VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Vườn Thơ > Đường Thi

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Tha(`ng Mo~
Member
Join Date: Dec 2007
Số Điểm: 338
Old 09-05-2008 , 06:11 PM     Tha(`ng Mo~ est dconnect  search   Quote  
giothu Lạnh Lẽo

Lạnh lẽo đông về phòng trống không
Đêm khuya háo hức ngập dâng lòng
"giothu" ảm đạm sầu cô quạnh
Xuân thắm rộn ràng cây trổ bông

Lữ khách đa tình chưa thấy tới
Xuân tàn nhụy rữa vẫn chưa chồng !
Dập dìu ong bướm vờn ngoài ngõ
Cửa đóng không cài mãi đợi mong ...!

TM
giothu76
Junior Member
Join Date: Sep 2007
Số Điểm: 56
Old 09-05-2008 , 06:36 PM     giothu76 est dconnect  search   Quote  
Hahahaha,,,,MMT thử nghĩ xem,đi chiến trường mùh mình không giả là nam cười khẹc khẹc to và uống bia thì liệu có qua nỗi ải của CM và TM không??

Giúp đi mà..!!

Mây tìm chọn thử cũng như không
Giúp thiệt dùm đi mới đẹp lòng
Xin tạ ông mai đôi lợn ũn
Trả ơn bà mối chục cành bông
Chờ trông mấy thuở :''đây cơ hội..!!''
Chỉ muốn bao giờ :''sẽ được chồng..??''
Có thế thôi thì đâu khó lắm !
Mà người...eo sách...để Thu mong.

GT
giothu76
Junior Member
Join Date: Sep 2007
Số Điểm: 56
Old 09-05-2008 , 07:24 PM     giothu76 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Tha(`ng Mo~
giothu Lạnh Lẽo

Lạnh lẽo đông về phòng trống không
Đêm khuya háo hức ngập dâng lòng
"giothu" ảm đạm sầu cô quạnh
Xuân thắm rộn ràng cây trổ bông

Lữ khách đa tình chưa thấy tới
Xuân tàn nhụy rữa vẫn chưa chồng !
Dập dìu ong bướm vờn ngoài ngõ
Cửa đóng không cài mãi đợi mong ...!

TM

hix hix,,,,hết chiến tranh rồi giờ đem mình ra băm nhỏ sao mà....càng nghĩ thì mình càng tủi thân

GióThu

Gió lạnh tràn về có phải không!?
Thu nay nghe trắng mảnh hương lòng
Đêm đong nỗi nhớ cùng trăng khuyết
Ngày trải niềm thương với lá bông
Vẫn biết ở đời luôn tích đức
Mà sao đến tuổi lại không chồng :-(
Thân này có lẽ mình ênh quá
Chịu cảnh cô phòng.....chẳng thiết mong....!! gì nữa cả

GT
Tha(`ng Mo~
Member
Join Date: Dec 2007
Số Điểm: 338
Old 09-05-2008 , 09:15 PM     Tha(`ng Mo~ est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by giothu76
hix hix,,,,hết chiến tranh rồi giờ đem mình ra băm nhỏ sao mà....càng nghĩ thì mình càng tủi thân

GióThu

Gió lạnh tràn về có phải không!?
Thu nay nghe trắng mảnh hương lòng
Đêm đong nỗi nhớ cùng trăng khuyết
Ngày trải niềm thương với lá bông
Vẫn biết ở đời luôn tích đức
Mà sao đến tuổi lại không chồng :-(
Thân này có lẽ mình ênh quá
Chịu cảnh cô phòng.....chẳng thiết mong....!! gì nữa cả

GT
Nghe ai than thở rớt từng khúc ...ruôt nè. Mõ tìm chồng cho giothu đây, chạy tám hướng bốn phương mới tóm được, ráng mà giữ để ...xài lúc tối lửa tắt đèn ...

Thợ Bào

Mõ sẽ kiếm chồng chẳng để không
giothu sầu héo nhạt hương lòng
Vai u đục đẻo làm nên chuyện
Sức dẻo cưa bào nhẹ tựa bông ...!!

Có được như vầy tu mấy kiếp
Đừng ham phí phạm sức ông chồng
Đêm hai ngày một coi như tuyệt !!
Rủng rỉnh đời Thu thỏa ước mong ...!! love

TM

:
giothu76
Junior Member
Join Date: Sep 2007
Số Điểm: 56
Old 09-06-2008 , 02:56 AM     giothu76 est dconnect  search   Quote  
Chà,coi bộ cí anh thợ bào mà TM làm mai không biết có good không đây...thời nay thạch sanh ít mà lí thông nhiều...biết mình hên hay xui trời,,,,hà hà....hix hix

Hỏi có không...!??

Xin hỏi thợ bào có chịu không..??
Có nuôi giấc điệp dịu êm lòng..?
Có vui lúc đợi trời buông tối..?
Có thích khi chờ nụ trổ bông..?
Có ước thiết tha tìm mỹ nữ..?
Có thầm mong mỏi được làm chồng..?
Có vun đắp mộng tình duyên đến..?
Hay chỉ cười ruồi,,,tới..chẳng mong !!?

GT

Last edited by giothu76; 09-06-2008 at 03:54 AM..
_maymuathu_
Platinum Member
Join Date: Oct 2005
Số Điểm: 6203
Old 09-06-2008 , 06:19 PM     _maymuathu_ est dconnect  search   Quote  
.
Quote :
Originally Posted by giothu76
Hahahaha,,,,MMT thử nghĩ xem,đi chiến trường mùh mình không giả là nam cười khẹc khẹc to và uống bia thì liệu có qua nỗi ải của CM và TM không??

Giúp đi mà..!!

Mây tìm chọn thử cũng như không
Giúp thiệt dùm đi mới đẹp lòng
Xin tạ ông mai đôi lợn ũn
Trả ơn bà mối chục cành bông
Chờ trông mấy thuở :''đây cơ hội..!!''
Chỉ muốn bao giờ :''sẽ được chồng..??''
Có thế thôi thì đâu khó lắm !
Mà người...eo sách...để Thu mong.

GT
Hì ...lô
Mến chào tất cả các Bạn Thơ ...
Cuối tuần nghĩ, vui nhiều không quí vị ?
Có ...Mua Bia dzià ...tự thưỡng mình không ? "
Có kụng li xong rùi cười ..."Khẹc khẹc" như Sis GióThu không Bà con ???
...Khà khà


Ở Vậy ...Cũng Tốt ?

Gió cứ đòi Mây kiếm tấm chồng !
Ui mèn ! chẳng dễ chọn cành bông ?
Người rằng : HạnhPhúc "không như có !"
Kẻ bảo : TìnhYêu "có giống không ? "
Tận lực làm mai ?...Mây rối trí ! _Tự vì nghe có 1 cái gì ...nhói trong tim...?
Thờ ơ dắt mối ? Gió buồn lòng !! (Gió muốn ..lóng chầy lắm mà ? ):p
Thôi thì ở vậy cho người nghía ( Cho thèm chơi...? )
Mặc kệ người buồn, kẻ nhớ mong...!!! ( Thí fẻ ...)


_PS...Very sorry GióThu ơi ?
Mây đã cố gắng tận nhân lực thuyết phục những chàng Guys mà
vẫn chưa thấy ...wuớt ...áh ! Nên đành bó tay...!! ..



Nice weekend everyone.
MMT.
Tha(`ng Mo~
Member
Join Date: Dec 2007
Số Điểm: 338
Old 09-06-2008 , 10:06 PM     Tha(`ng Mo~ est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by _maymuathu_
.


Hì ...lô
Mến chào tất cả các Bạn Thơ ...
Cuối tuần nghĩ, vui nhiều không quí vị ?
Có ...Mua Bia dzià ...tự thưỡng mình không ? "
Có kụng li xong rùi cười ..."Khẹc khẹc" như Sis GióThu không Bà con ???
...Khà khà


Ở Vậy ...Cũng Tốt ?

Gió cứ đòi Mây kiếm tấm chồng !
Ui mèn ! chẳng dễ chọn cành bông ?
Người rằng : HạnhPhúc "không như có !"
Kẻ bảo : TìnhYêu "có giống không ? "
Tận lực làm mai ?...Mây rối trí ! _Tự vì nghe có 1 cái gì ...nhói trong tim...?
Thờ ơ dắt mối ? Gió buồn lòng !! (Gió muốn ..lóng chầy lắm mà ? ):p
Thôi thì ở vậy cho người nghía ( Cho thèm chơi...? )
Mặc kệ người buồn, kẻ nhớ mong...!!! ( Thí fẻ ...)


_PS...Very sorry GióThu ơi ?
Mây đã cố gắng tận nhân lực thuyết phục những chàng Guys mà
vẫn chưa thấy ...wuớt ...áh ! Nên đành bó tay...!! ..



Nice weekend everyone.
MMT.
Chào tất cả ...cùng gt
Theo như ý MMT thì ....

Ao nhà vẫn hơn !

Nhìn lui ngó tới chỉ ba chàng
Cá Mặn thơm mùi nổi tiếng vang
Thằng Mõ cất cao dùi gõ nhịp
maymuathu rực rỡ chiều vàng ...!

Ngược xuôi tìm kiếm đời Thu khổ
Tất bật bôn ba chuyện thế gian
Nước đục ao nhà bơi thỏai mái
giothu rạo rực tim ba chàng ...!

TM
_maymuathu_
Platinum Member
Join Date: Oct 2005
Số Điểm: 6203
Old 09-08-2008 , 10:39 AM     _maymuathu_ est dconnect  search   Quote  
...

_Mến chào tất cả ..
Tặng các nhà thơ..sương mến của MMT :
Anh Mõ, CáMặn, ThươngBuồn= (lệ hồng =or lêhồng ?), VânHạc, GióThu76 và các thi hữu ...cho vui vì ĐườngThi sao thấy vắng quá ?


NẾU LỠ ...Tình Dang Dỡ ?

Nắng Hạ mang đi kĩ-niệm rồi
Còn đây trống vắng nhớ xa xôi !
Ngồi nhìn lá đổ, cay bờ mắt
Đứng ngắm mưa rơi, đắng nét môi !!
Lệ nhạt như hoa khô trước ngõ
Tình phai tợ nắng héo sau đồi !!!
Em ơi ? ...Nếu lỡ tình dang dỡ ?
Nữa mãnh tim hồng ...gỡi gió trôi....??. !!!!


_ChiềuKhôngEm...
http://www.youtube.com/watch?v=V5BcjGsCOYc

...!!!

MMT
.
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4339
Old 09-09-2008 , 12:14 PM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Bro MMT, Thằng Mõ, thương Buồn

Sau khi chiến tranh chấm dứt hai nàng nữ tướng GioThu và Vân Hạc còn đang ẩn núp trong đám thường dân, tình cờ Cá Mặn tui đi chu du thiên hạ thì nhìn thấy...

Hai Nàng bán xôi

Trời thu ngắm cảnh nắng lên rồi
Bỗng thấy hai người đẹp bán xôi
Nón lá che nghiêng làn da trắng
Đường cong rõ nét mướt bờ môi

Eo thon mắt biếc hồng đôi má
dáng nhỏ người xinh tỏ ngọn đồi
Áo mõng nhà quê khoe bóng nguyệt
Ta như kẻ trộm chẵng buôn trôi

Cá Mặn
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4339
Old 09-12-2008 , 11:19 AM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Thu mong đợi

Đếm lá Thu vàng bỗng nhớ ai
Hồn anh thổn thức mỗi đêm dài
Trăng khuya quạnh quẽ mưa vô tận
Biển vắng lưa thưa sóng miệt mài

Gởi gió lùa mây chờ ánh sáng
Trông người tựa cửa đón tương lai
Mơ cùng hạnh phúc tình nhân hởi
Nữa mảnh còn mang giấc ngủ ngày


Cá Mặn
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4339
Old 09-19-2008 , 11:16 PM     CaMan est dconnect  search   Quote  
An bài

Vui cùng các bạn đến bao lâu
Chớ để thời gian mất cũng rầu
Kẻ mạnh hôm nay chưa đắc ý
Người thua bữa nọ chẵng cuối đầu

Âm dương đối nghịch bao giờ hết
Định mệnh hơn thua tiếp tục sầu
Ánh sáng bình minh chiều chợt tắt
Bàn cờ lật ngữa thú gì đâu

Cá Mặn
giothu76
Junior Member
Join Date: Sep 2007
Số Điểm: 56
Old 09-24-2008 , 01:41 AM     giothu76 est dconnect  search   Quote  
Chán wá...

Đợi người mai mối thật là lâu
Ngó tới trông lui nghĩ phát rầu
Cá Mặn,Thu thương thì chạy biến...hìhìhì(đừng nghe những gì....vv
Chàng Mây,Gío ghét lại đi đầu...hàhàhà..(con gái nói.....vv
Buồn đời quá khứ,, thơ thêm thảm
Tủi phận tương lai,, mắt trũng sầu
Góc trái nơi này còn khoảng trống
Mình ngồi bó gối... chán sao đâu...!!

GT

ps: hình như mọi người đi vắng hết .....còn ai để mình kua nữa đâu trời,,, :(

Last edited by giothu76; 09-24-2008 at 06:58 PM..
giothu76
Junior Member
Join Date: Sep 2007
Số Điểm: 56
Old 09-24-2008 , 01:50 AM     giothu76 est dconnect  search   Quote  
Nhà hiu hắt qúa GT rinh bài này qua đây cho hiu hắt càng thêm hắt hiu luôn.....hìhìhì...

Đâu Rồi...!?

Đã mấy hôm nay chẳng muốn làm...
Vườn thi hoang lạnh nhuốm màu lam
Phải chi có kẻ vào cùng nói
Ngoặc nỗi không ai đến để xàm
Bên góc bài thơ đầy tiếng trách
Cạnh bàn bút mực nặng lời than
Văn chương không cánh hình như đã
Biến mất phương nào.....hỏi có ham..!?

GT
thuongbuon07
Member
Join Date: May 2007
Số Điểm: 234
Old 09-24-2008 , 08:17 AM     thuongbuon07 est dconnect  search   Quote  
Tình thi hữu

Việc chi khổ cực nhỏ không làm ?
Với tớ, vào đây lỵ một lam
Nhân thế, tình đời ta tán gẫu
Bạn bè, tri kỷ nói đừng xàm

Do ai danh lợi tâm mê hoặc
Bỡi họ không tiền lòng thở than
Thi hữu yêu thơ, yêu cảmh đẹp
Hơn, thua, thắng, thiệt chớ lòng ham


Lehong

Last edited by thuongbuon07; 09-24-2008 at 08:28 AM..
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4339
Old 09-25-2008 , 02:18 PM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Hahahahahahahahahahahahah GioThu trốn đâu mất biệt mấy ngày hôm nay ...... nhẹ vào mông, hummmmmmmmmmmm con gái nói thương là ghét, con gái nói ghét là thương wánh mông típ , bro MMT vào giúp Cá Mặn cùng Lê Hồng wánh cô bé nầy đi, CM wánh mõi tay rùi (nói nhỏ lổ tai nè: wánh nhè nhẹ thui bro MMT)


Tình tri kỹ

Chẵng biết chờ ai đã bấy lâu
Ôm đầu đoán trật cũng hơi rầu
Bao ngày chợt vắng dài vô tận
Mấy bữa buồn trong ngẫn mõi đầu

Lắm lúc than Mây rồi trách phận
Đôi khi đợi Gió bỗng buôn sầu
Lê Hồng thấy tội cùng chia sẽ
Cá Mặn cười trừ...bạn thiếu đâu !

Cá Mặn
giothu76
Junior Member
Join Date: Sep 2007
Số Điểm: 56
Old 09-26-2008 , 07:22 PM     giothu76 est dconnect  search   Quote  
Đâu Rồi...!?

Đã mấy hôm nay chẳng muốn làm...
Vườn thi hoang lạnh nhuốm màu lam
Phải chi có kẻ vào cùng nói
Ngoặc nỗi không ai đến để xàm
Bên góc bài thơ đầy tiếng trách
Cạnh bàn bút mực nặng lời than
Văn chương không cánh hình như đã
Biến mất phương nào.....hỏi có ham..!?

GT

Tình thi hữu

Việc chi khổ cực nhỏ không làm ?
Với tớ, vào đây lỵ một lam
Nhân thế, tình đời ta tán gẫu
Bạn bè, tri kỷ nói đừng xàm

Do ai danh lợi tâm mê hoặc
Bỡi họ không tiền lòng thở than
Thi hữu yêu thơ, yêu cảmh đẹp
Hơn, thua, thắng, thiệt chớ lòng ham

Lehong

Thảnh thơi cuối tuần

Thứ bảy hôm nay lại biếng làm
Thôi thì thả bộ đón xe lam
Ghé nhà bác Cá nghe hài tếu
Thăm quán chàng Mây kể chuyện xàm
Anh Mõ cuống cuồng mua kí mực
Lê hồng nhanh nhảu lấy lò than
Mồi ngon rượu đế ta nâng chén
Lắm kẻ ngó vào thấy cũng ham

GT
giothu76
Junior Member
Join Date: Sep 2007
Số Điểm: 56
Old 09-26-2008 , 07:32 PM     giothu76 est dconnect  search   Quote  
An bài

Vui cùng các bạn đến bao lâu
Chớ để thời gian mất cũng rầu
Kẻ mạnh hôm nay chưa đắc ý
Người thua bữa nọ chẵng cuối đầu

Âm dương đối nghịch bao giờ hết
Định mệnh hơn thua tiếp tục sầu
Ánh sáng bình minh chiều chợt tắt
Bàn cờ lật ngữa thú gì đâu

Cá Mặn

Chán wá...

Đợi người mai mối thật là lâu
Ngó tới trông lui nghĩ phát rầu
Cá Mặn,Thu thương thì chạy biến...hìhìhì(đừng nghe những gì....vv
Chàng Mây,Gío ghét lại đi đầu...hàhàhà..(con gái nói.....vv
Buồn đời quá khứ,, thơ thêm thảm
Tủi phận tương lai,, mắt trũng sầu
Góc trái nơi này còn khoảng trống
Mình ngồi bó gối... chán sao đâu...!!

GT

Tình tri kỹ
Chẵng biết chờ ai đã bấy lâu
Ôm đầu đoán trật cũng hơi rầu
Bao ngày chợt vắng dài vô tận
Mấy bữa buồn trong ngẫn mõi đầu

Lắm lúc than Mây rồi trách phận
Đôi khi đợi Gió bỗng buôn sầu
Lê Hồng thấy tội cùng chia sẽ
Cá Mặn cười trừ...bạn thiếu đâu !

Cá Mặn

Chẳng thiết đâu !!

Tức tức vì ai,,đợi quá lâu
Buồn buồn trông mãi,..ghét... nên rầu !!
Chờ chờ riết mõi đau lưng quá
Ngóng ngóng hoài tê nhứt cả đầu
Đứng đứng chân ngà như muốn liệt
Ngồi ngồi mắt lệ bỗng vương sầu
Dùng dằng trí ở tâm thì chạy
Lưỡng lự....thôi về....chẳng thiết đâu !!


GT

** hâhhaha....CM có kiu đồng minh cũng dzị àh....wánh đi..ai đau thì biết....hà hà

Last edited by giothu76; 09-26-2008 at 08:15 PM..
tinhkhoi2006
Loyal Member
Join Date: Mar 2006
Số Điểm: 1282
Old 09-27-2008 , 07:37 AM     tinhkhoi2006 est dconnect  search   Quote  
Chẳng thiết đâu !!

Tức tức vì ai,,đợi quá lâu
Buồn buồn trông mãi,..ghét... nên rầu !!
Chờ chờ riết mõi đau lưng quá
Ngóng ngóng hoài tê nhứt cả đầu
Đứng đứng chân ngà như muốn liệt
Ngồi ngồi mắt lệ bỗng vương sầu
Dùng dằng trí ở tâm thì chạy
Lưỡng lự....thôi về....chẳng thiết đâu !!


Gío thu 76

Sao em chưa đến ?

Giận giận nhưng mà chẳng được lâu
Thương thương khiến cái bụng thêm rầu
Chờ chờ hai cẳng giờ tê buốt
Ngó ngó mắt mờ khiến nhức đầu
Đợi đợi nhưng rồi em trễ hẹn
Mong mong tôi chuốc lấy ưu sầu
Tô son, trét phấn nên em chậm
Bạn hữu ngồi chờ chắc phải lâu

Lehong
CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4339
Old 09-28-2008 , 07:40 AM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Tình thi hữu

Việc chi khổ cực nhỏ không làm ?
Với tớ, vào đây lỵ một lam
Nhân thế, tình đời ta tán gẫu
Bạn bè, tri kỷ nói đừng xàm

Do ai danh lợi tâm mê hoặc
Bỡi họ không tiền lòng thở than
Thi hữu yêu thơ, yêu cảmh đẹp
Hơn, thua, thắng, thiệt chớ lòng ham

Lehong

Thảnh thơi cuối tuần

Thứ bảy hôm nay lại biếng làm
Thôi thì thả bộ đón xe lam
Ghé nhà bác Cá nghe hài tếu
Thăm quán chàng Mây kể chuyện xàm
Anh Mõ cuống cuồng mua kí mực
Lê hồng nhanh nhảu lấy lò than
Mồi ngon rượu đế ta nâng chén
Lắm kẻ ngó vào thấy cũng ham

GT

Ngủ nướng

Chủ Nhật nhìn quanh chẵng muốn làm
Cơn thèm ngủ nướng bỗng tham lam
Mơ màng thoải mái tìm em dạo
Ảo mộng tha hồ kiếm ghệ xàm

Mặc kệ hôm qua buồn trách phận
Không vì quá khứ thở dài than
Thời gian ấm áp trên gường nệm
Nếu có đàn bà mệt cũng ham


Cá Mặn
_maymuathu_
Platinum Member
Join Date: Oct 2005
Số Điểm: 6203
Old 09-28-2008 , 05:32 PM     _maymuathu_ est dconnect  search   Quote  
.
Quote :
Originally Posted by CaMan
Hahahahahahahahahahahahah GioThu trốn đâu mất biệt mấy ngày hôm nay ...... nhẹ vào mông, hummmmmmmmmmmm con gái nói thương là ghét, con gái nói ghét là thương wánh mông típ , bro MMT vào giúp Cá Mặn cùng Lê Hồng wánh cô bé nầy đi, CM wánh mõi tay rùi (nói nhỏ lổ tai nè: wánh nhè nhẹ thui bro MMT)


Tình tri kỹ

Chẵng biết chờ ai đã bấy lâu
Ôm đầu đoán trật cũng hơi rầu
Bao ngày chợt vắng dài vô tận
Mấy bữa buồn trong ngẫn mõi đầu

Lắm lúc than Mây rồi trách phận
Đôi khi đợi Gió bỗng buôn sầu
Lê Hồng thấy tội cùng chia sẽ
Cá Mặn cười trừ...bạn thiếu đâu !

Cá Mặn

Quote :
Originally Posted by giothu76
Chán wá...

Đợi người mai mối thật là lâu
Ngó tới trông lui nghĩ phát rầu
Cá Mặn,Thu thương thì chạy biến...hìhìhì(đừng nghe những gì....vv
Chàng Mây,Gío ghét lại đi đầu...hàhàhà..(con gái nói.....vv
Buồn đời quá khứ,, thơ thêm thảm
Tủi phận tương lai,, mắt trũng sầu
Góc trái nơi này còn khoảng trống
Mình ngồi bó gối... chán sao đâu...!!

GT


** hâhhaha....CM có kiu đồng minh cũng dzị àh....wánh đi..ai đau thì biết....hà hà

_"TữuQuánBênĐường" của CáMặn hôm nay thấy vui bạo nha ?
Mây tới trễ ..thui miễn chào ...Mình xáp dzô liền hén ?

CM ui ?
Con gái thì ...mần sao wánh họ được ?
Dù chỉ dùng 1 cành hoa ...Thui Mây không wánh đâu !
Mây chỉ ...Kưng dzí ...sương họ áh !! ..:p



Chán Quá ???

Ngồi buồn bó gối chán chờ lâu ?
Bắt gián ...quăng dzô sẽ hết rầu ?? (Con Gián mà cho...cắn Rốn thì ...Fẻ lắm áh ?)_Khà khà .
Chị Gió trêu hoài thêm mệt trí
Anh Mây chọc mãi cũng đau đầu
Say mê chiếu tướng không nghe khổ
Tận hưỡng làm thơ hết thấy sầu
Tất cả tung hoành nhà CáMặn
Lo gì ? Chú West có sao đâu ...???


_PS)...Ý nói nếu dzô nhà anh Cá mà quậy ..."BanhTaLong " thì ...có chết Mr.West nào đâu ??? ...:p


MMT.
.
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 06:05 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.