VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Vườn Thơ > Thơ Tình Yêu

Reply
 
Thread Tools Display Modes
kecodon2013
Junior Member
Join Date: Mar 2013
Số Điểm: 16
Old 03-14-2013 , 09:09 AM     kecodon2013 est dconnect  search   Quote  
Mộng Đời như thể áng mây trôi
Lước đi theo gió, thoáng bồi hồi
Giậc mình tĩnh giấc ôm tình lở,
Nuối tiếc tình đau rỏ chán đời .

Mộng tình bở ngở biết về đâu
Mang theo dấu ấn vết thương sầu
Làm sao để có tình hạnh phúc ?
Có lẽ tình là, tình mộng thôi...!

03/14/13
kecodon2013
Junior Member
Join Date: Mar 2013
Số Điểm: 16
Old 03-14-2013 , 12:44 PM     kecodon2013 est dconnect  search   Quote  
Hãy ngũ yên giấc mộng tình năm củ
Nhỏ lệ rồi ta ủ rủ đem chôn
Còn lại chăng ta có nữa mãnh hồn
Sống lây lất với phần hồn đã chết ...
kecodon2013
Junior Member
Join Date: Mar 2013
Số Điểm: 16
Old 03-14-2013 , 12:49 PM     kecodon2013 est dconnect  search   Quote  
Trong cuộc đời tôi cảm thấy bơ vơ
Tình thân ơi sao ai quá hững hờ
Tôi mơ mãi một mối tình không vỡ
Để bây giờ tôi chết giỡ từng cơn...!
kecodon2013
Junior Member
Join Date: Mar 2013
Số Điểm: 16
Old 03-15-2013 , 07:03 AM     kecodon2013 est dconnect  search   Quote  
Hoàng Hôn Gợi Nhớ


Có những lần nhìn hoàng hôn trên biển,
Gió thét gào như réo gọi hồn ta,
Chốn xa xa, con sóng nhỏ ru hồn
Buồn gợi nhớ một đời không dĩ vãng .

Nay cô độc mình ta vẩn vương mang
Cho cay đắng trào dâng niềm chua xót .
Hoàng hôn ơi! sao ngời cao chót vót ?
Hãy đến gần để sưởi ấm lòng ta!
kecodon2013
Junior Member
Join Date: Mar 2013
Số Điểm: 16
Old 03-15-2013 , 07:15 AM     kecodon2013 est dconnect  search   Quote  
Kỷ Niệm Khi Mới Yêu


Tôi đi thơ thẩn bên vườn mộng
Ai nấp sau hoa khúc khích cười ?
Dừng bước tôi còn đang bở ngở
Một thoáng hương yêu chợt đến tìm

Ai là tri kỷ của lòng tôi ?
Bông hoa phong kín cuối chân trời
Lại có những khối mầm gai sắc
Xước cạnh lòng tôi những vết thương .

Yêu anh từ đó tim phơi phới
Hạnh phúc trong đời quá đắm say
Và tôi cũng sống trong khổ nữa
Miệng cười đang lúc nếm chua cay..!
kecodon2013
Junior Member
Join Date: Mar 2013
Số Điểm: 16
Old 03-15-2013 , 07:33 AM     kecodon2013 est dconnect  search   Quote  
"Ai trong đời mà chưa từng mơ mộng ?...và càng mơ nhiều khi mới bước vào yêu ...mơ mộng nhiều nhưng lại được bao nhiêu ? Mơ vì yêu đó cũng là điều hạnh phúc ...!"


Mổi lần buồn em lại nhớ anh
Tuy mong manh nhưng hạnh phúc tràn đầy
Em mơ ước, tay trong tay mình bước
Dạo bên bờ biển mặn tình yêu
Xây lầu cát đậm men nồng tình ái
Mơ ước nhiều ta bên nhau mãi mãi
Tình muôn đời, tình sẽ chẳng nhạc phai
Dẩu ngày mai, đời ta chia hai lối
Sẽ nhớ hoài ngày củ có nhau
Người yêu hỡi! tình yêu đó hôm nào
Xin đừng để vùi chôn vào quên lãng!
BienChieu10
Member
Join Date: Oct 2012
Số Điểm: 437
Old 03-15-2013 , 08:41 AM     BienChieu10 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by kecodon2013
Hãy ngũ yên giấc mộng tình năm củ
Nhỏ lệ rồi ta ủ rủ đem chôn
Còn lại chăng ta có nữa mãnh hồn
Sống lây lất với phần hồn đã chết ...

Ôm cô đơn, Thăng trầm thôi một kiếp
Tình đơn côi, lay lất giữa đêm trường
Nhớ chi một mãnh trăng tàn
Tình đà phai sắc lại càng đau hơn

......
............
kecodon2013
Junior Member
Join Date: Mar 2013
Số Điểm: 16
Old 03-15-2013 , 09:24 AM     kecodon2013 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by BienChieu10
Ôm cô đơn, Thăng trầm thôi một kiếp
Tình đơn côi, lay lất giữa đêm trường
Nhớ chi một mãnh trăng tàn
Tình đà phai sắc lại càng đau hơn

......
............
Biết rằng đau khổ tủi hờn
Mà em vẩn nhớ, chẳng hờn trách ai
Biết tình nay đã tàn phai
Em đây giữ mãi bóng ai trong đời
kecodon2013
Junior Member
Join Date: Mar 2013
Số Điểm: 16
Old 03-15-2013 , 09:40 AM     kecodon2013 est dconnect  search   Quote  
Vắng Anh

Biển vắng anh, biển âm thầm rơi lệ
Sóng xô bờ, sóng lệ lước trôi
Anh với tôi, hai phương trời xa lạ
Mà tình ta trong lạ thấy quen .

Biển vắng tênh trong thế giới không đèn
Chỉ có hát những lời ru với gió
Người yêu ơi! Anh có từng qua ngỏ ?
"Đồi Dương" buồn lối nhỏ hoang vu...

Mây lang thang trong bóng tối lạnh mù
Tìm ai đó mặc dù xa xôi lắm
Giữa biển đời ôm mãnh tình say đắm
Yêu muôn đời là biển lắm suy tư .
kecodon2013
Junior Member
Join Date: Mar 2013
Số Điểm: 16
Old 03-15-2013 , 10:17 AM     kecodon2013 est dconnect  search   Quote  
Xin Hãy Yêu Em


Cho em xin, mảnh tình chung tha thiết
Một cuộc tình xanh biết như mây
Cho em xin, có được vòng tay
Sẽ dìu em đi hết đoạn đường này .

Hãy cho em, cho em bao nồng cháy
Và tình người ấm áp mê say
Để em quên đi kiếp đọa đầy
Quên cô độc những ngày xa xưa đó

Hãy cho em, tấm chân tình rộng mở
Yêu em nhiều và xin hãy yêu em
Để cho lòng vơi bớt những đơn côi
Cho em sống muôn đời trong hạnh phúc .
kecodon2013
Junior Member
Join Date: Mar 2013
Số Điểm: 16
Old 03-17-2013 , 06:46 AM     kecodon2013 est dconnect  search   Quote  
Đêm lặng lẻ buồn rơi trong tĩnh mịt
Gió rì rào khơi dậy những niềm đau
Nghe gió rét tâm hồn thấy xuyến xao
Lau đi lệ nhưng vẩn tràn tuôn mãi

Đêm thanh vắng, rãi mùi hương cô độc
Mây héo gầy yếu đuối giữa hư vô
Như dấu vết một thời yêu nhung nhớ
Tiếng lòng nào đau vở giữa đêm hoang

Anh trách em nhưng nào anh hay biết
Dẩu sang thuyền em vẩn cứ đợi mong
Cơn gió mạnh làm khơi lên con sóng
Đưa em về một thuở đã từng yêu ./.
kecodon2013
Junior Member
Join Date: Mar 2013
Số Điểm: 16
Old 03-17-2013 , 06:55 AM     kecodon2013 est dconnect  search   Quote  
...Lửa tình bổng cháy, rồi chợt tắt
Tình thiết tha nhưng tan vỡ từ đây
Cố nhân ơi! Hãy quên kỷ niệm này
Đừng lưu luyến những ngày tình đã mất

Hãy quên đi cho tình ta chôn cất,
Tẩm liệm tình vào nấm mộ thời gian
Thấp nén nhan, khấn nguyện hương tình củ
Tiển tình ta vào giấc ngủ ngàn thu...
kecodon2013
Junior Member
Join Date: Mar 2013
Số Điểm: 16
Old 03-17-2013 , 07:00 AM     kecodon2013 est dconnect  search   Quote  
Một ngày đi qua, sao thời gian khắc khoải ?
Mộng lòng ơi! Ta vẩn mãi đợi mong
Cánh sao thưa theo gió rụng ngoài song
Sao ai nở khép cưa lòng vội vã!!!
kecodon2013
Junior Member
Join Date: Mar 2013
Số Điểm: 16
Old 03-23-2013 , 09:03 AM     kecodon2013 est dconnect  search   Quote  
Say

Ta đê mê trong những cơn say
Giữa trần gian ta quên hết đoạ đầy
Ngày qua ngày ta men cay bầu bạn
Tê tái lòng theo bóng nhạn xa bay

Ta cứ say cho quên tuổi ngọc ngà
cho nghiêng ngã cả bầu trời cay đắng
Hãy cứ say cho đời thôi trống vắng
Chẳng còn đau khi men đắng vào tim

Ta cứ say cho vạn vật đắm chìm
cho tê tái quên đi niềm chua xót
Khi ta say thì niềm vui chót vót
Xót xa nhiều khi men chẳng còn đây
Ta chỉ cần có bầu rượu trong tay
Thế gian này sẽ ắp đầy hạnh phúc!!!
kecodon2013
Junior Member
Join Date: Mar 2013
Số Điểm: 16
Old 03-23-2013 , 09:14 AM     kecodon2013 est dconnect  search   Quote  
Ngở khi say sẽ quên đời đau khổ
Có ai ngờ đau khổ thấm vào tim
Tưởng khi say mọi vật sẽ đắm chìm
Nào đâu biết khiến niềm đau dậy sóng ...!
kecodon2013
Junior Member
Join Date: Mar 2013
Số Điểm: 16
Old 03-23-2013 , 09:25 AM     kecodon2013 est dconnect  search   Quote  
Trái tim tôi đã già
Và chẳng còn nhựa sóng lung linh

Trái tim tôi đa tình
Nhưng héo mòn theo năm tháng

Giữa dòng đời lạnh nhạc
Hỏi tình tôi cô lẻ về đâu ?

Khi trái tim tôi sầu
Nhiệm màu nào sẽ xoa dịu lòng tôi

Những lúc tôi đơn côi
Trên đời ai là bạn ?

Những lúc tôi cơ hàn
Ai sưởi ấm đời tôi ?

Hay cuộc đời là chót lưởi đầu môi
Người xa lạ khi đời ta nghiệt ngã
khóilambay
Junior Member
Join Date: Nov 2010
Số Điểm: 36
Old 03-23-2013 , 10:01 AM     khóilambay est dconnect  search   Quote  
Tiền mua được nhiều thứ lắm bạn, nhưng có những thứ lại mua không được, nếu có mua được, thì cũng không hay....bằng lúc không có tiền mà có được nó.
Còn mình, mình hay đuổi xua người ấy, đến lúc người ấy giận thật vì tự ái, thì câu :"Người xa lạ khi đời ta nghiệt ngã" nó lại không ứng dụng vào được. Khi yêu nhau thật sự, thì có cái bánh chia 2 thế thôi, nhiệm mầu sẽ đến nếu 2 trái tim thật sự mở cho nhau.....Mình nói như thế, bạn nghĩ sao?


Quote :
Originally Posted by kecodon2013

Khi trái tim tôi sầu
Nhiệm màu nào sẽ xoa dịu lòng tôi

Những lúc tôi đơn côi
Trên đời ai là bạn ?

Những lúc tôi cơ hàn
Ai sưởi ấm đời tôi ?

Hay cuộc đời là chót lưởi đầu môi
Người xa lạ khi đời ta nghiệt ngã
kecodon2013
Junior Member
Join Date: Mar 2013
Số Điểm: 16
Old 03-24-2013 , 04:42 AM     kecodon2013 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khóilambay
Tiền mua được nhiều thứ lắm bạn, nhưng có những thứ lại mua không được, nếu có mua được, thì cũng không hay....bằng lúc không có tiền mà có được nó.
Còn mình, mình hay đuổi xua người ấy, đến lúc người ấy giận thật vì tự ái, thì câu :"Người xa lạ khi đời ta nghiệt ngã" nó lại không ứng dụng vào được. Khi yêu nhau thật sự, thì có cái bánh chia 2 thế thôi, nhiệm mầu sẽ đến nếu 2 trái tim thật sự mở cho nhau.....Mình nói như thế, bạn nghĩ sao?
Bạn nói không sai, tiền có thể mua được nhiều thứ nhưng không thể mua được tất cả ...mình không hiểu nhiều về tâm sự của bạn nhưng bài thơ của mình chỉ là cảm khái của cuộc đời, là tâm sự của một kẻ cô độc...nếu một người đang yêu và được yêu thì ngại gì chia sẽ, cho luôn tất cả những gì mình có cũng không thành vấn đề ...chỉ là chưa chắc ai cũng có thể tìm được tinh yêu mình muốn có .
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 05:09 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.