![]() |
Quick Language Chooser: |
|
LangQuen
Loyal Member Join Date: Oct 2000 Số Điểm: 920 |
Bao năm qua
Dù xa anh nhưng Tôi Vẫn Nhớ Câu ca dao Mẹ ru con bao năm vẫn nhớ Nước non này chiến chinh dài Người ra đi còn đi mãi mãi Mộng chung đôi vẫn còn chia phôi ![]() Tôi Vẫn Nhớ -- Như Quỳnh - Thế Sơn http://www.youtube.com/watch?v=XzTMd...eature=related ![]() ![]() Last edited by LangQuen; 08-13-2011 at 12:01 PM.. |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1279 |
Giỏi nhen !!!
![]() |
|
LangQuen
Loyal Member Join Date: Oct 2000 Số Điểm: 920 |
Quote :
Chắc hổng phải rầu ![]() ![]() ![]() Last edited by LangQuen; 08-13-2011 at 12:08 PM.. |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1279 |
Thì thấy LQ vừa khóc, vừa lắc mông, vừa ca hát cùng một lúc ... không giỏi chứ còn là gì nữa !
Đùa thôi . Tại tính post bài đó nhưng bất chợt có người phỏng tay trên nên đành phải khen cho đỡ tức . Cuối tuần an vui hén ! |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1279 |
Bao Giờ Em Quên Hỏi em rằng, em ở ngoài ấy ra sao? Má xưa còn thắm, còn thắm hoa đào ? Mắt xưa còn xanh màu biếc? Nụ cười có đẹp trăng sao? Hỏi em rằng, câu hò câu hát năm xưa Có vang rộn tiếng, rộn tiếng vui đùa? Hay là phòng không đêm vắng? Đi về mai nắng chiều mưa? Hương Giang thuyền không chỗ đậu Ngự Viên có bướm hoa vàng Hay là hài xưa in dấu? Đưa người đẹp ấy sang ngang Ở nơi này bốn mùa nắng cháy em ơi ! Gió lên ngập bốn, ngập bốn phương trời Lối xưa về xa hun hút Mây chiều gọi nhớ chơi vơi !!! Mai đây đường ra xứ Huế Cùng em thấp sáng hoa đèn Buồn chi chuyện tình đôi lứa Xin đừng bao giờ em quên ! Em ơi ! Ngày mai trở lại Cùng em thấp sáng trăng nguyền Còn đâu chuyện buồn đôi lứa Duyên tình bao giờ em quên !!! Duyên tình bao giờ em quên ? Duyên tình bao giờ em quên ? Duy Khánh http://www.youtube.com/watch?v=fR0Y4...eature=related |
|
LangQuen
Loyal Member Join Date: Oct 2000 Số Điểm: 920 |
Quote :
nline LQ hót hay lắc mông cũng không tệ Phải ffline được vậy thì đâu bị có biệt danh là NhàQuê Đừng tức nha tặng sis bài này nha. Chúc ĐH bình an, vui vẻ, hạnh phúc ![]() Từ khi anh thôi học Từ khi đôi đứa đôi đời Từ khi sông ngăn núi trở Tạ từ không nói nên lời Mong sao em anh hiểu Đời lính dẩu phong trần Như yêu như yêu nhân tình và đậm đà như chúng mình Những đêm hẹn hò giận hờn rồi yêu nhau hơn ![]() Tâm Sự Người Lính Trẻ - Bảo Tuấn http://www.youtube.com/watch?v=rNFyk...eature=related http://www.youtube.com/watch?v=RCgvsMBd1WM ![]() ![]() Last edited by LangQuen; 08-13-2011 at 12:35 PM.. |
|
LangQuen
Loyal Member Join Date: Oct 2000 Số Điểm: 920 |
Tôi bước theo tiếng gọi những người trai tha thiếc với tương lai
Vui xa ánh sáng phố phường xa người em nhỏ lên đường tòng chinh Là chinh nhân tôi bạn với sông hồ Tình yêu em tôi nguyện vẫn tôn thờ và yêu không bến bờ Tôi hỏi người quen Nàng nay là nữ cứu thương nơi chiến trường Dặm ngàn sóng gió Biết sao nàng vui dấn thân trên bước đường Tôi đứng nghe gió lạnh giữa màng đêm Thương xé nát con tim Em ơi trái đất vẫn tròn Chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau ![]() Căn Nhà Ngoại Ô - Trường Vũ http://www.youtube.com/watch?v=XtCoLw7ZPXQ ![]() ![]() |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1279 |
Đâu có sao đâu LQ vì NQ hay LQ gì cũng có Q dính trong đó thì chắc có lẽ không khác biệt nhiều
Nhưng LQ làm ĐH théc méc . NQ mà quê cỡ cô Phấn trong Chú Tư Cầu hay quê cỡ Dzợ Thằng Đậu trong mấy câu chuyện dân gian vậy LQ Chúc dzui ! |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1279 |
Không Bao Giờ Quên Anh Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao Anh. Ngày nào đã quen nhau, vì chung hướng đời, mình trót trao nhau nụ cười. Và tình yêu đó, tôi đem ép trong tim Dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình. Tôi cũng không bao giờ, không bao giờ quên Anh!!! Cho đến hôm nay, với nức nở nghẹn ngào, mình mềm lòng xa nhau. Còn đâu những đêm Anh dìu tôi lối về buồn kể nhau nghe chuyện đời. Tình mình nay chết như lá uá thu rơi Đường trần mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình. Ngơ ngác trong đêm trường, tôi chưa vơi niềm yêu thương!!! Nhớ lúc chia phôi, cầm tay chưa nói hết bao nhiêu niềm thương của tuổi xuân vừa tròn. Xa nhau mấy người không buồn không nhớ, xót xa cho tình yêu ? Nuối tiếc xa xôi, ngày xưa Anh nói vẫn yêu em nghìn năm, vẫn đợi em trọn đời. Nhưng nay hết rồi, hai người hai lối lúc đêm buồn không Anh ? Tôi gói yêu thương, xin trao trả ân tình về người tôi yêu mến ! Đừng thương tiếc chi Anh, chuyện hai chúng mình là giấc mơ trong cuộc đời ! Tình mình nay chết ! Như lá úa thu rơi! Đường trần mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình. Tuy đã xa nhau rồi, nhưng Không Bao Giờ Quên Anh !!! Đường trần mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình. Tuy đã xa nhau rồi, nhưng Không Bao Giờ Quên Anh !!! Hoàng Trang Last edited by DocHanh08; 08-16-2011 at 09:28 AM.. |
|
LangQuen
Loyal Member Join Date: Oct 2000 Số Điểm: 920 |
Quote :
C U hay Q này là CUTE dạ LQ có nghe qua Vợ Thằng Đậu & Chú Tư Cầu nhưng chưa coi qua nên không biết Quê cở nào Chúc ĐH bình an, vui vẻ, hạnh phúc ![]() Nếu có lần em gõ ghé thăm Gác vắng điều hiu khung cảnh âm thầm Em ơi người xưa đã ra đi Không một giây phút phân ly Không cho sầu thương đổ bờ mi ![]() Nếu biết rằng tôi đã bỏ cố hương Khoác áo thời trai binh lửa lên đường Tôi tin rằng người ấy thêm thương Vui lòng cho kẻ phong sương Dấn thân ngoài súng đạn xa trường ![]() Gõ Cửa - Băng Tâm http://www.youtube.com/watch?v=3u5HL...eature=related http://www.youtube.com/watch?v=EGSNIQ2XYYA ![]() ![]() Last edited by LangQuen; 08-18-2011 at 08:36 PM.. |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1279 |
Tâm Sự Của Em Ai nói với Anh xa anh nhiều rồi em quên nụ cười Hằng đêm ra đứng nhìn trăng đếm sao thương về xa xôi Ai nói với Anh em thường sầu nhớ mong chờ nên dáng người thành bóng tương tư mắt xanh mang nhiều thương nhớ ? Ai nói với Anh em hay giận hờn nên Mẹ buồn lòng Thường khi em hát bài ca ái ân thương sầu mênh mông Ai nói với Anh phai lạt màu phấn hoa đào trên má người tình ấy Anh yêu nét môi thắm đượm sầu đau ? Không! Không ! Trăm lần không ngàn lần không ! Không! Không ! Trăm lần không vạn lần không ! Anh cứ vui tranh đấu cho quê hương hoà bình xây đắp cho tương lai đời mình đó là ước nguyện của em và của Anh !!! Em vẫn nhớ Anh nhưng vui thật nhiều cho Anh vừa lòng Và em ngoan mãi để Mẹ chúng ta thương nhiều nghe Anh Em hứa với Anh hoa còn gặp bướm trao tình cô gái này còn mãi yêu Anh đoá hoa trắng đợi chờ Anh !!! Em hứa với Anh hoa còn gặp bướm trao tình cô gái này còn mãi yêu Anh đoá hoa trắng đợi chờ Anh !!! Anh Bằng & Huy Cường |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1279 |
Quote :
Cuối tuần vui vẻ ![]() |
|
LangQuen
Loyal Member Join Date: Oct 2000 Số Điểm: 920 |
Quote :
Nói là NhàQuê thì làm sao mờ biết Q là Quờ hả tưởng Q là Quê là Dể Thương là là là là hổng nói đâu. Nói gì chớ LQ sợ bị đánh đòn lắm à Đánh đòn hả LQ ăn gian nè Chúc ĐH bình an, vui vẻ, hạnh phúc ![]() Em ơi em ơi Chuyện xưa chuyện cũ Đâu có ngờ chia ly Khi em vu quy Làm sao em chợt nghỉ Chuyện mo cau đáng gì .... http://www.youtube.com/watch?v=KcG48...eature=related Đừng buồn nghe em Tuy anh biết rằng Xa xôi vẫn làm Tâm tư héo hon Nếu em đã chọn Thương anh xa vắng Xin em chớ buồn Cho nặng lòng chinh nhân ![]() Thì duyên tình mình có nghĩa gì không .... Anh hỏi một câu Khi trong đêm dài Vọng về tiếng súng Sao em cuối mặt Không nhìn đôi mắt Hứa thương em trọn đời Đầu đường chia đôi Anh không nói gì Nên phong kín lời Hẹn tình lứa đôi Nếu anh có về Khi tàn chinh chiến Xin em cuối mặt Dấu lệ mừng nghe em ![]() Tạ Từ Trong Đêm - Thanh Tuyền http://www.youtube.com/watch?v=UR1E6...eature=related http://www.youtube.com/watch?v=SCrCT...eature=related ![]() ![]() Last edited by LangQuen; 08-20-2011 at 06:13 AM.. |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1279 |
Cho Người vào Cuộc Chiến Anh bỏ trường xưa, bỏ áo thư sinh theo tiếng gọi lên đường Anh đi vì đất nước khổ đau Anh đi ... Anh quên thân mình! Em vì Anh tóc bới chẳng lược cài Thôi điểm trang, má phấn chẳng cần dồi Xa phồn hoa với những chiều dập dìu Cho Anh vững lòng ... Anh đi ! Đêm rồi lại đêm, một bóng đơn côi em nhớ người phương trời ! Tâm tư chẳng biết nói cùng ai Đơn sơ ... em ghi đôi dòng: Mong người đi giữa súng đạn chập chùng Xin hiểu cho giữa cát bụi thị thành Bao giờ em cũng vững bền một lòng Thương Anh suốt đời ... Anh ơi ! Mai kia Anh trở về, Anh trở về Dẫu rằng .... dẫu rằng không còn vẹn như xưa Dù Anh trở về trên đôi nạng gỗ Dù Anh trở về bằng chiếc xe lăn Hoặc Anh trở về bằng chiến công đầy Tình em vẫn chẳng đổi thay ! Anh giờ ở đâu ? Đồi núi cao nguyên hay cuối miền sông Hậu ? Đêm nay ở đó gió lạnh không ? Sương khuya có giăng giăng đầy ? Phương này em với những lời nguyện cầu: Cho người đi sẽ có ngày trở về Cho tình ta thắm thiết tựa ngày đầu Xin cho chúng mình .... còn nhau !!! Phương này em với những lời nguyện cầu: Cho người đi sẽ có ngày trở về Cho tình ta thắm thiết tựa ngày đầu Xin cho chúng mình .... còn nhau !!! Phan Trần http://www.youtube.com/watch?v=TKhob...eature=related |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1279 |
Quote :
Không biết là LQ đang ... lãng hay đang quên nữa Con gái thì sợ bị đánh đòn là chuyện thường tình nhưng mà không biết LQ có sợ khóc không, hay là chỉ sợ Quê thôi . Chúc an vui ! |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1279 |
Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em Hôm ấy Anh đi, mình với mình vừa quen Tình nhưng chưa thành tên Đôi ta đều biết rằng tình yêu như hình với bóng Tình yêu như tờ giấy trắng, như nước êm xuôi giữa dòng ! Thì hôm nay người đi, nụ hoa yêu vừa hé Thì xin giữ ân tình mình em nhé ! Sống cho kỷ niệm Quá khứ tuy úa màu Tương lai mình gần nhau ! Biên cương không mây xanh màu lá rừng Nơi đây đơn sơ như lòng đường phố vắng Ngày mai đến bâng khuâng Giờ vui nếp chinh nhân Đôi lúc tuy buồn nhưng rồi quen Em, từ lúc chia ly ...bạn bè vắng tin về Hôm nay mùa đông, mai kia là thu đến Dù ngày đêm chinh chiến, vẫn hoài nhớ em ! Anh biết khi đi là cách biệt người quen, mà nhớ nhiều là em ! Đêm nay trời núi rừng, nhịp canh thay bằng tiếng súng Nửa trăng nghiêng đồi chếch bóng Như xé hoang vu núi rừng Đời chinh nhân mộng mơ Bài thơ chưa đoạn cuối Ngày mai chép thêm vần vào em nhé Viết trên thiếp hồng nét chữ hoa cuối dòng tên em vào được không ? Viết trên thiếp hồng nét chữ hoa cuối dòng tên em vào được không ? Hoài Linh http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thiep-Hon.../IWZABAEW.html http://www.youtube.com/watch?v=od7JeLVNPV0 |
|
LangQuen
Loyal Member Join Date: Oct 2000 Số Điểm: 920 |
Quote :
Chúc ĐH bình an, vui vẻ, hạnh phúc ![]() ![]() Đừng chê anh lính đám cưới nhà binh em ơi Em sẽ là cô dâu đẹp tuyệt vời ![]() Bạn anh không thiếu trong những chàng trai hiên ngang Tha thiết tình yêu hơn cả bạc vàng ![]() Đám Cưới Nhà Binh -- Philip Huy - Phương Nghi http://www.youtube.com/watch?v=sPD6JYaxH3c ![]() ![]() Last edited by LangQuen; 08-27-2011 at 06:23 AM.. |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1279 |
Chà ... coi bộ LQNQ này ... dzữ dzằn à nghen ! Cái chi cũng hỏng sợ thì làm răng mà mò ra chổ ... yếu huyệt đây
.Bài Đám Cưới Nhà Binh hay đấy,(đúng trong ... list của ĐH ) ĐH dự định sẽ post bài này sau bài Chối Từ của tác giả Song An . Tuy nhiên ĐH không tìm được bài Chối Từ . Vậy là coi như LQNQ hỏng quê mà ĐH quê quá xá luôn rồi ! Cuối tuần dzui dzẻ ![]() Last edited by DocHanh08; 08-29-2011 at 10:37 AM.. |
|
DocHanh08
Loyal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 1279 |
Hoàng Tử Trong Mơ Ai lớn lên không một lần yêu Khi biết yêu mơ mộng thật nhiều Mơ người yêu thủy chung Mơ tình duyên mặn nồng Trọn đời giai ngẫu, trăm năm bền lâu ! Trông giấc mơ anh là hoàng tử Anh đến bên em thật tuyệt vời Anh nhìn em thiết tha, trong vòng tay hiền hòa Nụ cười say đắm như ru hồn em, mộng vàng đắm say! Người yêu của em không cần giàu sang. Người yêu của em đứng đắn đàng hoàng. Người yêu của em yêu chỉ mình em. Không bay bướm lả lơi Không như áng chiều trôi Lời chót lưỡi đầu môi. Anh ở đâu Anh cũng chẳng xa Trông dáng Anh, dáng người thật thà Anh người em mến thương, Anh là ngôi thần tượng, Trọn đời em chỉ yêu Anh mà thôi Hoàng tử của em! Khánh Băng http://music.vuilen.com/play.php?alb...06&songid=3627 ![]() |
|
LangQuen
Loyal Member Join Date: Oct 2000 Số Điểm: 920 |
Quote :
sợ sợ ox nè Còn sợ nhiều lắm mà hổng dám noái sợ noái nhiều biết NhàQuê nhiều Chúc ĐH bình an, vui vẻ, hạnh phúc ![]() Tình mình không chắc dể mua hạnh phúc bằng tiền Vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiên ![]() ![]() Túp Liều Lý Tưởng -- Shayla - Hoài Nam http://www.youtube.com/watch?v=SYWH7...eature=related ![]() ![]() Last edited by LangQuen; 08-28-2011 at 07:15 AM.. |
![]() |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
|
|
|