![]() |
Quick Language Chooser: |
|
chanhphap84
Loyal Member Join Date: Sep 2008 Số Điểm: 1549 |
Trong đoạn kinh "Phẩm phương tiện " Đức Phật mượn hình ảnh đối thoại giữa Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Di Lặc (dõm ) để dạy cho hàng đệ tử biết giáo pháp chỉ là phương tiện ví như " Qua sông bỏ bè " hay " Ngón tay chỉ mặt trăng " . Nhưng sự thật Đại thừa đang hành trì điều gì ? Hoàn toàn ôm bè khi lên bờ bên kia , nhìn mặt trăng mà cứ cho là Phật . Lời dạy của Đức Phật có lẽ khó hiểu chăng ? Vì thế hạng người phát tâm Thanh-văn, Duyên-giác đều nghĩ rằng: "Hôm nay đức Phật cớ chi lại ân cần ngợi khen phương tiện mà nói thế này: "Pháp của Phật chứng rất sâu khó hiểu, tất cả hàng Thanh-văn cùng Duyên-giác không thể đến được."
Vì hàng đại chúng tin là khó hiểu nên Đại thừa " phá giới " cho dễ hiểu để tu chăng ? Đây là MỤC ĐÍCH của Đại thừa phá giới . Thế thì còn gì gọi là đạo Phật giác ngộ ????? Thôi thì đặt tên Đại thừa hưởng lạc thì có lý đâu còn sự tranh luận và chia ra phái nguyên thủy và cấp tiến làm gì ? Đâu còn những người cố công phân tích , lý giải như tôi ngày hôm nay . Ngài nói tiếp : “Này Xá Lợi Phất, từ ta thành Phật đến nay đã dùng các nhân duyên, các thí dụ, rộng nói ngôn giáo và vô số phương tiện dẫn đạo chúng sanh khiến xa lìa chấp trước. Sở dĩ làm vậy là vì phương tiện tri kiến Ba la mật Như Lai đều đã đầy đủ. Này Xá Lợi Phất, tri kiến Như lai rộng lớn sâu xa, vô lượng vô ngại lực, vô sở úy, thiền định giải thoát, tam muội sâu vào không có ngần mé, thành tựu các pháp chưa từng có. Này Xá Lợi Phất, Như Lai hay phân biệt khéo nói các pháp ngôn từ mềm dịu vui đẹp lòng chúng” Thật ra phẩm này tôi còn nói dài , nhưng quý vị tại web này không đọc vì dài , nếu quý vị nào muốn đọc và yêu câu thì tôi trở lại viết tiếp . Thêm một điều về phẩm phương tiện như ông Trưởng giả thì cũng có nhiều sư tiến bộ , bảo thủ giải khác nhau . Ví như lấy thí dụ làm phương tiện để chỉ cho chúng sanh cái Phật Tri Kiến của chính mình. "Đức Phật ví mình như một ông trưởng giả giàu có nhiều con cái nhưng các con của ông đang ở trong căn nhà mục nát, nhiều thú dữ và lửa đang bốc cháy dữ dội.Ông trưởng giả muốn cứu các con ra khỏi nhà lửa mà các con ông lại ham chơi đùa không biết gì về sự nguy hiểm đang rình rập. Ông kêu các người con chạy ra ngoài lửa nhưng các người con không tin cứ mãi chơi đùa. Ông phải dụ rằng ra khỏi nhà ông sẽ cho ba thứ xe. Các con ông nghe vậy đua nhau chạy ra khỏi nhà lửa. Ông nhờ vậy cứu được các con bằng cách bày ra ba thứ xe dê, xe hươu và xe trâu." Thật ra ví dụ này là chê cả Đức Phật và giáo chúng là không hiểu sự giàu có của Pháp Đại thừa mà chạy đi tìm khắp nơi . Nhưng Pháp Đại thừa là pháp gì nhỉ ? Pháp nhập thế để hưởng lạc thú chăng ? |
|
khuclunglinh
Super Member Join Date: Aug 2008 Số Điểm: 14734 |
thắc mắc cái gì .. ehheh e
không phải TA .. thì là PHẬT . ehhêh không là NHỊ ... thì là NHẤT .. ehhêhh không thể nào KHÔNG CÓ 1 CÁI GÌ .. ehhêhh . êhhhehhe êhhhehheh .. hic hic . ehhehhe |
|
vfsodo
Senior Member Join Date: Apr 2011 Số Điểm: 633 |
Quote :
![]() Sao biết Mẹ Maria hận Đức Chúa Trời ??? ??? Maria dòng dõi cũa Abraham -> David ... là những người : BIẾT RÕ Đức Chúa Trời, hoàn toàn KÍNH YÊU, TIN TƯỠNG, Trông Cậy vào Đức Chúa Trời nên vào BAN NGÀY khi Đức Chúa Trời cho Thiên Thần Gabirel đến truyền tin, TRỰC TIẾP hõi ý Maria có chịu làm mẹ Chúa Giesu ... ->> Maria nhận lời sứ Thần Truyền Tin, và đáp Luca 1:46: Maria bèn nói rằng:Linh Hồn tôi ngợi khen Chúa, Thần Trí tôi nhãy mừng trong Đức Chúa Trời, Đấng cứu chuộc tội ->> rõ ràng là Mẹ Maria Tôn Thờ Đức Chúa Trời, vui, mừng, Kính, Yêu, cãm tạ Đức Chúa Trời với hết tất cã tâm hồn, trí khôn, sức SỐNG ... và Maria thụ thai ngay sau khi nhận lời, ngay sau khi dứt lời với sứ Thần Truyền Tin vào ban ngày, nên Chúa Giesu việc NHẬP THỄ HOÀN TOÀN KHÔNG DÍNH DÁNG gì đến SEX Quote :
ngươi đọc Kinh Phật ngươi PHÃI BIẾT trên đời này ít kiếm ra người khốn KHỖ như Phật ... Phật là một vị Hoàng Tữ ... tương lai là vua cũa một nước,... rời bõ tất cã những gì người đời mơ ước có được ... đễ KHỖ TU ... màh cuối cùng cã đời KHỖ CÔNG TU HÀNH : ->> vẫn bị GIÀ, ->> vẫn bị BỊNH kiết lỵ ĐAU đách biết ai luôn ... ->> vẫn bị KHỖ.., ĐAU KHỖ cùng cực ->> vẫn bị CHẾT bằng chứng rõ ràng là : ->> Trước khi Phật Chết, Phật PHÃI đứng ven đường nhìn Thái Tữ Tỳ Lưu Ly soán ngôi, TẬN DIỆT toàn bộ dòng họ Thích Ca màh Phật KHÔNG CỨU được một người nào, trừ những người đã rời cung đi săn không có mặt trong cung trong ngày dòng họ Thích Ca bị TẬN DIỆT ... ->> 2 đại đệ tữ pháp thuật cao cường nhất cũa Phật là ngài Ca Diếp và Mục Kiền Liên, một bị xét đánh và một bị người ta đánh CHẾT ...etc. ... Phật biết tin, chứng kiến chuyện đau buồn màh đách cứu được ai ... ->> ngay cã bãn thân Phật lúc về già bị bịnh đau đách biết ai, màh vẫn phãi cố lết đi tìm nơi an nghĩ ... ->> trước khi Phật Chết, Phật bị bịnh kiết lỵ, khát nước... màh ... khu vực Phật đi ngang qua... nguồn nước duy nhất bị 500 cỗ xe heo, bò kéo qua làm vẫn đục bùn ->> Phật khát nhịn KHÔNG ĐƯỢC ... dù Annan khuyên / thĩnh Phật chờ đi thêm vài dặm sẽ tìm ra nguồn nước sạch màh Phật KHÔNG CHỜ ĐƯỢC ->> Phật khát nhịn KHÔNG ĐƯỢC PHÃI uống nước bùn dù Phật nói Phật hoá độ biến nước bùn thành nước trong, ngon ngọt khi Phật đưa nước bùn vào miệng Phật ... ->> con mắt cũa ngài Annan và con mắt cũa mọi người bình thường vẫn nhìn thấy là nước bùn ->> nên tui hoàn toàn nghi ngờ món ăn cuối cùng do ông Thuần Đà = người thợ Sắt Cunda cúng dường cho Phật bị vu cáo là có độc ... màh món nấm Phật ăn có độc thì sao ??? Phật đã HỨA với Ma Ba Tuần Phật sẽ về NIẾT BÀN Nhập Diệt ... Phật đã CHẤP NHẬN TỊCH DIỆT ... thời hạn đã hết ... GIỜ Phật PHÃI CHẾT ... thì Phật PHÃI CHẾT nếu Phật CÓ TÀI thì cứ việc CHỐNG CÃI lại Thần làm cho Phật PHÃI CHẾT ... vì - HÀNH ĐỘNG CHỨNG MINH UY QUYỀN đích thật cũa mọi người, mọi Đấng NHÌN THẤY được and/or KHÔNG NHÌN THẤY được Quote :
kinh PHật viết hứa hẹn Quote :
![]() vs ***lời kêu gọi, răn dạy cũa Đức Chúa Trời, Đấng toàn năng tạo ra trời, đất, muôn vật hữu hình và vô hình: ->> repent and believe in the Gospel of the Lord for the Kingdom of heaven is at hand ***lời nhắn nhũ cũa cũa các Thánh nhân : ->>Mác 1:3-4 : 3 Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng: Hãy dọn đường Chúa, Ban bằng các nẻo Ngài; 4 Giăng đã tới, trong đồng vắng vừa làm vừa giảng phép báp-tem ăn năn, cho được tha tội tháng 10 năm 1917, Mẹ Maria đã làm phép lạ cho mặt trời nhãy múa trước sự chứng kiến cũa hơn 5000 người tại Fatima. Mẹ Maria đã dạy người ta cách cầu nguyện, qua 3 trẽ Lucia, Francisco, Jacinta :> ->>Lạy Chúa Giesu xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con ra khõi Hoã Ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những người cần đến lòng thương xót Chúa hơn ![]() Quote :
...Quote :
... Quote :
... Quote :
...Đấng toàn năng đã nói rõ :> Thiên Đàng ỡ trên trời cao là nhà cũa Đức Chúa Trời, và Địa Ngục là nơi Đức Chúa Trời giam cầm tà Thần, ma Quỹ và kẽ ác bạn đạo cũa chúng, kẽ tôn thờ chúng ... người ta TIN nên con người trong các thời đại luôn tìm đũ mọi cách dù PHÃI HY SINH Tiền Cũa, kễ cã mạng SỐNG đễ được vào Thiên Đàng và TRÁNH XA Địa Ngục ... Phật giáo không chủ trương con người tu chỉ để đạt đến một Thiên đường, Niết Bàn ![]() Quote :
...cộng hết tất cã trí khôn, với phương tiện sẵn có cũa loài người trong các thời đại và cộng hết tất cã sức mạnh cũa con nguời trong các thời đại màh con người KHÔNG THỄ / KHÔNG có KHÃ NĂNG CHỐNG NGHỊCH lại tà Thần, ma Quỹ là kẽ đã thua cho Đấng toàn năng = Đức Chúa Trời ... trí tệ thế nào mà đòi tự mình giải thoát qua bờ bên kia một cách toàn bộ và rốt ráo??? bờ bên kia ... bờ nào nhễ ??? Địa Ngục chăng ??? ??? Quote :
Quote :
du có nghe câu nói : càng gãi càng ngứa ... nên thuốc gãi ngứa ... bôi chỗ nào ngứa ngay chỗ đó ??? Quote :
hồng nhan vốn không đòi màh có .. lol.. phận má hồng theo gió thỗi, mây đưa ... nếu mấy thèng đàn ông không kêu mưa, gọi gió, dễ dầu gì trời đỗ mưa cho những thân hình mát mẽ ??? Quote :
tội là gì theo định nghĩa cũa ông ??? trời xa xôi ??? hay Đấng Thánh Sống thật gần ??? trong tâm tâm trí cũa con người khao khát sống ??? chân ngắn, chân dài đều mong cầu được sống ??? được yêu thương ... sung mãn ... đến muôn đời ??? ngộ thay lạc thú ... những cuộc chơi ... rùi trách móc " TRỜI với THÁNH .. tùm lum ... vô số tội .e êhhhêh "??? ??? Quote :
![]() |
|
khuclunglinh
Super Member Join Date: Aug 2008 Số Điểm: 14734 |
trình tấm giấy
tia cuối cùng le lói cảnh như phim quay chậm rất rõ ràng ai luống cuống giây đồng hồ khó gạt mạch điện dừng trốn thoát được không gian ?? HÌNH VẪN VẬY bên rào không bóng cản bước lềnh khềnh chân chữ VẠN đường quan vẫn thiên đường cảnh ?? tiến thối lưỡng nan .. ehhehhe rùi tỉnh giấc sau đêm dài mê mải .e hêhh e . êhhhêh êhhhehhe .. hic hic . êhhhêh |
|
khuclunglinh
Super Member Join Date: Aug 2008 Số Điểm: 14734 |
Quote :
TỘI là MÔ SEN !! (MÔ SEN = TA ... ehhehheh) Bước qua bên này là ĐẤT THÁNH !! (ehhêh) MÔ SEN -->> CỞI DÉP RA .. eheheh .e hehheh eehhehheh .. hic hic . ehhehhe |
|
vfsodo
Senior Member Join Date: Apr 2011 Số Điểm: 633 |
Quote :
Quote :
![]() Đạo + Đức .. theo đúng Ý NGHĨA cũa chữ viết Đạo + Đức : là CHÂN LÝ, ĐƯÒNG ĐI... là SỰ THẬT, là MỌI LÝ LẼ sự SỐNG cũa con người ... đưa con người lên cao.., kết hợp cùng Đấng tối cao đễ con người Được Trỡ Nên HIỄN THÁNH ... màh Phật phán : "Này Xá Lợi Phất, Như Lai hay phân biệt khéo nói các pháp ngôn từ mềm dịu vui đẹp lòng chúng” ![]() ->> nhạt hơn nước ốc Quote :
PHÃI CÓ 1 CÁI GÌ ... muh CÓ ĐŨ Răng đễ CẮN CÁI GÌ đó ??? hay Xạo bậy CÁI GÌ đó như Pháp dzõm cũa Phật ... TU TỚI hàng Thanh Văn cùng Duyên Giác muh cũng KHÔNG THỄ ĐẾN ĐƯỢC ... thì ->> đừng trách già _ĩ __ựa Thanh Hãi Vô Thượng Sư sãn xuất ra hàng trăm Phật Sống xã rác hiện đại Quote :
have a nice day ![]() |
|
khuclunglinh
Super Member Join Date: Aug 2008 Số Điểm: 14734 |
Quote :
A lô ... ha lô .. ehhe SAY WHAT ?? . ehhêhh ehhêhhhe .. hic hic . ehhêhhhe |
|
chanhphap84
Loyal Member Join Date: Sep 2008 Số Điểm: 1549 |
Quote :
==Sao biết Mẹ Maria hận Đức Chúa Trời ??? -Người con gái nhất là Á châu ( Trung Đông ngày xưa thuộc châu Á ) rất xem trọng trinh tiết . Maria vừa hứa hôn với tên thất học , nghèo nàn Juse nhưng vẫn yêu vì cùng giai tầng xã hội . Nếu là Thượng đế tối cao chán gì con gái đẹp chưa chồng không hiếp dâm lạai chọn Maria mà chơi ẩu ? Có lẽ lúc đó God quá hứng bí tỷ làm liều chăng ? Nếu ngày nay thì God ra tòa lãnh án chung thân và đền 3 triệu đô . Mẹ Maria hận Chúa trời ( hiếp dâm mà kiu Đức con mẹ gì ) dù đã 2000 năm trôi qua vết nhơ này không rữa sạch được đời con gái . Vì bất cứ ở đâu , nơi nào , hiện dàn cảnh hay hài kịch thì Maria cũng chảy nước mắt khóc thầm , có khi bị trây máu cho , máu vịt làm máu mắt cho thê thảm . Nhưng hình thức nào cũng nói lên sự căm thù và oán hận người đã hiếp dâm lấy trinh tiết đời con gái . Nếu bạn chưa tin thì hỏi phụ nữ như mẹ , vơ , chị , em gái bạn thì họ sẽ nói cho mà nghe con gái trọng chữ trinh như thế nào . |
|
chanhphap84
Loyal Member Join Date: Sep 2008 Số Điểm: 1549 |
Quote :
>>>> Chưa có bầu , chưa sanh làm sao biết thằng con hoang là Jesus ? Vì thế vào BAN NGÀY khi Đức Chúa Trời cho Thiên Thần Gabirel đến truyền tin, TRỰC TIẾP hõi ý Maria có chịu làm mẹ Chúa Giesu ... là một chuyện BỊA ĐẶT thêm vào kinh của bọn đầu cơ tôn giáo Kito làm . >>>>>Đoạn kinh giả này thấy rõ ràng : Luca 1:46: [/b] Maria bèn nói rằng:Linh Hồn tôi ngợi khen Chúa, Thần Trí tôi nhãy mừng trong Đức Chúa Trời, Đấng cứu chuộc tội ->> [b]rõ ràng là Mẹ Maria Tôn Thờ Đức Chúa Trời, vui, mừng, Kính, Yêu, cãm tạ Đức Chúa Trời với hết tất cã tâm hồn, trí khôn, sức SỐNG ... Đã nói lên sự tàn ác mà ngay cả con chiên của mình dù bị hiếp dâm vẫn không dám nói hay oán hận . Tình trạng này các Linh mục noi gương sách nhiểu tình dục các bé gái vẫn không dám hé môi mà chỉ oán hận trong lòng chứ Tôn Thờ Đức Chúa Trời, vui, mừng, Kính, Yêu, cãm tạ Đức Chúa Trời với hết tất cã tâm hồn, trí khôn, sức SỐNG ... [/size] cái con khỉ . Chỉ có bọn SÚC VẬT ( lamb , chiên , chien ) mà GH đã gán cho nên không còn trí óc để suy nghĩ và vùng lên đòi quyền sống , tự do , nhân quyền ngay cho chính bản thân mình . |
|
chanhphap84
Loyal Member Join Date: Sep 2008 Số Điểm: 1549 |
Quote :
Juse biết chuyện đòi từ hôn nhưng áp lực của các thầy giòng không cho phép . Maria vừa khổ tâm vừa xấu hổ không muốn sanh ra đứa bé tội lỗi này nhưng không được phép . Đó là lý do cho đến ngày nay GH và con chiên chống luật phá thai cho tới cùng . Nếu cho phá thai vì bị cưỡng dâm thì ngày nay thế giới làm sao bị tàn sát , khổ đau vì Jesus tha9`ng con hoang bị giới chính trị trục lợi . NHẬP THỄ HOÀN TOÀN KHÔNG DÍNH DÁNG gì đến SEX chỉ là lời GH dạy cho súc vật bắt buộc tin và hiểu thôi . Ngày nay để chỉ một hành động làm tình giữa nam và nữ có rất nhiều từ : -Đụ , ***** , chơi , Đè , nhập thể , giao cấu , làm tình , sex ........ Ưa chon từ nào người ta cũng hiểu là sự chơi nhau giữa nam và nữ . |
|
chanhphap84
Loyal Member Join Date: Sep 2008 Số Điểm: 1549 |
Quote :
thì tất cả phải thi hành đúng ngay cả tác giả Thích Ca chứ nói chi là Jesus , Maria .....còn tên Jehovas tào lao không ai biết đựơc giống như Di Lạc , A Di Đà dỏm của PG Đại thừa thế thôi . Nhưng dù dưới hình thức nào cũng là chết đúng với sự thật , còn hơn Jesus bị Quân La Mã lột trần truồng cùng hai tên ăn trộm thi hành lệnh bị đó đinh trên thập ác mà hơn 2500 năm vẫn không ai tháo đinh cứu cho him . Còn đau khổ hơn là hàng tuần bị những đứa con bề trên cho súc vật ăn thịt và uống máu jesu s bằng lễ ban phép tàn ác , kinh tởm . Âu cũng là cách chết vì nghiệp chướng còn kinh khủng hơn Ngài Thích Ca bị ngộ độc . nếu Phật CÓ TÀI thì cứ việc CHỐNG CÃI lại Thần làm cho Phật PHÃI CHẾT ... >>>và Jesus , Maria có sống không ? Hay chết bị chôn bên Ấn Độ quê của Phật . - HÀNH ĐỘNG CHỨNG MINH UY QUYỀN đích thật cũa mọi người, mọi Đấng NHÌN THẤY được and/or KHÔNG NHÌN THẤY được >>>Uy quyền cái con khỉ . Không thấy thì không tin . Còn PG dù đã thấy vẫn chưa vội tin như súc vật mà phải SUY NGHĨ trước khi tin đó là trí tuệ của một CON NGƯỜI chứ không phải người làm kiếp súc vật ( chien , lamb , chiên ) . |
|
Tâm_ma
Gold Member Join Date: Sep 2010 Số Điểm: 3425 |
![]() |
|
chanhphap84
Loyal Member Join Date: Sep 2008 Số Điểm: 1549 |
bằng chứng rõ ràng là :
->> Trước khi Phật Chết, Phật PHÃI đứng ven đường nhìn Thái Tữ Tỳ Lưu Ly soán ngôi, TẬN DIỆT toàn bộ dòng họ Thích Ca màh Phật KHÔNG CỨU được một người nào, trừ những người đã rời cung đi săn không có mặt trong cung trong ngày dòng họ Thích Ca bị TẬN DIỆT ... ****Thì Jesus cũng đưng ven đường nhìn lính La mã đánh đập toàn bộ dân Do Thái thế thôi . ->> 2 đại đệ tữ pháp thuật cao cường nhất cũa Phật là ngài Ca Diếp và Mục Kiền Liên, một bị xét đánh và một bị người ta đánh CHẾT ...etc. ... Phật biết tin, chứng kiến chuyện đau buồn màh đách cứu được ai ... **** Sao biết sét đánh ? ->> ngay cã bãn thân Phật lúc về già bị bịnh đau đách biết ai, màh vẫn phãi cố lết đi tìm nơi an nghĩ ... ******Đó là tự mình đi tìm một nơi do mình tự chọn để yên nghĩ trước khi chết . Không như Jesus kiu gào , oán trách God dâm loạn không cứu nổi con trai .Phải bị đóng đinh cho đến chết một cách đau đớn mà cho đến ngày nay vẫn không gở nổi 4 cây đinh trên thập giá . ->> trước khi Phật Chết, Phật bị bịnh kiết lỵ, khát nước... màh ... khu vực Phật đi ngang qua... nguồn nước duy nhất bị 500 cỗ xe heo, bò kéo qua làm vẫn đục bùn ***** trước khi Chết, Jesus bị bịnh kiết lỵ đi ỉa chảy , khát nước vì trời nắng phải vát thập giá ra đồi để chịu tử hình . Các con chiên chạy vội hét khăn thấm nước bùn , dính mồ hôi hán đàn bà nhét vào mồm cho Jesus hít hít đở khát . Cái nào trong sạch hơn ? ->> Phật khát nhịn KHÔNG ĐƯỢC ... dù Annan khuyên / thĩnh Phật chờ đi thêm vài dặm sẽ tìm ra nguồn nước sạch màh Phật KHÔNG CHỜ ĐƯỢC ->> Phật khát nhịn KHÔNG ĐƯỢC PHÃI uống nước bùn ******Ai đến cùng cũng thế thôi . Jesus chẳng ngoại lệ . " Tuyết nóc nhà mình chưa sạch , đừng đi chê nhà người khác . |
|
khuclunglinh
Super Member Join Date: Aug 2008 Số Điểm: 14734 |
Quote :
Dạ thưa ông .. ehhe e ông có vẻ BỐI RỐI với THUỐC DẪN rùi đó .. ehhêh THUỐC DẪN ... mạnh hơn THUỐC THIỆT hé hé hé hé .. trừ khi là ... ehhehe HÀNH ĐỘNG CHỨNG MINH UY QUYỀN đích thật cũa mọi người, mọi Đấng NHÌN THẤY được and/or KHÔNG NHÌN THẤY được .e hehhêhhhe ehhehheh .. hic hic . ehhê Last edited by khuclunglinh; 07-31-2012 at 10:45 PM.. |
|
chanhphap84
Loyal Member Join Date: Sep 2008 Số Điểm: 1549 |
Quote :
>>>>>> Uy quyền gì ? Thấy ở đâu ? HÀNH ĐỘNG CHỨNG MINH UY QUYỀN đích thật cũa mọi người là hành động gì ? Câu nói " Tuyết nóc nhà mình chưa sạch , đừng đi chê nhà người khác . " là lời của Jesus nói trong Thánh kinh đấy . |
|
Tâm_ma
Gold Member Join Date: Sep 2010 Số Điểm: 3425 |
Quote :
|
|
chanhphap84
Loyal Member Join Date: Sep 2008 Số Điểm: 1549 |
Đại thừa đã dựa vào phẩm phương tiện để biện minh cho hành động và việc làm của mình cần có khi phải nhập thế để hành đạo như Đức Phật đã làm 49 năm hành đạo . Họ lý luận ngày nay, khi đời sống xã hội phát triển, trình độ dân trí được nâng cao, tầm hiểu biết của con người là vô cùng khoa học và rộng lớn . Đây là chỗ tiện và bất tiện cho công tác hoằng pháp, tiện là với trình độ cao người nghe dễ tiếp thu những điều chúng ta trình bày, nhưng đây cũng chính là sở tri chướng của chúng sanh hay chấp chặt vào những điều thấy biết mà khó tin chánh pháp trong xã hội , đời sống thậm chí trên một diễn đàn. Đứng trước những khó khăn đó các tu sĩ Pháp Hoa đã dùng tri thức khoa học hiện đại như là một phương tiện để hổ trợ cho việc hoằng pháp. Chúng ta còn có thể dùng các phương tiện thông tin đại chúng phát thanh, truyền hình hay dung các phương tiện nghệ thuật khác như: phim ảnh, ca, kịch, văn nghệ , văn hóa . Tất cả các hình thức hoằng pháp của chúng ta từ xưa cho đến nay thảy đều nương vào Pháp Phương Tiện chứ không dính mắc vào phương tiện để rồi trở lại điểm xuất phát ban đầu .Thật ra đây là một kẻ hở của Đại thừa muốn biện minh cho giáo pháp giữa xuất và nhập .
Ngày nay tu sĩ Đại thừa lợi dụng hai chữ phương tiện để gần gũi tiếp xúc với Phật tử để quyên tiền , đóng góp làm những việc riêng của mình tóm thâu lợi dưỡng bất chấp luân thường đạo lý , thậm chí biến Phật tử làm công cụ sai bảo , phục vụ cho đời sống tu sĩ sung sướng một cách tinh vi và từ từ làm suy yếu tinh thần độc lập , giải thoát , vươn lên . Trong những trường hợp lợi dụng phương tiện không cố gắng vượt qua, làm cho ý chí lui sụt yếu đuối và đi đến mất đạo pháp và đất nước . Hầu hết tu sĩ Đại thừa dựa vào hai chữ phương tiện để hưởng thụ tiện nghi vật chất một cách quá mức có khi đi đến chỗ sa đọa của thế gian này . Chúng đã lợi dụng phương tiện để trang bị phòng ốc , xe cộ , đời sống xa hoa , sang trọng để hưởng thụ ngũ dục cho thỏa lòng ham muốn dẫn đến kết cục đọa lạc khổ đau trong vòng sanh tử. Vì quá dễ dãi xem thường để rồi trở thành kẻ nô lệ ngũ dục , vật chất bị sai khiến. Điều nầy trong dễ thấy trong thời đại hiện mà đa số tu sĩ tham gia vào các tổ chức kinh tế, chính trị như là phương tiện để độ sanh, nhưng lại không đủ lực để cho ngũ dục lôi kéo làm lệch lạc mục đích ban đầu theo giáo lý Ngài Thích Ca . Nhập thế nhưng có giáo luật ngăn cấm sa đọa , giữa bùn nhơ và trong sạch như hình ảnh đóa hoa sen là một thử thách lớn lao cho Đại thừa . Khi dùng Pháp Phương Tiện của Đức Phật là soi sáng tâm chúng sanh mở Phật Tri Kiến. Thường được xem như ngón tay chỉ mặt trăng hay dụ cho chiếc thuyền đưa qua bể khổ chứ không phải trở lại cỏi dục vọng của bể khổ . Cái khó khăn của tu sĩ là chỗ này , vì thế hình ảnh đóa hoa sen mang ý nghĩa cao qúy giữa nhơ và sạch , giữa giải thoát và khổ đau "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn " nó nằm trong phẩm phương tiện này . |
|
khuclunglinh
Super Member Join Date: Aug 2008 Số Điểm: 14734 |
Quote :
ha ha ha .. tưởng gì .. nói ÔNG GIÊ SU cũng vậy thôi ..e hêh ỔNG CŨNG PHẢI NGHE LỆNH CHÚA CHA đó mà .. đã không thể tự chủ -->> dám bước sai 1 bước sao ... e hêhh e .e hehheh eehhêhhhêh .. hic hic . ehhêhhhe |
|
ThanhCong123
Member Join Date: Jun 2012 Số Điểm: 205 |
Anh Chánh Pháp, tặng anh bài Kinh này, hình như là Kinh giả của Tàu. Em đoán như vậy.
Em có lời này muốn khuyên anh là chuyện anh đang làm sẽ phí công sức đó, mặc dù có thể anh đúng nhưng người tu Đại Thừa ko tin anh đâu. Mệt mỏi lắm. Anh ko sợ đọa địa ngục sao? Đại thừa nói vậy đó. Sợ ko? Xin anh suy xét cho kỹ. Một thời gian ngắn nữa em sẽ rời vietfun (có thể là như vậy). Cho nên chia tay anh trước. Đó là lời chân thành em gởi tới anh, còn anh thì muốn làm gì làm em ko thể xen vào chuyện của anh được. Đại Thừa có thể có tông phái Chánh Pháp đó (em cũng chả biết hư thực ra sao) Anh à, hãy giảng cái chánh pháp mà anh đang đeo đuổi. Phí công sức vào đại thừa làm gì cho mệt anh. Chúc anh đạt mong ước. -------------------------------------------------- ĐỨC PHẬT THUYẾT KINH PHÁP DIỆT TẬN Trích từ sao lục của SENG YU Bản dịch Hán văn: Vô danh Đại Chánh Tạng Quyển 13 Hịệt 1118 Số 396 Niết Bàn Bộ Bản dịch Anh ngữ: Tỷ-khưu THÍCH HẰNG THẬT Vạn Phật Thánh Thành - Hoa Kỳ Bản dịch Việt ngữ: THÍCH NHUẬN CHÂU (Tịnh thất Từ Nghiêm, Đại Tòng Lâm) Ban Việt Dịch Vạn Phật Thánh Thành đối chiếu Hán văn và hiệu đính Kệ khai kinh Phật pháp cao siêu rất thẳm sâu, Trăm ngàn muôn kiếp khó tầm cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng, Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu. Như thật tôi nghe, một thời Đức Phật ở thành Câu-thi-na. Như Lai sẽ nhập niết-bàn trong vòng ba tháng nữa, nên các tỷ-khưu, tỷ-khưu ni cũng như vô số các loài hữu tình đến để cung kính đảnh lễ. Thế tôn tĩnh lặng , ngài không nói một lời và hào quang không xuất hiện. Ngài A-nan cung kính đảnh lễ và hỏi: “Bạch Thế tôn, từ trước đến nay khi nào Thế tôn thuyết pháp, ánh sáng oai nghi của Thế tôn đều tự nhiên xuất hiện, nhưng hôm nay trong đại chúng, không thấy ánh hào quang ấy từ Thế tôn tỏa ra nữa, chắc hẳn có nhân duyên gì, chúng con mong muốn nghe Đức Thế tôn giảng giải.” Đức Phật vẫn im lặng không trả lời, cho đến khi A-nan cầu thỉnh đến ba lần, lúc đó Đức Phật mới bảo A-nan: “Sau khi Như Lai nhập niết-bàn, khi giáo pháp bắt đầu suy yếu, trong đời ngũ trược ác thế, ma đạo sẽ rất thịnh hành, ma quỷ biến thành sa-môn, xuyên tạc phá hoại giáo pháp của ta. Chúng mặc y phục thế tục , ưa thích y phục đẹp đẽ, cà sa sặc sỡ; uống rượu, ăn thịt; giết hại sinh vật tham đắm mùi vị; không có lòng từ, thường mang sân hận, đố kỵ lẫn nhau. “Vào lúc ấy, sẽ có các vị Bồ-tát, Bích-chi Phật, A-la-hán hết sức tôn kính, siêng năng tu đức, được mọi người kính trọng tiếp đãi., họ đều giáo hóa bình đẳng. Những người tu đạo này thường cứu giúp kẻ nghèo, quan tâm người già, cứu giúp người gặp cảnh nghèo cùng khốn ách. khuyến khích mọi người thờ phượng, hộ trì kinh tượng. Họ thường làm công đức, hết lòng từ bi làm lành, không hại kẻ khác. hy sinh giúp đỡ không tự lợi mình , thường nhẫn nhục nhân hòa. “Nếu có những người như vậy, thì các tỷ-khưu tà ma đều ganh ghét họ, ma quỷ sẽ nổi ác phỉ báng, xua đuổi trục xuất các vị tỷ-khưu chân chính ra khỏi tăng viện. Sau đó, các tỷ-khưu ác ma này không tu đạo đức, chùa chiền tu viện sẽ bị hoang vắng, cỏ dại mọc đầy. Do không chăm sóc bảo trì, chùa chiền trở thành hoang phế và bị lãng quên, các tỷ-khưu ác ma sẽ chỉ tham lam tài vật tích chứa vô số của cải không chịu buông bỏ, không tu tạo phước đức. “Vào lúc đó các ác ma tỷ-khưu sẽ buôn bán nô tỳ để cày ruộng, chặt cây đốt phá núi rừng, sát hại chúng sanh không chút từ tâm. Những nam nô trở thành các tỷ-khưu và nữ tỳ thành tỷ-khưu ni không có đạo đức, dâm loạn dơ bẩn, không cách biệt nam nữ. Chính những người này làm đạo suy yếu phai dần. Những người chạy trốn luật pháp sẽ tìm đến quy y trong đạo của ta, xin làm sa-môn nhưng không tu giới luật. Giữa tháng cuối tháng tuy có tụng giới, nhưng chỉ là trên danh nghĩa. Do lười biếng và phóng dật, không còn ai muốn nghe nữa. Những ác sa-môn này sẽ không muốn tụng toàn văn bản kinh, tóm tắt đoạn đầu và cuối bản kinh theo ý của họ . Chẳng bao lâu, việc tụng tập kinh điển cũng sẽ chấm dứt. Cho dù vẫn còn có người tụng kinh, nhưng họ lại không hiểu câu văn. vẫn khăng khăng cho họ là đúng, tự phụ, kiêu căng mong cầu danh tiế ng , ra vẻ tao nhã để mong cúng dường. Khi mạng căn của các ma ác tỷ-khưu này chấm dứt, thần thức của họ liền đọa vào địa ngục A-tỳ. Đã phạm phải 5 tội trọng, nên họ phải tái sinh liên tục chịu khổ trong loài quỷ đói và súc sinh. Họ sẽ nếm những nỗi thống khổ trong vô số kiếp nhiều như cát sông Hằng. Khi tội hết, họ sẽ tái sinh ở những vùng biên địa, nơi không có Tam bảo lưu hành. “Khi chánh pháp sắp biến mất, phụ nữ sẽ trở nên tinh tấn và thường làm việc công đức. Đàn ông sẽ trở nên lười biếng và sẽ không còn ai giảng pháp . Những vị sa-môn chân chính sẽ bị xem như đất phân và không ai tin ở các vị ấy nữa. Khi chánh pháp sắp suy tàn, chư Thiên sẽ bắt đầu khóc lóc, sông sẽ khô cạn và năm thứ cốc loại không chín (mất mùa, đói kém). Bệnh dịch thường xuyên xảy ra, cướp đi vô số mạng người. Dân chúng phải làm việc cực khổ, quan chức địa phương mưu tính lợi riêng, không thuận theo đạo lý, đều ưa thích rối loạn. Người ác gia tăng nhiều như cát dưới biển, người thiện rất ít, hầu như chỉ có được một hoặc hai người. “Khi kiếp sắp hết, vòng quay của mặt trời và mặt trăng trở nên ngắn hơn và mạng sống của con người giảm lại. Bốn mươi tuổi đầu đã bạc . Đàn ông dâm dục, cạn kiệt tinh dịch nên sẽ chết trẻ, thường là trước 60 tuổi. Khi mạng sống của nam giới giảm, thì mạng sống cuả nữ giới tăng đến 70, 80, 90 hoặc đến 100 tuổi. «Những dòng sông lớn sẽ dâng cao bất thường không đúng với chu kỳ tự nhiên, nhưng con nguời không để ý hoặc không quan tâm. Khí hậu khắc nghiệt được xem là điều bình thường. Người các chủng tộc lai tạp lẫn nhau không phân quý tiện, chìm đắm, trôi nổi như cá rùa kiếm ăn . «Lúc đó các vị Bồ-tát, Bích-chi Phật, A-la-hán bị chúng ma xua đuổi trục xuất không còn cùng dự trong chúng hội . Giáo lý Tam thừa vẫn được lưu hành ở vùng hẻo lánh, những người tu tập vẫn tìm thấy sự an lạc và thọ mạng kéo dài. Chư thiên sẽ bảo vệ và mặt trăng sẽ chiếu sáng họ, giáo pháp Tam thừa sẽ có dịp hòa nhập và chính đạo sẽ hưng thịnh. Tuy nhiên, trong năm mươi hai năm, kinh Thủ-lăng-nghiêm và Kinh Bát-chu Tam-muội sẽ bị sửa đổi trước tiên rồi biến mất. Mười hai bộ kinh sau đó sẽ dần dần bị tiêu trầm cho đến khi hoại diệt hoàn toàn và không bao giờ xuất hiện lại nữa. Văn tự kinh điển sau đó hoàn toàn không được biết đến, giới y của sa-môn sẽ tự bị biến thành màu trắng. «Khi giáo pháp của ta sắp biến mất, cũng giống như ngọn đèn dầu tỏa sáng lên trong chốc lát trước khi tàn lụi, chánh pháp cũng bừng sáng rồi suy tàn. Từ đó về sau khó nói chắc được điều gì sẽ xảy ra. «Thời kỳ này sẽ kéo dài suốt mười triệu năm. Khi Đức Di-lặc sắp thị hiện ở thế gian để thành vị Phật tiếp theo, các cõi nước đều được hoàn toàn an vui. Khí độc sẽ bị tiêu tán, mưa nhiều và đều đặn, n ăm thứ cốc loại tươi tốt , cây cối sum suê cao lớn, và loài người sẽ cao đến tám trượng (hơn 24 mét) tuổi thọ trung bình của con người sẽ đến 84.000 năm, chúng sanh được độ khó có thể tính đếm được.» Ngài A-nan thưa thỉnh Đức Phật : «Bạch Thế tôn, chúng con nên gọi Kinh này là gì, và làm thế nào để phụng trì kinh ấy?» Đức Phật bảo : «Này A-nan, kinh này gọi là Pháp Diệt Tận. Hãy dạy cho mọi người truyền bá rộng rãi kinh này. Những ai truyền bá kinh nầy, công đức của những người ấy không thể nghĩ bàn, không thể nào tính đếm được.» Khi bốn chúng đệ tử nghe nói kinh này rồi, họ đều rất đau lòng và buồn tủi, mỗi người đều phát tâm tu đạo để đạt đến quả vị Thánh tối thượng, họ cung kính đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra. HẾT ( http://www.dharmasite.net/KinhPhapDietTan.htm ) Last edited by ThanhCong123; 08-01-2012 at 03:28 AM.. |
|
khuclunglinh
Super Member Join Date: Aug 2008 Số Điểm: 14734 |
Quote :
KỆ ... ehhêhh cứ đi loanh quanh cho CÁI ĐẦU MỎI MỆT - NGỦ CHO NÓ SƯỚNG . ehhêh .e hehhêh ehhehheh .. hic hic . ehhehhe |
![]() |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
|
|
|