![]() |
Quick Language Chooser: |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1279 |
Sao không can đảm mở hẳn một chủ đề cho cái gọi là "đoàn quân chiến thắng" mà cứ phải bám theo tiếng ca của người "bại trận" dzậy ta ??? Chẳng lẽ hơn 30 năm mà vẫn còn ấm ức vì ... "được chiến thắng" hay sao ? Để ĐH mở dzùm một chủ đề cho "đoàn quân chiến thắng" nhé
http://community.vietfun.com/showthr...69#post8472369 Chúc ca vui ![]() ***LQ chúc vui và không biết ... khóc ![]() |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1279 |
Người Yêu Lý Tưởng Em thường hay ước mơ Mơ người yêu lý tưởng Với vẻ hào hoa lắm nét kiêu hùng Điểm chút phong sương Đây là chàng chiến binh Hay là chàng phi công Hay là chàng thủy thủ Biển dâu Anh lấp bằng Biển đông lai lánh tình Tình Anh như núi ngàn Tình em như suối nguồn Ngàn xanh kia vẫn còn Còn xanh như chúng mình Hỡi Anh, Người Yêu Lý Tưởng!!! Y Vân http://www.youtube.com/watch?v=Ait7CGTp_nk Last edited by DocHanh08; 03-07-2012 at 11:04 AM.. |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1279 |
Gót Chinh Nhân Đêm nay đi giữa cây rừng hoang vu Ta ca vang khúc ca tiêu diệt thù Đây cheo leo đây ngọn đèo gió hú Rừng cây thêm hoang vu hu hù Sương mênh mang xuống bao trùng non xa Quê hương ơi mến yêu thêm đậm đà Trăng lên cao tô đẹp màu hoa lá Tình dâng thiết tha Vui suốt đêm thâu Đoàn ta ra đi chí sâu Dù đôi vai phong sương giãi dầu Nguyện đem xương máu lấp sầu đau Lối về chiến khu Có tiếng súng gác vườn thưa Có tiếng hú gió đưa Lòng chinh nhân xao xuyến bừng lên phút giây mong chờ Nghe âm vang suối reo buồn đâu đây Như thương ai chiến chinh trên đường dài Quên chông gai, quên đời vì sông núi Hồn ta chơi vơi ơ ờ Bao yêu thương núi sông ngập trong tim Bao hy sinh máu xương nơi trận tiền Mong quê hương thanh bình về đây đó Đẹp như ước mơ ! Mong Quê Hương Thanh Bình Về Đây Đó Đẹp Như Ước Mơ !!! Anh Bằng http://www.youtube.com/watch?v=WTy0j...eature=related Last edited by DocHanh08; 03-07-2012 at 11:04 AM.. |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1279 |
Bông Cỏ May Những ngày chưa nhập ngũ, Anh hay dắt em về vùng ngoại ô có cỏ bông may. Ở đây êm vắng thưa người, còn ta với trời Thời gian vào đêm, rừng sao là nến, khói sương giăng lối cỏ quen. Tóc mây thơm mùi cỏ, Đưa anh thoát xa dần vùng trần gian với những ưu tư Cỏ may đan dấu chân tròn, đường đi bước mòn Sợ khi người đi để thương để nhớ Tiếng yêu đương ai nỡ chối từ. Đường hành quân, nắng cháy da người Tuổi vui thiếu vui, vẫn thương mình thương đời Nhiều khi trong giấc mộng mồ hôi kêu tên em Kêu chỉ một tên ! Những ngày anh đi khỏi Xin em chớ đi lại vùng tình yêu lắm bẫy nhân gian, Để đêm khói thuốc tay vàng, tìm nhau thấy gần. Ngủ trên cỏ may, thường khi vào tối, nhớ hương may, nhớ cả người... Ngủ trên cỏ may, thường khi vào tối, nhớ hương may, nhớ cả người !!! Trúc Phương http://www.youtube.com/watch?v=ILKMoajrcyk Last edited by DocHanh08; 03-07-2012 at 11:04 AM.. |
|
_maymuathu_
Platinum Member Join Date: Oct 2005 Số Điểm: 6210 |
--
_Úi .iiiiiiiiiiiiiiiiiiii...Chèn ...????? Dạo này ..mình thấy Sis ĐH tình cõm ướt át ..bạo à nhe ... ![]() AI NÓI ..?? "Con tù cải tạo "...chính chị, chính em đầy mình ..mà hũn loãng mạn đâu nà ..? Okay, Nice weekend Sis ĐH ơi ? ![]() |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1279 |
Chào Mây,
ĐH nghĩ đã là con người thì không ...lãng cái này cũng lãng cái khác hà Mây ơi Chúc an bình, vui vẻ luôn Mây ![]() |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1279 |
Giờ Này Anh Ở Đâu Giờ này Anh ở đâu? Quang Trung nắng cháy da người Giờ này Anh ở đâu? Dục Mỹ hay Lam Sơn? Giờ này Anh ở đâu? Đồng Đế nắng mưa thao trường Anh ở đâu? ú u ù ... ...Anh ở đâu? Giờ này Anh ở đâu? Pleiku gió núi biên thùy Giờ này Anh ở đâu? Miền Trung hỏa tuyến địa đầu Giờ này Anh ở đâu? Cà Mau tiếng sét U Minh rừng Anh ở đâu? ú u ù ... Anh ở đâu? Dù rằng Anh ở đâu, Anh ở đâu, Vẫn yêu Anh hoài Vẫn yêu Anh hoài, yêu suốt đời ... Vì lời thề xưa nở trên môi Và một tình yêu đã lên ngôi Kỷ niệm đầu tiên sống trong tôi Trên đường ta bước chung đôi ! Giờ này Anh ở đâu? Không Quân vỗ cánh đại bàng Giờ này Anh ở đâu? Thủy Quân Lục Chiến kiêu hùng Giờ này Anh ở đâu? Vượt đường xa thiết giáp Anh tung hoành Anh ở đâu? ú u ù ... Anh ở đâu? Dù rằng Anh ở đâu, Anh ở đâu Vẫn yêu Anh hoài Vẫn yêu Anh hoài, yêu suốt đời ... Vì lời thề xưa nở trên môi Và một tình yêu đã lên ngôi Kỷ niệm đầu tiên sống trong tôi Trên đường ta bước chung đôi ! Giờ này Anh ở đâu? Tây Ninh tiếp ứng biên thành Giờ này Anh ở đâu ? Giặc tan trên đất Hạ Lào Giờ này Anh ở đâu? Trại Hoàng Hoa tung gió cánh hoa dù Anh ở đâu? ú u ù ... Anh ở đâu? Anh ở đâu? ú u ù ... Anh ở đâu? Anh ở đâu? ú u ù ... Anh ở đâu? Khánh Băng http://www.youtube.com/watch?v=9jo7hWWcEkU Last edited by DocHanh08; 03-07-2012 at 11:04 AM.. |
|
_maymuathu_
Platinum Member Join Date: Oct 2005 Số Điểm: 6210 |
Quote :
Ừ ..."ĐOÀN QUÂN CHIẾN THÁNG " HAY QUÁ HÉN ??? Click vào đây nè ...để mà HỌC HỎI ...đi ...!!! (Ũa ...NgoĐinhDiem đã chết ! Núm mồ xanh cỏ từ lâu . Sao còn NgoDinhDiem..dzõm nào ...hiện hình lên vậy ? Thật là ...1 trò hề !.!!!!!!!!) .......!!!!!!!!! . Last edited by _maymuathu_; 07-14-2011 at 10:32 AM.. |
|
LangQuen
Loyal Member Join Date: Oct 2000 Số Điểm: 920 |
Quote :
Tôi tiễn anh lên đường Trời hôm nay mưa nhiều lắm Mưa thấm ướt vai gầy Mưa giá buốt con tim Mình cầm tay nhau Chưa nói hết một câu Thôi đừng buồn anh nhé Tiếng còi đã ngân dài .... Chinh nhân ơi Xin anh chớ buồn Chinh nhân ơi Xin anh chớ buồn Người yêu anh còn đó Người yêu anh bé nhỏ Hứa thương anh trọn đời .... Em Hứa Thương Anh Trọn Đời Chinh nhân ơi Khi anh trở về Chinh nhân ơi Khi anh trở về Người yêu ra mừng đón Người yêu anh bé nhỏ Sẽ thương anh trọn đời .... Nhưng em không làm được Sẽ Thương Anh Trọn Đời Cứ đổ lỗi cho câu: Mình không duyên nợ Anh và Em mỗi lần nhớ tới .... Sẽ không còn buồn như lúc mình mới LangQuen nhau .... Một Người Đi -- Diệp Thanh Thanh http://www.youtube.com/watch?v=Fc2AD...eature=related ![]() Last edited by LangQuen; 07-14-2011 at 07:35 PM.. |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1279 |
Nhịp Cầu Tri Âm Tôi ở đồn xa Nhịp cầu duyên mong nối tri âm muốn tìm Em ở thành đô Ngại gì một câu thơ hòa điệu lòng cảm mến Oanh, Yến hay Liên, Hồng, Lan, Đào, Diễm hằng ngày nghe nói tên Muốn quen để rồi đến em Hậu Giang tôi cũng kiếm, Miền Trung tôi cũng tìm Nối nhịp cầu duyên Của người Anh lính chiến em xin nhắn lời Bao tuổi người ơi ?Đường tình đã nên đôi ? Thật lòng đừng lừa dối Đi Lính bao lâu ? Người trông đẹp xấu, lập được bao chiến công ? Mấy câu thành thật ước mong Vì sinh ra phận gái hỏi ai không lấy chồng ? Tuổi đời vừa đúng ba mươi Không đẹp, người cũng dễ coi Độc thân vui tính tròn ba năm Lính Chưa lần có bạn tâm tình ! Từ ngày rời áo thư sinh Sa trường lừng tiếng chiến binh Thề không gian dối mười huy chương thôi Có sao nói vậy người ơi ! Tôi ở ngoài biên Gửi lòng trên trang giấy se duyên kết tình Em ở thành kinh Nhìn đời màu xanh xanh hòa nhịp lòng cùng Lính Khi đã nên duyên Thuyền chung một bến trọn đời Anh có em Cuối năm trời lạnh gió đông Mười lăm hôm nghỉ phép là ta in thiếp hồng !!! Cuối năm trời lạnh gió đông Mười lăm hôm nghỉ phép là ta in thiếp hồng !!! Hoài Linh http://www.youtube.com/watch?v=bcGeJrKamQw Last edited by DocHanh08; 03-07-2012 at 11:05 AM.. |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1279 |
Quote :
Chúc cuối tuần an vui ha ![]() |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1279 |
Cái Trâm Em Cài Cái trâm em cài là do tình nhân em biếu đó Chốn xa muôn trùng người yêu của em gởi về Cái trâm em cài là muôn niềm thương nỗi nhớ Nhớ nhớ người nhân tình thề trọn đời một lòng yêu em. Cái trâm em cài bằng chi nào em đâu có biết Ấy anh đã làm bằng viên, bằng viên đạn đồng Ấy anh đã làm bằng viên đạn đồng sáng chói Cướp - cướp nơi chiến trường làm một ngày gởi về cho em. Ai nhớ ai, cái trâm em cài – để làm tin tình của mình đó Trâm hỡi trâm, lòng này thầm nhớ, nhớ nhớ nhớ nhớ, nhớ thương tình nhân. Cái trâm em cài là do tình nhân em biếu đó Đáng chi đâu nào một viên, một viên đạn đồng Thế gian đêm ngày ngồi mơ rồi thương với nhớ Nhớ, nhớ người nhân tình đã thề nguyền cùng mình xe duyên. Thế gian đêm ngày ngồi mơ rồi thương với nhớ Nhớ, nhớ người nhân tình đã thề nguyền cùng mình xe duyên. Hoàng Thi Thơ http://www.youtube.com/watch?v=cXzxAORTpE0 Last edited by DocHanh08; 03-07-2012 at 11:05 AM.. |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1279 |
Người Yêu Của Lính Nếu em không là người yêu của Lính Ai sẽ đón em Chủ Nhật trời xinh Ai thương nhớ em đêm sương lạnh lùng Và giữa chốn muôn trùng Ai viết tên em lên tay súng. Nếu em không là người yêu của Lính Ai sẽ nhớ em chiều rừng hành quân Ai sẽ nhắc tên em muôn ngàn lần Để thấy ánh sao gần Không đẹp bằng hồ mắt giai nhân Hỡi người trai Lính em yêu ơi ! Hỡi người Anh chốn xa xôi ! Áo xanh và màu lá Có khi em ngỡ là mình quen nhau từ kiếp trước Đến bây giờ mơ ước tròn tơ duyên Để má em thêm hồng Nếu em không là người yêu của Lính Ai đem cánh hoa rừng về tặng em Ai băng gió sương cho em đợi chờ Và những lúc Anh về Ai kể chuyện đời Lính em nghe Hỡi người em gái Gia Long ơi! Hỡi người em chốn xa xôi ! Áo trinh thơm mùi giấy Nhớ hôm em về đường chiều nghiêng nghiêng cầu sắc đó Khiến cho lòng Anh thấy nhiều lo âu Anh sợ má em phai mầu . Nếu em không là người yêu của Lính Ai đem cánh hoa rừng về tặng em Ai băng gió sương cho em đợi chờ Và những lúc Anh về Ai kể chuyện đời Lính em nghe Ai băng gió sương cho em đợi chờ Và những lúc Anh về Ai kể chuyện đời Lính em nghe ?! Trần Thiện Thanh http://www.youtube.com/watch?v=f2Opc...eature=related http://www.youtube.com/watch?v=Nqtdg...eature=related Last edited by DocHanh08; 03-07-2012 at 11:06 AM.. |
|
LangQuen
Loyal Member Join Date: Oct 2000 Số Điểm: 920 |
Quote :
![]() ![]() Ngày xửa ngày xưa Đôi ta chung nón Đôi ta chung đường .... Đường qua nhà em Nghiêng nghiêng sân nắng Nghiêng nghiêng mây hồng .... Rồi một ngày kia Em khoe áo mới Xanh hơn mây trời .... Trò chơi trẻ con Em cô dâu mới Chưa nghe nặng sầu .... Mười mấy năm qua Khi hoa vừa hé nhụy Thì đời trai vui chinh chiến .... Anh nói em nghe Thương em từ lúc Hoa chưa mặn mà .... Đám Cưới Đầu Xuân http://www.youtube.com/watch?v=94d8JfDXOeU ![]() ![]() Last edited by LangQuen; 07-20-2011 at 04:27 PM.. |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1279 |
Quote :
hihihì phá được thì cứ tự nhiên phá hỉ . Khi nào ĐH khóc thiệt thì cũng đừng có trách là tại sao ĐH nhiều nước mắt hén .Chúc LQ luôn an vui ![]() |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1279 |
Sao Chưa Thấy Hồi Âm Theo năm tháng hoài mong, thư gởi đi mấy lần đợi hồi âm chưa thấy Anh ơi nhớ rằng đây còn có em đêm ngày hằng thương nhớ vơi đầy Ngày đi người đã hứa toàn những lời chan chứa còn hơn gió hơn mưa Một tuần một lần thư kể nghe chuyện sương gió kể nghe niềm ước mơ Nhưng Anh vắng hồi thư hay là Anh hững hờ hoặc là Anh không nhớ Em đâu khác người xưa ngày lẫn đêm mong chờ tình yêu nói sao vừa Từ lâu đành xa vắng đời trăm ngàn cay đắng hỏi Anh biết hay chăng Chỉ cần một hồi âm là em mừng vui lắm cớ sao Anh phụ lòng ... Ngày xưa Anh còn nhớ nàng Tô Thị bồng con ngóng trông Thời gian đã hoài công người thành đá ngàn kiếp yêu thương chồng Ngày nay em nào thấy lòng chân thành của thế nhân Tìm đâu trong tình yêu được bền lâu để kiếp sau không sầu Em mơ ước làm sao cho trọn mối duyên đầu đẹp lòng Anh yêu dấu Xưa Chức Nữ chàng Ngưu từng đắng cay dãi dầu chờ Ô Thước bắt cầu Còn Anh từ xa cách làm em hờn em trách hỏi Anh có hay không Mỏi mòn đợi hồi âm thềm hoa đành lẻ bóng nhớ thương Anh ngập lòng Mỏi mòn đợi hồi âm thềm hoa đành lẻ bóng nhớ thương Anh ngập lòng !!! Châu Kỳ http://www.youtube.com/watch?v=SZFuv9-wW4M Last edited by DocHanh08; 03-07-2012 at 11:06 AM.. |
|
LangQuen
Loyal Member Join Date: Oct 2000 Số Điểm: 920 |
Quote :
Người Yêu Của Lính .............. LQ Sanh ra thì chiến tranh đã dứt .... Chỉ biết qua sách .... Nhưng không ngờ ngày nay có 1 người rất ngây thơ nghĩ rằng đời lính sẽ không nguy hiểm như ngày xưa .... Nhưng đời không như là mơ .... Ngày nay LQ cũng biết có người là là ai cũng LangQuen rồi là là là là lá là lá la la là: Người Yêu Của Lính Như LQ nói .... Cứ đổ lỗi cho câu: Mình Không Duyên Nợ ![]() Chúc ĐH bình an, vui vẻ hạnh phúc ![]() ![]() Trăng lên cao muôn hoa sóng giăng đầy Tàu lắc lư làm sao viết thư tình Trăng đại dương không đủ viết thư đêm Nên thư muộn đừng trách Lính Mà Em ![]() Hôm mình đi xine về mưa nhiều Áo dài xanh bên áo trắng hoa biển Anh che cho em đừng làm ước áo Anh quen rồi mưa gió Lính Mà Em ![]() Tàu về bến anh hẹn mình dạo phố Tay chinh nhân đan năm ngón tay mềm Thường dỗi anh kìa đi gì mau vậy Anh miễm cười khẻ nói Lính Mà Em ![]() http://www.youtube.com/watch?v=JPP5LrUbB7s Last edited by LangQuen; 07-21-2011 at 04:01 PM.. |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1279 |
Sao mừ cứ thích ca câu "mình không duyên nợ" hoài dzậy LQ . Để ĐH hét tiếp cho tròn câu nha: "Mình không duyên nợ đừng chờ anh ơi . Chẳng phải tại ta, không trách ở trời ." hichichic sao mà ... buồn vương màu áo hồng ...thế này huhuhuLQ .
![]() Không muốn nói thiệt, không muốn nói giả, vậy thì cứ việc tha hồ nói chơi cho đã đi, ai cấm đoán được ai đâu mà ngại LQ hỉ. ĐH không muốn và cũng không cần thiết fai out fai in chi cho mệt . Thấy vui thì 888 , chả cần biết lai lịch hay ní nịch, ní nuận hay lý tưởng ... chi cho phiền hihihi . Miễn sao gõ tiếng Việt, hiểu chữ Việt là ...tui hàLQ kỳ này chơi gác ĐH nghen . ĐH tính để dành bài hát "Lính Mà Em" hôm nay mới "phát hành" á . Giờ LQ giành rồi Ai nói Lính ngày nay không nguy hiểm dzậy chời ? Đời LÍNH thời nào mà chẳng hiểm nguy ? Chỉ trừ .. lính kiểng thôi ! Cuối tuần an vui ![]() |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1279 |
Thương Anh Non sông chờ sức trai xây đắp Đi lên Người Chiến Binh đất nước Thương Anh gió mát trên đường xa Ánh nắng soi đường đi những lối xa xa mờ Ra đi vừa lúc xuân tươi thắm Qua bao ngày tắm mưa phơi nắng Thương Anh tiếng hát trên đường quê Với tiếng ca thành đô Đón bước chân người đi Bước chân Anh đi qua núi đồi mịt mờ Tiếng ca nương theo cơn gió chiều dật dờ Bóng Anh in trên thôn xóm cùng rừng già Nỗi vui chưa tan câu hát còn nhịp hoà Thương Anh dù biết hay không biết Thương Anh vì bước đi chung bước Thương Anh chí hướng ta cùng xây Hãy sánh vai kề vai quyết đắp xây ngày mai Thương Anh chí hướng ta cùng xây Hãy sánh vai kề vai quyết đắp xây ngày mai. Y Vân http://www.youtube.com/watch?v=Ah_DzgVDVX0&NR=1 Last edited by DocHanh08; 03-07-2012 at 11:06 AM.. |
|
LangQuen
Loyal Member Join Date: Oct 2000 Số Điểm: 920 |
Quote :
Để trung tâm băng nhạc ĐH độc hành, độc quyền phát hành bài "Lính Mà Em" mình copy mắc công bị phạt thì hết $$$$ cuối tuần này đi shopping á TT ĐH phát hành bài Lính Mà Em thì trung tâm LQ phát hành Lính Dù Lên Điểm Thì LQ nói người đó ngây thơ giờ phải sửa lại là: Suy nghĩ của người con gái đó ngây thơ ![]() LQ thích nghe nhạc trong 1 bài nhạc LQ thích nhất câu nào là ghi ra câu đó .... ĐH giỏi quá ghi hết cả bài .... ĐH có biết bài nhạc này tên gì không .... LQ rất thích bài nhạc này mà không biết tên bản nhạc .... Chúc ĐH bình an, vui vẻ hạnh phúc ![]() Em theo anh qua những cánh đồng thơm lúa Việt Nam Nơi bao năm xa cách tưởng chừng hôm nay lớn dần Lòng buồn vời vợi xa xôi Gợi lại kỷ niệm khôn ngôi Thương khói lam ban chiều và mái tranh thuở còn nằm nôi Cây me che bóng mát mỗi chiều ta đứng chờ nhau Dư âm xưa như ngỡ sống lại bên giây phút đầu Lời nào ngọt ngào cho nhau Tình nào hò hẹn mai sau Thôi hãy xem như cuộc đời ngủ quên chìm vào lẵng sâu Những năm tháng xa rời bạn bè Nhớ thương quá cây phượng ngày hè Mùa nước lên điên điển trổ bông Bao nhiêu buồn vui ôm trọn vào lòng Lục bình trôi nêu dòng đời trôi Giọt lệ rơi thắm mặn bờ môi Uống chung nhau chén tình ngất trào để quên thương đau Quê hương em con gái áo bà ba gánh mạ non Câu ca dao trên lúa bốn ngàn năm hơn vẫn còn Còn ruộng đồng mùi thơm rơm Đường về nhà càng vui hơn Ta hãy đong cho thật tràn chén tình đậm đà mến thương Em biết tại sao lúc này lính dù lên điểm Đi ra đường phố nhiều cô nhìn nổ con ngươi Anh biết nhiều cô thích màu thiên thần mũ đỏ Anh là thiên thần giữa trời mây Biết bao cô chờ Biết bao cô đợi Biết bao người mơ Yêu anh khổ lắm em ơi Khi yêu là yêu Dù cho biết chờ đợi thương đau Dù cho đói no hay giàu nghèo Dù đời khổ đến bao nhiêu Em mong được sống cùng nhau làm tổ uyên ương Em là vợ hiền chốn hậu phương Anh là trai hùng chốn trường xa Lính Dù Lên Điểm -- Ánh Minh - Đoàn Phi http://www.youtube.com/watch?v=sBJ0X...eature=related ![]() ![]() Last edited by LangQuen; 07-22-2011 at 01:24 PM.. |
![]() |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
|
|
|