![]() |
Quick Language Chooser: |
|
bahai0
Senior Member Join Date: Aug 2011 Số Điểm: 697 |
NHẤT HẠNH: TĂNG NHÂN HAY MỘT TAY ĐẠI BỊP?
Ở đời, một tên trộm cướp lưu manh khi đã đạt đến mức tinh luyện thượng thưà rồi, ta thường lầm tưởng là một đấng Bồ Tát tái sinh. Huống chi ngày nay, những cấu trúc cuả các xã hội văn minh cơ khí đã trở thành những môi trường ưu đãi đặc biệt cho bất cứ ai có tài đóng kịch, hoặc có năng khiếu diễn viên bẩm sinh. Nơi đây, tôi muốn nói đến hạng diễn viên, đóng kịch ngoài đời. Ta hãy chịu khó quan sát kỹ mà xem, trong tất cả mọi ngành nghề, những kẻ nào có khiếu hay khéo đóng kịch đều nhanh chóng thành công vượt bực. Có khi những tay diễn viên đó, từ một kẻ cha căng chú kiết bỗng mau chóng, bất ngờ trở thành những lãnh tụ quyền khuynh thiên hạ, có khả năng làm điên đảo nhân loại, cho đến khi nhắm mắt, người đời vẫn chưa kịp lật mặt nạ. Thí dụ nhan nhản trong lịch sử cận đại. Nổi bật nhất phải kể đến: Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Bảo Đại... Theo lời tiết lộ cuả Bảo Đại, Hồ Chí Minh đúng là một tay kịch sĩ tài ba vô địch. Bảo Đại kể tóm lược như sau: ”...Mỗi khi xuất hiện trước quần chúng, ông ta trở thành một con người khác hẳn. Ông hoá thành một nhà tu khổ hạnh, sống đạm bạc, và hoàn toàn xả thân cho lý tưởng. Trong đời sống tư, ông ta làm tình, chơi gái, hút thuốc và thích uống rượu mạnh nguyên chất. Ông ta tự thú đã bị nghiện rượu từ khi mới bắt đầu làm nghề bồi tàu. Hút thuốc, ông ta chỉ thích độc nhất loại Philip Morris cuả Mỹ. Bởi thế, trong túi ông lúc nào cũng có hai gói thuốc Bastos. Một gói chứa những điếu thuốc lá nâu, loại vô sản, dành để công khai mời khách. Một gói Bastos khác, bên trong chứa toàn thuốc lá Mỹ Philip Morris, dành riêng cho ông ta hút...” (trích Bay Vien, le maitre de Cholon, cuả Pierre Darcourt, Hachette, 1977). Đến năm 1980, cựu diễn viên màn ảnh Ronald Regan trở nên tổng thống cuả nước Mỹ, một đại siêu cường thế giới, bá chủ hoàn cầu, mặc nhiên đã chứng tỏ rõ rệt tính cách thủ thắng vô địch cuả những kẻ có thiên khiếu đóng kịch ở đời. Xuyên qua các sự kiện nêu trên, ta thấy, ngày nay muốn đóng vai trò chúa tể thiên hạ chẳng cần biết phải cai trị như thế nào, chẳng cần phải có bằng tốt nghiệp gì về luật lệ hành chánh... Ngược lại, chung quanh chỉ cần có một nhóm chuyên viên soạn thảo diễn văn, đọc lên nghe cho xôm, nổ ròn như pháo tết, và phải biết cách xuất hiện sao cho ”ăn khách” trước ống kính của rừng máy quay phim cuả các đài truyền hình là đủ. Bây giờ, tại nhiều nước dân chủ tân tiến trên thế giới, ta thấy, người dân cũng chẳng còn thiết tha gì nhiều đến chuyện bầu cho chương trình chính trị cuả một ứng cử viên. Bởi người ta thừa biết, sau khi đã đắc cử rồi, chẳng có mấy dân biểu, nghị sĩ, hay tổng thống chịu thực thi đúng y như chương trình đã ghi trên các truyền đơn hay biểu ngữ quảng cáo tranh cử. Đa số cử tri, ngày nay, đi bầu đều tùy theo sở thích cá nhân cuả mình đối với ứng cử viên. Lắm khi họ bỏ phiếu cho một ứng viên chỉ vì khoái cái bộ mã đẹp trai, nụ cười duyên dáng, giọng nói hấp dẫn, cách ăn mặc bảnh bao, và thái độ giản dị, thân mật, đối với quần chúng cử tri trước màn ảnh truyền hình v.v... Càng cụ thể hơn nưã, trong tất cả mọi ngành nghề, những kẻ khéo đóng trò, đều thành công vẻ vang, và vượt trội hơn hẳn các bạn đồng nghiệp tài năng, làm việc cần mẫn, nhưng thật thà... chân chỉ hạt bột! Một anh chàng hoạ sĩ hạng tồi, nếu biết đóng trò, có thể khiến cho thiên hạ lầm tưởng bức tranh bôi bẩn cuả anh ta là một thứ siêu phẩm nghệ thuật thuộc trường phái siêu thực, hay siêu tả chân. Một cô ca sĩ không có giọng oanh vàng thiên phú, hát không ăn khớp với nhịp điệu, nhưng nếu khéo uốn éo lả lơi, biết liếc mắt đưa tình với nụ cười mời mọc, chắc chắn cũng vẫn được khán giả thưởng cho những tràng pháo tay nồng nhiệt, kéo dài lâu hơn một ca sĩ điêu luyện, mà thân hình đồ sộ như ông Hộ Pháp, với đôi mắt ốc nhồi... Tóm lại, thế giới ngày nay đã trở nên diễn trường, và địa bàn hoạt động thuận lợi cho những kẻ khéo đóng trò. Bởi thị hiếu cuả thiên hạ bây giờ đều chỉ chú trọng vào hình thể, ngoại dạng, và không còn mấy ai chuộng đến nội dung là phần tiềm ẩn sâu kín bên trong, đòi hỏi con người phải mất công tìm hiểu, suy nghĩ, cân nhắc, đắn đo, mất khá nhiều thì giờ và đau đầu không ít. Đi nghe diễn thuyết, người ta thường chú ý đến cách ăn mặc cuả diễn giả, bộ quần áo sang trọng, hợp thời trang, màu cà vạt có phù hợp với màu quần áo hay không. Như thế, một diễn giả, chưng diện lôi thôi, luộm thuộm, quần áo bèo nhèo, nói năng lè nhè, ấp úng, dù cho bài diễn văn có chưá đến muôn ngàn lời hay, ý đẹp cũng bị khán giả tẩy chay như thường! (ĐVN) 2007-11-20 04:45:58 |
|
bahai0
Senior Member Join Date: Aug 2011 Số Điểm: 697 |
Các Tăng sĩ có vợ
Theo tài liệu của Trung Ương Tình Báo và Tổng Nha Cảnh Sát VNCH, Giáo Hội Phật Giáo Ấn Quang có nhiều tăng sĩ cao cấp đã có vợ con, chẳng hạn như: - Thượng Tọa Thích Minh Châu, Viện Trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh, tên thật là Đinh Văn Nam, sinh năm 1918 tại làng Kim Khê, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, vào Đảng Cộng Sản năm 1943 (sau khi vào Đảng, đổi lại sinh năm 1920 tại tại Quảng Nam), lúc 20 tuổi đã có vợ tên là Lê Thị Bé và có hai con là Đinh Văn Sương và Đinh Thị Phương. Cả 3 ở ngoài Bắc. - Thượng Tọa Thích Mãn Giác sinh năm 1928 tại làng Phương Lang, quận Hải Lăng, tinh Quảng Trị, có vợ là Ngô Thị Vân và hai con là Nguyễn Thanh Khán và Nguyễn Thanh Thịnh, ở Đà Lạt. Trường hợp của Thiền sư Nhất Hạnh, nếu độc giả vào Website Làng Mai, sẽ thấy nói về một người đàn bà có tên là Sư cô Chân Không như sau: “Sư cô Chân Không đã tu học rất nhiều năm và xuất gia với thầy Nhất Hạnh vào năm 1988. Vào thập niên 60, sư cô hoạt động rất tích cực trong những công việc giáo dục và từ thiện tại các vùng thôn quê nghèo Việt Nam. Sư cô là một trong những người đầu tiên thọ giới Tiếp Hiện với thầy Nhất Hạnh vào năm 1966. Trong nhiều năm qua, sư cô đã làm việc không ngừng trên nhiều phương diện, từ hướng dẫn tu học, từ thiện, cho đến tự do tín ngưỡng. Sư cô thường xuyên phụ tá thầy Nhất Hạnh trong việc hướng dẫn các khoá tu được tổ chức tại khắp nơi trên thế giới. Sư cô cũng là tác giả của quyển Thử Tìm Dấu Chân Trên Cát (tuyển tập thơ của Nhất Hạnh), và quyển sách Learning True Love. Hiện nay sư cô ở tại chùa làng Mai miền nam nước Pháp.” Vẫn theo tài liệu của cơ quan tình báo VNCH, Sư cô Chơn Không tên thật là Fleurette Cao Ngọc Phượng, con của ông Cao Văn Móc làm ở Ty Công Chánh Bến Tre, mẹ là Elizabeth Bùi Kim Tiền. Bà Tiền là cháu của ông Bùi Văn Nho, một Trung Úy Pháp. Cả gia đình đều có quốc tịch Pháp. Lúc đầu, cô Phượng có một người tình là Đại Úy Nguyễn Khá, phục vụ ở An Ninh Quân Đội. Năm 1965 cô đi hoạt động cho Trường Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội và “thọ giới tiếp hiện” với Đại Đức Thích Nhất Hạnh, sinh được một đứa con trai rồi giao cho người anh là Cao Thái nuôi. Năm 1968, cô Cao Thị Phượng đã qua Pháp sống với thầy. Từ đó Nhất Hạnh tự gọi là “thiền sư”, chứ không xưng là Đại Đức hay Thượng Tọa nữa. Nên biết: Phật Giáo Trung Hoa thường dành danh hiệu Thiền Sư (Dhyàyin) cho những vị đã giác ngộ và hoằng hóa trong Thiền tông. Thông thường, các vị tôn túc được ban danh hiệu này sau khi đã viên tịch. Ít ai mang danh hiệu này khi đang còn giáo hóa. 2007-11-20 05:07:02 (ĐVN) Sư nói láo chính nòi Sư Vẹm Ở Làng Hồng tu luyện thành Tinh Bùa mê, thuốc lú đầy mình Ngày chay, đêm mặn thỏa tình Sư chơi! Tới Nữu-Ước buông lời dối trá “Ba trăm ngàn dân xã Bến-Tre Bị bom Mỹ giết thảm thê” Hỡi Sư nói láo, người nghe rùng mình! Cả thiên hạ bất bình lên tiếng Sư đánh bề ngậm miệng mần thinh Mác Lê kinh kệ đã rành Mưu gian, chước quỷ lưu-manh hại đời. Sư có vợ chính nòi dâm đảng Ở Làng Mai bầu bạn đêm khuya Tụng kinh gõ mõ đề huề Trên Sư dưới Phượng (*), má kề vai ôm. Sư bán hồn cho phường Quỷ Đỏ Có Đô la xây tổ uyên ương Lại còn giở thói bất lương Hùa theo “khủng bố” để chường mặt gian! Ới cái lũ gian tăng gian ác Áo cà sa vai khoác lừa người Cạo đầu dối thế dễ ngươi Ngày sa địa ngục hết đời Ma Tăng. Đả Cẩu Đại-Hiệp (*) Cao Ngọc Phượng. ![]() Hí hửng với VC Nguyễn Minh Triết (2007) ![]() (2009) Nhất-Hạnh bị Phật đầu trọc Thích-Đức-Nghi đàn áp, quăng ném tất cả giường, chiếu, mùng mền, kinh sách.. ra sân, tịch thu tất cả thực phẩm, cắt toàn bộ điện, nước, đập phá máy phát điện, cắt đường dây điện thoại, internet, khóa tất cả cửa không cho ra ngoài... Đây quả là bài học quý giá cho các tôn giáo,những ai chủ trương mang " Chúa Phật" ra thỏa hiệp với bọn quỷ đỏ. Một chân lý bất biến muôn thuở là thiện và ác không " đội trời chung " ! |
|
stalin2nd
Member Join Date: Jul 2011 Số Điểm: 450 |
Hòa-Thượng. THÍCH TÂM CHÂU NÓI GÌ VỀ TRÍ QUANG VÀ PHE ẤN QUANG?
http://thomasviet.wordpress.com/2011...%BA%A5n-quang/ ![]() Ở miền Nam, ngoài Dương Văn Minh, còn có Thích Trí Quang, và phe Phật Giáo Ấn Quang, hay ”PHẬT GIÁO THỐNG NHẤT” là một ổ cán bộ CS nằm vùng trước mũi của chính quyền.Vì giới quân nhân cầm quyền tham nhũng, nên đã dung dưỡng bọn mượn danh đạo, tạo danh đời này, khiến cho miền Nam bị rữa mục, rơi vào tay CS quá dễ dàng. Theo tôi biết, hiện nay ở hải ngoại, nhóm sư tăng đệ tử của Trí Quang, đa số là người miền Trung, trà trộn trong cộng đồng người VN tị nạn rất đông, cấu kết rất chặt chẽ, tạo thành một lực lượng, nếu mai sau thời cơ đến sẽ xử dụng. Tuy mang danh nghĩa tu hành, nhưng nhóm tăng sĩ Ấn Quang ở khắp nơi hải ngoại chỉ chuyên tâm nô nức ganh đua xây chùa bằng tiền cúng dường, vay mượn không lãi dài hạn của bá tánh. Có nơi con số lên tới hàng chục triệu, và thường xảy ra những cuộc tranh chấp, chửi bới nhau chí chóe… Đây là một hiện tượng đáng để các giới đồng bào khắp nơi hải ngoại phải đặc biệt quan tâm, cảnh giác đối với các tu sĩ đó trước khi quá muộn, như trường hợp Trí Quang. Bởi chính đức Phật đã dạy trong tạng luật ”MAHÃVIBHANGA”, đoạn Một: Có 5 hạng cướp thì hạng Tỳ Khưu không lo tu hành chân chính, chỉ ăn ngon mặc đẹp, chuyên lo xây chùa chiền, tu viện cho nguy nga đồ sộ bằng tiền của bá tánh là một hạng cướp nguy hiểm nhất. Vì tên tướng cướp thường còn bị pháp luật xét xử. Trong khi đó tên cướp mặc áo cà sa vẫn được tự do, đi đến đâu vẫn được bá tánh cúng dường vật thực ngon lành, tinh khiết, y phục, chỗ ở tốt đẹp, và xưng hô cực kỳ cung kính… (theo TÌM HIỂU PHẬT GIÁO, chương 14, Phật giáo với hàng tăng lữ của soạn giả Maha Thong Kham Medhivongs, Phật giáo nguyên thủy). Như trên tôi đã nói: TT Trí Quang là một cán bộ CSBV nằm vùng, đã chụp được thời cơ thuận lợi nhất là vụ treo cờ Phật Giáo, để nổi lên đánh phá miền Nam. GÁNH XIẾC LÀNG HỒNG Một đoàn gìa trẻ ngót đôi trăm Trực chỉ Việt Nam, bảo: Viếng thăm/!? Mình vận cà sa, tay nghị quyết, Miệng Nam-mô Phật, bụng dao găm! Cầu kinh, Thuyết pháp... đều thông thạo, Thiền đứng, thiền đi... mỏi lại nằm! Diệu pháp "Chân Không" thầy sớm đạt Đêm đêm cỡi phượng độ quần tăng!!! Thiết Bảng * Ghi chú: PHƯỢNG là tên của Sư Cô Chân Không, "cộng tác viên đặc biệt" của Nhất Hạnh. |
|
bahai0
Senior Member Join Date: Aug 2011 Số Điểm: 697 |
THÍCH-NHẤT-HẠNH: TÂM DAO GĂM
Người viết: TÔN NỮ NHƯ KHÔNG Một việc chúng tôi rất ngại và cố né là viết đụng tới các vị tu hành. Một phần là vì lý do thực tế. Ðó là viết đụng tới một vị nào đó thì tất sẽ có kẻ bênh người chống, mà những kẻ đã nhắm mắt bênh các vị tu hành thì khủng khiếp lắm, họ sẽ bênh theo kiểu "thánh chiến", chứ không nghe phân trần phải trái. Một phần là vì bản thân chúng tôi, cũng giống như quý vị, đều giữ lòng tôn kính và kỳ vọng đặc biệt vào các vị lãnh đạo tinh thần. Nhưng trong đời, có lúc cũng đành phải làm một vài chuyện chẳng đặng đừng, đã có gan cầm bút thì mình không thể làm ngơ trước sự giả trá quá lộ liễu, và sự bất công có khả năng dẫn tới sự tàn phá quá lớn lao. Nhất là nếu sự giả trá bất công đó lại đến từ một vị tu hành có ảnh hưởng lớn như Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Nói tới Thiền sư Thích Nhất Hạnh có lẽ phần đông người Việt Nam đều nghe danh, và đối với phần đông người Việt Nam và người ngoại quốc, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã xuất hiện như một người đạo cao, đức trọng. Chính vì cái hình ảnh đạo cao, đức trọng này, cộng với tài tổ chức, tài thuyết pháp và tiền rừng, bạc biển, mà Thiền sư Thích Nhất Hạnh có khả năng góp phần gây ảnh hưởng tốt hay xấu trên dư luận thế giới về một vấn đề nào đó. Nói cách khác, nếu cái tâm của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đúng là tâm Phật thì thật phúc cho nhiều người, còn nếu cái tâm của Thiền sư chỉ là một bồ dao găm thì thật là họa cho chúng sinh! Tại sao hôm nay chúng tôi lại buồn lòng phải thưa chuyện với Thiền sư Thích Nhất Hạnh, với Phật tử và với mọi người Việt Nam một cách thẳng thắn? Xin thưa: vì Thiền sư Thích Nhất Hạnh lại vừa làm thêm một chuyện động trời. Sau khi nước Mỹ bị bọn khủng bố tấn công tàn bạo, và trong khi nước Mỹ gạt nước mắt để cương quyết đứng lên cùng cả thế giới ngăn chặn những đợt khủng bố kế tiếp, đồng thời truy lùng bọn khủng bố có tổ chức quy mô và có khả năng tiêu diệt nền văn minh nhân loại bằng những thứ vũ khí độc hại nhất, thì Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã cấp tốc tổ chức một buổi thuyết pháp tại một nhà thờ ở New York và đã chi một số tiền kếch sù để đăng quảng cáo buổi thuyết pháp này trên một tờ báo có ảnh hưởng rất lớn ở nước Mỹ là tờ The New York Times. Nếu đây chỉ là một bài thuyết pháp kêu gọi hòa bình, hay dạy dỗ người Mỹ biết cách kềm giữ để sự giận dữ không biến thành một cuộc trả thù bừa bãi, thì chúng tôi vẫn sẵn lòng lắng nghe, cũng như chúng tôi đã lắng nghe nhiều vị giáo chủ thuộc mọi tôn giáo đã lên tiếng cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, đồng thời kêu gọi chính phủ Mỹ hãy sáng suốt và tự chế trong công tác truy lùng những thủ phạm gây tội ác, nhất là khuyến khích thăng tiến sự đối thoại, cảm thông và tôn trọng lẫn nhau để làm căn bản chung. Bài thuyết pháp được mở đầu bằng tám câu thơ, xin tạm dịch: Tôi bụm mặt trong hai bàn tay Không, tôi không khóc Tôi bụm mặt trong hai bàn tay Để sưởi ấm nỗi cô đơn Trong bàn tay bảo vệ Trong bàn tay nuôi nấng Trong bàn tay ngăn cản Hồn tôi đừng bỏ tôi một mình trong cơn giận dữ. Bài thơ thật tuyệt vời, nhưng là sự tuyệt vời khởi đầu cho một âm mưu gian dối! Bởi vì ngay sau đó, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã nói với cử tọa Mỹ rằng bài thơ đã được làm trong cuộc chiến tranh Việt Nam, khi Thiền sư nghe tin thị xã Bến Tre với 300,000 ngàn dân đã bị máy bay Mỹ bỏ bom phá hủy, chỉ vì có 7 quân du kích đã bắn vài loạt đạn súng phòng không lên trời rồi bỏ chạy. Vụ phá hủy thị xã Bến Tre ấy đã làm Thiền sư đau đớn vô cùng. Bịa. Bịa trắng trợn và ác ý! Gian. Gian trơ trẽn và ác độc! Viết tới đây, tôi phải bụm mặt tôi vào hai bàn tay, để sưởi ấm nỗi cô đơn thất vọng của tôi, và để ngăn cản hồn tôi đừng bỏ tôi một mình trong cơn giận dữ. Bởi vì chuyện bịa không ngượng mồm và gian dối không ngượng mặt này đã không đến từ một người tầm thường, mà đến từ một Thiền sư được nhiều người tán tụng. Ðây cũng không phải là lần bịa chuyện gian dối đầu tiên của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Hồi còn chiến tranh Việt Nam, để kích thích phong trào phản chiến, Thiền sư đã bịa chuyện nhìn thấy trực thăng Mỹ sà xuống đồng ruộng bắt gái quê đem đi hiếp. Sau đó có người hỏi rằng chuyện ấy đã xảy ra ở tỉnh nào, xã nào, Thiền sư đã không trả lời. Những chuyện gian dối này, Thiền sư Thích Nhất Hạnh chỉ bịa với người ngoại quốc, mặt khác Thiền sư thừa biết rằng nếu bịa trước cử tọa Việt Nam thì Thiền sư sẽ bị lật mặt nạ ngay. Muốn phân tích chuyện bịa trắng trợn mở đầu cho bài thuyết pháp hôm 25 tháng 9 vừa qua, thiết tưởng nên chép lại đây nguyên văn lời Thiền sư Thích Nhất Hạnh thuyết pháp bằng tiếng Mỹ: I wrote this poem during the Vietnam war after I heard about the bombing of Ben Tre city. The city of 300,000 was destroyed because seven guerrillas shot several rounds of unsuccessful anti-aircraft gunfire and then left. My pain was profound. Người Việt Nam mình đọc đoạn thuyết pháp này thì chỉ cười khẩy, vì hiểu là chuyện bịa trắng trợn. Ai cũng biết rằng chẳng có một toán chỉ 7 quân du kích nào mà có súng phòng không. Mà giả sử có anh du kích nào gặp hên lượm được khẩu súng phòng không do ai đó đánh rơi ở dọc đường mà bắn lên trời đi nữa, thì máy bay Mỹ cũng chẳng đủ bom và đủ tàn ác để phá sạch (destroy) thị xã Bến Tre với 300,000 dân. Chứng minh rõ ràng nhất là thị xã Bến Tre vẫn còn đó, người Bến Tre vẫn còn đây, trong và ngoài nước, để làm chứng cho sự bịa đặt gian dối ác ý này. Bây giờ, nếu có ai lại đặt câu hỏi rằng chuyện Mỹ bỏ bom phá sạch thị xã Bến Tre với 300,000 dân ấy xẩy ra ngày nào, tháng nào, năm nào, thì lại một lần nữa Thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng chỉ - lầm lì - nhắm mắt - ngồi thiền - im lặng! Nhưng như đã nói ở trên, đối tượng tuyên truyền của Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong bài thuyết pháp đắt tiền vừa qua là người Mỹ. Mà người Mỹ, khi nghe lời thuyết pháp từ một Thiền sư với dáng dấp khoan thai, giọng nói từ bi như vậy, thì họ tin lắm. Họ chẳng biết Bến Tre ở đâu. Lẫn trong giọng thuyết pháp từ bi đều đều là hình ảnh của một thành phố với 300,000 người đàn bà, đàn ông, người già, trẻ thơ vô tội bị giết sạch. Cái câu cố ý lấp lửng. All the city of 300,000 was destroyed có hậu ý và tác dụng gây mặc cảm phạm tội vô cùng khủng khiếp. Ðể phá hủy cả một thành phố như vậy, máy bay Mỹ phải lồng lộn như bầy quạ, máu tóe, thịt văng, khói lửa ngút trời. Người Mỹ rùng mình vì sự tàn ác. Của ai? Của máy bay Mỹ? Của chính phủ Mỹ! Phút chốc, cái hình ảnh hai chiếc máy bay bị quân khủng bố cho lao vào tòa nhà Trung Tâm Thương Mại Thế Giới ở New York biến mất trong đầu người nghe. Bởi vì sự tàn ác của bọn không tặc nào có thấm gì so với sự tàn ác của Mỹ? Một tòa nhà bị phá hủy làm sao so sánh được với cả thành phố? Vài ngàn người chết làm sao so sánh được với con số 300,000 người? Cử tọa Mỹ nghe thuyết pháp trực tiếp và người đọc báo Mỹ rũ xuống với mặc cảm phạm tội. Một màn phù thủy tài tình! Đối tượng của sự kinh tởm và oán ghét được chuyển từ quân khủng bố sang quân đội Mỹ và chính phủ Mỹ. Mục đích của bài thuyết pháp đã thành công! Sự bịa chuyện gian dối đã được đền bù! Cái hậu ý ác độc được che dấu bằng nụ cười tươi nở búp sen. Cái Tâm Dao Găm được khép kín trong hai con mắt nhắm ngồi thiền. Bài thơ có lẽ vừa mới được làm chưa ráo mực, được nói dối là đã làm hồi chiến tranh Việt Nam để làm tiền đề cho một lời nói dối khác có tính cách vu vạ ác độc, nhằm mục đích phá hủy chính nghĩa và lòng tự tin của những nạn nhân vừa bị tai họa khủng bố giáng xuống. Ác thật ác! Ðộc thật độc! Ác ấy, độc ấy vừa được phun ra từ cửa miệng của một Thiền sư, được phóng ra từ tâm của một Thiền sư! Người Việt Nam nói chung và người Phật tử Việt Nam nói riêng không thể giữ im lặng đồng lõa với cái ác độc bội phản này. Với cái tâm dao găm phảng phất mùi thiền, trong quá khứ Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã đâm những nhát chí tử vào ý chí chiến đấu tự vệ của người miền Nam Việt Nam. Nay cũng với cái tâm dao găm phảng phất mùi thiền ấy, cộng với danh tiếng và thế lực tiền tài lớn hơn xưa. Thiền sư Thích Nhất Hạnh bằng sự biạ đặt gian dối ác ý, đang âm mưu hạ gục ý chí chiến đấu của người Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố gian nan khốc liệt này. Ác! Ác quá! Người Việt Nam chúng ta thuộc mọi tôn giáo không thể đồng lõa vì nếu chúng ta im lặng thì cái tâm dao găm của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã đâm một nhát thấu được qua hai con tim: con tim người Mỹ với mặc cảm phạm tội ác chiến tranh và con tim của người Việt chúng ta với mặc cảm đồng lõa với sự bịa đặt gian dối ác độc. Chúng ta cần hiệp lực chữa cái ác độc do một Thiền sư Việt Nam gây ra. Xin đề nghị ba việc: Thứ nhất, xin kính bạch Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Cuộc chiến Việt Nam đã kết thúc 26 năm, kẻ gây chiến là đảng Cộng Sản Việt Nam đã thắng, nạn nhân là cả dân tộc Việt Nam đã thua, thế mà tới bây giờ Thiền sư vẫn còn trường kỳ mai phục để tiếp tục bịa những chuyện động trời một cách ác ý và có tính toán như vầy, thế thì xin hỏi: Thiền sư là ai? Thiền sư là ai mà cứ mỗi lần nước Mỹ đang lâm chiến hay sắp sửa lâm chiến thì Thiền sư lại mượn mùi thiền để bịa chuyện nhằm gây mặc cảm phạm tội chiến tranh trong dân chúng Mỹ, với mục đích thúc đẩy hoặc vực dậy phong trào phản chiến trói tay chính phủ Mỹ hành động? Trong quảng cáo trên báo The New York Times, Thiền sư tự giới thiệu là một a peace maker. Tạm dịch là người xây dựng hòa bình. Kính bạch Thiền sư, hòa bình không thể xây dựng bằng cái tâm gian dối - ác độc - và phản bội! Cái tâm dao găm cũng không phải là cái tâm của một Thiền sư. Phản chiến có hai mặt tích cực và tiêu cực. Rất tiếc, qua hành động, Thiền sư đã và đang hiện hình là một người phản chiến với cái nghĩa tiêu cực. Thiền sư đã và đang khoác áo thiền, mượn danh yêu hòa bình, để giả đò can gián bằng cách ôm cứng nạn nhân cho thủ phạm hung hăng đánh gục. Với thủ đoạn gây mặc cảm phạm tội ác chiến tranh trong lòng những nạn nhân vừa bị khủng bố, Thiền sư cũng đã đích thực là một thành phần khủng bố! Nguy hiểm hơn cả những tên khủng bố lái máy bay đâm vào tòa nhà Trung Tâm Thương Mại Thế Giới, vì sự khủng bố của Thiền sư nhằm đánh gục tinh thần và ý chí chiến đấu chống khủng bố của những người nghe Thiền sư thuyết pháp và đọc quảng cáo của Thiền sư trên báo. Thứ hai, chúng tôi xin thưa chuyện với người Việt Nam, đặc biệt là người Bến Tre. Chúng ta biết đây là một bịa đặt ác ý bởi một vị lãnh đạo tinh thần Việt Nam. Chúng ta xấu hổ. Nhưng xấu hổ không đủ, chúng ta cần góp phần giải độc cái bịa đặt ác ý này. Đối tượng rải độc của Thiền sư Thích Nhất Hạnh là người Mỹ, nên đối tượng giải độc của chúng ta cũng phải là người Mỹ. Chúng ta cần thông báo cho chính phủ Mỹ và các cơ quan truyền thông Mỹ về sự kiện gian dối và hậu ý ác động này. Thứ ba, chúng tôi xin các hội đoàn và đặc biệt là các vị Luật sư cùng nghiên cứu, để một mặt đặt vấn đề với Thiền sư Thích Nhất Hạnh, một mặt đặt vấn đề với báo The New York Times. Chúng ta là những người sống có lý và có tình. Chúng ta không thể im lặng đồng lõa với sự gian dối lọc lừa và âm mưu phản bội. Ðây là vấn đề lương tâm và cũng là liên quan tới cái sống cái chết của chúng ta, không hề nhuốm một tí màu sắc tôn giáo nào. Xin trân trọng kính chào, TÔN NỮ NHƯ KHÔNG (2003) [url]http://www.thienlybuutoa.org/Misc/TamDaoGam.html [url] |
|
tonngokhong
Member Join Date: Nov 2010 Số Điểm: 287 |
Thú thực, nhìn thiền sư NH từ cách nói, lời nói, hành động, nụ cười, thơ thẩn ... tôn tôi cảm thấy có vẻ như ngài là một .... Nhạc Bất Quần (tự cảm thấy thôi, nên có thể là không đúng). Nhưng đọc xong bài này với lý lẽ khả tín (vì mới xảy ra, hẳn là còn trên báo NY, còn ghi âm...), thì có lẽ ngài là Nhạc Bất Quần thiệt.
Ngài nghĩ là ngài rất có công với cách mạng, nên ngài gởi bản thỉnh 10 điều cho chủ tịch nước (05/05/2007), trong đó có điều 7 xin một vị trí đặc biệt dành riêng cho PG (đã có công dựng nước và cứu nước) Trích: "7. Xin có một chính sách đặc biệt đối với Phật giáo, bởi vì đạo Phật đã là nền móng dựng nước và giữ nước trong gần hai ngàn năm, và là yếu tố chính của nền văn hóa Việt Nam." Nhưng rồi khi chi nhánh làng Mai ở tu viện Bát Nhã Bảo Lộc gặp nạn, thì ngài lại kêu gọi mọi người giúp đỡ như thế này nghe rất đạo đức (Thiền sư Thích Nhất Hạnh gửi các vị nhân sĩ và trí thức trong và ngoài nước), trích: "Lên tiếng bảo vệ cho họ không phải là quý liệt vị yểm trợ cho một tôn giáo là Phật giáo mà quý vị che chở cho những mầm non xanh tốt của tương lai không để bị dẫm nát bởi bạo hành. Tôi là một trong những người đã có cơ duyên đóng góp một phần trong việc đào tạo họ. Tôi tin rằng liệt vị sẽ ưu ái đưa cánh tay của bậc làm anh, làm cha của mình để che chở cho họ, nghĩa là che chở cho chính con cháu của liệt vị." Thế là khi xin cho tôn giáo mình thì xin cho được một "vị trí đặc biệt", còn khi mắc nạn thì xin qúi vị cứu giúp đừng phân biệt tôn giáo. Dĩ nhiên nhân sĩ trí thức người ta có lên tiếng là vì công lý chứ chẳng phải phân biệt PG, CG, Cao Đài Hòa Hảo gì. |
|
bahai0
Senior Member Join Date: Aug 2011 Số Điểm: 697 |
NHẤT HẠNH KHÔNG CÒN LÀ MỘT TĂNG SĨ NỮA!
Như trên đã chứng minh, một khi Nhất Hạnh đã hành động theo kiểu ”gourou”, thì đương nhiên không còn tư cách tăng sĩ, hay Phật Giáo đồ VN nữa! Tại sao? Trước hết, từ mấy chục năm nay, ở Pháp, cộng đồng người Việt tị nạn ai cũng biết, Nhất Hạnh và Cao Ngọc Phượng đã ăn ở với nhau như vợ chồng. Trong thời gian đầu, Nhất Hạnh còn giữ thái độ lưng chừng, không dứt khoát về vấn đề hôn nhân, e gây tổn thương cho danh nghĩa Thượng Toạ, khó kiếm ăn. Nhưng về sau, trước áp lực và sự đốc thúc mạnh mẽ cuả Cao Ngọc Phượng, kể cả thái độ đe doạ ”lấy tây”, [nên biết, lúc bấy giờ đã có dư luận xì xào về vụ Cao Ngọc Phượng ”cặp kè” với ông tây phó thị trưởng thành phố Troyes], khiến Nhất Hạnh đành phải chấp nhận tổ chức một lễ ”ra mắt nhạc mẫu” rềnh rang vào khoảng năm 1984, ở làng Hồng. Cuộc lễ này được coi như là một màn tuồng cải lương hi hữu. Đồng bào cư ngụ ở Paris và các vùng phụ cận đã kéo nhau đi xem rất đông. Trong lễ ra mắt hôm đó, đã có sự hiện diện cuả bà cụ thân mẫu ”cô dâu” Cao Ngọc Phượng, mới từ VN qua, đóng vai chủ hôn, tác thành cho... đôi trẻ: Thông Huyền Bồ Tát và Chân Không Quan Âm! Khi làm lễ, người ta thấy tế tử Nhất Hạnh còn mặc áo Đại Hồng cuả thầy chuà, qùi lậy ra mắt nhạc mẫu. Hành động như thế, tức thị Nhất Hạnh đã bôi bẩn công khai lên ”y bát” thanh tịnh cuả nhà Phật, và ngạo mạn coi hàng tăng lữ VN ngày nay ở các nơi chẳng ra gì! [GHI CHÚ THÊM: Mới đây, ngày 28.2.02, nhân dịp đến North Hills, Cali., tôi đã gặp GS Trần Quang Thuận, một cư sĩ nổi tiếng trong giới PG. Trong cuộc mạn đàm, tình cờ chúng tôi đã đề cập đến vụ vợ chồng Nhất Hạnh và Cao Ngọc Phượng. Nhưng, ông Thuận khẳng định: Theo ông nghĩ, hai người này không phải vợ chồng. Tức thị họ là những người tu hành thanh tịnh, giữ giới nhiêm trang (?!). Vậy, xin ghi vào đây để bạn đọc và các giới PT suy xét]. Hiện nay, cặp Nhất Hạnh-Cao Ngọc Phượng đã có 2 người con, mệnh danh là ”Tiên Đồng, Ngọc Nữ”: Một trai, tên Trí Nhật, và một gái, tên Trí Nguyệt, đều đã đến tuổi thành niên, và nghe đâu người con gái đã rời tổ ấm, đi theo một người Mỹ da đen. Khi chợt nghe tin trời đánh này,”Chân Không Quan Âm” Cao Ngọc Phượng, liền lăn đùng té ngửa ra, ngất xỉu. Lập tức, mấy bà vãi non và mấy ông sư mầm trong làng Hồng lật đật chạy đến lay gọi: "Bớ sư mẫu mau mau lai tỉnh!...Bớ sư mẫu...!”. Rồi có người còn mượn Phật ngôn khuyên:”Ới sư mẫu ơi, Phật đã dạy, đối với kẻ đã xuất gia, vạn vật đồng nhất thể, thì màu da khác nhau cuả giống người còn có nghĩa lý gì đâu mà sư phụ phải đau lòng đến vậy! Hu!...Hu!...” Sau khi sanh, vợ chồng Nhất Hạnh-Cao Ngọc Phượng đã giao con cho một cặp vợ chồng đệ tử ruột thịt là anh Minh chị Sao nuôi dùm. Về sau, khi những đứa trẻ đã khôn lớn, không còn phải cho bú mớm, ẵm bồng nưã, để che mắt thế gian, Nhất Hạnh- Cao Ngọc Phượng giả bộ loan truyền, bày tỏ lòng thương yêu trẻ thơ, giàu tình bác ái, đem một số trẻ nít, con cuả mấy đệ tử cật ruột, về nuôi ở Làng Hồng. Trong số đó dĩ nhiên lẫn lộn cả 2 đứa con cuả Nhất Hạnh-Cao Ngọc Phượng và đứa bé gái, tên Minh Tâm, con cuả cặp vợ chồng nhà nhạc học Trần Quang Hải và cô Hằng, pháp danh Trí Tánh... (Nên biết, khoảng năm 1977, cô Hằng còn làm chiêu đãi viên cho một tiệm ăn khá sang, tên ”La Route Mandarine” (Thiên Lý Lộ), ở quận 6 (Paris 6è). Theo lời dạy cuả đức Thế Tôn, người Phật Giáo đồ phải lấy lòng từ bi, bác ái làm gốc. Nhưng xét trong cuộc sống đối nhân xử thế hằng ngày cuả cặp Nhất Hạnh- Cao Ngọc Phượng, đã quen lặn hụp trong vũng bùn nhục dục hôi tanh, ghê tởm, nên Nhất Hạnh đã chứng tỏ chẳng cần biết đến nhân nghĩa là gì. Thậm chí, khi cần bảo vệ quyền lợi, Nhất Hạnh cũng dám hành động cạn tào ráo máng đáo để chẳng khác gì những phường bạc ác vô luân. Xin đơn cử một vài thí dụ điển hình: - Trước hết là chuyện một em bé gái tên Hương, chẳng may đã bị cụt chân vì chiến tranh ở VN. Khi ra hải ngoại, lập Ủy Ban Tăng Ni Chống Chiến Tranh VN, Nhất Hạnh đã dùng cái chân cụt cuả em Hương như một thứ võ khí đánh phá miền Nam. Đồng thời còn xử dụng em bé gái đáng thương ấy như một thứ ”cò mồi” để xin tiền gây qũy cho phong trào phản chiến. Nhờ đó mà tiền cuả các hội đoàn từ thiện và của tư nhân giàu lòng bác ái khắp nơi trên thế giới, đã đổ vào túi Nhất Hạnh đầy nhóc. Nhưng, tội nghiệp em bé kia đâu có được hưởng đồng xu cắc bạc nào! Sau năm 1975, Nhất Hạnh-Cao Ngọc Phượng xây tổ uyên ương ở làng Pháp Fontvannes, cách tỉnh Troyes khoảng 14 CS, lại nhân danh em Hương xin tiền trợ cấp cuả chánh phủ Pháp. Chỉ ít lâu sau, Nhất Hạnh-Cao Ngọc Phượng than nghèo, rồi lấy cớ đó bỏ rơi luôn người con gái tàn tật đáng thương kia cách tàn nhẫn như vất miếng chanh đã vắt hết nước! - Kế đến là một chuyện mới xảy ra tại làng Hồng. Những ai đã từng đặt chân đến làng Hồng ở Loubes-Bernac, khoảng những năm 1982 –83, chắc còn nhớ, nơi đây vốn có một người đàn ông, không ai biết tên thật là gì, chỉ nghe gọi là”Anh Cả”, nghe đâu đã từng là nhân tình của phu nhân thiền sư (?) và là trưởng đoàn Thanh Niên Phụng Sự Xã Hội ở Sài Gòn năm xưa. Vì làng Hồng cuả Nhất Hạnh nằm cách thành phố cuả tỉnh Bordeaux đến 85 cây số, nên mỗi khi có khách đến viếng làng, Anh Cả là người phải lái xe ra Bordeaux đón. Chẳng dè một hôm, không may tai nạn xe cộ xảy ra. Anh Cả bị què chân. Trước tình cảnh đó, nếu là con chó, đối với người Tây phương, họ cũng chăm lo săn sóc con chó cuả họ cách ân cần, và đưa đi bác sĩ thú y chữa trị. Nhưng tội nghiệp thay cho Anh Cả! Mặc dù anh là người, không phải là chó, mà anh lại có công phục dịch cho vợ chồng Nhất Hạnh- Cao Ngọc Phương, dĩ nhiên công lao ấy quan trọng hơn, và gía trị hơn con chó rất nhiều, nhưng vợ chồng Nhất Hạnh-Cao Ngọc Phượng đã đối xử với anh ta vô cùng tàn nhẫn. Chẳng những Anh Cả đã không được bồi thường đồng xu cắc bạc nào, lại còn bị đuổi ra khỏi làng Hồng, kèm theo cái tội danh trên đầu là ”ăn cắp xe”, để cặp vợ chồng Nhất Hạnh-Cao Ngọc Phượng khỏi phải chịu trách nhiệm dân sự. Vì chiếc xe vốn không đóng bảo hiểm!... Ngoài những hành động dâm bôn, cư xử tàn ác, cạn tào ráo máng như đã kể trên, cặp Nhất Hạnh- Cao Ngọc Phượng còn phạm đủ mọi giới cấm nặng nề, như chủ trương kinh tài công khai, và thủ đắc khá nhiều bất động sản, kể cả ruộng đất. Năm 1982, sau khi bỏ Troyes, cặp nhất Hạnh-Cao Ngọc Phượng tậu một sở đất rộng lớn ở Loubès-Bernac, cách Bordeaux khoảng 85 cây số, lập ra Làng Hồng, sau đó, lập thêm ra một khu làng mới nữa, ở Dieulivol, cách làng Hồng khoảng vài CS, rồi tới khu làng thứ ba ở Thénac, gồm tất cả 7 xóm, với nhiều nhà cưả, cho cả nam lẫn nữ, đông đúc đến khoảng 130 người, cư ngụ chung đụng, để thâu hoạch lợi tức, hoàn toàn trái hẳn với các điều luật ghi trong ”Thanh Qui Bách Trượng” cuả nhà Phật! Đến đây, thiết tưởng chẳng cần phải là người học Phật uyên bác, bất cứ một Phật tử nào đã từng đi chuà, với trình độ giáo lý phổ thông, cũng đều biết, trong kinh Mahãparinibbãnasutta (Đại Niết Bàn), đức Thế Tôn đã dạy Đại Đức Ananda rằng:”Khi Như Lai nhập diệt còn có kinh luật làm thầy”. Trong 5 bộ kinh luật đó, gồm tới 21 ngàn pháp môn, bắt buộc những kẻ đã cạo đầu đi tu, sống đời tăng sĩ, phải tuyệt đối giữ gìn nghiêm cẩn. Trong số 21 ngàn pháp môn ấy, xét cho kỹ, ta thấy, chẳng có pháp môn nào cho phép một tăng sĩ, như nhất Hạnh, hay một tỳ kheo ni như Chân Không (Cao Ngọc Phượng) được phép ăn nằm với nhau dưới một mái chuà, và ôm ấp nhau trong bộ aó cà sa nâu sòng thanh tịnh cuả nhà Phật. Nên biết, người tăng sĩ tu hành tinh tấn, trước là tự giải thoát cho bản thân mình, sau đó dùng đức hạnh ấy mà hoá độ chúng sinh. Nếu tăng chúng không chịu hành trì giới luật, tha hồ ngả mặn, mặc sức thi đua thoả mãn đủ mọi thứ dục vọng thấp hèn như thế nhân thường tình, thì PG sẽ không tránh khỏi bị sa đoạ, và họa diệt vong. Như vậy, ta có thể hiểu, Phật pháp tồn vong đều do nơi giới tỳ kheo, tăng sĩ, chứ không bởi một động lực ngoại lai nào khác! Vẫn trong bộ tạng kinh Đại Niết Bàn, bộ Khtddakaikãya Itivuttaka, bài kinh Parihãnasutta, đức Thế Tôn còn khuyến cáo giới tỳ kheo không nên tạo tác chuà chiền, hay tư thất nguy nga đồ sộ. Tất cả những thứ đó chỉ gây trở ngại cho sự tu hành mà thôi. Đồng thời ngài còn ví người tu hành theo đạo Phật chẳng khác nào như con chim chỉ có cặp cánh không mà thôi. Vì vậy, dù cho loài chim bay trong không trung bao năm vẫn không hề để lại một dấu vết gì trên không trung cả! Ngoài ra, kinh Gita còn nói rõ: ”...Một tăng sĩ chân chính phải lo tu hành, làm chủ chính thân tâm cuả mình, để cầu giải thoát, chớ đâu cần gì phải lôi kéo đệ tử cho đông, xây cất lâu đài, nhà cưả cho nguy nga, đồ sộ, và coi đó như một thành quả, để hãnh diện phô trương và tự hào với thiên hạ.Phô trương như thế chứng tỏ thực chất cuả kẻ tu hành kia rất kiêu căng, ngã mạn. Vậy làm sao giải thoát cho được?!”. 2007-11-20 04:47:44 (ĐangVanNham) |
|
emmoinho
Platinum Member Join Date: Jul 2010 Số Điểm: 5199 |
Quote :
So what? Giả dụ như thế thì sao? Mấy mục sư có gia đình thì thế nào? Đám cần lao công giáo này chỉ bịa đặt những chuyện không tưởng để vu khống! ![]() |
|
bahai0
Senior Member Join Date: Aug 2011 Số Điểm: 697 |
http://hon-viet.co.uk/LeTuyen_TiecTh...chQuangDuc.htm
« Tôi tin chắc rằng Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã không hình dung được nỗi hậu quả tang thương về sau này, đối với Phật giáo nói riêng, và Dân Tộc nói chung. Chính người con trai ruột của ngài, người đã trở thành một vị Thượng tọa nổi tiếng tại ngôi chùa của ngài để lại trên đường Trương Minh Giảng, đã sống ba chìm bảy nổi, mang nhiều tai tiếng và cũng bị tù đày trong chế độ cộng sản ». Trên đây, là những lời của Cựu Đại Đức Thích Huệ Nhật đã viết. http://hon-viet.co.uk/LeTuyen_TiecTh...chQuangDuc.htm Chính những lời này, đã khiến cho tôi, một người hoàn toàn xa lạ với Hòa Thượng Thích Quảng Đức; song đã thấy vô cùng tiếc thương cho cái chết oan uổng của Hòa thượng, vì đã bị Phật giáo Ấn Quang bức tử; nên đành phải lìa bỏ cả vợ lẫn con!!! Bốn mươi bảy năm trước, trong những giờ phút cuối đời của Hòa thượng Thích Quảng Đức, là một con người đang sống nơi trần thế, Hòa thượng Thích Quảng Đức cũng có vợ, có con như bao nhiêu người khác. Tôi nghĩ rằng, một người chồng, người cha chắc HT rất đau xót khi nghĩ đến, rồi đây, mình sẽ vĩnh viễn rời xa người vợ yêu quý, từng chung chăn, xẻ gối và người con trai ruột thịt, là kết-tinh của tình-yêu, của giây phút mặn-nồng-hạnh-phúc của vợ-chồng Hòa thượng Thích Quảng Đức!!! Tôi cũng không biết, vào giờ phút cuối cùng của Hòa thượng Thích Quảng Đức, thì người vợ yêu, và người con quý của Hòa thượng Thích Quảng Đức có thấy được ngọn « Lửa Từ Bi » đang bốc cao, và đốt cháy nhục thân của người chồng, người cha của họ hay không?!!! Riêng tôi, tôi thật sự hãi hùng, khi nhìn lại được những hình ảnh ấy. Ôi! trên đời này, lại có thể có những con người nhân danh là những kẻ « tu hành » đầu trọc, mặc áo cà sa, mà tất cả đều đứng sắp hàng chung quanh Hòa thượng Thích Quảng Đức, một cách vô cảm và vô lương trước cái chết của người đồng đạo!!! Còn hành động tàn ác nào hơn, khi một con người cũng đầu trọc, mặc áo cà sa, đã cầm nguyên một can xăng để đem tưới thẳng từ trên đầu, cổ, xuống vai và còn tưới thêm quanh tấm nhục thân của Hòa thượng Thích Quảng Đức, rồi châm lửa đốt, và ngọn « Lửa Từ Bi » đã bùng lên bốc cháy, thiêu trọn một con người, thế nhưng, sao tất cả những người đồng đạo họ vẫn đều vô cảm, đều đứng yên mà mở mắt nhìn Hòa thượng Thích Quảng Đức, từ từ biến thành tro bụi.!!! Về những nhân viên cảnh sát, họ đã nối tay nhau, để làm thành một hàng rào để ngăn cản, không cho người khác cứu người. Tôi có hỏi điều này với một vị phật tử đã ở trong « chùa » Ấn Quang lúc đó. Tôi đã được vị này giải thích: « Những tên đó, không phải là cảnh sát thật đâu, mà là những phật tử ruột của Phật giáo Ấn Quang, tất cả đã được Ấn Quang trang bị sắc phục cảnh sát, để phải hoàn tất cuộc đốt người một cách chắc chắn, theo kế hoạch đã định sẵn, vì không đốt cháy được Hòa thượng Thích Quảng Đức thì làm sao đốt cháy được Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa!!! » Hãy đưa tên Nguyễn Công Hoan tức Huỳnh Văn Thạnh, là dân biểu tỉnh Phú Khánh của bọn việt-gian-cộng-sản và đồng bọn ra trước công lý, để đòi công đạo cho Hòa thượng Thích Quảng Đức và vợ con của ông. Nguyễn Công Hoan sau khi đến Mỹ, đã được Thích Nhất Hạnh đưa vào làm việc tại « Nhà xuất bản Lá Bối ». Lúc đó, báo Văn Nghệ Tiền Phong đã lên tiếng dữ dội, nên hắn đã lui vào một « tu viện » của Thích Nhất Hạnh để trốn. Từ lâu nay, tôi đã thấy nhiều người từng muốn đưa tập đoàn việt-gian-cộng-sản ra trước tòa án hình sự quốc tế. Nhưng, chỉ có quý vị điều hành của trang điện báo Hồn Việt: honviet.co.uk và quý vị điều hành toiacphatgiaoanquang.blogspot.com đã lên tiếng kêu gọi hãy đưa Nguyễn Công Hoan và đồng bọn qua những cuộc thảm sát từ Cuộc Thảm Sát Thanh Bồ-Đức Lợi, Đà Nẵng, 24-8-1964 – Cuộc Bạo Loạn Bàn Phật Xuống Đường Tại Miền Trung, Mùa Hè 1966 – Cuộc thảm sát Tết Mậu Thân, 1968, và những tên giết người vô tội trong những ngày trước 30-4-1975. Nên biết, những tên giết người, đốt nhà hàng loạt này, hiện vẫn còn đang sống, đặc biệt là đang có mặt tại hải ngoại như: Nguyễn Công Hoan đã công khai cầm bình xăng để tưới lên người của Hòa thượng Thích Quảng Đức và đã dùng một chiếc zipo, để bật lửa đốt cháy một con người giữa thanh thiên bạch nhật, trước cả một đám sa tăng, mà mọi người đã nhìn thấy qua những phim ảnh còn lưu lại. Xin quý độc giả hãy cùng xem lại đoạn phim giết người này trên: You tube video: Bo Tat Quang Duc ( Monge Budista suicidio ) http://www.youtube.com/watch?v=fBj6ac_uVD4. Ngoài Nguyễn Công Hoan, còn có Trần Quang Thuận là tên đã chở Hòa thượng Thích Quảng Đức đi đến nơi đã định sẵn để đốt người vào ngày 11-6-1963. Hành vi phạm pháp-giết người của Nguyễn Công Hoan, tức Huỳnh Văn Thạnh đã quá rõ ràng. Hãy đưa hắn ra trước tòa án Hoa Kỳ, để hắn phải đền tội; đồng thời hắn phải khai ra những tên đã ra lệnh cho hắn cùng những tên đồng lõa. Tất cả bọn chúng đều phải trả lời trước công lý về hành vi giết người này, chúng phải bồi thường thiệt hại; đặc biệt là về mặt tinh thần cho Phu-Nhân-Hòa-Thượng-Thích-Quảng-Đức và người con trai ruột của Ông-Bà-Hòa-Thượng-Thích-Quảng-Đức; bởi mấy chục năm qua, và cho đến bây giờ họ đã sống trong nỗi đau đớn, kinh hoàng khi phải chứng kiến những hình ảnh của Chồng và Cha của họ đã bị đem ra đốt chết!!! Ngoài ra, xin mọi người đừng bao giờ quên những vụ án khác như: Cuộc thảm sát, đốt nhà, giết người vô tội tại hai phường Thanh Bồ-Đức Lợi tại Đà Nẵng vào ngày 24-8-1964 - Cuộc Bạo Loạn Bàn Thờ Phật xuống Đường tại Miền Trung, Mùa hè 1966 – Cuộc thảm sát Tết Mậu Thân, 1968, và những màn bắn giết người trong những ngày trước ngày 30-4-1975. Với những bằng chứng về những màn bắn giết người vô tội này, tôi đã nêu lên thật chính xác về những tên họ, chánh trú quán của những vị đã bị Phật giáo Ấn Quang giết chết. Tất cả hiện vẫn còn lưu giữ trên trang điện báo Hồn Việt: honviet.co.uk. Vậy, trước khi đưa tập đoàn việt-gian-cộng-sản ra trước tòa án hình sự quốc tế, thì chúng ta hãy đưa những tên việt-gian-cộng-sản đã từng công khai nhúng tay vào máu của đồng bào vô tội, mà hiện chúng đang có mặt tại hải ngoại như: « Thượng tọa » Thích Minh Chiếu, Thiếu tá Trưởng phòng Tuyên úy Phật giáo Vùng 1 chiến thuật, kiêm Chánh đại diện Phật giáo Đà Nẵng, Trụ sở được đặt tại chùa Pháp Lâm, tức chùa tỉnh giáo hội Phật giáo Quảng Nam-Đà Nẵng. Thích Minh Chiếu là tên đã từng cầm đầu các cuộc thảm sát bằng cách đốt nhà, giết người hàng loạt, trong đó có ông Trần Sô, và treo cổ hai em bé tại Thanh Bồ-Đức Lợi, 24-8-1964. Trong chiến dịch bàn thờ Phật xuống đường, Thích Minh Chiếu là « Tư lệnh Quân đoàn Vạn Hạnh, Tổng hành dinh được đặt tại chùa Phổ Đà ở số 340, đường Phan Châu Trinh, Đà Nẵng. Chùa phổ Đà cũng là nơi đã từng giam giữ hàng trăm các viên chức chính quyền và các đảng phái chính trị, các vị đã bị « Quân Đoàn Vạn Hạnh » đánh đập, hành hạ trong suốt bốn mươi ngày tại đó. Và Cơ quan chỉ đạo chính trị đã được đặt tại chùa Pháp Lâm ở số 500, đường Ông ích Khiêm, Đà Nẵng. Chính tại nơi này, « Quân đoàn Vạn Hạnh » đã đánh đập em Lê Quang San, là con trai của ông bà Lê Quang Khâm, một học sinh lớp Đệ tứ của trường Trung học An Hải, quận 3, Đà Nẵng đến « uốn lưng thịt đổ, giập đầu máu sa » rồi thẳng tay bắn xối xả vào người em Lê Quang San, và em San đã gục chết, khuôn mặt đã biến dạng, thân thể quắt queo nằm trên vũng máu, chiếc đầu gối lên khung sắt của cổng chùa, nhưng đôi mắt của em San vẫn mở to và nhìn thẳng vào nơi Phật tự!!! Ngoài Thích Minh Chiếu, Thiếu tá Trưởng phòng Tuyên úy Vùng 1 Chiến thuật, còn có hai tên thuộc hạ luôn luôn sát cánh bên Thích Minh Chiếu là « Thượng tọa » Thích Hạnh Đạo, Đại úy Tuyên úy, hiện đang có mặt tại Hoa Kỳ, và « Thượng tọa » Thích Như Huệ, Đại úy Tuyên úy đang có mặt tại Úc Châu. Chính cả ba tên: Thích Minh Chiếu, Thích Hạnh Đạo, Thích Như Huệ đều là ba tên sát nhân từ Cuộc Thảm Sát Thanh Bồ-Đức Lợi, 24-8-1964 - Cuộc Bạo Loạn Bàn Thờ Phật Xuống Đường, Mùa hè 1966 – Cuộc Thảm Sát Tết Mậu Thân, 1968, với những bằng chứng và nhân chứng hiện vẫn còn đang sống. Vậy, xin mọi người đừng quên ông Trần Sô, một quân nhân thuộc Chi khu Điện Bàn, Quảng Nam, đã bị « Phật Giáo Cứu Quốc » đánh chết rồi dùng một tảng đá lớn để giập đầu của ông nát bét trước cổng phòng mạch của Bác sĩ Thái Can, tức Thi sĩ Thái Can, tại đường Hùng Vương, Đà Nẵng. Sau đó, cũng bọn « Phật Giáo Cứu Quốc » đã kéo xuống Tòa Thị Chính Đà Nẵng, vây bắt Đại tá Lê Quang Mỹ, Thị Trưởng Đà Nẵng và đốt cháy Tòa Thị Chính. Song mọi việc chưa dừng ở đó, mà sau khi đốt cháy tòa Thị Chính Đà Nẵng « Phật Giáo Cứu Quốc » đã kéo xuống Thanh Bồ-Đức Lợi để đốt sạch nhà cửa của đồng bào và đánh giết nhiều người, trong đó có hai em bé đã bị « Phật Giáo Cứu Quốc » dùng gậy gộc, đánh chết, rồi dùng giây kẽm gai để treo cổ hai em bé này lên trên cổng Thanh Bồ-Đức lợi vào ngày 24-8-1964. Hãy đưa tất cả những tên phạm pháp, giết người công khai như: Nguyễn Công Hoan, tức Huỳnh Văn Thạnh, là dân biểu tỉnh Phú Khánh của bọn việt-gian-cộng-sản cùng lúc với Thích Minh Chiếu, Thích Hành Đạo và Thích Như Huệ, ra trước ánh sáng công lý, để đòi công đạo cho những người đã chết một cách đau thương và oan uổng dưới bàn tay nhuộm đầy máu của chúng. Ngọn « Lửa Từ Bi »!!! Ôi! Ngọn lửa ấy, ngọn lửa đã đốt chết một con người, mà nếu ở các nước văn minh, thì chắc chắn Nguyễn Công Hoan, tức Huỳnh Văn Thạnh đã ở tù ngay sau đó. Nhưng, với tấm lòng bao dung và nhân từ của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, nên Nguyễn Công Hoan vẫn không hề bị các cơ quan công quyền làm khó dễ; rồi mãi cho đến sau này, vào thời Đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa lại càng khiếp nhược hơn nữa trước hàng sư sãi của Ấn Quang, cộng thêm với những việc làm khuất tất … nên Nguyễn Công Hoan và Trần Quang Thuận, cũng như tất cả lũ giặc Ấn Quang vẫn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ấy thế, mà ngày xưa cái ông Vũ Hoàng Chương, một con nghiện nặng, hàng ngày ông ta chỉ biết ngất nga ngất ngưởng bên chiếc bàn đèn. Bởi vậy, khi nghe người ta nói đến cái chết của Hòa thượng Thích Quảng Đức, trong lúc ông ta đang mắt nhắm, mắt mở theo từng vòng khói của nàng tiên nâu, nên ông ta đã làm bài thơ: « Lửa Từ Bi » để ca tụng một vụ đốt người!!! Ôi! « Lửa Từ Bi » nào lại đốt chết người vô tội!!! Đức Phật dạy, con kiến cũng có sự sống kia mà, còn Hòa thượng Thích Quảng Đức là một con người như bao nhiêu người khác, ông cũng có vợ, có con, cũng yêu vợ, yêu con. Và vợ-con ông cũng đau đớn biết bao nhiêu khi thấy Chồng-Cha của họ đã bị Phật giáo Ấn Quang đem ra đốt chết bằng ngọn « Lửa Từ Bi »!!! Và cũng chính vì ngọn « Lửa Từ Bi » này, là ngọn lửa đầu tiên đã đốt cháy cả Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa, và đã di họa cho đến những ngày mất nước, khi sư sãi Ấn Quang đã công khai đưa từng đoàn xe ra tận núi rừng để đón rước cộng quân vào các thành phố của Miền Nam Tự Do. Chẳng những vậy, mà cho đến giờ này, cũng chẳng có được bao nhiêu người dám nói lên những lời công chính, và cũng chẳng có ai chịu đưa những tên giết người này ra trước ánh sáng công lý, để đòi công đạo cho những người đã bị chết thảm dưới những bàn tay của Phật giáo Ấn Quang. Một lần nữa, kính mời quý độc giả hãy xem lại đoạn phim: You tube video: Bo Tat Quang Duc ( Monge Budista suicidio ) http://www.youtube.com/watch?v=fBj6ac_uVD4. Đồng thời, xin kính mời quý vị hãy đọc lại bài: Hãy Nhìn xem: « Lửa Từ Bi » hiện vẫn còn lưu giữ trên trang điện báo Hồn Việt: honviet.co.uk, qua giọng đọc của ông Chính Khí Việt. Vậy hôm nay, nhân ngày giỗ lần thứ 47, của Hòa thượng Thích Quảng Đức. Không gì hơn, với tất cả tâm thành, tôi xin có lời chia xẻ muộn màng, và xin nguyện cầu cho Phu-Nhân-Bồ-Tát-Hòa-Thượng-Thích-Quảng-Đức và người con trai ruột thịt của Bồ-Tát luôn được bằng an nơi trần thế, cho dù Chồng và Cha của họ đã bị Phật giáo Ấn Quang đem ra đốt chết; song tôi hy vọng rằng, rồi có một ngày, toàn gia của Bồ-Tát-Thích-Quảng-Đức, sẽ được ngọn đèn công lý xét soi cho những oan khiên, mà Bà-Bồ-Tát-Thích-Quảng-Đức và người con trai ruột thịt của Bồ-Tát, là kết-tinh của tình-yêu của Bồ- Tát-Thích-Quảng-Đức và Phu-Nhân, đã phải gánh chịu trong suốt mấy chục năm qua. Bởi « Hoàng Thiên Hữu Mục ». 08-06-2010. Lệ Tuyên http://hon-viet.co.uk/LeTuyen_TiecTh...chQuangDuc.htm ![]() |
|
LucBo19
Gold Member Join Date: Nov 2011 Số Điểm: 2195 |
Quote :
TNH đã làm cho người Tây phương hiểu và theo PG nhiều hơn và ảnh hưởng của ổng chỉ có kém Đạt Lai Lạt Ma một chút thôi cho nên chúng rất sợ ổng. PG càng ngày càng có nhiều ảnh hưởng tại Tây phương thì số tín đồ của các đạo thổ tả càng sút giảm một cách mau chóng đáng kinh ngạc. Hai nhà lãnh đạo PG này đang là nỗi lo sợ khủng khiếp của các đạo thổ tả trước viễn ảnh bị xóa sổ ở các xứ Tây phương do ảnh hưởng của họ. Cái ngu ngốc của các đạo thổ tả là sai bọn đầu trâu mặt ngựa đặt điều vu khống lếu láo chỉ làm trò cười cho thiên hạ và càng làm cho thế giới thấy cái bộ mặt khốn nạn của các đạo thổ tả. Việc làm ngu ngốc của các đạo này sẽ là một trong các lý do khiến các đạo thổ tả mau bị xóa sổ khắp trên thế giới mà thôi. ![]() |
|
lenin1975
Senior Member Join Date: Jul 2011 Số Điểm: 787 |
Thiền Sư Nhất Hạnh: Vòng Đời Luẩn Quẩn
http://www.nsvietnam.com/online/binh...-nhathanh.html Cuộc đời là một vòng luẩn quẩn. Luật “luân hồi nhân quả” của nhà Phật, nghe thì cao vời vợi nhưng nhiều khi “quả báo nhãn tiền” cũng chẳng bao xa. Thầy Thích Nhất Hạnh sinh ra ở miền Trung và lớn lên bằng cơm gạo của miền Nam Cộng Hòa. Trong trưởng thành, thầy được chế độ Cộng Hòa ưu đãi nhiều hơn ai khác. Ở tuổi 30, trong khi bao nhiêu thanh niên cùng trang lứa với thầy đang trèo đèo, lội suối, vào sinh ra tử nơi địa đầu chiến tuyến, thì thày ung dung tự tại trau dồi kiến thức ở Đai Học Văn Khoa. Khi tốt nghiệp, thầy , được học bổng qua Mỹ du học tại một trường danh tiếng. Trong thời chiến, đi du học bên Hoa Kỳ không phải là chuyện dễ. Có lẽ, có một bàn tay nào đó đã nâng đỡ cho thày? Về nước năm 1964, dạy ở Đại Học Vạn Hạnh một thời gian, để rồi lại xuất ngoại vào năm 1966, Lần này, chuyến Mỹ du của thày có mục đích để phổ biến những tư tưởng phản chiến trong dư luận quốc tế. Với bộ áo của nhà tu hành, với trình độ của một sinh viên tốt nghiệp Đại Học Princeton, thày mau chóng tạo được uy tín với người ngoại quốc. Thày đi nói chuyện khắp nơi, lớn tiếng kết tội VNCH là hiếu chiến. Thầy nói: “Tôi ra đi để nói rõ là dân VN không muốn đánh nhau nữa, chỉ muốn ngồi xuống thương thuyết với nhau để đi tới một giải pháp hòa bình, và các cường quốc trên thế giới đừng dùng VN làm một chỗ để tranh dành ảnh hưởng nữa, đừng xử dụng ý thức hệ cũng như bom đạn trên đất nước nhỏ bé này…” Ngày 2/6/66, thày tố cáo trước Thượng Viện Hoa Kỳ là Mỹ và VNCH: nguyên nhân gây ra thảm họa chiến tranh tại VN, đã bị nhân dân trong nước hết sức bất mãn và chống đối mạnh mẽ. Tôị nghiệp cho chính thể VNCH, đã đặt biết bao kỳ vọng vào người “con yêu của đất nước” gửi đi du học. Người con yêu này, thay vì đem hết kiến thức thu nhận được, trở về phục vụ cho đất nước, cho đồng bào thì lại “gậy ông đập lưng ông”, dùng dao “đâm sau lưng chiến sĩ.” Lẽ dĩ nhiên, chính phủ VNCH không thể “nuôi ong tay áo”, “nuôi khỉ dòm nhà” được, nên đành phải cấm cửa đứa con “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản” này trở về nơi quê cha đất tổ. Không biết thầy lấy danh nghĩa gì mà phát biểu thay cho dân VN. Dân miền Nam khao khát hòa bình, nhưng phải là hòa bình đem lại độc lập, dân chủ, tự do, hạnh phúc, chứ không phải là loại hoà bình dung túng cho chế độ VC độc tài, thối nát, tay sai ngoại bang. Sau khi hòa bình đã vãn hồi trên đất nước thày NH không trở về VN. Thày ở lại Pháp xây dựng sự nghiệp, đồng thời cũng tiếp tục trải tư tưởng thiên cộng trong các tác phẩm của thày “Hoa Sen trong biển lửa, môt đề nghị hòa bình của Phật Giáo” lên án chính phủ VNCH và Hoa Kỳ đàn áp Phật Giáo, gây cảnh tang tóc cho nhân dân miền Nam, và đề cao chính nghĩa cũng như lòng yêu nước của MTGPMN. Thày cũng không quên nhấn mạnh: “Trong đầu óc của người VN nói chung, HCM là vị anh hùng dân tôc lãnh đạo cuộc đấu tranh chống Pháp.” Thày TNH không trở về VN, thì tháng 1/2006, nhà nước gửi TT Thích Đức Nghi sang Làng Mai tu tập. Thày Thích Đức Nghi nhờ cư xử khôn khéo, biết làm vừa lòng sư phụ nên đã trở thành đệ tử tâm đắc của thày TNH. TT Thích Đức Nghi được giới thiệu sang thiền viện Lộc Uyển bên Hoa Kỳ để quyên tiền về xây dựng Thiền Viện Bát Nhã ở Lâm Đồng. Theo lời mời của chính quyền Hà Nôi, ngày 1/12/05, TNH đem 100 tăng sinh Làng Mai về VN. TS được đón tiếp trọng thể với một đội ngũ tăng ni đông đảo, có tán vàng che đầu, có hoa thơm rắc lối đi. TT Thích Đức Nghi ngỏ ý muốn cúng dường tu viện Bát Nhã cho TNH để làm nơi cho các tăng sinh tu tập. Trong thời gian 3 tháng lưu lại VN, TNH đi thuyết pháp nhiều nơi và tổ chức trai đàn, cầu siêu cho các vong linh đã nằm xuống trong thời kỳ chiến tranh. TS cũng được chủ tịch nhà nước Nguyễn Minh Triết tiếp kiến tại Phủ Chủ Tịch vào tháng 5/2007. Ngày 10/29/08, trưởng ban Tôn Giáo chính phủ tố cáo Tăng ni Làng Mai vi phạm Luật pháp VN và ít ngày sau đó, công an Lâm Đồng cưỡng bách trục xuất 400 đệ tử tu học Pháp môn Làng Mai ra khỏi Thiền viện Bát Nhã. Có lẽ để xoa dịu dư luận, một phiên họp Phật giáo bất thường được tổ chức tại Saigon, không có mặt của đại diện Làng Mai, đã đưa quyết định mới: mọi người có thể tiếp tục tu học, ai chưa có đủ giấy tờ, cần bổ túc, ai quậy phá, sẽ bị xử lý. Về tài sản, thì 2 bên (Làng Mai và Bát Nhã) có thể tự giải quyết, hay nhờ pháp luật). Ngày 27, 28, 29 tháng 6 năm 2009, 200 thanh niên thuộc xã hội đen tới Thiền Viện Bát Nhã đâp phá đồ đạc, vứt bỏ đồ ăn, cúp điện nước, khóa hết cửa ra vào. Mọi sự hỗ trợ bên ngoài đều vô vọng vì con đường độc đạo từ Bảo Lộc vào Bát Nhã đều có đám thanh niên tụ tập để kiểm tra. Tin tức chính thức từ Bát Nhã Tu Viện gửi đi lên mạng toàn cầu kêu cứu. TT Thích Đức Nghi cũng lên tiếng yêu cầu mọi tăng ni và tăng sinh dời khỏi Tu viện Bát Nhã. Chắc Thiền Sư TNH cũng biết rõ là ai đã làm ra những chuyện này?. Những đê tử của thầy có nhiều người lớn tuổi bán nhà bán cửa ở Mỹ để đi về dưỡng già theo lời đường mật của thầy bây giờ không biết làm sao. Ra ngoại quốc trở lại thì nhà bán rồi, còn chỗ nào khác ngoài cách vào “nhà già” sống? Ở trong nước thì tá túc vào chỗ nào? Còn riêng cá nhân thầy tuy có bị VC và sư Thích Đức Nghi lât lọng làm cho hư bột hư đường mọi sự thì cũng đừng buồn. Bởi vì sự việc VC đối xử với thày hôm nay cũng giống như những gì thày đã đối xử với VNCH trước kia. Là người có đọc sách Phật, chắc thầy cũng nhìn thấy “Luật nhân quả” và “quả báo nhãn tiền”. Còn nếu thày chưa nhìn rỏ thì: Nam mô a di đà Phật, xin ngài khai thông huệ nhãn cho thầy. ( Diệu Tiên ) http://dankeu.com/~/goto/nguyen-chau...n-su-1375.aspx |
|
LucBo19
Gold Member Join Date: Nov 2011 Số Điểm: 2195 |
Quote :
TNH xin về nước để đi thuyết pháp nhiều nơi và tổ chức trai đàn, cầu siêu cho các vong linh đã nằm xuống trong thời kỳ chiến tranh hoàn toàn liên quan tới các hoạt động tôn giáo thì CSVN chúng nó không làm khó dễ. Nhưng đến khi ổng lại "bạo miệng" đòi sửa đổi hiến pháp ở điều khoản chi chi đó tức là đã nhảy sang lãnh vực chính trị nghĩa là có ý định "mượn đạo tạo đời" thì CSVN có ngu cách mấy cũng không chấp nhận được. Cho nên chúng đâu có cho phép ổng lập tu viện kiểu chi nhánh của Làng Mai ở Pháp; mà chỉ cho các đệ tử của TNH ăn nhờ ở đậu chùa khác kiểu như dòm chừng xem nhóm này có gây bất lợi cho chúng về mặt chính trị sau này hay không. Khi chúng ngửi thấy hơi hám của "cái xẩy nó nẩy cái ung" do thầy trò TNH có thể gây ra thì chúng ... thẳng tay! Thế giới ngày nay khắp nơi người ta đi theo khuynh hướng tách thần quyền ra khỏi thế quyền ... không cho phép mấy ông thày tu nhảy vào chính trị. Nhứt là Đạo Phật vốn không can dự vào chính trị thì TNH có tìm cách "đi vòng" cách nào cũng là không thể chấp nhận được đối với CSVN vốn là tay tổ trong các sách lược ngăn ngừa bạo loạn trong nước đó lũ chiên ngu à. Và các đạo thổ tả vốn toàn là một lũ chiên ngu cho nên chúng nó dốt đặc về chính trị để rồi phán một câu còn ngu hơn con cầy rằng TNH bị “quả báo nhãn tiền”. Ta đã nhiều lần dạy chúng bay rằng các đạo thổ tả ngày nay toàn là một lũ vừa ngu vừa ăn hại thì chúng bay không thể nào phá phách nổi PG đâu hỡi nũ nợn! Thích Quảng Độ còn bị lũ Cộng Nhí chúng nó vô hiệu hóa huống chi Thích Nhất Hạnh. |
|
NonregisterC
Moderator Join Date: May 2004 Số Điểm: 24512 |
Đỗ Đình Đồng Góp Nhặt
DẠO BƯỚC VƯỜN THIỀN (333 Câu Chuyện Thiền) tức GÓP NHẶT CÁT ĐÁ Hiệu Đính và Bổ Sung 61. ĐIỂM CÂN ĐỐI CHÍNH XÁC Thiên Lợi Hưu (Sen no Rikyu), một bậc thầy của Trà thang (Cha no yu), muốn treo một giỏ hoa lên một cây cột. Ông yêu cầu một người thợ mộc giúp. Ông hướng dẫn người thợ mộc đặt giỏ hoa cao hơn một tí, thấp hơn một tí, sang phải một tí, sang trái một tí, cho đến khi ông tìm ra điểm chính xác. Cuối cùng Thiên Lợi Hưu nói: “Đúng là chỗ đó.” Người thợ mộc muốn thử ông, đánh dấu điểm đó rồi giả vờ quên. “Chỗ này hả? Có lẽ chỗ này?” người thợ mộc tiếp tục hỏi, chỉ nhiều điểm khác nhau trên cây trụ. Nhưng cảm quan của Thiên Lợi Hưu về sự cân đối chính xác đến nỗi không có điểm nào đúng cả cho đến khi người thợ mộc chỉ lại điểm cũ đã đánh dấu trên cột. (Thiền Cốt Thiền Nhục) 62. ÔNG PHẬT MŨI ĐEN Một ni cô cầu ngộ, đúc một tượng Phật và bọc tượng bằng vàng lá. Bất cứ đi đâu cô cũng mang tượng Phật vàng này theo. Nhiều năm trôi qua, vẫn cứ mang tượng Phật của mình theo, cô ni đến sống trong một ngôi chùa nhỏ ở vùng quê. Trong chùa này có nhiều tượng Phật, mỗi tượng có một bàn thờ riêng biệt. Cô ni muốn đốt nhang cho ông Phật vàng của mình. Không có ý thích hương nhang thơm bay lạc sang các ông Phật khác, cô bèn tạo một đường ngầm để khói nhang chỉ bay đến tượng Phật của cô thôi. Vì vậy khói nhang đã làm đen cái lỗ mũi ông Phật vàng, khiến nó xấu đi một cách đặc biệt. (Thiền Cốt Thiền Nhục) 63. RYONEN Ryonen là pháp danh của một ni cô sinh năm 1797. Cô là cháu nội của Shingen, chiến sĩ Nhật nổi tiếng. Với thiên tài thi ca và sắc đẹp quyến rũ của cô lúc mười bảy tuổi cô đã phục vụ hoàng hậu với tư cách một công nương của triều đình. Danh vọng đã chờ đón cô ngay lúc tuổi còn trẻ như thế. Bỗng nhiên hoàng hậu yêu dấu của cô qua đời, những giấc mộng vàng của Ryonen vụt tan biến, cô trở nên ý thức chính xác về sự vô thường của cuộc đời trong thế gian này. Ấy chính là lúc cô muốn học Thiền. Tuy nhiên thân nhân của cô không đồng ý, và thực tế đã bắt cô lấy chồng. Ryonen đã đồng ý khi có lời hứa rằng sau khi sinh được ba đứa con, cô sẽ đi tu. Cô đã làm xong điều kiện này trước khi cô hăm lăm tuổi. Lúc bấy giờ chồng và thân nhân không ai còn khuyên can cô đừng thực hiện ý muốn của cô. Cô cạo tóc và lấy tên là Ryonen có nghĩa là nhận thức rõ ràng và cô bắt đầu đi hành hương. Cô đến thành phố Edo và xin Tetsugyu nhận cô làm đệ tử. Thoạt thấy cô, Tetsugyu đã từ chối ngay vì cô đẹp quá. Rồi Ryonen lại đến một sư khác là Hakuo. Hakuo cũng từ chối cô cùng một lý do, nói rằng sắc đẹp của cô chỉ gây phiền phức. Ryonen bèn lấy bàn ũi nóng đặt lên mặt. Chỉ vài phút sau, sắc đẹp của cô biến mất vĩnh viễn. Rồi Hakuo nhận cô làm đệ tử. Để kỷ niệm giây phút ấy, Lương viết một bài thơ lên phía sau một cái gương soi nhỏ: Bên hoàng hậu khi xưa ta đã đốt Nén hương thơm xông áo đẹp tuyệt vời. Giờ làm khất sĩ không nhà, ta lại đốt Vẻ mặt này vào Thiền viện để tu. Khi sắp từ giả thế giới này, Ryonen lại viết một bài thơ khác: Sáu mươi sáu lần thu đã đi qua Cảnh thu thay đổi mắt ta đã nhìn. Ánh trăng ta nói đủ rồi, Xin đừng hỏi nữa, hãy ngồi lắng nghe Tiếng tùng bách khi không gió lộng. (Thiền Cốt Thiền Nhục) 64. DIỆU NHÂN Ni sư Diệu Nhân, tên thế tục là Ngọc Kiều, là con gái của Phụng Loát Vương. Lúc còn nhỏ, bà được vua Lê Thánh Tông nuôi trong hoàng cung. Lớn lên gả cho nhà họ Lê. Khi chồng mất, bà không tái giá. Một hôm bà than: - Ta xem tất cả pháp trong thế gian như giấc mộng, huyễn ảo, huống là các thứ phù vinh mà đáng trông cậy sao? Rồi bà đem tất cả tư trang ra bố thí, cạo tóc xuất gia. Sau khi đắc pháp với Thiền sư Chân Không, bà làm trụ trì Ni Viện Hương Hải ở làng Phù Đổng, huyện Tiên Du Bắc Việt. Có người đến cầu học, ni sư dạy: - Chỉ tánh mình trở về nguồn, nhanh chậm liền tùy đó mà vào. Thường ngày, ni sư chỉ thích ngồi lặng lẽ, có bệnh kỵ âm thanh và màu sắc. Có người học hỏi: - Tất cả chúng sanh bệnh nên ta bệnh, tại sao lại kỵ thanh sắc? Ni sư dùng mấy câu kinh Kim Cang trả lời: Nếu dùng sắc thấy ta, Dùng âm thanh tìm ta, Người ấy hành tà đạo, Không thể thấy Như Lai . - Tại sao ngồi yên ? - Xưa nay không đi . - Thế nào chẳng nói ? - Đạo vốn không lời . Một hôm (vào năm 1113), ni sư có bệnh, nói kệ dạy chúng: Sanh già bệnh chết Xưa nay lẽ thường. Muốn cầu thoát ra Mở trói thêm ràng. Mê đó tìm Phật Lầm đó cầu Thiền. Thiền, Phật chẳng cầu, Uổng miệng không lời . Nói kệ xong, ni sư cạo tóc, tắm rửa, ngồi kiết già viên tịch. (Thiền Sư Việt Nam) 65. VỊ TƯƠNG CHUA Dairyo là vị tăng đầu bếp ở chùa của Thiền sư Bàn Khuê. Dairyo quyết định rằng mình phải chăm sóc tốt sức khỏe cho vị lão sư của mình và chỉ cho lão sư ăn vị tương (tương đậu nành trộn với bột lúa mì và men) tươi thôi. Bàn Khuê để ý thấy mình được ăn thứ vị tương ngon hơn các đệ tử, liền hỏi: “Hôm nay ai là người nấu ăn?” Dairyo được gọi đến. Bàn Khuê biết rằng theo tuổi tác và địa vị của mình chỉ nên ăn vị tương tươi. Vì vậy sư nói với ông tăng điển tọa: “Rồi anh xem tôi sẽ không ăn gì cả.” Nói xong câu ấy, sư vào phòng đóng cửa lại. Dairyo ngồi ngoài cửa xin sư thứ lỗi. Bàn Khuê không trả lời. Dairyo ngồi ngoài cửa và Bàn Khuê ở trong phòng, cứ như thế bảy ngày. Cuối cùng vô hy vọng, một đệ tử khác gọi lớn với Bàn Khuê: “Được rồi, ông có thể đúng đó, ông thầy già ơi, nhưng gã đệ tử trẻ này phải ăn. Y không thể nhịn đói mãi được!” Vì thế Bàn Khuê mở cửa. Sư mỉm cười, bảo Dairyo: “Tôi nhất định ít ra cũng ăn các món y như các đệ tử của tôi. Tôi không muốn anh quên điều này khi anh làm thầy.” (Thiền Cốt Thiền Nhục) 66. ÁNH SÁNG CÓ THỂ BIẾN MẤT Một môn sinh tông Thiên Thai, một trường phái triết học Phật giáo, đến viếng Thiền viện của Nga Sơn, với tư cách một một đệ tử. Vài năm sau khi người ấy ra đi, Nga Sơn cảnh cáo: “Học đạo bằng cách suy luận cũng có ích như góp nhặt những điều rao giảng. Nhưng hãy nhớ rằng trừ phi anh thiền định không ngừng, ánh sáng đạo của anh có thể biến mất.” (Thiền Cốt Thiền Nhục) 67. NGƯỜI CHO PHẢI CẢM ƠN Trong lúc Seisetsu là trụ trì của chùa Viên Giác thời Kiêm Thương, sư cần có những phòng ốc rộng rãi hơn, các phòng sư đang giảng dạy đều quá đông. Umezu Seibei, một thương gia ở Edo, quyết định cúng năm trăm lạng vàng để xây cất những phòng ốc rộng rãi hơn cho trường. Thương gia mang số tiền này đến sư. Seisetsu nói: “Được rồi, tôi sẽ nhận.” Umezu đưa túi vàng cho Seisetsu, nhưng ông ta không hài lòng vì thái độ của sư . Với ba trăm lạng, người ta có thể sống cả năm, và bây giờ đến năm trăm lạng mà người thương gia cũng không được một tiếng cảm ơn. “Trong cái túi đó là năm trăm lạng,” Umezu ngầm gợi ý. “Cái đó ông đã nói với tôi rồi,” Seisetsu đáp. “Dù cho tôi là một thương gia giàu có, nhưng năm trăm lạng là một món tiền lớn,” Umezu nói. “Ông muốn tôi cảm ơn ông,” Seisetsu hỏi. “Nên như vậy,” Umezu đáp. “Tại sao lại là tôi?” Seisetsu hỏi. “Người cho phải cảm ơn chứ.” (Thiền Cốt Thiền Nhục) 68. DI CHÚC VÀ ƯÓC MONG Nhất Hưu (Ikkyu), Thiền sư nổi tiếng thời Ashikaga, là con của thiên hoàng. Khi sư còn rất trẻ, mẹ sư đã bỏ hoàng cung đến chùa để học Thiền. Do đó hoàng tử Nhất Hưu cũng trở thành đệ tử. Khi mẹ sư qua đời để lại cho sư một lá thư, viết: Gửi Nhất Hưu: Mẹ đã làm xong việc làm trong đời của mẹ và bây giờ mẹ đang trở về với Thường Hằng. Mẹ muốn con trở thành một đệ tử giỏi và nhận ra Phật tánh của mình. Con muốn biết mẹ có ở địa ngục hay là mẹ luôn luôn bên cạnh con hay không. Nếu con trở thành người nhận ra rằng Phật và Bồ-đề-đạt-ma là những kẻ phục vụ cho con, con có thể bỏ học và làm việc cho thế nhân. Đức Phật đã thuyết pháp bốn mươi chín năm và trong trọn thời gian đó thấy rằng nhất thiết không có nói lời nào. Con nên biết tại sao. Nhưng nếu con không và chưa muốn biết, hãy tránh suy nghĩ vô ích. Mẹ của con, Không sinh không chết. Mồng một tháng Chín. T.B.: Mục đích chính của lời Phật dạy là giác ngộ chúng sinh. Nếu con lệ thuộc bất cứ pháp môn nào, con chỉ là một côn trùng vô tri. Kinh sách Phật giáo có đến tám chục ngàn quyển, nếu con đọc hết mà vẫn không thấy bản tánh mình, thì ngay cả lá thư này con cũng chẳng hiểu được. Đây là di chúc và ước mong của mẹ. (Thiền Cốt Thiền Nhục) 69. TRÀ SƯ VÀ KẺ ÁM SÁT Taiko, một chiến sĩ Nhật sống trước thời Đức Xuyên, học Trà thang (Cha no yu) với Thiên Lợi Hưu (Sen no Rikyu), một bậc thầy trong nghệ thuật diễn đạt tịch tĩnh và hài hòa. Kato, chiến sĩ thị vệ của Taiko, cho rằng nhiệt tâm dành cho trà đạo của kẻ bề trên mình là chểnh mảng chuyện quốc gia, nên anh ta quyết định giết Thiên Lợi Hưu. Anh ta giả vờ viếng xã giao trà sư và được mời uống trà. Trà sư là người thiện xảo trong nghệ thuật, thoáng nhìn thấy chiến sĩ là biết ngay ý định của anh ta, vì thế liền mời Kato bỏ kiếm bên ngoài trước khi vào phòng trà, giải thích rằng trà đạo tượng trưng cho hòa bình. Kato không nghe, nói: “Tôi là chiến sĩ, tôi phải luôn luôn có kiếm. Trà thang hay không trà thang, tôi phải có kiếm.” “Tốt lắm. Hãy mang kiếm anh vào uống chút trà,” Thiên Lợi Hưu bằng lòng. Chiếc ấm đang sôi trên lò than hồng. Bỗng nhiên Thiên Lợi Hưu lật nhào nó xuống. Hơi nước sôi phụt lên, khói và tro tràn ngập cả phòng. Chiến sĩ giật mình chạy ra ngoài. Trà sư xin lỗi. “Ấy là lỗi của tôi. Hãy trở lại uống chút trà. Kiếm của anh tôi đang cầm đây, bị dính đầy tro, tôi sẽ lau sạch và trả lại anh.” Trong tình trạng này chiến sĩ nhận thấy rằng thật không thể giết được trà sư nên anh ta bỏ ý định. (Thiền Cốt Thiền Nhục) 70. CHÁNH ĐẠO Ngay trước khi Ninakawa qua đời thì Thiền sư Nhất Hưu đến viếng. “Tôi độ ông nhé?” Nhất Hưu hỏi. Ninakawa đáp: “Tôi đến một mình và đi một mình. Ông độ tôi thế nào?” Nhất Hưu trả lời: “Nếu ông nghĩ thực có đến và đi. Đó là mê hoặc. Để tôi chỉ ông con đường không đến cũng không đi.” Với những lời này Nhất Hưu đã vén mở con đường rõ ràng đến nỗi Ninakawa mỉm cười ra đi. (Thiền Cốt Thiền Nhục) 71. CỬA THIÊN ĐÀNG Một người lính tên là Nobushige đến hỏi Thiền dư Bạch Ẩn: “Thiên đàng và địa ngục có thực chăng?” Bạch Ẩn hỏi lại: “Anh là ai?” Chiến sĩ đáp: “Tôi là một samurai.” “Anh mà là chiến sĩ! Quan chúa nào thuê anh làm thị vệ? Mặt anh trông giống kẻ ăn mày.” Nobushighe nổi giận và bắt đầu rút kiếm, nhưng Bạch Ẩn vẫn nói tiếp: “Hóa ra anh cũng có kiếm đấy! Có lẽ kiếm anh quá cùn không thể chém đầu tôi được.” Ngay khi Nobushige rút kiếm khỏi vỏ, Bạch Ẩn nói: “Cửa địa ngục mở ra ở đây!” Nhân đó người chiến sĩ nhận thức được lời thầy dạy, đút kiếm vào vỏ và lễ bái. Bạch Ẩn nói: “Cửa thiên đàng mở ra ở đây.” (Thiền Cốt Thiền Nhục) 72. BẮT ÔNG PHẬT ĐÁ Một thương nhân vác năm chục cuộn vải, vì trời nóng, dừng lại nghỉ dưới bóng mát của một tượng Phật lớn bằng đá. Anh ta chợt ngủ quên ở đó. Khi tỉnh dậy hàng hóa biến mất. Anh ta lập tức báo cáo với cảnh sát. Một quan tòa tên là O-oka mở một phiền tòa để điều tra. “Rằng ông Phật đá phải là kẻ ăn cắp hàng hóa,” quan tòa kết luận. ‘Ông ta được đặt ra là để chăm sóc phúc lợi của dân, nhưng lại không làm tròn nhiệm vụ thiêng liêng. Hãy bắt ông ta.” Cảnh sát bắt ông Phật đá mang đến tòa. Một đám đông ồn ào đi theo pho tượng, tò mò muốn biết quan tòa phán quyết như thế nào. Khi O-oka xuất hiện trên công đường liền trách cử tọa to tiếng ồn ào. “Các người có quyền gì xuất hiện trước tòa cười đùa như thế này? Các người đã khinh tòa nên phải nộp phạt và ở tù.” Dân chúng vội vàng xin lỗi. Quan tòa nói: “Tôi phải phạt các người, nhưng tôi sẽ miễn cho nếu trong vòng ba ngày mỗi người mang đến cho tòa một cuộn vải. Ai không tuân hành sẽ bị bắt.” Một trong những cuộn vải người ta mang đến được thương nhân nhận ra ngay là của mình, và tên cắp bị khám phá một cách dễ dàng. Thương nhân nhận lại hàng hóa của mình, phần kia được trả lại cho dân. (Thiền Cốt Thiền Nhục) 73. NHỮNG NGƯỜI LÍNH CỦA LÒNG NHÂN TỪ Một hôm một sư đoàn quân Nhật tập trận giả. Một số sĩ quan thấy cần phải đặt tổng hành dinh của họ trong ngôi chùa của Nga Sơn. Nga Sơn bảo người nấu ăn: “Hãy cho các sĩ quan đó ăn những món đơn giản như chúng ta.” Điều này làm cho các quân nhân đó tức giận, vì họ thường được biệt đãi. Một người đến nói với Nga Sơn: “Thầy nghĩ chúng tôi là ai? Chúng tôi là những người lính, hy sinh tánh mạng cho quốc gia. Tại sao thầy không đối xử chúng tôi cho hợp cách?” Nga Sơn nghiêm nghị trả lời: “Anh nghĩ chúng tôi là ai ? Chúng tôi là những người lính của lòng nhân từ, mục đích là độ tất cả chúng sinh.” (Thiền Cốt Thiền Nhục) 74. CON ĐƯỜNG HẦM Zenkai là con trai của một samurai, du hành đến Edo và trở thành kẻ hộ vệ cho một viên chức cao cấp ở đó. Anh ta bỗng yêu người vợ của viên chức đó và bị khám phá. Để tự vệ, anh ta giết viên chức rồi cùng với người vợ kia đào tẩu. Về sau cả hai trở thành những tên ăn cắp. Nhưng người đàn bà quá tham lam đến nỗi khiến Zenkai ghê tởm. Cuối cùng anh ta bỏ người đàn bà đó, đi đến tỉnh Buzen xa xôi, nơi đây anh ta trở thành một kẻ ăn mày lang thang. Để chuộc phần nào tội lỗi trong qúa khứ, Zenkai quyết tâm làm một việc thiện trong đời mình. Biết có một đoạn đường nguy hiểm đi qua dốc đá đã gây thương tích và làm chết nhiều người, Zenkai quyết định đào một con đường hầm thông qua vùng núi đó. Ban ngày Zenkai đi xin ăn, ban đêm đào núi. Ba mươi năm trôi qua, con đường hầm dài 695 mét, cao 6 mét và rộng 9 mét. Hai năm trước khi việc làm hoàn tất, thì người con trai của viên chức bị giết, là một kiếm sĩ tài ba, tìm ra Zenkai và đến giết để trả thù cha. Zenkai nói: “Tôi sẽ tự nguyện dâng mạng sống này cho anh, nhưng hãy để tôi làm xong việc này đã. Đến ngày tôi đào xong, anh có thể giết tôi.” Vì thế người thanh niên chờ cái ngày đó. Nhiều tháng trôi qua, Zenkai tiếp tục đào. Người thanh niên trở nên chán nản vì không có gì để làm và anh ta bắt đầu giúp Zenkai đào đường. Sau khi giúp hơn một năm, anh ta ngưỡng mộ ý chí kiên cường và cá tánh mãnh liệt của Zenkai. Cuối cùng con đường hầm đã xong, người ta có thể sử dụng và qua lại an toàn. “Việc của tôi đã xong, bây giờ hãy chém đầu tôi đi,” Zenkai nói. “Làm sao con có thể chém đầu thầy được, người thanh niên nói qua làn nước mắt.” (Thiền Cốt Thiền Nhục) 75. NGU ĐƯỜNG VÀ HOÀNG ĐẾ Nhật hoàng Goyozei học Thiền với Thiền sư Ngu Đường. Thiên hoàng hỏi: “Thiền nói chính tâm này là Phật, có phải không?” Ngu Đường đáp: “Nếu tôi nói phải, hoàng thượng sẽ nghĩ rằng mình hiểu mà không hiểu. Nếu tôi nói không, tôi sẽ mâu thuẫn với một sự kiện mà nhiều người hiểu rất rõ.” Hôm khác hoàng đế lại hỏi: “Người ngộ đạo sẽ đi đâu khi chết?” Ngu Đường đáp: “Tôi không biết.” Hoàng đế hỏi: “Tại sao thầy không biết?” Ngu Đường đáp: “Bởi vì tôi chưa chết.” Hoàng đế do dự muốn hỏi thêm vễ những điều tâm chưa nắm được. Vì vậy Ngu Đường lấy tay đập xuống sàn nhà như để đánh thức hoàng đế, và hoàng đế giác ngộ! Sau khi giác ngộ, hoàng đế càng kính trọng Thiền và lão sư Ngu Đường hơn, còn cho phép Ngu Đường được đội mũ trong hoàng cung vào mùa đông. Khi Ngu Đường hơn tám mươi tuổi, thường hay ngủ gục trong khi thuyết pháp, và hoàng đế lặng lẽ lui sang phòng khác để vị lão sư có thể hưởng được những gì còn lại mà tấm thân đòi hỏi . (Thiền Cốt Thiền Nhục) 76. SINH TỪ ĐÂU ĐẾN, CHẾT ĐI VỀ ĐÂU? Thiền sư Trí Bảo, đời thứ 10 dòng Vô Ngôn Thông, khi chưa đắc đạo chợt gặp một Thiền tăng. Thiền tăng thấy sư liền hỏi: - Sinh từ đâu đến, chết đi về đâu? Sư suy nghĩ, vị tăng ấy bảo: - Khi ông suy nghĩ, mây trắng bay ngàn dặm. Sư không đáp được. Vị tăng ấy quát: - Chùa tốt mà không có Phật. Nói xong bèn bỏ đi . Sư tự than rằng: Ta tuy có tâm xuất gia, nhưng chưa được yếu chỉ của người xuất gia... Từ đây, sư dạo khắp bốn phương tìm bậc thiện tri thức tham hỏi. Khi đến tham kiến Thiền sư Đạo Huệ ở Tiên Du, lại đem câu hỏi của vị tăng trên ra hỏi. Đạo Huệ bảo: - Sanh không từ đâu đến, chết không đi về đâu. Sư hỏi: - Thế ấy, đâu chẳng rơi vào chỗ không sao ? Đạo Huệ bảo: - Chân tánh diệu viên, thể tự không tịch, vận dụng tự tại, chẳng đồng với sanh tử. Thế nên, sinh không từ đâu đến, chết không đi về đâu . Ngay câu nói này, sư liền lãnh ngộ, nói: Chẳng nhờ gió cuốn mây trôi hết, Đâu thấy trời trong muôn dặm thu. Đạo Huệ hỏi: - Ông thấy cái gì ? Sư đáp: - Biết nhau khắp thiên hạ, tri âm có mấy người. Sư bèn từ tạ trở về núi. (Thiền Sư Việt Nam) 77. TRONG BÀN TAY ĐỊNH MỆNH Một đại chiến sĩ Nhật tên là Nobunaga quyết định tấn công kẻ thù mặc dù ông chỉ có một phần mười số người mà cuộc đối địch đòi hỏi . Ông biết mình sẽ thắng nhưng lính của ông thì nghi ngờ. Trên đường di chuyển, ông dừng lại ở một ngôi đền Thần Đạo và bảo binh sĩ: “Sau khi viếng thánh điện, tôi sẽ tung một đồng xu đoán quẻ. Nếu mặt có đầu giơ lên, chúng ta sẽ thắng; nếu mặt có đuôi giơ lên, chúng ta sẽ thua. Chúng ta nằm trong bàn tay của định mệnh.” Nobunaga vào thánh điện, im lặng khấn nguyện. Ông bước tới tung đồng xu lên. Mặt có đầu hiện lên. Các chiến sĩ hăng say chiến đấu đến nỗi họ thắng trận dễ dàng. “Không ai thay đổi được bàn tay định mệnh,” người cận vệ nói với ông sau cuộc chiến. “Sự thực không phải vậy,” Nobunaga nói và giơ đồng xu, thực ra là do hai đồng ghép lại, nên hai mặt đều có đầu. (Thiền Cốt Thiền Nhục) 78. SÁT SINH Một hôm Nga Sơn dạy chúng: Những người phản đối việc sát sinh cũng như những người muốn bảo vệ mạng sống của tất cả chúng sinh đều đúng. Bảo vệ cả thú vật và côn trùng cũng tốt. Còn những người giết thì giờ thì sao, những kẻ phá hoại của cải, những kẻ tàn phá kinh tế chính trị thì thế nào? Chúng ta sẽ không bỏ qua họ. Hơn nữa, còn kẻ rao giảng không có ngộ thì thế nào? Y đang giết chết Phật giáo đó. (Thiền Cốt Thiền Nhục) 79. MỒ HÔI KASAN Sư Kasan được thỉnh cử hành tang lễ cho một lãnh chúa trong tỉnh. Trước đây sư chưa bao giờ gặp các lãnh chúa và các nhà quí tộc nên sư hồi hộp. Khi nghi lễ bắt đầu, sư toát mồ hôi. Sau đó, khi trở về chùa, Kasan tập trung đồ chúng và thú nhận rằng mình chưa đủ tư cách làm thầy vì khi ở trong thế giới danh vọng sư thiếu phong cách giống như sư có nơi chùa chiền ẩn dật. Rồi Kasan từ chức và trở thành đệ tử của một sư khác. Tám năm sau, sư trở lại với các đệ tử cũ, khi đã ngộ. (Thiền Cốt Thiền Nhục) 80. HÀNG PHỤC MA Một cô vợ trẻ bị bệnh sắp chết. Cô nói với chồng: “Em yêu anh lắm. Em không muốn xa anh. Đừng có bỏ em mà đến với người đàn bà nào khác. Nếu anh như vậy, em sẽ làm ma trở về quấy rầy anh mãi.” Chẳng bao lâu cô vợ qua đời. Người chồng tôn trọng ước muốn cuối cùng của vợ được ba tháng, nhưng rồi anh ta gặp một người đàn bà khác và phải lòng cô ta. Họ đính hôn và sẽ cưới nhau. Ngay sau khi đính hôn, hằng đêm một con ma xuất hiện trước mặt anh chồng, trách anh ta không giữ lời hứa. Con ma rất tinh khôn. Nó kể đúng y những gì đã tiết lộ giữa anh chồng và người yêu mới. Bất cứ khi nào anh ta tặng vị hôn thê món quà gì con ma cũng miêu tả được từng chi tiết. Nó còn lặp lại được những cuộc nói chuyện nữa, khiến anh chồng phiền não đến độ không thể ngủ được. Có người biết chuyện khuyên anh chồng đem vấn đề đến vị Thiền sư ở gần làng nhờ giúp đỡ. Cuối cùng, trong tuyệt vọng, người đàn ông khốn khổ đã đến nhờ Thiền sư. Thiền sư bình luận: “Người vợ trước của anh đã thành ma. Anh làm hay nói gì, nó đều biết cả. Nó phải là một con ma rất khôn ngoan. Thật sự anh nên kính trọng một con ma như thế. Lần tới khi nó xuất hiện, hãy đánh cuộc với nó. Hãy bảo nó rằng nó biết nhiều quá, anh không thể dấu nó cái gì hết, và nếu nó có thể trả lời được một câu hỏi, anh hứa sẽ từ hôn và tiếp tục sống độc thân.” Người đàn ông hỏi: “Tôi phải hỏi cô ta câu gì?” Thiền sư đáp: “Hãy hốt một nắm đầy đậu nành và bảo cô ta hãy nói đúng có bao nhiêu hạt đậu trong tay anh. Nếu cô ta không nói được thì anh biết đó chỉ là hình ảnh trong trí tưởng tượng của anh thôi và nó sẽ không còn làm phiền anh nữa.” Đêm hôm sau khi con ma xuất hiện người đàn ông tán tỉnh nó, bảo rằng nó biết hết mọi thứ. Con ma đáp: “Đúng vậy. Em còn biết hôm nay anh đã đi gặp ông Thiền sư đó.” Người đàn ông yêu cầu: “Vì em biết rất nhiều, bây giờ hãy nói anh nghe có bao nhiêu hạt đậu trong bàn tay này!” Chẳng còn ma nào nữa để trả lời câu hỏi . (Thiền Cốt Thiền Nhục) 81. NHỮNG ĐỨA CON CỦA ĐỨC HOÀNG THƯỢNG Sơn Cương Thiết Chu (Yamaoka Tesshu) là gia sư của Nhật hoàng. Sư còn là một bậc thầy về kiếm thuật và là một đệ tử giỏi của Thiền. Nhà của sư là chỗ trú chân của những kẻ la cà vất vưởng. Sư chỉ có một bộ quần áo duy nhất, vì vậy trông sư lúc nào cùng nghèo. Hoàng đế nhìn thấy quần áo sư sờn mòn quá đỗi, liền ban cho sư ít tiền để mua quần áo mới. Hôm sau Sơn Cương lại xuất hiện cũng với bộ quần áo cũ nát đó. Hoàng đế hỏi: “Quần áo mới thế nào rồi, thầy Sơn Cương?” Sơn Cương giải thích: “Bần tăng đã gửi quần áo đó cho những đứa con của đức Hoàng thượng rồi.” (Thiền Cốt Thiền Nhục) 82. NGƯƠI LÀM GÌ VẬY? HÒA THƯỢNG NÓI GÌ VẬY ? Trong những lúc gần đây, người ta nói nhiều chuyện vô lý về sư phụ và đệ tử, về việc người học trò ưu ái thừa kế giáo lý của thầy, ghi nhận họ truyền đạo sang trò. Dĩ nhiên Thiền phải được truyền bằng cách này, tâm truyền tâm, và sự thật đã được truyền như thế trong quá khứ. Im lặng và khiêm tốn ở cương vị cao hơn là chuyên môn và xác quyết. Người thọ nhận một giáo lý như thế có thể giữ kín sự vụ có khi đến vài chục năm. Mãi cho đến khi có người khám phá ra, do cần cầu, rằng chân sư đã có sẵn bên cạnh, người ta biết rằng giáo lý đã được truyền thụ, rồi ngay cả khi thời cơ đến một cách hoàn tòan tự nhiên và giáo lý tạo lấy lối đi theo quyền riêng của nó. Một cách vô điều kiện ông thầy còn nói, “Tôi là người thừa kế sư Mỗ.” Một lời tuyên bố như thế tỏ ra trái ngược hoàn toàn. Thiền sư Vô Nan (Mu-nan) chỉ có một người thừa kế tên là Tướng Trung (Shoju). Sau khi Tướng Trung hoàn tất việc học Thiền, Vô Nan gọi Tướng Trung vào phòng riêng. Sư nói: “Tôi đã già rồi và tôi biết cho đến bây giờ, Tướng Trung, anh là người duy nhất sẽ truyền giáo lý này. Đây là một quyển sách được truyền xuống sư này đến sư khác đã bảy đời. Tôi cũng đã thêm vào nhiều điểm theo hiểu biết của tôi. Sách này rất có giá trị, tôi trao nó lại cho anh, tượng trưng cho quyền thừa kế.” Tướng Trung đáp: “Nếu sách ấy là vật quan trong như vậy, tốt hơn hòa thượng hãy giữ lấy. Con thọ nhận Thiền không văn tự của hòa thượng và con hài lòng như thế.” Vô Nan nói: “Tôi biết. Dù vậy, tác phẩm này được truyền từ sư này đến sư khác đã bảy đời, vì vậy anh có thể giữ nó làm tín vật thọ nhận giáo lý ấy. Đây.” Bất ngờ hai người đang nói chuyện trước một lò lửa. Ngay lúc sách vừa chạm vào tay, Tướng Trung dúi nó vào than hồng. Tướng Trung không có tham vọng sở hữu . Vô Nan, trước giờ chưa từng nổi giận, hét lên: “Ngươi làm gì vậy?” Tướng Trung hét lại: “Hòa thượng nói gì vậy?” (Thiền Cốt Thiền Nhục) 83. MỘT NỐT NHẠC THIỀN Sau khi Kakua diện kiến Nhật hoàng, không ai biết sư thế nào. Sư là người Nhật đầu tiên đến Trung hoa học Thiền, nhưng vì sư không biểu lộ điều gì, chỉ trừ một nốt nhạc duy nhất, người ta không nhớ sư có mang Thiền về quê hương. Kakua viếng Trung quốc và nhận được chánh giáo. Khi ở Trung quốc sư không hành cước mà chỉ thiền định liên tục. Sư sống trong một ngọn núi hẻo lánh. Khi nào có người tìm thấy sư và yêu cầu chỉ dạy, sư chỉ nói một vài lời và dời đi chỗ núi khác, nơi khó tìm thấy hơn. Hoàng đế nghe nói về Kakua, khi sư trở về Nhật, liền yêu cầu sư dạy Thiền để khuyến thiện nhà vua cũng như quần thần. Kakua đứng trước nhà vua, im lặng. Rồi từ trong tăng bào sư lấy ra một cây sáo và thổi lên một tiếng ngắn. Sau khi cúi đầu lễ bái, sư biến mất. (Thiền Cốt Thiền Nhục) 84. ĂN LỜI TRẮCH MẮNG Một hôm nhiều chuyện xảy ra làm trễ việc chuẩn bị nấu bữa ăn chiều của Fugai, một Thiền sư phái Tào Động, và tăng chúng trong chùa. Trong lúc vội vàng ông tăng nấu ăn cầm cái liềm ra vườn cắt những ngọn rau xanh, xắt nhỏ nấu canh. Vì vội vã, ông ta không biết có một phần con rắn bị cắt theo rau. Đồ chúng của Fugai nghĩ rằng họ chưa bao giờ được ăn một bữa canh ngon như thế. Nhưng khi chính Fugai thấy trong bát mình cái đầu rắn, sư cho gọi ông tăng nấu ăn đến. “Cái gì thế này?” sư giơ cái đầu rắn lên hỏi . “Ồ, cảm ơn hòa thượng,” ông tăng nấu ăn cầm lấy cái đầu rắn ăn lẹ làng. (Thiền Cốt Thiền Nhục)
__________________
_____________________ May all living Beings always live happily, Free from animosity. May all share in the blessings Springing from the good I have done... |
|
lenin1975
Senior Member Join Date: Jul 2011 Số Điểm: 787 |
http://www.lotuspro.net/CQ_XaHoiDen_TQ.htm
Ông Thích Chân Quang Ca Ngợi Xã Hội Đen http://www.lotuspro.net/index.html Kính thưa quý đạo hữu, Việc ông Chân Quang chen lẫn vào ngôi nhà Chánh Pháp của Như Lai, để phá hủy giáo lý của Phật đà, thì quá rõ ràng qua những băng giảng của ông và chúng đệ tử cuồng tín của ông tự cho là đang thuyết Pháp Phật. Sự thật quá rõ ràng minh chứng qua những băng giảng của ông, không gì để nói nữa. Chúng tôi thật quá xót xa, vô cùng thương cảm cho những số phận của những bạn trẻ và những đệ tử cuồng tín bị vô minh che lấp bản tánh sáng suốt của tự tánh, hiện còn bị ma pháp của ông cuốn hút, dụ dẫn về cái thế giới vô hình nào đó. Ngưỡng mong hồng ân Tam Bảo, nguyện cầu sự gia hộ của chư Phật, chư Bồ tát, chư Thánh chúng, Thiên Long Bát Bộ gia hộ cho người chưa hiểu Phật Pháp vì chướng duyên nên mới gặp được ma pháp của ông Chân Quang cuốn hút sớm thức tỉnh, ăn năn sám hối quay đầu về chánh Pháp để thoát khỏi vô lượng kiếp trầm luân về sau, với tội phỉ báng Tam Bảo. Ông Chân Quang giả mạo ẩn nấp làm tu sĩ của đạo Phật, để khai triển những giáo pháp của thế giới vô hình của ông, hầu lôi kéo người vào hố sâu của tội lỗi, té xuống vực thẳm của vô minh không ngày ra. Giữa Phật và Ma chỉ khác có đường tơ kẽ hở. Giáo lý của Phật đà là giáo hóa chuyển đổi ba nghiệp của chúng sanh, còn tà pháp thế giới vô hình của ông thì khuyến khích chúng sinh tăng tưởng nghiệp chướng qua ba cửa lậu Thân, Khẩu, Ý. Chuyện một Tăng sĩ công khai và hiên ngang chẳng để giới luật của Phật trong mắt, đăng tòa cái gọi là thuyết pháp Phật, để ca ngợi tổ chức giết người, cướp của (Hội Tam Hoàng) ở thế kỷ 21, duy chỉ có ông tà sư giả mạo len lỏi trong tòa nhà của Như Lai, duy chỉ có ông Chân Quang chớ không còn ai dám nữa. Ông bảo nước Singapore được ổn định là do nhờ Xã Hội Đen quá tốt nên mới tạo một nước Singapore ổn định như vậy, chớ không phải nhờ vào Pháp luật mà người dân của nước này tuân theo, để cùng tạo một nước phát triển và giàu có như Singapore. Ông có biết ông đang nói gì không? Và những đệ tử trung thành của ông ngồi nghe ông trả bài đã nghĩ gì?, có phải cũng như ông không? Nếu không sao lại có thể ngồi nghe ông thhuyết giảng những chuyện dỡ hơi, rồi gán cho là đang giảng Phật Pháp. Ông có biết không, những cuộc sống chung trên cõi đời này, nếu như không có giới luật thì sẽ không thành tựu được. Cổ đức nói: "Nước không luật nước loạn. Dân không luật dân vô trật tự. Đoàn thể không luật đoàn thể tan rã. Tôn giáo không luật tôn giáo không tồn tại". Giới luật lại càng là chủ yếu trong tín đồ của đạo Phật. Thật là tội nghiệp cho ông, chẳng biết ông nói gì? Chúng tôi rất mông những người còn có thiện duyên nên nghe những cái kiểu thuyết Pháp của ông đầu độc người nghe, đã vậy mà không biết trước Phật sám hối, trái lại còn ca tụng ông, nghĩ mà muốn rơi lệ, vì thương cho những người chẳng biết gì, rồi cùng chung đọa và ác đạo. Giới luật chân chánh của nhà Phật mà ông không chịu bỏ tâm nghiên cứu, gìn giữ. lại bỏ công sức để tìm kiếm những luật lệ của tập đoàn Xã Hội Đen. Ông chính là một trong những thành viên tội ác nằm vùng trong đạo Phật. Khi bảo Phật giáo phát triển là nhờ vào sự tiếp tay của Xã Hội Đen, có phải ông đang nói ông không? Có phải ông tự cho rằng Phật Giáo phát triển là nhờ vào sự tiếp tay của ông và những người chung ý đồ tiêu hủy Phật giáo như ông không? Những tôn giáo thần quyền, rình rập để phá hủy Phật giáo, dùng vật chất để cải đổi tín ngưỡng thì đã có từ lâu rồi không cần ông nói mà người con Phật chúng tôi mới biết đâu. Ông Chân Quang ơi! Chúng tôi xin hét to vào tai của ông rằng: " Sở dĩ đạo Phật hiện hữu cho đến ngày nay và đang phát triển mạnh mẽ, là đều nhờ vào sự nghiêm trì giới luật từ chư tôn đức và tín đồ của Phật giáo. Chớ phải nhờ vào hay do tập đoàn thể của Xã Hội Đen mà được". Ông hãy dẹp cái lối ma thuyết của ông đi, ma thuyết của ông chỉ cuốn hút những kẻ tâm bất chánh, xem Tam Quy Ngũ Giới căn bản của đạo Phật như trò đùa. Chúng tôi sẽ không ngạc nhiên bất cứ lời ma thuyết nào của ông. Vì đức Phật đã dạy rất rõ ràng trong Tam Tạng Kinh. Là người con Phật, học hạnh từ bi, nên phải làm sáng tỏ cho người được biết, để vạch ra cho rõ rằng cái nào là xuất phát từ Phật giáo và cái nào là từ thế giới ma của ông, mà ông hiện đang chen lẫn giả đắp y của Phật để tuyên truyền ngôn từ của ma giới. Chúng tôi thành tâm cầu nguyện đức Địa Tang Vương Bồ tát gia hộ cho ông, để ông quay lại trước khi rơi vào vực thẳm. Hồi đầu bỉ ngạn, nghe ông Chân Quang. Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát! Trân trọng, Tịnh Quang 27-2-2011 http://www.lotuspro.net/index.html |
|
DeHoVa
Banned Join Date: Jul 2012 Số Điểm: 36 |
Quote :
![]() ![]() ![]() |
|
cungoddiem
Banned Join Date: Jul 2012 Số Điểm: 69 |
LAN VỢ TÂM MA
Đang làm việc thì có điện thoại di động, nhìn số thì hoá ra là Hoa, cô bạn thân của vợ chồng chúng tôi gọi. Nghe máy thì hoá ra cô ta rủ tôi chiều nay hết giờ qua cơ quan cô ta chở giúp đi mấy việc vì xe hỏng. Tôi hỏi thế chồng đâu thì Hoa bảo là chồng đi công tác mai mới về. Vợ chồng Hoa và Trung chơi với vợ chồng tôi khá thân, chuyện đi chơi rồi đèo nhau như thế này cũng bình thường. Vợ chồng tôi biết vợ chồng họ từ hồi còn đi học nước ngoài, hồi đó Hoa và Trung đã cưới nhau còn tôi và Lan học xong về nước mới cưới nhau. Lúc bọn tôi về thì vợ chồng Hoa và Trung vẫn ở lại bên đó làm ăn đến mấy năm sau mới về nước. Từ hồi gặp lại nhau vợ tôi và Hoa lại càng thân nhau hơn, suốt ngày thấy rủ nhau đi cafe mua sắm, rúc rích cười đùa với nhau. Công nhận mà nói thì Hoa trông cũng khá hấp dẫn với vóc người khoẻ mạnh cao ráo, làn da trắng bầu bĩnh, nhất là ánh mắt lúc nào cũng lúng liếng đong đưa, tính tình lại bạo dạn hiện đại. Nhiều lúc đi chơi chung cả bốn người, Hoa tự nhiên bá vai bá cổ tôi chẳng ngại ngùng gì cả. Vợ chồng tôi thỉnh thoảng cũng mượn đĩa phim sex và trao đổi với vợ chồng Hoa nên cũng không giữ ý gì lắm khi đề cập đến chủ đề đó, thậm chí còn trêu trọc nhau. Có lần đi chơi ở Tam Đảo, Hoa còn bạo mồm trêu Lan vợ tôi là hay là tối nay đợi hai ông chồng ngủ say rồi hai đứa bọn mình lén sang đổi chỗ cho nhau cho biết mùi lạ đi. Khác với vợ chồng tôi hầu như chỉ thân với vợ chồng Hoa, vợ chồng Hoa quan hệ khá rộng, nhất là có một nhóm mấy cặp vợ chồng khác có vẻ thân thiết lắm, mà cũng đôi lần bọn tôi gặp và biết nhau sơ sơ. Chiều qua đón Hoa ở chỗ làm Hoa nhờ tôi chở đi mua sắm mấy thứ rồi tiện thể rủ tôi đi ăn luôn vì chồng đi vắng cô ta cũng chẳng muốn nấu nướng làm gì, con nhỏ thì đã có ông bà nội ở nhà lo. Lúc ngồi ăn tôi mới chợt nhớ ra lấy trong túi xách cái đĩa phim mượn của Hoa tuần trước chưa trả. Hoa cười hì hì: - em cũng đang cầm một đĩa phim mới đây này, hay cực, nhưng mà Lan nó đang đi vắng, cho anh xem rồi anh phởn chí lên thì chết. - Ôi dào, có gì mà phởn chí. - Hứ…đàn ông các anh, ông nào mà chẳng thèm của lạ, chẳng qua không dám thú nhận thôi, chứ có dịp thì lại chả tớn lên ngay, em không tin là nếu anh có cơ hội…lại chắc chắn cái Lan không biết, mà anh lại bỏ qua. Tôi cười không đáp khiến Hoa càng được thể: - Thấy chưa, nói đúng tim đen nên cứng họng không trả lời. Tôi vội bảo: - không không, anh đâu có thế, em cứ nghĩ xấu về đàn ông bọn anh. Hoa cười tủm tỉm liếc tôi: - Thế giả dụ, em nói giả dụ thôi nhé, em thích anh và sẵn sàng…liệu anh có dám không, mà lại đảm bảo là Lan không biết. Tôi hơi sững người, biết tính Hoa bạo dạn, nhưng không nghĩ cô ta lại hỏi thẳng tuột như thế, tôi hơi đỏ mặt, thực ra Hoa quả là cũng hấp dẫn, nhưng tôi chẳng khi nào dám nghĩ đến điều này, mặc dù đôi lần tôi có liếc trộm mông vú cô bạn của vợ này, và thầm tưởng tượng .. nhưng cũng chỉ thoáng qua ý định nghịch ngợm đó thôi chứ tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đó thực sự cả. Thấy tôi lúng túng, Hoa nheo nheo mắt tinh nghịch: - Giả dụ em không nói đùa mà nói thật thì anh nghĩ sao? Tôi thầm nghĩ, phải cảnh giác, không chừng cô nàng này thử thách tôi rồi đem mách với vợ tôi cũng nên, thế là tôi trả lời kiểu nửa đùa nửa thật: - ồ, không, anh không dám đâu, sợ lắm, sợ Lan nhà anh, rồi sợ Trung nhà em nữa. Hoa cười: - anh nói phét, anh nghĩ em nói đùa, hay là thử anh nên mới nói thế, chứ nếu có cơ hội thật sự, lại không sợ ai biết thì lại chẳng đồng ý ngay ấy chứ, đàn ông mà. Tôi cười tủm tỉm, nghĩ một câu nói đùa gì đó để nói với Hoa. Hoa nói tiếp: - kể ra lén lút ngoại tình thì cũng không hay, nhưng thích của lạ thì không chỉ đàn ông bọn anh mà phụ nữ bọn em cũng không phải là không có, chính cứ sòng phẳng với nhau có khi lại hay. Tôi nhướn mày hỏi sòng phẳng với nhau là sao. Hoa cười: - Thì là như ở bên Tây nó có kiểu đổi vợ đổi chồng cho nhau ý, hồi ở bên đó anh chẳng thấy báo chí bọn nó vẫn có các tin nhắn rồi quảng cáo các CLB swingers còn gì, mà hôm nó em chẳng cho vợ chồng anh mượn cái đĩa phim có kiểu đó còn gì. Tôi gật gù: - ừ, nhưng mà bên đó thế chứ ở mình thì đố ai dám. Hoa nhìn tôi: - Sao lại không có, anh có tin ở ngay Hà Nội này cũng có không, mà không phải là kiểu chơi bời trác táng của bọn chíp hôi lắc liếc mà anh đọc trên báo đâu, vợ chồng đàng hoàng thực sự. Thấy tôi không tin, Hoa bảo: - em thề mà, em biết rõ một hội như vậy mà, giả sử có thì anh có dám tham gia không, mọi cái đảm bảo an toàn, bí mật tuyệt đối. Tôi nhìn Hoa ngạc nhiên: - sao em lại biết, hay là…vợ chồng em có tham gia đấy. Hoa vuốt tóc nhìn tôi ỡm ờ rồi khẽ gật đầu. Tôi vẫn ngạc nhiên: - thật á, em nói thật hay nói đùa đấy. Hoa cười: - em nói thật đấy, nói dối anh làm gì, thực ra cũng chẳng to tát gì, mấy đứa bạn thân của em với nhau ấy mà, chứ đâu dám làm to tát gì, toàn là biết nhau từ lâu rồi chứ chẳng có ai lạ cả, vui là chính, với lại như thế cũng đỡ cho vợ chồng khỏi lâm vào cảnh bồ bịch lén lút, thôi thì cứ công khai sòng phẳng với nhau như vậy còn hơn. Tôi gật gù: - ừ hay nhỉ, anh cũng không dám nghĩ ngay ở Hà nội mà lại có hình thức như vậy. Hoa nhìn tôi chăm chú hỏi: - thế anh có muốn tham gia không, em hỏi hoàn toàn nghiêm túc đấy, anh cũng đi tây về như bọn em rồi nên suy nghĩ cũng thoáng và lại là bạn thân với vợ chồng em nên em mới dám hỏi như thế. Tôi ngập ngừng: - kể ra anh thấy cũng hay hay….nhưng mà chỉ sợ Lan nhà anh không chịu đâu, vợ anh nó cũng sống bên đó gần 5 năm như anh, nhưng anh sợ vợ anh suy nghĩ không như anh. Hoa cười tủm tỉm vẻ bí mật định nói gì đó nhưng lại ngừng lại và bảo tôi: - rồi…để em nói cụ thể với anh hội của bọn em như thế nào đã nhé, cho anh yên tâm, anh biết mấy người lần trước anh gặp vợ chồng em đi ăn trên Hồ Tây hôm trưa chủ nhật cách đây mấy tuần không. Tôi à ra bảo nhớ rồi, hôm đó vợ chồng tôi dẫn mấy người bạn lên quán trên Hồ Tây ăn thì bắt gặp vợ chồng Hoa đang ngồi cũng nhóm với 4 người nữa cũng khá trẻ, có vẻ là hai cặp vợ chồng, trông rất lịch sự đứng đắn, bọn tôi có lại bàn bắt tay làm quen. Hoa bảo: - đó đó, hôm đó là mấy người trong nhóm bọn em đó, còn một cặp nữa nhưng hôm đó không đi, tất cả chỉ có 4 cặp kể cả vợ chồng em thôi, mấy người anh gặp hôm đó là hai vợ chồng nhà Quang, Vân Anh và Dũng, Hương, bọn em biết từ hồi bên kia, bây giờ thì họ cũng làm công ty như bọn em, người thì làm bên máy tính, người thì làm bên kiến trúc, mà hồi ở bên kia anh có gặp rồi nhưng anh quên đấy. Tôi cố nhớ lại, mấy người đó trông ai cũng có vẻ trí thức thành đạt, hai cô vợ kia trông cũng bắt mắt lắm, tôi nhớ nhất là cô tên là Hương, vóc người mảnh dẻ rất đẹp. Tôi tò mò: - thế bọn em … như vậy lâu chưa, mà hình thức cụ thể thế nào, chồng người này cặp bồ với vợ người kia à. Hoa cười vẻ thích thú nói: - bọn em cũng được nửa năm nay rồi, đầu tiên chỉ có hai cặp rồi kéo thêm hai cặp kia vào, còn về hình thức thì…. nhiều cách lắm, vợ chồng anh tham gia thì biết… mà anh yên tâm là rất đàng hoàng có học thức chứ không thô đâu, về chuyện kín đáo thì khỏi nói rồi, toàn bạn bè thân với nhau, chẳng lo lộ ra ngoài, còn chuyện an toàn thì anh cũng yên tâm, đều toàn là người hiểu biết cả, với lại có hội này rồi, không ai chơi bời ở ngoài làm gì nữa, hơn nữa mọi người đều đi kiểm tra sức khoẻ, thử máu trước khi tham gia hết. Tôi nghe cũng xuôi xuôi nhưng mà còn vợ tôi: - anh cũng thấy…muốn tham gia, nhưng mà còn Lan vợ anh, tính vợ anh thì cũng thoáng và bạo, suy nghĩ cũng hiện đại, cũng hay nghịch ngợm ham vui, nhưng mà chuyện này thì hơi…. anh sợ nói ra vợ anh không chịu. Lúc này Hoa mới phá ra cười: - hi hi… anh yên tâm, em nói thật nhé…..thực ra em đã rủ cái Lan vợ anh rồi, đầu tiên nó cũng ngại nhưng mà cũng có vẻ khoái, nó cũng bảo nó chỉ sợ anh không chịu thôi và cũng không dám đặt vấn đề này với anh đâu, nên em bảo nó là để em nói với anh, thế nào anh yên tâm chưa. Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng thấy vui vui, tôi cười phá ra và bảo thế thì còn gì phải lăn tăn nữa, cho vợ chồng tôi tham gia thôi. Tôi còn nói đùa thêm hay là bắt đầu từ bây giờ luôn, tôi và Hoa đi nhà nghỉ luôn. Hoa véo vào sườn tôi, lườm tôi: - anh tưởng em không dám à, nhưng mà thôi, đi đâu mà vội, việc gì cũng phải đàng hoàng, vợ chồng một khi đã tham gia là phải đồng lòng, không dấu diếm gì nhau, chứ tách ra lén đi riêng là không nên, để thông báo với cả hội rồi còn làm buổi chính thức ra mắt cả hội nữa chứ, đợi Lan về đã. Hoa bảo: - anh đã xác định tham gia thì phải thật thông suốt về tư tưởng đấy nhé, gì chứ ghen tuông là không được đâu, cả về phần vợ cũng thế, nhưng mà đàn ông các anh vấn đề tư tưởng hơi khó hơn một chút. Tôi cười: - nghe em nói mà anh cũng hồi hộp rồi đây này…mà có nhiều trò “kỳ cục” lắm hay sao mà bắt anh chuẩn bị tư tưởng ghê thế. Hoa cười bí hiểm: - rồi anh sẽ biết, đủ hết, tây có gì thì mình có cái đó, bọn em có nhiều trò vui lắm, vui là chính mà, chứ nếu chỉ đơn giản là từng đôi đi riêng nhà nghỉ với nhau thì nói làm gì. Mấy hôm sau Lan đi công tác về. Chắc Hoa đã báo cho vợ tôi qua điện thoại rồi nên gặp tôi một cái là Lan hơi đỏ mặt lên vẻ ngượng. Mặc dù xem phim sex cũng nhiều, rồi ở bên Tây cũng nhiều năm nhưng nói gì thì nói, dù hiện đại táo bạo đến đâu thì phụ nữ vẫn là phụ nữ, vẫn có sự ngượng ngùng cố hữu. Lúc tối ngồi nói về chuyện này với nhau, Lan dụi đầu vào ngực tôi bảo: - em cũng thấy hơi ngại và xấu hổ, nhưng cũng thấy việc này hay hay, nhất là anh lại đồng ý và suy nghĩ cũng như em, chính như thế này có khi lại hay, thà rằng thế còn hơn sau này vợ chồng chán nhau rồi lén lén lút lút cặp bồ. Tôi gật đầu hưởng ứng: - thì thế anh mới đồng ý, với lại chỉ đơn thuần là trò vui thôi mà. Vợ tôi cũng gật đầu: - ừ chỉ là vui thôi mà, có gì vợ chồng mình cứ thẳng thắn với nhau nhé, nếu tham gia một thời gian mà thấy không thoải mái thì thôi anh nhé. Tôi gật đầu: - ok, anh đồng ý, có gì cứ nói thẳng với nhau chứ không để trong lòng nhé. Tối thứ sáu tuần đó, cả hội tổ chức một bữa tiệc tại một nhà hàng để chính thức kết nạp vợ chồng tôi vào hội. Ngoài hai cặp Quang – Vân Anh, Dũng – Hương, còn có thêm cặp Khang – Hồng nữa. Khang thì trông bảnh bao trắng trẻo vẻ thư sinh, còn Hồng thì vóc dáng cao, đeo kính cận, nhìn khá duyên, nhất là nụ cười má lúm đồng tiền. Cánh đàn ông thì sàn sàn tuổi 30 như tôi già nhất chắc là Trung chồng Hoa, đã 37, Khang chắc là trẻ nhất vì chưa đến 30, hai vợ chồng này bằng tuổi nhau. Cánh phụ nữ thì cũng tầm 25 – 30 tuổi, trẻ nhất chắc là Hương vợ Dũng, một cô gái gầy mảnh dẻ, nhưng có mái tóc dài và làn da trắng đặc trưng của con gái Hà nội. Bữa ăn diễn ra vui vẻ, mọi người trò chuyện làm quen với vợ chồng chúng tôi, mấy người từng ở bên nước ngoài thì ôn lại kỷ niệm hồi bên đó, tuyệt nhiên không thấy ai đề cập đến chuyện kia cả, duy chỉ có lúc vào tiệc là lời giới thiệu của Hoa và Trung về việc vợ chồng chúng tôi bắt đầu từ hôm nay gia nhập nhóm và mọi người cùng nâng cốc chúng mừng chúng tôi. ăn uống xong thì cả hội kéo nhau đến một quán karaoke gia đình hát hò đến tận tối mới về. Lúc ra lấy xe, Hoa ra bảo là Lan vợ tôi sang xe anh Trung chồng cô ta đèo còn tôi thì trở cô ta. Thấy chúng tôi ngơ ngác, Hoa nháy mắt bảo có việc muốn trao đổi với tôi một tí. Trên đường chở Hoa, cô ta hỏi tôi thấy việc tham gia nhóm này thế nào, thấy thoải mái chứ. Tôi cười bảo thoải mái. Hoa mới bảo từ hôm nay coi như đã là hội viên của nhóm rồi, nhưng mà nếu vợ chồng tôi tham gia ngay hoạt động của nhóm thì sợ sẽ ngượng vì chưa quen, cho nên hãy làm kiểu solo đã. Tôi ngơ ngác hỏi thế solo nghĩa là sao. Hoa cười, nhéo tay vào sườn tôi: - Anh ngốc thế, thế mà không hiểu, là em và anh đi solo với nhau đó. Tôi à ra hiểu vấn đề, lúc này tôi mới để ý lúc nãy xe của Trung chở vợ tôi còn đi cùng tôi mà bây giờ đã rẽ đâu mất rồi. Hoa chỉ đường cho tôi đến một nhà nghỉ gần đó. Tôi hồi hộp đi sau Hoa lên gác, nhìn tấm lưng thon thả khoẻ mạnh và bộ mông to tròn uyển chuyển của Hoa tôi cũng bắt đầu thấy rạo rực. Vào đến phòng nhà nghỉ, Hoa lập tức cuốn lấy tôi … con đực trong tôi cũng thức dậy, tôi thả mình đi trong cơn hưng phấn hoan lạc với cô bạn xinh đẹp hấp dẫn…. Cơ thể đàn bà khoẻ mạnh của Hoa thật hấp dẫn, cảm giác mới mẻ mà tôi chưa từng có với vợ tôi khiến tôi hăng như một cậu trai mới biết mùi đời….xuất tinh xong tôi cười hổn hển phủ phục lên cơ thể trần truồng của Hoa. Nằm ôm nhau trò chuyện, Hoa cười khúc khích: - anh Minh cũng được phết đấy nhỉ, mà anh thấy thế nào….sướng không. Tôi cười gật đầu: - công nhận sướng thật đấy, anh cũng không ngờ. Hoa cười: - thì cảm giác mới lạ mà anh, vợ anh chắc cũng thế. Lúc này tôi mới sực nhớ đến vợ tôi, từ nãy đến giờ vợ tôi ở bên Trung chồng Hoa, chắc cũng làm tình với nhau hùng hục mê say như tôi với Hoa, chắc lúc này Trung cũng đã xuất thoả thuê vào trong người vợ tôi rồi. Thấy tôi đần mặt ra nghĩ ngợi, Hoa bảo: - sao, nghĩ đến việc Lan và chồng em à. Tôi gật đầu, Hoa liền bảo là mới đầu vấn đề tư tưởng là khó vượt qua nhất, nhưng mà cứ nghĩ thoang thoáng thôi là ổn. Tôi cười gật đầu bảo: - ừ em nói phải. Hôm đó tôi về nhà một lúc rồi mới thấy Lan về. Lan có vẻ đỏ mặt lúng túng, cả tôi cũng thấy ngường ngượng nên vợ chồng tôi tránh không nói về chuyện đó với nhau mặc dù ai cũng thừa hiểu lúc nãy khi về đã đi đâu làm gì. Phải đến hôm sau,thấy vợ đã vui vẻ thoải mái, tôi mới hỏi trêu: - thế nào, tối qua vui không. Mặt hơi ửng hồng, Lan cười tủm tỉm: - cũng….được, thế bên anh thì sao, vui chứ. Tôi cười: - vui, Hoa thì em biết rồi còn gì. Lan nhướn mày: - em biết đâu đấy, bạn với nhau chứ có xem nhau ngủ với chồng bao giờ đâu mà biết. Tôi tò mò hỏi: - thế ông Trung làm ăn thế nào, có được không. Vợ tôi lại đỏ mặt, cô gật đầu bảo: - ừ….cũng được lắm, trông người thế mà khoẻ kinh. Tôi gật gù: - khoẻ lắm à, súng ống chắc kích cỡ cũng khá em nhỉ….em sướng nhé, thế ông ý có làm em đạt cực khoái không? Lan đỏ mặt véo vào sườn tôi: - anh này, tò mò thế…thôi không nói nữa. Tôi không chịu thôi, cứ ôm lấy Lan mà cù và gặng hỏi tiếp cho đến khi vợ tôi không chịu nổi, cười rũ rượi, năn nỉ tôi dừng lại và hứa sẽ trả lời tôi. Tôi buông Lan ra không cù nữa và bảo: - được rồi, em mà không thành khẩn khai báo là anh lại cù lại đấy nhé. Lan cười: - em là em ngại anh ghen thôi, chứ em sợ gì mà không khai báo với anh. Tôi bảo: - yên tâm đi, anh không ghen đâu, nào thế em thích được mấy lần. Lan cười e ấp: - được … hai lần. Tôi hỏi tiếp: - súng ông ý to không. Lan gật khẽ: - to…to lắm, gân guốc nhìn phát kinh. Nghe Lan nói tự nhiên trong đầu tôi hình dung ra cảnh cái bộ phận giống đực đó của anh bạn tôi đang thọc lia lịa vào người vợ tôi, kể cũng xót ruột thật. Mấy hôm sau thì Trung rủ tôi đi uống bia sau khi hết giờ cơ quan. Nâng cốc bia chạm cốc với tôi, Trung cười hể hả hỏi: - thế nào, sau vụ đó thấy thế nào, đầu óc thoải mái không lăn tăn gì chứ. Tôi cười: - ừ , thoải mái không lăn tăn gì cả. Trung và tôi làm ực một hơi hết cốc bia, đặt cốc xuống bàn, Trung cười: - vậy là được rồi, quan trọng nhất là lần đầu tiên vượt qua được tâm lý, vậy là vợ chồng ông tham gia lâu dài được rồi. Rồi Trung kể nhóm có nhiều trò vui lắm, nhưng cứ để dần dần cho vợ chồng tôi làm quen đã, hiện tại đang chơi trò đi ngủ “gửi”, tức là các cặp vợ chồng thoả thuận với nhau rồi vợ hoặc chồng sẽ đến ngủ nhà cặp vợ chồng khác một đêm, đêm đó thì người đi ngủ nhờ sẽ coi như cũng là chồng hoặc vợ với chủ nhà. Cứ thế mà xoay tua lần lượt và thường tổ chức vào đêm thứ Sáu cuối tuần. Tôi gật gù bào thế cũng hay, như thế thì không có sự có mặt của vợ hay chồng mình, cũng đỡ ngại hơn. Thấy tôi hưởng ứng, Trung bảo ưu tiên vợ chồng tôi mới tham gia, cuối tuần tới có hai cặp muốn chơi trò gửi với vợ chồng chúng tôi đấy, thế là không ai phải ngủ ở nhà một mình cả. Tôi hào hứng: - ừ để tôi hỏi Lan nhà tôi, nhưng chắc vợ tôi đồng ý thôi, hôm nọ cứ tưởng sẽ ngượng nhưng hoá ra cũng bạo ra trò đấy chứ, mà là với cặp nào đây. Trung cười bảo: - à, cặp Khang Hồng thì mời cậu, còn cặp Dũng Hương thì mời vợ cậu. Tôi thầm nghĩ đến vóc dáng cao ráo thể thao săn chắc của Hồng. Trung nháy mắt: - cái Hồng đấy trông dây dây thế mà khoẻ lắm đấy, nó sáng nào cũng dậy sớm tập thể dục đấy, máy móc nó ngon lành trơn tru lắm. Tôi cười bảo: - tôi thì tôi lại thấy người cái em Hương đó đẹp, tuy hơi mảnh mai nhỏ nhắn nhưng cân đối lắm. Trung cười: - à, em Hương đó thì khỏi nói rồi, em ý trước từng học múa đấy, em này mà nhìn từ đằng sau, tóc lại búi gọn lên, cổ dài trắng nuột, nhìn chắc tưởng là gái 17-18 ấy chứ. Tối thứ sáu tuần đó từ cơ quan về nhà chúng tôi qua đón đứa con nhỏ ở trường rồi mang gửi nhà ông bà ngoại gần đó và bảo sáng hôm sau sẽ đón về, thỉnh thoảng chúng tôi cũng hay gửi con cho ông bà như vậy khi đi công tác, về quê hay bận việc gì đó về muộn. Cơm nước xong, vợ tôi đi tắm trước khi thay đồ để đi, còn tôi mặc sẵn quần áo rồi tranh thủ ngồi đọc báo đợi vợ tôi. Tắm xong vợ tôi ra phòng ngoài lấy quần áo dài để mặc, liếc nhìn thấy vợ tôi lấy cái váy ngủ bằng lụa mỏng tang vo gọn lại rồi nhanh nhẹn nhét vào cái túi nhỏ. Rồi tôi thấy vợ tôi còn mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy mấy viên thuốc tránh thai ra uống. Lúc vợ tôi mặc quần sao xong, tôi ra ôm choàng lấy cơ thể thơm thoang thoảng sạch sẽ của cô, hôn lên mái tóc mượt của cô. Cô cũng ôm choàng lấy tôi, không ai nói với ai, im lặng một lúc thì tôi bảo: - thôi, bọn mình đi nhé, chúc em vui vẻ nhé. Lan cười bẽn lẽn gật đầu: - em cũng chúc anh vui vẻ. Rồi bọn tôi mỗi người một xe đi đến nhà hai cặp kia. Tôi chưa đến nhà Khang Hồng bao giờ, nhưng qua điện thoại họ tả đường cho tôi thấy có vẻ cũng đơn giản. Hai vợ chồng này ở tập thể ở khu thành công, tít trên tận tầng năm. Theo địa chỉ tôi đến phòng 504, ngần ngừ một lát rồi bấm chuông. Ra mở cửa cho tôi là Khang, ở nhà nên anh ta chỉ mặc quần soóc và áo phông. Khang niềm nở mời tôi vào và gọi với vào phía trong: - Hồng ơi, anh Minh đến rồi đây này, ra pha nước cho anh đi. Tôi nhìn quanh, căn hộ này đẹp quá, nhìn nhà tập thể thì lùi xùi nhưng vào bên trong nhà thì thấy cũng xịn không kém căn hộ cao cấp, ngay cửa vào là phòng khách, phía bên là lối đi vào khu bếp và phòng ăn, còn bên cạnh chắc là phòng ngủ. Khang lại là dân kiến trúc nữa. Tôi vào phòng khách, Khang đang ngồi xem tennis giải úc, món này thì tôi cũng khoái, nên câu chuyện nhanh chóng xoay quanh chủ đề này. Hồng ở phòng trong đi ra. Cô ta reo lên: - ôi anh Minh, 8 rưỡi rồi không thấy anh đến, vợ chồng em cứ tưởng anh bận việc gì đó không đến được. Hồng vừa pha chè vừa vui vẻ trò chuyện với tôi. Thấy tôi khen nhà đẹp, Hồng bảo: - có gì đâu anh, anh Khang nhà em vừa sửa lại hồi đầu năm ấy mà, nhà cũng chật, bọn em muốn mua căn hộ rộng hơn nhưng chưa đủ khả năng, cũng có miếng đất bố mẹ cho nhưng chưa muốn xây lên, với lại ở khu vực trung tâm này đi làm mọi thứ cũng tiện hơn. Hồng mặc bộ váy ở nhà đơn giản nhưng ôm sát người kheo rất khéo bộ mông khoẻ mạnh vào cái eo thon gọn, ở nhà nên cô ta không để tóc dài mà buộc gọn ra sau gáy. Tôi hơi mất tự nhiên vì cứ nghĩ đến chuyện mình tới đây để làm gì, còn vợ chồng họ thì cứ tự nhiên như không. Ngồi nói chuyện, xem TV được một lúc thì đã gần 9 rưỡi. Khang quay ra bảo vợ: - em vào cho con ngủ và đi tắm đi. Hồng đứng dậy nhoẻn miệng cười với tôi: - anh ngồi chơi nhé, em phải vào cho con bé nhà em đi ngủ, nó cứ 9 rưỡi là ngủ nhưng cứ rứt khoát là mẹ phải đọc truyện cổ tích một lát mới chịu ngủ. Khang với tay lên tủ rượu lấy ra một chai rượu thuốc rót ra hai chén và nói: - anh thử dùng loại rượu đặc biệt này xem, ông xếp chỗ em đi công tác miền Nam được trong đó biếu đấy, ngâm đủ loại bổ dưỡng đặc biệt, ông ấy lại không uống được rượu nên cho em, em uống thử thấy bốc ghê lắm, anh làm thử đi. Tôi cười hỏi có phải rượu bổ này là bổ cái khoản kia không. Khang bảo đúng rồi, uống vào chơi xung lắm. Tôi hào hứng uống ly rượu, rượu khá mạnh thơm nồng mùi thuốc. Tôi thầm nghĩ, ông này cho mình uống rượu bổ cứ như là để giúp mình lát nữa chơi vợ ông ý xung hơn thì phải. Hồng vào trong, tôi nghe rõ tiếng cô ta nựng con, đọc truyện cổ tích tấm cám, mãi một lúc im lặng chắc đứa con nhỏ đã ngủ thì có tiếng mở cửa lạch cạch, tiếng nước ào ào, chắc là đi tắm. Ngồi uống đến ly rượu thứ ba thì tôi đã thấy nóng bừng mặt. Khang bảo tôi đi tắm qua một cái cho mát rồi còn đi ngủ. Tôi hồi hộp đứng dậy, bắt đầu vào việc chính rồi đây, Khang bảo tôi treo quần áo dài lên móc, đi ngủ thì cứ cởi trần quần đùi thôi cho thoải mái. Khang dẫn tôi vào phòng ngủ phía trong, Hồng đang ngồi ở bàn trang điểm chải tóc, cô ta đã thay ra bộ váy ngủ hai dây mỏng dính, nhìn khêu gợi quá. Tôi bước vào phòng tắm, phòng tắm khá rộng, sạch sẽ hiện đại. Cởi hết quần áo ra tôi bật vòi hoa sen xối nước. Không biết có phải tại rượu không mà tôi thấy hưng phấn quá, dương vật tôi cửng lên cứng ngắc, hùng hổ chĩa thẳng ra như nòng pháo. Đã tắm ở nhà rồi nên tôi chỉ tắm qua, lau khô người rồi mặc quần đùi vào bước ra. Cái dương vật bất trị của tôi nó cứ chống hẳn quần lên, khiến tôi cứ phải đưa cả hai tay xuống che khi bước ra phòng ngoài. Khang bảo: - em cũng tắm qua một cái. Tôi dè dặt ngồi xuống cạnh giường, trên giường đứa bé gái chừng 3 tuổi đang ngủ say sưa. Hồng quay ra hỏi tôi: - thế nhỏ nhà anh được mấy tuổi rồi. Tôi nói: - à nhỏ nhà anh thì lớn hơn, nó 6 tuổi rồi, đi học rồi. Hồng cười: - em định học kỳ tới cũng cho bé nhà em đi học thôi, cho nó đến lớp cho nó ngoan, chứ bây giờ nhõng nhẽo lắm, ông bà chiều mà. Tôi trêu: - chắc nó nhõng nhẽo giống mẹ. Hồng cười: - em mà nhõng nhẽo á, anh Khang nhà em còn trêu em phụ nữ gì mà nhiều lúc tính tình như đàn ông. Thấy tôi ngơ ngác nhìn đứa bé rồi nhìn xung quanh phòng, Hồng hiểu ý nói: - em cho nó ngủ chung giường anh ạ, mà nó đã ngủ rồi thì yên tâm, say lắm, có muốn đánh thức nó cũng khó ấy chứ, anh không phải lo đâu. Rồi Hồng chuyển sang chuyện Lan vợ tôi, cô ta bảo: - chị Lan nhà anh xinh nhỉ, mà tính chị ấy cũng hay, bọn em mới gặp mà nói chuyện hợp lắm. Tôi cười: - thế à, anh thấy cũng bình thường thôi mà, có thấy xinh lắm đâu. Hồng bĩu môi: - đàn ông các anh thì có bao giờ biết đánh giá chính xác vợ mình đâu, chỉ thích của lạ thôi, chỉ có phụ nữ bọn em là thiệt thòi. Tôi định lấy chuyện hôm nay ra trêu, nhưng lại thôi vì không thấy vợ chồng họ nhắc gì đến, mình nói ra vô duyên. Lúc này thì Khang cũng tắm xong. Anh ta đi ra chỉ mặc mỗi quần sịp. Ra chỗ bộ dàn âm thanh, anh ta chọn một đĩa nhạc nhẹ du dương bật lên khe khẽ và bảo: - vợ chồng em có thói quen nghe nhạc nhẹ ban đêm anh ạ, bật nhỏ thôi, đầu óc cảm thấy thư giãn lắm. Hai vợ chồng họ bắt đầu leo lên giường, Hồng bế đứa con dịch sát vào mép trong giường và chỉ cho tôi nằm vào phía giữa đứa bé và vợ chồng họ, miệng bảo: - anh Minh thông cảm nhé, nhà em chật chội quá. Thấy tôi vẫn ngần ngại nhìn đứa bé đang ngủ say, Khang bảo: - không sợ đâu anh, nhỏ nhà em nó ngủ say lắm, anh cứ vô tư. Tôi lồm cồm leo lên, chiếc giường đôi này rất rộng nên dù có cả ba người chúng tôi và đứa bé cũng vẫn thấy thoải mái. Tình huống này cũng kỳ cục thật, tôi bảo: - Khang và Hồng này, thú thực anh mới tham gia nên chẳng biết phải như thế nào đâu. Khang và Hồng cùng cười, Khang bảo: - cũng không có gì đâu, anh cứ tự nhiên thoải mái, lần đầu chắc anh cũng còn ngại, rồi sẽ quen thôi mà, tối nay anh cứ coi Hồng vợ em như là vợ của anh thôi, mọi việc tuỳ anh mà. Hồng cười hì hì chêm vào: - thế là em có hai chồng một lúc nhỉ, sướng thật đấy. Tôi thầm nghĩ, chắc giờ này vợ tôi cũng đang phải làm vợ anh chủ nhà bên kia. Vặn đèn ngủ xuống chỉ còn sáng lờ mờ, Khang vừa cởi nốt cái quần sịp ra vừa giục tôi: - cởi luôn ra đi cho thoải mái anh à. Hồng cũng kéo cái váy ngủ mỏng tang qua đầu cởi hẳn ra. Khang vừa cười vừa đẩy vợ mình vào nằm giữa anh ta và tôi miệng trêu: - vợ thì phải nằm vào giữa hai chồng chứ. Cơ thể trần truồng khoẻ mạnh của Hồng chạm vào tôi nhưng tôi vẫn ngại chưa dám vòng tay ra ôm làm Khang ở bên kia nghển đầu lên giục: - kìa, sao anh Minh dè dặt thế. Tôi dè dặt trở mình, áp người vào bên người Hồng, vòng một tay đặt lên người cô ta, da thịt cô này mềm và mát thật, sờ vào mà sướng cả tay, cái dương vật tồng ngồng nóng hổi của tôi chạm vào bên đùi mịn màng của Hồng. Hồng cười rúc rích nằm giữa hai người đàn ông vẻ thích thú. Tôi thầm nghĩ, hai vợ chồng này bạo thật, phim sex cũng đến thế này là cùng. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy kích thích, với lại sự tự nhiên của hai vợ chồng nhà này cũng làm cho tôi thấy thoải mái và bắt đầu mạnh dạn ôm ấp sờ soạng Hồng. Người cô này thon thả săn chắc sờ nắn rất thích, vú hơi nhỏ hơn so với vú vợ tôi nhưng bóp cũng rất sướng. Đợi Khang hôn vợ xong, tôi cũng nhoài người lên để hôn, đôi môi ướt rượt của cô này vừa rời môi chồng xong lại hé mở nút lấy môi tôi, mắt nhắm nghiền vẻ say đắm. Khang cười nhìn tôi hôn vợ anh ta, anh ta hôn chụp choạt vào bên má vợ, cổ vợ. Nụ hôn của Hồng cảm giác là lạ say mê khiến tôi tiếc nuối khi rời ra. Tôi và Khang mỗi người bú một bên vú của Hồng, một cảm giác dâm đãng buông thả cứ ngày một trào lên trong tôi, khiến tôi không chút ngại ngùng khi Khang rủ tôi cùng chúi đầu xuống phía háng của vợ anh ta để liếm láp hôn hít chỗ đó. Tôi thầm so sánh thấy chỗ đó của Hồng với vợ tôi, cũng không khác biệt nhiều lắm, nhưng lông có vẻ nhiều và dài hơn của vợ tôi. Không chịu nổi sự kích thích của hai người đàn ông một lúc liếm láp chỗ đó, Hồng cười nhăn nhó khổ sở, nước ứa ra nhờn hết cả miệng của tôi và chồng cô ta. Một lúc sau thì Khang rủ tôi: - anh em mình bây giờ để cho vợ phục vụ một tý nhỉ, lao động từ nãy đến giờ rồi còn gì. Tôi và Khang nằm ngửa ra cho Hồng lụi cụi ở dưới mút dương vật cho cả hai chúng tôi, cứ người này một tý, người kia một tý. Cô này trông có vẻ trí thức vậy mà mút mát khéo ra phết, vừa mút vừa cười khúc khích, ậm ự trong cổ họng rất chi là dâm. Trong ánh sáng mờ mờ, tôi thấy dương vật của Khang cũng to chẳng kém gì của tôi nhưng ngắn hơn một chút, Hồng mút cho cả hai cái dương vật bọn tôi ướt nhờn nước. Khang ngồi hẳn dậy cúi sát vào xem vợ anh ta mút dương vật cho tôi chùn chụt như mút kem. Đang mút Hồng nhả dương vật tôi ra quay sang hôn chồng vẻ rất âu yếm. Eo ôi, môi cô ta ướt nhờn nước do dương vật tôi ứa ra thế kia mà hai vợ chồng họ vẫn hôn nhau như không. Nhìn cảnh Hồng cứ luân phiên mút dương vật tôi và hôn chồng mà mà tôi thấy kích thích quá, dương vật căng cứng hết cỡ. Khang bảo: - em phục vụ chồng nào trước đây hả Hồng, thôi ưu tiên chồng khách mời nhé, anh Minh ấy trước đi. Hồng nũng nịu cười gật đầu với tôi. Tôi cười lắc đầu: - ai lại thế, khách ai lại tranh với chủ nhà, tiền chủ hậu khách chứ. Nhường qua nhường lại một lúc thì Khang và Hồng cũng chiều ý tôi mà làm trước. Tôi ngả người thoải mái trên giường xem hai vợ chồng họ vào cuộc. Vừa nằm ngửa ra cho vợ ngồi cưỡi lên trên Khang vừa nói: - vợ chồng em hay khởi đầu bằng tư thế cưỡi ngựa này anh à, vợ em vốn khoẻ hơn em mà, em làm ngựa mà cũng mệt nhoài. Hồng nhìn tôi cười chống chế: - anh Khang nói thế lại làm anh tưởng là em ghê lắm, bắt nạt anh ý. Hai vợ chồng bắt đầu nhịp nhàng vào cuộc, Hồng chống hai tay lên ngực chồng, nhấp nhổm y như đang phi ngựa thật, dương vật chồng cô ta thục vào ngập lút rồi lại rời ra, tiếng nhóp nhép, tiếng ạch ạch của cơ thể trần truồng dập vào nhau kêu đều đều. Chưa bao giờ tôi được xem phim sống như thế này cả, mà lại là hai vợ chồng thật sự làm tình với nhau chứ không phải là diễn viên. Máu nóng như dồn hết lên mặt tôi. Tôi ngồi hẳn dậy sát lại gần họ, tay tôi đặt lên phần bụng phẳng lỳ cơ bắp săn gọn của Hồng. Bụng săn do tập thể thao thế này làm gì mà phi ngựa chẳng khoẻ cơ chứ, tôi thèm khát lần tay xuống phần háng, dưới đám lông mu đen mượt, hai múi thịt tách ra ngậm tròn lấy dương vật của chồng cô ta. Lúc này Hồng đang ngửa cổ nhắm nghiền mắt vì sướng nên cô ta không nhìn tôi, mặc kệ để cho tôi sờ soạng. Thấy tôi nuốt nước bọt sờ soạng vẻ thèm khát quá rồi, Khang liền nói: - anh Minh làm ké tí cho đỡ thèm nhé. Rồi anh ta bảo vợ: - em cho anh Minh làm một tý. Hồng cười đỏ mặt thích thú gật gật đầu. Khang bảo tôi ngồi quì phía dưới phía sau hông của Hồng. Ngoái cổ lại thấy tôi đã ở vị trí, Hồng nhấp nhấp thêm vài cái rồi ngả người xuống người Khang, nhấc mông lên cho dương vật chồng cô ta tụt ra rồi hơi ễnh mông về phía tôi, hai mép âm đạo cô ta hé mở đúng tầm dương vật tôi chĩa vào. Chẳng cần phải để mời thêm, tôi vội để hai tay lên mông Hồng lấy cứ rồi lựa cho dương vật tôi đặt vào đúng chỗ cần thiết rồi ấn mạnh, ót dương vật tôi trơn tru lao vào ngập lút. Hồng bật ngửa cổ kêu ư một cái thích thú. Khang ở dưới liền hỏi: - sao em, được súng lạ chọc vào thích quá à. Hồng hổn hển cười hinh híc. thèm quá nên tôi không thể chơi từ tốn được mà hăng hái dập khá nhanh vào mạnh, dương vật tôi như cái pít tông thọc liên hồi. Được một lát thì Khang bảo tôi nhường cho anh ta một lát, thế là tôi rút dương vật ra nhường cho anh ta. Tư thế này hoá ra rất hay, chỉ cần chỉnh một tý là Hồng có thể giao hợp với chồng cô ta hoặc với tôi. Cứ thế tôi và Khang luân phiên chơi Hồng. Hồng quả là có biệt tài đặc biệt, cô ta cứ thỉnh thoảng lại nhíu nhíu âm đạo co bóp dương vật của tôi khiến tôi phải cố bặm môi để không bị xuất. Tôi cũng không phải là người yếu, nhưng bị kích thích quá nên tôi không trụ được lâu, cảm giác sắp bùng nổ dâng lên khi tôi dập Hồng sau mấy lượt, tôi vội ú ớ: - chết, khéo anh ra mất, không chịu nổi…Khang liền bảo: - anh cứ vô tư đi, mà không phải cho ra ngoài đâu, vợ em lúc nãy uống thuốc tránh thai rồi, anh yên tâm. Dập cố mấy phát thật mạnh khiến Hồng chúi cả người về phía trước và Khang phải ở dưới vòng tay ôm giúp cô ta, tôi xuất vọt tinh ra như vòi nước, tinh trùng tôi phọt thoả thuê vào tít sâu trong âm đạo Hồng. Âm đạo cô ta cũng co thắt lia lịa như muốn vắt kiệt tinh trùng của tôi. Mãi một lúc sau xuất tinh xong, tôi mới hổn hển bò ra. Hồng cứ để kệ thế lại dập xuống giao hợp với chồng cô ta với cái âm đạo đầy tinh trùng của tôi. Lúc này Hồng cũng lên cực điểm, cô rên ư ử dập như giã giò rung cả giường, Khang ở dưới khổ sở chịu đựng một lát thì hết chịu nổi cũng xuất vọt ra. Cả ba chúng tôi cười sảng khoái nằm ngả ra giường nghỉ ngơi trò chuyện, Hồng lại nằm giữa cho tôi và chồng cô ta ôm hai bên. Khang hỏi tôi: - sao anh, anh thấy thích chứ. Tôi cười gật đầu: - thích, công nhận thích thật, mà anh cũng khâm phục vợ chồng em đấy, chưa bao giờ anh nghĩ là anh lại có thể làm được như thế. Khang tâm sự: - hồi đầu tiên bọn em cũng thấy ngượng lắm, xem phim thì thấy thích, nhưng đến lúc làm thật cứ đờ người ra cả vợ lẫn chồng, ngượng ơi là ngượng, mãi sau bọn em mới quen đấy, bây giờ thì thấy vui, mà suy cho cùng cũng đâu có gì mà phải ngượng anh nhỉ, cảm giác vui thích do tình dục mang lại cũng đang để thử những cái mới lạ lắm, cơ bản là xác định được tư tưởng hai vợ chồng với nhau thôi. Hồng vuốt vuốt vào ngực tôi hỏi tôi có mệt không, có thích không. Tôi cười hì hì bảo làm thế này kích thích quá, hưng phấn quá nên không kìm được. Hồng cười: - ừ, để hôm nào em sang ngủ nhờ nhà vợ chồng anh nhé, mà hôm nay hình như Lan nhà anh cũng đi ngủ nhờ phải không, cặp nào thế? Khang liền nói: - à, vợ anh ý đến nhà Dũng Hương. Hồng cười: - thế thì chắc nhiều trò vui lắm, nhà đấy là dân văn nghệ mà, nghịch lắm, cái Hương nó trẻ nhưng cũng bạo, còn ông Dũng nhỏ người vậy mà dâm lắm đấy, mà không biết chị ấy nhà anh có dám cho để đèn sáng chơi không nhỉ. Khang lắc đầu: - chắc lần đầu chưa dám đâu, bọn em bạo thế này mà cũng phải mãi về sau mới dám đấy, vợ chồng không nhìn thấy tận mắt thì đỡ ngại hơn. Trò chuyện một lát thì tôi và Khang hồi lại, tôi cũng ngạc nhiên vì bình thường phải lâu hơn tôi mới hồi lại được. Khang cười: - thế nào, anh thấy rượu thuốc nhà em tốt không. Tôi cười gật đầu bảo: - rượu này là kiểu chồng uống vợ khen ngon đây màcuộc chơi ba người lại diễn ra hào hứng, bất chấp đứa con nhỏ ngủ trong góc giường. Tôi và Khang luân phiên chơi đủ mọi tư thế, lần này thì Khang xuất tinh trước, tôi cũng xuất tinh sau đó một lát trong tư thế đè sấp Hồng xuống giường mà giã từ trên xuống, tinh trùng tôi và Khang đầy ứ trong âm đạo Hồng rớt cả xuống giường. Nghịch ngợm trò chuyện thêm một lát thì cả ba chúng tôi cũng thấm mệt và buồn ngủ. Khang bảo tôi khoan hẵng ngủ mà đi tắm rửa qua cho sạch rồi mặc quần áo vào rồi mới ngủ vì sợ sáng hôm sau say giấc ngủ quên, đứa nhỏ nhà họ thức dậy nhìn thấy lại hỏi lung tung. Sáng hôm sau thức dậy chúng tôi cùng đi ra ngoài ăn sáng rồi Hồng về trước còn tôi và Trung ngồi uống cafe trò chuyện đến gần 9h tôi mới về nhà. Về đến nhà thì Lan vợ tôi đã về rồi và đang lúi húi trong bếp. Tôi lại gần ôm lấy vợ từ đằng sau khiến cô giật mình rồi cười khúc khích, hồi mới yêu tôi mê cái nụ cười này của vợ tôi lắm. Hôn chụt một cái vào má vợ tôi hỏi: - thế nào, tối qua vui không em? Lan cười ngượng đỏ cả mặt lên: - khiếp, vui gì mà vui, ghê quá, em xấu hổ chết đi được. Tôi cù vào sườn vợ hỏi dồn: - có thật là ghê không, em đừng có nói là đêm qua em không đạt cực khoái lần nào đấy nhé. Vợ tôi đỏ mặt cười khúc khích lắc đầu, tôi lại càng cù khiến cô ta oặn ẹo người rồi phải cười phá lên thừa nhận là có đạt cực khoái. Vợ tôi cấu vào tay tôi hỏi dồn: - anh cứ trêu em, thế còn anh thì sao, sướng…chứ, mà làm được mấy cái, em thấy cái cô Hồng đó có vẻ cũng ác liệt đấy, chồng em đẹp trai thế này làm gì mà cô ấy chả khoái, đời nào chịu thả anh ra không bắt anh làm hai cái. Tôi cũng cười ngượng nghịu: - ờ…ờ … anh làm hai cái thật. Vợ tôi nguýt tôi: - chắc đủ kiểu chứ, kể em nghe xem nào. Tôi cười: - muốn anh kể à, được rồi, em kể trước đi rồi anh kể. Vợ tôi cười lớn: - không, anh kể trước đi, rồi em mới kể. Cười đùa đùn đẩy nhau mãi mà chẳng ai chịu kể trước cả vì trong thâm tâm cả tôi và Lan đều ngại. Sang tuần sau thì đến lượt vợ chồng tôi nhận cô vợ tên là Hương đến ngủ lại nhà. Tôi có cảm giác sướng như một ông vua khi nằm giữa hai cơ thể trần truồng thơm tho của hai người phụ nữ. Vợ tôi ngượng bắt tắt đèn tối om, nhưng cũng không sao, vẫn sướng chán, tôi nằm ngửa, dương vật thẳng đơ chĩa lên cho hai cái miệng ấm nóng thay phiên nhau liếm láp bú mút nhóp nhép. Hai bà vợ lại còn rì rầm cười rúc rích với nhau nữa chứ, dâm quá là dâm. Đến lúc sang màn chơi thực sự, dương vật lần lượt được hai cái âm đạo phục vụ, tôi cảm nhận rõ ràng sự khác biệt của âm đạo vợ tôi và của Hương, không hẳn là của Hương khít và nhiều nước hơn của vợ tôi, nhưng có một cảm giác gì đó rất khác biệt, cứ ấm áp hút chặt lấy dương vật tôi. Hai cô vợ bắt tôi chơi đủ kiểu, trong khi tôi chơi một cô thì cô kia tranh thủ hôn hít, liếm tí sờ soạng tôi khiến tôi sướng tê người, sướng nhất là khi tôi nằm ngửa ra cho Hương cưỡi lên dập như phi ngựa còn Lan ở bên dưới liếm láp hai hòn dái tôi, và phần thân dương vật lộ ra không cắm ngập vào hết. Đến lượt vợ tôi và Hương đổi chỗ cho nhau, Hương làm còn bạo hơn, không chỉ liếm láp mà khi vợ tôi nhấc hẳn lên cho dương vật tôi tuột ra thì cô ta lại mút nó chùn chụt một lát trước khi nhả ra cho nó cắm ngập vào âm đạo vợ tôi. Chơi kiểu này tôi cũng phần nào hình dung ra được cái hôm vợ tôi đến ngủ nhà vợ chồng Hương chắc cũng làm những trò y như vậy. Đến tư thế Lan nằm ngửa ra, cho Hương quỳ lom khom trên mặt, còn tôi quì chơi, hai hòn dái tôi đung đưa ngay trên miệng vợ tôi nằm dưới, thì tôi cảm thấy hết chịu nổi, vì cứ thọc vài cú vào trong âm đạo Hương thì tôi lại rút ra chìa xuống cho vợ tôi mút vài cái, đúng lúc đến khi vợ tôi mút thì tôi xuất phọt ra, bao nhiêu tinh trùng căng ứ nãy giờ bơm thẳng tuột vào mồm vợ tôi khiến cô ấy bị sặc. Sang tuần sau đó, Trung gọi điện cho tôi, anh ta cười vào bảo: - có vẻ vợ chồng ông cũng quen quen rồi đấy nhỉ, để cuối tuần này tổ chức một buổi party cả nhóm cho vợ chồng ông tham gia nhé. Rồi anh ta bảo tối nay qua nhà anh ta để phổ biến một số cái cho vợ chồng chúng tôi trước. Tối hôm đó vợ chồng tôi đến nhà Hoa và Trung, nhà tôi cũng gần nhà họ, chỉ dăm phút đi xe máy là tới. Đến nơi, pha chè mới tôi uống xong thì Hoa đứng dậy kéo vợ tôi đi lên gác, trước khi đi còn tủm tỉm quay lại bảo: - đấy, hai ông ngồi nói chuyện với nhau cho tự nhiên, để chị em tôi lên gác buôn dưa lê một lát. Lúc này Trung mới nói qua với tôi một số hình thức vui vẻ tập thể của nhóm. Tôi nghe mà há hốc mồm, không ngờ lại có nhiều trò quái quỉ như vậy, nhưng mà kể ra thế cũng vui. Trung bảo: - tôi kể qua như thế cho ông biết thôi, rồi từ từ ông sẽ biết, đầu tiên bọn tôi định tổ chức một cuộc vui đặc biệt để coi như là party ra mắt của vợ chồng ông, nhưng rồi lại sợ ngay lần đầu tiên mà làm đặc biệt quá thì vợ chồng ông bị đột ngột quá chưa quen, nên hôm tới sẽ tổ chức nhẹ nhàng thôi, coi như một buổi vui bình thường như mọi khi của nhóm. Rồi Trung nói cho tôi biết hình thức tổ chức như thế nào và hẹn tối hôm đó qua nhà anh ta rồi cùng đi với vợ chồng anh ta vì tổ chức ở nhà của cặp Quang – Vân Anh, nhà tít trên Quảng Bá nên sợ tôi không biết đường đi. Trong lúc Trung nói chuyện với tôi thì ở nhà trên chắc Hoa cũng dặn dò vợ tôi cụ thể rồi nên tôi không phải hướng dẫn gì thêm cho vợ tôi cả. Đến hôm thứ Sáu cuối tuần đó, buỏi chiều ăn cơm sớm xong, vợ chồng tôi lên xe máy đến nhà vợ chồng Trung. Lúc ra xe tôi hỏi là có hồi hộp không. Lan nhoẻn miệng cười bảo kể ra cũng hồi hộp không biết có tham gia tự nhiên được không. Tôi cười bảo thì cũng như những bộ phim sex bọn tôi đã xem là cùng, có gì mà sợ không làm được. Lan cười vẻ đồng tình. Vợ tôi hôm nay trông rất xinh trong bộ váy đen hàng hiệu, để lộ bờ vai thon thả trắng nuột và cái cổ cao, cũng như mọi khi vợ tôi chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng như thế tôi lại thấy càng đẹp. Đến nhà Trung thì thấy hai vợ chồng họ cũng đang dắt xe ra cổng. Chúng tôi lên Quảng Bá, rẽ xuống dốc từ đê, đi vòng vèo qua con đường vắng vẻ một hồi ra gần đến hồ thì vợ chồng Trung dừng lại trước cửa một ngôi biệt thự bề thế cửa đóng kín mít. Sau vài hồi bấm chuông thì một người đàn ông ra mở cổng, vồn vã mời bọn tôi vào, đó là Quang, vóc người cao to, trông bộ quần soóc áo phông. Tôi để ý thấy mắt anh này liếc nhanh, nhìn khoảng ngực trắng hồng của vợ tôi lộ ra. Vân Anh vợ Quang lúc này cũng bước ra đón bọn tôi. Cô này vốn đã vóc dáng tròn lẳn, lại mặc cái váy hai dây mỏng tang hở hang, ngắn đến nửa đùi, nên lại càng nổi bật bộ ngực to tròn và cặp mông to núng nính. Trong phòng khách đã đầy đủ hai cặp vợ chồng kia. Nhà rộng và đẹp thật, chắc mới xây nên nội thất rất sang trọng hiện đại và còn mới nguyên. Quang giải thích cho tôi là họ xây nhà này vốn định cho thuê nhưng chưa tìm được khách nên để không, chỉ thỉnh thoảng có việc, chẳng hạn như những dịp vui cả nhóm như thế này thì mới về thôi. Ngồi uống nhâm nhi rượu vang một lúc, Quang đứng dậy nói: - thôi có khi chúng ta bắt đầu nhỉ, lên trên kia chúng ta lại uống tiếp. Trung nhìn sang tôi giải thích: - Minh chắc chưa rõ, nhóm mình có lệ là tổ chức tại nhà ai thì chủ nhà sẽ là người điều hành cuộc vui, như kiểu MC ý mà. Đã được Trung giải thích là sẽ tổ chức buổi khiêu vũ, nhưng tôi chưa hình dung là làm sao lại có địa điểm ở nhà mà tổ chức nhảy được, nhưng lên đến tầng trên cùng nhà Quang thì tôi hiểu, hoá ra trên này có một phòng phải rộng đến hơn ba chục mét vuông, sàn gỗ, thiết kế rất đẹp, đồ đạc thì chỉ có ghế sa lông kê sát tường, tủ rượu thì làm chìm trong tường, giữa phòng để trống hoàn toàn, tha hồ đủ chỗ nhảy nhót cho 5 cặp bọn tôi. Tôi để ý thấy các cửa sổ phòng đều buông rèm kín, nhưng điều hoà chạy êm ru khiến phòng mát mẻ mà không hề bí chút nào. Vặn mờ đèn đi, bật nhạc lên, Quang tuyên bố buổi khiêu vũ bắt đầu, rượu và đồ uống thì sẵn trong tủ tưởng và trên kệ sát tường, ai thích uông gi thì uống, chỗ ngồi thì đã có ghế đi văng kê dọc sát tường. Điệu nhảy tango đầu tiên thì vợ ai người nấy nhảy, hồi ở bên kia chúng tôi đã mê khiêu vũ nêu lâu rồi không nhẩy mà bước nhảy của vợ tôi và tôi vẫn nhuần nhuyễn. Sau điệu thứ nhất thì bắt đầu đổi cặp cho nhau, tôi lần lượt nhảy với mấy cô vợ của mấy ông kia. Nhảy cổ điển, người cứ áp sát vào nhau, tay thì đặt lên lưng, ngực áp ngực nên tôi cũng có điều kiện đánh giá người mấy cô. Tôi thấy người cô tên là Hương tuy gày nhưng rất săn, eo bé xíu, bụng phẳng lỳ, hứa hẹn chỗ đó sẽ rất khít khao, mà có lẽ cũng phải vì cô này trẻ nhất lại chưa đẻ con, mái tóc mượt dài ngang lưng của cô này rất thơm, không biết dùng dàu gội gì mà mùi man mát dễ chịu thế, đã thế cô ta cứ áp vào tôi, cười rúc rích vào bên tai tôi. chỉ mỗi tội là vú hơi lép thì phải. Vân Anh vợ anh chủ nhà thì khỏi nói rồi, cặp vú thỗn thện cứ áp chặt vào tôi, mắt thì cứ lim rim nhìn tôi vẻ rất dâm, da thịt cô này mát rượi, kể ra hơi béo một chút nhưng người như thế là cũng đẹp lắm rồi. Hồng thì vóc dáng cao, có vẻ chăm tập thể dục, nên tuy hơi cứng một chút nhưng rất săn chắc, háng gọn, chân dài, mặt thì cứ đỏ hồng lên không biết vì rượu hay vì ngượng, nhìn rất đáng yêu. Còn Hoa thì to khoẻ, mông nở ngực căng, cô ta cứ tủm tỉm cười với tôi, vừa nhảy vừa thì thào trêu tôi: - lát nữa nhớ cho em xí phần anh đầu tiên nhé, nhớ đấy nhé, em thèm anh từ lâu rồi mà anh có chịu để ý đến anh đâu. Thật là bó tay với cô bạn vợ bạo dạn này. Công tâm mà nói thì có lẽ người của Lan vợ tôi là đẹp nhất, không cao bằng Hoa, nhưng cũng chỉ thấp hơn vài phân, lại không to khoẻ như cô này, nhưng cân đối rất đẹp, vai thon, ngực tròn trĩnh căng đầy, không bị chảy mà cứ nầng nẫng rung rinh theo nhịp đi, eo thon gọn, hông căng tròn rất đẹp, đùi nuột nà thon dài. Nhưng có lẽ là vợ tôi nên tôi đã quen với vóc dáng của Lan mà không để ý, chứ như mấy ông kia thì thèm thuồng ra mặt, ông nào nhảy cùng Lan cũng tranh thủ áp sát người vào kín đáo sờ soạng, mặt vợ tôi cũng đỏ hồng lên, mắt sáng long lanh vẻ phấn khích. Có lần đang nhảy sát cặp của tôi, anh chàng cùng nhảy lợi dụng đưa tay đang từ sau lưng vợ tôi xuống dưới mông cô ta để nắn bóp, tôi vô tình liếc sang nhìn thấy và cũng đúng lúc vợ tôi quay sang nhìn tôi, thế là cô ta đỏ mặt xấu hổ kéo tay anh kia lên. Tôi thầm nghĩ, chắc thích thì thích nhưng trước mặt tôi Lan vẫn có phần hơi xấu hổ. Anh chủ nhà lúi húi ra chỗ bảng điều khiển điều chỉnh cái gì đó mà đèn vốn đã chỉ sáng mờ thì nay cứ được dăm phút thì lại tắt tối om. Cứ mỗi lúc tắt tối om như vậy thì tiếng cười rúc rích lại nổi lên, tiếng hôn hít chụt choạp, tiếng vỗ da thịt lộp bộp, tiếng thì thào gì đó với nhau. Tôi đã được Trung hướng dẫn rồi, những lúc đèn tối om như vậy thì tha hồ nghịch bạn nhảy của mình, hôn, bóp vú, muốn làm gì thì làm…Ngay lần tắt đầu tiên thì đúng lúc tôi đang nhảy với Hoa, vừa tắt một cái tôi còn đang ngỡ ngàng thì cô ta đã một tay kéo tụt quai váy xuống, một tay kéo tay tôi đặt lên bầu vú mát rượi của cô ta để cho tôi bóp, môi thì hôn ngấu nghiến môi tôi. Chẳng phải nói thì tôi cũng hiểu lúc đó vợ tôi chắc cũng đang bị anh chàng cùng nhảy lợi dụng làm những trò gì không biết. ác một nỗi là khi đèn sáng trở lại thì rất đột ngột chứ không từ từ, nên hầu như các cặp đều bị bắt quả tang và đều vội vã dừng những gì đang làm lại. Tôi để ý vợ tôi lần thì đang bị hôn ngấu nghiến, quai váy bị tụt xuống cho anh kia bóp ngực thoả thuê, lần thì đang bị anh cùng nhảy lòn cả hai tay ra tốc váy lên bóp mông. Buồn cười nhất là có lần đứng ngay cạnh tôi, lúc đèn sáng lên, tôi thấy không ai khác mà chính là Trung, ông bạn quý hoá của tôi đang xọc tay vào trong quần lót giữa háng vợ tôi mân mê trong khi vợ tôi đang đứng đờ người ra ngửa mặt lên cho Trung hôn. Trung vội vã rút tay ra khỏi háng vợ tôi khi thấy tôi sát bên cạnh làm chun quần lót vợ tôi bật bẹt một cái. Cứ thế cả nhóm vừa nhảy vừa rúc rích, đôi khi cười hô hố vì những tình huống buồn cười khi đèn sáng. Vừa nhảy chúng tôi vừa thỉnh thoảng ra ghế ngồi nghỉ ngơi, uống nước, rồi lại vào nhảy, khoảng thời gian tối mỗi lúc một dài hơn, có thế thấy hầu như cánh đàn ông ông nào ông nấy cũng dựng hết cả đũng quần lên rồi. Lúc này mấy ông bắt đầu bảo : - Quang ơi, cho chuyển sang bước tiếp theo đi. Quang cười lớn bảo ok chuyển thì chuyển. Cánh phụ nữ cười ré lên rồi kéo nhau vào phòng bên cạnh làm gì đó. Tôi cũng biết màn tiếp theo là gì rồi nên cũng hồi hộp quá. Quang lấy trong ngăn kéo tủ ra mấy quân bài, có viết to mấy chứ cái in hoa tên đầu của mấy cô vợ rồi chìa cho từng người bọn tôi rút, đến lượt ai rút thì bỏ tên vợ của người đó ra cho khỏi rút vào vợ mình. Trung giải thích cho tôi là lượt đầu tiên rút như thế cho khách quan, rồi sau thì thoải mái, với lại kiểu gì chả có người bị out khỏi cuộc chơi. Tôi rút phải quân bài có chữ MH, tôi thắc mắc thế này là Hương hay là Hồng thì mọi người giải thích đó là Mai Hương để phân biệt với LH là Lệ Hồng. Trung thì rút được VA tức Vân Anh, Khang rút được L tức là Lan vợ tôi, Quang thì rút được Hồng, còn Dũng chồng Hương thì rút được Hoa khiến mấy ông cười rộ lên trêu vì Dũng vốn bé nhỏ nhất lại rút phải cô to khoẻ vâm váp nhất. Còn Khang thì được mấy ông kia xuýt xoa ghen tị vì rút được vợ tôi. Rất lịch sự, anh chàng tên là Khang còn quay sang bắt tay tôi, gật gật đầu không hiểu là ý gì. Lúc này thì mấy cô kia cũng đi vào phòng, vừa đi vừa rúc rích trêu trọc nhau, họ vẫn mặc như lúc nãy nhưng tôi biết là họ sang phòng bên cạnh để cởi hết quần lót ra rồi. Quang rót đều vang ra các cốc cho mọi người cùng vui vẻ nâng ly uống cạn lấy khí thế, rồi anh ta ra thay đĩa nhạc mới và điều chỉnh ánh sáng. Nhạc nổi lên điệu Rumba tình cảm dìu dặt, từng đôi theo bốc thăm ra sàn đứng với nhau. Hương nhảy cùng tôi nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch, cười bẽn lẽn, đáng yêu quá khiến tôi chỉ muốn ôm chầm lấy cắn vào má một cái. Vừa đi vài bước nhảy thì đèn từ từ tối dần tắt phụt, phòng tối om nhưng nếu cố căng mắt thì cũng hơi lờ mờ thấy hình người. Tiếng cười rúc rích nổi lên, tiếng loạt xoạt rồi tiếng khoá quần kéo rẹt rẹt. Nhạc vẫn êm đều nhịp nhàng nhưng chắc ai cũng ngừng nhảy, tôi cũng ôm choàng lấy bạn nhảy của tôi mà hôn cho đã cơn thèm, Hương dịu dàng nút chặt lấy môi tôi hôn rất tình cảm, tay khéo léo thò xuống kéo khoá quần cho tôi, tôi cũng thò tay xuống phụ giúp kéo cái dương vật căng thẳng của tôi bật tưng ra. Hương cầm cả hai tay vào dương vật tôi như muốn cảm nhận hơi nóng từ chỗ đó của tôi, không nói gì nhưng cô ta cứ hôn liên tục lên môi, lên má lên cổ tôi rất tình cảm. Tay tôi rờ rẫm vào dưới váy cô gái, cái váy ngẵn cũn cỡn chỉ vén một cái là lộ hẳn háng ra. Trời lâu lắm rồi tôi mới chạm tay vào một chỗ như vậy của một người đàn bà không phải là vợ tôi. Chỗ đó của Hương mịn màng, nhỏ nhắn, lông không nhiều lắm, rất mượt mọc ép sát ra và gọn gàng phần ở mu, còn bên dưới, chỗ hai mép thịt nhẵn nhụi sạch sẽ, sờ rất sướng tay. Hai mép âm đạo của cô này nhỏ nhắn, khép hờ vào nhau và đã ướt nhoèn nước từ bao giờ rồi. Khom người xuống hôn chụt một cái vào đầu dương vật tôi rồi nhướn lên hôn nhẹ vào môi tôi một cái, bạn nhảy của tôi thì thào như gió thoảng vào tai tôi với giọng nũng nịu trẻ trung: - anh cho vào em nhá… đôi môi ướt rượt của cô lướt nhẹ vào tai tôi đầy kích thích. Uyển chuyển nhẹ nhàng quay người lại với tôi, vẫn ở tư thế đứng nhưng Hương ễnh mông chìa ra cho tôi, tay túm mép váy vén cao lên. Dương vật tôi tồng ngồng chĩa ngang ra đúng tầm hông cô gái. Đặt tay lên hai bên eo cô gái lấy cữ, tôi rò dẫm đưa dương vật vào, đầu tiên bị trượt lỗ nên Hương thò một tay ra sau chỉnh cho dương vật tôi vào đúng cái miệng lỗ xinh xắn ướt nhờn khiến tôi chỉ ấn một cái là vào. Ngay cạnh tôi một cặp cũng đang có tư thế y hệt nhưng tôi không nhận ra là ai với ai. Tôi ấn mạnh, dương vật tôi ngập lút trong cái lỗ khít khao ấm mềm của cô gái. Tôi thầm nghĩ, chật và nóng quá, sướng thật là sướng. Vừa đu đưa nhip nhàng chọc ra chọc vào tôi vừa giỏng tai lên nghe và căng mắt ra nhìn xem có thấy vợ tôi không, nhưng chịu, chỉ thấy bóng người nhờ nhờ từng cặp với nhau thôi, tiếng cười, tiếng thở, tiếng trao đổi rì rầm, tiếng động ướt át ọp oẹp của dương vật thì thụt trong âm đạo. Chắc chắn lúc đó vợ tôi cũng đang khom người cho anh chàng tên là Khang đó làm y như tôi với Hương lúc này. Tiếng Quang nói oang oang trong hơi thở ngắt quãng: - nhắc các anh là chú ý đừng để bị knock out sớm nhé, ai bị out ra ghế ngồi là bị phạt một ly rượu đấy nhé….Mọi người nhao nhao lên hưởng ứng. Một anh nào đó còn trêu là MC không khéo lại là người bị out đầu tiên làm mọi người cười rộ. Vừa lúc đó thì đèn nháy nhẹ một cái, tiếng của anh chủ nhà liền nhắc mọi người chú ý nhé, chuẩn bị sáng đèn đấy. Tôi tiếc rẻ rút dương vật ra khỏi bạn nhảy của tôi, và vất vả nhét dương vật đang cương vào trong quần khiến quần cộm lên một đống, Hương cũng đứng thẳng dậy buông váy xuống, đèn từ từ sáng chở lại. bọn tôi lại nhảy điệu rumba. Tôi liếc nhìn vợ tôi thấy mặt cô ta đỏ ửng như say rượu tay trong tay anh chàng tên là Khang uyển chuyển đi theo điệu nhảy, nhưng bước chân hơi loạng choạng, chắc vì chỗ đó vẫn đang ê ẩm vì sướng. Rồi đèn lại tối đi, Hương lại tranh thủ quay người lại, chìa mông ra cho tôi thì thụt cho đến khi lại sáng đèn, cứ thế dăm lần thì hết điệu nhảy, tất cả chúng tôi đi ra ghế ngồi, Lan thấy tôi nhìn cô ta thì lúng túng cười ngượng vẻ xấu hổ và né ánh mắt của tôi. Anh chàng Khang nhảy cùng vợ tôi thì vừa cười vẻ nhăn nhó, nói thì thào gì đó với vợ tôi mà làm cô ta càng đỏ mặt lên hơn. Hương ngồi cạnh tôi, đưa cho tôi ly nước và nhoẻn miệng cười hỏi rất tự nhiên: - thế nào anh, có được không? Liếc trộm sang vợ tôi một cái tôi lí nhí gật đầu: - quá được ấy chứ. Biết tôi còn chưa quen, cô ta hạ giọng nói khẽ với tôi: - của anh cũng được lắm đấy. Nhìn cô ta đáng yêu quá khiến tôi lấy tay nhéo yêu vào má cô một cái. Nghỉ mệt một lúc thì nhạc lại nổi lên, tôi định ra nhảy tiếp với Hương thì Trung đã ra mời cô ta nhảy. Quy tắc là sau điệu đầu tiên, từ điệu thứ hai trở đi, nam giới có quyền đi mời bạn nhảy mới, và nữ giới không được từ chối, nếu nam giới muốn nhảy tiếp với bạn nhảy cũ thì phải xin người mời nhảy nhường, nếu không nhường thì chịu, tất nhiên nếu không ai ra mời bạn nhảy nữ và bản thân người nam giới đó không đi mời người khác nhảy thì hai người lại nhảy lại với nhau. Tuy nhiên Trung cũng có vẻ khoái cô gái mảnh mai duyên dáng này, nên vừa có nhạc một cái là anh ta ra mời Hương nhảy luôn, tôi đành đứng dậy kiếm bạn nhảy khác, Lan vợ tôi thì anh chàng Khang có vẻ muốn nhảy tiếp, nhưng anh chàng tên là Dũng không chịu, thế là anh ta đành phải nhường vợ tôi cho Dũng, cả anh chàng Trung chủ nhà cũng lao về phía vợ tôi để mời nhảy, nhưng Dũng ở gần hơn nên nhanh chân đến trước làm anh ta hậm hực hẹn anh đăng ký em điệu sau đấy nhé làm cho vợ tôi đỏ mặt bẽn lẽn gật đầu. Dũng điệu trước nhảy với Hoa, nên khi anh ta lao ra mời vợ tôi thì Hoa ngồi một mình. Hoa tủm tỉm nhìn tôi gật gật đầu, lại còn nháy mắt một cái rất dâm đãng. Nhìn cơ thể căng đầy sức sống của cô bạn vợ tôi trông cũng ngon mắt, vú vê to tròn, hông lực lưỡng, nhất là chỗ đó của cô ta múp míp, hai múi căng vồng hẳn lên lồ lộ mép thịt trơn ướt nâu sậm. Tôi cũng tủm tỉm cười đi lại gần cô ta. Cúi người vẻ rất galant, tôi chìa tay: - cho phép anh được mời cô bạn thân của anh điệu nhảy này nhé. Hoa cười tít cả mắt, điệu đà đứng dậy, miệng nói: - nào, nhảy thì nhảy, anh em mình thân nhau thế mà bây giờ mới nhẩy với nhau là hơi chậm đấy. Nhạc dìu dặt, từng cặp lại ra nhảy trong ánh đèn tối om. Lần này máy móc chắc đã trơn tru rồi, ai cũng hưng phấn hơn nên nhảy cũng mạnh bạo hơn, tiếng ọt ẹt liên tục, cả tiếng bành bạch của cơ thể trần truồng dập vào nhau, tiếng thở, tiếng rên cũng to hơn, hoà cùng tiếng nhạc nhảy thành một âm thanh tổng hợp rất vui tai. Hoa không quay mông lại mà đứng dạng háng ra, tay kéo váy lên, miệng nói: - nào, cho em được dùng cái lâu nay bạn em vẫn dùng nào, anh cho vào đi. Tôi hơi khuỵu chân xuống cho dương vật đúng tầm thọc vào. Hoa có mu cao nên lỗ chìa ra rất dễ cho vào, tôi thọc một cái là vào ngay, ọt, trơn tru quá, nước nôi sao mà nhiều thế, thọc được vào rồi thì tôi điều chỉnh tư thế, cũng đứng dạng chân sát hai chân Hoa, rồi cứ thế nhịp nhàng thì thụt. Hoa ôm lấy hai vai tôi, áp mặt vào bên má tôi, miệng rên ư ư rất dâm. Cô vừa rên vừa thì thào: - ôi, được đấy chứ nhỉ, súng ống cũng khá đấy chứ, con Lan thế mà may…mà anh cứ dập thoải mái vào, làm rón rén như thế em nhột nhột chỗ đó lắm. Tôi phì cười vì câu nói của cô bạn vợ này nhưng cũng bạo dạn dập mạnh hẳn lên, chung quanh mọi người cũng thế cả, có phải mình mình đâu mà sợ, háng tôi vào háng Hoa va vào nhau kêu ành ạnh. Hoa cười hưởng ứng: - thế…thế chứ, thế mới nam tính chứ anh Minh nhỉ, em thích mạnh chứ không thích nhẹ nhàng tình cảm như cái Lan đâu. Rồi đèn lại sáng, mọi người lại nhảy bình thường, liếc sang thấy Lan đang nhảy với Dũng, Dũng thấp bé nên nhìn nhảy với vợ tôi rất buồn cười. Vợ tôi nhìn tôi vẻ hơi ngỡ ngàng khi thấy tôi đang dìu cô bạn thân của cô ta nhảy. Hoa thì cười nhơn nhơn như không, cô ta lại còn nháy mắt trêu vợ tôi nữa chứ. Rồi đèn lại tắt, tôi và Hoa lại thì thụt dập, thấy tôi dập mỗi lúc một mạnh, Hoa thì thào nhắc: - này…hự…cho em đăng ký nhận cái đó của anh nhé…hự…nhưng mà để lát nữa chứ, anh làm mạnh thế định ra ngay à. Tôi lào thào đáp lại trong khi vẫn dập đều đều: - yên tâm, anh chưa ra đâu. Lần này thì Hoa khom người lại cho tôi chơi nên vừa chơi tôi vừa tranh thủ thò tay bóp hai bầu vú thỗn thện của cô ta và vỗ mông cô ta. Tôi thì thào: - ôi, vú em to bóp sướng tay thế, mông cũng to, tốt nái thế này thì hại trống lắm đây, khổ thân anh Trung nhà em. Tôi nói khiến Hoa cười híc híc thích thú. Hết điệu nhảy, tôi dẫn Hoa ra ghế ngồi, tình cờ lại đúng chỗ ghế trống bên cạnh vợ tôi và anh chàng Dũng. Hoa ngồi phịch xuống ghế cạnh vợ tôi, ôm lấy vai vợ tôi vẻ thân mật và nói bô bô: - Lan, mày sướng nhé, ông xã nhà mày hơi bị được đấy. Lan cười cười không nói gì, nhìn tôi vẻ xấu hổ, mặt đỏ dừ, ánh mắt hơi là lạ. Tôi thấy vợ tôi ngồi co ro, hai đùi cứ khép chặt lại vẻ không tự nhiên chút nào, liếc sang anh chàng Dũng thì thấy anh này cũng có vẻ xấu hổ ngồi cứ mân mê ly rượu. Tôi liếc nhìn xuống thấy quần anh ta xẹp lép chứ không phồng lên. Hoa lúc này cũng phát hiện ra, cô ta reo lên nói oang oang: - a, chết rồi nhé, cả nhà ơi, có một chiến sĩ hy sinh rồi nè. Mọi người cùng cười ồ lên nhìn về phía Dũng khiến anh ta càng ngượng, anh chàng cười chịu trận, hay tay giơ lên kiểu đầu hàng và nói: - ừ, tớ chịu thua rồi, tại thành viên mới xuất xắc quá tớ không chịu nổi, đây tớ xin uống phạt ly này. Dũng ngửa cổ uống một hơi cạn cốc rượu cầm ở tay. Mọi người vỗ tay rần rần. Tôi đoán ra ngay là anh chàng kia không chịu nổi đã xuất mất rồi, và chắc là xuất vào trong người vợ tôi nên cô ta mới ngồi khép đùi thế kia vì sợ nhỡ chảy ra thì tôi nhìn thấy. Mấy cô lại còn xúm vào trêu trọc vợ Dũng là Hương. Hương cười bảo: - vâng, chồng em là người đa cảm, hay xúc động trước cái mới, em cố gắng lắm mà không sửa được tính đó của anh ý, với lại mọi người xem chị Lan nhà anh Minh trông ngời ngời thế kia, ai mà không xúc động, lúc nãy anh Khang nhà chị Hồng chẳng tí toi, đúng không anh Khang. Mọi người lại cười ồ còn Khang thì gật gù xác nhận. Mọi người đã quen nên nói chuyện thoải mái tự nhiên như không, tôi chỉ biết mỉm cười còn vợ tôi thì cũng chỉ cười ngượng nghịu thôi. Điệu nhảy tiếp theo thì tôi nhảy với Hồng, cô gái dáng thể thao, đeo kính cận. Cô này ngực hơi bé nhưng được bộ giò dài khoẻ mạnh bù lại. Trước khi ra sàn, Hoa nghịch ngợm nháy mắt nói với Hồng: - Hồng nhớ để dành anh Minh cho tớ làm quả chốt hạ nhé. Hồng cười: - rồi, yên tâm, tớ thích chốt hạ anh Trung nhà cậu cơ. Lúc này vợ tôi còn hai người chưa nhảy cùng là Trung và anh Quang chủ nhà. Trung cũng ngập ngừng định ra mời vợ tôi nhưng lại ngập ngừng và nhìn tôi vẻ trù trừ, khiến cho Quanh nhanh chân ra mời mất. Lúc tắt đèn tôi bắt đầu chơi Hồng thì tôi cũng nghe thấy tiếng anh chủ nhà thở phì phò và xuýt xoa ậm ừ có vẻ rất thích thú. Tiếng anh ta khiến tôi định vị được chỗ anh ta và vợ tôi đang đứng, cũng không xa chỗ tôi lắm. Tôi thấy vợ tôi đang đứng chổng mông, hai tay phải vịn vào tường làm điểm tựa, tóc xổ tung toé, trong khi anh bạn nhảy đứng chàng hảng đằng sau, hai tay thò ra bóp vú, dập lia lịa như ăn cướp kêu bành bạch vang cả phòng, nhìn mà xót cả ruột. Hồng bỗng thì thào: - anh có muốn em trổ tài không. Tôi thắc mắc không hiểu tài của cô ta là gì nhưng cười bảo: - ừ, em trổ tài đi. Hoá ra tài cô ta là co thắt cơ vùng dưới đó, làm cho âm đạo cô ta co bóp lấy dương vật tôi. à, cô này đeo kính trí thức thế mà có trò hay ghê nhỉ. Sướng quá, tôi cố bậm môi nén lại. Hồng dừng co bóp lại và quay lại đứng gác một chân lên tay tôi cho tôi chơi đứng, miệng lào thào: - em tha cho anh đấy. Tôi cười: - vâng, cảm ơn em. Điệu nhảy này hơi ngắn, mới ba lần tối đèn đã hết khiến anh chủ nhà đang chơi vợ tôi sướng phải phàn nàn, mấy anh kia cũng nhao nhao lên bảo sắp ộc ra hết cả lũ rồi, thôi chuyển sang điệu cuối đi. Anh chủ nhà đồng ý ngay: - ok, ra ngồi nghỉ một tý rồi làm điệu cuối nhé, thế nào Dũng, tham gia được chưa. Dũng nhăn nhó: - mới được có năm mười phút, làm sao hồi kịp được, thế là không tham gia điệu cuối được rồi. Ngồi uống nước xả hơi một lát, Quang hào hứng đứng dậy hô: - nào điệu cuối nhé, điệu gì nào để tôi bật nhạc, jive cho bốc nhé. Mấy anh kia nhao nhao: - Chacha đi, nghe vui hơn, mà nó còn có nhịp, chứ jive như giã gạo nhanh đi lắm. Thế là anh chủ nhà ra chọn đĩa rồi bật nhạc, tôi biết đây sẽ là điệu liên khúc, không cố định hết bài là dừng mà khi nào xong tất mới dừng. Chúng tôi lục tục đứng dậy ghép cặp, tuy nhiên cũng biết lần này chỉ là tương đối vì lát nữa sẽ có màn hoán đổi tự do. Vì Dũng bị loại nên thừa ra một nữ, thế là đứng vào cặp xong rồi thừa ra Vân Anh, chị chủ nhà, khiến chị này phụng phịu ra ghế ngồi cạnh Dũng, cũng chẳng phải vì chị này xấu nhất nên bị ế mà chẳng qua mọi người tiện thể đứng vào cô bạn nhảy gần nhất nên chị ta không may bị thừa ra, tôi đứng lại với Hoa, anh chủ nhà đứng với Hồng, Khang đứng với Hương còn Trung thì đứng với vợ tôi, anh ta quay sang nhìn tôi cười miệng nói: - xin phép nhé. Để thể hiện là tôi hoàn toàn không lăn tăn gì, tôi cười và nháy mắt với anh ta và đáp lại: - cứ tự nhiên. Tay tôi lại còn chìa ra như mời ông bạn dùng vợ tôi khiến cô ta đỏ mặt nhìn tôi lườm yêu. Hoa nheo mắt nhìn tôi nói: - lần này thì anh không thoát khỏi em đâu. Nhạc nổi lên, chúng tôi cũng đi vài bước chacha lấy lệ đợi đèn tắt, đèn vừa tắt một cái là cánh đàn ông chúng tôi kéo khoá quần và lần này là tụt hẳn quần ra cho thoải mái, cởi hẳn cả áo sơ mi nữa, quần áo được vứt gọn vào chân tường, nữ thì không cần cởi vì váy ngắn lại không mặc quần lót, vén lên là xong. Từng đôi từng đôi bắt đầu nhịp nhàng vào cuộc, tôi để ý thấy các anh kia chơi cứ đến nhịp chachacha lại miệng hô chachacha, và nhịp nhanh 3 cái theo nhịp cũng vui nên cũng bắt trước theo làm Hoa bật cười khen là tôi học mấy cái trò này sao mà nhanh thế. Lần này đã quen mắt với bóng tối hơn nên tôi nhìn mờ mờ tư thế mọi người chơi dù không rõ lắm là ai vào ai, người thì chơi theo kiểu đứng từ đằng sau, người thì đứng áp, có một cặp thì nam giới lại bế xốc hẳn bạn nhảy lên mà xốc nảy tưng tưng, mà mái tóc dài kia nhìn quen quen, thôi đúng là vợ tôi đang bị ông bạn tôi chơi theo tư thế đó rồi, ông này trông thế mà nghịch, chắc thầm mơ ước đã lâu, bây giờ mới được chơi vợ tôi thoả thích như vậy. Đã thế tôi cũng bế xốc Hoa lên chơi y hệt như chồng cô ta đang làm với vợ tôi. Hoa khá nặng nên tôi phải cố mới xốc cô ta nảy tưng tưng được, cô ta cười hinh híc khen tôi sao mà khoẻ thế, nhưng chỉ được một lúc là tôi phải bỏ cô ta xuống và chơi theo tư thế chổng mông. Đang chơi thì tiếng anh chủ nhà hô chuẩn bị đổi đôi nhé, 1 – 2 -3 đổi. Tôi liền túm lấy một cô đứng gần đó tốc váy cô ta lên rồi thọc ngập dương vật vào. Điệu nhạc chacha sôi động khiên chúng tôi càn thêm hưng phấn. Tôi cũng không biết người tôi đang chơi là ai nữa. Tiếng rên rỉ của cánh phụ nữ mỗi lúc một to, tôi nhận ra giọng rên quen thuộc của vợ tôi, điệu rên mà khi cô ấy đạt cực khoái, tôi tò mò không biết ông nào đang làm vợ tôi cực khoái thế nhỉ. Bỗng tiếng kêu ối của một anh nào đó, chắc là bị xuất vọt ra rồi nên mới kêu như vậy, nghe như tiếng của anh chàng Khang. Tiếng anh chủ nhà lại hô đổi, lại phì phò bành bạch rên rỉ, rồi lại tiếng rên khi xuất tinh của ai đó rồi giọng hổn hển của anh chủ nhà hô đổi, mọi người cùng cười ầm lên vì nhận ra tiếng rên xuất tinh chính là của anh chủ nhà. Tôi vớ ngay một cô đứng ngay bên phải tôi, cô này cũng chẳng kịp đứng thẳng dậy nữa mà vẫn lom khom đã bị tôi lấy tay sờ soạng sau mông tìm lỗ rồi ấn dương vật vào. ót, dương vật tôi lao vào ngập lút, trơn tru một cách khác thường, có cảm giác như cái âm đạo đó đang đầy õng tinh trùng của người trước xuất ra. Tôi vừa thụt ra thụt vào thì từ chỗ đó của cô ta một thứ nước nóng âm ấm dinh dính rơi xuống đùi tôi rồi chảy dọc theo chân tôi xuống sàn. Không biết cô nào mà trong đó nhiều tinh dịch đàn ông thế nhỉ, mà sao cái mông này tôi thấy quen, cảm giác chỗ đó cũng quen quen, đúng cái váy này của vợ tôi mà, thôi đúng là Lan vợ tôi rồi. Tôi bật cười hỏi: - em à. Lan cũng ngoái cổ lại: - ơ anh. Anh chủ nhà mặc dù đã ra nhưng vẫn không quên nhiệm vụ chủ trò, anh ta hô đổi, lúc này tôi thấy chỉ còn một cặp bên cạnh tôi nên đổi chỗ cho anh chàng đứng bên đó. Vừa thọc dương vật vào trong âm đạo cô gái kia tôi nhận ra ngay đó là Hương. Cô gái cũng đang đến cực độ, cô ta run rẩy chân, âm đạo nóng hổi trơn tru, mỗi lần tôi rút dương vật ra nó lại bí hơi kêu ọt một cái. Lúc này tôi cũng hết sức chịu đựng rồi nên lúc cô gái buột miệng rên một tiếng rất to và âm đạo cô ta co thắt khi cô ta đạt cực khoái thì cũng là lúc tôi xuất vọt tinh ra. Bên cạnh tôi, anh chàng chơi vợ tôi cũng cố vớt vát dập như máy khâu chừng chục phát rồi cũng xuất tinh. Anh chủ nhà lúc này nói: - thôi, vậy là cặp cuối cùng đã nhảy xong, mọi người mặc quần áo nghiêm chỉnh lại để bật đèn nào. Chúng tôi lục tục mặc quần áo lại, tôi thấy vợ tôi loạng choạng ngồi ngay xuống chỗ ghế trước mặt chỗ cô ta đứng vẻ rất khó nhọc. Đèn sáng hẳn lên, mọi người ngồi ngổn ngang trên ghế, nhìn ai cũng mồ hôi đầm đìa nhưng hả hê thoả mãn. Tôi lại ngồi cạnh vợ tôi vuốt lại mái tóc xoã lung tung của cô, mấy sợi tóc dính bết vào trán cô trên khuôn mặt ửng hồng đầy mồ hôi. Vợ tôi thở hổn hển nhìn tôi vẻ ngượng nghịu nhưng thích thú. Tôi cũng không biết nói gì nên chỉ nắm tay cô. Anh chủ nhà rót nước cho mọi người rồi hể hả: - nào tổng kết cái nhỉ, hôm nay ông bị đo ván đầu tiên thì là Dũng rồi, còn ông về đích cuối cùng là ai nhỉ. Trung liền giơ tay vẻ đắc thắng trong tiếng vỗ tay của mọi người. à hoà ra ông bạn tôi là người chơi vợ tôi sau cùng, chắc lúc nãy vừa xuất tinh thoả thuê vào trong người vợ tôi đây. Lúc này tôi mới vô tình nhìn xuống sàn nhà trước mặt vợ tôi, mấy bãi nước trắng nhờn đánh dấu rất rõ từ chỗ cô ấy đứng khom lưng làm tình lúc nãy đến chỗ cô ta ngồi, và mặc dù đã cố gắng ngồi khép đùi lại, nhưng thứ nước trắng đục kia vẫn nhểu dọc theo đùi cô ta dính cả xuống đệm ghế. Trời, sao mà nhiều thế nhỉ, chắc chắn không thể chỉ của mình ông bạn Trung của tôi được, mà tôi nhớ lại lúc này chơi vợ tôi trước Trung, có cảm giác trong người vợ tôi đã đầy ắp tinh dịch đàn ông rồi. Anh chủ nhà lại hỏi tiếp: - nào cánh chị em tổng kết xem nào, ai may mắn được nhận nhiều lần nhất nào. Hương nhanh nhẩu giơ tay nói với giọng nhí nhảnh: - em, em được một lần, mà em còn biết là của ai cơ. Vừa nói cô ta vừa nheo nheo mắt nhìn về phía tôi khiến mọi người cười ồ lên. Mấy chị kia lắc đầu bảo chẳng được lần nào còn vợ tôi ngồi im. Anh chủ nhà cười: - sao lại cứ nhường nhau không ai nhận thế, tôi thì tôi biết là tôi cho ai đấy. Vừa nói anh ta vừa hấp háy mắt nghịch ngợm và hất hất hàm về phía vợ tôi khiến cô ta đỏ mặt lên vì ngượng. Anh chàng tên là Dũng cũng cười: - thì tớ cũng bị nữ thành viên nhóm mới này cho đo ván mà. Anh chàng Khang thấy vậy cũng nói: - thú thật là tôi cũng thế mà. Lúc này Trung mới cười phá lên: - sao lại trùng hợp hy hữu thế nhỉ, tớ cũng kết thúc sau cùng bởi em Lan này mà, đúng không hả Lan. Vợ tôi khẽ gật đầu và lén nhìn tôi vẻ bối rối. Cả nhóm phá ra cười và trêu trọc khiến vợ tôi càng ngượng đỏ mặt tía tai còn tôi cũng chỉ còn biết cười trừ. Hoá ra riêng vợ tôi đã nhận tất cả 4 lần xuất tinh của bốn anh kia, thảo nào mà trong âm đạo vợ tôi nhiều tinh dịch đàn ông thế không biết. Ngồi cười đùa nói chuyện thêm một lát thì anh chủ nhà bảo lẽ ra như mọi khi là sau màn khởi động này sẽ tiếp tục vòng hai của đêm dạ hội, lần này thì bật đèn sáng trưng và hoàn toàn cởi hết quần áo, nhưng mà sợ vợ chồng tôi chưa quen, nếu cảm thấy tham gia được thì tham gia còn không thì để lần sau cũng được. Mò mẫm chơi trong bóng tối không ai thấy ai còn đỡ chứ tồng ngồng đèn đóm sáng trưng thì cũng ngại thật, nhìn sang Lan hỏi ý kiến thì cô kéo tay áo tôi giật giật, nhăn mặt lắc đầu bảo có khi thôi, từ từ đã, làm ngay như thế ngượng lắm. Mọi người bảo không sao, cứ dần dần cho thoải mái. Vợ chồng tôi ra về để nhưng người kia thoải mái bước vào màn hai trác táng. Suốt dọc đường Lan cứ bẽn lẽn cười, cả tôi cũng hơi bối rối pha lẫn thích thú, nhưng cũng cảm thấy hơi khó nói gì đó với vợ. Mãi đến khi về nhà, hai vợ chồng tắm rửa đi ngủ, vợ chồng chúng tôi mới nói chuyện với nhau về chuyện tối nay. Nằm ôm vợ trong tay, hồi tưởng lại những cảnh chơi thoả thuê vừa qua, tôi lại thấy hưng phấn, với lại mới ra một lần mà tôi thường có thể chơi hai cái liên tục nên dương vật tôi bắt đầu nhúc nhích trỗi dậy, nhưng vợ tôi bảo thôi, cho cô ấy xin, hôm nay như thế là quá sức cô ta rồi, đã bao giờ làm nhiều liên tục như thế đâu. Tôi định trêu Lan mấy câu, nhưng sợ vợ tôi xấu hổ rồi dận dỗi nên thôi. Tôi hỏi: - nào bây giờ em quyết định đi, vợ chồng mình có tham gia nhóm này tiếp không. Lan nũng nịu cọ cọ mũi vào bên cổ tôi bảo: - em không biết, anh quyết định đi. Tôi cười: - anh là đàn ông, thế nào chẳng được, quan trọng là vợ yêu của anh ấy chứ. Lan cười bảo: - em thấy mấy người họ cũng đàng hoàng tử tế, nói chuyện cũng vui…mà mọi việc em thấy cũng lịch sự có học thức, không quá đáng quá… Nghe kiểu vợ tôi nói và giọng nói tôi biết ngay là cô ấy thích tham gia tiếp rồi nên giả vờ hỏi: - nhưng mà anh sợ em thiệt thòi, đấy như hôm nay đấy, mấy ông kia cứ xúm vào tranh nhau với em, mà anh làm chuyện đó với mấy bà vợ kia anh cứ thấy thế nào với em ý. Lan sốt sắng: - ồ không sao đâu anh à, vui thôi mà, em cố một tý là được thôi mà, mà anh cũng đừng ngại em, cứ thoải mái tự nhiên đi. Mấy hôm sau có gặp Trung, anh ta cười hỏi: - thế nào, hai vợ chồng cảm thấy thế nào, thấy có vui và hấp dẫn không, dám tham gia tiếp chứ. Tôi cười bảo có gì mà không dám tham gia tiếp. Không hiểu sao trong đầu óc tôi nhìn anh bạn cứ hình dung ra cảnh anh ta đang chơi vợ tôi hùng hục rồi phọt đẫy tinh vào người vợ tôi hôm nọ. Vợ chồng tôi mà tham gia tiếp thì ông này lại thoả thuê hưởng thụ cơ thể nõn nà của Lan vợ tôi thôi, được cái tôi cũng làm vợ anh ta thoả thích nên coi như hoà. Trung bảo tổ chức những cuộc đông vui như hôm nọ thì chỉ thỉnh thoảng khi nào đông đủ hết mọi người mới tổ chức thôi, chứ cũng không làm thường xuyên được. Thế là kể từ đó vợ chồng chúng tôi hào hứng tham gia các trò chơi tập thể truỵ lạc của cả nhóm. Xin cám ơn tác giả đã viết p1 truyện này Cả ngày nay ngồi trong cơ quan nhưng tôi không làm được việc gì ra hồn. Đầu óc cứ nghĩ đến cuộc vui hôm nọ. Tôi vẫn đang thấy tiếc là chưa thử được chị chủ nhà Vân Anh xem thế nào. Dạng đàn bà mập mạp mũm mĩm thế này chơi chắc là đã lắm. Thỉnh thoảng lại nhớ đến Hoa cuồng nhiệt thấy sợ, tới Hương thon gọn mảnh mai đã được tôi trút vào hết ngày hôm nọ và cả cô Hồng có trò co bóp âm đạo rất hay. Nhưng kích thích nhất là vẫn nghĩ tới vợ tôi. Cô vợ xinh đẹp, thùy mị thế mà dạng háng cho cả bốn người đàn ông bơm tinh dịch vào. Cứ nghĩ đến những cảnh thấy được lờ mờ hôm đó giữa lan và mấy ông bạn quý hoá kia mà thấy nóng hết cả người. Cô vợ ngày thường ăn nói nhỏ nhẹ, hay mắc cỡ là thế mà khi lâm trận thì chịu chơi ra phết. Sau hôm đó, nhiều lúc tôi cũng chọc phá Lan đòi cô ta kể lại diễn biến như thế nào. - Em phải cho anh biết để xem em cảm giác thế nào mới tiếp tục được chứ. Anh không thể ích kỉ chỉ biết có mình Làm bộ ra vẻ quan tâm, tôi dò hỏi mãi cuối cùng lan cũng ngập ngừng kể: - Em ra được ba lần. Lần cuối thì không kịp thở luôn. Anh Quang, anh rồi anh Trung đưa đẩy liên tục. Hay mình cứ tiếp tục đi anh, em thấy cũng ổn mà. Anh đừng lo Nghe là biết tỏng cô nàng rất thích. Vì vậy nghe hôm qua Hoa gọi Lan hẹn tối nay party tại nhà vợ chồng Hoa là cho tôi rạo rực hết cả lên. Vợ tôi khi báo cho tôi cũng có vẻ khác lạ. Tôi hỏi: Này, Hoa có trò gì mới hả em? Lan cười bẽn lẽn: Nó nói tối nay sẽ mời chúng mình tham gia tiếp tiết mục mới. Vì vậy, chỉ mong xong việc là tôi phi về tắm rửa, thay quần áo. Vơ tôi đã tắm xong rồi và đang trang điểm. Hôm nay, lan mặc váy đen càng làm tôn thêm chiếc cổ và bờ vai trắng ngần. Váy khá ngắn làm nổi bật cặp đùi thon, dài, trắng mịn. Tôi thầm nghĩ tụi tôi tham gia nhóm này chắc mấy ông kia khoái lắm vì được chơi thả giàn người đẹp như cô vợ tôi. Lúc lan nhờ tôi cúi xuống buộc giày, nhìn lên mà tôi thấy choáng ngợp. Hôm nay cô ấy mặc chiếc quần lót ren đen mỏng tang, mà lại bé tí mới ghê chứ. Thấy ánh mắt của tôi, Lan có vẻ lúng túng. Tôi cười nói: Em mặc quần mới đẹp quá. Sao anh chưa thấy. Được tôi mở lời, Lan cười xấu hổ: Hôm nay nghỉ trưa, con Hoa nó qua kéo đi mua. Nó nói mặc thế mới đẹp. Tôi cười: Vậy phải cho chồng coi trước rồi mớ đãi người dưng chứ. Lan bẽn lẽn : anh thích thì coi đi. Không chần chừ, tôi liền tốc váy Lan lên mà xăm xoi. Quần gì mỏng quá sá, nhìn xuyên qua thấy hết cả lông mu mà nó lại cực nhỏ, chỉ vừa vặn che được phần tam giác, xung quanh còn lòi vài cọng lông lăn xơăn ra. Quay qua phiá mông thì ôi trời ơi, hai mông trắng hếu núng nính đều phơi ra, chỉ có một đường vải nhỏ chạy từ trên xuống che lại khe đít. Thế này thì 50 thằng cũng chết chứ đừng nói 5 thằng. Tôi cũng quá kích thích liền đè Lan ra hôn hít vuốt ve. Nhưng chợt nhớ tới việc để dành đạn dược để chiến đấu, tôi cố kìm lại nói: Thồi đi đi em ,kẻo họ đợi lâu. Tới nơi thì mọi người đã đông đủ. TRung ra dẫn chúng tôi vào nhà, chủ nhà vừa đi vừa dòm lom lom vào cặp đùi của Lan. Vào trong nhà, các anh kia dường như cũng thế cả làm cho vợ tôi phát ngượng. Hoa lên tiếng: - Gớm mấy ông này, có mới nới cũ. Chỉ quan tâm đến thành viên mới thôi. Tao ghen với mày quá Lan ơi Vừa nói, cô ta vừa nháy mắt với tôi một cái. Vì ở nhà nên cô này mặc đồ rất mát mẻ, chỉ có cái áo ngủ hai dây. Bô ngực với hai sừng trâu vểnh lên trên áo trông thật hấp dẫn. SAu khi ăn uống được một lát, Trung nói: - Hôm nay chơi nặng đô đấy, cặp mới có chịu nổi không Tôi cười: - Nặng tới cỡ nào hả ông? Hoa nói: - Còn sao nữa. Tất tần tật, đèn vẫn mở. Ai thích ai thì cứ thế mà ấy... thôi. Mà này, cái Lan như thế coi chừng cả bốn ông xông vào làm thịt để một mình chị em tôi phục vụ anh Minh không chừng. Tôi nhìn qua Lan thấy cô ta đang khép tay vào đùi, mặ đỏ hồng trông rất xinh. Tôi tự nghĩ: dám lắm chứ sao không. Nhưng Trung nói : thôi chơi trò mới đi. Tôi mới nghĩ ra trò vui hơn nhiều. Chúng ta chơi bài cào. Công bằng nhất, không sợ ai chơi hay, chơi dở gì cả. Ai về chót, vợ người đó cởi ra ba món, áp chót hai món, thứ ba một món còn nhất nhì thì khỏi. Đến khi không còn gì để cởi thì ai thua để cho hai người thắng nhất nhì vui vẻ một tí. Vừa vui mà lại vừa máu. Các bạn thấy thế nào. Các ông khoái quá vỗ tay khen hay. Thế là Trung đi vào lấy bộ bài ra. Các bà vợ cũng chụm đầu vào xem chơi. Ván đầu, ông TRung thua bét, hai người còn lại là khang và Dũng. Hoa vừa cười vừa nói: chồng em chơi dở quá, em phải đền cho các anh thôi. Nhưng cô ta ở nhà mặc mỗi cái đầm ngủ, thế là đành cởi bén nó đi, vừa cười Hoa vừa cởi quần lót dúi vào tay tôi : em hết rồi, đền hai anh thắng cái khác nhé. Rồi không đợi trả lời cô ta ôm chầm lấy tôi nút lưỡi. Quang cũng xáp lại sờ nặn ngực Hoa. Vừa rên ư ử, Hoa vừa kéo quần tôi xuống để bật lên dương vật thẳng tưng, không chần chừ, Hoa leo ngay lên nhấp kiền. Tôi bị tấn công qua nhanh, chưa chuẩn bị thì dương vật đã được Hoa ôm khít. Tiếng ọp ẹp phát ra mỗi lúc mỗi nhanh. Lúc đó Quang lên tiếng: cho tôi nhập cuộc với chứ Hoa, tôi cũng có phần mà. Tôi nghĩ Hoa sẽ lại nhổm lên như kiểu hồng đã làm hôm trước khi tôi qua ngủ. Thật bất ngờ, vẫn quấn lấy tôi, Hoa nằm rạp xuống rồi vòng tay lại banh hai mông của mình ra cười nói: - Vẫn còn cho anh Quang đây. Thế là Quang xông vào dùng lưỡi vuốt ve lỗ đít của Hoa. Tôi không nhìn thấy nhưng nhìn cách Hoa rên rỉ thì biết chắc là sướng lắm. Rồi Quang ngồi thẳng lên, từ phía sau đâm mạnh tới. Hoa bị gồng cứng giữa hai người, hai dương vật thay nhau thụt ra thụt vô lỗ đít và âm đạo của Hoa làm cho cô ta quằn quại rên xiết. Nhìm qua ông Trung thấy ông ta cười hềnh hệch, có vẻ quá quen với chuyện này. Tôi chớt nghĩ đến Lan lát nữa đây cũng trần truồng lăn lộn ở đây chợt thấy nứng không chịu nổi. Tôi vội gồng mình để không ra. Chợt Khang lên tiếng: hết giờ rồ, tiếp ván hai đi. Ván sau đến lượt Khang, Dũng, Quang thua nhưng do vở họ đi ngoài đường vào nên mặc nhiều đồ. Lúc này mới có Hương là lột sách còn Hồng và chị Vân Anh vẫn mặc cái quần lót. Mùi âm đạo từ các cô tỏa ra thật hấp dẫn, nhất là từ Hoa đang ướt chèm bẹp chực chờ. Ván sau tôi và Trung thắng nhưng có hai người đã cởi hết mà vẫn thua là Vân Anh và Hồng. TRung nói : SAo đây ông, chia lẻ hay chung cho vui. Chưa kịp trả lời thì Hoa nói: còn gì mà ngại đâu, chung luôn đi. Thế là lúc sau tôi đã được thưởng chị VÂn Anh xinh đẹp. Lúc này cố ấy đang sàng sảy trên người TRung. Tôi không bỏ cơ hội xâm nhập ngay vào đít người đẹp. Phải nó là tuyệt vời, chặt và rất nóng. Vừa tranh thủ thúc mạnh, tôi vừa bóp hai mông của Vân Anh. Cặp mông tròn trĩnh đang rung lắc dữ dội dưới tác động của hai người đàn ông. Chợt Vân Anh liên tục nhíu đít lại khiến tôi chịu không nổi nữa. THế là cả ba cùng phi vũ bão cho đần lúc tôi bơm hết vào Vân Anh, vửa lúc đó thì cô nàng cũng rùng mình liên tục rồi TRung cũng rên lên. Hoa cười : suớng nhé, ba ông bà ra một lúc. Phối hợp nhịp nhàng quá. ANh Minh hôm nay hên ghê, chắc hôm nay cái Lan thoát rồi. Nhưng từ ván sau thì đổi chiều. Tôi thua chót. Thế là Lan phải cởi tất tần tật. Khi chiếc quần lót nhỏ khít được kéo ra khỏi đôi chân của Lan, cac1 anh đàn ông ai cũng lom lom nhìn vào. Mắc cỡ qua, Lan ngồi khép chân lại. Giữa khe đủi chỉ hiện lên nhóm lông đen đen hấp dẫn. Lúc này, các cô ai cũng trần truồng như nhộng. THấy Lan khép nép, Hương cười: Chị lan còn mới nên được ưu ái chứ em khoe nãy giờ mà có ai dòm đâu. Hoa cười: chơi thế là ăn gian. Thua thì cởi ra cho người ta coi mà khép lại thì còn coi như được Lan càng mắc cỡ. Lúc này, chị Vân Anh quàng vai Lan nói: thôi chúng mày chỉ nghịch. Em cứ tự nhiên như chị thôi, thư giãn đi em. VÂn Anh đang ngồi phệch dưới đất, chân dang rộng, chắc vì mỏi sau tận chiến hồi nãy. Giữa hai chân một dòng trắng đục vẫn rảrích chảy ra. Được khích lệ, Lan tự nhiên hơn từ từ mở chân khoe cái mu đen và cái lỗ be bé đỏ hồng ra. Hoa cười: còn làm bộ gì nữa, ướt mem rồi kìa. Quả thật từ âm đạo của Lan đang có một dòng nước chảy ra, mùi ngai ngái bay trong không khí.Các ông nuốt nước miếng ừng ực. Ván sau thì đúng là không tin được. Tôi 6 điểm, bốn ông kia đều 8 điểm. THế là cả bốn ông đều reo lên và xông vào Lan. Khang ngay lập tức xoắn lấy vợ tôi hôn liền, tay sờ soạng bộ ngực đầy đặn. Ông Trung mới xuất vào VÂn ANh xong mà giờ cũng đã hì hục chúi đầu vào giữa hai háng vợ tôi. Quang thì đang nút vú. Dũng chậm nhất không biết làm sao. Cuối củng, dũng lấy cái đệm ngồi kê vào mông vợ tôi cho cao lên. Rồi Dũng cũng vục mặt vào hôn hít đít vớ tôi. Thỉnh thoảng, Trung và Dũng lại đỗi chỗ cho nhau, người liếm âm đạo, người kia hôn lỗ đít. Sự dẻ dặt ban đầu của vợ tôi đã nhường chỗ cho khoái cảm tột đỉnh. Được 4 người đàn ông kích thích, LAn không tự chủ nữa mà rên rỉ liên hồi. Khắp toàn thân vợ tôi được bốn anh kia tận tình hôn hít sờ soạng. Cuối cùng, TRung nhổm dậy và đút cái ót vào âm đạo vợ tôi. Chắc phải trơn lắm thì mới kêu như vậy.Nhình trung dập liên hồi vào háng vợ tôi làm thằng nhỏ của tôi dựng đứng lên. LAn quằn quại ú ớ những câu vô nghĩa. Bất chợt, Khang chỉa dương vật vào mặt vợ tôi. Ngay lập tức, LAn há miệng ngậm chặt lấy. Được một lát thì Dũng và Quang cũng tì vào hai bên hông vợ tôi. LAn mỗi tay sục dương vật của mỗi người. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Mới trước đây Lan còn e dè khép đùi lại là thế mà giờ đang buông thả hết mức. Người vợ tôi giật liên hồi trước những cú thúc của Trung, hai tay thì sục liên tục cho Dũng cà quang còn miệng thì bú nhóp nha nhóp nhép cho Khang. Được một lúc thì thay đổi. Khang bò xuống phát vào mông vợ tôi một cái. Thế là Lan bò ngay dậy chúi sấp xuống. Anh Trung vẫn đeo bám theo như hình với bóng không chịu nhả giờ đang từ sau dập tới lia lịa. Khang luồn xuống bụng vợ tôi. Thật không tin được, anh ta lấy tay uốn dương vật lại tìm cách lách giữa dương vật của Trung và môi âm đạo của vợ tôi để đi vào. Lan khựng lại, thót bụng vì không thể ngờ tới tình huống này. Nhưng do kích thích quá độ, dâm thủa chảy ra nhiều bôi trơn nên cuối cùng Khang cũng vào được. Vậy là hai cái dương vật đang nông hết cỡ âm đạo của Lan ra. Đúng là dâm quá sức. Lan lồng lộn khi cả hai dương vật thụt liên tục. Bị kềm chặt bởi đôi tay to khỏe của hai người đàn ông, LAn rên siết trong khoái lạc và cuối cùng TRung và Khang cũng bám chặt lấy Lan mà rên ư ử. LAn rùng mình liên tục. Từ háng vợ tôi, một dòng nuớc nhỏ giễu ra. Hai người kia xuất tinh xong thì kiệt quệ lăn ra nhưng ngay lập tức, Dũng và Quang lao vào. Người lỗ đít, người âm đạo lại ấn vào. Cơ thể trắng trẻo thơm tho của vợ tôi giờ bết bát mồ hôi và mùi tinh dịch. Trận chiến cứ thế diễn ra cho đến khi cả hai mệt nhoài và bơm hết vào Lan. Riêng phần tôi, trong khi xem bốn ông kia quần quật với Lan, tôi cũng đã được 4 bà vợ chìu chuộng rất nhiệt tình. Hai tiếng sau, chúng tôi ra về. Trên đường về, Lan ôm chặt tôi không nói gì. Riêng tôi đang rất bực bội vì dù được phục vụ tận tình nhưng tôi vẫn chưa ra. VÀo nhà sau một lúc im lặng, Lan hỏi tôi: - Anh có giận không Tôi nói : có gì mà giận, đã xác định là vui mà em, anh cũng không lăn tăn gì cả. LAn ôm chặt tôi nói: cám ơn anh, anh thật tuyệt vời. Hơi thở của nàng toàn mùi tinh dịch làm tôi lại hứng lên. Thế là bất chấp Lan phản đối, tôi lại lột sạch lan ra và hôn hít. Đột nhiên một ý nghĩ nảy ra. Tôi cúi xuống hôn âm đạo vợ tôi. Lan cản lại: Đừng anh, trong đó còn nhiều lắm... lan lí nhí nói tôi cười: không sao cả rồi vục mặt vào. Một dòng tinh trùng theo cửa mình tuôn ra ngay khi lưỡi tôi vừa tách hai môi âm đạo. Khiếp, sao mà nhiều thế. Tôi vẫn say sưa hôn hít rồi chợt lấy hết sức ấn dương vật vào. Tinh trùng vọt ra tung tóe. Lan đỏ hồng mặt bối rối : các anh ấy xuất vào nhiều quá. Tôi lại càng thêm hưng phấn lấy hết sức đẩy vào. Chỉ được 5 phút, những hình ảnh vợ tôi trần truồng rên xiết dưới tấm thân của 4 người đàn ông hiện về làm tôi không chịu nổi và xuất tinh ồ ạt. Thế này thì thật quá đã. TRong khi ngủ: tôi vẫn mơ màng nghe Lan nói : nữa đi! nữa đi Ngày thứ bảy cuối tuần là ngày chơi ít làm nhiều, đang chuẩn bị rời cơ quan với tâm trạng hưng phấn vì cả ngày tôi chẳng làm được việc gì ngoài việc nghĩ về các trò vui vẻ của nhóm trao đổi vợ chồng. Ngồi lên xe nổ máy thì chuông điện thoại reo,nhìn ra là số của vợ tôi: “ Anh ơi, Hoa nó vừa gọi cho Em đấy. Nó nói tối nay cả nhóm lại có buổi party ở nhà cặp Quang –Vân Anh, chỗ mà tổ chức nhảy lần trước ấy. Nó nói lần này cả nhóm có trò mới hay lắm, nhưng sẽ nặng đô hơn. Ý anh thế nào ? Em thấy nó nói là nặng đô hơn lần trước nên cũng thấy hơi ngại”. Vừa đúng lúc đang nghĩ về các trò vui, tôi liền nói : “ Tham gia đi Em, khi tới đó mà cảm thấy không phù hợp thì mình từ chối rồi về”. Nói thì nói vậy nhưng trong lòng tôi thì rất muốn tham gia , để xem mức độ nặng đô mà cô bạn Vợ nói là tới mức nào.Nghe vậy , vợ tôi đồng ý và nói tôi đi đón con gửi ông bà ngoại để hai vợ chồng còn chuẩn bị đi sớm. Tôi liền tức tốc lên xe và thực hiện nhanh chóng mệnh lệnh của vợ. Gửi con và quay về nhà, đã thấy vợ tôi bước từ nhà tắm ra. Nhìn cơ thể quyến rũ của Lan, tôi liền sán tới hôn hít sờ nắn cơ thể nóng bỏng của vợ. Lan liền giục: “ Anh đi tắm đi, em trang điểm rồi mình còn qua nhà Hoa Trung để cùng đi. Nghĩ tới trò vui mới, tôi lập tức buông vợ ra , lao vào nhà tắm và không mất quá nhiều thời gian để xong việc tắm rửa, quần áo. Bứớc ra khỏi phòng tắm , tôi đã ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc của vợ tôi. Nhìn vợ soi gương , tôi sững sờ khi nhìn thấy vợ mình trong bộ váy satin ngắn tới nửa đùi. Chiếc váy màu đỏ boóc đô hơi xòe nhưng bó trẽn nửa trên, khoe cặp đùi thon thả , cổ trễ qua vai khoe một nửa khuôn ngực đầy căng sức sống. Thấy tôi đứng trân trân nhìn, Lan bẽn lẽn: “ Trưa nay Em và Hoa mới đi mua đấy, có đẹp không ?” . tôi liền đáp “ Em định cho tất cả đàn ông trong nhóm knock out hết hay sao ?” Vợ tôi đỏ mặt lí nhí ”Anh này……xấu hổ chết đi được”. Tôi xông tới ôm vợ và ….thốt lên “ Ôi trời, Em không mặc đồ lót à “. Vợ tôi bẽn lẽn” Có chứ”. Tôi càng tò mò:” thế sao anh không sờ thấy gì nhỉ” và định kéo váy lên để xem thì vợ tôi gạt tay tôi ra nói “ lát nữa Anh sẽ thấy mà, Em muỗn để Anh bất ngờ”. Vừa nói vừa đi ra cửa. Chu choa, chưa bắt đầu mà đã thấy hứng quá, tôi cũng vội dắt xe ra cổng, và cảm giác dương vật đang cứng dần , bức bách trong quần. Tới trước cửa nhà, đã thấy đôi Hoa Trung đợi sẵn ở cổng, Hoa xởi lởi “gớm, lâu thế. hay lại tranh thủ một cái rồi”. Vợ tôi cười nói “Đâu có, ông ý đâu có chịu, còn để giành sức để chiến đấu tối nay mà”., rồi véo nhẹ vào mông tôi. Tôi chưa kịp nói gì thì Trung dắt xe ra tới nơi. Tôi chỉ kịp để ý thấy Trung nhìn vợ tôi chăm chăm, và lén nuốt nứoc bọt. Tôi cười thầm, vì từ lúc ra đường tới giờ thì đó những hành động quen thuộc của đám đàn ông đi đường luôn dán mắt vào cơ thể Lan. Lòng tôi nôn nao, và không biết lát nữa sẽ xảy ra những gì, nhưng chắc chắn là sẽ có những màn vô cùng thú vị. Ghé qua Siêu Thị Fivimark , chúng tôi mua hai chai Johny Walker xanh để góp với chủ nhà. Dừng xe trước cửa biệt thự đã quen thuộc, tôi bấm chuông mà long thì hồi hộp và căng thẳng như lần đầu tham gia cuộc chơi. Người ra mở cửa cho chúng tôi vẫn là ông chủ nhà Quang. với bộ quần áo và nước hoa khá sành điệu, trẻ trung. Dắt xe vào cổng thì đã thấy Vân Anh, vợ Quang đon đả chạy ra, vừa cười vừa nói” “mọi người tới đông đủ cả rồi, nhanh lên nhập cuộc thôi”. Cô ta nhìn tôi nháy mắt cười rồi choàng vai vợ tôi thủ thỉ gì đó, chỉ thấy tiếng cười khúc khích và cả hai đi thẳng vào trong phòng khách. Bà chủ nhà hôm nay diện bộ váy hoa ngắn cũn, còn áo thì là kiểu áo quây nên càng phô ra bộ ngực to đồ sộ. Tôi đi sau , được thoải mái ngắm nhìn bộ mông núng nính lấp ló với chiếc quần silíp dây lọt khe (thong), vì cứ mỗi bước đi váy lại tung lên như khiêu khích người đi sau. Vào tới phòng khách đã thấy các cặp ngồi ở saloon cười nói rôm rả. Lần lượt đôi Khang Hồng, Dũng Hương và có thêm một cặp mới là Bình Thủy. Mọi người đứng tới bắt tay chào hỏi làm quen và dĩ nhiên cả sáu con mắt của ba ông kia đều dán chặt lên người vợ tôi. Tôi liếc nhìn thấy vợ tôi mặt ửng đỏ và vui và đáp lại lời chào hỏi. Thay bởi lên tầng trên cùng như lần trước thì tất cả chúng tôi vào phòng ăn. Thức ăn bày biện theo kiểu buffet và chủ đạo là rượu whisky. Có khá nhiều rượu vì các đôi tham gia đều mang tới góp vui. Chủ nhà đứng lên tuyên bố: “ Hôm nay là ngày vui đặt biệt nên tất cả mọi người đều phải uống rượu” Dứt lời thì đám đàn ông chúng tôi vỗ tay tán thưởng, còn mấy bà vợ thì phản đối một cách yếu ớt. Lúc đầu thì các bà vợ còn uống nhâm nhi nhưng được cái cô bạn Hoa của chúng tôi hôm nay càng uống càng hăng, tạo nên không khí khá náo nhiệt. Tới chừng mấy bà vợ đã bắt đầu trở nên hưng phấn, hơi ngà ngà thì Vân Anh đứng lên tuyên bố phần trọng tâm của buổi tối hôm nay, Cô ta đề nghị cánh đàn ông chúng tôi lên tầng trên cùng trước và các bà vợ thì ở lại để nghe phổ biến trò chơi hôm nay. Cánh đàn ông lên tầng trên đã thấy ở giữa nhà có 5 chiếc ghế xếp hình vòng tròn, để khoảng trống ở giữa. Xung quanh là rượu và hoa quả cùng với ánh đèn mờ ảo khá ấn tượng Tất cả số rượu được mang lên cùng và chúng tôi tiếp tục ngồi nhâm nhi rượu. Chỉ một lát thì các bà vợ kéo nhau lên tới nơi, cười nói râm ran. Vân Anh lên sau cùng và khi đã đóng cửa kỹ càng, đứng ra giữa tuyên bố: “Hôm nay chúng ta chơi trò mới có tên là trò Ghế Âm Nhạc, cách chơi và nội qui thì đã phổ biến cho các bà vợ, và các bà vợ sẽ bàn bạc với các ông chồng của mình. Vân Anh tin rằng sẽ rất vui, vô cùng hứng thú và khó quên “ Dứt lời thì các bà vợ kéo chồng của mình ra một góc thì thầm. Tôi và Lan cũng ra một góc , Vợ tôi tủm tỉm cừòi nói “ Anh có tham gia không, hay mình về ? nếu Anh đồng ý chơi thì Em sẽ chơi” nhìn vẻ mặt của Lan, tôi đoán chắc rằng sẽ rất vui và Lan không có ý định bỏ về. Tôi háo hức hỏi”Vậy trò này thế nào ?” Vợ tôi nói “Thế này, sẽ có một ông chồng đứng làm DJ, còn các ông khác sẽ tham gia cuộc chơi. Đàn ông tham gia cuộc chơi sẽ cởi bỏ hết quần áo và ngồi trên 5 chiếc ghế. Còn lại các bà vợ sẽ nhún nhảy theo điệu nhạc vòng quanh phía trong. Tuỳ vào người DJ dừng và bật nhạc nhưng tối thiểu mỗi lần tắt bật là 2-3 phút. Khi nhạc tắt thì các bà vợ phải ngay lập tức chạy giành chỗ ngồi lên lòng ông chồng nào gần nhất. Người vợ còn lại không kịp có chỗ ngồi thì sẽ phải cởi bỏ một món đồ trên người. Người DJ sẽ có cơ hội cởi bỏ món đồ đó, theo yêu cầu của bà vợ thua cuộc. Cứ thế cho tới khi bà vợ cuối cùng khoả thân và không còn món đồ nào để cởi bỏ” . Nghe xong tôi hớn hở “ Trò này hay quá, mà làm gì nặng đô hơn lần trước”, Vợ tôi nheo mày tinh quái “ Lần trước đâu có khỏa thân toàn bộ đi vòng vòng cho mọi người nhìn thấy đâu” tôi cười cười “thì mọi người cũng đã chiêm ngưỡng cơ thể quyến rũ của Em rồi mà” Vợ tôi cự nự “ Nhưng lần này có thêm người mới, vả lại không chỉ ngồi lên lòng các ông ý đơn giản thế đâu. Vân Anh nói các ông ấy có quyền sờ mó bất kỳ chỗ nào, nhiều khi còn cố ấn dương vật vào trong nữa cơ. Nhưng luật chơi lại không cho phép bà vợ đứng lên, mà chỉ có thể cố tránh nếu không thích. Hơn nữa đèn không tắt , nên mọi người có thể nhìn thấy hết. Anh có khó chịu khi nhìn cảnh đó không ? “ Tôi cười và hôm nhẹ lên môi vợ nói “ Anh muốn được nhìn thấy Em làm tình thế nào và cảnh họ cố gắng chiếm đoạt Em ra sao. Như thế, Anh cảm thấy kích thích lắm” tôi hơi dối lòng mình một tý vì nghĩ rằng Lan sẽ có thể cố tình nhảy vào lòng ông nào đó mà Lan thích. Vợ tôi liền nhéo vào eo tôi rồi nói “Có mà Anh muốn nhét cái ấy vào âm đạo của mấy bà vợ kia thì có”. Tôi cười cười vì Lan đoán trúng tim đen “Đâu có, thật lòng Anh muốn nhìn ngắm vợ Anh vui vẻ mà. Hãy làm cho Anh xem đi”. Vợ tôi cười tinh quái “Vậy Anh sẽ có cơ hội xem Em diễn nếu Anh là người làm DJ” Tôi ngẩn người … thấy thế vợ tôi thương tình an ủi “cũng chưa chắc mà, vì còn bốc thăm nữa. Nhưng nếu Anh có làm DJ thì Anh sẽ có cơ hội chọn để làm với người mà Anh thích nhất sau khi trò chơi kết thúc. Tôi tính toán, nếu như lỡ có làm DJ thì vẫn được sờ mó khi cởi đồ và có khi lại có cơ hội làm tình với người mới là Thủy. Tôi nói với vợ “vậy thì còn chờ gì nữa nhỉ, chúng mình tham gia thôi”. Quay ra đã thấy các đôi tụ tập lại quanh quầy rượu. Uống thêm vài ly nữa, Quang tuyên bố cuộc chơi bắt đầu. Anh ta với tay lấy bộ bài để sẵn trên quầy bar , rồi nói “Nào, Anh Em ta rút thăm. Ai rút phải quân bé nhất là người làm DJ”. Cánh đàn ông lần lượt mỗi người rút 1 lá bài để úp trong tay giống như chơi 3 quân. Chúng tôi hô “một, hai,.. Ba” cùng mở bài. Tất cả reo lên vỗ tay khi nhìn thấy bài của tôi, tôi đã rút phải quân 2 nhép. Dù đã xác định trước, nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu khi mình lại đen đủi đến thế. Quay sang nhìn Lan cười tội nghiệp, tôi quanh sang hỏi Quang về cách sử dụng bộ DJ và cách chọn nhạc. Các bà vợ thì quanh quanh quầy ba uống rượu cùng mấy ông còn lại. Lan đứng ngay sau tôi, khẽ hôn vào gáy. Tôi quay lại nhìn vợ, nàng thật quyến rũ và khêu gợi. Nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt nóng bừng bởi Whisky , ngực phập phồng sau lớp vải satin quyến rũ mát rượi làm tôi hưng phấn trở lại. Sau vài phút học cách sử dụng , Quang tuyên bố: “Sẵn sàng” rồi bước ra giữa phòng. Màn khởi động bắt đầu , các ông chồng lần lượt cởi hết quần áo, tất, giày, đồng hồ, nhẫn và dây chuyền. Sau đó, lần lượt mỗi ông chồng chọn cho mình một chiếc ghế. Đèn neon tím ở giữa làm cho màu sắc da và dương vật sáng tím lên, nhìn rất khí thế. Tôi quyết định trọn bài đầu tiên mang giai điệu kiểu nhạc ả rập. Các bà vợ bắt đầu bứơc vào vòng trong, đứng thành vòng tròn xung quanh mấy ông chồng không mảnh vải, cười rúc rích. Vân Anh bắt đầu lắc mông và chuyển động theo điệu nhạc, lần lượt tớiHương, Lan, Hoa, Hồng và Thủy. Phải nói điệu nhạc rất hợp với màn khởi động vì vừa huyền bí, lại vừa để các bà vợ uốn éo theo điệu nhạc ả rập giống như màn múa bụng.Các bà chỉ vừa đi quay một vòng mà súng ống của các ông chồng đã chĩa lên thẳng đứng, rung rinh. Mặt tôi bắt đầu nóng ran, và ở dưới dương vật bắt đầu cứng nhắc. Tôi liền cởi quần áo ngoài và chỉ mặc một chiếc quần Sịp, cảm thấy đã thoải mái hơn rất nhiều. Bản nhạc đã chơi quá nửa, tôi liền nhấn nút Stop. Lập tức tôi nghe thấy tiếng cười, tiếng hét náo loạn cả lên. Nhìn lên thấy Thủy do mới, lại chưa quen nên lúng túng đành đứng lại trên sàn. Cả nhóm vỗ tay ào ào, và Thủy hướng về phía tôi bước tới, mặt đỏ bừng. Bây giờ là tới công việc của tôi, cũng khá hồi hộp. Lúc này tôi mới nhìn kỹ gương mặt và cơ thể của cô này. Đeo kính trắng, tóc ngang vai, thân hình thì hơi gầy ốm nhưng được cái vòng em và vòng mông khá đẹp, mông căng tròn. Cô này mặc váy ngang đầu gối, nên trông giống dân làm văn phòng. Thủy tới gần gật đầu chào, tôi đáp lại bằng một nụ cười và nói “ Em sẽ cởi thứ gì đầu tiên nào ?” Thủy nhanh nhảu: “Dạ, đôi guốc ạ” Tôi trộm nghĩ “Thôi chết cha, tổng vị chi là 5 đôi guốc, vài ba cái quần tất, 6 cái áo lót, 6 cái quần lót, 6 cái áo, 6 cái váy, như thế chắc là còn lâu mới tới màn hay ho”. Tôi cúi xuống cởi đôi guốc cao gót của Thủy, và ngước lên ngó trộm xem cô này mặc quần gì. Phần thì tối mà cô này mặc váy ngang đầu gối nên cũng chẳng nhìn được gì, đành bấm bụng quay về với cái bàn DJ. Lúc này, tôi mới nhìn ra giữa, thì thấy vợ tôi ngồi trên lòng ông Quang, Hoa thì ngồi trên lòng Bình, Vân Anh thì ngồi trên lòng Khang, còn Hồng thì ngồi trên lòng Trung. Tôi tập trung hơn vào vợ tôi, vì tối nay là sô diễn của nàng. Vợ tôi ngồi quay lưng lại Quang,tôi thấy một tay Quang thọc vào cổ áo vợ tôi, còn tay kia thì tôi không nhìn rõ vì che khuất bởi váy của vợ tôi. Nhưng tôi đoán ông này tay đang sờ mông vợ tôi, hay cố sờ vào trong quần làm gì đó mà thấy vợ tôi thấy cười khổ sở, hông cứ xoay qua xoay lại ra vẻ khó chịu. Tôi cũng không chần chờ tiếp tục công việc DJ của mình. Lần này tôi chọn bản nhạc twist, vui nhộn. Vợ tôi có chút men rượu nên lúc này đã có vẻ ngấm dần. Nhìn Lan nhảy , nói cười vui vẻ, tôi càng thấy vợ mình khêu gợi hơn bao giờ hết. Bản nhạc sôi động , các bà nhảy hết mình công thêm phần va chạm và sờ mó sau bản nhạc đầu, do đó dường như dương vật của các ông đã cương cứng hết mức. Lần này tôi dừng nhanh hơn, và thế là cuộc chạy đua lại bắt đầu với tiếng la hét cừoi nói. Không khí cực kì vui nhộn và kết thúc là bà chủ nhà Vân Anh đã không kịp chọn cho mình chỗ ngồi. Cười toe toét, Vân Anh hứơng về phía tôi tiến tới. Tôi hỏi “Thế đầu tàu gương mẫu, cởi gì trước nào ?” Vân Anh nói “Guốc Em cởi cuối cùng. Đầu tiên là áo !” Wow, thật gương mẫu. Vân Anh giơ cao tay khỏi đầu, tôi không quá khó khăn để cởi áo. Chiếc áo vừa qua khỏi ngực, bộ ngực đã nhảy tưng lên. Hóa ra Vân Anh không mặc áo ngực và có lẽ cô này sẽ là người khỏa thân đầu tiên. Tôi tiện tay sờ luôn bộ ngực to tròn của cô này, nhân tiện tốc váy sờ mông luôn. Vân Anh bẹo má tôi một cái rồi quay lại vòng chơi. Lúc này, vòng chơi đã hào hứng bởi chủ nhà đã để lộ vòng 1. Tôi chọn bản nhạc tiếp theo là nhạc của Ricky Martin. Bộ ngực to tròn của Vân Anh nhảy lên nhảy xuống theo điệu nhạc càng làm cho không khí càng trở nên nóng bỏng.Quay qua vợ tôi, mồ hôi lấm tấm trên gò má hồng đào càng làm tăng vẻ quyến rũ. Lúc này tôi đã nhìn thấy núm vú của Lan nổi hằn lên trên lớp vả satin, thật quá sexy. Dương vật tôi đã nhảy tưng tưng trực nhảy ra khỏi quần sịp. Đủ thời gian, tôi lại ấn núp stop. Lần này là tới phiên của Hoa phải cởi đồ. Tiến về phía tôi, Hoa nhìn xuống dưới, cười an tủi “Anh Minh yên tâm, lát nữa Anh sẽ được đền bù xứng đáng” nói rồi xoa tay quanh dương vật cứng ngắc của tôi. Tôi hỏi “Em cởi món nào đây ?” “Cởi cho Em cái quần tất, cẩn thận không rách của Em là Em bắt đền”, Hoa đáp. Tôi không có mấy kinh nghiệm về cái món tất quần này, nên cũng hơi run tay. Cũng vất vả để cởi nhưng được cái là tôi sờ mó mông và thò luôn tay vào trong quần lót. Tôi đã cảm thấy lông mu của Hoa ẩm ướt và âm đạo đã hé mở ấm áp. Tôi định vạch thò ngón tay vào trong âm đạo thì đã thấy mọi người giục giã. Đành nuốt ước bọt quay về công việc. Hoa mỉm cười thông cảm nháy mắt tôi ra chiều sẽ đền bù. Quay ra thấy vợ tôi ngồi lọt thỏm trên lòng Trung, mặt đỏ bừng. Chỉ thấy Trung đang cố dùng lưỡi để liếm vào đôi gò bồng đảo phập phồng của vợ tôi, vì cả hai tay đang nằm trong váy của Lan. Lan có vẻ ngấm rượu, lại thêm phần kích thích bởi đã ngồi lên dương vật căng cứng của ba ông nên nhìn mặt nàng đã bị kích thích tột đỉnh. Tôi không thấy Lan phản đối gì mà chỉ để yên cho Trung muốn làm gì thì làm. Tôi sờ xuống quần, đã thấy đầu dương vật rỉ nước, ứơt nhẹp.Tôi không dám sờ vào vì sợ bị kích thích quá thì out mất. Tôi lại ấn Play để tiếp tục cuộc chơi. Lần này tôi chọn nhạc hiphop, vì các bà vợ lúc này đã bắt đầu máu dần lên. Vợ tôi khá nhanh chân nên cũng phải mãi tới bản nhạc sau đó, mới tới lượt, Lan tiến về phía tôi, mặt ửng đỏ vì nóng, vì hơi men và vì không khí đầy sự kích dục. Tới lúc này chỉ còn nghe tiếng cười rúc rích và tiếng thở gấp gáp. Tôi hỏi vợ “Em quyết định cởi món nào thế ?” Nàng chưa kịp trả lời thì có mấy tiếng nói to từ phía mấy ông :” Áo lót đi Lan ơi”. Tôi cười hỏi vợ “ Em có mặc áo lót đâu mà cởi”, Lan cười đáp : “ có đấy chứ Anh”. Hóa ra , chiếc váy có lớp lót sẵn, khá mỏng nên có cảm giác như không mặc.Mà cởi như thế thì hóa ra là cởi hết phần trên còn gì. Tôi nói với Lan “vậy thì cởi thế nào ?” Vợ rôi xoay lưng lại, để tôi kéo khóa. Rồi nói : Anh kéo phần trên của em xuống. Vậy là tôi kéo xuống và lúc này vợ tôi vẫn mặc váy nhưng toàn bộ phần trên đã phô ra trọn vẹn. Hai núm vú hồng săn cứng vươn ra như thách thức , mời gọi. Tôi định cho tay vào trong váy để sờ thì lại thấy mọi người gọi , nuốt nước bọt và chỉ kịp xoa tay lên ngực vợ , Lan lại bước vào vòng chơi. Lần lượt từng ngườiHương, Hoa, rồi Hồng và Thủy, cởi dần từng món trên người và tôi là người thực hiện công việc đầy khó khăn này. Tới giữa tiệc, trên sàn toàn những tiếng rên khẽ đầy nhục dục, tiếng cười rúc rích đầy dâm dục và tới lúc này thì một nửa số các bà vợ đã lộ hết phần trên , số còn lại chỉ mặc quần áo lót. Lúc này người kế tiếp là vợ tôi. Lần này Lan quyết định cởi quần lót và tôi luồn tay để cởi quần cho vợ. Tôi sửng sốt khi chạm vào chiếc quần. Nó bé xíu, toàn vải satin và không có tý chun nào. Mà như thế chỉ không cần cởi quần cũng không quá khó khi muốn đưa dương vật vào trong. Tôi luồn tay sờ vào thì lại một lần nữa sửng sốt “ Đám lông mu của vợ tôi đã được tỉa gọn gàng, chỉ để lại chút xíu chạy dọc xuống dưới và xung quanh cạo nhẵn nhụi. Tôi luồn ngón tay vào trong và đã thấy hai mép ướt nhẹp, âm đạo mở ra từ lúc nào. Sờ hai đùi, tôi thấy đã có vệt nước âm ấm chảy xuống hai đùi vợ tôi. Tôi nhìn vợ định hỏi thì Lan bẽn lẽn “ của Ông Quang đấy. Em ngồi lên lòngg ông Quang lúc đầu tiên, ông Quang cho ngón tay vào lỗ đít em làm em nhột muốn chết. Em xoay qua xoay lại thì dương vật thì cứ cọ lên cọ xuống. Lúc đó Em khép đùi nên ông ý không nhét dương vật vào được. Nhưng tới lần vừa rồi, do ông Trung và mấy ông kia cho tay sờ mó nên quần lót của Em bị kéo về một phía. Lúc Em vừa ngồi vào lòng ông Quang, ông ý chỉ khẽ đưa dương vật vào là nó chui tọt vào phía trong. Nhấp lên nhấp xuống chưa hết bản nhạc thì ông ý đã xuất tinh rồi” Tôi nhăn nhở “Anh không nhìn thấy , chán thế. Em có thích không ?” vợ tôi đáp “Cũng thích nhưng em chưa ra. Chắc lát nữa không còn gì trên người em thì Anh sẽ nhìn thấy rõ hơn”. Cởi xong quần ứợt nhẹp tinh trùng hòa với dâm thủy của vợ, tôi nhét luôn vào quần sịp. Một cảm giác chạy dọc sống lưng, dương vật tôi lại rỉ nước. Quay lại sàn chơi, mọi người lúc này đã nhập cuộc hoàn toàn. Đã có tiếng rên rỉ cực khoái . Tôi nhìn thấy vợ tôi ngồi trên lòng Trung , Trung rất bận bịu với hai tay bóp, nắn rồi xoa đầu vú , còn vợ tôi thì nhấp nhổm lên xuống,. Có lẽ vợ tôi đã ra vì thấy lắc rất mạnh. Tôi tính tranh thủ lúc này cởi quần Thủy , người vừa thua phải cởi quần lót, thực hiện luôn với cô này. Khẽ kéo Thủy lại gần và đẩy cô này nằm úp xuống mặt bàn, Tôi từ từ đưa dương vật đã cương cứng vào hai mép âm đạo từ phía sau. Dâm thủy chan chứa nên cũng không khó khăn gì, chỉ nghe tiếng… ót , dương vật tôi đã nằm trọn trong âm đạo nóng hổi của Thủy. Tôi đẩy từ từ theo kiểu 3 nông 1 sâu, khiến cô này cứ sau mỗt lần sâu lại rúm người, rên rỉ. Nghe chừng chuẩn bị ra, tôi ngừng lại và nhanh tay ấn nút play. Trước khi ra vòng tròn, Thuỷ khẽ nói với Tôi “Anh có chiêu thức hay thật, sau hôm nay vợ chồng Em và Anh gặp riêng một buổi nhé” rồi nháy mắt bước ra vòng chơi. Mấy ông chồng tỏ vẻ nuối tiếc, đặc biệt là ông bạn Trung của tôi, có lẽ vì chưa tới đích đã phải nhả ra nên mắt vẫn nhìn theo vợ tôi. Nhạc lại tiếp tục vang lên và tôi lại nhấn nút dừng. Lần này tới Hoa phải bỏ nốt chiếc váy trên người và hoàn toàn trần truồng trước mặt Tôi. Tôi nghe thấy tiếng nói của Vân ANh “ Anh Minh ơi, tạm dừng nghỉ vài phút nhé” Như vậy có nghĩa là sẽ kết thúc hiệp một đây. Hoa nháy mắt nhìn tôi đầy dâm đãng, rồi cúi xuống mút dương vật tôi kêu chùn chụt. Một tay thì xoa và bóp nhẹ phía dưới hai hòn bi của tôi. Tôi cũng không để lỡ cơ hội “trả đòn” ông bạn Trung, môt tay bóp mông, một tay bóp bộ ngực của cô bạn vợ. Nhìn ra vòng chơi, tôi thấy cậu Bình đang tốc váy vợ tôi, miệng thì mút ngực chùn chụt còn tay thì bóp mông và đẩy lên theo đà của vợ tôi nhấc lên rồi lại xuống. Tay vợ tôi ghì chặt lưng cậu Bình, chứng tỏ Lan đang đạt cực khoái. Thấy vậy, tôi quay ra và kêu Hoa dừng lại rồi đè nghiến xuống sàn. Tay Hoa luồn xuống đưa dương vật của tôi vào hai mép âm đạo, mông của Hoa lắc liên tục trong khi tôi dập như vũ bão. Cảm giác dương vật bị bóp chặt, hai bàn tay Hoa bấu chặt vào vai, tôi biết Hoa đã ra. Tôi cũng chỉ thêm được vài ba lần dập là đã xuất tinh ào ào vào âm đạo cô bạn vợ. Đứng lên đã thấy các cặp kia cũng lục tục kéo nhau ra quầy bar. Dưới sàn, dưới ánh đèn tím, tôi thấy những tia sang trắng chạy loằng ngoằng, có chỗ thành vũng nhỏ. Như thế là tất cả đã xuất hết, và có thể có ông xuất không chỉ một lần. Rượu lại tiếp tục được rót ra và các bà vợ cũng uống tay đôi với các ông chồng. Tôi xán lại gần vợ, váy kéo xuống tận eo, ngực bong loáng nước bọt của mấy ông, mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi nước hoa tạo thành vị nồng nồng rất gợi dục. Tôi nháy mắt rồi cụng ly với vợ, hỏi nhỏ “Em ra mấy lần rồi ?” “vợ tôi nói “ 3 lần rồi , mà anh cũng được 1 lần với cái Hoa còn gì”. Tôi cười rồi nhìn sang xung quanh, khung cảnh giống như thời tiền sử vậy: tự do, thoải mái và không cần che đậy. Sau một thời gian quãng nửa tiếng, vừa ăn uống vừa trò chuyện và cả sờ mó nhau, súng ống của các ông lại sẵn sang nhả đạn và lần này các bà vợ đã bắt đầu nói nhiều hơn, tự do hơn và máu hơn nhiều so với lúc nhập cuộc. Tôi quay trở lại bàn DJ với dương vật như khúc gỗ, sẵn sàng chiến đấu. Để khởi động lại, tôi dung nhạc rock & roll vô cùng sôi động. Các ông chồng đã sẵn sàng trên ghế và các bà vợ bắt đầu chuyển động theo vòng tròn, nhìn rất khêu gợi. Nhìn vợ tôi, lúc này tôi cảm thấy Lan hoà vào cuộc chơi với bản năng nhục dục chứ không còn chút lý trí điều khiển hành vi nữa. Vợ tôi nhìn lúc này đẹp và gợi dục, nhưng là một vẻ đẹp hoang dã. Mải ngắm nhìn suýt quên công việc của mình, tôi lật đật bấm nút dừng mà phải mất vài ba lần mới bấm trúng. Lần này tới vợ tôi thua cuộc. Hướng về phía tôi, cô ấy giơ cao tay lên đầu và tới gần hôn tôi ngấu nghiến. Tôi vòng tay ra sau, kéo khoá và rồi kéo tuột váy qua đầu vợ. Nhìn vợ tôi trần truồng dưới ánh đèn neon tím , làn da sang tím đầy vẻ ma quái. Tất cả các ông chồng đều quay qua nhìn vợ tôi nuốt nước bọt, Cũng phải thôi, vì lúc này nhìn vợ tôi quá khiêu khích và đầy nhục dục.Tôi tranh thủ sờ vào phía dưới của Lan, chỉ thấy âm đạo mở toang, nóng hổi, mọng lên và ướt nhèm. Tôi cho ngón tay vào sâu bên trong, tinh dịch của ông nào vẫn còn trong âm đạo của vợ tôi chảy theo ngón tay, Lan rên khẽ rồi quay lại hôn tôi nói “Anh bây giờ đã có thể nhìn Em làm tình với người khác rõ hơn rồi nhé.” Dứt lời, vợ tôi quay lại vòng chơi. Nhìn theo, tôi tin chắc rằng hôm nay vợ tôi sẽ lại là người đứng đầu danh sách người được nhận nhiều tinh dịch nhất trong nhóm. Kế tiếp là tới Hồng không còn thứ gì trên cơ thể và tôi cũng vẫn tranh thủ sờ mó, bóp, mút. Bàn tay tôi ướt nhẹp từ các ngón tới cổ tay, toàn dâm thuỷ của các bà và tinh dịch của các ông, dính nhớp và tanh nồng nhưng lại đẩy sự ham muốn của tôi cao hơn. Quay ra sàn, con mắt tôi dính chặt lấy hình ảnh của vợ đang ngồi trên long Khang, quay lưng lại. Hai tay Khang bóp chặt mông vợ tôi nhấc lên nhấc xuống. Vợ tôi ôm hai tay vươn ra sau ôm cổ Khang và nhấp nhổm theo nhịp tay của cậu này. Nhạc lại bật, vợ tôi đứng dậy , tiếp tục nhảy và ghế tiếp theo là ghế của Bình. Người cuối cùng là Hương cởi bỏ hoàn toàn, không còn một thứ gì trên người. Tới lúc này, không còn cần bật nhạc nữa. Cuộc chơi đã dừng nhưng sự cực khoái đã đạt tới đỉnh điểm khi không còn luật chơi can thiệp nữa. Tôi nhìn thấy Trung nằm trên sàn, vợ tôi nằm trên Trung, và trên cùng là Bình. Cả ba lắc, nhấp như điên, tiếng rên rỉ vì cực khoái của vợ làm tôi phát điên vì sự kích dục của hình ảnh đang diễn ra trước mặt. Tôi cũng không thiệt thòi khi được Hương và Thủy cùng phục vụ. Còn rải rác nằm quanh rên rỉ, la hét vì đạt đỉnh của mấy cặp còn lại. Sự yên lặng lại trả về cho căn phòng. Tôi mệt nhoài và cũng không biết lúc này là mấy giờ. Nhìn quanh , 9 cơ thể còn lại trần truồng, nhớp nháp vì mồ hôi, nước bọt, tinh dịch và dâm thuỷ. Tất cả đều nằm im hưởng thụ, tận hưởng cảm giác cực khoái mà cuộc chơi vừa mang lại. Tôi nhắm mắt và ngủ thiếp đi… Tôi tỉnh khi lại nghe thấy tiếng rên rỉ và gừm gừm từ cổ họng. Tôi không biết mình ngủ bao lâu, nhưng ý nghĩ đầu tiên là không biết cặp nào khỏe thế. Tôi lồm cồm bò dậy thì thấy vợ tôi đang đứng chổng mông, một tay chống vào thành ghế còn tay kia thì sục liên tục dương vât của Trung đang nằm dứới đang bóp, rồi bú mút ngực vợ tôi cứ như ngực Lan là hai quả bóp bóng cao su, đằng sau là Quang chủ nhà, đứng trước là Bình. Quanh dập liên tục như máy khâu từ đằng sau, và cứ theo đà mồm vợ tôi thụt ra thụt vào dương vật của Bình, tiếng gừm gừm phát ra từ cổ họng của vợ tôi. Lúc tôi đứng lên bước lại gần thì Bình đã xuất tinh, tinh dịch bắn lên mặt và cổ Lan, và sau đó là tới Quang, tinh dịch chảy thành dòng theo chân vợ tôi chảy xuống sàn và cuối cùng là Trung. Ôi trời, tôi không biết vợ mình đã lên mây được mấy lần trong lúc tôi ngủ…. Ra khỏi nhà Quang , trời đã hửng sáng. Gương mặt mệt mỏi sau một đêm chơi tưng bừng không che được sự thoải mãn và vui vẻ của chúng tôi. Về tới nhà, chưa kịp cởi giày , tôi liền kéo Lan ghì vào hôn ngấu nghiến đôi môi gợi cảm của vợ. Tôi tốc váy và luồn tay vào trong váy, thọc tay thẳng vào âm đạo của Lan. Lúc quay về, Lan không mặc quần lót vì chiếc quần lụa bé xíu đó đã cứng lại vì tinh dịch và dâm thuỷ đã khô. Âm đạo của Lan vẫn nóng và ướt đẫm. Vợ tôi thì thào “ Em mệt rồi Minh ơi, tha cho Em đi. Cả đêm qua Em không có cơ hội để ngủ và bị mấy ông kia thay nhau quần thảo. Em cảm thấy ở dưới ê ẩm và nóng rát Anh ạ”. Thấy thế, tôi liền bế thốc Lan và đưa vợ lên phòng ngủ. Đặt vợ xuống giường, tôi quay ra cởi quần áo đã nghe tiếng thở đều đều. Quay lại đã thấy Lan ngủ ngon lành, và tôi đoán chắc Lan đang tiếp tục làm tình với ai đó, trong giấc mơ.Hai chúng tôi ngủ vùi tới trưa và chỉ tỉnh lại khi có chuông điện thoại của vợ reo. Tôi chỉ nghe vọng ra tiếng cười của Lan từ phòng tắm, đoán chắc đó là của cô bạn Hoa.Tôi ngủ rốn tới khi cảm nhận nụ hôn của vợ. Tôi khẽ hỏi “đêm qua có vui không ? Em ra mấy lần ?” Vợ tôi chỉ cười và nói “Hoa nó vừa gọi cho Em, thông báo sang tuần sẽ có thêm trò mới tên là Cơn Lốc. Nếu ANh muốn, Chúng mình lại tham gia nữa nhé ?” Tôi cười phá lên, nói “Nhưng Anh sẽ không làm DJ nữa đâu nhé”. Sau những bữa tiệc hoan lạc cùng với những ngày nghỉ ngơi cũng đã làm bớt phần nào những cơn hưng phấn tột đỉnh. Tôi và Lan ngày nào cũng quấn lấy nhau, làm tình với những đam mê và thèm khát. Phải nói rằng việc tham gia hoạt động của nhóm đã làm tôi và Lan có những sự đam mê hơn bao giờ hết. Tôi luôn cảm thấy tự hào khi Lan bước đi trước những con mắt thèm thuồng và những ánh mắt như luôn sẵn sàng lao vào lột truồng Lan của tôi. Lan có những thay đổi rất đặc biệt. Vợ tôi ăn mặc đã khêu gợi hơn trước rất nhiều. Vốn nàng có một cơ địa rất khác lạ là cho dù có con nhưng cơ thể của Lan vẫn không thay đổi nhiều so với hồi chúng tôi mới cưới. Kể từ sau những cuộc vui vừa rồi, Lan đã bạo dạn và sexy hơn rất nhiều. Đặc biệt với sự tư vấn nhiệt tình của Hoa, vợ tôi đã đi mua rất nhiều váy loại mềm rủ, lụa, satin, lại còn cổ khoét sâu, hở nửa ngực và ngắn nữa. Nội y thì thôi rồi, chả hiểu mua được ở chỗ nào nhưng toàn loại dây, ren, satin mỏng rồi có loại đúng chỗ che thì lại như cái cửa màn. Không có cái nào to hơn bàn tay của tôi cả. Sáng thứ Hai, đầu óc vẫn nghỉ ngơi và vẫn còn đầy những cảnh làm tình, văng vẳng đâu đó tiếng rên rỉ và tiếng la hét của những cơn cực khóai… Tiếng chuông điện thoại lập tức đưa tôi về với thực tại : “Alô, Ông Trung hả. Vụ gì thế ?” . Nghe tiếng Trung chồng Hoa hớn hở: “Ông rảnh không thì ra café với tôi bây giờ, mới có thông báo khẩn đây” Nghe giọng hoan hỉ Tôi đoán chắc là lại có tiết mục mới,: “vụ Cơn Lốc hả, đợi tôi chút ra ngay.” Quay ra xin sếp cho ra ngoài bàn công chuyện với đối tác, tôi phi xe ra quán Nắng Sài Gòn vừa đi vừa hát thầm bài Honey và cũng không quên nhắn tin cho Lan rằng Tôi đi họp với nhóm. Tới nơi đã thấy Trung cùng Quang, Khang Dũng đã ngồi café và tán chuyện rôm rả. Thấy Tôi tới Trung liền lên tiếng: “Bọn tôi đang bình trọn nhân vật xuất sắc của vụ vừa rồi, và nhất trí chọn Lan nhà ông”. Tôi cười toe toét nhưng trong bụng thì nghĩ “Mình thiệt dài dài rồi đây” Quang vẫn luôn là người thiết kế các trò chơi, sau khi tôi đã gọi đồ uống bắt đầu mở màn: “ Sau lần tổ chức vừa rồi, chúng tôi định tiếp tục tổ chức cuộc chơi có tên là Cơn Lốc. Trò chơi này sẽ được biến tấu và thêm vào các ý tưởng mới nên sẽ cần có đầu tư thiết bị phụ trợ.” Sau đó, Quang đưa cho chúng tôi mỗi người một bản danh sách thiết bị để đầu tư cho phòng “Game Show” rồi nói tiếp “Phòng này sẽ làm ở nhà tôi, các ông chỉ cần chung tiền mua đồ , tôi chịu các chi phí khác. Các ông có ok không ?” Chúng tôi tất nhiên đều nhất trí và vui vẻ móc túi, bởi danh sách thiết bị cần mua đã nói lên khá nhiều mô hình mới của chúng tôi. Sau đó Quang diễn giải sơ qua nội dung của cuộc chơi sắp tới mà mới chỉ nghe qua và mường tượng ,súng của tôi đã sẵn sàng nhả đạn. Sau một hồi diễn thuyết, Quang nói chúng tôi sẽ phải chờ ít nhất 2 tuần do phải mua đồ từ nước ngoài và phải sửa sang lại phòng ốc. Như gáo nước lạnh dội vào đầu, chúng tôi đành bấm bụng và cũng đề nghị Quang cho giúp đỡ cho nhanh hoàn thiện rồi giải tán. Tới trưa, tôi gọi cho Lan rủ đi ăn cơm trưa thì đã nghe léo nhéo tiếng mấy bà bên cạnh. Hóa ra hội các bà vợ cũng đang họp và cùng ăn uống với nhau. Tôi nghe có vẻ rất rôm rả nên càng mong đợi ngày đó tới gần. Tôi cũng kịp mình vài chiếc quần dây, lọt khe nhìn rất sexy để chuẩn bị cho cuộc chơi mới. Tất nhiên tôi không cho Lan biết, để gây sự ngạc nhiên thú vị với vợ. Hai tuần trôi đi chậm chạp mà vẫn chưa thấy Quang gọi điện. Hôm nay đã là thứ sáu và tất nhiên sự nóng lòng đã chiếm hết tư tưởng, vừa tới VP là tôi sốt ruột gọi ngay cho Trung nhưng Trung cũng trong tình trạng chờ đợi như tôi. Làm việc một cách miễn cưỡng cho hết ngày, Tôi trở về nhà với tâm trạng không mấy thoải mái. Về tới nhà đã thấy Lan yêu kiều trong bộ váy ngủ satin đen đang chuẩn bị bữa tối. Vừa nhìn thấy tôi, Lan đã nháy mắt: “Tối nay em nấu món này đặc biệt cho Anh, để chuẩn bị lực lượng cho ngày mai” Tôi há mồm rồi như trẻ con chạy ra hỏi Lan “Mai à ? xong rồi à ? sao bọn Anh không biết gì ?” Lan nheo mắt tinh quái: “Anh làm gì mà hỏi nhiều thế ? sốt ruột thế cơ à ? “ Tôi nhăn nhở cười trừ “thì tại Quang nói là tuần này mà không thấy nói gì” . Lan dúi ngón tay lên trán tôi , nói “ Anh sốt sắng thế ! thôi đi tắm còn bồi bổ . Ăn cơm xong Em nói cho” Tôi hỏi vợ “Món gì thế Em ? vợ tôi đáp “Canh hải sâm, hàu , cá hồi và rượu vang” . Em muốn Anh thật sung, để đỡ thiệt thòi. Tôi cười tít rồi nhanh chóng đi tắm. Trong lúc ăn, tôi gạ gẫm thì vợ tôi cũng chỉ ầm ừ hay cười trừ cho qua chuyện. Rõ ràng đây là kế hoạch giữ bí mật tới phút chót. Cho tới tận đêm khi đi ngủ, Lan cũng chỉ tiết lộ “cuộc chơi lần này sẽ rất khác lạ và sẽ rất tốn sức lực. Cuộc chơi sẽ bắt đầu từ 2h ngày mai và tôi nên đi ngủ cho khỏe” Tất nhiên là tôi ngoan ngoãn nghe lời và chìm vào giấc ngủ sau khi đã trả bài một cách hoàn hảo. Sáng hôm sau, chúng tôi tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Lan nhắc tôi nên chọn đồ lót sexy một chút và mang theo quần bơi. Thực ra tôi đã ngấm ngầm chuẩn bị một số quần lót cực kỳ khiêu khích nên tôi cũng bí mật mang theo, chủ yếu để Lan bất ngờ. Tôi thấy Lan cũng lúi húi chuẩn bị, chỉ thấy dùng kéo cắt mác, Tôi đoán chắc lại mới mua đồ mới và cũng muốn để tôi bất ngờ nên không muốn cho tôi biết trước. Lan vợ tôi hôm nay bước ra đường với mái tóc búi cao, váy ngắn xòe trẻ trung và mùi nước hoa Dior cực kỳ quyết rũ. Cả hai bố con tôi cùng tròn mắt và tôi cảm thấy hãnh diện vì Lan là vợ mình. Vợ chồng tôi đưa con qua bà ngoại chơi rồi gửi luôn. Tới gần trưa thì thấy Trung – Hoa gọi điện rủ vợ chồng tôi đi ăn cơm trưa và sau đó sẽ cùng nhau tới nhà Quang. Chúng tôi cùng hẹn nhau ở quán Sen gần công viên nước. Cũng như mọi lần, Lan luôn là tâm điểm chú ý của cánh đàn ông và tôi có thể nhìn thấy quần Trung cộm lên khi mới nhìn thấy Lan. Hoa hôm nay nhìn cũng rất sexy, với chiếc váy bó hở nửa ngực. Váy mỏng nên cũng có thể nhìn thấy cả dây chiếc quần lót. Mỗi khi hai nàng đi lấy đồ ăn, đa phần cánh đàn ông trong quan đều ngoái mắt nhìn theo. Kết thúc bữa trưa cũng gần tới 2h, chúng tôi hứớng thằng tới nhà Quang-Vân Anh, hừng hực khí thế. Vẫn con đường ngoắt nghéo vào khu biệt thự của Quang, nhưng lần này là ban ngày nên chúng tôi có thể cảm nhận được sự yên tĩnh và riêng biệt của nhà này. Đúng là một nơi lý tưởng cho những cuộc vui như thế này và cũng dễ hiểu vì sao nhà Quang –Vân Anh luôn được chọn làm địa điểm của cả nhóm. Chúng tôi gõ cửa và cũng không phải đợi lâu ngòai đường. Quang ra mở cửa cho chúng tôi với vẻ mặt tươi rói: “chào các bạn,” , rồi hướng về phía vợ tôi nhăn nhở “ Oh có phải em đấy không Lan ?, em lúc nào cũng cứ Tươi và Mát như bia Halida ý nhỉ “ , vừa nói vừa cầm tay Lan và Hoa đi vào trong nhà. Cất xe, cả Tôi và Trung cùng hấp tấp chạy vào nhà vì nóng ruột không biết tình hình bên trong thế nào. Khác với lần trước, chúng tôi đi vòng ra phía sau nhà. Tới lúc này chúng tôi mới biết là phía sau nhà Quang có một bể bơi nhỏ ngòai trời. Do khu này nằm khá sâu và tường rào cao nên cho dù bể bơi ngoài trời nhưng rất kín đáo và không bị hàng xóm soi mói. Vào tới nơi, chúng tôi nhận ra Khang, Dũng và Bình đang ngồi uống bia và mặc quần bơi. Còn mấy bà vợ thì đang bơi dứơi bể bơi. Chỉ thấy có cô Thủy nằm trên ghế dài với bộ hai mảnh rất đẹp. Tôi và Trung liền kép ghế ra nhập hội bia bọt. Mới dô được một lần đã thấy mấy ông kia mắt cùng hướng về phía trong nhà ,nơi có phòng tắm. Tôi quay lại và tý nữa thì rơi chai bia lạnh ngắt trong tay. Vợ tôi và Hoa bước ra từ phòng tắm với hai bộ bikini bé xíu, toàn dây. Các mảnh kia chỉ đủ che phần cần che,. Lần này khác nhiều với những lần trước vì vợ tôi đã quen với việc xuất hiện trước những gương mặt quen thuộc, Nàng tươi cừoi và rất tự tin bước ra bể bơi. Trung hô Zdô, cả đám uống và ực một hơi, rõ là ông nào cũng muốn che đậy việc nuốt nước bọt khi nhìn thấy hai người đàn bà quyến rũ vừa bước ra. Vừa uống nhưng những ánh mắt luôn nhìn ra phía bể bơi. Tôi liền hỏi về trò ngày hôm nay với Quang bởi đó chắc cũng là thắc mắc của cả mấy ông chồng, cho nên các ánh mắt thèm thuồng lại quay lại với nhau để đợi Quang nói. Quang tu một ngụm bia rồi bắt đầu: “Hôm nay chúng ta sẽ chơi nhiều trò nhỏ, nhưng nó sẽ thành một chuỗi trò chơi chứ không rời rạc. Bắt đầu khởi động là màn phổ biến các trò chơi ngay tại đây, kèm theo nhậu , thư dãn và nhìn ngắm………..Ồ,ồ….” Đang nói thì Quang dừng lại nhìn chăm chăm về phía bể bơi. Cả đám chúng tôi quay lại và cùng ồ lên, há mồm: Lan, Hương, Hoa, bước lên khỏi bể bơi thì gần như khỏa thân bởi bộ đồ bơi gần như trong suốt khi nó gặp nước. Cả ba cô, mỗi cô một kiểu nhưng rõ ràng là cùng mua một chỗ và cùng kiểu vải gặp nước thì trong suốt. Ba nàng cười tươi vẫy vẫy, và cùng cười rộ lên. Đó chẳng phải là đúng mục đích của các nàng hay sao ? Tới lúc này, tôi nói với Quang và mấy ông kia: “thôi, tạm thời xuống tắm cho hạ hỏa đã , sau rồi lên nói chi tiết hơn ?” Chúng tim đen, cả lũ lục tục kéo nhau đi thay đồ. Tôi đã mua một chiếc quần bơi cũng toàn dây, phía trước như cái túi đựng và đằng sau là dây lọt khe. Tôi đắn đo một lúc nhưng rồi cũng quyết định mặc bởi chỉ có thể mặc vào lúc này mà thôi. Tôi bước ra không mấy tự tin khi gặp ánh mắt của mấy ông kia,.Mấy ông kia đều mặc quần bơi khá bé nhưng có lẽ của tôi là khiêu dâm nhất. Tôi liền hỏi “các ông thấy có ổn không ? “ Ổn , quá ổn” Trung lên tiếng. Tôi tự tin hơn một chút và bước ra phía bể bơi. Nhìn thấy các bà, các túi phía dước của tôi nổi cộm to hơn nhưng rõ ràng Lan đã nhìn thấy với ánh mắt kinh ngạc. Cả lũ chúng tôi cùng đứng cạnh bể, rồi làm như đang biểu diễn thể hình trước mặt các bà vợ. Tiếng cười và tiếng hú làm cho không khí nóng bỏng hơn nhiều. Tôi thấy có lẽ tôi được các bà cổ vũ nhiệt tình, bởi chiếc quần bơi độc đáo. Càng được thể, súng ống của tôi nổi cộm trong quần và đem lại hy vọng một bữa tiệc ngọt ngào cho tôi. Mà phải công nhận tiết mục mở màn này nhẹ nhàng nhưng rất tốt để khởi động. Một hai màn biểu diễn kết thúc, cả đám cùng nhảy xuống bơi. Lan , Hoa và Hương khi xuống nước gần như khỏa thân bởi bộ bikini ngâm trong nước đã trở nên trong veo, quả thật vô cùng khêu gợi. Không chịu nổi, tôi kéo Lan và hôn vợ mình ngấu nghiến, hai tay tôi đều cho xuống dưới. Lập tức như hiệu ứng domino, cả đám cùng kéo vợ mình và chẳng ai để ý tới ai. Vài phút, tất cả không ai bảo ai đều cởi bỏ hết sự vướng víu bên ngoài và tiếp tục màn khởi động “mát mẻ” dưới nước. Một lúc khá lâu, chừng đám đàn ông đã muốn chiến đấu thì Quang Hoa tự động dời khỏi bể bơi. Cả hai ngỗn nghện trần truồng đứng trên bể tuyên bố “ Nào các bạn, bắt đầu cuộc vui nào”. Dứt lời, cả đám chúng tôi ào ào bước ra khỏi bể bơi, dữ nguyên trạng thái Adam – Eva. Chúng tôi bước theo vợ chồng chủ nhà, để lại sau lưng đống quần áo bơi ngổn ngang quanh bể bơi. Bước vào căn phòng trên tầng trên, là lần thứ ba nhưng chúng tôi cũng vẫn vấp xô vào nhau vì trong phòng tối om. Thấy có tiếng cười rúc ríc, tôi đoán chắc đang tranh thủ va chạm nên ông nào lại sờ bóp bà vợ nào đó. Tạch, ánh đèn tím và hồng bật lên, tất cả cùng ồ một tiếng. Căn phòng hoàn toàn khác xa với những gì chúng tôi tưởng tượng. Toàn bộ xung quanh tường, trên trần đều có đặt các tấm gương lớn. Tôi thấy có treo thêm bộ dây đu để có thể ngồi lên dây chơi đứng. Góc xa thì để một chiếc bàn dài giống như hình người rạng chân rạng tay, phía đầu phía chân tay có vòng dây da , chắc để bụộc chân tay. Có chỗ để giá như cây thập tự, hai đầu cũng có khóa giống còng số 8 nhưng bằng da mềm. Cạnh cửa, có treo nhiều đồ như mặt nạ, băng che mắt đen, rồi đồ quần áo các kiểu vô cùng khiêu dâm. Một góc, chúng tôi thấy có đủ các lọai rượu vang, wisky, và thức ăn nhanh.. Vẫn lại là Quang Hoa, phá vỡ bầu không khí yên lặng vì khung cảnh mới lạ : Chúng ta sẽ tham gia trò chơi Cơn Lốc. Nguyên gốc trò này thì đơn giản nên chúng tôi có sửa lại một chút và sẽ cho thêm các phần chơi khác vào. Trước hết, tôi đề nghị các bạn chọn lựa y phục mà mình thích, sau đó ra chính sảnh để bắt đầu. Tới lúc này, tôi mới được dịp nhìn ngắm các bà vợ. Điều thú vị là chỉ có Vân Anh là cạo nhẵn nhụi, nhìn âm hộ mum múp nổi gồ lên rất đáng yêu, các bà vợ khác thì đều giống như Lan – Tỉa một đường bé xíu chạy thăng xuống mép âm đạo. Đàn ông chúng tôi , ông thì mặc quần như cái vòi voi, ông thì có mỗi cái bao chỉ vừa đủ để Dương vật vào, ông thì đóng khố, ông thì quần ren, ông thì quần toàn dây. Nói chung là chăng che được cái gì nhưng nhìn rất vui nhộn và dâm đãng. Các bà vợ thì không bà nào mặc quần áo lót, nhưng mặc quần áo kiểu học sinh nhật bản, bà thì mặc kiểu y tá, có bà thì mặc váy đầm dài nhưng vải là vải trong suốt. Lan vợ tôi hóa thân thành cô gái đội Cheer Leader, với cái váy xòe ngắn cũn tới chấm mông, áo là kiểu áo quây nhưng bé tý xíu đủ che hai núm vú . Chỉ mới nhin thấy thế, tôi biết chắc hôm nay Lan sẽ lại là người mệt nhất. Mặc đâu ra đấy, chúng tôi đều bước ra sảnh để nghe phổ biến cách chơi. Lúc này, Hoa là người diễn giải “ Trò chơi này đòi hỏi nhanh nên gọi là cơn lốc. Chúng ta ,tất cả cùng đi từ từ vòng quanh và khi nghe hiệu lệnh làm gì đó, ví dụ như chân trái, thì tất cả phải đưa chân trái vào trong . Ai làm sai bị lọai và lần lượt , mỗi người đều ra hiệu lệnh một lần lần lượt theo vòng tròn. Người còn lại cuối cùng là nhất và chồng hay vợ người đó sẽ được là người được hưởng theo, để đảm bảo là luôn có 1 nam 1 nữ được phục vụ, Đôi thắng cuộc sẽ được tất cả những người khác giới thua cuộc phục vụ cùng một lúc và hai người này đều bịt mắt để tăng cảm xúc. Những người phục vụ thì lần lượt thay phiên nhau ở các vị trí khác nhau, không quá lâu ở cùng 1 vị trí và dừng ngay khi người thắng cuộc đạt cực khoái. Vị trí phục vụ là đàn bà trên bàn quay, đàn ông là cây thập tự” Sau lần 1, hai người thắng cuộc không được tham gia chơi cơn lốc nhưng có nhiệm vụ là người phục người thắng ở phần chơi thứ hai và thứ ba. Hết phần 3 là nghỉ giải lao, ăn uống để chuyển trò mới. Có ai hỏi gì không ?” Chúng tôi đều lắc đầu và Quang chạy ra bận nhạc. Tiếng nhạc vũ trường làm chúng tôi hăng máu hơn. Quang với bộ khố lụa, súng chĩa thẳng làm cho cái khố không rủ xuống được ,nhìn rất ấn tượng , nhanh chóng quay về chỗ. Chúng tôi sắp xếp thành vòng tròn, nghe thấy Quang hô, bắt đầu. Tất cả chuyển động, nhưng thấy tay ông nào cũng bóp ngực hay mông bà vợ đi trứơc vì xếp xen kẽ. Cả đám vừa đi vừa cười, nói , tán tỉnh những câu dâm dục. Đi được gần 1 vòng thì Quang hô to: Chân phải. Do đi theo chiều ngược kim đồng hồ nên phải quay người lại, nên đúng là cần tập trung. Mọi người cười rôm rả, vì cảnh tưởng rất náo loạn. Lúc này lộ ra là Ông Trung bạn tôi, do mải bóp mông cô Hương nên đặt luôn chân trái vào. Ông bạn tôi thua cuộc. Cứ lần lượt như thế, chắc bạn đọc cũng hình dung ra cuộc chơi vui vẻ thế nào, hết chân rồi tới tay, tới mông, hết xoay phải tới xoay trái. Lượt đầu tiên, Vân Anh chủ nhà thắng cuộc. Điều này cũng bình thường vì Vân Anh đã hiểu cách chơi nên nhanh hơn chúng tôi. Vân Anh vui mừng ra mặt, liền nhanh nhảu đi về phía giá treo lấy 2 cái bịt mắt và đưa cho Quang 1 chiếc. Cả hai tiến về hai khu vực khác nhau nhưng vẫn nhìn thấy bởi những tấm gương phản chiếu. Vân Anh trèo lên bàn quay bịt mắt lại. Hai chân đưa sang bên vừa và hai tay cũng đặt vào vị trí có khóa dây . Tôi và Khang buộc nhẹ hai tay Vân Anh, lúc này đang nằm ngửa trên bàn, phía trên là chiếc đền neon tím tạo cảm giác rất kích động. Tôi ngó qua thấy Hoa và Hồng đang buộc tay Quang lên, hai chân dạng ra nhìn thật giống như tra tấn thời trung cổ. Tôi hơn nổi gai ốc vì cảm giác lạ lẫm này. Bắt đầu vào vị trí, tôi và Khang phụ trách phần phía trên, còn Trung và Bình thì ở phía dưới. Tôi bắt đầu dùng lưỡi và môi lướt trên phần ngực phải, Khang bú mút bên ngực trái chùn chụt, Phía dưới, Trung bắt đầu dùng lưỡi liếm, mút âm đạo phía trên, còn Bình thì liếm đùi, chân , bụng. Cứ thế chúng tôi thay nhau quay bàn theo chiều kim đồng hồ, hai ba vòng. Núm vú của Vân Anh căng cứng, bụng và mông cong lên rên ư ử tay giật giật . Chúng tôi bắt đầu vạch quần ra và lần lượt nhét vào. Tôi nhét vào đầu tiên, còn lại ba ông kia người mút ngực, người hôn cổ, hôn tai . Nhấp vài ba cái, tôi thấy Vân Anh rên lên, tôi liền dừng và đổi chỗ. Cứ thế vài ba vòng, tiếng rên và hổn hển thay bằng tiếng a, á… hơi thở dồn dập. Ngó qua bên kia, tôi thấy Lan đang quì, mút liếm Dương vật của Quang, Hoa thì ngồi sau phía dưới chắc đang mút hạt và” bắt giun” trong khi hai cô Hồng và Thủy đang liếm ngực gáy, cổ. Hơi thở, rên rỉ vì sướng của Quang làm tôi suýt nữa xuất tinh. Chừng một lát, tôi thấy Trung chèo lên trên nằm sấp, tôi hiểu ý liền cầm 1 chân cho Khang, Khang nhét vào phía cồng phụ. Bình vẫn tiếp tục phục vụ phía trên. Tới lúc này, Vân Anh đã rên la to hết mức vì được cả hai người phục chơi cùng một lúc, sướng đến mức không chịu nổi, hai chân co quắp gào hét rên la. Lập tức, chúng tôi dừng lại và cùng xoa nhẹ lên cơ thể đang oằn đi vì cực khoái. Bên kia,tôi cũng nghe thấy tiếng rú hét rên của Quang và mấy bà vợ. Kết thúc vòng 1, cả Quang và Vân Anh mặt đầy vẻ thỏa mãn rút ra ngồi uống rượu và ôm hôn nhau . Chúng tôi lại tiếp tục cuộc chơi. Tiếng hô, tiếng hét, tiếng cười hòa với tiếng nhạc làm không khí rất náo nhiệt. Lần này, tôi không còn kém may mắn nữa. Tôi thắng cuộc , do đó tôi và Lan là người tiếp theo. Dường như các ông kia có vẻ phấn khởi ra mặt , và tất nhiên tôi thì vui mừng hơn cả. Vợ chồng tôi chia nhau cái khăn bịt mắt và tôi chỉ bịt mắt khi cố nhìn thấy Lan nằm lên bàn, ánh đèn làm cho cơ thể Lan trắng xanh và khêu gợi hơn, âm đaọ của Lan nhô cao lên mời mọc. Tôi bịt mắt lại và chỉ nghe thấy tiếng của Hoa khẽ nói vào tai tôi “Em đố Anh em sẽ làm gì đầu tiên”. Lúc này, tôi chỉ còn lại xúc giác và thính giác họat động. ,Phải nói chiêu bịt mắt này tăng cảm xúc lên rất nhiều. Bắt đầu tôi cảm thấy hai bên đầu ti là hai đôi môi , hai cái lưỡi lứớt nhẹ, liếm và cắn. Dương vật của tôi được ngậm và mút bởi một đôi môi , trong khi hai hòn ngọc được đôi môi khác ngậm, liếm từ phía sau. Cơ thể tôi nổi da gà và tôi bắt đầu rên rỉ. Hai tay treo lên làm cho tăng cảm xúc lạ lẫm. Tôi giỏng tai về phía Lan, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ sung sướng của vợ hòa với tiếng thở gấp gáp của mấy ông chồng. Một lát, Dương vật tôi đã căng cứng hết cỡ và cảm xúc còn lại là muốn xuất ra ngay.Thật may là Hoa biết cách giúp tôi chặn được xuất tinh bởi tôi còn chưa tới đích. Tôi thây một cặp mông chạm vào bẹn và Dương vật của tôi chui tọt vào một cái âm đạo ứớt nhẹp. Tôi đứng im và chiếc mông kia bắt đầu lắc. Được một chút, tôi thấy có ai đó nhét vào mông tôi cái ghế, và chiếc thập tự cũng được hạ xuồng. Các bà vợ thay nhau nhấp nhỏm trên lòng tôi, và cả cơ thể tôi đều được phục vụ chu đáo cùng một lúc. Tôi cũng chỉ cố gắng trụ được tới người thứ tư , xuất ào ào vào âm đạo của cô này. Thấy tôi đã đầu hàng, các bà vợ liền tháo khăn cho tôi và kéo nhau ra nghỉ ngơi. Tôi nhìn về phía Lan, thấy cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Tôi thấy Bình và Quang đứng hai bên, hai tay vợ tôi sục liên tục, trong khi ở phía dứới Khang vàTrung ứơt đẫm mồ hôi, hổn hển thay nhau đẩy ra đẩy vào. Nhìn xuống phía dưới đất thì thấy loang loáng tinh trùng nên tôi đoán chắc chắn Bình và Quang đã đầu hàng. Vừa dứt suy nghĩ thì tôi thấy Lan rên to hơn và hét lên trong cơn cực khóai. Nhìn cảnh đó, cho dù mới xuất tinh, Dương vật của tôi lại ngọ nguậy , to dần lên. Lan bước xuống đi về phía tôi, thân thể bóng loáng dưới ánh đèn neon tím hồng, gương mặt thỏa mãn. Các ông chồng đều ngồi nghỉ giữa hiệp, và lại rộn ràng tiếng chạm cốc, tiếng cười rúc rích của các bà vợ cùng tiếng cười thoả mãn của các ông chồng. Lúc này, tôi mới biết là Trung và Khang đã đầu hàng từ trước và lúc tôi nhìn thấy cuối cùng thì đã là lần cần nhờ tới sự giúp đỡ bằng mồm của vợ tôi. Lúc này, mùi tinh trùng hòa với mùi dâm thủy , nước hoa, rượu bia đã lan tỏa khắp phòng. Nghỉ ngơi một lúc, Dương vật của chúng tôi lại bắt đầu sừng sững sẵn sàng chiến đấu. Cuộc chơi lại tiếp tục và chúng tôi quyết định sẽ chơi thêm 2 vòng nữa. Như vậy cả Khang –Hồng, Trung -Hoa và Bình- Thủy đều có cơ hội thắng cuộc. Vòng hai tàn khốc hơn vòng 1 bởi thời gian xuất tinh của cánh đàn ông lâu hơn. Tiếng rên la đa âm thanh của 5 cặp chúng tôi , với mùi tanh tanh của tinh trùng, tinh dịch, dâm thủy , mồ hôi tạo nên một bầu không khí cực kỳ kích thích. Cứ như thế xoay vòng, chúng tôi làm cho tới người cuối cùng là cặp Khang – Hồng. Tôi cũng không biết vì sao chúng tôi lại khỏe đến thế, bởi rõ ràng còn hơn cả dùng Viagra. Cho tới phục vụ xong cho Hồng, Dương vật của tôi và mấy ông kia vẫn cương cứng, chĩa thẳng phía trước. Các bà vợ với vẻ mặt đầy thỏa mãn kéo nhau ra một góc nằm nghỉ, tâm sự rủ rỉ. Chúng tôi cũng vậy, nhưng không còn sức để nói. Chỉ nghe tiếng rì rầm to nhỏ, tiếng cười khúc khích nhỏ dần nhỏ dần. Tôi ngủ thiếp đi …. Tôi không biết mình ngủ bao lâu nhưng tiếng rên rỉ quen quen làm tôi mở mắt. Tôi nhìn xoay về hướng ấy, thì lại là cảnh vợ tôi nằm trên dây xích đu úp xuống. Lúc này dây xich đu đã kéo xuống , đưa Lan sát tới Trung bạn tôi đang nằm dưới. Hai tay vợ tôi bám chặt vào dây xích đu, hai châm dang đang để cho Khang quì dập liên tục phía sau Lan. Lúc này tôi để ý thấy Trung cũng đang nhấp mông lên, vậy có nghĩa là Trung và Khang cùng đang phục vụ Lan. Thấy vậy, Tôi liền đứng lên đi về phía đó với Dương vật cương cứng từ lúc nào. Thấy tôi, Khang liền rút ra nhừờng chỗ cho Tôi và tiến về phía trước. Lan liền ngậm lấy Dương vật của Khang mút trong khi tay bóp nhẹ phía dưới hạ bộ. Lan lúc này cũng không biết tôi mới thay chỗ Khang nên có vẻ nàng kích thích hơn do có thêm người.Do bị đẩy từ phía sau nên Dương vật Khang có cơ hội ngập sâu vào tới họng của Lan, gây ra rên từ cổ họng thành tiếng grừm…. Tôi chỉ cảm thấy dương vật bị bóp chặt bởi hậu môn của vợ mình, và chạm vào Dương vật của Trung đang thụt ra thụt vào trong âm đạo Lan. Từ người vợ tôi tỏa ra mùi rượu vang và mùi kem tươi, trộn với mùi mồ hôi cùng tinh trùng tạo ta mùi rất lạ. Tôi rất ngạc nhiên nhưng vẫn tập trung và định bụng sẽ hỏi Lan về việc này sau khi Lan đạt cực khoái. Chỉ một lúc đã nghe thấy tiếng rên la từ bàn xoay, tôi đoán chắc các cặp kia đã tỉnh và lại tiếp tục. Hiệp cuối này là phần tự do nên ai có nhu cầu với ai thì cứ tự nhiên mà hành sự. Một lát thì âm đạo và hậu môn của Lan co thắt dữ dôi, làm tôi cũng xuất tinh luôn vào hậu môn của Lan. Kế đó là tiếng hự và tiếng Trung đạt cực khóai, tôi cũng cảm nhận được Dương vật của Trung giật giật trong âm đạo Lan. Tiếng rên la của Lan tiếp tục to hơn vì cơn cực khoái kéo dài khi Khang thay chỗ cho Trung, tiếp tục dập điên cuồng vào âm đạo của Lan. Lúc này, tôi và Trung cùng nằm xuống dưới ngậm mỗi người một bên ngực đầy mù rượu bia của vợ tôi. Tiếng rên la thành tiếng gào bởi cơn cực khoái tột đỉnh của Lan và Khang lúc này cũng hét lên, tay bấu chặt lấy mông của Lan. Quay qua, tôi thấy mấy cơ thể trần truồng của các bà vợ nằm đó mời mọc, phía trên là bàn xoay là Hoa cùng Quang và Bình. Tôi liền đi về phía Thủy đang dang chân chờ đợi…. Chúng tôi ra khỏi nhà Quang- Vân Anh sau khi ăn bữa sáng với cả nhóm. Về tới nhà, chúng tôi chỉ kịp cởi bỏ quần áo , trần truồng ôm nhau ngủ vùi tới trưa. Đánh thức tôi bằng nụ hôn, mùi kem dưỡng da cùng mùi tóc thơm dịu của Lan. Tôi liền kéo Lan lên giường, hôn ngấu nghiến,. Tay tôi luồn vào váy ngủ và luồn tay vào âm đạo của vợ., vẫn thấy ấm nóng và ướt nhẹp nhưng thấy đã cạo nhẵn nhụi mềm mượt như lụa. Tôi liền chồm lên Lan , kép tay lên trên đầu rồi giữ nguyên đó, môi khóa môi ,và làm tình như cưỡng hiếp. Cảm giác đó khiến tôi và Lan lại chìm vào trong cơn hoan lạc một lần nữa…. Tôi hỏi Lan lúc ăn trưa “Sao trong hiệp cuối, Anh ngửi thấy có mùi rượu vang và kem tươi trên người em thế ? “ Lan tủm tỉm cười “ Tác phẩm của ông Quang , Trung và Khang đó. Lúc em đang thiu thiu tự nhiên thấy lạnh lạnh chạy trên người, rồi chạy xuống âm đạo. Em giật mình thì thấy Quang đang phun kem lên người em. Lúc đó, Trung liền kéo em ra bàn xoay, rồi cùng Quang, Khang, Bình liếm hết kem trên người em. Quang liếm phía dứơi đột nhiên dừng lại. Anh ta chạy đi lấy dao cạo , cạo luôn chỗ lông em tỉa. Sau đó, lại tưới kem phủ đầy người, và cho cả vào âm đạo của Em. Mấy ông đó thay nhau liếm sạch kem, rồi sau đó đổ rượu vang lên rồi liếm tiếp, nói là tắm cho sạch. Sau đó, cả bốn ông thay nhau quần em tơi tả cho tới khi cả bốn cùng xuất tinh. “ Oh thì ra là vậy. Tôi đã giải tỏa đựợc thắc mắc đêm qua và nói “vậy thì Em cũng đạt đỉnh vài chục lần còn gì” Lan cười bẽn lẽn “Em chẳng nhớ, nhưng hình như em khản cổ rồi đây này”. Chúng tôi vừa ăn, vừa nói chuyện về cuộc vui nhớ đời đêm qua và chắc chắn tuần tới tôi cũng sẽ đề nghị tổ chức bữa tiệc mới. Quay đi quay lại đã tới thứ năm, đang định đi ăn trưa thì nghe chuông điện thoại reo… “ Alô, Anh à. Anh đi ăn trưa với Em và Thu nhé. Anh nhớ Thu –Quân bạn em hồi đại học không ? Em thấy Thu có vẻ muốn chúng mình dẫn dắt nhập bọn đấy “ Tôi đáp liền “OK, Anh tới ngay, ở đâu vậy ?” Tôi biết Thu bởi cô này được mệnh danh là hoa khổi, gương mặt xinh đẹp và trời phú cho một cơ thể cự kỳ nóng bỏng. Vậy thì vì sao lại có thể chậm chễ để giúp đỡ các bạn của Lan chứ ? |
|
paris101
Member Join Date: Oct 2011 Số Điểm: 576 |
Phật sống Thich Nhất-hạnh bị đập-phá, hành hung bởi Phật sống Thich Đức Nghi. TẠI SAO ??? TAI-SAO BẬC TU-HÀNH LẠI CÓ HÀNH-ĐỘNG VÔ HỌC ? TẠI-SAO BẬC TU-HÀNH LẠI CÓ HÀNH-ĐỘNG VÔ HỌC NHƯ VẬY? Vụ mâu thuẫn ở tu viện Phật-giáo Bát Nhã Vietnam Phật-giáo Vietnam ngày nay.... "Ngày 20 tháng 9 năm 2009, một số thanh niên đến phá nhà cửa, ném đá, rải truyền đơn, vứt quần của các ni-cô xuống suối" http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB...3%A1t_Nh%C3%A3 Tháng 6 năm 2008, thượng tọa Thích Đức Nghi đổi ý, không bảo lãnh các nhà sư có quốc tịch nước ngoài và không muốn tu viện Bát Nhã tu tập theo pháp môn Làng Mai nữa. Thượng tọa muốn tăng thân tu học theo pháp môn Làng Mai phải rời Bát Nhã.[1] Ngày 08 tháng 08 năm 2008, công an địa phương ra công văn trục xuất 397 tu sinh khỏi tu viện vì họ không còn có sự bảo lãnh cư trú của tu viện[5]. Nhóm tăng ni sinh phái Làng Mai tiếp tục gửi thư kiến nghị đi các nơi.[6] Ngày 19 tháng 11 năm 2008, một cuộc họp ở thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban tôn giáo chính phủ đưa ra quyết định ủy quyền cho ban trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng giải quyết. Giáo hội Phật giáo ở Lâm Đồng nói họ tạm thời bảo lãnh cho các vị tăng ni sinh này ở lại cho đến khi có giải pháp sau cùng.[6] Ngày 27 tháng 6 năm 2009, viện chủ Thích Đức Nghi đã cho cắt điện và nước sinh hoạt[6][4]. Hai ngày sau, một đám người ném đá và phân súc vật vào đại diện của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng đến điều tra vụ việc.[4] Đầu tháng 7, đám đông đã đến tấn công khu tu viện với búa, đập vỡ cửa sổ, làm hư hại tòa nhà và hăm dọa những người trong đó. Công an và dân quân địa phương có mặt tại hiện trường để quan sát nhưng không can thiệp với lý do đây là vấn đề nội bộ của tu viện[6] Theo tin của hãng AP ngày 1 tháng 8, chính quyền nói rằng vụ việc là do sự đối đầu của hai nhóm nhà sư trong tu viện, và theo lời những người ủng hộ Thích Nhất Hạnh, vài người của Thích Đức Nghi và dân địa phương thỉnh thoảng đã quấy nhiễu họ trong suốt năm qua. Cũng theo hãng tin này, chính quyền địa phương nói rằng viện chủ Thích Đức Nghi đã yêu cầu cắt điện và rằng điện đã có lại từ giữa tháng 7, nhưng theo một nhà sư ở tu viện, đến ngày 1 tháng 8 vẫn chưa có điện lại.[4] Ngày 20 tháng 9 năm 2009, một số thanh niên đến phá nhà cửa, ném đá, rải truyền đơn, vứt quần áo của các ni cô xuống suối.[7] Ngày 27 tháng 9 năm 2009, một nhóm đông người đến đập phá và đuổi những người trong tu viện ra ngoài. Những người bị đuổi phải đứng dưới mưa trong vài giờ. [8] Ngày 30 tháng 9 năm 2009, Thích Nhất Hạnh gửi một lá thư cho chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết kêu gọi che chở cho tăng thân sau vụ Bát Nhã. Vì không có hồi âm, ngày 2 tháng 10 năm 2009, ông lại gửi một lá thư cho nhân sĩ, trí thức trong và ngoài nước kêu gọi họ "kịp thời lên tiếng để che chở cho 400 người trẻ đang bị bao vây và đàn áp tại chùa Phước Huệ ở Bảo Lộc."[3][9] Hoang Hung, một nhà báo ở thành phố Hồ Chí Minh đã khởi xướng thỉnh nguyện thư yêu cầu những nhà lãnh đạo của Việt Nam cho điều tra độc lập và cho truyền thông đưa tin về vụ mâu thuẫn.[9] Theo ông Hung, hơn 200 người đã ký vào thỉnh nguyện thư yêu cầu chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch Quốc hội Việt Nam phải can thiệp vụ Bát Nhã[9]. Trong những người ký tên có nguyên phó chủ tịch ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh Lê Hiếu Đằng http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB...3%A1t_Nh%C3%A3 |
|
cungoddiem
Banned Join Date: Jul 2012 Số Điểm: 69 |
LAN VỢ TÂM MA
Đang làm việc thì có điện thoại di động, nhìn số thì hoá ra là Hoa, cô bạn thân của vợ chồng chúng tôi gọi. Nghe máy thì hoá ra cô ta rủ tôi chiều nay hết giờ qua cơ quan cô ta chở giúp đi mấy việc vì xe hỏng. Tôi hỏi thế chồng đâu thì Hoa bảo là chồng đi công tác mai mới về. Vợ chồng Hoa và Trung chơi với vợ chồng tôi khá thân, chuyện đi chơi rồi đèo nhau như thế này cũng bình thường. Vợ chồng tôi biết vợ chồng họ từ hồi còn đi học nước ngoài, hồi đó Hoa và Trung đã cưới nhau còn tôi và Lan học xong về nước mới cưới nhau. Lúc bọn tôi về thì vợ chồng Hoa và Trung vẫn ở lại bên đó làm ăn đến mấy năm sau mới về nước. Từ hồi gặp lại nhau vợ tôi và Hoa lại càng thân nhau hơn, suốt ngày thấy rủ nhau đi cafe mua sắm, rúc rích cười đùa với nhau. Công nhận mà nói thì Hoa trông cũng khá hấp dẫn với vóc người khoẻ mạnh cao ráo, làn da trắng bầu bĩnh, nhất là ánh mắt lúc nào cũng lúng liếng đong đưa, tính tình lại bạo dạn hiện đại. Nhiều lúc đi chơi chung cả bốn người, Hoa tự nhiên bá vai bá cổ tôi chẳng ngại ngùng gì cả. Vợ chồng tôi thỉnh thoảng cũng mượn đĩa phim sex và trao đổi với vợ chồng Hoa nên cũng không giữ ý gì lắm khi đề cập đến chủ đề đó, thậm chí còn trêu trọc nhau. Có lần đi chơi ở Tam Đảo, Hoa còn bạo mồm trêu Lan vợ tôi là hay là tối nay đợi hai ông chồng ngủ say rồi hai đứa bọn mình lén sang đổi chỗ cho nhau cho biết mùi lạ đi. Khác với vợ chồng tôi hầu như chỉ thân với vợ chồng Hoa, vợ chồng Hoa quan hệ khá rộng, nhất là có một nhóm mấy cặp vợ chồng khác có vẻ thân thiết lắm, mà cũng đôi lần bọn tôi gặp và biết nhau sơ sơ. Chiều qua đón Hoa ở chỗ làm Hoa nhờ tôi chở đi mua sắm mấy thứ rồi tiện thể rủ tôi đi ăn luôn vì chồng đi vắng cô ta cũng chẳng muốn nấu nướng làm gì, con nhỏ thì đã có ông bà nội ở nhà lo. Lúc ngồi ăn tôi mới chợt nhớ ra lấy trong túi xách cái đĩa phim mượn của Hoa tuần trước chưa trả. Hoa cười hì hì: - em cũng đang cầm một đĩa phim mới đây này, hay cực, nhưng mà Lan nó đang đi vắng, cho anh xem rồi anh phởn chí lên thì chết. - Ôi dào, có gì mà phởn chí. - Hứ…đàn ông các anh, ông nào mà chẳng thèm của lạ, chẳng qua không dám thú nhận thôi, chứ có dịp thì lại chả tớn lên ngay, em không tin là nếu anh có cơ hội…lại chắc chắn cái Lan không biết, mà anh lại bỏ qua. Tôi cười không đáp khiến Hoa càng được thể: - Thấy chưa, nói đúng tim đen nên cứng họng không trả lời. Tôi vội bảo: - không không, anh đâu có thế, em cứ nghĩ xấu về đàn ông bọn anh. Hoa cười tủm tỉm liếc tôi: - Thế giả dụ, em nói giả dụ thôi nhé, em thích anh và sẵn sàng…liệu anh có dám không, mà lại đảm bảo là Lan không biết. Tôi hơi sững người, biết tính Hoa bạo dạn, nhưng không nghĩ cô ta lại hỏi thẳng tuột như thế, tôi hơi đỏ mặt, thực ra Hoa quả là cũng hấp dẫn, nhưng tôi chẳng khi nào dám nghĩ đến điều này, mặc dù đôi lần tôi có liếc trộm mông vú cô bạn của vợ này, và thầm tưởng tượng .. nhưng cũng chỉ thoáng qua ý định nghịch ngợm đó thôi chứ tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đó thực sự cả. Thấy tôi lúng túng, Hoa nheo nheo mắt tinh nghịch: - Giả dụ em không nói đùa mà nói thật thì anh nghĩ sao? Tôi thầm nghĩ, phải cảnh giác, không chừng cô nàng này thử thách tôi rồi đem mách với vợ tôi cũng nên, thế là tôi trả lời kiểu nửa đùa nửa thật: - ồ, không, anh không dám đâu, sợ lắm, sợ Lan nhà anh, rồi sợ Trung nhà em nữa. Hoa cười: - anh nói phét, anh nghĩ em nói đùa, hay là thử anh nên mới nói thế, chứ nếu có cơ hội thật sự, lại không sợ ai biết thì lại chẳng đồng ý ngay ấy chứ, đàn ông mà. Tôi cười tủm tỉm, nghĩ một câu nói đùa gì đó để nói với Hoa. Hoa nói tiếp: - kể ra lén lút ngoại tình thì cũng không hay, nhưng thích của lạ thì không chỉ đàn ông bọn anh mà phụ nữ bọn em cũng không phải là không có, chính cứ sòng phẳng với nhau có khi lại hay. Tôi nhướn mày hỏi sòng phẳng với nhau là sao. Hoa cười: - Thì là như ở bên Tây nó có kiểu đổi vợ đổi chồng cho nhau ý, hồi ở bên đó anh chẳng thấy báo chí bọn nó vẫn có các tin nhắn rồi quảng cáo các CLB swingers còn gì, mà hôm nó em chẳng cho vợ chồng anh mượn cái đĩa phim có kiểu đó còn gì. Tôi gật gù: - ừ, nhưng mà bên đó thế chứ ở mình thì đố ai dám. Hoa nhìn tôi: - Sao lại không có, anh có tin ở ngay Hà Nội này cũng có không, mà không phải là kiểu chơi bời trác táng của bọn chíp hôi lắc liếc mà anh đọc trên báo đâu, vợ chồng đàng hoàng thực sự. Thấy tôi không tin, Hoa bảo: - em thề mà, em biết rõ một hội như vậy mà, giả sử có thì anh có dám tham gia không, mọi cái đảm bảo an toàn, bí mật tuyệt đối. Tôi nhìn Hoa ngạc nhiên: - sao em lại biết, hay là…vợ chồng em có tham gia đấy. Hoa vuốt tóc nhìn tôi ỡm ờ rồi khẽ gật đầu. Tôi vẫn ngạc nhiên: - thật á, em nói thật hay nói đùa đấy. Hoa cười: - em nói thật đấy, nói dối anh làm gì, thực ra cũng chẳng to tát gì, mấy đứa bạn thân của em với nhau ấy mà, chứ đâu dám làm to tát gì, toàn là biết nhau từ lâu rồi chứ chẳng có ai lạ cả, vui là chính, với lại như thế cũng đỡ cho vợ chồng khỏi lâm vào cảnh bồ bịch lén lút, thôi thì cứ công khai sòng phẳng với nhau như vậy còn hơn. Tôi gật gù: - ừ hay nhỉ, anh cũng không dám nghĩ ngay ở Hà nội mà lại có hình thức như vậy. Hoa nhìn tôi chăm chú hỏi: - thế anh có muốn tham gia không, em hỏi hoàn toàn nghiêm túc đấy, anh cũng đi tây về như bọn em rồi nên suy nghĩ cũng thoáng và lại là bạn thân với vợ chồng em nên em mới dám hỏi như thế. Tôi ngập ngừng: - kể ra anh thấy cũng hay hay….nhưng mà chỉ sợ Lan nhà anh không chịu đâu, vợ anh nó cũng sống bên đó gần 5 năm như anh, nhưng anh sợ vợ anh suy nghĩ không như anh. Hoa cười tủm tỉm vẻ bí mật định nói gì đó nhưng lại ngừng lại và bảo tôi: - rồi…để em nói cụ thể với anh hội của bọn em như thế nào đã nhé, cho anh yên tâm, anh biết mấy người lần trước anh gặp vợ chồng em đi ăn trên Hồ Tây hôm trưa chủ nhật cách đây mấy tuần không. Tôi à ra bảo nhớ rồi, hôm đó vợ chồng tôi dẫn mấy người bạn lên quán trên Hồ Tây ăn thì bắt gặp vợ chồng Hoa đang ngồi cũng nhóm với 4 người nữa cũng khá trẻ, có vẻ là hai cặp vợ chồng, trông rất lịch sự đứng đắn, bọn tôi có lại bàn bắt tay làm quen. Hoa bảo: - đó đó, hôm đó là mấy người trong nhóm bọn em đó, còn một cặp nữa nhưng hôm đó không đi, tất cả chỉ có 4 cặp kể cả vợ chồng em thôi, mấy người anh gặp hôm đó là hai vợ chồng nhà Quang, Vân Anh và Dũng, Hương, bọn em biết từ hồi bên kia, bây giờ thì họ cũng làm công ty như bọn em, người thì làm bên máy tính, người thì làm bên kiến trúc, mà hồi ở bên kia anh có gặp rồi nhưng anh quên đấy. Tôi cố nhớ lại, mấy người đó trông ai cũng có vẻ trí thức thành đạt, hai cô vợ kia trông cũng bắt mắt lắm, tôi nhớ nhất là cô tên là Hương, vóc người mảnh dẻ rất đẹp. Tôi tò mò: - thế bọn em … như vậy lâu chưa, mà hình thức cụ thể thế nào, chồng người này cặp bồ với vợ người kia à. Hoa cười vẻ thích thú nói: - bọn em cũng được nửa năm nay rồi, đầu tiên chỉ có hai cặp rồi kéo thêm hai cặp kia vào, còn về hình thức thì…. nhiều cách lắm, vợ chồng anh tham gia thì biết… mà anh yên tâm là rất đàng hoàng có học thức chứ không thô đâu, về chuyện kín đáo thì khỏi nói rồi, toàn bạn bè thân với nhau, chẳng lo lộ ra ngoài, còn chuyện an toàn thì anh cũng yên tâm, đều toàn là người hiểu biết cả, với lại có hội này rồi, không ai chơi bời ở ngoài làm gì nữa, hơn nữa mọi người đều đi kiểm tra sức khoẻ, thử máu trước khi tham gia hết. Tôi nghe cũng xuôi xuôi nhưng mà còn vợ tôi: - anh cũng thấy…muốn tham gia, nhưng mà còn Lan vợ anh, tính vợ anh thì cũng thoáng và bạo, suy nghĩ cũng hiện đại, cũng hay nghịch ngợm ham vui, nhưng mà chuyện này thì hơi…. anh sợ nói ra vợ anh không chịu. Lúc này Hoa mới phá ra cười: - hi hi… anh yên tâm, em nói thật nhé…..thực ra em đã rủ cái Lan vợ anh rồi, đầu tiên nó cũng ngại nhưng mà cũng có vẻ khoái, nó cũng bảo nó chỉ sợ anh không chịu thôi và cũng không dám đặt vấn đề này với anh đâu, nên em bảo nó là để em nói với anh, thế nào anh yên tâm chưa. Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng thấy vui vui, tôi cười phá ra và bảo thế thì còn gì phải lăn tăn nữa, cho vợ chồng tôi tham gia thôi. Tôi còn nói đùa thêm hay là bắt đầu từ bây giờ luôn, tôi và Hoa đi nhà nghỉ luôn. Hoa véo vào sườn tôi, lườm tôi: - anh tưởng em không dám à, nhưng mà thôi, đi đâu mà vội, việc gì cũng phải đàng hoàng, vợ chồng một khi đã tham gia là phải đồng lòng, không dấu diếm gì nhau, chứ tách ra lén đi riêng là không nên, để thông báo với cả hội rồi còn làm buổi chính thức ra mắt cả hội nữa chứ, đợi Lan về đã. Hoa bảo: - anh đã xác định tham gia thì phải thật thông suốt về tư tưởng đấy nhé, gì chứ ghen tuông là không được đâu, cả về phần vợ cũng thế, nhưng mà đàn ông các anh vấn đề tư tưởng hơi khó hơn một chút. Tôi cười: - nghe em nói mà anh cũng hồi hộp rồi đây này…mà có nhiều trò “kỳ cục” lắm hay sao mà bắt anh chuẩn bị tư tưởng ghê thế. Hoa cười bí hiểm: - rồi anh sẽ biết, đủ hết, tây có gì thì mình có cái đó, bọn em có nhiều trò vui lắm, vui là chính mà, chứ nếu chỉ đơn giản là từng đôi đi riêng nhà nghỉ với nhau thì nói làm gì. Mấy hôm sau Lan đi công tác về. Chắc Hoa đã báo cho vợ tôi qua điện thoại rồi nên gặp tôi một cái là Lan hơi đỏ mặt lên vẻ ngượng. Mặc dù xem phim sex cũng nhiều, rồi ở bên Tây cũng nhiều năm nhưng nói gì thì nói, dù hiện đại táo bạo đến đâu thì phụ nữ vẫn là phụ nữ, vẫn có sự ngượng ngùng cố hữu. Lúc tối ngồi nói về chuyện này với nhau, Lan dụi đầu vào ngực tôi bảo: - em cũng thấy hơi ngại và xấu hổ, nhưng cũng thấy việc này hay hay, nhất là anh lại đồng ý và suy nghĩ cũng như em, chính như thế này có khi lại hay, thà rằng thế còn hơn sau này vợ chồng chán nhau rồi lén lén lút lút cặp bồ. Tôi gật đầu hưởng ứng: - thì thế anh mới đồng ý, với lại chỉ đơn thuần là trò vui thôi mà. Vợ tôi cũng gật đầu: - ừ chỉ là vui thôi mà, có gì vợ chồng mình cứ thẳng thắn với nhau nhé, nếu tham gia một thời gian mà thấy không thoải mái thì thôi anh nhé. Tôi gật đầu: - ok, anh đồng ý, có gì cứ nói thẳng với nhau chứ không để trong lòng nhé. Tối thứ sáu tuần đó, cả hội tổ chức một bữa tiệc tại một nhà hàng để chính thức kết nạp vợ chồng tôi vào hội. Ngoài hai cặp Quang – Vân Anh, Dũng – Hương, còn có thêm cặp Khang – Hồng nữa. Khang thì trông bảnh bao trắng trẻo vẻ thư sinh, còn Hồng thì vóc dáng cao, đeo kính cận, nhìn khá duyên, nhất là nụ cười má lúm đồng tiền. Cánh đàn ông thì sàn sàn tuổi 30 như tôi già nhất chắc là Trung chồng Hoa, đã 37, Khang chắc là trẻ nhất vì chưa đến 30, hai vợ chồng này bằng tuổi nhau. Cánh phụ nữ thì cũng tầm 25 – 30 tuổi, trẻ nhất chắc là Hương vợ Dũng, một cô gái gầy mảnh dẻ, nhưng có mái tóc dài và làn da trắng đặc trưng của con gái Hà nội. Bữa ăn diễn ra vui vẻ, mọi người trò chuyện làm quen với vợ chồng chúng tôi, mấy người từng ở bên nước ngoài thì ôn lại kỷ niệm hồi bên đó, tuyệt nhiên không thấy ai đề cập đến chuyện kia cả, duy chỉ có lúc vào tiệc là lời giới thiệu của Hoa và Trung về việc vợ chồng chúng tôi bắt đầu từ hôm nay gia nhập nhóm và mọi người cùng nâng cốc chúng mừng chúng tôi. ăn uống xong thì cả hội kéo nhau đến một quán karaoke gia đình hát hò đến tận tối mới về. Lúc ra lấy xe, Hoa ra bảo là Lan vợ tôi sang xe anh Trung chồng cô ta đèo còn tôi thì trở cô ta. Thấy chúng tôi ngơ ngác, Hoa nháy mắt bảo có việc muốn trao đổi với tôi một tí. Trên đường chở Hoa, cô ta hỏi tôi thấy việc tham gia nhóm này thế nào, thấy thoải mái chứ. Tôi cười bảo thoải mái. Hoa mới bảo từ hôm nay coi như đã là hội viên của nhóm rồi, nhưng mà nếu vợ chồng tôi tham gia ngay hoạt động của nhóm thì sợ sẽ ngượng vì chưa quen, cho nên hãy làm kiểu solo đã. Tôi ngơ ngác hỏi thế solo nghĩa là sao. Hoa cười, nhéo tay vào sườn tôi: - Anh ngốc thế, thế mà không hiểu, là em và anh đi solo với nhau đó. Tôi à ra hiểu vấn đề, lúc này tôi mới để ý lúc nãy xe của Trung chở vợ tôi còn đi cùng tôi mà bây giờ đã rẽ đâu mất rồi. Hoa chỉ đường cho tôi đến một nhà nghỉ gần đó. Tôi hồi hộp đi sau Hoa lên gác, nhìn tấm lưng thon thả khoẻ mạnh và bộ mông to tròn uyển chuyển của Hoa tôi cũng bắt đầu thấy rạo rực. Vào đến phòng nhà nghỉ, Hoa lập tức cuốn lấy tôi … con đực trong tôi cũng thức dậy, tôi thả mình đi trong cơn hưng phấn hoan lạc với cô bạn xinh đẹp hấp dẫn…. Cơ thể đàn bà khoẻ mạnh của Hoa thật hấp dẫn, cảm giác mới mẻ mà tôi chưa từng có với vợ tôi khiến tôi hăng như một cậu trai mới biết mùi đời….xuất tinh xong tôi cười hổn hển phủ phục lên cơ thể trần truồng của Hoa. Nằm ôm nhau trò chuyện, Hoa cười khúc khích: - anh Minh cũng được phết đấy nhỉ, mà anh thấy thế nào….sướng không. Tôi cười gật đầu: - công nhận sướng thật đấy, anh cũng không ngờ. Hoa cười: - thì cảm giác mới lạ mà anh, vợ anh chắc cũng thế. Lúc này tôi mới sực nhớ đến vợ tôi, từ nãy đến giờ vợ tôi ở bên Trung chồng Hoa, chắc cũng làm tình với nhau hùng hục mê say như tôi với Hoa, chắc lúc này Trung cũng đã xuất thoả thuê vào trong người vợ tôi rồi. Thấy tôi đần mặt ra nghĩ ngợi, Hoa bảo: - sao, nghĩ đến việc Lan và chồng em à. Tôi gật đầu, Hoa liền bảo là mới đầu vấn đề tư tưởng là khó vượt qua nhất, nhưng mà cứ nghĩ thoang thoáng thôi là ổn. Tôi cười gật đầu bảo: - ừ em nói phải. Hôm đó tôi về nhà một lúc rồi mới thấy Lan về. Lan có vẻ đỏ mặt lúng túng, cả tôi cũng thấy ngường ngượng nên vợ chồng tôi tránh không nói về chuyện đó với nhau mặc dù ai cũng thừa hiểu lúc nãy khi về đã đi đâu làm gì. Phải đến hôm sau,thấy vợ đã vui vẻ thoải mái, tôi mới hỏi trêu: - thế nào, tối qua vui không. Mặt hơi ửng hồng, Lan cười tủm tỉm: - cũng….được, thế bên anh thì sao, vui chứ. Tôi cười: - vui, Hoa thì em biết rồi còn gì. Lan nhướn mày: - em biết đâu đấy, bạn với nhau chứ có xem nhau ngủ với chồng bao giờ đâu mà biết. Tôi tò mò hỏi: - thế ông Trung làm ăn thế nào, có được không. Vợ tôi lại đỏ mặt, cô gật đầu bảo: - ừ….cũng được lắm, trông người thế mà khoẻ kinh. Tôi gật gù: - khoẻ lắm à, súng ống chắc kích cỡ cũng khá em nhỉ….em sướng nhé, thế ông ý có làm em đạt cực khoái không? Lan đỏ mặt véo vào sườn tôi: - anh này, tò mò thế…thôi không nói nữa. Tôi không chịu thôi, cứ ôm lấy Lan mà cù và gặng hỏi tiếp cho đến khi vợ tôi không chịu nổi, cười rũ rượi, năn nỉ tôi dừng lại và hứa sẽ trả lời tôi. Tôi buông Lan ra không cù nữa và bảo: - được rồi, em mà không thành khẩn khai báo là anh lại cù lại đấy nhé. Lan cười: - em là em ngại anh ghen thôi, chứ em sợ gì mà không khai báo với anh. Tôi bảo: - yên tâm đi, anh không ghen đâu, nào thế em thích được mấy lần. Lan cười e ấp: - được … hai lần. Tôi hỏi tiếp: - súng ông ý to không. Lan gật khẽ: - to…to lắm, gân guốc nhìn phát kinh. Nghe Lan nói tự nhiên trong đầu tôi hình dung ra cảnh cái bộ phận giống đực đó của anh bạn tôi đang thọc lia lịa vào người vợ tôi, kể cũng xót ruột thật. Mấy hôm sau thì Trung rủ tôi đi uống bia sau khi hết giờ cơ quan. Nâng cốc bia chạm cốc với tôi, Trung cười hể hả hỏi: - thế nào, sau vụ đó thấy thế nào, đầu óc thoải mái không lăn tăn gì chứ. Tôi cười: - ừ , thoải mái không lăn tăn gì cả. Trung và tôi làm ực một hơi hết cốc bia, đặt cốc xuống bàn, Trung cười: - vậy là được rồi, quan trọng nhất là lần đầu tiên vượt qua được tâm lý, vậy là vợ chồng ông tham gia lâu dài được rồi. Rồi Trung kể nhóm có nhiều trò vui lắm, nhưng cứ để dần dần cho vợ chồng tôi làm quen đã, hiện tại đang chơi trò đi ngủ “gửi”, tức là các cặp vợ chồng thoả thuận với nhau rồi vợ hoặc chồng sẽ đến ngủ nhà cặp vợ chồng khác một đêm, đêm đó thì người đi ngủ nhờ sẽ coi như cũng là chồng hoặc vợ với chủ nhà. Cứ thế mà xoay tua lần lượt và thường tổ chức vào đêm thứ Sáu cuối tuần. Tôi gật gù bào thế cũng hay, như thế thì không có sự có mặt của vợ hay chồng mình, cũng đỡ ngại hơn. Thấy tôi hưởng ứng, Trung bảo ưu tiên vợ chồng tôi mới tham gia, cuối tuần tới có hai cặp muốn chơi trò gửi với vợ chồng chúng tôi đấy, thế là không ai phải ngủ ở nhà một mình cả. Tôi hào hứng: - ừ để tôi hỏi Lan nhà tôi, nhưng chắc vợ tôi đồng ý thôi, hôm nọ cứ tưởng sẽ ngượng nhưng hoá ra cũng bạo ra trò đấy chứ, mà là với cặp nào đây. Trung cười bảo: - à, cặp Khang Hồng thì mời cậu, còn cặp Dũng Hương thì mời vợ cậu. Tôi thầm nghĩ đến vóc dáng cao ráo thể thao săn chắc của Hồng. Trung nháy mắt: - cái Hồng đấy trông dây dây thế mà khoẻ lắm đấy, nó sáng nào cũng dậy sớm tập thể dục đấy, máy móc nó ngon lành trơn tru lắm. Tôi cười bảo: - tôi thì tôi lại thấy người cái em Hương đó đẹp, tuy hơi mảnh mai nhỏ nhắn nhưng cân đối lắm. Trung cười: - à, em Hương đó thì khỏi nói rồi, em ý trước từng học múa đấy, em này mà nhìn từ đằng sau, tóc lại búi gọn lên, cổ dài trắng nuột, nhìn chắc tưởng là gái 17-18 ấy chứ. Tối thứ sáu tuần đó từ cơ quan về nhà chúng tôi qua đón đứa con nhỏ ở trường rồi mang gửi nhà ông bà ngoại gần đó và bảo sáng hôm sau sẽ đón về, thỉnh thoảng chúng tôi cũng hay gửi con cho ông bà như vậy khi đi công tác, về quê hay bận việc gì đó về muộn. Cơm nước xong, vợ tôi đi tắm trước khi thay đồ để đi, còn tôi mặc sẵn quần áo rồi tranh thủ ngồi đọc báo đợi vợ tôi. Tắm xong vợ tôi ra phòng ngoài lấy quần áo dài để mặc, liếc nhìn thấy vợ tôi lấy cái váy ngủ bằng lụa mỏng tang vo gọn lại rồi nhanh nhẹn nhét vào cái túi nhỏ. Rồi tôi thấy vợ tôi còn mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy mấy viên thuốc tránh thai ra uống. Lúc vợ tôi mặc quần sao xong, tôi ra ôm choàng lấy cơ thể thơm thoang thoảng sạch sẽ của cô, hôn lên mái tóc mượt của cô. Cô cũng ôm choàng lấy tôi, không ai nói với ai, im lặng một lúc thì tôi bảo: - thôi, bọn mình đi nhé, chúc em vui vẻ nhé. Lan cười bẽn lẽn gật đầu: - em cũng chúc anh vui vẻ. Rồi bọn tôi mỗi người một xe đi đến nhà hai cặp kia. Tôi chưa đến nhà Khang Hồng bao giờ, nhưng qua điện thoại họ tả đường cho tôi thấy có vẻ cũng đơn giản. Hai vợ chồng này ở tập thể ở khu thành công, tít trên tận tầng năm. Theo địa chỉ tôi đến phòng 504, ngần ngừ một lát rồi bấm chuông. Ra mở cửa cho tôi là Khang, ở nhà nên anh ta chỉ mặc quần soóc và áo phông. Khang niềm nở mời tôi vào và gọi với vào phía trong: - Hồng ơi, anh Minh đến rồi đây này, ra pha nước cho anh đi. Tôi nhìn quanh, căn hộ này đẹp quá, nhìn nhà tập thể thì lùi xùi nhưng vào bên trong nhà thì thấy cũng xịn không kém căn hộ cao cấp, ngay cửa vào là phòng khách, phía bên là lối đi vào khu bếp và phòng ăn, còn bên cạnh chắc là phòng ngủ. Khang lại là dân kiến trúc nữa. Tôi vào phòng khách, Khang đang ngồi xem tennis giải úc, món này thì tôi cũng khoái, nên câu chuyện nhanh chóng xoay quanh chủ đề này. Hồng ở phòng trong đi ra. Cô ta reo lên: - ôi anh Minh, 8 rưỡi rồi không thấy anh đến, vợ chồng em cứ tưởng anh bận việc gì đó không đến được. Hồng vừa pha chè vừa vui vẻ trò chuyện với tôi. Thấy tôi khen nhà đẹp, Hồng bảo: - có gì đâu anh, anh Khang nhà em vừa sửa lại hồi đầu năm ấy mà, nhà cũng chật, bọn em muốn mua căn hộ rộng hơn nhưng chưa đủ khả năng, cũng có miếng đất bố mẹ cho nhưng chưa muốn xây lên, với lại ở khu vực trung tâm này đi làm mọi thứ cũng tiện hơn. Hồng mặc bộ váy ở nhà đơn giản nhưng ôm sát người kheo rất khéo bộ mông khoẻ mạnh vào cái eo thon gọn, ở nhà nên cô ta không để tóc dài mà buộc gọn ra sau gáy. Tôi hơi mất tự nhiên vì cứ nghĩ đến chuyện mình tới đây để làm gì, còn vợ chồng họ thì cứ tự nhiên như không. Ngồi nói chuyện, xem TV được một lúc thì đã gần 9 rưỡi. Khang quay ra bảo vợ: - em vào cho con ngủ và đi tắm đi. Hồng đứng dậy nhoẻn miệng cười với tôi: - anh ngồi chơi nhé, em phải vào cho con bé nhà em đi ngủ, nó cứ 9 rưỡi là ngủ nhưng cứ rứt khoát là mẹ phải đọc truyện cổ tích một lát mới chịu ngủ. Khang với tay lên tủ rượu lấy ra một chai rượu thuốc rót ra hai chén và nói: - anh thử dùng loại rượu đặc biệt này xem, ông xếp chỗ em đi công tác miền Nam được trong đó biếu đấy, ngâm đủ loại bổ dưỡng đặc biệt, ông ấy lại không uống được rượu nên cho em, em uống thử thấy bốc ghê lắm, anh làm thử đi. Tôi cười hỏi có phải rượu bổ này là bổ cái khoản kia không. Khang bảo đúng rồi, uống vào chơi xung lắm. Tôi hào hứng uống ly rượu, rượu khá mạnh thơm nồng mùi thuốc. Tôi thầm nghĩ, ông này cho mình uống rượu bổ cứ như là để giúp mình lát nữa chơi vợ ông ý xung hơn thì phải. Hồng vào trong, tôi nghe rõ tiếng cô ta nựng con, đọc truyện cổ tích tấm cám, mãi một lúc im lặng chắc đứa con nhỏ đã ngủ thì có tiếng mở cửa lạch cạch, tiếng nước ào ào, chắc là đi tắm. Ngồi uống đến ly rượu thứ ba thì tôi đã thấy nóng bừng mặt. Khang bảo tôi đi tắm qua một cái cho mát rồi còn đi ngủ. Tôi hồi hộp đứng dậy, bắt đầu vào việc chính rồi đây, Khang bảo tôi treo quần áo dài lên móc, đi ngủ thì cứ cởi trần quần đùi thôi cho thoải mái. Khang dẫn tôi vào phòng ngủ phía trong, Hồng đang ngồi ở bàn trang điểm chải tóc, cô ta đã thay ra bộ váy ngủ hai dây mỏng dính, nhìn khêu gợi quá. Tôi bước vào phòng tắm, phòng tắm khá rộng, sạch sẽ hiện đại. Cởi hết quần áo ra tôi bật vòi hoa sen xối nước. Không biết có phải tại rượu không mà tôi thấy hưng phấn quá, dương vật tôi cửng lên cứng ngắc, hùng hổ chĩa thẳng ra như nòng pháo. Đã tắm ở nhà rồi nên tôi chỉ tắm qua, lau khô người rồi mặc quần đùi vào bước ra. Cái dương vật bất trị của tôi nó cứ chống hẳn quần lên, khiến tôi cứ phải đưa cả hai tay xuống che khi bước ra phòng ngoài. Khang bảo: - em cũng tắm qua một cái. Tôi dè dặt ngồi xuống cạnh giường, trên giường đứa bé gái chừng 3 tuổi đang ngủ say sưa. Hồng quay ra hỏi tôi: - thế nhỏ nhà anh được mấy tuổi rồi. Tôi nói: - à nhỏ nhà anh thì lớn hơn, nó 6 tuổi rồi, đi học rồi. Hồng cười: - em định học kỳ tới cũng cho bé nhà em đi học thôi, cho nó đến lớp cho nó ngoan, chứ bây giờ nhõng nhẽo lắm, ông bà chiều mà. Tôi trêu: - chắc nó nhõng nhẽo giống mẹ. Hồng cười: - em mà nhõng nhẽo á, anh Khang nhà em còn trêu em phụ nữ gì mà nhiều lúc tính tình như đàn ông. Thấy tôi ngơ ngác nhìn đứa bé rồi nhìn xung quanh phòng, Hồng hiểu ý nói: - em cho nó ngủ chung giường anh ạ, mà nó đã ngủ rồi thì yên tâm, say lắm, có muốn đánh thức nó cũng khó ấy chứ, anh không phải lo đâu. Rồi Hồng chuyển sang chuyện Lan vợ tôi, cô ta bảo: - chị Lan nhà anh xinh nhỉ, mà tính chị ấy cũng hay, bọn em mới gặp mà nói chuyện hợp lắm. Tôi cười: - thế à, anh thấy cũng bình thường thôi mà, có thấy xinh lắm đâu. Hồng bĩu môi: - đàn ông các anh thì có bao giờ biết đánh giá chính xác vợ mình đâu, chỉ thích của lạ thôi, chỉ có phụ nữ bọn em là thiệt thòi. Tôi định lấy chuyện hôm nay ra trêu, nhưng lại thôi vì không thấy vợ chồng họ nhắc gì đến, mình nói ra vô duyên. Lúc này thì Khang cũng tắm xong. Anh ta đi ra chỉ mặc mỗi quần sịp. Ra chỗ bộ dàn âm thanh, anh ta chọn một đĩa nhạc nhẹ du dương bật lên khe khẽ và bảo: - vợ chồng em có thói quen nghe nhạc nhẹ ban đêm anh ạ, bật nhỏ thôi, đầu óc cảm thấy thư giãn lắm. Hai vợ chồng họ bắt đầu leo lên giường, Hồng bế đứa con dịch sát vào mép trong giường và chỉ cho tôi nằm vào phía giữa đứa bé và vợ chồng họ, miệng bảo: - anh Minh thông cảm nhé, nhà em chật chội quá. Thấy tôi vẫn ngần ngại nhìn đứa bé đang ngủ say, Khang bảo: - không sợ đâu anh, nhỏ nhà em nó ngủ say lắm, anh cứ vô tư. Tôi lồm cồm leo lên, chiếc giường đôi này rất rộng nên dù có cả ba người chúng tôi và đứa bé cũng vẫn thấy thoải mái. Tình huống này cũng kỳ cục thật, tôi bảo: - Khang và Hồng này, thú thực anh mới tham gia nên chẳng biết phải như thế nào đâu. Khang và Hồng cùng cười, Khang bảo: - cũng không có gì đâu, anh cứ tự nhiên thoải mái, lần đầu chắc anh cũng còn ngại, rồi sẽ quen thôi mà, tối nay anh cứ coi Hồng vợ em như là vợ của anh thôi, mọi việc tuỳ anh mà. Hồng cười hì hì chêm vào: - thế là em có hai chồng một lúc nhỉ, sướng thật đấy. Tôi thầm nghĩ, chắc giờ này vợ tôi cũng đang phải làm vợ anh chủ nhà bên kia. Vặn đèn ngủ xuống chỉ còn sáng lờ mờ, Khang vừa cởi nốt cái quần sịp ra vừa giục tôi: - cởi luôn ra đi cho thoải mái anh à. Hồng cũng kéo cái váy ngủ mỏng tang qua đầu cởi hẳn ra. Khang vừa cười vừa đẩy vợ mình vào nằm giữa anh ta và tôi miệng trêu: - vợ thì phải nằm vào giữa hai chồng chứ. Cơ thể trần truồng khoẻ mạnh của Hồng chạm vào tôi nhưng tôi vẫn ngại chưa dám vòng tay ra ôm làm Khang ở bên kia nghển đầu lên giục: - kìa, sao anh Minh dè dặt thế. Tôi dè dặt trở mình, áp người vào bên người Hồng, vòng một tay đặt lên người cô ta, da thịt cô này mềm và mát thật, sờ vào mà sướng cả tay, cái dương vật tồng ngồng nóng hổi của tôi chạm vào bên đùi mịn màng của Hồng. Hồng cười rúc rích nằm giữa hai người đàn ông vẻ thích thú. Tôi thầm nghĩ, hai vợ chồng này bạo thật, phim sex cũng đến thế này là cùng. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy kích thích, với lại sự tự nhiên của hai vợ chồng nhà này cũng làm cho tôi thấy thoải mái và bắt đầu mạnh dạn ôm ấp sờ soạng Hồng. Người cô này thon thả săn chắc sờ nắn rất thích, vú hơi nhỏ hơn so với vú vợ tôi nhưng bóp cũng rất sướng. Đợi Khang hôn vợ xong, tôi cũng nhoài người lên để hôn, đôi môi ướt rượt của cô này vừa rời môi chồng xong lại hé mở nút lấy môi tôi, mắt nhắm nghiền vẻ say đắm. Khang cười nhìn tôi hôn vợ anh ta, anh ta hôn chụp choạt vào bên má vợ, cổ vợ. Nụ hôn của Hồng cảm giác là lạ say mê khiến tôi tiếc nuối khi rời ra. Tôi và Khang mỗi người bú một bên vú của Hồng, một cảm giác dâm đãng buông thả cứ ngày một trào lên trong tôi, khiến tôi không chút ngại ngùng khi Khang rủ tôi cùng chúi đầu xuống phía háng của vợ anh ta để liếm láp hôn hít chỗ đó. Tôi thầm so sánh thấy chỗ đó của Hồng với vợ tôi, cũng không khác biệt nhiều lắm, nhưng lông có vẻ nhiều và dài hơn của vợ tôi. Không chịu nổi sự kích thích của hai người đàn ông một lúc liếm láp chỗ đó, Hồng cười nhăn nhó khổ sở, nước ứa ra nhờn hết cả miệng của tôi và chồng cô ta. Một lúc sau thì Khang rủ tôi: - anh em mình bây giờ để cho vợ phục vụ một tý nhỉ, lao động từ nãy đến giờ rồi còn gì. Tôi và Khang nằm ngửa ra cho Hồng lụi cụi ở dưới mút dương vật cho cả hai chúng tôi, cứ người này một tý, người kia một tý. Cô này trông có vẻ trí thức vậy mà mút mát khéo ra phết, vừa mút vừa cười khúc khích, ậm ự trong cổ họng rất chi là dâm. Trong ánh sáng mờ mờ, tôi thấy dương vật của Khang cũng to chẳng kém gì của tôi nhưng ngắn hơn một chút, Hồng mút cho cả hai cái dương vật bọn tôi ướt nhờn nước. Khang ngồi hẳn dậy cúi sát vào xem vợ anh ta mút dương vật cho tôi chùn chụt như mút kem. Đang mút Hồng nhả dương vật tôi ra quay sang hôn chồng vẻ rất âu yếm. Eo ôi, môi cô ta ướt nhờn nước do dương vật tôi ứa ra thế kia mà hai vợ chồng họ vẫn hôn nhau như không. Nhìn cảnh Hồng cứ luân phiên mút dương vật tôi và hôn chồng mà mà tôi thấy kích thích quá, dương vật căng cứng hết cỡ. Khang bảo: - em phục vụ chồng nào trước đây hả Hồng, thôi ưu tiên chồng khách mời nhé, anh Minh ấy trước đi. Hồng nũng nịu cười gật đầu với tôi. Tôi cười lắc đầu: - ai lại thế, khách ai lại tranh với chủ nhà, tiền chủ hậu khách chứ. Nhường qua nhường lại một lúc thì Khang và Hồng cũng chiều ý tôi mà làm trước. Tôi ngả người thoải mái trên giường xem hai vợ chồng họ vào cuộc. Vừa nằm ngửa ra cho vợ ngồi cưỡi lên trên Khang vừa nói: - vợ chồng em hay khởi đầu bằng tư thế cưỡi ngựa này anh à, vợ em vốn khoẻ hơn em mà, em làm ngựa mà cũng mệt nhoài. Hồng nhìn tôi cười chống chế: - anh Khang nói thế lại làm anh tưởng là em ghê lắm, bắt nạt anh ý. Hai vợ chồng bắt đầu nhịp nhàng vào cuộc, Hồng chống hai tay lên ngực chồng, nhấp nhổm y như đang phi ngựa thật, dương vật chồng cô ta thục vào ngập lút rồi lại rời ra, tiếng nhóp nhép, tiếng ạch ạch của cơ thể trần truồng dập vào nhau kêu đều đều. Chưa bao giờ tôi được xem phim sống như thế này cả, mà lại là hai vợ chồng thật sự làm tình với nhau chứ không phải là diễn viên. Máu nóng như dồn hết lên mặt tôi. Tôi ngồi hẳn dậy sát lại gần họ, tay tôi đặt lên phần bụng phẳng lỳ cơ bắp săn gọn của Hồng. Bụng săn do tập thể thao thế này làm gì mà phi ngựa chẳng khoẻ cơ chứ, tôi thèm khát lần tay xuống phần háng, dưới đám lông mu đen mượt, hai múi thịt tách ra ngậm tròn lấy dương vật của chồng cô ta. Lúc này Hồng đang ngửa cổ nhắm nghiền mắt vì sướng nên cô ta không nhìn tôi, mặc kệ để cho tôi sờ soạng. Thấy tôi nuốt nước bọt sờ soạng vẻ thèm khát quá rồi, Khang liền nói: - anh Minh làm ké tí cho đỡ thèm nhé. Rồi anh ta bảo vợ: - em cho anh Minh làm một tý. Hồng cười đỏ mặt thích thú gật gật đầu. Khang bảo tôi ngồi quì phía dưới phía sau hông của Hồng. Ngoái cổ lại thấy tôi đã ở vị trí, Hồng nhấp nhấp thêm vài cái rồi ngả người xuống người Khang, nhấc mông lên cho dương vật chồng cô ta tụt ra rồi hơi ễnh mông về phía tôi, hai mép âm đạo cô ta hé mở đúng tầm dương vật tôi chĩa vào. Chẳng cần phải để mời thêm, tôi vội để hai tay lên mông Hồng lấy cứ rồi lựa cho dương vật tôi đặt vào đúng chỗ cần thiết rồi ấn mạnh, ót dương vật tôi trơn tru lao vào ngập lút. Hồng bật ngửa cổ kêu ư một cái thích thú. Khang ở dưới liền hỏi: - sao em, được súng lạ chọc vào thích quá à. Hồng hổn hển cười hinh híc. thèm quá nên tôi không thể chơi từ tốn được mà hăng hái dập khá nhanh vào mạnh, dương vật tôi như cái pít tông thọc liên hồi. Được một lát thì Khang bảo tôi nhường cho anh ta một lát, thế là tôi rút dương vật ra nhường cho anh ta. Tư thế này hoá ra rất hay, chỉ cần chỉnh một tý là Hồng có thể giao hợp với chồng cô ta hoặc với tôi. Cứ thế tôi và Khang luân phiên chơi Hồng. Hồng quả là có biệt tài đặc biệt, cô ta cứ thỉnh thoảng lại nhíu nhíu âm đạo co bóp dương vật của tôi khiến tôi phải cố bặm môi để không bị xuất. Tôi cũng không phải là người yếu, nhưng bị kích thích quá nên tôi không trụ được lâu, cảm giác sắp bùng nổ dâng lên khi tôi dập Hồng sau mấy lượt, tôi vội ú ớ: - chết, khéo anh ra mất, không chịu nổi…Khang liền bảo: - anh cứ vô tư đi, mà không phải cho ra ngoài đâu, vợ em lúc nãy uống thuốc tránh thai rồi, anh yên tâm. Dập cố mấy phát thật mạnh khiến Hồng chúi cả người về phía trước và Khang phải ở dưới vòng tay ôm giúp cô ta, tôi xuất vọt tinh ra như vòi nước, tinh trùng tôi phọt thoả thuê vào tít sâu trong âm đạo Hồng. Âm đạo cô ta cũng co thắt lia lịa như muốn vắt kiệt tinh trùng của tôi. Mãi một lúc sau xuất tinh xong, tôi mới hổn hển bò ra. Hồng cứ để kệ thế lại dập xuống giao hợp với chồng cô ta với cái âm đạo đầy tinh trùng của tôi. Lúc này Hồng cũng lên cực điểm, cô rên ư ử dập như giã giò rung cả giường, Khang ở dưới khổ sở chịu đựng một lát thì hết chịu nổi cũng xuất vọt ra. Cả ba chúng tôi cười sảng khoái nằm ngả ra giường nghỉ ngơi trò chuyện, Hồng lại nằm giữa cho tôi và chồng cô ta ôm hai bên. Khang hỏi tôi: - sao anh, anh thấy thích chứ. Tôi cười gật đầu: - thích, công nhận thích thật, mà anh cũng khâm phục vợ chồng em đấy, chưa bao giờ anh nghĩ là anh lại có thể làm được như thế. Khang tâm sự: - hồi đầu tiên bọn em cũng thấy ngượng lắm, xem phim thì thấy thích, nhưng đến lúc làm thật cứ đờ người ra cả vợ lẫn chồng, ngượng ơi là ngượng, mãi sau bọn em mới quen đấy, bây giờ thì thấy vui, mà suy cho cùng cũng đâu có gì mà phải ngượng anh nhỉ, cảm giác vui thích do tình dục mang lại cũng đang để thử những cái mới lạ lắm, cơ bản là xác định được tư tưởng hai vợ chồng với nhau thôi. Hồng vuốt vuốt vào ngực tôi hỏi tôi có mệt không, có thích không. Tôi cười hì hì bảo làm thế này kích thích quá, hưng phấn quá nên không kìm được. Hồng cười: - ừ, để hôm nào em sang ngủ nhờ nhà vợ chồng anh nhé, mà hôm nay hình như Lan nhà anh cũng đi ngủ nhờ phải không, cặp nào thế? Khang liền nói: - à, vợ anh ý đến nhà Dũng Hương. Hồng cười: - thế thì chắc nhiều trò vui lắm, nhà đấy là dân văn nghệ mà, nghịch lắm, cái Hương nó trẻ nhưng cũng bạo, còn ông Dũng nhỏ người vậy mà dâm lắm đấy, mà không biết chị ấy nhà anh có dám cho để đèn sáng chơi không nhỉ. Khang lắc đầu: - chắc lần đầu chưa dám đâu, bọn em bạo thế này mà cũng phải mãi về sau mới dám đấy, vợ chồng không nhìn thấy tận mắt thì đỡ ngại hơn. Trò chuyện một lát thì tôi và Khang hồi lại, tôi cũng ngạc nhiên vì bình thường phải lâu hơn tôi mới hồi lại được. Khang cười: - thế nào, anh thấy rượu thuốc nhà em tốt không. Tôi cười gật đầu bảo: - rượu này là kiểu chồng uống vợ khen ngon đây màcuộc chơi ba người lại diễn ra hào hứng, bất chấp đứa con nhỏ ngủ trong góc giường. Tôi và Khang luân phiên chơi đủ mọi tư thế, lần này thì Khang xuất tinh trước, tôi cũng xuất tinh sau đó một lát trong tư thế đè sấp Hồng xuống giường mà giã từ trên xuống, tinh trùng tôi và Khang đầy ứ trong âm đạo Hồng rớt cả xuống giường. Nghịch ngợm trò chuyện thêm một lát thì cả ba chúng tôi cũng thấm mệt và buồn ngủ. Khang bảo tôi khoan hẵng ngủ mà đi tắm rửa qua cho sạch rồi mặc quần áo vào rồi mới ngủ vì sợ sáng hôm sau say giấc ngủ quên, đứa nhỏ nhà họ thức dậy nhìn thấy lại hỏi lung tung. Sáng hôm sau thức dậy chúng tôi cùng đi ra ngoài ăn sáng rồi Hồng về trước còn tôi và Trung ngồi uống cafe trò chuyện đến gần 9h tôi mới về nhà. Về đến nhà thì Lan vợ tôi đã về rồi và đang lúi húi trong bếp. Tôi lại gần ôm lấy vợ từ đằng sau khiến cô giật mình rồi cười khúc khích, hồi mới yêu tôi mê cái nụ cười này của vợ tôi lắm. Hôn chụt một cái vào má vợ tôi hỏi: - thế nào, tối qua vui không em? Lan cười ngượng đỏ cả mặt lên: - khiếp, vui gì mà vui, ghê quá, em xấu hổ chết đi được. Tôi cù vào sườn vợ hỏi dồn: - có thật là ghê không, em đừng có nói là đêm qua em không đạt cực khoái lần nào đấy nhé. Vợ tôi đỏ mặt cười khúc khích lắc đầu, tôi lại càng cù khiến cô ta oặn ẹo người rồi phải cười phá lên thừa nhận là có đạt cực khoái. Vợ tôi cấu vào tay tôi hỏi dồn: - anh cứ trêu em, thế còn anh thì sao, sướng…chứ, mà làm được mấy cái, em thấy cái cô Hồng đó có vẻ cũng ác liệt đấy, chồng em đẹp trai thế này làm gì mà cô ấy chả khoái, đời nào chịu thả anh ra không bắt anh làm hai cái. Tôi cũng cười ngượng nghịu: - ờ…ờ … anh làm hai cái thật. Vợ tôi nguýt tôi: - chắc đủ kiểu chứ, kể em nghe xem nào. Tôi cười: - muốn anh kể à, được rồi, em kể trước đi rồi anh kể. Vợ tôi cười lớn: - không, anh kể trước đi, rồi em mới kể. Cười đùa đùn đẩy nhau mãi mà chẳng ai chịu kể trước cả vì trong thâm tâm cả tôi và Lan đều ngại. Sang tuần sau thì đến lượt vợ chồng tôi nhận cô vợ tên là Hương đến ngủ lại nhà. Tôi có cảm giác sướng như một ông vua khi nằm giữa hai cơ thể trần truồng thơm tho của hai người phụ nữ. Vợ tôi ngượng bắt tắt đèn tối om, nhưng cũng không sao, vẫn sướng chán, tôi nằm ngửa, dương vật thẳng đơ chĩa lên cho hai cái miệng ấm nóng thay phiên nhau liếm láp bú mút nhóp nhép. Hai bà vợ lại còn rì rầm cười rúc rích với nhau nữa chứ, dâm quá là dâm. Đến lúc sang màn chơi thực sự, dương vật lần lượt được hai cái âm đạo phục vụ, tôi cảm nhận rõ ràng sự khác biệt của âm đạo vợ tôi và của Hương, không hẳn là của Hương khít và nhiều nước hơn của vợ tôi, nhưng có một cảm giác gì đó rất khác biệt, cứ ấm áp hút chặt lấy dương vật tôi. Hai cô vợ bắt tôi chơi đủ kiểu, trong khi tôi chơi một cô thì cô kia tranh thủ hôn hít, liếm tí sờ soạng tôi khiến tôi sướng tê người, sướng nhất là khi tôi nằm ngửa ra cho Hương cưỡi lên dập như phi ngựa còn Lan ở bên dưới liếm láp hai hòn dái tôi, và phần thân dương vật lộ ra không cắm ngập vào hết. Đến lượt vợ tôi và Hương đổi chỗ cho nhau, Hương làm còn bạo hơn, không chỉ liếm láp mà khi vợ tôi nhấc hẳn lên cho dương vật tôi tuột ra thì cô ta lại mút nó chùn chụt một lát trước khi nhả ra cho nó cắm ngập vào âm đạo vợ tôi. Chơi kiểu này tôi cũng phần nào hình dung ra được cái hôm vợ tôi đến ngủ nhà vợ chồng Hương chắc cũng làm những trò y như vậy. Đến tư thế Lan nằm ngửa ra, cho Hương quỳ lom khom trên mặt, còn tôi quì chơi, hai hòn dái tôi đung đưa ngay trên miệng vợ tôi nằm dưới, thì tôi cảm thấy hết chịu nổi, vì cứ thọc vài cú vào trong âm đạo Hương thì tôi lại rút ra chìa xuống cho vợ tôi mút vài cái, đúng lúc đến khi vợ tôi mút thì tôi xuất phọt ra, bao nhiêu tinh trùng căng ứ nãy giờ bơm thẳng tuột vào mồm vợ tôi khiến cô ấy bị sặc. Sang tuần sau đó, Trung gọi điện cho tôi, anh ta cười vào bảo: - có vẻ vợ chồng ông cũng quen quen rồi đấy nhỉ, để cuối tuần này tổ chức một buổi party cả nhóm cho vợ chồng ông tham gia nhé. Rồi anh ta bảo tối nay qua nhà anh ta để phổ biến một số cái cho vợ chồng chúng tôi trước. Tối hôm đó vợ chồng tôi đến nhà Hoa và Trung, nhà tôi cũng gần nhà họ, chỉ dăm phút đi xe máy là tới. Đến nơi, pha chè mới tôi uống xong thì Hoa đứng dậy kéo vợ tôi đi lên gác, trước khi đi còn tủm tỉm quay lại bảo: - đấy, hai ông ngồi nói chuyện với nhau cho tự nhiên, để chị em tôi lên gác buôn dưa lê một lát. Lúc này Trung mới nói qua với tôi một số hình thức vui vẻ tập thể của nhóm. Tôi nghe mà há hốc mồm, không ngờ lại có nhiều trò quái quỉ như vậy, nhưng mà kể ra thế cũng vui. Trung bảo: - tôi kể qua như thế cho ông biết thôi, rồi từ từ ông sẽ biết, đầu tiên bọn tôi định tổ chức một cuộc vui đặc biệt để coi như là party ra mắt của vợ chồng ông, nhưng rồi lại sợ ngay lần đầu tiên mà làm đặc biệt quá thì vợ chồng ông bị đột ngột quá chưa quen, nên hôm tới sẽ tổ chức nhẹ nhàng thôi, coi như một buổi vui bình thường như mọi khi của nhóm. Rồi Trung nói cho tôi biết hình thức tổ chức như thế nào và hẹn tối hôm đó qua nhà anh ta rồi cùng đi với vợ chồng anh ta vì tổ chức ở nhà của cặp Quang – Vân Anh, nhà tít trên Quảng Bá nên sợ tôi không biết đường đi. Trong lúc Trung nói chuyện với tôi thì ở nhà trên chắc Hoa cũng dặn dò vợ tôi cụ thể rồi nên tôi không phải hướng dẫn gì thêm cho vợ tôi cả. Đến hôm thứ Sáu cuối tuần đó, buỏi chiều ăn cơm sớm xong, vợ chồng tôi lên xe máy đến nhà vợ chồng Trung. Lúc ra xe tôi hỏi là có hồi hộp không. Lan nhoẻn miệng cười bảo kể ra cũng hồi hộp không biết có tham gia tự nhiên được không. Tôi cười bảo thì cũng như những bộ phim sex bọn tôi đã xem là cùng, có gì mà sợ không làm được. Lan cười vẻ đồng tình. Vợ tôi hôm nay trông rất xinh trong bộ váy đen hàng hiệu, để lộ bờ vai thon thả trắng nuột và cái cổ cao, cũng như mọi khi vợ tôi chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng như thế tôi lại thấy càng đẹp. Đến nhà Trung thì thấy hai vợ chồng họ cũng đang dắt xe ra cổng. Chúng tôi lên Quảng Bá, rẽ xuống dốc từ đê, đi vòng vèo qua con đường vắng vẻ một hồi ra gần đến hồ thì vợ chồng Trung dừng lại trước cửa một ngôi biệt thự bề thế cửa đóng kín mít. Sau vài hồi bấm chuông thì một người đàn ông ra mở cổng, vồn vã mời bọn tôi vào, đó là Quang, vóc người cao to, trông bộ quần soóc áo phông. Tôi để ý thấy mắt anh này liếc nhanh, nhìn khoảng ngực trắng hồng của vợ tôi lộ ra. Vân Anh vợ Quang lúc này cũng bước ra đón bọn tôi. Cô này vốn đã vóc dáng tròn lẳn, lại mặc cái váy hai dây mỏng tang hở hang, ngắn đến nửa đùi, nên lại càng nổi bật bộ ngực to tròn và cặp mông to núng nính. Trong phòng khách đã đầy đủ hai cặp vợ chồng kia. Nhà rộng và đẹp thật, chắc mới xây nên nội thất rất sang trọng hiện đại và còn mới nguyên. Quang giải thích cho tôi là họ xây nhà này vốn định cho thuê nhưng chưa tìm được khách nên để không, chỉ thỉnh thoảng có việc, chẳng hạn như những dịp vui cả nhóm như thế này thì mới về thôi. Ngồi uống nhâm nhi rượu vang một lúc, Quang đứng dậy nói: - thôi có khi chúng ta bắt đầu nhỉ, lên trên kia chúng ta lại uống tiếp. Trung nhìn sang tôi giải thích: - Minh chắc chưa rõ, nhóm mình có lệ là tổ chức tại nhà ai thì chủ nhà sẽ là người điều hành cuộc vui, như kiểu MC ý mà. Đã được Trung giải thích là sẽ tổ chức buổi khiêu vũ, nhưng tôi chưa hình dung là làm sao lại có địa điểm ở nhà mà tổ chức nhảy được, nhưng lên đến tầng trên cùng nhà Quang thì tôi hiểu, hoá ra trên này có một phòng phải rộng đến hơn ba chục mét vuông, sàn gỗ, thiết kế rất đẹp, đồ đạc thì chỉ có ghế sa lông kê sát tường, tủ rượu thì làm chìm trong tường, giữa phòng để trống hoàn toàn, tha hồ đủ chỗ nhảy nhót cho 5 cặp bọn tôi. Tôi để ý thấy các cửa sổ phòng đều buông rèm kín, nhưng điều hoà chạy êm ru khiến phòng mát mẻ mà không hề bí chút nào. Vặn mờ đèn đi, bật nhạc lên, Quang tuyên bố buổi khiêu vũ bắt đầu, rượu và đồ uống thì sẵn trong tủ tưởng và trên kệ sát tường, ai thích uông gi thì uống, chỗ ngồi thì đã có ghế đi văng kê dọc sát tường. Điệu nhảy tango đầu tiên thì vợ ai người nấy nhảy, hồi ở bên kia chúng tôi đã mê khiêu vũ nêu lâu rồi không nhẩy mà bước nhảy của vợ tôi và tôi vẫn nhuần nhuyễn. Sau điệu thứ nhất thì bắt đầu đổi cặp cho nhau, tôi lần lượt nhảy với mấy cô vợ của mấy ông kia. Nhảy cổ điển, người cứ áp sát vào nhau, tay thì đặt lên lưng, ngực áp ngực nên tôi cũng có điều kiện đánh giá người mấy cô. Tôi thấy người cô tên là Hương tuy gày nhưng rất săn, eo bé xíu, bụng phẳng lỳ, hứa hẹn chỗ đó sẽ rất khít khao, mà có lẽ cũng phải vì cô này trẻ nhất lại chưa đẻ con, mái tóc mượt dài ngang lưng của cô này rất thơm, không biết dùng dàu gội gì mà mùi man mát dễ chịu thế, đã thế cô ta cứ áp vào tôi, cười rúc rích vào bên tai tôi. chỉ mỗi tội là vú hơi lép thì phải. Vân Anh vợ anh chủ nhà thì khỏi nói rồi, cặp vú thỗn thện cứ áp chặt vào tôi, mắt thì cứ lim rim nhìn tôi vẻ rất dâm, da thịt cô này mát rượi, kể ra hơi béo một chút nhưng người như thế là cũng đẹp lắm rồi. Hồng thì vóc dáng cao, có vẻ chăm tập thể dục, nên tuy hơi cứng một chút nhưng rất săn chắc, háng gọn, chân dài, mặt thì cứ đỏ hồng lên không biết vì rượu hay vì ngượng, nhìn rất đáng yêu. Còn Hoa thì to khoẻ, mông nở ngực căng, cô ta cứ tủm tỉm cười với tôi, vừa nhảy vừa thì thào trêu tôi: - lát nữa nhớ cho em xí phần anh đầu tiên nhé, nhớ đấy nhé, em thèm anh từ lâu rồi mà anh có chịu để ý đến anh đâu. Thật là bó tay với cô bạn vợ bạo dạn này. Công tâm mà nói thì có lẽ người của Lan vợ tôi là đẹp nhất, không cao bằng Hoa, nhưng cũng chỉ thấp hơn vài phân, lại không to khoẻ như cô này, nhưng cân đối rất đẹp, vai thon, ngực tròn trĩnh căng đầy, không bị chảy mà cứ nầng nẫng rung rinh theo nhịp đi, eo thon gọn, hông căng tròn rất đẹp, đùi nuột nà thon dài. Nhưng có lẽ là vợ tôi nên tôi đã quen với vóc dáng của Lan mà không để ý, chứ như mấy ông kia thì thèm thuồng ra mặt, ông nào nhảy cùng Lan cũng tranh thủ áp sát người vào kín đáo sờ soạng, mặt vợ tôi cũng đỏ hồng lên, mắt sáng long lanh vẻ phấn khích. Có lần đang nhảy sát cặp của tôi, anh chàng cùng nhảy lợi dụng đưa tay đang từ sau lưng vợ tôi xuống dưới mông cô ta để nắn bóp, tôi vô tình liếc sang nhìn thấy và cũng đúng lúc vợ tôi quay sang nhìn tôi, thế là cô ta đỏ mặt xấu hổ kéo tay anh kia lên. Tôi thầm nghĩ, chắc thích thì thích nhưng trước mặt tôi Lan vẫn có phần hơi xấu hổ. Anh chủ nhà lúi húi ra chỗ bảng điều khiển điều chỉnh cái gì đó mà đèn vốn đã chỉ sáng mờ thì nay cứ được dăm phút thì lại tắt tối om. Cứ mỗi lúc tắt tối om như vậy thì tiếng cười rúc rích lại nổi lên, tiếng hôn hít chụt choạp, tiếng vỗ da thịt lộp bộp, tiếng thì thào gì đó với nhau. Tôi đã được Trung hướng dẫn rồi, những lúc đèn tối om như vậy thì tha hồ nghịch bạn nhảy của mình, hôn, bóp vú, muốn làm gì thì làm…Ngay lần tắt đầu tiên thì đúng lúc tôi đang nhảy với Hoa, vừa tắt một cái tôi còn đang ngỡ ngàng thì cô ta đã một tay kéo tụt quai váy xuống, một tay kéo tay tôi đặt lên bầu vú mát rượi của cô ta để cho tôi bóp, môi thì hôn ngấu nghiến môi tôi. Chẳng phải nói thì tôi cũng hiểu lúc đó vợ tôi chắc cũng đang bị anh chàng cùng nhảy lợi dụng làm những trò gì không biết. ác một nỗi là khi đèn sáng trở lại thì rất đột ngột chứ không từ từ, nên hầu như các cặp đều bị bắt quả tang và đều vội vã dừng những gì đang làm lại. Tôi để ý vợ tôi lần thì đang bị hôn ngấu nghiến, quai váy bị tụt xuống cho anh kia bóp ngực thoả thuê, lần thì đang bị anh cùng nhảy lòn cả hai tay ra tốc váy lên bóp mông. Buồn cười nhất là có lần đứng ngay cạnh tôi, lúc đèn sáng lên, tôi thấy không ai khác mà chính là Trung, ông bạn quý hoá của tôi đang xọc tay vào trong quần lót giữa háng vợ tôi mân mê trong khi vợ tôi đang đứng đờ người ra ngửa mặt lên cho Trung hôn. Trung vội vã rút tay ra khỏi háng vợ tôi khi thấy tôi sát bên cạnh làm chun quần lót vợ tôi bật bẹt một cái. Cứ thế cả nhóm vừa nhảy vừa rúc rích, đôi khi cười hô hố vì những tình huống buồn cười khi đèn sáng. Vừa nhảy chúng tôi vừa thỉnh thoảng ra ghế ngồi nghỉ ngơi, uống nước, rồi lại vào nhảy, khoảng thời gian tối mỗi lúc một dài hơn, có thế thấy hầu như cánh đàn ông ông nào ông nấy cũng dựng hết cả đũng quần lên rồi. Lúc này mấy ông bắt đầu bảo : - Quang ơi, cho chuyển sang bước tiếp theo đi. Quang cười lớn bảo ok chuyển thì chuyển. Cánh phụ nữ cười ré lên rồi kéo nhau vào phòng bên cạnh làm gì đó. Tôi cũng biết màn tiếp theo là gì rồi nên cũng hồi hộp quá. Quang lấy trong ngăn kéo tủ ra mấy quân bài, có viết to mấy chứ cái in hoa tên đầu của mấy cô vợ rồi chìa cho từng người bọn tôi rút, đến lượt ai rút thì bỏ tên vợ của người đó ra cho khỏi rút vào vợ mình. Trung giải thích cho tôi là lượt đầu tiên rút như thế cho khách quan, rồi sau thì thoải mái, với lại kiểu gì chả có người bị out khỏi cuộc chơi. Tôi rút phải quân bài có chữ MH, tôi thắc mắc thế này là Hương hay là Hồng thì mọi người giải thích đó là Mai Hương để phân biệt với LH là Lệ Hồng. Trung thì rút được VA tức Vân Anh, Khang rút được L tức là Lan vợ tôi, Quang thì rút được Hồng, còn Dũng chồng Hương thì rút được Hoa khiến mấy ông cười rộ lên trêu vì Dũng vốn bé nhỏ nhất lại rút phải cô to khoẻ vâm váp nhất. Còn Khang thì được mấy ông kia xuýt xoa ghen tị vì rút được vợ tôi. Rất lịch sự, anh chàng tên là Khang còn quay sang bắt tay tôi, gật gật đầu không hiểu là ý gì. Lúc này thì mấy cô kia cũng đi vào phòng, vừa đi vừa rúc rích trêu trọc nhau, họ vẫn mặc như lúc nãy nhưng tôi biết là họ sang phòng bên cạnh để cởi hết quần lót ra rồi. Quang rót đều vang ra các cốc cho mọi người cùng vui vẻ nâng ly uống cạn lấy khí thế, rồi anh ta ra thay đĩa nhạc mới và điều chỉnh ánh sáng. Nhạc nổi lên điệu Rumba tình cảm dìu dặt, từng đôi theo bốc thăm ra sàn đứng với nhau. Hương nhảy cùng tôi nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch, cười bẽn lẽn, đáng yêu quá khiến tôi chỉ muốn ôm chầm lấy cắn vào má một cái. Vừa đi vài bước nhảy thì đèn từ từ tối dần tắt phụt, phòng tối om nhưng nếu cố căng mắt thì cũng hơi lờ mờ thấy hình người. Tiếng cười rúc rích nổi lên, tiếng loạt xoạt rồi tiếng khoá quần kéo rẹt rẹt. Nhạc vẫn êm đều nhịp nhàng nhưng chắc ai cũng ngừng nhảy, tôi cũng ôm choàng lấy bạn nhảy của tôi mà hôn cho đã cơn thèm, Hương dịu dàng nút chặt lấy môi tôi hôn rất tình cảm, tay khéo léo thò xuống kéo khoá quần cho tôi, tôi cũng thò tay xuống phụ giúp kéo cái dương vật căng thẳng của tôi bật tưng ra. Hương cầm cả hai tay vào dương vật tôi như muốn cảm nhận hơi nóng từ chỗ đó của tôi, không nói gì nhưng cô ta cứ hôn liên tục lên môi, lên má lên cổ tôi rất tình cảm. Tay tôi rờ rẫm vào dưới váy cô gái, cái váy ngẵn cũn cỡn chỉ vén một cái là lộ hẳn háng ra. Trời lâu lắm rồi tôi mới chạm tay vào một chỗ như vậy của một người đàn bà không phải là vợ tôi. Chỗ đó của Hương mịn màng, nhỏ nhắn, lông không nhiều lắm, rất mượt mọc ép sát ra và gọn gàng phần ở mu, còn bên dưới, chỗ hai mép thịt nhẵn nhụi sạch sẽ, sờ rất sướng tay. Hai mép âm đạo của cô này nhỏ nhắn, khép hờ vào nhau và đã ướt nhoèn nước từ bao giờ rồi. Khom người xuống hôn chụt một cái vào đầu dương vật tôi rồi nhướn lên hôn nhẹ vào môi tôi một cái, bạn nhảy của tôi thì thào như gió thoảng vào tai tôi với giọng nũng nịu trẻ trung: - anh cho vào em nhá… đôi môi ướt rượt của cô lướt nhẹ vào tai tôi đầy kích thích. Uyển chuyển nhẹ nhàng quay người lại với tôi, vẫn ở tư thế đứng nhưng Hương ễnh mông chìa ra cho tôi, tay túm mép váy vén cao lên. Dương vật tôi tồng ngồng chĩa ngang ra đúng tầm hông cô gái. Đặt tay lên hai bên eo cô gái lấy cữ, tôi rò dẫm đưa dương vật vào, đầu tiên bị trượt lỗ nên Hương thò một tay ra sau chỉnh cho dương vật tôi vào đúng cái miệng lỗ xinh xắn ướt nhờn khiến tôi chỉ ấn một cái là vào. Ngay cạnh tôi một cặp cũng đang có tư thế y hệt nhưng tôi không nhận ra là ai với ai. Tôi ấn mạnh, dương vật tôi ngập lút trong cái lỗ khít khao ấm mềm của cô gái. Tôi thầm nghĩ, chật và nóng quá, sướng thật là sướng. Vừa đu đưa nhip nhàng chọc ra chọc vào tôi vừa giỏng tai lên nghe và căng mắt ra nhìn xem có thấy vợ tôi không, nhưng chịu, chỉ thấy bóng người nhờ nhờ từng cặp với nhau thôi, tiếng cười, tiếng thở, tiếng trao đổi rì rầm, tiếng động ướt át ọp oẹp của dương vật thì thụt trong âm đạo. Chắc chắn lúc đó vợ tôi cũng đang khom người cho anh chàng tên là Khang đó làm y như tôi với Hương lúc này. Tiếng Quang nói oang oang trong hơi thở ngắt quãng: - nhắc các anh là chú ý đừng để bị knock out sớm nhé, ai bị out ra ghế ngồi là bị phạt một ly rượu đấy nhé….Mọi người nhao nhao lên hưởng ứng. Một anh nào đó còn trêu là MC không khéo lại là người bị out đầu tiên làm mọi người cười rộ. Vừa lúc đó thì đèn nháy nhẹ một cái, tiếng của anh chủ nhà liền nhắc mọi người chú ý nhé, chuẩn bị sáng đèn đấy. Tôi tiếc rẻ rút dương vật ra khỏi bạn nhảy của tôi, và vất vả nhét dương vật đang cương vào trong quần khiến quần cộm lên một đống, Hương cũng đứng thẳng dậy buông váy xuống, đèn từ từ sáng chở lại. bọn tôi lại nhảy điệu rumba. Tôi liếc nhìn vợ tôi thấy mặt cô ta đỏ ửng như say rượu tay trong tay anh chàng tên là Khang uyển chuyển đi theo điệu nhảy, nhưng bước chân hơi loạng choạng, chắc vì chỗ đó vẫn đang ê ẩm vì sướng. Rồi đèn lại tối đi, Hương lại tranh thủ quay người lại, chìa mông ra cho tôi thì thụt cho đến khi lại sáng đèn, cứ thế dăm lần thì hết điệu nhảy, tất cả chúng tôi đi ra ghế ngồi, Lan thấy tôi nhìn cô ta thì lúng túng cười ngượng vẻ xấu hổ và né ánh mắt của tôi. Anh chàng Khang nhảy cùng vợ tôi thì vừa cười vẻ nhăn nhó, nói thì thào gì đó với vợ tôi mà làm cô ta càng đỏ mặt lên hơn. Hương ngồi cạnh tôi, đưa cho tôi ly nước và nhoẻn miệng cười hỏi rất tự nhiên: - thế nào anh, có được không? Liếc trộm sang vợ tôi một cái tôi lí nhí gật đầu: - quá được ấy chứ. Biết tôi còn chưa quen, cô ta hạ giọng nói khẽ với tôi: - của anh cũng được lắm đấy. Nhìn cô ta đáng yêu quá khiến tôi lấy tay nhéo yêu vào má cô một cái. Nghỉ mệt một lúc thì nhạc lại nổi lên, tôi định ra nhảy tiếp với Hương thì Trung đã ra mời cô ta nhảy. Quy tắc là sau điệu đầu tiên, từ điệu thứ hai trở đi, nam giới có quyền đi mời bạn nhảy mới, và nữ giới không được từ chối, nếu nam giới muốn nhảy tiếp với bạn nhảy cũ thì phải xin người mời nhảy nhường, nếu không nhường thì chịu, tất nhiên nếu không ai ra mời bạn nhảy nữ và bản thân người nam giới đó không đi mời người khác nhảy thì hai người lại nhảy lại với nhau. Tuy nhiên Trung cũng có vẻ khoái cô gái mảnh mai duyên dáng này, nên vừa có nhạc một cái là anh ta ra mời Hương nhảy luôn, tôi đành đứng dậy kiếm bạn nhảy khác, Lan vợ tôi thì anh chàng Khang có vẻ muốn nhảy tiếp, nhưng anh chàng tên là Dũng không chịu, thế là anh ta đành phải nhường vợ tôi cho Dũng, cả anh chàng Trung chủ nhà cũng lao về phía vợ tôi để mời nhảy, nhưng Dũng ở gần hơn nên nhanh chân đến trước làm anh ta hậm hực hẹn anh đăng ký em điệu sau đấy nhé làm cho vợ tôi đỏ mặt bẽn lẽn gật đầu. Dũng điệu trước nhảy với Hoa, nên khi anh ta lao ra mời vợ tôi thì Hoa ngồi một mình. Hoa tủm tỉm nhìn tôi gật gật đầu, lại còn nháy mắt một cái rất dâm đãng. Nhìn cơ thể căng đầy sức sống của cô bạn vợ tôi trông cũng ngon mắt, vú vê to tròn, hông lực lưỡng, nhất là chỗ đó của cô ta múp míp, hai múi căng vồng hẳn lên lồ lộ mép thịt trơn ướt nâu sậm. Tôi cũng tủm tỉm cười đi lại gần cô ta. Cúi người vẻ rất galant, tôi chìa tay: - cho phép anh được mời cô bạn thân của anh điệu nhảy này nhé. Hoa cười tít cả mắt, điệu đà đứng dậy, miệng nói: - nào, nhảy thì nhảy, anh em mình thân nhau thế mà bây giờ mới nhẩy với nhau là hơi chậm đấy. Nhạc dìu dặt, từng cặp lại ra nhảy trong ánh đèn tối om. Lần này máy móc chắc đã trơn tru rồi, ai cũng hưng phấn hơn nên nhảy cũng mạnh bạo hơn, tiếng ọt ẹt liên tục, cả tiếng bành bạch của cơ thể trần truồng dập vào nhau, tiếng thở, tiếng rên cũng to hơn, hoà cùng tiếng nhạc nhảy thành một âm thanh tổng hợp rất vui tai. Hoa không quay mông lại mà đứng dạng háng ra, tay kéo váy lên, miệng nói: - nào, cho em được dùng cái lâu nay bạn em vẫn dùng nào, anh cho vào đi. Tôi hơi khuỵu chân xuống cho dương vật đúng tầm thọc vào. Hoa có mu cao nên lỗ chìa ra rất dễ cho vào, tôi thọc một cái là vào ngay, ọt, trơn tru quá, nước nôi sao mà nhiều thế, thọc được vào rồi thì tôi điều chỉnh tư thế, cũng đứng dạng chân sát hai chân Hoa, rồi cứ thế nhịp nhàng thì thụt. Hoa ôm lấy hai vai tôi, áp mặt vào bên má tôi, miệng rên ư ư rất dâm. Cô vừa rên vừa thì thào: - ôi, được đấy chứ nhỉ, súng ống cũng khá đấy chứ, con Lan thế mà may…mà anh cứ dập thoải mái vào, làm rón rén như thế em nhột nhột chỗ đó lắm. Tôi phì cười vì câu nói của cô bạn vợ này nhưng cũng bạo dạn dập mạnh hẳn lên, chung quanh mọi người cũng thế cả, có phải mình mình đâu mà sợ, háng tôi vào háng Hoa va vào nhau kêu ành ạnh. Hoa cười hưởng ứng: - thế…thế chứ, thế mới nam tính chứ anh Minh nhỉ, em thích mạnh chứ không thích nhẹ nhàng tình cảm như cái Lan đâu. Rồi đèn lại sáng, mọi người lại nhảy bình thường, liếc sang thấy Lan đang nhảy với Dũng, Dũng thấp bé nên nhìn nhảy với vợ tôi rất buồn cười. Vợ tôi nhìn tôi vẻ hơi ngỡ ngàng khi thấy tôi đang dìu cô bạn thân của cô ta nhảy. Hoa thì cười nhơn nhơn như không, cô ta lại còn nháy mắt trêu vợ tôi nữa chứ. Rồi đèn lại tắt, tôi và Hoa lại thì thụt dập, thấy tôi dập mỗi lúc một mạnh, Hoa thì thào nhắc: - này…hự…cho em đăng ký nhận cái đó của anh nhé…hự…nhưng mà để lát nữa chứ, anh làm mạnh thế định ra ngay à. Tôi lào thào đáp lại trong khi vẫn dập đều đều: - yên tâm, anh chưa ra đâu. Lần này thì Hoa khom người lại cho tôi chơi nên vừa chơi tôi vừa tranh thủ thò tay bóp hai bầu vú thỗn thện của cô ta và vỗ mông cô ta. Tôi thì thào: - ôi, vú em to bóp sướng tay thế, mông cũng to, tốt nái thế này thì hại trống lắm đây, khổ thân anh Trung nhà em. Tôi nói khiến Hoa cười híc híc thích thú. Hết điệu nhảy, tôi dẫn Hoa ra ghế ngồi, tình cờ lại đúng chỗ ghế trống bên cạnh vợ tôi và anh chàng Dũng. Hoa ngồi phịch xuống ghế cạnh vợ tôi, ôm lấy vai vợ tôi vẻ thân mật và nói bô bô: - Lan, mày sướng nhé, ông xã nhà mày hơi bị được đấy. Lan cười cười không nói gì, nhìn tôi vẻ xấu hổ, mặt đỏ dừ, ánh mắt hơi là lạ. Tôi thấy vợ tôi ngồi co ro, hai đùi cứ khép chặt lại vẻ không tự nhiên chút nào, liếc sang anh chàng Dũng thì thấy anh này cũng có vẻ xấu hổ ngồi cứ mân mê ly rượu. Tôi liếc nhìn xuống thấy quần anh ta xẹp lép chứ không phồng lên. Hoa lúc này cũng phát hiện ra, cô ta reo lên nói oang oang: - a, chết rồi nhé, cả nhà ơi, có một chiến sĩ hy sinh rồi nè. Mọi người cùng cười ồ lên nhìn về phía Dũng khiến anh ta càng ngượng, anh chàng cười chịu trận, hay tay giơ lên kiểu đầu hàng và nói: - ừ, tớ chịu thua rồi, tại thành viên mới xuất xắc quá tớ không chịu nổi, đây tớ xin uống phạt ly này. Dũng ngửa cổ uống một hơi cạn cốc rượu cầm ở tay. Mọi người vỗ tay rần rần. Tôi đoán ra ngay là anh chàng kia không chịu nổi đã xuất mất rồi, và chắc là xuất vào trong người vợ tôi nên cô ta mới ngồi khép đùi thế kia vì sợ nhỡ chảy ra thì tôi nhìn thấy. Mấy cô lại còn xúm vào trêu trọc vợ Dũng là Hương. Hương cười bảo: - vâng, chồng em là người đa cảm, hay xúc động trước cái mới, em cố gắng lắm mà không sửa được tính đó của anh ý, với lại mọi người xem chị Lan nhà anh Minh trông ngời ngời thế kia, ai mà không xúc động, lúc nãy anh Khang nhà chị Hồng chẳng tí toi, đúng không anh Khang. Mọi người lại cười ồ còn Khang thì gật gù xác nhận. Mọi người đã quen nên nói chuyện thoải mái tự nhiên như không, tôi chỉ biết mỉm cười còn vợ tôi thì cũng chỉ cười ngượng nghịu thôi. Điệu nhảy tiếp theo thì tôi nhảy với Hồng, cô gái dáng thể thao, đeo kính cận. Cô này ngực hơi bé nhưng được bộ giò dài khoẻ mạnh bù lại. Trước khi ra sàn, Hoa nghịch ngợm nháy mắt nói với Hồng: - Hồng nhớ để dành anh Minh cho tớ làm quả chốt hạ nhé. Hồng cười: - rồi, yên tâm, tớ thích chốt hạ anh Trung nhà cậu cơ. Lúc này vợ tôi còn hai người chưa nhảy cùng là Trung và anh Quang chủ nhà. Trung cũng ngập ngừng định ra mời vợ tôi nhưng lại ngập ngừng và nhìn tôi vẻ trù trừ, khiến cho Quanh nhanh chân ra mời mất. Lúc tắt đèn tôi bắt đầu chơi Hồng thì tôi cũng nghe thấy tiếng anh chủ nhà thở phì phò và xuýt xoa ậm ừ có vẻ rất thích thú. Tiếng anh ta khiến tôi định vị được chỗ anh ta và vợ tôi đang đứng, cũng không xa chỗ tôi lắm. Tôi thấy vợ tôi đang đứng chổng mông, hai tay phải vịn vào tường làm điểm tựa, tóc xổ tung toé, trong khi anh bạn nhảy đứng chàng hảng đằng sau, hai tay thò ra bóp vú, dập lia lịa như ăn cướp kêu bành bạch vang cả phòng, nhìn mà xót cả ruột. Hồng bỗng thì thào: - anh có muốn em trổ tài không. Tôi thắc mắc không hiểu tài của cô ta là gì nhưng cười bảo: - ừ, em trổ tài đi. Hoá ra tài cô ta là co thắt cơ vùng dưới đó, làm cho âm đạo cô ta co bóp lấy dương vật tôi. à, cô này đeo kính trí thức thế mà có trò hay ghê nhỉ. Sướng quá, tôi cố bậm môi nén lại. Hồng dừng co bóp lại và quay lại đứng gác một chân lên tay tôi cho tôi chơi đứng, miệng lào thào: - em tha cho anh đấy. Tôi cười: - vâng, cảm ơn em. Điệu nhảy này hơi ngắn, mới ba lần tối đèn đã hết khiến anh chủ nhà đang chơi vợ tôi sướng phải phàn nàn, mấy anh kia cũng nhao nhao lên bảo sắp ộc ra hết cả lũ rồi, thôi chuyển sang điệu cuối đi. Anh chủ nhà đồng ý ngay: - ok, ra ngồi nghỉ một tý rồi làm điệu cuối nhé, thế nào Dũng, tham gia được chưa. Dũng nhăn nhó: - mới được có năm mười phút, làm sao hồi kịp được, thế là không tham gia điệu cuối được rồi. Ngồi uống nước xả hơi một lát, Quang hào hứng đứng dậy hô: - nào điệu cuối nhé, điệu gì nào để tôi bật nhạc, jive cho bốc nhé. Mấy anh kia nhao nhao: - Chacha đi, nghe vui hơn, mà nó còn có nhịp, chứ jive như giã gạo nhanh đi lắm. Thế là anh chủ nhà ra chọn đĩa rồi bật nhạc, tôi biết đây sẽ là điệu liên khúc, không cố định hết bài là dừng mà khi nào xong tất mới dừng. Chúng tôi lục tục đứng dậy ghép cặp, tuy nhiên cũng biết lần này chỉ là tương đối vì lát nữa sẽ có màn hoán đổi tự do. Vì Dũng bị loại nên thừa ra một nữ, thế là đứng vào cặp xong rồi thừa ra Vân Anh, chị chủ nhà, khiến chị này phụng phịu ra ghế ngồi cạnh Dũng, cũng chẳng phải vì chị này xấu nhất nên bị ế mà chẳng qua mọi người tiện thể đứng vào cô bạn nhảy gần nhất nên chị ta không may bị thừa ra, tôi đứng lại với Hoa, anh chủ nhà đứng với Hồng, Khang đứng với Hương còn Trung thì đứng với vợ tôi, anh ta quay sang nhìn tôi cười miệng nói: - xin phép nhé. Để thể hiện là tôi hoàn toàn không lăn tăn gì, tôi cười và nháy mắt với anh ta và đáp lại: - cứ tự nhiên. Tay tôi lại còn chìa ra như mời ông bạn dùng vợ tôi khiến cô ta đỏ mặt nhìn tôi lườm yêu. Hoa nheo mắt nhìn tôi nói: - lần này thì anh không thoát khỏi em đâu. Nhạc nổi lên, chúng tôi cũng đi vài bước chacha lấy lệ đợi đèn tắt, đèn vừa tắt một cái là cánh đàn ông chúng tôi kéo khoá quần và lần này là tụt hẳn quần ra cho thoải mái, cởi hẳn cả áo sơ mi nữa, quần áo được vứt gọn vào chân tường, nữ thì không cần cởi vì váy ngắn lại không mặc quần lót, vén lên là xong. Từng đôi từng đôi bắt đầu nhịp nhàng vào cuộc, tôi để ý thấy các anh kia chơi cứ đến nhịp chachacha lại miệng hô chachacha, và nhịp nhanh 3 cái theo nhịp cũng vui nên cũng bắt trước theo làm Hoa bật cười khen là tôi học mấy cái trò này sao mà nhanh thế. Lần này đã quen mắt với bóng tối hơn nên tôi nhìn mờ mờ tư thế mọi người chơi dù không rõ lắm là ai vào ai, người thì chơi theo kiểu đứng từ đằng sau, người thì đứng áp, có một cặp thì nam giới lại bế xốc hẳn bạn nhảy lên mà xốc nảy tưng tưng, mà mái tóc dài kia nhìn quen quen, thôi đúng là vợ tôi đang bị ông bạn tôi chơi theo tư thế đó rồi, ông này trông thế mà nghịch, chắc thầm mơ ước đã lâu, bây giờ mới được chơi vợ tôi thoả thích như vậy. Đã thế tôi cũng bế xốc Hoa lên chơi y hệt như chồng cô ta đang làm với vợ tôi. Hoa khá nặng nên tôi phải cố mới xốc cô ta nảy tưng tưng được, cô ta cười hinh híc khen tôi sao mà khoẻ thế, nhưng chỉ được một lúc là tôi phải bỏ cô ta xuống và chơi theo tư thế chổng mông. Đang chơi thì tiếng anh chủ nhà hô chuẩn bị đổi đôi nhé, 1 – 2 -3 đổi. Tôi liền túm lấy một cô đứng gần đó tốc váy cô ta lên rồi thọc ngập dương vật vào. Điệu nhạc chacha sôi động khiên chúng tôi càn thêm hưng phấn. Tôi cũng không biết người tôi đang chơi là ai nữa. Tiếng rên rỉ của cánh phụ nữ mỗi lúc một to, tôi nhận ra giọng rên quen thuộc của vợ tôi, điệu rên mà khi cô ấy đạt cực khoái, tôi tò mò không biết ông nào đang làm vợ tôi cực khoái thế nhỉ. Bỗng tiếng kêu ối của một anh nào đó, chắc là bị xuất vọt ra rồi nên mới kêu như vậy, nghe như tiếng của anh chàng Khang. Tiếng anh chủ nhà lại hô đổi, lại phì phò bành bạch rên rỉ, rồi lại tiếng rên khi xuất tinh của ai đó rồi giọng hổn hển của anh chủ nhà hô đổi, mọi người cùng cười ầm lên vì nhận ra tiếng rên xuất tinh chính là của anh chủ nhà. Tôi vớ ngay một cô đứng ngay bên phải tôi, cô này cũng chẳng kịp đứng thẳng dậy nữa mà vẫn lom khom đã bị tôi lấy tay sờ soạng sau mông tìm lỗ rồi ấn dương vật vào. ót, dương vật tôi lao vào ngập lút, trơn tru một cách khác thường, có cảm giác như cái âm đạo đó đang đầy õng tinh trùng của người trước xuất ra. Tôi vừa thụt ra thụt vào thì từ chỗ đó của cô ta một thứ nước nóng âm ấm dinh dính rơi xuống đùi tôi rồi chảy dọc theo chân tôi xuống sàn. Không biết cô nào mà trong đó nhiều tinh dịch đàn ông thế nhỉ, mà sao cái mông này tôi thấy quen, cảm giác chỗ đó cũng quen quen, đúng cái váy này của vợ tôi mà, thôi đúng là Lan vợ tôi rồi. Tôi bật cười hỏi: - em à. Lan cũng ngoái cổ lại: - ơ anh. Anh chủ nhà mặc dù đã ra nhưng vẫn không quên nhiệm vụ chủ trò, anh ta hô đổi, lúc này tôi thấy chỉ còn một cặp bên cạnh tôi nên đổi chỗ cho anh chàng đứng bên đó. Vừa thọc dương vật vào trong âm đạo cô gái kia tôi nhận ra ngay đó là Hương. Cô gái cũng đang đến cực độ, cô ta run rẩy chân, âm đạo nóng hổi trơn tru, mỗi lần tôi rút dương vật ra nó lại bí hơi kêu ọt một cái. Lúc này tôi cũng hết sức chịu đựng rồi nên lúc cô gái buột miệng rên một tiếng rất to và âm đạo cô ta co thắt khi cô ta đạt cực khoái thì cũng là lúc tôi xuất vọt tinh ra. Bên cạnh tôi, anh chàng chơi vợ tôi cũng cố vớt vát dập như máy khâu chừng chục phát rồi cũng xuất tinh. Anh chủ nhà lúc này nói: - thôi, vậy là cặp cuối cùng đã nhảy xong, mọi người mặc quần áo nghiêm chỉnh lại để bật đèn nào. Chúng tôi lục tục mặc quần áo lại, tôi thấy vợ tôi loạng choạng ngồi ngay xuống chỗ ghế trước mặt chỗ cô ta đứng vẻ rất khó nhọc. Đèn sáng hẳn lên, mọi người ngồi ngổn ngang trên ghế, nhìn ai cũng mồ hôi đầm đìa nhưng hả hê thoả mãn. Tôi lại ngồi cạnh vợ tôi vuốt lại mái tóc xoã lung tung của cô, mấy sợi tóc dính bết vào trán cô trên khuôn mặt ửng hồng đầy mồ hôi. Vợ tôi thở hổn hển nhìn tôi vẻ ngượng nghịu nhưng thích thú. Tôi cũng không biết nói gì nên chỉ nắm tay cô. Anh chủ nhà rót nước cho mọi người rồi hể hả: - nào tổng kết cái nhỉ, hôm nay ông bị đo ván đầu tiên thì là Dũng rồi, còn ông về đích cuối cùng là ai nhỉ. Trung liền giơ tay vẻ đắc thắng trong tiếng vỗ tay của mọi người. à hoà ra ông bạn tôi là người chơi vợ tôi sau cùng, chắc lúc nãy vừa xuất tinh thoả thuê vào trong người vợ tôi đây. Lúc này tôi mới vô tình nhìn xuống sàn nhà trước mặt vợ tôi, mấy bãi nước trắng nhờn đánh dấu rất rõ từ chỗ cô ấy đứng khom lưng làm tình lúc nãy đến chỗ cô ta ngồi, và mặc dù đã cố gắng ngồi khép đùi lại, nhưng thứ nước trắng đục kia vẫn nhểu dọc theo đùi cô ta dính cả xuống đệm ghế. Trời, sao mà nhiều thế nhỉ, chắc chắn không thể chỉ của mình ông bạn Trung của tôi được, mà tôi nhớ lại lúc này chơi vợ tôi trước Trung, có cảm giác trong người vợ tôi đã đầy ắp tinh dịch đàn ông rồi. Anh chủ nhà lại hỏi tiếp: - nào cánh chị em tổng kết xem nào, ai may mắn được nhận nhiều lần nhất nào. Hương nhanh nhẩu giơ tay nói với giọng nhí nhảnh: - em, em được một lần, mà em còn biết là của ai cơ. Vừa nói cô ta vừa nheo nheo mắt nhìn về phía tôi khiến mọi người cười ồ lên. Mấy chị kia lắc đầu bảo chẳng được lần nào còn vợ tôi ngồi im. Anh chủ nhà cười: - sao lại cứ nhường nhau không ai nhận thế, tôi thì tôi biết là tôi cho ai đấy. Vừa nói anh ta vừa hấp háy mắt nghịch ngợm và hất hất hàm về phía vợ tôi khiến cô ta đỏ mặt lên vì ngượng. Anh chàng tên là Dũng cũng cười: - thì tớ cũng bị nữ thành viên nhóm mới này cho đo ván mà. Anh chàng Khang thấy vậy cũng nói: - thú thật là tôi cũng thế mà. Lúc này Trung mới cười phá lên: - sao lại trùng hợp hy hữu thế nhỉ, tớ cũng kết thúc sau cùng bởi em Lan này mà, đúng không hả Lan. Vợ tôi khẽ gật đầu và lén nhìn tôi vẻ bối rối. Cả nhóm phá ra cười và trêu trọc khiến vợ tôi càng ngượng đỏ mặt tía tai còn tôi cũng chỉ còn biết cười trừ. Hoá ra riêng vợ tôi đã nhận tất cả 4 lần xuất tinh của bốn anh kia, thảo nào mà trong âm đạo vợ tôi nhiều tinh dịch đàn ông thế không biết. Ngồi cười đùa nói chuyện thêm một lát thì anh chủ nhà bảo lẽ ra như mọi khi là sau màn khởi động này sẽ tiếp tục vòng hai của đêm dạ hội, lần này thì bật đèn sáng trưng và hoàn toàn cởi hết quần áo, nhưng mà sợ vợ chồng tôi chưa quen, nếu cảm thấy tham gia được thì tham gia còn không thì để lần sau cũng được. Mò mẫm chơi trong bóng tối không ai thấy ai còn đỡ chứ tồng ngồng đèn đóm sáng trưng thì cũng ngại thật, nhìn sang Lan hỏi ý kiến thì cô kéo tay áo tôi giật giật, nhăn mặt lắc đầu bảo có khi thôi, từ từ đã, làm ngay như thế ngượng lắm. Mọi người bảo không sao, cứ dần dần cho thoải mái. Vợ chồng tôi ra về để nhưng người kia thoải mái bước vào màn hai trác táng. Suốt dọc đường Lan cứ bẽn lẽn cười, cả tôi cũng hơi bối rối pha lẫn thích thú, nhưng cũng cảm thấy hơi khó nói gì đó với vợ. Mãi đến khi về nhà, hai vợ chồng tắm rửa đi ngủ, vợ chồng chúng tôi mới nói chuyện với nhau về chuyện tối nay. Nằm ôm vợ trong tay, hồi tưởng lại những cảnh chơi thoả thuê vừa qua, tôi lại thấy hưng phấn, với lại mới ra một lần mà tôi thường có thể chơi hai cái liên tục nên dương vật tôi bắt đầu nhúc nhích trỗi dậy, nhưng vợ tôi bảo thôi, cho cô ấy xin, hôm nay như thế là quá sức cô ta rồi, đã bao giờ làm nhiều liên tục như thế đâu. Tôi định trêu Lan mấy câu, nhưng sợ vợ tôi xấu hổ rồi dận dỗi nên thôi. Tôi hỏi: - nào bây giờ em quyết định đi, vợ chồng mình có tham gia nhóm này tiếp không. Lan nũng nịu cọ cọ mũi vào bên cổ tôi bảo: - em không biết, anh quyết định đi. Tôi cười: - anh là đàn ông, thế nào chẳng được, quan trọng là vợ yêu của anh ấy chứ. Lan cười bảo: - em thấy mấy người họ cũng đàng hoàng tử tế, nói chuyện cũng vui…mà mọi việc em thấy cũng lịch sự có học thức, không quá đáng quá… Nghe kiểu vợ tôi nói và giọng nói tôi biết ngay là cô ấy thích tham gia tiếp rồi nên giả vờ hỏi: - nhưng mà anh sợ em thiệt thòi, đấy như hôm nay đấy, mấy ông kia cứ xúm vào tranh nhau với em, mà anh làm chuyện đó với mấy bà vợ kia anh cứ thấy thế nào với em ý. Lan sốt sắng: - ồ không sao đâu anh à, vui thôi mà, em cố một tý là được thôi mà, mà anh cũng đừng ngại em, cứ thoải mái tự nhiên đi. Mấy hôm sau có gặp Trung, anh ta cười hỏi: - thế nào, hai vợ chồng cảm thấy thế nào, thấy có vui và hấp dẫn không, dám tham gia tiếp chứ. Tôi cười bảo có gì mà không dám tham gia tiếp. Không hiểu sao trong đầu óc tôi nhìn anh bạn cứ hình dung ra cảnh anh ta đang chơi vợ tôi hùng hục rồi phọt đẫy tinh vào người vợ tôi hôm nọ. Vợ chồng tôi mà tham gia tiếp thì ông này lại thoả thuê hưởng thụ cơ thể nõn nà của Lan vợ tôi thôi, được cái tôi cũng làm vợ anh ta thoả thích nên coi như hoà. Trung bảo tổ chức những cuộc đông vui như hôm nọ thì chỉ thỉnh thoảng khi nào đông đủ hết mọi người mới tổ chức thôi, chứ cũng không làm thường xuyên được. Thế là kể từ đó vợ chồng chúng tôi hào hứng tham gia các trò chơi tập thể truỵ lạc của cả nhóm. Xin cám ơn tác giả đã viết p1 truyện này Cả ngày nay ngồi trong cơ quan nhưng tôi không làm được việc gì ra hồn. Đầu óc cứ nghĩ đến cuộc vui hôm nọ. Tôi vẫn đang thấy tiếc là chưa thử được chị chủ nhà Vân Anh xem thế nào. Dạng đàn bà mập mạp mũm mĩm thế này chơi chắc là đã lắm. Thỉnh thoảng lại nhớ đến Hoa cuồng nhiệt thấy sợ, tới Hương thon gọn mảnh mai đã được tôi trút vào hết ngày hôm nọ và cả cô Hồng có trò co bóp âm đạo rất hay. Nhưng kích thích nhất là vẫn nghĩ tới vợ tôi. Cô vợ xinh đẹp, thùy mị thế mà dạng háng cho cả bốn người đàn ông bơm tinh dịch vào. Cứ nghĩ đến những cảnh thấy được lờ mờ hôm đó giữa lan và mấy ông bạn quý hoá kia mà thấy nóng hết cả người. Cô vợ ngày thường ăn nói nhỏ nhẹ, hay mắc cỡ là thế mà khi lâm trận thì chịu chơi ra phết. Sau hôm đó, nhiều lúc tôi cũng chọc phá Lan đòi cô ta kể lại diễn biến như thế nào. - Em phải cho anh biết để xem em cảm giác thế nào mới tiếp tục được chứ. Anh không thể ích kỉ chỉ biết có mình Làm bộ ra vẻ quan tâm, tôi dò hỏi mãi cuối cùng lan cũng ngập ngừng kể: - Em ra được ba lần. Lần cuối thì không kịp thở luôn. Anh Quang, anh rồi anh Trung đưa đẩy liên tục. Hay mình cứ tiếp tục đi anh, em thấy cũng ổn mà. Anh đừng lo Nghe là biết tỏng cô nàng rất thích. Vì vậy nghe hôm qua Hoa gọi Lan hẹn tối nay party tại nhà vợ chồng Hoa là cho tôi rạo rực hết cả lên. Vợ tôi khi báo cho tôi cũng có vẻ khác lạ. Tôi hỏi: Này, Hoa có trò gì mới hả em? Lan cười bẽn lẽn: Nó nói tối nay sẽ mời chúng mình tham gia tiếp tiết mục mới. Vì vậy, chỉ mong xong việc là tôi phi về tắm rửa, thay quần áo. Vơ tôi đã tắm xong rồi và đang trang điểm. Hôm nay, lan mặc váy đen càng làm tôn thêm chiếc cổ và bờ vai trắng ngần. Váy khá ngắn làm nổi bật cặp đùi thon, dài, trắng mịn. Tôi thầm nghĩ tụi tôi tham gia nhóm này chắc mấy ông kia khoái lắm vì được chơi thả giàn người đẹp như cô vợ tôi. Lúc lan nhờ tôi cúi xuống buộc giày, nhìn lên mà tôi thấy choáng ngợp. Hôm nay cô ấy mặc chiếc quần lót ren đen mỏng tang, mà lại bé tí mới ghê chứ. Thấy ánh mắt của tôi, Lan có vẻ lúng túng. Tôi cười nói: Em mặc quần mới đẹp quá. Sao anh chưa thấy. Được tôi mở lời, Lan cười xấu hổ: Hôm nay nghỉ trưa, con Hoa nó qua kéo đi mua. Nó nói mặc thế mới đẹp. Tôi cười: Vậy phải cho chồng coi trước rồi mớ đãi người dưng chứ. Lan bẽn lẽn : anh thích thì coi đi. Không chần chừ, tôi liền tốc váy Lan lên mà xăm xoi. Quần gì mỏng quá sá, nhìn xuyên qua thấy hết cả lông mu mà nó lại cực nhỏ, chỉ vừa vặn che được phần tam giác, xung quanh còn lòi vài cọng lông lăn xơăn ra. Quay qua phiá mông thì ôi trời ơi, hai mông trắng hếu núng nính đều phơi ra, chỉ có một đường vải nhỏ chạy từ trên xuống che lại khe đít. Thế này thì 50 thằng cũng chết chứ đừng nói 5 thằng. Tôi cũng quá kích thích liền đè Lan ra hôn hít vuốt ve. Nhưng chợt nhớ tới việc để dành đạn dược để chiến đấu, tôi cố kìm lại nói: Thồi đi đi em ,kẻo họ đợi lâu. Tới nơi thì mọi người đã đông đủ. TRung ra dẫn chúng tôi vào nhà, chủ nhà vừa đi vừa dòm lom lom vào cặp đùi của Lan. Vào trong nhà, các anh kia dường như cũng thế cả làm cho vợ tôi phát ngượng. Hoa lên tiếng: - Gớm mấy ông này, có mới nới cũ. Chỉ quan tâm đến thành viên mới thôi. Tao ghen với mày quá Lan ơi Vừa nói, cô ta vừa nháy mắt với tôi một cái. Vì ở nhà nên cô này mặc đồ rất mát mẻ, chỉ có cái áo ngủ hai dây. Bô ngực với hai sừng trâu vểnh lên trên áo trông thật hấp dẫn. SAu khi ăn uống được một lát, Trung nói: - Hôm nay chơi nặng đô đấy, cặp mới có chịu nổi không Tôi cười: - Nặng tới cỡ nào hả ông? Hoa nói: - Còn sao nữa. Tất tần tật, đèn vẫn mở. Ai thích ai thì cứ thế mà ấy... thôi. Mà này, cái Lan như thế coi chừng cả bốn ông xông vào làm thịt để một mình chị em tôi phục vụ anh Minh không chừng. Tôi nhìn qua Lan thấy cô ta đang khép tay vào đùi, mặ đỏ hồng trông rất xinh. Tôi tự nghĩ: dám lắm chứ sao không. Nhưng Trung nói : thôi chơi trò mới đi. Tôi mới nghĩ ra trò vui hơn nhiều. Chúng ta chơi bài cào. Công bằng nhất, không sợ ai chơi hay, chơi dở gì cả. Ai về chót, vợ người đó cởi ra ba món, áp chót hai món, thứ ba một món còn nhất nhì thì khỏi. Đến khi không còn gì để cởi thì ai thua để cho hai người thắng nhất nhì vui vẻ một tí. Vừa vui mà lại vừa máu. Các bạn thấy thế nào. Các ông khoái quá vỗ tay khen hay. Thế là Trung đi vào lấy bộ bài ra. Các bà vợ cũng chụm đầu vào xem chơi. Ván đầu, ông TRung thua bét, hai người còn lại là khang và Dũng. Hoa vừa cười vừa nói: chồng em chơi dở quá, em phải đền cho các anh thôi. Nhưng cô ta ở nhà mặc mỗi cái đầm ngủ, thế là đành cởi bén nó đi, vừa cười Hoa vừa cởi quần lót dúi vào tay tôi : em hết rồi, đền hai anh thắng cái khác nhé. Rồi không đợi trả lời cô ta ôm chầm lấy tôi nút lưỡi. Quang cũng xáp lại sờ nặn ngực Hoa. Vừa rên ư ử, Hoa vừa kéo quần tôi xuống để bật lên dương vật thẳng tưng, không chần chừ, Hoa leo ngay lên nhấp kiền. Tôi bị tấn công qua nhanh, chưa chuẩn bị thì dương vật đã được Hoa ôm khít. Tiếng ọp ẹp phát ra mỗi lúc mỗi nhanh. Lúc đó Quang lên tiếng: cho tôi nhập cuộc với chứ Hoa, tôi cũng có phần mà. Tôi nghĩ Hoa sẽ lại nhổm lên như kiểu hồng đã làm hôm trước khi tôi qua ngủ. Thật bất ngờ, vẫn quấn lấy tôi, Hoa nằm rạp xuống rồi vòng tay lại banh hai mông của mình ra cười nói: - Vẫn còn cho anh Quang đây. Thế là Quang xông vào dùng lưỡi vuốt ve lỗ đít của Hoa. Tôi không nhìn thấy nhưng nhìn cách Hoa rên rỉ thì biết chắc là sướng lắm. Rồi Quang ngồi thẳng lên, từ phía sau đâm mạnh tới. Hoa bị gồng cứng giữa hai người, hai dương vật thay nhau thụt ra thụt vô lỗ đít và âm đạo của Hoa làm cho cô ta quằn quại rên xiết. Nhìm qua ông Trung thấy ông ta cười hềnh hệch, có vẻ quá quen với chuyện này. Tôi chớt nghĩ đến Lan lát nữa đây cũng trần truồng lăn lộn ở đây chợt thấy nứng không chịu nổi. Tôi vội gồng mình để không ra. Chợt Khang lên tiếng: hết giờ rồ, tiếp ván hai đi. Ván sau đến lượt Khang, Dũng, Quang thua nhưng do vở họ đi ngoài đường vào nên mặc nhiều đồ. Lúc này mới có Hương là lột sách còn Hồng và chị Vân Anh vẫn mặc cái quần lót. Mùi âm đạo từ các cô tỏa ra thật hấp dẫn, nhất là từ Hoa đang ướt chèm bẹp chực chờ. Ván sau tôi và Trung thắng nhưng có hai người đã cởi hết mà vẫn thua là Vân Anh và Hồng. TRung nói : SAo đây ông, chia lẻ hay chung cho vui. Chưa kịp trả lời thì Hoa nói: còn gì mà ngại đâu, chung luôn đi. Thế là lúc sau tôi đã được thưởng chị VÂn Anh xinh đẹp. Lúc này cố ấy đang sàng sảy trên người TRung. Tôi không bỏ cơ hội xâm nhập ngay vào đít người đẹp. Phải nó là tuyệt vời, chặt và rất nóng. Vừa tranh thủ thúc mạnh, tôi vừa bóp hai mông của Vân Anh. Cặp mông tròn trĩnh đang rung lắc dữ dội dưới tác động của hai người đàn ông. Chợt Vân Anh liên tục nhíu đít lại khiến tôi chịu không nổi nữa. THế là cả ba cùng phi vũ bão cho đần lúc tôi bơm hết vào Vân Anh, vửa lúc đó thì cô nàng cũng rùng mình liên tục rồi TRung cũng rên lên. Hoa cười : suớng nhé, ba ông bà ra một lúc. Phối hợp nhịp nhàng quá. ANh Minh hôm nay hên ghê, chắc hôm nay cái Lan thoát rồi. Nhưng từ ván sau thì đổi chiều. Tôi thua chót. Thế là Lan phải cởi tất tần tật. Khi chiếc quần lót nhỏ khít được kéo ra khỏi đôi chân của Lan, cac1 anh đàn ông ai cũng lom lom nhìn vào. Mắc cỡ qua, Lan ngồi khép chân lại. Giữa khe đủi chỉ hiện lên nhóm lông đen đen hấp dẫn. Lúc này, các cô ai cũng trần truồng như nhộng. THấy Lan khép nép, Hương cười: Chị lan còn mới nên được ưu ái chứ em khoe nãy giờ mà có ai dòm đâu. Hoa cười: chơi thế là ăn gian. Thua thì cởi ra cho người ta coi mà khép lại thì còn coi như được Lan càng mắc cỡ. Lúc này, chị Vân Anh quàng vai Lan nói: thôi chúng mày chỉ nghịch. Em cứ tự nhiên như chị thôi, thư giãn đi em. VÂn Anh đang ngồi phệch dưới đất, chân dang rộng, chắc vì mỏi sau tận chiến hồi nãy. Giữa hai chân một dòng trắng đục vẫn rảrích chảy ra. Được khích lệ, Lan tự nhiên hơn từ từ mở chân khoe cái mu đen và cái lỗ be bé đỏ hồng ra. Hoa cười: còn làm bộ gì nữa, ướt mem rồi kìa. Quả thật từ âm đạo của Lan đang có một dòng nước chảy ra, mùi ngai ngái bay trong không khí.Các ông nuốt nước miếng ừng ực. Ván sau thì đúng là không tin được. Tôi 6 điểm, bốn ông kia đều 8 điểm. THế là cả bốn ông đều reo lên và xông vào Lan. Khang ngay lập tức xoắn lấy vợ tôi hôn liền, tay sờ soạng bộ ngực đầy đặn. Ông Trung mới xuất vào VÂn ANh xong mà giờ cũng đã hì hục chúi đầu vào giữa hai háng vợ tôi. Quang thì đang nút vú. Dũng chậm nhất không biết làm sao. Cuối củng, dũng lấy cái đệm ngồi kê vào mông vợ tôi cho cao lên. Rồi Dũng cũng vục mặt vào hôn hít đít vớ tôi. Thỉnh thoảng, Trung và Dũng lại đỗi chỗ cho nhau, người liếm âm đạo, người kia hôn lỗ đít. Sự dẻ dặt ban đầu của vợ tôi đã nhường chỗ cho khoái cảm tột đỉnh. Được 4 người đàn ông kích thích, LAn không tự chủ nữa mà rên rỉ liên hồi. Khắp toàn thân vợ tôi được bốn anh kia tận tình hôn hít sờ soạng. Cuối cùng, TRung nhổm dậy và đút cái ót vào âm đạo vợ tôi. Chắc phải trơn lắm thì mới kêu như vậy.Nhình trung dập liên hồi vào háng vợ tôi làm thằng nhỏ của tôi dựng đứng lên. LAn quằn quại ú ớ những câu vô nghĩa. Bất chợt, Khang chỉa dương vật vào mặt vợ tôi. Ngay lập tức, LAn há miệng ngậm chặt lấy. Được một lát thì Dũng và Quang cũng tì vào hai bên hông vợ tôi. LAn mỗi tay sục dương vật của mỗi người. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Mới trước đây Lan còn e dè khép đùi lại là thế mà giờ đang buông thả hết mức. Người vợ tôi giật liên hồi trước những cú thúc của Trung, hai tay thì sục liên tục cho Dũng cà quang còn miệng thì bú nhóp nha nhóp nhép cho Khang. Được một lúc thì thay đổi. Khang bò xuống phát vào mông vợ tôi một cái. Thế là Lan bò ngay dậy chúi sấp xuống. Anh Trung vẫn đeo bám theo như hình với bóng không chịu nhả giờ đang từ sau dập tới lia lịa. Khang luồn xuống bụng vợ tôi. Thật không tin được, anh ta lấy tay uốn dương vật lại tìm cách lách giữa dương vật của Trung và môi âm đạo của vợ tôi để đi vào. Lan khựng lại, thót bụng vì không thể ngờ tới tình huống này. Nhưng do kích thích quá độ, dâm thủa chảy ra nhiều bôi trơn nên cuối cùng Khang cũng vào được. Vậy là hai cái dương vật đang nông hết cỡ âm đạo của Lan ra. Đúng là dâm quá sức. Lan lồng lộn khi cả hai dương vật thụt liên tục. Bị kềm chặt bởi đôi tay to khỏe của hai người đàn ông, LAn rên siết trong khoái lạc và cuối cùng TRung và Khang cũng bám chặt lấy Lan mà rên ư ử. LAn rùng mình liên tục. Từ háng vợ tôi, một dòng nuớc nhỏ giễu ra. Hai người kia xuất tinh xong thì kiệt quệ lăn ra nhưng ngay lập tức, Dũng và Quang lao vào. Người lỗ đít, người âm đạo lại ấn vào. Cơ thể trắng trẻo thơm tho của vợ tôi giờ bết bát mồ hôi và mùi tinh dịch. Trận chiến cứ thế diễn ra cho đến khi cả hai mệt nhoài và bơm hết vào Lan. Riêng phần tôi, trong khi xem bốn ông kia quần quật với Lan, tôi cũng đã được 4 bà vợ chìu chuộng rất nhiệt tình. Hai tiếng sau, chúng tôi ra về. Trên đường về, Lan ôm chặt tôi không nói gì. Riêng tôi đang rất bực bội vì dù được phục vụ tận tình nhưng tôi vẫn chưa ra. VÀo nhà sau một lúc im lặng, Lan hỏi tôi: - Anh có giận không Tôi nói : có gì mà giận, đã xác định là vui mà em, anh cũng không lăn tăn gì cả. LAn ôm chặt tôi nói: cám ơn anh, anh thật tuyệt vời. Hơi thở của nàng toàn mùi tinh dịch làm tôi lại hứng lên. Thế là bất chấp Lan phản đối, tôi lại lột sạch lan ra và hôn hít. Đột nhiên một ý nghĩ nảy ra. Tôi cúi xuống hôn âm đạo vợ tôi. Lan cản lại: Đừng anh, trong đó còn nhiều lắm... lan lí nhí nói tôi cười: không sao cả rồi vục mặt vào. Một dòng tinh trùng theo cửa mình tuôn ra ngay khi lưỡi tôi vừa tách hai môi âm đạo. Khiếp, sao mà nhiều thế. Tôi vẫn say sưa hôn hít rồi chợt lấy hết sức ấn dương vật vào. Tinh trùng vọt ra tung tóe. Lan đỏ hồng mặt bối rối : các anh ấy xuất vào nhiều quá. Tôi lại càng thêm hưng phấn lấy hết sức đẩy vào. Chỉ được 5 phút, những hình ảnh vợ tôi trần truồng rên xiết dưới tấm thân của 4 người đàn ông hiện về làm tôi không chịu nổi và xuất tinh ồ ạt. Thế này thì thật quá đã. TRong khi ngủ: tôi vẫn mơ màng nghe Lan nói : nữa đi! nữa đi Ngày thứ bảy cuối tuần là ngày chơi ít làm nhiều, đang chuẩn bị rời cơ quan với tâm trạng hưng phấn vì cả ngày tôi chẳng làm được việc gì ngoài việc nghĩ về các trò vui vẻ của nhóm trao đổi vợ chồng. Ngồi lên xe nổ máy thì chuông điện thoại reo,nhìn ra là số của vợ tôi: “ Anh ơi, Hoa nó vừa gọi cho Em đấy. Nó nói tối nay cả nhóm lại có buổi party ở nhà cặp Quang –Vân Anh, chỗ mà tổ chức nhảy lần trước ấy. Nó nói lần này cả nhóm có trò mới hay lắm, nhưng sẽ nặng đô hơn. Ý anh thế nào ? Em thấy nó nói là nặng đô hơn lần trước nên cũng thấy hơi ngại”. Vừa đúng lúc đang nghĩ về các trò vui, tôi liền nói : “ Tham gia đi Em, khi tới đó mà cảm thấy không phù hợp thì mình từ chối rồi về”. Nói thì nói vậy nhưng trong lòng tôi thì rất muốn tham gia , để xem mức độ nặng đô mà cô bạn Vợ nói là tới mức nào.Nghe vậy , vợ tôi đồng ý và nói tôi đi đón con gửi ông bà ngoại để hai vợ chồng còn chuẩn bị đi sớm. Tôi liền tức tốc lên xe và thực hiện nhanh chóng mệnh lệnh của vợ. Gửi con và quay về nhà, đã thấy vợ tôi bước từ nhà tắm ra. Nhìn cơ thể quyến rũ của Lan, tôi liền sán tới hôn hít sờ nắn cơ thể nóng bỏng của vợ. Lan liền giục: “ Anh đi tắm đi, em trang điểm rồi mình còn qua nhà Hoa Trung để cùng đi. Nghĩ tới trò vui mới, tôi lập tức buông vợ ra , lao vào nhà tắm và không mất quá nhiều thời gian để xong việc tắm rửa, quần áo. Bứớc ra khỏi phòng tắm , tôi đã ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc của vợ tôi. Nhìn vợ soi gương , tôi sững sờ khi nhìn thấy vợ mình trong bộ váy satin ngắn tới nửa đùi. Chiếc váy màu đỏ boóc đô hơi xòe nhưng bó trẽn nửa trên, khoe cặp đùi thon thả , cổ trễ qua vai khoe một nửa khuôn ngực đầy căng sức sống. Thấy tôi đứng trân trân nhìn, Lan bẽn lẽn: “ Trưa nay Em và Hoa mới đi mua đấy, có đẹp không ?” . tôi liền đáp “ Em định cho tất cả đàn ông trong nhóm knock out hết hay sao ?” Vợ tôi đỏ mặt lí nhí ”Anh này……xấu hổ chết đi được”. Tôi xông tới ôm vợ và ….thốt lên “ Ôi trời, Em không mặc đồ lót à “. Vợ tôi bẽn lẽn” Có chứ”. Tôi càng tò mò:” thế sao anh không sờ thấy gì nhỉ” và định kéo váy lên để xem thì vợ tôi gạt tay tôi ra nói “ lát nữa Anh sẽ thấy mà, Em muỗn để Anh bất ngờ”. Vừa nói vừa đi ra cửa. Chu choa, chưa bắt đầu mà đã thấy hứng quá, tôi cũng vội dắt xe ra cổng, và cảm giác dương vật đang cứng dần , bức bách trong quần. Tới trước cửa nhà, đã thấy đôi Hoa Trung đợi sẵn ở cổng, Hoa xởi lởi “gớm, lâu thế. hay lại tranh thủ một cái rồi”. Vợ tôi cười nói “Đâu có, ông ý đâu có chịu, còn để giành sức để chiến đấu tối nay mà”., rồi véo nhẹ vào mông tôi. Tôi chưa kịp nói gì thì Trung dắt xe ra tới nơi. Tôi chỉ kịp để ý thấy Trung nhìn vợ tôi chăm chăm, và lén nuốt nứoc bọt. Tôi cười thầm, vì từ lúc ra đường tới giờ thì đó những hành động quen thuộc của đám đàn ông đi đường luôn dán mắt vào cơ thể Lan. Lòng tôi nôn nao, và không biết lát nữa sẽ xảy ra những gì, nhưng chắc chắn là sẽ có những màn vô cùng thú vị. Ghé qua Siêu Thị Fivimark , chúng tôi mua hai chai Johny Walker xanh để góp với chủ nhà. Dừng xe trước cửa biệt thự đã quen thuộc, tôi bấm chuông mà long thì hồi hộp và căng thẳng như lần đầu tham gia cuộc chơi. Người ra mở cửa cho chúng tôi vẫn là ông chủ nhà Quang. với bộ quần áo và nước hoa khá sành điệu, trẻ trung. Dắt xe vào cổng thì đã thấy Vân Anh, vợ Quang đon đả chạy ra, vừa cười vừa nói” “mọi người tới đông đủ cả rồi, nhanh lên nhập cuộc thôi”. Cô ta nhìn tôi nháy mắt cười rồi choàng vai vợ tôi thủ thỉ gì đó, chỉ thấy tiếng cười khúc khích và cả hai đi thẳng vào trong phòng khách. Bà chủ nhà hôm nay diện bộ váy hoa ngắn cũn, còn áo thì là kiểu áo quây nên càng phô ra bộ ngực to đồ sộ. Tôi đi sau , được thoải mái ngắm nhìn bộ mông núng nính lấp ló với chiếc quần silíp dây lọt khe (thong), vì cứ mỗi bước đi váy lại tung lên như khiêu khích người đi sau. Vào tới phòng khách đã thấy các cặp ngồi ở saloon cười nói rôm rả. Lần lượt đôi Khang Hồng, Dũng Hương và có thêm một cặp mới là Bình Thủy. Mọi người đứng tới bắt tay chào hỏi làm quen và dĩ nhiên cả sáu con mắt của ba ông kia đều dán chặt lên người vợ tôi. Tôi liếc nhìn thấy vợ tôi mặt ửng đỏ và vui và đáp lại lời chào hỏi. Thay bởi lên tầng trên cùng như lần trước thì tất cả chúng tôi vào phòng ăn. Thức ăn bày biện theo kiểu buffet và chủ đạo là rượu whisky. Có khá nhiều rượu vì các đôi tham gia đều mang tới góp vui. Chủ nhà đứng lên tuyên bố: “ Hôm nay là ngày vui đặt biệt nên tất cả mọi người đều phải uống rượu” Dứt lời thì đám đàn ông chúng tôi vỗ tay tán thưởng, còn mấy bà vợ thì phản đối một cách yếu ớt. Lúc đầu thì các bà vợ còn uống nhâm nhi nhưng được cái cô bạn Hoa của chúng tôi hôm nay càng uống càng hăng, tạo nên không khí khá náo nhiệt. Tới chừng mấy bà vợ đã bắt đầu trở nên hưng phấn, hơi ngà ngà thì Vân Anh đứng lên tuyên bố phần trọng tâm của buổi tối hôm nay, Cô ta đề nghị cánh đàn ông chúng tôi lên tầng trên cùng trước và các bà vợ thì ở lại để nghe phổ biến trò chơi hôm nay. Cánh đàn ông lên tầng trên đã thấy ở giữa nhà có 5 chiếc ghế xếp hình vòng tròn, để khoảng trống ở giữa. Xung quanh là rượu và hoa quả cùng với ánh đèn mờ ảo khá ấn tượng Tất cả số rượu được mang lên cùng và chúng tôi tiếp tục ngồi nhâm nhi rượu. Chỉ một lát thì các bà vợ kéo nhau lên tới nơi, cười nói râm ran. Vân Anh lên sau cùng và khi đã đóng cửa kỹ càng, đứng ra giữa tuyên bố: “Hôm nay chúng ta chơi trò mới có tên là trò Ghế Âm Nhạc, cách chơi và nội qui thì đã phổ biến cho các bà vợ, và các bà vợ sẽ bàn bạc với các ông chồng của mình. Vân Anh tin rằng sẽ rất vui, vô cùng hứng thú và khó quên “ Dứt lời thì các bà vợ kéo chồng của mình ra một góc thì thầm. Tôi và Lan cũng ra một góc , Vợ tôi tủm tỉm cừòi nói “ Anh có tham gia không, hay mình về ? nếu Anh đồng ý chơi thì Em sẽ chơi” nhìn vẻ mặt của Lan, tôi đoán chắc rằng sẽ rất vui và Lan không có ý định bỏ về. Tôi háo hức hỏi”Vậy trò này thế nào ?” Vợ tôi nói “Thế này, sẽ có một ông chồng đứng làm DJ, còn các ông khác sẽ tham gia cuộc chơi. Đàn ông tham gia cuộc chơi sẽ cởi bỏ hết quần áo và ngồi trên 5 chiếc ghế. Còn lại các bà vợ sẽ nhún nhảy theo điệu nhạc vòng quanh phía trong. Tuỳ vào người DJ dừng và bật nhạc nhưng tối thiểu mỗi lần tắt bật là 2-3 phút. Khi nhạc tắt thì các bà vợ phải ngay lập tức chạy giành chỗ ngồi lên lòng ông chồng nào gần nhất. Người vợ còn lại không kịp có chỗ ngồi thì sẽ phải cởi bỏ một món đồ trên người. Người DJ sẽ có cơ hội cởi bỏ món đồ đó, theo yêu cầu của bà vợ thua cuộc. Cứ thế cho tới khi bà vợ cuối cùng khoả thân và không còn món đồ nào để cởi bỏ” . Nghe xong tôi hớn hở “ Trò này hay quá, mà làm gì nặng đô hơn lần trước”, Vợ tôi nheo mày tinh quái “ Lần trước đâu có khỏa thân toàn bộ đi vòng vòng cho mọi người nhìn thấy đâu” tôi cười cười “thì mọi người cũng đã chiêm ngưỡng cơ thể quyến rũ của Em rồi mà” Vợ tôi cự nự “ Nhưng lần này có thêm người mới, vả lại không chỉ ngồi lên lòng các ông ý đơn giản thế đâu. Vân Anh nói các ông ấy có quyền sờ mó bất kỳ chỗ nào, nhiều khi còn cố ấn dương vật vào trong nữa cơ. Nhưng luật chơi lại không cho phép bà vợ đứng lên, mà chỉ có thể cố tránh nếu không thích. Hơn nữa đèn không tắt , nên mọi người có thể nhìn thấy hết. Anh có khó chịu khi nhìn cảnh đó không ? “ Tôi cười và hôm nhẹ lên môi vợ nói “ Anh muốn được nhìn thấy Em làm tình thế nào và cảnh họ cố gắng chiếm đoạt Em ra sao. Như thế, Anh cảm thấy kích thích lắm” tôi hơi dối lòng mình một tý vì nghĩ rằng Lan sẽ có thể cố tình nhảy vào lòng ông nào đó mà Lan thích. Vợ tôi liền nhéo vào eo tôi rồi nói “Có mà Anh muốn nhét cái ấy vào âm đạo của mấy bà vợ kia thì có”. Tôi cười cười vì Lan đoán trúng tim đen “Đâu có, thật lòng Anh muốn nhìn ngắm vợ Anh vui vẻ mà. Hãy làm cho Anh xem đi”. Vợ tôi cười tinh quái “Vậy Anh sẽ có cơ hội xem Em diễn nếu Anh là người làm DJ” Tôi ngẩn người … thấy thế vợ tôi thương tình an ủi “cũng chưa chắc mà, vì còn bốc thăm nữa. Nhưng nếu Anh có làm DJ thì Anh sẽ có cơ hội chọn để làm với người mà Anh thích nhất sau khi trò chơi kết thúc. Tôi tính toán, nếu như lỡ có làm DJ thì vẫn được sờ mó khi cởi đồ và có khi lại có cơ hội làm tình với người mới là Thủy. Tôi nói với vợ “vậy thì còn chờ gì nữa nhỉ, chúng mình tham gia thôi”. Quay ra đã thấy các đôi tụ tập lại quanh quầy rượu. Uống thêm vài ly nữa, Quang tuyên bố cuộc chơi bắt đầu. Anh ta với tay lấy bộ bài để sẵn trên quầy bar , rồi nói “Nào, Anh Em ta rút thăm. Ai rút phải quân bé nhất là người làm DJ”. Cánh đàn ông lần lượt mỗi người rút 1 lá bài để úp trong tay giống như chơi 3 quân. Chúng tôi hô “một, hai,.. Ba” cùng mở bài. Tất cả reo lên vỗ tay khi nhìn thấy bài của tôi, tôi đã rút phải quân 2 nhép. Dù đã xác định trước, nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu khi mình lại đen đủi đến thế. Quay sang nhìn Lan cười tội nghiệp, tôi quanh sang hỏi Quang về cách sử dụng bộ DJ và cách chọn nhạc. Các bà vợ thì quanh quanh quầy ba uống rượu cùng mấy ông còn lại. Lan đứng ngay sau tôi, khẽ hôn vào gáy. Tôi quay lại nhìn vợ, nàng thật quyến rũ và khêu gợi. Nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt nóng bừng bởi Whisky , ngực phập phồng sau lớp vải satin quyến rũ mát rượi làm tôi hưng phấn trở lại. Sau vài phút học cách sử dụng , Quang tuyên bố: “Sẵn sàng” rồi bước ra giữa phòng. Màn khởi động bắt đầu , các ông chồng lần lượt cởi hết quần áo, tất, giày, đồng hồ, nhẫn và dây chuyền. Sau đó, lần lượt mỗi ông chồng chọn cho mình một chiếc ghế. Đèn neon tím ở giữa làm cho màu sắc da và dương vật sáng tím lên, nhìn rất khí thế. Tôi quyết định trọn bài đầu tiên mang giai điệu kiểu nhạc ả rập. Các bà vợ bắt đầu bứơc vào vòng trong, đứng thành vòng tròn xung quanh mấy ông chồng không mảnh vải, cười rúc rích. Vân Anh bắt đầu lắc mông và chuyển động theo điệu nhạc, lần lượt tớiHương, Lan, Hoa, Hồng và Thủy. Phải nói điệu nhạc rất hợp với màn khởi động vì vừa huyền bí, lại vừa để các bà vợ uốn éo theo điệu nhạc ả rập giống như màn múa bụng.Các bà chỉ vừa đi quay một vòng mà súng ống của các ông chồng đã chĩa lên thẳng đứng, rung rinh. Mặt tôi bắt đầu nóng ran, và ở dưới dương vật bắt đầu cứng nhắc. Tôi liền cởi quần áo ngoài và chỉ mặc một chiếc quần Sịp, cảm thấy đã thoải mái hơn rất nhiều. Bản nhạc đã chơi quá nửa, tôi liền nhấn nút Stop. Lập tức tôi nghe thấy tiếng cười, tiếng hét náo loạn cả lên. Nhìn lên thấy Thủy do mới, lại chưa quen nên lúng túng đành đứng lại trên sàn. Cả nhóm vỗ tay ào ào, và Thủy hướng về phía tôi bước tới, mặt đỏ bừng. Bây giờ là tới công việc của tôi, cũng khá hồi hộp. Lúc này tôi mới nhìn kỹ gương mặt và cơ thể của cô này. Đeo kính trắng, tóc ngang vai, thân hình thì hơi gầy ốm nhưng được cái vòng em và vòng mông khá đẹp, mông căng tròn. Cô này mặc váy ngang đầu gối, nên trông giống dân làm văn phòng. Thủy tới gần gật đầu chào, tôi đáp lại bằng một nụ cười và nói “ Em sẽ cởi thứ gì đầu tiên nào ?” Thủy nhanh nhảu: “Dạ, đôi guốc ạ” Tôi trộm nghĩ “Thôi chết cha, tổng vị chi là 5 đôi guốc, vài ba cái quần tất, 6 cái áo lót, 6 cái quần lót, 6 cái áo, 6 cái váy, như thế chắc là còn lâu mới tới màn hay ho”. Tôi cúi xuống cởi đôi guốc cao gót của Thủy, và ngước lên ngó trộm xem cô này mặc quần gì. Phần thì tối mà cô này mặc váy ngang đầu gối nên cũng chẳng nhìn được gì, đành bấm bụng quay về với cái bàn DJ. Lúc này, tôi mới nhìn ra giữa, thì thấy vợ tôi ngồi trên lòng ông Quang, Hoa thì ngồi trên lòng Bình, Vân Anh thì ngồi trên lòng Khang, còn Hồng thì ngồi trên lòng Trung. Tôi tập trung hơn vào vợ tôi, vì tối nay là sô diễn của nàng. Vợ tôi ngồi quay lưng lại Quang,tôi thấy một tay Quang thọc vào cổ áo vợ tôi, còn tay kia thì tôi không nhìn rõ vì che khuất bởi váy của vợ tôi. Nhưng tôi đoán ông này tay đang sờ mông vợ tôi, hay cố sờ vào trong quần làm gì đó mà thấy vợ tôi thấy cười khổ sở, hông cứ xoay qua xoay lại ra vẻ khó chịu. Tôi cũng không chần chờ tiếp tục công việc DJ của mình. Lần này tôi chọn bản nhạc twist, vui nhộn. Vợ tôi có chút men rượu nên lúc này đã có vẻ ngấm dần. Nhìn Lan nhảy , nói cười vui vẻ, tôi càng thấy vợ mình khêu gợi hơn bao giờ hết. Bản nhạc sôi động , các bà nhảy hết mình công thêm phần va chạm và sờ mó sau bản nhạc đầu, do đó dường như dương vật của các ông đã cương cứng hết mức. Lần này tôi dừng nhanh hơn, và thế là cuộc chạy đua lại bắt đầu với tiếng la hét cừoi nói. Không khí cực kì vui nhộn và kết thúc là bà chủ nhà Vân Anh đã không kịp chọn cho mình chỗ ngồi. Cười toe toét, Vân Anh hứơng về phía tôi tiến tới. Tôi hỏi “Thế đầu tàu gương mẫu, cởi gì trước nào ?” Vân Anh nói “Guốc Em cởi cuối cùng. Đầu tiên là áo !” Wow, thật gương mẫu. Vân Anh giơ cao tay khỏi đầu, tôi không quá khó khăn để cởi áo. Chiếc áo vừa qua khỏi ngực, bộ ngực đã nhảy tưng lên. Hóa ra Vân Anh không mặc áo ngực và có lẽ cô này sẽ là người khỏa thân đầu tiên. Tôi tiện tay sờ luôn bộ ngực to tròn của cô này, nhân tiện tốc váy sờ mông luôn. Vân Anh bẹo má tôi một cái rồi quay lại vòng chơi. Lúc này, vòng chơi đã hào hứng bởi chủ nhà đã để lộ vòng 1. Tôi chọn bản nhạc tiếp theo là nhạc của Ricky Martin. Bộ ngực to tròn của Vân Anh nhảy lên nhảy xuống theo điệu nhạc càng làm cho không khí càng trở nên nóng bỏng.Quay qua vợ tôi, mồ hôi lấm tấm trên gò má hồng đào càng làm tăng vẻ quyến rũ. Lúc này tôi đã nhìn thấy núm vú của Lan nổi hằn lên trên lớp vả satin, thật quá sexy. Dương vật tôi đã nhảy tưng tưng trực nhảy ra khỏi quần sịp. Đủ thời gian, tôi lại ấn núp stop. Lần này là tới phiên của Hoa phải cởi đồ. Tiến về phía tôi, Hoa nhìn xuống dưới, cười an tủi “Anh Minh yên tâm, lát nữa Anh sẽ được đền bù xứng đáng” nói rồi xoa tay quanh dương vật cứng ngắc của tôi. Tôi hỏi “Em cởi món nào đây ?” “Cởi cho Em cái quần tất, cẩn thận không rách của Em là Em bắt đền”, Hoa đáp. Tôi không có mấy kinh nghiệm về cái món tất quần này, nên cũng hơi run tay. Cũng vất vả để cởi nhưng được cái là tôi sờ mó mông và thò luôn tay vào trong quần lót. Tôi đã cảm thấy lông mu của Hoa ẩm ướt và âm đạo đã hé mở ấm áp. Tôi định vạch thò ngón tay vào trong âm đạo thì đã thấy mọi người giục giã. Đành nuốt ước bọt quay về công việc. Hoa mỉm cười thông cảm nháy mắt tôi ra chiều sẽ đền bù. Quay ra thấy vợ tôi ngồi lọt thỏm trên lòng Trung, mặt đỏ bừng. Chỉ thấy Trung đang cố dùng lưỡi để liếm vào đôi gò bồng đảo phập phồng của vợ tôi, vì cả hai tay đang nằm trong váy của Lan. Lan có vẻ ngấm rượu, lại thêm phần kích thích bởi đã ngồi lên dương vật căng cứng của ba ông nên nhìn mặt nàng đã bị kích thích tột đỉnh. Tôi không thấy Lan phản đối gì mà chỉ để yên cho Trung muốn làm gì thì làm. Tôi sờ xuống quần, đã thấy đầu dương vật rỉ nước, ứơt nhẹp.Tôi không dám sờ vào vì sợ bị kích thích quá thì out mất. Tôi lại ấn Play để tiếp tục cuộc chơi. Lần này tôi chọn nhạc hiphop, vì các bà vợ lúc này đã bắt đầu máu dần lên. Vợ tôi khá nhanh chân nên cũng phải mãi tới bản nhạc sau đó, mới tới lượt, Lan tiến về phía tôi, mặt ửng đỏ vì nóng, vì hơi men và vì không khí đầy sự kích dục. Tới lúc này chỉ còn nghe tiếng cười rúc rích và tiếng thở gấp gáp. Tôi hỏi vợ “Em quyết định cởi món nào thế ?” Nàng chưa kịp trả lời thì có mấy tiếng nói to từ phía mấy ông :” Áo lót đi Lan ơi”. Tôi cười hỏi vợ “ Em có mặc áo lót đâu mà cởi”, Lan cười đáp : “ có đấy chứ Anh”. Hóa ra , chiếc váy có lớp lót sẵn, khá mỏng nên có cảm giác như không mặc.Mà cởi như thế thì hóa ra là cởi hết phần trên còn gì. Tôi nói với Lan “vậy thì cởi thế nào ?” Vợ rôi xoay lưng lại, để tôi kéo khóa. Rồi nói : Anh kéo phần trên của em xuống. Vậy là tôi kéo xuống và lúc này vợ tôi vẫn mặc váy nhưng toàn bộ phần trên đã phô ra trọn vẹn. Hai núm vú hồng săn cứng vươn ra như thách thức , mời gọi. Tôi định cho tay vào trong váy để sờ thì lại thấy mọi người gọi , nuốt nước bọt và chỉ kịp xoa tay lên ngực vợ , Lan lại bước vào vòng chơi. Lần lượt từng ngườiHương, Hoa, rồi Hồng và Thủy, cởi dần từng món trên người và tôi là người thực hiện công việc đầy khó khăn này. Tới giữa tiệc, trên sàn toàn những tiếng rên khẽ đầy nhục dục, tiếng cười rúc rích đầy dâm dục và tới lúc này thì một nửa số các bà vợ đã lộ hết phần trên , số còn lại chỉ mặc quần áo lót. Lúc này người kế tiếp là vợ tôi. Lần này Lan quyết định cởi quần lót và tôi luồn tay để cởi quần cho vợ. Tôi sửng sốt khi chạm vào chiếc quần. Nó bé xíu, toàn vải satin và không có tý chun nào. Mà như thế chỉ không cần cởi quần cũng không quá khó khi muốn đưa dương vật vào trong. Tôi luồn tay sờ vào thì lại một lần nữa sửng sốt “ Đám lông mu của vợ tôi đã được tỉa gọn gàng, chỉ để lại chút xíu chạy dọc xuống dưới và xung quanh cạo nhẵn nhụi. Tôi luồn ngón tay vào trong và đã thấy hai mép ướt nhẹp, âm đạo mở ra từ lúc nào. Sờ hai đùi, tôi thấy đã có vệt nước âm ấm chảy xuống hai đùi vợ tôi. Tôi nhìn vợ định hỏi thì Lan bẽn lẽn “ của Ông Quang đấy. Em ngồi lên lòngg ông Quang lúc đầu tiên, ông Quang cho ngón tay vào lỗ đít em làm em nhột muốn chết. Em xoay qua xoay lại thì dương vật thì cứ cọ lên cọ xuống. Lúc đó Em khép đùi nên ông ý không nhét dương vật vào được. Nhưng tới lần vừa rồi, do ông Trung và mấy ông kia cho tay sờ mó nên quần lót của Em bị kéo về một phía. Lúc Em vừa ngồi vào lòng ông Quang, ông ý chỉ khẽ đưa dương vật vào là nó chui tọt vào phía trong. Nhấp lên nhấp xuống chưa hết bản nhạc thì ông ý đã xuất tinh rồi” Tôi nhăn nhở “Anh không nhìn thấy , chán thế. Em có thích không ?” vợ tôi đáp “Cũng thích nhưng em chưa ra. Chắc lát nữa không còn gì trên người em thì Anh sẽ nhìn thấy rõ hơn”. Cởi xong quần ứợt nhẹp tinh trùng hòa với dâm thủy của vợ, tôi nhét luôn vào quần sịp. Một cảm giác chạy dọc sống lưng, dương vật tôi lại rỉ nước. Quay lại sàn chơi, mọi người lúc này đã nhập cuộc hoàn toàn. Đã có tiếng rên rỉ cực khoái . Tôi nhìn thấy vợ tôi ngồi trên lòng Trung , Trung rất bận bịu với hai tay bóp, nắn rồi xoa đầu vú , còn vợ tôi thì nhấp nhổm lên xuống,. Có lẽ vợ tôi đã ra vì thấy lắc rất mạnh. Tôi tính tranh thủ lúc này cởi quần Thủy , người vừa thua phải cởi quần lót, thực hiện luôn với cô này. Khẽ kéo Thủy lại gần và đẩy cô này nằm úp xuống mặt bàn, Tôi từ từ đưa dương vật đã cương cứng vào hai mép âm đạo từ phía sau. Dâm thủy chan chứa nên cũng không khó khăn gì, chỉ nghe tiếng… ót , dương vật tôi đã nằm trọn trong âm đạo nóng hổi của Thủy. Tôi đẩy từ từ theo kiểu 3 nông 1 sâu, khiến cô này cứ sau mỗt lần sâu lại rúm người, rên rỉ. Nghe chừng chuẩn bị ra, tôi ngừng lại và nhanh tay ấn nút play. Trước khi ra vòng tròn, Thuỷ khẽ nói với Tôi “Anh có chiêu thức hay thật, sau hôm nay vợ chồng Em và Anh gặp riêng một buổi nhé” rồi nháy mắt bước ra vòng chơi. Mấy ông chồng tỏ vẻ nuối tiếc, đặc biệt là ông bạn Trung của tôi, có lẽ vì chưa tới đích đã phải nhả ra nên mắt vẫn nhìn theo vợ tôi. Nhạc lại tiếp tục vang lên và tôi lại nhấn nút dừng. Lần này tới Hoa phải bỏ nốt chiếc váy trên người và hoàn toàn trần truồng trước mặt Tôi. Tôi nghe thấy tiếng nói của Vân ANh “ Anh Minh ơi, tạm dừng nghỉ vài phút nhé” Như vậy có nghĩa là sẽ kết thúc hiệp một đây. Hoa nháy mắt nhìn tôi đầy dâm đãng, rồi cúi xuống mút dương vật tôi kêu chùn chụt. Một tay thì xoa và bóp nhẹ phía dưới hai hòn bi của tôi. Tôi cũng không để lỡ cơ hội “trả đòn” ông bạn Trung, môt tay bóp mông, một tay bóp bộ ngực của cô bạn vợ. Nhìn ra vòng chơi, tôi thấy cậu Bình đang tốc váy vợ tôi, miệng thì mút ngực chùn chụt còn tay thì bóp mông và đẩy lên theo đà của vợ tôi nhấc lên rồi lại xuống. Tay vợ tôi ghì chặt lưng cậu Bình, chứng tỏ Lan đang đạt cực khoái. Thấy vậy, tôi quay ra và kêu Hoa dừng lại rồi đè nghiến xuống sàn. Tay Hoa luồn xuống đưa dương vật của tôi vào hai mép âm đạo, mông của Hoa lắc liên tục trong khi tôi dập như vũ bão. Cảm giác dương vật bị bóp chặt, hai bàn tay Hoa bấu chặt vào vai, tôi biết Hoa đã ra. Tôi cũng chỉ thêm được vài ba lần dập là đã xuất tinh ào ào vào âm đạo cô bạn vợ. Đứng lên đã thấy các cặp kia cũng lục tục kéo nhau ra quầy bar. Dưới sàn, dưới ánh đèn tím, tôi thấy những tia sang trắng chạy loằng ngoằng, có chỗ thành vũng nhỏ. Như thế là tất cả đã xuất hết, và có thể có ông xuất không chỉ một lần. Rượu lại tiếp tục được rót ra và các bà vợ cũng uống tay đôi với các ông chồng. Tôi xán lại gần vợ, váy kéo xuống tận eo, ngực bong loáng nước bọt của mấy ông, mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi nước hoa tạo thành vị nồng nồng rất gợi dục. Tôi nháy mắt rồi cụng ly với vợ, hỏi nhỏ “Em ra mấy lần rồi ?” “vợ tôi nói “ 3 lần rồi , mà anh cũng được 1 lần với cái Hoa còn gì”. Tôi cười rồi nhìn sang xung quanh, khung cảnh giống như thời tiền sử vậy: tự do, thoải mái và không cần che đậy. Sau một thời gian quãng nửa tiếng, vừa ăn uống vừa trò chuyện và cả sờ mó nhau, súng ống của các ông lại sẵn sang nhả đạn và lần này các bà vợ đã bắt đầu nói nhiều hơn, tự do hơn và máu hơn nhiều so với lúc nhập cuộc. Tôi quay trở lại bàn DJ với dương vật như khúc gỗ, sẵn sàng chiến đấu. Để khởi động lại, tôi dung nhạc rock & roll vô cùng sôi động. Các ông chồng đã sẵn sàng trên ghế và các bà vợ bắt đầu chuyển động theo vòng tròn, nhìn rất khêu gợi. Nhìn vợ tôi, lúc này tôi cảm thấy Lan hoà vào cuộc chơi với bản năng nhục dục chứ không còn chút lý trí điều khiển hành vi nữa. Vợ tôi nhìn lúc này đẹp và gợi dục, nhưng là một vẻ đẹp hoang dã. Mải ngắm nhìn suýt quên công việc của mình, tôi lật đật bấm nút dừng mà phải mất vài ba lần mới bấm trúng. Lần này tới vợ tôi thua cuộc. Hướng về phía tôi, cô ấy giơ cao tay lên đầu và tới gần hôn tôi ngấu nghiến. Tôi vòng tay ra sau, kéo khoá và rồi kéo tuột váy qua đầu vợ. Nhìn vợ tôi trần truồng dưới ánh đèn neon tím , làn da sang tím đầy vẻ ma quái. Tất cả các ông chồng đều quay qua nhìn vợ tôi nuốt nước bọt, Cũng phải thôi, vì lúc này nhìn vợ tôi quá khiêu khích và đầy nhục dục.Tôi tranh thủ sờ vào phía dưới của Lan, chỉ thấy âm đạo mở toang, nóng hổi, mọng lên và ướt nhèm. Tôi cho ngón tay vào sâu bên trong, tinh dịch của ông nào vẫn còn trong âm đạo của vợ tôi chảy theo ngón tay, Lan rên khẽ rồi quay lại hôn tôi nói “Anh bây giờ đã có thể nhìn Em làm tình với người khác rõ hơn rồi nhé.” Dứt lời, vợ tôi quay lại vòng chơi. Nhìn theo, tôi tin chắc rằng hôm nay vợ tôi sẽ lại là người đứng đầu danh sách người được nhận nhiều tinh dịch nhất trong nhóm. Kế tiếp là tới Hồng không còn thứ gì trên cơ thể và tôi cũng vẫn tranh thủ sờ mó, bóp, mút. Bàn tay tôi ướt nhẹp từ các ngón tới cổ tay, toàn dâm thuỷ của các bà và tinh dịch của các ông, dính nhớp và tanh nồng nhưng lại đẩy sự ham muốn của tôi cao hơn. Quay ra sàn, con mắt tôi dính chặt lấy hình ảnh của vợ đang ngồi trên long Khang, quay lưng lại. Hai tay Khang bóp chặt mông vợ tôi nhấc lên nhấc xuống. Vợ tôi ôm hai tay vươn ra sau ôm cổ Khang và nhấp nhổm theo nhịp tay của cậu này. Nhạc lại bật, vợ tôi đứng dậy , tiếp tục nhảy và ghế tiếp theo là ghế của Bình. Người cuối cùng là Hương cởi bỏ hoàn toàn, không còn một thứ gì trên người. Tới lúc này, không còn cần bật nhạc nữa. Cuộc chơi đã dừng nhưng sự cực khoái đã đạt tới đỉnh điểm khi không còn luật chơi can thiệp nữa. Tôi nhìn thấy Trung nằm trên sàn, vợ tôi nằm trên Trung, và trên cùng là Bình. Cả ba lắc, nhấp như điên, tiếng rên rỉ vì cực khoái của vợ làm tôi phát điên vì sự kích dục của hình ảnh đang diễn ra trước mặt. Tôi cũng không thiệt thòi khi được Hương và Thủy cùng phục vụ. Còn rải rác nằm quanh rên rỉ, la hét vì đạt đỉnh của mấy cặp còn lại. Sự yên lặng lại trả về cho căn phòng. Tôi mệt nhoài và cũng không biết lúc này là mấy giờ. Nhìn quanh , 9 cơ thể còn lại trần truồng, nhớp nháp vì mồ hôi, nước bọt, tinh dịch và dâm thuỷ. Tất cả đều nằm im hưởng thụ, tận hưởng cảm giác cực khoái mà cuộc chơi vừa mang lại. Tôi nhắm mắt và ngủ thiếp đi… Tôi tỉnh khi lại nghe thấy tiếng rên rỉ và gừm gừm từ cổ họng. Tôi không biết mình ngủ bao lâu, nhưng ý nghĩ đầu tiên là không biết cặp nào khỏe thế. Tôi lồm cồm bò dậy thì thấy vợ tôi đang đứng chổng mông, một tay chống vào thành ghế còn tay kia thì sục liên tục dương vât của Trung đang nằm dứới đang bóp, rồi bú mút ngực vợ tôi cứ như ngực Lan là hai quả bóp bóng cao su, đằng sau là Quang chủ nhà, đứng trước là Bình. Quanh dập liên tục như máy khâu từ đằng sau, và cứ theo đà mồm vợ tôi thụt ra thụt vào dương vật của Bình, tiếng gừm gừm phát ra từ cổ họng của vợ tôi. Lúc tôi đứng lên bước lại gần thì Bình đã xuất tinh, tinh dịch bắn lên mặt và cổ Lan, và sau đó là tới Quang, tinh dịch chảy thành dòng theo chân vợ tôi chảy xuống sàn và cuối cùng là Trung. Ôi trời, tôi không biết vợ mình đã lên mây được mấy lần trong lúc tôi ngủ…. Ra khỏi nhà Quang , trời đã hửng sáng. Gương mặt mệt mỏi sau một đêm chơi tưng bừng không che được sự thoải mãn và vui vẻ của chúng tôi. Về tới nhà, chưa kịp cởi giày , tôi liền kéo Lan ghì vào hôn ngấu nghiến đôi môi gợi cảm của vợ. Tôi tốc váy và luồn tay vào trong váy, thọc tay thẳng vào âm đạo của Lan. Lúc quay về, Lan không mặc quần lót vì chiếc quần lụa bé xíu đó đã cứng lại vì tinh dịch và dâm thuỷ đã khô. Âm đạo của Lan vẫn nóng và ướt đẫm. Vợ tôi thì thào “ Em mệt rồi Minh ơi, tha cho Em đi. Cả đêm qua Em không có cơ hội để ngủ và bị mấy ông kia thay nhau quần thảo. Em cảm thấy ở dưới ê ẩm và nóng rát Anh ạ”. Thấy thế, tôi liền bế thốc Lan và đưa vợ lên phòng ngủ. Đặt vợ xuống giường, tôi quay ra cởi quần áo đã nghe tiếng thở đều đều. Quay lại đã thấy Lan ngủ ngon lành, và tôi đoán chắc Lan đang tiếp tục làm tình với ai đó, trong giấc mơ.Hai chúng tôi ngủ vùi tới trưa và chỉ tỉnh lại khi có chuông điện thoại của vợ reo. Tôi chỉ nghe vọng ra tiếng cười của Lan từ phòng tắm, đoán chắc đó là của cô bạn Hoa.Tôi ngủ rốn tới khi cảm nhận nụ hôn của vợ. Tôi khẽ hỏi “đêm qua có vui không ? Em ra mấy lần ?” Vợ tôi chỉ cười và nói “Hoa nó vừa gọi cho Em, thông báo sang tuần sẽ có thêm trò mới tên là Cơn Lốc. Nếu ANh muốn, Chúng mình lại tham gia nữa nhé ?” Tôi cười phá lên, nói “Nhưng Anh sẽ không làm DJ nữa đâu nhé”. Sau những bữa tiệc hoan lạc cùng với những ngày nghỉ ngơi cũng đã làm bớt phần nào những cơn hưng phấn tột đỉnh. Tôi và Lan ngày nào cũng quấn lấy nhau, làm tình với những đam mê và thèm khát. Phải nói rằng việc tham gia hoạt động của nhóm đã làm tôi và Lan có những sự đam mê hơn bao giờ hết. Tôi luôn cảm thấy tự hào khi Lan bước đi trước những con mắt thèm thuồng và những ánh mắt như luôn sẵn sàng lao vào lột truồng Lan của tôi. Lan có những thay đổi rất đặc biệt. Vợ tôi ăn mặc đã khêu gợi hơn trước rất nhiều. Vốn nàng có một cơ địa rất khác lạ là cho dù có con nhưng cơ thể của Lan vẫn không thay đổi nhiều so với hồi chúng tôi mới cưới. Kể từ sau những cuộc vui vừa rồi, Lan đã bạo dạn và sexy hơn rất nhiều. Đặc biệt với sự tư vấn nhiệt tình của Hoa, vợ tôi đã đi mua rất nhiều váy loại mềm rủ, lụa, satin, lại còn cổ khoét sâu, hở nửa ngực và ngắn nữa. Nội y thì thôi rồi, chả hiểu mua được ở chỗ nào nhưng toàn loại dây, ren, satin mỏng rồi có loại đúng chỗ che thì lại như cái cửa màn. Không có cái nào to hơn bàn tay của tôi cả. Sáng thứ Hai, đầu óc vẫn nghỉ ngơi và vẫn còn đầy những cảnh làm tình, văng vẳng đâu đó tiếng rên rỉ và tiếng la hét của những cơn cực khóai… Tiếng chuông điện thoại lập tức đưa tôi về với thực tại : “Alô, Ông Trung hả. Vụ gì thế ?” . Nghe tiếng Trung chồng Hoa hớn hở: “Ông rảnh không thì ra café với tôi bây giờ, mới có thông báo khẩn đây” Nghe giọng hoan hỉ Tôi đoán chắc là lại có tiết mục mới,: “vụ Cơn Lốc hả, đợi tôi chút ra ngay.” Quay ra xin sếp cho ra ngoài bàn công chuyện với đối tác, tôi phi xe ra quán Nắng Sài Gòn vừa đi vừa hát thầm bài Honey và cũng không quên nhắn tin cho Lan rằng Tôi đi họp với nhóm. Tới nơi đã thấy Trung cùng Quang, Khang Dũng đã ngồi café và tán chuyện rôm rả. Thấy Tôi tới Trung liền lên tiếng: “Bọn tôi đang bình trọn nhân vật xuất sắc của vụ vừa rồi, và nhất trí chọn Lan nhà ông”. Tôi cười toe toét nhưng trong bụng thì nghĩ “Mình thiệt dài dài rồi đây” Quang vẫn luôn là người thiết kế các trò chơi, sau khi tôi đã gọi đồ uống bắt đầu mở màn: “ Sau lần tổ chức vừa rồi, chúng tôi định tiếp tục tổ chức cuộc chơi có tên là Cơn Lốc. Trò chơi này sẽ được biến tấu và thêm vào các ý tưởng mới nên sẽ cần có đầu tư thiết bị phụ trợ.” Sau đó, Quang đưa cho chúng tôi mỗi người một bản danh sách thiết bị để đầu tư cho phòng “Game Show” rồi nói tiếp “Phòng này sẽ làm ở nhà tôi, các ông chỉ cần chung tiền mua đồ , tôi chịu các chi phí khác. Các ông có ok không ?” Chúng tôi tất nhiên đều nhất trí và vui vẻ móc túi, bởi danh sách thiết bị cần mua đã nói lên khá nhiều mô hình mới của chúng tôi. Sau đó Quang diễn giải sơ qua nội dung của cuộc chơi sắp tới mà mới chỉ nghe qua và mường tượng ,súng của tôi đã sẵn sàng nhả đạn. Sau một hồi diễn thuyết, Quang nói chúng tôi sẽ phải chờ ít nhất 2 tuần do phải mua đồ từ nước ngoài và phải sửa sang lại phòng ốc. Như gáo nước lạnh dội vào đầu, chúng tôi đành bấm bụng và cũng đề nghị Quang cho giúp đỡ cho nhanh hoàn thiện rồi giải tán. Tới trưa, tôi gọi cho Lan rủ đi ăn cơm trưa thì đã nghe léo nhéo tiếng mấy bà bên cạnh. Hóa ra hội các bà vợ cũng đang họp và cùng ăn uống với nhau. Tôi nghe có vẻ rất rôm rả nên càng mong đợi ngày đó tới gần. Tôi cũng kịp mình vài chiếc quần dây, lọt khe nhìn rất sexy để chuẩn bị cho cuộc chơi mới. Tất nhiên tôi không cho Lan biết, để gây sự ngạc nhiên thú vị với vợ. Hai tuần trôi đi chậm chạp mà vẫn chưa thấy Quang gọi điện. Hôm nay đã là thứ sáu và tất nhiên sự nóng lòng đã chiếm hết tư tưởng, vừa tới VP là tôi sốt ruột gọi ngay cho Trung nhưng Trung cũng trong tình trạng chờ đợi như tôi. Làm việc một cách miễn cưỡng cho hết ngày, Tôi trở về nhà với tâm trạng không mấy thoải mái. Về tới nhà đã thấy Lan yêu kiều trong bộ váy ngủ satin đen đang chuẩn bị bữa tối. Vừa nhìn thấy tôi, Lan đã nháy mắt: “Tối nay em nấu món này đặc biệt cho Anh, để chuẩn bị lực lượng cho ngày mai” Tôi há mồm rồi như trẻ con chạy ra hỏi Lan “Mai à ? xong rồi à ? sao bọn Anh không biết gì ?” Lan nheo mắt tinh quái: “Anh làm gì mà hỏi nhiều thế ? sốt ruột thế cơ à ? “ Tôi nhăn nhở cười trừ “thì tại Quang nói là tuần này mà không thấy nói gì” . Lan dúi ngón tay lên trán tôi , nói “ Anh sốt sắng thế ! thôi đi tắm còn bồi bổ . Ăn cơm xong Em nói cho” Tôi hỏi vợ “Món gì thế Em ? vợ tôi đáp “Canh hải sâm, hàu , cá hồi và rượu vang” . Em muốn Anh thật sung, để đỡ thiệt thòi. Tôi cười tít rồi nhanh chóng đi tắm. Trong lúc ăn, tôi gạ gẫm thì vợ tôi cũng chỉ ầm ừ hay cười trừ cho qua chuyện. Rõ ràng đây là kế hoạch giữ bí mật tới phút chót. Cho tới tận đêm khi đi ngủ, Lan cũng chỉ tiết lộ “cuộc chơi lần này sẽ rất khác lạ và sẽ rất tốn sức lực. Cuộc chơi sẽ bắt đầu từ 2h ngày mai và tôi nên đi ngủ cho khỏe” Tất nhiên là tôi ngoan ngoãn nghe lời và chìm vào giấc ngủ sau khi đã trả bài một cách hoàn hảo. Sáng hôm sau, chúng tôi tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Lan nhắc tôi nên chọn đồ lót sexy một chút và mang theo quần bơi. Thực ra tôi đã ngấm ngầm chuẩn bị một số quần lót cực kỳ khiêu khích nên tôi cũng bí mật mang theo, chủ yếu để Lan bất ngờ. Tôi thấy Lan cũng lúi húi chuẩn bị, chỉ thấy dùng kéo cắt mác, Tôi đoán chắc lại mới mua đồ mới và cũng muốn để tôi bất ngờ nên không muốn cho tôi biết trước. Lan vợ tôi hôm nay bước ra đường với mái tóc búi cao, váy ngắn xòe trẻ trung và mùi nước hoa Dior cực kỳ quyết rũ. Cả hai bố con tôi cùng tròn mắt và tôi cảm thấy hãnh diện vì Lan là vợ mình. Vợ chồng tôi đưa con qua bà ngoại chơi rồi gửi luôn. Tới gần trưa thì thấy Trung – Hoa gọi điện rủ vợ chồng tôi đi ăn cơm trưa và sau đó sẽ cùng nhau tới nhà Quang. Chúng tôi cùng hẹn nhau ở quán Sen gần công viên nước. Cũng như mọi lần, Lan luôn là tâm điểm chú ý của cánh đàn ông và tôi có thể nhìn thấy quần Trung cộm lên khi mới nhìn thấy Lan. Hoa hôm nay nhìn cũng rất sexy, với chiếc váy bó hở nửa ngực. Váy mỏng nên cũng có thể nhìn thấy cả dây chiếc quần lót. Mỗi khi hai nàng đi lấy đồ ăn, đa phần cánh đàn ông trong quan đều ngoái mắt nhìn theo. Kết thúc bữa trưa cũng gần tới 2h, chúng tôi hứớng thằng tới nhà Quang-Vân Anh, hừng hực khí thế. Vẫn con đường ngoắt nghéo vào khu biệt thự của Quang, nhưng lần này là ban ngày nên chúng tôi có thể cảm nhận được sự yên tĩnh và riêng biệt của nhà này. Đúng là một nơi lý tưởng cho những cuộc vui như thế này và cũng dễ hiểu vì sao nhà Quang –Vân Anh luôn được chọn làm địa điểm của cả nhóm. Chúng tôi gõ cửa và cũng không phải đợi lâu ngòai đường. Quang ra mở cửa cho chúng tôi với vẻ mặt tươi rói: “chào các bạn,” , rồi hướng về phía vợ tôi nhăn nhở “ Oh có phải em đấy không Lan ?, em lúc nào cũng cứ Tươi và Mát như bia Halida ý nhỉ “ , vừa nói vừa cầm tay Lan và Hoa đi vào trong nhà. Cất xe, cả Tôi và Trung cùng hấp tấp chạy vào nhà vì nóng ruột không biết tình hình bên trong thế nào. Khác với lần trước, chúng tôi đi vòng ra phía sau nhà. Tới lúc này chúng tôi mới biết là phía sau nhà Quang có một bể bơi nhỏ ngòai trời. Do khu này nằm khá sâu và tường rào cao nên cho dù bể bơi ngoài trời nhưng rất kín đáo và không bị hàng xóm soi mói. Vào tới nơi, chúng tôi nhận ra Khang, Dũng và Bình đang ngồi uống bia và mặc quần bơi. Còn mấy bà vợ thì đang bơi dứơi bể bơi. Chỉ thấy có cô Thủy nằm trên ghế dài với bộ hai mảnh rất đẹp. Tôi và Trung liền kép ghế ra nhập hội bia bọt. Mới dô được một lần đã thấy mấy ông kia mắt cùng hướng về phía trong nhà ,nơi có phòng tắm. Tôi quay lại và tý nữa thì rơi chai bia lạnh ngắt trong tay. Vợ tôi và Hoa bước ra từ phòng tắm với hai bộ bikini bé xíu, toàn dây. Các mảnh kia chỉ đủ che phần cần che,. Lần này khác nhiều với những lần trước vì vợ tôi đã quen với việc xuất hiện trước những gương mặt quen thuộc, Nàng tươi cừoi và rất tự tin bước ra bể bơi. Trung hô Zdô, cả đám uống và ực một hơi, rõ là ông nào cũng muốn che đậy việc nuốt nước bọt khi nhìn thấy hai người đàn bà quyến rũ vừa bước ra. Vừa uống nhưng những ánh mắt luôn nhìn ra phía bể bơi. Tôi liền hỏi về trò ngày hôm nay với Quang bởi đó chắc cũng là thắc mắc của cả mấy ông chồng, cho nên các ánh mắt thèm thuồng lại quay lại với nhau để đợi Quang nói. Quang tu một ngụm bia rồi bắt đầu: “Hôm nay chúng ta sẽ chơi nhiều trò nhỏ, nhưng nó sẽ thành một chuỗi trò chơi chứ không rời rạc. Bắt đầu khởi động là màn phổ biến các trò chơi ngay tại đây, kèm theo nhậu , thư dãn và nhìn ngắm………..Ồ,ồ….” Đang nói thì Quang dừng lại nhìn chăm chăm về phía bể bơi. Cả đám chúng tôi quay lại và cùng ồ lên, há mồm: Lan, Hương, Hoa, bước lên khỏi bể bơi thì gần như khỏa thân bởi bộ đồ bơi gần như trong suốt khi nó gặp nước. Cả ba cô, mỗi cô một kiểu nhưng rõ ràng là cùng mua một chỗ và cùng kiểu vải gặp nước thì trong suốt. Ba nàng cười tươi vẫy vẫy, và cùng cười rộ lên. Đó chẳng phải là đúng mục đích của các nàng hay sao ? Tới lúc này, tôi nói với Quang và mấy ông kia: “thôi, tạm thời xuống tắm cho hạ hỏa đã , sau rồi lên nói chi tiết hơn ?” Chúng tim đen, cả lũ lục tục kéo nhau đi thay đồ. Tôi đã mua một chiếc quần bơi cũng toàn dây, phía trước như cái túi đựng và đằng sau là dây lọt khe. Tôi đắn đo một lúc nhưng rồi cũng quyết định mặc bởi chỉ có thể mặc vào lúc này mà thôi. Tôi bước ra không mấy tự tin khi gặp ánh mắt của mấy ông kia,.Mấy ông kia đều mặc quần bơi khá bé nhưng có lẽ của tôi là khiêu dâm nhất. Tôi liền hỏi “các ông thấy có ổn không ? “ Ổn , quá ổn” Trung lên tiếng. Tôi tự tin hơn một chút và bước ra phía bể bơi. Nhìn thấy các bà, các túi phía dước của tôi nổi cộm to hơn nhưng rõ ràng Lan đã nhìn thấy với ánh mắt kinh ngạc. Cả lũ chúng tôi cùng đứng cạnh bể, rồi làm như đang biểu diễn thể hình trước mặt các bà vợ. Tiếng cười và tiếng hú làm cho không khí nóng bỏng hơn nhiều. Tôi thấy có lẽ tôi được các bà cổ vũ nhiệt tình, bởi chiếc quần bơi độc đáo. Càng được thể, súng ống của tôi nổi cộm trong quần và đem lại hy vọng một bữa tiệc ngọt ngào cho tôi. Mà phải công nhận tiết mục mở màn này nhẹ nhàng nhưng rất tốt để khởi động. Một hai màn biểu diễn kết thúc, cả đám cùng nhảy xuống bơi. Lan , Hoa và Hương khi xuống nước gần như khỏa thân bởi bộ bikini ngâm trong nước đã trở nên trong veo, quả thật vô cùng khêu gợi. Không chịu nổi, tôi kéo Lan và hôn vợ mình ngấu nghiến, hai tay tôi đều cho xuống dưới. Lập tức như hiệu ứng domino, cả đám cùng kéo vợ mình và chẳng ai để ý tới ai. Vài phút, tất cả không ai bảo ai đều cởi bỏ hết sự vướng víu bên ngoài và tiếp tục màn khởi động “mát mẻ” dưới nước. Một lúc khá lâu, chừng đám đàn ông đã muốn chiến đấu thì Quang Hoa tự động dời khỏi bể bơi. Cả hai ngỗn nghện trần truồng đứng trên bể tuyên bố “ Nào các bạn, bắt đầu cuộc vui nào”. Dứt lời, cả đám chúng tôi ào ào bước ra khỏi bể bơi, dữ nguyên trạng thái Adam – Eva. Chúng tôi bước theo vợ chồng chủ nhà, để lại sau lưng đống quần áo bơi ngổn ngang quanh bể bơi. Bước vào căn phòng trên tầng trên, là lần thứ ba nhưng chúng tôi cũng vẫn vấp xô vào nhau vì trong phòng tối om. Thấy có tiếng cười rúc ríc, tôi đoán chắc đang tranh thủ va chạm nên ông nào lại sờ bóp bà vợ nào đó. Tạch, ánh đèn tím và hồng bật lên, tất cả cùng ồ một tiếng. Căn phòng hoàn toàn khác xa với những gì chúng tôi tưởng tượng. Toàn bộ xung quanh tường, trên trần đều có đặt các tấm gương lớn. Tôi thấy có treo thêm bộ dây đu để có thể ngồi lên dây chơi đứng. Góc xa thì để một chiếc bàn dài giống như hình người rạng chân rạng tay, phía đầu phía chân tay có vòng dây da , chắc để bụộc chân tay. Có chỗ để giá như cây thập tự, hai đầu cũng có khóa giống còng số 8 nhưng bằng da mềm. Cạnh cửa, có treo nhiều đồ như mặt nạ, băng che mắt đen, rồi đồ quần áo các kiểu vô cùng khiêu dâm. Một góc, chúng tôi thấy có đủ các lọai rượu vang, wisky, và thức ăn nhanh.. Vẫn lại là Quang Hoa, phá vỡ bầu không khí yên lặng vì khung cảnh mới lạ : Chúng ta sẽ tham gia trò chơi Cơn Lốc. Nguyên gốc trò này thì đơn giản nên chúng tôi có sửa lại một chút và sẽ cho thêm các phần chơi khác vào. Trước hết, tôi đề nghị các bạn chọn lựa y phục mà mình thích, sau đó ra chính sảnh để bắt đầu. Tới lúc này, tôi mới được dịp nhìn ngắm các bà vợ. Điều thú vị là chỉ có Vân Anh là cạo nhẵn nhụi, nhìn âm hộ mum múp nổi gồ lên rất đáng yêu, các bà vợ khác thì đều giống như Lan – Tỉa một đường bé xíu chạy thăng xuống mép âm đạo. Đàn ông chúng tôi , ông thì mặc quần như cái vòi voi, ông thì có mỗi cái bao chỉ vừa đủ để Dương vật vào, ông thì đóng khố, ông thì quần ren, ông thì quần toàn dây. Nói chung là chăng che được cái gì nhưng nhìn rất vui nhộn và dâm đãng. Các bà vợ thì không bà nào mặc quần áo lót, nhưng mặc quần áo kiểu học sinh nhật bản, bà thì mặc kiểu y tá, có bà thì mặc váy đầm dài nhưng vải là vải trong suốt. Lan vợ tôi hóa thân thành cô gái đội Cheer Leader, với cái váy xòe ngắn cũn tới chấm mông, áo là kiểu áo quây nhưng bé tý xíu đủ che hai núm vú . Chỉ mới nhin thấy thế, tôi biết chắc hôm nay Lan sẽ lại là người mệt nhất. Mặc đâu ra đấy, chúng tôi đều bước ra sảnh để nghe phổ biến cách chơi. Lúc này, Hoa là người diễn giải “ Trò chơi này đòi hỏi nhanh nên gọi là cơn lốc. Chúng ta ,tất cả cùng đi từ từ vòng quanh và khi nghe hiệu lệnh làm gì đó, ví dụ như chân trái, thì tất cả phải đưa chân trái vào trong . Ai làm sai bị lọai và lần lượt , mỗi người đều ra hiệu lệnh một lần lần lượt theo vòng tròn. Người còn lại cuối cùng là nhất và chồng hay vợ người đó sẽ được là người được hưởng theo, để đảm bảo là luôn có 1 nam 1 nữ được phục vụ, Đôi thắng cuộc sẽ được tất cả những người khác giới thua cuộc phục vụ cùng một lúc và hai người này đều bịt mắt để tăng cảm xúc. Những người phục vụ thì lần lượt thay phiên nhau ở các vị trí khác nhau, không quá lâu ở cùng 1 vị trí và dừng ngay khi người thắng cuộc đạt cực khoái. Vị trí phục vụ là đàn bà trên bàn quay, đàn ông là cây thập tự” Sau lần 1, hai người thắng cuộc không được tham gia chơi cơn lốc nhưng có nhiệm vụ là người phục người thắng ở phần chơi thứ hai và thứ ba. Hết phần 3 là nghỉ giải lao, ăn uống để chuyển trò mới. Có ai hỏi gì không ?” Chúng tôi đều lắc đầu và Quang chạy ra bận nhạc. Tiếng nhạc vũ trường làm chúng tôi hăng máu hơn. Quang với bộ khố lụa, súng chĩa thẳng làm cho cái khố không rủ xuống được ,nhìn rất ấn tượng , nhanh chóng quay về chỗ. Chúng tôi sắp xếp thành vòng tròn, nghe thấy Quang hô, bắt đầu. Tất cả chuyển động, nhưng thấy tay ông nào cũng bóp ngực hay mông bà vợ đi trứơc vì xếp xen kẽ. Cả đám vừa đi vừa cười, nói , tán tỉnh những câu dâm dục. Đi được gần 1 vòng thì Quang hô to: Chân phải. Do đi theo chiều ngược kim đồng hồ nên phải quay người lại, nên đúng là cần tập trung. Mọi người cười rôm rả, vì cảnh tưởng rất náo loạn. Lúc này lộ ra là Ông Trung bạn tôi, do mải bóp mông cô Hương nên đặt luôn chân trái vào. Ông bạn tôi thua cuộc. Cứ lần lượt như thế, chắc bạn đọc cũng hình dung ra cuộc chơi vui vẻ thế nào, hết chân rồi tới tay, tới mông, hết xoay phải tới xoay trái. Lượt đầu tiên, Vân Anh chủ nhà thắng cuộc. Điều này cũng bình thường vì Vân Anh đã hiểu cách chơi nên nhanh hơn chúng tôi. Vân Anh vui mừng ra mặt, liền nhanh nhảu đi về phía giá treo lấy 2 cái bịt mắt và đưa cho Quang 1 chiếc. Cả hai tiến về hai khu vực khác nhau nhưng vẫn nhìn thấy bởi những tấm gương phản chiếu. Vân Anh trèo lên bàn quay bịt mắt lại. Hai chân đưa sang bên vừa và hai tay cũng đặt vào vị trí có khóa dây . Tôi và Khang buộc nhẹ hai tay Vân Anh, lúc này đang nằm ngửa trên bàn, phía trên là chiếc đền neon tím tạo cảm giác rất kích động. Tôi ngó qua thấy Hoa và Hồng đang buộc tay Quang lên, hai chân dạng ra nhìn thật giống như tra tấn thời trung cổ. Tôi hơn nổi gai ốc vì cảm giác lạ lẫm này. Bắt đầu vào vị trí, tôi và Khang phụ trách phần phía trên, còn Trung và Bình thì ở phía dưới. Tôi bắt đầu dùng lưỡi và môi lướt trên phần ngực phải, Khang bú mút bên ngực trái chùn chụt, Phía dưới, Trung bắt đầu dùng lưỡi liếm, mút âm đạo phía trên, còn Bình thì liếm đùi, chân , bụng. Cứ thế chúng tôi thay nhau quay bàn theo chiều kim đồng hồ, hai ba vòng. Núm vú của Vân Anh căng cứng, bụng và mông cong lên rên ư ử tay giật giật . Chúng tôi bắt đầu vạch quần ra và lần lượt nhét vào. Tôi nhét vào đầu tiên, còn lại ba ông kia người mút ngực, người hôn cổ, hôn tai . Nhấp vài ba cái, tôi thấy Vân Anh rên lên, tôi liền dừng và đổi chỗ. Cứ thế vài ba vòng, tiếng rên và hổn hển thay bằng tiếng a, á… hơi thở dồn dập. Ngó qua bên kia, tôi thấy Lan đang quì, mút liếm Dương vật của Quang, Hoa thì ngồi sau phía dưới chắc đang mút hạt và” bắt giun” trong khi hai cô Hồng và Thủy đang liếm ngực gáy, cổ. Hơi thở, rên rỉ vì sướng của Quang làm tôi suýt nữa xuất tinh. Chừng một lát, tôi thấy Trung chèo lên trên nằm sấp, tôi hiểu ý liền cầm 1 chân cho Khang, Khang nhét vào phía cồng phụ. Bình vẫn tiếp tục phục vụ phía trên. Tới lúc này, Vân Anh đã rên la to hết mức vì được cả hai người phục chơi cùng một lúc, sướng đến mức không chịu nổi, hai chân co quắp gào hét rên la. Lập tức, chúng tôi dừng lại và cùng xoa nhẹ lên cơ thể đang oằn đi vì cực khoái. Bên kia,tôi cũng nghe thấy tiếng rú hét rên của Quang và mấy bà vợ. Kết thúc vòng 1, cả Quang và Vân Anh mặt đầy vẻ thỏa mãn rút ra ngồi uống rượu và ôm hôn nhau . Chúng tôi lại tiếp tục cuộc chơi. Tiếng hô, tiếng hét, tiếng cười hòa với tiếng nhạc làm không khí rất náo nhiệt. Lần này, tôi không còn kém may mắn nữa. Tôi thắng cuộc , do đó tôi và Lan là người tiếp theo. Dường như các ông kia có vẻ phấn khởi ra mặt , và tất nhiên tôi thì vui mừng hơn cả. Vợ chồng tôi chia nhau cái khăn bịt mắt và tôi chỉ bịt mắt khi cố nhìn thấy Lan nằm lên bàn, ánh đèn làm cho cơ thể Lan trắng xanh và khêu gợi hơn, âm đaọ của Lan nhô cao lên mời mọc. Tôi bịt mắt lại và chỉ nghe thấy tiếng của Hoa khẽ nói vào tai tôi “Em đố Anh em sẽ làm gì đầu tiên”. Lúc này, tôi chỉ còn lại xúc giác và thính giác họat động. ,Phải nói chiêu bịt mắt này tăng cảm xúc lên rất nhiều. Bắt đầu tôi cảm thấy hai bên đầu ti là hai đôi môi , hai cái lưỡi lứớt nhẹ, liếm và cắn. Dương vật của tôi được ngậm và mút bởi một đôi môi , trong khi hai hòn ngọc được đôi môi khác ngậm, liếm từ phía sau. Cơ thể tôi nổi da gà và tôi bắt đầu rên rỉ. Hai tay treo lên làm cho tăng cảm xúc lạ lẫm. Tôi giỏng tai về phía Lan, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ sung sướng của vợ hòa với tiếng thở gấp gáp của mấy ông chồng. Một lát, Dương vật tôi đã căng cứng hết cỡ và cảm xúc còn lại là muốn xuất ra ngay.Thật may là Hoa biết cách giúp tôi chặn được xuất tinh bởi tôi còn chưa tới đích. Tôi thây một cặp mông chạm vào bẹn và Dương vật của tôi chui tọt vào một cái âm đạo ứớt nhẹp. Tôi đứng im và chiếc mông kia bắt đầu lắc. Được một chút, tôi thấy có ai đó nhét vào mông tôi cái ghế, và chiếc thập tự cũng được hạ xuồng. Các bà vợ thay nhau nhấp nhỏm trên lòng tôi, và cả cơ thể tôi đều được phục vụ chu đáo cùng một lúc. Tôi cũng chỉ cố gắng trụ được tới người thứ tư , xuất ào ào vào âm đạo của cô này. Thấy tôi đã đầu hàng, các bà vợ liền tháo khăn cho tôi và kéo nhau ra nghỉ ngơi. Tôi nhìn về phía Lan, thấy cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Tôi thấy Bình và Quang đứng hai bên, hai tay vợ tôi sục liên tục, trong khi ở phía dứới Khang vàTrung ứơt đẫm mồ hôi, hổn hển thay nhau đẩy ra đẩy vào. Nhìn xuống phía dưới đất thì thấy loang loáng tinh trùng nên tôi đoán chắc chắn Bình và Quang đã đầu hàng. Vừa dứt suy nghĩ thì tôi thấy Lan rên to hơn và hét lên trong cơn cực khóai. Nhìn cảnh đó, cho dù mới xuất tinh, Dương vật của tôi lại ngọ nguậy , to dần lên. Lan bước xuống đi về phía tôi, thân thể bóng loáng dưới ánh đèn neon tím hồng, gương mặt thỏa mãn. Các ông chồng đều ngồi nghỉ giữa hiệp, và lại rộn ràng tiếng chạm cốc, tiếng cười rúc rích của các bà vợ cùng tiếng cười thoả mãn của các ông chồng. Lúc này, tôi mới biết là Trung và Khang đã đầu hàng từ trước và lúc tôi nhìn thấy cuối cùng thì đã là lần cần nhờ tới sự giúp đỡ bằng mồm của vợ tôi. Lúc này, mùi tinh trùng hòa với mùi dâm thủy , nước hoa, rượu bia đã lan tỏa khắp phòng. Nghỉ ngơi một lúc, Dương vật của chúng tôi lại bắt đầu sừng sững sẵn sàng chiến đấu. Cuộc chơi lại tiếp tục và chúng tôi quyết định sẽ chơi thêm 2 vòng nữa. Như vậy cả Khang –Hồng, Trung -Hoa và Bình- Thủy đều có cơ hội thắng cuộc. Vòng hai tàn khốc hơn vòng 1 bởi thời gian xuất tinh của cánh đàn ông lâu hơn. Tiếng rên la đa âm thanh của 5 cặp chúng tôi , với mùi tanh tanh của tinh trùng, tinh dịch, dâm thủy , mồ hôi tạo nên một bầu không khí cực kỳ kích thích. Cứ như thế xoay vòng, chúng tôi làm cho tới người cuối cùng là cặp Khang – Hồng. Tôi cũng không biết vì sao chúng tôi lại khỏe đến thế, bởi rõ ràng còn hơn cả dùng Viagra. Cho tới phục vụ xong cho Hồng, Dương vật của tôi và mấy ông kia vẫn cương cứng, chĩa thẳng phía trước. Các bà vợ với vẻ mặt đầy thỏa mãn kéo nhau ra một góc nằm nghỉ, tâm sự rủ rỉ. Chúng tôi cũng vậy, nhưng không còn sức để nói. Chỉ nghe tiếng rì rầm to nhỏ, tiếng cười khúc khích nhỏ dần nhỏ dần. Tôi ngủ thiếp đi …. Tôi không biết mình ngủ bao lâu nhưng tiếng rên rỉ quen quen làm tôi mở mắt. Tôi nhìn xoay về hướng ấy, thì lại là cảnh vợ tôi nằm trên dây xích đu úp xuống. Lúc này dây xich đu đã kéo xuống , đưa Lan sát tới Trung bạn tôi đang nằm dưới. Hai tay vợ tôi bám chặt vào dây xích đu, hai châm dang đang để cho Khang quì dập liên tục phía sau Lan. Lúc này tôi để ý thấy Trung cũng đang nhấp mông lên, vậy có nghĩa là Trung và Khang cùng đang phục vụ Lan. Thấy vậy, Tôi liền đứng lên đi về phía đó với Dương vật cương cứng từ lúc nào. Thấy tôi, Khang liền rút ra nhừờng chỗ cho Tôi và tiến về phía trước. Lan liền ngậm lấy Dương vật của Khang mút trong khi tay bóp nhẹ phía dưới hạ bộ. Lan lúc này cũng không biết tôi mới thay chỗ Khang nên có vẻ nàng kích thích hơn do có thêm người.Do bị đẩy từ phía sau nên Dương vật Khang có cơ hội ngập sâu vào tới họng của Lan, gây ra rên từ cổ họng thành tiếng grừm…. Tôi chỉ cảm thấy dương vật bị bóp chặt bởi hậu môn của vợ mình, và chạm vào Dương vật của Trung đang thụt ra thụt vào trong âm đạo Lan. Từ người vợ tôi tỏa ra mùi rượu vang và mùi kem tươi, trộn với mùi mồ hôi cùng tinh trùng tạo ta mùi rất lạ. Tôi rất ngạc nhiên nhưng vẫn tập trung và định bụng sẽ hỏi Lan về việc này sau khi Lan đạt cực khoái. Chỉ một lúc đã nghe thấy tiếng rên la từ bàn xoay, tôi đoán chắc các cặp kia đã tỉnh và lại tiếp tục. Hiệp cuối này là phần tự do nên ai có nhu cầu với ai thì cứ tự nhiên mà hành sự. Một lát thì âm đạo và hậu môn của Lan co thắt dữ dôi, làm tôi cũng xuất tinh luôn vào hậu môn của Lan. Kế đó là tiếng hự và tiếng Trung đạt cực khóai, tôi cũng cảm nhận được Dương vật của Trung giật giật trong âm đạo Lan. Tiếng rên la của Lan tiếp tục to hơn vì cơn cực khoái kéo dài khi Khang thay chỗ cho Trung, tiếp tục dập điên cuồng vào âm đạo của Lan. Lúc này, tôi và Trung cùng nằm xuống dưới ngậm mỗi người một bên ngực đầy mù rượu bia của vợ tôi. Tiếng rên la thành tiếng gào bởi cơn cực khoái tột đỉnh của Lan và Khang lúc này cũng hét lên, tay bấu chặt lấy mông của Lan. Quay qua, tôi thấy mấy cơ thể trần truồng của các bà vợ nằm đó mời mọc, phía trên là bàn xoay là Hoa cùng Quang và Bình. Tôi liền đi về phía Thủy đang dang chân chờ đợi…. Chúng tôi ra khỏi nhà Quang- Vân Anh sau khi ăn bữa sáng với cả nhóm. Về tới nhà, chúng tôi chỉ kịp cởi bỏ quần áo , trần truồng ôm nhau ngủ vùi tới trưa. Đánh thức tôi bằng nụ hôn, mùi kem dưỡng da cùng mùi tóc thơm dịu của Lan. Tôi liền kéo Lan lên giường, hôn ngấu nghiến,. Tay tôi luồn vào váy ngủ và luồn tay vào âm đạo của vợ., vẫn thấy ấm nóng và ướt nhẹp nhưng thấy đã cạo nhẵn nhụi mềm mượt như lụa. Tôi liền chồm lên Lan , kép tay lên trên đầu rồi giữ nguyên đó, môi khóa môi ,và làm tình như cưỡng hiếp. Cảm giác đó khiến tôi và Lan lại chìm vào trong cơn hoan lạc một lần nữa…. Tôi hỏi Lan lúc ăn trưa “Sao trong hiệp cuối, Anh ngửi thấy có mùi rượu vang và kem tươi trên người em thế ? “ Lan tủm tỉm cười “ Tác phẩm của ông Quang , Trung và Khang đó. Lúc em đang thiu thiu tự nhiên thấy lạnh lạnh chạy trên người, rồi chạy xuống âm đạo. Em giật mình thì thấy Quang đang phun kem lên người em. Lúc đó, Trung liền kéo em ra bàn xoay, rồi cùng Quang, Khang, Bình liếm hết kem trên người em. Quang liếm phía dứơi đột nhiên dừng lại. Anh ta chạy đi lấy dao cạo , cạo luôn chỗ lông em tỉa. Sau đó, lại tưới kem phủ đầy người, và cho cả vào âm đạo của Em. Mấy ông đó thay nhau liếm sạch kem, rồi sau đó đổ rượu vang lên rồi liếm tiếp, nói là tắm cho sạch. Sau đó, cả bốn ông thay nhau quần em tơi tả cho tới khi cả bốn cùng xuất tinh. “ Oh thì ra là vậy. Tôi đã giải tỏa đựợc thắc mắc đêm qua và nói “vậy thì Em cũng đạt đỉnh vài chục lần còn gì” Lan cười bẽn lẽn “Em chẳng nhớ, nhưng hình như em khản cổ rồi đây này”. Chúng tôi vừa ăn, vừa nói chuyện về cuộc vui nhớ đời đêm qua và chắc chắn tuần tới tôi cũng sẽ đề nghị tổ chức bữa tiệc mới. Quay đi quay lại đã tới thứ năm, đang định đi ăn trưa thì nghe chuông điện thoại reo… “ Alô, Anh à. Anh đi ăn trưa với Em và Thu nhé. Anh nhớ Thu –Quân bạn em hồi đại học không ? Em thấy Thu có vẻ muốn chúng mình dẫn dắt nhập bọn đấy “ Tôi đáp liền “OK, Anh tới ngay, ở đâu vậy ?” Tôi biết Thu bởi cô này được mệnh danh là hoa khổi, gương mặt xinh đẹp và trời phú cho một cơ thể cự kỳ nóng bỏng. Vậy thì vì sao lại có thể chậm chễ để giúp đỡ các bạn của Lan chứ ? |
|
cungoddiem
Banned Join Date: Jul 2012 Số Điểm: 69 |
CÔ GIÁO BAHAI0 Ở cùng phòng tập thể với cô Thúy có một cô giáo rất dữ, rất nghiêm nghị và cũng rất khắc khe ; cô tên Mai Thị Thân, người Hà Nội chính gốc, là cô giáo Tổng phụ trách của trường cấp II Phước Lễ A. Chẳng biết cô công tác ở trường được bao nhiêu năm rồi vì khi mới vào học lớp 6P4 thì Lợi đã thấy cô có mặt ở trường rồi, cô và thầy Nam là thành viên ban kỷ luật của trường vốn là hung thần khét tiếng của tất cả học sinh trường, từng triệt tiêu bọn học sinh cá biệt vi phạm kỷ luật nhà trường như bọn thằng Nhân, thằng Hùng, thằng Thanh học cùng lớp với Lợi (truyện Cô giáo Minh Trí) bị trường ra quyết định đuổi học chính là do cô Thân là người đầu tiên viết giấy đề nghị thành lập hội đồng kỷ luật. Vì là tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong của trường cho nên ngoài gương mặt lạnh lùng trơ như đá cẩm thạch, cô còn là một con chim sơn ca vì cô hát rất hay, một chú chim công do cô múa đẹp và một con ve sầu vì cô đàn giỏi. Không có một Hội diễn Văn nghệ cấp thị xã nào mà trường không đề cử cô tham gia và cũng không có một Hội thi hát múa nào mà cô không mang giải thưởng nhất nhì về cho trường ; về Nghi thức Đội thì cô khỏi phải nói, cô rất rành đội hình đội ngũ cũng như kiến thức lịch sử, sử dụng tín hiệu Morse, tín hiệu câm rất chuẩn và biểu diễn Xemaphor khá tài tình. Chính vì vậy vào dịp cuối năm Lợi học xong chương trình lớp Chín và thi Tốt nghiệp THCS, cô Thân được đi dự Hội Trại Liên hoan Tổng phụ trách –Đội viên giỏi khu vực Nam Bộ tổ chức tại núi Bà Đen, Tây Ninh cùng với hai học sinh của trường mà nó là một trong hai học sinh được ưu tiên ấy bởi lẽ không những nó học giỏi mà còn tham gia hoạt động Đội xuất sắc. Thật là nực cười vì một thằng có số đào hoa như nó hết cuộc tình này đến mối yêu khác, không những dám “ấy” cùng với chị ruột, chị họ, người ngoài mà đến cả cô giáo của nó, nó cũng không từ vậy mà được bình bầu là Đội viên xuất sắc ; ấy chẳng qua là do chưa có ai biết mà thôi chứ nếu biết thì chắc chắn là nó sẽ bị đuổi ra khỏi trường ngay chẳng khác gì bọn thằng Hùng, thằng Thanh,…Khi được nhận giấy thông báo của trường về lý do nó được chọn đi dự Hội Trại, nó mừng cả ra mặt, về nhà rối rít khoe với bố mẹ và các chị ; nó trông ngày trông đêm sao cho nhanh chóng đến ngày 15 tháng 06 sẽ lên đường mãi đến ngày 30 mới trở về. Cùng đi với cô Thân và nó đợt này là bạn Minh Anh học lớp 9A1 cũng là Đội viên xuất sắc như nó nhưng đến giờ phút cuối cùng, khi chị Sương chạy xe Honda chở nó đến điểm xe đón tại Nhà Tròn, Chợ Cũ vào lúc 6h30 ngày khởi hành thì chỉ có mỗi một mình cô Thân thôi chứ còn bạn Anh không thấy mặt mũi đâu cả. Vì xe đón rất nhiều người nên không thể nào chờ được, đành phải bỏ luôn cô bé ở lại vì bố cô bé chở cô bé đến chổ đón xe do xẹp lốp bánh xe dọc đường nên đến trễ ; cô bé khóc bù lu bù loa, tiu nghỉu trở về nhà tiếc ngẩn tiếc ngơ một chuyến đi cắm trại thật vui và thú vị. Vậy là chuyến đi ấy chỉ có hai người đó là cô giáo Tổng phụ trách trường cấp II Phước Lễ A và thằng học trò lớp 9P2 và cuộc hành trình xa xôi này cũng chính là cầu nối cho cuộc tình đầy bất ngờ nảy sinh giữa hai cô trò hơn kém nhau những mười lăm tuổi, tình tiết cô bé Minh Anh đến trễ xe thực sự là một cơ hội tốt hiếm có để tạo điều kiện cho hai cô trò yêu nhau nồng nhiệt, cuồng loạn ở nơi đất khách quê người. Chẳng hiểu vì sao cô Thân, một cô giáo dữ dằn, nghiêm nghị và cứng rắn đến nỗi như vậy lại dễ dàng ngã vào vòng tay Lợi ; cô cũng đâu còn đơn chiếc cô quạnh một thân một mình đâu mà trái lại cô đã có chồng làm Hiệu trưởng một trường cấp III ở Long Thành và đứa con trai đầu lòng nay lên bảy tuổi học lớp Hai hiện đang ở chung với bố, cớ sao cô lại còn sinh tật phản bội chồng con để ngoại tình nữa mà tình nhân của cô chẳng phải giám đốc, bác sỹ…gì cho cam mà chỉ là một thằng học trò mới có mười lăm tuổi không hơn không kém. Có lẽ vì xót xa cho hoàn cảnh thân phận mình và học trò của mình bơ vơ, lạc lõng nơi đất khách quê người? Một phần nữa nếu như ban tổ chức hội trại đừng đưa ra kỷ luật khắc khe quá, sắt đá quá và phục vụ cho trại sinh chu đáo hơn thì chưa chắc gì đã có chuyện giữa hai cô trò? Cô Thân là cô giáo lớn tuổi nhất trong số cô giáo ở tập thể, ở tuổi ba mươi quả thật cô rất đúng với câu nói dân gian người ta thường nói “gái một con trông mòn con mắt” ; vóc dáng, thân thể cô săn chắc, gọn gàng, cân đối, không sồ sề chảy xệ, trông rất mặn mà, nồng nàn và quyến rũ làm sao. Mái tóc đen nhánh, óng ả, mượt mà, mịn màng, mềm mại như nhung của cô được uốn tém gọn lên ôm lấy khuôn mặt ngăm ngăm đen giòn một cách rất có duyên có nét ; vầng trán cô cao tỏ vẻ thông minh, học cao biết rộng ngược lại cặp mắt cô tuy hơi nhỏ nhưng long lanh, ngời sáng, sắc lẻm như dao cau khi nhìn ai cũng đều ánh lên vẻ mãnh liệt, dữ tợn vô cùng. Sống mũi dọc dừa khả ái như ống mật bổ đôi nằm cân bằng giữa hai gò má bầu bầu phinh phính, mịn màng ; nằm trên chiếc cằm lẹm nhỏ xinh là cặp môi dày mọng hấp dẫn, quyến rũ tươi thắm như đóa hoa anh đào Nhật Bản, khi cười luôn để lộ hàm răng trắng đều như ngà và hai lúm đồng tiền hai bên khóe miệng tương xứng với vầng cổ cao đủ ba ngấn ra dáng vẻ quý phái, sang trọng. Từ hai bờ vai thon thả, vầng lưng tôm của cô đến hai gò ngực căng tròn cùng hai vòng eo thon thả ; từ vùng bụng dưới, hai bờ mông đầy đặn đến cặp đùi săn gọn, hai giò thon dài và hai bàn chân nuột nà, tất cả tạc nên một pho tượng thần Vệ nữ tuy yêu kiều nhưng thật dũng mãnh với những đường nét cong gợn tự nhiên, mộc mạc, dễ khêu gợi lửa tình và đúng là một món quà mà tạo hóa đã ban cho Lợi chủ quyền khám phá, thưởng thức, chiếm đoạt vào một đêm trừ tịch, không trăng không sao trong ngôi nhà vườn một bác nông dân vắng vẻ….. Vào sáng ngày 15 tây, chuyến xe đò 52 chổ chở gần bốn mươi tám giáo viên-học sinh của thị xã Bà Rịa, Huyện Long Đất và thành phố Vũng Tàu đậu lại trước một khách sạn ở trung tâm tỉnh Tây Ninh lúc năm giờ chiều. Có tất cả là ba thành viên trong ban tổ chức hội trại là ba thanh niên một nam và hai nữ hướng dẫn, sắp xếp, phân chia mọi người vào từng phòng trong khách sạn theo từng đơn vị trường ; những tưởng là ở chung với các thành viên của những trường khác thì hơi bất tiện, khó chịu nhưng không, cô Thân và Lợi được ở chung một phòng hai giường chiếc. Đến bữa ăn tối, quả thật không ngờ mọi người chỉ được phát một ổ bánh mì không ăn qua đêm ; quá tức tối, cô và một số thầy cô khác liền đi chất vấn nhóm đại diện ban tổ chức thì được giải thích là do đoàn đến trễ nên họ không kịp đặt cơm, họ hứa là ngày mai sẽ tiếp đón đoàn tử tế. Một số giáo viên, học sinh do có mang theo tiền nên kéo ra ngoài mua cơm, hủ tiếu, cháo lòng…ăn dặm thêm nhưng đa số do không có tiền nên đành phải gặm bánh mì không rồi uống nước dằn lòng đỡ đói. Do có mang theo ít tiền nên cô dẫn nó ra ngoài phố ăn mỗi người một tô hủ tiếu, do vẫn còn giận nên mặt cô cứ lầm lầm lỳ lỳ, chẳng nói chẳng rằng chi cả ; do sợ cô trút thêm xăng vào lửa nên nó im lặng, không thưa cũng chả gửi. Sau này khi về đến Bà Rịa, cả cô lẫn trò đều cảm thấy ân hận lý ra không nên đi Tây Ninh tham gia hội trại vì không ngờ đó lại là một trại giam lỏng, hành hạ giáo viên –học sinh không hơn không kém nhưng thẳng thừng mà nói, cả hai cũng phải cảm ơn cái hội trại chết tiệt kia vì nhờ có nó đã giúp cho hai cô trò yêu được nhau, cho nhau hết tất cả những gì mình có. Số là hội trại này quy tụ số trại viên khá đông gần 500 người từ Vũng Tàu, Bà Rịa, Long Khánh, Long Đất, Biên Hòa, Sài Gòn…được phân bổ thành mười trại ; hai cô trò nhà ta được xếp vào trại số 5 với các thành viên hoàn toàn xa lạ, chẳng biết ai là ai, cả hai đi đâu cũng đều nắm tay nhau mà đi vì sợ lạc. Ngày đầu tiên là ngày dựng trại, mọi người đều ngán ngẫm, chán nản vì cơm trưa cũng như cơm chiều đều ít, ăn không no lại khê lẫn cháy, thức ăn chỉ có cá khô còn mặn hơn cả muối đâm ; dĩ nhiên ban tổ chức lại bị kiện cáo tiếp tục, họ giải thích là do số trại sinh quá đông nên cơm nấu không xuể, tiền Nhà nước cấp quá ít nên chỉ đủ mua cá khô. Tối đến về khách sạn, mặt mũi mọi người đều nhem nhuốc, ai nấy đều lộ vẻ mệt mỏi, chán nản lại gặp phải cảnh cúp điện nóng như lò hơi, cúp nước không có nước tắm ; một số người sử dụng đèn pin để di chuyển trong đó có cô Thân thì lại bị ban tổ chức tịch thu lấy lý do quy định của Hội trại là không được sử dụng đèn pin vì sợ sẽ làm ô nhiễm môi trường? Ngày hôm sau, tất cả trại sinh bị lùa ra cánh đồng rộng cả trăm mẫu sau mùa gặt còn trơ lại gốc rạ và một khu rừng nguyên sinh khá rậm rập để tham gia chơi trò chơi lớn. Mỗi người mang dắt một lá cờ đuôi nheo sau lưng màu tùy theo đơn vị trại, có tất cả mười màu, ai nấy đều có nhiệm vụ giữ cho kỹ cờ của mình và tìm cách giựt cho thật nhiều cờ khác màu với cờ mình của người khác càng nhiều càng tốt, ai làm mất cờ phải tìm cách giật lại, nếu không thì bị loại. Chiều hôm ấy, sau khi tắm rửa xong, cô Thân hạ thấp giọng bảo Lợi : -Nè, Lợi trưa mai sau khi ăn cơm xong, hai cô trò mình trốn về đi. Cô chịu hết nổi rồi. -Dạ được. Em cũng tính nói với cô như vậy nhưng mình về bằng cách nào đây cô? -Thì mình ra bến xe đón xe về. Cô còn tiền mà. -Em cũng có hai trăm ngàn đây, em góp với cô nhé! -Vậy chút nữa hai cô trò mình chịu khó mang túi xách ra dấu ở khu rừng trước đi. Trưa mai mình sẽ mang cơm vào rừng ăn rồi trốn lại trong đó, chờ đến tối sẽ trốn ra rồi kiếm chổ ngủ nhờ đâu đó, sáng sớm sẽ ra bến xe. Kế hoạch hai cô trò vạch ra vô cùng bí mật không hề có ai hay ai biết, trời vừa chạng vạng cô và trò chỉ để lại bộ quần áo trên người và bàn chải đánh răng, còn lại cho hết vào túi xách rồi lần mò ra khu rừng cách khách sạn khoảng chừng hai cây số. Cô Thân và Lợi giấu túi xách vào một bụi rậm có đánh dấu bằng một cái cây có hoa màu đỏ phía trước, hai cô trò còn tìm được một cái cây có tàng rậm rạp dễ dàng leo lên. Hành động của hai cô trò hoàn toàn không lọt vào mắt ai cả, đêm hôm ấy cả hai ngủ thật ngon và qua ngày hôm sau, mọi việc đều xảy ra theo đúng như kế hoạch đã vạch sẵn của cô tổng phụ trách giỏi giang cùng sự giúp sức của thằng học trò ngoan ngoãn, dễ thương. Sau khi ăn cơm xong, mọi người nghỉ ngơi trong khu rừng nguyên sinh cho đến hai giờ lại bắt đầu trò chơi, họ đâu biết là hai cô trò trường cấp II Phước Lễ A, thị xã Bà Rịa đã leo lên trốn trên cái cây cổ thụ tàn lá xanh um, rậm rạp. Các thành viên cùng trại không hề biết, ban tổ chức trại không hề hay tuy nhiên vì đến bốn giờ chiều trò chơi mới kết thúc cho nên gần hai tiếng đồng hồ, cô và nó thực sự cố gắng chịu đựng ngồi nơi một cái hốc trên thân cây cũng may là nhờ có mấy chai nước lọc với bắp rang nhai cho đỡ buồn miệng. Khi ánh nắng mặt trời đã hơi yếu dần, trong không gian không còn nghe thấy tiếng reo hò của các trại sinh nữa, cô với nó mới dám lần lượt leo xuống ; đương nhiên là hai cô trò phải đi ngược lại hướng về khách sạn và do không biết đường biết lối nên hai người đành phải nhắm mắt đi đại. Khoảng hơn nữa tiếng sau, trời càng lúc càng về chiều, trên bầu trời có nhiều đàn chim tíu tít gọi nhau bay về tổ ; cô Thân và Lợi vẫn còn lang thang trên con đường đắp bờ giữa những thửa ruộng, tuy mệt mỏi nhưng vẫn hy vọng tràn trề là sẽ tìm ra được một nơi trú ngụ… -Bộ cô và cháu hai người đi lạc đường à? Hai cô trò giật mình quay lại thì thấy một bác nông dân trạc tuổi 55, 56 gương mặt hiền lành, phúc hậu đang vác cuốc đi sau lưng hai người khoảng 5-6m ; thấy thế cô an tâm lễ phép trình bày là hai cô trò ở Sài Gòn ra thăm bà con nhưng do nhà bà con đã chuyển đi không rõ địa chỉ lại không biết đường đi nên bị lạc. Bác nông dân bảo nếu hai cô trò không ngại thì ghé nhà bác ngủ lại cho khỏe rồi sớm mai con trai bác sẽ chở hai cô trò ra bến xe đón xe trở về Sài Gòn vì thấy hai cô trò thần sắc đều có vẻ đã đuối sức. Mừng rỡ ra mặt như là vừa mới bắt được vàng, cô và nó vội vàng theo chân bác về nhà cách đó khoảng 100m hướng phải ; đó là một ngôi nhà vách ván mái tôn nằm ẩn trong một khu vườn điều khá rộng, nhà tuy nhỏ nhưng sạch sẽ và được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng đâu ra đó. Hai vợ chồng bác nông dân chỉ có duy nhất mỗi một cậu con trai trạc 17-18 tuổi cho nên mặc dầu nhà chật hẹp nhưng với ba người như vậy thì sống cũng khá thoải mái. Sau nhà có giếng nước trong nên cô Thân và Lợi được tắm rửa đã đời, giũ sạch bao nhiêu mệt mỏi, ưu phiền, bực bội mấy ngày nay ; đã vậy cô và nó còn được chủ nhà thết đãi một bữa cơm chiều dân giã nhưng quả thật là ăn ngon miệng vô cùng tuy chỉ có tô canh cua rau đay, dĩa gỏi hoa chuối trộn ghém đậu phụng và cá ngừ kho ớt. Dùng bữa xong, ngồi uống nước hầu chuyện vợ chồng bác chủ nhà một chập rồi cậu con trai soi đèn pin dẫn hai cô trò ra một ngôi nhà khác nằm sâu trong vườn điều để ngủ tạm qua đêm ; nhà này nhỏ hơn cả nhà trên, chỉ để một số dụng cụ làm rẫy, làm vườn nhưng có thêm một chiếc giường trãi chiếu hoa cạp điều đã hơi cũ, phía trên giăng sẵn mùng và mé đầu giường có đặt hai cái gối tai bèo song song liền kề cùng một cái mền bông khá dày. Cậu con trai nói vùng đất này gần giáp với biên giới Việt Nam –Campuchia, tối nào cũng vậy hay có vô số chuột đồng di chuyển tìm nơi kiếm ăn khoảng trên dưới nữa tiếng mới hết, muốn chúng không chạy lên người thì lên giường bỏ mùng xuống tấn lại cho kín và nằm trong đó là chẳng sao cả. Khi cậu con trai đốt ngọn đèn dầu nhỏ đặt lên chiếc ghế đẩu rồi đi ra nhà trước, đương nhiên cô và nó nhanh chóng làm theo lời cậu ta ; khoảng 15 phút sau, quả nhiên có tiếng rào rào, chít chít vang lên cả bốn phía trong và ngoài ngôi nhà chính là lũ chuột đồng vô số đang ra khỏi tổ để kiếm ăn. Ngồi trên giường, bên trong cái mùng tuyn đã cũ buông xuống giằng cẩn thận, cô và nó nghe như là có bão cát cuồng phong rầm rập cuốn phăng ngôi nhà, nhờ ánh đèn dầu soi tỏ nên hai cô trò nom thấy lũ chuột hết con này đến con khác không những chạy loạn xạ dưới sàn xi măng mà còn bỏ cả lên thành mùng.Vốn sợ chuột nên ngoài việc xổ tấm mền ra trùm kín đầu, cô còn ôm cứng lấy người thằng học trò đồng hành với cô cho đỡ sợ ; nó tuy không sợ chuột gì lắm nhưng do ảnh hưởng từ sự căng thẳng của cô giáo mình nên nó ít nhiều cũng phát quýnh lên và do ngẫu nhiên, nó cũng vòng tay ôm lấy cô. Chỉ trong giây phút, gần như là vô thức không một lời xin xỏ, khẩn cầu, nó cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc uốn tém mềm mại, êm ái của cô một cách quá đỗi bình tĩnh, tự nhiên, tuyệt đối hoàn toàn không hề có chút sợ hãi, ngần ngại nào cả ; tuy hơi ngạc nhiên, sững sờ chút ít nhưng cô lại lặng yên và dường như là cô đồng tình cho nó hôn cô thì phải. Lợi vừa thở vừa vùi mặt vào tóc cô, lúc này nó cảm nhận được hết tất cả hương vị thơm tho của mùi xà bông Dove, mùi da thịt tỏa ra từ mái tóc gợn mây và thân thể hấp dẫn, tuyệt vời của cô ; trong lúc cô Thân đang từ từ xoay mặt lại đối diện với nó thì đôi môi nó bị trợt từ lổ tai cô nên vô tình bắt đầu hôn trượt xuống trán, xuống mắt cô chứ chưa phải là nó cố tình. Một cơn gió lạnh buốt từ bên ngoài bỗng chốc luồn vào nhà qua khung cửa sổ nhỏ không cánh ở mé phải chiếc giường khiến cả hai cô trò tuy đắp mền nhưng vẫn cảm thấy nổi cả da gà và do vậy nên cả hai xích sát người lại để ôm nhau chặt hơn. Dường như đấy cũng là cái cớ để cho nó tiếp tục hôn lên mũi, lên hai gò má bầu bầu phinh phính của cô thì phải? Không gian vắng lặng, tĩnh mịch của ngôi nhà nơi vùng đất giáp ranh biên giới Việt –Miên càng lúc càng làm cho hai cô trò cảm nhận được nhiều cảm giác kích thích, ham muốn, hưng phấn tột độ. Lúc này tại khách sạn, các thành viên kỷ luật ban tổ chức Hội trại vừa mới phát hiện ra hai cô trò trường cấp II Phước Lễ A của thị xã Bà Rịa đã bỏ trốn ; họ lập tức lập biên bản để làm thông báo minh chứng gửi về Phòng Giáo dục địa phương có thành viên bỏ trại đặng có cơ sở xử lý sau này. Dĩ nhiên, họ không sao biết được là hai cô trò dường như là đang sắp sửa yêu nhau trong một ngôi nhà cả hai xin vào ngủ nhờ cách khách sạn khoảng chừng 7-8 cây số đường chim bay. Thực vậy hiện tại, cô Thân và Lợi chẳng biết có phải là đang yêu nhau hay không mà hai cô trò cứ càng lúc càng ôm xiết lấy người nhau, càng lúc càng trao tặng và đón nhận những nụ hôn nồng nàn, cháy bỏng ; không hẹn mà gặp, không kiếm mà thấy, bỗng nhiên hai đôi môi hai cô trò khẽ chạm vào nhau lại rời ra, chạm vào lại rời ra lại chạm vào…với nỗi niềm khao khát, ham muốn một thứ gì đó có ở nơi nhau. Cuối cùng những tưởng là hai đôi môi của cô và nó rời xa luôn để dứt khoát với nhau vì đó chẳng qua là tội lỗi, là điều không thể nhưng thật không ngờ, nụ hôn đầu đời và cũng là đầu tiên của hai cô trò đã bắt đầu hiện diện trên cõi đời đắng cay, nghiệt ngã này. Với cảm giác bồi hồi, xao xuyến lẫn lộn một chút hồi hộp, lo sợ, đôi môi hai cô trò lúc đầu còn hơi dè dặt nhưng càng về sau càng dạn dĩ hẳn ra mà luồn sâu vào với nhau cho đến khi răng chạm vào răng, lưỡi quấn quýt lấy lưỡi. Vậy là không thể nào chối cãi được nữa, cô và nó đã bất ngờ bất chấp tất cả dư luận miệng đời thế gian, gạt bỏ mối quan hệ giữa một cô giáo và một học sinh lớp Chín để yêu nhau, để đến được với nhau trong cõi tình nồng thắm. Thật quả là chẳng hiểu vì sao, do cớ gì, bởi nguyên nhân nào mà hai cô trò lại yêu nhau một cách vội vã, nông nổi như thế trong khi Lợi thì không vấn đề gì để mà bàn cãi chứ còn cô Thân mặc dù đã có chồng có con lại sinh tật ngoại tình với ngay cả học trò của mình? Có lẽ nguyên nhân chủ yếu là do cái hội trại đáng nguyền rủa, chết tiệt kia chăng? Một hội trại hè tổ chức cho giáo viên và học sinh đúng ra phải thật sự thân thiện, vui vẻ và tôn trọng chứ không thể nào hành hạ, đày đọa, chèn ép, làm tình làm tội trại sinh một cách dã man, khổ sở như trên! Do vậy, thoát ly gần 500 trại sinh còn lại đến núi Bà Đen, Tây Ninh từ Bà Rịa, Vũng Tàu, Long Đất, Sài Gòn, hai cô trò sau khi chịu đựng bốn ngày trời đã hoàn toàn bị ức chế, căng thẳng tâm lý đến giờ phút này đây muốn có nhau để cùng nhau tự giải tỏa sự căng thẳng ức chế trên đang đè nặng cõi lòng cả hai. Tuy đây là lần đầu tiên nhưng cô và trò chỉ thực sự lúng túng, vụng về trong những giây phút đầu mà thôi chứ về sau thì cả hai đều tỏ ra khá dạn dĩ, tự nhiên với những thao tác làm tình, ân ái ; nước bọt liên tục tứa ra dẽo quẹo dính bệt hai bên khóe miệng hai cô trò nhưng cả hai đều có vẻ như không hề bận tâm để ý đến. Hai vợ chồng bác nông dân và cậu con trai ở căn nhà trên, họ cũng lên giường ngủ sớm vì buổi tối chẳng có công việc gì để làm và cho dù họ có thức đi chăng nữa thì họ chắc chắn cũng không thể nào biết được là cặp cô giáo –học trò đi thăm bà con bị lạc đường kia đang say sưa yêu nhau ở căn nhà trong vườn của họ trừ phi có việc gì đó đột xuất họ phải đi xuống nhà vườn để giải quyết. Hai cô trò không ngớt lăn qua lộn lại trên chiếc chiếu hoa cạp điều hơi cũ, tấm mền bông không biết tự lúc nào đã rời khỏi không còn đắp trên thân thể cô trò nữa, nằm lăn lốc trơ trọi một bên. Đương nhiên Lợi thật sự khó có thể nào tưởng tượng được rằng cô giáo Tổng phụ trách của trường nó lúc nào cũng dữ dằn, uy nghi đến nỗi đứa học trò cũng đều phải sợ tóe khói đêm nay lại chẳng khác gì một con mèo con mũm mĩm ngoan ngoãn nằm trong vòng tay nó để nó mặc sức được tìm hiểu, khám phá, thưởng thức và chiếm đoạt. Đúng như vậy, mặc dù biết hai bàn tay thằng học trò nhỏ bằng phân nữa tuổi cô lúc này đây đang bắt đầu mày mò, sờ soạng nơi vai, nơi ngực, nơi bụng cô nhưng cô hoàn toàn không hề tha thiết gì đến chuyện phản đối, cự tuyệt chi cả. Từ trước đến giờ, nó chưa có dịp nào quan hệ gần gũi giúp đỡ cô Thân cả nhưng trong bốn ngày qua, cô mới nhận ra ở nơi thằng học trò này một ý chí kiên cường sắt đá, dũng cảm một cách lỳ lợm, rất tâm đầu ý hợp với cô trong việc đào thoát khỏi hội trại để tìm đường hồi hương trở về chứ gặp đứa khác chưa chắc gì cô đã chạy thoát được ; do đó trong đêm thanh vắng trừ tịch này, thâm tâm cô cảm thấy việc cô và nó yêu nhau cho dù thế gian có biết đi chăng nữa thì cô cũng phải đấu tranh đòi hỏi để được quyền thừa nhận cho mối tình giữa cô và nó. Đối với nó, cô Phụng là cô giáo đầu tiên trở thành người tình của nó, cô giáo thứ hai là cô Minh Trí, cô giáo thứ ba là cô Thúy còn bây giờ, cô Thân là cô giáo thứ tư trở thành người tình của nó ; lúc này sau khi tư lự một chút, hai bàn tay nó mới khẽ lần lên cởi mở hai hột nút áo nơi cổ và ngực cô giáo gấp đôi tuổi nó. Bấy giờ tại khách sạn, sau khi biết sự vụ hai giáo viên-học sinh trốn trại thì nữa tiếng đồng hồ sau lại có đến thêm hai mươi người nữa lợi dụng chộn rộn trốn đi, chứng tỏ cách tổ chức hội trại Sống trẻ này không thể nào trẻ nổi mà phải nói là sống chết thì đúng hơn và hoàn toàn không có cái gì đủ để làm cho trại sinh tâm phục khẩu phục. Trong căn nhà nhỏ ẩn sâu trong vườn điều, hai trại sinh trốn trại đầu tiên đang ngất ngây, say sưa, cuồng loạn yêu nhau với tất cả tâm tình, ý chí cũng như sinh lực bởi vì họ luôn luôn tâm niệm từ trước đến giờ là tình yêu không hề phân biệt tuổi tác, địa vị, nghề nghiệp. Nơi chiếc áo thanh niên vải màu xanh cô đang mặc trên người, hột nút áo thứ ba, thứ tư rồi cuối cùng là hột nút áo thứ năm của cô lần lượt bị thằng học trò cởi mở hoàn toàn ; tiếp đó hai bàn tay lão luyện, tinh vi của nó khẽ lần lên cởi hai vai áo cô tuột xuống vầng lưng ong sau khi mở rộng hai vạt thân áo trước của cô sang hai bên. Từ nãy đến giờ, đôi mắt cô vẫn cứ nhắm nghiền nhưng không phải là cô đã rơi vào giấc ngủ mà trái lại cô vẫn còn tỉnh táo, thao thức nên cô nhanh chóng nhận ra nó đang tìm cách cởi áo cô ra, một hành động tự nhiên, bình thường của con người khi ân ái làm tình với nhau ; cô xác định tư tưởng lúc này rất nhanh và cô thấy rằng cô phải giúp đỡ, hỗ trợ nó hết mình mới được để chứng tỏ là cô yêu thương, quý mến nó xuất phát từ một mối tình một đêm mà giữa cô và nó không ai có thể lường trước cho được. Tuy việc cởi áo cô không phải là việc khó khăn nhưng dầu gì đi nữa thì cũng phải nhờ cô nghiêng người hết qua phải rồi qua trái, lại lần lượt co duỗi hai cánh tay, cánh tay phải đến cánh tay trái, nó mới cởi tuột được hai ống tay áo ra khỏi người và hai cánh tay cô. Do chiếc giường hạnh phúc bất chợt của hai cô trò có kích cỡ những 1m6, cả hai dù có nằm cách xa nhau cũng còn khá rộng rãi nên Lợi thật thoải mái để chiếc áo cô qua một bên mà không sợ rớt ; nhờ ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn dầu nhỏ từ bên ngoài hắt vào, nó trông rõ mồn một lớp vải áo ngực bằng thun mouse trắng mới tinh đang che đậy hai bầu vú tròn căng tựa hai hòn hỏa diệm sơn sắp sửa phun trào nham thạch không ngớt rung động, phập phồng liên tục nâng lên hạ xuống theo nhịp thở hổn hển, gấp rút của cô. Bằng động tác thuần thục, chuẩn xác đến 100%, hai bàn tay nó lần ra phía sau lưng cô mò mẫm, sờ soạng trong chốc lát đã mở được hai cái móc nhôm nhỏ cài hai sợi dây chiếc áo ngực của cô ; do đó mà lớp vải bảo vệ hai bầu vú cô không còn bó sát vào người nữa mà lỏng dần, lỏng dần rồi tuột lệch xuống dưới. Từ lúc bắt đầu cuộc tình cho đến bây giờ, vì vẫn còn biết là cô giáo của mình đã ban cho mình một đặc ân mà không phải bất kỳ người nào cũng có đó là được phép thưởng thức, tận hưởng thân thể cô cho nên nó tỏ ra hết sức nhẹ nhàng, từ tốn, lịch sự, tế nhị, trân trọng với cô. Đó chính là ưu điểm nổi bật nhất của nó mà từ trước đến giờ bất kỳ người tình nào dù lớn hay nhỏ hễ ngã vào vòng tay nó thì không thể nào không đón nhận một cách nồng nhiệt cả hai tay ; sau khi để chiếc áo ngực cô qua một bên cùng chổ với chiếc áo thanh niên màu xanh, nó lại lần tay cởi nút chiếc áo chemise sọc caro trắng đen nó đang mặc rồi cánh tay trái cởi ống tay áo phải ra khỏi cánh tay phải và ngược lại. Lúc này, cô Thân hoàn toàn quên mất hẳn đi trong tâm trí hình bóng người chồng cô-một vị Hiệu trưởng trường cấp III ; cô chỉ còn có Lợi-người tình nhỏ tuổi chỉ bằng phân nữa tuổi cô đang say sưa, mê mệt làm tình, ân ái cùng với cô. Hai cô trò không còn áo trên người nữa tức là lõa thể 50% đang hối hả, cuồng nhiệt lao vào nhau trong vòng tay của nhau với những nụ hôn nồng nàn, cháy bỏng ; trong cảnh tranh tối tranh sáng, đôi môi nó bắt đầu lần xuống ngực cô, ngậm nút lấy bầu vú phải của cô đồng thời cũng không quên sử dụng bàn tay phải mày mò, nắn bóp bầu vú trái cô còn lại. Hiện tại, xung quanh trong cũng như ngoài ngôi nhà hoàn toàn tuyệt đối không còn một chú chuột nào cả vì chúng đã di chuyển hết ra ngoài đồng để kiếm ăn nhưng nếu như chúng chưa đi đâu cả thì giờ đây chúng cũng chẳng là vấn đề quan trọng đối với hai cô trò gì nữa cả bởi vì cả hai không còn tâm trí nào để ý đến những gì xảy ra xung quanh nên việc gì còn phải sợ chúng cơ chứ. Rõ ràng là chuyện tình hy hữu có một không hai của hai cô trò xem ra chỉ có cô và trò biết với nhau mà thôi chứ ngoài ra không còn có ai ở đây đâu mà biết với lại không biết ; chính vì rành như vậy nên cô và nó càng lúc càng tỏ ra dạn dĩ, táo bạo chứ không e dè, sợ sệt như lúc đầu nữa. Trong thâm tâm, nó nghĩ ngợi dẫu sao nó cũng chỉ là một thằng học trò mới có mười lăm tuổi ăn chưa nó lo chưa tới thì trách nhiệm của nó về mối quan hệ giữa nó và cô đâu có ngang bằng nặng nề như là người lớn cho được ; vả lại hơn nữa, cô cũng tự nguyện đồng tình với nó chứ đâu phải là nó cưỡng hiếp cô mà phải sợ. Cậu con trai của bác nông dân năm nay đã mười tám tuổi rồi vừa mới thi tốt nghiệp cấp III xong, chuẩn bị thi Đại học đến giờ phút này đây vẫn chưa hề có lấy một người bạn gái nếu so sánh với Lợi thì hoàn toàn thua xa vì nó tuy mới học xong cấp II mà nó đã có đến mười ba mối tình, đầu tiên đó là chị Đông và hiện tại thứ mười ba là cô giáo Thân mà nó đang có diễm phúc được cô hiến dâng trao tặng. Cũng thật là may mắn cho hai cô trò là cô bé Minh Anh vào ngày khởi hành cách đây bốn ngày đã bị trễ xe chứ nếu không, trong chuyến đi dự hội trại này chưa chắc gì cô và nó đã trốn ra được khỏi khách sạn chứ đừng nói chi là yêu nhau tha thiết như thế này ; bởi lẽ tính tình cô bé rất hậu đậu, chậm chạp chứ không được khôn lanh như nó. Sự vắng mặt của cô bé ở đợt cắm trại này âu cũng là một trong những lý do thiên định mà cùng một mục đích đưa đẩy đó là vun đắp tạc nên mối tình nồng thắm cho cô và nó ; hai cô trò đêm nay có yêu nhau đến tận cùng hay không cũng phải phụ thuộc vào những lý do trên và suy cho cùng ra thì cái lý do chủ yếu then chốt nhất chính là do ban tổ chức hội trại không những không quan tâm đến sinh hoạt đời sống của trại sinh trái lại còn hành hạ, chèn ép, đày đọa mọi người vào những hoạt động vô bổ… Nếu họ tổ chức đàng hoàng đâu ra đó thì chắc chắn là làm gì có chuyện hai cô trò yêu nhau mặn mà, mê mệt như thế này? Lúc này do số lượng trại sinh trốn ra khỏi khách sạn càng ngày càng nhiều nên các thành viên kỷ luật ban tổ chức không còn hơi sức đâu mà lập biên bản nữa ; họ hủy hết các biên bản đã lập và chỉ còn cách là đi năn nỉ những người ở lại đừng trốn nữa, nếu không thì hội trại sẽ không bao giờ thành công. Chính họ vừa là ác nhân cũng vừa là ân nhân của hai cô trò, một cô giáo ba mươi tuổi và một thằng học trò mười lăm tuổi ; nhờ có họ mà hai cô trò mới tìm đến được với nhau trong cõi tình vạn dặm ngát hương hoa sắc màu yêu thương nhung nhớ. Giờ đây, căn nhà vườn của bác nông dân đã trở thành căn nhà hoa chúc đồng thời chiếc giường bên trong cũng đã hóa nên chiếc giường hạnh phúc của cả hai cô trò ; sau khi đã nút chán chê bầu vú phải của cô Thân, Lợi mới từ từ chuyển dịch miệng qua ngậm nút lấy đầu núm vú trái cô còn bầu vú phải nó vừa mới nút xong thì nó không quên lần bàn tay trái lên mày mò, nắn bóp một cách miệt mài, đều đặn. Vậy là không còn có thể chối cãi gì nữa cả bởi vì coi như là nó đã được khám phá, thưởng thức và chiếm đoạt hết phân nữa con người của cô giáo có chồng và đứa con trai bảy tuổi và thực tình mà nói, tuy không còn trinh nguyên nhưng thân thể cô vẫn còn đầy đặn, hấp dẫn, khêu gợi, quyến rũ vô cùng cho nên một thằng con trai vốn có dòng máu trăng hoa như nó lẽ nào nhắm mắt làm ngơ cho được? Bảy năm về trước, con trai cô từng sống và lớn lên cùng với cuộc đời nhờ vào hai bầu sữa mẹ của cô còn giờ đây cũng chính hai bầu sữa đó nhưng không phải là để nuôi thằng học trò lớn lên nữa mà là thỏa mãn cho dục vọng của nó ; tuy tuyến sữa cô không còn hoạt động nữa nhưng từ nãy đến giờ nó đều luôn có cảm giác như là có vô vàn dòng sữa ngọt ngào, beo béo tuôn tràn vào cổ họng nó. Càng nút vú cô nó càng có cảm giác phấn khích, rạo rực vô cùng không sao tự kiềm chế nổi ; thật vậy, dương vật nó tuy vẫn còn ở bên trong quần chưa được giải phóng ra ngoài nhưng đã cương ngỗng lên và liên tục cọ sát vào đùi cô để tìm thêm cảm giác khác biệt âm dương khiến cô nhanh chóng cảm nhận được, mặc dù có hơi ngượng ngùng, bẽn lẽn một chút rồi cô chỉ cười thầm thằng học trò của cô là sao mà nhạy thế chẳng khác chi người lớn? Trong tình yêu, thường là chỉ cần một tín hiệu nhỏ nào đó như một nụ hôn, một cái vuốt ve mơn trớn,…là người trong cuộc hiểu ra ngay là họ muốn gì ở nhau rồi chứ không cần phải dùng đến lời nói thì quả là trơ trẽn, xấu hổ ; giống như trên, sau khi âu yếm hôn nhau, cô Thân biết ngay hành động tiếp tục của Lợi là sẽ cởi quần cô ra và chẳng mấy chốc, quả đúng như vậy, lúc này hai bàn tay nó đang từ từ nắm lấy hai bên lưng chiếc quần vải xoa six đen khá rộng rãi của cô sau đó tuột lần, tuột lần xuống. Chẳng biết bây giờ là mấy giờ nữa nhưng xem chừng ra thì có vẻ đã quá khuya bởi lẽ bên ngoài, trăng đã lên cao tròn vành vạnh trên bầu trời đêm đầy sao trong vắt không hề có lấy một gơn mây ; gió heo may thổi gây cảm giác lành lạnh bao trùm vạn vật trong cõi tĩnh mịch, hư vô và trong hoàn cảnh không gian như thế này, trừ những người đang ngây ngất yêu nhau ra thì chắc chắn những người còn lại đều đã ngủ say là điều tất nhiên. Lũ chuột đồng đang mải mê đi tìm thức ăn cho nên chúng hoàn toàn không nghĩ tới việc quay trở lại ngôi nhà vườn để chứng kiến cuộc tình nồng nàn, thắm thiết giữa cô giáo ba mươi tuổi và học trò mười lăm tuổi sau khi tháo chạy khỏi cái hội trại hành hạ, đọa đày chết tiệt kia. Theo đà tuột của hai bàn tay nó, quần cô từ từ rời khỏi cặp mông đầy đặn cùng cặp đùi no tròn, kế tiếp là hai đầu gối đến cặp giò thon dài rồi cuối cùng là hai bàn chân nuột nà, mềm mại của cô ; dĩ nhiên là từng thao tác của nó không thể nào không có thêm một vài thao tác hỗ trợ giúp đỡ của cô giáo nó như lần lượt co rồi duỗi hai cẳng chân…Không bao lâu sau, nó đã cầm chiếc quần cô để qua một bên chung một chổ với áo chemise sọc caro của nó, áo thanh niên xanh và áo ngực của cô rồi hai bàn tay nó tiếp tục háo hức mày mò cởi chiếc quần lót bằng vải thun mouse màu hồng chính là pháo đài bảo vệ cuối cùng có nhiệm vụ che chắn cho cái bộ phận quan trọng nhất của thân thể cô giáo. Đấy cũng là mục tiêu thiết yếu nhất mà nó không thể nào bỏ qua cho được trong bất kỳ cuộc tình nào trong số mười hai cuộc tình nó từng trãi. Trước khi đi dự trại, nó tỏ vẻ vui mừng tột độ, hãnh diện ra mặt vì được tham dự một hội trại có tổ chức quy mô, bề thế nhất mang tầm cỡ quốc gia từ trước đến giờ nào ngờ sự mừng rỡ của nó có được nay hoàn toàn không phải vì hội trại mà là may mắn, diễm phúc được tìm hiểu, khám phá, thưởng thức và chiếm đoạt thân thể của cô giáo tổng phụ trách trường nó đang học. Do chiếc quần lót bó quá sát vào người vả lại mông và đùi cô Thân hơi quá khổ nên Lợi phải hì hục, chật vật lắm và phải mất một chập lâu sau, nó mới cởi xong chiếc quần lót ra khỏi người cô ; vậy là đến giờ phút này đây, cô đã hoàn toàn lõa thể 100% trước cặp mắt khao khát vô độ của nó. Tại khách sạn, những trại sinh nào không có tiền hoặc nhút nhát không dám trốn hay là nịnh bợ ban tổ chức mới ở lại và cho đến giờ phút này đây, con số trại sinh chính thức bỏ trại là 104 ; đa số những trại sinh nào đã bỏ trốn họ đều trốn chui trốn nhũi, nằm bờ ngủ bụi chứ tuyệt đối hoàn toàn không hề có ai mà có được một mái nhà hoa chúc với một chiếc giường hạnh phúc ấm êm như là hai cô trò đây để mà ngây ngất yêu nhau, làm tình và ân ái cùng nhau. Nó ngồi dậy để dễ dàng, thoải mái kéo phermeture chiếc quần tây vải garpardin hơi cũ nó đang mặc, cởi nút quần rồi nắm lấy hai bên lưng quần từ từ cởi xuống qua mông, đùi, đầu gối, giò và cuối cùng là hai bàn chân, hết bàn chân phải đến bàn chân trái ; sau đó nó cũng không nề hà, ngần ngại gì mà không cởi luôn chiếc quần đùi bằng vải thun trắng mà nó mặc ở bên trong. Được giải phóng ra ngoài, tức thì dương vật nó càng cương ngỗng lên, rất to, rất dài, rất cứng và không ngớt giựt giựt liên hồi ; nó một tay để quần tây và quần đùi chung với đống quần áo hỗn độn của cô với nó còn một tay lần mò, sờ soạng chổ kín của cô giáo. Nó cảm nhận được âm đạo cô khá lớn vì cô đã một lần sinh con, hai bên môi lớn lẫn môi bé đều mở rộng được phủ bởi một lớp lông dày đen mịn bên trên cũng như xung quanh. Vốn là một cô giáo dữ tính, nghiêm nghị nhưng dù sao đi nữa thì cô cũng vẫn là một phụ nữ bình thường như bao phụ nữ khác cho nên giờ phút này đây, dịch nhờn sinh lý tiết ra từ âm đạo cô một cách bình thường ; điều này chứng tỏ là cô đã sẵn sàng đón nhận nó để cùng nhau giao hợp. Từ nãy đến giờ, thâm tâm cô nghĩ ngợi mông lung rất nhiều về chuyện này, cô biết chắc chắn là thằng học trò cùng đi dự trại cũng như cùng bỏ trốn với cô sẽ không bao giờ chịu dừng lại bằng chứng là nó đã cởi hết quần áo của cô và của nó ; vì một điều tất yếu là cô cũng chẳng còn gì để mà mất cho nên cô nhận thấy là chuyện cô và nó sắp sửa cùng làm có giống với cô từng thực hiện với chồng cô hay không chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ không thành vấn đề. Lúc này cả hai cô trò đều rạo rực, ham muốn, thèm khát một cái gì đó thật vô hình đến cùng cực, trong hoàn cảnh thời gian như ngừng lại, không gian tựa dừng chuyển động, nó từ từ trườn người tới leo lên trên người cô một cách gọn gàng, đàng hoàng và tự tin vô cùng ; cô cũng tỏ ra tự nhiên, bản lĩnh, dạn dĩ đón nhận nó bằng cách vòng tay ôm xiết lấy cổ nó, kéo ghịt nó xuống người cô. Nó đưa hai chân nó vào giữa hai chân hơi mở rộng ra của cô, dương vật nó kề sát âm hộ cô và bắt đầu mày mò, tìm kiếm lổ âm đạo cô ; chỉ trong nháy mắt, đầu khấc dương vật nó đã lọt thỏm vào ngay cửa mình mở rộng của cô giáo nó và do không còn là con gái nữa nên hai cô trò giao hợp với nhau rất dễ dàng, nhanh chóng mà không hề gặp bất kỳ khó khăn, trở ngại nào cả. Dương vật Lợi càng lúc càng càng chui sâu vào bên trong âm đạo cô Thân, hai hòn dái nó xăng tròn lên hùng dũng, hiên ngang gác hai bên cửa mình cô ; sau đó, nó bắt đầu nhấp nhỏm hai mông nhấc lên hạ xuống liên tục đưa đẩy dương vật nó vào sâu đến tận tử cung cô nhắm tạo cảm giác phấn khích, sung sướng cho cả hai cô trò. Giây phút đầu tiên giao hợp với thằng học trò, cô chỉ thấy hơi đau một chút ở âm đạo rồi dần dần thay vào đó là một nỗi niềm hoan hỷ, khoái lạc đến vô tận vô cùng ; cô ngạc nhiên quá đỗi khi thấy học trò cô tuy mới có mười lăm tuổi đầu nhưng so với chồng cô thì hoàn toàn vượt trội không những về thao tác làm tình khéo léo, lão luyện, chuẩn xác mà cả kích thước chiều dài lẫn bề ngang, độ cứng của dương vật. Trong đêm tình thanh vắng này, trên chiếc giường trãi chiếu hoa cạp điều, cô nhận thấy nó thực sự mang đến cho cô sung sướng, khoái lạc cực độ mà từ khi lấy chồng đến giờ cô chưa hề có được bao giờ ; trong hơi thở hổn hển và rạo rực, cô và nó hai cô trò âu yếm trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng, cuồng nhiệt. Trước khi hai cô trò lên giường ngủ, gia đình bác nông dân đã đặt sẵn hai cái gối tai bèo nhưng quả là thừa đối với hai cô trò trong cuộc tình so le của cả hai vì chỉ có mỗi mình cô giáo là nằm gối còn học trò thì đâu cần nằm, nó chỉ cần thân thể cô để làm một cái gối ôm thật êm ái, thật sống động. Hai cô trò thân thể đều hoàn toàn trần truồng, không hề có một mảnh vải nào để che thân cả, cả hai đều run rẫy, chao đảo, quằn quại, lăn lộn khiến mặt chiếu quanh hai bàn chân hai cô trò càng lúc càng đùn lên do cô không ngớt co duỗi bàn chân này đến bàn chân khác vì cảm thấy quá thừa thải trong nỗi niềm khoái cảm. Hai bàn tay cô cũng vậy, hết buông xuôi xuống chiếu dọc hai bên thân rồi lại lần lên vày vò đầu tóc nó cho rối bù lên ; mặc cho cô làm như thế nào thì làm, nó cũng vẫn không quan tâm mà cứ mãi miết lặn hụp vận dụng hết sức lực cũng như sinh lực để giao hợp truyền tinh truyền giống cho cô. Thành cơ cửa mình cô không ngừng co giãn, càng lúc càng thít chặt lấy dương vật nó khiến cu cậu càng lúc càng dài, càng to và càng cứng và nó càng thêm phấn khích hơn, sung sướng hơn càng lúc càng mạnh mẽ trong động tác giao phối với cô. Một lần nữa miệng nó lại sung sướng cúi xuống ngậm nút lấy đầu núm vú phải của cô và không quên lần bàn tay phải lên mày mò, nắn bóp bầu vú trái còn lại. Từ trước đến giờ, nó từng dùng dương vật chơi cô giáo Phụng, cô giáo Minh Trí, cô giáo Thúy và giờ đây nó lại dùng chính cái dương vật này để chơi cô giáo Thân-cô giáo tổng phụ trách của trường cấp II Phước Lễ A, thị xã Bà Rịa, một cô giáo tuổi gấp đôi tuổi nó có chồng làm Hiệu trưởng một trường cấp III ở Long Thành. Lũ chuột đồng kia giờ đã nối đuôi nhau di chuyển ra đồng hết rồi nhưng thực sự ra vẫn còn “một con chuột” khá nguy hiểm đang không ngớt ngọ nguậy chui vào đến tận mọi ngóc ngách bên trong cửa mình cô làm cho cô đau đớn lẫn lộn sung sướng cùng cực ; “con chuột ấy” không phải là cái gì khác mà chính là dương vật thằng học sinh học giỏi hoạt động Đội xuất sắc lớp 9P2. Tuy đây là lần đầu tiên quan hệ tình dục với nhau nhưng thời gian giao hợp của hai cô trò cứ càng lúc càng mãi miết kéo dài ra hai phút, năm phút rồi bảy phút, tám phút…; cả hai cảm thấy thân nhiệt của mình cũng như người tình càng lúc càng tăng cao chẳng khác gì một cái hỏa lò bởi vì họ vận dụng hết cả sức lực bình sinh và sinh lực di truyền để giao phối cùng nhau. Tuy cô Thân ở cùng phòng tập thể với cô Thúy nhưng mỗi khi Lợi đến học phụ đạo, hễ gặp cô thì cô vẫn nghiêm nghị, chỉ khẽ hơi mỉm cười ; nào ngờ đâu, giờ đây người phụ nữ đang nằm dưới người nó để nó nhấp nhỏm, đẩy đưa dương vật nó thụt ra thọt vào sâu tận tử cung lại chính là cô chứ không ai khác. Ngày mai dù có xa cách nhau đường dài nghìn dặm, hai cô trò chắc chắn là không thể nào không nhớ được cái đêm tình tha thiết, nồng nàn làm sao quên này ; thật chẳng biết là cuộc tình này có khi nào lại để lại cho cô một hậu quả không hay hoặc là không? Vì lúc này, đầu khấc dương vật nó đang giựt giựt liên hồi xối xả bắn phụt vào sâu trong âm đạo cô vô vàn tia tinh dịch nhớt rít như keo, đùng đục như nước cơm và do quá dồi dào nên dâng tràn cả ra ngoài làm ướt nhẹp, nhơm nhớp vùng bụng dưới cũng như hai bên đùi hai cô trò. Cửa mình cô giáo không ngớt co thắt liên tục, cứ thít chặt lấy dương vật cương cứng của thằng học trò quá tuyệt vời ; so cho cùng ra thì rõ ràng trong số bốn cô giáo trở thành người tình của nó thì cô là người tình hấp dẫn nhất, khêu gợi nhất bởi cô không những có bản lĩnh mà cô còn có nghệ thuật phối hợp, biết điệu đàng, biết điểm nhấn…Hai cô trò đang cùng nhau bước vào giai đoạn khoái ngất của cuộc tình chẳng khác gì như đang rơi vào một vực thẳm không đáy, cứ rớt mãi rơi miết chơi vơi, buông thả giữa không trung ; cả hai cảm giác như đang bồng bềnh trên một đám mây trôi về một nơi xa thẳm vô biên nào đó. Tiếp theo, hai cô trò đều cùng rã rời, mệt mỏi lẫn lộn với khoái lạc, sung sướng rời khỏi người nhau ; dương vật nó rút ra khỏi cửa mình cô, mềm xèo như bún, thun nhỏ tựa trái ớt khô, ướt nhẹp giống y mới vừa bị mắc mưa. Vậy là cuộc tình bất ngờ một đêm giữa cô Thân và Lợi đến đây coi như là đã kết thúc, quan hệ giữa hai cô trò lúc này ngoài là cô giáo và học trò ra thì còn là người tình của nhau ; cô và trò sau khi mặc lại quần áo đã âu yếm, nựng nịu, nuông chiều ôm nhau dỗ dành cùng đi vào giấc ngủ muộn màng… Đúng năm giờ sáng, cậu con trai bác nông dân lái xe Honda chở hai cô trò ra bến xe, đến nơi thì vừa kịp lúc chiếc xe tốc hành Tây Ninh – Sài Gòn sắp sửa lăn bánh ; cô và nó lên ngồi nơi hai chiếc ghế gần cuối xe, nó ngã đầu lên vai cô thiu thiu ngủ còn cô thì khẽ ân cần vuốt tóc nó. Không đầy ba phút sau, xe bắt đầu chuyển bánh chạy ra khỏi bến rồi bon bon trên con đường quốc lộ ; ngồi trên xe, hai cô trò háu hức, vui mừng vừa nhai bánh mì thịt đỡ đói vừa nói chuyện phím với nhau. Vậy là đúng bốn ngày kể từ ngày 15 tháng 6, qua ba ngày ở Tây Ninh và đến hôm nay là ngày 19 tháng 6, sau khi xảy ra tình huống hai cô trò vì quá bức xúc với cách tổ chức hành hạ, đày đọa nghiệt ngã của ban tổ chức hội trại đã đào thoát, bất ngờ trao tình cho nhau đã trở về hướng nơi xuất phát ban đầu. Thật quả là một kỷ niệm tuyệt đẹp trong cuộc đời hai cô trò! Vì không có chuyện gì gấp gáp mà trở về Bà Rịa cho sớm nên Lợi đồng ý theo cô Thân ở lại Sài Gòn tại nhà gia đình chú thím của cô trên đường 3 tháng 2 quận 10. Do vợ chồng người chú đều là viên chức nhà nước, có hai người con, anh con trai đầu đã đi làm trong ngành kỹ sư đồ họa và cô con gái út đang học Đại học Y dược năm thứ ba cho nên trừ buổi tối ra, ban ngày nhà thật vắng vẻ ngoài bà Ôsin thì chẳng còn ai cả. Do đó, vào sáng hôm sau, khi bà người làm đi chợ, ở nhà thật chẳng biết làm gì, sau vài phút nói chuyện với nhau, hai cô trò lại cùng nhau tái diễn cuộc tình ngay tại phòng ngủ của cô trên gian lầu sang trọng, đầy đủ tiện nghi. Tuy là ban ngày ban mặt nhưng cô và trò lại rất tự nhiên, dạn dĩ làm tình, ân ái cùng nhau tuyệt nhiên hoàn toàn không hề có một chút gì gọi là ngại ngùng, e dè cả ; ngay cả đến việc cô dùng ban tay kích thích trực tiếp vào dương vật nó. Lần thứ hai này, nó quần cô giáo đúng một tiếng đồng hồ ; trên chiếc giường nệm ấm êm, lớp vải drap màu xanh bông trắng trãi mặt trên càng lúc càng nhàu nát. Quần áo hai cô trò lần lượt rời khỏi người, cả hai không ngớt run rẫy, quằn quại, lăn qua lộn lại trong vòng tay ôm của nhau ; so với buổi tối yêu nhau ở Tây Ninh, hiện giờ do đã quen nên hai cô trò tỏ ra thắm thiết, say sưa, dữ dội hơn…Buổi sáng hôm ấy, gần như là thằng học trò đã xuất hết tất cả tinh lực sẵn có của mình vào bên trong cơ thể cô giáo rồi cũng tối hôm ấy, hai cô trò lại yêu nhau lần thứ ba để sáng ra từ giã gia đình chú thím ra về. Do Lợi về Bà Rịa còn cô Thân về Long Thành với chồng con nên hai cô trò cùng đi một chuyến xe ; cả hai đều tỏ ra bịn rịn, quyến luyến vô cùng vì sau buổi chia tay này thật khó cho hai cô trò biết đến khi nào có dịp gặp lại nhất là hiện tại hai người đã trót lỡ nặng tình với nhau, đã cùng đồng cam cộng khổ trong những ngày cắm trại và đào thoát, đã từng cho nhau tất cả những gì quý báu nhất mà mình có để dệt thành mộng yêu đương. Chiếc xe tốc hành Sài Gòn – Bà Rịa chở hai cô trò chạy khá nhanh, khoảng một tiếng đồng hồ sau thì xe đã đến Long Thành ; xe dừng ở trước con ngõ dẫn vào trường cấp III Long Phước, cô Thân liền bóp chặt tay Lợi rồi xách túi bước xuống xe. Khi xe chạy, qua khung cửa xe, nó vẫn còn thấy cô đứng nơi lề đường nhìn theo ; bỗng dưng nó cảm thấy buồn vô cùng, nó lật đật mở tờ giấy trắng gấp tư mà lúc còn trên xe cô đã nhét vào túi áo nó ra xem. Trên tờ giấy ghi nguệch ngoạc mấy chữ : “Cô cám ơn em nhiều lắm! Mong rằng em đừng bao giờ quên cô. Có thể sang năm cô sẽ về Long Thành dạy học? Đừng tìm cô nữa!”./. |
|
DeHoVa
Banned Join Date: Jul 2012 Số Điểm: 36 |
Bahai0 GÁI GỌI HẠNG SANG
Sau khi tốt nghiệp đại học Tân aka Tâm ma và Thu aka Bahai0 kết hôn với nhau. Cha mẹ hai bên đều giàu có nên tặng cho vợ chồng Tân và Thu một căn nhà. Căn nhà không rộng lắm nhưng rất khang trang với một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng tắm và một nhà bếp xây theo kiểu âu tây hoàn toàn bằng gạch men rất sạch sẻ. Trong căn nhà đó Tân và Thu không thiếu thốn một thứ gì cả. Ngay cả một con sen giúp việc cũng do bố mẹ sắp đặt từ thôn quê lên và ở luôn tại nhà để phục vụ hai vợ chồng họ. Hơn một năm trời Tân vẫn chưa tìm được việc làm đúng với cái bằng kỹ sư của mình. Tân cũng qúa nản chỉ nên đành viết sách, đại kèm học sinh thế thôi. Còn Thu thì, cũng gần một năm chật vật kiếm việc làm, chưa có chổ nào mướn. Sau cùng có một công ty du lịch mướn Thu làm thông dịch viên. Công việc hoàn toàn không đúng với bằng cấp nhưng vì quá nản lòng Thu đành miễn cưỡng nhận để có việc làm. * * * Cứ vài ba tối thì Tân và Thu làm tình với nhau. Mỗi lần họ ân ái thì vô cùng mãnh liệt, táo bạo, sống động và đủ kiểu đủ cách. Xong rồi thì người nào cũng tả tơi, tơi tả. Nhất là Thu, lần nào chơi xong thì nàng cũng như cái mền rách. Tân hôn vợ rồi xoa xoa cái lưng ong của nàng. Thu hất mái tóc chấm ngang vai qua một bên rồi ôm lấy Tân hôn trả. Thu có một cười thật để thương trên gương mặt trái soan. Khi Thu cười nàng hảnh diện khoe ra một hàm răng trắng và đều như hạt bắp. Tân kéo Thu vào lòng siết thật mạnh thân hình mảnh mai nhưng chắc nịch của Thu. Tân kê môi mình lên môi Thu, nút môi trên rồi nút môi dưới của nàng. Tân lè cái lưỡi cho dài ra rà ngang rà dọc hai hàm răng trắng của Thu. Tân nút mạnh rồi kéo cái lưỡi Thu vô trong miệng mình. Tân liếm qua vành lỗ tai mà ngoái ngoái bên trong rồi ngậm nguyên cái lỗ tai Thu vào trong mồm. Thu nhột tê tái nàng quẹo người cong veo vẻo gần trẹo cả sương sống. Hôn xong Tân cho mấy ngón tay vào miệng Thu mà hết sờ răng đến sờ nứu rồi móc móc cái lưỡi nàng. Thu tiếp nhận bằng cách chu mõm lại nút mấy ngón tay của Tân. Thu ngữa đầu ra sau, ưỡn cong mình, làm cặp vú vung cao lên thật khêu gợi. Một tay Tân nâng lưng Thu, còn tay kia thì hết xoa bóp vú bên trái rồi xoa bóp vú bên phải. hắnve ve cái đầu vú rồi bấm nhè nhẹ. Thu quẹo đầu qua một bên lim dim cặp mắt thụ động tiếp nhận. Nàng uốn éo phần bụng phần eo và rên thật nhỏ "ư ư ư....". Tân đẩy nách Thu cao lên rồi dùng râu cọ cọ quẹt quẹt dưới nách nàng. Tân lè lưỡi liếm thật kỷ rồi nút mạnh phần da nách mềm mại của Thu vào miệng nghe chóc chóc. Thu kêu ré lên một hơi thật dài và quặng quẹo như con trùng bị chế nước sôi. Tân nút liếm xong nách bên phải của Thu, rồi hắnchuyển qua nút liếm nách bên trái. Thu tê cả người, nàng chỉ biết vặn vẹo và rên "ư ư ư ..". Thân thể nỏn nà của Thu rất nhạy cảm. Tân liếm tới đâu thì Thu quíu tới đó. Tân liếm tới hai cái bầu vú nở nang và tròn trịa thì dường như Thu chịu nhột không nổi. Tân cố ngoạm cái vú to tròn vào trong miệng, rồi nút nghe chóc chóc. Tân le lưỡi liếm dài từ chân vú lên tới trên đầu vú rồi dùng răng cắn cái đầu vú, kéo ra rồi buông thả cho thun lại. Cái bầu vú tròn rung động tưng tưng vài cái rồi chao qua chao lại. Thu như điên lên, nàng cố gắng không dám rên lớn tiếng, nhưng Thu chịu không nổi nên rít trong cổ họng một hơi thật dài "i..i..i..i..i..i..i..i..i..i..i..i..i..i...." . Tân cắn, kéo rồi thả ra, hắncứ lập lại nhiều lần lần như thế rồi chuyển qua vú bên kia. Thu co hai chân lại, chống hai khủy tay xuống giường, ưỡn cong người, ngữa ngực ra cho hai cái bầu vú vun cao lên. Thu cứ rên liên tục "i..a..i..a..i..a..i..a" nhưng cố kiềm chế cho tiếng rên nhỏ lại. Tân liếm xuống cái eo thon nhỏ, cái bụng phẳng lì có làn da trắng mịn màng của Thu rồi lật nàng lại liếm thật sạch hai cái mông tròn trịa trắng trẻo không xót một chổ nào. Thu nhột tê nhột tái, nàng bơi bơi, chòi chòi và cụp suống giường mấy lần, nhưng Tân lại kéo xốc nàng lên. Tân liếm xuống cái đùi rắn chắc, xuống đầu gối, ống chân rồi xuống bàn chân. Tân nút thật kỹ mấy đầu ngón chân Thu trong miệng mình. Thu chịu hết nổi cứ rên như ri. Kế tiếp hắnnâng cao cặp đùi thon dài không một vết sẹo của Thu mà rà lưỡi từ lòng bàn chân đi ngược trở lên, qua gót chân, ống chân, đằng sau đầu gối rồi lên tới đùi tới háng. Tân liếm ngược liếm suôi hai bên háng của Thu. Thu co chân, co tay, oằn oại, ưỡn ẹo và rên rỉ tận hưởng cái cảm giác tê dại do cái lưỡi nhám nhúa của Tân mang lại. Tân banh hai háng Thu cho rộng ra rồi liếm đám lông đen lăn quăn trên cái mu lồn vun cao đầy khêu gợi. Khi Tân nút cái hột le thì Thu bậm môi rít trong họng "i..i..i..i..i..i..i..i..i..i..i..i..i..i...." nghe đến lạnh người. Tân dùng tay mân mê và mơn man hai mép lồn của Thu rồi dùng hai ngón tay móc lồn nàng. lồn Thu đã căng cứng và phồng lên. Bất chợt Tân kéo lật ngược và căng hai mép lồn thật rộng làm phần thịt hồng hồng ở trong lồn của Thu lòi ra ngoài. Thu vừa kêu lên "ao....ao...ao...." thì Tân dùng môi hôn tới tấp miếng thịt hồng đó. Tân nút mạnh miếng thịt hồng vô miệng như muốn rứt nó ra khỏi cái lồn của Thu. Thu cảm thấy sướng đến tột đỉnh mây xanh. Thu nghiến răng, bậm môi, cong lưng, đẩy lồn lên cao, bấu mạnh hai tay xuống giường và gồng cứng người lên đón nhận cái khoái cảm kinh hồn đó. Thu dang rộng chân ra cho cái lưỡi điêu luyện của Tân chui sâu vào trong lồn mình. Lúc này lồn Thu đã nứng đến cao độ và ướt nhẹp đầy nước nhờn. Tân cứ tiếp tục ăn sống cái lồn xinh đẹp của Thu. Thu tê điếng lên, vặn vẹo, giãy giụa, chòi đạp không ngừng và ra thật nhiều nước nhờn. Mấy ngón chân ngón tay Thu cứ co quíu lại và nàng cứ rít trong họng "i... i...i...i...i...i...i...i...". Cái cảm giác tê điếng hay tê buốt chạy ào ào lên tới não Thu. Thu chịu hết nổi nữa rồi nhưng không muốn Tân ngừng ăn sống cái lồn của mình, nàng chu môi chu mõm lại và rít ké lên "í... í....í...". Lúc này thì mặt Thu đã đỏ như trái gất, hai lỗ tai nàng thì nóng bừng lên. Thật sự thì cả toàn thân Thu đã nóng bừng bừng lên rồi. Khẩu dâm xong Tân banh háng Thu ra nhìn say mê cái lồn sưng húp của nàng. Thớ thịt trên mu lồn Thu giật giật lên đến mấy giây. Tân kê con cu cứng ngắt vào giữa hai mép lồn Thu rồi ấn mạnh vô thật sâu. Thu quặng mình một cách sung sướng. Tân bắt đầu nhồi lên nhồi xuống. Thu cong người cong đít mà rú lên thê thảm "ôiiiii ôiiiiii...... ôiiiiii.....ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii". Tân càng lúc càng nhồi táo bạo làm hai bầu vú Thu lắc tới lắc lui và dao động dử đội như sắp rớt ra khỏi ngực. Thu sướng tê sướng tái, nàng nhoài nhoài tuột từ trên giường xuống đất. Tân lật sấp, lật ngữa, lật ngang, lật dọc, lật đứng, lật ngồi Thu mà chơi như điên chơi như đại. Lúc thì Tân đè chân Thu qua một bên, lúc thì vác cày qua núi, lúc thì gập người Thu lại như con tôm mà chọt từ dưới lên, lúc thì kéo ngoặc hai tay nàng ra sau lưng mà chọt từ sau tới. Thu sướng ngất ngây, thở hổn hển, giãy giụa như điên "ôiiiii ôiiiiii...... ôiiiiii.....ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.....ôiiiiii iiiii.....ôiiiiiii". Tân gần ra tinh trùng vừa thở vừa nói " Em ... em ... emmm ... anh .. sắp ra ..... emmm hả .... miệng ra đi.....". Thu ngừng rên và há to miệng chờ đợi. Tân rút ọt con cu ra khỏi lồn rồi nhào lên mặt Thu. Tân cầm con cu dí ngay môi Thu và bắn ra từng đợt tinh trùng nóng hổi. Tân cho một nửa vô miệng Thu, còn một nửa Tân xịt be bét trên mặt nàng. Sau khi xịt ra hết tinh trùng thì Tân nhét con cu còn cứng vô trong miệng Thu mà nhấp thêm vài ba phút nữa. Người Thu ước đẫm mồi hôi nàng bơ phờ nằm yên, xoải thẳng hai tay hai chân ra mặc cho Tân chọt chọt con cu vô miệng mình. * * * Con sen giúp việc chỉ là một đứa con gái quê mùa, xấu xí, mập lùn, mắt lại lé xẹ, đít thì to như cái nồi, còn cặp ngực thì như hai trái dưa hấu mà lại xệ nữa. Khi Thu và Tân làm tình thì con sen bên nhà bếp vô tình nghe hết. Lâu ngày con sen cũng cảm thấy hứng tình mà nứng lồn lên. Có khi nó nứng lồn đến độ muốn bể lồn ra luôn, nó bèn dùng tay móc lồn cho đã cơn nứng. Ngày qua ngày con sen nứng lồn qúa, nó chịu hết nổi nên nhiều lần nó mồi chài Tân. Lửa mà để gần rơm thì có ngày phải cháy. Một bửa nọ Thu không có nhà, con sen tắm xong và cố tình ở truồng đứng trong bếp. Tân bước vô thấy con sen đứng tồng ngồng. Nó nhìn Tân mà không tỏ vẻ mắc cỡ gì cả. Thật ra thì Tân cũng dư biết là con nhỏ giúp việc này muốn được chơi. Tân nghỉ thầm trong bụng "con nhỏ này dâm loàn... mầy muốn chơi thì tao chơi cho mầy biết". Tân cười cười cởi bỏ quần áo rồi ngoắc nó lại. Hôm đó Tân phá trinh con sen mập. Từ đó trở đi Tân cứ lén lúc chơi con sen mập dài dài. Cứ vài ngày Tân lại dè con sen ra chơi như là tra tấn tội nhân. Nhiều lúc Tân dày vò bầm dập thân xác nó thật là dã man. Con sen không bao giờ kháng cự. Con sen lại la hét một cách thoải mái làm cho Tân càng chơi càng cảm thấy hứng. * * * Tân xô con sen té ngữa ra, dùng tay chà xát mu lồn nó cho nóng lên rồi nắm nắn mân mê cái hột le. Tân vuốt vuốt hai mép lồn rồi banh ra, lồn của con sen đỏ hơn và mập hơn lồn của Thu. Tân cho một ngón vào cái lỗ lồn con sen rồi ghịt ngược cái lồn nó lên. Con sen tưởng chừng như lồn của mình bị rách tẹt ra, nó lại đưa cặp mắt lé nhìn Tân la lên "ao..ao..ao...đau qúa cậu ơi...". Tân không nghe cứ gịch mạnh cái lồn con sen, nó đau qúa phải cong người lên nương theo ngón tay của Tân. Tân kéo lồn con sen chừng một phút thấy con sen nhăn mặt đau đớn qúa, Tân bèn rút tay ra khỏi lồn nó. Con sen mừng húm thả người hạ mông xuống thở mạnh. Nó vừa thoát nạn bị kéo lồn thì Tân lại dùng ngón tay búng chóc chóc vào cái hột le thật mạnh. Con sen rú ké lên "AHHHH....Đừng ahha....đừng cậu ơi ... ahha ..đau.... đau em...ahha...ahha...". Tân chồm lên ngực con sen dùng hai tay bóp, vặn, bấu, véo và nhồi hai cái vú to như hai trái dưa hấu của con sen một cách thô bạo. Con sen đau qúa nghiến răng bậm môi chịu đựng mà không dám nói gì nữa. Khi tân nhồi đã rồi thì hai bầu vú của con sen đỏ ửng lên. Thân thể trắng hếu, mềm èo mềm ẻo và mập ú của con sen nằm lù đù một đống. Tân ăn sống cái lồn nó gần 20 phút làm nó sướng tới điên lên. Vì nhà không có ai nên con sen rên và la hét rất lớn làm cho Tân càng hứng nhiều. Vì hứng nhiều nên Tân có cảm giác là con cu mình cứng hơn và to hơn nhiều lắm. Con sen vịnh tay trên bàn và banh rộng hai chân ra đứng khum lưng. Tân banh bẹt hai cái mông đít to chần dần của con sen rộng ra, nhổ nước miếng vô đó rồi cầm con cu gân guốc của mình dí vô. Tân khéo léo đẩy con cu vào, con sen bậm môi hét lên vì đau "AO.. AO.. AO.. AO....". Con sen vừa ngóc đầu lên thì Tân nhấn đầu con sen xuống bàn nghe cái cốp, rồi cố lụi con cu to của mình vổ lổ đít nhỏ xíu của con sen một cách không thương xót. Con sen đau qúa kiễng chân nhõng đít lên mà la oai oải!. Tân chọt lổ đít con sen có chừng 5 phút thôi mà nó la qúa trời. Tân rút con cu ra, con sen gục đầu xuống bàn thở hổn hển. Tân cầm chai bia lạnh rướu vào cái lổ đít đang nở to của con sen rồi hất nó té bật ngữa ra nền nhà. Tân chồm lên người con sen, dè bạt hai háng nó ra rồi nhét chai bia vô lồn nó mà chọt một cách thô bạo. Con sen vừa đau vừa sướng nên la hét muốn bể nhà. Tân quăng chai bia qua mọt bên, nhét con cu vô lổ lồn con sen, rồi quàng hai tay qua hai ống chân nó làm hai chân nó chổng gọng lên. Tân ra sức nhồi vô cái lồn con sen một cách tơi tả, tả tơi. Con sen cong đít lên, cắn răng chịu đựng. ... nó đau hai bên háng lắm nhưng sướng. Nó la hét giẫy giụa như heo bị cắt tiết . Tân không bao giờ xuất tinh vào lồn con sen, vì sợ nó dính bầu. Khi gần tới cao điểm thì Tân ngừng lại, rút cu ra rồi ra lịnh cho con sen khẩu dâm thêm năm bảy phút nửa. Lần này cũng vậy, nhồi con sen gần 20 phút rồi, Tân rút con cu ra, đạp con sen qua một bên rồi nằm xuống. Con sen biết phải làm gì rồi, nó bò lại cầm con cu Tân cho vô miệng mình mà mút liếm một cách ngon lành. Con sen liếm thật kỹ quy đầu rồi ngậm nguyên con cu vào sâu trong miệng, sâu trong cổ họng rồi kéo ra từ từ. Tân rên lên "ui choa ....." và lim dim thưởng thức những cái khoái cảm tuyệt vời đó. Con cu vừa tụt ra khỏi miệng con sen thì nó gục đầu thật nhanh xuống cho con cu Tân chạy ào vào thật sâu trong miệng nó. Tân cảm giác sướng cao độ, rướm mình kêu "ui choa ....." . Con cu Tân chạy ọt ra ọt vô miệng con sen ào ào. Con sen mút thật nhanh và thật mạnh. Khi con sen biết Tân ra gần tinh trùng, nó liền ngậm chặc con cu gân guốc của Tân yên trong miệng, rồi con cu giật phăng phăng trong miệng nó. Từng đợt tinh trùng nóng bắn xối xả trong miệng con sen. Con sen nuốt ực ực. Khi Tân ra hết tin trừng rồi mà con sen vẫn còn mút mạnh con cu của Tân làm Tân sướng qúa sướng cong oằng cả người lên. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên Thu đi làm, vì công việc không thích hợp nên Thu xin về sớm. Thu đẩy cửa bước vô nhà trong lúc con sen đang ngậm cu của Tân. Mặt Thu tím ngắc, tim nàng đập loạn xạ và như muốn rớt ra khỏi lòng ngực. Thu ôm ngực qụy xuống, nghẹn lên mà thở không nổi. Con sen hoảng hồn, chạy ào vô nhà bếp. Tân cũng lo sợ không kém gì con sen. Tân bận quần vô, rồi chạy đến đở Thu. Thu hất Tân ra rồi cố gắng đi vô phòng. Tân chạy theo trong khi Thu giận dử hét lên không thành tiếng. "Trroòoi oooơiiii.... trooooời ..... anhhhhhh... giiiiếttt ttuui đđđiii.... giết đi..." Tân không dám nói một lời nào. Tân đứng chết trân, trong khi Thu nằm vật nằm vả trên giường khóc lóc tỉ tê. Thu nói, "Anh đi ra ngay ... đi ... tui thấy anh tui tức chết bi giờ... điiiiii" Tân đành lui ra rồi khép cánh của lại. Thu điên lên hất đổ ngã ti vi, đèn ngủ, đập phá lung tung rồi nằm khóc tức tưởi. Một lúc sau Thu lấy lại bình tỉnh bước ra khỏi phòng. Không khí trong nhà vô cùng vắng lặng. Tân đã chuồn ra khỏi nhà. Thu đi xuống bếp, con sen sợ đến xanh mặt, nó run lập cập. Thu hít thở một hơi thật dài rồi nhìn nó nói: "Con khốn nạn ....mầy phải rời khỏi nhà tao ngay lập tức.. " Con sen khóc thé lên, "Aaaaa... hic hic .. Em lạy cô... em van cô ... đừng đuổi em... cô đánh em đi .. hic hic.. em làm trâu chó cho cô... hic hic.. xin cô đừng duổi em... hic hic.. em không biết đi đâu.. em lạy cô.. hic hic..." "Thì đi chết đi ...mầy không thể nào ở lại dây thêm giây phút nào nữa... đi ngay... Con khốn , mầy ngủ với chồng tao mấy lần rồi?" "hic hic ... dạ hic hic... một lần ..." Thu thét lên "MẦY NÓI LÁO !". rồi Thu với tay cầm lấy cây chổi quét nhà quất lia lịa vô người con sen. Con sen khóc thé lên "Aaa a.... aaa...". Thu hỏi tiếp "mấy lần?". Con sen run run nhìn Thu trả lời "hic.. hic.. dạ.. dạ hai lần ..". Thu lại hét lên "nói láo... nói láo. . nói láo" vừa hét Thu vừa quất vô người con sen túi bụi. "AAaaaaaaaa..... ba lần .... aaaaa.... dạ ba lần...aaa...", thêm một loạt chổi búa xuống dầu cổ con sen "mầy lại nói láo.... lại nói láo". Con sen đau qúa khóc thé lên "AAAaaaaaa..a...a.aaa dạ ..... em không nhớ... .dạ... nhiều lần qúa ... em không nhớ ...a.a..a..a". Thu giận tím mặt tím mày, nàng ghen đến nổi muốn nghẹn thở luôn. Thu không nói thêm gì nữa, nàng bỏ đi về phòng mình. * * * Công ty du lịch này mướn toàn là nữ nhân viên trẽ, đẹp và có học thức. Ngày đầu đi làm Thu đã nhận thấy hơi lạ. Sáng nay, bà giám đốc gọi Thu lên văn phòng và nói với Thu là là công ty này phục vụ luôn dịch vụ "Call Girl" hạng sang, tiền lương rất hậu. Thông dịch viên có thể phải làm bạn gái hay người yêu của khách hàng một hay vài ba ngày. "Em suy nghĩ cho kỹ đi, chị không ép ai, công việc làm hoàn toàn được giữ bí mật và chỉ phục vụ khách nước ngoài. Nếu em muốn làm thì xin ký tên vô tờ giấy cam đoan này, và đây là 300 đô la tiền huê hồng nếu em chấp nhận việc làm". "Oh... oh... Chị cho em suy nghĩ vài ngày." "Được, em cứ suy nghĩ cho chính chắn đi rồi cho chị biết, nè.. em hảy cầm lấy số tiền này" "Đạ thôi được rồi, chị cất lại đi, chừng nào em nhận công việc thì em lấy, cám ơn chị." Thu cầm tờ cam kết rồi lui ra khỏi văn phòng bà giám đốc. Thu lại đang buồn về vụ chồng mình lén lúc với con sen. Thu suy nghĩ "Nếu không làm, vậy là lại thất nghiệp nữa rồi....không biết mình nên làm hay nên nghỉ". Cả ngày hôm đó Thu vô cùng hoang man. Hơn nữa mấy chị em làm chung cứ nói thêm vô. ... "Lúc trước tao cũng như nầy... riết rồi quen... không sao đâu" ... "Mầy tưởng thằng chồng mầy chung tình hả.... còn lâu! tao bảo đảm là mầy đi làm, nó ở nhà đi chơi gái rồi..." ... "Ha .. còn thằng chồng tao .. nó không ghen mà còn ủng hộ thêm...ha.. tao cứ đem tiền về cho nó thì nó thích rồi." Chiều hôm đó trước khi về, Thu ký tờ giấy cam kết để trên bàn giấy bà giám đốc. Cả tuần rồi, ngày nào Thu cũng đi làm về thật trể. Thu và Tân không nói chuyện với nhau. Thu ngủ trong phòng, Tân ngủ ghế salon. Còn con sen thì Thu đã cho nó nghỉ việc. * * * Đây là cái hẹn đầu tiên, Thu hồi hộp bấm chuông phòng số 333. Một người Hàn Quốc khoảng 35 tuổi vô cùng đẹp trai và cao lớn. Hắn ta cười rồi lịch sự nói một câu tiếng Anh "Hello, please come in, please...". Thu cười một cách sợ sệt rồi bước thật nhanh vô phòng như sợ ai thấy. Thu bẻn lẻn ngồi xuống ghế salon. Gả đàn ông dùng anh ngữ hỏi Thu chuyện này nọ, Thu trả lời cho có lệ. Hắn ngồi một bên kéo vạt váy Thu lên khỏi đầu gối rồi bắt đầu xoa bóp cặp đùi tròn triạ, trắng trẻo đầy nét khêu gợi của Thu. Kế đến hắn cho tay vào quần lót kéo xuống dễ dàng rồi vất nó ra nền nhà. Hắn cho hai ngón tay vô lồn Thu mà móc. Thu thón bụng lại la nhỏ "a..a.." vì lồn Thu còn khô nên hơi bị rát. Thu cảm thấy hối hận vì đã nhận làm công việc này, thôi thì nàng đành nhắm mắt đưa thân, nàng hy vọng làm cho lẹ lẹ rồi về. Thu không muốn áo và váy bị nhăn nên xin phép hắn đứng dậy trút bỏ cái váy, cởi áo ra, rồi lột cái áo ngực bỏ xuống. Thu thật xinh đẹp đứng khoả thân một cách ngựơng ngùng trước mặt hắn. Hắn nhìn Thu từ trên xuống dưới cho thoả mãn con mắt. Hai bầu vú Thu vun cao tròn trịa, hai đầu vú mầu nâu đậm đang chĩa thẳng ra. Cái bụng thon thon trắng trẻo mịn màng và không vết nhăn. Cái lồn thì cong cong với một mớ lông lăn quăn trên mu. Còn cặp chân dài không có đến một vết sẹo. Hắn nhìn mà Thu cảm thấy xấu hổ bèn lấy tay che cái lồn lại. Thu hồi hộp thở làm cặp vú nhấp nhô theo. Hắn ôm chầm lấy Thu ngậm cái đầu vú đang săn cứng vô miệng mà nhai nhóm nhép. Hắn liếm vú bên này thì dùng tay bóp vú bên kia, liếm vú bên kia thì dùng tay bóp vú bên này. Thu nhắm mắt đứng yên, hai tay vịnh vào đầu hắn mà rên ư ư trong họng. Hắn cởi bỏ quần áo rồi dìu Thu lên giường. Con cu của tên này thật to và dài qúa khổ, Thu nhìn mà tim đập thình thịch thật nhanh, nàng nằm trần truồng bên cạnh giường thòng hai chân xuống đất. Hắn qùy bên cạnh giường banh háng Thu ra. Thu nhắm mắt chờ đợi. Hắn mút cái hột le làm Thu kêu lên "Oh..." rồi tự nhiên cong người lại. Hắn nhẹ nhàng rà lưỡi trên mu lồn, xung quanh mép lồn, rồi ngậm lấy một mép lồn kéo căng nhẹ ra, Thu khẽ rụt người lại thì hắn nhả cái mép lồn ra. Hắn ngậm lấy mép lồn bên kia rồi cũng kéo ra và nhả cho nó thun lại. Hắn dùng răng kéo hai mép lồn Thu một hồi rồi ngoái lưỡi vô bên trong lồn. Thu hơi đau nhưng cũng cảm thấy sướng tê. Thu nằm rên "oh oh..oh oh..." một cách từ tốn trong lúc tên Hàn Quốc ăn sống cái lồn xinh đẹp của mình. Từ đầu đến Thu vẫn nhắm mắt, có lẽ nàng xấu hổ. Hắn ăn sống cái lồn Thu khá lâu, nước nhờn trong lồn nàng ra ướt dẫm bên trong lẫn bên ngoài. Bất thình lình Thu chợt nghe đau xót từ mép lồn buốt vô tới trong tận tử cung. Thu mở to mắt vùng đậy và la lên "aaaaaaaaaa...". Thì ra thằng Hàn Quốc vừa nhét một con cu giả vô lồn Thu. Con cu này quá là bự và qúa và qúa dài làm Thu đau đến té đái và chảy cả nước mắt. Hắn đè Thu xuống giường trở lại rồi từ từ xoay xoay con cu giả trong lồn Thu. Thu đành nằm xuống nghiến răng mà chịu đựng. Một lúc sau Thu rên càng lúc càng to, bằng tiếng anh nữa chứ "Oh... oh... yessss. yesss. oh.. yes....yes... oh oh ". Thu không phản đối hay chống cự, nàng cứ cong người lên và lăn lộn theo nhịp ngoáy của con cu giả. Toàn thân Thu nóng rần và ửng hồng lên, nhất là gương mặt và hai vành lỗ tai nàng thì đỏ ké. Thu sướng muốn điên lên, nàng chưa bao giờ có cảm giác sướng một cách thê thảm như thế này. Cái sướng không thể tả chạy vùn vụt đi khắp nơi trong người và chạy lên tới não làm cho Thu như điên lên. Thu thở hổn hển và không còn biết trời biết đất gì nữa. Thu ghì hai tay xuống giường, hai mông săn lại, cong lưng, ưỡn mu đẩy lồn cho cao lên mà đón nhận con cu giả một cách thật nhiệt tình. Lúc mới bước vô phòng là Thu chỉ muốn chơi cho lẹ rồi về, bây giờ Thu lại muốn cuộc chơi kéo dài thêm. Thằng Hàn Quốc tiếp tục ngoái ngoái, kéo ra đẩy vào cái con cu giả to thật khũng khiếp đó trong lồn Thu. Thu la hét giẫy giụa, lăn lộn, uốn éo, cong đít, ưỡng mu, co chân, co tay, lắc đầu "oh oh ... oh ... yeahhh yeahhh....oh .. my god ... ohh my god yeahhh". Nó ngoáy lâu lắm, Thu sướng đến gần kiệt sức, có lúc Thu gần như tắt thở vì thở không kịp. Khi nó ngưng ngoái và rút con cu giả ra khỏi lồn Thu thì nàng gần ngất lịm đi. Thu vẫn còn tiếp tục run giật và thở hỗn ha hỗn hển. Thu đổ mồ hôi mồ kê dàn dụa, người nàng ướt như tắm. Thằng Hàn Quốc leo lên mặt Thu, cầm con cu to bự gân guốc với cái qui đầu bóng lưỡng và đang cương cứng mà dí vào cái miệng xinh xắn của Thu. Thu phải há miệng ra và ngậm lấy. Thu cảm giác một luồn hơi ấm ấm từ con cu truyền qua miệng mình. Thằng Hàn Quốc đè hai tay Thu qua hai bên rồi thoãi mái chọt cu vô miệng Thu. Mỗi lần nó chọt vô sâu qúa, Thu nghẹn lên ho lên ặc ặc trào cả nước mắt ra, nàng kêu lên "umm umm ummm". Nó cứ chọt, miệng Thu mỏi qúa rồi, bởi vì con cu nó mập qúa. Thu có cảm giác bên trong miệng mình bị xước. Hắn dọng cu vô miệng Thu một hồi rồi leo xuống. Hắn kéo Thu ra sát cạnh giường, sờ sờ cái lồn đang cưng cứng rồi banh hai mép lồn ra, miếng thịt đỏ hồng bên trong lồn của Thu muốn lòi ra ngoài làm Thu quặng người lên. Hắn cầm con cu ấn lút cán sâu vào trong lồn nàng, Thu rống lên "Ohh....yeeaah...". Hắn cầm lấy hai chân Thu để trên vai hắn rồi ra sức thụt vào cái lỗ lồn mỗi lúc mỗi nhanh. Cái cảm giác cực khoái chạy vùn vụt khắp thân thể Thu, nàng chỉ còn biết khóc rống lên mà thôi "Aiya aiya aiya aiya aiya aiya aiya ..". Chơi xong kiểu "vác cày qua núi", hắn lật sấp Thu lại chọt cu vô lồn như "cóc nhảy song phi". Đã rồi hắn lôi Thu đứng dựa lưng vào tường, nâng một chân nàng lên rồi chọt vô lồn nàng như "cào cào đá móc" . Kế tiếp hắn ra lịnh cho Thu chống tay xuống đất chổng đít lên chơi kiểu chó. Đang chơi kiểu chó thì hắn xốc người Thu lên, hai tay nàng ôm lấy cổ chân và đứng cong lưng như con tôm . Hắn cứ thế mà hì hụt nắc mạnh và sâu vô lồn nàng kiểu "ngựa phi nước đại". Thu tưởng chừng như là con cu của hắn đâm thủng qua tới lưng của nàng. Thu sướng qúa sướng, cơn cực khoái làm Thu không còn tự chủ được nữa. Thu há hốc miệng, la đến khàn cả tiếng, thở đến không ra hơi, cặp mắt thì có lúc trợn trừng lên như người chết. Cuối cùng hắn bắn tinh trùng từng chập xối xả vô lồn Thu, Thu rú lên "ohhhhhhhhhhh". Tên Hàn Quốc rút cu ra khỏi lồn Thu, nhưng con cu hắn vẫn còn cứng. Hắn giữ yên Thu làm nàng vẫn còn đứng khom lưng như con tôm, thì hắn banh đít Thu ra, nhổ một bãi nước miếng ngay cái lỗ bé tí rồi nhét thật nhanh con cu ướt nhẹp của hắn vào. Thu đau qúa chảy cả nước mắt la ké lên "aaaaaaaaaaaa...." và tưỡng chừng như lỗ đít mình bị tét ra làm đôi. Thu không ngờ hắn chưa xìu mà còn muốn chơi lỗ đít nàng nữa. Thu té sụm xuống, hắn nhoài theo đè lên đít Thu. Con cu hắn đã cắm sâu lúc cán vô lỗ đít nàng. Thu đau đến xanh mặt luôn, nàng hét rống lên "Nô..Nô.. nô... nô..". Thu quơ tay lắc đầu ngoài ngoại. Hắn cứ nhồi thật nhanh trên mông đít Thu. Thu hét lớn "nô ... nô nô... nô .nô.. nô .. nô...". Hắn cứ nhấp, Thu cứ la oai oải "nô...oh.. nô....nô...xì tốp ... nô.. xì tốp...xì tốp". Khoảng chừng mười phút thì cu hắn xìu xuống. Hắn rút cu ra khỏi lỗ đít Thu thì Thu gần ngất lịm đi. Thu vẫn còn đê mê sau những giờ phút điên cuồng khoái lạc tuyệt vời. Nàng đờ đẫn, nằm sụi chân sụi tay và thở hổn hển. Hắn cũng nằm kế bên Thu thở hổn hển. Chừng vài phút sau hắn bồng Thu vô nhà tắm, hắn nói là muốn tắm chung với Thu. Thu mệt qúa, để yên cho hắn muốn làm gì thì làm. Hắn mở nước chảy ào ào. Nước làm Thu tỉnh lại một chút. Thu đang đứng chung với hắn thì hắn ấn đầu Thu ngồi bẹp xuống. Thu thở mạnh nói một câu bằng tiếng Việt "trời, ông muốn gì nữa đây ?". Hắn bóp nhẹ hai bên má Thu, rồi đứng khom khom đái vô miệng nàng. Thu vùng vẫy như vô hiệu, vì càng vùng vẫy thì nước đái nóng hổi khai rình văng đầy mặt. Nàng tức giận nhưng phải chu mõ cho tia nước đái chảy xè xè vô trong miệng rồi tràn ra ngoài. Hắn bấm họng Thu mấy cái làm nàng vô tình nuốt mấy ngụm nước đái vàng khè vô trong bụng. * * * Thu ly dị Tân gần một năm rồi và nàng ung dung tự do làm gái gọi hạng sang. Thu càng ngày càng đẹp ra và rất ăn khách. Khách chơi Thu qua một lần thì trở lại tìm Thu nhiều lần sau đó. Thu làm tình hơn cả trăm thằng đàn ông rồi và kiếm rất nhiều tiền. Vừa về đến cửa, Lan đứng tim khi thấy thằng chồng nàng đứng chờ với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Hắn không nói không rằng, lôi xềnh xệch Lan nhà, lột quần áo, quẳng vào bếp gas, đốt cháy đùng đùng. Lan đang đứng khúm rúm sợ đến xanh mặt, thì hắn tát một cái tát nẩy lửa lên má của Lan. Lan xính vính, thấy trời đất tối sầm trước mắt và té lăn ra nền nhà khóc oà lên. Kế đến là những cái đá như búa bổ vào thân thể Lan nghe oạch oạch. Chưa hả giận hắn lấy thắt lưng, quấn vào cổ Lan và thít chặt. Lan ú ớ, chới với rồi khuôn mặt nàng tái xám, mắt trợn ngược lên thì hắn mới buông lỏng giây thắt lưng. Lan ôm cổ ho hẹch hẹch, nước mắt lưng tròng, môi rung lên lập cập. "Con chó kia, mầy đi với thằng nào, đến giờ này mới về, con chó!" Lan ấm ức nói. "Hic hic ... Em hic ... đi ... hic ... sinh nhật .. hic hic ...bạn gái mà hic...mà ...hic hic..." "Con chó, mầy đi với thằng nào... nói ... không thì ông xé xát mầy ra ." Thề rồi những cú đá cú đấm cứ ào ào nện trên người Lan. Lan che mặt che mày và co rúm ngừơi lại thét lên. "Á á ... á.... hic ... hic..." Hắn ghịt cái áo ngực thật mạnh làm mấy cái khoeng sút ra rồi hắn quăng cái áo ngực qua một bên. Lan bị trầy sướt ở vai và dưới nách, nàng kêu khóc lên "aaa..a ..a..". Hắn chộp lấy đôi vú của Lan rồi ra sức nhào nặn hai bầu vú đó. Hắn điên lên xé toạt cái quần lót của Lan nghe "tẹt.. tẹt..". Kế đến bàn tay thô bạo của hắn chụp ngay vào mu lồn Lan bấu ngắt rồi bứt lông lồn nàng nghe "bựt bựt.. ". Lan khóc thé lên. "Ối ... ối ... híc hic... anh ơi.... hic hic ... xin tha ... xin tha...hic hic... cho em....đau đau ... đau qúa .. .anh ơi.." Mỗi lần hắn bứt một mớ lông thì Lan đau quặng người lên chảy cả nước mắt nước mũi. Khi hắn buông Lan ra thì nàng gần ngất đi và cái mu lồn thì sưng lên và đỏ ửng. Hắn nâng người Lan lên cho ngực nàng nhô cao lên. Hắn lạnh lùng há miệng cắn vô cái núm vú màu nâu đen rồi ghì mạnh ra. Lan tưởng chừng cái núm vú mình bị bứt ra khỏi cái bầu vú, nàng khóc ré lên "a..a..a..". Rồi thì hắn cắn mạnh vào cái bầu vú, hết vú bên này đến vú bên kia. Lan đau qúa đau la bài bải. Khi hắn ngưng thì hai bầu vú nàng hiện rỏ những đấu răng của hắn. Lan sụt sùi khóc và nhìn hắn với đôi mắt cầu khẩn van lơn. Nhưng hắn vẫn còn giận dữ lấy cái roi tre quất túi bụi trên đôi mông tròn xoe của Lan. Lan nghiếng răng ứa nước mắt và chỉ biết oằng oại để tránh cái roi tre kinh hoàng đó. Hai mông đít trắng ngần của Lan bây giờ đã nổi lên nhưng lằn ngang dọc trông rất thê thảm. Lan thét rống lên. "Ối ... anh ơi.... ối ... ối... đau ... qúa.. hic hic... hic". Con cu hắn đã căng cứng và to như trái chuối, đầu cu thì đỏ mộng lên. Hắn chàng chân qua mặt Lan rồi cần con cu cứng ngắc đó mà quất thật mạnh vô mặt nàng nghe phụt phụt. Lan đau qúa nhắm mắt lại và cố né tránh, nhưng con cu đó cứ vỗ ào ào vô má, vô mũi và mắt nàng. Rồi hắn dí cu thật sâu vào miệng Lan mà để yên trong cổ họng nàng cho tới khi Lan ngộp thở, trợn mắt lên thì hắn mới kéo con cu ra. Hắn làm như thế một hồi thì Lan như người gần chết trôi, nàng thở không kịp ho lên sù sụ. Hắn banh dạng hai chân Lan ra, rồi banh hai mép lồn cho thật to ra làm miếng thịt lồn đỏ hỏn lồi hẳn ra ngoài. Hắn lè lưỡi búng búng cái phần thịt lồn đó. Lan kêu lên "oooaooo" rồi ưỡn cong mông lên thật cao như để tránh cái lưỡi quái ác đó. Hắn liếm và búng miếng thịt đỏ đó một hồi. Tuy mình mẩy Lan đã ê rần nhưng nàng vẫn cứ quíu tê tái mà quặng cả người lên. Hắn lách hai ngón tay vô lồn Lan mà móc, rồi ba ngón tay, rồi hắn chụm cả bốn ngón tay lại chọt leo lách vô lồn Lan. Lan đau qúa la lên "Ối anh ơi... ngừng đi..ối". Tuy đau nhưng Lan cũng có cảm giác là sướng. Lan bị hành hạ như thế nầy nhiều lần rồi, tuy rằng không nói ra nhưng có lẽ Lan đã quen và hấp thụ được cái tê sướng của sự bạo dâm. Hắn moi móc lồn Lan rất thô bạo làm lồn nước nhờn trong lồn nàng cứ tự nhiên chảy ra không kiềm chế được. Lan liên tục la lên nhưng tiếng la thất thanh nhưng có sự sướng khoái ở trong đó "aao..aoo...aoo..aoo...aoo..". Hắn chơi lồn Lan bằng bốn ngón tay của hắn lâu lắm, Lan vừa đau vừa sướng đến choáng váng cả người. Khi hắn ngưng thì gương mặt Lan đã đỏ ké lên, cặp mắt thì đờ đẩn, trông nàng khờ cả người ra. Lan đã trở thành kẻ nô lệ tình dục, hắn muốn cắn thì cắn, muốn xé thì xé. Hắn đè Lan xuống, cầm con cu to cứng sừng sững của hắn mà ấn mạnh vô lồn nàng. Lan kêu "hự" lên một tiếng rồi bậm môi và nhắm mắt lại. Cái khúc thịt nóng, to và cứng chui thật sâu vô tận lồn của Lan rồi chạy ọt ra, rồi chui trở lại thật sâu, rồi lại chạy ọt ra liên tục. Lúc này thì Lan đã sướng lên tột độ rồi, nàng thở hổn hển và dồn dập. Lan bị hắn đè một cách khống chế nên không phản khán được, nàng chỉ biết đón nhận và la oai oãi. Tốc độ chơi của hắn tăng dần, tăng dần. Hắn thúc càng lúc càng mạnh nhưng muốn đập tan cái lồn của Lan. Lan la hét và hai tay thì cứ bấu víu vào nền nhà như tìm một cái gì có thể giúp đở nàng trong cơn sướng kinh hồn này. Hai bầu vú của Lan chao động tưng tưng trong lúc cơn sướng dâng lên đến cực độ làm Lan như gần chết đi sống dậy. Hắn trợn mắt rồi bắn mạnh ra một luồng tinh trùng bay ào sâu tận lồn của Lan. Lan rú lên và chơi vơi trong niềm hoang lạc. Hắn liền bắn thêm vài tia tinh trùng nóng hổi nữa vào lồn nàng. Chưa hết, hắn lật Lan lại thì tinh trùng trào ra hai bên mép lồn. Hắn liền dùng tay quét gọn những dòng tinh trùng đó mà bôi trét chung quanh và trong lổ đít của Lan. Hắn dứng lên đi vô nhà bếp rồi trở ra cầm trên tay một trái đưa leo, Lan la lên. "Anh... anh.. đừng ... đừng anh ơi... em em... xin anh...em sợ ... lắm". "Con chó... nếu mầy sợ thì đừng có đi chơi! mày sẽ bị trừng phạt mà." Hắn banh đít Lan ra rồi nhẫm tâm nhét mạnh trái dưa leo sâu vào bên trong lỗ đít của Lan. Lan hét rống lên "AAAAhhhh....AAAAAhhhhh...". Hắn đẩy sâu vào nữa Lan lại rống to hơn "AAAAhhhh....AAAAAhhhhhAAAAhhhh....AAAAAhhhhh" , hắn lại nghiếng răng đẩy cho lúc cán trái dưa leo tọt vô lỗ đít nàng. Lan quằn quại hét lên muốn bể nhà "AAAAhhhh....AAAAAhhhhhAAAAhhhh....AAAAAhhhhhA AAAh hhh....AAAAAhhhhh" . Bị nong ra bởi quả dưa Lan tưởng đít mình bị bể tét ra làm trăm mảng. Vẻ đau đớn hiện rỏ trên khuôn mặt của Lan, nàng phùng mang trợn mắt cố rặng cho trái đưa bay ra ngoài. Trái dưa bay ra, hắn tức giận nhặt lấy trái dưa nhét trở vô lỗ đít Lan, lần này hắn che tay bịt lỗ đít lại không cho trái dưa leo chạy tuột trở ra. Lan đau thốn, nàng té sụm suống, nước mắt nước mũi nàng tuông trào. Lan nằm im gồng mình nghiếng răng mà chịu trận vì nếu nàng quằn quại thì trái dưa sẻ làm cho nàng đau hơn. Hắn thấy Lan nằm yên thì không thích, nên hắn moi trái dưa ra, nhét trái dưa vào, hắn chơi lỗ đít Lan bằng trái dưa leo này. Lan lại la bài hải, hai tay đập thình thịt xuống nền nhà "ối da ...hic ..hic.. đau ...đau ...qúa... ối da...ối da.. hic .hic...đau... đau...". Nghe Lan la qúa hắn lôi trái dưa ra khỏi đít nàng thì người Lan giật tới giật lui thật thảm não. Kế đến hắn qùi một bên rồi đái xè xè vào cái lỗ đít còn nỡ rộng một lỗ sâu thăm thẳm chưa kịp kép lại. Lan rú lên "ôi ... chết....em chết mất .. ối" nàng cảm thấy nóng hổi bên trong hậu môn. Hắn bỏ đi vô nhà tắm. Lan nằm xoải hai tay hai chân, người nàng tả tơi, tơi tả nhưng trông nàng thật đẹp với những đường cong lộng lẩy của người con gái ở tuổi 20 với đôi mông tròn phơn phớt, cặp vú to tròn lẳng, cái lồn thì nhô cao và cặp chân thì thon dài chắc nịch. * * * Thằng Đài Loan hôn nhẹ vào đôi môi mộng ướt của Lan rồi liếm lấy lưỡi nàng. Lan nhắm mắt đón nhận. Hôn xong hắn liếm vòng trên da mặt mịn màng của nàng. Hắn sờ nhè nhẹ vào cặp ngực xinh xắn của Lan. Hắn nhẹ nhàn hôn lên cái đầu vú nâu đen của nàng rồi liếm và mút quanh cái núm vú hết bên phải rồi đến bên trái. Hơi thở ấm của hắn truyền qua bầu vú làn Lan rợn mình, nàng rên "ưưưhhh...ưưưhhh". Hắn lấy tay rờ vào mu lồn Lan rồi xoa xoa bóp bóp rồi bấm bấm cái hột le, Lan khe khẻ quặng mình lên. Hắn từ từ liếm xuống bụng rồi đến mu lồn. Hắn banh hai mép lồn của Lan ra rồi cho lưỡi vào mà ngoái từ từ và ngoái từ từ. Lan ưỡn ẹo rên nhanh "ưưưhhh...ưưưhhh". Hắn liếm bên trong lồn, liếm bên ngoài lồn khá lâu. Lan co giật liên hồi như đã sướng đến cực điểm. Nước dâm thủy từ lồn Lan chảy mỗi lúc một nhiều. Hắn nút sạch dâm thủy của nàng. Hắn rà lưỡi trở lại mép trên của mu lồn mà ngậm lấy cái hột le mà nút thật mạnh, Lan rướn người lên thở một cách đứt quảng "ưưưhhh...ưưưhhh". Thằng chồng của Lan chưa bao giờ mơn trớn nàng. Khi chơi thằng chồng Lan đè nàng ra rồi hành hạ đánh dập nàng, chơi nàng một cách vủ phu thô bạo. Lan phải bị đau dớn trước rồi mới sướng sau. Còn thằng Đài Loan này đi từ từ nhẹ nhàng đến khoang thai, Lan đã nứng lồn khinh khủng rồi. Hai mép lồn nóng hổi và căng phồng lên như muốn bể ra. Lan chịu hết nổi rồi, nàng chỉ muốn cu của hắn đâm vô lồn nàng ngay. Hắn cầm con cu ấn vào lồn Lan. Con cu hắn to thật, cái đầu khấc còn to hơn và có ngấn chung quanh. Lan rên lên vì sướng, rồi hắn nhè nhẹ đưa cu sâu vào thêm đến khi cu cu hắn chìm sâu trong lỗ lồn của Lan thì hắn hẩy hẩy. Lan khẻ quặng mình lên vì con cu của hắn khá dài. Rồi hắn rút cu ra và đút vô lại, hắn cứ làm từ từ như thế. Lan sướng sướng nhưng khó chịu qúa, nàng muốn hắn dọng mạnh và nhanh vô lồn nàng cho đã thú. Đọc được ý nghỉ của Lan hắn liền bắt đầu gia tăng tốc độ. Hắn hẩy nắc rất mạnh và Lan cũng hưởng ứng mãnh liệt. Hắn xốc eo Lan lên rồi vận hết sức mạnh mà dọng cu vô lồn Lan nghe bành bạch. Lan sướng qúa, nàng ngã ngữa người ra mà rên mà khóc ré lên. Một lúc sau Lan sướng chịu không nỗi nữa nàng há hốc miệng mà thở, rồi mở trừng to con mắt mà nhìn hắn, trong lúc hắn cứ tiếp tục dọng thật mạnh vô lồn nàng. Cuối cùng hắn ôm chặt eo của Lan rồi bắn mấy đợt tinh khí nóng hổi vào sâu trong lồn nàng. Hắn và Lan cùng đạt đến tột đỉnh của cực khoái cùng một lúc. Lan rít lên "ahhhhhhhhhhhhhhhhhh", lồn của nàng co thắt liên hồi như muốn rút hết tinh trùng ra khỏi đầu con cu của hắn. Hắn bỏ Lan ra, Lan thở hổn hển và nằm trần truồng như nhộng, hai núm vú còn cứng ngắt, cái lồn vẫn còn sưng cóng lên và tinh trùng rỉ ra hai bên mép lồn. Lan nằm ngây ngất mơ mơ màng màng mà nhớ lại cách đây một năm về trước, sau trận đòn chí tử làm con mắt Lan đen thùi và to như trái ổi, những ngọn roi tre để lại trên thân thể Lan hàng trăm lằn ngang dọc, và trận bạo dâm đã làm cho Lan trầy cả lồn, tét cả lỗ đít. Lan cuốn gói bỏ chồng, bỏ Hà Nội trốn vào Sài Gòn. Lan gặp một bà chị đồng hương giúp đở, giới thiệu làm "cave" hạng sang chỉ tiếp người nước ngoài. Bây giờ Lan cảm thấy sung sướng lắm. Nàng còn một cái hẹn nữa tối nay với thằng Hàn Quốc. |
|
stalin2nd
Member Join Date: Jul 2011 Số Điểm: 450 |
Công an ngăn lối vào chùa Liên Trì
VRNs (06.08.2012) – Sài Gòn – Có khoảng 50 công an, an ninh, mật vụ tìm cách ngăn chặn không cho bất kỳ ai vào chùa Liên Trì, nằm trên đường Lương Định Của, phường An Khánh, quận 2, Sài Gòn. Nhưng cũng có 50 người bằng mọi cách vào được trong chùa để dự lễ thành đạo của Quan Thế Âm Bồ Tát (theo Kinh Đại Thừa, ngày 19.06 Âm lịch hàng năm là ngày thành đạo). Công an, an ninh, mật vụ là con gì? Dự đoán trước sẽ có những ngăn trở đến chùa Liên Trì, nên cha Giuse Đinh Hữu Thoại và chúng tôi quyết định đi sớm. Khi qua cầu Ông Cậy, cách tu viện Dòng mến Thánh giá Thủ Thiêm khoảng hơn 100 mét, chúng tôi thấy một nhóm công an mặc sắc phục cùng an ninh mặc thường phục đang người ngồi kẻ đứng ngắm nhìm sông Bạch Đằng, mà không để ý đến chúng tôi. Xe chúng tôi vào chùa chưa đầy năm phút thì có khoảng trên dưới 20 người bước vào sân chùa với thái độ khác những người đi cúng dường hay đảnh lễ. Họ chú ý cha Thoại và chúng tôi chụp những tấm hình quanh khu vực sân chùa. Trước chùa là quán cá phê có những người an ninh đang ngồi bên đó, bên phải của chùa là một xe múc đang nổ máy và đập ầm ầm. Lúc đầu tôi cứ tưởng hôm nay, gia đình bên cạnh chùa phải giải toả, nhưng sau này tôi được các thầy cho biết, căn nhà đó đã được đập từ lâu. Hôm nay họ mang xe đến để phá vách nhà đang che sân sau của chùa. Chỉ có một cột trụ bê tông, nếu ở nhà chúng tôi có thể dùng búa tạ đập ra lấy sắt dễ dàng, nhưng họ lại dùng cả chiếc xe cơ giới to chỉ để đập cột bê tông của một căn nhà cấp bốn. Một người có kinh nghiệm xây dựng cho biết, họ đập ra như vậy để lấy sắt bán, với lượng sắt đó, bán chỉ trên dưới một trăm ngàn, nhưng tiền thuê chiếc xe múc này chắc chắn không dưới một triệu/ngày. Như thế mới thấy, họ mang xe múc đến không phải để dọn dẹp công trình đã giải toả, mà muốn đe doạ, khủng bố các sư chùa Liên Trì. Quan sát cách họ làm, chúng tôi thấy đúng như vậy, bởi vì họ làm khoảng 15 – 20 phút rồi ngưng cũng khoảng như thế, rồi lại tiếp tục làm. Chu kỳ cứ liên tục như vậy. Mỗi lần máng xúc của máy mổ xuống cột bê tông làm lung lay nền các tư thất của các sư gần đó. Những người xông vào chùa đó giằng máy của chúng tôi, yêu cầu chúng tôi phải xoá những gì đã quay. Cha Thoại không đồng ý cho đến khi chủ nhà là Hoà thượng Thích Không Tánh bảo cha xoá cho họ đi ra, thì cha Thoại mới xoá. Riêng máy của chúng tôi, họ muốn tự xoá, tôi đưa cho họ, để thích xoá thì cứ xoá, nhưng cuối cùng không xoá được, đành trả lại máy cho chúng tôi. Một anh mặt áo thun, nét mặt có độ tuổi trên dưới 30, tự nhận mình là công an khu vực. Anh ta vỗ vai Hoà thượng Thích Không Tánh và nói giọng kẻ cả: “Anh Tánh ! Anh có phát quà gì thì phải xin phép nha”. Xét về tuổi, anh công an này chỉ đáng tuổi con cháu của Hoà thượng. Xét về tư cách chuyên nghiệp, anh này tự nhận mình là cảnh sát khu vực, tức biết rõ người mà anh ta gọi là “anh Tánh” là một Hoà thượng, người có tuổi đời trên 60 và hơn 40 năm thọ giới tỳ kheo, mà vẫn cứ gọi cách bất kính như thế là vi phạm đạo đức nghề nghiệp, xúc phạm đến tâm tình tôn giáo của đông đảo Phật tử. Anh ấy có thể không bao giờ là Phật tử, nhưng buộc phải kính trọng Hoà thượng Thích Không Tánh, nếu anh ấy còn nhận mình là con người và là nhân viên công lực đang hưởng lương từ tiền thuế của dân. Điều này xảy ra công khai trước ít nhất 20 người, trước cả lãnh đạo thuộc ngành công an của anh ấy đang có mặt trong chùa. ![]() Linh mục Đinh Hữu Thoại và Hoà thượng Thích Không Tánh cùng đánh giá sự việc của công an vừa gây ra là thất sách, chỉ làm gia tăng thêm sự phẫn uất của dân chúng với công an Không có vách tường nào mà không thể vượt ! Tin từ các nơi báo về chùa Liên Trì cho biết nhà bác sĩ Nguyễn Đan Quế đang bị mật vụ chầu chực. Nhà các tù nhân lương tâm và chính trị Phạm Bá Hải, Nguyễn Bắc Truyển bị an ninh bao vây. Ký giả Trương Minh Đức thì bị công an tỉnh triệu tập từ sáng sớm. “Vợ mục sư Thạch là bà Nụ báo tin khẩn: Hiện nay chồng bà là mục sư Phạm Ngọc Thạch cùng bà và con gái 3 tuổi trên đường đi nhận quà (của Hội Companion) cho tù nhân đang thì hành án trong Trại Giam cũng như cựu tù lương tâm, trên đường đến chùa Liên Trì thì bị công an bắt, tịch thu xe mà không hề vi phạm gì. Công an 113 đem về đồn công an phường An Khánh, Quận 2, sau đó công an phường An Khánh để cho “kẻ lạ mặc đồ dân sự” (lúc ngoài đường thì kẻ lạ xưng tao là giang hồ, khi về đồn thì xưng tao là công an) vào nơi công quyền đánh mục sư Thạch. Hiện nay mục sư Thạch bị sưng mặt còn bị giữ tại đồn công an với vợ đang mang thai tháng thứ 8 và con nhỏ 3 tuổi. Lúc kẻ lạ xông vào công an phường An khánh đánh mục sư Thạch, giựt điện thoại là lúc Lãnh sự quán Hoa Kỳ liên lạc với mục sư Thạch qua phone. Mục Sư Thạch đại diện cho các TNLT sau đến nhận quà: MS Dương Kim Khải, Truyền Đạo Nguyễn Chí Thành, Mục Sư Nguyễn Thị Hồng, Phạm Bá Hoa, MS Nguyễn Hồng Quang”. Hai ngã (từ hầm Thủ Thiêm đi về bến phà, và phía đường Trần Não đến chùa Liên Trì) được đặt trạm đột xuất. Giữa đoạn đường, dân cư gần như đã phải sơ tán hoàn toàn, giữa ban ngày lại có công an giao thông làm nhiệm vụ. Trong khi đó, những chỗ ùn tắt giao thông cần người giúp giải quyết thì chẳng thấy bóng dáng công an đâu. Ngoài công an giao thông, công an khu vực, và một nhóm người mặt thường phục, khi nhận là công an, khi bị người khác trong nhóm gọi là côn đồ. Hai cửa ngõ này chặn tất cả những ai đi vào. Lý do họ đưa ra công khai là công an đang có chiến dịch bắt ma tuý, nên không cho ai vào. Không ngờ sau 37 năm gọi là giải phóng thì ở đất Sài Gòn này chỗ nào cũng có ma tuý và lúc nào cũng có thể bắt được ổ ma tuý (!) Chị Dương Thị Tân (vợ blogger Điếu Cày) và người bạn cũng bị ngăn không cho vào. Chị Tân kể: “Họ kiểm tra giấy tờ xe thấy không có gì lại bảo, vì vùng này đang bắt ma tuý, nên xin các chị khi khác đến”. Giằng co mãi, cuối cùng phải về nhà, và hai anh an ninh lẽo đẽo theo về tới cổng nhà ở đường Phạm Ngọc Thạch, quận 3. ![]() Cha Lê Ngọc Thanh, DCCT và Hòa thượng Thích Nhật Ban ![]() Hoà thượng Thích Nhật Ban chụp hình chung với cha Thoại Một ông thương binh nói với chúng tôi: “Lần này là lần thứ hai tôi đến chùa Liên Trì. Món quà tuy không lớn, nhưng tình nghĩa thì lớn lắm. Vì mấy chục năm chúng tôi bị bỏ rơi, không ai quan tâm. Nay qua Hoà thượng Thích Không Tánh, chúng tôi được mọi người nhớ đến”. Khi đã quá trưa, chúng tôi xin phép ra về để chuẩn bị cho công việc buổi chiều. Vừa rời chùa, một nhân viên an ninh bám theo, khi vừa qua cổng tu viện Dòng mến Thánh giá Thủ Thiêm, anh an ninh này ra lệnh cho cảnh sát giao thông chặn xe chúng tôi lại kiểm tra giấy tờ. Chúng tôi không biết quy định của luật là khi nào công an giao thông có quyền yêu cầu người điều khiển giao thông phải dừng xe lại để kiểm tra giấy tờ, nhưng chắc chắn không thể có chuyện muốn dừng xe ai thì dừng, trong lúc phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông không có lỗi gì. Rất may, anh cảnh sát giao thông là một người trẻ đạo đức, thực hiện đúng với trách nhiệm của mình, không gây phiền toái gì cho chúng tôi. http://www.chuacuuthe.com/archives/35753 |
![]() |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
|
|
|