VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Solving Love > Solving Love Problem

Reply
 
Thread Tools Display Modes
liemdiem
Junior Member
Join Date: Feb 2012
Số Điểm: 2
Old 02-28-2012 , 08:59 AM     liemdiem est dconnect  search   Quote  
Mính đã có gia đình rồi , con mình 21 tuôi rồi , mình làm vi một thoám gì
Bà con cho mình ý kiến vơí

Last edited by liemdiem; 03-24-2012 at 04:21 PM..
Polo079
Loyal Member
Join Date: Jan 2011
Số Điểm: 1350
Old 02-28-2012 , 09:08 AM     Polo079 est dconnect  search   Quote  
[QUOTE=liemdiem;8982893]Mính đã có gia đình rồi , con mình 21 tuôi rồi , mình làm việc trong nhà thờ , một thoáng vô tình thấy có cảm tình vơí một cô bé khoảng 25 tuổi thôi , mà hình như cô bé cũng có cảm tình với mình, trái tim mình thổn thức giống như tuổi mới lớn vậy , dỉ nhiên mình phải control chứ , vưà là mình đã có gia đình , vừa là mình cũng có uy tính trong church.
Vưà rồi suy nghĩ mãi mới text cho cô bé , mình nói : mình chỉ muốn làm nguời bạn , nguời anh thôi chứ không dám gì hết. Cô be có text lại : no problem , don;t worry.
Bà con cho mình ý kiến vơí[/QUOTE]

LiemDiem là người có uy tín trong Church thì không nên đùa với lửa, lửa (cô bé) gần rơm (bạn) coi chừng có ngày gây ra đám cháy không dập tắt được, bạn nghĩ sao...? Hai người không nên đi riêng với nhau, mà mỗi lần gặp nên có mặt nhiều người khác trong nhóm (ví dụ Giáo Lý, cầu nguyên...vv...).
Ma quỷ thường cám dỗ chúng ta rất mạnh qua những mưu mô khéo léo của nó...
:hello: :innocent:
Maxwell
Loyal Member
Join Date: Dec 2007
Số Điểm: 1332
Old 02-28-2012 , 10:11 AM     Maxwell est dconnect  search   Quote  
" mình chỉ muốn làm nguời bạn , nguời anh thôi chứ không dám gì hết. Cô be có text lại : no problem , don;t worry."
You should leave it at that, ( don't worry). Đừng rơi vào cái cảnh yêu một người mà phải sống với một người, khổ lắm
kevin714
Junior Member
Join Date: Apr 2008
Số Điểm: 34
Old 02-28-2012 , 11:21 AM     kevin714 est dconnect  search   Quote  
Just bang her mate! Dont worry!
ranhnenbuon
Junior Member
Join Date: May 2011
Số Điểm: 38
Old 02-29-2012 , 03:13 AM     ranhnenbuon est dconnect  search   Quote  
[QUOTE=liemdiem;8982893]Mính đã có gia đình rồi , con mình 21 tuôi rồi , mình làm việc trong nhà thờ , một thoáng vô tình thấy có cảm tình vơí một cô bé khoảng 25 tuổi thôi , mà hình như cô bé cũng có cảm tình với mình, trái tim mình thổn thức giống như tuổi mới lớn vậy , dỉ nhiên mình phải control chứ , vưà là mình đã có gia đình , vừa là mình cũng có uy tính trong church.
Vưà rồi suy nghĩ mãi mới text cho cô bé , mình nói : mình chỉ muốn làm nguời bạn , nguời anh thôi chứ không dám gì hết. Cô be có text lại : no problem , don;t worry.
Bà con cho mình ý kiến vơí[/QUOTE]

chú đã làm đúng và cô ấy đả nói là 'no problem, don't worry' rồi, sao chú còn suy nghĩ mông lung, xin ý kiến gì gì nửa? polo nói đúng, đừng nên đi riêng, đừng đùa với lửa. một phút không thể kềm lòng là thân tàn ma dại, danh dự tiêu tán, gia đình ly tan. thiệt là không đáng chút nào.
LangTuBinh1
Loyal Member
Join Date: Mar 2007
Số Điểm: 975
Old 03-05-2012 , 09:50 AM     LangTuBinh1 est dconnect  search   Quote  
[QUOTE=liemdiem;8982893]Mính đã có gia đình rồi , con mình 21 tuôi rồi , mình làm việc trong nhà thờ , một thoáng vô tình thấy có cảm tình vơí một cô bé khoảng 25 tuổi thôi , mà hình như cô bé cũng có cảm tình với mình, trái tim mình thổn thức giống như tuổi mới lớn vậy , dỉ nhiên mình phải control chứ , vưà là mình đã có gia đình , vừa là mình cũng có uy tính trong church.
Vưà rồi suy nghĩ mãi mới text cho cô bé , mình nói : mình chỉ muốn làm nguời bạn , nguời anh thôi chứ không dám gì hết. Cô be có text lại : no problem , don;t worry.
Bà con cho mình ý kiến vơí[/QUOTE]

[b]Cả sông đông chợ ,lắm vợ nhiều con[/b] ca dao .

Dzỡn chơi cho dzui dzi thôi .
Ban có con 21 tuổi chắc it nhất ban cũng gần 50 rùi đúng hông ?. Vây tai sao không tu tịnh cho tâm hôn đuơc thanh thản con muốn vướng vô vòng khổ ải chi nữa ???????

Tốt nhất là nên tránh xa cô ta và luôn suy nghĩ cô ta chỉ đáng tuổi con mình .

Chuc bạn luôn sáng suốt .

LangTuBinh

Last edited by LangTuBinh1; 03-05-2012 at 09:55 AM..
liemdiem
Junior Member
Join Date: Feb 2012
Số Điểm: 2
Old 03-23-2012 , 02:08 PM     liemdiem est dconnect  search   Quote  
Mình cũng muốn quên mà mỗi lần đi nhà thờ cô bé không biết vô tình hay cố ý mà cứ đi qua lại truớc mặt mình hoài , làm mình càng khó quên nữa
Thang-Kho
Junior Member
Join Date: Mar 2012
Số Điểm: 3
Old 03-24-2012 , 02:53 PM     Thang-Kho est dconnect  search   Quote  
Bạn nói chơi hay thật? Nếu thật thì chắc cháu bé đó bị bệnh tâm thần.
ThenNnow
Loyal Member
Join Date: Sep 2009
Số Điểm: 1899
Old 04-09-2012 , 01:54 PM     ThenNnow est dconnect  search   Quote  
[QUOTE=Thang-Kho;9048822]Bạn nói chơi hay thật? Nếu thật thì chắc cháu bé đó bị bệnh tâm thần.[/QUOTE]

Then nghĩ ông nầy bị tâm thần thì có ...:fight :fight

What the hell is wrong with you, LD? già mất nết :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
cathunter
Senior Member
Join Date: Jan 2005
Số Điểm: 978
Old 04-22-2012 , 06:03 PM     cathunter est dconnect  search   Quote  
[QUOTE=liemdiem;8982893]
Mính đã có gia đình rồi , con mình 21 tuôi rồi (Clumsy writing)
mình làm vi một thoám gì (What the heck is this?)
Bà con cho mình ý kiến vơí[/QUOTE] (You want to get laid?)

Stupid !!!
Shaolin
Senior Member
Join Date: Sep 2008
Số Điểm: 640
Old 04-29-2012 , 06:27 AM     Shaolin est dconnect  search   Quote  
If you are still thinking about that!-I think you shouldn't not go to the church......
TYCB
Junior Member
Join Date: Jun 2003
Số Điểm: 39
Old 05-26-2012 , 06:35 PM     TYCB est dconnect  search   Quote  
[QUOTE=Shaolin;9131324]If you are still thinking about that!-I think you shouldn't not go to the church......[/QUOTE]

mot cau tra loi rat hay. den nha tho ma nghi bay ba chac bac nay mong la khi text co ta se noi khong em khong muon chi lam ban voi anh em yeu anh nhieu lam cho du anh co vo co con em cung chang ngai toi nay gap anh ngoai khach san nha
Danny6618
Junior Member
Join Date: Jun 2012
Số Điểm: 1
Old 06-21-2012 , 04:48 PM     Danny6618 est dconnect  search   Quote  
Mình nghỉ bạn phục vụ cho church? Mà bạn lại theo (đạo dụ) nên bạn cứ làm như bản tính của mình là ok. Chúc bạn thoải mái...
MTDY
Junior Member
Join Date: Jun 2012
Số Điểm: 7
Old 06-23-2012 , 05:09 PM     MTDY est dconnect  search   Quote  
[QUOTE=liemdiem;8982893]Mính đã có gia đình rồi , con mình 21 tuôi rồi , mình làm việc trong nhà thờ , một thoáng vô tình thấy có cảm tình vơí một cô bé khoảng 25 tuổi thôi , mà hình như cô bé cũng có cảm tình với mình, trái tim mình thổn thức giống như tuổi mới lớn vậy , dỉ nhiên mình phải control chứ , vưà là mình đã có gia đình , vừa là mình cũng có uy tính trong church.
Vưà rồi suy nghĩ mãi mới text cho cô bé , mình nói : mình chỉ muốn làm nguời bạn , nguời anh thôi chứ không dám gì hết. Cô be có text lại : no problem , don;t worry.
Bà con cho mình ý kiến vơí[/QUOTE]
--
Ban LiemDiem than :
Ban tu mau thuan voi chinh minh. Mot mat thi van biet la ".. minh phai control chu ..... minh da co gia dinh... cung co uy tin trong nha tho...." mat khac thi tu danh lua chinh minh "...chi muon lam nguoi anh thoi chu khong dam gi het..."
Sau cung lai tu bao chua bang cah muon loi co be "... no problem.. don't worry.."

Bao dam ban se ngoai tinh 100%. Ly do gian di la ban da muon ngoai tinh lam roi nhung van tu che dau minh do thoi.
Neu ban muon khong co gi xay ra. Phai manh me hon nua...
Khong co "lam anh ... lam em " gi het. CHAM DUT NGAY.
Khong can ly do, khong can giai thich. Vi ban co du can dam song that voi chinh ban dau ma giai thich.

Xin loi neu loi ban thang than co the lam mich long ban.
*** MTDY ***
chitchatfun
Platinum Member
Join Date: Aug 2006
Số Điểm: 3997
Old 10-20-2012 , 01:09 PM     chitchatfun est dconnect  search   Quote  
[QUOTE=liemdiem;8982893]Mính đã có gia đình rồi , con mình 21 tuôi rồi , mình làm việc trong nhà thờ , một thoáng vô tình thấy có cảm tình vơí một cô bé khoảng 25 tuổi thôi , mà hình như cô bé cũng có cảm tình với mình, trái tim mình thổn thức giống như tuổi mới lớn vậy , dỉ nhiên mình phải control chứ , vưà là mình đã có gia đình , vừa là mình cũng có uy tính trong church.
Vưà rồi suy nghĩ mãi mới text cho cô bé , mình nói : mình chỉ muốn làm nguời bạn , nguời anh thôi chứ không dám gì hết. Cô be có text lại : no problem , don;t worry.
Bà con cho mình ý kiến vơí[/QUOTE]

Mỡ treo miệng mèo làm sao bỏ lỡ miếng mỡ béo, ngậy kia hả chú em?
Các Linh mục người đã được Chúa chọn để làm việc Chúa mà còn không dằn được sự cám dỗ của ái tình nữa là chú em; chỉ làm việc trong nhà thờ .

Muốn làm già dịch thì: vô tình thấy có cảm tình vơí một cô bé khoảng 25 tuổi thôi. Coi chừng cái máy sinh tố của nhà chú em. Nhớ cất mấy con dao trong nhà bếp của nhà chú em nữa nha.
vienxu2000
Junior Member
Join Date: Jan 2009
Số Điểm: 140
Old 10-27-2012 , 04:04 PM     vienxu2000 est dconnect  search   Quote  
đơn giãn chỉ là ông bạn có tình với cô bé thôi , cô bé thì không có gì với ông cả
Ông đang hồi xuân nên mơ mộng đấy
Missdior
Junior Member
Join Date: Oct 2012
Số Điểm: 7
Old 10-27-2012 , 04:34 PM     Missdior est dconnect  search   Quote  
Dear All,
Vào khoảng cuối tháng 5/12 mình có quen 1 người qua net, người này tính tình rất dễ thương,

Sau khi tìm hiểu thì mình biết anh này đã lidị được 3năm và có 3 con đức lớn năm nay Đại học năm thứ nhất, đứa 2 lớp 5, đứa 3 lớp 4 cả 3 đều ngoan hiền, học giỏi và biết vâng lời.

Vì vậy, mình rất thích và nhận lời yêu ba của chúng, mình cũng đã tìm hiểu lýdo tại sao lidị, và mình biết rằng vợ anh ấy ngoại tình lấy tiền mang cho trai, không chăm lo cho các con như bao người mẹ khác, khi biết con gái út mổ tim cũng không đến thăm nữa bỏ mặc chồng tự chăm con viện phí cũng không bỏ ra 1 xu.

Anh ấy cũng yêu mình lắm...sau đó anh ấy bán nhà ở quê lên gần nhà mình xây nhà,lo cho con cái đi học, ổn định mọi thứ đã ok thì mình nghe được tin sét đánh.

Trước đây anh ấy đã yêu 1 người chia tay 3 tháng thì gặp mình 2 người đã chuẩn bị đám cưới nhưng do mâu thuẫn, theo anh ấy nói thì cô này bắt cá 2 tay quen anh ấy nhưng vẫn đi chơi với người yêu cũ....

...Cô ấy đã qua đêm và nói với anh ấy sự thất không hề giấu đi...nói 1 cách phũ phàng như là anh ấy được cô này yêu là may lắm rồi không có quyền nói...

...trước đây cố ấy cũng quen nhiều người và hầu như ai cũng qua đêm...có lần 1 anh VK về cô ấy ở với anh ta gần cả tuần trong hotel...

...rồi cô ấy biết được mình qua Facebook cô ấy làm quen với mình và nói cho mình biết cô ấy mang thai sắp tới ngày sinh...

...mình hỏi anh ấy tại sao dấu mình thì anh nói " cô ấy như vậy nên anh không biết đó có phải là con anh ấy không và cần phải đi xét ADN nữa rồi mới báo mình biết"...

...trước đây mình đã hỏi sao 2 người không đến với nhau...

....anh ấy nói 2 người chuẩn bị đám cưới nhưng sau đó vì lý do Mẹ cô ấy không chấp nhận chưởi bới tùm lum cộng thêm cô ấy như vậy nữa nên anh ấy rất là nản...

....còn 1 tháng nữa đám cưới thì cả 2 cùng thống nhất hủy hôn...

...khi đó cô ấy có thai được 1,5 tháng...nhưng cô này đã không báo cho biết mà giấu đến nay khi mình và anh ấy gạo sắp nấu thành cơm thì cô này nhẩy vào...

...trước đây cô ấy muốn tự sinh con một mình nuôi dậy không muốn cho anh ấy biết sau đó suy nghĩ lại và báo cho anh ấy biết.

...hiện nay cô ấy đã vừa sinh con...anh ấy đi xe gần 4 giờ để xuống thăm con ....

...anh nói với mình dù gì cũng phải xuống thăm nếu không thôi sẽ phải ân hận suốt đời...

Hiện nay mình khó xử quá, phải chi anh ấy đừng bán nhà ở quê con cái đừng lên đây học chắc mình dễ quyết định hơn.

...trong tình cảnh này mình không tâm sự với ai được chỉ biết ngậm đắng trong lòng...

....mình không thể cấm anh ấy thăm con, đứa bé vô tội...Nhưng sau này mỗi lần anh ấy thăm con thì mình chỉ biết nằm quằn quại trong đau khổ

Hãy giúp mình với..Pleaseeeeeeee....!!!!

Last edited by Missdior; 10-27-2012 at 04:49 PM..
Gia`Lu*uManh
Platinum Member
Join Date: Mar 2005
Số Điểm: 4690
Old 11-16-2012 , 04:44 AM     Gia`Lu*uManh est dconnect  search   Quote  
Cái thằng nói láo ...thích con nhỏ đó thấy mother luôn mà bày đặt nói chỉ muốn làm anh làm bạn thôi . lol
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 10:13 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.