VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Solving Love > Tâm Sự Tình Yêu

Reply
 
Thread Tools Display Modes
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4339
Old 07-24-2012 , 04:04 AM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Linh_Quang
LQ gặp nhiều lắm huynh ....
LQ viết bài này huynh đọc cho vui !

Mỹ nữ cô nào gặp duyên may ?
Tình yêu ngang trái tựa an bày
Xưa nay lắm kẻ tuôn châu lệ
Ngậm ngùi than phận cảnh bi ai
Phấn son đậm nét, đời đen bạc
Hương sắc rạng ngời, tình đổi thay
Người yêu chung thủy thì không có
Kẻ thích điêu ngoa đến mỗi ngày ....


Bro đang nhắc đến một câu chuyện Kiều đó hủh, cám ơn bro nhiều lắm, thế gian nầy vẫn có nhiều mỹ mữ gặp cảnh trái ngang nên đành phải buông xuôi cho đinh mệnh

Mỹ nữ có tài cầm kỳ thi hoạ thì CM cũng đã diện kiến một lần trong đời để rồi phải buông tay vì mình không muốn trở thành một kẻ vô trách nhiệm

Tích tịch tình tang mỹ nữ ơi
Duyên phần lỡ bước cũng do trời
Thuyền ai gởi phận từng cơn sóng
Đinh mệnh an bài tiếp tục bơi

Cá Mặn



CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4339
Old 07-24-2012 , 04:30 AM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by MongTinhSau
MTS mơì anh CM cafe aỏ buổi sáng nữa nè..cho MTS xin mạn fép hoạ thơ vơí anh chút nhá....mà nè...Thơ MTS còn non nớt nêú cân` sửa đổi thì anh noí cho MTS biết nhen...cám ơn anh trươc' nè....

Hai đâù nỗi nhớ sâù riêng mang
Ngươì đi kẻ ở mộng phai tan`
Đêm daì khắc khoải một hình bong'
Phảng phất trong tim dẫu muộn mang`
Cô nàng MTS nầy sau giống một người quá đi thui ...........
nhưng cái dễ thương của em bao giờ anh CM cũng mếm

Một mảnh tình ai mới gặp nhau
Con tim thổn thức một thuở nào
Như ngàn sao sáng trong giấc mộng
lấp lánh hồn ai để ước ao

Cá mặn

Hahahahahhaahhahahahahahahahaaaaaaaaaaaa MTS đã quen biết nàng hồi nào dzậy ta ?
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4339
Old 07-24-2012 , 04:33 AM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by CôTú
Cả nhà

Bài thơ hay, Anh CaMan

Cám ơn nàng Tú


Tú làm thơ cũng tuyệt lắm tại sao cứ chào mùh hỏng cho Cm vài bài thơ của nàng để CM cùng hoạ cho vui (nói nhỏ nhe CM hỏng sợ bro Bond đâu)

Hahahahahahahahhahahahahahahahahahahaaaaaaaaa Bond cũng là bạn mùh chấp nhất vì mấy cái chuyện nhỏ héng



Last edited by CaMan; 07-24-2012 at 05:26 AM..
Nhỏ Lan
Banned
Join Date: Dec 2011
Số Điểm: 3074
Old 07-24-2012 , 04:40 AM     Nhỏ Lan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by CaMan
Bro đang nhắc đến một câu chuyện Kiều đó hủh, cám ơn bro nhiều lắm, thế gian nầy vẫn có nhiều mỹ mữ gặp cảnh trái ngang nên đành phải buông xuôi cho đinh mệnh

Mỹ nữ có tài cầm kỳ thi hoạ thì CM cũng đã diện kiến một lần trong đời để rồi phải buông tay vì mình không muốn trở thành một kẻ vô trách nhiệm

Tích tịch tình tang mỹ nữ ơi
Duyên phần lỡ bước cũng do trời
Thuyền ai gởi phận từng cơn sóng
Đinh mệnh an bài tiếp tục bơi

Cá Mặn



Cho dẫu thuyền kia neo nhầm bến
Nhưng thuyền vẫn mãi bập bềnh với trăng
Sóng vỗ cho thuyền luôn chao đảo
Nhưng thuyền giữ mãi đạo chung tình!!!


....... Muốn noái thim nũa, nhưng giờ bị bí rùi anh CM ui!.. Soggy nha tự dzì em mần thơ tững hong đầu hon đuôi nhen!!! Hí lô chào các bạn, NL chẩu nha!!!!
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4339
Old 07-24-2012 , 05:21 AM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Anh Điếc
Chào CaMan cục cưng ...hề hề ... Ông bà ta có câu: "Trai tài gái sắc" mà lo gì chớ ? Gù, Câm, Điếc, nhưng có tài vần có tình yêu đó mà Có nàng thích ca hát, có nàng thích thơ, có nàng khoái văn .v.v...

Đúng như CaMan nhận xét trên, con người không dừng ở một điểm mà phải vươn lên, nhất là tiền, tài, danh vọng . Chẳng hạn như CaMan làm thơ rất hay và được các nhà báo tranh nhau mời hợp đồng làm việc, tất nhiên mình không thể chấp nhận ở số lương hợp đồng đó, nếu có nhà báo nào khác trả cao hơn (hết hợp đồng mình sẽ chẩu)

AnhĐiếc có khiếu về âm nhạc, chơi đàn trong một ban nhạc địa phương, nhưng nếu có ban nhạc nào nổi tiếng hơn, hợp đồng cao hơn thì mình dọt (chuyện thường tình) Nhưng khi nói đến TÌNH YÊU thì hoàn toàn khác! Bởi tình yêu nó có một sự thiêng liêng ràng buộc giữa hai người, Ông bà xưa cũng có câu: "Một ngày cũng là nghĩa" Ta không thể lợi dụng về tài năng sẳn có để vơ vét những mối tình vụng trộm (dẩu người yêu hay vợ không biết) Vì: Tiền, Tài, Danh Vọng không thể đem so sánh với TÌNH YÊU được .

Nếu mình biết gìn giữ tình yêu và trung thành vui nhận mối tình mình đang có, thì dẩu có Gù, Câm, Điếc mối tình đó vẫn luôn tồn tại và người bạn đời sẽ luôn trung thành với ta .

Nói gì đi nữa bro Điếc khi viết một bài thì lời văn cũng như phân tích mỗi vấn đề rất là chỉnh trong cách hành văn, vì thế CM tui có dịp để cùng nhau hàn huyên trong những lúc thời giờ rảnh hoặc nhừng lúc công việc gây áp lực nên bỏ trốn vào đây để hai chúng ta cùng xạo cho vui héng

Trong cuộc sống của con người ai cũng có khuyết điểm và ưu điểm, tất cả chúng ta hiện đang ở trong thế giới ảo, mặc dù không nhìn thấy mặt lẫn nhau nhưng sự tự ái và tự trọng của mỗi cái nick cũng cần phải giữ, CM vẫn biết rằng chúng ta muốn thay đổi bao nhiêu Nick cũng được không ai ngăn cản được điều nầy nhưng bản tánh và cách hành văn rồi cũng sẽ bị nhận diện ra mùh thôi

Bro Điếc cũng như các bạn trong đây ai cũng vào VF để vui và cười thoải mái, Cổ mộ cũng là nơi tụ tập của những bạn dùng ngón tay lâu ngày đánh keyboard trên VF cảm thấy chán nên vào cổ mộ để tán dóc hay đi xa hơn là cải nhau và đôi khi làm mất lòng nhau, nhưng nó cùng là cái thú của mỗi cá nhân, Cá mặn tui cũng có vào trong đó tán dốc vài lần cùng mấy em cho vui nhất là nghe giọng nói MH, NL, STN ...VV hỏng nhớ hết, họ rất dễ thương nếu ta biết hoà đồng với họ

Nhừng ngày vừa qua Cá Mặn tui cũng cảm thấy nhột bởi vì lời phán của bro Điếc quá ư là cay nghiệt đối với những ai vào Cổ Mộ, có lẻ chủ nhân VF cũng không muốn nhưng một cá nhân không thể cản nổi dòng nước đang chảy xuôi (ngoại trừ tập thể với những công trình khai thác đập nước làm nhiên liệu)

Dòng sông cũng có lúc và con người cũng có khúc, có rất nhiều bạn trong VF đã bỏ chúng ta ra đi vì lập gia đình hay tuổi của họ không thích hợp với nhừng thành viên mới trẻ hơn, sự lựa chọn chổ để cùng nhau tán dóc không phải là tội thay vì đó, nếu họ trở thành phần những thành viên cờ bạc trong Casino thì bro Điếc nghỉ như thế nào. những vấn đề mà bro Điếc đã nêu ra trong mấy ngày vừa qua mặc dù rằng lời lẻ của bro Điếc đã dùng những lời khó nghe nhưng hàm ý của nó là không phải là tệ nhưng mỗi cá nhân đến đây chơi điều vẫn có ý thức trở về làm bổn phận của người me, người chồng, người vợ, người con (nhất là LanneyUSA) và VV....

Cá Mặn tui chỉ mong rằng bro suy nghỉ lại...mùh cùng nhau tiếp tục vui với đám con nhà nghèo Việt Fun nầy với tấm lòng rộng lượng và bao dung hơn héng


Hahahhahahahahaahhaahhahahahahaaaaa đố đứa nào ngoài bro Điếc dám hùa theo tao

Last edited by CaMan; 07-24-2012 at 05:28 AM..
MongTinhSau
Member
Join Date: Oct 2009
Số Điểm: 391
Old 07-24-2012 , 05:29 AM     MongTinhSau est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by CaMan
Một đời hạnh phúc để xa nhau
Mới biết tình yêu đẹp thế nào
Nỗi nhớ hôm nay là ánh sáng
Binh minh vẫn đẹp để ta nao

Cá mặn
Binh` minh va^~n -de.p tu*.a ho^m nao`
Ngu*o*i` -da^u cha(?ng -de^'n mo^.ng hu* hao
Gia^.t minh` mo*i' bie^'t la` hu* ao?
Gio.t le^. sa^u` ro*i tim nghe.n ngao`....


MTS
MongTinhSau
Member
Join Date: Oct 2009
Số Điểm: 391
Old 07-24-2012 , 05:59 AM     MongTinhSau est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by CaMan
Cô nàng MTS nầy sau giống một người quá đi thui ...........
nhưng cái dễ thương của em bao giờ anh CM cũng mếm

Một mảnh tình ai mới gặp nhau
Con tim thổn thức một thuở nào
Như ngàn sao sáng trong giấc mộng
lấp lánh hồn ai để ước ao

Cá mặn

Hahahahahhaahhahahahahahahahaaaaaaaaaaaa MTS đã quen biết nàng hồi nào dzậy ta ?
Hallo anh CaMan...ngu*o*i` gio^'ng ng` -do' anh...-da^y la` la^`n -da^u` tie^n MTS ma.n fe'p hoa. tho* vo*i' anh....co' le~ anh ga(.p MTS o*? trong mo^.ng kh^ chu*ng`...hehehe..

La^p' lanh' ho^n` ai tu*` thuo*? nao`
Con tim mo*? ngo~ mo^.ng xo^n xao
Cung` ai sanh' bu*o*'c -do*i` hoa mo^.ng
Mo^.t mo^'i tinh` tho* ...ho^`n da.t dao`....
Anh Điếc
Banned
Join Date: Mar 2010
Số Điểm: 4590
Old 07-24-2012 , 12:11 PM     Anh Điếc est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by CaMan

...Bro Điếc cũng như các bạn trong đây ai cũng vào VF để vui và cười thoải mái, Cổ mộ cũng là nơi tụ tập của những bạn dùng ngón tay lâu ngày đánh keyboard trên VF cảm thấy chán nên vào cổ mộ để tán dóc hay đi xa hơn là cải nhau và đôi khi làm mất lòng nhau, nhưng nó cùng là cái thú của mỗi cá nhân, Cá mặn tui cũng có vào trong đó tán dốc vài lần cùng mấy em cho vui nhất là nghe giọng nói MH, NL, STN ...VV hỏng nhớ hết, họ rất dễ thương nếu ta biết hoà đồng với họ

Nhừng ngày vừa qua Cá Mặn tui cũng cảm thấy nhột bởi vì lời phán của bro Điếc quá ư là cay nghiệt đối với những ai vào Cổ Mộ ...
Khi nghe qua những lời của CaMan nói trên đây, AnhĐiếc hoàn toàn đồng ý lời nhận xét của CaMan rất đúng, tuy nhiên để nhắc lại lời Anh Điếc đã tuyên bố khi mở thread, AnhĐiếc có nói rằng: Cổ mộ là nơi để cho những ai biết tôn trọng, trân quý thì nó sẽ trở thành nơi rất giá trị, ngược lại Cổ mộ sẽ trở thành cái ĐỘNG cho những kẻ lợi dụng nó để lừa tình, gạt bạn

Và:

Anh Điếc cũng đưa ra thêm một thí dụ khác: Cổ mộ tựa như một cây DAO, nó rất có lợi nếu ai biết xử dụng nó để cắt thịt, bằm cá .v.v... Và nó cũng rất nguy hiểm cho những kẻ lợi dụng nó để châm, chích, đâm, chém v.v...

Vì thế, để cho CaMan không hiểu lầm, AnhĐiếc hoàn toàn không lên án tất cả những ai vào tham gia trong Cổ mộ! Mà chỉ đã kích một số người LỢI DỤNG Cổ mộ để làm những điều xấu mà thôi . Đừng quên rằng trong Cổ mộ cũng có một vài người bạn rất thân và đáng kính nể của AnhĐiếc trong đó, làm sao AnhĐiếc có thể xúc phạm tất cả được chứ ? ...hề hề ... Có phải không ?
Anh Điếc
Banned
Join Date: Mar 2010
Số Điểm: 4590
Old 07-24-2012 , 12:41 PM     Anh Điếc est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by CaMan
... nhưng mỗi cá nhân đến đây chơi điều vẫn có ý thức trở về làm bổn phận của người me, người chồng, người vợ, người con (nhất là LanneyUSA)
LanneyUSA! một cô bé AnhĐiếc rất yêu thương và mến mộ, nếu không muốn nói rất kính nể!!!

Tuy nhiên trong năm qua, xích mích với EmKay, thế rồi LanneyUSA đã cùng Chim phơi bày Pm của Kay ra public Vf, trước khi hai chị em Chim phơi bày Pm của EmKay, Chim có tuyên bố trước và AnhĐiếc đã khuyên không nên chơi trò bẩn thỉu đó!

Tuy chuyện đã xãy ra lâu, nhưng hành động đó của hai chị em LanneyUSA đã đánh mất sự kính trọng trong lòng AnhĐiếc .

Ông bà VN ta có câu: "Làm chuyện Bất tín trong việc nhỏ được, sẽ làm chuyện Bất lương trong việc lớn"
chimpanzee
Gold Member
Join Date: Jun 2011
Số Điểm: 3052
Old 07-24-2012 , 01:07 PM     chimpanzee est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Anh Điếc
LanneyUSA! một cô bé AnhĐiếc rất yêu thương và mến mộ, nếu không muốn nói rất kính nể!!!

Tuy nhiên trong năm qua, xích mích với EmKay, thế rồi LanneyUSA đã cùng Chim phơi bày Pm của Kay ra public Vf, trước khi hai chị em Chim phơi bày Pm của EmKay, Chim có tuyên bố trước và AnhĐiếc đã khuyên không nên chơi trò bẩn thỉu đó!

Tuy chuyện đã xãy ra lâu, nhưng hành động đó của hai chị em LanneyUSA đã đánh mất sự kính trọng trong lòng AnhĐiếc .

Ông bà VN ta có câu: "Làm chuyện Bất tín trong việc nhỏ được, sẽ làm chuyện Bất lương trong việc lớn"
Trước hết vô say Hi với chủ nhà trước...Hi ANH CM.

Bác điếc.....tại sao bác cứ nhắc tới lanney và chimp hoài vậy.....bi chừ Bác muốn gì?....Nói cho ra...

Trong ni ai cùng lớn hết rồi....chuyện gì xảy ra ai củng có tay gỏ gỏ để trả lời hết....không cần bác xen vô .. ngoại trừ bác có dả tâm ..muu mô....bày muu tình kế...rồi câu chuyện đó không thành .. nên bác còn ấm ức ..phải không??? ...
Bẩn thỉu.....nhìn lại bản thân của Bác đi....cứ đi kiếm chuyện hết người ni người kia...với no reason....túi ngày mang thánh kinh ra nói ,,... muih hành động thì ngược lại....

Bác không có lòng tự trọng ..thì bác củng không nên làm rộn tới người khác chứ.....Bác có ăn cơm mổi ngày hôn?....hay là bác ăn thứ khác??????????????/.....

còn làm một con người không ai để cho con cháu nó nói ....nó pm nó chửi.....rồi ra chửi xiên chửi xỏ....nói con nít nó hổn...why?... tại vì già đầu...muh còn dại đó....

Bẩn thỉu ..là vậy nè....lớn ra lơn muh nhỏ ra nhỏ.....không có tía con ... rồi bưởi ni ... bười kia.....thấy gớm....cái đó mới là bẩn thỉu đó....một hơi không biết là sugar tía....or.....một đống bèo nhèo.....

p.s.đừng có trả lời với tui là tại vì Anh CM nhắc tới Lanney nhe.....bác đả nhai tới nhai lui rất là nhiều lần...muh tui đả bỏ qua rồi...bửa ni kết thúc luôn coi như cho bác cơ hội làm người lớn tuổi biết cách xử xự .




Last edited by chimpanzee; 07-24-2012 at 01:15 PM..
Anh Điếc
Banned
Join Date: Mar 2010
Số Điểm: 4590
Old 07-24-2012 , 01:45 PM     Anh Điếc est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by chimpanzee
Trước hết vô say Hi với chủ nhà trước...Hi ANH CM.

Bác điếc.....tại sao bác cứ nhắc tới lanney và chimp hoài vậy.....bi chừ Bác muốn gì?....Nói cho ra...

Trong ni ai cùng lớn hết rồi....chuyện gì xảy ra ai củng có tay gỏ gỏ để trả lời hết....không cần bác xen vô ...
Bác đang nói chuyện với CaMan, bác nhắc tên chị em con bởi vì CaMan nhắc đến LanneyUSA! chứ không phải tự nhiên bác lôi tên hai chị em con ra trong cái thread này .

Bác muốn gì ư ? ...hề hề ... Bác muốn con phải biết nhận lổi, mà nhận lổi thì phải xin lổi bởi hành động bỉ ổi của con! Chắc con còn nhớ lời Bác Điếc dặn dò: "Đừng lén lấy password của LanneyUSA rồi tìm Pm của Kay phơi ra ngoài Public Vf, việc làm trái đạo đức đối với người CG không ?

Chính con trả lời với bác Điếc rằng: " Chimpanzee cứ phơi bày PM của Kay ra public Vf! Có tội thì đi xưng tội" ... Không lẻ cố tình phạm tội rồi đi xưng tội là hết tội sao ???

Còn nữa, bác Điếc vào Vf luôn luôn thú nhận mình là kẻ có tội, có tội với Chúa và có tội với mọi người (điều này ai cũng biết) Bác Điếc chưa bao giờ kêu gọi Chelover đọc kinh, lần chuổi .v.v... như Chimpanzee đã tỏ ra người rất đạo đức nhưng tối ngày cứ đi chửi bới thiên hạ ... Suy nghỉ lại đi con
chimpanzee
Gold Member
Join Date: Jun 2011
Số Điểm: 3052
Old 07-24-2012 , 02:14 PM     chimpanzee est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Anh Điếc
Bác đang nói chuyện với CaMan, bác nhắc tên chị em con bởi vì CaMan nhắc đến LanneyUSA! chứ không phải tự nhiên bác lôi tên hai chị em con ra trong cái thread này .

Bác muốn gì ư ? ...hề hề ... Bác muốn con phải biết nhận lổi, mà nhận lổi thì phải xin lổi bởi hành động bỉ ổi của con! Chắc con còn nhớ lời Bác Điếc dặn dò: "Đừng lén lấy password của LanneyUSA rồi tìm Pm của Kay phơi ra ngoài Public Vf, việc làm trái đạo đức đối với người CG không ?

Chính con trả lời với bác Điếc rằng: " Chimpanzee cứ phơi bày PM của Kay ra public Vf! Có tội thì đi xưng tội" ... Không lẻ cố tình phạm tội rồi đi xưng tội là hết tội sao ???

Còn nữa, bác Điếc vào Vf luôn luôn thú nhận mình là kẻ có tội, có tội với Chúa và có tội với mọi người (điều này ai cũng biết) Bác Điếc chưa bao giờ kêu gọi Chelover đọc kinh, lần chuổi .v.v... như Chimpanzee đã tỏ ra người rất đạo đức nhưng tối ngày cứ đi chửi bới thiên hạ ... Suy nghỉ lại đi con
.Đúng là già muh còn lẻo lự.....lương qua lẹo lại....

1.Tại sao bác biết tui mang pm của MK ra ngoài là có tội......?.. trả lời.....

2.Người CG như í Bác là không nên nói xấu ngoài public ... muh chỉ vô pm nói thôi ...phải không?......

3.Người Công giáo của bác là phải ghim ở trong bụng nhửng gì ai nói muh mình không thích..rồi 5.. 7 nâm sau ...mang ra nói xấu ...phải hôn?......

4.Người CG của bác chơi trên net thôi muh pm kêu người CG khác sách súng đi bắn người muh biết được âm muu mình ..phải không???????????????/

5.Bi chừ nhận là mình có tội trong việtfun...để muh nhửng cái lắt léo , lẻo lự....chửi xiên chửi xỏ....trù ẻo người ta......dạy đời...bi chừ nói vậy là xong.là hết tội chứ gì?.....cái chiêu ni xưa rồi .....đó là bao nhiêu kinh thánh muh bác đả đọc....bác không hiểu được muh còn bị ngược lại....cái đó bác biết là cái gì không?....

Kinh thánh có 2 chiều đó bác...

1. Đọc kinh thánh với đầu óc thanh tịnh....thì mới hiểu đuoc nhửng gì Chúa nói....

2.Đọc kinh thánh với đầu óc lương lẹo .....thì chỉ hiểu được nhửng gì evil dạy thôi.

Thêm một cái tật lắc léo nừa nè......tại sao hay mang tên người khác vô ...là sao?.......định lắc léo qua câu chuyện gì nửa đây?.....no time ...sorry.

Đạo đức hay không ...chình bàn thân mình sẻ biết....làm người không ai hoàn mỷ hết.....tui chừi người ta ... tại sao người ta không chửi lại....chắc không ai ngu đến như vậy đâu?....sao cái ni bác kém sì mạt vậy?
Nhửng gì bác viết trong vf...tui thật sự nghỉ Chúa Jesus bị đóng đinh dài dài....vì còn có nhửng follower giống như bác....

Tui nói cho bác nghe nè....tui không cần hở mổi cái là xưng tội đâu? hehehehhe......xưng tội bằng cái lòng thì mới thấu trời xanh.....xưng tội muh đi la ơi ới...cho mọi người nghe ....bác nghỉ bác hết tội sao?......suy nghỉ đi .... để đầu óc tỉnh táo nhe....





chimpanzee
Gold Member
Join Date: Jun 2011
Số Điểm: 3052
Old 07-24-2012 , 03:16 PM     chimpanzee est dconnect  search   Quote  
Bác điếc nè....bác làm ơn dạy tui coi chổ mô trong kinh thánh dạy mấy lời về người CG như bác nói vậy?......

Cám ơn bác .

p.s.quên nửa bác lá bác điếc chứ bác đâu có đui muh không thấy tui viết trên ni or even bên trang CG....tui chỉ làm việc cho CHURCH.....muh cứ hở ra là bác kêu người tui đi xưng tội....

Nếu tính ra tội ..chỉ tội trong VF ni thôi thì bác không bao giờ còn thời gian muh vô đây DẠI ĐỜI ..hết người ni tới người kia đâu....nghỉ tời đó thôi ..tui củng thấy tội cho Cha nhà thờ...

Last edited by chimpanzee; 07-24-2012 at 05:38 PM..
chimpanzee
Gold Member
Join Date: Jun 2011
Số Điểm: 3052
Old 07-24-2012 , 04:34 PM     chimpanzee est dconnect  search   Quote  
Bác điếc nè.. vậy là mấy lần rồi bác đả làm thinh ...tui.coi như xong....kể như bac21 làm ơn tránh tui ra nhé....còn nếu bác thấy chưa xong thì cứ ra thread mới .....cám ơn bác.

Cam ơn chủ nhà nhe... bi chừ trả lại sự bình yên cho nhửng nhà thơ .....

Thanks CM.
CôTú
Gold Member
Join Date: Sep 2011
Số Điểm: 2113
Old 07-25-2012 , 03:31 PM     CôTú est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by CaMan
Cám ơn nàng Tú


Tú làm thơ cũng tuyệt lắm tại sao cứ chào mùh hỏng cho Cm vài bài thơ của nàng để CM cùng hoạ cho vui (nói nhỏ nhe CM hỏng sợ bro Bond đâu)

Hahahahahahahahhahahahahahahahahahahaaaaaaaaa Bond cũng là bạn mùh chấp nhất vì mấy cái chuyện nhỏ héng


Anh Cá Mặn,

Tại Tú hõng có đủ trình độ để hoạ lại thơ anh mờ. Để coi tuỳ bài, Tú thấy Tú có thể...lết theo kịp thì Tú ráng cho vui héng
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 03:16 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.