VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > TÔN GIÁO > Tìm Hiểu Tôn Giáo

Reply
 
Thread Tools Display Modes
064008ta
Gold Member
Join Date: Nov 2007
Số Điểm: 2478
Old 01-02-2011 , 10:01 AM     064008ta est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Mr. Boss
Hỏi: Tại sao con chiên bán nước dễ dàng để lưu danh xú uế?

Đáp: Nghe câu nói của họ là biết ngay: "Cứ coi VN nuôi hay cho tôi được gì ? Mà tui đã làm gì cho ngoại quốc để họ cưu mang tui - wasạ"

Ngoại quốc cưu mang con chiên, thì không bán nước VN cho ngoại quốc sao đặng?
Cho nên linh mục Hoàng Quỳnh đã giăng biểu ngữ trước Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Cộng Hòa năm 1964 :

"THÀ MẤT NƯỚC KHÔNG THÀ MẤT CHÚA."
064008ta
Gold Member
Join Date: Nov 2007
Số Điểm: 2478
Old 01-02-2011 , 10:11 AM     064008ta est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by wasa

Cái nhà của tôi là quả đất . Còn VN là con người nơi tôi sinh ra nhưng cái chủng tộc chẳng quan trọng .
Con chiên tệ hại thật ! Quân phản phúc ! !
wasa
Member
Join Date: Dec 2010
Số Điểm: 470
Old 01-02-2011 , 06:03 PM     wasa est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by wasa
Bán nước thì cứ nhìn mấy ông Vua VN ham vương bán nước .

Rồi gần đây nè Phạ Văn Đồng ký cống hàm chấp nhận chủ quyền của TQ với đảo VN đó . Rồi cái hiệp ước biên giới mới đây của CSVN bán đất . Cho ba tàu thuê rừng nè . CS chúng không bán là làm gì vậy ? Ah! chúng dâng cho TQ .

Tôi chợt nhận ra cái thằng dân là con tốt thí . Cái tụi cầm quyền chúng lo cho ai ? Coi coi giai cấp công - nông VN ngày nay nghèo đó khốn khổ culi cu lất cả đời có ngóc đầu lên được không hay chỉ có tụi con quan .

Qua bên này tui đi làm công nên mới hiểu . Ai tôn trọng mình , trả lương công bằng đúng với công xức mình bỏ ra thì làm, còn không quit đi kiếm việc khác . ngay công việc của nhà nước cũng vậy rất xòng phẳng công bằng .Làm việc cho nhà nưóc chỉ được trả lương thôi nhá . Còn muốn nhà, xe.... tự mà xắm lấy nhà nước không cóđi ăn cướp của ai mà bán rẻ cho đâu . chí có người nghèo hay bậnh tật thì chính phủ cho nơi ở và tiền ăn, tiền chữa bịnh, còn cho cả người săn sóc nữa nếu cần .

Mấy cái CN dân tộc được tụi cai trị lợi dụng chỉ để chúng đè đầu cưỡi cổ người khác .Cái CN dân tộc cực đoan này mới là nguy cơ chiến tranh nè .
Đi ra hải ngoại tui mới thấy thoát khỏi u mê . Cái nhà của tôi là quả đất . Còn VN là con người nơi tôi sinh ra nhưng cái chủng tộc chẳng quan trọng . Quan trọng là làm gì được cho nhân sinh quan .

Ê Boss đi là culi không công cho tôi được không ? Nếu được thì hẵng nói yêu nước .

Yêu nước mà đang ngồi hưởng , NÓI MIỆNG ,đè đầu cưỡi cổ kẻ khác thì ai chẳng làm được.
Làm ơn yêu nước bằng hành động 1 tí . Yêu nước mà dám vì dân vì nước hy sinh không màng bổ lộc như TT NGÔ thì mới là yêu nước . Yêu nước mà TQ nó bảo biển cá của tao thì cứ vâng dạ đó là yêu nước đó .

Yêu nước mà bóc lột lam giàu trên xương máu đồng loại .

Tất cả chỉ là yêu nước khiểu gian dối MỒM , bản chất của tụi CS .
Mr. Boss
Diamond Member
Join Date: Jul 2007
Số Điểm: 9585
Old 01-02-2011 , 06:11 PM     Mr. Boss est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by wasa
Làm ơn yêu nước bằng hành động 1 tí . Yêu nước mà dám vì dân vì nước hy sinh không màng bổ lộc như TT NGÔ thì mới là yêu nước . Yêu nước mà TQ nó bảo biển cá của tao thì cứ vâng dạ đó là yêu nước đó .
Biển và cá ở ngoài khơi nước Việt, là của VN.

Trung Cộng, là quốc gia ngoại quốc.

Hỏi tại sao lại đem tài sản VN mà đem dâng cho ngoại quốc?

Con chiên trả lời như thế này:

Quote :
Originally Posted by wasa
Cứ coi VN nuôi hay cho tôi được gì ? Mà tui đã làm gì cho ngoại quốc để họ cưu mang tui.
oldmannsea
Banned
Join Date: Oct 2009
Số Điểm: 4525
Old 01-02-2011 , 06:23 PM     oldmannsea est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Mr. Boss
Biển và cá ở ngoài khơi nước Việt, là của VN.

Trung Cộng, là quốc gia ngoại quốc.

Hỏi tại sao lại đem tài sản VN mà đem dâng cho ngoại quốc?

Con chiên trả lời như thế này:
Mới ngủ dậy hả hay đang trong tình trạng say xỉn ? Phật tử Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Lê Khả Phiêu đâu ra trả lời đi kià .

"Thờ Mao chủ tịch, thờ Xít-ta-lin bất diệt"

Ái cha! thằng cha nội nào nói ngon cơm quá kià Mr. Boss ?
Mr. Boss
Diamond Member
Join Date: Jul 2007
Số Điểm: 9585
Old 01-02-2011 , 06:36 PM     Mr. Boss est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by oldmannsea
Mới ngủ dậy hả hay đang trong tình trạng say xỉn ? Phật tử Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Lê Khả Phiêu đâu ra trả lời đi kià.

"Thờ Mao chủ tịch, thờ Xít-ta-lin bất diệt"

Ái cha! thằng cha nội nào nói ngon cơm quá kià Mr. Boss ?
Đây là câu nói láo của con chiên đạo Chúa.

Mr. Boss sẽ đem qua chủ đề ĐẠO LÁO.
wasa
Member
Join Date: Dec 2010
Số Điểm: 470
Old 01-02-2011 , 08:23 PM     wasa est dconnect  search   Quote  
TQ chúng nói biên đông của chúng . Chúng vẽ bản đồ cái lưỡi bò CSVN bi lấn sân nhưng vẫn phải vâng dạ .

Biển VN bị chúng vét cá hàng giờ đấy . Hải quân VN anh hùng chỉ núp ở trong bờ mà thôi .



Mấy ngư dân VN bị TQ chúng bắt , chúng khinh như con chó đó mấy quan VN bảo vệ dân tộc được cái gì hay chỉ lo bảo vệ cái ghế .
wasa
Member
Join Date: Dec 2010
Số Điểm: 470
Old 01-02-2011 , 08:26 PM     wasa est dconnect  search   Quote  
BẢN CHẤT CS = NÓI PHÉT .

Bao nhiêu năm chúng cai trị làm dân VN thành những cái thây nói phét .

Lúc nào cũng vượt chỉ tiêu, vượt kế hoạch ...... Giỏi bố láo , bốc phét .

Ăn cướp thì nói là đánh tư sản mại bản .

Xâm lược miền nam thì nói là giải phóng . Giả sử nếu miền Nam bắc tiến thì CS chúng cũng sẽ rước Ba tầu vào giải phóng bắc việt như Lê Chiêu Thống thôi .

Last edited by wasa; 01-02-2011 at 08:31 PM..
Mr. Boss
Diamond Member
Join Date: Jul 2007
Số Điểm: 9585
Old 01-02-2011 , 08:58 PM     Mr. Boss est dconnect  search   Quote  
http://community.vietfun.com/showthread.php?t=631380

Ngôi nhà vừa phựt cháy ở cửa trước, tín đồ liền châm lửa vô cửa sau!

Hàng chục ngàn tín đồ lại bừng bừng khí thế đấu tranh nữa rồi...

Mr. Boss muốn hỏi xem tại sao cứ mỗi lần Trung Cộng gia tăng cường độ lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam, khi người dân nước Việt đang nóng lòng về sự an nguy của tổ quốc, thì cái đàn kiến lửa Kitô này chúng lại tuôn ra khỏi ổ PHÁ BĨNH NGANG XƯƠNG để tạo thuận lợi cho Tàu như thế là nghĩa lý gì?

Trung Cộng đã chi ra bao nhiêu tiền cho Vatican? Chi ra bao nhiêu tiền cho đám linh mục Mít để làm nội gián cho Tàu mà chúng lại KHUẤY ĐỘNG ĐÚNG LÚC như thế?

Đã bao nhiêu lần tín đồ Kitô tàn hại nước Việt như thế rồi?

Trong khi dân tộc VN một mặt phải phản đối Tàu, một mặt phải gây áp lực đòi chính quyền VN phải tỏ ra thái độ cương quyết để giữ nước, thì CON CHIÊN KITÔ làm GIẶC CỎ để ĐÒI ĂN trong lúc này? Dân oan đòi nhà đòi đất thì bị các em phá nát sợ bị nhục lây nên bỏ về nhà hết. CS đàn áp các con chiên đần thì sẵn đà giam luôn các nhà yêu nước chống ngoại xâm.

Các em giành ăn không được, thì VN đã bị mất đất ở Nam Quan, ở Bản Giốc...

Các em trơ mỏ ra, thì VN đã bị mất biển ở Hạ Long, Quảng Ngãi...

Các em là CHIEN của Pháp hay là CHIEN của Tàu?

Do đâu các em lại LUÔN LUÔN lựa rất đúng thời cơ để đâm dao găm vào lưng nước Việt như thế? Đâu phải một vài lần, mà đã bao nhiêu lần rồi?

Tại sao vậy?
Mr. Boss
Diamond Member
Join Date: Jul 2007
Số Điểm: 9585
Old 01-02-2011 , 09:00 PM     Mr. Boss est dconnect  search   Quote  
Cứ mỗi lần Tàu vừa lùa quân vô cửa trước, thì tín đồ kitô lập tức thúc quân luồn vô cửa sau để xẻ thịt VN ra!

Đây là chiến thuật nội công ngoại kích trong binh pháp của Tàu mà Nhà Thờ đã phối hợp để dùng qua các sự kiện sau:

- Tàu muốn lấy Thác Bản Giốc, chiên liền bao vây Tòa Khâm Sứ.
- Tàu muốn dời cột mốc biên giới, chiên liền khuấy động ở Thái Hà.
- Tàu muốn diễn binh Thế Vận Hội ở Sài Gòn, nữ tu Biên Hòa liền vùng lên đòi vườn cây trồng bưởi.
- Tàu muốn khẳng định chủ quyền ở Trường Sa, chiên liền vùng lên ở Vinh, ở Quảng Bình.
- Tàu bắt ngư phủ VN lấy tiền chuộc, chiên liền rầm rộ nổi lên ở Tam Tòa, Thuận Nghĩa.


Các em đều nhịp đồng bước phối hợp ăn rơ với Trung Cộng quá đó chứ!

Mà các em chỉ là GIÀNH ĂN ĐÒI CỦA cho riêng các em chứ không phải là ĐẤU TRANH CHO AI đâu mà hò hét quá cỡ!

Còn những lúc Trung Cộng im hơi lặng tiếng, thì các em năn nỉ nhà cầm quyền CSVN cho thụ phong linh mục, cởi mở bang giao, hướng dẫn giao thông cho tín đồ hành hương Lavang, giữ an ninh trật tự cho tín đồ đổ về thăm Đức Mẹ chảy dầu! Những lúc đó các em và CSVN là anh em thắm thiết, có thấy đấu tranh chi đâu?
WiseLight
Platinum Member
Join Date: Sep 2004
Số Điểm: 6365
Old 01-03-2011 , 05:07 AM     WiseLight est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Mr. Boss
Mà các em chỉ là GIÀNH ĂN ĐÒI CỦA cho riêng các em chứ không phải là ĐẤU TRANH CHO AI đâu mà hò hét quá cỡ!

Còn những lúc Trung Cộng im hơi lặng tiếng, thì các em năn nỉ nhà cầm quyền CSVN cho thụ phong linh mục, cởi mở bang giao, hướng dẫn giao thông cho tín đồ hành hương Lavang, giữ an ninh trật tự cho tín đồ đổ về thăm Đức Mẹ chảy dầu! Những lúc đó các em và CSVN là anh em thắm thiết, có thấy đấu tranh chi đâu?
Chúng nó gian thật
emmoinho
Platinum Member
Join Date: Jul 2010
Số Điểm: 5200
Old 01-04-2011 , 09:48 AM     emmoinho est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Mr. Boss
Cứ mỗi lần Tàu vừa lùa quân vô cửa trước, thì tín đồ kitô lập tức thúc quân luồn vô cửa sau để xẻ thịt VN ra!

Đây là chiến thuật nội công ngoại kích trong binh pháp của Tàu mà Nhà Thờ đã phối hợp để dùng qua các sự kiện sau:

- Tàu muốn lấy Thác Bản Giốc, chiên liền bao vây Tòa Khâm Sứ.
- Tàu muốn dời cột mốc biên giới, chiên liền khuấy động ở Thái Hà.
- Tàu muốn diễn binh Thế Vận Hội ở Sài Gòn, nữ tu Biên Hòa liền vùng lên đòi vườn cây trồng bưởi.
- Tàu muốn khẳng định chủ quyền ở Trường Sa, chiên liền vùng lên ở Vinh, ở Quảng Bình.
- Tàu bắt ngư phủ VN lấy tiền chuộc, chiên liền rầm rộ nổi lên ở Tam Tòa, Thuận Nghĩa.


Các em đều nhịp đồng bước phối hợp ăn rơ với Trung Cộng quá đó chứ!

Mà các em chỉ là GIÀNH ĂN ĐÒI CỦA cho riêng các em chứ không phải là ĐẤU TRANH CHO AI đâu mà hò hét quá cỡ!

Còn những lúc Trung Cộng im hơi lặng tiếng, thì các em năn nỉ nhà cầm quyền CSVN cho thụ phong linh mục, cởi mở bang giao, hướng dẫn giao thông cho tín đồ hành hương Lavang, giữ an ninh trật tự cho tín đồ đổ về thăm Đức Mẹ chảy dầu! Những lúc đó các em và CSVN là anh em thắm thiết, có thấy đấu tranh chi đâu?


Truyền thống con chiên Mít là truyền thống bán nước.

Tây đến thì đánh thuê cho Tây, phản bội lại quê hương đất nước. Như linh mục Trần Lục đã đem 3000 lính công giáo đánh phá chiến khu Ba Dình của Đinh Công Tráng, đào mã cụ Phan Đình Phùng...

Mỹ đến thì sum xoe nịnh bợ Mỹ. Giáo hoàng đề nghị dội bom nguyên tử xuống Hà Nội! Nhờ thế Mỹ đã đưa các con chiên Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu làm tổng thống. Giữ nước không xong bỏ chạy cho cọng sản lấy không.

Sau 1975, lại tiếp tục xum xoe nịnh bợ cọng sản. Toa rập với cọng sản để bịt miệng linh mục Lý. Khi cọng sản bảo đuổi tổng giám mục Ngô Quang Kiệt là từ toà thánh đến giáo hội công giáo Việt Nam đều rắp rắp tuân theo "thánh lệnh".

Khi Tàu cọng hăm he nuốt sống Việt nam thì họ sẳn sàng làm nội ứng.

Đám con chiên này như lũ đĩ thập thành.




WiseLight
Platinum Member
Join Date: Sep 2004
Số Điểm: 6365
Old 08-07-2011 , 08:19 AM     WiseLight est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by emmoinho
Truyền thống con chiên Mít là truyền thống bán nước.

Tây đến thì đánh thuê cho Tây, phản bội lại quê hương đất nước. Như linh mục Trần Lục đã đem 3000 lính công giáo đánh phá chiến khu Ba Dình của Đinh Công Tráng, đào mã cụ Phan Đình Phùng...

Mỹ đến thì sum xoe nịnh bợ Mỹ. Giáo hoàng đề nghị dội bom nguyên tử xuống Hà Nội! Nhờ thế Mỹ đã đưa các con chiên Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu làm tổng thống. Giữ nước không xong bỏ chạy cho cọng sản lấy không.

Sau 1975, lại tiếp tục xum xoe nịnh bợ cọng sản. Toa rập với cọng sản để bịt miệng linh mục Lý. Khi cọng sản bảo đuổi tổng giám mục Ngô Quang Kiệt là từ toà thánh đến giáo hội công giáo Việt Nam đều rắp rắp tuân theo "thánh lệnh".

Khi Tàu cọng hăm he nuốt sống Việt nam thì họ sẳn sàng làm nội ứng.

Đám con chiên này như lũ đĩ thập thành.




bản chất Kito ... Đời nào cũng sẵn sàng bán nước chứ không nhất thiết là 3 đời nữa .
064008ta
Gold Member
Join Date: Nov 2007
Số Điểm: 2478
Old 08-07-2011 , 10:10 AM     064008ta est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Mr. Boss
Hỏi: Tại sao con chiên bán nước dễ dàng để lưu danh xú uế?

Đáp: Nghe câu nói của họ là biết ngay: "Cứ coi VN nuôi hay cho tôi được gì ? Mà tui đã làm gì cho ngoại quốc để họ cưu mang tui - wasa."

Ngoại quốc cưu mang con chiên, thì không bán nước VN cho ngoại quốc sao đặng?

Chả thế mà linh mục Hoàng Quỳnh và các con chiên đã trương biểu ngữ ở Saigon dạo trước 1975 " THÀ MẤT NƯỚC CHỨ KHÔNG MẤT CHÚA " .
emmoinho
Platinum Member
Join Date: Jul 2010
Số Điểm: 5200
Old 08-07-2011 , 03:53 PM     emmoinho est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by 064008ta
Chả thế mà linh mục Hoàng Quỳnh và các con chiên đã trương biểu ngữ ở Saigon dạo trước 1975 " THÀ MẤT NƯỚC CHỨ KHÔNG MẤT CHÚA " .


Các em chiên cứ lo giữ Chúa,

Chúa chết rồi em biết giữ ai?




Mr. Boss
Diamond Member
Join Date: Jul 2007
Số Điểm: 9585
Old 08-08-2011 , 07:32 PM     Mr. Boss est dconnect  search   Quote  
Xem hình thống kê con chiên vui thật.

Ở dưới chót, mỗi ngày Chúa Nhật thánh lễ là ngày con chiên xem X-X-X nhiều nhất.

Đến ngày Thanksgiving mỗi năm chỉ có một lần, thì chắc có hội họp ăn gà tây, gia đình con nít bu về đông đảo nên tránh một chút.

Ngồi trước mâm thịt gà khấn rằng: "Chúng con cám ơn Chúa đã ban cho 52 ngày Chúa Nhật"

kilulu
Member
Join Date: Nov 2010
Số Điểm: 249
Old 08-09-2011 , 10:43 AM     kilulu est dconnect  search   Quote  
Lượm ở đâu bản thống kê tỉ mĩ thế. Bác này cũng có kinh nghiệm quá ha.
emmoinho
Platinum Member
Join Date: Jul 2010
Số Điểm: 5200
Old 08-09-2011 , 02:57 PM     emmoinho est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Mr. Boss
Xem hình thống kê con chiên vui thật.

Ở dưới chót, mỗi ngày Chúa Nhật thánh lễ là ngày con chiên xem X-X-X nhiều nhất.

Đến ngày Thanksgiving mỗi năm chỉ có một lần, thì chắc có hội họp ăn gà tây, gia đình con nít bu về đông đảo nên tránh một chút.

Ngồi trước mâm thịt gà khấn rằng: "Chúng con cám ơn Chúa đã ban cho 52 ngày Chúa Nhật"



Đó là chưa kể mỗi năm vào dịp nô-ên không biết bao nhiêu con chó bị đưa lên thiên đàng.

Biết bao em chiên mang bầu...

Biết bao em trai bị đóng đinh!






Mr. Boss
Diamond Member
Join Date: Jul 2007
Số Điểm: 9585
Old 08-10-2011 , 11:03 AM     Mr. Boss est dconnect  search   Quote  
Nhà Thờ --> Nơi sản xuất hàng hóa cầm đầu thế giới.

Hai món hàng được chế tạo nhiều nhất trong nhà thờ: Thánh GiáNón Cối.

Sau đó dân nhà thờ cầm thánh giá ra cắm lên đầu thế giới.

Nếu thế giới không chịu, thì nhà thờ lấy thánh giá lại, và đưa nón cối ra đội lên đầu thế giới.
getduaxao
Banned
Join Date: Jun 2011
Số Điểm: 512
Old 08-10-2011 , 11:07 AM     getduaxao est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Mr. Boss
Nhà Thờ --> Nơi sản xuất hàng hóa cầm đầu thế giới.

Hai món hàng được chế tạo nhiều nhất trong nhà thờ: Thánh GiáNón Cối.

Sau đó dân nhà thờ cầm thánh giá ra cắm lên đầu thế giới.

Nếu thế giới không chịu, thì nhà thờ lấy thánh giá lại, và đưa nón cối ra đội lên đầu thế giới.
Hai thứ hàng hóa này thêm vào cái món hàng lọan dâm đang làm cho Nhà thờ bị xụp đổ vô phương cứu chữa.
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 07:33 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.