VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > TÔN GIÁO > Tìm Hiểu Tôn Giáo

Reply
 
Thread Tools Display Modes
khuclunglinh
Super Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 14654
Old 02-22-2012 , 01:38 AM     khuclunglinh est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by tonngokhong
Người xửa xưa nói sao hay thế!

Một tiếng (gió) nổi lên thì muôn lỗ hổng (lỗ miệng) gào thét, ngươi chẳng nghe ồn ào đó sao?... gió thổi những lỗ ấy phát ra những tiếng khác nhau... khi thì rập nhau la lối, nạt nộ, gầm thét, khi thì bỏ giọng rù rì, nỉ non, than thở... tiếng trước xướng lên tiếng sau họa lại v.vv...

Thật ra .. TIẾNG NÀO là tiếng của TRỜI ??

- CHƯA NÓI .. hay là đã NÓI RÙI mà hay vậy hé hé hé .. ehhêhh

. ehhhhehhe

ehhehhhêh .. hic hic . ehhêhhheh
khuclunglinh
Super Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 14654
Old 02-22-2012 , 01:49 AM     khuclunglinh est actuellement connect  search   Quote  
Một tiếng (gió) nổi lên thì muôn lỗ hổng (lỗ miệng) gào thét, ngươi chẳng nghe ồn ào đó sao?...


GIÓ ??

- là nguyên NHÂN ??

- là DUYÊN ??

gộp chung là NHÂN DUYÊN


có thể coi NHÂN DUYÊN là TIẾNG của TRỜI không ??

. ehhêhhhe

ehhêhhhe .. hic hic . hêhhhêh
GS001
Diamond Member
Join Date: Jun 2004
Số Điểm: 9694
Old 02-22-2012 , 01:53 AM     GS001 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by MySweetLord

Tóm lại, vấn đề Sự Thật của anh, anh xem nó phải là như thế nào đó, tốt nhất là anh cứ giữ lấy mà dùng, và tôi cũng sẽ giữ phần của tôi. Ai có quan điểm nào khác nữa thì phần ai nấy giữ... Khỏi phải tranh với cãi.
Cho đến giờ này bạn vẫn chưa hiểu được hai chữ SỰ THẬT là thế nào. SỰ THẬT không cần phải liên quan hay không liên quan.

Ví dụ: Nước là hợp chất của Hydro và Oxygen và có thể tạo ra nước bằng tác hợp 2 chất này lại. Đó là một SỰ THẬT mà ai có trí tuệ cũng đều công nhận. Nếu không muốn chứng tỏ mình là một kẻ ít học, thiếu hiểu biết, thiếu TRÍ TUỆ.

TRÍ TUỆ là để nhận ra SỰ THẬT. ĐẠO TRÍ TUỆ của PHẬT do đó cũng là ĐẠO SỰ THẬT của Đức JESUS. Vì cùng là một con đường nên Đức JESUS mới nói đó là con đường đi đến CHA TA.

TIN mà không có SỰ THẬT không có TRÍ TUỆ thì chỉ làm lợi cho những kẻ GIAN DỐI và LỪA BỊP. Khi những kẻ này có lực lượng tín đồ hoặc đảng viên đông đảo để tạo QUYỀN LỰC thì chúng sẽ trở thành GIAN ÁC. Vì chúng không có SỰ THẬT để thuyết phục thiên hạ, thì sẽ chỉ biết dùng QUYỀN LỰC bắt buộc thiên hạ tin theo thôi.

Thông thường những kẻ không có SỰ THẬT ưa khai thác ĐỨC TIN hoặc những chiêu bài TỐT LÀNH để dụ dỗ những kẻ thiếu trí tuệ. Những ai có TRÍ TUỆ thấy được sự GIAN DỐI của chúng thường sẽ bị giết hoặc bị trừng trị cách này hoặc cách khác. Đức JESUS đã bị giết cũng bởi cái đạo CỰU ƯỚC VÔ MINH, chỉ TIN mà không có SỰ THẬT.

Với câu chuyện ông ABRAHAM nếu gương tuân phục ĐỨC CHÚA TRỜI đến độ sẵn sàng nướng con trên lửa đủ chứng tỏ đạo CỰU ƯỚC không cần dạy LƯƠNG TRI cho con người để biết SỰ THẬT thế nào là ĐÚNG thế nào là SAI. Họ chỉ cần con người TIN và TUÂN PHỤC để lực lượng tín đồ có thể tạo nên QUYỀN LỰC cho họ. Ngày nay ĐẠO THƯỢNG ĐẾ vẫn là đạo giết người nhiều nhất cho nhân loại. Chỉ vì cái đạo đó không có SỰ THẬT. Phải thế không ông bạn "sweet"?
khuclunglinh
Super Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 14654
Old 02-22-2012 , 01:59 AM     khuclunglinh est actuellement connect  search   Quote  
có những điều KHÔNG HIỂU .. thiên hạ vội vàng gọi đó là CHÚA

nhưng cũng có thể CHỈNH LẠI CÁI MƠ HỒ VỘI VÃ này .. hêhhhe e


trong DEATH SEA SCROLLs có 1 câu nói nổi tiếng

SPLIT an oak .. and you know that I AM GOD


nếu không thể NÓI RA ĐƯỢC

- trong từng hành động .. từng tư tưởng .. ehheh e

- từng hạt lúa nảy mầm

- từng tiếng chim đang hót

- từng đợt sóng rì rào

THIÊN CHÚA là gì ??


thì từ từ ... CŨNG HẾT TIN MƠ HỒ NHƯ VẬY THÔI !! (êhhhehhêh)


còn nếu mà nói ĐƯỢC 1 SỰ THẬT ĐỒNG NHẤT trong muôn ngàn HIỆN TƯỢNG đó ..

thì THIÊN CHÚA THẬT SỰ đã xuất hiện rùi . .ehhêhh




cho nên tui nghĩ là MSL đang trong BÍ LỘ thì đúng hơn .. hêhhhe

. ehhehheh

ehhêhhh .. hic hic ... êhhhehhêh
khuclunglinh
Super Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 14654
Old 02-22-2012 , 02:02 AM     khuclunglinh est actuellement connect  search   Quote  
NĂNG .. do năng cảnh

CẢNH .. do cảnh năng - Tín Tâm Minh



muốn chỉnh 1 SỰ THẬT MƠ HỒ thật lớn .. trong 1 NĂNG LỚN .. CẢNH LỚN .. ehheh

thì phải chỉnh nó .. trong từng NĂNG NHỎ ... CẢNH NHỎ .. hehhe


SPLIT AN OAK ... and YOU KNOW

-->> That .. I AM GOD !! (ehhehhêh)



. ehhehheh

ehhehheh . hic hic . hêhhhêhh
GS001
Diamond Member
Join Date: Jun 2004
Số Điểm: 9694
Old 02-22-2012 , 02:07 AM     GS001 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Nguoivietusa


ĐỨC TIN CỦA QUÍ VỊ THEO ĐẠO PHẬT LÀ ĐỨC TIN HEO
Bạn này kiếm đâu ra cái này hay quá nhỉ? Nhưng PHẬT không có hình thù như vậy đâu bạn ạ. Không có CHÙA nào thờ PHẬT với hình tượng đó.

Tượng đó có thể là tượng của một THẦN HEO? Vì mọi loài, thiếu trí tuệ, thường ưa tin thần linh. Do đó loài nào có THẦN của loài đó, THẦN HEO, THẦN RẮN, THẦN HỔ, v.v. Đạo PHẬT thấy rõ các hiện tượng đó trong mọi thế giới, hữu hình và vô hình, nên vẽ ra cho con người biết để thương yêu và kính trọng mọi loài đó thôi.
khuclunglinh
Super Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 14654
Old 02-22-2012 , 02:14 AM     khuclunglinh est actuellement connect  search   Quote  
Tử Du nói: "tiếng sáo Đất là tiếng hòa của muôn khiếu. Tiếng sáo của người là tiếng hòa của ống trúc. Dám xin hỏi thế nào là tiếng sáo của Trời?" (Tề Vật Luận)


hổng biết chữ "ĐẤT" mà TỬ DU nói có bao hàm là SỰ NUÔI DƯỠNG, HÀM CHỨA VĨ ĐẠI không .. êhhhe


chứ TÁNH KHÔNG của PHẬT GIÁO .. theo KINH THỦ LĂNG NGHIÊM và nội dung của KINH LĂNG GIÀ, BÁT NHÃ, có nghĩa là như vậy

vạn vật chi trung
hà vật tối đại ??

Bồ Đề Đạt Ma: Pháp Tánh Tối Đại



trong KINH THỦ LĂNG NGHIÊM, đức Phật ví cái TỐI ĐẠI (tánh không này) ... như là 1 SỰ TRƯỞNG DƯỠNG LỚN LAO

- CHẤP CHỨA TẤT CẢ VẠN VẬT NGĂN NGẠI trong tất cả 7 đại !! (hhehhêhhhe)


vì vậy .. đoạn KINH THỦ LĂNG NGHIÊM này .. có tên gọi là THẤT ĐẠI HOÀN NGUYÊN (trở về không .. hhheh)

*** (Thất Đại: đất, nước, gió, lửa, không, kiến, thức ) ***
. hhehhêh

ehhehheh .. hic hic . ehhêhhhe
GS001
Diamond Member
Join Date: Jun 2004
Số Điểm: 9694
Old 02-22-2012 , 02:16 AM     GS001 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by tonngokhong

" Tử Du hỏi:....? Tử Kỳ nói: "Hơi thở của đại khối, gọi là gió. Nó không nổi lên thì thôi. Nó mà nổi lên thì muôn lỗ hổng gào thét lên, riêng ngươi chẳng nghe nó ào ào đó hay sao? Mấy chỗ sâu hõm của núi rừng, những bọng của cây to trăm vòng, như mũi, như miệng, như tai, như xà, như vành, như cối, như ao sầu, như vũng cạn… khi thì rập nhau la lối, nạt nộ, gầm thét, khi lại bỏ giọng rù rì, nỉ non, than thở.

Tiếng trước xướng lên, tiếng sau họa lại. Gió hiu hiu thì là tiểu hòa; gió vụt vụt thì là đại hòa. đến khi gió lặng, thì các khiếu đều êm. Riêng ngươi không thấy cành lá còn rung động đó hay sao?"
Tử Du nói: "tiếng sáo Đất là tiếng hòa của muôn khiếu. Tiếng sáo của người là tiếng hòa của ống trúc. Dám xin hỏi thế nào là tiếng sáo của Trời?"
(Tề Vật Luận)

Người xửa xưa nói sao hay thế!

Một tiếng (gió) nổi lên thì muôn lỗ hổng (lỗ miệng) gào thét, ngươi chẳng nghe ồn ào đó sao?... gió thổi những lỗ ấy phát ra những tiếng khác nhau... khi thì rập nhau la lối, nạt nộ, gầm thét, khi thì bỏ giọng rù rì, nỉ non, than thở... tiếng trước xướng lên tiếng sau họa lại v.vv...
Từ đầu đã có NGÔI LỜI. PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN.

Đó là tiếng nói của TRỜI.

Tiếng này không do GIÓ mà do Ý
Nguoivietusa
Gold Member
Join Date: Sep 2010
Số Điểm: 2178
Old 02-22-2012 , 02:25 AM     Nguoivietusa est dconnect  search   Quote  












Còn tiếp..

Nguoivietusa
Nguoivietusa
Gold Member
Join Date: Sep 2010
Số Điểm: 2178
Old 02-22-2012 , 02:26 AM     Nguoivietusa est dconnect  search   Quote  












Còn tiếp..

Nguoivietusa
khuclunglinh
Super Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 14654
Old 02-22-2012 , 02:28 AM     khuclunglinh est actuellement connect  search   Quote  
NGÔI LỜI .. là LỜI của THIÊN CHÚA có sức TRƯỞNG DƯỠNG VẠN VẬT trong VŨ TRỤ

NHẤT không đồng LƯỠNG
tề hàm vạn tượng - Tín Tâm Minh



thì Ý .. chỉ có sức trưởng dưỡng ... có cá nhân .. hay 1 số nào Ý đó bao gồm thôi ..

- đúng hơn .. Ý là NHÂN NGÃ .. ehhhêh


Vạn vật chi trung
hà vật VÔ TƯỚNG


Đạt Ma Tổ Sư: bất khởi vô tướng



Vạn vật chi trung
hà vật TỐI CAO


Đạt Ma Tổ Sư: nhân ngã tối cao



Vạn vật chi trung
hà vật TỐI ĐẠI


Đạt Ma Tổ Sư: pháp tánh tối đại



thực tế có thể quán sát .. thì chỉ có VÔ TƯỚNG và PHÁP TÁNH mới có thể DUNG CHỨA VẠN VẬT thôi ..

chứ NHÂN NGÃ thì không thể .. êhhhêh

--->>> cho nên NGÔI LỜI ... mà trụ vào NHÂN NGÃ .. tức sẽ NẢY SINH MÂU THUẪN và NGHỊCH LÝ !! (ehhehhe)



GIÊ SU là 1 bằng chứng CỤ THỂ ...

những truyền thống KI TÔ HỌC về ổng .. đúng là LOẠN XÀ BẦN !! (êhhhêh)


. êhhhhêh

ehhehhe .. hic hic . êhhhehhe

Last edited by khuclunglinh; 02-22-2012 at 02:33 AM..
Nguoivietusa
Gold Member
Join Date: Sep 2010
Số Điểm: 2178
Old 02-22-2012 , 02:28 AM     Nguoivietusa est dconnect  search   Quote  







Sư CS Thích Trí Quang

Còn tiếp

Nguoivietusa
khuclunglinh
Super Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 14654
Old 02-22-2012 , 02:38 AM     khuclunglinh est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh
NGÔI LỜI .. là LỜI của THIÊN CHÚA có sức TRƯỞNG DƯỠNG VẠN VẬT trong VŨ TRỤ

NHẤT không đồng LƯỠNG
tề hàm vạn tượng - Tín Tâm Minh



thì Ý .. chỉ có sức trưởng dưỡng ... có cá nhân .. hay 1 số nào Ý đó bao gồm thôi ..

- đúng hơn .. Ý là NHÂN NGÃ .. ehhhêh


Vạn vật chi trung
hà vật VÔ TƯỚNG


Đạt Ma Tổ Sư: bất khởi vô tướng



Vạn vật chi trung
hà vật TỐI CAO


Đạt Ma Tổ Sư: nhân ngã tối cao



Vạn vật chi trung
hà vật TỐI ĐẠI


Đạt Ma Tổ Sư: pháp tánh tối đại



thực tế có thể quán sát .. thì chỉ có VÔ TƯỚNG và PHÁP TÁNH mới có thể DUNG CHỨA VẠN VẬT thôi ..

chứ NHÂN NGÃ thì không thể .. êhhhêh

--->>> cho nên NGÔI LỜI ... mà trụ vào NHÂN NGÃ .. tức sẽ NẢY SINH MÂU THUẪN và NGHỊCH LÝ !! (ehhehhe)



GIÊ SU là 1 bằng chứng CỤ THỂ ...

những truyền thống KI TÔ HỌC về ổng .. đúng là LOẠN XÀ BẦN !! (êhhhêh)


. êhhhhêh

ehhehhe .. hic hic . êhhhehhe



lấy GIÊ SU làm thí dụ .. thì NHÂN KIẾN thui .. chúng ta cũng dể dàng nhận ra là PHÁP TÁNH hay là NHÂN NGÃ liền

- Giê Su đói ngồi dưới cây vả không trái .. rùi RỦA CÂY VẢ .. ngày hôm sau .. NÓ HÉO CHẾT !! (ehhehheh)

PHÁP TÁNH như vậy .. đâu có phải là êm ả, đâu có phải là KHÔNG đâu chứ .. hêhh

--->> thực chất là NHÂN NGÃ thôi .. cái KHÔNG (êm ả) đã dính vào THỦ XẢ ... đói mà hổng ăn, chịu gì nổi ... ehhehhe

. ehhehheh

ehhêhhheh .. hic hic . êhhhêhh
Nguoivietusa
Gold Member
Join Date: Sep 2010
Số Điểm: 2178
Old 02-22-2012 , 03:01 AM     Nguoivietusa est dconnect  search   Quote  







Sư CS Thích Trí Quang




Sư CS Thích Đôn Hậu




Nguoivietusa
Mr. Boss
Diamond Member
Join Date: Jul 2007
Số Điểm: 9569
Old 02-22-2012 , 03:25 AM     Mr. Boss est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by GS001
Quote :
Originally Posted by Nguoivietusa
http://www.khandro.net/images/sow_woodenhead.JPG
Bạn này kiếm đâu ra cái này hay quá nhỉ? Nhưng PHẬT không có hình thù như vậy đâu bạn ạ. Không có CHÙA nào thờ PHẬT với hình tượng đó.

Tượng đó có thể là tượng của một THẦN HEO? Vì mọi loài, thiếu trí tuệ, thường ưa tin thần linh. Do đó loài nào có THẦN của loài đó, THẦN HEO, THẦN RẮN, THẦN HỔ, v.v. Đạo PHẬT thấy rõ các hiện tượng đó trong mọi thế giới, hữu hình và vô hình, nên vẽ ra cho con người biết để thương yêu và kính trọng mọi loài đó thôi.
GS001,

Tượng của góp rác post không phải là tượng của Thần Heo, mà là tượng của Đấng Heo Mẹ. Nữ thần Friga.

Nếu GS001 rà xem cái link của hình đó sẽ biết nó là một con SOW, là một female pig.

Thần Heo là một con heo rừng mạnh mẽ hơn, BOAR, còn heo mẹ chỉ là SIDEKICK một hình ảnh người vợ êm dịu để cân bằng lại hình ảnh táo tợn độc ác của heo rừng.

Nhiều gia đình tin Heo Cha nhưng trong tiềm thức ngập tràn mối lo sợ sự độc ác của heo đó, thì họ lại tìm về cái nhẹ nhàng của bà heo mẹ đầy cảm xúc, mau nước mắt...

Last edited by Mr. Boss; 02-22-2012 at 03:28 AM..
Mr. Boss
Diamond Member
Join Date: Jul 2007
Số Điểm: 9569
Old 02-22-2012 , 03:34 AM     Mr. Boss est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Mr. Boss
Tin vào Thần Heo thì gọi là ĐỨC TIN HEO

Tin vào Thiên Chúa thì gọi là ĐỨC TIN CHÚA
Cám ơn góp rác tìm lại bài trên.

Đúng vậy. Hai đức tin đó như nhau, tám lạng nửa cân ai cũng cho là mình đúng, nhưng không ai chứng minh mình đúng cho nổi. Rốt lại như nhau cả đám.

Và đặc điểm chung của các đạo đó thì Đạo Thờ Heo sẽ cấm tín đồ mình thờ Thần Chuột, Đạo Thờ Chuột thì cấm tín đồ mình thờ Thần Bò, và Đạo Thờ Bò thì sẽ cấm tín đồ mình thờ Thần Heo, và cứ như vậy vv...

Đại khái quanh quẩn thì cũng mắm muối thêm một vài điều lệ cấm cản, cho nó gom đủ một chục qui củ răn đe giáo phái, những chỉ toàn mấy điều phổ thông mà ai nấy đều biết. Còn điều quan trọng hàng đầu vẫn sẽ là cấm thờ các con khác.

Thờ một con heo này đủ rồi!
Nguoivietusa
Gold Member
Join Date: Sep 2010
Số Điểm: 2178
Old 02-22-2012 , 04:01 AM     Nguoivietusa est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Mr. Boss
Không phải.

PG không có tin vào một đấng tạo hóa.

Nhưng đạo Thờ Heo thì tin rằng Thần Heo là đấng sáng tạo. Là kẻ đã tạo ra, sai khiến, và bày tỏ lòng tham cùng sự khích nộ vớn trí óc nhỏ bé qua tạo vật của mình là Chúa Kitô!

Từ đó sanh ra đàn con bé tí nhỏ nhen mà tham lam phẫn nộ. Không thể tự lo mà đòi hỏi cần được cứu vớt.

Đàn con ngây ngô đó cho rằng mình không thể tự cứu bằng cách tự nắm dây giày lôi mình ra khỏi vũng sình.

Nhưng họ không biết ai đã lôi mình xuống đó? Họ đâu thể nắm dây giày của chính mình để tự lôi mình xuống sình!

Đúng là bầy ngố. Từ heo chúa cho đến heo tín đồ! Kakakaaa...
Quí vị không tin vào Đấng Sáng Tạo thì Thần Heo ở trong quí vị khiến quí vị tin cầu sự may mắn với thần gò mối nầy và đem thần gò mối về thờ để mong thần gò mối thoả mãn những ham muốn của thần heo trong qúi vị .

Quote :


Nhiều người cố gắng sờ vào gò mối đề cầu sự may mắn.

Trước tình hình đó đến 15h cùng ngày, chính quyền địa phương đã nhờ Ban Đại diện Phật giáo huyện Bến Cát dời “hình tượng” này về ngôi chùa tổ Long Hưng, xã Tân Định trong huyện để cho mọi người chiêm bái, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
Thân chào quí vị

Nguoivietusa
MySweetLord
Gold Member
Join Date: Apr 2005
Số Điểm: 2945
Old 02-22-2012 , 04:01 AM     MySweetLord est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by GS001
Cho đến giờ này bạn vẫn chưa hiểu được hai chữ SỰ THẬT là thế nào. SỰ THẬT không cần phải liên quan hay không liên quan.

Ví dụ: Nước là hợp chất của Hydro và Oxygen và có thể tạo ra nước bằng tác hợp 2 chất này lại. Đó là một SỰ THẬT mà ai có trí tuệ cũng đều công nhận. Nếu không muốn chứng tỏ mình là một kẻ ít học, thiếu hiểu biết, thiếu TRÍ TUỆ.

TRÍ TUỆ là để nhận ra SỰ THẬT. ĐẠO TRÍ TUỆ của PHẬT do đó cũng là ĐẠO SỰ THẬT của Đức JESUS. Vì cùng là một con đường nên Đức JESUS mới nói đó là con đường đi đến CHA TA.

TIN mà không có SỰ THẬT không có TRÍ TUỆ thì chỉ làm lợi cho những kẻ GIAN DỐI và LỪA BỊP. Khi những kẻ này có lực lượng tín đồ hoặc đảng viên đông đảo để tạo QUYỀN LỰC thì chúng sẽ trở thành GIAN ÁC. Vì chúng không có SỰ THẬT để thuyết phục thiên hạ, thì sẽ chỉ biết dùng QUYỀN LỰC bắt buộc thiên hạ tin theo thôi.

Thông thường những kẻ không có SỰ THẬT ưa khai thác ĐỨC TIN hoặc những chiêu bài TỐT LÀNH để dụ dỗ những kẻ thiếu trí tuệ. Những ai có TRÍ TUỆ thấy được sự GIAN DỐI của chúng thường sẽ bị giết hoặc bị trừng trị cách này hoặc cách khác. Đức JESUS đã bị giết cũng bởi cái đạo CỰU ƯỚC VÔ MINH, chỉ TIN mà không có SỰ THẬT.

Với câu chuyện ông ABRAHAM nếu gương tuân phục ĐỨC CHÚA TRỜI đến độ sẵn sàng nướng con trên lửa đủ chứng tỏ đạo CỰU ƯỚC không cần dạy LƯƠNG TRI cho con người để biết SỰ THẬT thế nào là ĐÚNG thế nào là SAI. Họ chỉ cần con người TIN và TUÂN PHỤC để lực lượng tín đồ có thể tạo nên QUYỀN LỰC cho họ. Ngày nay ĐẠO THƯỢNG ĐẾ vẫn là đạo giết người nhiều nhất cho nhân loại. Chỉ vì cái đạo đó không có SỰ THẬT. Phải thế không ông bạn "sweet"?



Ví dụ: Nước là hợp chất của Hydro và Oxygen và có thể tạo ra nước bằng tác hợp 2 chất này lại. Đó là một SỰ THẬT mà ai có trí tuệ cũng đều công nhận. Nếu không muốn chứng tỏ mình là một kẻ ít học, thiếu hiểu biết, thiếu TRÍ TUỆ.


Đây là cái anh gọi nó là TRÍ TUỆ đấy à? Nếu thế thì đứa trẻ lớp 8 biết điều này thì cũng đủ xem là trí tuệ hay sao? Chẳng qua đó chỉ mới là tri thức tích lũy mà người ta đã được dạy, được nghe, được chỉ bảo lại công trình nghiên cứu của ngừoi đi trước thôi. Nhìn lại thử xem 2000 năm trước, hoặc thời 2500 năm trước vào thời của ông Phật, đã có ai biết nước là H20 hay chưa. Ai dám bảo người thời xưa là thiếu trí tuệ.


Nếu gọi cái tri thức ấy là Trí tuệ. Vậy anh sẽ gọi ông Phật và những người đương thời là những kẻ thiếu trí tuệ chăng?


Những ý còn lại xem ra anh đang đấu tranh chính trị thì đúng nghĩa hơn... Thôi thì nhường lại vấn đề của anh cho những ai quan tâm vậy.
Nguoivietusa
Gold Member
Join Date: Sep 2010
Số Điểm: 2178
Old 02-22-2012 , 04:03 AM     Nguoivietusa est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by bebo
Dịch thuật ko phải là 1 công việc dễ nhưng tôi sẽ cố gắng .

"Vajravarahi, red in colour, presides over the west and is believed to protect livestock especially. Nilavarahi, blue in colour, guards the east. The south is watched by Swetavarahi [or, Sukarasya] at the southern gate while Dhumbarahi, who is grey, protects the north and defends the valley against cholera. They are also considered animal-headed dakinis."

Vajravarahi, tượng màu đỏ, được đặt ở phía Tây . Vị thần này được dân chúng đặc biệt tin tưởng rằng ông ta sẽ bảo vệ gia súc của họ . Nilavarahi, tượng màu xanh. Tượng này canh chừng hướng đông . Ở cổng phía nam được bảo vệ bởi Swetavarahi [or, Sukarasya] trong khi đó Dhumbarahi, màu xám trông chừng phía Bắc và chống trả lai bịnh tật . Các vị thần này được xếp loại vào các vị nữ thần đầu thú .

"Usually, in Buddhist iconography, the pig represents desire in all its forms. This ranges from identification with one's body, through a general love of material possessions, as well as the lust for food or sexual satisfaction. Therefore, the pig is 1 of 3 animals depicted at hub of the Buddhist Wheel of Rebirth -- in both a figurative and a literal sense. That is, they symbolize the impediments to our release from the round of rebirth, and they are: desire/attachment (the pig,) anger/aversion (the snake), and ignorance/confuson (the rooster.) "

Trong PhậT giáo , con heo tượng trưng cho sự ham muốn cho mọi phương diện . Sự ham muốn dược tính từ ham muốn của thể xác tới ham muốn vật chất, cũng như sự đam mê thức ăn và nhục dục . Bởi vì vậy, heo là 1 trong ba con thú được xuất hiện trong vòng tròn luân hồi . Con heo tượng trưng cho ham muôn ; con rắn tượng trưng cho lòng giận dữ (sân hận); con gà trống tượng trưng cho si .
Trong PhậT giáo , con heo tượng trưng cho sự ham muốn cho mọi phương diện . Đây là ý niệm của người Phật giáo PHẢI KHÔNG QUÍ VỊ ?

Tại vì quí vị không thấy không hiểu chính quí vị đã và đang bị THẦN HEO khống chế giam cầm và điều khiển quí vị ngụp lăn trong những ham muốn đầy mê tín dị đoan không tài nào thoát được .

Tạm nêu lên vài điều tiêu biểu thần heo là sự ham muốn chiếm hữu quí vị .

THỜ THẦN TÀI CÓ PHẢI LÀ DỤC VỌNG HAM MUỐN GIÀU SANG PHÚ QUÍ KHÔNG QUÍ VỊ .NGƯỜI PHẬT GIÁO RẤT NHIỀU HÌNH THỨC LỄ NGHI ĐỂ TÌM KIẾM ĐỂ THOẢ MÃN SỰ HAM MUỐN .

Quote :
KIÊN LAO ĐỊA THIÊN NGHI QUỸ

Sa-môn Thiện Vô Úy dịch Phạn ra Hán

Việt dịch: Sa-môn Thích Viên Đức

Nẵng mồ tam mãn đa mẫu đà nẫm, Úm Bát la bà, Ra đát nễ, Thiết lị tam mạn đa, a đà a đà, a đậu a đậu, tỷ lý để tỳ, tỷ lý để tỳ duệ, tóa ha.

Nếu có người tụng trì chú này mãn đủ mười vạn biến, là pháp tối sơ, tụng chú cúng dường Ðịa Thiên vậy, giàu sang vô cực, thất trân vô hạn, chóng thành tất cả các tất địa.

Lại nói căn bản thân ấn:

Chắp tay lại lấy hai ngón trỏ và hai ngón út tréo xoa trong lòng bàn tay, hai ngón giữa, ngón vô danh đứng thẳng bên nhau, hai ngón tay cái đứng áp dựa hai ngón tay trỏ, ngón cái đưa qua lại, thành tựu tất cả các sự nghiệp.

Lại nữa nói các pháp hộ-ma để thành tựu (hỏa thiêu cúng dường):
Lấy hoa nếp lúa hỏa thiêu cúng dường: ngũ cốc thành tựu được mùa.
Lấy hoa Xà-đề hỏa thiêu cúng dường: nuôi tằm thành tựu ngàn cân.
Lấy gạo ngon hỏa thiêu: được vô tận phước đức, giống phước điền đời đời được phồn vinh. Chỗ nào thần ở dân chúng thường đến tập hội, hỏa thiêu chỗ ấy được giàu có.
Lấy lúa đại mạch tiểu mạch hỏa thiêu: được giàu sang.
Lấy căng-lũ thảo hỏa thiêu: vô số lục súc tiền tài.
Quote :
Hoảng hồn: tượng phật ngồi thiền giữa vườn cao su

http://us.24h.com.vn/tin-tuc-trong-n...46a307480.html

Trời tảng sáng, nhiều công nhân đi cạo nhựa cao su đã hét ầm lên vì thấy một tượng phật ngồi thiền lù lù giữa vườn.



Toàn cảnh gò mối hình Đức Phật.



Khói hương nghi ngút.



Khiến hàng nghìn người cố gắng chen lấn để được vào xem.



Nhiều người cố gắng sờ vào gò mối đề cầu sự may mắn.

Trước tình hình đó đến 15h cùng ngày, chính quyền địa phương đã nhờ Ban Đại diện Phật giáo huyện Bến Cát dời “hình tượng” này về ngôi chùa tổ Long Hưng, xã Tân Định trong huyện để cho mọi người chiêm bái, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
Đó có phải THẤN HEO HAM MUỐN điều khiển đời sống quí vị những người theo đạo phật không? và có phải quí vị đang thể hiện ĐỨC TIN HEO theo lời quí vị Mr.Boss nói không?

Tạm dừng lại cho quí vị suy nghỉ ..

Nguoivietusa
Nguoivietusa
Gold Member
Join Date: Sep 2010
Số Điểm: 2178
Old 02-22-2012 , 04:05 AM     Nguoivietusa est dconnect  search   Quote  
Hơn thế nửa quí vị phật tử còn bị THẦN HEO hướng dẫn hối lộ Thần Thánh để thoả mãn ham muốn GIÀU SANG .

Quote :
Đua nhau sờ tượng, nhét tiền ở chùa Bái Đính

Những ngày đầu xuân 2010, hàng trăm ngàn lượt người kéo về Chùa Bái Đính - ngôi chùa lớn nhất Việt Nam du xuân cầu may. Đáng tiếc nhiều du khách đã đua nhau sờ tượng, nhét tiền khắp mọi nơi, thậm chí xả rác bừa bãi ra sân chùa...



Dọc đường lên chùa, hầu hết các du khách đều sờ tay vào các tượng La Hán bên đường để cầu may...



..và kết quả là những bức tượng La Hán mới đưa vào thờ cúng đã bị đen hết phần "đầu gối".



Tiền công đức còn được nhét vào tay tượng, vào dây chuông để cầu lấy sự may mắn.



Tiền được nhét thành dây trong chùa Bái Đính.

Thần thánh hãi vì lực lượng khấn mướn

http://us.24h.com.vn/tin-tuc-su-kien...46a281583.html
Dịch vụ khấn thuê nở rộ.



Mới 8 giờ sáng, Đền Trình đã đông nghìn nghịt, người đi lễ phải dâng lễ và khấn từ xa.

Chuyện người ta thi nhau lên chùa cầu vật chất đã không là hiếm. Nhưng đi chùa có người khấn thuê mới là sự lạ.


Cẩn thận, người khấn thuê này còn ghi ra giấy tên, địa chỉ của gia chủ để khấn cho chuẩn.



Người thanh niên này đang "thành tâm" xin lộc cho gia chủ.

Dù bị cấm, dịch vụ khấn thuê vẫn đắt hàng

Video:

http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/...d58/page_2.asp


Quote :
Originally Posted by bebo


Trong PhậT giáo , con heo tượng trưng cho sự ham muốn cho mọi phương diện . Sự ham muốn dược tính từ ham muốn của thể xác tới ham muốn vật chất, cũng như sự đam mê thức ăn và nhục dục .
Nguoivietusa
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 07:39 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.