![]() |
Quick Language Chooser: |
|
B-E-T-R_U_E
Platinum Member Join Date: Nov 2007 Số Điểm: 6171 |
Hầu hết các bài viết nào của con chiên về sự kiện Thích Quảng Đức đều là "VIẾT LÁO". 1 kẻ không có mặt tại "hiện trường sự kiện" thì không bao giờ là nhân chứng sự thật mà chỉ là "viết theo sự tưởng tượng của chính mình".
|
|
lamthan
Diamond Member Join Date: Dec 2006 Số Điểm: 9815 |
Quote :
Mồm! Tự răng cắn vào lưỡi, vào môi đã xưng vếu lên tất cả mí nhau còn bày đặt. '- Tự Ngài đã tẩm xăng, tự tay Ngài đã châm thêm xăng' đó là lời chứng của 100 thày như 1. Mà những cái thày những cái côn này thì Bu đen Bu đỏ, bu vòng trong vòng ngoài, bu đứng bu ngồi. Tới Cỡ như vậy nó mới chứng minh lời Trạng là thật là danh bất hư truyền: "Dối Trá Đừng Nghe Đứa Xuất Gia". 100 thày như 1. Last edited by lamthan; 06-03-2012 at 02:28 PM.. |
|
lamthan
Diamond Member Join Date: Dec 2006 Số Điểm: 9815 |
Ca: Một Ngàn Năm nô lệ giặc Tàu Giặc mang sang cái đạo _Ật kia tiêu diệt nhanh Giòng Máu Quật Cường. Bao đời Mạt Mẹ Hại đời con thơ Bao đời Mạt Bà Hại cháu cả đời. _Ẹ mong con mau chóng thành _Ật, cả Ngàn Năm có đứa nào chưa? Ôi Lũ Con bảo nhau I À Ạ. A Ì À Ạ... Thấy được như trên là do Đứng Trên Cao dòm xuống, y như là Leo Lên Cành Bưởi, dòm vào Ngàn Năm nước nọ mà thôi. Chẳng nói ai cả. Vì biết có nói cũng chỉ là chơi chứ chẳng để làm cái gì. |
|
B-E-T-R_U_E
Platinum Member Join Date: Nov 2007 Số Điểm: 6171 |
Không có video về việc tự thiêu của Thích Quảng Đức ngoài những tấm hình và lời tường thuật của Phóng viên người Mỹ Malcolm Brown.
Những người sau này kể lại câu chuyện hay sản xuất ra video đều là chế tác theo ý của mình. Quote :
|
|
Geoge
Gold Member Join Date: Sep 2003 Số Điểm: 2817 |
Quote :
Mày có biết năm 1988 Thằng Thích Đôn Hậu lúc đó ở chùa Thiên Mụ Huế hắn ra lệnh trong tín đồ phật giáo ở Huế ai muốn gặp nó thì phải đóng cho nó tờ 500 đồng nó mới cho gặp,còn không có tiền thì đừng găp.Tờ 500 đồng Việt Nam hồi đó gần 1 tháng lương của các giáo viên |
|
Tâm_ma
Gold Member Join Date: Sep 2010 Số Điểm: 3416 |
Quote :
Chú em mày có tính tự thiêu để phản đối CSVN đã khống chế toàn bộ PGVN không vậy ? Bây giờ tăng ni sư sãi trong chùa ở VN phần lớn là đảng viên CS. PGVN đã bị CSVN khai tử mà sao chẳng thấy em Mr Boss hay B-E-T-R_U_E đòi tự thiêu để phản đối chính quyền CSVN ? |
|
lamthan
Diamond Member Join Date: Dec 2006 Số Điểm: 9815 |
Ca: Dạy Ngàn Năm không Ma nào thành _Ật! Một Trăm Năm Pháp thêm nâng _Ật lên! Chỉ Nửa Năm Bồ Tát ra ào ào: Khói Lửa vặn mình Cần Bình Xăng thôi Mẹ, Chị nhảy mừng Thịt Nướng Hoà Bình! Một Ngàn Năm Nô Lệ Giặc Tàu Một Trăm Năm Đô Hộ Giặc Tây 20 năm nội chiến từng ngày: Gia tài của Mẹ: Một Bình Xăng thôi Gia tài của Chị: Thịt Nướng Mẹ mừng Dạy cho con Thịt Nướng Mẹ mừng nhìn Xác Con Mẹ Chị vỗ tay Ôi LŨ CON Lộn cha Nướng để thành _Ật -o0o- Một Ngàn Năm Nô Lệ giặc Tàu Một Trăm Năm đô hộ giặc Tây Cha Ông kia để thứ gì lại? Giống Nòi là gì? - Lộn bày Cha Ông! Mẹ Chị mừng gì? - Thịt Nướng thành _Ật Last edited by lamthan; 06-04-2012 at 01:59 PM.. |
|
phamvu
Member Join Date: Sep 2011 Số Điểm: 534 |
Quote :
Sao ngu vậy con chiên đạo gốc đội lốt Phật tử ? Sạo ! Last edited by phamvu; 06-05-2012 at 05:08 AM.. |
|
Geoge
Gold Member Join Date: Sep 2003 Số Điểm: 2817 |
Quote :
Trong bức ảnh Thich Quản Đức tự thiệu ,Thích Trí Quang tuân lệnh MTGPMN ra lệnh cho thuộc hạ chích thuốc ngớ ngẩn vào Thích Quản Đức làm cho ông ta bị ngớ ngẩn và mất sức, thần kinh không còn tỉnh táo,một thằng thầy tu khác (người của MTGPMNVN)đổ cả can săng lên đầu ông ta và ra lệnh cho ông ta tự thiêu .Chúng mày là những thằng sư Ác ÔN không có lòng từ bi mai mốt chúng mày chết xuống âm phủ thì bị rơi vào chảo dầu của Diêm Vương Last edited by Geoge; 06-05-2012 at 05:36 AM.. |
|
lamthan
Diamond Member Join Date: Dec 2006 Số Điểm: 9815 |
Từ Bi Lửa Đốt Bồ Rác Là Thiên Thu Tuyệt Tác Thơ nó cháy lên mí lị lời Kinh Tụng cho cái Loại _Ười cho nó Hoà Thùng Nghe nó Ghê Gớm như vậy chứ nào có được tí gì là Hoà Lọ. Nói chi tới Hoà Chai hay Hoà Bình càng không thể nào là Hoà Thùng. Thế mà nó cứ Nướng Nướng qua nướng lại Nướng tới nướng lui! Khắp thiên hạ lúc đó Vỗ Tay khen Thớm Chứ chỉ Mẹ hay Bà mà Vỗ Tay khen Nướng Thớm thì đâu đến nỗi. Tới bây giờ cái loài Bồ Rác nọ vẫn cứ tưởng rằng Thiên Hạ vẫn Khen Thớm. Cho nên chúng cứ mang cái Bồ Rác nọ ra dí vào mặt thiên hạ rồi Cười Ngạo Nghễ mí nhau Gọi là Xiềng Xích Cha Ông tròng lên cổ con cháu cột vào cổ chân và cổ tay con cháu rồi xúi chúng nó khua loàng xoàng cho con mắt nó sáng rực lên và xúi chúng nó tung xiềng xích của cha ông chúng nó vào mặt thiên hạ mà Cười chơi Hô Hố hay Sằng Sặc mí nhau. Mà Con Cháu chúng nó đã làm y như vậy. Mạt tới cỡ như vậy! Bêu rếu tới cỡ như vậy! Do Cha Ông Cụ mà ra chứ Con Cháu chúng nó nào biết gì! Cứ còn Bé Tí ấy mà! Cha bảo sao, Ông dạy gì, Cụ thế nào thì chúng nó cứ nhắm mắt mà làm theo. Lý do là chúng ngày một Mạt. Chứ chúng nó chịu mở mắt ra một tí chỉ cỡ Ti Hí Mắt Lươn thôi thì chúng đã nhìn nhau rồi không cần đứa nào phải nói đứa nào mà chúng đã Vứt Ngay không tiếc. Con Cháu ấy mà! Vô Thần Vật Chất thì nó là như vậy. Nướng một cái thì thành Đức _Ật! Chứ tu thì chả Ma nào thành _Ật cho dù là đã cả Ngàn Năm mà đã cha truyền con nối và đã thử đủ kiểu, cỡ 8 Vạn Tư kiểu rồi. ==== Cho nên tôi thử chúc thế này xem có thày nào côn nào nước nọ nóng mặt mà chửi tôi chăng: Chúc cho cái nước nọ nhà nhà có Nướng BBQ... Đớ để thành Bồ Rác để Mẹ và Bà Vỗ Tay reo mừng Xác Con y như lời ca mà chúng Con chúng Cháu chúng nó đã ca và vẫn cứ còn ca. ==== -------- Có khi nào có thày có côn bị nóng mặt tới cỡ Tự Đổ Xăng lên đầu rồi phơi nắng cho nó mát như cái thày Be Tru đã há cái Mồm ra như vậy chăng ta? -------- Last edited by lamthan; 06-13-2012 at 03:28 PM.. |
|
wonderboy
Platinum Member Join Date: Mar 2004 Số Điểm: 5713 |
Quote :
|
|
lamthan
Diamond Member Join Date: Dec 2006 Số Điểm: 9815 |
Be Trư moi tim Vợ
Sau khi Be Trư Nướng Vợ rồi và Theo Hôi hàng lũ hàng lũ học trò của Be Trư đã cùng Be Trư mà khóc Vợ Be Trư rưng rức rồi thì Be Trư bèn moi tim Côn Vợ ra để làm kỷ niệm: "Còn mãi chứ... (cắt và dán nguyên con) Riêng 2 bài LỬA TỪ BI và NGƯỜI VỚI NGƯỜI đã gửi sang Âu châu ngay sau lúc sáng tác nên nữ thi sĩ Bỉ quốc Simone Kuhnen de la Cœuillerie đã dịch Pháp ngữ để kịp thời đệ trình lên HỘI NGHỊ THI CA QUỐC TẾ họp tại KNOKKE từ 5 đến 9 tháng 9-63. Tác giả cũng đích thân gửi thư yêu cầu Hội nghị chú trọng đến cuộc tranh đấu của Phật giáo đồ tại VIỆT NAM. Thi sĩ Pierre-Louis Flouquet, nhân danh Phó chủ tịch, đã thỏa mãn lời yêu cầu này. Hai bản dịch (FEU DE SACRIFICE và D'HOMME À HOMME) đã được giới thiệu với các đại biểu của 50 quốc gia. Một đoạn trong bài thứ nhất được ngâm lên giữa Hội Nghị. Đó là đoạn: Rồi đây, rồi mai sau, còn chi ? Ngọc đá cũng thành tro, lụa tre dần mục nát Với Thời gian lê vết máu qua đi. Còn mãi chứ! còn TRÁI TIM BỒ TÁT Gội hào quang xuống tận ngục A Tỳ. ... Dịch Pháp ngữ như sau đây: Et dans ce lointain avenir... Quand le jade et le marbre seront réduits en cendres, Quand le soie et le bambou ne seront plus que guenilles, Quand le Temps aura fui, traînant ses pas sanglants Règnera éternellement le CŒUR DE BODHISATVA Dont l'éclat magnanime illuminera jusqu'au tréfonds des Enfers. ... Tác giả đang xúc tiến việc dịch sang ngoại ngữ tất cả những bài trong tập này, và sẽ cho xuất bản một ngày gần đây nếu không gặp điều gì ngăn trở. SAIGON, tháng chín, Phật lịch 2507 (Dương lịch 1963) V.H.C. Thớm lắm! Hửi đã luôn. Lây Thớm cả sang tôi! Chứ được "Gần Xị_ mà chẳng hôi tanh mùi Xị_" thì đã đỡ khổ! Last edited by lamthan; 06-16-2012 at 03:36 PM.. |
|
lamthan
Diamond Member Join Date: Dec 2006 Số Điểm: 9815 |
Thông Minh Nhất Nam Tử
Khỏi nói thì câu trên của nước nọ là nói Chửi Mẹ, - nói Ghe Ngọng ấy mà, bọn Lai Căn Lũ Bội Tình là cái gia tài của Mẹ để lại ấy mà, nước nọ mà nó không há mồm Chửi Cha thì nó Chửi Mẹ ấy mà. Ăn mí lị Học -, nghĩa thì nó là con cháu, Con Giai ấy, tài giỏi một cây xanh rờn nhất thế giới. Trên là giới thiệu. Ở đây là nói cái thày Thông Minh Nhất Nam Tử điển hình là Be Trư. Cái thày này sau khi mà moi cái Trái Tim Con Vợ Tự Nướng ra mà đem khoe với mẹ, với cha, với hàng xóm, với lũ học trò đông chật cả đất ở nước ra thì dĩ nhiên trái tim thịt thì nó sẽ Thớm. Xác chết để gần 2 tuần còn gì. Cứ gọi là thịt chảy ra nước. Ai bảo đem xác chết thôi đi chôn là mặt xưng mày xỉa cả nước mí nhau rồi ăn vạ là bị đàn áp. Cuối cùng rồi cũng phải đem đi chôn. Nhưng không. Cái thày Be Trư là Thông Minh Nhất Nam Tử mà lị, cho nên cái thày này mang Xác Chết Nướng của Con Vợ của cái thày này đi đốt. Đốt kiểu phi tang! Vì dù kín như là bưng thì người ta cũng đã dò ra được là cái thày Be Trư đã chích thuốc cho Con Vợ nó đớ đờ trước khi mang ra Nướng. Nếu mà mang chôn, hay đem đi đốt mà bị bắt mang ra khám xác để tìm vật chứng thì dù cho cả cái nước nọ là cái Nòi cái Giống Gian Dối Điêu Ngoa di truyền thì cũng bị cứng họng. Cho nên cái thày Be Trư đốt xác chết Con Vợ đã thối chảy nước tới 2 lần. Lần sau nứt cả lò đốt. Tới 4000 độ C chứ vừa gì. Xương cứ gọi là ra tro. Chẳng còn tí chứng cớ nào là bị chích thuốc cả. Thông Minh Nhất Nam Tử mà lị. Nhưng nếu chỉ Thông Minh Nhất Nam Tử cỡ vậy thì còn nói làm cái gì. Cái thày Be Trư lấy cục gạch rồi đẽo đẽo gò gò cho nó ra hình như Nắm Đấm rồi thày và trò la toáng lên mí nhau là Trái Tim Bồ Tát nó là như vậy nó mới thật là Thông Minh Nhất Nam Tử chứ. Nước nọ Con Giai nó là như vậy. Một đống 100 thày như 1 mí nhau. Đố ai tìm được trong đống Con Giai nước nọ một thày, - cho nó là đứa Cháu đứa Chắt của hạng đồng thời với cái thày Be Trư, tức là hạng đã coi như vơi lòng đi nhiều rồi, hơn nữa được Ăn được Học ở nước ngoài rồi, chứ hạng đồng thời với Be Trư thì còn kể làm gì -, dám thấy là Trái Tim của Con Vợ của thày Be Trư là cái cục gạch nghĩa đen. Dám thấy mà thôi chứ chưa tới cỡ dám nói. Nước nọ hàng đống hàng đống Thông Minh Nhất Nam Tử theo cái kiểu như vậy. 95% Hãnh Diện, Tự Hào và Vinh Dự xiết bao. Cười Ngạo Nghễ mà lị. Cười Hô Hố, Cười Xằng Xặc cứ như là Khua Xiềng Xích vang dội vào mặt thiên hạ. Nước nọ cứ ca oang oang như vậy. Chứ hạng Con Cháu mà biết nhục dù chỉ 1 chút do biết mở con mắt ra ti hí một chút cỡ Con Mắt Lươn mà thôi là cậy mồm cũng chẳng có một đứa Con Giai nào dám Cười Ngạo Nghễ. Last edited by lamthan; 06-17-2012 at 02:28 PM.. |
|
CuuKho
Gold Member Join Date: Mar 2004 Số Điểm: 2258 |
Quote :
Vụ việc ngài Quảng Đức, thì CK có nghe qua chúc chúc ..... nhưng có nhiều việc CK chưa ro ? .... 1. trước khi Ngài tự thiêu ......sức khoẻ và tâm trí lúc bay giờ như thế nào ..... 2. trước khi tẩm xăng Ngài có duy ngôn nào khôg ....nói lên lý do tự thiêu bằng lời trước công chúng, chứ khôg bằng giấy mực .....v.v 3. tự tay ngài đổ xăng và châm lửa .??? quec bui tru ban thien tai thien tai ![]() |
|
Geoge
Gold Member Join Date: Sep 2003 Số Điểm: 2817 |
Vào trong cái mục Tìm Hiểu Tôn Giáo trong cái thread Bồ Tác Thích Quảng Đức sẽ thấy Thích Quảng Đức bị Nguyên Công Hoan dân biểu hai chế độ VNCH và CSVN tiêm thuốc ngớ ngẩn vào người theo lệnh của thượng toạ Thích Trí Quang .Sư hổ mang Thích Trí Quang tuân lệnh MTGPMNVN.Thích Tri Quang vào đảng CSVN năm 1952 tuân lệnh HCM Trí Quang đi tu nằm vùng trong chùa.Thích Quảng Đức bị tiêm thuốc ngớ ngẩn nên thần kinh không sáng suốt và một ít độc dược làm cho ông ta yếu người.Một thằng lính MTGPMNVN giả nhà sư đổ săng lên người ông ta và ra lệnh cho ông ta đốt.
|
|
B-E-T-R_U_E
Platinum Member Join Date: Nov 2007 Số Điểm: 6171 |
Quote :
1 phóng viên NGƯỜI MỸ kể rằng Ngài Thích Quảng Đức tỉnh táo bước xuống xe và tự ngồi xếp bằng bắt ấn và 1 người đồng đạo tưới xăng vào TQD sau đó bước đi và sau đó TQD tự bật diêm quẹt. 1 loạt series hình chụp của phóng viên này làm bằng chứng cho việc tự bật quẹt thiêu của TQD. Cuukho có muốn thử nghiệm là chế xăng vào người mà không bật quẹt thì không có chuyện gì xảy ra không ? |
|
Geoge
Gold Member Join Date: Sep 2003 Số Điểm: 2817 |
Dịp Tết năm 1961 ,tôi đến chúc tuổi cụ Ưng Trạo đang nói chuyện với cụ thì bé con nuôi của cụ ,cháu Vĩnh Thao,đi ngang qua ,chỉ vào nó cụ nói ;
<<Bữa qua bố nó ,ông Hoàng Hữu Khác ,(Ông Khác chánh án Toà án Huế ,thư ký Hội Phật giáo Thống nhất Thừa Thiên )đến thăm tôi cho biết ,ông mới đọc được thơ của Thượng toạ Thích Trí Độ từ Hà Nội gửi cho TT THÍCH Trí Quang ,Tổng Thư ký hội Phật giáo Thống nhất Thừa Thiên ,chỉ thị phải tìm cách tổ chức phong trào Phật Giáo chống Tổng Thống Diệm .Sợ bị liên luỵ khi chuyên xảy ra,ông ta đã xin từ chức thư ký và ra khỏi ban Trị sự. |
|
Mr. Boss
Diamond Member Join Date: Jul 2007 Số Điểm: 9582 |
Thích Quảng Đức
Việt Nam Việt Nam nghe từ vào đời Việt Nam hai câu nói trên vành nôi Việt Nam nước tôi Việt Nam Việt Nam tên gọi là người Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời Việt Nam đây miền xanh tươi Việt Nam đem vào sông núi Tự do công bình bác ái muôn đời Việt Nam không đòi xương máu Việt Nam kêu gọi thương nhau Việt Nam đi xây đắp yên vui dài lâu Việt Nam trên đường tương lai Lửa thiêng soi toàn thế giới ![]() Việt Nam ta nguyện tranh đấu cho đời Tình yêu đây là khí giới Tình thương đem về muôn nơi Việt Nam đây tiếng nói đi xây tình người Việt Nam Việt Nam Việt Nam quê hương đất nước sáng ngời Việt Nam Việt Nam muôn đời |
|
Geoge
Gold Member Join Date: Sep 2003 Số Điểm: 2817 |
Cụ Sủng trả lời ;
Vợ tôi thường đi chùa Phước Hoà trên đường Phan Đình Phùng nên nhiều lần thầy Quảng Đức ở đó .Mỗi ngày hai bữa thầy Tâm Giác đem thức ăn tới cho thầy .Một buổi sáng Thích Trí Quang từ Huế bay vào Sài gòn đón taxi đến chùa Phước Hoà .Thì như đã hẹn từ trước Nguyễn Công Hoan đi vào chùa .Khi Thích Trí Quang ra lệnh cho NGUYỄN CÔNG HOAN chích thuốc vào Thích Quảng Đức thì tình cờ Trần Trung Quân tạt ngang chùa Phước Hoà ,ông ta nghe cuộc nói chuyện trên và Nguyễn Công Hoan chích thuốc ngớ ngẩn vào Thích Quảng Đức và một ít độc dược làm cho ông ta yếu đi.Sau khi chích xong thì Thích Quảng Đức đi lảo đảo . Cụ Sủng nói ;<<Lúc bấy giờ tôi làm Hiệu Trưởng trường Nguyễn Khuyến ,số 68 đường Lê Văn Duyệt và 181 đường Phan Đình Phùng Sài Gòn ,đối diện với Sứ quán Cam Bốt .Sáng hôm 11-6-1963 ,tôi thấy thầy Thích Tâm Châu và Thích Tâm Giác từ phía trường học Pháp Colette đi xe hơi tới rồi vòng quanh để dò đường .Một lát sau,độ mười chú tiểu tới đứng thành vòng tròn giữa ngã tự .Kế tiếp một xe hơi đen hiệu Austin chạy tới rồi ngưng lại .Người lái xe là ông Trần Quang Thuận mở cửa xe ,dìu một vị sư già bước xuống rồi đưa tới để ngồi giữa vòng tròn các chú tiểu,đoạn xe chay đi.Thầy Thích Tâm Giác rưới săng lên người Thích Quản Đức và ra lệnh cho Thích Quản Đức bật quẹt lửa ,nhưng không cháy .Thầy Tâm Giác liền tới quẹt diêm và châm lửa .Lửa phừng lên cao phủ cả người thầy Thích Quảng Đức .Tôi run cả người lên và thấy một cảnh sát viên đứng gác gần đó chụp mũ vào ngực khóc sướt mướt .>> |
|
Mr. Boss
Diamond Member Join Date: Jul 2007 Số Điểm: 9582 |
Thật là đau đớn...
![]() |
![]() |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
|
|
|