VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Vườn Thơ > Đường Thi

Reply
 
Thread Tools Display Modes
lehong
Loyal Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 1801
Old 06-24-2012 , 05:30 AM     lehong est dconnect  search   Quote  
Gái một con

Mỏi mắt thèm thuồng gái một con
Ôi thôi cái dáng quá căng tròn
Đường cong tuyệt mỹ làn da trắng
Ánh mắt mơ huyền cái tướng thon

Õng ẹo đôi mông ngời khát vọng
Đông đưa cặp bưởi muốn lọt tròng
Làm sao lấy được người trong mộng
Ấp ủ ngày đêm lúc nó còn...

Cá Mặn

ĐOÁN NHẦM

Em là thiếu phụ mới đầu con
Vợ trẻ nuôi "em" bổn phận tròn
Tạo hóa trao cho khuôn mặt đẹp
Trời cao ban phát tướng thon thon
Khi xưa mấy Chả nhìn mê mắt
Lúc đó nhiều anh ngó đứng tròng
Nay mới một con trông láng cón
Đoán nhầm cứ ngỡ gái còn son !

.....LEHONG.....

Last edited by lehong; 07-23-2012 at 12:11 PM..
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4338
Old 06-25-2012 , 10:13 AM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Tên thợ săn

Cái dáng ai chờ dưới góc đa
Con chim mượn gió thở hơi ra
Rì rào cỏ mộng thiên đường toã
Rộn rịp hồn mơ ánh mắt pha

Với kẻ dương cung mang bão tố
Và hoa lộng gió gợi phong ba
Hai đà một lứa cùng khao khát
Giọt nước chan hoà thịt mát da

Cá Mặn
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4338
Old 07-03-2012 , 05:29 AM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Phản ảnh

Bỗng thấy đau buồn cái tấm thân
Sau lưng thiên hạ giống tên bần
Đôi khi chửi đổng cùng loài chó
Những lúc dèm pha với dã nhân

Thoã chí anh hùng thơm quá mốc
Vui lòng cái miệng thúi hơn phân
Về nhà cởi áo nhìn da thịt
Chỉ muốn kêu trời ghẻ bám chân


Cá Mặn
lehong
Loyal Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 1801
Old 07-03-2012 , 09:19 AM     lehong est dconnect  search   Quote  
Phản ảnh

Bỗng thấy đau buồn cái tấm thân
Sau lưng thiên hạ giống tên bần
Đôi khi chửi đổng cùng loài chó
Những lúc dèm pha với dã nhân

Thoã chí anh hùng thơm quá mốc
Vui lòng cái miệng thúi hơn phân
Về nhà cởi áo nhìn da thịt
Chỉ muốn kêu trời ghẻ bám chân

Cá Mặn

TRẠI TẾ BẦN

Thương thay cái số phải đơn thân
Được lớn lên trong trại Tế bần
Quản giáo chẳng cha nào tử tế
Giáo viên lại thiếu tấm lòng nhân
Hà hiếp đâu thấy người can thiệp
Áp bức nào ai đứng xử phân ?
Sống khổ thế nầy nhưng phải ráng
Đòn roi, đấm đá cố gồng thân

.....LEHONG....
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4338
Old 07-07-2012 , 01:09 AM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Khi đàn bà nghiện...

Khổ sở đồng tiền mắt sáng tươi
Và tên bán thuốc giống đười ươi
Vì cơn nghiện ngập cần tìm hắn
Với cảnh thèm thuồng mới kiếm ngươi

Bỏ mặc dân làng chê trách mắng
Không màng quỷ sứ khát khao cười
Buôn hoa bán phấn moi tiền túi
Những gã đàn ông thoã mãn người

Cá Mặn
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4338
Old 07-10-2012 , 12:25 AM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Bước đi...

Một cõi đi về chẳng biết chi
Bao năm học hỏi vội làm gì
Thà là cỏ lá vô tri lụy
Chẳng lẻ con người giá trị bi

Kiếp sống thăng trầm nào muốn mất
Dòng sông uốn khúc vẫn chia ly
Tay chèo định mệnh duyên chưa tận
Cứ để ông trời dẫn lối đi

Cá Mặn
lehong
Loyal Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 1801
Old 07-10-2012 , 10:01 AM     lehong est dconnect  search   Quote  
BƯỚC ĐI...

Một cõi đi về chẳng biết chi
Bao năm học hỏi vội làm gì
Thà là cỏ lá vô tri lụy
Chẳng lẻ con người giá trị bi

Kiếp sống thăng trầm nào muốn mất
Dòng sông uốn khúc vẫn chia ly
Tay chèo định mệnh duyên chưa tận
Cứ để ông trời dẫn lối đi

Cá Mặn

CHẲNG CHO ĐI...

Rủi mà có thác hổng hề chi
Sống cõi trần gian có ích gì !
Cái miệng ba hoa làm việc thiện
Cái mồm khoác lác sống từ bi
Hứa là cho mượn lời không kể
Nhưng lúc đi đòi lãi tính ly
Thác xuống âm gian nghe phán xử
Tội nầy quá nặng chẳng cho đi... (ĐẦU THAI)

.....LEHONG.....
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4338
Old 07-12-2012 , 01:52 PM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Ảo ảnh trăng đêm

Có lúc ta thèm mới chết cha
Đàn bà đỏng đảnh cái mông tà
Như con nắng hạ mang khao khát
Giống bọ thiêu thân chết mặn mà

Bởi lữa lung linh tha thiết gợi
Vì đèn lấp lánh thẩn thờ ra
Cùng loài chó sói đang gầm thét
Cái dạ mơ huyền ngẫm nghỉ xa...

Cá Mặn

Last edited by CaMan; 07-12-2012 at 01:55 PM..
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4338
Old 07-13-2012 , 02:01 AM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Bớ cô hồn...

Một quẻ xin xâm lạy mấy ông
Cô hồn các đảng chớ ngồi không
Ông tơ bà nguyệt đang ngủ nướng
Gái xí trai già đợi chổng mông

Cứ sợ hơi tàn hoa lại héo
Nào lo mất sức nó càng gồng
Ngày qua chửi đổng ung trời đất
Chấp nhận lòng thành sẽ trả công

Cá Mặn
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4338
Old 07-19-2012 , 11:10 AM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Cái bóng tôi

Vất Vã làm cha bởi cái tôi
Nâng cao mấy khúc thấy càng tồi
Vài con cá bé ham vui rỉa
Cả đám trâu già hổn hển nhoi

Há miệng ăn khoai xì quá thúi
To mồn táp trứng địch càng hôi
Thanh danh đánh bóng hơn thằng đậu
Mật ngọt ruồi bu chỉ thế thôi

Cá Mặn

Last edited by CaMan; 07-19-2012 at 01:56 PM..
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4338
Old 07-20-2012 , 08:34 AM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Mãi nhớ em...

Gió vẫn vô tình gợi lá chi
Bao nhiêu kỷ niệm đến làm gì
Thời gian lặng lẻ chôn vùi mất!
Quá khứ âm thầm rũ sạch đi

Vẫn biết niềm tin đang tuyệt vọng
Mà sao nỗi nhớ chẳng chia ly
Trăm năm mượn chốn trần gian đợi
Nữa mảnh hồn ai vĩnh viễn vì...

Cá Mặn
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4338
Old 07-23-2012 , 07:59 AM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Hai đầu nỗi nhớ

Trần gian có được mấy ai kia
Khoảng giữa chiều sâu vướng chữ lìa
Mảnh vỡ thời gian chưa lắng động
Tan dần quá khứ vẫn ngăn chia

Tình yêu hởi! khắc trên trần thế
Kỷ niệm ơi! vùi dưới mộ bia
Dĩ vãng trôi không còn điểm hẹn
Hai đầu nỗi nhớ đợi nhau dìa

Cá Mặn
lehong
Loyal Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 1801
Old 07-23-2012 , 09:58 AM     lehong est dconnect  search   Quote  
Hai đầu nỗi nhớ

Trần gian có được mấy ai kia
Khoảng giữa chiều sâu vướng chữ lìa
Mảnh vỡ thời gian chưa lắng động
Tan dần quá khứ vẫn ngăn chia

Tình yêu hởi! khắc trên trần thế
Kỷ niệm ơi! vùi dưới mộ bia
Dĩ vãng trôi không còn điểm hẹn
Hai đầu nỗi nhớ đợi nhau dìa

Cá Mặn

HÁ CHỊU VỀ

Đừng nói như vầy hoặc thế kia
Trước sau mình cũng phải phân lìa
Ông Tơ xui khiến tình ngăn cách
Bà Nguyệt gây nên sự rẽ chia
Muốn được giải sầu chơi rượu đế
Thấy lòng hưng phấn hãy dùng bia
Lỡ vì quá chén nhớ người cõng
Chưa xĩn không say há chịu dìa !

.....LEHONG.....

Last edited by lehong; 07-23-2012 at 12:12 PM..
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4338
Old 07-27-2012 , 05:23 AM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Khóc một dòng sông

Muốn hỏi rằng em đã mấy con
Mùh sao cái dáng hãy còn thon
Chao ơi! ánh mắt đa tình gợi
Mẹ kiếp! đôi mông lãng mạng còn...

Cả đám đàn ông thèm kéo giãn
Bao gồm cậu nhỏ thích căng tròn
Ông trời nóng nực bèn lên tiếng
Nếu được thì tao nướng trước con

Cá Mặn
lehong
Loyal Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 1801
Old 07-27-2012 , 06:54 AM     lehong est dconnect  search   Quote  
KHÓC MỘT DÒNG SÔNG

Muốn hỏi rằng em đã mấy con
Mùh sao cái dáng hãy còn thon
Chao ơi! ánh mắt đa tình gợi
Mẹ kiếp! đôi mông lãng mạng còn...

Cả đám đàn ông thèm kéo giãn
Bao gồm cậu nhỏ thích căng tròn
Ông trời nóng nực bèn lên tiếng
Nếu được thì tao nướng trước con

Cá Mặn


ĐÂU AI BIẾT ?

Tuổi đời ba bó mới hai con
Luyện tập Yoga để bụng thon
Bởi vậy thân hình em hấp dẩn
Thế nên lòng dạ thiếp luôn còn ....
Nhiều cha lớn tuổi nhìn thèm muốn
Mấy gả trai tơ mắt ngó tròn
Mỗi tháng định kỳ đi mỹ viện
Điểm trang ai biết đã hai con

.....LEHONG.....
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4338
Old 07-28-2012 , 12:40 AM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Bún và nước mắn

Buồn buồn lấy cối bổ cho hay
Nắn bóp xung quanh lấp lổ cày
Giọt nước làm trơn trên miệng hố
Cây dùi để lộng dưới bàn tay

Làm sao cộng bún càng co giãn
Muốn thế thân mình cứ giã xây
Mặc sức cầm hơi hò hổn hển
Ra mùi nước mắn mới ngất ngay

Cá mặn
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4338
Old 07-31-2012 , 04:43 AM     CaMan est dconnect  search   Quote  
You nhớ ai...I nhớ you em yêu à!

Nắng hạ thu đi nỗi nhớ mang
Cùng mây quạnh quẻ với trăng tàn
Dòng sông lặng lẻ trôi vương vấn
Ngọn gió âm thầm vọng thở than

Đã mấy mùa đông nhìn tuyết trắng
Bao nhiêu chiếc lá rũ cành vàng
Ra đi vĩnh viễn nào quay gót
Vẫn biết mà sao mãi nhớ nàng

Cá Mặn
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4338
Old 08-01-2012 , 12:26 AM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Phổ độ làm thinh

Lỗ rái ta đây chẳng biết sao
Buồn vui thiên hạ thích kêu gào
Dăm câu rạo rực chao ơi ngứa
Mấy tiếng rù rì tức quá chao

Lỗ rún càng moi thơm múi mít
Mông to cứ rấm thúi mình tao
Thôi thì mặc kệ đành câm miệng
Phổ độ làm thinh dẫu thế nào

Cá Mặn
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4338
Old 08-01-2012 , 08:02 AM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Xin em đừng...

Người nỡ vô tình đến thế sao
Ra đi chẳng nói một lời nào
Ai không khổ sở vì xa cách!
Nhỏ có u sầu bởi vắng nhau?

Ủ rũ ngày đêm tim đau nhói
Lang thang phố xá lệ dâng trào
Bao giờ trở lại cho ta nếm
Cái thuở ban đầu ánh mắt trao

Cá Mặn
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4338
Old 08-07-2012 , 01:54 AM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Trái tim tù

Thì thầm ngọn gió vọng vi vu
Giữa đất trời cao một gã gù
Lội ngược thời gian tìm ánh sáng
Buông trôi số kiếp vướng sương mù

Mang theo nỗi nhớ trên trần thế
Nắm lấy niềm tin dưới ngục tù
Vẫn biết duyên kia là thất vọng
Tình nầy trãi mộng nguyện thiên thu

Cá Mặn
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 03:31 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.