VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > TÔN GIÁO > Tìm Hiểu Tôn Giáo

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Tâm_ma
Gold Member
Join Date: Sep 2010
Số Điểm: 3416
Old 06-20-2012 , 04:29 PM     Tâm_ma est actuellement connect  search   Quote  
HỘI ĐỒNG ÂU CHÂU
Nghị Viện

Quốc tế cần lên án những tội ác của các chế độ cộng sản toàn trị
Nghị quyết 1481 (năm 2006) (1)

1- Nghị viện tham chiếu Nghị quyết 1096 (năm 1996) của mình về các biện pháp nhằm gỡ bỏ di sản của các cựu hệ thống cộng sản toàn trị. (2)

2. Các chế độ cộng sản toàn trị từng cai trị ở Trung và Đông Âu trong thế kỷ trước, và hiện vẫn còn cầm quyền trong nhiều quốc gia trên thế giới, hết thảy đều có đặc điểm là vi phạm nghiêm trọng các nhân quyền. Những vi phạm này khác nhau tùy theo văn hóa, quốc gia, giai đoạn lịch sử và bao gồm các vụ ám sát và xử tử cá nhân lẫn tập thể, chết trong các trại tập trung, bỏ đói, lưu đầy, tra tấn, lao công nô dịch và các hình thức khác như khủng bố thể lý hằng loạt, bách hại dựa trên chủng tộc hoặc tôn giáo, vi phạm tự do lương tâm, tư tưởng và phát biểu, tự do báo chí, cũng như thiếu đa nguyên chính trị.

3. Các tội ác đã được biện minh nhân danh lý thuyết đấu tranh giai cấp và nguyên tắc chuyên chính vô sản. Sự giải thích hai nguyên tắc này đã hợp thức hóa việc “trừ khử” những người bị xem là nguy hại cho việc xây dựng một xã hội mới, và như thế là kẻ thù của các chế độ cộng sản toàn trị. Một số lớn nạn nhân trong mỗi quốc gia liên hệ đã là chính công dân của quốc gia ấy. Đặc biệt đó là trường hợp của các dân tộc thuộc cựu Liên bang Xô viết, vốn vượt rất xa các dân tộc khác về con số nạn nhân.

4. Nghị viện thừa nhận rằng, bất chấp những tội ác của các chế độ cộng sản toàn trị, vài đảng cộng sản Âu Châu cũng từng đóng góp nhiều vào việc hoàn tất nền dân chủ.

5. Trong mọi trường hợp, sự sụp đổ của các chế độ cộng sản toàn trị ở Trung và Đông Âu đã không kéo theo một cuộc điều tra quốc tế về các tội ác mà chúng đã phạm. Hơn thế nữa, các tác giả của những tội ác này đã không bị cộng đồng quốc tế mang ra xử án, như trường hợp các tội ác khủng khiếp của chế độ Quốc Xã.

6. Bởi thế, hiểu biết của công chúng về những tội ác do các chế độ cộng sản toàn trị phạm phải quá nghèo nàn. Các đảng Cộng Sản đều hợp pháp và còn hoạt động tại một số quốc gia, cho dẫu trong vài trường hợp họ đã dính líu tới những tội ác mà các chế độ cộng sản toàn trị đã phạm trong quá khứ.

7. Nghị viện xác tín rằng việc hiểu biết lịch sử là một trong các điều kiện tiên quyết để tránh những tội ác tương tựa trong tương lai. Hơn nữa, việc đánh giá theo luân lý và lên án các tội ác đã phạm đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục các thế hệ trẻ. Quan điểm minh bạch của cộng đồng quốc tế về quá khứ có thể là một điểm tham chiếu cho những hành động tương lai của họ.

8. Ngoài ra, Nghị viện tin rằng các nạn nhân của những tội ác do các chế độ cộng sản toàn trị phạm phải mà đang còn sống hoặc gia đình họ đều đáng được thương xót, cảm thông và thừa nhận các thống khổ của họ.

9. Các chế độ cộng sản toàn trị còn hoạt động tại vài quốc gia trên thế giới và các tội ác tiếp tục được phạm. Các mối quan tâm về quyền lợi đất nước chớ nên ngăn cản các quốc gia phê phán đầy đủ các chế độ cộng sản toàn trị hiện tại. Nghị viện mạnh mẽ lên án mọi vi phạm nhân quyền này.

10. Các tranh luận và lên án mà cho tới bây giờ vẫn được tiến hành ở bình diện quốc gia tại vài nước thành viên Hội đồng Âu châu không thể miễn trừ cho cộng đồng quốc tế khỏi chọn một quan điểm minh bạch về các tội ác do các chế độ cộng sản toàn trị phạm phải. Cộng đồng quốc tế có một nghĩa vụ luân lý buộc làm như thế, không được trì hoãn hơn nữa.

11. Hội đồng Âu châu là vị trí tốt cho một cuộc tranh luận như vậy ở bình diện quốc tế. Mọi cựu quốc gia cộng sản Âu châu, ngoại trừ Belarus, nay là thành viên của Hội đồng và việc bảo vệ nhân quyền lẫn qui tắc pháp luật là những giá trị nền tảng mà Hội đồng đang ủng hộ.

12. Bởi thế, Nghị viện mạnh mẽ lên án những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của các chế độ cộng sản toàn trị và bầy tỏ lòng thương xót, cảm thông và thừa nhận đối với các nạn nhân của những tội ác này.

13. Hơn nữa, Nghị viện kêu gọi mọi đảng cộng sản hoặc hậu-cộng sản trong các quốc gia thành viên, mà cho tới nay đã chẳng làm như thế để tái thẩm định lịch sử chủ nghĩa cộng sản và quá khứ riêng của mình, hãy minh bạch tách mình khỏi các tội ác do các chế độ cộng sản toàn trị phạm phải và lên án chúng không chút mơ hồ.

14. Nghị viện tin rằng quan điểm minh bạch này của cộng đồng quốc tế sẽ mở đường cho sự hòa giải trong tương lai. Hơn nữa, quan điểm đó hứa hẹn sẽ khuyến khích các sử gia khắp thế giới tiếp tục công cuộc khảo cứu của họ nhằm xác định và kiểm chứng cách khách quan về những gì đã xảy đến.

———————————————— ———
(1) Nghị viện tranh luận vào ngày 25-01-2006 (phiên họp thứ 5) (xem Doc.10765, tường trình của Ủy ban Chính trị vụ, tường trình viên: Ông Lindblad). Văn bản được Nghị viện thông qua ngày 25-01-2006 (phiên họp thứ 5).
Bản dịch của Lm. Phan Văn Lợi từ Anh ngữ
(2) Nghị viện của Liên hiệp Âu châu (EP – European Parliament) hiện nay có 732 Dân biểu của 25 Nước. Còn Nghị viện của Hội đồng Âu châu (PACE – Parlimentary Assembly of Council of Europe) hiện nay có 142 Nghị sĩ của 46 Nước. Nghị quyết 1481 được PACE biểu quyết ngày 25-01-2006 (phiên họp thứ 5) với 99 phiếu thuận, 42 phiếu chống, tức 2/3 +5 phiếu tán thành. Nghị quyết nầy được ghi phía trên góc trái là Provisional edition (Bản văn chưa phải chung cục), nghĩa là còn có thể bổ sung, nhưng những điều đã biểu quyết thì có tính dứt khoát, không cần tranh luận hoặc biểu quyết lại nữa, chứ không có nghĩa là “tạm thời“ như thể còn cần phải biểu quyết lại lần khác sau như có người đã cố tình hiểu lệch đi.
———————————————— ——————————–
Theo tác gia của nghị quyết, Mr Lindblad : ” ông không bàn đến lý thuyết mục đích của cncs (hoang tưởng) , về mặt thực hành nó hoàn toàn dựa trên SỰ GIẢ DỐI và bao lực”
khuclunglinh
Super Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 14691
Old 06-20-2012 , 10:32 PM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Tâm_ma


Chú em là VC mà chẳng biết gì về VC là sao vậy ?

Chắc là VC đàn em bị VC đàn anh bịp hay là VC nghèo không quyền lực nên không thể biết chuyện của VC giàu có bác và đảng ?

Nói cho biết là VC giàu có và quyền lực giỏi dấu diếm thủ đoạn của chúng lắm đó.


Quý Vịt phán: phải có VC cho VỊT TA cứu nước .. ehheh

tức thì VC xuất hiện cho QUÝ VỊT hà hơi con ngan vào ĐẤT VIỆT . ehhêhh

ngày xửa ngày xưa

đôi ta chung bước đôi ta chung đường .. eheheh

-->> CHÚ VỊT NGẨN NGƠ .. .. ehehehe


. ehhehhe

ehhêhhhe .. hic hic . ehhêhh
chanhphap84
Loyal Member
Join Date: Sep 2008
Số Điểm: 1549
Old 06-21-2012 , 12:11 AM     chanhphap84 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Tâm_ma


Đạo Phật nói đời là bể khổ.

Nhưng thật ra không có cõi nào sướng đâu.

Còn khổ hơn cõi đời này gấp trăm ngàn lần.

So với những cõi khác thì cõi này vẫn còn vui sướng lắm.

VN thì bị VC làm cho đau khổ rất nhiều nhưng vẫn còn đỡ hơn cõi chết.

Khổ hay sướng là do ở Tâm tạo . Sao ông này bị ma VC đeo đuổi , ám ảnh hoài dzậy . Chúng tôi rất thoải mái khi quê hương hòa bình . Ai lãnh đạo cũng tốt thôi .

Stop ...Stop please ...........
khuclunglinh
Super Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 14691
Old 06-21-2012 , 12:16 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  


Nhớ .. ehhêh

hôm nào chúng ôm hôn nhau trên cầu

ngóng về



đâu có ngờ chúng ta ..

số kiếp chia lìa . ehhêhh


dù ta xa cách

bến vắng

cuộc đời triền miền


mà lòng còn nhớ trôi trên

dòng sông nắng ấm


đời ta bao lũ cuốn sóng

triền miên không ngứt


là ta GHÉ TỚI BẾN CŨ

-->> để hết bơ vơ ..e hehhe




đúng là BIẾT và KHÔNG BIẾT . ehhêhh

. êhhhêh

ehhêhhhe .. hic hic . ehhêhhhe
chanhphap84
Loyal Member
Join Date: Sep 2008
Số Điểm: 1549
Old 06-21-2012 , 05:13 AM     chanhphap84 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh


Nhớ .. ehhêh

hôm nào chúng ôm hôn nhau trên cầu

ngóng về



đâu có ngờ chúng ta ..

số kiếp chia lìa . ehhêhh


dù ta xa cách

bến vắng

cuộc đời triền miền


mà lòng còn nhớ trôi trên

dòng sông nắng ấm


đời ta bao lũ cuốn sóng

triền miên không ngứt


là ta GHÉ TỚI BẾN CŨ

-->> để hết bơ vơ ..e hehhe




đúng là BIẾT và KHÔNG BIẾT . ehhêhh

. êhhhêh

ehhêhhhe .. hic hic . ehhêhhhe
Thơ tự do hả ????????
khuclunglinh
Super Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 14691
Old 06-21-2012 , 06:07 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
híc .. có buồn thì mới ca hát ô khô đỡ khổ thui đó mà .. ehhêh

. ehhêhh

ehhêhhhe .. hic hic . ehhêhh
chanhphap84
Loyal Member
Join Date: Sep 2008
Số Điểm: 1549
Old 06-21-2012 , 06:59 AM     chanhphap84 est dconnect  search   Quote  
Tôi thấy quý vị đang lẩn quẩn trong việc buồn vui , ca hát , sân hận ( VC ) ...... nên tạn ngưng kinh Pháp Hoa ở đây , sẽ tái ngộ .

Để giải đáp , tôi viết bài :

TÁI SANH .

Nhiều Tôn giáo cho rằng chết là hết là chấm dứt , một là đựơc lên thiên đàng hai là xuống địa ngục . Riêng Phật Giáo giải thích : "chết chẳng phải là sự tiêu diệt hoàn toàn của một chúng sanh, bởi mặc dầu sự sống cuối cùng đã chấm dứt, nhưng năng lực thúc đẩy sự sống ấy vẫn còn nguyên vẹn."
Ví dụ :

Như ánh sáng đèn điện là cái biểu hiện bề ngoài của giòng điện lực vô hình . Bóng đèn có thể bị bể, ánh sáng có thể tắt, nhưng luồng điện vẫn còn, và ánh sáng có thể xuất hiện trở lại trong một bóng đèn khác. Hoặc ngọn lữa từ cây đèn sáp này thắp qua một đèn sáp khác .

Xác chết có thể bị hủy hoại , nhưng năng lực của nghiệp không bị lay chuyển bởi sự tan rã của xác thân . Tất cả điều biến chuyển theo từng sát na , không có cái gì gọi là bất di bất dịch, như một thực thể đơn thuần, trường tồn bất biến , chuyển tiếp từ kiếp này qua kiếp khác , từ hiện tại qua vị lai không như các tôn giáo khác quan niệm .

Khi chết là tắt thở , con người cho đó là sự chấm dứt , đúng .... về thể xác chấm dứt khi ngưng hoạt động về tính chất liên tục của nguồn sống, nhưng triều lưu của tâm chẳng bao giờ bị ngưng trệ. Một tư tưởng này chuyển sang một tư tưởng khác, trong giờ sống cũng như trong lúc chết, vẫn giống nhau; có khác là tại người nhìn vào xác chết mà tưởng tượng rằng khác . Lúc chết hồn vẫn quanh quẩn như luyến tiếc hoặc ngở ngàng của một thế giới ảo khác lạ . Sau 49 ngày hồn sẽ đi đầu thai , Phật giáo cho rằng sự tái sanh còn do Nghiệp Quả , tùy đó mà tái sanh làm người sung sướng , đẹp đẻ , giàu sang hay bị tàn tật , nghèo nàn , có lúc phải đầu thai trở làm Đàn bà vì kiếp trước lắm mồm , hay đâm bị thóc , chọc bị gạo cho người khác đánh nhau , hoặc đầu thai làm trâu bò, chó gà ...... do nghiệp quả sát sanh . Từ đó giữa muôn loài súc vật hay con người ngoài Xã hội đôi lúc trong quá khứ là ông bà , cha mẹ của chúng ta có quan hệ máu mũ lẫn nhau . Vì sao có câu " Lúc làm con trở lại làm cha , lúc làm bà trở lại làm dâu ? "

Ví dụ : Một đứa cháu sanh ra sớm bị chết , lúc hồn còn luẩn quẩn quanh nhà chẳng biết đi đâu , gặp lúc bà nội có bầu , nó nhập vào đầu thai , sanh ra nó trở thành cha , chú của Ba nó . Hoặc bà cố có lúc nhập vào thai cháu dâu trở lại làm con của chúng ta v.v.....

Đối với gà vịt , chó mèo .... biết đâu cũng do ông bà ta đầu thai hoá kiếp , cho nên ăn chúng là ăn ông bà , cha mẹ chúng ta mà không biết . Đối với tất cả chúng sanh đều là anh em mà không cần phải cùng cha mẹ hiện tiền , hay có làm lễ kết nghĩa Đào Viên kiểu như chú NC ảo tưởng .

Vậy thì cái gì đi tái sanh , nếu không phải là một linh hồn hay cái gì tương tự di chuyển từ kiếp sống này sang kiếp sống khác mà Phật Giáo phủ nhận ? Phật Giáo giải thích về luân hồi khác biệt với những giáo thuyết khác về Tái Sanh, hay chuyển linh hồn, bởi vì Phật Giáo không chấp nhận sự hiện hữu của một linh hồn bất biến, bất diệt. Một linh hồn bất diệt nhất thiết phải không bao giờ thay đổi, cho dù xảy ra thế nào như Kito giáo thường quan niệm sau khi chết sẽ có một đời sống hoàn toàn hạnh phúc trên một thiên đàng vĩnh cữu, hoặc bị khổ hình trong một địa ngục đời đời . Không ! Phật Giáo bác bỏ điều ấy .
khuclunglinh
Super Member
Join Date: Aug 2008
Số Điểm: 14691
Old 06-21-2012 , 07:08 AM     khuclunglinh est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by chanhphap84
Ví dụ :

Như ánh sáng đèn điện là cái biểu hiện bề ngoài của giòng điện lực vô hình . Bóng đèn có thể bị bể, ánh sáng có thể tắt, nhưng luồng điện vẫn còn, và ánh sáng có thể xuất hiện trở lại trong một bóng đèn khác. Hoặc ngọn lữa từ cây đèn sáp này thắp qua một đèn sáp khác .
- Ấy ... anh làm gì đó ??
- cái bóng đèn này dòng điện chạy qua rùi .. THÁO QUẲNG .. ehheh e


- Thôi đừng .. tí nữa dòng điện lại chạy qua again ??
- XOÀNG ... (xoa tay) XONG ... tí nữa dòng điện chạy qua cũng hổng phải bóng đèn này .e hehhe


TỪ .. là từ phu tướng

bảo kiếm sắc phong lên đường .. ehhêh


. ehhêhh

ehhehheh .. hic hic . êhhhehhe
Mr. Boss
Diamond Member
Join Date: Jul 2007
Số Điểm: 9580
Old 06-21-2012 , 07:55 AM     Mr. Boss est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by chanhphap84
Ví dụ : Một đứa cháu sanh ra sớm bị chết , lúc hồn còn luẩn quẩn quanh nhà chẳng biết đi đâu , gặp lúc bà nội có bầu , nó nhập vào đầu thai , sanh ra nó trở thành cha , chú của Ba nó.
Vậy là cái bầu của bà nội nó từ đầu đã không có linh hồn, nên còn trống chỗ để cho nó nhập vô?

Hay là bà nội nó chưa có bầu gì cả? Rồi nó quyết định nhập vô đó thành cái bầu, để cho ông nội nó ngạc nhiên chơi.

Đến khi bà nội sanh nó ra, thì giỏi lắm nó chỉ làm em của ba nó là cùng. Chứ làm sao mà là cha là chú nổi...
CuuKho
Gold Member
Join Date: Mar 2004
Số Điểm: 2258
Old 06-21-2012 , 09:19 AM     CuuKho est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Mr. Boss
Vậy là cái bầu của bà nội nó từ đầu đã không có linh hồn, nên còn trống chỗ để cho nó nhập vô?

Hay là bà nội nó chưa có bầu gì cả? Rồi nó quyết định nhập vô đó thành cái bầu, để cho ông nội nó ngạc nhiên chơị

Đến khi bà nội sanh nó ra, thì giỏi lắm nó chỉ làm em của ba nó là cùng. Chứ làm sao mà là cha là chú nổi...
oé trời .....


cứng họng ....như Nha sĩ cho liều thuốc tê....lolz Boss ...... théc méc quá ....

đi cầy trể giờ pà Boss hỏi tội lolz

quec bui tru ban
thien tai thien tai
Mr. Boss
Diamond Member
Join Date: Jul 2007
Số Điểm: 9580
Old 06-21-2012 , 10:10 AM     Mr. Boss est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by CuuKho
oé trời .....


cứng họng ....như Nha sĩ cho liều thuốc tê....lolz Boss ...... théc méc quá ....

đi cầy trể giờ pà Boss hỏi tội lolz

quec bui tru ban
thien tai thien tai
Hỏi cho chắc ăn mà CK. Mai này biết cách, khi chết đi thì bay đến nhà già Fish đầu thai làm chú bác của lão, bảo cho đám con cháu biết là đạo bựa của gia đình mình dạy rằng trái đất dẹp, phải dẹp đạo này là vừa!
chanhphap84
Loyal Member
Join Date: Sep 2008
Số Điểm: 1549
Old 06-21-2012 , 10:41 AM     chanhphap84 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by khuclunglinh
- Ấy ... anh làm gì đó ??
- cái bóng đèn này dòng điện chạy qua rùi .. THÁO QUẲNG .. ehheh e


- Thôi đừng .. tí nữa dòng điện lại chạy qua again ??
- XOÀNG ... (xoa tay) XONG ... tí nữa dòng điện chạy qua cũng hổng phải bóng đèn này .e hehhe


TỪ .. là từ phu tướng

bảo kiếm sắc phong lên đường .. ehhêh


. ehhêhh

ehhehheh .. hic hic . êhhhehhe
Không cần ĐỢI tý nữa . Gắn bóng vào là có điện chạy qua ngay .
kien-tanh
Loyal Member
Join Date: Jan 2005
Số Điểm: 1016
Old 06-21-2012 , 10:43 AM     kien-tanh est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by chanhphap84
Tôi đọc đoạn kinh Pháp Hoa trích dẫn mà thương cho ông anh QUÁ (over) vô minh . Anh đã biết kinh Pháp Hoa xuất hiện sau khi Phật Thích Ca nhập diệt 600 năm
Thời Ngài không cần giảng kinh Pháp Hoa nào hết , mà do anh Ba tàu sáng tác và gán vào cho Ngài . Anh chịu khó đọc lại những bài phân tích kinh Pháp Hoa của tôi có logic và chứng minh . Anh quá mê lầm nên viết :

Lúc bấy giờ, các Bồ tát, nguyên từ các nước phương khác lại, đông hơn cát của tám sông Hằng, ở trong đại chúng, đồng đứng dậy chắp tay bạch Phật: "Thế Tôn ! Nếu Thế Tôn nhận lời, chúng con nguyện, sau khi Phật diệt độ, sẽ rộng nói kinh Pháp Hoa ở thế giới Ta bà, để gia tăng tinh tấn và hộ trì những người đọc tụng, sao chép, cúng dường kinh này".

Bồ Tát từ các nước phương khác lại là phương nào ? Nước nào ? Lại đông hơn cát của tám sông Hằng ? Anh biết cát sông Hằng tính hàng tỷ tỷ hạt mà Bồ Tát càng đông hơn thì chỗ nào , rạp nào chứa cho hết đây ????

Tại sao sau khi Phật diệt độ, sẽ rộng nói kinh Pháp Hoa ở thế giới Ta bà ? Ai nói đây ? Đại Thừa chắc ????? Quả là lạy ông con ở bụi này ......Bố láo xì đuôi .

Biết xạo nên Phật từ chối , nhưng cũng thêm vào lời Phật số Bồ Tát :

Phật đáp: "Thôi khỏi. Này Thiện nam tử ! Không cần các con hộ trì kinh nầy. Vì sao ? Vì thế giới Ta bà của ta tự có Bồ tát đông như cát của sáu muôn sông Hằng. Những Bồ tát và quyến thuộc ấy, sau khi ta diệt độ, sẽ có khả năng giữ gìn, đọc tụng, rộng nói kinh này".



-Cái lối dùng từ kiểu Tây Du Ký của Ba Tàu tự tố cáo mình . Đại loại như :" ....trong ba ngàn đại thiên quốc độ ở thế giới Ta bà, đất đều rung nứt, và từ trong lòng đất, vô lượng ngàn muôn ức Bồ tát đồng thời vọt lên. Các Bồ tát ấy, thân như vàng ròng, đầy đủ ba mươi hai tướng tốt, sáng ánh khôn lường, trước kia trú trong hư không của chỗ thấp nhất ở thế giới Ta bà ...." Chỉ ba hoa , nói láo không tưởng . Đức Phật giảng những lời hay , lẽ phải , đúng sự thật chứ không dùng looại văn kiếm hiệp này . Thêm một chứng minh trong muôn ngàn từ bố láo khác của Ba Tàu .

"Lúc Phật nói lời này, trong ba ngàn đại thiên quốc độ ở thế giới Ta bà, đất đều rung nứt, và từ trong lòng đất, vô lượng ngàn muôn ức Bồ tát đồng thời vọt lên. Các Bồ tát ấy, thân như vàng ròng, đầy đủ ba mươi hai tướng tốt, sáng ánh khôn lường, trước kia trú trong hư không của chỗ thấp nhất ở thế giới Ta bà, nay nghe tiếng của Phật Thích Ca, nên từ chỗ thấp ấy mà xuất hiện đến. Mỗi mỗi Bồ tát đều là bậc thủ lãnh dẫn đường cho đại chúng và mỗi vị đều có hoặc sáu, hoặc năm, bốn, ba, hai, một muôn hằng sa quyến thuộc, hoặc một hằng hà sa, nửa hằng hà sa, một phần hằng hà sa hay một phần trong ngàn ức na do tha phần hằng hà sa, hoặc từ ngàn muôn ức na do tha sụt lần xuống cho tới một muôn, một ngàn, một trăm, mười, năm, bốn, ba, hai, một quyến thuộc đệ tử. Lại cũng có những Bồ tát chỉ có một mình, thích hạnh "viễn ly". Tất cả các Bồ tát ấy đông vô số kể".


-Trong ba lần kiết tập các Ngài A Nan , Ca Diếp ...... không bao giờ đọ lại có Phật Đa Bảo . Thế mà Ba Tàu cho Đa Bảo cùng thời và cùng ngồi trên tòa tháp giảng pháp . Đó là một lối gian xảo chen vào của Tàu . Cũng giống như Di Lạc , A Di Đà , cùng các Phật Tàu vô danh tiểu tốt do chúng gán thêm . Đặc biệt là Tề Thiên Đại Thánh ( vị 92 ) cũng được Tàu đưa lên thành Phật :

Phổ Quang Phật. O (9)
Nam mô Phổ Minh Phật. O (10)
Nam mô Phổ Tịnh Phật. O (11)
Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật. O (12)
Nam mô Chiên Đàn Quang Phật. O (13)
Nam mô Ma Ni Tràng Phật. O (14)
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật. O (15)
Nam mô Nhứt Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật. O (16)
Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật. O (17)
Nam mô Huệ Cự Chiếu Phật. O (18)
Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật. O (19)
Nam mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật. O (20)
Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật. O (21)
Nam mô Đại Bi Quang Phật. O (22)
Nam mô Tự Lực Vương Phật. O (23)
Nam mô Từ Tạng Phật. O (24)
Nam mô Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật. O (25)
Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật. O (26)
Nam mô Thiện Ý Phật. O (27)
Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật. O (28)
Nam mô Kim Hoa Quang Phật. O (29)
Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật. O (30)
Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật. O (31)
Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật. O (32)
Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. O (33)
Nam mô Bất Động Trí Quang Phật. O (34)
Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật. O (35)
Nam mô Tài Quang Minh Phật. O (36)
Nam mô Trí Huệ Thắng Phật. O (37)
Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật. O (38)
Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật. O (39)
Nam mô Thế Tịnh Quang Phật. O (40)
Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. O (41)
Nam mô Nhựt Nguyệt Quang Phật. O (42)
Nam mô Nhựt Nguyệt Châu Quang Phật. O (43)
Nam mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật. O (44)
Nam mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật. O (45)
Nam mô Diệu Âm Thắng Phật. O (46)
Nam mô Thường Quang Tràng Phật. O (47)
Nam mô Quang Thế Đăng Phật. O (48)
Nam mô Huệ Oai Đăng Vương Phật. O (49)
Nam mô Pháp Thắng Vương Phật. O (50)
Nam mô Tu Di Quang Phật. O (51)
Nam mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật. O (52)
Nam mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật. O (53)
Nam mô Đại Huệ Lực Vương Phật. O (54)
Nam mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật. O (55)
Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật. O (56)
Nam mô Tài Quang Phật. O (57)
Nam mô Kim Hải Quang Phật. O (58)
Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật. O (59)
Nam mô Đại Thông Quang Phật. O (60)
Nam mô Nhứt Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật. O (61)

Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật. O (63)
Nam mô Bảo Quang Phật. O (64)
Nam mô Long Tôn Vương Phật. O (65)
Nam mô Tinh Tấn Quân Phật. O (66)
Nam mô Tinh Tấn Hỷ Phật. O (67)
Nam mô Bảo Hoả Phật. O (68)
Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật. O (69)
Nam mô Hiện Vô Ngu Phật. O (70)
Nam mô Bảo Nguyệt Phật. O (71)
Nam mô Vô Cấu Phật. O (72)
Nam mô Ly Cấu Phật. O (73)
Nam mô Dõng Thí Phật. O (74)
Nam mô Thanh Tịnh Phật. O (75)
Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật. O (76)
Nam mô Ta Lưu Na Phật. O (77)
Nam mô Thuỷ Thiên Phật. O (78)
Nam mô Kiên Đức Phật. O (79)
Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật. O (80)
Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật. O (81)
Nam mô Quang Đức Phật. O (82)
Nam mô Vô Ưu Đức Phật. O (83)
Nam mô Na La Diên Phật. O (84)
Nam mô Công Đức Hoa Phật. O (85)
Nam mô Liên Hoa Quang Du Hý Thần Thông Phật. O (86)
Nam mô Tài Công Đức Phật. O (87)
Nam mô Đức Niệm Phật. O (88)
Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật. O (89)
Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật. O (90)
Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật. O (91)

Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật.O (92)(Tề Thiên Đại Thánh)

Nam mô Thiện Du Bộ Phật. O (93)
Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật. O (94)
Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật. O (95)
Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật. O (96)
Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. O (97)





"Từ dưới đất vọt lên rồi, Các Bồ tát ấy đều đến ngọn tháp bảy báu nhiệm mầu trên hư không, là chỗ Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca đang ngự, vập đầu xuống chân làm lễ, rồi lại đến tòa sư tử, dưới cột báu, chỗ Phật ngồi mà làm lễ. Xong, các vị đi quanh bên mặt Phật ba vòng, rồi chắp tay cung kính chiêm ngưỡng Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca."

- Tôi THÁCH THỨC ông kien-tanh nói lý lịch và kinh nào của mấy ông Phật Tàu đó cho tôi xem . Cho dù ông đốt đuốc search khắp nơi của Đại Thừa-Tịnh độ cũng không tìm ra .

Bố láo thế mà cũng tin . Sáng suốt tý đi ông anh ạ !
-Chú em muốn biết các danh hiệu Phật, chú em có thể theo lời dẫn của cố hoà thượng thưọng Thiện hạ Hoa sư ông của sư Thông Lạc và Thông Huyễn(Chân Quang).
Chú em muốn biết danh hiệu NAM MÔ ĐẤU CHIẾN THẮNG PHÂT thì tìm Kinh "Quán Dược Vương, Dược Thượng"
Pháp Hồng Danh Sám Hối này cũng thuộc về sự, do Ngài Bất Động Pháp Sư đời Tống bên Trung Hoa soạn ra. Ngài rút 53 danh hiệu Phật trong Kinh "Ngũ Thập Tam Phật " tức là từ đức Phật Phổ Quang cho đến Phật Nhứt Thế Pháp Tràng Mãn Vương, và rút 35 hiệu Phật trong Kinh "Quán Dược Vương, Dược Thượng" với pháp thân đức Phật A Di Đà, sau thêm vào kệ Phổ Hiền Đại Nguyện, thành nghi sám hối này, tổng cộng là 108 lạy, để ám chỉ trừ 108 phiền não.

Nghi thức sám hối này, nếu ai chí thành kính lễ, thì sẽ diệt trừ những phiền não và tội lỗi đã tạo, trong đời hiện tại cũng như nhiều đời về quá khứ. Đức Phật Tỳ Bà Thi nói: "Nếu chúng sanh nào nghe danh hiệu 53 vị Phật này, thì trăm ngàn ức kiếp không đọa vào ba đường ác". Đức Phật Thích Ca nói: "Thuở xưa, đời Phật Diệu Quang, ta đi tu nhằm đời mạt pháp, nhờ được nghe danh hiệu 53 vị Phật này, và thành tâm lễ bái, mà tránh khỏi những đau khổ trong đường sanh tử luân hồi nhiều kiếp". Còn 35 danh hiệu Phật sau, từ đức Phật Thích Ca cho đến đức Phật Bửu Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương, thì trong Kinh Bửu Tích nói: "Nếu tất cả chúng sanh, hoặc phạm tội ngũ nghịch hay thập ác, đến muôn kiếp không thể sám hối, chỉ xưng danh hiệu 35 vị Phật này và lễ bái, thì bao nhiêu tội chướng đều tiêu trừ".

Về sau Ngài Từ Vân Pháp Sư vì những người yếu đuối hoặc không quen lạy nhiều, nên dã soạn ra một nghi thức sám hối, rất gọn dễ và đầy đủ ý nghĩa, cũng gọi là pháp tiểu sám hối, để cho Phật tử có thể hằng ngày sám hối tội lỗi của mình.

HT. Thích Thiện Hoa

Last edited by kien-tanh; 06-21-2012 at 10:48 AM..
chanhphap84
Loyal Member
Join Date: Sep 2008
Số Điểm: 1549
Old 06-21-2012 , 10:44 AM     chanhphap84 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Mr. Boss
Vậy là cái bầu của bà nội nó từ đầu đã không có linh hồn, nên còn trống chỗ để cho nó nhập vô?

Hay là bà nội nó chưa có bầu gì cả? Rồi nó quyết định nhập vô đó thành cái bầu, để cho ông nội nó ngạc nhiên chơi.

Đến khi bà nội sanh nó ra, thì giỏi lắm nó chỉ làm em của ba nó là cùng. Chứ làm sao mà là cha là chú nổi...
Có bầu mới nhập zô . Chưa có bầu thì đợi ông nội hay đi nhà khác .

Không làm em của ba nó thì làm cha chú của ba nó .....Sao mà nhiều chuyện thế ???????
chanhphap84
Loyal Member
Join Date: Sep 2008
Số Điểm: 1549
Old 06-21-2012 , 11:00 AM     chanhphap84 est dconnect  search   Quote  
***-"-Chú em muốn biết các danh hiệu Phật, chú em có thể theo lời dẫn của cố hoà thượng thưọng Thiện hạ Hoa sư ông của sư Thông Lạc và Thông Huyễn(Chân Quang)."


Không cần tìm tôi vẫn TIN CHẮC rằng các sư này không bao giờ chịu cúi đầu cầu nguyện mấy ông Phật Tàu TÀO LAO đó đâu .


***-"Pháp Hồng Danh Sám Hối này cũng thuộc về sự, do Ngài Bất Động Pháp Sư đời Tống bên Trung Hoa soạn ra. Ngài rút 53 danh hiệu Phật trong Kinh "Ngũ Thập Tam Phật " tức là từ đức Phật Phổ Quang cho đến Phật Nhứt Thế Pháp Tràng Mãn Vương, và rút 35 hiệu Phật trong Kinh "Quán Dược Vương, Dược Thượng" với pháp thân đức Phật A Di Đà, sau thêm vào kệ Phổ Hiền Đại Nguyện, thành nghi sám hối này, tổng cộng là 108 lạy, để ám chỉ trừ 108 phiền não. "

Tôi nói không sai mà . Ông dán mắt đọc lại :

"Pháp Hồng Danh Sám Hối này cũng thuộc về sự, do Ngài Bất Động Pháp Sư đời Tống bên Trung Hoa soạn ra ."


Bất Động Pháp Sư người Trung Hoa đó nha . lại là tên Pháp sư đó nhà . Đồ sư TÀO LAO .

***-"Đức Phật Tỳ Bà Thi nói: "Nếu chúng sanh nào nghe danh hiệu 53 vị Phật này, thì trăm ngàn ức kiếp không đọa vào ba đường ác".

Phật Tỳ Bà Thi là thằng nào dzậy . Hay cái ông Tàu hay đờn Tỳ Bà nên gọi là Tỳ Bà Thi phải không ? Đồ rởm .Sao không cầu con Khỉ này luôn :Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật.O (92)(Tề Thiên Đại Thánh)



***- Đức Phật Thích Ca nói: "Thuở xưa, đời Phật Diệu Quang, ta đi tu nhằm đời mạt pháp, nhờ được nghe danh hiệu 53 vị Phật này, và thành tâm lễ bái, mà tránh khỏi những đau khổ trong đường sanh tử luân hồi nhiều kiếp".


Lại mượn danh nghĩa Ngài Thích Ca nói , nhưng chẳng ai tin ngoại trừ nhóm Phật tử Đại thừa tin thôi .

***-"Còn 35 danh hiệu Phật sau, từ đức Phật Thích Ca cho đến đức Phật Bửu Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương, thì trong Kinh Bửu Tích nói: "Nếu tất cả chúng sanh, hoặc phạm tội ngũ nghịch hay thập ác, đến muôn kiếp không thể sám hối, chỉ xưng danh hiệu 35 vị Phật này và lễ bái, thì bao nhiêu tội chướng đều tiêu trừ".


Phạm tội thì xưng danh hiệu 35 vị Phật này và lễ bái, thì bao nhiêu tội chướng đều tiêu trừ ngay . Chỉ lừ con nít và những kẻ vô minh , thiếu học tin thôi .

Bây giờ ông kien-tanh ra đường GIẾT NGƯỜI rồi cầu hiệu 35 vị Phật này và lễ bái, thì bao nhiêu tội chướng đều tiêu trừ thì xin CHÉM ĐẦU tôi ngay tức khắc . Ông dám cá cược với tôi không ?

Ông quả là người vô minh đến độ MẤT TRÍ (mad ) nặng đến như vậy . Ông nên im lặng chịu thua còn hơn nói ra xì cái vô minh của ông làm khuclunglinh , tâm_ma , Boss ........cười vào đầu .

Cầu nguyện cho ông tỉnh trí .
Mr. Boss
Diamond Member
Join Date: Jul 2007
Số Điểm: 9580
Old 06-21-2012 , 11:21 AM     Mr. Boss est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by chanhphap84
Có bầu mới nhập zô . Chưa có bầu thì đợi ông nội hay đi nhà khác .
Bậy bạ quá.

Đứa cháu nào đây? Đứng chầu rìa chờ ông nội "action" bà nội để nhập vô bầu!

Quote :
Originally Posted by chanhphap84
Không làm em của ba nó thì làm cha chú của ba nó .....Sao mà nhiều chuyện thế ???????
Nói bậy, rồi kẹt quá chuyển thành bựa.

Sanh ra cha của ba nó? Cha của ba hay ba của cha?

Như vậy là bà nội nó sanh ra chồng mình! Chắc bà này tên Maria!

Mà chồng bã là ông nội nó chứ ai! Nó đứng đó chờ chính nó "action" bà nội rồi "nhập" luôn một lượt.

Rất là quái đản!

Giảng lý thuyết PG kiểu này, giống đệ tử sư phụ Thanh Hải.
Tâm_ma
Gold Member
Join Date: Sep 2010
Số Điểm: 3416
Old 06-21-2012 , 11:32 AM     Tâm_ma est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Mr. Boss
Bậy bạ quá.

Đứa cháu nào đây? Đứng chầu rìa chờ ông nội "action" bà nội để nhập vô bầu!


Nói bậy, rồi kẹt quá chuyển thành bựa.

Sanh ra cha của ba nó? Cha của ba hay ba của cha?

Như vậy là bà nội nó sanh ra chồng mình! Chắc bà này tên Maria!

Mà chồng bã là ông nội nó chứ ai! Nó đứng đó chờ chính nó "action" bà nội rồi "nhập" luôn một lượt.

Rất là quái đản!

Giảng lý thuyết PG kiểu này, giống đệ tử sư phụ Thanh Hải.


PG toàn là những chuyện ba láp ai mà không biết.

Phật còn nói sinh ra từ nách từ háng.

Thì bịa ba cái chuyện đầu thai bịp thiên hạ chỉ là chuyện nhỏ đối với PG.


Mr. Boss
Diamond Member
Join Date: Jul 2007
Số Điểm: 9580
Old 06-21-2012 , 11:39 AM     Mr. Boss est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Tâm_ma


PG toàn là những chuyện ba láp ai mà không biết.

Phật còn nói sinh ra từ nách từ háng.

Thì bịa ba cái chuyện đầu thai bịp thiên hạ chỉ là chuyện nhỏ đối với PG.


Thật ra chuyện đầu thai của PG cũng bình thường thôi.

Chỉ khi nào kể lộn xộn khiến nó giống Maria đẻ ra cha của cha của ông nội của con của ông nội của cha mình...

Thì chừng đó nó mới trở thành quái đản! Kakakaaa...
Tâm_ma
Gold Member
Join Date: Sep 2010
Số Điểm: 3416
Old 06-21-2012 , 11:40 AM     Tâm_ma est actuellement connect  search   Quote  

Tật Bệnh Cùng Nghiệp Chướng

Phàm các ác bệnh nan y, độc địa như sốt rét, ung thư... đều do quỷ từ phía sau chi phối, khiến cho ngũ tạng trong thân con người bị xáo trộn vị trí, và tứ đại không điều hòa.

Đó đều là do nghiệp chướng quỷ tác quái. Bởi con người có nghiệp chướng từ lâu đời, cho nên đến thời đến lúc thì quỷ tới đòi nợ. Mà cũng bởi vì con người không đủ dương khí, tức âm thịnh dương suy, cho nên quỷ mới có thể tùy tiện được. Nếu quý vị thường không phiền não và trí huệ luôn hiện tiền, thì sẽ không có sơ hở để ma quỷ thừa cơ lợi dụng.

Nhưng một khi quý vị khởi dục niệm và vô minh, quỷ bèn thừa cơ hội mà lẻn vào một cách dễ dàng.

Từ đó suy ra, tám vạn bốn ngàn tật bệnh là đều có tiền nhân hậu quả cả. Thậm chí khi quý vị bị con muỗi cắn, con ong chích, cho đến tất cả những tai nạn mà quý vị gặp phải, đều là do nhân quả đan dệt với nhau. Người hiểu rõ đạo lý nầy thì một chút lầm lỗi cũng không dám làm, vì hễ có lỗi là tự mình phải chịu báo ứng. Nhất là những ai tu Lục Độ Vạn Hạnh, họ càng phải chân thật khi dụng công, chẳng chút tơ hào hư dối. Cho nên nói: “Nhân địa bất chân, quả chiêu vu khúc,” gieo nhân không ngay thật thì gặt quả cong vẹo. Và đến lúc quả đã thành rồi thì có rất nhiều phiền phức.

Bởi vậy quý vị nên “tùy duyên tiêu nghiệp cũ, đừng tạo nghiệp ương mới” và không được có một chút nào buông thả trong mọi hành động. Dù lúc nào hay nơi đâu, mọi người cũng nên đề cao cảnh giác. Nếu không làm hại người và chỉ làm lợi cho người, vậy là mình sẽ không sanh bệnh gì cả, mà ma quỷ cũng không tìm được mình đâu.

Nói đến quỷ thì hôm qua có con quỷ “khai ngộ” từ San Jose đến tìm tôi. Quỷ đó nhập vào một bà và bà tự cho rằng mình đã khai ngộ. Chồng bà ta cũng cho rằng bà đã khai ngộ. Nhưng bà ta nói: “Con người không cần phải tu hành, cũng không cần phải giữ giới.” Thật ra mục đích của bà là tìm tôi để đấu pháp. Bà nầy đã quy y tôi năm 1980 tại Hội Cư Sĩ Lâm ở Singapore. Bà đến Mỹ được vài năm, học ngồi thiền, rồi tự cho mình đã khai ngộ. Vừa bước vào bà liền cúi đầu lễ tôi, nhưng không để cho chồng con bà nhìn thấy. Chỉ một mình bà hướng đến tôi đảnh lễ. Ban đầu không có chuyện gì, nhưng khi cúi đầu đến lần thứ ba thì bà lại cứ tiếp tục lạy mãi, rồi bắt đầu khóc, càng khóc càng lớn tiếng.

Tôi hỏi: Bà khóc cái gì?
Bà đáp: Con không biết, không phải là con khóc, mà là một người khác bên ngoài đang khóc.
- Ai bảo bà khấu đầu lạy thế?
- Là tự con muốn lạy.
- Bà đang giở trò gì vậy?
- Không biết! Tóm lại, không cần tu, không cần học, không cần giữ giới.
- Bà là sinh viên tốt nghiệp đại học ở Nam Dương. Có phải là bà không cần học mà được tốt nghiệp chăng?
- Không phải!
- Tu đạo cũng như vậy. Ngay đến cửa mà bà còn chưa bước vào được, vậy nếu bà không tu hành thì làm sao đắc đạo chớ? Có phải bà không đi học mà biết được chữ không?

Lần nầy thì con quỷ của bà cũng đành phải nói thật thôi. Nó là quỷ “tự nhiên” từ cõi trời Lục Dục. Nó vốn muốn đấu pháp với tôi, nhưng khi đến đây thì lại không có cách gì để đấu. Thế là nó giở ám chiêu, dùng phương pháp mềm diệu để công kích! Nó vừa khóc, vừa phun độc, nhưng độc nầy cũng không có tác dụng gì. Sau đó tôi nói chuyện với con quỷ đó cho đến khi nó lý cùng trí tận, nó mới thật tình xuống nước. Lúc bấy giờ bà Phật tử nọ cũng tỉnh lại và không còn náo loạn nữa.

Giảng ngày 30 tháng 7 năm 1985

Tâm_ma
Gold Member
Join Date: Sep 2010
Số Điểm: 3416
Old 06-21-2012 , 11:45 AM     Tâm_ma est actuellement connect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Mr. Boss
Thật ra chuyện đầu thai của PG cũng bình thường thôi.

Chỉ khi nào kể lộn xộn khiến nó giống Maria đẻ ra cha của cha của ông nội của con của ông nội của cha mình...

Thì chừng đó nó mới trở thành quái đản! Kakakaaa...


Đạo Chúa thờ kính Đức Mẹ vì đó cũng là biểu tượng của các bà mẹ trên thế gian.

Thờ kính Đức Mẹ cũng giống như thờ kính mẹ mình.

Kính trọng mẹ mình là chuyện tự nhiên của con người.

Đạo là từ chữ hiếu mà có.

Không phải là từ thờ ma cúng quỷ tu luyện bủa chú mà thành như PG.

Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 04:12 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.