VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Vườn Thơ > Thơ Tình Yêu

Reply
 
Thread Tools Display Modes
tinhkhoi2006
Loyal Member
Join Date: Mar 2006
Số Điểm: 1282
Old 03-22-2006 , 06:56 AM     tinhkhoi2006 est dconnect  search   Quote  
Đừng khóc nữa em ơi đừng khóc nữa
Mộng ban đầu tình nay đã nhạt phai
Người anh yêu ôi bóng dáng chương đài
Quen nhung lụa sống cuộc đời đài các
Còn anh đây kẻ chinh nhân phiêu bạt
Sống tha phương chẳng ước vọng ngày mai
Mảnh chiến y sương gió qúa dạn dày
Vì năm tháng miệt mài nơi chiến tuyến
Còn chi đâu để mà lưu luyến
Đành xa em vĩnh viễn từ đây
tinhkhoi2006
Loyal Member
Join Date: Mar 2006
Số Điểm: 1282
Old 03-23-2006 , 04:46 AM     tinhkhoi2006 est dconnect  search   Quote  
DIÊU BÔNG

Diêu bông chỉ một cành hoa
Hoa tàn hương nhạt tìm mà làm chi
Qua rồi tuổi mộng xuân thì
Trách hờn chi nửa mà thêm đau lòng
Buồn vì con sáo sang sông
Mỏi mòn gối chiếc phòng không lạnh lùng
Nhìn trời đêm quạnh mông lung
Cô đơn chiếc bóng nảo nùng lòng trai
Xa rồi một giấc mộng dài
DIÊU BÔNG nay đã có ai nhặt rồi
Thôi thà sống cảnh đơn côi
Cho thôi phiền muộn cho tôi đừng buồn:p
tinhkhoi2006
Loyal Member
Join Date: Mar 2006
Số Điểm: 1282
Old 03-26-2006 , 07:50 AM     tinhkhoi2006 est dconnect  search   Quote  
TÔI KHÔNG PHẢI.....

Tôi không phải thi nhân Hàn mặc Tử
Treo vầng trăng trên cành liễu rao hàng
Buôn chị Hằng và bán cả trần gian
Chỉ giữ lại quả tim vàng rỉ máu

Tôi không phải một Trương Chi thổi sáo
Đem tơ lòng làm chao đảo Mỵ Nương
Giữa đêm khuya nức nỡ chốn khuê tường
Hồn trinh nữ vấn vương niềm tũi nhục

Tôi không phải môt Khắc Chung có phúc
Được Huyền Trân trao cả trái tim hồng
Nhưng lệnh vua và vận nước suy vong
Đành ơm hận tiển nàng về Chiêm quốc

Tôi không phải Trọng Thủy kia phản phúc
Nỡ dối lừa tráo nõ gạt Mỵ Châu
Lừa tình yêu gây sóng gío ba đào
Cho quốc hận ly tan hai nước

Tôi không phải giai nhân tên Bao tự
Đem sắc hương khuynh đổ cả giang sơn
Tôi không là một Trụ vương độc ác dâm loàn
Mê hương sắc làm nước non ly loạn

Tôi không phải một Hải Từ không tình toán
Nghe nàng Kiều chịu đầu phục quy hàng
Chưa Công hầu đã lụy giữa đạn tên
Thân nam tử phải vùi chôn danh tiết

Tôi không phải một thư sinh nhu nhược
Chỉ yêu thơ và biết chỉ có Nàng
Tôi cũng từng là chiến sỉ hiên ngang
Nhưng ly quốc nên đành tan ước vọng

Nhưng người hởi tôi vẫn còn kỳ vọng
Nuôi đàn con khôn lớn đến trưởng thanh
Sẽ trổ tài làm rạng rỡ cha ông
Không hổ thẹn là con Hồng cháu Lạc


Tinhkhoi

Last edited by tinhkhoi2006; 02-08-2008 at 06:55 AM..
Ta_Ao_Tim
Member
Join Date: Oct 2005
Số Điểm: 566
Old 03-28-2006 , 06:47 PM     Ta_Ao_Tim est dconnect  search   Quote  
Cám Ơn Anh


Anh:
'' Tôi cũng từng là Chiến Sĩ hiên ngang ''
Tôi:
Cô gái hậu phương:Chân Thành Cảm Tạ
Những người anh đã và đang Hy Sinh
Từ giã gia đình,dấn thân sương gió

Từ bỏ mái trường và người yêu nhỏ
Đi làm nghĩa vụ,của trai thời loạn
Có những anh,đã ra đi mãi mãi...!
Có những anh,mất một phần thân thể...!

Có những anh,còn kẹt lại quê nhà
Có những anh,đã thoát khỏi gông,cùm
Các anh là những,Anh Hùng Dân Tộc
Đã sống còn,theo vận nước nổi trôi...!

Em xin cám ơn,các anh Chiến Sĩ
Đem thân mình,để đổi lấy Tự Do
Dù bây giờ ta,Ly Hương Biệt Xứ...!
Em vẫn nuôi Hy Vọng...Một ngày Về .
tinhkhoi2006
Loyal Member
Join Date: Mar 2006
Số Điểm: 1282
Old 03-29-2006 , 09:30 AM     tinhkhoi2006 est dconnect  search   Quote  
Cảm tạ chân thành em hậu phương
Nhiệt tính an ũi kẻ xa trường
Bao năm chinh chiến nơi lữa đạn
Nhưng lòng gìn mãi bóng người thương

Anh hiẻu bạn anh kẹt quê nhà
Gông cùm Cộng sản sẽ không tha
Tù đày năm tháng qua năm tháng
Ngày về vẫn mãi ở phương xa

Bao lớp người trai bỏ mái trường
Xa người em nhỏ chốn hậu phương
Đi làm nghĩa vụ trai thời loạn
Sống chết xem thường chốn biên cương

Thêm một lần tôi cãm ơn em
Chung thủy niềm tin chẳng yếu mềm
Để anh yên dạ nơi tiền tuyến
Tương lai trước mặt hảy xông lên
Ta_Ao_Tim
Member
Join Date: Oct 2005
Số Điểm: 566
Old 03-31-2006 , 07:35 PM     Ta_Ao_Tim est dconnect  search   Quote  
Em Chỉ Là Em Gái Thôi


Em chỉ là em gái hậu phương
Không thể cùng anh đi chiến đấu
Chuyện em có thể làm rất ít
Chỉ có thể đứng sau lưng anh...

Khuyến khích,an ủi lúc quân hành
Bằng những câu ca,những lời thơ
Những bức thư chứa đựng chân thành
Cho các anh đọc lúc dừng chân

Nơi hậu phương yên lành đô hội
Cũng không quên các anh chiến binh
Đang ngày đêm băng rừng,vượt suối
Đuổi Cộng Nô,giữ vững xóm làng

Tuy bây giờ vận nước đổi thay
Em vẫn tin...Có một ngày về
Giải thoát quê hương,khỏi tay giặc
Cho dân mình được sống ấm no

Cho các em tiếng cười rạng rỡ
Cho Mẹ già thôi nhớ con xa
Cho anh,em một nhà sum họp
Cho lòng người ngời sáng thương yêu
tinhkhoi2006
Loyal Member
Join Date: Mar 2006
Số Điểm: 1282
Old 04-01-2006 , 08:51 AM     tinhkhoi2006 est dconnect  search   Quote  
Mẹ già không còn nữa em ơi !
Thương nhớ con yêu Mẹ ngóng chờ
Trở về đoàn tựu bên chân Mẹ
Nhưng bòng tương lai vẫn mịt mờ !

Chỉ mong rằng vận nước đổi thay
Giải thoát quê hương hẳn có ngày
Đừng ngại phận mình trai hay gái
Cùng chng vấn bước quyết không phai

Em ở thành đô anh bốn phương
Đông tây nam bắc quyết lên đường
Xua đuổi Cộng nô ra khỏi nước
Hóa bình vang khúc hát thân thương

Em ở hậu phương anh tiền phương
Góp một bàn tay giữ phố phường
Chiến công tiền tuyến anh cùng góp
Đem về nhân ái với tình thương
Ta_Ao_Tim
Member
Join Date: Oct 2005
Số Điểm: 566
Old 04-03-2006 , 06:16 PM     Ta_Ao_Tim est dconnect  search   Quote  
Giấc Mơ Hồi Hương


Xin lỗi...Đã gợi lại nỗi đau
Nỗi buồn mất Mẹ...Thật đớn đau
Nhưng Mẹ vẫn trong lòng anh mãi
Xin chia buồn sự mất mát cùng anh

Giữ vững niềm tin cho ngày mai
Từng đoàn người sẽ trở về Quê
Trên những chuyến tàu khắp toàn cầu
*Hẹn gặp lại nhau giữa Sài Gòn *

Mừng mừng,tủi tủi xiết tay nhau
Lệ mừng cho Quê Hương yêu dấu
Thoát khỏi cảnh tù đày,đói khổ
Lệ mừng này cho hai chữ...Tự Do

Sẽ không còn hậu phương,tiền tuyến
Một giải sơn hà thanh bình,hạnh phúc
Anh Bắc,em Nam...Một con tàu
Sẽ đi hết bản đồ chữ S .


*Một câu trong bài hát gì quên mất rồi*
tinhkhoi2006
Loyal Member
Join Date: Mar 2006
Số Điểm: 1282
Old 04-04-2006 , 06:35 AM     tinhkhoi2006 est dconnect  search   Quote  
QUÊ HƯƠNG NGÀY VUI

Hẹn gặp lại nhau giữa Sài gòn
Vui mừng chiến thắng cũa nước non
Dân ta rãi khắp trên thế giới
Sẽ quay về Nam để họp đoàn

Kết đoàn xây dựng lại quê hương
Chan ấm tình thương khắp phố phường
Người người tiến bước lòng hăm hở
Tiền tuyến hậu phương mãi chung đường

Chung đường thực hiện chữ Tự Do
Bao năm Cộng sãn chúng dày vò
Từ nay cảnh cũ không còn nữa
Tù đày đòi khổ sẽ không lo

Anh sẽ cùng em một chuyến tàu
Ngắm áng mây trời với trăng sao
Tổ quốc ta ơi sao đẹp quá !!
Thanh bình hạnh phúc sẽ đến mau
tinhkhoi2006
Loyal Member
Join Date: Mar 2006
Số Điểm: 1282
Old 04-25-2006 , 04:05 PM     tinhkhoi2006 est dconnect  search   Quote  
TÔI BIẾT..

Tôi biết là em chẳng yêu tôi
Vì mầm phản bội đã đâm chồi
Cặp tay người khác trên đường phố
Như chẳng bao giờ trông thấy tôi

Lời yêu tha thiết ở đầu môi
Son phấn tô lên nên quên lời
Anh thương "Em sẽ yêu anh mãi
Dù cho sao vật có đổi dời"

Một lần, một lần nữa thôi em!
Cho anh thêm giây phút êm đèm
Vòng tay tình ái anh gởi trọn
Trao cả về em dạ sắc son

Ngày mai ta sẽ đi thật xa
Xây đấp yêu thương mãi tới già
Nơi ấy người người đều xa lạ
Một mãnh trời riêng ta với ta
Ta_Ao_Tim
Member
Join Date: Oct 2005
Số Điểm: 566
Old 04-26-2006 , 08:54 PM     Ta_Ao_Tim est dconnect  search   Quote  
Em Biết


Em biết là anh sẽ thay lòng
Vì mầm phản bội ở trong anh
Nắm tay người khác đi ngang nhà
Như em chẳng có trong thực tại

Lời yêu chỉ như là cơn gió
Môi đã dính lên lớp mỡ trơn
Em yêu '' anh sẽ yêu em mãi ''
Giờ đây xin gửi...Gió mây trôi

Đừng vẽ cho em giấc mộng hoa
Một lần gian dối...Đủ giết em
Vòng tay tình ái...Em gửi lại
Trả hết cho anh những ước mơ

Ngày mai em sẽ đi thật xa
Bỏ sau lưng những dấu yêu hờ
Xin chúc cho anh vui bến mới
May mắn luôn luôn đến với anh
tinhkhoi2006
Loyal Member
Join Date: Mar 2006
Số Điểm: 1282
Old 04-28-2006 , 05:24 PM     tinhkhoi2006 est dconnect  search   Quote  
Đừng mãi nghi ngờ

Hai ta cứ mãi nghi ngờ nhau
Người cặp tay kép, kẻ dắt đào
Chuyện có thật không hay tưởng tượng
Chắc hẳn chúng mình chưa tin nhau?

Bởi vì tình đến như giấc mơ
Quen nhau vội vã có mấy giờ
Cũng do đôi mắt em tha thiết
Khiến anh xao xuyến dạ ngẩn ngơ!

Tình nào không mong muốn bền lâu
Có lẽ em đây vốn sang giàu
"Lâu đài tình ái" Luôn cao vọng
Biết anh nghèo khó chẳng thể nào......

Nếu vậy đường xa anh phải đi
Sau lưng người ấy sẽ nghĩ gì
Anh người phản bội hay chung thủy
Hay kẻ luôn mang mối tình si ?
Ta_Ao_Tim
Member
Join Date: Oct 2005
Số Điểm: 566
Old 04-29-2006 , 01:21 PM     Ta_Ao_Tim est dconnect  search   Quote  
Cuộc Đời Hai Mặt


Có thể chúng ta nghi ngờ nhau
'' Người cặp tay kép,kẻ dắt đào''
Anh nghĩ chuyện này có thật không ?
Có những chuyện anh thật không ngờ

Cũng vì tình đến như cơn lốc
Quen nhau qúa vội...Làm choáng váng
Mái tóc bồng...Giọng nói trầm ấm
Làm tim em...Lỡ nhịp đập rồi

Tình đến em mong sẽ bền lâu
Giàu sang em không màng đến nó
Một mái nhà đấy ắp thương yêu
Đối với em đã đủ lắm rồi

Em đã giải bày hết nỗi lòng
Đi hay ở...Tùy anh chọn lựa
Em không mong anh...Người phản bội
Mà hãy luôn mang...''Mối tình si ''
tinhkhoi2006
Loyal Member
Join Date: Mar 2006
Số Điểm: 1282
Old 04-30-2006 , 04:19 PM     tinhkhoi2006 est dconnect  search   Quote  
Cuộc đời sân khấu vẫn giống nhau
Luôn luôn thay kép, đổi cả đào
Cho hợp với vai tuồng sắp diễn
Làm sao cho xứng kép với đào

Sao lại tim em đập rộn ràng ?
"Bồng bềnh mái tóc, giọng trầm vang"
Thế nên em thấy hồn choáng váng
Phải chăng em quá đổi vội vàng ?

Người đến rồi đi, em biết không
Dù ai có đau đớn cõi lòng
Đặt tin vào họ nhiều hi vọng
Nhưng rồi tình có lại như không

Tuy rằng người ấy đã hiểu lòng
Tiếc rằng họ đã bước sang sông
Để em ôm lấy tình tuyệt vọng
Thôi đừng nhung nhớ chỉ hoài công!
Ta_Ao_Tim
Member
Join Date: Oct 2005
Số Điểm: 566
Old 04-30-2006 , 07:04 PM     Ta_Ao_Tim est dconnect  search   Quote  
Đó chỉ là những vần thơ họa
Đâu phải là chuyện thật hở trời ?
Nếu là thật...Thì đã chết rồi
Sao sống nổi...Vì yêu vội vàng

Có những lúc...Tim sai nhịp đập...
Nhưng chắc gì họ đã thật yêu ?
Rung động thoáng qua khi họ thấy...
Một cái gì...Khơi lại trong tâm

Người đến rồi đi em vẫn biết
Hết yêu thương...Họ rất nhẫn tâm
Làm sao tin được và hy vọng ?
Tình có rồi...Chưa chắc không thay ?

Hiểu hay không,có gì quan trọng ?
Ai bước sang sông...Mặc ai bước
Tình không có...Sao lại tuyệt vọng ?
Nhung nhớ làm gì...Khi chẳng yêu ?
tinhkhoi2006
Loyal Member
Join Date: Mar 2006
Số Điểm: 1282
Old 05-01-2006 , 04:27 PM     tinhkhoi2006 est dconnect  search   Quote  
Đó là hoạ vần những bài thơ
Chuyện thật ai nào biết đâu mờ !
Tạo ra những cảnh tình bi đát
Vẻ thêm bi ,thảm kịch coi đời

Nếu có, chẳng nên chết làm gì!
Mặc dù tim có đập sai đi
Ta nên cố gắng mà điều chỉnh
Để tránh cho tim khỏi bị suy !

Người đến rồi đi Tím biết rồi
Hết thương họ lại nhẫn tâm thôi
Cho nên không đặt tròn hi vọng
Có đó rồi không, vốn thói đời !

Biết nó chẳng còn quan trọng gì!
Ai thích kết bạn, chán thì đi
Hơi đâu ôm khối sầu tuyệt vọng
Nhung nhớ gì ? kẻ chẳng ra chi !
tinhkhoi2006
Loyal Member
Join Date: Mar 2006
Số Điểm: 1282
Old 05-06-2006 , 01:49 PM     tinhkhoi2006 est dconnect  search   Quote  
MOTHER'S DAY

M.ừng Mẹ năm nay tròn bảy mươi
O.ằn oại sanh con, tím môi nguời
T.hương Mẹ hơn mấy mươi năm lẽ
H..ai vai trĩu nặng, vẫn cười tươi
E.m, con, kính dâng Mẹ bó hoa
R.ơi rơi nước mắt, Mẹ chan hoà
S.anh con, nào quản công nuôi dưởng

D.ù bao gian khổ, vẫn yêu thương
A.i từng được tiếng con hiếu thảo?
Y.êu Cha, kính Mẹ, phải kính nhường!

Đến khi cha yếu, mẹ già
Đáp ơn báo hiếu, mới ra đạo người
Đó là bổn phận ai ơi!
Chu tròn trách nhiệm, ông Trời thưởng ban
Ban cho nhà cửa, bạc vàng
Suốt đời hạnh phúc bên đàn con ngoan

Last edited by tinhkhoi2006; 05-06-2006 at 03:58 PM..
tinhkhoi2006
Loyal Member
Join Date: Mar 2006
Số Điểm: 1282
Old 05-08-2006 , 12:22 PM     tinhkhoi2006 est dconnect  search   Quote  
FATHER'S DAY

F..ather có nghĩa là cha !
A..nh em đoàn tụ môt nhà chung vui
T..hương Cha con trẻ bùi ngùi
H..y sinh hạnh phúc, dưởng nuôi con khờ
E..m, con khi tuổi còn thơ
R..ời xa vú Mẹ, xác xơ thân gầy
S..áng ,trưa,chiều, tối, cả ngày

D..ầm mưa, dải nắng, Cha nào quản công !
Ai ơi, nên cố giữ lòng
Y..êu Cha, kính Mẹ quyết không đổi dời

Công Cha biển rộng người ơi !
Nhớ công sanh dưởng, đời đời đừng quên!
tinhkhoi2006
Loyal Member
Join Date: Mar 2006
Số Điểm: 1282
Old 05-11-2006 , 03:50 PM     tinhkhoi2006 est dconnect  search   Quote  
HAPPY NEW YEAR

H..ân hoan chào đón Chúa xuân
A..nh về ũ lại tình nồng năm xưa
P..hất phơ hoa lá cợt đùa
P..hố phường rộn rã tiếng cười trẻ thơ
Y..êu anh, em vẫn đợi chờ

N..ăm dài, tháng đợi, ước mơ đến rồi
E..m người chẳng phụ tình tôi
"W..ork" đêm lẫn sáng để nuôi gia đình

Y..êu em chí nghĩa, chí tình
E..m không quản ngại một mình thân côi
A..nh đây sung sướng tuyệt vời
R..ồi ta lại sống trọn đời bên nhau

Last edited by tinhkhoi2006; 05-11-2006 at 03:54 PM..
tinhkhoi2006
Loyal Member
Join Date: Mar 2006
Số Điểm: 1282
Old 05-12-2006 , 05:25 PM     tinhkhoi2006 est dconnect  search   Quote  
TÌNH YÊU VÀ MA TÚY

Tiếng trống công phu đã điểm vang
Làm tôi chợt tỉnh giấc mơ màng
Trót đêm suy nghĩ trời đã sáng
Tại sao người ấy vội sang ngang ?

Tôi biết tình tôi quá vội vàng
Mặc dù bè bạn cố khuyên can
"Nàng là cô gái giang hồ đó"
Coi chừng mang lấy sự phũ phàng !

Còn em cũng chẳng chịu nghe khuyên
Xì ke, ma túy em chơi ghiền
Tình yêu chỉ có khi chung điếu
Theo cùng khói thuốc lên cõi tiên

Trách sao em không nghĩ tới tiền ?
Nặng chi hai chữ nợ với duyên ?
Thế nên ai có tiền là được
Tức tối, nhiều khi tôi muốn điên

Bỡi do không giải quyết được gì !
Thôi thế đường em, em cứ đi
Làm gì thao thức hoài lo nghĩ
Tiếc chi cho mấy cũng ích gì !
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 01:09 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.