VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Vườn Thơ > Thơ Chọc Ghẹo

Reply
 
Thread Tools Display Modes
KhucNganTieu
Junior Member
Join Date: Mar 2009
Số Điểm: 19
Old 02-11-2013 , 02:39 PM     KhucNganTieu est dconnect  search   Quote  
Cái Truyền Hình

Đàn bà như cái truyền hình
Khi vui thì mở, buồn tình? Tắt đi
Mở hoài để đó làm chi
Tối ngày lớn tiếng chuyện gì đâu không

Xem chi thì chỉ bận lòng
Lắm màu nhiều sắc vẫn không được gì
Mua về để đó mà chi
Nhưng không có có ... đôi khi cũng buồn!

Khúc Ngân Tiêu
KhucNganTieu
Junior Member
Join Date: Mar 2009
Số Điểm: 19
Old 02-16-2013 , 01:23 PM     KhucNganTieu est dconnect  search   Quote  
Tình Qua Đường


Tình anh thì chỉ qua đường
Yêu tìm giây phút chẳng thương cái gì
Yêu rồi thì bỏ ra đi
Cần gì phải níu làm chi cho phiền

Tình mình thì phải để riêng
Khi cần đi mất tách liền hai nơi
Buồn buồn đem nó đi chơi
Vui vui anh nói: "Em ơi tình nè!"


Khúc Ngân Tiêu
KhucNganTieu
Junior Member
Join Date: Mar 2009
Số Điểm: 19
Old 02-18-2013 , 02:23 PM     KhucNganTieu est dconnect  search   Quote  
Quả Cà

Đàn bà như một quả cà
Để lâu thì thúi nếu mà phải ăn
Vì chua mày nhíu mặt nhăn
Cho nên tốt nhất đem quăng là cùng

Ở đời sao lắm gã khùng
Đem cà về ủ thúi rùm nhà lên
Thiệt là hên quá xá hên
Ta thời biết trước vất bên quả cà

Khúc Ngân Tiêu
DauTinhSau1
Junior Member
Join Date: Apr 2013
Số Điểm: 10
Old 04-13-2013 , 08:33 AM     DauTinhSau1 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Quả Cà

Đàn bà như một quả cà
Để lâu thì thúi nếu mà phải ăn
Vì chua mày nhíu mặt nhăn
Cho nên tốt nhất đem quăng là cùng

Ở đời sao lắm gã khùng
Đem cà về ủ thúi rùm nhà lên
Thiệt là hên quá xá hên
Ta thời biết trước vất bên quả cà

Khúc Ngân Tiêu
Đàn ông giả bộ ghét cà
Trong lòng vẫn biết có cà mới phê
Giả đò năm chín mười chê
Bên trong thì vẫn thích dê đàn bà

KhucNganTieu
Junior Member
Join Date: Mar 2009
Số Điểm: 19
Old 04-13-2013 , 01:38 PM     KhucNganTieu est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by DauTinhSau1
Đàn ông giả bộ ghét cà
Trong lòng vẫn biết có cà mới phê
Giả đò năm chín mười chê
Bên trong thì vẫn thích dê đàn bà

Đàn bà lão hóa sẽ già
Quả cà ủ mãi sẽ là cà hư
Điên khùng mơ nhớ, tương tư
Một khi tỉnh giấc cũng như muộn màng

Đàn bà ngoài đó cả làng
Quả cà ta có đầy bàn đầy mâm
Nếu ai thấy tiếc sẽ lầm
Tha hồ ta vất chục năm vẫn còn
DauTinhSau1
Junior Member
Join Date: Apr 2013
Số Điểm: 10
Old 04-13-2013 , 04:44 PM     DauTinhSau1 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Đàn bà lão hóa sẽ già
Quả cà ủ mãi sẽ là cà hư
Điên khùng mơ nhớ, tương tư
Một khi tỉnh giấc cũng như muộn màng

Đàn bà ngoài đó cả làng
Quả cà ta có đầy bàn đầy mâm
Nếu ai thấy tiếc sẽ lầm
Tha hồ ta vất chục năm vẫn còn

Khúc Ngân Tiêu
Lâu nay gã khoái cà giòn
Nhưng rồi bỗng thích tèm tòm cà na
Ăn xong gã lại nhảy qua
Bứt thêm cà tím về nhà cắn chơi

Thế rồi cà hết để xơi
Gã đi lượm mót một hơi cà ràm
Còn chê ít, nổi lòng tham
Hắn đi bươi rác lượm nhầm ...cà nong

KhucNganTieu
Junior Member
Join Date: Mar 2009
Số Điểm: 19
Old 04-14-2013 , 12:51 AM     KhucNganTieu est dconnect  search   Quote  
Thà đi bươi rác, chứ hồng
Đem tình trao thác động lòng cà chua
Quả cà thum thủm chẳng vừa
Ngoài xinh, trong thúi, ai ưa mới khùng

Thà rằng tự tại ung dung
Trăng thanh gió mát một vùng bao la
Ai đem cà ủ ở nhà
Bị mùi thui thúi nhốt cha cả đời


Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 08:45 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.