![]() |
Quick Language Chooser: |
|
pha'vui
Senior Member Join Date: May 2004 Số Điểm: 795 |
Uhm đúng đó.....xanh hay tím cũng chỉ là mầu thôi ....
![]() Nói sao tả hết cho vừa Bao nhiêu nhung nhớ tình xưa thủa nào Đêm đêm nhìn ánh trăng sao Thấy Cuội (ngồi) co ró ....Hằng Nga sầu buồn .... ![]() Ơiiii hò ... Cớ sao giọt lệ trào tuông Phải chăng duyên đã muộn màng cách xa ...... (ko đuợc bực bội à nhen) Tại sao chung ở một nhà Kẻ trên nguời duới ....bao là ...thuơng đau .... Hò Ơiiiiiiii ......... Bạn ĐH thử xả bớt ....dây nịt ra coi có đỡ hơn ko ?? ....cái gì cũng vậy ...bó cả ngày níu là Phá cũng khó chịu lắm ...... Weekend vui vẻ nha ..... ![]() |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1258 |
Đố ai tình thắm duyên đầu
Sẽ luôn đẹp mãi như mầu trăng thanh Đa tạ sự quan tâm của Phá nghen, có điều ĐH mặc váy với lại quấng xà rông không hà, hỏng có buộc thắt lưng chi cả, nên gió mạnh hay nhẹ cũng xả thoải mái á Hò ơiii Đố ai quét sạch lá rừng Để ta khuyên gió, gió đừng rung cây Đố ai nhìn ánh trăng say Để ta hỏi cuội có hay mỉm cười Đố ai hiểu được lòng người Để ta can đảm đi bơi ....hỏng sợ chìm Ơiii hò ... Hết chữ để phá rồi. Chúc dzui há ![]() |
|
pha'vui
Senior Member Join Date: May 2004 Số Điểm: 795 |
Đố chi thách cả ông Trời
Có duyên cùng nợ muôn đời (hông) gỡ ra .... ![]() Ơiiii hò ... bây giờ mới hiểu tại sao Thằng Cuội (lại thích) ngồi gốc cây đa Mỗi khi gió lốc nhìn (trăng) ta mỉm cuời Hằng Nga tủm tỉm đôi môi Gió ơi (chớ) rung mạnh rồi ai cứu cho Bao năm mong uớc đợi chờ Gặp anh life guard (Vui Phá) tình cờ (tới) giải nguy ....... Hò ơiiiiiii .... Thoải mái đâu không thấy mà chưa gì đã xanh mặt rùi .... ...bạn bè thấy mách nhau là chiện thuờng nhưng thật ra í của Phá là: xả nịt trên cơ ..... ....Bạn ĐH đừng nói là đã thiên nhiên trần lộ wen rùi nha ....... hết í ........ chúc zui luôn.... ![]() |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1258 |
Ừ, bó tay với Phá thiệt rồi . ĐH không đủ chử để đối đáp với Phá . Chịu thua đó . Chúc an dzui hỉ
![]() |
|
pha'vui
Senior Member Join Date: May 2004 Số Điểm: 795 |
ihihih....,
Seo lại give up easy thế nhỉ ? ..... ....níu zị thì trả nợ đi chớ ... cũng chỉ vì mún 10 mà ....thôi ....![]() ok ...rảnh típ cho zui ..... ![]() |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1258 |
Bắt thang lên méc ông Tiên
Trần gian có kẻ ... phá ghiền hơn ta ?! Chạy qua hỏi chị Hằng Nga Nếu như gặp Phá, rầy la thế nào ? Hằng Nga cười hỏi : thiệt sao Vậy thì cứ bảo rằng đau bụng rồi Phải chạy tìm thuốc ... chữa thôi Phải đâu Lưu Bị mà đòi dây dưa ! Cuội nghe, cười bảo: cho chừa, Bởi mi thích phá giờ thưa, gởi gì ! Tức mình, nàng hát như ri: Hò ơiiii Chú Cuội ngồi gốc cây đa Trăm năm chỉ ngó Hằng Nga sao chời Cuội ơi xuống thế mà chơi Ở chi trên đó có lời gì đâu ơiii hò Quote :
Cuối tuần an lành, vui vẻ ![]() Last edited by DocHanh08; 10-31-2011 at 10:03 AM.. |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1258 |
Em Trăng Thơ
Em là thơ trăng cũng là thơ Vầng trăng tròn khuyết vẫn bơ vơ Em tròn vẫn có người đưa đón Khi khuyết càng thêm kẻ đón đưa Thơ là em trăng chẳng là em Vì trăng chỉ sáng mỗi ban đêm Còn em vẫn sáng ngày hay tối Vạn ánh sao đêm cũng bắt thèm Em là mơ trăng cũng là mơ Nhưng trăng là thật ở trong mơ Còn em là mộng trong đời thật Mộng thật còn ngăn một vách hờ Em là em trăng chỉ là trăng Người thương người ghét cũng xin vâng Em thương em ghét đời dâng sóng Và cả vần thơ bỗng nhọc nhằn ... Nhược Thu Thấy thơ hay, ăn cắp đem dzìa ...khoe ![]() |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1258 |
Bận Lòng Mà Chi
Ai gọi thầm ai ai biết đâu Người thương kẻ nhớ chỉ thêm sầu "Cảm khái" thơ hay nên ... ăn cắp Đem pha mực tím ... hóa mưa ngâu Thuở ấy ngày xưa xa rất xa Cũng áo trắng bay những chiều tà Cũng trang lưu bút trao nhau viết Cũng thắm phượng hồng những thiết tha Bâng khuâng dẫu có cũng thế thôi Giống như thơ, nhạc gởi tặng đời Chỉ là cảm xúc trong khoảnh khắc Thì chớ buộc vào ... đó là tôi Chiều nao nếu có ra biển ngắm Sẽ thấy hoàng hôn đẹp tuyệt vời Thì chớ buồn lòng khi đêm vắng Trăng vàng vẫn đẹp nét đơn côi ![]() |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1258 |
Tháng Chín, màu gì ?
Tháng Chín là màu của nhớ mong Đợi chờ khắc khoải dấu trong lòng Bất chợt vầng dương dời xa vắng Thử hỏi má có hồng hay không ? Tháng Chín màu gì, ai hỏi ai Một câu đơn giản - đúng hay sai Tháng Chín phải chăng màu ô nhục Viết lên trang sử, có mấy ... ngài ? Tháng Chín là mùa của tiếc thương Thương về đất Mẹ, chốn quê hương Đã bị xẻ chia thành ... trăm mảnh Nửa thế kỷ qua ... mới tỏ tường ! Tháng Chín những chiều tim nhói đau Lệ ai tuôn chảy hay máu đào Hoà quyện với mưa rơi trên phố Anh cất tiếng gào: Cứu Nước Mau ! Tháng Chín giờ này chốn xa xôi Mùa Thu gõ cửa đang gọi mời Bao lá trên cành chờ thay áo Đỏ, nâu, vàng đẹp một vùng trời ! Tháng Chín là mùa của dấu yêu Gió heo may lạnh những buổi chiều Xào xạc trên cành từng chiếc lá Rụng rơi về cội ... nhắn nhiều điều ! http://www.youtube.com/watch?v=S82sB...eature=related ![]() Last edited by DocHanh08; 10-03-2011 at 01:05 PM.. |
|
pha'vui
Senior Member Join Date: May 2004 Số Điểm: 795 |
Lâu ko phá ngứa tay á ......
![]() Tháng Chín là tháng của Trăng Rằm Vui đùa trẻ nhỏ ruớc đèn (Trung) Thu Hát ca múa nhảy chào mừng Chú (Cuội) ![]() Hỏi thăm sức khoẻ chị Hằng Nga ......... rồi nhắn là : Ơiiiii ho````` Tháng Muời đã đến rồi đây nha Vào Thu áo lạnh nhớ nịt cài ![]() Không thôi gió bay cảm suơng phổi Ai nguời chăm sóc ngoài Cuội ta Ho`````` Ơiiiiiiiiiiii ![]() |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1258 |
ĐH thì lâu quá không phá nên quên ... phá rồi
Bây giờ biết hò sao đây ta ... ây da, ây da, thiện tai, thiện tai !Trung Thu là của các thiếu nhi Cuội ơi cuội phá để được gì Hằng Nga vẫn bằng an mạnh giỏi Bởi vì (đã) có Cuội trồng cây si ! hò ơiiii .... Tháng Mười thây kệ tháng mười Dẫu cho bão nổi vẫn lười đắp chăn Số nàng sống tới trăm năm Trăm năm một kiếp .... ăn nhằm gì Cuội ơi ! ![]() |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1258 |
Chúc Em Nhiều May Mắn
Hỡi cô bé, thiên thần chưa tội lỗi ! Đến trần gian để chịu cảnh oan khiên Nghiệp phải trả trên thân thể yếu mềm Hay cảnh báo thế gian lòng nhân ái ? Xã hội đã dạy con người như vậy ? Sống bon chen, giành giựt với lọc lừa Chưa vào đời biết mạnh được yếu thua Lương tri chỉ là trò đùa thiên hạ ! Yêu Yêu hỡi, đừng đau lòng em nhé ! Đừng nhớ gì thảm cảnh đã xẩy ra Hãy an nhiên rời bỏ chốn ta bà Hãy tự nhủ: Đời chỉ là cõi tạm ! Không những thế, đời là nơi thù oán Em thấy rồi, còn là chổ xấu xa Là nhân tính đồng lõa với gian tà Là đức dục rất xa tầm tay với ! Thiên thần nhỏ chưa làm gì nên tội Hãy trở về từ chổ đã đến đây Đừng ngoái nhìn dù một phút một giây Chốn trần gian dẫy đầy tâm vô cảm ! Thiên thần nhỏ ! Chúc em nhiều may mắn !!! 21/10/2011 Last edited by DocHanh08; 11-18-2011 at 08:29 AM.. |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1258 |
Mùa Thu, Trăng và Lá
Ừ nhỉ lá buồn không phải lá Chỉ tại mùa Thu mới vậy thôi Chẳng ai trở ngược thời gian được Để lá trên cành khỏi rụng rơi Ai biết khi nào trăng bật khóc Bởi vì nhìn lá rụng đầy sân Làm sao đem lá về chốn cũ Trăng đành ngơ ngẩn nhỏ lệ thầm Trăng chiếu xuyên cành trơ trụi lá Chắc rằng trăng sẽ ngậm ngùi đau Hỏi lá xa cành lá có nhớ Gởi lại cho trăng giọt lệ nào ? Ừ nhỉ lá buồn không phải lá Mà vì thời khắc bước vào Thu Lá rơi về cội đâu phải mất Chỉ là luân chuyển tránh sương mù Đem chiếc lá vàng ép vào tập Viết lên bên cạnh mấy vần thơ "Hữu Duyên Thiên Lý Năng Tương Ngộ" "Sống gởi thác về" - một giấc mơ ! http://www.youtube.com/watch?v=RGrYI...eature=related ![]() Last edited by DocHanh08; 11-18-2011 at 08:26 AM.. |
|
pha'vui
Senior Member Join Date: May 2004 Số Điểm: 795 |
Quote :
Hôm nay bệnh ngứa ..........tay lại nổi lên rồi ..... ![]() Tình đời khi đến còn đi Mơ trăng bắt bóng tình si dại khờ Đêm về trông ngóng đan tơ Ngân hà xa cách vật vờ đau thuơng Ho`````` Ơiiiiiiii Đông về giá lạnh tình truờng Tháng Muời Hai đến tuyết vuơng cõi lòng Chi bằng hãy đắp chăn lông Ấp hồn đợi nắng chờ trông .... Xuân hồng .......... ![]() |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1258 |
Dạo này Phá mần thơ hay quá, ĐH không biết đối lại rồi
Đem bài hát này về thế thơ ha . Chúc bình an .http://www.youtube.com/watch?v=cKOSQ...eature=related |
|
pha'vui
Senior Member Join Date: May 2004 Số Điểm: 795 |
Quote :
thui cho nợ đó ....mai mốt bắt phạt sau ........ ......Nhân dịp năm mới mến chúc bạn đuợc luôn vui mạnh ...... ![]() |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1258 |
Muốn nghe ĐH hát thật à ? Ước gì ĐH có thể tự sáng tác được những bài hát như thế này nè :
Anh Là Ai Xin hỏi anh là ai ? Sao bắt tôi, tôi làm điều gì sai ? Xin hỏi anh là ai ? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay ? Xin hỏi anh là ai ? Không cho tôi xuống đường tỏ bày ? Tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay Xin hỏi anh ở đâu ? Ngăn bước tôi chống giặc Tàu ngoại xâm Xin hỏi anh ở đâu ? Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi ? Dân tộc anh ở đâu ? Sao đan tâm làm tay sai cho Tàu ? Để ngàn sau ghi dấu bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào ! Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm một ngàn năm hay triền miên tăm tối Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam ??? Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam ??? Việt Khang Việt Nam Tôi Đâu ? Việt Nam ơi ! Thời gian quá nửa đời người Và ta đã tỏ tường rồi Ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói Mẹ Việt Nam đau từng cơn xót dạ nhìn đời Người lầm than, đói khổ, nghèo nàn Kẻ giàu sang, quyền uy, dối gian Giờ đây,Việt Nam còn hay đã mất ? Mà giặc Tàu ngang tàng trên quê hương ta Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội Chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu Là một người con dân Việt Nam lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm Người người cùng nhau đứng lên Đáp Lời Sông Núi Từng đoàn người đi chẳng nề chi Già trẻ gái trai giơ cao tay chống quân xâm lược Chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam Việt Nam tôi đâu ... Việt Nam tôi đâu ... Việt Nam tôi đâu ??? Việt Khang ...để không còn đi trộm nữa thì ĐH sẽ hát gởi đến phá, chắc chắn như vậy ! ĐH cũng xin được chúc phá sang năm Thìn toàn bình minh, chuyện linh không thèm nhớ, sống bên vợ thật êm đềm, và mỗi đêm mỗi hạnh phúc . Mến chúc phá một năm mới vạn an hỉ ! ![]() Last edited by DocHanh08; 02-01-2012 at 11:35 AM.. |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1258 |
Vì Sao ?
Sao anh bắt những người con ái quốc Rồi thẳng tay đánh đập Họ dã man Và vu oan Họ trốn thuế, ******* đàng Để bắt Họ đi ... phục hồi nhân phẩm ??? Sao anh lại chơi trò hèn, bẩn Hòng đập tan ý chí quật cường Sao anh lại gieo rắc tai ương Xuống đầu những người dân lương thiện ??? Sao anh lại hăng say cống hiến Sự nhiệt thành cho kẻ ngoại bang Sao anh quên dòng máu đỏ da vàng Vẫn luân chuyển trong từng huyết quản ??? Hãy dừng lại, đừng gây thêm thù oán ! Nhận rõ mình là dân tộc Việt Nam Đừng tiếp tay với gian ác, bạo tàn Hãy nâng đỡ dân oan, người vô tội ! Phải tháo bỏ bức màn nhung tăm tối Để cháu con được thấy ánh mặt trời Hương Hoa Lài phải lan toả nơi nơi Cùng nở rộ khắp nẻo đường đất nước Phải cùng nhau chống quân xâm lược Và chống kẻ bán nước Việt Nam Hoa Tự Do phải nở, dẫu muộn màng Để dân Việt bước sang trang nhân ái 28/01/2012 http://www.youtube.com/watch?v=-eQFGy-UwXE http://sbtn.net/default.aspx?LangID=...D=65339&Page=1 http://www.youtube.com/watch?v=WTsezEgQpNw ![]() |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1258 |
Thì Ta Trả Lại Vô Thường
Thuyền tình tháng tám trôi tan tác Tập tành thi tứ thẩn thờ thơ Thân thể thảnh thơi tâm thanh thản Thánh thoát tựa ... tinh tú trên trời Tiếp tục thở than ta ta thán Thần trí tương tư thiệt thiệt tình Thấp thoáng trăng thu từ tưởng tượng Trăng tàn thi tứ tận thảm thương ! Truyền thuyết tình ta thật trác tuyệt Từ thuở thiếu thời trót tương tư Tơ tưởng thuyền tình trôi từ tốn Thì tất tạo tác ... trăm thiên thần Thiên thu từ trước thương thì thảm Thôi thì ta tạm thả ... tình thơ Thỉnh thoảng tập trung theo tiếng thở Tập tâm tỉnh thức trọn tứ thời ! Thì dẫu vô thường có tới viếng Tất sẽ cũng vẫn mỉm cười thôi !!! Chúc an vui ! http://www.youtube.com/watch?v=Jq56k...5FEFC59B917CE6 ![]() |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1258 |
Ván Cờ Thí Hai bạn thân lâu ngày gặp lại Rủ rê nhau làm đại ... ván cờ Thắng thua là chuyện của ... Trời Rầu, lo, sợ, tủi ... chuyện đời ... người dưng ! Nên cứ thế tưng bừng xuất trận Đẩy pháo cùng xe, ngựa tung hoành Cũng chẳng màng chốt chung quanh Thí luôn sĩ, tượng để tranh ... anh tài ! Có cô nàng nhìn hai ... ngài, ngại ! Nên âm thầm khấn vái lung tung Làm sao ngăn cuộc thư hùng Để dừng bước tiến ... đùng đùng... hai bên Hai người bạn bỗng lên ... cơn sốt Xe, pháo, mã đem ... nộp hết rồi Chỉ còn hai chốt nữa thôi Làm sao tiến chiếm được đồi bên kia ? Cô nàng vẫn lặng yên cầu nguyện Mong hai người ngưng chuyện ... thí cờ Đời vẫn đang đẹp như mơ "Dĩ hoà vi quí " kẻo trời ...đổ mưa ! Hai người bạn vẫn chưa chịu nghĩ Vẫn thử xem tâm, ý thế nào Hỏi lòng người sắc hơn dao ? Để ta man mác nỗi đau lạ kỳ ! Và kết cuộc còn gì không nhỉ Hay đọng lại hàng tỷ nỗi đau Niềm tin chẳng thể gởi vào Một bàn cờ thí .... tô màu ... dối gian ! http://clip.dj/#search/http%3A//www....ture%3Drelated |
![]() |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
|
|
|