![]() |
Quick Language Chooser: |
|
Mr. Boss
Diamond Member Join Date: Jul 2007 Số Điểm: 9588 |
Quote :
Quote :
![]() ![]() |
|
oldman&sea
Platinum Member Join Date: Sep 2011 Số Điểm: 5001 |
Quote :
Quote :
là FACT đó cháu phật tử nhathua ạ, và FACT đó đến từ vietfun.com phát xuất từ bi trí dũng vô thần yêu mến nhà chuà ngày nay nhưng là phật tử ngày xưa khi forum này mới có muốn nghe nickname của từng phật tử gắn liền với FACT trên mà cháu phật tử nhathua gọi là nhà thương điên không nhận không?Một lần nữa lại tỏ ra cho thiên hạ thấy phe ta đánh phe mình chỉ để hộ giáo ánh đạo vàng văng tung tóe một thời sư đốt sư, chùa đánh chuà bay đâu mất ![]() |
|
emmoinho
Platinum Member Join Date: Jul 2010 Số Điểm: 5205 |
Quote :
Chung quy cũng tại Chúa khùng Tạo ra một lũ khùng khùng điên điên, Thằng khôn thì đã bỏ chiên Những chiên còn lại vừa điên vừa khùng. ![]() |
|
nhathua
Platinum Member Join Date: Nov 2007 Số Điểm: 4036 |
Quote :
Việt Nam có câu "Ở đâu cũng có BÁC" như Chúa Giời. Cứ "Mổi ngày đi cho "BÁC ĂN" là thấy chó dành ăn cám heo đó "BÁC" à. |
|
LucBo19
Gold Member Join Date: Nov 2011 Số Điểm: 2195 |
Quote :
Gian sảo như Chiên đầu bò Điếc còn bị ông giáo Boss đập cho chết lên chết xuống huống gì con Lợn Tây Ban Nha này là đứa ngu nhứt trong đám chiên Mít. Đám chiên Mít hay bép xép ở forum này toàn là Lũ Nợn làm ô nhục thêm cho các đạo thổ tả chớ chưa thấy có tên nào sáng giá cả. Triệu năm biến khỉ thành người, Một lần rửa tội biến người thành Chien! |
|
lamthan
Diamond Member Join Date: Dec 2006 Số Điểm: 9820 |
Quote :
Ừa! Đạo Thanh Hải tuy bị Đẹo, - tức là đạo mà chẳng ra đạo cho dù gọi cố như Trạng bảo là đạo Di Đà -, chê là Cám Heo thì xem ra cũng đã được sàng lọc không bị dính vào cái thứ 'gần Xị_' làm cái gì. Ngồi vào Xị_ rồi khoe là 'chẳng hôi mùi Xị_' làm cái gì chứ. Nghĩ mà buồn cười. Ví dụ: Cái thày _Ật, - cứ gọi chung tất cả khỏi chia ra Í A hay I À, hay _Ồ _Á -, thì KHỎI LẠY cái thày này. Lạy đất lạy đá chứ có linh thiêng gì mà lạy. Vứt. Thế là Các Cô Nương đạo Thanh Hải Vứt liền cái trò chơi lạy _Ật, không tiếc một tí gì. Vui cái gì mà chơi chứ, vừa mang tiếng, chẳng có ích, lại còn mang hại, lại là cái gương xấu cho bầy Con Trẻ, lại còn cứ phải mãi CÃI CÁI MỒM đến xưng vếu cả ra tất cả mí nhau là Lạy Nó nhưng nghĩa là Lạy Mình làm cái gì. Một ví dụ nhỏ là đã thấy sáng rực là Các Cô Nương đã ăn đứt tất cả 95% đàn ông đàn kê nước nọ rồi. |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20563 |
hihiiiiiiii......... Bác có Thấy cái ĐẠO A DI ĐÀ - CHÁNH GỐC nói về LIGHT - ÁNH SÁNG HUYỀN DIÊỤ - LÚC ẨN, LÚC HIỆN.. ![]() của các Thiên Nhân ngoài VŨ TRỤ trong địa cầu này chưa nhỉ ?Nương nương Saigon em đây đang CHÁNH TRI GIÁC, CHÁNH TRI KIẾN cái mật mã này ra dùm cho TRẠNG, cho Bác Chánh Tư duy đó cơ. Đâu có ai lấy Tâm Sáng của mình mà đi lạy ngược vào trong các SÁCH của Thương vụ, Dịch vụ ngoài kia để nghĩ mình là Tuệ Trí hào nhoáng đâu nào bác ơi. ![]() Chúng sanh TỐI DẠ vì Chưa TÌM ra A-DI ĐÀ Chân Tánh cho nên TƯ DUY HAY BỊ BỐC ĐỒNG, làm trò " CHÌM XUỒNG CHẾT CHÙM " cho HẢ DẠ đó mà. Cám LỢN kia dầu sao cũng chỉ là Loại BỘT BÍCH CHI dùng TẠM để mà nuôi dưỡng cho các TRẺ EM SỐNG SÓT, kém dại dỗ theo lời RĂN, DẠY của TRỜI, PHẬT đó cơ ! Căn GỐC của ĐẠO !! Thân ái, |
|
Mr. Boss
Diamond Member Join Date: Jul 2007 Số Điểm: 9588 |
Chiên Công Giáo mà cũng phải muối mặt nhịn nhục nuốt mấy cái ở trên vô bụng, để có được chút đồng minh yếu ớt mà chống cự với ÁNH SÁNG TRÍ TUỆ!!
![]() Còn đâu cái thuở đích thân lamthan đi moi video đám cưới của Sư Phụ và chàng Miên đưa về cho bà con xem... Lầm thần hết thời rồi. Một thời chưa có mà đã hết. Ít ra thuở đó Thiên Chúa còn dám chỉ mặt tà ma cho đàn con nhận diện. Còn giờ đây con chiên ôm Thánh Giá vác Đức Mẹ rúc vào nấp sau xường xám Sư Phụ, ơi hỡi "các cô nương xin rủ lòng thương". Ở trong đó được chở che ấm áp, lamthan có thấy bà Nhu không? Mr. Boss đã nhắc nhiều lần, sao các anh em chiên và chị em đồng tu vẫn chưa nhìn rõ cội rễ của mình? Rằng bà Nhu mà còn thớ, thì bã sẽ căng nọc lột sư phụ ra cạo trọc lóc từ đầu xuống chân... Nhưng đây chắc cũng chỉ là đồng minh giai đoạn, cám heo bột lợn, để cho qua cơn sóng gió lúc này... Bám vào đâu không bám, bám ngay cái phao lủng! Thay vì: "Lạy Cha ở cùng các con, ban cho chúng con sức mạnh qua cơn bão tố" Đã thành: "Lạy Mẹ thanh khiết trắng tinh lui ra, mời Mẹ xanh xanh đỏ đỏ vô hợp tác, cùng mài dao vót kiếm chống địch nhân!" Kakkaaa.. ![]() |
|
LucBo19
Gold Member Join Date: Nov 2011 Số Điểm: 2195 |
Quote :
Không biết sau cái màn dành uống nước tiểu của Bà Bóng Dâm Dục với đám lâu la của mụ ta ... sau này đứa con của bà Nhu sẽ trở thành cái quái gì đây của đạo thổ tả? ![]() Last edited by LucBo19; 05-15-2012 at 05:27 AM.. |
|
saigon4luv
Royal Member Join Date: Feb 2008 Số Điểm: 20563 |
Mr: Boss lại cà ràm, giận sai nữa rồi ![]() . Phật đã dạy thế nào mà khi các tín đồ PG cũng như các Thợ tu Thượng toạ ... này, Thích ... Đại ...nọ tụng, hô, gào, thét KHẨU HIỆU của giáo lý PG-QDVC Thương vụ vào trong này ( Ôm MÁC - VÔ THẦN ) cũng có đăng đủ bài thêm, bớt, cắt, xén để chỉ trích, phỉ báng giáo lý, đời tư của SP chúng tôi hết từ năm này sang qua tới Nẵm khác gần như trong các mạng web sites công cộng cũng như là youtube trong khi trình độ HIỂU VÀ BIẾT về CÁC GIÁO LÝ của "CHÂN LÝ A DI ĐÀ" cũng như của NHƯ LAI thì lại quá ư vơ vẩn và thô cợt thuộc về hạng hạ cấp trong Giáo Lý Đại Thừa !Vậy thì KẺ nào trong ni là đa số mang TỘI VỌNG NGỮ NHIỀU NHẤT trong cách nhìn của Boss vậy ta ?? Họ NHẬP Vào MÔN nào mà sao TUỆ GIÁC lại TỐI DẠ theo chế độ tư duy này vậy ta ?? AI ĐÃ DẠY cho họ cách tu này ??? Saigon này không phải là kẻ Tự mang BÁN đi Phẩm chất của mình để XUÔI CHIỀU theo người khác cho hả dạ cái bản chất phàm phu của mình được đâu. KHÔNG BAO GIỜ CÓ XÃY RA TRONG NÀY, CŨNG NHƯ LÀ NGOÀI ĐỜI !! Chuyện đã qua rồi. Sẳn dịp này Saigon nhắc lại với Boss chút ân - nghĩa về chuyện xưa là vậy. Nếu Boss không dùng nicks nào khác trong này mà đi phỉ báng SP của chúng tôi thì trong cách nhìn của tui vẫn coi Boss là một người có được Chút tự trọng hơn là các kẻ khác thường hay mập mờ làm phía sau hậu trường là chuyện như vậy. Ráng mà TỒN TẠI cho hết năm nay !! Last edited by saigon4luv; 05-15-2012 at 12:54 PM.. |
|
lamthan
Diamond Member Join Date: Dec 2006 Số Điểm: 9820 |
Quote :
Mồm! Bị tôi mang ví dụ sáng rực của các Cô Nương Hàng Xóm ra dí ngay vào mặt tất cả các cái thày các cái côn nhà Đẹo nên bày trò khích 'còn đâu thuở nào' à? Đám Cứi nó Vui chứ có gì mà là xấu. Đó là Thiên Tình Lệ Sử sánh y như là Công Chúa Tiên Dung mí lị Chữ Đồng Tử, tôi đã bảo như vậy rồi cơ mà. Tôi chẳng dấu, tôi cứ Dòm vào các Cô Nương mà so với Đẹo là thấy thật là rõ Cám Lợn của con nhà Đẹo. Ví Dụ nữa: Con nhà Đẹo thì tức ứa gan vì ĐỨC THANH HẢI PHẬT là cao hơn tất cả các _Ật của con nhà Đẹo đã có từ trước tới nay. Tức là, _Ật Í A hay I À hay Ì Ô Á A gì dù có nhảy chôm chổm lên cũng với không tới cái móng chân của NGÀI. Nghĩ mà buồn cười. Thoạt Dòm thì tôi mới đầu cũng có tức lây tí, cái kiểu là phận Gái mà lành chanh đòi ngồi hết lên đầu lên cổ đám Con Giai Nam Nhi Chi Chí, Đại Trí Đại Tuệ Đại Bi Đại Đũng, Thông Minh Nhất Nam Tử, Thượng Thiên Địa Hạ Vô Ngã Độc Tôn. Nhưng Dòm lại thì Tại Sao Không! Đám Gà, Đám Vịt, Lợn Lộn. Ví dụ là thấy sáng rực. ================= Last edited by lamthan; 05-15-2012 at 07:15 AM.. |
|
oldman&sea
Platinum Member Join Date: Sep 2011 Số Điểm: 5001 |
Quote :
"Nhập gia tuỳ tục, đáo giang tuỳ khúc" Nghe qua chưa ? Ở Mỹ có cái chuồng heo nào ngay cái toilet? Nói tới nhà ở Việt Nam, thành phố nào có cái chuồng heo ở toilet? Bác chỉ thấy phòng ngủ nơi vui vẻ là thiên hạ hay rình mò dỏng cái lỗ tai lên nghe là có lý hơn cả Cháu phật tử nhất hứa chọn đị Một là ở Mỹ thì cháu bốc phét như trên hoặc hai là cháu ở Việt Nam rình thiên hạ vui vẻ vì toilet và phòng ngủ gần nhaụ Đàng nào cũng chết tốt cháu ạCháu là nhất hứa đúng không? Vậy hãy ghi nhớ câu này bác dạy cho cháu nói năng cho đúng mức đàng quàng Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy Last edited by oldman&sea; 05-15-2012 at 06:58 AM.. |
|
nhathua
Platinum Member Join Date: Nov 2007 Số Điểm: 4036 |
Quote :
Chắc "BÁC" còn là cháu chắt mặc quần thủng đít chứ gì. Last edited by nhathua; 05-15-2012 at 07:12 AM.. |
|
Mr. Boss
Diamond Member Join Date: Jul 2007 Số Điểm: 9588 |
Quote :
Ngay hôm nay, ở VN khắp cả 3 miền, còn có hàng ngàn nhà tranh thủ tăng cường kinh tế gia đình bằng cách nuôi heo tại gia. Và chuồng heo được xây ngay sát cái nhà vệ sinh. Ngay cả sát luôn cái sân nước nhỏ nơi cắt rau làm cá để chuẩn bị nấu ăn nữa. Nhiều nhà có đường dẫn nước hạn chế thì không chọn lựa được bao nhiêu, chỉ có cách thuận tiện nhất thì phải xây theo. Già fishy chỉ vờ vịt làm như văn minh sạch sẽ lắm không bằng, chiên CG là chúa đảng cái màn đóng kịch bề ngoài này. Quote :
Nhà thờ nào? Sẽ có cảnh sát còng đầu hắn ngay. Và Mr. Boss sẽ tới đưa fishy đi bệnh viện liền. ![]() |
|
wonderboy
Platinum Member Join Date: Mar 2004 Số Điểm: 5717 |
Quote :
Vậy nó chỉ dành cho lũ lợn tỉ như vô thần, hay pt tò mò muốn thọc mạch vậy ! Và Budhism for dummies thì lại khác ! pt mãi tới lớn, hay chả có sự dạy dỗ của cha mẹ để rồi sau này trở thành các vô thần vô loại và nếu thích thì mò về học phật, họ tìm tới các cuốn sách này "dành cho lũ lợn ăn cám". 1 số thì dám quy y có danh hiệu không cần thành lũ lợn ăn cám, họ vào chùa học hỏi và nghiên cứu, còn đa số là dành cho đám vô thần vô loại thập thò cửa chùa để có tí kiến thức nhập môn cho đỡ bị thẹn bị gọi là "ngu". Nói chung, Christianity for dummies, hay Buddhism for dummies, hay bất kỳ "religions for dummies" đều đặc biệt viết ra dành riêng cho lũ lợn ăn cám vô thần. Thật chỉ có lũ vô loại nó mới cần sách này hơn bất kỳ ai hết. |
|
lamthan
Diamond Member Join Date: Dec 2006 Số Điểm: 9820 |
Mang Cám Lợn ra nào. Mang ra cho Lợn nó ăn Cám Lợn gọi là Nhập Môn Phật Giáo nào. Mang ra nhiều vào. Thày nào cũng mang ra, côn nào cũng mang ra. _Gười _gười mang Cám Lợn Nhà nhà mang Cám Lợn làng làng mang Cám Lợn Cả nước mang cám Lợn ria khoe cho tôi xem tí nào. 10 thày thì 9 thày Rưỡi đã Ăn Cám Lợn Nhập Môn. Mr. Boss tài giỏi lắm nên Đã Ăn Cám Lợn rồi. Trí Tuệ Đỉnh Cao hơn cả Đỉnh Cao. Ăn Cám Lợn nên chổng cả mông lên trời. ==== Trịnh Công Sơn làm cái bài là: "Mẹ già mãi ngủ yên, buông lời ru cho trăm năm, buông vành nôi cho hư không, con đi hoang một đời' thì hẳn là đã NGỤY BIỆN che dấu dùm những _gười _Ẹ và _gười _À nuớc nọ rồi. Rõ rành rành là Con Giai những _Ẹ, những _À này là đã Ăn Cám Lợn. Ai cho chúng Ăn Cám Lợn? Dĩ nhiên phải hỏi như vậy. ======================================== Mà chúng nó thì lại không đi tới _hùa, sách vở thì chữ Ghe làm sao chúng _ọc, cho dù có Viết ra Ghe Ngọng thì lọng cọng như chúng làm sao mà hiểu. Thế mà lại NHỮNG 85%!!! Thế thì _Ẹ và _À đã cho chúng Ăn Cám Lợn để chúng Nhập Môn Phật Giáo rồi. Chối thế nào được. _E và _À đã Không Ngủ Yên mà là đã cứ cho Con Giai Ăn Cám Lợn. Do các Con Giai tự khai, tôi chẳng cậy Mồm được thày nào côn nào cả. ======== Last edited by lamthan; 05-15-2012 at 08:24 AM.. |
|
wonderboy
Platinum Member Join Date: Mar 2004 Số Điểm: 5717 |
Quote :
Lợn vt ăn cám đầu quy Phật Giáo Đẻ ra thành 1 lũ mồm to Trong nồi 8 vạn cám tro hì hục 1 lũ ăn no thành bò ! Món đầu biết nhảy lò cò (phật nhảy lò cò sau khi sanh) Món sau là món, gầm bò bãi phân (Phật xơi phân làm điểm tâm) Nóc vào trí tuệ nhảy tưng Cầm cái bó đuốc ngày chưng đi mò ! (ăn xong, trời sáng lại mắt mờ cầm đuốc tìm đường !) Lợn vt ăn cám đầu quy PG ! 85 thằng, đả 12 đứa nhai xong ! 73 còn lại bu quoanh Xơi nồi cám thối, biến nhanh thành bò(ss) ! (bò xì) Ngàn năm khỉ tiến thành người (orignal là ngàn năm do vt đặt ra vì sự ngu dốt có sẵn đả bị sửa lại thành triệu năm sau này) 1 lần ăn cám, chúng thành đười ươi ! |
|
wonderboy
Platinum Member Join Date: Mar 2004 Số Điểm: 5717 |
Có 1 nồi tả pí lù nào phong phú hơn cái nồi có thể chứa tới 8.4 vạn món, gia vị trong đó ?
Thưa chỉ có nồi cám heo dơ bẩn nhất dành cho các con heo nọc ở gần cái hầm cầu tiêu. Heo nọc không chỉ đơn thuần chỉ 1 loại có khắc chử "Thích" mà còn có loại khắc chữ "lộn" trong đó ! Tỉ lệ giữa chúng là 12:73. |
|
nhathua
Platinum Member Join Date: Nov 2007 Số Điểm: 4036 |
Quote :
|
|
Mr. Boss
Diamond Member Join Date: Jul 2007 Số Điểm: 9588 |
Thiên Chúa đã tạo ra loài người.
Thần Heo đã sanh ra Thiên Chúa. Vậy thì ăn cám cũng đâu đến nỗi nào... Tại sao nghe đến 2 chữ "ăn cám" là anh chị em chiên thân mến lại bu vô quằn quại nhảy đổng lên là sao? Kakkaaa... Bây giờ đến bài học tâm lý nhỏ nhé... thực tập màn: KHẮC CỐT GHI TÂM. Đó là, dùng vật này để nhớ đến vật khác, nghe chuyện này sẽ liên tưởng đến chuyện kia... phương pháp luyện tập trí nhớ lưu giữ được trọn cả một đời. Tất cả các anh chị em dù là tín đồ đạo Chúa hay không phải, hãy cùng đọc thật rõ và nhớ thật kỹ điều này: Từ nay trở đi ở bất cứ nơi đâu, hễ tình cờ nghe đến chuyện thực phẩm loài heo, thì hãy nhớ đến câu chuyện ở đây ngày hôm nay. - Nghe đến ĂN CÁM, thì nhớ đến CON CHIÊN! - Nghe đến ĂN CÁM, thì nhớ đến CON CHIÊN! - Nghe đến ĂN CÁM, thì nhớ đến CON CHIÊN! Xong, vậy là đã hằn sâu vào hộp sọ, nhớ muôn đời một kỷ niệm đẹp êm đềm sống mãi trong ký ức! ![]() |
![]() |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
|
|
|