VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > TÔN GIÁO > Tìm Hiểu Tôn Giáo

Reply
 
Thread Tools Display Modes
chanhphap84
Loyal Member
Join Date: Sep 2008
Số Điểm: 1549
Old 04-29-2012 , 06:06 AM     chanhphap84 est dconnect  search   Quote  
Quote :
by GS001 :

NIẾT BÀN chỉ là sự "DIỆT TẬN KHỔ ĐAU".

Đó chính là "DIỆT ĐẾ", chân lý về sự diệt khổ, chân lý thứ 3 của TỨ DIỆU ĐẾ.
Cho nên hễ ai đã DIỆT TẬN được khổ đau thì vị đó đã đạt NIẾT BÀN.[/CENTER]

Mà KHỔ ĐAU chỉ hoàn toàn được diệt tận khi đã chứng ngộ và hoàn toàn sống đúng với SỰ THẬT VÔ NGÃ, coi tất cả SẮC, THỌ, TƯỞNG, HÀNH, THỨC chẳng phải của mình, chẳng phải là mình. Mỗi khi KHỔ đã không còn là của mình thì còn gì nữa mà còn khổ? Dầu nó có cũng như không! Đó mới là sự áp dụng hữu ích nhất của TRÍ BÁT NHÃ: "SẮC tức thị KHÔNG, THỌ TƯỞNG HÀNH THỨC cũng đều như vậy". Tôi xin lặp lại:

NIẾT BÀN chỉ là sự DIỆT TẬN KHỔ ĐAU, thế thôi!
Thiện tai .....Thiện tai .....

Quả đúng là người trí và đang giác ngộ . Tui có đặt câu hỏi này với nhiều Thầy . Nhưng chỉ nghe đáp là cầu sanh vãng lai Tây phương mà quý Thầy nghĩ là Niết Bàn .

Không phải vào chùa , mang áo cà sa , danh chức võng lọng mới ngộ . Những người thông minh như GS vẫn giác ngộ như thường .
chanhphap84
Loyal Member
Join Date: Sep 2008
Số Điểm: 1549
Old 04-29-2012 , 08:27 AM     chanhphap84 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Thì GS001 đã trả lời với 4 lý do rồi:


Quote :
Originally Posted by GS001

PHẬT dạy ăn ngày một bửa và ăn đúng giờ vì nhiều lý do thực tế:

1) Bớt thì giờ ăn uống, sửa soạn cho sự ăn uống và dọn dẹp sau khi ăn uống. Như vậy là chư tăng có thêm nhiều thì giờ để tu, để tham thiền hoặc học hành kinh điển, và Phật tử cũng đở mất thì giờ sửa soạn để cúng dường chư tăng.

2) Ăn đúng giờ để dễ bề cúng dường cho Phật tử. Ngày xưa chư tăng đi khất thực để nhận thức ăn. Nếu giờ nào cũng đi thì Phật tử biết giờ nào mà sẵn sàng thức ăn để cúng? Không lẽ ngồi chờ nguyên ngày à?

3) Ăn nhiều thì dễ bị ĐÓI. Vì ăn tạo ra THIỆT THỨC, THÂN THỨC đòi hỏi sự ăn uống. Càng ăn nhiều thì càng có thêm sự đòi hỏi của thân của lưỡi để ăn nhiều hơn. Đó là sự ràng buộc, đó là sự mất giải thoát.

4) Người tu hành ăn để sống, sống để tu hành. Ăn một ngày một bửa là quá đủ để đủ sống rồi. Không thể chết vì ăn một ngày một bửa. Nhiều người do đã ăn quen một ngày 3 bửa nên đã bị cái THÂN THỨC đòi hỏi sự ăn uống. Do đó mới thấy khó chịu với sự ăn một bửa rồi tìm cách chê bai hay chống đối, bảo vệ sự ăn 3 bửa của mình.

Thì GS001 đã trả lời với 4 lý do rồi ...... Rồi tức là chưa rồi . Vì không đạt đến thông lý . Kẽ hèn vô minh này vẫn chưa đồng ý như thế . Không lẽ một bậc thiện trí thức như Đức Phật lại có những suy nghĩ , lý luận bình thường như thế gian này sao ? Tui nghĩ : Mỗi lời khuyên , mỗi giới luật của Ngài đều mang một giáo lý cao siêu mà Ngài đã chọn . Có lẽ căn cơ chúng sanh còn thấp kém chăng ? Còn chuyện bớt thì giờ ăn uống, sửa soạn cho sự ăn uống và dọn dẹp sau khi ăn uống đã có phật tử bao 19 lô .

Tui vẫn còn hỏi :

"Vì sao Đức Phật chỉ ăn ngày một bửa ?"

GS và qúy cao nhơn chỉ cho tui vài ý giải đáp mới đi nào ( dẫn vào kinh điển chữ Hán , Pali tui không hiểu đâu ).
Xin cám ơn .

Kẻ vô minh , đần độn .
khuclunglinh
Super Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 14736
Old 04-29-2012 , 08:37 AM     khuclunglinh est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by chanhphap84
Thiện tai .....Thiện tai .....

Quả đúng là người trí và đang giác ngộ . Tui có đặt câu hỏi này với nhiều Thầy . Nhưng chỉ nghe đáp là cầu sanh vãng lai Tây phương mà quý Thầy nghĩ là Niết Bàn .

Không phải vào chùa , mang áo cà sa , danh chức võng lọng mới ngộ . Những người thông minh như GS vẫn giác ngộ như thường .

có lẽ ... phải làm tới luôn .. ehheh

DIỆT ĐẾ vốn đã TẬN DIỆT KHỔ ĐAU rùi ..

còn ĐẠO ĐẾ --->> xách đem quẳng vì thiệt là DƯ THỪA quá .. ehheh


ông PHẬT nhiều khi cũng nói thêm thắt tí cho hùng hồn .. ehhêhh

. êhhhêh

ehhehheh .. hic hic . êhhhehhe
kien-tanh
Loyal Member
Join Date: Jan 2005
Số Điểm: 1016
Old 04-29-2012 , 11:45 AM     kien-tanh est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by chanhphap84
Đại Thừa gán cho Phật dạy " Ăn nhiều không tốt , ăn ít cũng không được " .Việc ăn uống như thế nào không quan trọng tùy theo mỗi hệ phái mà việc biết tiết độ trong ăn uống mới là quan trọng. Nếu thế tại sao bước đầu tu tập theo phái "khổ hạnh " chỉ ăn ngày một hột mè , đã 6 năm mà Như Lai từ bỏ .Thế thì Ngài phải chấp nhận ăn nhiều như Đại Thừa quảng bá ngày nay mới đúng , phải không các bạn ?

Điều này vẫn chưa đáp ứng được câu hỏi của tôi .Vì nó không có một lập luận ĐÚNG và ý nghĩa đưa đến nguyên do vì sao Phật dạy nên ăn ngày một bửa .
-Về hỏi lại sư Thông Lạc chắc có câu trả lời, Còn ở những nơi này hầu hết các Phật tử theo Phật giáo Đại Thừa,nên họ không để ý ăn mấy bữa. Trọng tâm Phật giáo Đại Thừa không phải ở thân mà là đi thẳng vào tâm tánh.
Dùng giới(đoạn ác)diệt tham
Dùng định(tu thiện)diệt sân
Dùng tuệ(độ sinh)diệt si.
Tham sân si hết tức vượt tam giới.
-Nhìn tượng chư vị Alahán thì thân thể giầy ốm trán thì nhăn nheo,còn tượng chư vị Bồ-Tát thì mập mạp trang sức đầy người để thấy Phật giáo Đại thừa không quan trọng ở bên ngoai mà quan trọng ở bên trong.
kien-tanh
Loyal Member
Join Date: Jan 2005
Số Điểm: 1016
Old 04-29-2012 , 11:54 AM     kien-tanh est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh
híc ... Ngài Huyền Giác dùng chữ "VÔ MINH" cũng như là HOA SEN ... chứ không phải LỬA


còn GS2001 lại nhìn chữ "VÔ MINH" chính là LỬA .. ehhêhh

nên thật ra, thắng bại đã định rõ rùi:

1 người ở trong TAM GIỚI .. nhìn 1 KẺ NGOÀI TAM GIỚI .e hehhêh

Xuân đến trăm hoa nở

Xuân đi .. trăm hoa tàn

chớ để xuân tàn ... hoa lạc tận

đầu đình đêm trước một nhành mai .. hehehe
.. ehhehehe


. ehhêhhhe

ehhehheh .. hic hic . ehhêhhhe
-Kẻ còn Phân biệt, danh, tướng
mà bạn đem những lời này khác nào đem viên ngọc cho đứa trẻ,đem bản nhạc hay gẫy cho người điếc nghe.
khuclunglinh
Super Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 14736
Old 04-29-2012 , 12:24 PM     khuclunglinh est actuellement connect  search   Quote  
Dạ đúng ... ehhêhh

có 1 điều chắc chắn là TRĂNG TRONG GIẾNG khác hẳn với TRĂNG ở trên trời .. ehhêhh

-->> vì Trăng ở trong giếng làm bằng NƯỚC .. mong manh, tạm bợ như chính là LÀN NƯỚC vậy ... ehhehheh


có lẽ vì vậy mà CHƯ PHẬT TỔ TÀU đều nhắn nhủ .. chỉ một câu: KHÉO HỘ NIỆM .e ehhêhh

. ehhehhêhh

ehhehhêhh .. hic hic . ehhêhhhe
khuclunglinh
Super Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 14736
Old 04-29-2012 , 12:44 PM     khuclunglinh est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by kien-tanh
Trọng tâm Phật giáo Đại Thừa không phải ở thân mà là đi thẳng vào tâm tánh.


Dùng giới(đoạn ác)diệt tham


Dùng định(tu thiện)diệt sân

Dùng tuệ(độ sinh)diệt si.

Tham sân si hết tức vượt tam giới.

đoạn này CHÔM CHỈA GIỰT . ehhehhe

tất cả thế gian

sống, chết nối nhau

sống theo đường thuận

chết theo đường khác

khi vừa mệnh chung

chưa dứt hơi ấm (ấm tức là -->> si )

thiện ác 1 đời

đồng thời hiện ra (sân là bất thiện .. ehhehhe)

cái thuận của sống (tham vốn là ác)

cái nghịch của chết

hai luồng tập khí

xen kẽ lẫn nhau - Thủ Lăng Nghiêm



. ehhehêhh

ehhehhêhh .. hic hic . ehhehhe
GS001
Diamond Member
Join Date: Jun 2004
Số Điểm: 9713
Old 04-29-2012 , 04:24 PM     GS001 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by chanhphap84

Tui vẫn còn hỏi :

"Vì sao Đức Phật chỉ ăn ngày một bửa ?"

GS và qúy cao nhơn chỉ cho tui vài ý giải đáp mới đi nào.
Nếu tôi đoán không lầm thì đạo hữu đã có câu trả lời mà đạo hữu cho rằng hữu lý hơn. Như vậy sao không đem chia xẻ với bà con, kể cả tôi nữa. Nếu hay tôi sẽ sẵn sàng vỗ tay và ủng hộ đạo hữu.
GS001
Diamond Member
Join Date: Jun 2004
Số Điểm: 9713
Old 04-29-2012 , 04:29 PM     GS001 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh

DIỆT ĐẾ vốn đã TẬN DIỆT KHỔ ĐAU rùi ..

còn ĐẠO ĐẾ --->> xách đem quẳng vì thiệt là DƯ THỪA quá .. ehheh


ông PHẬT nhiều khi cũng nói thêm thắt tí cho hùng hồn
KLL phát ngôn bậy bạ như vậy mà không sợ tạo KHẨU NGHIỆP và Ý NGHIỆP sâu dày đi vào sự SI MÊ sao?

DIỆT ĐẾ là chân lý (sự thật) về NIẾT BÀN. Còn ĐẠO ĐẾ là chân lý về con đường đi đến NIẾT BÀN. Đó chính là giáo pháp giúp chúng sanh ra khỏi VÔ MINH ra khỏi KHỔ ĐAU. Thế mà dám bảo là đáng vứt bỏ à? Nói như vậy khác gì hô hào xóa bỏ ĐẠO PHẬT cho rồi?
nguyen41
Gold Member
Join Date: May 2007
Số Điểm: 2780
Old 04-29-2012 , 09:27 PM     nguyen41 est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by chanhphap84
.. chanhphap84
Tôi có một câu hỏi :

1-Vì sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ ăn ngày một bửa trước giờ ngọ ( 12 giờ) .
bản thân mình dùng "NGỌ" thì ko sao......nhưng lại bắt bẻ là:

Quote :
Riêng bạn dùng giờ Tý , giờ Ngọ , v.v.... thì đúng là chữ của Trung Hoa . Làm gì ngày xưa Ấn Độ dùng đến loại giờ này
chuyện chữ của tra hung hay tra hùng gì thì mắc mớ gì tới lão khùng ta......??? dù ngày nay có chữ tý ngọ nhưng ân độ cũng đâu có dùng chữ ngọ tý đâu.......ko lẽ ngày nay ấn độ khi nói 12 giờ chưa là dùng chữ NGỌ hả.....vậy ấn độ đã thành china hết rùi hả.....???

ấy thề mà khi lão khùng này vặn hỏi thì lại cháo trở nói là:

Quote :
.... thì chẳng qua " nhập gia tùy tục " . Không lẽ nói với người Mỹ mà không xài tiếng Ăng-lê làm sao họ hiểu . Tui cũng phải hỏi theo tiếng Tàu mà người Việt hay dùng đó mà . Không sao đâu .......
ko sao thì sao cái mõm chó mi bắt bẻ ta hả.....??? chắc lại hỏi sao ta hỗn chửi mi là mõm chó chứ gì.......???
nguyen41
Gold Member
Join Date: May 2007
Số Điểm: 2780
Old 04-29-2012 , 09:37 PM     nguyen41 est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by chanhphap84
Tui không dám bịa đâu . Tui đã đến nhiều chùa và đã từng được các thầy trả lời như thế mà không dám nêu tên quý thầy . Tui cam đoan không vọng ngôn và lấy cái đầu ra minh chứng . Nói sai " chém đầu " .

Bạn đưc không xem GS001 trả lời sao ?

3) Ăn nhiều thì dễ bị ĐÓI. Vì ăn tạo ra THIỆT THỨC, THÂN THỨC đòi hỏi sự ăn uống. Càng ăn nhiều thì càng có thêm sự đòi hỏi của thân của lưỡi để ăn nhiều hơn. Đó là sự ràng buộc, đó là sự mất giải thoát.

Vấn nạn không cần biết . Có Phật tử , chính phủ lo rồi . Xin lỗi nha .
sì dù mi có hỏi và dù có cả tỷ người như vậy thì mắc gì tới ai.....cái chính là mi nói ăn cho nhiều thì tiêu hoá nhiều và có sức......trong khi đó có vô số kẻ vì ham ăn tham uống mà béo phì tới ko ngồi và chẳng còn đi đứng nổi thì sao gọi là có sức tu tập.....??? cho nên ta hỏi mi có biết ngày nay bệnh béo phì của cái đám người tây phương là một thực tại đau lòng ko......???

mi lại trả lời kiểu con dòi:
Quote :
Vấn nạn không cần biết . Có Phật tử , chính phủ lo rồi . Xin lỗi nha .
vậy thì mi đừng hỏi nữa mi cứ tin là ai cũng trả lời như mi....Vấn đề hả??? không cần biết vì mi muốn biết thì đi hỏi chính phủ đi xin lỗi nha đồ âm chì.
khuclunglinh
Super Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 14736
Old 04-29-2012 , 10:32 PM     khuclunglinh est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by GS001
KLL phát ngôn bậy bạ như vậy mà không sợ tạo KHẨU NGHIỆP và Ý NGHIỆP sâu dày đi vào sự SI MÊ sao?

DIỆT ĐẾ là chân lý (sự thật) về NIẾT BÀN. Còn ĐẠO ĐẾ là chân lý về con đường đi đến NIẾT BÀN. Đó chính là giáo pháp giúp chúng sanh ra khỏi VÔ MINH ra khỏi KHỔ ĐAU. Thế mà dám bảo là đáng vứt bỏ à? Nói như vậy khác gì hô hào xóa bỏ ĐẠO PHẬT cho rồi?

ĐI ĐÂU ?? .. .

Bộ tưởng tới NIẾT BÀN rùi còn đi nữa sao ??


.. ehhehheh

ehhehheh .. hic hic . ehhehheh
khuclunglinh
Super Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 14736
Old 04-30-2012 , 12:16 AM     khuclunglinh est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by nguyen41
bản thân mình dùng "NGỌ" thì ko sao......nhưng lại bắt bẻ là:



chuyện chữ của tra hung hay tra hùng gì thì mắc mớ gì tới lão khùng ta......??? dù ngày nay có chữ tý ngọ nhưng ân độ cũng đâu có dùng chữ ngọ tý đâu.......ko lẽ ngày nay ấn độ khi nói 12 giờ chưa là dùng chữ NGỌ hả.....vậy ấn độ đã thành china hết rùi hả.....???

ấy thề mà khi lão khùng này vặn hỏi thì lại cháo trở nói là:



ko sao thì sao cái mõm chó mi bắt bẻ ta hả.....??? chắc lại hỏi sao ta hỗn chửi mi là mõm chó chứ gì.......???

Thiện Mông (ehehhe): theo lời ĐẠI SƯ nói .. bùn mà cũng có thể xài được sao ??

Đạt Ma Tổ Sư (ehhehe): Bùn mà cũng xài được cũng là bùn tốt


NGỌ mà phải xài được .. mới là NGỰA TỐT . ehhêh

. ehhehheh

ehhehhêh .. hic hic . ehhehheh
GS001
Diamond Member
Join Date: Jun 2004
Số Điểm: 9713
Old 04-30-2012 , 12:59 AM     GS001 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh

ĐI ĐÂU ?? .. .

Bộ tưởng tới NIẾT BÀN rùi còn đi nữa sao??
KLL chưa nắm vững vấn đề TỨ DIỆU ĐẾ mà cứ phát ngôn lung tung.

DIỆT ĐẾ chỉ mới diễn tả về cảnh giơi NIẾT BÀN chứ chưa bàn đến con đường đến đó. Ví dụ tới đó thấy SẮC tức thị KHÔNG, KHÔNG tức thị SẮC, ....Không KHỔ, TẬP, DIỆT, ĐẠO (vì tất cả đã là VÔ NGÃ)

ĐẠO ĐẾ mới là giáo pháp chỉ dẫn cách đi đến NIẾT BÀN. Nếu không có ĐẠO ĐẾ thì làm sao chúng sanh biết cách đến đó?
khuclunglinh
Super Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 14736
Old 04-30-2012 , 01:13 AM     khuclunglinh est actuellement connect  search   Quote  
À há .. TỨ DIỆU ĐẾ hỏng phải là 1 VẬT .. sao mà nắm được ??? (ehehehehe)

DIỆT ĐẾ cũng hỏng phải là 1 VẬT luôn ... sao mà nắm được ?? (ehehehehe)


còn ĐẠO ĐẾ thì lại là có 1 NGƯỜI ĐI CON ĐƯỜNG đó .. ehhêh

sao mà nắm được ???

sao mà nắm được ???

sao mà nắm được ???

sao mà nắm được ???

sao mà nắm được ???


. ehhehheh

ehhehheh .. hic hic .... ehhehheh
GS001
Diamond Member
Join Date: Jun 2004
Số Điểm: 9713
Old 04-30-2012 , 01:48 AM     GS001 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh

À há .. TỨ DIỆU ĐẾ hỏng phải là 1 VẬT .. sao mà nắm được ???
THẤY RÕ là nắm được. THẤY RÕ con đường là nắm được con đường. Mà THẤY RÕ thì có gì mà TRÍ TUỆ không thấy được? Miễn đừng để NGHIỆP THỨC mà mình đã bị ô nhiễm ngăn che TRÍ TUỆ là được.

Tức phải open mind trong khi trao đổi, phải tôn trọng SỰ THẬT, đừng cố bảo vệ một cách phi lý, những gì mà mình đã bị ô nhiễm. Ví dụ nếu GS001 chê các ông tổ TÀU mà có lý sự có minh chứng sự thật đàng hoàng thì nên sẵn sàng chấp nhận, đừng cố cải cho bằng được.

Nên nhớ mỗi lần mình chống đối SỰ THẬT để bảo vệ THAM ÁI, là mỗi lần mình càng đi xa CHÂN LÝ và đi sâu vào NGHIỆP THỨC mà mình đã bị cột buộc. Như vậy về sau còn khó thấy rõ chân lý hơn nữa. Rồi cứ thế mà càng ngày càng đi sâu vào trong NGHIỆP THỨC và bị NGHIỆP THỨC che kín càng lúc càng sâu dày.

Last edited by GS001; 04-30-2012 at 01:58 AM..
khuclunglinh
Super Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 14736
Old 04-30-2012 , 02:14 AM     khuclunglinh est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by GS001
THẤY RÕ là nắm được.
okay ... ông nói đó nghen .. ehheh

- Cái tô

- Cái nồi

- Cái vung ..

- Cái lúc lắc ..

CHỌN ĐI ... DIỆT ĐẾ là cái gì mà NẮM ĐƯỢC ??

. ehhehheh

ehhehhêh .. hic hic . ehhêhhhe
nhathua
Platinum Member
Join Date: Nov 2007
Số Điểm: 4036
Old 04-30-2012 , 02:22 AM     nhathua est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by GS001
THẤY RÕ là nắm được. THẤY RÕ con đường là nắm được con đường. Mà THẤY RÕ thì có gì mà TRÍ TUỆ không thấy được? Miễn đừng để NGHIỆP THỨC mà mình đã bị ô nhiễm ngăn che TRÍ TUỆ là được.

Tức phải open mind trong khi trao đổi, phải tôn trọng SỰ THẬT, đừng cố bảo vệ một cách phi lý, những gì mà mình đã bị ô nhiễm. Ví dụ nếu GS001 chê các ông tổ TÀU mà có lý sự có minh chứng sự thật đàng hoàng thì nên sẵn sàng chấp nhận, đừng cố cải cho bằng được.

Nên nhớ mỗi lần mình chống đối SỰ THẬT để bảo vệ THAM ÁI, là mỗi lần mình càng đi xa CHÂN LÝ và đi sâu vào NGHIỆP THỨC mà mình đã bị cột buộc. Như vậy về sau còn khó thấy rõ chân lý hơn nữa. Rồi cứ thế mà càng ngày càng đi sâu vào trong NGHIỆP THỨC và bị NGHIỆP THỨC che kín càng lúc càng sâu dày.
Nhất thiết duy tâm tạo

Kinh Hoa Nghiêm: “Nhược nhơn dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh,
nhất thiết duy tâm tạo”.

Do tâm sanh, nên các pháp mới sanh. Do các pháp sanh, cho nên tâm mới sanh."

Một trong những điểm cốt tủy của đạo Phật
chanhphap84
Loyal Member
Join Date: Sep 2008
Số Điểm: 1549
Old 04-30-2012 , 02:49 AM     chanhphap84 est dconnect  search   Quote  
Quote :
khuclunglinh:

có lẽ ... phải làm tới luôn .. ehheh

DIỆT ĐẾ vốn đã TẬN DIỆT KHỔ ĐAU rùi ..

còn ĐẠO ĐẾ --->> xách đem quẳng vì thiệt là DƯ THỪA quá .. ehheh

ông PHẬT nhiều khi cũng nói thêm thắt tí cho hùng hồn .. ehhêhh

. êhhhêh
Ông bạn này lúc nào cũng cười eheheheee sau mỗi lời nói . Chứng tỏ bạn đã ngộ đạo rồi . Ngộ về cái TÂM bình thản , an lạc và không chấp trước . Lành thay ....lành thay ......

-Phật nào mà lại nói thêm thắt nhỉ ??????
chanhphap84
Loyal Member
Join Date: Sep 2008
Số Điểm: 1549
Old 04-30-2012 , 02:54 AM     chanhphap84 est dconnect  search   Quote  
Quote :
kien-tanh:

-Về hỏi lại sư Thông Lạc chắc có câu trả lời, Còn ở những nơi này hầu hết các Phật tử theo Phật giáo Đại Thừa,nên họ không để ý ăn mấy bữa. Trọng tâm Phật giáo Đại Thừa không phải ở thân mà là đi thẳng vào tâm tánh.
Dùng giới(đoạn ác)diệt tham
Dùng định(tu thiện)diệt sân
Dùng tuệ(độ sinh)diệt si.
Tham sân si hết tức vượt tam giới.
-Nhìn tượng chư vị Alahán thì thân thể giầy ốm trán thì nhăn nheo,còn tượng chư vị Bồ-Tát thì mập mạp trang sức đầy người để thấy Phật giáo Đại thừa không quan trọng ở bên ngoai mà quan trọng ở bên trong.

Bạn cho cái link hay email sư Thông Lạc tui mới hỏi được chứ .


Trọng tâm Phật giáo Đại Thừa không phải ở thân mà là đi thẳng vào tâm tánh.Bạn không đọc nguyen41 là do ăn quá nên sanh bệnh mập béo phì . Mập quá đi không nổi lại bị hight Blood thì chết khi nào không hay lấy đâu dùng TÂM mà diệt tham-diệt sân-diệt si ........kể cả diệt dục .
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 10:28 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.