![]() |
Quick Language Chooser: |
|
Thầy Đèn
Platinum Member Join Date: Apr 2010 Số Điểm: 5929 |
Quote :
Thầy Đèn. |
|
EmKay
Super Member Join Date: Dec 2005 Số Điểm: 14724 |
Quote :
Kay cũng như Phàn nghĩ chắc là AT copy ở chổ nào đó.... AT biết sao ko? Leo and Henry chưa cut and paste cà.... gian mà chưa ngoa nên lòi đuôi chuột..... Phàn 1 ly đá chanh chọc wê ATAT, remove rùi hả? ăn gian nha ![]() |
|
su*c.pha`n
Royal Member Join Date: Oct 2004 Số Điểm: 47160 |
Quote :
tin ......là thầy có viết lại đó ![]() Kay cụng ly đá chanh hén : |
|
EmKay
Super Member Join Date: Dec 2005 Số Điểm: 14724 |
Quote :
chị có muốn Kay wuậy AT wê hôm nay ko? Kay thấy có "độ" rùi AT, anh nghĩ sao? ![]() |
|
Thầy Đèn
Platinum Member Join Date: Apr 2010 Số Điểm: 5929 |
Thầy viêt thiệt mùh...tại hồi đó viết chọc người ta nên bỏ hai cái tên đó lên thế thôi...chẳng lẽ thầy lại đi cọp bi chuyện tình yêu àh...
![]() Thầy Đèn. |
|
su*c.pha`n
Royal Member Join Date: Oct 2004 Số Điểm: 47160 |
Quote :
còn phải hỏi .....chỉ có Kay có khiếu này thui, chớ chị mà làm được đã làm lâu rùi go go go go go Kay ![]() |
|
EmKay
Super Member Join Date: Dec 2005 Số Điểm: 14724 |
Quote :
:U turn Phàn ơi.... ![]() |
|
su*c.pha`n
Royal Member Join Date: Oct 2004 Số Điểm: 47160 |
Quote :
sao hong có ....thầy có yêu là gì đâu mà viết chớ , thiệt tình rùi đó Kay (chị thấy mình chơi vậy hỏng công bằng cho ổng gì hết ) |
|
Thầy Đèn
Platinum Member Join Date: Apr 2010 Số Điểm: 5929 |
Thầy viết ở đây nè...cũng đã lâu rồi...
http://community.vietfun.com/showthread.php?t=654356 Chẳng lẽ thầy mang chuyện tình cảm chưa viết xong của thầy cho Phàn với Kay xem trước sao... Thầy Đèn. |
|
su*c.pha`n
Royal Member Join Date: Oct 2004 Số Điểm: 47160 |
Quote :
chẳng có khúc nào ghi "thầy Đèn" viết hết ......toàn là của ông "Xanh Đèn" hong hà ......thầy đừng có giả mạo nhen, ỷ thấy người ta có cùng last name là nói của mình hà ![]() |
|
Thầy Đèn
Platinum Member Join Date: Apr 2010 Số Điểm: 5929 |
Quote :
Thầy Đèn. |
|
EmKay
Super Member Join Date: Dec 2005 Số Điểm: 14724 |
Phàn công nhận hay,
nhất dương chỉ...điểm đúng 1 huyệt thôi là xong luôn AT..... Nhác dử dzị AT? chicken !!! (Phàn , bên kia nhảy dữ dzị? please no or please yes?) ![]() |
|
Thầy Đèn
Platinum Member Join Date: Apr 2010 Số Điểm: 5929 |
Thầy...đang cứng đơ...chắc nữa ngày nữa mới giải huyệt của Phàn được...
Thầy Đèn. |
|
su*c.pha`n
Royal Member Join Date: Oct 2004 Số Điểm: 47160 |
chuyện gì đây ?
vậy Phàn nói đúng hén Kay ......please yes ....thơ Kay làm ở bển quá hay, cảm nhận được :( |
|
Thầy Đèn
Platinum Member Join Date: Apr 2010 Số Điểm: 5929 |
GIẤC MƠ MÙA THU
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=jQFobTPALc Người đi ra đi mãi mãi chốn xưa tôi còn mong chờ Người đi ra đi mãi mãi vẫn không phai mờ dấu chân Lòng tôi chiếc lá trên cành, thu về héo khô, tôi còn nhớ ai?...mỗi khi chiều rơi... Người đi ra đi mãi mãi chốn xưa thu vàng tôi chờ Ngươi đi ra đi mãi mãi vẫn không phai niềm nhớ thương Lòng tôi heo may đã về...tôi con vấn vương...tôi còn nhớ thương...khi thu về... Bên trời một làn mây trắng lửng lơ trôi Nghe lao xao ngoài hiên vắng lá vàng rơi Dù biết ngày mai...ngày mai nắng xuân không về...trên cành lũ chim vẫn u mê Dù biết người đi...người đi sẽ không quay về...sao tôi còn nhớ ai...đợi chờ ai...??? Ngày nào còn mang hơi thở...chắc tôi vẫn còn nhớ người. Ngày nào đôi chân lê bước...tuổi xuân theo chiều nắng phai. Bàn tay nâng niu kỉ niệm...vỗ về giấc mơ...xa mờ mỗi khi...thu về tôi nhớ người... |
|
EmKay
Super Member Join Date: Dec 2005 Số Điểm: 14724 |
Quote :
AT biết sao ko? 6 năm trước trong cái hục hửng của cuộc sống Kay đả làm quen với vf và post những bài thơ buồn "....cươi" bên room thơ; người mà ũng hộ và kích lệ tin thần cho Kay (cũng như có cười chọc wê mà Kay ko biết) là Phàn đó AT....ít khi nói chuyện với Phàn lắm vì chỉ giam mình trong room thơ...thanks Phàn ![]() nhưng nay thì ko muốn làm thơ nữa...ko phải ko còn tâm tư nhưng hứa với lòng sẻ ko luỵ thơ nữa...(làm thơ cũng có ma lực đó nha AT) đừng có post nhạc nửa, ở đây Kay ko nghe được hảng block rùi Phàn, bài nào chỉ cảm nhận? bài "đi vào giấc ngủ" phải ko? nhìn mặt Phàn là Kay biết liền à...hư wá ![]() |
|
Thầy Đèn
Platinum Member Join Date: Apr 2010 Số Điểm: 5929 |
TRONG GIẤC MƠ ÊM
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=XRqU0g2y0k Trong giấc mơ em có giấc mơ nào hẹn nhau về nữa Trên cánh môi em có chiếc hôn nào còn thơm tình cũ Thương đóa hoa trên tay sớm úa màu Trong giấc mơ này phải màu tàn phai đó không em... Em vẫn ra đi gác thưa rêu mòn còn thương mùi tóc Vẫn mãi nâng niu chút dư hương mềm còn say tình ấm Trong mắt xanh em từ đó vẫn buồn Mùa xuân nào còn chờ một vòng tay đón em về... Mưa vẫn qua đây và nắng vẫn lên đây Con đường tình nằm buồn mơ từng bước em qua Đếm từng mùa đợi chờ với bao mùa yêu dấu Còn nghe trong nỗi đau chút hạnh phúc muộn màng... Trong giấc mơ em có những vui buồn của nhau chợt đến Trong trái tim em biết có ngăn nào còn chút lòng mến Xin giữ yêu thương và những dỗi hờn Tình yêu vẫn còn một thời vàng son giữa tâm hồn... |
|
Thầy Đèn
Platinum Member Join Date: Apr 2010 Số Điểm: 5929 |
Quote :
...rồi thời gian cứ qua dần...thầy học hỏi thêm...và càng lúc càng đam mê...yêu như cuộc đời mình... ...có lẽ niềm đam mê này đã nằm trong thầy từ lâu...và cũng may thầy đã kiếm được nó...để giờ yêu quên cả mình..." Khi nào nghe được thì nghe nhé...âm nhạc là thức ăn và năng lượng cho tâm hồn... Thầy Đèn. |
|
EmKay
Super Member Join Date: Dec 2005 Số Điểm: 14724 |
Quote :
AT nè (xưng thầy với Kay là giảng tuồng lun đó nghe?)Xưa nay Kay biết ko phải Kay chỉ là cóc ngồi đáy giếng mà là cóc nằm trong vỏ ốc nửa kìa...room thơ có nhiều cao thủ lắm (room nào cũng vậy) nhưng cơ duyên cho Kay gặp nhiều thi hửu/bạn bè tốt nên còn sống sót đến bây giờ. LVH bên room thơ là partner mấy năm trước của Kay đó. 2 đứa làm thơ mà ai cũng tưởng 2 đứa có nội tình thật. VH và BX cũng nghĩ vậy lun.... ai yêu thơ mà lại ko thích nhạc? nhưng nghe bây giờ ko được hơi bực, về nhà wên ![]() Phàn ơi? chị đâu rùi? đ tìm Kulong rồi phải ko? |
|
su*c.pha`n
Royal Member Join Date: Oct 2004 Số Điểm: 47160 |
đây, Phàn đây ......tìm Koolong xong rùi
Phàn thật hỏng có ý cười chọc Kay mà .....nhưng rất vui là Kay ra chui ra khỏi vỏ bài nào mình đọc hiểu là mình cảm nhận được hà Phàn tập làm, học thơ vậy nhưng tuỳ lúc hứng thú thui, Phàn hỏng có mê cho lắm .....từ nhỏ đến giờ chưa tìm ra được cái gì để cho mình đam mê :( trong room này, ông thầy với nhỏ Lanney post nhạc nhiều thấy nó rầu thì thui ![]() |
![]() |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
|
|
|