VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Vườn Thơ > Thơ Chọc Ghẹo

Reply
 
Thread Tools Display Modes
tan phai
Member
Join Date: Sep 2010
Số Điểm: 544
Old 02-06-2013 , 02:35 PM     tan phai est dconnect  search   Quote  
Tết Mình Tết Ta


Tết mình còn gọi tết ta
Tết ta tính toán để qua ba ngày
Tết mình khỏi phải đi cày
Tết ta mới tới ta bày cuộc chơi
Tết mình thong thả nghỉ ngơi
Tết ta vui vẻ tìm nơi hội hè
Tết mình mở tiệc rượu chè
Tết ta rủ đám bạn bè nhậu say

Tết mình thử vận rủi, may
Tết ta an toạ đưa tay kéo bài
Tết mình luôn có thần tài
Tết ta xả láng tiêu xài khỏi lo
Tết mình ngủ kỹ ăn no
Tết ta Mùng hết thì cho qua Mền
Tết mình cứ thế bồng bềnh
Tết ta ca hát đời rềnh rang ra

Tết mình nối tiếp tết ta
Tết ta chầm chậm đi qua tết mình
Tết mình nhậu nhẹt linh đình
Tết ta lối xóm ai nhìn cũng khen
Tết mình tính chuyện đỏ, đen
Tết ta cá ngựa đua chen lòng vòng
Tết mình đưa tiễn con Rồng
Tết ta đón Rắn bềnh bồng suốt năm

Tết này bạn có tới thăm
Nhớ mang thịt rắn ta nhâm nhi mừng
Tết mình say xỉn tưng bừng
Trọn mười hai tháng không ngừng mần thơ
Mỗi ngày ra ngẩn vào ngơ
Mượn vài con chữ vu vơ tình trần
Tết mình làm bác thằng bần
Bốn mùa cần gáo đi gần tết ta

Tàn Phai
Wed Feb 06, 2013
DauTinhSau1
Junior Member
Join Date: Apr 2013
Số Điểm: 37
Old 04-13-2013 , 08:16 AM     DauTinhSau1 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Tết này bạn có tới thăm
Nhớ mang thịt rắn ta nhâm nhi mừng
Tết mình say xỉn tưng bừng
Trọn mười hai tháng không ngừng mần thơ
Mỗi ngày ra ngẩn vào ngơ
Mượn vài con chữ vu vơ tình trần
Tết mình làm bác thằng bần
Bốn mùa cần gáo đi gần tết ta

Tàn Phai
Wed Feb 06, 2013
tết này mình định ghé thăm
nhưng nghe thịt rắn băn khoăn trong lòng
người ăn rắn chắc nội công
lỡ như nổi giận cuồng phong chết mình

hello, phá tí nha quynh đệ
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 11:28 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.