![]() |
Quick Language Chooser: |
|
Va^n Ha.c
Moderator Join Date: Sep 2002 Số Điểm: 5577 |
Hãy dệt cho đời những áng thơ
Cho tình bạn hữu thắm duyên mơ Cho hồn lữ thứ thôi phiền muộn Để trí phiêu bồng bớt thẫn thờ Bạn viết bao vần hoài nỗi nhớ Tôi ghi lắm ý trọn mong chờ Qua thơ chợt thấy niềm hy vọng Cất tiếng mình cười đến ngất ngơ (Cho các thi hữu và bạn hữu để nhớ mãi những tháng ngày rong chơi trên NET) Vân Hạc |
|
muadaumua
Tiếng Thơ Join Date: Oct 2002 Số Điểm: 1624 |
....
Một chút buồn vui dệt ý thơ Tỉnh say say tỉnh cứ như mơ Nâng cầm dạo khúc … gây hương luyến Hạ bút nên tranh … tạo thẫn thờ Khách đến rồi đi gieo nỗi nhớ Người đi người lại thỏa đợi chờ Trao ân tình đậm thời niên thiếu Ngày tuổi hạc cao vui ngất ngơ MDM Vân Hạc, khỏe hong sis ? Học đòi theo VH mà coi bộ theo hong nổi với cái vần... ngất ngơ... ![]() |
|
Va^n Ha.c
Moderator Join Date: Sep 2002 Số Điểm: 5577 |
Hello Chi. MuaDauMua,
Cám ơn chị hỏi thăm, VH vẫn khỏe Chị vẫn khỏe héng ?Chèn ơi ...VH mới đảo vòng, giờ trở lại đây thấy mình lên chức "MODERATOR" làm hết hồn hết vía . Hu ba hồn chín vía VH ![]() |
|
Chocolat
Diamond Member Join Date: Apr 2003 Số Điểm: 9815 |
chúc mừng Vân Hạc sis nha
chị MDM |
|
muadaumua
Tiếng Thơ Join Date: Oct 2002 Số Điểm: 1624 |
Chocolat Vân Hạc |
|
Va^n Ha.c
Moderator Join Date: Sep 2002 Số Điểm: 5577 |
Thoáng Vu Vơ
Em ôm gối chiếc tháng ngày trông Mộng mị yêu đương má ửng hồng Vớ vẩn vần thơ trao nỗi nhớ Vu vơ khúc hát gởi niềm mong Nhờ mây nhắn hộ lời tâm sự Hỏi gío đưa thay tiếng của lòng Nguyệt hé mành thưa đưa mắt liếc Em cười bẽn lẽn ngắm trời không ![]() Vân Hạc |
|
MongLanh
Loyal Member Join Date: Jan 2005 Số Điểm: 1047 |
Chào chị Vân Hạc, ML rất thich thơ Đường của chị lắm đó ... Hôm nay mạo muội hoạ với chị nhé !
Mảnh tơ lòng Em vẫn ngồi đây mãi ngóng trông Lắng nghe tình tự má thêm hồng Ru lòng dịu vợi bao thương mến Ấm dạ mênh mang bấy nhớ mong Khúc nhạc du dương nhiều mộng ước Vần thơ lãng mạng mảnh tơ lòng Trăng sao sáng tỏ đường chung lõi Anh mãi cùng em nhộn bước không ? ML |
|
TN -TX
Platinum Member Join Date: Sep 2004 Số Điểm: 7457 |
Người đó bao giờ thôi ngóng trông
Anh đây vẫn đợi khắc khoải lòng Bây chừ tháng sáu mưa rơi mãi Ướt đẫm lòng anh nổi nhớ mong! Chiều nay phố vắng buồn phong kín Tựa cửa dõi trông một bóng hồng Ngoài kia từng hạt mưa rơi mãi Một góc trời kia em nhớ không? TN hùn dzí 2 cô 1 phần nhen ![]() |
|
MdoiN
Junior Member Join Date: Sep 2002 Số Điểm: 42 |
VânHạc, register hoài mà vẫn không được, mail cho VH và webmaster thì lại không thấy trả lời nên lại đành mượn nick bạn của VH tiếp vậy
Xướng: Thoáng Vu Vơ Em ôm gối chiếc tháng ngày trông Mộng mị yêu đương má ửng hồng Vơ’ vẫn dòng thơ trao nỗi nhớ Vu vơ khúc hát gởi niềm mong Nhờ mây nhắn hộ lời tâm sự Hỏi gió đưa thay tiếng của lòng Nguyệt hé mành thưa đưa mắt liếc Em cười bẽn lẽn ngắm trời không! -VH- Hoạ: Ngày ấy Nhìn Thu lặng lẻ tháng ngày trông Nhớ mấy em xưa má ửng hồng Len lén trao tay thư luyến nhớ Thì thầm ca khẽ khúc chờ mong Mưa ơi nhắn giúp câu tâm sự Gió hởi trao thay tiếng nhạc lòng Đếm lá bên song tìm dỉ vảng Người đây kẽ đó, khoảng trời không Glc |
|
Va^n Ha.c
Moderator Join Date: Sep 2002 Số Điểm: 5577 |
Hello everyone!
Cám ơn sis MongLanh, anh hàng xóm TN, anh bạn thơ gìa GLC, and Babaricfreak ghé thăm ![]() Sorry mấy bữa ni VH busy quá, nên hồn thơ cũng lận đận ... Sis ML, Cám ơn sis khích lệ nhưng dạo này VH busy, không còn làm thơ nhiều như trước nên bị lụt nghề rồi ...chắc phải kiếm sis để thọ giáo quá. Cám ơn sis đã ghé họa thơ với VH. Hy vọng sẽ có dịp đáp lễ . Anh hàng xóm TN, Thì ra anh ở Dallas mà hôm rồi VH đi lạc đường về miệt Corpus Christi, nên kiếm hoài không thấy anh, thiệt la` buồn đó nha Anh bạn thơ già GLC, Ghi danh trong đây cũng giống như bên OV thôi mà. Nhớ là sau khi register, anh phải vào email để activate account, mới post reply được . KHi check email, anh nên check luôn "BULK FOLDER", có thể message from VF bị đưa vào "Bulk mail" instead vào Inbox. BabaricfreakVH |
|
Va^n Ha.c
Moderator Join Date: Sep 2002 Số Điểm: 5577 |
Sis MongLanh, Anh TN-TX and GLCBài này VH đáp lễ cả ba vị nha Mơ màng thiếu nữ dõi xa trông Nghĩ chuyện vu vơ má chợt hồng Ngắm áng mây trôi vương nỗi nhớ Nhìn làn gió thoảng gợi niềm mong Yêu đương ngại tỏ …bâng khuâng dạ Luyến ái e trao …mộng mị lòng Bẽn lẽn môi cười, tim bối rối Nghe hồn lạc lối giữa tầng không ... Vân Hạc |
|
MongLanh
Loyal Member Join Date: Jan 2005 Số Điểm: 1047 |
Chào chị VânHac, anhTN, anh GLC, and Babaricfreak !
Wow, thơ chị VH hay ghê đó, thơ Thất Ngôn Bát Cú đối với ML là rất khó làm, mà làm hay còn lại khó bạo nưã, vì phải vần và đối với nhau ... Mỗi lần em làm là phải suy nghĩ mệt luôn ... ![]() Cám ơn chị .... có dịp mình làm thơ với nhau chị nhé ! ML rất hân hạnh ! ![]() |
|
Babaricfreak
Member Join Date: May 2005 Số Điểm: 326 |
Bày này thì chĩ có kẽ hào hoa mới đáp được
![]() |
|
HonDuTu
Junior Member Join Date: Jun 2005 Số Điểm: 64 |
Thoáng Vu Vơ
Mơ màng thiếu nữ dõi xa trông Nghĩ chuyện vu vơ má chợt hồng Ngắm áng mây trôi vương nỗi nhớ Nhìn làn gió thoảng gợi niềm mong Yêu đương ngại tỏ …bâng khuâng dạ Luyến ái e trao …mộng mị lòng Bẽn lẽn môi cười, tim bối rối Nghe hồn lạc lối giữa tầng không ... Vân Hạc ----------- Xin Ma.ng Phe'p Ho.a Nguye^n Va^.n ------- Đời Gian Dối ! Mõi mòn chờ đợi, dạ hằng trông Em bước theo ai , dưới pháo hồng Bầu rượu anh say theo chữ nhớ Túi thơ ta sỉn với lời mong Non thề giờ cũng đành thay dạ Biển hẹn bây chừ , cũng đổi lòng Tất cả chỉ là trò múa rối Trần gian lừa gạt dối gian không .....! HônDuTử 2:02am 06/17/2005 |
|
Babaricfreak
Member Join Date: May 2005 Số Điểm: 326 |
Wow, thơ chị VH hay ghê đó, thơ Thất Ngôn Bát Cú đối với ML là rất khó làm, mà làm hay còn lại khó bạo nưã, vì phải vần và đối với nhau ... Mỗi lần em làm là phải suy nghĩ mệt luôn ...
---------------- Đây là vườn thơ chứ không phãi là khoa thi đâu, trong lòng nghĩ sau thì viết vậy, không viết thì sao biết mình hay hai dỡ, coi ne.... Mơ màng thiếu nữ dõi xa trông Nghĩ chuyện vu vơ chĩ muốn chồng Ngắm mấý anh chàng vuơn nồi nhớ Hoạ ãnh yêu đương mộng kiếp nồng Bao lòng muốn tõ buân khuân dạ Luyến ái trao thơ tõ cái lòng Bẽn lẽn yêu thầm sao khố quá Chĩ tại yêu nhằm một thằng .....bóng ![]() |
|
Babaricfreak
Member Join Date: May 2005 Số Điểm: 326 |
BF 2:02am 06/17/2005
|
|
Va^n Ha.c
Moderator Join Date: Sep 2002 Số Điểm: 5577 |
MongLanh,
VH rất vui sis ghé họa thơ. Hẹn gặp lại trên thi trường héng Cám ơn sis lần nữa nha ![]() Hello HonDuTu & Babaricfreak, Cám ơn 2 vị đã ghé họa thơ ![]() Hôm nay VH đành cáo lỗi vì không tìm ra ý để họa tiếp vần này . Để thay thế, VH xin post lại 2 bài anh SaDia cùng họa với VH bên vườn thơ cũ ![]() Hoàng Tử Gay Mã (Họa by SaDia) Gối chiếc phòng không mãi ngóng trông Một chàng hoàng tử che dù hồng Nhún nha nhún nhảy như bà bóng Liếc mắt liếc mày giống kẻ mong Ỏn ẻn dăm câu duyên chẳng gọn Ù ơ ba chuyện nợ nằm lòng Ông tơ bà nguyệt thương tình nhé Để mắt tìm gìum có được không oOo Số Phận Chàng GAY (Hoạ by Vân Hạc) Mối lái bao ngày dõi mắt trông Mong tìm được gã xách dù hồng Đô con ẻo lả cho vừa ý Lớn xác nhu mì đúng ước mong Xuống phố không ai người gởi mộng Lên buông chẳng có kẻ trao lòng Đành thôi…Nguyệt Lão nay tuyên bố “Số phận chàng "GAY" phải ở không!” VH lo tìm đường trốn không thôi mấy chàng "GAY" rượt, chạy không kịp ********* PS. HonDuTu, bài đầu VH xướng tựa là "Thoáng Vu Vơ" Còn bài VH hoạ hôm qua, chưa biết phải lấy tựa là gì cả, đang suy nghĩ có thể là "Bẽn Lẽn" or "Bối Rối" or something else, chứ không phải Thoáng Vu Vơ ![]() VH |
|
MongLanh
Loyal Member Join Date: Jan 2005 Số Điểm: 1047 |
cả nhà nhéChị Vân Hạc, thơ hay và lạ cho em ké nữa nhen . Babaricfreak, nữa nè , thì cứ viết là ra thơ nhé .Anh GLC, anh HônDuTử, thơ hay đó ! Anh TN, làm nữa đi anh ![]() Drag Queen Có kẻ đến chiều đứng ngóng trông Lo trang điểm mắt má thêm hồng Guốc cao ỏng ẹo mang đi thử Váy cụt đỏng đưa thỏa ý mong Nói chuyện miệng môi lo thắm giọng Đứng đi dáng vấp khó vừa lòng Đêm về rủ nhau đi ca nhảy Số kiếp "hồng nhan", phải vậy không ? ML ML cũng vọt ..... để bị rượt í mà ! |
|
Va^n Ha.c
Moderator Join Date: Sep 2002 Số Điểm: 5577 |
Hahaha coi bộ sis MongLanh cũng điệu quá héng ... diện giày cao với váy ngắn, không đẹp không ăn tiền à nhen
"Drag Queen" mà đi với "Hoàng Tử Gay Mã" là xứng đôi vừa lứa hết chỗ chê À mà làm thơ tếu tếu đọc cũng vui hả sis ML . Để quỡn VH kiếm lại mấy bài thơ "Chảnh" hôm trước VH họa với anh HướngThiện, post lên đọc cho vui Thanks again and have a nice weekend! VH |
|
Glc12
Junior Member Join Date: Jun 2005 Số Điểm: 12 |
mọi ngườiCô Bé Vân Hạc Cô bé năm nào vẫn ngóng trông Ơ hay đôi má lại ươm hồng Vân vê tà áo, sao không nói Vướng vít chân son, lại cứ mong Bối rối nhìn ai ... xao xuyến dạ Thẹn thùa liếc đó ... ngất ngây lòng Ngỏ về dáng nhỏ vương màu nắng Có chợt nghe hồn trống vắng không Glc |
![]() |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
|
|
|