![]() |
Quick Language Chooser: |
|
_maymuathu_
Platinum Member Join Date: Oct 2005 Số Điểm: 6203 |
Quote :
Đời tôi ? ..còn gì để chia ? Nửa vầng trăng khuyết, nửa khuya lạnh lùng Nửa bản tình ca lạc cung Nửa con đường vắng nửa khung trời sầu Nửa mảnh tình gởi về đâu ? Nửa mùa Thu chết nửa mầu nắng tươi Trên môi còn nửa nụ cười Nửa thương nửa nhớ...về người phương xa..!.!!! _Mến chào Sis DocHanh08 ơi ? Ui..mannn Có 1 cuộc đời mà đòi chia hoài ... nhỡ có người nhận hít rồi lấy gì sống ... ![]() mmt ![]() |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1258 |
Quote :
Mèn ui, sao giành post hết nửa ý của ĐH rồi ??? Lấy gì mà ĐH post nữa đây :( Thôi không post nửa của tôi Post lên trông giống thiệt coi lạ kỳ Tưởng ĐH đã copy Nửa câu than thở ...gì gì của Mây ! *** Đã bảo chia nửa thôi mà Có người đòi hết thì là ....Vô Duyên ![]() Last edited by DocHanh08; 06-16-2009 at 09:48 PM.. |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1258 |
Tôi đem chia nửa cuộc đời
Gởi Người xấu số một thời lãng quên ! Tôi đem buồn khắc Không Tên Thả vào sóng biển bồng bềnh ra khơi .... Sóng đánh tan nỗi buồn rồi ?! Chỉ còn thân xác nằm phơi cát vàng Tôi đem chia lệ hai hàng Nửa tuôn xuống má, nửa tràn vào tim Tôi chia giấc ngủ bình yên Thành dăm khoảng lặng đêm đêm nguyện cầu .... Cầu cho Cha Mẹ sống lâu ! Chúng sinh hết khổ, thấm màu từ bi ! ![]() |
|
Hạ Trắng
Junior Member Join Date: May 2009 Số Điểm: 13 |
Đời tôi em xẻ làm đôi,
Nửa nương theo gió, nửa trôi ...bồng bềnh Em đi, đường có gập ghềnh? Phố xưa, lạc bước ... chông chênh nỗi sầu ... Tôi về, nghe rõ niềm đau Duyên xưa, tình cũ bạc màu thời gian Nửa đời, lắm nỗi gian nan Nửa kia, trôi giữa ... bạt ngàn phong ba Vắng em, đời vắng tiếng ca Cung đàn lạc điệu, ngân nga ... khúc trầm Vắng em, thơ chẳng buồn ngâm Xa em, mới biết ... tình thâm thế nào! ... Lặng nghe tiếng gió xì xào Nửa kia theo gió thì thào bên tai ... Hạ Trắng |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1258 |
Chào Sis Hạ Trắng ghé đến đây
Đọc thơ của Sis, bỗng buồn lây Tự hỏi: có người sao ác thế ? Dám ...xẻ đời ai _ Thiệt là ...hay ! Quote :
Tình yêu ai nỡ chia hai Để cho cô lẻ ...trời đày hai nơi ? Phương này nghĩ tới phương kia Phương kia chắc cũng đầm đìa mưa rơi ... Xin đừng chia nữa, người ơi ! Tim đau khắc khoải từng giờ, biết không ? Tháng Sáu còn mãi mưa giông Giọt sầu vẫn mãi ngập lòng mỗi đêm ! Ai người chia xẻ niềm riêng ? Để cùng Hạ Trắng sánh duyên trọn đời ? Happy Father's Day, Hạ Trắng ơi ! ![]() Last edited by DocHanh08; 06-20-2009 at 07:54 PM.. |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1258 |
Em Yêu Ơi ...
Ơi em cưng của tôi ơi ! Cho anh hương ấm trên môi em cười Để anh ấp ủ một đời Về ru giấc mộng quên thời xót xa Em yêu ơi ... tóc mượt mà ! Cho anh vài sợi dệt qua nỗi sầu Anh ngồi kết lại mộng sâu Trong nhau ta có ngàn câu ân tình Em yêu ơi ... trái tim xinh ! Có nghe anh hát giữa thinh không này Mưa rơi trên tóc mưa say Anh mơ trên tóc mộng bay ngọt ngào Em yêu ơi ...mộng bay cao ! Em về chín ngọt những bao dung đời Nghe anh ru giấc ... "À ơi ... " Bên dòng sông tóc ... chơi vơi hương tình. SPDP ![]() |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1258 |
Trả Lời Anh ...
Con đường đó em đi chông chênh lắm Mỗi chiều về, lòng vẫn thấy quạnh hiu Gió trên cao, hỏi gió có hiểu nhiều ? Sao em phải thích, liều đi ngõ lạ ? Đường em đi cũng nhiều hoa, cỏ, lá Bướm vờn hoa và thả những ước mơ Nhưng lòng em vẫn còn mãi đợi chờ Ừ, thì đợi, thì chờ trong vô vọng ! Đường em đi mang giấc mơ trong mộng Dẫu gập ghềnh, em cũng sẽ không sao Bởi gió trên cao luôn mãi thì thào Lời tình tự như thưở nào ...năm đó ! Đường em đi ... em biết là rất khó Đã chọn rồi ... em chẳng có sợ đâu Anh biết em, tánh cũng rất là ...ngầu Nếu như khóc thì chỉ mình anh dỗ ! Em ghét anh và ghét nhiều chứ bộ Tưởng rằng em chỉ nói giỡn hay sao Anh chờ xem có phải chuyện tào lao Mau tan biến hay sẽ là miên viễn ! ![]() Last edited by DocHanh08; 08-23-2009 at 08:54 PM.. |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1258 |
Nếu bây giờ ....
Nếu bây giờ tình mình lên ngôi nhỉ Anh biết rằng em thủ thỉ gì không ? Nếu bây giờ được anh ôm vào lòng Nước mắt sẽ ...tuôn vòng quanh mi, má ! Nếu bây giờ tim không còn băng giá Thì chắc rằng cũng chỉ bởi tại anh Nếu bây giờ anh bỗng chịu làm lành Thì em sẽ bắt đền anh nhiều lắm ! Nếu bây giờ tình mình đang nồng thắm Em sẽ đòi anh kể chuyện trăm năm Nếu bây giờ nỗi nhớ hết âm thầm Anh sẽ bảo : coi chừng lầm anh đó ! Nếu bây giờ ... nếu bây giờ .... anh có ... Tay cầm dù để che nắng che mưa Em sẽ thưa : như vậy cũng như vừa Mưa thôi ướt ... tóc trưa ... chiều và tối ... Nếu bây giờ hai đứa mình chung lối Em mong sao thời khắc mãi ngừng trôi Để được nghe tim anh đập từng hồi Để trong mắt chỉ mình em thôi nhé ! Nếu bây giờ ...??? ![]() |
|
_maymuathu_
Platinum Member Join Date: Oct 2005 Số Điểm: 6203 |
Quote :
Nếu bây giờ ...nhìn mây hồng trôi nhẹ Buồn lắm không ? khi trời chuyển mùa sang Thu hắt hiu từng chiếc lá hanh vàng cho lòng người mơ màng thêm hoang vắng NBG...phố buồn trời không nắng Khung trời riêng, anh ở tận phương xa Em xa xôi mãi tít chốn quê nhà Có nhớ nhau khi lòng ta trống vắng và bây giờ ... giữa trời chiều yên lặng Ta bên nhau Nhỏ thấy có vui không ? Tim có nghe bản tình ca ngập lòng Đời sẽ thôi..hết rồi Đông băng giá ...??? _Chào Sis DH Cuối tuần lạc vào đây..đọc mấy bài thơ của Sis..chịu hũn thấu !! Nên mây góp vài ..câu há ? ![]() ![]() |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1258 |
Quote :
Cho ĐH thiếu nợ lại bài này đi nhen . Chúc Mây luôn dzui ![]() |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1258 |
8 Nụ Hôn Cho Em ...
Chiều cuối tuần muốn hôn em quá đỗi Nhưng em tôi còn hờn dỗi làm thinh Làm cho tôi cũng chết lặng thình lình Để tám cái hôn đành vào tê tái ! Cái thứ nhất tôi muốn hôn má phải Cái thứ hai hôn má trái nhé em Cái thứ ba anh hôn tóc em mềm Trên môi nồng êm đềm hôn thứ bốn ! Cái thứ năm dường như muốn chạy trốn Trên bờ vai tôi hôn nhẹ như mơ Năm rồi sáu em tôi thở ...dại khờ Xuống chút nữa cho giấc mơ thành thật ! Bảy và tám ...có nên hôn ... bí mật ?! Ừ, xuống thêm ! Em tôi vẫn đợi chờ ! Tôi ngần ngừ ...thì hôn tới ...niềm mơ Đôi .....tay ấy ...cho tròn câu ...tám cái ! Hôn như vầy để em tôi nhớ mãi !!! ![]() Last edited by DocHanh08; 07-18-2009 at 01:51 PM.. |
|
_maymuathu_
Platinum Member Join Date: Oct 2005 Số Điểm: 6203 |
Quote :
_Siệt là ...chết người ..Chịu hũn thấu !!!... ![]() ![]() mây Bó tay..hết thơ đối..luôn ...!.!! ![]() ![]() ![]() ![]() . |
|
Hạ Trắng
Junior Member Join Date: May 2009 Số Điểm: 13 |
Quote :
Chào sis Độc Hành! HT đọc qua nhiều bài thơ của sis, thơ thật là hay! ![]() Cảm ơn lời chúc của sis từ hôm ấy! Đến bây giờ HT mới ghé qua ... HT dạo này khá bận nên cũng ít có cảm hứng làm thơ! Chúc sis luôn vui vẻ ![]() Hạ Trắng |
|
Hạ Trắng
Junior Member Join Date: May 2009 Số Điểm: 13 |
Quote :
![]() Nếu bây giờ ... mình lạc vào cổ tích Một chuyện tình ... ở xứ xở thần tiên Chân bước nhẹ, lòng rất đỗi bình yên Tay trong tay ... chìm vào miền tĩnh lặng Nếu bây giờ ... tuyết rơi giữa ngày nắng Ta tung tăng ... như trẻ nhỏ vui đùa Cứ rong chơi, nô nức suốt bốn mùa Mặc thời gian làm úa màu mái tóc Và bây giờ ... bất chợt ... công chúa khóc Hoàng tử buồn, không hiểu bởi vì sao Có phải bởi ... tháng ngày cứ trôi mau Đời vô thường, hợp ... tan trong chớp mắt ... Hạ Trắng |
|
_maymuathu_
Platinum Member Join Date: Oct 2005 Số Điểm: 6203 |
Quote :
Sao hôm nay tự nhiên lạc vào vườn thơ tình vậy ? Thanks for bài thơ hay.. ![]() NẾU EM CÓ VỀ ... Nếu em có về qua dòng sông Hậu Bến phà CầnThơ đẹp mầu nắng tươi Trái tim hồng phương xa anh mến gởi Thăm quê ngoại vẫn chưa tròn giấc mơ Ôi ! những ngày ấu thơ anh còn nhớ .. Con đường mòn nhuộm trắng xác Hoa Cau Ngọai đã già nua, tóc trắng nhạt màu Đồng lúa non xôn xao cơn gió nhẹ Nếu em về, mái tranh nghèo xin ghé Thăm quê mình, Mẹ hiền vẫn sớm trưa Tấm thân cò chẳng ngại nắng gió mưa Mẹ chăm sóc đàn con hiều thương mến Con đò cũ, cây đa còn trên bến ? Đã xa rồi, buồn con nhện giăng tơ Dòng phù sa con nước chảy lững lờ Bếp lửa hồng chiều giăng mờ sương khói Và em ơi ! Khi về anh xin hỏi Một lời thăm người con gái Hậu Giang Tà áo thơ ngây, đôi mắt mơ màng Trên lối về ngập tràn hoa phượng vĩ Kĩ niệm xưa nay còn gì không nhỉ ? Mùa Thu nào đường vắng chỉ anh thôi Trái tim anh đã rung động mất rồi Giờ phương xa..nghe bồi hồi thương nhớ ...!.??? MMT. |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1258 |
Chào MMT & HT
Nếu bây giờ .... ba đứa mình gặp mặt Kẻ độc hành, người chỉ một mình thôi Hạ trắng kia ...khăn tang quấn lại rồi ?! Thì ai sẽ là người hạnh phúc nhất ??? Nếu bây giờ ...có một người biến mất Ai sẽ buồn, sẽ nhớ những vần thơ Hạ sẽ qua, mùa thu tới hững hờ Tuyết đông phủ, một màu tang băng giá ! Và bây giờ ... ba đứa mình xa lạ Thở với than, thỉnh thoảng thích thả thơ Gặp nhau đây chỉ là chuyện tình cờ Đời vô thường, buồn - vui ai biết trước ! Nếu bây giờ ...Hạ Trắng có điều ước Hạ Trắng ơi ! Hạ Trắng ước những gì ? Và Mây nữa ...Mây sẽ ước chuyện chi ? Kể ra đi, Độc Hành ...ghi ...vào sổ ![]() |
|
_maymuathu_
Platinum Member Join Date: Oct 2005 Số Điểm: 6203 |
Quote :
_Sis ĐocHanh ơi ? mmt nợ bài thơ này của Sis đã lâu rồi ...(Vì hồn thơ đi hoang..nên thơ khô cạn ...) Hôm nay ghé lại tính sổ luôn hén ...? ![]() ƯỚC GÌ ... Thứ sáu trời nắng thật tươi, Tự nhiên thấy nhớ nụ cười dễ thương Ôi ước gì Nhỏ chung đường Lối về vội vã vẫn thường gọi em Hôm nay mình bổng nghe thèm Mùi thơm mái tóc gởi kèm nụ hôn Lái xe mà ..như mất hồn ...? Hihihiiiii ![]() Tâm tư thầm kín bồn chồn không yên Phút đầu thấy Nhỏ có duyên Rề xe lại nói : Anh ghiền lắm em ! Nhìn tướng em..Anh thấy thèm Ước gì chung bước vai mềm chung đôi Hôm nay Hạ đã đến rồi Ngu sao mình cứ đơn côi những chiều ? Anh chờ Nhỏ nói tiếng Yêu, Nói đi Mẹ đánh anh liều thế cho Đời người như một chuyến đò Tình yêu để lỡ mình mò sao ra ? Nhỏ ơi ! mình giống Mẹ Cha Gặp Mẹ, Cha Fái ...đến già vẫn Yêu...!.!!! ![]() MMT. ![]() |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1258 |
Quote :
Nhỏ nào có phước hơi nhiều Được chàng Mây gởi những chiều tương tư Nhỏ ấy ơi ...chớ chần chừ Mây mà đổi ý làm nư được gì ? Gật đầu ...đại Mộng chung điĐời người rất ngắn, thở khì là xong Chớ để phí mất tuổi hồng Tóc dài ai ngắm, rượu nồng ai trao Một mình buồn lắm má đào Nhỏ ơi nhỏ hãy ...nhảy vào với Mây Con nhà tông, cánh hơi ...dày Nam nhi chính trực đâu đày hiền thê ! Chỉ là giống tánh hơi ...dzê Hào hoa phong nhả tứ bề ngán ai Chiến trường, súng đạn, máy bay Anh hùng đâu ngán, một tay vá trời ! Độc Hành năn nỉ hết lời Nhỏ nào đó dzị ...ra mời một ly nè ... *Cảnh người đàn bà sống độc thân ít đáng sợ hơn là cảnh người đàn bà bạc phước vì gia đình chôm danh ngôn này của ai quên mất tên rùi . ![]() |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1258 |
Quote :
Mười Nụ Hôn Chưa Trọn Hôn như vầy để em tôi nhớ mãi !!! Rồi từ đó tôi như người ngây, dại Nghĩ rằng em đã vướng phải bùa yêu Có ngờ đâu tôi cũng tương tư nhiều Cuối tuần bỗng muốn liều hôn 10 cái ! Cái thứ nhất tôi muốn hôn nơi gáy Cái thứ hai hôn nhẹ nhé, vành tai Cái thứ ba hôn mắt khóc đêm ngày Môi nồng nàn rộn ràng hôn thứ bốn ! Cái thứ năm không còn muốn chạy trốn Vòng tay ôm, tóc em xõa ngang eo Mùi hương tóc làm tim tôi lộn mèo Từng nhịp đập nhảy theo hôn mái tóc ! Cái thứ sáu chưa kịp hôn, em khóc Từng giọt rơi ... ấm, ướt cả vai tôi Ôm chặt em, lòng cảm thấy bồi hồi Đừng khóc nữa, nỗi đau kia tôi gánh ! Hôn trán em mà dường như ai đánh Bởi vì đâu mình phải chịu khổ đau Nhìn mắt em ngấn lệ - tôi nghẹn ngào Thiệt khờ quá ! Em tôi khờ dại quá ! Mười nụ hôn cuối tuần thành xa lạ ..... ![]() Last edited by DocHanh08; 08-23-2009 at 09:08 PM.. |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1258 |
Một Ngày Dạo Biển
Hôm nay đi biển San Diego Chạy mấy vòng luôn, mệt thấy mồ Parking không còn một chỗ trống Ba mươi phút đợi, chẳng được vô Quẹo sang bãi khác cũng y chang Tiếp tục ... láo liên như tìm vàng "Anh ơi, anh có đi chưa vậy ?" "Cô ơi, tôi mới vừa ...dzô hang" Đành thôi, đảo thêm tiếp một vòng A ha !... chiếc truck mới vừa dzông Lẹ làng lái đưa nàng vào chỗ Cuối cùng cũng được, chẳng uổng công Bãi biển hôm nay quá đông người Ai ai có lẽ cũng thật vui Từng ngọn sóng cao tung bọt trắng Hoà mình với biển ... nhất trên đời Nhưng sao vẫn thấy ... nhớ, người ơi ! ![]() |
![]() |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
|
|
|