![]() |
Quick Language Chooser: |
|
Polo079
Loyal Member Join Date: Jan 2011 Số Điểm: 1356 |
Ngày 15 tháng 6, 2012
Lễ Kính Thánh Tâm Cực Trọng Chúa Jesus. "Ta là Jesus Hằng Sống!" "Trái Tim Cực Trọng của Ta là một Đại Dương sâu thẳm của Tất Cả Mọi Sự Thánh Thiện . Anh chị em không thể nào thăng tiến trên hành trình thánh hóa bản thân nếu anh chị em không đi qua các Ngăn Thánh Tâm trong Trái Tim Ta. Ôi, Ta mong ước biết bao cho tâm hồn nhân loại được nhóm lên đốm lửa từ Ngọn Lửa Tình Yêu nơi Trái Tim Ta . Và nhờ đó mà tất cả sẽ nên Một như Ta đang mời gọi họ hãy nên Một ." Khi biết đây là Ước Mong của Ta, hãy bắt đầu, với một tâm hồn dâng hiến đễ làm cho điều này trở thành sự thật . Anh chị em hãy làm việc gì chính đáng với Tình Yêu Chí Thánh - không phải để nên quan trọng, tốt đẹp trong con mắt người đời . Hãy luôn luôn trung kiên với Chân Lý bất kể những chống đối mạnh mẽ . Nhờ thế sẽ mang đến Chiến Thắng của Ta vào trong thế gian - mang đến "sáng tạo mới" - là Thành Thánh Jerusalem." ![]() |
|
Polo079
Loyal Member Join Date: Jan 2011 Số Điểm: 1356 |
June 21, 2012
Public Blessed Mother says: "Praise be to Jesus." "Please make it known that Jesus desires representatives from the various groups of the Children of the United Hearts to meet on the property the weekend of August 4th and 5th. This will be the first such meeting of this lay organization." June 22, 2012 Public "I am your Jesus, born Incarnate." "When mankind separated himself from My Father's Perfect Divine Will, which is always One with Holy Love, God permitted wars, famine, disease and natural disasters. Yet, a lesson was not learned. And when Heaven once again intervenes with this Mission calling souls into the Truth of Holy Love, the Messages and profound graces are discounted, and even scoffed at." "It was no different in My day. I raised people from the dead, but the powers that be, felt threatened by even this miracle." "If you are not moving forward in the Truth, then you are stepping backwards into the shadows of darkness. You cannot do both. Compromise of the Truth is not living in Holy Love. Not abiding in Holy Love is not obeying the Commandments." "During these crucial times when mankind has the capability of destroying himself and the planet on which he lives, it is vital that this life-giving Message of Holy Love consume the heart of the world." "Holy Love is the soothing balm that can quench the fire of pride, unforgiveness and vengeance. It is the last hope Heaven offers to a world blindsided by self-love." June 22, 2012 Public (After Communion) "I am your Jesus, born Incarnate." "I have come to you once again under the veil of this Sacrament [of the Eucharist] to point out that the obstacle most often tripped over on the stairway of holiness is self-righteousness. This is how Satan attacks those who pursue holiness. It is good to correct error when you see it; but, it is judgmental to look and search out error in others." June 24, 2012 Public "I am your Jesus, born Incarnate." "I tell you solemnly, when you desire to always live in the Truth, you cannot allow the Truth to be subdued for any reason. Even if someone in authority, through error, tries to stop the Truth - that you proclaim - to be silenced, you have the moral duty to persevere in standing up for the Light of Truth." "Dictatorships are born on the shoulders of lies. Disordered power rises up when the Truth is silenced. Do not fear how bearing the Light of Truth will be received. That is not your responsibility. Your responsibility is to show forth the Light of Truth despite ramifications." ![]() |
|
Polo079
Loyal Member Join Date: Jan 2011 Số Điểm: 1356 |
Ngày 21 tháng 6, 2012 - Dành cho nhân loại
Mẹ Rất Thánh nói: "Hãy tôn vinh danh Thánh Chúa Jesus." "Các con làm ơn loan báo cho mọi người biết rằng: Chúa Jesus mong ước những người đại diện của những nhóm trên các nước khác nhau, thuộc về Con Cái của Các Thánh Tâm Hiệp Nhất hãy đến tụ họp cầu nguyện tại cơ sở này vào cuối tuần thứ 4 và thứ 5 trong tháng 8 sắp tới . Đó sẽ là buổi họp mặt đầu tiên của một tổ chức không trực thuộc vào giáo hội. ![]() |
|
Polo079
Loyal Member Join Date: Jan 2011 Số Điểm: 1356 |
Ngày 22 tháng 6, 2012 - Dành cho nhân loại
Chúa Jesus hiện đến, Ngài nói: “Ta là Jesus Hằng Sống.” "Khi loài người tự tách rời chính họ ra khỏi Thánh Ý Quan Phòng Trọn Hảo Mầu nhiệm của Cha Toàn Năng Ta, Thánh Ý này luôn hiệp nhất làm Một với Tình Yêu Chí Thánh, thì Thiên Chúa cho phép xảy ra: chiến tranh, đói kém, bệnh dịch và những thảm họa thiên tai. Như thế đó, bài học cũ trong quá khứ, nhưng loài người vẫn còn chưa học thuộc . Và khi Thiên Đàng một lần nữa, phải can thiệp bằng Sứ Mạng này để khẩn thiết kêu gọi các linh hồn hãy tìm vào bên trong Chân Lý Sự Thật của Tình Yêu Chí Thánh, tìm vào các Thông Điệp và những ân sủng tỏ tường đang được trao ban, thì con người đã không tin, ngay cả còn khinh thường, chế diễu! "Chẳng có khác biệt gì như vào thời của Ta. Ta đã làm cho kẻ chết sống lại, nhưng quyền năng và ngay cả phép lạ phi thường đó đã bị xem thường, vì có kẻ sợ bị mất quyền hành ." "Nếu anh chị em không thăng tiến và trưởng thành trong Chân Lý, thì anh chị em đang đi thụt lùi vào trong bóng đêm tội lỗi . Anh chị em không thể làm tôi 2 chủ , khi anh chị em hỏa hiệp bẻ cong Chân Lý thì anh chị em không sống trong Tình Yêu Chí Thánh . Mà khi anh chị em không sống hiệp nhất và liên kết trong Tình Yêu Chí Thánh có nghĩa là anh chị em không giữ Mười Điều Răn . Trong thời đại quyết liệt này, khi loài người có khả năng hủy diệt chính họ và hành tinh họ đang sinh sống, thật là quan trọng và có tính quyết định để những Thông Điệp Tình Yêu Chí Thánh ban sự sống này thấm nhập vào tâm hồn nhân loại! Tình Yêu Chí Thánh là một dầu thơm làm dịu và dập tắt ngọn lửa kiêu căng, lòng căm hận và ý muốn trả thù . Đó chính là hy vọng cuối cùng mà Thiên Đình đang ban tặng cho một thế giới đang bị mù lòa vì tình yêu ích kỷ của mình!" ![]() |
|
Polo079
Loyal Member Join Date: Jan 2011 Số Điểm: 1356 |
Ngày 22 tháng 6, 2012 - Dành cho nhân loại.
(Sau khi rước Mình Thánh Chúa) "Ta là Jesus Hằng Sống!" "Một lần nữa, Ta đến với anh chị em ẩn mình trong Bí Tích Thánh Thể, để chỉ ra rằng: - lòng kiêu ngạo tự cho mình công chính là một chướng ngại mà con người dễ vấp ngã nhất trên hành trình thánh hóa tâm linh. Đây là cách mà Satan dùng để tấn công những ai muốn theo đuổi sự thánh thiện ." Là một điều tốt để sửa chữa lại những lỗi lầm khi anh chị em nhận ra nó; nhưng, anh chị em sẽ bị xét xử, khi anh chị em cố tình bới lông tìm vết, cố tìm kiếm những lầm lỗi nơi người khác. Ngày 24 tháng 6, 2012 - Dành cho nhân loại. "Ta là Jesus Hằng Sống!" "Quả thật, Ta nói cho ACE biết, khi ACE ước ao được luôn luôn sống trong Chân Lý Sự Thật, thì ACE không thể cho phép Chân Lý này bị đè nén, bóp nghẹt vì bất cứ lý do gì . Ngay cả nếu có ai đó có quyền hành, nhưng vì lạc lối, họ cố tình ngăn chặn và bịt kín Chân Lý Sự Thật mà anh chị em đang tuyên xưng. Thì ACE có bổn phận về đạo đức phải gìn giữ và chiến đấu để bảo vệ Ánh Sáng Chân Lý Sự Thật này . "Những tên lãnh đạo độc tài sẽ được (thai nghén và) sinh ra từ trên hai vai của sự dối trá. Quyền lực đen tối của sự hỗn loạn sẽ nổi dậy khi Chân Lý bị bóp nghẹt, bị câm lặng . Anh chị em đừng sợ hãi Ánh Sáng của Chân Lý Sự Thật sẽ được tiếp nhận cách nào . Điều này không nằm trong bổn phận của ACE. Bổn phận của ACE là (sống thực hành theo hướng dẫn của các Thông Điệp Tình Yêu Chí Thánh) hãy chiếu sáng ra phía trước và loan truyền Ánh Sáng Chân Lý này, mặc kệ những chia rẽ ... ![]() Last edited by Polo079; 06-27-2012 at 07:18 AM.. |
|
Polo079
Loyal Member Join Date: Jan 2011 Số Điểm: 1356 |
Ngày 25 tháng 6, 2012 - Dành cho nhân loại
Mẹ Rất Thánh nói: "Hãy tôn vinh danh Thánh Chúa Jesus." "Các con thân yêu, các con cần phải rất cẩn thận về bất cứ luật nào hoặc những chính trị gia nào ủng hộ cho những luật lệ hủy diệt sự sống con người , là một quyền được sống mà Thiên Chúa ban cho một sinh mạng . Các con chớ có giao nộp những quyền lợi mà Thiên Chúa mong muốn các con gìn giữ . Hãy hiểu là quyền tự do nói lên tiếng nói lương tâm của mình cũng là một quyền mà Thiên Chúa ban cho các con! Những chính quyền các quốc gia cần phải không được xâm phạm vào quyền tự do tôn giáo . Hãy học hỏi từ trong lịch sử nhân loại trước kia, nơi mà quyền tự do này đã bị tước đoạt từ các con cái của Mẹ do bọn Nazis và chủ nghĩa Cộng sản . Cho nên, các con chớ đừng cho phép tâm hồn mình bị hỗn loạn trong vấn nạn này; vì nếu thế, tâm hồn của quốc gia các con cũng sẽ bị rối loạn, khiến cho tâm hồn toàn thế giới cũng sẻ nên rối loạn, rồi thỏa hiệp với những luật lệ ma quỷ. Trong Tình Yêu Chí Thánh, các con hãy trở nên những nhà ủng hộ trung thành cho quyền tự do tôn giáo . Hãy ghi nhớ cho kỹ, mất một quyền tự do sẽ dẫn đến việc mất thêm các quyền tự do khác . Khi đó, nền dân chủ hiện hành sẽ trở thành nền độc tài chuyên chính ! ![]() |
|
Polo079
Loyal Member Join Date: Jan 2011 Số Điểm: 1356 |
Ngày 25 tháng 6, 2012 - Thứ Hai, Cầu nguyện cho Bình An của Tình Yêu Chí Thánh ngự vào Tất Cả Các Tâm Hồn.
Chúa Jesus hiện đến, Thánh Tâm Ngài bừng cháy Ngọn Lửa Yêu Mến, Ngài nói: “Ta là Jesus Hằng Sống.” "Vào những ngày sắp tới, hãy cầu nguyện để cho tâm hồn của những người lãnh đạo chính phủ quốc gia các con được chìm trong Chân Lý Sự Thật, bởi vì chỉ có những ai sống trong Chân Lý Sự Thật mới có thể cùng sống trong Tình Yêu Chí Thánh; vì Tình Yêu Chí Thánh và Chân Lý là Một . Ta mong ước được tìm thấy mỗi chính phủ ở trong Tình Yêu Chí Thánh ." "Đêm nay, Ta ban thêm Ân sủng của Tình Yêu Mầu Nhiệm Ta cho anh chị em." ![]() |
|
Polo079
Loyal Member Join Date: Jan 2011 Số Điểm: 1356 |
June 26, 2012
Public "I am your Jesus, born Incarnate." "Always, always, My Victory comes into hearts, and so, too, the world when decisions are made based upon Holy Love. It is in this way that My Father's Will comes alive in the world." "So you see where Satan's attacks most certainly lie; it is in weakening Holy Love in hearts in the present moment. Then the enemy of your salvation ushers in disunity, greed and distorted thinking. It is in this compromised state that souls are persuaded to surrender God-given rights and individual freedoms. Never before has freedom of conscience been so under attack - without outrage." "Do not cooperate with Satan's agenda with meekness and docility. Stand firm in righteousness which is always Holy Love. Speak boldly for the Truth. Let the Light of Truth shine through you and all around, revealing evil for what it is. Do not allow the enemy to remain hidden under the cloak of darkness he prefers." "Truth is your weapon. Truth is Holy Love." June 27, 2012 Public St. Thomas Aquinas says: "Praise be to Jesus." "Never be afraid to proclaim the Truth. The Truth brings light to darkness - corrects hearts - redirects footsteps to follow the path of righteousness. It is Satan who encourages hiddenness, for he is the prince of lies. He likes to empower souls with a sense of self-importance. The evil one masks Truth so that it appears to be something of his own design. It is his job to make evil look good, and good to be evil." "This is why the Truth, which is unchanging, must be championed and always sought after." June 27, 2012 Public "I am your Jesus, born Incarnate." "I have come to remind you that one definition of freedom is the right to choose according to your conscience. This is why I come here to form and shape consciences in Holy Love. Your freedoms can only be taken away when you willingly surrender them. This can easily happen when you place your hopes and trust behind a politician who desires total authority over you." "Therefore, do not be an uninformed voter. Look into the history of each candidate. Do they historically support the Constitution or do they trample it underfoot? Do they speak of unity but promote disunity by pitting one group against another? Do they have the best interests of all people in their hearts or just their own for political gain? Have they succeeded in helping their constituents or have they used laws to weaken the nation they claim to assist? Do they work openly and in Truth or are their actions hidden under the cloak of darkness, leaving everyone guessing?" "Because Holy Love is the fulfillment of Truth - the embodiment of all the Commandments - these Messages today are meant to reshape the conscience of the world and place God in Dominion over all hearts and every nation. It is with urgency I seek the propagation of this Mission - these Messages and the consecration of every heart, including the heart of the world, to Our United Hearts." "Make it known." June 27, 2012 Public Blessed Mother says: "Praise be to Jesus." "I will not appear on the Feast of My Sorrows as I have been." "At 3:00 p.m. on the Feast of the Holy Rosary [October 7th], I will come with a Public Message. I will come to the Field of the United Hearts. Besides this, those who pray at midnight dawning on the Feast of the Holy Rosary in the Field of the United Hearts, will receive the Complete Blessing of the United Hearts, but there will be no apparition at that time." "Those who come as usual on September 15th will be rewarded." ![]() |
|
Polo079
Loyal Member Join Date: Jan 2011 Số Điểm: 1356 |
Ngày 26 tháng 6, 2012 - Dành cho nhân loại.
"Ta là Jesus Hằng Sống!" "Luôn luôn, và luôn luôn, Chiến Thắng của Ta đi vào trong các tâm hồn, và như thế, cũng đi vào trong tâm hồn thế giới khi những quyết định được thực hiện dựa trên nền tảng của Tình Yêu Chí Thánh. Nhờ cách này mà Thánh Ý Quan Phòng của Cha Ta ngự đến cách sống động trên thế giới . "Vậy hiện nay, ACE chắc nhìn thấy những tấn công của Satan nằm đang ở đâu; đó là ở nơi những tâm hồn yếu kém trong Tình Yêu Chí Thánh. Khi đó, kẻ thù đối nghịch với ơn cứu rỗi của ACE sẽ mau lẹ mở ra sự phân rẽ, keo kiệt bủn xỉn và những suy nghĩ méo mó, lệch lạc . Trong tình trạng tổn thương này, các tâm hồn bị thuyết phục để giao nộp những quyền lợi mà Thiên Chúa đã ban cho, và giao nôp cả sự tự do của chính họ (cho quỷ Satan). Chưa từng bao giờ mà quyền tự do về lương tâm của con người bị tấn công mạnh mẽ, bị sỉ nhục và vi phạm một cách trắng trợn như hiện nay. "ACE chớ có mà tiếp tay với những âm mưu của Satan bằng thái độ ngoan ngoãn, dễ sai khiến . Nhưng hãy đứng trụ cho vững chắc trong sự công chính cũng luôn luôn là Tình Yêu Chí Thánh . Hãy cất tiếng nói can đảm bạo dạn mà bênh vực cho Chân Lý Sự Thật . Hãy để cho Ánh Sáng của Chân Lý này chiếu soi xuyên qua tâm hồn và đời sống ACE cũng như tất cả mọi sự chung quanh. Hãy vạch trần, tố cáo những sự dữ, đồi bại phóng đãng, nơi những suy đồi luân lý mà Satan làm . ACE đừng cho phép thằng kẻ thù tiếp tục ẩn trốn dưới tấm áo choàng đen tối mà nó ưa thích . Chân Lý Sự Thật chính là vũ khí của anh chị em . Chân Lý này cũng là Tình Yêu Chí Thánh." ![]() |
|
Polo079
Loyal Member Join Date: Jan 2011 Số Điểm: 1356 |
Ngày 27 tháng 6, 2012 - Dành cho nhân loại.
Thánh Thomas Aquinas hiện đến nói: " "Anh chị em đừng bao giờ hãi sợ khi tuyên xưng Chân Lý Sự Thật . Chân Lý luôn chiếu soi ánh sáng vào bóng tối - sửa chữa sai lầm nơi các tâm hồn - hướng dẫn, dìu dắt từng bước chân đi theo con đường chính nghĩa . Chính thằng quỷ Satan xúi giục những sự dấu diếm, vì nó là hoàng tử của dối trá . Nó thích xúi bẩy khiến cho các linh hồn tự quan trọng hoá mình lên . Kẻ gian ác đeo vào chiếc mặt nạ Chân Lý để xuất hiện trong điều gì khuất tất do chính nó vẽ ra. Công việc của nó là tung hỏa mù,làm cho rối loạn, khiến cho sự dữ thành thiện, và thiện thành ra dữ . Đây là lý do tại sao Chân Lý Sự Thật - là điều không bao giờ thay đổi, cần phải luôn được tâm hồn ACE bảo vệ, theo đuổi và tìm kiếm. ![]() Last edited by Polo079; 07-03-2012 at 10:44 PM.. |
|
Polo079
Loyal Member Join Date: Jan 2011 Số Điểm: 1356 |
Ngày 27 tháng 6, 2012 - Dành cho nhân loại.
"Ta là Jesus Hằng Sống!" "Ta đến để nhắc cho anh chị em rằng: - định nghĩa của sự tự do là quyền lợi để lựa chọn theo lương tâm mình . Đó là lý do tại sao Ta đến đây để thành lập và tái tạo lại lương tâm nơi các tâm hồn trong Tình Yêu Chí Thánh . Sự tự do của ACE chỉ có thể bị tước đoạt mất khi anh chị em tự nguyện giao nộp cho kẻ thù . Điều này dễ dàng xảy ra khi ACE đặt hy vọng và tin tưởng vào tay một chính trị gia - kẻ có tham vọng sẽ hoàn toàn điều khiển anh chị em . Do đó, ACE đừng có làm một người bỏ phiếu thiếu hiểu biết . Hãy xem xét tiểu sử của từng ứng cử viên, để biết trong quá khứ, họ có ủng hộ cho Hiến Pháp hay không, hay là họ chà đạp Hiến Pháp dưới chân họ ? Họ có miệng thì nói đoàn kết, hiệp nhất, nhưng lại cổ võ cho sự chia rẽ bằng cách kích động nhóm này chống nhóm kia ? Họ có xem trọng quyền lợi của đa số dân chúng trong tim họ không? Hay là họ chỉ muốn đoạt lấy những quyền lợi chính trị cho chính họ ? Họ có thành công trong việc giúp đỡ các đơn vị bầu cử (hội đồng lập hiến) không ? Hay họ chỉ dùng luật để làm suy yếu quốc gia mà họ nói là họ giúp đỡ ? Họ có làm việc một cách minh bạch và tôn trọng Sự Thật không ? Hay những hành động của họ đều che dấu dưới một lớp áo âm mưu đen tối, làm cho ai cũng phải suy đoán ? Bởi vì Tình Yêu Chí Thánh là sự hoàn tất của Chân Lý - là thân thể của tất cả các Giới Luật - những Thông Điệp ngày hôm nay chính là những biện pháp để sửa chữa, đổi mới và tái tạo lại lương tâm của toàn thế giới và đặt quyền thống trị của Thiên Chúa vào tất cả các tâm hồn và mỗi quốc gia . Ta đang cấp bách và khẩn thiết kiếm tìm sự truyền bá cách sâu rộng của Sứ Mạng và các Thông Điệp này - cũng như sự tận hiến của từng tâm hồn con người anh chị em, kể cả tâm hồn thế giới cho Các Thánh Tâm Hiệp Nhất !" Anh chị em hãy mau mau truyền bá điều này cho mọi người biết!" ![]() Last edited by Polo079; 07-03-2012 at 10:49 PM.. |
|
Polo079
Loyal Member Join Date: Jan 2011 Số Điểm: 1356 |
Ngày 27 tháng 6, 2012 - Dành cho nhân loại.
Mẹ Rất Thánh nói: "Hãy tôn vinh danh Thánh Chúa Jesus." "Mẹ sẽ không hiện đến vào ngày Lễ Kính Mẹ Sầu Bi như những lần Lễ trước kia." Vào 3 giờ trưa vào ngày Lễ Kính Chuỗi Mân Côi [07 tháng 10], Mẹ sẽ đến với một Thông Điệp dành cho mọi người . Mẹ sẽ hiện diện trên Cánh Đồng Thánh Tâm Hiệp Nhất . Bên cạnh đó, những ai cầu nguyện từ lúc nửa đêm và bình minh của ngày Lễ Kính Chuỗi Mân Côi Thánh trên cánh đồng Thánh Tâm Hiệp Nhất, sẽ lãnh nhận Hồng Ân Trọn Vẹn của Các Thánh Tâm Hiệp Nhất, nhưng sẽ không có sự hiện ra nào vào thời gian đó." Những ai thường xuyên đến vào ngày 15 tháng 9, sẽ được ban ơn ." ![]() |
|
Polo079
Loyal Member Join Date: Jan 2011 Số Điểm: 1356 |
June 28, 2012 Public (This Message was given minutes before Supreme Court's decision on Obama Care was announced.) Blessed Mother says: "Praise be to Jesus." "Today I tell you, your country will only be as strong as it is free. It will only be as free as it is in union with God's Divine Will. It can only be in union with God's Divine Will when God-given rights are protected and upheld." "The Lord gave mankind the inheritance of a simplistic existence, all based upon Holy Love; but man has complicated every aspect of life with his attempts to be sophisticated apart from the Will of God. Modern forms of technology have become the end - not the means of pleasing God through Holy Love; that is to say, technology has become its own god, and not an instrument of God. In this way, it is clear that the goal of personal holiness has been obscured. Salvation is not sought after. Personal freedoms are slipping away unnoticed." "Once again, I come to persuade you to notice where leadership is taking you. Giving up freedoms does not lead to freedom. Be aware of personal agendas behind ear-pleasing words. Pray for wisdom." June 29, 2012 Feast of St. Peter and St. Paul St. Peter says: "Praise be to Jesus." "These days, title and authority are being used to oppose Truth. I am not here to appease those in power, but to support the Truth. I have freedom of speech because I come from Heaven. It is in this way I can lead the followers of this Mission around obstacles to their own salvation." "The Truth needs to take over the hearts of all government leaders so that rights are preserved and true democracy is restored. If the citizens of this once great nation saw the evil at work in the background in Washington, there would be no election in November but a revolution of good against evil." "This is not the hour in history to fear speaking up for the Truth. It is the moment when Truth must stand out as the only solution." June 29, 2012 Friday Service - For all those falsely accused within society, governments and within Church circles; that all calumnies are exposed by Truth Jesus is here with His Heart exposed. He says: "I am your Jesus, born Incarnate." "My brothers and sisters, once again, I invite you to be united in Holy Love. It is only when you are united with one another that your whole country can live in Holy Love and be governed by Holy Love. It all begins with your heart." "Tonight I'm imparting to you My Blessing of Divine Love." July 1, 2012 Public Ezekial says: "Praise be to Jesus." "Do not trust any politician who does not tell the Truth. If he can lie about one thing, he can lie about many. One unscrupulous act leads to another." "There should be no hiddenness in politics - no hidden agendas. Each one should uphold the law in righteousness. Only then will this nation return to a true democracy - a nation that would not single out any one group in persecution." "When you pray for this nation, pray that the next president is a leader, not just a politician. A leader would defend democracy. His leadership would not weaken, but strengthen the nation. A good leader would not divide, but unite the citizenry." "His policies, as leader of the free world, would demand respect worldwide and not pull this nation into the One World Order." * * Also known as One World Government; New World Order. Note: Blessed Mother introduced Ezekial to me [Maureen] last Thursday. She said he is the Angel of the United States, and is from the Choir of Powers [The 5th Choir]. July 1, 2012 Sunday Service - The Triumph of the United Hearts both in Hearts and in the World; Unity in Families St. Joseph is here and says: "Praise be to Jesus." "My brothers and sisters, tonight I have come once again to remind families to be united in the Divine Will of the Eternal Father. The only way to do this is to live in Holy Love. In this way, you will accept God's Will in every present moment with a loving heart; and that is the first step." "Tonight I'm imparting to you my Fatherly Blessing." July 2, 2012 Public Blessed Mother says: "Praise be to Jesus." "To be an effective evangelizer, you must first and foremost have humble Holy Love in your heart. This precludes any air of sanctimony - self-righteousness. You should ask for the grace to recognize opportunities to evangelize. You need, then, to be ready to seize the moment that grace offers. You should always have literature with you, ready to propagate." "If you are a sign of humble love in the world, people will be drawn to you. Always affirm the good in people and let your demeanor preach Holy Love for you. In this example of Holy Love, people can be convicted in their hearts of their errors, rather than you preaching to them. Always defend the Truth, however, even in the face of opposition." July 2, 2012 Monday Service - Peace in All Hearts through Holy Love Jesus is here with His Heart exposed. He says: "I am your Jesus, born Incarnate." "My brothers and sisters, this country was founded on independence and religious freedom. You must not let anyone be elected to a high office with the ability to remove freedoms from the people. Once independence is relinquished, it is difficult to regain." "Tonight I am blessing you with My Blessing of Divine Love." ![]() |
|
Polo079
Loyal Member Join Date: Jan 2011 Số Điểm: 1356 |
Ngày 28 tháng 6, 2012 - Dành cho nhân loại
(Thông điệp này đã được ban vài phút trước khi Toà Án Tối Cao thông báo quyết định về chương trình Obama Care.) "Mẹ Rất Thánh nói: "Hãy tôn vinh danh Thánh Chúa Jesus." "Hôm nay Mẹ nói cho các con biết: quốc gia của các con chỉ có thể hùng mạnh khi người dân được có quyền tự do. Nó chỉ thực sự Tự do khi nào nó vẫn ở trong sự hiệp nhất với Thánh Ý Mầu Nhiệm của Thiên Chúa. Và để được ở trong Thánh Ý Nhiệm Mầu này, quốc gia của các con phải tôn trọng và phải bảo vệ những quyền lợi chính đáng mà Thiên Chúa đã ban cho con người. Thiên Chúa đã cho loài người thừa hưởng một sự hiện hữu đơn giản, tất cả đều dựa trên Tình Yêu Chí Thánh; nhưng con người đã tạo ra rắc rối vào bất cứ phương diện nào của đời sống họ - với những cố gắng trở nên phức tạp, xa cách với Thánh Ý của Thiên Chúa. Những dạng kỹ thuật cao tân tiến đã trở nên thần linh của chính nó, mà không phải là một cách để làm đẹp lòng Thiên Chúa. Vì con đường này, thật rõ ràng là mục tiêu nên thánh của một linh hồn đã bị chặn lại. Ơn cứu rỗi đã không còn được tìm kiếm. Những quyền tự do cá nhân của một người đang trôi tuột mất đi, mà không ai nhận ra. "Một lần nữa, Mẹ đến để thuyết phục, để nài nỉ các con hãy chú ý đến nơi nào mà người lãnh đạo đang muốn đưa các con đi đến? Tự giao nộp quyền tự do của mình sẽ không dẫn các con đến với sự tự do. Hãy cẩn thận mà xem chừng những tham vọng và mưu đồ cá nhân dấu đàng sau như~ng lời nói êm tai. Hãy cầu nguyện cho được ơn khôn ngoan thông thái." ![]() Last edited by Polo079; 07-03-2012 at 10:53 PM.. |
|
Polo079
Loyal Member Join Date: Jan 2011 Số Điểm: 1356 |
Ngày 29 tháng 6, 2012 - Lễ Kính Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô.
Thánh Phê-rô hiện đến nói: "Hãy tôn vinh danh Thánh Chúa Jesus." "Vào những ngày này, danh tiếng và quyền lực đang được dùng để chống đối lại Chân Lý Sự Thật . Tôi không đến đây để thỏa hiệp với những ai đang nắm quyền hành, nhưng là để ủng hộ cho Chân Lý . Tôi có quyền tự do ngôn luận bởi vì tôi đến từ Thiên Đàng . Nhờ vậy mà tôi có thể dẫn dắt những ai tin vào Sứ Mạng tại đây đi vòng qua những chướng ngại vật ngăn cản ơn cứu rỗi của họ . "Chân Lý cần phải thấm nhập vào trong các tâm hồn của tất cả các nhà lãnh đạo của các chính phủ các nước, nhờ đó mà những quyền lợi chính đáng của người dân được bảo vệ, và một nền dân chủ thực thụ được tái lập. Nếu những công dân của một quốc gia hùng mạnh này nhận ra việc làm của ma quỷ ở phía sau Washington, thì sẽ không có cuộc bầu cử vào tháng 11, nhưng sẽ có một cuộc cách mạng của sự Thiện chống lại sự Ác . Đây không phải là giờ khắc lịch sử để mà sợ hãi khi lên tiếng bênh vực cho Chân Lý . Nhưng đây là khoảnh khắc mà Chân Lý Sự Thật cần phải ở trong vị trí là cách giải quyết duy nhất cho mọi vấn nạn của loài người hiện nay . ![]() Last edited by Polo079; 07-03-2012 at 10:56 PM.. |
|
Polo079
Loyal Member Join Date: Jan 2011 Số Điểm: 1356 |
Ngày 29 tháng 6, 2012 - Thứ Sáu: Cầu nguyện cho tất cả những ai bị vu cáo trong xã hội, trong chính quyền và Giáo Hội; để vạch trần những vu cáo này ra nhờ vào sự thật.
Chúa Jesus hiện đến Thánh Tâm Ngài bừng cháy Lửa Yêu Mến, Ngài nói:“Ta là Jesus Hằng Sống.” "Hỡi ACE của Ta, một lần nữa, Ta mời gọi ACE hãy nên hiệp nhất trong Tình Yêu Chí Thánh. Vì chỉ khi nào ACE hiệp nhất từng người với nhau, thì toàn quốc gia của ACE mới có thể sống trong Tình Yêu Chí Thánh và được Tình Yêu này cai trị dẫn dắt. Tất cả đều phát xuất từ trong tâm hồn anh chị em." "Đêm nay, Ta ban thêm Ân Sủng Tình Yêu Mầu Nhiệm cho anh chị em." Ngày 01 tháng 7, 2012 - Dành cho nhân loại Thiên thần tên Ezekial hiện đến nói: "Hãy tôn vinh danh Thánh Chúa Jesus." "Anh chị em đừng có tin vào bất cứ chính trị gia nào không nói Sự Thật . Nếu hắn có thể nói láo về một điều gì, thì hắn cũng có thể dối láo về nhiều điều khác . Một hành vi vô lương tâm này sẽ dẫn đến những hành vi vô lương tâm khác . Không nên có sự che đậy trong tình hình chính trị - cũng không nên có những mưu đồ đen tối. Mỗi người nên thượng tôn luật pháp trong sự công chính . Chỉ khi đó, quốc gia này mới có thể trở lại với một nền dân chủ thực sự - một quốc gia không nên gạt ra bên ngoài bất cứ nhóm nào bằng sự khủng bố . Khi anh chị em cầu nguyện cho quốc gia này, hãy cầu nguyện cho vị tổng thống kế tiếp là một nhà lãnh đạo có chính nghĩa, chứ không nên là một chính trị gia. Một nhà lãnh đạo chính đáng sẽ bảo vệ nền dân chủ . Vai trò lãnh đạo của ông ta sẽ không làm cho quốc gia bị suy yếu, nhưng sẽ làm quốc gia mạnh mẽ hơn. Một nhà lãnh đạo giỏi sẽ không chia rẽ công dân, nhưng đoàn kết toàn thể họ lại . Là một nhà lãnh đạo của thế giới tự do, những chính sách của ông ta sẽ đòi hỏi sự kính trọng trên toàn thế giới, và sẽ không lôi kéo quốc gia này vào trong Một Trật Tự Thế Giới."* *Cũng có tên là Chính Quyền Một Thế Giới; Trật Tự Thế Giới Mới. Ghi chú: Mẹ Rất Thánh đã giới thiệu Ezekial cho tôi {Maureen} hôm thứ Năm vừa qua . Mẹ nói ngài là Thiên Thần của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, và ngài đến từ Ca Đoàn Các Quyền Năng [Ca Đoàn thứ Năm] ![]() Last edited by Polo079; 07-05-2012 at 09:11 AM.. |
|
Polo079
Loyal Member Join Date: Jan 2011 Số Điểm: 1356 |
Ngày 1 tháng 7, 2012 - Dành cho nhân loại.
Chúa Nhật, cầu nguyện cho Sự Khải Hoàn vinh thắng của Các Thánh Tâm Hiệp Nhất trong các linh hồn và trên Thế Giới + sự Hiệp Nhất trong các Gia Đình. Thánh Giu-se hiện đến và nói: "Hãy tôn vinh danh Thánh Chúa Jesus." "Hỡi anh chị em của Ta, đêm nay Ta lại đến để nhắc nhở cho các gia đình hãy nên hiệp nhất trong Thánh Ý Nhiệm Mầu của Cha Toàn Năng Hằng Hữu. Phương cách duy nhất để thực hiện việc này là hãy sống theo hướng dẫn của Tình Yêu Chí Thánh. Nhờ thế, anh chị em sẽ chấp nhận và vâng theo Thánh Ý Quan Phòng của Thiên Chúa trong từng giây phút hiện tại với một tâm hồn yêu mến khiêm nhu; và đó mới chỉ là bước đầu tiên ." "Đêm nay, Ta ban cho các con Ân Sủng Từ Phụ của Ta." Ngày 2 tháng 7, 2012 - Dành cho nhân loại. Mẹ Rất Thánh nói: "Hãy tôn vinh danh Thánh Chúa Jesus." "Để trở nên một nhà truyền giáo có hiệu quả, các con cần phải trước tiên có một tâm hồn khiêm nhường với tràn đầy Tình Yêu Chí Thánh. Nhờ vậy mà các con mới có thể loại trừ bất cứ những sự phô trương đạo đức giả, tự cho mình là công chính . Các con nên cầu xin lãnh nhận được ân sủng để nhận ra những cơ hội trở nên người truyền giáo . Rồi sau đó, các con cần phải sẵn sàng chụp lấy giây phút mà ân sủng ban xuống cho mình . Các con nên luôn luôn mang theo sẵn những tài liệu của các Thông Điệp Tình Yêu Chí Thánh này, để sẵn sàng phân phát ra cho càng nhiều người càng tốt." Nếu các con là một dấu hiệu của tình yêu khiêm nhu trong thế gian, người ta sẽ được cuốn hút đến gần các con . Hãy luôn luôn xác nhận điều tốt nơi người khác, rồi hãy để cho cách xử sự của các con rao giảng Tình Yêu Chí Thánh cho người khác . Trong ví dụ này của Tình Yêu Chí Thánh, người ta có thể sẽ nhận được ân sủng, được đánh động nơi tâm hồn họ để nhận ra những sai lầm, hơn là các con giảng dạy họ (về lầm lỗi của họ). Và các con hãy luôn luôn bênh vực, bảo vệ cho Chân Lý Sự Thật, mặc dù ngay cả khi gặp sự chống đối! ![]() Last edited by Polo079; 07-04-2012 at 05:35 AM.. |
|
Polo079
Loyal Member Join Date: Jan 2011 Số Điểm: 1356 |
Ngày 25 tháng 7, 2012 - Thứ Hai, Cầu nguyện cho Bình An của Tình Yêu Chí Thánh ngự vào Tất Cả Các Tâm Hồn.
Chúa Jesus hiện đến, Thánh Tâm Ngài bừng cháy Ngọn Lửa Yêu Mến, Ngài nói: “Ta là Jesus Hằng Sống.” "HỠi ACE của Ta, quốc gia này đã được thành lập nên từ nền độc lập và tự do tôn giáo. Anh chị em cần phải không để cho bất cứ ai được bầu vào các chức vụ cao cấp với khả năng kẻ đó có thể xóa bỏ những quyền tự do của người dân. Một khi nền độc lập bị loại bỏ, thì sẽ rất khó khăn để mà dành lại . "Đêm nay, Ta ban thêm Ân Sủng Tình Yêu Mầu Nhiệm cho anh chị em." ![]() |
|
Polo079
Loyal Member Join Date: Jan 2011 Số Điểm: 1356 |
July 4, 2012 - Public
"I am Zechariah, the guardian angel of your country. Praise be to Jesus." "Today, as your country celebrates the anniversary of its independence, I have come to solemnly point out how far from independence your country has come." "The Constitution, which was heavenly inspired, is being transgressed by those in power. The law is being twisted to support sin - even debauchery. Your President is even taking command of freedom of conscience in regards to the promotion of abortion and birth control by those who do not believe in it." "The New World Order is being touted as desirable when, in Truth, it moves all people and all nations under a dictatorship. Do not be fooled." "As a nation, return to the ideals of your Founding Fathers, for herein lies the hope of true independence." ![]() |
|
Polo079
Loyal Member Join Date: Jan 2011 Số Điểm: 1356 |
Ngày 04 tháng 7, 2012 - Dành cho nhân loại
"Tôi là Zechariah, thiên thần bản mệnh của quốc gia anh chị em. Hãy tôn vinh danh Thánh Chúa Jesus." Hôm nay, khi quốc gia của ACE đang kỷ niệm mừng nền độc lập, tôi đến đây để thực sự chỉ ra cho ACE thấy: đất nước của anh chị em hiện đang xa rời nền độc lập này như thế nào. "Hiến pháp từ trước kia, đã được Thiên Đình soi sáng và linh hứng, đang bị vi phạm một cách trắng trợn do những kẻ nắm quyền hành. Luật pháp đã và đang bị bóp méo để ủng hộ cho tội lỗi - ngay cả ủng hộ cho những lạc thú phóng đãng trụy lạc, bại hoại. (phá thai; hôn nhân đồng tính...) Ngay cả tổng thống của ACE cũng xử dụng quyền tự do của lương tâm để ủng hộ, khuyến khích cho phá thai và ngừa thai từ nơi chính những kẻ không tin vào những điều ấy . Một Trật Tự Thế Giới Mới được đem ra mời chào làm như ai cũng đang mong đợi, nhưng Thật Sự, điều này khiến cho tất cả loài người và tất cả các quốc gia sẽ bị đặt dưới ách thống trị của một tên độc tài . Anh chị em đừng để mình bị lừa gạt ! "Như là một quốc gia, ACE hãy quay trở về với những lý tưởng đã được khai sáng từ Những Người Cha đã sáng lập ra nền độc lập cho quốc gia này, bởi vì trong những lý tưởng này chứa đựng niềm hy vọng cho một nền độc lập thực sự và chân chính cho quốc gia của anh chị em!." ![]() |
![]() |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
|
|
|