![]() |
Quick Language Chooser: |
|
Mr. Boss
Diamond Member Join Date: Jul 2007 Số Điểm: 9588 |
Sao nghe nhắc đến THẦN HEO là góp rác lồng lộn lên vậy cà???
![]() |
|
Mr. Boss
Diamond Member Join Date: Jul 2007 Số Điểm: 9588 |
Nếu Mr. Boss có lỡ làm cho góp rác nổi điên, thôi để Chủ Nhật này Mr. Boss mời góp rác đến nhà nhậu một bữa tiết canh xin lỗi.
Đãi một bữa "Này là thịt heo này là máu heo" cho góp rác tăng cao sức mạnh thuộc linh! ![]() |
|
khuclunglinh
Super Member Join Date: Aug 2008 Số Điểm: 14707 |
Quote :
Đương nhiên nó là TRÍ TUỆ rùi .. êhhhêhh - hỏng nghe ÔNG PHẬT nói về BẤT TỊNH HẠNH ... ăn thử đủ loại đất đá, thậm chí phân bò sao ?? .. hhhêh hỏng tin thì cứ DÌM NGÀI XUỐNG SÔNG cho NGÀI THỞ .. ehhêh . êhhhhhh ehhêhhhe .. hic hic . êhhhêh |
|
GS001
Diamond Member Join Date: Jun 2004 Số Điểm: 9706 |
Quote :
Nói tổng quát thì TRÍ TUỆ là khả năng thấy hay khả năng khám phá SỰ THẬT trong một lãnh vực nào đó. Người nào có nhiều kiến thức đúng sự thật (đạo Phật gọi là CHÁNH KIẾN) thì kể như người đó có nhiều TRÍ TUỆ. Cũng như người nào tích lũy được nhiều tiền thật (không phải tiền giả) thì gọi là ông nhà giàu. Trái lại người nào đầu óc được nhồi nhét tích lủy nhiều sự giáo dục không đúng sự thật, (đạo Phật gọi là TÀ KIẾN) thì TRÍ TUỆ người đó càng ngày càng bị suy giảm. Vì các TÀ KIẾN sẽ tạo sự che lấp cho họ không thấy rõ SỰ THẬT. Ví dụ THIÊN TAI là do thay đổi khí hậu, nhưng người có TÀ KIẾN THƯỢNG ĐẾ thì cho đó là sự trừng phạt của ĐỨC CHÚA TRỜI. Một xã hội muốn sản sinh ra nhiều người TRÍ TUỆ, thì phải có TỰ DO DÂN CHỦ, ít lắm là TỰ DO NGÔN LUẬN. Để cho ai cũng có thể nói ra những gì mà mình tin là đúng SỰ THẬT. Nhưng chỉ có cái gì thật đúng SỰ THẬT thì mới có thể thuyết phục được thiên hạ để có đông người theo. Một xã hội như vậy sẽ ngày càng càng có đông người TRÍ TUỆ. Tôi tin rằng VIETFUN này (do có sự tôn trọng TỰ DO ĂN NÓI) đã và sẽ sản xuất ra nhiều bạn có TRÍ TUỆ. cho dù ở đây có đầy đủ "thượng vàng hạ cám". |
|
phamvu
Member Join Date: Sep 2011 Số Điểm: 535 |
Quote :
|
|
khuclunglinh
Super Member Join Date: Aug 2008 Số Điểm: 14707 |
MSL nêu lên 1 vấn đề quan trọng .. ehheh
- TRÍ TUỆ của TÔN GIÁO .. nằm ở sự "HIỆN HỮU" chứ không phải là cái TRI THỨC thí dụ: tui biết bao nhiêu thứ trên đời vàng đất đá cát kim cương hột xoàn ... ya da ya da .. cũng là TUI HIỆN HỮU thôi .. ehhêh và kẻ chả biết gì hết .. thì cũng là HIỆN HỮU ..e hehhe TÔN GIÁO = ĐỆ NHẤT NGHĨA ĐẾ .. NHẤT .. dính dáng thật nhiều đến cái "HIỆN HỮU" này .. nên không cho rằng .. TRI THỨC là quan trọng .. ehhêhh . ehhêhh eehhehhe .. hic hic . hêhhhêh |
|
thiensu1
Loyal Member Join Date: Sep 2011 Số Điểm: 1211 |
Quote :
Ngôi lời là âm thanh. Âm thanh của Trời là tiếng Sấm! |
|
khuclunglinh
Super Member Join Date: Aug 2008 Số Điểm: 14707 |
Ngôi lời là âm thanh. Âm thanh của Trời là tiếng Sấm!
WHOAI ?? có lý do gì mà gọi là TIẾNG SẤM ?? . êhhhheh ehhehhe .. hic hic .. hhehheh |
|
khuclunglinh
Super Member Join Date: Aug 2008 Số Điểm: 14707 |
Sở dĩ người ta gọi THƯỢNG ĐẾ = CHÂN LÝ .. là đấng HẰNG HỮU
bởi vì phải có cái gì LUÔN TỒN TẠI -->> để gọi là THƯỢNG ĐẾ ..e hehheh vậy trong NGÔI LỜI .. có cái gì LUÔN TỒN TẠI --->>> là TIẾNG SẤM ... mà AI cũng có thể nghe được ?? chả lẽ SẤM mà hổng ai nghe được sao ..e hehhêh . êhhhêhh ehhehheh .. hic hic . ehhêhhhe |
|
thiensu1
Loyal Member Join Date: Sep 2011 Số Điểm: 1211 |
Quote :
|
|
khuclunglinh
Super Member Join Date: Aug 2008 Số Điểm: 14707 |
MOSES lên núi SAU 1 LẦN CHẾT HỤT ..e hehhêhh
- rùi lại LÊN NÚI với cảnh hoang vu ấy 1 lần nữa .. êhhheh ---> VẬY TIẾNG SẤM đó .. nghĩa là gì ?? nó phải có nghĩa gì đó .. mà ổng mới quay lại ... DÙNG ĐỦ MỌI THỦ ĐOẠN để giải phóng dân DO THÁI ?? .e hehhêh ehhehheh .. hic hic .. ehhhhêhh |
|
thiensu1
Loyal Member Join Date: Sep 2011 Số Điểm: 1211 |
Quote :
|
|
khuclunglinh
Super Member Join Date: Aug 2008 Số Điểm: 14707 |
híc híc ... đâu phải TUI CẦN ... êhhhêh
--->>> có người lại ÔM CẢ SƯ PHỤ giơ lên kìa .. ehhêh - có người dơ lên .. có phải tui muốn LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC hông ?? .. ha ha a .. eheheheheh . ehhehheh ehhehheh .. hic hic . êhhhehhe |
|
thiensu1
Loyal Member Join Date: Sep 2011 Số Điểm: 1211 |
Quote :
Người Rishis là người viết kinh Ấn Độ Giáo đã nghe âm thanh bên trong này và làm gọn lại thành ngôn ngữ của tiếng Om. Mặc dù âm thanh này đến từ cõi thuần tâm linh bên trên, nó cũng vẫn đến từ cõi của vị giáo chủ Tam giới. Trừ khi chúng ta siêu vượt qua nó, chúng ta vẫn còn bị trở lại trong vòng sinh tử luân hồi, mặc dù âm thanh này có thể là cao nhất trong Tam giới. Nè, đừng có lôi SP tui vô chứ. Đâu phải chỉ có SP tui nói đâu? |
|
khuclunglinh
Super Member Join Date: Aug 2008 Số Điểm: 14707 |
ha ha ha .. AI BIỂU YOU cứ bị ÁM ẢNH bởi âm thanh của SƯ PHỤ làm chi . êhhhheh
có phải 7 ngày 7 đêm .. chính là DỪNG LẠI TẤT CẢ đó .. không ăn không uống bảy ngày -->> coi bao nhiêu đứa CHẾT TOI .. tất cả mọi HIỆN HỮU BIẾN MẤT ... ehhehheh cho UỐNG để cho HOÁ THÂN tiếp tục còn .. không ăn cũng sống được 40 ngày ..e hhêh -->>> thử NHƯ VẬY BAO GIỜ CHƯA hé hé hé ..e hehhêh GHANDI .. làm như vậy 14 lần .. trờ thành 1 VỊ THÁNH của ẤN ĐỘ !! (eheheheheh) . hhhheh êhhhehhe .. hic hic . hhhêhh |
|
khuclunglinh
Super Member Join Date: Aug 2008 Số Điểm: 14707 |
MOSES .. hỏng phải là dùng 40 đêm ngày .. ehheh
mà là SỬ DỤNG THỦ PHÁP 40 đêm ngày đó ... LIÊN TỤC trong 40 năm --->> HUẤN LUYỆN DÂN DO THÁI thành 1 dân tộc có TINH THẦN DÂN TỘC DŨNG MÃNH . ehhhe vẫn câu hỏi đó .. êhhhe thiệt ra, ổng đã NGHE RA TIẾNG SẤM GÌ ?? .e hehhêh êhhhêhh .. hic hic .. hhhhhh |
|
khuclunglinh
Super Member Join Date: Aug 2008 Số Điểm: 14707 |
Có 1 bài ca KHÔNG BAO GIỜ QUÊN
là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên .. êhhhe BÀI CA .. TÔI KHÔNG QUÊN tôi không quên - những người đã ngã - em chống xuồng vượt qua pháo nổ CHỈ 1 LẦN THÔI (ha ha ha .. êhhheh) -->> mà MANG NỖI NHỚ .. mênh mông .. hhhe http://www.youtube.com/watch?v=nSjFg...eature=related ĐẠO HẠNH của MOSES cỡ đó đó .. .nhưng ổng cũng THẬN TRỌNG và BIẾT MÌNH CÓ THỂ là có chỗ nào SAI XÓT chăng .. nên đã DỪNG LẠI không bước vào ĐẤT HỨA .. ehêhh . ehhehhe ehhehheh .. hic hic . êhhhêhh |
|
Mr. Boss
Diamond Member Join Date: Jul 2007 Số Điểm: 9588 |
Quote :
|
|
GS001
Diamond Member Join Date: Jun 2004 Số Điểm: 9706 |
Quote :
|
|
thiensu1
Loyal Member Join Date: Sep 2011 Số Điểm: 1211 |
Quote :
Sau đó Moses và Aaron lên núi Sinai để thiền định đó. Họ phải thiền định đến 40 ngày thì mới nghe được tiếng Sấm bên trong, tức là họ câu thông được Thượng Đế của cõi Nhân quả, Thượng Đế tặng cho họ "Mười Điều Răn", để họ về nói với dân chúng của họ rằng, phải tôn trọng những giới luật này mới có thể thành những người bạn đặc biệt của Thượng Đế cõi Nhân quả. Đây là cách diễn tả, có nghĩa là trí huệ của họ đạt cảnh giới của cõi Nhân quả. Họ biết rằng, phải giữ mười điều răn này mới đến được cõi Nhân Quả. Nhưng vẫn chưa ra khỏi Tam giới. |
![]() |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
|
|
|