![]() |
Quick Language Chooser: |
|
PhuongNam00
Gold Member Join Date: Mar 2012 Số Điểm: 2727 |
![]() Tuần lễ Father's Day lại đến ....!!! Ba thương yêu của con ! Đã qua bao nhiêu năm tháng ....từ lúc con còn tuổi thiếu thời ....Ba đã rời xa Mẹ và gia đình .....Ba ra đi vĩnh viễn .... mỗi lần nghi? đến Ba ....hình ảnh môt người mẫu mực ....Ba nghiêm khắc với mấy anh chị ....nhưng Ba lại thương con nhất nhà ....có lẽ vì con là con gái Út .....con đã được Ba thương yêu dỗ dành mỗi khi con đòi nọ đòi kia ....mỗi trưa nắng hè oi bức ....con đẩm mồ hôi ....vì chơi đùa với mấy bạn cùng xóm ....ba lau khô nhiều lần và vén tóc con lên cho mát .....vì lúc đó còn nhỏ mà đã biết đế dành tóc cho dài ....Có một lần Ba kêu con lại Ba nói : "Út mén đâu rồi ....mai môt khi con lớn con cũng để tóc dài cho Ba nghen con ..." Vậy là từ đó đến giờ tóc của con vẫn dài, vẫn dài ...ngay cái chiều dài mà Ba đã muốn.... Ba ơi! con vô cùng xúc động khi gọi hai tiếng Ba ơi !!! ước gì con được những khúc mía ngot ngào được Ba róc ra rồi cắt từng miếng nhỏ cho vừa cái miệng của con trong năm tháng đó !! con chỉ biết sung sướng và nũng nịu vì Ba chìu con hơn tất cả ...mấy anh chị lớn mà chọc con khóc thì liền bị Ba rầy la .....Những tháng năm hạnh phúc sung sướng bên Ba quá ngắn ngũi .....con thiếu tình phụ tử đã quá nhiều .....giờ đây 1 thoáng nhớ lại ....không sao tránh khỏi những bùi ngùi xúc đông .....nhớ lại lời Ba nói ......."Con là đứa con gái Rượu của Ba " ......vậy mà rượu bây giờ không có Ba cho Ba uống .... .....!Hai con mắt lại nhoè hẳn đi ......và những giọt nước măt lại tiếp tục lăn đều trên hai bên má ....!!! ![]() Thưa Ba! Dù ở phương trời nào, thế giới nào con cũng xin cầu nguyện cho Ba được bình yên và an lạc ... Nam Mô Tây Phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn hương linh Ba ...A Di Đà Phật ! PN chân thành chúc ACE 1 cuối tuần thật vui ve và ấm áp trong tình tương yêu của BA .... ![]() Last edited by PhuongNam00; 06-16-2012 at 04:19 AM.. |
|
LoveToCook
Senior Member Join Date: Mar 2009 Số Điểm: 887 |
Hi chị PN,
Tạ ơn ba đã cho con hình dáng Ba ra đi năm tháng không quay về Nhớ đến ba, lòng con lạnh tái tê Ơn sanh dưỡng luôn cận kề tâm thức Con kính cha bậc người mẩu mực Luôn khắc khe, khổ cực vì đàng con Dù biển kia nước cạn, đá mòn Hình bóng cha vẫn còn trong tâm trí Vì có cha mà đời con hoàng mỹ Mong hồn cha được an nghĩ thượng tầng Nay xin quỳ lạy xát dưới chân Tạ ơn cha thêm một lần công nuôi dưỡng ./. ![]() |
|
PhuongNam00
Gold Member Join Date: Mar 2012 Số Điểm: 2727 |
Ba ơi Ba! Tìm đâu được những hạnh phúc bên Ba trong thời niên thiếu ...?!
Giá như ....có thể đánh đổi hết tất cả để con được có Ba trong đời con lần nữa .... ![]() ![]() VIẾT CHO BA Kính dâng hương linh Ba ! Ba ơi Ba! Ngày mai là ngày lể Father's Day Con trẻ nhớ Ba, đau xót mỗi trưa hè Mỗi chiều về nắng hạ, sao tái tê Mỗi đêm xuống, chùng lòng con phía trước Vẫn nhớ mãi một ngày không quên được Nhận hung tin, Ba lìa bỏ cỏi đời Chết lịm trong lòng mà lệ lại không rơi Con muốn khóc sao bậc cười hoang dại ..... *** ...Bao nhiêu năm miệt mài nay trở lại Nhìn mồ Ba trong khói lạnh hương tàn Thắp nén hương , con xúc động bàng hoàng Ba có biết, lòng con thêm áo não Ba ơi Ba! Lòng con thêm giông bảo Những lời Ba khuyên bện lại thành vòng Quấn chặt trong tim, những tỳ vết trong lòng Rồi bậc khóc, vì con mồ côi quá sớm ![]() Ba đã mất, như thân cây bậc gốc Thân cây con khô héo ở xứ người Không bóng Ba, con lạc lõng trong đời Quê hương đó,!!! Mà vẫn không còn nơi con trú ẩn ..... ![]() ![]() PN Father's Day 2012 |
|
PhuongNam00
Gold Member Join Date: Mar 2012 Số Điểm: 2727 |
Quote :
Tạ ơn chị đã ghé chùa của PN nhắn nhủ Chi? vài lời nhưng thấm đủ tình thương Remind em trong những lúc đêm trường Khi Ba mất, đời em nhiều biến động ... ![]() .................. ...................... |
|
mangcau
Gold Member Join Date: Sep 2006 Số Điểm: 3629 |
Quote :
Will AĐ be your children's father ??? ![]() |
|
PhuongNam00
Gold Member Join Date: Mar 2012 Số Điểm: 2727 |
Nhân dịp ngày Hiền phụ hôm nay PN mến chúc chị LTC , chį MC và tất cả ACE nhà bếp được vui vẽ đầm ấm bên Ba và gia đình trong buổi chiêfu còn lại cú cuỏi tuần....
Happy ngày Hiền phụ to all ![]() |
|
Anh Điếc
Banned Join Date: Mar 2010 Số Điểm: 4590 |
Quote :
Cưng có tin Anh Điếc woáh tè le cái mông cưng ra hong Anh Điếc vẫn còn "gin" 100% đó cưng ![]() |
|
PhuongNam00
Gold Member Join Date: Mar 2012 Số Điểm: 2727 |
Quote :
Sis Mãng Cầu nói sao PN hong hiểu Anyway hôm qua Sí có vui không ? ![]() |
|
chiakhoa
Loyal Member Join Date: Sep 2009 Số Điểm: 1244 |
Quote :
Mình cùng cảnh ngộ với bạn đây Cha đi để lại xót thương dày Tình cha lãng vãng trong tâm trí Gọi mãi tiếng cha mỗi tháng ngày ![]() |
|
PhuongNam00
Gold Member Join Date: Mar 2012 Số Điểm: 2727 |
Quote :
ChiaKhoaCK ơi! cám ơn CK đã ghé vào chia xẻ .... Ngày xưa còn có Ba .....ta chưa hiểu hết được sự đời và cũng không biết hạnh phúc sung sướng biết chừng nào khi có Ba bên cạnh ....ước gì được quay lại thời gian ....cho chúng ta có được Ba thêm lần nữa trong đời ....Ai trong chúng ta may mắn còn có Cha Mẹ ỡ trên đời .....xin đừng đan;h mất cơ hội ....đó là những tháng năm hạnh phúc nhất ....một tình thương vô điều kiện , một sự hy sinh vô bờ bến ...chỉ có thể tìm được ở Mẹ Cha ...mà thôi .... Mến chúc CK với những tháng ngày bình yên và an lạc ... ![]() |
|
PhuongNam00
Gold Member Join Date: Mar 2012 Số Điểm: 2727 |
Biển vắng chiều nay
![]() Từ những nổi muộn phiền cay đắng Từ những lần giông bảo cuộn chim bao Em xa anh từ thuở của hôm nào Trên biển vắng, chỉ mình em đơn lẻ Con chim sẻ lạc bầy kêu khe khẻ Đớn đau vì chim lẽ bạn như em Những chiều về sóng biển nhẹ trôi êm Như thõ thẽ với người yêu tri kỷ Chiều trên biển, nhìn đại dương hùng vĩ Tìm nơi đâu, xa tít tận chân trời Có quê hương nhưng chẳng có cuộc đời Trên biển vắng, em tìm về kỷ niệm Anh đã đi, một trời chiều tắt lịm Mất anh rồi tất cả chỉ là không Anh đi rồi như con nước một dòng sông Để em lại với trầm luân nghiệt ngã Trên biển vắng chiều nay buồn như lá Mặt biển buồn như hiểu được lòng em Sóng êm đềm, gió hôn nhẹ môi em Như thầm nói: tình em dào dạt quá Như thầm hỏi: lòng em sao hoá đá Chẳng phải vì cơn lốc cuộUn rong rêu ....!? ![]() PN062012 Last edited by PhuongNam00; 06-21-2012 at 08:00 PM.. |
|
chiakhoa
Loyal Member Join Date: Sep 2009 Số Điểm: 1244 |
Quote :
Hi PN CK cũng thấy vậy đó. Tâm hồn của sis thật dể thương ![]() Last edited by chiakhoa; 06-21-2012 at 08:12 AM.. |
|
PhuongNam00
Gold Member Join Date: Mar 2012 Số Điểm: 2727 |
Quote :
PN thấy bài thơ CK làm cho Thầy Đèn hay lắm đó Chúc CK một đêm ngon giâc..... : ! ![]() |
|
PhuongNam00
Gold Member Join Date: Mar 2012 Số Điểm: 2727 |
Mến chào ACE nhà bếp!
![]() Hôm nay ngày Sinh Nhật của đất nước Hoa Kỳ ....quê hương thứ hai ...nơi đã và đang cưu mang nửa phần đời của chúng ta và một đời của con cháu chúng ta ....PN mời ACE hãy cùng PN ghi nhớ và tưởng niệm đến cái ngày đầu tiên khai thiên lập địa của đất nước này cách đây 236 năm về trước .... Chỉ có 236 năm thôi mà Hoa Kỳ đã trở thành một đất nước phồn thịnh nhất thế giới ....một đất nước văn minh và con người văn minh tiến bộ tột đỉnh .....những điều mà Hoa Kỳ có được cho ngày hôm nay ...phần lớn là mọi người đều có lòng nhân đạo .... Nhìn lại quê hương mình ....hơn 4000 năm lịch sử ....ôi! đất nước ....ôi con người ....they never learn ..... Hãy cùng PN hát bài Quốc ca Hoa Kỳ nhe! Let's sing Star Spangled Banner song ![]() Nhân dịp ngày lễ Độc Lâp của Hoa Kỳ lần thứ 236 , PN xin tri ân đến những người đã nằm xuống, cựu chiến binh và đặc biệt những người lính ở trên chiến trường hiện nay đã cho chúng ta một cuộc sống bình yên và giấc ngũ yên lành ..... Many, many thanks!... Last edited by PhuongNam00; 07-04-2012 at 03:22 AM.. |
|
PhuongNam00
Gold Member Join Date: Mar 2012 Số Điểm: 2727 |
TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI ĂN CHAY VÀO NGÀY RẰM` & MÙNG MỘT The reasons Phật tử thường ăn chay vào mùng một và ngày rằm đó là tai vi`hồi xưa Theo truyền thống của nhà Phật, thì vào ngày đầu tháng (mùng một) và ngày trăng tròn (rằm) chư Tăng ở khắp nơi đều tụ họp lại tại một trú xứ nào đó gần nhất để lắng nghe Đức Phật tuyên giới luật và để phát tâm sám-hối những điều sai lầm mà đã lỡ tạo. Đây là truyền thống có từ thời Phật còn tại thế. Do đó, việc chư tăng hội họp lại vào ngày đầu tháng và rằm để kiểm thảo, nhắc nhở lẫn nhau, hai ngày này trở thành ngày hội của chư Tăng lúc bấy giờ. Và cũng từ đó, hai ngày này có ý nghĩa quan trọng trong Phật giáo không những cho hàng xuất gia mà cả cho hàng cư sĩ tại gia. Do đó, Các bậc Tổ sư đã giới thiệu 2 ngày (mùng một và rằm) hàng Phật tử tại gia không nên dùng huyết nhục của loài động vật và cũng để nuôi lớn lòng bi đối với chúng sanh trong 2 ngày trọng đại ấy Y' NGHĨA CỦA VIỆC ĂN CHAY Vấn đề ăn chay cũng là để trưởng dưỡng lòng từ bi đối với các loài động vật và cũng để giảm bớt nghiệp sát cho chính bản thân của người ăn chay. Do đó, việc ăn chay càng nhiều ngày càng quý, không kể vào ngày nào. Nhưng nếu ăn chay bất cứ ngày nào trong tuần và tâm biết thương người, mến vật thì ngày nào cũng đều được yên vui với cái hạnh từ bi, và tâm được trí tuệ ... Còn rất nhiều điều cần bổ sung ...PN mong các ACE đóng góp cho đầy đủ...một mình PN không đủ ý ... Mến chúc ACE mọi ngày đều bình yên và an lạc ... ![]() |
|
PhuongNam00
Gold Member Join Date: Mar 2012 Số Điểm: 2727 |
![]() Today is holiday ....so ai cũng muốn nướng .....nướng wài chưa đủ ..... Now the Lord is the Spirit; and where the Spirit of the Lord is, there is liberty...... I see our flag flying over the homes and businesses of so many ....... I see a plaque of an angel through the sky, draped in red, white and blue ribbons, with stars and stripes on her wings. Above her head reads: FAITH, FAMILY, FREEDOM. A feeling of gratitude rushes over me for the blessings offered by this angel-patriot. I have a joyful faith in the Lord, a family to cherish and the freedom to celebrate the independence of our second countries tonight....be safe, be blessed God bless you all ..............![]() Last edited by PhuongNam00; 07-04-2012 at 04:09 AM.. |
|
PhuongNam00
Gold Member Join Date: Mar 2012 Số Điểm: 2727 |
Mùa báo hiếu
![]() Hai hình ảnh ...một cuộc đời ...! Ngày ấy con đi .... Lệ tràn đầy mi .... Tiển con Mẹ khóc .... Giọt sầu chia ly..... Con mỗi ngày một lớn .... Mẹ mỗi ngày thêm già .... Suốt cả một đời ............ Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn..... Cả một đời, Mẹ đã cho các con Không kể nắng mưa, không hề than cực nhọc Miễn con no lòng, miễn con được vui chơi Sung sướng đời con, đắng cay đời Mẹ ....... Mẹ vẫn âm thầm, bên ngày tháng chờ mong ... Bài học năm xưa, Mẹ dạy lớp vỡ lòng .... Nghe nức nở, trong đêm trường vắng Mẹ .... Ai có con thơ, mới hiểu thêm lòng Me. .... Ai có Mẹ già, mới hiểu được nghĩa ơn .... Ví dầu ....cầu ván khuyên lơn .... Con đi trường học ....Mẹ đi trường đời ....... Thời gian cứ trôi ! Tuổi đời thêm chồng chất! Làm sao ta, níu được thời gian!!? Cho Mẹ, được sống mãi với muôn ngàn tinh tú !? Con hốt hoãng, nhìn dòng đời khắc nghiệt Sợ vô cùng, khi tuổi Mẹ già nua Cứ mỗi đêm, con thức viết bài thơ ... Muôn ngàn chữ, con vẫn cầu mong cho Mẹ khoẽ Mẹ ơi Mẹ ! lòng con luôn khe khẻ Khấn nguyện ơn trên: cho Mẹ được yên lành Con sẽ sống sao đây? nếu thiếu Mẹ trên đời Con hốt hoảng, vì sợ ngày ...sẽ đến Con trăn trở, trong đêm dài ngày ngắn Giá như con, giử được cánh chim trời Để Mẹ già, không phải lệ rơi Vì con trẻ, bây giờ sao bất hiếu Con sẽ nguyện: vuông tròn ơn sanh dưỡng Để Mẹ già, không còn phải cô đơn .... "Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời Cầu xin cho Mẹ sống đời với con " Viết cho mùa hiếu hạnh .... PN Vu Lan 2012 |
|
PhuongNam00
Gold Member Join Date: Mar 2012 Số Điểm: 2727 |
Mến chào ACE và các bạn !
![]() Nhân mùa Vu Lan đã đến .... Con xin kính dâng lên 3 nén nhang với người Cha quá cố và hứa sẽ phụng dưỡng cho Mẹ trọn đời như Ba mong muốn ... Con xin thành kính dâng Mẹ một đoá hoa Ưu Đàm, nguyện cho Me được an lạc giữa tình yêu thương đầm ấm của các anh chị em chúng con và các cháu ...Xin ơn trên cho chúng con còn có Mẹ ở trên đời để cho chúng con được nhận nơi Mẹ một nguồn suối từ bi muôn thuở ... Lễ Vu Lan mang một ý nghĩ lớn là báo ân cha me, đồng thời còn bao hàm ý nghĩa tìm về cội nguồn, là biết ơn và báo ơn. Tư tưởng ấy hoàn toàn phù hợp với tư duy hiền hậu chất phác của người Việt Nam: "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây". Nếu người Tây Phương tự hào về ngày Mother's Day, Father's Day truyền thống của họ thì người Việt Nam nói chung, cũng có niềm tự hào không kém về ngày lễ Vu Lan của mình. Thơ "Vu Lan con nhớ Mẹ hiền Ấy là con thảo có duyên tu hành Ai mà có đứa con lành Biết thương Cha Mẹ như cành ngọc châu Vu Lan đã bắt nhịp cầu Cho con nhớ Mẹ sông sâu có đò ..." PN xin chân thành chúc ACE và các bạn một mùa Vu Lan tràn đầy hiếu hạnh ... Last edited by PhuongNam00; 08-22-2012 at 07:21 PM.. |
|
mangcau
Gold Member Join Date: Sep 2006 Số Điểm: 3629 |
Quote :
không còn cha mẹ .. thì làm sao báo hiếu đây chớ hả ??? ![]() |
|
PhuongNam00
Gold Member Join Date: Mar 2012 Số Điểm: 2727 |
Quote :
sis MC ! cho phep' PN chut' nghen ...sis có noi giỡn với PN hong ....?! cho PN nói nghen ... có sai thì sis sửa lại và bố sung nghen please!1. Khi Cha Me. còn hiện tiền thì mình sớm hôm ân cần chăm sóc phụng dưỡng khi tuổi xế chiều ...nếu mình lập gia đình thì sớm hôm gọi phone thăm hỏi ...một tiếng chào cao hơn mâm cổ ...Cha Mẹ chỉ cần nghe tiếng mình gọi thăm là vui lắm rồi ... 2. Khi Cha Mẹ đã quá vãng thì ta nên làm việc lành suy nghĩ những điều lành ...đến Chùa công quả ...đến nhà thờ phụng sự cho Chúa ...để xin hồi hướng công đức đó cho Cha Mẹ ...nguyện rằng dù ở nời nào xin Cha Mẹ cũng được an vui ... * Báo hiếu còn có hai cách đó là Tâm Linh và vật chất 1. Tâm Linh ....là đưa Cha Mẹ đên' Chùa ...đến nhà thờ thường xuyên ... 2. Vật chất ...là phụng dưỡng đầy đủ cơm nước áo quần thuốc men trong cuộc sống hằng ngày ... Sis nói thêm đi ...PN tạm hết rồi ... ![]() |
![]() |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
|
|
|