VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Vườn Thơ > Đường Thi

Reply
 
Thread Tools Display Modes
lehong
Loyal Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 1801
Old 03-04-2008 , 03:42 AM     lehong est dconnect  search   Quote  
DÊ CHÚA

Chiều nay uống rượu xĩn tôi về
Gặp gái giũa đường nổi chứng Dê
Nhỏ nhẹ, dịu dàng nàng chẳng nói
Làm duyên nham nhở tôi hề hề
Bé ơi anh muốn em đừng ngại
Em nhỏ nhưng mà anh hổng chê
Xích lại cho anh hôn một cái
Em ôm tát lại thế là huề


Lehong
Tha(`ng Mo~
Member
Join Date: Dec 2007
Số Điểm: 338
Old 03-07-2008 , 08:04 PM     Tha(`ng Mo~ est dconnect  search   Quote  
Dê Xồm

Quá chén lên xe định lái về
Thọc vào lổ khóa nổi cơn dê
Thấy Em duyên dáng Anh cười mỉm
Xáp lại dê xồm như chú hề

Vài két bia thôi chưa có xỉn (case)
Anh đây còn tỉnh Bé đừng chê
Cho Anh táy máy người Em chút
Sướng ca? đôi bên thế mới huề ...!

Tha(`ng Mo~
Member
Join Date: Dec 2007
Số Điểm: 338
Old 03-08-2008 , 07:41 AM     Tha(`ng Mo~ est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Thằng Mõ
Dê Xồm

Quá chén lên xe định lái về
Thọc vào lổ khóa nổi cơn dê
Thấy Em duyên dáng Anh cười mỉm
Xáp lại dê xồm giống chú hề

Vài két bia thôi chưa có xỉn (case)
Anh đây còn tỉnh Bé đừng chê
Cho Anh táy máy người Em chút
Sướng cả đôi bên thế mới huề ...!

tinhkhoi2006
Loyal Member
Join Date: Mar 2006
Số Điểm: 1282
Old 03-08-2008 , 04:24 PM     tinhkhoi2006 est dconnect  search   Quote  
CHO ANH BỎ TẬT

Hởi chàng có giống máu "be he"
Rờ mó qua loa đã muốn "bề"
say xĩn sức đâu mà ngợm nghịch
Bình thường chạm đúng cũng đê mê

Phen nầy chơi kiểu cho anh tởn
Nhất quyết cho anh bỏ tật Dê
Cố gắng nhé anh đừng trốn chạy
Thôi thì lạy lục được xin huề


Tinhkhoi

Last edited by tinhkhoi2006; 03-13-2008 at 06:56 AM..
tinhkhoi2006
Loyal Member
Join Date: Mar 2006
Số Điểm: 1282
Old 03-13-2008 , 06:52 AM     tinhkhoi2006 est dconnect  search   Quote  
CHƠI XẢ LÁNG

Thân tôi nghèo khổ lấm bùn phèn
Nhưng nhậu một mình hổng có quen
Bày tiệc phải dăm ba bạn nhậu
Mời vô đừng để chúng nhìn thèm
Mồi ngon không ngại đem ra đãi
Khách khứa tự nhiên chớ cữ kiêng
Quyết chí phen nầy chơi xả láng
Đừng cho bè bạn nói mình hèn


Tinhkhoi

Last edited by tinhkhoi2006; 03-13-2008 at 06:57 AM..
thuongbuon07
Member
Join Date: May 2007
Số Điểm: 234
Old 03-15-2008 , 04:12 AM     thuongbuon07 est dconnect  search   Quote  
CHỚ CHẾT THÈM

Xã giao qua lại có chi hèn?
Đâu phải thường ngày gọi thói quen?
Rảnh rỗi cũng cần vui với bạn
Bận công nào dễ dám say mèm
Cuộc đời bạc bẽo cần phải nhậu
Hoàn cảnh muộn phiền ắc phải quên
Ăn vạ nằm đường gì ngán ngại?
Đừng trên dương thế để chết thèm


Thuongbuon
Tha(`ng Mo~
Member
Join Date: Dec 2007
Số Điểm: 338
Old 03-15-2008 , 08:24 PM     Tha(`ng Mo~ est dconnect  search   Quote  
Tiếp Tục (who next?)

Trúng bốc Dê Xồm chẳng có hèn
Cổng chuồng buổi sáng thói chờ quen
Từng hàng thẳng tắp chờ dâng hiến
Lần lựợt chia đều "giọt" rượu mềm ...

Thức trắng đêm qua cùng bạn nhậu
Việc nầy đa'nh chết cũng không quên
Lo tro`n bo^?n pha^.n na^ng ly tie^'p
De^ cu. ca`ng say ca`ng tha^'y the`m !


lehong
Loyal Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 1801
Old 03-16-2008 , 03:58 AM     lehong est dconnect  search   Quote  
CHỚ TÈM LEM

Bạn tôi đánh trống lại chơi kèn
Ca hát nghe sao chẳng được êm
Tật xấu Dê xồm còn lạng quạng !
Tánh hiền Thỏ đế đâu rùm beng ?

Sống trong nhân thế cần hoà nhả
Lọt xuống bùn đen chớ dính phèn
Cứ nhậu xin đừng nên trở chứng
Xong xuôi "việc ấy" chớ tèm lem


Lehong
Tha(`ng Mo~
Member
Join Date: Dec 2007
Số Điểm: 338
Old 03-17-2008 , 01:57 PM     Tha(`ng Mo~ est dconnect  search   Quote  
Thành Thật Với Lòng

Cùng lúc chơi luôn trống với kèn
Bập bềnh lên xuống nhạc êm êm
Lòng tham chứa đựng dâng thèm muốm
Tâm thiện vơi dần mối rùm beng

Cha Cố Sư Ông nào biết được !??
Áo ngoài che phủ lớp bùn phèn ...!
Sinh ra cái ấy trần truồng cả
Thanh-Thật-Với-Lòng không lấm lem ...!

Thằng Mõ tặng Lehong

tinhkhoi2006
Loyal Member
Join Date: Mar 2006
Số Điểm: 1282
Old 06-22-2008 , 10:12 AM     tinhkhoi2006 est dconnect  search   Quote  
KIẾP HỒNG NHAN

mực tím mùng tơi đã úa màu
hoa hồng gặp gió vội phai mau
non xanh chẳng hiểu thân nhi nữ
nước biếc không thương phận má đào
nhẫn bạc đành trao về quá khứ
đá vàng xin hẹn đến mai sau
áo nâu khoác vội che trần tục
tay trắng hôm nào trả lại nhau

Nguyên Tịnh


Chút tâm tư

Thả chút tâm tư loạn sắc màu
Nghe buồn lá rụng tiết sầu mau
Bèo mây trôi nổi nhìn thu quạnh
Ngọn gió lênh đênh luyến lụa đào
Mực thấm trang đời từ dạo trước
Mưa đùa duyên phận đến ngày sau
Như bao giòng cảm xuôi từng lớp
Rất nhẹ nhưng đầy nỗi nhớ nhau

Mỹ Linh
08/06/2008


Kiếp Trần

Bốn mùa biến chuyển đổi thay màu
Trổ sắc cây cành ... lại héo mau
Mới sáng hoa cười vui nắng ấm
Vừa đêm sương tẫm lạnh thân đào
Đường trần ngắn ngủi duyên bèo bọt
Lối tục mơ màng chuyện trước sau
Cố rẽ giòng mê tìm bến giác
Dong thuyền vứt bỏ nợ nần nhau

AL
10.06.2008

CÒN CÓ MONG CHI


Tình ta chưa thắm vội phai màu
Như cánh Phù Dung sớm héo mau
Ngày trước còn khoe hương trổ sắc
Hôm sau tàn tạ bởi ba đào
Thân em phiền lụy bao kiếp trước
Nam tử hận tình mãi kiếp sau
Thôi nhé đường tình ta rẽ lối
Mong gì tái họp lại cùng nhau


Tinhkhoi
Tha(`ng Mo~
Member
Join Date: Dec 2007
Số Điểm: 338
Old 06-22-2008 , 01:46 PM     Tha(`ng Mo~ est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by tinhkhoi2006
KIẾP HỒNG NHAN

mực tím mùng tơi đã úa màu
hoa hồng gặp gió vội phai mau
non xanh chẳng hiểu thân nhi nữ
nước biếc không thương phận má đào
nhẫn bạc đành trao về quá khứ
đá vàng xin hẹn đến mai sau
áo nâu khoác vội che trần tục
tay trắng hôm nào trả lại nhau

Nguyên Tịnh


Chút tâm tư

Thả chút tâm tư loạn sắc màu
Nghe buồn lá rụng tiết sầu mau
Bèo mây trôi nổi nhìn thu quạnh
Ngọn gió lênh đênh luyến lụa đào
Mực thấm trang đời từ dạo trước
Mưa đùa duyên phận đến ngày sau
Như bao giòng cảm xuôi từng lớp
Rất nhẹ nhưng đầy nỗi nhớ nhau

Mỹ Linh
08/06/2008


Kiếp Trần

Bốn mùa biến chuyển đổi thay màu
Trổ sắc cây cành ... lại héo mau
Mới sáng hoa cười vui nắng ấm
Vừa đêm sương tẫm lạnh thân đào
Đường trần ngắn ngủi duyên bèo bọt
Lối tục mơ màng chuyện trước sau
Cố rẽ giòng mê tìm bến giác
Dong thuyền vứt bỏ nợ nần nhau

AL
10.06.2008

CÒN CÓ MONG CHI


Tình ta chưa thắm vội phai màu
Như cánh Phù Dung sớm héo mau
Ngày trước còn khoe hương trổ sắc
Hôm sau tàn tạ bởi ba đào
Thân em phiền lụy bao kiếp trước
Nam tử hận tình mãi kiếp sau
Thôi nhé đường tình ta rẽ lối
Mong gì tái họp lại cùng nhau


Tinhkhoi
Rủ Áo

Rủ áo trần gian nặng đậm màu
Lòng không vướng bận tuổi xuân mau
Nửa đời dâng hiến Hồn Sông Núi
Trọn kiếp tiếc thương giọt máu đào !!

Nét chữ học trò trang nhật ký
Bao lần ấp ủ chuyện mai sau
Giờ đây tan biến thành mây khói
Trút bỏ duyên trần tra? no*. nhau ...

Thằng Mõ

thuongbuon07
Member
Join Date: May 2007
Số Điểm: 234
Old 06-23-2008 , 12:26 PM     thuongbuon07 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Tha(`ng Mo~
Rủ Áo

Rủ áo trần gian nặng đậm màu
Lòng không vướng bận tuổi xuân mau
Nửa đời dâng hiến Hồn Sông Núi
Trọn kiếp tiếc thương giọt máu đào !!

Nét chữ học trò trang nhật ký
Bao lần ấp ủ chuyện mai sau
Giờ đây tan biến thành mây khói
Trút bỏ duyên trần tra? no*. nhau ...

Thằng Mõ

Mảnh áo chinh nhân đã bạc màu
Ba ba năm thắm thoát trôi mau
Dâng đời trai trẻ vì quê Mẹ
Cống hiến xác thân cả máu đào

Thầm tiếc ước mong thành ảo vọng
Lụy phiền con cháu mãi ngày sau
Bao giờ nước Việt thôi đau khổ
Thanh thản, an bình ta gặp nhau


Thuongbuon
lehong
Loyal Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 1801
Old 06-25-2008 , 04:52 AM     lehong est dconnect  search   Quote  
TA CỨ SAY


Quờ quạng mò đường đụng gốc cây
Bóng ai say xĩn xác thân gầy
Nhập vô tí tửu hồn ngơ ngẩn
Uống cạn nguyên can chỉ giải khuây?
Thiên hạ còng lưng làm suốt tháng
Riêng ta phè phởn sống qua ngày
Thế nhân đầy bất công gian trá
Mặc kệ sự đời ta cứ say


Lehong
Tha(`ng Mo~
Member
Join Date: Dec 2007
Số Điểm: 338
Old 06-25-2008 , 02:19 PM     Tha(`ng Mo~ est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by lehong
TA CỨ SAY


Quờ quạng mò đường đụng gốc cây
Bóng ai say xĩn xác thân gầy
Nhập vô tí tửu hồn ngơ ngẩn
Uống cạn nguyên can chỉ giải khuây?
Thiên hạ còng lưng làm suốt tháng
Riêng ta phè phởn sống qua ngày
Thế nhân đầy bất công gian trá
Mặc kệ sự đời ta cứ say


Lehong
Bợm Say

Cạn hết ly nầy ra gốc cây
Lê thân ốm yếu đôi chân gầy
Rượu vào hoá nước làm thay giếng
Múc hết đổ bồn tắm giải khuây ?!

Xã dưới làng trên mừng suốt tháng
Mặc cho xăng giá tăng hằng ngày !
Chính quyền bất lực đầy gian trá
Mượn rượu quên đời chửi bợm say ...

TM LH

Tha(`ng Mo~
Member
Join Date: Dec 2007
Số Điểm: 338
Old 06-25-2008 , 07:06 PM     Tha(`ng Mo~ est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by thuongbuon07
Mảnh áo chinh nhân đã bạc màu
Ba ba năm thắm thoát trôi mau
Dâng đời trai trẻ vì quê Mẹ
Cống hiến xác thân cả máu đào

Thầm tiếc ước mong thành ảo vọng
Lụy phiền con cháu mãi ngày sau
Bao giờ nước Việt thôi đau khổ
Thanh thản, an bình ta gặp nhau


Thuongbuon
TỦI HỔ

Sáng dậy soi gương tóc đổi màu
Giật mình đánh mất tuổi xuân mau
Chưa tròn bổn phận con trai Mẹ
Ăn nói làm sao giọt máu đào !!!??

Tiên Tổ đã ươm vào huyết mạch
Cháu con gìn giữ đến ngàn sau
Ngày đêm tủi hổ lòng thổn thức
Mai mốt thác về tránh mặt nhau !!!

TM
:(
caliguy81
Junior Member
Join Date: May 2008
Số Điểm: 82
Old 06-25-2008 , 07:58 PM     caliguy81 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by lehong
CHỚ CÓ CHẦN CHỜ


Treo mãi chữ tình ngỡ đã xong
Ngờ đâu mới gặp đã xiêu lòng
Đẹp trai phong nhả thêm giàu có
Chúm chím môi cười gã bướm ong

Nghe thấy lời ngon thêm tiếng ngọt
Thẹn lòng cô gái má thêm hồng
Anh ơi ! có muốn thì xông tới
Chớ có chần chờ uổng phí công


Lehong

Người Em Mong?

Chẳng lẽ em đây thật muốn chồng
Mới gặp đã bảo người em mong?
Có đâu quen biết mà nhanh vậy
Chưa chi mà đã rối ren lòng ?...

Gấp gáp làm chi cho hối tiếc
Từ từ rồi cũng đến phải không ?
Lo gì cái chuyện phải chờ trông
Vi` anh...đã quyết...nối tơ lòng
caliguy81
Junior Member
Join Date: May 2008
Số Điểm: 82
Old 06-25-2008 , 08:11 PM     caliguy81 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by lehong
DÊ CHÚA

Chiều nay uống rượu xĩn tôi về
Gặp gái giũa đường nổi chứng Dê
Nhỏ nhẹ, dịu dàng nàng chẳng nói
Làm duyên nham nhở tôi hề hề
Bé ơi anh muốn em đừng ngại
Em nhỏ nhưng mà anh hổng chê
Xích lại cho anh hôn một cái
Em ôm tát lại thế là huề


Lehong
Em tát tuy đau...vẫn thấy phê
Chẳng lẽ em đây bo? thuốc mê
Suốt tháng vẫn đêm nằm suy ngẩm
Sao đời ta mãi cứ lê thê
Chỉ mong gặp lại người xưa ấy
Đã tát tay tôi bảo..."ĐI VỀ!"
Hôm nay nhậu nữa nhưng không xỉn
Giả say để kiếm được hiền thê.....
tinhkhoi2006
Loyal Member
Join Date: Mar 2006
Số Điểm: 1282
Old 06-26-2008 , 04:46 AM     tinhkhoi2006 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by caliguy81
Người Em Mong?

Chẳng lẽ em đây thật muốn chồng
Mới gặp đã bảo người em mong?
Có đâu quen biết mà nhanh vậy
Chưa chi mà đã rối ren lòng ?...

Gấp gáp làm chi cho hối tiếc
Từ từ rồi cũng đến phải không ?
Lo gì cái chuyện phải chờ trông
Vi` anh...đã quyết...nối tơ lòng
Thật đúng anh người em ước mong
Thôi thì tạm gọi anh là chồng
Quen nhanh hay chậm tùy cơ hội
Hoa khó vẹn tròn trước Bướm ong

Rỏ thật là em đang nuối tiếc
Khi anh đứng ngó như trời trồng
Vì em sơ sót nhìn không thấy
Được thấy anh rồi.....em chổng mông


Tinhkhoi
caliguy81
Junior Member
Join Date: May 2008
Số Điểm: 82
Old 06-26-2008 , 11:35 AM     caliguy81 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by tinhkhoi2006
Thật đúng anh người em ước mong
Thôi thì tạm gọi anh là chồng
Quen nhanh hay chậm tùy cơ hội
Hoa khó vẹn tròn trước Bướm ong

Rỏ thật là em đang nuối tiếc
Khi anh đứng ngó như trời trồng
Vì em sơ sót nhìn không thấy
Được thấy anh rồi.....em chổng mông


Tinhkhoi
Quả thật em đây đã muốn chồng
Chưa gì em đã muốn chổng mông
Con gái bây giờ sao bạo thế
Nói ra mà chẳng có má hồng ....

Dẩu biết đơn côi lòng hiu quạnh
Nhưng mà cũng phải hỏi lại lòng
Có phải đôi ta tâm đầu hiệp
Rồi mình hãy nói chuyện động phong` ... ý lộn thiệp hông` ...
thuongbuon07
Member
Join Date: May 2007
Số Điểm: 234
Old 06-27-2008 , 05:40 PM     thuongbuon07 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by caliguy81
Quả thật em đây đã muốn chồng
Chưa gì em đã muốn chổng mông
Con gái bây giờ sao bạo thế
Nói ra mà chẳng có má hồng ....

Dẩu biết đơn côi lòng hiu quạnh
Nhưng mà cũng phải hỏi lại lòng
Có phải đôi ta tâm đầu hiệp
Rồi mình hãy nói chuyện động phong` ... ý lộn thiệp hông` ...
.........................

Quả thật lòng em đã "mống chuồn"
Nếu không sao lại đứng chổng mông
Con gái tụi em là như thế
Bằng không ở giá chẳng được chồng

Nếu anh đang sống đời cô lẽ
Tội chi cho "cái ấy" ở không ?
"Chuyện ấy"trước sau rồi cũng đến
Mắc chi anh phải hỏi lại lòng ?


Thươngbuon
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 01:48 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.