VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Vườn Thơ > Thơ Tình Yêu

Reply
 
Thread Tools Display Modes
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3599
Old 03-18-2010 , 04:29 AM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Tiên đoán tuyết đầu mùa xuân
Trong nhà tôi có Tuyết luôn, lâu rồi
Mùa nào thì vẫn tại nơi
Không thay đổi như tiết thời ở ngoài
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3599
Old 03-19-2010 , 10:35 AM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Một ngày xa xôi tại miền Tây
Máy bay trực thăng xuống bỗng dưng
Súng liên bắn rừng bên kia ruộng
Tắc máy, đứng giữa đường âm u

Chờ một hồi, súng nổ nơi xa
Một ông già râu dài bước ra
Tỏ ra gương mặt thật buồn sầu
Mang bé gái khóc lý do nào

Đến gần ổng đưa ra hai tay
Tôi nhìn bé gái, rồi nhìn lên
Làm gì mà giúp đỡ lúc đó
Tôi lạc đầu, rồi ổng tiếp đi

Mấy phút sau, trực thăng cất cánh
Bay đến căn cứ, cũng bình thường
Ai biết bé gái đó thế nào
Ấn tượng ngày đó theo tôi sau

Last edited by MyVietHoa; 03-19-2010 at 02:33 PM..
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3599
Old 03-23-2010 , 04:27 AM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Đi thăm viếng dân tọc Chrau
Tại nhà quê, rất gần Dầu Giây đây
Đi qua đồn điền nhanh vậy
Đường bụi thành bùn lầy đến nơi

Dân thân mật tiếp đón với
Căn nhà cũng thiếu tường ngoài, đơn sơ
Thế mà có vẻ mừng rỡ
Lý do họ có nương tựa danh Ngài

Nên bài học như thế này
Sự vui mừng chẳng tại nơi mình ở
Cứu rỗi cho cả lòng vừa
Không bối rối như ngày xưa trong đời
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3599
Old 03-23-2010 , 06:42 AM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Hai người đứng nhìn cảnh nào
Một người cảm thấy buồn sầu
Người khác được vui mừng lâu
Dù một cảnh, cuộc đời khác nhau
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3599
Old 03-24-2010 , 06:37 AM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Chim nhỏ đứng trên cành cao
Chờ đợi ai đem đồ nào để ăn
Bằng không, bay đến đồng bằng
Tìm một chỗ riêng, mà săn suốt ngày
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3599
Old 03-25-2010 , 07:15 AM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Mùa xuân đã phát huy đây
Tuyết tan hết cũng một vài tuần rồi
Chim hay bận sữa ổ nơi
Hoa lên nở cũng nhiều loài xung quanh
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3599
Old 03-25-2010 , 07:27 AM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Mùa xuân đang xuất hiện tuyệt vời
Tuyết tan hết, cũng vài tuần rồi
Chim hay bay quanh sữa ổ nơi
Hoa lên nở đẹp, cũng nhiều loài
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3599
Old 03-25-2010 , 10:10 AM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Mùa xuân bắt đầu nở rồi
Nhà khoa học báo tuyết rơi ngày mai
Thế mà năm dưới chăn hoài
Chờ đợi mặt trời nắng ngày nào đây
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3599
Old 03-26-2010 , 11:01 AM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Tháng mười tại nước Nam Dương
Bình minh ra biển bờ thường nghỉ chơi
Sóng vô bờ từ muôn đời
Gây ra ấn tượng là thời vô cùng

Last edited by MyVietHoa; 03-26-2010 at 01:33 PM..
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3599
Old 03-30-2010 , 04:21 AM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Hương tây sáng tỏ vầng trăng
Hình như đế chỉ đường bằng ánh đi
Sao nó có vẻ lẽ loi
Nhưng chúng ta có Chúa nơi mình đi
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3599
Old 03-30-2010 , 08:25 AM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Cuối tháng này, chuyến đi xa
Phải đi thăm viếng, tại nhà con cưng
Một tuần lễ thật vui mừng
Nhìn xem phong cảnh núi rừng hoang vu
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3599
Old 04-02-2010 , 08:35 AM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Ba người leo chốn núi cao
Một bước vấp ngã thì đau cũng lâu
Họ đi rồi lại, không sao
Nhảy hoài, chân mõi, nơi nào lo âu
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3599
Old 04-05-2010 , 06:12 AM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Phong cảnh đây thật phi thường
Nhìn xung quanh chỗ núi rừng bao la
Thung lũng sâu đến nơi xa
Tây Chúa đã được tỏ ra tuyệt vời
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3599
Old 04-09-2010 , 01:25 PM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Ngày mai tôi phải về nhà
Một con đường rất là xa bay nơi
Gặp lại bà xã vui ơi
Chắc ngày làm việc lại hơi mệt phờ
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3599
Old 04-09-2010 , 02:06 PM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Những ngày lẻ loi trong đời
Chắc ai cũng biết các nơi gay ra
Thế mà Ngài sẽ bỏ qua
Ngày mai thành khích lệ ta mỗi bề
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3599
Old 04-10-2010 , 05:19 PM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Núi đồi tỏ phía sau nhà
Giới biên thành phố, chốn sa mạc ô
Gió thổi mấy tiếng đồng hồ
Đi xe đạp chỗ mà vô đường đi
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3599
Old 04-10-2010 , 06:04 PM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Trong đời này chắc đường nhiều
Đã qua nơi ngã ba, điều bơ vơ
Vậy mà kết quả bất ngờ
Hiện ra khi ý sững sờ phát minh
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3599
Old 04-12-2010 , 05:14 PM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Bao nhiêu ban đêm cô đơn đó
Đang chờ đợi mấy lúc không so
Nhưng một ngàn năm chẳng bao xa
Tôi có thể léo lên núi nọ

Bơi qua biển cũng thật là sâu
Đi bộ một triệu cây số nào
Khóc đến hồ đầy nước mắt mình
Để cho chúng mình kế bên nhau
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3599
Old 04-12-2010 , 06:38 PM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Khi nghĩ đến cách người ta lo âu
Như vậy đời họ sắp thành buồn rầu
Chạy theo tiền bạc một cách vô lý
Cùng các mơ ước, chiêm bao nghĩa gì
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3599
Old 04-13-2010 , 05:10 PM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Có chim màu đỏ đẹp đẽ
Nó hay bay đến mùa hè trong năm
Rồi cần lọt ổ xung quanh
Chờ lâu trưng nở trở thành bậy đông
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 07:05 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.