VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Vườn Thơ > Đường Thi

Reply
 
Thread Tools Display Modes
lehong
Loyal Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 1801
Old 01-16-2012 , 05:52 AM     lehong est dconnect  search   Quote  
Chao LEHONG

VỌNG CỐ HƯƠNG

Dày vò chim Việt khắp muôn phương
Viễn xứ chiều buông nhớ cố hương
Thánh thót chuông chiều vang ngã bong
Liú lo đàn trẻ gọi hừng dương
Làng thôn bến nước đò lưu luyến
Phố thị sân trường chợ vấn vương
Hồi tưởng tri ân Ngài Tạo Hóa
Mộng vàng ngày ấy buổi hồi hương

.....TTKT......

NHỚ CỐ HƯƠNG

Tiếng pháo giao thừa vọng bốn phương
Mâm trà hảo hạng bốc mùi thơm
Ngoài sân lả lướt hàng cây liễu
Đầu ngõ xôn xao mấy nhánh dương
Kỷ niệm xuân xưa nào đã mất
Tương lai tết mới sẽ hoài vương ?
Tha hương nhắc nhớ tình tri kỷ
Lại muốn quay về với cố hương

.......Lehong.....
.
lehong
Loyal Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 1801
Old 01-18-2012 , 02:57 AM     lehong est dconnect  search   Quote  
SẮC XUÂN

Sắc thắm mừng vui đến mọi nhà
Nhạc đời tấu lại khúc hòa ca
Nắng hồng nhẹ tỏa cùng non nước
Nụ biếc ngời thơm với rượu trà
Theo gió bay bay làn tóc xõa
Tạ người rợp rợp cảnh vườn pha
Thiên nhiên hữu ý xòe tơ lụa
Cung chúc an khương trẻ tới già

.....Ái Linh......


VẪN CHƯA GIÀ

Nàng xuân rạng rỡ đến muôn nhà
Nghinh đón nên người cất tiếng ca
Tuổi trẻ nhâm nhi chun rượu đế
Thân già nhắm nháp tách hương trà
Rươu ngon Gò vấp tin nguyên chất
Trà quí Lâm đồng chắc hổng pha
Mừng Tết dân nghèo là thế đấy
Lâng lâng chưa thấy tuổi ta già

.......Lehong.......
_maymuathu_
Platinum Member
Join Date: Oct 2005
Số Điểm: 6202
Old 01-18-2012 , 11:30 AM     _maymuathu_ est dconnect  search   Quote  
..

_Mến chào Anh LêHồng,
Cuối năm buồn ! mây góp chút thơ với Bro.nhe...


Nghe lòng hoá đá ...!

Xuân về tuyết trắng phủ chiều Đông,
Chợt nhớ xa xôi nhói cõi lòng
Nhớ lúc mưa sầu giăng góc phố,
Thương khi nắng nhạt trãi ven sông
Đường xưa nhớ Bé, âm thầm nhớ,
Phố cũ mong em, lặng lẽ mong !
Đón Tết cô đơn buồn giá lạnh
Lòng anh...hóa đá Bé hay không ...???


MMT.


.

Last edited by _maymuathu_; 01-18-2012 at 07:30 PM..
lehong
Loyal Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 1801
Old 01-19-2012 , 12:57 AM     lehong est dconnect  search   Quote  
Nghe lòng hoá đá ...!

Xuân về tuyết trắng phủ chiều Đông,
Chợt nhớ xa xôi nhói cõi lòng
Nhớ lúc mưa sầu giăng góc phố,
Thương khi nắng nhạt trãi ven sông
Đường xưa nhớ Bé, rưng rưng nhớ,
Phố cũ mong em, thỗn thức mong !
Đón Tết cô đơn buồn giá lạnh
Lòng anh...hóa đá Bé hay không ...???

......MMT.......


Có buồn khi dang dở ?

Chiều buồn ra đứng ở bờ sông
Thương nhớ người xưa đến ngập lòng
Xuất giá theo chồng sang Mỹ quốc
Tùng thê vợ lãnh đến Trung Đông
Xa nhau lưu bút em còn giữ ?
Cách trở thư từ anh vẫn mong
Em hỡi đường tình khi trắc trở
Có buồn lúc gặp lại nhau không ?

.......LEHONG......
SONHAVY
Senior Member
Join Date: Nov 2006
Số Điểm: 938
Old 01-19-2012 , 07:36 AM     SONHAVY est dconnect  search   Quote  
Chào Huynh LeHong.


Có buồn khi dang dở ?

Chiều buồn ra đứng ở bờ sông
Thương nhớ người xưa đến ngập lòng
Xuất giá theo chồng sang Mỹ quốc
Tùng thê vợ lãnh đến Trung Đông
Xa nhau lưu bút em còn giữ ?
Cách trở thư từ anh vẫn mong
Em hỡi đường tình khi trắc trở
Có buồn lúc gặp lại nhau không ?

.......LEHONG.....

BUỒN DANG DỞ ….!!!

Dọc ngang thuở ấy giữ non sông
Trận cuối đau thương tím dạ lòng
Tủi thẹn quẩn quanh duyên nạng gỗ
U sầu cải tạo nợ tang bồng
Dang dang dở dở chưa tròn mộng
Trái trái ngang ngang vỡ ước mong
Chiến bại xót xa…buồn vận nước
Tự hào chính nghĩa sáng trời Đông

TTKT
lehong
Loyal Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 1801
Old 01-19-2012 , 01:09 PM     lehong est dconnect  search   Quote  
BUỒN DANG DỞ ….!!!

Dọc ngang thuở ấy giữ non sông
Trận cuối đau thương tím dạ lòng
Tủi thẹn quẩn quanh duyên nạng gỗ
U sầu cải tạo nợ tang bồng
Dang dang dở dở chưa tròn mộng
Trái trái ngang ngang vỡ ước mong
Chiến bại xót xa…buồn vận nước
Tự hào chính nghĩa sáng trời Đông

.....TTKT.....


NHÓI LÒNG

Tủi hổ chưa tròn nợ núi sông
Làm trai chưa thoả chí tang bồng
Bao năm chinh chiến không chùn bước
Trăm trận quân hành thế tiến công
Những tưởng nước nhà giành độc lập
Nào ngờ tình thế bắt suy vong
Bảy lăm tù tội vai mang nặng
Nhắc nhớ thêm chi khiến nhói lòng

.......LEHONG.......
SONHAVY
Senior Member
Join Date: Nov 2006
Số Điểm: 938
Old 01-22-2012 , 05:15 AM     SONHAVY est dconnect  search   Quote  
ANH LEHONG

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

XUÂN NHỚ TẾT NĂM XƯA

Ra phố Bolsa sắm bánh quà
Vòng quanh chợ Tết nhớ quê nhà
Xuân sang nhộn nhịp cùng thôn xóm
Tết đến reo vui khắp nẻo xa
Đất Việt hương xưa còn quyến luyến
Trời Nam tình cũ mãi trong ta
Nhâm Thìn ước nguyện Rồng Thần đến
Viễn xứ ngày về vang khúc ca....

.............. TTKT..................

Last edited by SONHAVY; 01-22-2012 at 05:36 AM..
SONHAVY
Senior Member
Join Date: Nov 2006
Số Điểm: 938
Old 01-22-2012 , 05:17 AM     SONHAVY est dconnect  search   Quote  
ANH LEHONG.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

XUÂN PHỐ VIỆT BOLSA

Bolsa rực rỡ bóng cờ vàng
Nhộn nhịp người mua kẻ bán hàng
Hội chợ ba ngày mừng Tết đến
Diễn hành một buổi đón Xuân sang
Nhìn hoa mai cúc lòng phơi phới
Ngắm áo đỏ xanh dạ rộn ràng
Vẫn thiếu hương quê mùi đất Mẹ
Suy tư một thoáng nợ buồn mang....

…………….TTKT 01/21/2012.........
lehong
Loyal Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 1801
Old 01-23-2012 , 02:25 AM     lehong est dconnect  search   Quote  
XUÂN PHỐ VIỆT BOLSA

Bolsa rực rỡ bóng cờ vàng
Nhộn nhịp người mua kẻ bán hàng
Hội chợ ba ngày mừng Tết đến
Diễn hành một buổi đón Xuân sang
Nhìn hoa mai cúc lòng phơi phới
Ngắm áo đỏ xanh dạ rộn ràng
Vẫn thiếu hương quê mùi đất Mẹ
Suy tư một thoáng nợ buồn mang....

…………….TTKT 01/21/2012........
.

kHOE TẾT

Tiếng trống múa lân nhịp rộn ràng
Mai vàng khoe sắc báo xuân sang
Người mua giành giật nhau chen lấn
Kẻ bán hô to đứng xếp hàng
Giàu có hàng lên xe chất đống
Nghèo nàn tiền bỏ túi buồn mang
Vui xuân thiên hạ khoe hương sắc
Trang sức đầy thân bạc với vàng

.......LEHONG......
SONHAVY
Senior Member
Join Date: Nov 2006
Số Điểm: 938
Old 01-24-2012 , 11:00 AM     SONHAVY est dconnect  search   Quote  
Chào LEHONG


LỜI NGUYỆN ĐẦU NĂM

Sáu chục năm Nhâm Thìn cách biệt
Xuân này này tái ngộ vui khôn xiết
Dù cho phận bạc lúc mưa giông
Dẫu phải than bèo khi song biếc
Nghĩa mẹ ơn cha phải mặn nồng
Tình làng nghĩa xóm cho than thiết
Chắp tay dâng Chúa một lời nguyền
Chữ tín trăm xuân xin vạn kiếp

Linh muc T.V.V

LỜI NGUYỆN ĐẦU NĂM

Hai mươi năm lẻ xa quê Việt
Xuân đến buồn vui không kể xiết
Thánh Gía Cha ban…sống rộn ràng
Cuộc đời Chúa tặng…yêu tha thiết
Báo ân dường dục nhớ muôn đời
Trả nợ yêu thương thề trọn kiếp
Mộng ước quê hương được tự do …
Nguyện cầu xuân mới xuân xanh biếc….

..................TTKT..................

Last edited by SONHAVY; 01-25-2012 at 04:40 AM..
lehong
Loyal Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 1801
Old 01-27-2012 , 01:20 AM     lehong est dconnect  search   Quote  
CHƠI ĐỀ

Chọn số ghi rồi chẳng thấy ra
Thua hoài lỗ mãi phải kêu ca
Con Rồng số đoán là hai sáu (26)
Chú khỉ ra đề lại sáu ba (63)
Đánh trúng một lần nào thấy thắng
Bại luôn mấy lượt có đâu hoà ?
Mình ơi ! nãn quá đừng chơi nữa
Thiếu nợ người đòi khó bỏ qua

.........Lehong.......

Last edited by lehong; 01-27-2012 at 01:26 AM..
SONHAVY
Senior Member
Join Date: Nov 2006
Số Điểm: 938
Old 01-28-2012 , 02:10 AM     SONHAVY est dconnect  search   Quote  
Chào Huynh LEHONG.


HIẾP DÂN

Lấy nhà chiếm đất hiếp nhân dân
Quyền lực tối tăm…lũ bạo tàn
Xã huyện điêu ngoa gây gía họa
Tỉnh thành xảo quyệt cáo vu oan
Công an đánh bắt người lương thiện
Tòa án xử tha kẻ ác gian
Cướp của đồng bào buôn bán nước …
Đãi đằng Tàu cộng để vinh thân

TTKT
SONHAVY
Senior Member
Join Date: Nov 2006
Số Điểm: 938
Old 01-28-2012 , 02:14 AM     SONHAVY est dconnect  search   Quote  
KHOE TẾT

Tiếng trống múa lân nhịp rộn ràng
Mai vàng khoe sắc báo xuân sang
Người mua giành giật nhau chen lấn
Kẻ bán hô to đứng xếp hàng
Giàu có hàng lên xe chất đống
Nghèo nàn tiền bỏ túi buồn mang
Vui xuân thiên hạ khoe hương sắc
Trang sức đầy thân bạc với vàng

.......LEHONG......[/color][/size][/QUOTE]


THÍCH LÀM THƠ

Thuở trước thơ ca chẳng rộn ràng
Giữa dòng ngã ngựa mới lang thang…
Cụt chân chống nạng buồn quanh quẩn
Mất nước ngồi tù nhớ dọc ngang
Chia sẻ nỗi đau đời cõi tạm
Gẫm suy ân sủng nước Thiên đàng
Đam mê thơ thẩn vơi buồn khổ
Gánh nợ trần ai mới nhẹ nhàng

TTKT
lehong
Loyal Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 1801
Old 01-28-2012 , 10:31 AM     lehong est dconnect  search   Quote  
HIẾP DÂN

Lấy nhà chiếm đất hiếp nhân dân
Quyền lực tối tăm…lũ bạo tàn
Xã huyện điêu ngoa gây gía họa
Tỉnh thành xảo quyệt cáo vu oan
Công an đánh bắt người lương thiện
Tòa án xử tha kẻ ác gian
Cướp của đồng bào buôn bán nước …
Đãi đằng Tàu cộng để vinh thân

....TTKT.....


HIỆN THÂN

Chúng đúng thật là lũ ác quan
Hiếp dân cướp đất thật hung tàn
Công an tra khảo : loài man rợ
Bộ đội đánh dân : giống bất nhân
Đảng bộ miệng hô hào chánh nghĩa
Cường quyền tay đánh đấm người dân
Bao giờ bọn chúng thôi tham nhũng
Công lý, nhân quyền mới hiện thân

......LEHONG......
SONHAVY
Senior Member
Join Date: Nov 2006
Số Điểm: 938
Old 01-29-2012 , 11:25 AM     SONHAVY est dconnect  search   Quote  
Anh LeHong

TTKT ít chơi số đề lắm...có chăng thích số gánh, không biết nhiều về các con số tượng trưng cho các con vật và v..v...


CHƠI ĐỀ

Chọn số ghi rồi chẳng thấy ra
Thua hoài lỗ mãi phải kêu ca
Con Rồng số đoán là hai sáu (26)
Chú khỉ ra đề lại sáu ba (63)
Đánh trúng một lần nào thấy thắng
Bại luôn mấy lượt có đâu hoà ?
Mình ơi ! nãn quá đừng chơi nữa
Thiếu nợ người đòi khó bỏ qua

.........Lehong.......

Ôm hoài giải mộng mãi chưa ra
Đổi cách dăm hôm để khỏi ca…
Đảo đảo thay thay vài số gánh
Xoay xoay đoán đoán mấy hàng ba
Chơi đề thắng ít, nhiều người lỗ
Mua số thua đau, ít kẻ hòa
Cờ bạc nợ nần… tan mái ấm !!!
Máu mê thiên hạ vẫn thèm qua

-------------TTKT---------

Last edited by SONHAVY; 01-29-2012 at 11:28 AM..
Thi Sĩ Gàn
Junior Member
Join Date: Feb 2012
Số Điểm: 10
Old 02-02-2012 , 10:11 PM     Thi Sĩ Gàn est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by SONHAVY
Anh LeHong

TTKT ít chơi số đề lắm...có chăng thích số gánh, không biết nhiều về các con số tượng trưng cho các con vật và v..v...


CHƠI ĐỀ

Chọn số ghi rồi chẳng thấy ra
Thua hoài lỗ mãi phải kêu ca
Con Rồng số đoán là hai sáu (26)
Chú khỉ ra đề lại sáu ba (63)
Đánh trúng một lần nào thấy thắng
Bại luôn mấy lượt có đâu hoà ?
Mình ơi ! nãn quá đừng chơi nữa
Thiếu nợ người đòi khó bỏ qua

.........Lehong.......

Ôm hoài giải mộng mãi chưa ra
Đổi cách dăm hôm để khỏi ca…
Đảo đảo thay thay vài số gánh
Xoay xoay đoán đoán mấy hàng ba
Chơi đề thắng ít, nhiều người lỗ
Mua số thua đau, ít kẻ hòa
Cờ bạc nợ nần… tan mái ấm !!!
Máu mê thiên hạ vẫn thèm qua

-------------TTKT---------
CAN

Chó sủa y rằng năm mốt ra
Vô sâu nhậu bết hát hò ca
Hao tài mệt xác hư dăm mụ
Một thắng trăm thua hỏng mấy ba
Chẳng nát thì tan nào được ổn
không toi cũng tịch có đâu hòa
Tiền trong túi bậu cho lành nhé
Đề đóm quên liền chớ liếc qua
lehong
Loyal Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 1801
Old 02-03-2012 , 01:26 AM     lehong est dconnect  search   Quote  
CAN

Chó sủa y rằng năm mốt ra
Vô sâu nhậu bết hát hò ca
Hao tài mệt xác hư dăm mụ
Một thắng trăm thua hỏng mấy ba
Chẳng nát thì tan nào được ổn
không toi cũng tịch có đâu hòa
Tiền trong túi bậu cho lành nhé
Đề đóm quên liền chớ liếc qua

.....THI SĨ GÀN ....


HÃY BỎ QUA

Chó sủa nhưng mà nó hổng ra
Phen nầy thua đậm hết reo ca
Kỳ nầy đánh số thua tiền Má
Đợt trước thua bài mất bạc Cha
Rốt lại gia đình luôn gây gỗ
Để rồi anh chị chẳng dung hoà
Bạn ơi chơi số cầu may trúng
Chớ có chắc gì hãy bỏ qua

.....LEHONG....
lehong
Loyal Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 1801
Old 02-07-2012 , 12:55 AM     lehong est dconnect  search   Quote  
TẾT NGẬM NGÙI

Quẹo lại quanh đi tết đến rồi
Đồng lương ba cọc chẳng sinh sôi
Tết thầy, tết sếp làm sao thiếu
Cúng họ, cúng làng chẳng thể thôi
Giá điện, giá ga thi thố nhảy
Hàng rau, hàng cá há im ngồi ?
Ba mươi chờ ế mua cành quất
Cho mấy ngày xuân đỡ ngậm ngùi !

......HovanThien......


NHỚ NGƯỜI KHUẤT MẶT

Hoa xuân kẹo mứt có đây rồi
Thương hạng trà ngon nước thật sôi
Ba mẹ ông bà đều có mặt
Anh em con cháu phải về thôi
Ngoài sân bọn trẻ tha hồ giỡn
Trong sảnh thanh niên xúm xích ngồi
Tết đến quay quần bên tiệc rượu
Nhớ người khuất mặt dạ bùi ngùi

......LEHONG.....
SONHAVY
Senior Member
Join Date: Nov 2006
Số Điểm: 938
Old 02-07-2012 , 07:51 AM     SONHAVY est dconnect  search   Quote  
Chào LeHong

NỢ TRẦN AI

Thế thái nhân tình lắm đổi thay
Xoay xoay đảo đảo ở đời này
Nay giàu mai khó không kỳ hạn
Trước thắng sau thua chẳng tính ngày.
Thất bại buồn lòng đừng trách lẫn
Nỗi đau sầu dạ chớ chua cay
Má hồng quân tử qua thời vận !
Gánh nợ trần ai cuộc trả vay ! ?

TTKT
SONHAVY
Senior Member
Join Date: Nov 2006
Số Điểm: 938
Old 02-07-2012 , 12:41 PM     SONHAVY est dconnect  search   Quote  
Chào LeHong.

Liên khúc tứ tuyệt

HẠNH PHÚC MÙA XUÂN

Mùa xuân đến...đâm chồi nảy lộc
Nắng ấm về thảo mộc trổ bo^ng
Chim nhảy hót bướm ong hò hẹn
Cánh đồng xanh ruộng lúa rừng hoa

Mùa xuân đến chan hòa ánh sáng
Mưa gió hòa... đồng áng xanh tươi
Muôn tạo vật reo vui xuân tới
Cõi trần ai phấn khởi yêu đời

Mùa xuân đến tình người rộng mở
Tết xông nhà...gặp gỡ người tha^n
Đi thăm viếng mồ phần, xin lễ...
Nhớ ơn người, cảm tạ hồng ân

Mùa xuân đến dọc ngang đám cưới
Đôi tình nhân nên một gia đình
Ngoài thôn xóm tưng bừng lễ hội
Mặt địa cầu đổi mới hồi sinh

Mùa xuân đến dọn mình xưng tội
Mừng Phục Sinh sám hối ăn chay
Làm việc thiện, hăng say phục vụ
Sống yêu thương mọi sự hôm naỵ

Sonhavy
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 03:28 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.