VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Vườn Thơ > Thơ Tình Yêu

Reply
 
Thread Tools Display Modes
DocHanh08
Loyal Member
Join Date: Feb 2008
Số Điểm: 1279
Old 05-04-2009 , 07:18 AM     DocHanh08 est dconnect  search   Quote  
Màu Hoa Tôi Không Yêu


Tôi không dám yêu màu hoa phượng vĩ
Màu sắc buồn mang nặng nỗi chia ly
Báo tiễn đưa như sắp đến hạn kỳ
Loang máu đỏ khắp sân trường ngày hạ

Giẫm lên hoa mà lòng tôi tơi tả
Biết mai này thật sẽ phải rời xa
Cổng trường kia sẽ khép lại nhạt nhoà
Xa mãi mãi bình yên thời cắp sách

Ta giận mi đem đến nhiều chia cách
Cả sân trường nhuộm màu đỏ thê lương
Mi lung linh khoe sắc thắm ven đường
Mặc kệ lũ học trò rưng rưng khóc

Ta hỏi mi sao chơi trò lừa lọc ?
Từng cánh hoa ôi nhung đỏ mỹ miều
Ai biết mi ngăn cách tuổi thơ yêu ?
Đem tiễn biệt rắc gieo vào cửa lớp

Bài thi cuối ...đám học trò đem nộp
Chợt thấy lòng buồn bã ....mắt cay cay !
Bởi mai đây xa cách biệt Cô - Thầy
Biết khi nao vui vầy ngày sum họp ???

Nhìn sân trường phượng đỏ đà choáng ngộp
Che kín rồi ...chẳng thấy bầu trời xanh
Khunh cảnh buồn chẳng còn chút yên lành
Bao Tan Vỡ - Chia Ly - Và Nước Mắt !!!

_maymuathu_
Platinum Member
Join Date: Oct 2005
Số Điểm: 6210
Old 05-04-2009 , 09:51 AM     _maymuathu_ est dconnect  search   Quote  
..
_Hello DocHanh08 khoẻ không ?
Dạo này thấy Sis ..thả thơ bạo hở ?

Ui ..mannnn HoaPhượngVĩ quá đẹp và lãng mạn ..
Gợi nhớ mùa thi..nhớ thầyCô và nhớ ...lá sân trường nữa ...?
Sao DH lại ...dị ứng vậy ?


MùaHoaThươngNhớ ...!

Ôi ! buồn lắm ...năm học vui kết thúc
Hồi chuông ngân như trút cả nỗi sầu
Giờ học cuối vội vã trôi qua mau
Tạm biệt nhau nỗi đau nào chợt đến ?

Ôi ! kĩ niệm năm học đầy thương mến !
Bạn bè thân cố gắng để vương lên
Công Cha nghĩa Mẹ con muốn báo đền
Chỉ một thời thôi !..một thời tươi trẽ

Có những chiều, lá vàng theo gió nhẹ
Tôi âm thầm ..khe khẻ gọi tên em
HoaPhượngVĩ ...ngập sân trường buồn thêm !
Trong những ngày Hạ về trời rực nắng

Từng cánh hoa trãi dài trên phố vắng
Gợi trong tôi bao kĩ niệm trôi qua
Một tình yêu theo năm tháng nhạt nhoà
Giờ còn lại một trái tim òa vỡ

Tôi bàng hoàng úp mặt lòng nức nỡ
Ngập tim tôi một nìềm nhớ dâng cao
Thôi hết rồi !..mùa PhượngVĩ năm nào ?
Xin gỡi lại cho ai ..ngày tháng cũ ...!!!


_HạBuồn ..

MMT.

.
DocHanh08
Loyal Member
Join Date: Feb 2008
Số Điểm: 1279
Old 05-04-2009 , 10:04 PM     DocHanh08 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by _maymuathu_
..
_Hello DocHanh08 khoẻ không ?
Dạo này thấy Sis ..thả thơ bạo hở ?

Ui ..mannnn HoaPhượngVĩ quá đẹp và lãng mạn ..
Gợi nhớ mùa thi..nhớ thầyCô và nhớ ...lá sân trường nữa ...?
Sao DH lại ...dị ứng vậy ?

.

Buồn buồn vớ vẩn vu vơ á MMT. Cái này chắc không phải là "thả thơ" mà là ..."thở than" thì đúng hơn

Uhuh, thì ĐH đâu có phủ nhận là loại hoa này không đẹp bao giờ . Bằng chứng nè: "Từng cánh hoa ôi nhung đỏ mỹ miều".

Trăm người 10 ý . Đôi khi ngay cả cô thí sinh đã được chọn làm hoa hậu rồi nhưng có người vẫn không đồng tình với cách chọn lựa, chấm điểm của ban giám khảo . Hà huống gì chỉ là những cánh hoa không tri giác thì mỗi người cũng sẽ có những cảm nhận khác nhau về nó thôi mà phải không MMT ?!

Trả lời dzị chắc tạm hết théc méc hén
DocHanh08
Loyal Member
Join Date: Feb 2008
Số Điểm: 1279
Old 05-06-2009 , 07:29 AM     DocHanh08 est dconnect  search   Quote  
Hoa Sầu Riêng


Vườn của Ngoại bốn mùa hoa đơm trái
Mong hè về để nhặt đoá hoa thôi
Kết thành xâu đeo cổ thật tuyệt vời
Màu hoa đẹp theo rong chơi suốt buổi

Vòng hoa tay bé xí như đeo chuỗi
Toả hương thơm ngan ngát cánh Sầu Riêng
Bé nâng niu sợ hoa vỡ thêm phiền
Ngồi xỏ lại thì ...mất duyên ...con gái !

Hai ba đứa không màng cây ăn trái
Tranh giành nhau lượm từng cái hoa rơi
Hai vòng tay, vòng cổ phải ...hợp thời
Nếu làm đủ ...thành cô dâu ...con nít

Chỉ bấy nhiêu mà đứa nào cũng thích !
Từng đóa hoa xỏ chỉ kết thành vòng
Có một lần ...bé cũng đã ...thành công
Cô dâu nhí với Sầu Riêng trọn bộ

Chú rể là ...cậu bé sao mà ngố
Không mặc áo, chỉ quần cụt ...thấy ghê !
Đầu để trần, chân dính đất ê hề
Miệng còn ngậm ...hột Sầu Riêng chưa nhả !

Bắt "hắn" làm lễ xong rồi mới thả
Phải đeo hoa vào cổ cho cô dâu
Không chịu làm thì bị ..kí lên đầu
Đừng hòng được ăn thêm Sầu Riêng nữa !

Hoa Sầu Riêng - Ôi ! Cánh Hoa màu sữa !
Từ bé thơ ngơ ngác chẳng ưu phiền
Đã dại khờ yêu thích Đoá Sầu Riêng
Sầu riêng mãi thành bạn hiền muôn thuở !


Last edited by DocHanh08; 05-07-2009 at 09:45 AM..
_maymuathu_
Platinum Member
Join Date: Oct 2005
Số Điểm: 6210
Old 05-06-2009 , 02:57 PM     _maymuathu_ est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by DocHanh08
Buồn buồn vớ vẩn vu vơ á MMT. Cái này chắc không phải là "thả thơ" mà là ..."thở than" thì đúng hơn

Uhuh, thì ĐH đâu có phủ nhận là loại hoa này không đẹp bao giờ . Bằng chứng nè: "Từng cánh hoa ôi nhung đỏ mỹ miều".

Trăm người 10 ý . Đôi khi ngay cả cô thí sinh đã được chọn làm hoa hậu rồi nhưng có người vẫn không đồng tình với cách chọn lựa, chấm điểm của ban giám khảo . Hà huống gì chỉ là những cánh hoa không tri giác thì mỗi người cũng sẽ có những cảm nhận khác nhau về nó thôi mà phải không MMT ?!

Trả lời dzị chắc tạm hết théc méc hén
..

Okay..okay..Dzạ hết théc mét rùi ạ !
Lỡ ...thỡ than bạo thì mình tới luôn nha ...DocHanh ơi ?
Nè ...ghé vào đây cho vui đi hén ?

_MùaHoaThươngNhớ ...!!


Nice Day..Nhỏ ..Í quên ...Sis DH ?
MMT
DocHanh08
Loyal Member
Join Date: Feb 2008
Số Điểm: 1279
Old 05-07-2009 , 09:38 AM     DocHanh08 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by _maymuathu_
..

Okay..okay..Dzạ hết théc mét rùi ạ !
Lỡ ...thỡ than bạo thì mình tới luôn nha ...DocHanh ơi ?
Nè ...ghé vào đây cho vui đi hén ?

_MùaHoaThươngNhớ ...!!


Nice Day..Nhỏ ..Í quên ...Sis DH ?
MMT
wow wow wow... có người sao ...ngoan quá !?
Dzạ dzạ thưa nghe muốn ...nhức con tim
ĐH đây già ....chát ngắt ...thiệt phiền
Vào ...trong đó ...sợ ...ghiền luôn thì chết !

Thôi, ở đây ...tung tăng cho đỡ mệt !
Còn nhiều hoa rất thích chưa làm xong
Vào trong đó ..bị ... théc méc ...lòng vòng
ĐH chết ...thiệt chắc là ...chết chắc !

Cám ơn Mây đã ghé qua và nhắc
ĐH đây than thở rất lung tung
Vào trong đó ..phá ....Mây nổi sùng
Lấy búa nện ĐH sao chịu nỗi !?

Thôi, ở đây mặc tình hờn, giận, dỗi
Hứng thì than, không hứng thì thở ra
Vào trong kia sợ có kẻ : "bẩm bà"
ĐH đây chắc là ...là chết chắc !

Dzị đi hén, nếu như còn théc méc
Post lên đi, ĐH "giải thích" cho
Chúc Mây trôi lãng đãng khắp nơi dò
Tìm trúng ý trung nhân ...tròn hạnh phúc !


Last edited by DocHanh08; 05-07-2009 at 09:02 PM..
DocHanh08
Loyal Member
Join Date: Feb 2008
Số Điểm: 1279
Old 05-07-2009 , 09:24 PM     DocHanh08 est dconnect  search   Quote  
Hoa Móng Tay


Một sáng mai thức dậy
Hoa Móng Tay nở rồi
Bé ra sân ...Bé ngồi
Ngắm từng cành hoa nhỏ

Màu tím hồng thật rỏ
Từng cánh mỏng mịn màng
Tám, chín đoá như van
Bé ơi, đừng hái nhé !

Bé nghiêng đầu cười nhẹ
Ngắt hai đoá hoa thôi
Từng cánh ....Bé tách rời
Gắn lên mười đầu móng !

Những ngón tay ...dài thòng
Bởi mười cánh hoa xinh
Màu tím hồng lung linh
Điểm tô bàn tay nhỏ !

Ôi! Tuổi thơ ngày đó !
Thật giản dị biết bao
Năm tháng đã trôi mau ...
Chẳng xoá mờ dĩ vãng !

_maymuathu_
Platinum Member
Join Date: Oct 2005
Số Điểm: 6210
Old 05-09-2009 , 02:15 AM     _maymuathu_ est dconnect  search   Quote  
..
Quote :
Originally Posted by DocHanh08
wow wow wow... có người sao ...ngoan quá !?
Dzạ dzạ thưa nghe muốn ...nhức con tim
ĐH đây già ....chát ngắt ...thiệt phiền
Vào ...trong đó ...sợ ...ghiền luôn thì chết !

Thôi, ở đây ...tung tăng cho đỡ mệt !
Còn nhiều hoa rất thích chưa làm xong
Vào trong đó ..bị ... théc méc ...lòng vòng
ĐH chết ...thiệt chắc là ...chết chắc !

Cám ơn Mây đã ghé qua và nhắc
ĐH đây than thở rất lung tung
Vào trong đó ..phá ....Mây nổi sùng
Lấy búa nện ĐH sao chịu nỗi !?

Thôi, ở đây mặc tình hờn, giận, dỗi
Hứng thì than, không hứng thì thở ra
Vào trong kia sợ có kẻ : "bẩm bà"
ĐH đây chắc là ...là chết chắc !

Dzị đi hén, nếu như còn théc méc
Post lên đi, ĐH "giải thích" cho
Chúc Mây trôi lãng đãng khắp nơi dò
Tìm trúng ý trung nhân ...tròn hạnh phúc !

..

Ui mannnnnn...!
Dạo nầy mây thấy ..Sis DH thơ văn dạt dào lắm áh ??

Xin hỏi nhỏ Sis ĐộcHành
Trái tim của Sis...để dành cho ai ?
Những chiều lá úa, lá bay
Một mình Sis có thở dài hay không ?

Buồn mà chi ? Đời màu Hồng
Rồi ai..cũng có rượu nồng pháo đưa ...

Hén Sis ??


Mến chúc Sis DocHanh08..
Một ngày Mother' s Day thật tuyệt vời ...có nhiều niềm vui và hạnh phúc bên vòng tay ấm của Mẹ Hiền kính yêu và những người thân..

Happy Mother' s Day Sis DH ơi ?
MMT

Last edited by _maymuathu_; 05-10-2009 at 04:06 PM..
DocHanh08
Loyal Member
Join Date: Feb 2008
Số Điểm: 1279
Old 05-09-2009 , 10:55 AM     DocHanh08 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by _maymuathu_
..



_Xin hỏi nhỏ Sis ĐộcHành
Trái tim của Sis...để dành cho ai ?

Có mà dám CHO AI

Cho ai tim vỡ làm hai ???
Tặng ai tim đã bị ...die ...lâu rồi ???
Đôi khi thức giấc bồi hồi
Biết rằng tim đã vỡ đôi ...tặng gì ???

Chẳng lẽ tặng khối tình si
Mịt mờ cõi ảo vướng thì khổ đau !
Còn gì để tặng cho nhau ?!
Cho nhau mảnh vỡ hư hao cuộc tình ?!

Cuộc tình chẳng có bình minh
Bình minh đã tắt thình lình năm xưa
Năm xưa ...nhớ lại ...muốn chừa
Khăn tang đã quấn ....tình chưa xuống mồ !

Giật mình tỉnh giấc hư vô
Tặng ai tim đã tô màu ....đui then ???
Đui then hỏng có ai thèm
Nên đem đóng lại để xem vô thường

Vô thường bảo : hết nợ ...đường
Tha hồ đếm bước tứ phương ...một mình !



Happy Mother's Day MMT

[...]

Last edited by Va^n Ha.c; 11-29-2009 at 12:41 PM.. Reason: deleted link to other website
DocHanh08
Loyal Member
Join Date: Feb 2008
Số Điểm: 1279
Old 05-09-2009 , 02:50 PM     DocHanh08 est dconnect  search   Quote  
Ừ ! Thôi Thế ...


Ừ thôi thế....đôi mình không chung bóng
Chặng đường dài tôi từng bước đơn côi
Nắng ban mai mãi mãi tắt thật rồi
Trăng mười sáu sẽ không tròn được nữa

Ừ thôi thế....cách biệt đời hai đứa
Hai phương trời ai sẽ vẫn ngóng trông
Chốn phương nam mãi còn giữ đoá hồng
Hoa vẫn đỏ nhưng tâm hồn băng giá

Ừ thôi thế......tôi và ai xa lạ
Nửa cuộc đời cũng chẳng đủ cho nhau
Tôi tham lam nên ắt phải chuốc đau
Đêm sẽ phải nghe tim mình lệ đổ

Ừ thôi thế...cuộc đời là bể khổ
Trách làm gì khi chẳng được gần nhau
Thứ tha chăng chẳng thay đổi được bao
Tôi để mặc hư hao theo ngày tháng

Ừ thôi thế.... sẽ chìm vào quên lãng
Chẳng tình nào sống mãi với thời gian
Quấn khăn tang lệ tuôn đổ hai hàng
Lòng tự nhủ: Ừ! Thì Thôi Thế!

KiepSau




Ừ ! Thôi Nhé ....


Ừ ! thôi nhé xin em đừng thương tiếc
Biết vỡ tan sao mãi miết vấn vương
Đời u hoài nên cô lẻ tình trường
Tuyết đông phủ nổi niềm kia em biết?

Ừ! thôi nhé dấu chân chim kỷ niệm
Dấu thật sâu trong ký ức triền miên
Nhớ làm chi cho tê dại hồn riêng
Trăng một bóng vỏ vàng thân lử thứ

Ừ! thôi nhé hãy nhìn nhau xa lạ
Trách nhiệm còn cứ quấn mãi tình ta
Giữa đường tinh xuất hiện bão giông qua
Tránh sao khỏi con thuyền lòng lật úp?

Ừ! thôi nhé chuyện tình minh ngỏ cụt
Gục đầu đi nghe mõi bước chim di
Nhớ ngày xưa ta mơ ước chung ghi
Tờ hôn phối in tên mình hai đứa

Ừ! thôi nhe' hãy giam mình tù ngục
Nỗi quạnh hiu đang cắn xé tâm tư
Canh từng canh thao thức sống ảo hư
Mơ và mộng bóng em cùng chung bóng

Ừ ! Thôi nhé ....

kt

Last edited by DocHanh08; 05-09-2009 at 02:53 PM..
_maymuathu_
Platinum Member
Join Date: Oct 2005
Số Điểm: 6210
Old 05-12-2009 , 09:31 AM     _maymuathu_ est dconnect  search   Quote  
.
Quote :
Originally Posted by DocHanh08
Ừ ! Thôi Nhé ....


Ừ ! thôi nhé xin em đừng thương tiếc
Biết vỡ tan sao mãi miết vấn vương
Đời u hoài nên cô lẻ tình trường
Tuyết đông phủ nổi niềm kia em biết?

Ừ! thôi nhé dấu chân chim kỷ niệm
Dấu thật sâu trong ký ức triền miên
Nhớ làm chi cho tê dại hồn riêng
Trăng một bóng vỏ vàng thân lử thứ

Ừ! thôi nhé hãy nhìn nhau xa lạ
Trách nhiệm còn cứ quấn mãi tình ta
Giữa đường tinh xuất hiện bão giông qua
Tránh sao khỏi con thuyền lòng lật úp?

Ừ! thôi nhé chuyện tình minh ngỏ cụt
Gục đầu đi nghe mõi bước chim di
Nhớ ngày xưa ta mơ ước chung ghi
Tờ hôn phối in tên mình hai đứa

Ừ! thôi nhe' hãy giam mình tù ngục
Nỗi quạnh hiu đang cắn xé tâm tư
Canh từng canh thao thức sống ảo hư
Mơ và mộng bóng em cùng chung bóng

Ừ ! Thôi nhé ....

kt
..

Ừ thôi nhé một tấm lòng
Nữa nghe đau xót nữa Đông lạnh lùng
Con đường tình chẳng đi chung
Nghe buồn héo hắt, lạnh rung từng hồi

Đời là một giấc mơ thôi
Bao nhiêu kĩ niệm êm trôi hững hờ
Ta về gom lại áng thơ
Gom bao thương nhớ đã mờ trong tim...!!!



Sis DH ơi ?
Sao 2 bài thơ mà ..2 lưu bút khác nhau ?
1 thì Kiếp sau ...còn 1 thì KT là gì hở ? = Kiếp trước ???

Hihihihiiiiiiiiii

DocHanh08
Loyal Member
Join Date: Feb 2008
Số Điểm: 1279
Old 05-12-2009 , 10:05 PM     DocHanh08 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by _maymuathu_
.
Ừ thôi nhé một tấm lòng
Nữa nghe đau xót nữa Đông lạnh lùng
Con đường tình chẳng đi chung
Nghe buồn héo hắt, lạnh rung từng hồi

Đời là một giấc mơ thôi
Bao nhiêu kĩ niệm êm trôi hững hờ
Ta về gom lại áng thơ
Gom bao thương nhớ đã mờ trong tim...!!!

Sis DH ơi ?
Sao 2 bài thơ mà ..2 lưu bút khác nhau ?
1 thì Kiếp sau ...còn 1 thì KT là gì hở ? = Kiếp trước ???

Hihihihiiiiiiiiii

Khác nhau tự vì ...hai tác giả mờ Thấy giống tâm sự của ĐH nên chôm dzìa á . kt thì ĐH thấy ghi vầy nè Kiep_Tam . Vác hai bài thơ này dán ở đây xong tự nhiên mất cảm hứng tả hoa luôn

Trời đang ấm áp mà đọc mấy câu thơ của Mây muốn phát lãnh luôn . Nhất là câu : "Nghe buồn héo hắt, lạnh run từng hồi "


Tình yêu thiệt đúng là phiền
Dzị mà ai cũng ....điên điên *...nhảy vào
Vào rồi than thở tại sao
Nhớ thương trách móc ....ối dzào ....mệttttt ghê !


*cái này ĐH tự mắng ĐH không có ý ám chỉ thiên hạ đâu nhen . Làm ơn đừng hỉ
DocHanh08
Loyal Member
Join Date: Feb 2008
Số Điểm: 1279
Old 05-23-2009 , 09:09 PM     DocHanh08 est dconnect  search   Quote  
Hai Sắc Hoa Ty Gôn

Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc,
Tôi chờ người đến với yêu đương.

Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Giải đường xa vút bóng chiều phong
Và phương trời thẳm mờ sương cát,
Tay vít dây hoa trắng cạnh lòng.

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi,
Thở dài trong lúc thấy tôi vui,
Bảo rằng: "Hoa dáng như tim vỡ,
Anh sợ tình ta cũng thế thôi !"

Thuở đó nào tôi có hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly,
Cho nên cười đáp: "Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy".
Đâu biết lần đi một lỡ làng,
Dưới trời gian khổ chết yêu đương.
Người xa xăm quá ! -- Tôi buồn lắm,
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường...

Từ đấy, thu rồi, thu lại thu,
Lòng tôi còn giá đến bao giờ?
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ...
Người ấy, cho nên vẫn hững hờ.

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi,
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người.

Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Như hồng tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm pha !
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi...
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã,
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi !

Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ,
Chiều thu, hoa đỏ rụng. Chiều thu
Gió về lạnh lẽo chân mây trắng,
Người ấy sang sông đứng ngóng đò.

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi ! Người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?

TTKH


[...]


Last edited by Va^n Ha.c; 11-29-2009 at 12:40 PM.. Reason: deleted link to other website [...]
DocHanh08
Loyal Member
Join Date: Feb 2008
Số Điểm: 1279
Old 06-05-2009 , 08:14 AM     DocHanh08 est dconnect  search   Quote  
Em Muốn Tặng


Em muốn tặng anh nhành Hoa Mắc Cỡ
Nhưng tìm hoài ...chẳng kiếm được đâu ra
Thời gian trôi ...vạn vật cũng phai nhoà
Hoa có lẽ chẳng còn nơi chốn cũ !

Em muốn tặng lá hoa vừa hé nụ
Khẽ chạm vào đã vội mắc cỡ ngay
Khép rèm mi dẫu là mộng đêm, ngày
Để sắc hoa vẫn mãi hoài tươi mãi ?!

Em muốn tặng anh bài ca tình ái
Giữ rừng già Hoa Trinh Nữ mến ai
Để quân vương quên bẳng chiếc ngai ngài
Dừng lại ngắm cho thoả lòng lưu luyến !

Em muốn tặng sắc hoa hồng tim tím
Cành lá xanh, cánh lá mỏng xíu xiu
Và rụt rè, mắc cỡ khi bị trêu
Mắt nhắm lại mặc cho ai ngơ ngẩn !

Em muốn tặng anh những dòng thơ ...thẩn
Nhưng mà lòng vẫn thấy ghét làm sao
Mặc kệ anh râu tóc rối, hồn đau
Trời Tháng Sáu mưa vào tim ...cho mát !


Younggun007
Super Member
Join Date: Nov 2004
Số Điểm: 15141
Old 06-05-2009 , 10:42 AM     Younggun007 est dconnect  search   Quote  
............................
_maymuathu_
Platinum Member
Join Date: Oct 2005
Số Điểm: 6210
Old 06-05-2009 , 02:32 PM     _maymuathu_ est dconnect  search   Quote  
.
Quote :
Originally Posted by DocHanh08
Em Muốn Tặng


Em muốn tặng anh nhành Hoa Mắc Cỡ
Nhưng tìm hoài ...chẳng kiếm được đâu ra
Thời gian trôi ...vạn vật cũng phai nhoà
Hoa có lẽ chẳng còn nơi chốn cũ !

Em muốn tặng lá hoa vừa hé nụ
Khẽ chạm vào đã vội mắc cỡ ngay
Khép rèm mi dẫu là mộng đêm, ngày
Để sắc hoa vẫn mãi hoài tươi mãi ?!

Em muốn tặng anh bài ca tình ái
Giữ rừng già Hoa Trinh Nữ mến ai
Để quân vương quên bẳng chiếc ngai ngài
Dừng lại ngắm cho thoả lòng lưu luyến !

Em muốn tặng sắc hoa hồng tim tím
Cành lá xanh, cánh lá mỏng xíu xiu
Và rụt rè, mắc cỡ khi bị trêu
Mắt nhắm lại mặc cho ai ngơ ngẩn !

Em muốn tặng anh những dòng thơ ...thẩn
Nhưng mà lòng vẫn thấy ghét làm sao
Mặc kệ anh râu tóc rối, hồn đau
Trời Tháng Sáu mưa vào tim ...cho mát !


..
_Hello Sis DocHanh08
Cuối tuần dạo 1 vòng Net..tới đây gặp bài thơ này không bước đi thêm được nên MMT phải ghé vào..ghi vài lời ..

Có Những Chiều Cô Đơn..


Em muốn tặng gì chã được em ?
Miễn sao người nhận thấy nghe thèm
Em vui tặng ..thì người ta thích
và chắc người ta sẽ thương thêm ..?

Cuối tuần được tặng một cành hoa
Ui..nghe hạnh phúc lắm em à ?
Nếu anh may mắn là kẻ nhận
Tình sẽ dâng đầy rất bao la..

Rồi có những chiều quá cô đơn
Áng mây trôi nhẹ như tũi hờn ??
Bất chợt trên Net thơ em gỡi
Anh nằm đọc mãi ...nhớ em hơn ...?.!!..???

MMT.
DocHanh08
Loyal Member
Join Date: Feb 2008
Số Điểm: 1279
Old 06-06-2009 , 02:45 PM     DocHanh08 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by _maymuathu_
.

..
_Hello Sis DocHanh08
Cuối tuần dạo 1 vòng Net..tới đây gặp bài thơ này không bước đi thêm được nên MMT phải ghé vào..ghi vài lời ..

MMT.
Chào Mây,

Cám ơn Mây đã ghé lại chơi
Lại còn thơ để, hồn rơi nơi này
Thôi đừng buồn nữa nhé Mây
Ngày này năm tới ...Mây xây mộng vàng !

Chúc Mây dzị ngỡ ngàng không đó ?!
Chuyện tình yêu tự nó nẩy mầm
Đủ duyên dệt mộng trăm năm
Lo gì chẳng có người thầm tương tư ?!

Đường vào yêu từ từ chớ vội
Bắt cá không cần lội mới hay
Mây thôi thổn thức đêm ngày
Thế nào nợ cũng đến ngay để đòi !

Lúc đó đừng "Than ôi ...khổ quá !
Biết cực vầy ...tớ xá từ lâu
Yêu chi để phải lo, rầu
Tình, tiền sớm tối phải ...tâu với nàng ! "

Vừa nghe xong ...anh chàng Mây ..dzọt
Thôi không thèm đụng, chọt tình yêu
Ai gan kệ ! Mây hỏng liều !
Tự mình giam hảm thì tiêu single !

Sin gồ thì cười hô hô khoái !
Mé rì rồi hết nhái mấy em
Mây đây còn thích ...tòm tèm
Vào ra trên Net để xem .....cái gì ???

Giỡn chút vậy chúc Mây vui hỉ
Cuối tuần mà rầu rỉ mần chi
Độc thân sướng nhất lo gì
Nửa đường tiên cảnh . Tình si mới khờ !

Chúc dzui nhé Mây !

Last edited by DocHanh08; 06-06-2009 at 02:53 PM..
_maymuathu_
Platinum Member
Join Date: Oct 2005
Số Điểm: 6210
Old 06-06-2009 , 06:09 PM     _maymuathu_ est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by DocHanh08
Chào Mây,

Cám ơn Mây đã ghé lại chơi
Lại còn thơ để, hồn rơi nơi này
Thôi đừng buồn nữa nhé Mây
Ngày này năm tới ...Mây xây mộng vàng !

Chúc Mây dzị ngỡ ngàng không đó ?!
Chuyện tình yêu tự nó nẩy mầm
Đủ duyên dệt mộng trăm năm
Lo gì chẳng có người thầm tương tư ?!

Đường vào yêu từ từ chớ vội
Bắt cá không cần lội mới hay
Mây thôi thổn thức đêm ngày
Thế nào nợ cũng đến ngay để đòi !

Lúc đó đừng "Than ôi ...khổ quá !
Biết cực vầy ...tớ xá từ lâu
Yêu chi để phải lo, rầu
Tình, tiền sớm tối phải ...tâu với nàng ! "

Vừa nghe xong ...anh chàng Mây ..dzọt
Thôi không thèm đụng, chọt tình yêu
Ai gan kệ ! Mây hỏng liều !
Tự mình giam hảm thì tiêu single !

Sin gồ thì cười hô hô khoái !
Mé rì rồi hết nhái mấy em
Mây đây còn thích ...tòm tèm
Vào ra trên Net để xem .....cái gì ???

Giỡn chút vậy chúc Mây vui hỉ
Cuối tuần mà rầu rỉ mần chi
Độc thân sướng nhất lo gì
Nửa đường tiên cảnh . Tình si mới khờ !

Chúc dzui nhé Mây !
..

_Ui mannnn
Hôm nay mây gặp cao thủ DH...xuất khẩu thành thơ ..
chịu hũn thấu á ??.!!!!!

* *

Ôi ! Tình yêu ?


Tình yêu mà ..đụng chọt gì ?
lấy vợ thì sẽ bị đì ..fẻ thôi ?

mây hiểu rõ lâu rồi nên né
Nhưng có gì như xé tim gan
Ừ thôi cũng kiếm một nàng
Rinh về xây giấc mộng vàng có nhau ?

Mây đâu phải em nào cũng ...Fái ?
Đi phố Tàu mời đãi lia chia
Rồi khi phố vắng đèn khuya
Không ai tâm sự ..chẳng chia sẻ gì

Thôi thì nếu điều chi sảy đến ?
Mình cũng đành ...thân mến chờ xem
Đỡ hơn trăn trỡ từng đêm
Nằm nghe gió lạnh bên thềm ..thấy đau !

Nói dzị chứ ...em nào thông cảm
Thấy anh mây chẳng dzám ...Fá ai ?
Có lòng cho cánh nhạn bay
Thữ xem mây có ..VòngTayÂnTình ?

Thì mây chắc sẽ rình thăm hỏi
Nhỏ ơi ! anh muốn nói vài câu
Thà ta chung bắc nhịp cầu ?
Còn hơn..để phố giăng sầu nắng mưa...!.!!!!


_Nice weekend Sis DH ơi ?
mmt
DocHanh08
Loyal Member
Join Date: Feb 2008
Số Điểm: 1279
Old 06-08-2009 , 07:32 AM     DocHanh08 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by _maymuathu_
..

_Thì mây chắc sẽ rình thăm hỏi
Nhỏ ơi ! anh muốn nói vài câu
Thà ta chung bắc nhịp cầu ?
Còn hơn..để phố giăng sầu nắng mưa...!.!!!!


_Nice weekend Sis DH ơi ?
mmt

Wow, cái này Mây mới chính hiệu ...cao thủ ...á . Không phải ĐH đâu hihihi


Phố nắng mưa giăng sầu Nhỏ thích
Mây ngỡ ngàng Nhỏ thích kỳ ghê
Thôi đừng buồn nữa tóc thề
Mây đây sẽ đón nàng về dzinh nha !

Về dzinh nha ...Nhỏ thà ở giá
Một mình thì Nhỏ phá dzui hơn
Nhỏ ơi! Chớ có giận hờn
Mây đây sẽ hát, đánh đờn Nhỏ nghe !


*** Chờ hoài hỏng thấy Nhỏ nào của Mây xuất hiện đáp lời nên ĐH phá cho dzui chút hén .

DocHanh08
Loyal Member
Join Date: Feb 2008
Số Điểm: 1279
Old 06-16-2009 , 07:07 AM     DocHanh08 est dconnect  search   Quote  
Chia


đời chia hai nửa nhánh sông
để hai nỗi nhớ gánh gồng chia đôi
một nửa người
một nửa tôi
bao nhiêu cái nửa để cơi cho đầy ....

tôi đem ngày rộng chia hai
sáng trưa khoả lấp
chiều khuya ngủ vùi
bao nhiêu mộng cũng tan trôi
ngày dưng ngắn lại tôi rồi cũng quên ...

tôi đem buồn cũ xoá tên
thả theo diều giấy bay lên bầu trời
gió cao dây đứt diều rơi
tôi ngồi cười rất vu vơ cùng diều ....

tôi đem hạnh phúc chia đều
cho tôi một nửa,
nửa người chưa yêu
một mai
hai nửa gặp nhau
ghép hai hạnh phúc thành câu chung tình

tôi đem chia nhỏ đời mình
thành dăm ngăn đựng trong bình cắm hoa
một ngăn là đóa hoa trà
ngày xưa kỷ niệm nhạt nhoà thời gian

một ngăn dành cắm hoa vàng
gửi miền quá khứ sang trang mất rồi
một ngăn riêng để dành tôi
nở màu hoa tím như đời buồn - vui.

smt.
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 11:55 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.