VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Vườn Thơ > Thơ Tình Yêu

Reply
 
Thread Tools Display Modes
_maymuathu_
Platinum Member
Join Date: Oct 2005
Số Điểm: 6201
Old 08-30-2009 , 04:25 AM     _maymuathu_ est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by DocHanh08
Một Ngày Dạo Biển


Hôm nay đi biển San Diego
Chạy mấy vòng luôn, mệt thấy mồ
Parking không còn một chỗ trống
Ba mươi phút đợi, chẳng được vô

Quẹo sang bãi khác cũng y chang
Tiếp tục ... láo liên như tìm vàng
"Anh ơi, anh có đi chưa vậy ?"
"Cô ơi, tôi mới vừa ...dzô hang"

Đành thôi, đảo thêm tiếp một vòng
A ha !... chiếc truck mới vừa dzông
Lẹ làng lái đưa nàng vào chỗ
Cuối cùng cũng được, chẳng uổng công

Bãi biển hôm nay quá đông người
Ai ai có lẽ cũng thật vui
Từng ngọn sóng cao tung bọt trắng
Hoà mình với biển ... nhất trên đời

Nhưng sao vẫn thấy ... nhớ, người ơi !

---

_Hello Sis DocHanh08
Đi biển mà ...nhớ ai dzị ?? Siệt là loãng mạn lắm nha..???



Dạo biễn chiều nay...thấy nhớ ai ?
Nhớ con đường vắng bóng ngã dài
Nhớ áo em hồng vương hoa nắng
Nhớ bờ tóc rối gió bay bay

Bờ biển thật buồn San Diego
Nhìn thấy ai đi cũng có ..bồ
Riêng chỉ mình ta nghe trống vắng !
Ước gì cùng đi với 1 cô ??

Tuấn Vũ 2 tay dắt 2 bà ...(*)
Còn ta dạo biển chỉ có ta !.!!
Chẳng nhẽ đời mình ..Ê sắc ...ế ??
Cưng nào ghé tí ...cũng Bye xa !!! _Siệt là cái tình ..

Xin ngõ đôi lời với những ai ?
Đi biển muốn vui phải ..chọn ngày .
Đừng đi 1 mình ..buồn thắt ruột !!!
Đi với 2 mình ...mộng đắm say ?.???


_(*)Bản nhạc : "ĐờiTôiCôĐơn " Casĩ TuấnVũ
Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên ?
Đời tôi cô đơn nên..2 tay dắt 2 bà ...!.!!!!


VùngTrờiBìnhYên,
MMT.
DocHanh08
Loyal Member
Join Date: Feb 2008
Số Điểm: 1258
Old 09-04-2009 , 08:00 AM     DocHanh08 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by _maymuathu_
---

_Hello Sis DocHanh08
Đi biển mà ...nhớ ai dzị ?? Siệt là loãng mạn lắm nha..???




Xin ngõ đôi lời với những ai ?
Đi biển muốn vui phải ..chọn ngày .
Đừng đi 1 mình ..buồn thắt ruột !!!
Đi với 2 mình ...mộng đắm say ?.???


VùngTrờiBìnhYên,
MMT.
Đi có hai mình : thiện thiện tai !
Chín tháng mười ngày tiếp : khổ dài
Hỏng chừng sinh ra thêm hai đứa
Sữa, tả, bồng, tẳm ....chắc chắn ...sai



Giỡn thôi . Có người cướp mất hồn thơ của ĐH rồi nên ý thơ bị cạn đó Mây . Cuối tuần dzui hén
DocHanh08
Loyal Member
Join Date: Feb 2008
Số Điểm: 1258
Old 09-07-2009 , 09:23 AM     DocHanh08 est dconnect  search   Quote  
Anh Tham Lam Có Biết ?


Mới hôm nọ đòi hôn 8 cái
Chưa đủ phê sao lại tăng thêm ?
Đòi hôn 10 cái ? Để xem!
Nếu đòi tăng nữa thì em bắt đền !

Tưởng nói chơi, ai dè .... muốn thiệt
Đòi hôn từ miệt bắc xuống nam
Anh ơi ..chớ có mà ham
Hôn nhiều như vậy, thiệt tham quá chời !

Đêm trăng sáng ước gì anh tới
Để cùng em ngồi ngắm sao rơi
Mùi hương Dạ Lý tuyệt vời
Hỏi anh cảm nhận được lời em trao ?

Anh có biết vì sao im lặng ?
Bởi vì em nghe nặng nỗi đau
Vì sao, anh hỡi, vì sao ???
Ngoài trời vẫn nắng, mưa rào trong tim !

Đêm cô lẻ, im lìm, tĩnh mịch
Trăng bên ngoài xê dịch từ lâu
Không còn bên cửa để sầu
Trời như đã sáng, mộng sâu chưa thành !



Last edited by DocHanh08; 09-07-2009 at 11:37 AM..
_maymuathu_
Platinum Member
Join Date: Oct 2005
Số Điểm: 6201
Old 09-07-2009 , 12:13 PM     _maymuathu_ est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by DocHanh08
Anh Tham Lam Có Biết ?


Mới hôm nọ đòi hôn 8 cái
Chưa đủ phê sao lại tăng thêm ?
Đòi hôn 10 cái ? Để xem!
Nếu đòi tăng nữa thì em bắt đền !
---

Úi ...hôn gì mà bạo thế huh Sis DH ??


Ai tham lam ai mà có biết ?
Mới ghé vào thấy ...siệt bó tay
Anh nào được Nhỏ đắm say
Em hôn..ná thở, hôn ngày ....hôn đêm ...!.!!


MMT
DocHanh08
Loyal Member
Join Date: Feb 2008
Số Điểm: 1258
Old 09-08-2009 , 09:27 PM     DocHanh08 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by _maymuathu_
---

Úi ...hôn gì mà bạo thế huh Sis DH ??


Ai tham lam ai mà có biết ?
Mới ghé vào thấy ...siệt bó tay
Anh nào được Nhỏ đắm say
Em hôn..ná thở, hôn ngày ....hôn đêm ...!.!!


MMT
Í ... dzị hôn như thế nào thì không ... bạo hở Mây
Mây thả một bài hôn của Mây cho ĐH thọ giáo coi nào

Anh nào đó thiệt thiệt phiền
Chỉ lo dạo nhạc, hát với tiên không hà
Bỏ mặc ai cứ la cà
Không thèm nói tới, thiệt là ...ghét ghê

há Mây

Mây hết nâng cấp, rồi hạ chức ĐH hoài vậy . ĐH chóng mặt, thót cả tim, gan, phèo, phổi á Mây

Last edited by DocHanh08; 09-08-2009 at 09:58 PM..
ke_cuop
Junior Member
Join Date: Sep 2009
Số Điểm: 1
Old 09-09-2009 , 02:07 PM     ke_cuop est dconnect  search   Quote  
Thơ hay...
Quote :
Originally Posted by Hạ Trắng
Đời tôi em xẻ làm đôi,
Nửa nương theo gió,
nửa trôi
...bồng bềnh

Em đi,
đường có gập ghềnh?

Phố xưa,
lạc bước
... chông chênh nỗi sầu ...

Tôi về,
nghe rõ niềm đau

Duyên xưa,
tình cũ
bạc màu thời gian

Nửa đời,
lắm nỗi gian nan

Nửa kia,
trôi giữa ...
bạt ngàn phong ba

Vắng em,
đời vắng tiếng ca

Cung đàn lạc điệu,
ngân nga ...
khúc trầm

Vắng em,
thơ chẳng buồn ngâm

Xa em,
mới biết ...
tình thâm thế nào!

...

Lặng nghe tiếng gió xì xào
Nửa kia theo gió thì thào bên tai ...




Hạ Trắng
Hồn tôi
....cũng lạc ... mất rồi
Lạc trên sông tóc
...lạc đôi mắt người

Em đi mang cả đất trời
Câu thơ ngày cũ mơ vời
...bóng ai

Tôi về ru nỗi đau dài
Nghe mưa vẫy ...gọi
u hoài lên quanh

Nửa đời ...
...thương tích chưa lành
Nửa hồn ...
....thêm mộng
...áo xanh qua cầu

Bài thơ buồn hỏi ...áo đâu
Để hồn thơ
...lạc
....cúi đầu trầm ngâm

Gió xôn xao - gió thì thầm
Câu thơ trong gió...
...vọng âm tên người


Xôn xao gửi gió ru hời
Phương nao ... gửi gió ru lời...xôn xao.
DocHanh08
Loyal Member
Join Date: Feb 2008
Số Điểm: 1258
Old 09-09-2009 , 10:10 PM     DocHanh08 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by ke_cuop

Xôn xao gửi gió ru hời
Phương nao ... gửi gió ru lời...xôn xao.

Phương nao ...
nhắn gió ... thì thào

Gió ơi ...
gió chở niềm đau ...
theo cùng ...

Nửa hồn ...
khắc khoải ...
nhớ nhung ...

Nửa hư ...
nửa thực ....
chập chùng ...xót xa !

Thơ buồn, thơ cũng ngâm nga
Mưa rơi ...ướt tóc ... ai ra ...cầm dù ???



Last edited by DocHanh08; 09-09-2009 at 10:15 PM..
_maymuathu_
Platinum Member
Join Date: Oct 2005
Số Điểm: 6201
Old 09-10-2009 , 05:42 PM     _maymuathu_ est dconnect  search   Quote  
..

Quote :
Originally Posted by DocHanh08
Í ... dzị hôn như thế nào thì không ... bạo hở Mây...
Mây thả một bài hôn của Mây cho ĐH thọ giáo coi nào

Anh nào đó thiệt thiệt phiền
Chỉ lo dạo nhạc, hát với tiên không hà
Bỏ mặc ai cứ la cà
Không thèm nói tới, thiệt là ...ghét ghê

há Mây

Mây hết nâng cấp, rồi hạ chức ĐH hoài vậy . ĐH chóng mặt, thót cả tim, gan, phèo, phổi á Mây
---


Úi ...mới chỉ thót tim gan thì chẳng sao cả ?
Chờ hôm nào Sis DH ..thót bao tử thì mây sẽ mời đi ăn Đĩm sấm ..rùi uống Xoài riêng Trân châu cho Fẻ lại...
Dzị là ok phải không ?



HÔN... ???


Một nụ hôn kéo dài trên trán
Đã nói lên hết cạn nỗi lòng
Như thế rất đủ phải không ?
Bên nhau hết nhớ hết mong tháng ngày ! (*)

Còn nếu "ai" chưa hài lòng thế ?
Có cách này cũng dễ lắm thôi
Gặp nhau nghếch mặt lên rồi
Kiss vào 3 chỗ hởi ôi..khoẻ liền ! (*)

Nói chi nhiều, chử duyên trên hết
Đã không duyên đến Tết (*)chẳng quen
Đã yêu dù phố không đèn ?
Tình vẫn dza dziết sang hèn giống nhau ?

Vậy tốt rồi ...ước ao gì nữa ??
Hôn..bạo mà 2 đứa vẫn xa
Thế sao ai cứ bảo là ...
Tui..thương đến chết, đến già vẫn ..thương...?.!!!!



_Đọc xong thơ ..cóc này Sis DH có ok không ?
Còn ...Grrrrrrrrrrr ...mây nữa khg ???


MMT.
------------------------

(*)_ mây có đọc 1 câu (hình như của Hậu Hán Thư ?) nói :
"Một ngày nếu ..không đọc sách thì soi gương thấy mặt mũi đáng ghét ...!!!! " ???

Làm mây nghĩ tới ...(2 người yêu)
Nếu vắng xa lâu ngày không gặp mặt thì ...không biết mặt mũi nhìn thấy như thế nào nữa ???

Vậy...
Khi đã gặp nhau và bên nhau rồi ...thì cho dù 1,001 nụ hôn cũng đâu có nghĩa gì phải không ???

(*)_ Kiss vào 3 chỗ : Mái tóc, bờ mắt, và trên má (chứ không phải trên môi ...) vì theo mây (nha) thì ...phần môi chỉ dành special cho ngày thành hôn...Hihihiiiiiiii..


(*)_ Chữ này có nghĩa là : "Tết Congo " khà khà ..



Chúc vui Sis DH ơi ?
_maymuathu_
Platinum Member
Join Date: Oct 2005
Số Điểm: 6201
Old 09-10-2009 , 05:49 PM     _maymuathu_ est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by My~Hang
Mây ơi , cho MỹHằng " HON " ké nha ,

Hôn lên đôi mắt cũa anh ..... Đễ nhìn em iu anh ,
Hôn lên mũi anh ....đễ người mùi anh iu em ,
Hôn bên tai anh ... hõi khẽ anh đã iu em chưa ?
Hôn lên cỗ anh .....ngưỡi mùichua cũa anh ,
Hôn trên vai anh ....đôi vai vững chắc ,
Hôn lên ngực anh ....đóng thành dấu đõ ,
Hôn thật đậm , sâu ....đi vào tim anh ,
Làm thành ỗ khoá .... khoá lại chĩ có em trong đó ,
Hôn nhẹ lên rún .... mắt nhìn chỗ kia ..... [ ?????????? ]

Dzọt !!

Đãi anh uống beer nè .....!!!

_Hello MH
Sao còn thức khuya thế
Bài thơ Hôn của MH mây đọc thấy ...ná thở á !
Hôn gì ..tùm lum chỗ hít chơn dzị ??


Tình yêu sao rất lạ kỳ ?
Gặp nhau thì phải ...có gì mới ...sương ????



Khà khà ...
Bye MH ơi ?
mây đi khò á ..
My~Hang
Banned
Join Date: Jul 2008
Số Điểm: 7703
Old 09-10-2009 , 05:58 PM     My~Hang est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by _maymuathu_
_Hello MH
Sao còn thức khuya thế
Bài thơ Hôn của MH mây đọc thấy ...ná thở á !
Hôn gì ..tùm lum chỗ hít chơn dzị ??


Tình yêu sao rất lạ kỳ ?
Gặp nhau thì phải ...có gì mới ...sương ????



Khà khà ...
Bye MH ơi ?
mây đi khò á ..
==============================================

Mỹhằng có chừa chô~~~~~~ ..... đễ anh sống mà .

Good nite , sleep well ... sweettttttt dreammmmm !

My~Hang
Banned
Join Date: Jul 2008
Số Điểm: 7703
Old 09-10-2009 , 06:01 PM     My~Hang est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by _maymuathu_
..



---


Úi ...mới chỉ thót tim gan thì chẳng sao cả ?
Chờ hôm nào Sis DH ..thót bao tử thì mây sẽ mời đi ăn Đĩm sấm ..rùi uống Xoài riêng Trân châu cho Fẻ lại...
Dzị là ok phải không ?



HÔN... ???


Một nụ hôn kéo dài trên trán
Đã nói lên hết cạn nỗi lòng
Như thế rất đủ phải không ?
Bên nhau hết nhớ hết mong tháng ngày ! (*)

Còn nếu "ai" chưa hài lòng thế ?
Có cách này cũng dễ lắm thôi
Gặp nhau nghếch mặt lên rồi
Kiss vào 3 chỗ hởi ôi..khoẻ liền ! (*)

Nói chi nhiều, chử duyên trên hết
Đã không duyên đến Tết (*)chẳng quen
Đã yêu dù phố không đèn ?
Tình vẫn dza dziết sang hèn giống nhau ?

Vậy tốt rồi ...ước ao gì nữa ??
Hôn..bạo mà 2 đứa vẫn xa
Thế sao ai cứ bảo là ...
Tui..thương đến chết, đến già vẫn ..thương...?.!!!!



_Đọc xong thơ ..cóc này Sis DH có ok không ?
Còn ...Grrrrrrrrrrr ...mây nữa khg ???


MMT.
------------------------

(*)_ mây có đọc 1 câu (hình như của Hậu Hán Thư ?) nói :
"Một ngày nếu ..không đọc sách thì soi gương thấy mặt mũi đáng ghét ...!!!! " ???

Làm mây nghĩ tới ...(2 người yêu)
Nếu vắng xa lâu ngày không gặp mặt thì ...không biết mặt mũi nhìn thấy như thế nào nữa ???

Vậy...
Khi đã gặp nhau và bên nhau rồi ...thì cho dù 1,001 nụ hôn cũng đâu có nghĩa gì phải không ???

(*)_ Kiss vào 3 chỗ : Mái tóc, bờ mắt, và trên má (chứ không phải trên môi ...) vì theo mây (nha) thì ...phần môi chỉ dành special cho ngày thành hôn...Hihihiiiiiiii..


(*)_ Chữ này có nghĩa là : "Tết Congo " khà khà ..



Chúc vui Sis DH ơi ?
==============================================

Mây ơi , cho MỹHằng " HON " ké nha ,

Hôn lên đôi mắt cũa anh ..... Đễ nhìn em iu anh ,
Hôn lên mũi anh ....đễ người mùi anh iu em ,
Hôn bên tai anh ... hõi khẽ anh đã iu em chưa ?
Hôn lên cỗ anh .....ngưỡi mùichua cũa anh ,
Hôn trên vai anh ....đôi vai vững chắc ,
Hôn lên ngực anh ....đóng thành dấu đõ ,
Hôn thật đậm , sâu ....đi vào tim anh ,
Làm thành ỗ khoá .... khoá lại chĩ có em trong đó ,
Hôn nhẹ lên rún .... mắt nhìn chỗ kia ..... [ ?????????? ]

Dzọt !!

Đãi anh uống beer nè .....!!!

x__x
Junior Member
Join Date: Sep 2009
Số Điểm: 21
Old 09-11-2009 , 08:12 AM     x__x est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by DocHanh08
Anh Tham Lam Có Biết ?


Tưởng nói chơi, ai dè .... muốn thiệt
Đòi hôn từ miệt bắc xuống nam
Anh ơi ..chớ có mà ham
Hôn nhiều như vậy, thiệt tham quá chời !
Hi DocHanh,
DocHanh dzui và thoải mái quá nên x__x muốn vui với DH một chúc heng.

Cái anh chàng của DH tham lam quá, nghĩ chơi với chàng đi để nhìn (nhìn thôi) xx hôn nè...


Nụ hôn tôi, mơ bay giòng tóc rối
Nụ hôn tôi, ru em hồng đôi má
Chợt nụ hôn mơn man ướt bờ môi
Trên vai thơm nụ hôn ru mộng trôi

Nụ hôn vương đôi tay đan ái ân
Nụ hôn ru, ru đôi mi lời ân cần
Vành tai kia nụ hôn rất dịu dàng
Kể em nghe lời yêu dấu vô vàn

Môi em nụ hôn mong xóa xót xa
Tai em nụ hôn hát câu thiết tha
Vai em nụ hôn xoa đời mưa bão
Mi em nụ hôn ru mộng ngọt ngào

Ngủ đi em nụ hôn dỗ giấc ngoan
Ngủ đi em nụ hôn xóa lỡ làng
Từ chiêm bao nụ hôn đan tóc xõa
Để trong mơ môi hôn môi thiết tha

Để trong thơ môi hôn môi mặn mà
Để trên môi tôi hôn em đắm say
Để môi em có môi tôi ngất ngây
Để môi tôi có môi em đậm đà.

Ký tơn,

x__x

xớn xác

Last edited by x__x; 09-11-2009 at 08:19 AM..
My~Hang
Banned
Join Date: Jul 2008
Số Điểm: 7703
Old 09-11-2009 , 05:52 PM     My~Hang est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by x__x
Hi DocHanh,
DocHanh dzui và thoải mái quá nên x__x muốn vui với DH một chúc heng.

Cái anh chàng của DH tham lam quá, nghĩ chơi với chàng đi để nhìn (nhìn thôi) xx hôn nè...


Nụ hôn tôi, mơ bay giòng tóc rối
Nụ hôn tôi, ru em hồng đôi má
Chợt nụ hôn mơn man ướt bờ môi
Trên vai thơm nụ hôn ru mộng trôi

Nụ hôn vương đôi tay đan ái ân
Nụ hôn ru, ru đôi mi lời ân cần
Vành tai kia nụ hôn rất dịu dàng
Kể em nghe lời yêu dấu vô vàn

Môi em nụ hôn mong xóa xót xa
Tai em nụ hôn hát câu thiết tha
Vai em nụ hôn xoa đời mưa bão
Mi em nụ hôn ru mộng ngọt ngào

Ngủ đi em nụ hôn dỗ giấc ngoan
Ngủ đi em nụ hôn xóa lỡ làng
Từ chiêm bao nụ hôn đan tóc xõa
Để trong mơ môi hôn môi thiết tha

Để trong thơ môi hôn môi mặn mà
Để trên môi tôi hôn em đắm say
Để môi em có môi tôi ngất ngây
Để môi tôi có môi em đậm đà.

Ký tơn,

x__x

xớn xác
==============================================

Choỳ oi ,

Hôn kiễu này hõng có sóng động !!

DocHanh08
Loyal Member
Join Date: Feb 2008
Số Điểm: 1258
Old 09-11-2009 , 09:22 PM     DocHanh08 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by _maymuathu_
..



Đã yêu dù phố không đèn ?
Tình vẫn dza dziết sang hèn giống nhau ?


Dzị thì .... Yêu Là Gì dzị hở Mây ??? Cho ĐH một bài thơ Yêu của Mây luôn đi cho đủ bộ .

Mèn ui, Mây dziết dzài quá dzị . Làm sao ĐH trả lời cho hết đây . Nhớ cái nào thì đáp lại cái đó nghen .


Mây có người yêu mà ...nhịn hôn môi cho tới lúc động phòng hoa chúc huh ??? Thiệt không đó ??? Nhịn nỗi hông đó . Có mới nói nghen . Hỏi Mây này :

"Mây thì nhịn nổi, còn nàng thì sao " ???



Bằng chứng là ...so sánh nụ hôn của Mây và Mỹ Hằng, rồi ...Xí _Xọn . Coi bộ mấy nàng ...nhịn hôn môi tới ngày lên xe bông hỏng nổi đâu Mây . Đọc hai bài thơ hôn của MH và Xí Xọn .... ĐH thấy thơ ĐH hôn chưa đủ ...bạo như Mây diễn tả à nha .

Có nhiều khi nghĩ ..ngộ hén . Yêu nhau, nhớ nhau, gần nhau rồi tự nhiên trời xui, đất khiến ....muốn ..cắn nhau, ủa lộn, muốn hôn nhau Hỏng hôn hỏng được hay sao dzị ta Hỏi câu này là ...ngây thơ kiếp trước còn sót lại . Hỏng phải kiếp này

À, chuyện thót bao tử thì mỗi ngày ĐH thót bao tử ...ba lần lận á . Mây đâu cần chờ nè




Last edited by DocHanh08; 09-11-2009 at 09:40 PM..
DocHanh08
Loyal Member
Join Date: Feb 2008
Số Điểm: 1258
Old 09-11-2009 , 09:36 PM     DocHanh08 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by x__x
Hi DocHanh,
DocHanh dzui và thoải mái quá nên x__x muốn vui với DH một chúc heng.

Cái anh chàng của DH tham lam quá, nghĩ chơi với chàng đi để nhìn (nhìn thôi) xx hôn nè...

x__x

xớn xác
Này cô bé tên là xí xọn
Gió nào đưa cô dzọn nick tới đây ?
Rồi còn kể chuyện đắm say
Hôn môi, mắt, má, vòng tay ân tình

Giỡn thôi, thơ xí xọn dễ thương lắm . Nhìn xí xọn hôn chắc là Mây chịu hỏng thấu đó xí xọn Phải hông Mây ?

Anh chàng trong thơ của ĐH là ...Đực hỏng phải Cái, xí xọn ơi Mèn, kêu ĐH nghỉ chơi "Cái anh chàng" rồi ngồi không nhìn xí xọn hôn ??? Chơi khôn dzị ĐH lỗ sao ?

Chúc dzui
DocHanh08
Loyal Member
Join Date: Feb 2008
Số Điểm: 1258
Old 09-11-2009 , 10:46 PM     DocHanh08 est dconnect  search   Quote  
Nợ


Đã sinh làm kiếp con người
Hỏi ai không vác ... nợ đời ... hai vai ?

Nợ Cha Mẹ hình hài chưa trả
Chín tháng tròn Mẹ đã cưu mang
Sanh con đau khổ muôn vàn
Nuôi con vất vả, chẳng than một lời

Ơn Cha Mẹ sánh bằng trời biển
Công sinh - dưỡng vĩnh viễn khắc ghi
Ngày nay có được những gì
Là do Cha Mẹ đã thi ân mình

Nợ Đất nước, Gia đình, Bạn hữu
Nợ Thầy Cô quê cũ thân thương
Nợ Anh, nợ Chị mở đường
Vào nơi sinh tử làm gương cho đời

Nợ em bé nụ cười vàng ngọc
Mắt long lanh, miệng đọc ê a
Em mong có một mái nhà
Gia đình ấm cúng, chan hoà yêu thương

Nợ anh nhé, tình vương lận đận !
Lời thơ buồn, pha lẫn dấu yêu
Đời em trót nợ qúa nhiều
Mang thêm nợ nữa .... xế chiều ... chưa trả xong !!!


Last edited by DocHanh08; 01-10-2010 at 12:26 PM..
x__x
Junior Member
Join Date: Sep 2009
Số Điểm: 21
Old 09-12-2009 , 03:22 AM     x__x est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by DocHanh08
8 Nụ Hôn Cho Em ...


Chiều cuối tuần muốn hôn em quá đỗi
Nhưng em tôi còn hờn dỗi làm thinh
Làm cho tôi cũng chết lặng thình lình
Để tám cái hôn đành vào tê tái !

Cái thứ nhất tôi muốn hôn má phải
Cái thứ hai hôn má trái nhé em
Cái thứ ba anh hôn tóc em mềm
Trên môi nồng êm đềm hôn thứ bốn !

Cái thứ năm dường như muốn chạy trốn
Trên bờ vai tôi hôn nhẹ như mơ
Năm rồi sáu em tôi thở ...dại khờ
Xuống chút nữa cho giấc mơ thành thật !

Bảy và tám ...có nên hôn ... bí mật ?!
Ừ, xuống thêm ! Em tôi vẫn đợi chờ !
Tôi ngần ngừ ...thì hôn tới ...niềm mơ
Đôi .....tay ấy ...cho tròn câu ...tám cái !

Hôn như vầy để em tôi nhớ mãi !!!


DH vui quá, vậy DH thử cho x__x hôn dùm...anh chàng kia để DH khỏi than lổ.
DH hmmm...nhắm mắt lại và tưỡng tượng xx là anh chàng ha.

~ Hôn Dùm ~

Một hôn má phải em hồng
Hai hôn má trái thơm nồng mộng êm
Ba hôn mái tóc em mềm
Sợi buông, sợi kết êm đềm tình nhau
Bốn hôn môi ấm thắm mầu
Nghe em hơi thở đậm sâu hương tình
Đôi vai tròn giấc mộng xinh
Hôn năm , hôn sáu làm thinh môi tìm
Thời gian xin hãy lặng im
Trong em ta uống nhiều thêm ngọt ngào
Môi về xóa những xanh xao
Hôn thêm bảy tám nơi nào đây em?
Môi tìm, tìm chỗ ... ấm êm
Môi trôi, trôi xuống ... xuống thêm cho gần
Thiên đường tấu khúc ái ân
Hôn thêm hai cái, muôn phần thương yêu
Trên đôi tay kết mộng nhiều
Môi về đắm đuối, sớm chiều ru mơ
Nụ hôn tôi gửi trong thơ
Để em nhớ mãi, xa mờ bên kia...

Ký tơn,

x__x

xớn xác

Last edited by x__x; 09-12-2009 at 05:44 AM..
x__x
Junior Member
Join Date: Sep 2009
Số Điểm: 21
Old 09-15-2009 , 07:32 AM     x__x est dconnect  search   Quote  
Hello DH,
Tám nụ hôn thế của xx ra sao mà DH chẵng nói gì dzậy? xx chĩ mượn ý trong thơ DH đễ viết lại thôi.
Có gì mà mắc cỡ. Thấy "ngộ" quá à.
Chờ 3 ngày mà hỗng thấy DH trã lời. xx lấy ý bài thơ sau cũa DH và thế "chàng tham lam" hôn thêm hai cái nữa nè.

Quote :
Originally Posted by DocHanh08
Anh Tham Lam Có Biết ?

Mới hôm nọ đòi hôn 8 cái
Chưa đủ phê sao lại tăng thêm ?
Đòi hôn 10 cái ? Để xem!
Nếu đòi tăng nữa thì em bắt đền !

Tưởng nói chơi, ai dè .... muốn thiệt
Đòi hôn từ miệt bắc xuống nam
Anh ơi ..chớ có mà ham
Hôn nhiều như vậy, thiệt tham quá chời !

Đêm trăng sáng ước gì anh tới
Để cùng em ngồi ngắm sao rơi
Mùi hương Dạ Lý tuyệt vời
Hỏi anh cảm nhận được lời em trao ?

Anh có biết vì sao im lặng ?
Bởi vì em nghe nặng nỗi đau
Vì sao, anh hỡi, vì sao ???
Ngoài trời vẫn nắng, mưa rào trong tim !

Đêm cô lẻ, im lìm, tĩnh mịch
Trăng bên ngoài xê dịch từ lâu
Không còn bên cửa để sầu
Trời như đã sáng, mộng sâu chưa thành !

Bên nàng trăng sáng vườn khuya
Mùi hương Dạ Lý thõang chia hương tình
Nhìn em dưới ánh trăng xinh
Môi tôi lại muốn ôm hình hài em
Tám hôn chưa đũ đòi thêm
Thêm hai cái nửa cho đêm thơm nồng
Nơi nào em có biết không
Môi tôi muốn đến ru hồng thịt da
Môi tôi đắm đuối la cà
Từ Nam ra Bắc mộng xa lên đầy
Chín hôn tôi gữi tình này
Về trên cái...mũi hây hây mặn mòi
Ánh trăng bẻn lẻn nghiêng soi
Chàng tham lam đó cứ đòi hôn thêm
Mười hôn môi ũ tình êm
Chổ nào cũng muốn...nhờ em chĩ đường
Hổng thôi môi lạc chổ thương
Có người mắc cỡ môi vương tiếng cười
Mười hôn, hôn thế cho người
Vườn khuya Dạ Lý gọi mời môi hôn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DH chẵng nói gì, môi đi lạc thì gáng chiệu ha
Mà DH có nghe người ta nói câu này không?
_Im lặng là đồng tình
_Mần thinh là đồng ý
_"Đồ quỹ" là...quá đã

Ký tơn

x__x

xớn xác
DocHanh08
Loyal Member
Join Date: Feb 2008
Số Điểm: 1258
Old 09-15-2009 , 10:21 AM     DocHanh08 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by x__x
Hello DH,

Mười hôn, hôn thế cho người
Vườn khuya Dạ Lý gọi mời môi hôn.


_Im lặng là đồng tình
_Mần thinh là đồng ý
_"Đồ quỹ" là...quá đã

Ký tơn

x__x

xớn xác
Có gan ??? Hôn tới ....tiền đồn
Thì đây mới hết bồn chồn tưởng ...voi
Im lặng là đang nghĩ coi
Cô nàng xí xọn có ...vòi hay không

"Đồ quỷ" hay cũng má hồng
Dám vào hôn thế ...chàng ơi, cứu bồ !!!
Nhắm mắt tưởng tượng hỏng vô
Không ...nhột, không ...đã, không "oh, á à .."

Bởi vì hỏng phải ... "hắn ta"



Chúc dzui
x__x
Junior Member
Join Date: Sep 2009
Số Điểm: 21
Old 09-15-2009 , 02:06 PM     x__x est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by DocHanh08
Anh nào đó thiệt thiệt phiền
Chỉ lo dạo nhạc, hát với tiên không hà
Bỏ mặc ai cứ la cà
Không thèm nói tới, thiệt là ...ghét ghê


Quote :
Originally Posted by DocHanh08
Có gan ??? Hôn tới ....tiền đồn
Thì đây mới hết bồn chồn tưởng ...voi
Im lặng là đang nghĩ coi
Cô nàng xí xọn có ...vòi hay không

"Đồ quỷ" hay cũng má hồng
Dám vào hôn thế ...chàng ơi, cứu bồ !!!
Nhắm mắt tưởng tượng hỏng vô
Không ...nhột, không ...đã, không "oh, á à .."

Bởi vì hỏng phải ... "hắn ta"



Chúc dzui
Hò ơiiiiii, nghe tiếng đồn xa
Chàng (nào mà) lo dạo nhạc la cà bên tiên
Đễ cho em ghét em phiền
Em phiền (mà) em ghét hết duyên em rồi
Đọc thơ anh thấy bồi hồi
Vườn khuya anh tới ghé môi hôn dùm
Môi anh chẵng dám tùm lum
Tiền đồn, hậu cứ um tùm chông gai
Môi anh chĩ muốn (ư đậu) bờ vai
Ru em mơ giấc mơ dài yêu đương
Môi anh mơ ( ư đậu) mái tóc vương
Cho em thã hết đọan trường đời nhau
Môi anh muốn xóa nổi đau
Cho môi em ấm trái sầu vơi nhanh
Hò ơiiiii...em có biết (cho) lòng anh.
.......không nàng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ký tơn,

x__x

xớn xác

Last edited by x__x; 09-15-2009 at 02:09 PM..
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 09:04 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.