cảnh sống, đến tâm trạng của mỗi cá nhân . Không phải ai cũng có cảm nhận như nhau và cũng không phải ai cũng có thể nhìn thấy được màu nước mắt ..như em và anh . Và có lẽ nước mắt tối này em khóc cho anh và tình yêu của chúng ta sẽ mang màu máu của con tim em đang rướm đau khổ và khắc khỏai nhớ nhung ...” “Anh ra đi mùa thu, mùa thu không trở lại …Lá úa khóc người đi, sương mờ dâng lên mi . Anh ra đi mùa thu, mùa lá rơi ngập ngừng , đếm lá úa sầu lên …bao giờ cho tôi quên …” Lời nhạc ngày nào đã trỗi lên trong lòng Hương …phải chăng mùa thu luôn gợi lại những nỗi buồn hiu hắt , những nỗi niềm riêng tư đã được chôn kín từ lâu trong tâm hồn con người ? Tối nay , gió thu đã đủ mạnh để mở rộng cánh cửa của quá khứ , để Hương được một lần sống lại trọn vẹn với mối tình tuy dang dỡ nhưng tuyệt đẹp của Hương với anh . Nhưng thôi …..đã đến lúc Hương phải đóng cánh cửa đó lại , để mở thêm một cửa sổ khác , với ánh nắng vàng chiếu sáng của bình minh sớm mai của hiện tại . Tạm biệt anh yêu của em , tạm biệt giấc mộng sầu quá khứ …. Mong rằng nó sẽ luôn đẹp , luôn là một mùa thu diễm lệ nhưng mang đầy những giọt lệ tình rơi lất phất trên từng chiếc lá vàng của thời gian . Hương gạt nhanh những giọt nước mắt còn đọng lại trên má cô …và trở lại căn phòng có chồng cô đang yên giấc . Cô ngắm nhìn anh và hôn nhẹ trên trán . Hương hiểu rằng …chiếc lá vàng cuối cùng của mùa thu trong cô cũng sẽ được trôi dạt đi bởi gió bụi thời gian …Cành cây đó sẽ lại đâm lại những chồi lộc mới và đón chào mùa xuân mơn mởn lá tươi xanh . Hy vọng …người đàn ông ngày hôm nay Hương có sẽ mang đến những mùa xuân cho cô như những gì chính Hương và anh đã luôn mong đợi . ...09/16/2011 Y-Nhi ...as known as TQ Last edited by Ti Quay; 11-08-2011 at 10:33 PM.. |
|
Sutubay
Super Member Join Date: Apr 2009 Số Điểm: 17877 |
Wow... vừa nấu ăn, ca hay, rồi thêm viết truyện nữa ha TiQuay
![]() |
|
Ti Quay
Platinum Member Join Date: Mar 2006 Số Điểm: 7200 |
Quote :
À, viết truyện thì em viết từ hồi học 11 rồi nhưng viết sao mới là quan trọng ...giờ em viết lại với chiều sâu đời sống hơn tí . Góp vui cho mọi người có truyện đọc qua ngày đó mà . Em sẽ post truyện đương thời ...cho ly kỳ hơn . . Thanks chị nhiều nhiều ... Em cũng có thưởng thức truyện chị viết với nick khác phải không ? ![]() Last edited by Ti Quay; 11-09-2011 at 11:17 AM.. |
|
Sông Tuong
Platinum Member Join Date: Jun 2011 Số Điểm: 6096 |
Mối tình đầu chưa từng thấy có bao giờ được trọn vẹn.
Cám ơn TQ viết mẫu chuyện ngắn. |
|
mechua00
Junior Member Join Date: Dec 2009 Số Điểm: 33 |
nguoi chi ma nhieu tai qua... ky ten fan cua sis TQ.... |
|
Ti Quay
Platinum Member Join Date: Mar 2006 Số Điểm: 7200 |
Quote :
Không phải tài ...mà là nhiều chuyện đó . Hi hi ... Love, TQ Đọc tiếp truyện mới nha ...có lẽ ra truyện hơn . ![]() |
|
Ti Quay
Platinum Member Join Date: Mar 2006 Số Điểm: 7200 |
Quote :
Everything is in fiction thôi . Nghĩ chuyện người mà viết cho vui . Mời anh đọc tiếp truyện khác nha . ![]() |
|
MadisonTr
Senior Member Join Date: May 2010 Số Điểm: 931 |
Madison thi'ch nhung ca^u chuye^.n co' ti' mua` Thu la~ng man. o trong do'
Ca'm on sis viet truyen cho moi nguoi doc nhe'. |
|
Ti Quay
Platinum Member Join Date: Mar 2006 Số Điểm: 7200 |
Quote :
Thích viết truyện mà thì giờ cũng hơi eo hẹp nên ...thường thức khuya viết đó sis . Nếu mà thả hồn được nhiều hơn chắc là truyện ra sẽ lãng mạn ...sảng hơn . Hi hi . Coi bộ nàng thích mùa thu quá há . TQ sẽ tìm những topics về mùa thu mà viết nè . Hy vọng có time để viết hay hơn . Thanks làm đọc giả cho TQ nha . ![]() |
|
SaigonMyLove
Platinum Member Join Date: Apr 2008 Số Điểm: 4510 |
Finally, hứa hẹn mãi hôm nay mới được đọc
![]() |
|
Ti Quay
Platinum Member Join Date: Mar 2006 Số Điểm: 7200 |
Cám ơn anh Saigon vô ủng hộ nha ....
Sẽ cố gắng viết thêm nhiều truyện ...cho bà con đọc vui qua ngày . ![]() |
|
muathu2010
Gold Member Join Date: Feb 2009 Số Điểm: 3490 |
trời sis Quậy này đa tài thiệt đó nha
![]() |
|
Ti Quay
Platinum Member Join Date: Mar 2006 Số Điểm: 7200 |
Quote :
Nghề viết lách là nghề tay trái từ khi đi học high school đó sis ...nhưng giờ lụt nghề rồi . Hi hi ... Đang viết truyện mới mà cần đoạn kết đây . Có gì vô đọc ủng hộ cho TQ nha . Thanks thanks thanks ... ![]() |
|
Ngoc_Nhi
Loyal Member Join Date: Jan 2006 Số Điểm: 1365 |
dang buon buon , qua day doc chien TQ lam li bi dat qua, mot chien tinh dep bao gio cung dang do va buon . thanks TQ da share chien nay cho moi nguoi doc nha
|
|
Ti Quay
Platinum Member Join Date: Mar 2006 Số Điểm: 7200 |
Quote :
Thanks bạn ghé thăm nha . Hồi đó post thêm vài truyện trong đây mà sao không thấy cái thread đó nữa . Để TQ post lại ...nê"u bạn muốn đọc nha . ![]() |
![]() |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
|
|
|