VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Vườn Thơ > Đường Thi

Reply
 
Thread Tools Display Modes
lehong
Loyal Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 1801
Old 11-21-2007 , 04:21 PM     lehong est dconnect  search   Quote  
RƯỢU DƯỠNG SINH

Thử uống ba ly đế một ngày
Bình minh nhấp nháp chút men cay
Trưa về uống cạn chum nho nhỏ
Tối đến nốc vơi cốc rượu đầy
Đúng thật ba lần ta thoải mái
Đủ vừa tam bận hắn nhàn khuây
Uống như thế đó càng sung sức
Nhậu vậy ngày mai khỏi vợ rầy


Lehong

Last edited by lehong; 11-22-2007 at 02:03 PM..
thuongbuon07
Member
Join Date: May 2007
Số Điểm: 234
Old 11-24-2007 , 03:56 AM     thuongbuon07 est dconnect  search   Quote  
KẺ TỈNH NGƯỜI SAY

Đêm nay ta uống đến khi say
Rượu cạn mắt nhìn cảnh vật xoay
Trời đất quay cuồng người điên đảo
Thân người không vững té nằm dài
Người say hay tỏ lời chân thật
Kẻ tỉnh lắm khi nói chẳng ngay
Người hởi xét người nên đoán lý
Chớ tin kẻ tỉnh bỏ người say


Thuongbuon

Last edited by thuongbuon07; 11-24-2007 at 04:07 AM..
lehong
Loyal Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 1801
Old 11-25-2007 , 03:40 AM     lehong est dconnect  search   Quote  
RƯỢU CHIA TAY

Chiều nay thỉnh bạn đến cùng tôi
Rượu đế nhâm nhi với cốc xoài
Uống đến khi nào say ngất ngưởng
Tu cho đến lúc ngã lăn thôi
Lưu Linh chán nản nhìn rơi lệ
Ngọc Đế đau buồn giận bậm môi
Bạn hởi cùng vơi ly tống biệt
Rồi mai mỗi đứa một phương trời


Lehong

Last edited by lehong; 11-25-2007 at 03:50 AM..
lehong
Loyal Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 1801
Old 11-27-2007 , 04:41 PM     lehong est dconnect  search   Quote  
VỢ TÔI NÓI

Vợ tôi thường nói với tôi rằng
Uống rượu đừng cho mặt mũi nhăn
Nhậu đến khi nào say bí tỉ
Ăn cho đến lúc bụng căng tràn

Khách đi ăn giỗ thường không lỗ
Chủ đãi mồi ngon cũng sánh bằng
Ngẫm nghĩ lời nhà tôi chí lý
Thôi thì cứ đến chớ phân vân


Lehong
lehong
Loyal Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 1801
Old 11-27-2007 , 04:57 PM     lehong est dconnect  search   Quote  
lehong
Loyal Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 1801
Old 12-01-2007 , 02:12 PM     lehong est dconnect  search   Quote  
RƯỢU CẠN LƯNG BẦU

Làm vơi một cốc gọi bằng anh
Uống cạn tròn chai điểm mặt thằng
Nhậu đến khi nào cho lít cạn
Nhâm nhi đợi đến lúc vơi can (gallon}
Thế gian nghiêng ngã người chao đảo
Vạn vật cuồng quay cảnh điêu tàn
Uống nữa cho tan sầu thế thái
Không say nào biết chuyện nhân gian


Lehong
lehong
Loyal Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 1801
Old 12-03-2007 , 05:49 AM     lehong est dconnect  search   Quote  
12-03-2007 , 05:42 AM
--------------------------------------------------------------------------------

CHẮC CÒN LÂU

"Cua" em chẳng chịu tớ buồn rầu
Tuổi đáng vai CHA chớ lớn đâu ?
Danh vọng, bạc tiền đều số một !
Đẹp trai, phong nhã xếp hàng đầu !
Sao em chẳng chịu còn kênh kiệu ?
Còn tớ "ô kê" lại úa sầu
Mặt ũ mày ê thêm nhục nhã
Ngày vui họp cẩn chắc còn lâu

Lehong
lehong
Loyal Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 1801
Old 12-04-2007 , 02:58 PM     lehong est dconnect  search   Quote  
CHƠI CHO TỚI BẾN

Mang theo một lít đựng bình ton
Rượu đế Gò đen thứ thật ngon
Cốc, ổi, me, xoài : vườn có sẵn
Gà quay, thịt lợn : tiệc đang còn
Mời thêm đệ tử Lưu linh đến
Lựa kiếm vài em gái nhảy son
Thuốc lắc xì gà chơi tới bến
Đừng lo, khỏi bận chuyện gia môn


Lehong

Last edited by lehong; 12-04-2007 at 03:02 PM..
lehong
Loyal Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 1801
Old 12-09-2007 , 11:13 AM     lehong est dconnect  search   Quote  
NHỚ BẠN

Nhấp chút men cay nhớ bạn hiền
Một đời anh dũng thật trung kiên
Giặc thù tra tấn không khai báo
Vì bạn đòn roi dạ vững bền
Đất nước giờ đây tàn khói lửa
Dân tình vẫn sống cảnh không yên
Buồn vui thế sự đầy gian trá
Nhấp chút men cay cạn nỗi niềm


Lehong
thuongbuon07
Member
Join Date: May 2007
Số Điểm: 234
Old 12-13-2007 , 03:31 AM     thuongbuon07 est dconnect  search   Quote  
NGƯỜI ƠI CÒN NHỚ

Người ơi có nhớ đến tôi không ?
Không lẽ chưa chi đã lấy chồng !
Hạnh phúc em quên người bạn cũ
Cô đơn anh nhớ những đêm đông
Ngoài đường phủ kín màu tuyết trắng
Gác trọ lung linh ánh lửa hồng
Thuở ấy tôi nàng cùng ấp ũ
Một ngày hai đứa đấp chăn bông


Thuongbuon
lehong
Loyal Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 1801
Old 12-15-2007 , 03:39 AM     lehong est dconnect  search   Quote  
NHẤP CHÚT THÔI

Thuốc lào, ống điếu kéo ì xèo
Rượu đế Cắc kè chứa mấy keo
Nếu thích ngâm thêm vài chú Bịp
Bằng lòng đánh chén Tiết canh mèo
Uống vô một lít hồn bay bổng
Nôn mửa đầy thau ói huyết heo (Ói ra máu)
Bạn hởi nhậu chơi đừng quá chén
Lai rai chút đỉnh gái bu theo


Lehong

Last edited by lehong; 12-17-2007 at 04:44 AM..
lehong
Loyal Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 1801
Old 12-21-2007 , 03:30 AM     lehong est dconnect  search   Quote  
ĐỜI SAO QUÁ KHỔ

Anh say tôi có tỉnh gì đâu !
Sâu kín niềm riêng một nổi sầu
Vợ đẻ, con đau thân thất nghiệp
Bà già, cha yếu tuổi ngày cao
Mỗi năm vật giá lên vùn vụt
Lương bổng ngày thêm một tuột rào
Có lẽ rồi đây đành nuốt cháo
Còn không cơm trắng với tương chao


Lehong
Tra^mAnh
Junior Member
Join Date: May 2006
Số Điểm: 92
Old 12-21-2007 , 08:31 AM     Tra^mAnh est dconnect  search   Quote  
Người say tôi cũng muốn tôi say
Uống đi cho quên hết ngày mai
Nữa say, nữa tỉnh đời luôn đẹp
Tỉnh rồi, tôi lại muốn tôi say
lehong
Loyal Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 1801
Old 12-22-2007 , 03:06 AM     lehong est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Tra^mAnh
Người say tôi cũng muốn tôi say
Uống đi cho quên hết ngày mai
Nữa say, nữa tỉnh đời luôn đẹp
Tỉnh rồi, tôi lại muốn tôi say
Say hoài nhậu mãi vậy hở anh ?
Có ngày vợ sẽ nổi tam bành
Không chưởi, không xô nhưng lại đánh
Bạn bè không ai nhận ra anh


Lehong
(Cảm ơn bạn Trâm Anh ghé thăm. Mong nhận thêm sự đóng góp)
thuongbuon07
Member
Join Date: May 2007
Số Điểm: 234
Old 12-26-2007 , 02:46 PM     thuongbuon07 est dconnect  search   Quote  
CON TRÒN MẸ VUÔNG

Vợ tôi sao cứ mãi mang bầu ?
Sợ quá tôi nào dám đụng đâu
Ngặt nổi khi say thường đáp ẩu
Đến khi tỉnh giấc ngỡ chiêm bao

Rồi nay chín tháng nàng to bụng
Tính nhẩm mười ngày em bể bầu
Trời có thương đời con túng quẩn
Vuông tròn con mẹ được sanh mau


Thuongbuon

Last edited by thuongbuon07; 12-26-2007 at 02:53 PM..
lehong
Loyal Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 1801
Old 01-07-2008 , 03:25 AM     lehong est dconnect  search   Quote  
CHỊ TÔI BUỒN

Sis Nhạn xanh xao bỡi phát rầu
Nguyên do, cớ sự tại vì sao ?
Người ta mười tháng sanh con trẻ
Sis Nhạn năm năm chưa có bầu
Nghiệt ngã trời già chơi cắc cớ
Đắng cay Nhạn nhận cảnh cơ cầu
Bỡi do kén chọn người hôn phối
Đến tuổi sồn sồn chửa được đâu


Lehong
lehong
Loyal Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 1801
Old 01-13-2008 , 06:17 AM     lehong est dconnect  search   Quote  
lehong
Junior Member
Join Date: Jun 2007
Posts: 58 12-18-2007 , 04:25 PM
--------------------------------------------------------------------------------

CẢNH NGHÈO

Trời đông gió tuyết thổi vèo vèo
Gác trọ một mình lạnh phát teo
Mất "Job" không tiền nằm gác tréo
Thua bài trắng túi ngủ chuồng heo
Tiền nhà chưa trả bà eo éo
"Gas", điện "bill" còn dạ tựa bèo
Biết đến bao giờ đời hết hẻo
Có tiền, giàu có lắm người đeo


Lehong

--------------------------------------------------------------------------------
Last edited by lehong : 01-13-2008 at 03:49 AM.
lehong
Loyal Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 1801
Old 01-18-2008 , 04:49 PM     lehong est dconnect  search   Quote  
PHẢI CAI THÔI

Tớ đây uống rượu chẳng thua ai
Mấy gã nhậu chung phải ngã đài
Uống xĩn lại còn đi tán gái
Vợ sanh liên tiếp gái rồi trai

Cuộc đời lãng tử sao sung sướng
Số kiếp Lưu Linh cứ khổ hoài
Vợ bệnh con đau nhà thiếu thốn
Phen nầy thấy rượu chắc phải cai


Lehong

Last edited by lehong; 01-18-2008 at 04:56 PM..
lehong
Loyal Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 1801
Old 01-18-2008 , 04:50 PM     lehong est dconnect  search   Quote  
PHẢI CAI THÔI

Tớ đây uống rượu chẳng thua ai
Mấy gã nhậu chung phải ngã đài
Uống xĩn lại còn đi tán gái
Vợ sanh liên tiếp gái rồi trai

Cuộc đời lãng tử sao sung sướng
Số kiếp Lưu Linh cứ khổ hoài
Vợ bệnh con đau nhà thiếu thốn
Phen nầy thấy rượu chắc phải cai


Lehong

Last edited by lehong; 01-18-2008 at 04:56 PM..
lehong
Loyal Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 1801
Old 01-18-2008 , 04:50 PM     lehong est dconnect  search   Quote  
PHẢI CAI THÔI

Tớ đây uống rượu chẳng thua ai
Mấy gã nhậu chung phải ngã đài
Uống xĩn lại còn đi tán gái
Vợ sanh liên tiếp gái rồi trai

Cuộc đời lãng tử sao sung sướng
Số kiếp Lưu Linh cứ khổ hoài
Vợ bệnh con đau nhà thiếu thốn
Phen nầy thấy rượu chắc phải cai


Lehong

Last edited by lehong; 01-18-2008 at 04:57 PM..
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 08:01 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.