![]() |
Quick Language Chooser: |
|
SONHAVY
Senior Member Join Date: Nov 2006 Số Điểm: 946 |
Chào tất cả- Chào anh Tao# lao.Hi anh Tao Lao.... Cám ơn anh đã ghé trang thơ CON và QUÊ HƯƠNg. CHIỀU ẤY 30 tháng TƯ (*) Trận cuối Komtum mất đôi chân Quê nhà giặc chiếm đã 2 tuần Vợ con thất lạc ngày di tản Tuyệt vọng không nhà chẳng người thân Chiều mất nước…!!! Hai anh tự sát Ôm nhau lựu đạn chết phanh thây Xe lăn, nạng gỗ mầu áo trận Thịt máu xương bay dính đó đây Vôi đào chiếc hố ngay mé lộ Đồng đội chôn nhanh chẳng hòm hoa Dân chúng xót xa lòng khấn nguyện Lệ rơi thương nhớ lính Cộng Hòa (*) Nhớ về 2 thương bình, cụt 2 chân điều trị tại TT3/HL Saigon vào những ngày cuối cùng của Miền Nam.!!! sonhavy ============================================ Hi Anh Tao Lao.... Anh Tao Lao thân mến....Sau 34 năm " giải phóng" anh thấy quê hương Việt Nam thế nàó, so với 2 chế độ cũ và mới ? - Chi phí TRƯƠNG HỌC và NHÀ THƯƠNG dân đen được chính phụ lo lắng hay phải gánh chịu ra sao ? Hãy so sánh ? -Dân đen Việt Nam giàu thêm, tốt hơn hay nghèo đi, kém đi trên 2 phương diện Vật chất và Đạo Đức? - Thiếu nữ đi làm " Gái", Phụ nữ phải bán thân,làm "vợ" khắp thế giới nhiều hơn hay ít hơn trước? - Đất đai biên giới, vùng biển, hải đảo còn nguyên vẹn hay đã cắt xén hay đã bị ngoại bang chiếm đoạt ? - v..v...nhiều nhiều nữa . Chỉ xét trên vài phương diện đó thôi....nhửng người lính VNCH dù khốn cực đau thương hay tha phương...vẫn sống trong Bình An và Tự hào về sự HY SINH của mình cho Dân Tộc. Anh Tao Lao thân mến....Đối với các chiến sĩ VNCH, trong đó có sonhavy và hàng triệu triệu người Việt yêu Quê hương, khát khao tự do thì Ngày 30 tháng tư năm 1975 là Ngày ĐEN TỐI của Dân tộc Việt Nam hay đúng hơn là NGÀY QUỐC HẬN ....thật không ngoa, không sai chút nào sau 34 năm nhìn lại Quê hương !!! Last edited by SONHAVY; 01-16-2013 at 01:13 AM.. |
|
SONHAVY
Senior Member Join Date: Nov 2006 Số Điểm: 946 |
Chào tất cả.SHV xin gởi đến các anh chi LỜI TÂM SỰ VỚI CHÚA của linh mục Nguyễn Uy Sỹ tại Calii gởi các tin hữu Công giáo thuộc 14 cộng đoàn nơi Ngài cai quản nhân NGÀY 30 tháng 4 . Kính mời các anh chị cùng suy niệm và dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa toàn năng. ------------------------- QUÊ HƯƠNG CON Anh chị em thân mến. Lại một này 30 tháng Tư đến để khuấy lên trong mỗi chúng ta những nỗi lòng bâng khuâng, lo lắng hướng về quê nhà. Tôi xin mạn phép chia sẻ cùng anh chị em tâm sự của riêng tôi với Chúa trong ngày 30 tháng 4 năm nay. Lạy Chúa. Quê hương con là nơi có người dân phải đi làm công nô lẽ ngoại bang để trả nợ tổ quốc. Quê hương con là nơi là nơi có cha mẹ phải bán con gái mình làm vợ bé người nước ngoài để mưu cầu sinh nhai. Quê hương con là nơi nhiều thiếu nữ liều lấy người mình không yêu để đi tìm tương lai nơi xứ lạ quê người. Quê hương con là nơi sát hại Thai Nhi có tỷ lệ vào hàng đầu thế giới. Quê hương con là nơi ai cũng nghèo nếu không có người nhà tại hải ngọai. Quê hương con là nơi người dân phải làm bạn với khó nghèo. Quê hương con là nơi lên tiếng cho tự do là phá hoại, gây rối. Quê hương con là nơi người cầm quyền là người được bóc lột mà có chính nghĩa. Quê hương con là nơi Tín ngưỡng là ân huệ nhà nước chứ không là tự do căn bản của người dân. Quê hương con là nơi người có quyền lực bao nhiêu thì đàn áp người có thể bấy nhiêu. Quê hương con là nơi vắng bóng công bằng xã hội Quê hương con là nơi mà đất đai tổ tiên ngàn đời đang lần lần bị ngoại bang được mời đến khai thác, chiếm đoạt. Nghĩ đến NƯỚC VIỆT NAM, NGƯỜI VIỆT NAM, CON PHẢI RƠI LỆ Xin Chúa đừng quên nơi Chúa đã ban cho con làm nơi chôn rau cắt rốn. Xin Chúa tỏa Ánh Sáng Phục Sinh Chúa trên quê hương con. Amen Linh mục Nguyễn Uy Sỹ Last edited by SONHAVY; 04-26-2009 at 06:00 AM.. |
|
SONHAVY
Senior Member Join Date: Nov 2006 Số Điểm: 946 |
Chào tất cả.TƯƠNG NIỆM BIẾN CỐ ĐAU THUƯƠNG 30 tháng 4 ...lần thứ 35 lại đền !!! shv xin chia sẻ chút suy tư : KẺ THÙ TRUYỀN KIẾP 1,000 .......năm giặc Tầu thống trị 100 .........năm đô hộ giặc Tây 20 ...........năm chiến tranh Quốc Cộng 34 ...........năm độc tài Cộng sản Việt nam ơi ! Việt Nam ơi ! Bao thế hệ..máu xương thành núi !!! Ai là kẻ thù của dân tộc Việt Nam Ai là kẻ thù của đất nước việt Nam? Ai chính là kẻ thù truyền kiếp ? Kẻ thù ta không phải là người Kẻ thù ta chính là Quỷ Ma Là tội lỗi, điều gian ác, điêu ngoa Ai chính là kẻ thù truyền kiếp ? Là Chủ Nghĩa đế quốc, bá quyền Là Chủ Nghiã Cộng Sản, độc tài Chủ trương đói nghèo, thất học, tội ác. shv Lời nguyện: LẠY CHÚA - Xin Chúa xin Ngài mở trí lòng chúng con biết THA THỨ , biết CẦU NGUYỆN cho nhau, cho kẻ thù và Phục vụ tha nhân ví yêu mến Chúa. - Xin Chúa bảo vệ chúng con trước mọi kẻ thù. -Xin Chúa Chúc phúc lành cho Dân Tộc, Quê hương Việt Nam chúng con. Amen Last edited by SONHAVY; 04-27-2009 at 04:37 AM.. |
|
SONHAVY
Senior Member Join Date: Nov 2006 Số Điểm: 946 |
Chào tất cả.Sau 30 tháng 4 năm 1975, khi đưoc " Giải phóng " biết bao đau thương, xót xa xảy đến cho người lính Việt Nam Cộng Hoà và gia đình họ...Dù khốn khổ nơi vùng " kinh tế mơ , trong lao tù Cải tạo, hay tha phương ...những người lính VNCH luôn hướng về quê hương và tha thiết phục vụ xã hội, đóng góp phần tái thiết Quê hương Tự Do. Các anh , người linh VNCH vẫn còn đây CHA GẪY SÚNG, NGƯỜI VỀ ĐÂU ? • Kính tặng các cựu chiến sĩ VNCH dang phục vụ tai các Trung Tâm Việt ngữ,các trại dưỡng lão,cộng đồng, nhà Chúa, nhà chùa v.v.tại hải ngoại Cha gẫy súng ! trí lòng tan nát Dạ héo hon lưu lạc khắp nơi Canh khuya thao thức rối bời Nỗi đau ngang dọc, cảnh dời lưu vong Cha gẫy súng ! long đong khó nhọc Chẳng tay nghề , việc học là bao Tuôi xuân vì nước gian lao Ngày tàn cuộc chiến bước vào trại giam Cha gẫy súng ! quyết tâm phục vụ Xây công đoàn , giáo xứ, vòng tay Phục vu Thánh lễ mỗi ngày Chắp tay giúp lễ ngất ngây phụng thờ Cha gẫy súng ! dành giờ thăm viếng Kẻ khổ đau, người bệnh , tù nhân Thiết tha xin Chúa ủỉ an Nỗi đau mất nước ! Nguyện dâng trao Ngài Cha gẫy súng ! chắp tay khấn Phật Lập Tịnh xá, mua đất xây chùa Ước mong Phật tử gấn xa Yêu thương ấp ủ Mái Nhà Việt nam Cha gẫy súng ! chuyển ngành dạy trẻ Mở Trung Tâm Văn hóa, mở trường Bảo tồn Di sản Lạc Hồng Biết ơn Đất nước Cha Ông anh hùng Cha gẫy súng ! không ngừng chiến đấu Người chuyển hướng phục vụ cộng đồng Niềm tin chia sẻ yêu thương Con đường quang phục quê hương thanh bình sonhavy |
|
SONHAVY
Senior Member Join Date: Nov 2006 Số Điểm: 946 |
Chào quí anh chị.
Tháng 5/ 1974 Sonhavy phải từ giã chiến triường..bước vào một cuộc sống mới...tuy đau đớn , xót xa nhưng tâm hồn tràn ngấp Niềm Tin và Têu Thương...Mới đây, nay đã 35 năm dài... KHAO KHÁT ĐƯỢC GỐI QUI Đời con lính trận hiên ngang Ngày tàn cưc chiến gởi chân núi đồi Con về buồn tủi lẻ loi Thấm ân tình Chúa vui đời xe lăn Cụt chân chẳng phải điềm lành ! Xin vâng lợi ích kho tàng mai sau Ngẫm suy Chúa chết thảm sầu Lòng con thổn thức, lệ sâù ăn năn Chúa ơi ! Thuở trước còn chân Sợ đau đầu gối mói chân hư giày Ngại quì quần áo dơ trầy Đứng ngồi thoải mái chẳng ai nặng lời Bây giờ đầu gối mất rồi Con quì chân gỗ chẳng ngồi nữa đâu Dâng Cha đớn đau tủỉ sầu Trước Nhan Thập Gía cúi đầu tạ ơn SHV |
|
SONHAVY
Senior Member Join Date: Nov 2006 Số Điểm: 946 |
Chào quí anh chị.
Tin Trung Quốc được CSVN cho vào Tây nguyên khai thác mỏ quặng Bô-xít....nghe đau lòng quá ! Dân dánh cá biển bị Tàu Trung cộng hà hiếp....nỗi đau thế kỷ của dân tộc Việt Nam !!! Học sử... người Việt Nam không bao giờ quên chuyện : vua LêChiêu Thống cõng rắn cắn gà nhà..Và Mac Đăng Dung bán nước cầu vinh ! và hôm nay.... XIN THIÊN CHÚA XÓT THƯƠNG DÂN TỘC VIỆT NAM CHÚNG CON. NỖI ĐAU TỰ HÀO Chân bằng gỗ bước thấp bước cao Nửa bước hiên ngang nửa nghẹn ngào Thuở ấy dọc ngang say chiến thắng Một chân gởi lại dưới chiến hào. Có nghĩa chi dâng chút máu đào Tang bồng trả thế có là bao Tật nguyền tù tội, tình dang dở Dẫu biết đau thương vẫn tự hào. Sonhavy |
|
SONHAVY
Senior Member Join Date: Nov 2006 Số Điểm: 946 |
Chào tất cả.
THUỞ CHIẾN CHINH Nhớ xưa trường cũ túp lều tranh Ấp ủ hồn thơ tuổi áo xanh Mái lá trui rèn đời tuổi ngọc Chiến trường réo gọi kiếp chinh nhân Thư sinh ăn học…xa phàm tục Nghiệp lính tử sinh..vướng bụi trần Dân khổ, quê nghèo thương xóm nhỏ Người tù, kẻ tật, đứa mồ xanh Sonhavy |
|
SONHAVY
Senior Member Join Date: Nov 2006 Số Điểm: 946 |
Chào các banTháng 6, chúng ta có ngày Hiền Phụ và Ngày ngày 19/06, Ngày Quân Lực VNCH. * Xin cám ơn, ghi nhớ TÌNH CHA Thiên Quốc, Cha trần gian. * Xin được thắp 1 nén hương lòng, lời cầu nguyện hướng về anh linh các chiến sĩ, đồng bào đã Vị Quốc Vong Thân. * Nguyện xin Thiên Chúa chúc AN BÌNH các chiến hữu còn đang ở VN hay lưu lạc chốn quê người ! ƠN CHA Hởi ai chẳng nhớ đến công cha Sừng sững non cao lượng hải hà Dìu dắt đàn con từng bước nhỏ Vun bồi đám trẻ mỗi ngày qua Công danh rạng rỡ vui con hưởng Sự nghiệp bấp bênh bố xót xa Năm tháng tâm tư vùi ấm lạnh An cư ...thôi nhé !!!bóng chiều tà Chiều tà vội vã một mình ta Đuổi bắt hư vô rõ thực thà Chênh chênh chỉ vàng vương đỉnh núi Nghiêng nghiêng cánh nhạn cuối trời xa Tay vung cố níu thời gian lại Chân vội vàng ghi bóng xuân qua Đã được gì đâu đầu bạc tóc Rã rời năm tháng anh dương nhòa Dương nhòa mới vọng đến Ngôi Lời Nhận biết Hồng Ân xuống mọi nơi Thờ lạy Ngôi Hai cùng mặt đất Vinh danh Thiên Chúa khắp tầng trời An lành tâm trí Cha ban phát Phù trợ xác hồn an thảnh thơi Tràng Hạt dắt dìu chân lệch lối Câu kinh dẫn dắt đến quê trời . PT, Sonhavy |
|
SONHAVY
Senior Member Join Date: Nov 2006 Số Điểm: 946 |
Chào quí anh chị
NHỚ BẠN CÙNG ĐƠN VỊ Nhớ nhau hồi tưởng vấn vương Quê hương đồng đội chiến trương năm nao Nhớ người Thiết kỵ anh hào (*) Trên vùng biên giới máu trào xương tan ! Người đi tuổi trẻ nghẹn ngào Mẹ già đơn chiếc khóc gào thương con Vợ hiền mới cưới bàng hoàng Mang bầu sáu tháng, gian truân lệ tràn Người đi ước nguyện dở dang Trao quà biếu Mẹ, tặng nàng hoa tươi Cho con vài món đồ chơi Trong ngày về phép…đến rồi nay mai !!! (*) Tr/úy Ng.V.Bình, bạn cùng đơn vị, .Vị quốc vong thân đầu xuân 1972 trên vùng biên giới Châu đốc- Kompongtrabek . |
|
YeuAnhDaiKho
Diamond Member Join Date: Apr 2009 Số Điểm: 9587 |
............................................. |
|
SONHAVY
Senior Member Join Date: Nov 2006 Số Điểm: 946 |
CHÀO TẤT Cả
CÁM ƠN ĐỐNG ĐỘI Tôi vẫn nhớ Tháng Năm Mùng Bảy Chiều gĩa từ vũ khí, chiến trường Ngày về dang dở… đau thương Nửa hồn bối rối, nửa lòng xót xa Xe trúng đạn chiến xa bốc khói Trung sĩ Chương bị phỏng tòan thân Thượng sĩ A trưởng xa chết gục Nhìn lại mình đứt nghiến một chân ! Tôi bình tĩnh lao thân xuống đất Mấy phút thôi đồng đội đến ngay Người lôi tay người bò… kéo, đẩy Trong thinh lặng cố thoát vòng vây Nằm chờ đợi máy bay di tản Một âm thanh nhè nhẹ bên tái “ Trung úy ơi ! xét mình xưng tội ” “ Dạ..anh..đã...kêu..cứu..Danh ..Ngài..” sonhavy Lời nguyện: - Lạy Chúa, Thiên Chúa Tình Yêu. Chúa yêu thương mọi kẻ khổ đau, khó nghèo.Con xin cảm tạ Chúa vì những hồng ân và thập gía Chúa trao ban cho con. - Xin Chúa chúc lành cho những người đã cống hiến thời gian, một phần đời sống cho con và gia đình con. Amen |
|
SONHAVY
Senior Member Join Date: Nov 2006 Số Điểm: 946 |
Chao tat ca
NGUỜI ĐẠP XE THỒ MộT CHÂN(*) Chân bước đi lòng còn bịn rịn Qua Miên tác chiến với Quân Dù Damber trúng bãi mìn xe cháy Cận chiến bùng lên giữa khói mù Đồng đội lao mình vào cứu bạn Cõng anh vượt thoát khỏi hung thần Năm năm ngang dọc không thương tích Cưới vợ 2 tuầm đã cụt chân ! Nước mất đạp xe thồ phụ vợ Phong trần chân gỗ đỡ chân xiêu Nắng hè gay gắt người khát nước ! Gío đến, mưa rơi đã xế chiều ! (*)Tr/uý N.K.Dien bi thương 1972 tại Damber, Chup QL 7 Kampuchia giáp Tây Ninh. |
|
DayTrad
Banned Join Date: Sep 2006 Số Điểm: 2569 |
SHV,Thơ SHV thiệt là hay ... ![]() |
|
SONHAVY
Senior Member Join Date: Nov 2006 Số Điểm: 946 |
hi DayTrad.
Thanks DT. Co' phai? DT suy nghi 2 câu cuối này theo nghiã BÓNG & ĐEN ? DT đã hiểu shv muốn nói gì rồi hihii Nước mất đạp xe thồ phụ vợ Phong trần chân gỗ đỡ chân xiêu Nắng hè gay gắt người khát nước ! Gío đến, mưa rơi đã xế chiều ! sonhavy |
|
SONHAVY
Senior Member Join Date: Nov 2006 Số Điểm: 946 |
Chào tất cả.
Còn Nỡi đau nào xót xa hơn....Chiến đấu cho Tự Do Dân Tộc...người trở về từ cuộc chiến, mang thương tìch hằn trên thân thể, bị coi là " kẻ thù " " Ngụy quân " Các anh đã mất tất cả trong xã hội mới....Chĩ còn lại Tình Chiến hữu, những thương tích vừa Tự hào vừa chua xót , đắng cay...lăn lóc mưu sinh !!! Các anh, người LÍNH VIỆT NAM CỘNG HÒA CHIẾN ĐẤU VÌ CHÍNH NGHĨA SÁNG NGỜI. Sau 30 năm gia tài " GIẢI PHÓNG " là bằng chứng.Sự thật hôm nay... đã chứng minh rõ ràng người Thiện, kẻ Ác, đâu Chánh đâu Tà, Ai Thắng Ai ? Lịch sử sẽ trả lời. Các anh, những người lính VNCH không bao giờ chết, các anh vẫn sống, sống Tự hào đã hy sinh xương máu cho Dân tộc và sống mãi trong lòng Dân Tộc Việt Nam. THƯƠNG BINH MÙ BÁN VÉ SỐ • Nhớ về 2 bạn Trần Bính mù 1 mắt và Lê Nguyên Tiên mù hai mắt. • Nhớ về 2 bạn Trần Bính mù 1 mắt và Lê Nguyên Tiên mù hai mắt. Phận mù nghiệp lính buồn non nước Trách lẫn nhau chi để bận lòng Bán số quên niềm đau nỗi nhớ Kiếm cơm phụ vợ…khổ nuôi chồng. Cô vợ se đay, chàng dệt chiếu Đàn con thất học lệ lòng rơi Gia đình mái ấm trong nghèo khó Vận nước suy tàn phận nổi trôi ! Tháng ngày đối mặt đời điên đảo Tráo số , điêu ngoa chẳng nghĩa ân… Đâu phải lòng người luôn xảo trá Thế thời thay đổi lắm quân gian Xã hội ngày nay văn hóa kém… Dân lành tối mặt kiếm đồng tiền Tật nguyền lao nhọc tìm cơm áo Kẻ mạnh quay cuồng dạ đảo điên TTKT Last edited by SONHAVY; 01-16-2013 at 01:14 AM.. |
|
SONHAVY
Senior Member Join Date: Nov 2006 Số Điểm: 946 |
Chào tất cả.
Tháng 11, Tháng Tỏ Lòng Biết Ơn. Chúng ta hướng lòng về Quê Hương, Dân Tộc.....Dâng lời nguyện và thực hiện những việc làm tốt đẹp cho Quê Hương và tha nhân. shv NGUYỆN CẦU CHO QUÊ HƯƠNG Nỗi nhớ niềm đau...phận viễn phương Tiếng lòng khấn nguyện gởi quê hương Muôn người khao khát lời Công chính Vạn nẻo trung trinh việc Mến thương Tín Ngưỡng , Niềm tin...lòng mến mộ Tin Mừng Chân lý …dạ tôn vương Gương lành, Bác ái thay Thù hận Trời đất hòa giao hết đoạn trường. Sonhavy Quê nhà xa cách tận ngàn phương Ray rức lòng luôn vọng cố hương Dẫu có khổ đau hay túng đói Nào vơi tình cảm nhạt yêu thương Bờ đê đồng lúa khơi niềm mến Luống sắn nương khoai gợi vấn vương Khấn nguyện ơn trên ban phước đến Bình an hạnh phúc đạt thương trương TPham |
|
bluemsbef
Junior Member Join Date: Nov 2009 Số Điểm: 1 |
Tôi làm th không khá
Nhng xin góp tí há Bn làm th hay quá Th không m á Ch là i câu cá Mà sao vui quá xá c xong ci ha há Tr con tht là phá Nhng nó tài tht nhá Ch dùng tay ném á Không dùng cn ná Mà trúng u lão bá Lão bá tc quá Bèn i méc má Ti cho bé câu cá Nu là mình nhá Mình s ném hàng tá Cho u lão phi i vá Ai bo lão méc má Há há há há :giggle: :giggle: :giggle: |
|
SONHAVY
Senior Member Join Date: Nov 2006 Số Điểm: 946 |
Chào anh NHẬT GIANG, ANH TAN-PHAI và các anh chi..
Lâu rồi SHV không ghé topic THƠ CON Và QUÊ HƯƠNG... có thể cả năm rồị Hôm nay SHV trở lại trang thơ , lý do xúc động sau khi đọc báo Người Việt có bản tin : " HY SINH NGÀY TÀN CUỘC CHIẾN, 7 thẻ bài, 1 căn cước và 132 bộ hài cốt tử sĩ VNCH được cải táng tại Thừa Thiên do chị Tố Thuân. ở Bắc cali và một số bạn bè đứng ra thực hiện công việc nàỵ Chồng chị là1 Hạ sĩ quan Quân Cảnh , đã mất tíc ở Huế trong những ngày cuối cùng...!!!. * Đọc bản tin này , mọi người Miền Nam VN không thể quên được nhừng điều tang tóc và xót xa cho dân Việt nói chung và thân phận người lính VNCH nói riêng, đã tử trận hay còn sống trở về sau cuộc chiên'...!!! *** Xin cám ơn mọi ngườị Đa Tạ Chị Tố Thuận và thân hữụ ********************************************** NGẬM NGÙI TIẾC THƯƠNG !!! * Xin kính cẩn cúi đầu mặc niệm các chiến sỹ VNCH và tất cả các anh hùng dân tộc đã vị quốc vong thân . Các anh con cháu Hùng Vương Đáp lời sông núi kiên cường khắp nơi Các anh nặng nợ tình người Vong thân vị quốc muôn đời ghi ân Các anh là những thiên thần Vào sinh ra tử trừ gian,diệt cường Cứu dân bảo vệ quê hương Làm sao quên được tiếc thương vô ngần *** Ngày xưa – chiến sỹ vong thân Tiễn đưa linh cữu, mộ phần khang trang Khói hương nghi ngút nghĩa trang Rừng bia, hoa, nến, cờ vàng tung bay Đâu ngờ trận cuối hôm nay Bao nhiêu chiến hữu bỏ thây giữa trời Thương binh chờ chết khắp nơi Đồng đội vuốt mắt tiễn người...nỗi đau !!! Ba–lô làm gối kê đầu Poncho áo liệm...qua cầu đắng cay Anh nằm co quắp đó đây Chết trong thê thảm nỗi này khôn nguôi !!! *** Hôm nay – thời thế đổi đởi Nghĩa trang Quân Đội khắp nơi ...tơi bời... !!! Ai về ...cho nhắn đôi lời Ngậm ngùi thương tiếc nhớ người năm nao !!! Khấn xin sông núi trời cao Cầu cho dân tộc thuận hòa bình an Nghĩa trang chung khắp giang san Người thua,kẻ thắng mộ phần khang trang Từ đây tôi hứa quên nhanh Chẳng còn vương vấn dọc ngang...đau lòng !!! Quên đi tù tội long đong Chôn sâu quá khứ vàng son thuở nào . TTKT-02/16/05 hello: Anh NG, Anh TP và quí anh chị ...xin tiếp tay với SHV chia sẻ những dòng thơ về Quê Hương và người lin'h VNCH nhé. Thay cho 1 nén hương, 1 ngọn nến, 1 bó hoa và lời ghi ơn các chiến sĩ VNCH đã VỊ QUỐC VONG THÂN.....Bless you: |
|
SONHAVY
Senior Member Join Date: Nov 2006 Số Điểm: 946 |
CHAO NHAT GIANG, TAN PHAI VA MOI NGUOI
NHỚ NGƯỜI MÀ NGHĨ ĐẾN TA !!! Khen thay đất nước Cờ Hoa Ngày tàn cuộc chiến bên nào cũng vui Ôm nhau mừng rỡ ...ngậm ngùi... Thương người đã mất, reo vui hòa bình Trải qua một cuộc chiến chinh Biết bao chiến sĩ hy sinh máu đào Kẻ thua người thắng ước ao Vết thương nội chiến mong sao chóng lành Bắ'c Nam chung sức đấu tranh Xóa tan qúa khứ phân ranh hai miền Thắng thua chung một con thuyền Xây đời hạnh phúc xây nền tự do Nhớ người... nghi~ đến nước nhà Bao năm " giải phóng" xót xa nghẹn ngào Hận thù áp bức "đỉnh cao... " Quê hương thống nhất máu đào còn loang...!!! ttkt 11/28/2010 Last edited by SONHAVY; 11-29-2010 at 02:01 PM.. |
|
SONHAVY
Senior Member Join Date: Nov 2006 Số Điểm: 946 |
Chào tất cả quí anh chị
Hôm nay 01 ngày đầu tiên của tháng 12, thời tiết năm nay lạnh hơn mọi năm...cũng là ngày khơỉ đầu cho Mùa Vọng Giáng sinh, Mùa Hồng ân cho toàn thể nhân lo.ai. VÒM TRỜI HỒNG ÂN Bầu trời cao vút mây trong Nắng hồng ấm áp trên đồng ruộng xanh Hương hoa theo ngọn gío lành Chim ca bướm lượn trên cành...biển khơi Ước mong Dân Việt muôn nơi Mến CHÂN THIỆN MỸ yêu đời tự do Thương người ,xót phận...âu lo Dựng xây nước Việt ấm no phú cường Người người nặng nợ yêu thương An vui buồn khổ vấn vương ÂN TRỜI Nhà nhà chia sẻ LỘC TRỜI Chứng nhân TÌNH CHÚA cho đời gian nan... Sonhavy/TTKT |
![]() |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
|
|
|