VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > TÔN GIÁO > Tìm Hiểu Tôn Giáo

Reply
 
Thread Tools Display Modes
bivo
Junior Member
Join Date: Jun 2012
Số Điểm: 193
Old 06-21-2012 , 03:03 AM     bivo est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by GS001
NIẾT BÀN cũng như là lời giải cho bài TOÁN KHỔ. Là do TRÍ TUỆ tìm ra. TRÍ TUỆ của CHƯ PHẬT giống nhau thì lời giải (GIÁC NGỘ VÔ NGÃ) cũng GIỐNG NHAU. GIỐNG NHAU chứ không phải CHUNG NHAU. Hiểu chưa hởi tên u mê?
Cu dùng chữ CHUNG NHAU trước, anh nhại theo cu mà không biết à À mà cu có thấy kinh nào nói Niết bàn cũng có hiểu biết, lúc u mê lúc sáng suốt chưa?


Quote :
Originally Posted by GS001
You đem trưng dẫn ra đây: Đoạn nào của kinh PHẠM VÕNG, PHẬT nói "vũ trụ không có khởi đầu là tà kiến". Chẳng qua do đầu óc ngu si của ngươi chuyên môn hiểu theo kiểu ngu si mà thôi.
55. Trong trường hợp thứ hai: Chư tỳ-kheo, ở đây có vị sa-môn hoặc bà-la-môn, do nhờ nhiệt tâm, tinh tấn, chuyên cần và chánh tác ý nên đạt đến tâm định. Do định này, vị ấy trú và nhận thức thế giới là vô biên. Vị ấy nói như vầy: "Thế giới là vô biên và vô hạn." Những sa-môn và bà-la-môn mà tuyên bố thế giới là hữu biên và hạn cuộc là nói sai. Thế giới là vô biên và vô hạn. Vì sao? Bởi vì tôi đạt đến tâm định đến mức tôi trú và nhận thức thế giới là vô biên. Vì lẽ đó tôi biết: Thế giới là vô biên và vô hạn."
bivo
Junior Member
Join Date: Jun 2012
Số Điểm: 193
Old 06-21-2012 , 03:17 AM     bivo est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by B-E-T-R_U_E
Bivo chơi gian - Phần đoạn 36 là nhận định về quan điểm "thường kiến" - bây giờ đem cái câu 36 xuống để gán ép làm kết luận của 54 - 58 nói về "biên" của thế giới là chơi tráo lận.
Kinh nguyên thủy hay lặp đi lặp lại, kinh Phạm võng cũng vậy: sau mỗi lần mô tả về loại tà kiến nào đó là có đoạn trên nhằm khẳng định đó là tà kiến sai lầm, nguy hiểm.

Phần khẳng định "vũ trụ vô hạn" là tà kiến thuộc phần này:





-----------------
59-60. Chư tỳ-kheo, điều này Như Lai hiểu… chính vì đối với các pháp này mà những ai ca tụng một cách đúng đắn các đức hạnh của Như Lai sẽ bàn đến.
-----------------



Người dịch không muốn lặp lại nên để (...) thì cu cũng nên thông minh chút để hiểu, thay vì cứ phải lặp lại thế này:




--------------------
36. Chư tỳ-kheo, điều này Như Lai hiểu và Ngài hiểu: "Những quan điểm này nhận lầm như vậy và nắm giữ sai lạc như vậy, dẫn đến một sanh thú như thế, đến một kết quả như thế ở đời sau. Ngài cũng hiểu pháp nào vượt qua điều này. Tuy hiểu biết như thế Ngài không nắm giữ sai lạc và bởi vì tà chấp đã được giải thoát. Ngài đã tự chứng ngộ trạng thái an tịnh toàn hảo. Sau khi hiểu như thực sự sinh khởi và sự diệt tận của các cảm thọ, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly chúng, Như Lai đã giải thoát không có chấp thủ.

37. Chư tỳ-kheo, đây là các pháp sâu xa, khó thấy, khó hiểu, an tịnh và cao thượng, vượt qua phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ người có trí mới có thể hiểu biết, mà Như Lai sau khi tự mình chứng ngộ với tuệ toàn tri, đã tuyên thuyết cho những kẻ khác; và chính vì đối với các pháp này mà những ai ca tụng một cách đúng đắn các đức hạnh như thực của Như Lai sẽ bàn đến.
-------------------





Rõ chưa hả đồ đần?


Quote :
Originally Posted by B-E-T-R_U_E
BT cũng giải thích rõ là "thế giới" trong Phật Giáo không có nghĩa là vũ trụ mà chỉ là 1 phần "rât nhỏ" trong 1 vũ trụ có hằng hà sa số thế giới khác nhau. Nhưng rõ ràng Bivo vẫn gian lận cứ giả vờ gán ép "thế giới= vũ trụ";
Anh đã phân tích trước đây rồi, nếu "thế giới" mà được hiểu như cu:

_ "chỉ là 1 phần "rât nhỏ" trong 1 vũ trụ có hằng hà sa số thế giới khác nhau"

=> thì đương nhiên là thế giới đó hữu hạn rồi, còn tranh luận vấn đề hữu hạn hay vô hạn làm chi hả đồ đần độn?
bivo
Junior Member
Join Date: Jun 2012
Số Điểm: 193
Old 06-21-2012 , 03:24 AM     bivo est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by B-E-T-R_U_E
BT 1 lần nữa giải thích "vô thủ vô chung" hay "Vũ trụ không khởi đầu" là nói về "nguồn gốc phát khởi" của vũ trụ chứ không nói về "ĐỘ LỚN" HAY "GIỚI HẠN" của vũ trụ. Bivo hiểu sai và gian lận khi gán ép 2 ý nghĩa này vào với nhau

Ví dụ : 2 câu hỏi Cái bàn này từ đâu ra ? khác với cái bàn này lớn bao nhiêu ?

BT nói là Bivo nhiều lần BÓP MÉO vấn đề khi tranh luận cùng GS001.
Hóa ra những gì anh giải thích trước đây chỉ là nước đổ đầu vịt

Cu cho rằng "Vũ trụ không khởi đầu" tức là luôn có cái có trước sinh ra cái có sau, cũng tức là vũ trụ không có giới hạn về thời gian. Rõ như vậy mà cu còn chống chế rằng nó không nói gì về "GIỚI HẠN" của vũ trụ, hoặc do trí não cu tệ hơn non nít nên vẫn còn tờ lờ mờ, thương thay
bivo
Junior Member
Join Date: Jun 2012
Số Điểm: 193
Old 06-21-2012 , 03:28 AM     bivo est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by GS001
Có gì mà không hiểu. Ý nói chỉ vì quen SÁNG mới thấy TỐI cho nên đừng có KIẾN CHẤP sáng và tối.

Nhưng NGUYÊN NHÂN CỦA KHỔ ĐAU đâu phải do KIẾN CHẤP đó mà ra. Nếu thực tế không có SÁNG TỐI khác nhau thì ai chấp SÁNG TỐI làm gì?

Mấy ông TÀU cho KIẾN CHẤP là NGUYÊN NHÂN KHỔ thì là trật lất! Rồi chủ trương sống nhắm mắt chẳng cần phân biệt SÁNG TỐI, thì lại càng u mê trật lất, và tạo ra KHỔ ĐAU hơn nữa.

Có biết NGUYÊN NHÂN KHỔ ĐAU là gì không hở KLL?
Cu Tí nói NGUYÊN NHÂN KHỔ ĐAU là do Tánh giác ôm chấp ngũ uẩn Từ khi anh vạch ra sự dốt nát của câu nói đó thì cu Tí trở nên cứng họng ngay
bivo
Junior Member
Join Date: Jun 2012
Số Điểm: 193
Old 06-21-2012 , 03:44 AM     bivo est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by bivo
36. Chư tỳ-kheo, điều này Như Lai hiểu và Ngài hiểu: "Những quan điểm này nhận lầm như vậy và nắm giữ sai lạc như vậy, dẫn đến một sanh thú như thế, đến một kết quả như thế ở đời sau. Ngài cũng hiểu pháp nào vượt qua điều này. Tuy hiểu biết như thế Ngài không nắm giữ sai lạc và bởi vì tà chấp đã được giải thoát. Ngài đã tự chứng ngộ trạng thái an tịnh toàn hảo. Sau khi hiểu như thực sự sinh khởi và sự diệt tận của các cảm thọ, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly chúng, Như Lai đã giải thoát không có chấp thủ.

37. Chư tỳ-kheo, đây là các pháp sâu xa, khó thấy, khó hiểu, an tịnh và cao thượng, vượt qua phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ người có trí mới có thể hiểu biết, mà Như Lai sau khi tự mình chứng ngộ với tuệ toàn tri, đã tuyên thuyết cho những kẻ khác; và chính vì đối với các pháp này mà những ai ca tụng một cách đúng đắn các đức hạnh như thực của Như Lai sẽ bàn đến.
Phải chi mấy cu là kẻ có trí thì anh sẽ chỉ cho thấy pháp sâu xa, khó thấy đó là gì. Qua đó sẽ hiểu nguyên nhân tại sao đức Phật lại không trả lời trước những câu hỏi của Vacchagotta...mà đến nay mọi người hay suy đoán: nào là Phật cũng không biết, nào là đó là những câu hỏi siêu hình không đáng quan tâm,v.v...
bivo
Junior Member
Join Date: Jun 2012
Số Điểm: 193
Old 06-21-2012 , 03:48 AM     bivo est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by GS001

THIỀN của mấy lão TÀU chỉ là LÝ THUYẾT 3 XU! Thế mà cứ ôm ấp để nói dóc từ đời này qua đời khác.
THIỀN đâu phải là LÝ THUYẾT, cu càng nói càng lòi dốt ra, nhiều quá anh gõ đầu mỏi cả tay
B-E-T-R_U_E
Platinum Member
Join Date: Nov 2007
Số Điểm: 6171
Old 06-21-2012 , 05:48 AM     B-E-T-R_U_E est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by bivo
Kinh nguyên thủy hay lặp đi lặp lại, kinh Phạm võng cũng vậy: sau mỗi lần mô tả về loại tà kiến nào đó là có đoạn trên nhằm khẳng định đó là tà kiến sai lầm, nguy hiểm.

Phần khẳng định "vũ trụ vô hạn" là tà kiến thuộc phần này:





-----------------
59-60. Chư tỳ-kheo, điều này Như Lai hiểu… chính vì đối với các pháp này mà những ai ca tụng một cách đúng đắn các đức hạnh của Như Lai sẽ bàn đến.
-----------------



Người dịch không muốn lặp lại nên để (...) thì cu cũng nên thông minh chút để hiểu, thay vì cứ phải lặp lại thế này:




--------------------
36. Chư tỳ-kheo, điều này Như Lai hiểu và Ngài hiểu: "Những quan điểm này nhận lầm như vậy và nắm giữ sai lạc như vậy, dẫn đến một sanh thú như thế, đến một kết quả như thế ở đời sau. Ngài cũng hiểu pháp nào vượt qua điều này. Tuy hiểu biết như thế Ngài không nắm giữ sai lạc và bởi vì tà chấp đã được giải thoát. Ngài đã tự chứng ngộ trạng thái an tịnh toàn hảo. Sau khi hiểu như thực sự sinh khởi và sự diệt tận của các cảm thọ, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly chúng, Như Lai đã giải thoát không có chấp thủ.

37. Chư tỳ-kheo, đây là các pháp sâu xa, khó thấy, khó hiểu, an tịnh và cao thượng, vượt qua phạm vi luận lý, tế nhị, chỉ người có trí mới có thể hiểu biết, mà Như Lai sau khi tự mình chứng ngộ với tuệ toàn tri, đã tuyên thuyết cho những kẻ khác; và chính vì đối với các pháp này mà những ai ca tụng một cách đúng đắn các đức hạnh như thực của Như Lai sẽ bàn đến.
-------------------

Rõ chưa hả đồ đần?




Anh đã phân tích trước đây rồi, nếu "thế giới" mà được hiểu như cu:

_ "chỉ là 1 phần "rât nhỏ" trong 1 vũ trụ có hằng hà sa số thế giới khác nhau"

=> thì đương nhiên là thế giới đó hữu hạn rồi, còn tranh luận vấn đề hữu hạn hay vô hạn làm chi hả đồ đần độn?
Quote :
51. Chư tỳ-kheo, điều này Như Lai hiểu và Ngài hiểu: "Những quan điểm này, nhận lầm như vậy, nắm giữ sai lạc như vậy, dẫn đến một sanh thú như thế, đến một kết quả như thế ở đời sau. Ngài cũng hiểu pháp nào vượt qua điều này. Nhờ hiểu biết như thế, Ngài không nắm giữ sai lạc và bởi vì tà chấp đã được giải thoát, Ngài đã tự chứng ngộ trạng thái an tịnh toàn hảo. Sau khi hiểu như thực sự sinh khởi và sự diệt tận của các cảm thọ, vị ngọt, và sự xả ly chúng, Như Lai đã giải thoát không có chấp thủ."

52. Chư tỳ-kheo, đây là các pháp sâu xa, khó thấy, khó hiểu, an tịnh và cao thượng, vượt qua phạm vi luận lý, chỉ người có trí mới có thể hiểu biết, mà Như Lai sau khi tự mình chứng ngộ với tuệ toàn tri, đã tuyên thuyết cho những kẻ khác; chính vì đối với các pháp này mà những ai ca tụng một cách đúng đắn các đức hạnh của Như Lai sẽ bàn đến.
BT trích lý giải của Phật giả ithích là với "kiến chấp" thì sẽ bị dính vào sai lầm chỉ nắm được 1 phần giá trị do mình chỉ quán tưởng được 1 góc của sự thật mà không nhìn "ra ngoài" được ở những sự thật khác. Quán tưởng chỉ 1 phần và nắm giữ chặt phần đó thì Phật giáo gọi là "chấp thủ" nên nó không thể gọi phần quán tưởng đó là đúng được. Người có trí tuệ toàn tri thì mới nhìn được "bên trong" và bên ngoài" cũng như các điều kiện xảy đến của hiện tượng thì mới hiểu biết và thuyết giảng được 1 cách đúng đắn chứ bất cứ cái gì mà giải quyết theo 1 trong các kiểu :

- đúng
- sai
- vừa đúng vừa sai
- không vừa đúng không vừa sai

thì đều bị lọt vào kiến chấp do đó mà bị coi là sai lầm. Sai lầm là do mình "thiếu sót" và "chấp" vào 1 hiện tượng này mà bỏ quên hiện tượng khác.

1 thế giới nằm trong 1 vũ trụ nếu kết luận : thế giới đó đóng nên hữu hạn hoặc thế giới đó mở nên vô hạn hoặc vừa đóng vừa mở, không vừa đóng không vừa mở. 4 kiến chấp đó đều bị coi là sai. cho nên Bivo kết luận thế giới nằm trong vũ trụ đương nhiên thế giới đó phải hữu hạn là kết luận sai vì kiến chấp.

Vậy thì Bivo dính hoài với chữ đần đồn của mình rồi đó.
khuclunglinh
Super Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 14712
Old 06-21-2012 , 05:59 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by B-E-T-R_U_E
BT trích lý giải của Phật giả ithích là với "kiến chấp" thì sẽ bị dính vào sai lầm chỉ nắm được 1 phần giá trị do mình chỉ quán tưởng được 1 góc của sự thật mà không nhìn "ra ngoài" được ở những sự thật khác.


Quán tưởng chỉ 1 phần và nắm giữ chặt phần đó thì Phật giáo gọi là "chấp thủ" nên nó không thể gọi phần quán tưởng đó là đúng được.


chỉ nội đoạn này ... BT đã RỚT ĐÀI RỒI . ehhêhh


CHẤP THỦ vốn có nghĩa là có TRONG, có NGOÀI .. ehheh

nay BT lại đúng ở CÓ TRONG CÓ NGOÀI mà nhìn LỚN nhìn NHỎ ...

thì đúng là THIỀN TÀ ĐẠO hé hé hé ... nói ra thì cứ sợ mất lòng .... ehhêhh

. êhhhêh

ehhêhhhe .. hic hic .e hehhêh
B-E-T-R_U_E
Platinum Member
Join Date: Nov 2007
Số Điểm: 6171
Old 06-21-2012 , 06:10 AM     B-E-T-R_U_E est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by bivo
Hóa ra những gì anh giải thích trước đây chỉ là nước đổ đầu vịt

Cu cho rằng "Vũ trụ không khởi đầu" tức là luôn có cái có trước sinh ra cái có sau, cũng tức là vũ trụ không có giới hạn về thời gian. Rõ như vậy mà cu còn chống chế rằng nó không nói gì về "GIỚI HẠN" của vũ trụ, hoặc do trí não cu tệ hơn non nít nên vẫn còn tờ lờ mờ, thương thay
Não của bivo bé quá nên cứ phải gán ép "không xác định" thành ra "không giới hạn"

Thí dụ Anh A nói với B " mượn 10 ngàn, khi nào đó sẽ trả lại". Thời gian trả lại không xác định, nhưng cũng không có nghĩa là vô hạn hay bị giới hạn vào 1 thời điểm cụ thể.

vũ trụ vô thủy vô chung là không biết cái gì và khi nào tạo ra vũ trụ và cái gì khi nào làm vũ trụ tan biến. Chúng ta không biết được "nguồn gốc" và "chung cuộc" của vũ trụ. Không xác định được thì không thể nói nó giới hạn hay vô hạn.

vô thủy vô chung : không có cái đầu tiên, không có cái cuối cùng của 1 sự vật chứ có nói là cái vật đó tồn tại 1 tỷ năm hay vĩnh viễn tồn tại đâu.
kien-tanh
Loyal Member
Join Date: Jan 2005
Số Điểm: 1016
Old 06-21-2012 , 11:31 AM     kien-tanh est dconnect  search   Quote  
[QUOTE=GS001;9244843]
THIỀN của mấy lão TÀU chỉ là LÝ THUYẾT 3 XU! Thế mà cứ ôm ấp để nói dóc từ đời này qua đời khác.

Gs hãy nói đoạn công án này của trúc Lâm sơ tổ xem lý thuyết ở chổ nào.

Tăng hỏi:
- Đại tôn đức khổ nhọc tu hành, đã trải qua nhiều năm, đối với sáu thông
của Phật, Ngài đã được mấy thông?
Ngài đáp:
- Cũng được sáu thông.
- Năm thông kia gác qua, thế nào là tha tâm thông?
- Đầy cả quốc độ, có bao nhiêu thứ tâm, Như Lai đều biết, Như Lai đều
thấy.
Vị tăng liền đưa nắm tay lên nói:
- Đã biết hết thấy hết, vậy biết cái này có vật gì?
Ngài đáp:
- Như có như không, chẳng phải không chẳng phải sắc.
- Xưa tăng hỏi Hòa thượng Lang Gia: “Thanh tịnh bản nhiên, vì sao chợt
sanh sơn hà đại địa?” Ý chỉ thế nào?
- Thật giống thuyền chài ra biển.
- Ý này thế nào?
- Ai biết nơi chốn khói sóng xa khơi kia, riêng có chỗ nên suy nghĩ.
*
Hỏi:- Thế nào là gia phong Phật quá khứ?
Đáp: Vườn rừng vắng vẻ ai xem sóc
Lý trắng đào hồng hoa tự nhiên.
Hỏi:- Thế nào là gia phong Phật hiện tại?
Đáp: Gia phong sóng bạc mê yến sớm
Tiên uyển đào hồng say gió xuân.
Hỏi:- Thế nào là gia phong Phật vị lai?
Đáp: Bãi biển chờ triều trời đợi nguyệt
Xóm chài nghe sáo khách nhớ nhà.
Hỏi:- Gia phong Hòa thượng thế nào?
Đáp: Áo rách che mây, sáng ăn cháo
Bình xưa tưới nguyệt, tối uống trà.
Lại hỏi:- Ngài Linh Vân khi xem hoa đào ngộ thì thế nào?
Đáp: Tự nở tự tàn theo thời tiết
Đông quân bị hỏi cũng khôn lời.
Hỏi:- Khi giết người không nhìn lại thì sao?
Đáp: - Gan dạ cùng mình.
Hỏi:- Người đại tu hành lại rơi vào nhân quả hay không?
Đáp: Miệng dường chậu máu chê Phật Tổ
Răng như kiếm bén gặm rừng thiền.
Một mai chết đọa A-tỳ ngục,
Cười ngất Nam-mô Quán Thế Âm.
Hỏi: Dưới ruộng bầy cò ngàn điểm tuyết
Trên cây oanh đậu một cành hoa,
Thì thế nào?
Đáp:- Lầm!
Hỏi:- Theo Đại tôn đức thì thế nào?
Đáp: Dưới ruộng bầy cò ngàn điểm tuyết
Trên cây oanh đậu một cành hoa.
Tăng nói:- Đó là câu nói của tôi.
Đáp: Muốn biết thần tiên lò luyện thuốc
Linh đơn vốn thiệt tử châu sa.
Hỏi:- Thế nào là thanh tịnh pháp thân?
Đáp: Đục vàng rơi trong phân sư tử
Người đen đúa vác bó hương thơm.
Tăng thưa:- Học nhân không hiểu.
Đáp: Chớ học thói hồ đồ trả giá
Cười người chân thật dối lầm nhau.
Hỏi:- Thế nào là viên mãn báo thân?
Đáp: Cánh bằng bay bổng dừng cơn gió
Ly châu lắng lạnh biển trong ngần.
Vị tăng lễ bái.
Ngài bảo:Nguyên lai đầy đủ nhiều công dụng
Bởi chú quàng xiên chẳng được thành.
Hỏi:- Thế nào là thiên bách ức hóa thân?
Đáp: Mây dồn sương phủ trời mù mịt
Tấc nước như xưa trước đỉnh đầu.
Tăng nói:- Đúng thế.
Ngài bảo:Cười ngất kẻ gom mây dưới đảnh
Bốn bề nuốt lấy hòn sắt tròn.
Vị tăng lễ bái lui ra.
*

Last edited by kien-tanh; 06-21-2012 at 11:34 AM..
GS001
Diamond Member
Join Date: Jun 2004
Số Điểm: 9706
Old 06-21-2012 , 03:15 PM     GS001 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by bivo

Quote :
Originally Posted by GS001

You đem trưng dẫn ra đây: Đoạn nào của kinh PHẠM VÕNG, PHẬT nói "vũ trụ không có khởi đầu là tà kiến"? Chẳng qua do đầu óc ngu si của ngươi chuyên môn hiểu theo kiểu ngu si mà thôi.
55. Trong trường hợp thứ hai: Chư tỳ-kheo, ở đây có vị sa-môn hoặc bà-la-môn, do nhờ nhiệt tâm, tinh tấn, chuyên cần và chánh tác ý nên đạt đến tâm định. Do định này, vị ấy trú và nhận thức thế giới là vô biên. Vị ấy nói như vầy: "Thế giới là vô biên và vô hạn." Những sa-môn và bà-la-môn mà tuyên bố thế giới là hữu biên và hạn cuộc là nói sai. Thế giới là vô biên và vô hạn. Vì sao? Bởi vì tôi đạt đến tâm định đến mức tôi trú và nhận thức thế giới là vô biên. Vì lẽ đó tôi biết: Thế giới là vô biên và vô hạn."
Trong đoạn ngươi trích dẫn có chỗ nào PHẬT nói "vũ trụ không có khởi đầu là tà kiến" đâu hở tên u mê? PHẬT nói một đàng ngươi hiểu một nẻo vậy hả?
GS001
Diamond Member
Join Date: Jun 2004
Số Điểm: 9706
Old 06-21-2012 , 03:24 PM     GS001 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by kien-tanh

Quote :
Originally Posted by GS001

THIỀN của mấy lão TÀU chỉ là LÝ THUYẾT 3 XU! Thế mà cứ ôm ấp để nói dóc từ đời này qua đời khác.
Gs hãy nói đoạn công án này của trúc Lâm sơ tổ xem lý thuyết ở chổ nào.
...
Đọc hết rồi.
Mấy thứ đó vẫn chẳng chửa được BỆNH KHỔ cho ai, nên vẫn là 3 XU! Giai do cũng vì ảnh hưởng TÀU mà ra. Phải biết thực chất của ĐẠO là để CHỬA BỆNH KHỔ. Nếu không làm được chuyện đó thì ĐẠO chỉ là trò tiêu khiển cũng như THƠ, hoặc NHẠC, hoặc ganh đua cao thấp như CỜ TƯỚNG vậy thôi.

Last edited by GS001; 06-21-2012 at 03:44 PM..
Nhusanh
Platinum Member
Join Date: Dec 2007
Số Điểm: 4942
Old 06-21-2012 , 08:31 PM     Nhusanh est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Tieu Dong
Chào bác Cẳng,

Bác Cẳng viết: Phật nói về đấng Đại Phạm Thiên,
chúng ta khẳng định rằng
đấng Đại Phạm Thiên = Creator-God





KKT: Chẳng phải chúng ta nào khẳng định Đại Phạm Thiên = Creator-God. CHÍNH ĐẠI PHẠM THIÊN (BRAHMA) TỰ NHẬN MÌNH LÀ CREATOR-GOD như trong đoạn Kinh trích dẫn dưới đây:

"Ta là Phạm thiên, Ðại Phạm thiên, Toàn năng, Tối thắng, Biến nhãn, Thượng tôn, Thượng đế, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Ðại tôn, Chúa tể mọi định mạng, đấng Tự tại, Tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. Những loài hữu tình ấy do chính ta sanh ra. Tại sao vậy? Vì chính do ta khởi niệm: Mong sao các loài hữu tình khác cũng đến tại chỗ này - Chính do sở nguyện của ta mà những loài hữu tình ấy đến tại chỗ này"

Bà La Môn Giáo (Brahmanism) coi Đại Phạm Thiên (Brahma) là Thượng Đế. Nhưng Phật Thích Ca bảo rằng Brahma chỉ là vị Thiên Chủ (Vua Trời) của một cõi Trời Sắc Giới (Form Realm) mà thôi, chứ chẳng phải là Thượng Đế gì. Phật bảo rằng Brahma HIỂU LẦM MÀ TỰ NGHĨ RẰNG MÌNH LÀ THƯỢNG ĐẾ!

Nguyên văn đoạn Kinh sau đây Phật cho biết rằng Brahma là một vị Trời ở cung Trời Quang Âm Thiên, sống hết phước nên rơi xuống cung Trời Phạm Thiên. Vì Brahma SINH RA ĐẦU TIÊN ở cung Trời Phạm Thiên rồi tiếp sau đó mới có các vị Trời khác sinh vào nên BRAHMA TƯỞNG LẦM RẰNG MÌNH LÀ THƯỢNG ĐẾ và các vị Trời kia cũng tưởng như vậy. Đoạn Kinh kể tiếp rằng một trong các vị Trời đó hết phước nên sinh xuống Trái Đất. Vị này tu tập thiền định và thấy lại được kiếp trước của mình trên cung Trời Phạm Thiên nên vị này đi rao giảng với mọi người trên trái đất rằng Brahma trên cung Trời chính là Thượng Đế.

Trường Bộ Kinh 1

http://www.saigon.com/~anson/uni/u-kinh-truongbo/truong01.htm

3. Này các Tỷ-kheo, có một thời đến một giai đoạn nào đó, sau một thời hạn rất lâu, thế giới này chuyển thành. Trong khi thế giới này chuyển thành, Phạm cung được hiện ra, nhưng trống không. Lúc bấy giờ, một hữu tình, hoặc thọ mạng đã tận, hay phước báo đã tận, mạng chung từ Quang Âm thiên, sanh qua Phạm cung trống rỗng ấy. Vị ấy ở tại đấy, do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh, và sống như vậy trong một thời gian khá dài.

4. Vị này, tại chỗ ấy, sau khi sống lâu một mình như vậy, khởi ý chán nản, không hoan hỷ và có kỳ vọng: "Mong sao có các loài hữu tình khác, cũng đến tại chỗ này!" Lúc bấy giờ, các loài hữu tình khác, hoặc thọ mạng đã tận, hay phước báo đã tận, bị mệnh chung và từ thân Quang Âm thiên, sanh qua Phạm cung để làm bạn với vị hữu tình kia. Những loại hữu tình ở đấy cũng do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh, và sống như vậy, trong một thời gian khá dài.

5. Lúc bấy giờ, này các Tỷ-kheo, vị hữu tình đầu tiên sanh qua nghĩ rằng: "Ta là Phạm thiên, Ðại Phạm thiên, Toàn năng, Tối thắng, Biến nhãn, Thượng tôn, Thượng đế, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Ðại tôn, Chúa tể mọi định mạng, đấng Tự tại, Tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. Những loài hữu tình ấy do chính ta sanh ra. Tại sao vậy? Vì chính do ta khởi niệm: Mong sao các loài hữu tình khác cũng đến tại chỗ này - Chính do sở nguyện của ta mà những loài hữu tình ấy đến tại chỗ này". Các loài hữu tình đến sau cũng nghĩ như thế này: "Vị ấy là Phạm thiên, Ðại Phạm thiên, đấng Toàn năng, Tối thắng, Biến nhãn, Thượng tôn, Thượng đế, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Ðại tôn, Chúa tể mọi định mạng, đấng Tự tại, Tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. Chúng ta do vị Phạm thiên này hóa sanh. Vì sao vậy? Vì ta đã thấy vị này sanh trước ở đây rồi. Còn chúng ta thì sanh sau."

6. Này các Tỷ-kheo, vị hữu tình sanh ra đầu tiên ấy sống được lâu hơn, sắc tướng tốt đẹp hơn và được nhiều uy quyền hơn. Còn các loài hữu tình sanh sau thì sống ngắn hơn, sắc tướng ít tốt đẹp hơn và được ít quyền hơn. Này các Tỷ-kheo, sự tình này xảy ra. Một trong các loài hữu tình ấy, sau khi từ bỏ thân kia lại thác sanh đến cõi này. Khi đến cõi này, vị ấy xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ tới đời sống quá khứ ấy, chớ không nhớ xa hơn đời sống ấy. Vị ấy nói rằng: "Vị kia là Phạm thiên, Ðại Phạm thiên, đấng Toàn năng, Tối thắng, Biến nhãn, Thượng tôn, Thượng đế, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Ðại tôn, Chúa tể mọi định mạng, đấng Tự Tại, Tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. Chúng ta do vị Phạm thiên ấy hóa sanh. Vị ấy là thường hằng, kiên cố, thường trú, không bị chuyển biến, thường trú như vậy mãi mãi. Còn chúng ta do vị Phạm thiên ấy hóa sanh đến tại chỗ này. Chúng ta là vô thường, không kiên cố, yểu thọ và chịu sự biến dịch".

Này các Tỷ-kheo, đó là trường hợp thứ nhất, y chỉ theo đó, căn cứ theo đó, một số Sa-môn, Bà-la-môn, chủ trương một phần Thường trú luận, một phần Vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình và vô thường đối với một hạng hữu tình khác.


http://community.vietfun.com/showthr...=215179&page=2


Muốn đọc được trang này, bạn phải bấm vào
View, Encoding, chọn Western European (windows)

......................


Bà La Môn Giáo (Brahmanism) coi Đại Phạm Thiên (Brahma) là Thượng Đế. Nhưng Phật Thích Ca bảo rằng Brahma chỉ là vị Thiên Chủ (Vua Trời) của một cõi Trời Sắc Giới (Form Realm) mà thôi, chứ chẳng phải là Thượng Đế gì. Phật bảo rằng Brahma HIỂU LẦM MÀ TỰ NGHĨ RẰNG MÌNH LÀ THƯỢNG ĐẾ!


Đúng vậy, Phật Thích Ca không khẳng định là không có ĐẤNG TẠO HOÁ, ở một kinh nào đó, Ngài cho một ví dụ về chuyện "Người bị trúng tên độc"



Bà La Môn Giáo (Brahmanism) coi Đại Phạm Thiên (Brahma) là Thượng Đế. Nhưng Phật Thích Ca bảo rằng Brahma chỉ là vị Thiên Chủ (Vua Trời) của một cõi Trời Sắc Giới (Form Realm) mà thôi, chứ chẳng phải là Thượng Đế gì. Phật bảo rằng Brahma HIỂU LẦM MÀ TỰ NGHĨ RẰNG MÌNH LÀ THƯỢNG ĐẾ!


Phật biết THƯỢNG ĐẾ là gì nhưng chỉ nói cho mấy vị có bằng Alahán nghe mà thôi
bivo
Junior Member
Join Date: Jun 2012
Số Điểm: 193
Old 06-22-2012 , 01:14 AM     bivo est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by B-E-T-R_U_E
BT trích lý giải của Phật giả ithích là với "kiến chấp" thì sẽ bị dính vào sai lầm chỉ nắm được 1 phần giá trị do mình chỉ quán tưởng được 1 góc của sự thật mà không nhìn "ra ngoài" được ở những sự thật khác. Quán tưởng chỉ 1 phần và nắm giữ chặt phần đó thì Phật giáo gọi là "chấp thủ" nên nó không thể gọi phần quán tưởng đó là đúng được. Người có trí tuệ toàn tri thì mới nhìn được "bên trong" và bên ngoài" cũng như các điều kiện xảy đến của hiện tượng thì mới hiểu biết và thuyết giảng được 1 cách đúng đắn chứ bất cứ cái gì mà giải quyết theo 1 trong các kiểu :

- đúng
- sai
- vừa đúng vừa sai
- không vừa đúng không vừa sai

thì đều bị lọt vào kiến chấp do đó mà bị coi là sai lầm. Sai lầm là do mình "thiếu sót" và "chấp" vào 1 hiện tượng này mà bỏ quên hiện tượng khác.
Cu định múa rìu qua mắt thợ đấy à?

Vậy cho anh hỏi: Phật nói "vạn vật vô thường" là đúng hay không?


Quote :
Originally Posted by B-E-T-R_U_E
1 thế giới nằm trong 1 vũ trụ nếu kết luận : thế giới đó đóng nên hữu hạn hoặc thế giới đó mở nên vô hạn hoặc vừa đóng vừa mở, không vừa đóng không vừa mở. 4 kiến chấp đó đều bị coi là sai. cho nên Bivo kết luận thế giới nằm trong vũ trụ đương nhiên thế giới đó phải hữu hạn là kết luận sai vì kiến chấp.

Vậy thì Bivo dính hoài với chữ đần đồn của mình rồi đó.

1 thế giới nằm trong 1 vũ trụ thì hữu hạn là đúng rồi, sai chỗ nào hả cu Lai?


Quote :
Originally Posted by B-E-T-R_U_E
Não của bivo bé quá nên cứ phải gán ép "không xác định" thành ra "không giới hạn"

Thí dụ Anh A nói với B " mượn 10 ngàn, khi nào đó sẽ trả lại". Thời gian trả lại không xác định, nhưng cũng không có nghĩa là vô hạn hay bị giới hạn vào 1 thời điểm cụ thể.

vũ trụ vô thủy vô chung là không biết cái gì và khi nào tạo ra vũ trụ và cái gì khi nào làm vũ trụ tan biến. Chúng ta không biết được "nguồn gốc" và "chung cuộc" của vũ trụ. Không xác định được thì không thể nói nó giới hạn hay vô hạn.

vô thủy vô chung : không có cái đầu tiên, không có cái cuối cùng của 1 sự vật chứ có nói là cái vật đó tồn tại 1 tỷ năm hay vĩnh viễn tồn tại đâu.
À té ra cái "vũ trụ không khởi đầu" được cu Lai hiểu là "hổng biết cái gì và khi nào tạo ra vũ trụ"

=> Cu Lai của anh theo trường phái "bất khả tri"

Như vậy thì vì sao cu lại phản đối quan điểm "vũ trụ do GOD tạo", đồng ý với quan điểm "vũ trụ không do GOD tạo"? Có thấy vậy là sai chưa?

Last edited by bivo; 06-22-2012 at 01:29 AM..
bivo
Junior Member
Join Date: Jun 2012
Số Điểm: 193
Old 06-22-2012 , 01:24 AM     bivo est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by GS001
Trong đoạn ngươi trích dẫn có chỗ nào PHẬT nói "vũ trụ không có khởi đầu là tà kiến" đâu hở tên u mê? PHẬT nói một đàng ngươi hiểu một nẻo vậy hả?
Thầy trò cu Tí cu Lai đần độn y chang nhau, anh giải thích hoài cũng chỉ như đàn khảy tai trâu

Cố gắng lần nữa xem sao:

1. "Thế giới" cũng đồng nghĩa với "Vũ trụ", xưa nay cách dùng từ ngữ có đổi khác nhưng ý nghĩa thì vẫn như nhau. Hãy nhớ nằm lòng câu "y nghĩa bất y ngữ".

2. "Thế giới là vô biên và vô hạn" có nghĩa là "vũ trụ vô hạn về không gian và thời gian".

3. "vũ trụ không có khởi đầu" có nghĩa là: vũ trụ không có thời điểm bắt đầu, vô hạn về thời gian trước đây.

4. Vì quan điểm "vũ trụ vô hạn về không gian và thời gian" là bao hàm cả "vũ trụ không có khởi đầu". Do đó:
_ khi nói "vũ trụ vô hạn về không gian và thời gian" là tà kiến
=> "vũ trụ vô hạn về thời gian" cũng là tà kiến.
=> "vũ trụ không có khởi đầu" cũng là tà kiến.


Giải thích vậy đã rõ ràng chưa?
Hy vọng đây là lần cuối, cu ráng sử dụng tí chất xám sót lại trong đầu đi nhá

Last edited by bivo; 06-22-2012 at 01:28 AM..
B-E-T-R_U_E
Platinum Member
Join Date: Nov 2007
Số Điểm: 6171
Old 06-22-2012 , 01:46 AM     B-E-T-R_U_E est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by bivo
Thầy trò cu Tí cu Lai đần độn y chang nhau, anh giải thích hoài cũng chỉ như đàn khảy tai trâu

Cố gắng lần nữa xem sao:

1. "Thế giới" cũng đồng nghĩa với "Vũ trụ", xưa nay cách dùng từ ngữ có đổi khác nhưng ý nghĩa thì vẫn như nhau. Hãy nhớ nằm lòng câu "y nghĩa bất y ngữ".

2. "Thế giới là vô biên và vô hạn" có nghĩa là "vũ trụ vô hạn về không gian và thời gian".

3. "vũ trụ không có khởi đầu" có nghĩa là: vũ trụ không có thời điểm bắt đầu, vô hạn về thời gian trước đây.

4. Vì quan điểm "vũ trụ vô hạn về không gian và thời gian" là bao hàm cả "vũ trụ không có khởi đầu". Do đó:
_ khi nói "vũ trụ vô hạn về không gian và thời gian" là tà kiến
=> "vũ trụ vô hạn về thời gian" cũng là tà kiến.
=> "vũ trụ không có khởi đầu" cũng là tà kiến.


Giải thích vậy đã rõ ràng chưa?
Hy vọng đây là lần cuối, cu ráng sử dụng tí chất xám sót lại trong đầu đi nhá
1) Thế giới không đồng nghĩa với vũ trụ trong quan điểm Phật Giáo - Bivo chỉ là cố gắn ép 1 thế giới vào thành vũ trụ để mưu đồ bóp méo mà thôi. Vì trong Phật giáo dùng cụm từ "hằng hà sa số thế giới" thì không thể dịch thành "hằng hà sa số vũ trụ" . Ai cũng hiểu thế giới trong Phật giáo chỉ là 1 phần nào đó chứ không bao giờ là 1 vũ trụ cả. Bivo chơi gian chổ này.

2) Thế giới là 1 tập hợp của những vật có cùng tính chất ngoài thế giới đó ra còn có những thế giới có vật chất khác tính chất của thế giới kia. Trong Phật giáo cũng hay mô tả những thế giới khác nhau chứ không có vụ thế giới là vũ trụ đâu - chơi gian lận ý nghĩa quá.

3) Vũ trụ không có khởi đầu mang ý nghĩa là không có vật gì được xác định là đầu tiên cả chứ không hề nói là vũ trụ bao lớn ( lượng )hay nói vũ trụ tồn tại bao lâu ( hạn). Vô thủy vô chung, không khởi đầu của Phật Giáo là nói về tình trạng "Vật này có, vật kia có, vật này mất vật kia mất" chứ không bao giờ khẳng định về giới hạn hay không giới hạn của vật bao giờ. Cái nghĩa mà Bivo suy ra là do đầu óc của Bivo gán ép , hiểu sai và cố tiình bóp méo ý nghĩa Phật giáo

4) Vũ trụ là vô thủy vô chung không nói về lượng hay hạn không bàn về thời gian hay không gian của vũ trụ mà chỉ nói về tình trạng "khởi nguồn" và tìn htra5ng "chung cuộc" không xác định được chứ không bao giờ nói là "vũ trụ tồn tại mãi với thời gian hay nói là vũ trụ không giới hạn về không gian" suy luận gán ép méo mó của Bivo là TÀ KIẾN.
B-E-T-R_U_E
Platinum Member
Join Date: Nov 2007
Số Điểm: 6171
Old 06-22-2012 , 02:10 AM     B-E-T-R_U_E est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by bivo
Cu định múa rìu qua mắt thợ đấy à?

Vậy cho anh hỏi: Phật nói "vạn vật vô thường" là đúng hay không?





1 thế giới nằm trong 1 vũ trụ thì hữu hạn là đúng rồi, sai chỗ nào hả cu Lai?




À té ra cái "vũ trụ không khởi đầu" được cu Lai hiểu là "hổng biết cái gì và khi nào tạo ra vũ trụ"

=> Cu Lai của anh theo trường phái "bất khả tri"

Như vậy thì vì sao cu lại phản đối quan điểm "vũ trụ do GOD tạo", đồng ý với quan điểm "vũ trụ không do GOD tạo"? Có thấy vậy là sai chưa?
BT dùng búa chẻ cái óc bóp méo chữ nghĩa Phật Giáo của bivo.

BT lập lại : Bivo đừng bóp méo chữ "thế giới" thành ra "vũ trụ" trong Phật Giáo nữa. Phật Giáo dùng chữ thế giới để nói về 1 phần nào đó có tính chất khác với phần khác và tồn tại rất nhiều thế giới trong Phật Giáo.

Nhiều thế giới hợp thành 1 vũ trụ , nói vậy chính xác hơn là "nằm trong" . vì khái niệm nằm trong làm cho óc Bivo nghĩ đến "hữu hạn". mà quên mất vô hạn hay các yếu tố khác làm biến đổi thế giới

ví dụ : tập hợp số +, tập hợp số -, và số 0 tạo thành dãy số thực. Có thể so sánh thế giới là các tập hợp kể trên.

Phật giáo ghi nhận "vạn vật vô thường" nghĩa là mọi vật luôn biến đổi tình trạng của nó.

Vì quan điểm Phật giáo vật này tiếp nối với vật khác trong quá trình biến đổi của vạn vật cho nên God (nếu có )cũng chỉ là 1 yếu tố trong quá trình đó mà thôi chứ không phải là "yếu tố duy nhất" , không là "yếu tố đầu tiên" của quá trình cho nên nó không có giá trị "tạo" mà chỉ tham gia trong 1 tập hợp nhiều yếu tố.

God cũng phải do tập hợp cái gì tạo ra trong quá trình ( god là 1 yếu tố tồn tại trong 1 tập hợp ) cho nên nó không mang danh là "tạo ra" cái gì được. Chắc óc Bivo còn nhỏ quá nên không hiểu khái niệm này.
khuclunglinh
Super Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 14712
Old 06-22-2012 , 02:18 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by GS001
Vì trên nguyên tắc tổng quát mà PHẬT đã tuyên bố: "CÁC PHÁP DO DUYÊN SANH", thì bất cứ PHÁP nào (kể cả một chúng sanh) đều do các pháp khác đã có trước sanh ra. Không có chúng sanh nào có thể TỰ HỮU để tự xưng mình là THƯỢNG ĐẾ.

Rồi từ ĐỊNH ĐỀ đó, tất cả các bậc có TRÍ TUỆ như các ngài XÁ LỢI PHẬT, MỤC KIỀN LIÊN, hay cả GS001 đây, đều có thể suy ra: "KHÔNG CÓ PHÁP NÀO CÓ THỂ TỰ HỮU" do đó "VŨ TRỤ KHÔNG CÓ KHỞI ĐẦU". Và do đó "VŨ TRỤ KHÔNG CÓ THƯỢNG ĐẾ"


nói ông đưa tui 5$ hỏng chịu rùi cứ đi phát biểu tùm lum .. ehhêhh


vậy nè:

VẠN PHÁP do DUYÊN SINH


nếu đặt PHÁP = HẠNH PHÚC .. SỰ LÌA BỎ .. ehhe

thì DUYÊN SINH đó chính là KHỔ !(êhhhêh)


như vậy .. cũng tức là:

CÓ KHỔ -->> rùi mới CÓ SƯỚNG .. cũng tức là TỨ DIỆU ĐẾ !(ehhehhe)



nhưng không phải lúc nào điều kiện đó cũng đúng .. ehhe

là bởi vì HẠNH PHÚC ... êhhhe vốn là ĐỘC LẬP với KHỔ ĐAU


cho nên ... XÁ LỢI PHẤT, MỤC KIỀN LIÊN mà chỉ có nói được thế .. thì không xứng đáng là TÔN SƯ ! !(êhhhêh)


. ehhêhh

êhhhehhe .. hic hic . ehhêhh

Last edited by khuclunglinh; 06-22-2012 at 02:20 AM..
bivo
Junior Member
Join Date: Jun 2012
Số Điểm: 193
Old 06-22-2012 , 02:21 AM     bivo est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by B-E-T-R_U_E
1) Thế giới không đồng nghĩa với vũ trụ trong quan điểm Phật Giáo - Bivo chỉ là cố gắn ép 1 thế giới vào thành vũ trụ để mưu đồ bóp méo mà thôi. Vì trong Phật giáo dùng cụm từ "hằng hà sa số thế giới" thì không thể dịch thành "hằng hà sa số vũ trụ" . Ai cũng hiểu thế giới trong Phật giáo chỉ là 1 phần nào đó chứ không bao giờ là 1 vũ trụ cả. Bivo chơi gian chổ này.

2) Thế giới là 1 tập hợp của những vật có cùng tính chất ngoài thế giới đó ra còn có những thế giới có vật chất khác tính chất của thế giới kia. Trong Phật giáo cũng hay mô tả những thế giới khác nhau chứ không có vụ thế giới là vũ trụ đâu - chơi gian lận ý nghĩa quá.

3) Vũ trụ không có khởi đầu mang ý nghĩa là không có vật gì được xác định là đầu tiên cả chứ không hề nói là vũ trụ bao lớn ( lượng )hay nói vũ trụ tồn tại bao lâu ( hạn). Vô thủy vô chung, không khởi đầu của Phật Giáo là nói về tình trạng "Vật này có, vật kia có, vật này mất vật kia mất" chứ không bao giờ khẳng định về giới hạn hay không giới hạn của vật bao giờ. Cái nghĩa mà Bivo suy ra là do đầu óc của Bivo gán ép , hiểu sai và cố tiình bóp méo ý nghĩa Phật giáo

4) Vũ trụ là vô thủy vô chung không nói về lượng hay hạn không bàn về thời gian hay không gian của vũ trụ mà chỉ nói về tình trạng "khởi nguồn" và tìn htra5ng "chung cuộc" không xác định được chứ không bao giờ nói là "vũ trụ tồn tại mãi với thời gian hay nói là vũ trụ không giới hạn về không gian" suy luận gán ép méo mó của Bivo là TÀ KIẾN.
1. Dùng Từ điển Việt-Pali để biết anh đúng hay cu đúng nhá:
http://buddhanet.net/budsas/uni/u-tudien-palviet/vp-03.htm

_ thế gian: manussaloka (nam)

_ thế giới: ihaloka (trung), cakkavāla (nam), jagati (nữ), loka (nam)

_ vũ trụ: cakkavāla (nam)


Rõ ràng là "vũ trụ" ngày nay hay dùng là cùng nghĩa với "thế giới" của ngữ hệ Pali, còn thế gian thì mới là khác nghĩa (có nghĩa là "thế giới con người"). Khi xưa nói "hằng hà sa số thế giới" cũng giống như bây giờ thuyết đa vũ trụ nói "hằng hà sa số vũ trụ"

2. Anh đã giải thích rồi mà vẫn cứ ngu lâu dốt bền: "Thế giới là 1 tập hợp của những vật có cùng tính chất" thì ngay cái nghĩa của nó đã cho thấy là hữu hạn rồi. Nhưng lại có tranh cãi về sự hữu hạn hay vô hạn của vũ trụ, thì người có chút trí tuệ cũng tự hiểu "thế giới" là đồng nghĩa với "vũ trụ" rồi. Tại cu đần độn quá, anh giải thích hoài mà vẫn cứ đần thì đừng trách anh mắng chửi hơi nhiều

3. 4. Nếu cu Lai nói vậy thì vì sao lại không dám trả lời mấy câu hỏi của anh?
GS001
Diamond Member
Join Date: Jun 2004
Số Điểm: 9706
Old 06-22-2012 , 02:22 AM     GS001 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by bivo

1. "Thế giới" cũng đồng nghĩa với "Vũ trụ", xưa nay cách dùng từ ngữ có đổi khác nhưng ý nghĩa thì vẫn như nhau. Hãy nhớ nằm lòng câu "y nghĩa bất y ngữ".
Thế ngươi có từng nghe người ta nói cụm từ "THẾ GIỚI LOÀI VẬT" bao giờ chưa? Có ai nói "VŨ TRỤ LOÀI VẬT" bao giờ không? Như vậy "THẾ GIỚI" có nghĩa là "VŨ TRỤ" không hở tên ngu si?

Trong "THẾ GIỚI LOÀI VẬT" có NGƯỜI và các bậc THÁNH như CHÚA JESUS và PHẬT ở trong đó không? Như vậy chữ THẾ GIỚI có nghĩa là HỮU HẠN hay VÔ HẠN? Ngay ở trong chữ THẾ GIỚI đã có sự HỮU HẠN rồi, cho nên người ta mới cần thêm trợ từ sau đó để chỉ rõ sự giới hạn nào.
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 10:53 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.