VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Vườn Thơ > Thơ Tình Yêu

Reply
 
Thread Tools Display Modes
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4337
Old 06-02-2007 , 04:41 PM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Đây là lần đầu tiên cá Mặn tui post thơ ... Thơ Cá Mặn không theo luật vần trắc .... Thơ tự do đụng đâu wýn đó các bạn chuyên nghiệp dzề thơ xin thông cảm !!!!



Việt nam ơi...... ta muôn đời vẫn nhớ !
Nhớ một chiều nắng vàng trên quê hương
Tình người ơi !!!! bao nhiêu năm xa cách ....
Hãy trở về nối lại tình quê hương

Bao năm qua ta ấp ủ trong lòng
Mang dòng máu người Việt yêu quê hương
Ta tha hương nhẫn nhục học tây phương
Mong một ngày !!!! cùng anh em dậy đứng

Việt nam ơi..... nhân tài mong giúp sức !
Cho đất Việt vượt khỏi cảnh lầm than
Bao năm qua nhân tài trong bóng tối
Họ nghi ngờ ...... khả năng không đủ sức !

Thời đã đến ta còn chờ ai đây
Đồng bào ta mọi miền đang trong ngóng
Ngóng từng ngày người Việt tha hương ơi .....
Và, ngày mai ..... đất nước sẽ tự do

Các bạn tha hương ơi .................
Các bạn trong nước ơi ................
Bản thân ta yếu vì ta nghi ngờ !!!!!!
sức mạnh trong ta ... sóng thần cuồn cuộn
Khả năng chúng ta ..Trường thành cũng tan !!!!!

Reo hò lên các bạn ơi ....
Ngày tự do trong bàn tay người Việt ........................







Last edited by CaMan; 06-11-2007 at 03:32 PM..
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4337
Old 06-03-2007 , 05:30 PM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Ta Say


Ta say số kiếp của đời người
Tiến thoái cuộc đời thật quá lười
Mãi mê quyền lực quên quá khứ
Sau lưng bò lết thế con rùa

Ngày sau cháu chắt càng khinh dễ
Trí thức không tiền hốt lúa mùa
Bánh vẽ quan quyền đón thất phu
Mưu cầu lợi, mất bản tánh người


Ta say số kiếp kẻ đợi mùa
Hoá kiếp thành người xử phép bùa
Hữu dũng tụ tập loài thất sĩ
Dụng mưu bán chức cướp của chùa;

Tha Hương bỡ ngỡ lòng tin mất
Đóng góp tiền bạc kẻ quá bựa
Bất mãng đau lòng buồn mất hướng
Người sau gỡ mãi mối oan gia


hahahahahahahahahahahahahahah ................................





Last edited by CaMan; 06-03-2007 at 07:12 PM..
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4337
Old 06-04-2007 , 01:23 PM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Đêm nay sương lạnh ngoài trời
Hồn anh lơ lửng tìm người năm xưa
Xa em đã mấy mùa mưa
Xuân đi hạ đến hàng dưa năm nào

Hay là, em vẫn như xưa
Ngày nào cũng giận làm mưa đêm dài
Gần em bận rộn mỗi ngày
Yêu anh, em đã trổ tài giận nhau

Cuối cùng xin lổi là anh !
Anh đây cãm thấy chiếu manh lở làng
Hai năm xa cách tình xa .......
bây giờ nghỉ lại là ta mới khờ

Trò chơi em đã bày ra !
Bởi vì, biết tính anh hay đổi lòng
Giờ đây anh hiểu má hồng
Cho anh hối tiếc !!!!......................



chờ mong trể rồi?


Last edited by CaMan; 06-19-2007 at 08:16 AM..
Ta_Ao_Tim
Member
Join Date: Oct 2005
Số Điểm: 566
Old 06-04-2007 , 08:14 PM     Ta_Ao_Tim est dconnect  search   Quote  
Có ai ở nhà không ?Chào chủ nhà....Ũa....Im lặng qúa...Thôi thì Tà Áo Tím...mạo muội...post bài thơ này lên đây...xin đừng cười,cám ơn gia chủ nhiều.


Tình cờ đọc được thơ anh
Lòng em đau xót lặng thầm lệ rơi
Xa nhau đã mấy mùa hè
Bây chừ em vẫn đơn côi một mình

Vì sao em phải giận hờn..?
Ngày nào cũng bắt em chờ đợi anh
Bên anh em nhức đầu hoài
Yêu nhiều nên mới giận...nhiều đó nha

Cuối cùng người lỗi là anh
Em còn cảm nhận anh thay đổi nhiều
Hai năm xa cách còn gì
Đọc thơ ngồi nghĩ :Em sao qúa khờ..!

Vẫn biết rồi sẽ khổ đau
Bỡi vì yêu lỡ người hay đổi lòng
Đến khi anh hiểu được em
Hối tiếc đã muộn tình duyên đoạn lìa

CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4337
Old 06-04-2007 , 08:47 PM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Cám ơn Tà áo Tím .... thơ dể thương lắm

Tui típ vài câu làm bạn nhen


Năm nào em vẩn ngây thơ
Anh đây cứ ngỡ em khờ dễ yêu
Trò chơi em đã ra chiêu
Anh không mắc bẩy nàng kiều làm duyên

Em hờn, anh giận liên miên
Cho em khóc mãi .... hỏng thèm dỗ nhen
Đến khi trời sáng còn ghen
Anh đây xin lỗi một phen nữa nè

Hôm sau anh thấy người quen
Mang thêm cặp kiến màu đen mắc cười
Cho em hết giận muôn đời !!!
Yêu anh nhớ mãi, nhớ đời triền miên

Yêu em anh nhớ ngày đêm
Hoạ thơ xin lỗi môi em mĩn cười
Tình em anh giữ trọn đời
Vui buồn lẫn lộn ... không rời nữa đâu







Last edited by CaMan; 06-19-2007 at 01:22 PM..
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4337
Old 06-05-2007 , 09:25 AM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Tình nhớ


Đêm khuya gió buốt cảnh mưa phùng
gió thổi mưa rơi cánh liễu rung
Uống mãi cho quên ngàn nỗi nhớ
Say tình tuyệt vọng nghĩ mong lung

Men say vị đắng buồn vô tận
Lỡ chuyến đò ngang tiếc não lòng
sóng vổ đêm trường sao lấp lánh
Vần trăng toả rộng biển miền đông




:( :( :(

Last edited by CaMan; 06-14-2007 at 06:19 AM..
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4337
Old 06-05-2007 , 04:04 PM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Tình nhớ II

Tiếng sáo đêm khuya chợt chạnh lòng
Rừng khuya hẻo lánh vẫn chờ mong
Mưa đêm rí rách tương tư nhớ
Đượm nét u sầu giữa phố đông

Tuyết trắng bao trùm trên đỉnh núi
Tình anh gói trọn mỗi mùa đông
Thương em bất kể đêm trời rét
Lặng lẻ âm thầm ngắm tuyết đông


:( :( :(

Last edited by CaMan; 06-07-2007 at 04:28 PM..
Ta_Ao_Tim
Member
Join Date: Oct 2005
Số Điểm: 566
Old 06-05-2007 , 08:22 PM     Ta_Ao_Tim est dconnect  search   Quote  
Năm xưa em rất dại khờ
Quen anh,anh cứ gạt em hoài hoài
Trò chơi là của kiếp người
Được thua hơn kém bận lòng làm chi

Anh hờn,em giận chán ghê
Nếu mà em khóc có người thay anh
Khóc chút chỉ để làm duyên
Lớn rồi ai lại khóc nhè hở anh..?

Sáng nay em bỗng đẹp thêm
Áo dài tơ trắng tóc cài đóa hoa
Cho anh ngớ ngẩn vào ra
''Yêu anh lần nữa'' đừng mơ mộng nhiều

Mặc cho anh nhớ hay quên..:p
Anh đã xin lỗi em đành lặng thinh
Qua rồi tháng hẹn ngày hò
Buồn vui nối tiếp...chút tình riêng mang...
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4337
Old 06-06-2007 , 09:17 PM     CaMan est dconnect  search   Quote  
TÀ áo Tím ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii bài thơ dễ thương lắm



Bình minh Lố dạng góc chân mây
Ngủ nướng chưa tỉnh cũng ngáp lây
Bóng dáng cô nàng hàng xóm ghé
Lâu lâu có dịp ngắm cô đây

Cô ta Lộng lẩy yêu kiều quá
Nguyệt thẹn hoa nhường núp bóng cây
Má đỏ môi hồng thêm trắng trẻo
Vần thơ hoạ cảnh ý men say


Suối mộng đưa hồn lặng lẻ bay
Vì sao lấp lánh Ngắm thêm say
Cùng em thức trọn đêm nay nhỉ?
Thưởng thức vần trăng lặng mới hay!

Rượu ngọt men tình càng đắm đuối
Ta say thưởng thức ngắm bồng lai
Ngoài đời sóng gió phong ba bảo
Giữ mãi tình em cũng khó phai!









Last edited by CaMan; 06-07-2007 at 01:57 PM..
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4337
Old 06-08-2007 , 07:33 AM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Thơ tình viết sẵn tặng người dưng
Cố gắng hồi âm chớ có ngưng
Mỗi lá thư tình em gởi đến
Lời em cãm động nhớ quá cưng!

Mùa hè sắp đến nhờ em giúp
Gởi tặng ông bà cặp bánh chưng
Thắm thoát xuân đi hè lại đến
Thơ tình gởi đến chẵng ai ưng!
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4337
Old 06-09-2007 , 10:12 AM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Binh thư !

Tha hương nhớ quốc tiếc nhân tài
Trị quốc tham quyền chớ ngó ai !
Tiếng nói người dân đầy bất mãn
Uy quyền bóp miệng lý thầy cai


Trời ơi ! cố quốc đau lòng quá
Chuyển thế đầu thai hỏi ý ngài?
Thế đất tha hương là yếu điểm
Người tài tụ tập lấy ai đây?


Trước mắt lòng dân sợ chiến tranh
Thanh bình hưởng thụ tất người dân
Mượn tiền bán nước cho Trung Quốc
Thắng cuộc người cày tiếp tục dâng!


Của cải bao nhiêu lùa miệng giếng
Tham quan hốt của bỏ vào ngân
Người tài ở mãi nhà cai ngục
Tiếng nói người dân bắt mõi chân


hahahahahahahahahahahahahahahahah................. ...........




Sẽ tiếp tục .......................... Cá Mặn

Last edited by CaMan; 06-09-2007 at 12:33 PM..
Ta_Ao_Tim
Member
Join Date: Oct 2005
Số Điểm: 566
Old 06-10-2007 , 04:41 PM     Ta_Ao_Tim est dconnect  search   Quote  
Nắng chiếu ngoài sân vẫn chưa dậy
Ngủ nướng là thói quen của nàng
Tiếng ai gõ cữa ồn ào qúa
Thì ra là anh láng giềng xa

Tuổi em chỉ mới vừa mười sáu
Tóc xõa ngang vai mắt nai tơ
Đọc mãi thơ anh lòng rộn rã
Chẳng phải yêu...bỡi tại lời khen

Suối mộng đường tình em...chưa dám
Anh đừng dùng lời ngọt dụ em
Nếu thương xin đợi vài năm nữa
Ta sẽ cùng nhau ngắm trăng tàn

Rượu nồng cất lại đợi tương lai
Khi đó đất trời sẽ cùng say
Dù đời có mưa sa gió cuốn
Tình anh vẫn sáng mãi không tan
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4337
Old 06-11-2007 , 05:25 PM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Tà Áo Tím Thơ đáp lại hay Lắm nhen ...................

Thành nhân là do công ơn cha mẹ nghìn đời khó quên

Con thương mẹ dãi nắng dầm mưa
Đợi lúc con về mẹ nghỉ trưa
Mẹ Nấu nồi xôi, ăn chóng lớn
Con yêu của mẹ lớn hơn chưa?

Đường đời khó mấy không buồn chán
Nhớ đến câu hò mẹ đẩy đưa
Tiếng mẹ ru, lòng con nhớ mãi
Như sông nối biển mãi ngàn xưa


Sóng vổ âm thầm lặng lẻ trôi
Râu ba đã bạc vẫn cừ khôi
Oai nghiêm chống đở bầu trời tối
Giữ vững con thuyền đến bến thôi

Khó nhọc bao nhiêu ba chấp nhận
Gia đình ấm cúng mĩn cười môi!
Bầu trời sóng lặng bình minh án
Uống rượu ba nhìn mẹ nấu xôi ............








Last edited by CaMan; 06-14-2007 at 01:50 PM..
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4337
Old 06-12-2007 , 02:58 PM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Nhớ em

Xa xa tiếng vọng sói rừng vang
Gió thổi vi vu dạ Ngỡ ngàng
Bóng xế chiều tàn vừa chợt tắt
Bầy đom đóm lấp lánh trong hang

tình anh thấp sáng bầu trời tối
Giữa chốn rừng khyua kiếm bóng nàng
Lạc bước đưa hồn trên đỉnh núi
Yêu em giất mộng mãi mơ màng

Last edited by CaMan; 06-14-2007 at 05:57 AM..
Ta_Ao_Tim
Member
Join Date: Oct 2005
Số Điểm: 566
Old 06-12-2007 , 05:34 PM     Ta_Ao_Tim est dconnect  search   Quote  
Đa tạ những lời khen của Cá Mặn....

Nhớ Anh


Xa xa tiếng sóng vỗ trong đêm
Vi vu gió thổi thấy buồn thêm
Ngọn lửa tình yêu chợt bừng cháy
Biết tìm đâu nữa thuở ấm êm

Tình em trong sáng như vầng nguyệt
Soi vào đêm tối tìm bóng anh
Rừng thẳm mịt mùng như đáy huyệt
Yêu anh ? Em cứ mãi mơ hồ

Last edited by Ta_Ao_Tim; 06-12-2007 at 05:36 PM..
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4337
Old 06-13-2007 , 04:05 PM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Gió mát trưa hè phố vắng người
Lưa thưa vài kẻ được người mời
Cô hàng nước mía trông người uống
Ngọt miệng đa tình nhoẻn miệng cười

Liếc mắt đưa tình nhìn chủ khách
Xoay đầu bẽn lẽn má xinh tươi
Đa tình lử khách mê hồn trận
Mỹ nữ câu hồn lãng tử rơi





Last edited by CaMan; 06-14-2007 at 01:18 PM..
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4337
Old 06-14-2007 , 01:04 PM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Típ Tà Áo Tím


Mười năm thắm thoát đã trôi đi
Chợp mắt môi hồng đỏ thắm mi
Liễu yếu đào tơ thêm hạnh kiểm
Tơ hồng lộng lẩy dáng uy nghi

đa tình từ thuở anh còn bé
Mượn bút trao dồi vẻ hoạ mi
Thấm ngọt bờ môi lòng ước vọng
Trời xanh kết hợp mối tình si



Last edited by CaMan; 06-14-2007 at 01:22 PM..
Ta_Ao_Tim
Member
Join Date: Oct 2005
Số Điểm: 566
Old 06-14-2007 , 07:19 PM     Ta_Ao_Tim est dconnect  search   Quote  
Mấy năm không gặp giờ em đã
Trở thành thiếu nữ tuổi đôi mươi
Không còn nũng nịu đòi qùa nữa
Anh sợ em sẽ lấy chồng xa ?

'Tự cổ đa tình nan di hận''
Người xưa đã nói chắc không sai
Ước vọng trong lòng anh nào hiểu
Tình này em biết tỏ cùng ai
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4337
Old 06-15-2007 , 03:37 PM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Thiếu nử yêu kiều thuở đó ơi !
Cành vàng Lá ngọc bốn thu rơi
Ngồi buồn giọt lệ rơi trên má
Lặng lẻ u sầu Ngắm biển khơi

Thấy dáng anh về lòng rộn rã
Môi cười mắt sáng lệ ngừng trôi
Nghiên mình xoả tóc trên đầu gió
Dưới ánh trăng tà dáng lã lơi

Last edited by CaMan; 06-15-2007 at 05:48 PM..
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4337
Old 06-16-2007 , 12:12 PM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Giữa phố đông người lẫn tiếng rao
Hai hàng chợ, quán bán xôn xao
Dừng chân uống nước cùng ăn phở
Phở nạm gân bò, thịt tái, rau


Tấp nập lao xao hàng bán dạo
Âm thanh rộn rịp kẻ đi sau
Cô nàng chủ quán cười vui vẻ
Kẻ bán, người mua trả giá mau !



Last edited by CaMan; 06-20-2007 at 01:54 PM..
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 10:59 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.