![]() |
Quick Language Chooser: |
|
Mr. Boss
Diamond Member Join Date: Jul 2007 Số Điểm: 9570 |
Quote :
Lương tâm giữa người sống với người đã sanh ra những lý lẽ cơ bản để đối đãi nhau, đâu cần xịt xì dầu nước mắm tô màu quẹt quẹt rồi bảo rằng --> Đạo của riêng tôi! Của riêng, mà sao cần phải lôi ra mỗi ngày thi thố ầm ầm với của Thanh Hải chi vậy? ![]() Quote :
Quote :
|
|
khuclunglinh
Super Member Join Date: Aug 2008 Số Điểm: 14684 |
Quote :
ÔM SỰ CHẾT gọi là ĐỜI .. thì có phải là ĐẠO đâu .. ehhêh -->> là VÔ HÒM !! (hêhhhêh) . hehhhhe êhhhhh .. hic hic .e hehhe |
|
saint ola
Gold Member Join Date: Oct 2007 Số Điểm: 3577 |
Quote :
Đạo này dụ người cảm nhận chánh tà tốt xấu chứ đừng tìm đường chánh thực hành điều tốt. ![]() |
|
Tieu Dong
Gold Member Join Date: Apr 2008 Số Điểm: 3763 |
Chắc bà chị VVVT ý nói Đạo vô tay bà chị thì nó ra cái màu RIÊNG , không phải là chị có Đạo, còn thiên hạ là vô Đạo
![]() |
|
VVVT
Junior Member Join Date: Jul 2011 Số Điểm: 156 |
.......
............... tự nhiên, sao tự nhiên hôm nay lại muốn nói về chữ thích, xin được nói rõ thêm là chữ thích viết thường, không phải là chữ Thích (......) viết hoa, kẻo hiểu lầm sanh ra tranh cãi vô ích. thích thì mới làm, có ai không thích mà làm không? chắc có, bị ép chăng? thích quá từ từ sẽ tìm cách nào đó sở hữu, hoặc mua, hoặc xin, không có tiền lại xin không ai cho thì sanh ra ăn cắp, hung tợn hơn thì là ăn cướp, nếu có sự chống cự thì có thể sanh ra tiếp chuyện giết chóc hại người hại mình. thích mà không tham thì thành thèm thuồng ... nuốt nước miếng cái ực rồi ...... thở dài than cho số kiếp hẩm hiu, không may mắn giàu có như người ta. thích mà tham thì ....... kinh lắm !!!!!!! thích gái, lòng tham dục nổi lên, khi có cơ hội thì thành kẻ hiếp dâm, trẻ không tha, già không thương. thích ăn ngon thì trong tư cách sẽ biến thành kẻ tham ăn tục uống thích mặc đẹp, đồ hiệu (rất mắc tiền) thì rất dễ trở thành kẻ ăn cắp, ăn trộm từ trong nhà cho đến các cửa tiệm nhưng nếu thích những cái tử tế đàng hoàng thì sao, như thích học, thích một gia đình đầm ấm hạnh phúc, thích hòa bình ..... thì sao ta? ![]() |
|
khuclunglinh
Super Member Join Date: Aug 2008 Số Điểm: 14684 |
vật gì cũng có thành trụ hoại diệt mà ..e hhhhe
nhưng có nhiều vật chỉ xuất hiện với chữ DIỆT khi mà có THÍCH nhảy vào .. ehheh e cho nên -->> Thích cũng không phải là ĐẠO .... mà để diễn tả 1 trạng thái NHIỄM Ô .. ehehehehhêhh VẬT vẫn có vật dụng của nó y xì như chính nó .. độc lập với ƯA THÍCH .. ehehehe . ehhhêhh êhhhêhh .. hic hic . ehhêh |
|
khuclunglinh
Super Member Join Date: Aug 2008 Số Điểm: 14684 |
Quote :
Thí dụ: có những người tin theo tôn giáo .. THÍCH NHÀ THỜ .. YÊU CHÚA GIÊ SU .. nhưng chữ THÍCH của HỌ ... lại trở thành vật ĐỘC TÔN bắt tất cả MỌI VẬT đều là dụng của 1 VẬT .. như vật .. tự nhiên 1 VẬT chỉ vì mình yêu thích lại PHÁ HOẠI tất cả vật khác như thế ... là vô tình phải định nghĩa lại: THỜ CHÚA .. mà KHÔNG PHẢI là THỜ CHÚA ... vì là KHÔNG BIẾT CHÚA dể hiểu thôi . ehhêhh . ehhêhhhe ehhehheh .. hic hic . ehêhhhe |
|
Tieu Dong
Gold Member Join Date: Apr 2008 Số Điểm: 3763 |
Quote :
thích thì tâm đã động đậy rồi, gió bắt đầu thổi, và sóng bắt đầu lăn tăn ![]() thích học ư, học quá hóa cuồng chữ, như ...... như KKL chẳng hạn ![]() thích một gia đình hoàn hảo đa, no way, thế gian này chả có chi là hoàn hảo, không được vậy thì dễ nổi điên lên ![]() thích hoà bình thì ..... phải tạo chiến tranh, chết gần hết rồi mới sợ mà sống thương yêu nhau, đúng há ![]() |
|
Tieu Dong
Gold Member Join Date: Apr 2008 Số Điểm: 3763 |
Quote :
Đây là một thí dụ cho cái thích, thích gì ...... thích PG đó, cũng là thích cái tốt nhưng tâm của vị này có nổi sóng (sân) không? đọc văn phong thì biết ![]() |
|
khuclunglinh
Super Member Join Date: Aug 2008 Số Điểm: 14684 |
Quote :
THÍCH cũng chưa hẳn là TÂM ĐỘNG .. ehhêhhh bởi vì TÂM ĐỘNG chỉ ở lúc SANH TỬ .. ehhêhh --->> THÍCH không phải là SANH, TỬ .. ehhêh tất cả THẾ GIAN SỐNG CHẾT nối nhau - Thủ Lăng Nghiêm - Thích Sự Sống .. chưa phải là ĐỨNG GIỮA SỐNG CHẾT .. ehhêh - Thích Hoà Bình .. chưa phải là ĐỨNG GIỮA HOÀ BÌNH CHIẾN TRANH .. ehhe .. hêhhhe ehhêhhh .. hic hic . ehhehhe |
|
Nhusanh
Platinum Member Join Date: Dec 2007 Số Điểm: 4942 |
tất cả THẾ GIAN
SỐNG CHẾT nối nhau Thủ Lăng Nghiêm Đây chính là tư tưởng xuất thế gian (vô vi, tuyệt đối) còn chuyện trong thế gian (hữu vi, tương đối) thì luôn luôn có hai phạm trù đối lập nhau, người nhìn gần thì có thấy mất, thấy chết, chứ người nhìn xa tới ....... vô cực thì chả chết, chất mất cái gì ráo ![]() |
|
khuclunglinh
Super Member Join Date: Aug 2008 Số Điểm: 14684 |
Quote :
A ha ha hâh .... TẦM BẬY !! (ehhehhe) Tất cả thế gian lầm mình là VẬT bỏ mất TÂM TÁNH nên thấy LỚN, NHỎ nếu biết chuyển vật thì ĐỒNG với NHƯ LAI NƠI ĐẠO TRƯỜNG BẤT ĐỘNG đó dù là cọng cây ngọn cỏ cũng ngầm chứa THẬP PHƯƠNG QUỐC ĐỘ - THỦ LĂNG NGHIÊM như vậy .. là PHẬT chỉ TÂM nói đó là ĐẠO TRƯỜNG BẤT ĐỘNG đó .. hêhh AI mà chả có TÂM .... ?? và AI không có ĐẠO TRƯỜNG ?? còn cái chuyện SỐNG CHẾT NỐI NHAU --->> THUẬN NGHỊCH HAI LUỒNG TẬP KHÍ nó ở NGAY CHÙA -->>> TU MI !! (hêhhhêh) . ehhêhh ehhêhhh .. hic hic .ehhêhh |
|
khuclunglinh
Super Member Join Date: Aug 2008 Số Điểm: 14684 |
Quote :
Coi thử cái câu NẾU BIẾT CHUYỂN VẬT xảy ra ở đâu hé hé .. ehheh e Tất Cả thế gian SỐNG, CHẾT nối nhau SỐNG theo đường thuận CHẾT theo đường khác khi vừa mệnh chung chưa dứt hơi ấm thiện, ác 1 đời (1 kiếp) đồng thời hiện ra - cái THUẬN của SỐNG (dù VẬT đã CHẾT) - cái NGHỊCH của SỐNG (1 VẬT mới bắt đầu) 2 luồng TẬP KHÍ xen kẽ lẫn nhau - Thủ Lăng Nghiêm Như vậy ... Ông Phật hỏng những chỉ TÂM = ĐẠO TRÀNG BẤT ĐỘNG (muôn đời có đó) mà còn chỉ luôn 1 KIẾP ngay TẠI NGẰN MÉ SANH TỬ có phải như vậy hông ?? Khi nào BAN NGÀY BẮT ĐẦU ?? và BAN ĐÊM kết thúc ?? -->> gọi là CHUYỂN VẬT đúng rùi . hheheh . ehhêhh ehhêhhh .. hic hic .e hehheh |
|
VVVT
Junior Member Join Date: Jul 2011 Số Điểm: 156 |
Đạo của tôi (tin) rất chú trọng đến chữ tham, vì hễ ai có lòng tham là trước sau gì cũng gây ra tội lỗi, hại người trước, hại mình sau vì lòng tham không bao giờ thoả mãn, không biết thế nào là đủ, cho nên người đời thường nói là: lòng tham vô đáy
tham thực cực thân tham thì thâm tham ái dễ sanh ra phiền toái (tình ái lăng nhăng) tham bạc dễ sanh ra bệ rạc (cờ bạc) tham dục trước sau gì thân cũng mục nhưng tham cho ai tham cho mình thì tham sống sợ chết nên nhiều lúc ..... người chết, ta sống là được rồi tham cho người thì người nào, người thân chăng ? Vì sanh ra đời là có những sợi dây tình thân cột chặt như cha mẹ, anh chị em, rồi họ hàng thân tộc, lớn lên thì bạn bè, phe cánh ...... tôi nói có gì sai quấy, xin quý ông bà cô bác anh chị em sửa lưng cho, vì đạo của tôi tin cũng chưa chắc gì hoàn hảo, lưng người mình thấy, lưng mình thấy sao !! ![]() |
|
Tieu Dong
Gold Member Join Date: Apr 2008 Số Điểm: 3763 |
Nếu ......... bạn là nữ thì xưng hô tôi tôi có vẻ như ..... lấn lướt chồng đó nha, nghe cứng ngắc hà
![]() mình không tham nhưng người tham của mình, không nổi nóng cũng là chuyện lạ ![]() |
|
khuclunglinh
Super Member Join Date: Aug 2008 Số Điểm: 14684 |
Quote :
DUY NGÃ ĐỘC TÔN thì đương nhiên hoàn hảo chứ . hhehheh nhưng không độc lập với VÔ THƯỜNG thôi . hêhhhe .. hehheh eêhhhhêhh .. hic hic . ehhhhh |
|
khuclunglinh
Super Member Join Date: Aug 2008 Số Điểm: 14684 |
Quote :
DUY NGÃ ĐỘC TÔN thì đương nhiên hoàn hảo chứ . hhehheh nhưng không độc lập với VÔ THƯỜNG thôi . hêhhhe - thế nào là ra khỏi giếng ngàn trượng không cần dây ? - HUỆ TỊCH .. hehheh eêhhhhêhh .. hic hic . ehhhhh |
|
Nhusanh
Platinum Member Join Date: Dec 2007 Số Điểm: 4942 |
không biết đạo của bà chị VVVT có nếm qua món này chưa
![]() Hỏi : Thế nào là "Lấy vô trụ làm gốc, vô tướng làm thể, vô niệm làm tông"? Đáp : Trong Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ giải thích :" Vô niệm chẳng phải không có bản niệm, ngoài bản niệm ra không được mống khởi niệm gì khác, mới gọi là vô niệm, chứ chẳng phải tuyệt luôn bản niệm, nếu bản niệm tuyệt là chết." Dù người chết, bản niệm cũng y nguyên không mất, vì đó là bản thể của tự tánh, chẳng đồng như gỗ đá. Nhiều người hiểu lầm cho vô niệm là trăm tư tưởng đều dứt, ấy là saị Ngài Lục Tổ giải thích : Lục căn tiếp xúc lục trần, sanh ra lục thức, không nhiễm không chấp thật tức vô niệm." Hễ thấy cái gì thì chấp cái đó, nghe được cái gì chấp vào cái đó, là có niệm. Thấy như không thấy, nghe như không nghe, chẳng phải là không biết, biết mà không chấp thật, mới là vô niệm. Kỳ thật, vô niệm tức vô tướng, vô tướng tức vô trụ, mặc dù danh từ có ba, sự thật chỉ là một. Ngài Lục Tổ sợ người hiểu lầm, nên đã hai lần giải thích về vô niệm. Trích: Duy Lực Ngữ Lục |
|
khuclunglinh
Super Member Join Date: Aug 2008 Số Điểm: 14684 |
không nhiễm không chấp thật tức vô niệm
À há .. hhhh nhân ái .. có tầm cầu nhân cầu có lợi nhân lợi có dụng nhân dụng có chấp nhân chấp có trước nhân trước có thủ nhân thủ có hộ KHÔNG CHẤP ... thì là ĐEM QUẲNG THÙNG RÁC tất cả tầm cầu, lợi dụng .. thủ hộ .. êhhh . êhhhhhe ehhhheh .. hic hic . êhhheh |
|
khuclunglinh
Super Member Join Date: Aug 2008 Số Điểm: 14684 |
Quote :
ha ha ha .. SAI BÉT .. hehe VÔ TRỤ là NIẾT BÀN .. êhhh Ưng vô sở trụ .. nhi sanh kì tâm .. AI chưa từng VÔ SỞ TRỤ ?? . ehhehhhhhêhhhh .. hic hic . ehhhêh |
![]() |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
|
|
|