![]() |
Quick Language Chooser: |
|
Mr. Boss
Diamond Member Join Date: Jul 2007 Số Điểm: 9569 |
Bao Công có 3 đại đao dùng để xử trảm 3 hạng người xấu.
1. Long Đầu Đao, dùng cho hàng vương tước gia tộc của hoàng đế. 2. Hổ Đầu Đao, dùng cho hàng quý tộc quan quyền. 3. Cẩu Đầu Đao, dùng cho dân thường khố rách áo ôm. Giêsu mà ra trước mặt Bao Công, chót chét chưa hết câu là ăn cây đao #3. Con vua David thuở nào không biết, chứ con nhà thợ mộc mặc khố phạm tội mà bị tó thì được cho cây đao đó. Vậy là ngàn đời con cháu sau này, luôn cả lamthan, khi ra chợ hay vô nhà thờ mà gặp cây dao chặt thịt chó thì cứ mà sì sụp quì xuống khóc lạy amen rối rít. "Đây là dao chặt ch__ tượng trưng cho sự thương khó khổ nạn của Ch__!!!" TL còn đỡ, CG thì không biết gắn thủ cấp của tội nhân lên chỗ nào của cây đao. ![]() |
|
Tâm_ma
Gold Member Join Date: Sep 2010 Số Điểm: 3380 |
Quote :
|
|
Tâm_ma
Gold Member Join Date: Sep 2010 Số Điểm: 3380 |
Một nữ PT Thái Lan khi nhập bùa hai con mắt trông ghê rợn ác độc giống như là ma quỷ. |
|
Tâm_ma
Gold Member Join Date: Sep 2010 Số Điểm: 3380 |
Thấy cũng tội nghiệp cho mấy người bị tên sư PG ma quỷ luyện bùa lấy búa chém vào lưng. May là tên sư khốn kiếp này chưa chém vào đầu. Nếu chém vào đầu thì người ta bị vỡ sọ mà chết ngay tại chỗ. Chúng chỉ chém vào chúng sinh. Chẳng thấy có tên nào để cho chúng sinh chém. ![]() |
|
Tâm_ma
Gold Member Join Date: Sep 2010 Số Điểm: 3380 |
![]() |
|
Tâm_ma
Gold Member Join Date: Sep 2010 Số Điểm: 3380 |
|
|
lamthan
Diamond Member Join Date: Dec 2006 Số Điểm: 9800 |
Quote :
Thế thì cái thày Khúc Lủng Khúc Lỉnh cứ Tấu Tội của ông Diệm với Bao Công xem nào. Gợi ý: ==== - Nuôi dưỡng Phản Tướng và Loạn Thần. - Nâng đỡ Ác Tăng Do bọn này lộng hành mà sinh linh đồ thán, trăm họ lầm than, lòng dân ly tán, đất nước điêu linh do Nội Công Ngoại Kích. Tấu Tội cái coi. Để xem Bao Công Hài Tội làm sao. |
|
lamthan
Diamond Member Join Date: Dec 2006 Số Điểm: 9800 |
Phản Tướng, Loạn Thần, Ác Tăng tất cả từ Điêu Dân mà ra
Thế thì xử tội một người muốn thay đổi tất cả những hạng trên thì nó là làm sao? Bao Công xử làm sao ta? ================= - Tội Không Biết MUA LÒNG các thứ Thối Nát Mạt trên để chúng nó phản cho, chúng nó hại cho, chúng nó phá nát cho, chúng nó giết sạch Anh Hùng cho? |
|
Mr. Boss
Diamond Member Join Date: Jul 2007 Số Điểm: 9569 |
Quote :
Ngô Đình Diệm, dù bịp bợm phiếu bầu nhưng vì đã là tổng thống --> Long Đầu Đao Ngô Đình Nhu, dân xì ke, hoàng tộc miễn cưỡng chó nhảy bàn độc --> Hổ Đầu Đao Trần Lệ Xuân, nhảy loi choi trước cung điện như khỉ vậy chứ thật ra chẳng là gì cả --> Cẩu Đầu Đao Và làm theo lời Chúa thì cũng phải xét luôn lý lịch, nghĩa là trị luôn đàn con. Không chém thì cho xe bò cán. Ở bên Italy thì không còn XE BÒ nên Hoàng Thiên dùng XE BUS!! Lưới trời khó thoát. |
|
wonderboy
Platinum Member Join Date: Mar 2004 Số Điểm: 5704 |
CSVN và PG đều có 1 gốc vô thần, chối bỏ Thiên Chúa mà ra.
Đa số CSVN đều thờ Phật, đi lễ chùa hằng năm, vì họ tin rằng Phật luôn phù trì cho những gì họ đang làm, kể cả ăn cướp, bóc lột, tham nhũng và giết hại người dân, nhất là kẻ nghèo và các tín hữu không phải PG. Tư tưởng PG quả thật rất thích hợp với người CS, vì cả hai cùng mang tiếng vô thần, tuy vậy họ lại có thể thờ rất nhiều thần thánh khác nhau chỉ vì sự mê tín trong đạo giáo dạy họ có thói quen như vậy. Ngoài sự vô thần, họ cũng mang chung bản tính nói dóc, nói quá, nói xạo nói tới độ mà các ngôn ngữ giữa người cs và pt hầu như gần giống nhau, tỉ như: giác ngộ, trí tuệ đỉnh cao, ngọn đuốt sáng ngời, v.v. Tất cả chỉ để tâng bốc cho các hành động gian ác của họ và ngụy tạo với các ngôn ngữ đẹp đẽ, mang tính tuyên truyền. Dĩ nhiên khi ba xạo, nói dóc như thế, người đời trở nên chán ghét, chán CS 1 thì lại chán PG 10, vì PG phải có trách nhiệm nói thật sống thật hơn là nói dóc, sống giả dối như 1 thứ vô thần vô loại thật thụ. Khi nhìn vào những năm trước 1975, PG phô bày sự giả dối, và vô loại y như lũ vt cs 1 cách rõ nét nhất trong lịch sử VN. Suốt bao ngàn năm PG ăn dầm ở dề, lũng đoạn xh VN dưới cái triều đại phong kiến, tưởng đâu là 1 tôn giáo tốt đẹp, giúp ích XH, nhưng nay đả được phô bày ra là 1 thứ ký sinh trùng ăn bám, ăn vạ đầy gian dối cho XH ! Khi nhìn vào các sự kiện PG trước năm 75, ta có thể suy ra trước đó lâu hơn nữa, PG đả là 1 thứ công cụ chính trị có hiệu quả duới các thời vua chúa để cai trị người dân hơn là giúp dân và vì dân. Vì PG mang tính mị dân, chuyên nói dóc, dóc từ trong kinh điển, đả tạo ra cảnh hoang man, không lối thoát trong tâm linh, là cái mà các nhà cầm quyền ích kỷ (phong kiến, và độc tài) sẻ dùng nó để khai thác triệt để hòng kiểm soát mọi sinh hoạt, nhất là tâm lý của người dân 1 cách thành công nhất ! CS cũng vậy, là 1 thứ ích kỷ độc tài, nhìn PG như 1 vũng sình đầy chất béo ngọt để hút, đả đưa PG lên hàng đầu trong các tôn giáo, hòng có thể khai thác các bản tính đặc thù của tôn giáo vũng sình này, như là: ba xạo, mê tín dị đoan, gian ác mà áp đặt lên dân chúng. PG cỗ võ, hay làm thinh cho CS lũng đoạn cũng chỉ vì muốn an nhàn, sung sướng và có lợi riêng cho mình. Chả qua vì PG chỉ toàn thứ gian. Nói cho cùng, PG và CSVN như răng mới môi; PG chết thì CS cũng theo đó mà ngoắc nghẽo, CS chết thì PG trở nên đuối lý, cùng cực, và trở nên bơ vơ nếu như người dân bắt đầy ý thức lại cái gốc của chính mình mà nhìn nhận Thiên Chúa. Như trường hợp tại Nam Hàn, 1 nước thành công vượt bậc, PG như 1 thứ đồ cỗ để ngắm, chứ vô dụng không thể giúp ích gì được nữa, nhất là cho sự phát triễn của đất nước. Sự thật, muốn phát triễn đất nước, phải loại bỏ mọi thứ mê tín dị đoan (bùa chú, ngãi ..v.v) và phải sống thật, nói thật cũng như tôn trọng tự do bình đẳng, và nhất là tin vào cái tốt đẹp tuyệt đối để đi lên. Coi mòi PG khó làm được vì giáo lý mâu thuẫn, không tin vào tuyệt đối, và đầy những mê tín dị đoan của mình ! Hãy nhìn vào Thailand, 1 nước PG, mang tiếng dân chủ, nhưng là 1 nước dậm chân tại chổ, không phát triễn 1 điều gì đặc sắc nhưng lại nổi tiếng về các bùa ngãi bán đầy khắp thế giới cho các pt năm châu ! À quên, Thái có phát triễn 1 món, gọi là "dép lào" rất tiện lợi cho các sư đi khất thực, và thị trường biến đổi giống, tiện cho các sư muốn có cái mã âm tàng trước khi đạt chánh quả như sư phụ Thích Ca ! |
|
khuclunglinh
Super Member Join Date: Aug 2008 Số Điểm: 14641 |
Quote :
CHÚA cũng chúc phúc như thường .. ehhêhh có sao đâu ??? .e ehhêhh -->> AI mà dám hỏi CHÚA sao dám làm như vậy chứ .. ehhêh .e hehhêh ehhehheh .. hic hic . ehhêhh |
|
emmoinho
Platinum Member Join Date: Jul 2010 Số Điểm: 5159 |
Quote :
Khi thì bảo vô thần, khi thì đa thần! Chỉ có con chiên mới có lối lý luận ngưọc ngạo như thế. Cũng như khi bảo Chúa tạo nam nữ để truyền giống, lúc thì bảo đồng trinh cũng mang thai được. Khi thì bảo chết rồi xuống địa ngục, khi thì bảo chết rồi sống lại. Khi thì bảo Chúa thương yêu, khi thì bảo Chúa giết hết trẻ con để trừng trị. Khi thì bảo cha cố có thần khí Chúa, khi thì bảo đó là quỷ nhập vào để loạn dâm. Nói xuôi cũng được nói ngược cũng xong. Đúng là lối lý luận của con chiên! ![]() |
|
wonderboy
Platinum Member Join Date: Mar 2004 Số Điểm: 5704 |
Originally Posted by Mr. Boss
Bao Công có 3 đại đao dùng để xử trảm 3 hạng người xấu. 1. Long Đầu Đao, dùng cho hàng vương tước gia tộc của hoàng đế. 2. Hổ Đầu Đao, dùng cho hàng quý tộc quan quyền. 3. Cẩu Đầu Đao, dùng cho dân thường khố rách áo ôm. Giêsu mà ra trước mặt Bao Công, chót chét chưa hết câu là ăn cây đao #3. Con vua David thuở nào không biết, chứ con nhà thợ mộc mặc khố phạm tội mà bị tó thì được cho cây đao đó. Vậy là ngàn đời con cháu sau này, luôn cả lamthan, khi ra chợ hay vô nhà thờ mà gặp cây dao chặt thịt chó thì cứ mà sì sụp quì xuống khóc lạy amen rối rít. "Đây là dao chặt ch__ tượng trưng cho sự thương khó khổ nạn của Ch__!!!" TL còn đỡ, CG thì không biết gắn thủ cấp của tội nhân lên chỗ nào của cây đao. Quote :
Nói như thế để chỉ cái ngu của em bò nó để biết giữa dao chém chó, và cẩu đầu đao thế nào. Dao chém chó nếu theo ba ghe thì có thể là "trảm cẩu đao", nó khác với cái gọi là "cẩu đầu đao", hoặc đao hình đầu chó. Sự phân biệt đơn giản về đao mà cái đầu bò của em không nhận ra thì làm sao có thể nhận ra 1 cái tư duy sâu xa hơn nữa, đó là tư duy ba ghe đầy tính phân biệt giai cấp hũ lậu. Rõ ràng là ba ghe tâng bốc cái ông Bao Công thanh minh, và cả đám đầu bò đầu chó vt, pt cũng mê ổng luôn lại không nhận ra cái thanh minh, công bằng của BC là thứ hàng dỏm trá hình trong cái dáng ngoài đẹp đẽ ! Đao mà cũng có thể phân chia thành các giai cấp khác nhau, và tệ hơn nữa coi con dân là thứ chó má để cái đao xử họ có dáng hình đầu chó trên đó ! Dĩ nhiên cái tư duy đầy tính phân biệt gia cấp ngu xuẩn này chỉ có trong các óc bò vô thần, pt như em bò nhà ta thôi. Với những hạng người như thế, XH làm gì có thể tiến tới 1 nền văn minh khá hơn ? Thế mà chúng nhai nhãi cái mồm khoe óc bò trí tuệ đỉnh cao, ca ngợi chủ nghĩa vô thần vô loại của chúng sẽ mang lợi ích cho XH ! Đầu cẩu đao thành đao chém chó ! Ngu gì mà ngu dữ ! |
|
Mr. Boss
Diamond Member Join Date: Jul 2007 Số Điểm: 9569 |
Quote :
Đã phân biệt ra 3 giai cấp để thí đao cho tương xứng, thì đao đó là dùng để chém con vật đó chứ có chi đâu mà ráng cãi. Vương thân = LONG Quan tướng = HỔ Thường dân = CẨU Để Mr. Boss giải thích về LONG ĐAO so với HỔ ĐAO, rồi thì CẨU cũng y như vậy. Các vương thân hoàng thích trong giòng họ nhà vua như chú thím anh chị em ruột hay họ, là các hoàng thúc hoàng biểu huynh tỷ đệ và các công chúa quận chúa thì được cho là giòng dõi long thân, là các con rồng. Khi các kẻ đó phạm tội, thì phải dùng dao chém rồng, để chém các con rồng phạm tội đó. Còn như các đại thần quan tướng trong triều đình thì được xem ngang hàng những con mãnh hổ. Khi xử chém họ thì đó là chém những con cọp! Với 2 con dao trụi lủi giống nhau, thì biết dùng con nào để chém rồng, và dùng con nào để chém cọp đây? Nên phải phân biệt bằng cách điêu khắc vào cái chuôi hình đầu con rồng và hình đầu con cọp để thấy khác nhau. Và từ đó mới có tên gọi là LONG ĐẦU ĐAO và HỔ ĐẦU ĐAO (Lùng Thầu Tú và Phủ Thầu Tú), thay vì gọi là dao chặt rồng và dao chặt cọp. Thì CẨU ĐẦU ĐAO là chiếc đao có khắc hình đầu con chó, chính xác là dùng để --> CHÉM CHÓ! Chỉ có vậy mà thôi, hiểu chưa chiên ngu? Và hễ khi nói đến CẨU, thì chém con ch__, chém con ch__, hay chém Ch__ cũng đều phải dùng CẨU ĐẦU ĐAO. Vì cả bầy các em chưa có ai được dịp nào phong lên làm LONG hay HỔ bao giờ cả. Chiên mà. Chiên là chien đó. Bộ phải gọi là Chiên Đầu Đao mới chịu hay sao? Tóm lại là Giêsu mà gặp Bao Công là a lê hấp, chui vô Cẩu Đầu Đao. Mai sau con cháu đệ tử Giêsu mà gặp cây dao chặt thịt chó thì phải quỳ xuống lạy --> THÁNH ĐAO! ![]() Chiên CG thì dán luôn ngài Giêsu lên lưỡi dao. Dán cái đầu đủ rồi, khỏi đóng khố đóng đinh gì ráo. |
|
emmoinho
Platinum Member Join Date: Jul 2010 Số Điểm: 5159 |
![]() |
|
khuclunglinh
Super Member Join Date: Aug 2008 Số Điểm: 14641 |
Quote :
Ơ hay quá .. CHÔM CHỈA GIỰT .. ehhêh . ehhêhhêhhhehhe . hic hic . êhhhê |
|
lamthan
Diamond Member Join Date: Dec 2006 Số Điểm: 9800 |
Quote :
Điêu Dân to gan. Được cho phép Tấu Tội thì không làm, lại quay ra Gõ Mõ Lảng mí nhau à? Nói ra cho mọi người xem cái Đạo Lý nó là làm sao. =================================== Nuôi dưỡng Phản Tướng, đề bạt Gian Thần, phát triển Ác Tăng, chứa chấp Điêu Dân. Tần Thuỷ Hoàng? --- Ông ta nhận vào Bảo Giang Môn có tới 1 triệu dân, trong số này Điêu Dân, tức là Con _Ật Chính Quy và Tha Xu có thể chiếm tới 300 ngàn. Cho ăn cho ở mà chẳng đòi hỏi gì cả. Thứ này cho ăn thì cắn tay. Nói Ghe Ngọng là Vong Ân Phụ Nghĩa. Thứ Điêu Dân này đi tới đâu thì cũng vẫn thế. Gần đây nghe nói thứ Điêu Dân này bị cái thày con buôn kia nó lừa cho một quả ê mặt mà vẫn chẳng biết. Cái thày này cứ dùng những chữ nghe là hách xì xằng như là 'Niềm Kiêu Hãnh Địa Cực', 'Hoà Thùng Vũ Trụ' rồi chơi thêm cái kiểu của Sấm Trạng Quỳnh: 'Tổ Cha Đứa nào nói'. Thế là hốt khẳm. Cái thày con buôn này thâu tiền cho mướn tượng, gọi rất le là Tôn Tượng và bán ngọc vụn đáng chỉ $10, $15 đầy trên mạng với giá le lưỡi $100. Ấy thế mà các cái Con _Ật nước nọ cứ xếp hàng dài thoòng lại còn mắt lấm la mày lấm lét sợ bị mua hết nữa chứ. Khỏi nói thì Con _Ật đi xem tượng, gọi là đi Chiêm Bái, cứ lũ lũ lượt lượt như là đi trẩy hội ngày xuân. 'Tổ Cha đứa nào nói'. Bị bể ra chỉ vì ham lợi to hơn khiến cái thày nọ ở _hùa nọ bèn mua ngọc vụn ở ngoài để bán kèm kiếm thêm sau khi ký hợp đồng và đặt cọc tiền để mang _Ật _Ọc Hoà Thùng Vũ Trụ về _hùa mà thâu lợi sau khi trừ tiến mướn tượng và tiền báo cô nuôi cơm nuôi ở cái phái đoàn của thày con buôn kia do bán ngọc vụn, cúng dàng cúng dứng, cầu siêu cầu siếc, bán bùa bán ngải, xin xăm cầu phước, giải sao giải hạn, và thâu thuế các gánh hàng rong (1) rồi. Sao qua mắt nổi hạng con buôn, thế là nó đã lấy tiền đặt cọc rồi mà còn huỷ hợp đồng không cho _Ật _Ọc Hoà Thùng Vũ Trụ tới nữa. Thế là dại cả hai. Thày nọ đã dại cái thày con buôn lại càng thêm dại vì bể ra thì còn làm ăn được gì? Nó lừa gạt được Con _Ật nước nọ chứ nó lừa được ai, cho dù cũng là Con _Ật nhưng ở nước khác. Bể ra Ê Mặt cả đống mí nhau. ==================== === _Ật _Ọc Hoà Thùng Vũ Trụ đeo Mặt Nạ. Nói nghĩa đen. === (1) gánh hàng rong: được dựng xạp lên nên gọi là Gian Hàng xong việc thì rỡ ra, hình thức giống như là chợ phiên. thâu thuế: gọi vậy cho nó xuôi câu chuyện mà thôi, chứ thực ra thì thâu tiền chỗ trước, gọi là tiền mướn chỗ, rồi lời lãi các gánh hàng rong lời ăn lỗ chịu. Chứ thâu thuế thì phải là có lời mới thâu phần trăm. Trong cái vụ thâu thuế chợ này thì Bể Ra câu chuyện nó cũng buồn cười. Nhà _hùa chơi cao chiêu, tính là hớt tay trên. Cho bạn hàng rong bán đồ ăn mà KHÔNG CHO BÁN NƯỚC UỐNG. Nước uống thì phải mua ở Gian Hàng của nhà _hùa. Hốt hết. 1 Vốn 10 lời mà chẳng tốn công nấu nướng. Cao chiêu. Phải chăng nào? Bạn hàng rong tức lắm vì cái lời là nhờ bán nước uống là phần lớn, khách hàng cũng tức lây theo vì phải đi bộ xa sau khi ăn mới mua được nước mà uống. Y theo cái kiểu của Trạng Quỳnh cho Ỉ_ cấm Đái. Mựu thâm thì hoạ càng thâm. Chúng tức chúng mới xì ra. Ê Mặt cả đống mí nhau. Last edited by lamthan; 04-27-2012 at 02:54 AM.. |
|
khuclunglinh
Super Member Join Date: Aug 2008 Số Điểm: 14641 |
Ừa phải .. ehhe e
ĐIÊU DÂN TO GAN .. ehheh chúng bay sao gạt được ÔNG LẦM ?? chết với ĐAO nào cũng làm THÁNH LẦM .e. hehhe . ehhêhh eehhehheh . hic hic . ehhêh |
|
saint ola
Gold Member Join Date: Oct 2007 Số Điểm: 3579 |
Quote :
Bản chất của con người như thế nào? Tại sao gọi là trái nghich? |
|
Tâm_ma
Gold Member Join Date: Sep 2010 Số Điểm: 3380 |
Quote :
Dân Việt chúng đã bị mất trí rồi hay sao vậy ? CS tụi tao là thứ gì chỉ cần nhìn vào hành động là thấy ngay. Tàn phá quê hương, sát hại đồng bào, côn đồ cướp bóc, hà hiếp đánh đập dân lành. Thế mà đã qua cả hơn 75 năm trường cho đến ngày hôm nay. Chúng vẫn còn ngu ngơ ca ngợi đám phá nước hại dân côn đồ cướp bóc tụi tao là anh hùng dân tộc. Còn cầu cho CS được sống lâu thế mới là lạ. Vậy mới nói dân này tụi nó ngu si và vô minh lắm. |
![]() |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
|
|
|