VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Nhà Bếp > Recipes (Nấu Ăn)

Reply
 
Thread Tools Display Modes
PhuongNam00
Gold Member
Join Date: Mar 2012
Số Điểm: 2761
Old 04-08-2012 , 08:42 PM     PhuongNam00 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Anh Điếc
...Hề hề ...
Nhớ cưng Điếc buồn bã
Nghỉ tới buồn tá lã
Sống xa nhau... vài tiếng
Bao giờ mới trao "diên"? ...hề hề ...
Tình mỗi ngày một đậm
Thương càng lúc càng khẩm
Cứ như mối tình Câm
Mong đợi ngày thủ thỉ
Có bao giờ cưng nghỉ
Mình là chồng là vợ
Có bao giờ em ngỡ
Ta cho nhau mùa xuân ?

...Hề hề ... Một ngày thật hạnh phúc nhất trong đời!
Vi` Anh là Anh Điếc
Làm sao nghe được gì
Làm sao cho anh hiểu
Tình yêu nào thiệt, hơn

Ta đứng bên song cửa
Giọt Thu sầu rơi rơi
Thân xác cũng rã rời
Buồn này bao giờ vơi !

Nhắn với gió đừng bay
Nhắn với đời đứng lại
Nhắn thời gian đừng trôi
Đời người mau hết vội

Đời người mau hết vội
Làm gì cho quê hương
Hãy cất lại chữ tình
Tình quê hương đi trước ....

PhuongNam00
Gold Member
Join Date: Mar 2012
Số Điểm: 2761
Old 04-09-2012 , 03:20 PM     PhuongNam00 est dconnect  search   Quote  
TRĂN TRỞ !

Thương mến tặng những gia đình H.O

Tối hôm qua tỉnh giấc
Mơ màng giữa trời đêm
Một giấc ngủ êm đềm
Nửa đêm lòng trăn trở

Nửa đêm ta trăn trở
Chợt nhớ tháng 4 đen
Ngày điêu tàn mất nước
Ba bảy năm biệt ly

Trước cảnh đời ly loạn
Non sông ta đã cạn
Giòng lệ cũng đã khô
Cho đât nước điêu tàn

Quân nhân đi cải tạo
Vợ tảo tần nuôi con
Ngày tháng đã mõi mòn
Thương chồng luôn giử đạo

Qua bên đây tần tảo
Tiếp tục lo cho con
Với tháng ngày xuôi ngược
Nuôi lớn bao cuộc đời

Đứa Bác sĩ, kỷ sư
Đứa đi vào cuộc chiến
Cống hiến một đời trai
Nơi chiến trường Iraq ......

Vẽ vang ta con Việt
Thành đạt nơi xứ người
Ta cũng biết khóc cười
Cho quê hương đất nước .....!

Hôm nay ta ngồi đây
Nhớ lại những tháng ngày .....
Dù ta mới 5-3
Mà tuổi thơ đã mất !!.........

PN

Last edited by PhuongNam00; 04-09-2012 at 05:22 PM..
PhuongNam00
Gold Member
Join Date: Mar 2012
Số Điểm: 2761
Old 04-09-2012 , 06:45 PM     PhuongNam00 est dconnect  search   Quote  
TƯỞNG NHỚ !

Ngọn gió từ đâu về lạnh lắm
Ngoài mưa buồn, ướt đẫm nổi cô đơn
Những cánh hoa như cuốn rũ cuối ngày
Đôi chim nhỏ khép đầu trong khóm lá

Ta muốn hỏi không gian nào xa quá
Hỏi thời gian quay lại tuổi xuân thì
Hỏi cuộc đời sao cứ mãi vô tri
Cho tim óc thêm một lần tỳ vết ...?!

Cho tim óc thêm tuổi đời thua thiệt
Biết thế nào là vinh nhục đã qua
Biết thế nào là Tình Nghĩa Mẹ Cha
Biết quê Mẹ - Việt Nam yêu dấu

Nhớ quê hương ta ngồi đây chôn dấu!
Bâng khuâng buồn ánh mắt ngó xa xăm
Đất nước - Đau lòng nghẹn cứng nổi đau thương
Việt Nam ơi! - Hơn 4000 năm văn hiến ...!

PN

Last edited by PhuongNam00; 04-09-2012 at 07:12 PM..
PhuongNam00
Gold Member
Join Date: Mar 2012
Số Điểm: 2761
Old 04-10-2012 , 11:31 AM     PhuongNam00 est dconnect  search   Quote  
Một chút quà cho quê hương

By Khánh Ly & Việt Dũng

Anh Điếc
Banned
Join Date: Mar 2010
Số Điểm: 4590
Old 04-10-2012 , 12:31 PM     Anh Điếc est dconnect  search   Quote  
Cảm ơn PhuongNam! Bài hát nghe đi nghe lại thật nhiều lần nhưng không bao giờ nhàm chán, nhất là vào những ngày cuối của tháng 4 lại càng thấm thía hơn ...
PhuongNam00
Gold Member
Join Date: Mar 2012
Số Điểm: 2761
Old 04-10-2012 , 05:31 PM     PhuongNam00 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by CHUTIEU2012
Gom trọn tâm tư với nổi buồn
Gửi theo làn gió tân Phương xa
Mong rằng em hiểu ở nơi đó
Có một người thương nhớ đến em

Gửi trọn tâm tư với tấm lòng
Theo làn mây trắng trôi về đâu
Biết bao giờ được người trong mộng
Cho thoả lòng mong nổi đợi chờ


DUYÊN NỢ

Có những khoảng không gian nào riêng biệt
Giá trên đời, đừng ai nghĩ thiệt, hơn
Có những lúc, nghe tuổi đời qua vội
Khi cuộc tình, đã thoát khỏi tầm tay ....

Xin nhận nơi anh với một tấm lòng thành
Của ngày tháng năm nào và kỷ niệm
Của hiển hiện muôn vàn niềm tin, đừng tắt lịm
Sẽ lịm tình ta, dưới một tập thơ tình

Thơ tình em viết sẽ không bao giờ cạn
Chẳng bao giờ có đoạn cuối đâu anh
Dù nắng mưa, chim ngừng hót trên cành
Nhưng chim vẫn mãi bay về tìm tổ ấm

Ta với anh một tình duyên đằm thăm'
Một tình duyên như đã định tự bao giờ
Một tình duyên như đã nợ còn thơ
Duyên và Nợ không thể lìa xa nữa ....

PN

Last edited by PhuongNam00; 04-11-2012 at 01:03 AM..
Anh Điếc
Banned
Join Date: Mar 2010
Số Điểm: 4590
Old 04-11-2012 , 10:08 AM     Anh Điếc est dconnect  search   Quote  
Tờ báo ...
Nhắc quán phở Trailer ...
...Hề hề ...
Nhớ em...

http://ngoisao.net/tin-tuc/an-choi-x...t-o-my-192018/
PhuongNam00
Gold Member
Join Date: Mar 2012
Số Điểm: 2761
Old 04-11-2012 , 10:32 AM     PhuongNam00 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Anh Điếc
Tờ báo ...
Nhắc quán phở Trailer ...
...Hề hề ...
Nhớ em...

http://ngoisao.net/tin-tuc/an-choi-x...t-o-my-192018/

PHỞ TRAILER in HOUSTON

Quán Phở Trailer nằm trên đại lộ Beamer
Nơi đã có cả ngàn người ra vô mỗi tháng
Dù quán nhỏ nhưng tình thương rộng lớn
Nơi cũng chân tình như một family

Có những ngày đông nghẹt những lối đi
Nơi rất khó tìm parking để đậu
Ai đi Houston đừng quên bên mái dậu
Quán phở cheo leo giữa mảnh đất ân tình

Có những chiều đường Beamer vắng lặng
Cũng bởi vì tiệm đã đóng cửa trong ngày
Quán phở ngon nhờ mở cữa nữa ngày
Tình yêu đẹp cũng chỉ tình dang dở

Tình yêu đẹp vẫn là tình bở ngỡ
Là một tình, trao một nữa mà thôi
Ai trong chúng ta cũng hiểu được trong đời
Tình chỉ đẹp, muôn đời không phai nhạt!!

PN


Last edited by PhuongNam00; 04-11-2012 at 12:05 PM..
PhuongNam00
Gold Member
Join Date: Mar 2012
Số Điểm: 2761
Old 04-11-2012 , 04:35 PM     PhuongNam00 est dconnect  search   Quote  
DÒNG ĐỜI

Trong cuộc tình:
Ai trong chúng ta, không một lần tan vỡ
Cũng hơn một lần, trăn trở bởi đau thương
Hơn một lần, xa cách vấn vương
Then - tìm lại con đường mòn dỉ vãng !

Ai nhỏ lệ, vùi sâu đời phiêu bạc
Thương tiếc gì, trong mòn mõi tháng năm
Cuộc đời này, cũng chỉ có trăm năm
Ta hãy sống cho vuông tròn đạo nghĩa

Với CHA MẸ - đời ta duy có một
Với VỢ CHỒNG cũng có thể là hai
Với BẠN BÈ cũng có thể là ba
Với XÃ HỘI ta chỉ là nhỏ bé

Đêm trăn trở, năm canh tàn bóng xế
Phù phiếm đời, như giọt nước biển khơi
Trong cuộc đời, sao dâu bể chơi vơi
Trong cô quạnh, ta nhìn ta rất rõ

Trong đêm lạnh, ta thẩn thờ thơ thẩn
Đắm đuối nhìn sâu thẳm suôt Đại Dương
Lòng dặn lòng, canh cánh bởi Quê hương
Ta là gái, ta làm gì cho đất nước

Ta là gái, nhưng tình quê hương always phía trước
Gác tình riêng, ta nghĩ đến giống nòi
Dâng cuộc đời cho sông núi biển khơi
Cho đất Mẹ - Nếu đời ta có thế

Ai trong chúng ta , không một lần đổ bễ
Không một lần, phải rớt lệ sang ngang
Không một lần, mang nặng những khăn tang
Cho đất nước điêu tàn !!!
Cho tình riêng đã chết !!!


PN

PhuongNam00
Gold Member
Join Date: Mar 2012
Số Điểm: 2761
Old 04-12-2012 , 03:13 PM     PhuongNam00 est dconnect  search   Quote  
LỜI ĐẮNG CHO CUỘC TÌNH

BY Đan Nguyên

PhuongNam00
Gold Member
Join Date: Mar 2012
Số Điểm: 2761
Old 04-12-2012 , 06:44 PM     PhuongNam00 est dconnect  search   Quote  
ĐÊM KHUYA

Hôm nay, giờ này có ai trong đây còn thức?
Hãy cùng ta nói chuyện trong đời
Nợ áo cơm, nợ sách vở cuộc đời
Nợ Cha Mẹ, nợ người tình nợ cả đời sao trả hết ....

Đời ngắn ngủi, chúng ta ai cũng biết
Đừng mang tủi hờn, đừng làm khổ cho ai
Nếu cuộc đời là sắc chẳng khác không
Không và Sắc, chẳng có gì riêng biệt

Nếu ta biết đường đời ta thua thiệt
Thì đường tình cũng chỉ thế mà thôi
Mõi mòn chi ,để vướng bận trong lòng
Đừng để khổ cho người để đời ta thêm bi luỵ

Nếu ta biết yêu thương là ly biệt
Là đường tình như con dốc uốn cong
Là cuộc đời không có những ước mong
Là đinh mệnh đã an bài duyên số

Có những lúc nhìn dòng đời trong bảo tố
Cơn lốc cuộc tình đã vượt khỏi tầm tay
Cơn lốc vô tình đã hờ hững xa bay
Xin giử lại đời nhau với tháng ngày và kỷ niệm....






Last edited by PhuongNam00; 04-12-2012 at 07:01 PM..
PhuongNam00
Gold Member
Join Date: Mar 2012
Số Điểm: 2761
Old 04-13-2012 , 05:47 PM     PhuongNam00 est dconnect  search   Quote  
TÂM SỰ NGƯỜI HAT NHẠC QUÊ HƯƠNG
By Quang Lê


Xin đừng hỏi tôi tại sao
Tại sao tôi hay hát nhạc buồn
Xin đừng hỏi tôi tại sao
Tại sao tôi hay hát dân ca
Xin đừng hỏi tôi đừng hỏi tôi
Đừng hỏi tôi, sao tôi hay hát ngoài chiến trường
Sao tôi không hát ở vũ trường
Say mê theo vũ điệu nhiệt cuồng thị thành
Tôi phải làm sao
người ơi, người ơi...
Chắc người cũng hiểu rằng
Quê mình từ lâu lửa binh...
lửa binh gieo tang tóc triền miên
Bây giờ bình yên, dù bình yên...
nhưng khăn sô thiếu phụ vẫn còn
nhưng anh em thiếu hụt hao mòn
Nên tôi hay hát lời nhạc buồn quê hương
Người ơi bởi tôi không là gỗ đá
Trong tôi, trong tôi chan chứa tình người
Nên trên môi tôi
Trên môi tôi hay thiếu nụ cười
Vì nụ cười là nước mắt khô
Mà người đời che lấp đau thương
Người ơi tôi không dối mình dối đời
Xin người hiểu cho
Dù tôi, dù tôi vương tơ kiếp nợ tằm
Nhưng người hiểu cho
Hồn tôi, hồn tôi ôi chan chứa tình quê
Nên cả đời tôi
cả đời tôi, tôi say mê khúc nhạc u buồn
Tôi yêu thương tiếng hò êm đềm
Như yêu sông núi mình, một trời khổ đau



Last edited by PhuongNam00; 04-13-2012 at 06:14 PM..
PhuongNam00
Gold Member
Join Date: Mar 2012
Số Điểm: 2761
Old 04-13-2012 , 06:09 PM     PhuongNam00 est dconnect  search   Quote  
NỬA CUỘC ĐỜI


Anh bị cảm vì tương tư, hay bênh?
Hay chỉ vì cảm ứng mảnh tình riêng?
Một mối tình trong sáng tựa trăng thiêng
Chứng giám lòng em, tình riêng cho anh đó!...

Anh có biết, một nữa đời hiển hiện
Một nữa đời, em giử lại riêng anh
Một nữa đời, ẩn hiện dưới trăng thanh
Trăng dù sáng, nhưng lòng em vẫn tối ...

Khi thương nhớ, lòng em luôn bối rối
Không gian nào đếm được nổi niềm riêng
Thời gian nào đo được sợi tơ vương
Ở phương đó anh nào đâu hay biết

Có ai biết ở cuối đường ai đợi
Ở cuối đường 1 tia sáng mong manh
Cuối đường hầm tia sáng dưới lằn ranh
Đã chia cắt tình anh còn đâu nữa!

Em bâng khuâng trở về tìm nương tựa
Cửa Thiền Môn, em xin trả lại cho đời ...
Trả cho anh một cánh bướm rã rời
Bên xác Bướm, cánh Lan tàn trong hạnh phúc ?!


Anh phương Bắc với tháng ngày cô quạnh
Tìm đâu ra cánh phượng của năm nào
Tìm đâu ra hạnh phúc ở xung quanh
Dù nắng ấm phương Nam, cũng chỉ là vô nghĩa ...

Em cuối mặt quay về nơi nghĩa địa
Tìm cho ra hai nấm mộ hoang tàn ...
Gió vẫn reo, lá vẫn rớt bên đời
Hiu hắt gọi ! Đời Lan bên xác bướm !!


PN



Last edited by PhuongNam00; 04-13-2012 at 08:01 PM..
PhuongNam00
Gold Member
Join Date: Mar 2012
Số Điểm: 2761
Old 04-16-2012 , 10:31 AM     PhuongNam00 est dconnect  search   Quote  
CHIM TRẮNG MỒ CÔI



Tình anh như nước con sông dài con nước về cho cây trái trổ bông.
Tình em như lúa xanh trên đồng cây lúa chờ ngày mùa đơm bông.
Chiều quê hai đứa hay vui đùa , em cánh cò anh chim sáo mồ côi.
Phù sa vung đắp chia đôi bờ anh bến bồi em bến lở mong chờ.
Thưong nghe câu mái đẩy , nhớ điệu lý tình tang.
Ngân nga khúc chờ nhau khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau.
Trăng sắp tàn trôi xa nơi bến đẩu ,chim sáo bay xa mãi không về ,
Em vẫn chờ anh nơi đây bến lở rồi nhớ thương anh câu hát mong chờ.
Thương chim quyên nức nở ,
Thương con cá rô trên đồng nghe chim trắng mồ côi đâu còn ai đón ai nhớ mà mong.
ơ...ơ...lý nàng ơi (ơ lý nàng ơi ) ơ...ơ...lý nàng ơi em thương mà em đợi
Con nước buồn tênh câu hát lý mong chờ.
Mùa lúa thơm đã chín chín lâu rồi
Mà bấy lâu anh chưa ghé về thăm
Ơi...! Chim sáo mồ côi (chim trắng mình ên )
Chim sáo mồ côi thương anh mà em đợi
Đêm trắng cò than nghe tái tái tê lòng.
Ngồi nhớ anh em ngó ngó lên trời
Chim sáo không về cánh cò mồ côi
Em nhớ anh nhiều sao phụ tình em
tampababe
Platinum Member
Join Date: May 2007
Số Điểm: 6115
Old 04-16-2012 , 01:15 PM     tampababe est dconnect  search   Quote  
uã chutiêũ đi đâu ruì PhươngNam co' biêt' hông?



lâu ruì kg thây' anh̃ vô đôi' thơ vơi' sis vâỵ
PhuongNam00
Gold Member
Join Date: Mar 2012
Số Điểm: 2761
Old 04-16-2012 , 02:03 PM     PhuongNam00 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by tampababe
uã chutiêũ đi đâu ruì PhươngNam co' biêt' hông?



lâu ruì kg thây' anh̃ vô đôi' thơ vơi' sis vâỵ
Chu' Tiểu đã đi tu rôi`

Tu là cỏi phúc
Tình là giây oan

Tu là thấy
Tình là blind ...


Lâu nay sis có khoẽ không ?...
PhuongNam00
Gold Member
Join Date: Mar 2012
Số Điểm: 2761
Old 04-16-2012 , 05:38 PM     PhuongNam00 est dconnect  search   Quote  
NƯỚC MẮT

Ngày tháng dần trôi, 37 năm rồi đó
Tháng 4 buồn nước mắt tựa giòng sông
Tháng 4 năm nào, ly loạn non sông
Nước mắt chảy ta để dành vo gạo

Nước mắt chảy cho gạo thành cơm + cháo
Gạo nấu mỗi ngày, nước mắt cũng cạn khô
Nước mắt khô cho kẻ ra đi giữa thời ly loạn
Người ở lại quê nhà phải chịu cảnh biệt giam !!

Hận cuộc đời sao lắm kẻ tham lam
Cho sông núi của Tiên không còn màu xanh nữa
Cho biển của Rồng phải cạn kiệt phù sa!
Cho đất Mẹ Văn Lang 4000 năm Vån Híên!!!

Ôi! 4000 năm oai hùng hào kiệt
Nay còn đâu , chỉ một lũ tham tàn
Sông núi ruộng vườn nhà cửa tan hoang
Còn đâu nữa! Hồn thiêng sông núi!

Mẹ ViệtNam ơi! quê hương ta yêu dấu
Xin Tổ Tiên hãy phù hộ cho đời
Mong cuộc đời bớt khổ - Đổi niềm vui
Đổi tiếng khóc - thành nụ cười cho con trẻ

Nước mắt rơi cho tháng 4 buồn năm ấy
Nước mắt cạn giòng để gạo nấu thành cơm!
Nước mắt năm nào đã đổ xuống Đại Dương
Nơi biển cả - đã trở thành giòng sông ly biệt

Ba bảy năm sức mòn hơi kiệt
Cha Ông ta đã nằm xuống bên đời
Để lại cháu con - Mẹ cô lẻ suốt đời
Mẹ lại hy sinh - thay Cha thêm lần nữa !!

Nước mắt rơi cho quê hương buồn năm ây
Cơm gạo bây giờ là nước mắt của NGƯỜI xưa
Hạnh phúc bây giờ đánh đổi lắm chua cay
XIN GHI KHẮC - Để không thẹn lòng sông núi !!!.. ... ....!




PN 042012

Last edited by PhuongNam00; 04-16-2012 at 08:34 PM..
PhuongNam00
Gold Member
Join Date: Mar 2012
Số Điểm: 2761
Old 04-17-2012 , 01:23 PM     PhuongNam00 est dconnect  search   Quote  
Mãi mãi bên em

Từ công Phụng



Nếu có điều gì vĩnh cửu được
Thì em ơi đó là tình yêu chúng ta
Bờ môi ngoan, hương tóc rũ vai mềm
Từng ngày dài hồn anh mãi tương tư
Gọi tên em lòng náo nức đêm mơ
Anh mơ sẽ bên em cho đến tận cuộc đời

Nếu có điều gì vĩnh cửu được
Thì em ơi đó là tình yêu chúng ta
Rồi mai đây anh sẽ đón em về
Mở cửa hồn em vào đó rong chơi
Em có thấy tình anh ngát hương hoa
Ngây ngất mãi một đời vì em thôi

Đôi khi có những mùa giông bão qua đây
Em thấy đời là những hư hao
Này em, đừng dấu muộn phiền trong mắt sâu
Đừng giấu bàn tay trong tóc mây
Hãy tựa đầu lên vai anh
Em sẽ thấy mùa xuân về rất nhẹ
Từ trái tim anh nồng nàn yêu em

Nếu có điều gì vĩnh cửu được
Thì em ơi đó là tình yêu chúng ta
Bờ vai ngoan, hương tóc xõa buông mềm
Tình rạt rào như dòng suối vây quanh
Dù mai đây hương mùa cũ phôi pha
Anh vẫn sẽ yêu em như ngày trẻ dại

Nếu có điều gì vĩnh cửu được
Thì em ơi đó là tình yêu chúng ta
Dù mai đây trăng có úa bên thềm
Và ngày buồn thu tàn kéo qua đây
Rồi mùa đông vội vã đến bên ta
Anh giữ mãi lời nguyền cùng bên em
tampababe
Platinum Member
Join Date: May 2007
Số Điểm: 6115
Old 04-17-2012 , 01:49 PM     tampababe est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by PhuongNam00
Chu' Tiểu đã đi tu rôi`

Tu là cỏi phúc
Tình là giây oan

Tu là thấy
Tình là blind ...


Lâu nay sis có khoẽ không ?...
tb vâñ khoẽ...sis vâñ thây' tb quơñ quơñ trên VF waì mà


uông̃ wa', tương̃ long̀ ChuTieu sẽ bị sao đông̣, sẽ xuông' nui' mà...ai dè...
PhuongNam00
Gold Member
Join Date: Mar 2012
Số Điểm: 2761
Old 04-18-2012 , 01:07 PM     PhuongNam00 est dconnect  search   Quote  
CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHÚ TIỂU April 2012








Từng ngọn nến.. thắp lên.. theo bàn tay em
Từng ngọn nến.. sáng lên.. bao tình thương mến
Niềm vui quanh anh, bạn bè thân quen
Có.. tiếng.. đàn.. xao xuyến !
Và cành hoa không quên gửi đến bên anh
Những.. hương.. hoa.. êm đềm
La là la la, là la... la lá la là
La là la la, là lá... la lá la là

Tuổi đời.. của anh... lớn lên lớn lên xa dần tuổi thơ
Tạm biệt.. trường xưa mang những ước mơ
Về đất nước về tình yêu
Anh.. bước.. vào.. đời..
Hồn nhiên với trái tim..
Thiết tha không ngại đường xa

Dù đời.. buồn vui anh nhớ mang theo
Một lẽ sống một niềm tin:
Hạnh phúc vì mọi người

Xin chúc mừng sinh nhật anh
Xin chúc mừng sinh nhật anh

Last edited by PhuongNam00; 04-18-2012 at 07:19 PM..
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 12:48 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.