VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > TÔN GIÁO > Tìm Hiểu Tôn Giáo

Reply
 
Thread Tools Display Modes
chanly
Royal Member
Join Date: Sep 2004
Số Điểm: 21216
Old 05-10-2012 , 01:44 PM     chanly est dconnect  search   Quote  
Tin quốc nội :

Ông Nguyễn Văn Lía và Ông Trần Hoài Ân

http://www.phatgiaohoahao.net/home/t...nliangay232012

Ông Trần Hoài Ân

http://www.youtube.com/watch?v=FOZZwGgdSws

Dưới Cội Tùng - Những Tấm Gương Đồng Đạo _ Tu Sĩ Tử Vì Đạo Pháp - Phần 1

http://www.youtube.com/watch?v=fFFZIaHdsOk

Dưới Cội Tùng - Những Tấm Gương Đồng Đạo _ Tu Sĩ Tử Vì Đạo Pháp - Phần 2

http://www.youtube.com/watch?v=ioxEyxhG7Lc

.
freevn2012
Member
Join Date: Feb 2012
Số Điểm: 586
Old 05-12-2012 , 12:20 AM     freevn2012 est dconnect  search   Quote  





Cách Hành Xử Của Công An Việt Nam Đối Với Người Dân

freevn2012
Member
Join Date: Feb 2012
Số Điểm: 586
Old 05-18-2012 , 11:42 PM     freevn2012 est dconnect  search   Quote  





Cám ơn các ca nhac sĩ đã cất cao tiếng gọi toàn dân đứng lên đáp lời sông núi , bảo vệ giang sơn , giữ gìn bờ cõi , trước đại hoạ mất nước về tay cộng sản Tàu . Các bạn nam , nữ nghệ sĩ đã vươn mình đứng thẳng làm người con dân Việt hào hùng , can đảm , khiến cho rất nhiều kẻ mang danh trí thức , tướng , tá , sĩ quan . . . phải hổ thẹn , cúi đầu
freevn2012
Member
Join Date: Feb 2012
Số Điểm: 586
Old 05-31-2012 , 02:51 PM     freevn2012 est dconnect  search   Quote  






Chặn xe đòi hối lộ, CSGT đụng độ bộ đội Hà Tĩnh

freevn2012
Member
Join Date: Feb 2012
Số Điểm: 586
Old 05-31-2012 , 02:55 PM     freevn2012 est dconnect  search   Quote  
TrungQuốc Xả Độc, Khai Tử Sông Hồng: Cá Tôm Chết, Nước Đen Đục
(05/25/2012)



HANOI - Nhà nước Trung Quốc ra độc chiêu để khai tử Sông Hồng của Việt Nam.

Báo Nông Nghiệp của chính phủ VN trong bài viết có tên “Sông Mẹ nhiễm trùng” đã cho biết tình hình TQ xiết cổ Sông Hồng đã diễn ra từ vài năm nay, và bây giờ ô nhiễm tới mức cá tôm sống cũng hết nổi.

Báo này nêu vấn đề, trong “dăm năm trở lại đây mực nước sông Hồng cạn kiệt, mức độ ô nhiễm nghiêm trọng. Vì đâu sông Hồng trơ đáy, quằn quại vì ô nhiễm, nguồn lợi thuỷ sản bị huỷ diệt?”

Phóng viên báo Nông Nghiệp đã tìm câu hỏi bằng cách đi “từ nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt thuộc thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát về đến thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, Lào Cai” để tìm câu trả lời.

Bản tin nhắc rằng, Sông Hồng (còn gọi là sông Mẹ), mỗi năm mang đến cho vùng đồng bằng Bắc Bộ trung bình 100 triệu tấn phù sa và tổng lượng lượng nước chảy qua tới 83,5 tỉ m³. Vậy mà giờ đây, người dân sống ở thượng nguồn sông Hồng họ không dám lội xuống sông, không muốn ăn cá sông Hồng.

Bản tin ghi rằng, thực sự ô nhiễm là từ bên kia biên giới.

Bài báo viết, từ TP Lào Cai ngược lên Lũng Pô, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát chừng 40 km, dòng sông Hồng có màu xanh nhạt, nhiều nơi đen ngòm đang hoà lẫn vào nhau, có những đoạn hai bên bờ sông bọt nổi lên trắng xoá. Những người dân sinh sống ở đôi bờ thượng nguồn sông Hồng đoạn qua Lào Cai phải ấm ức sống chung với sự ô nhiễm của dòng sông huyền thoại. Màu hồng đặc thù của con sông đang dần bị “biến sắc” nhợt nhạt.

Bản tin mô tả về mùi hôi của sông:

“Có mặt tại điểm con suối Lũng Pô và sông Hồng từ Trung Quốc hợp lưu, chúng tôi sững người khi nhìn thấy nước sông xanh thẫm, mùi hôi nồng nặc. Theo con đường mòn ra điểm tiếp giáp biên giới (cột mốc 92), từ đây một nhánh sông từ suối Lũng Pô đổ ra nhập vào sông Hồng. Một cán bộ biên phòng cho biết: Trước đây nước có hai màu để phân biệt, nước sông nơi đây chảy cuồn cuộn, ào ạt nhưng bây giờ dòng đã thay đổi lắm rồi. Sông Hồng nay không còn hồng nữa đã chuyển sang màu xanh. Chẳng biết những năm tiếp theo số phận dòng sông huyền thoại sẽ như thế nào?!

Chúng tôi đi về xuôi chừng 500m, nhìn phía bờ bên kia sông thuộc Trung Quốc thải ra sông một màu trắng, chúng tôi hỏi người dân thì được biết đó là chất thải của một cở sở xay bột đá. Đặc biệt đứng bên bản Tùng Sáng, xã A Mú Sung nhìn phía bên kia sông có con suối đổ ra sông Hồng màu đen ngòm chia dòng nước làm hai màu khác biệt. Mặc dù đứng bên này sông nhưng mùi hôi thối bốc nồng nặc. Theo một nguồn thông tin mà chúng tôi có được thì con suối bắt nguồn từ nhiều làng mạc ở Trung Quốc, trong đó có nhiều nhà máy khai thác quặng và nước thải đổ ra suối cùng nước thải từ các khu dân cư.”

Báo Nông Nghiệp cũng phỏng vấn nhiều cư dân, ghi lời kể về thời xưa nước sạch tới nổi “chí nhiều gia đình còn lấy nước về phục vụ cho sinh hoạt. Nhưng giờ đây, nhìn dòng sông như thế không ai còn đủ can đảm để xuống mé sông, chứ nói gì đến chuyện tắm. Ai đó không may dẫm phải nước sông thì về chân tay lở loét, xuất hiện mẩn ngứa.”

Bài báo cũng phỏng vấn các viên chức Chi cục Bảo vệ môi trường Lào Cai, kể rằng nhiều nơi “nước sông không kịp đẩy trôi các chất cặn bã đã gây hiện tượng ứ đọng và có mùi hôi tanh.”

Trong khi đó, dân trên sông kéo lưới cả ngày cũng chỉ ít những con cá nhỏ.”

http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/72...-song-Cau.aspx



Sinh vật chết nổi đầy trên sông Ngũ Huyện Khê
freevn2012
Member
Join Date: Feb 2012
Số Điểm: 586
Old 06-01-2012 , 01:36 PM     freevn2012 est dconnect  search   Quote  
PHÒNG THÔNG TIN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.


THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 1.6.2012
Một mùa Phật Đản không bình thường ở Đà Nẵng – Nhà cầm quyền CS dối gạt công luận để đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất


2012-06-01 | | PTTPGQT

http://www.hennhausaigon2015.com/2012/21016/

Tường trình từ Đà Nẵng

Như thế là các chùa thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), đặc biệt chùa Giác Minh và chùa An Cư ở Đà Nẵng, bước vào năm thứ ba không được tổ chức Lễ Phật Đản.

Theo bản Tường trình của Hòa thượng Thích Thanh Quang, Chánh Ban Đại diện GHPGVNTN tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng gửi lên Viện Hóa Đạo, thì Chùa Giác Minh bị bao vây cô lập từ ngày 7-08-2011 cho đến nay vẫn không thay đổi.

Năm nay, Mùa Đại lễ Phật Đản đã đến, từ ngày 03-05-2012, lúc 22h30, hơn chục công an vào chùa kiểm tra nhân khẩu, cư trú. Ngày 05-05-2012 anh chị em Phật tử thuộc Gia Đình Phật tử Việt Nam từ các huyện : Thăng Bình, Núi Thành, Duy Xuyên, Đại Lộc về dự Đại lễ Phật Đản. Nhưng lúc 9h khi anh chị em vừa đến đầu Kiệt 7 đường Hoàng Diệu dẫn vào Chùa Giác Minh thì bị lực lượng dày đặc công an, dân phòng, Mặt trận và các ban ngành khác của chính quyền Phường Bình Hiên chặn lại không cho vào chùa tham dự lễ, họ nói rằng : “Nơi đây không có chùa Giác Minh gì cả, chỉ có cơ sở thờ tự. Chúng tôi đang tập phòng cháy chữa cháy vào giờ này nên không ai được vào… ?” Họ xô đẩy anh em Phật tử không cho đứng tại chỗ hướng về chùa Niệm Phật, mà ra lệnh phải đi đến các chùa khác. Đôi bên lời qua tiếng lại thì xe công an đến bắt 4 Phật tử đó là anh Nguyễn Chiến, chị Đỗ thị Thương, chị Ngô thị Diệp, chị Nguyễn thị Lý chở về đồn công an phường Bình Hiên và phường Bình Thuận, hạch sách, bôi nhọ : “Ông đó (tức HT. Thích Thanh Quang) đội lốt tu hành, làm việc bất hợp pháp để người ở nước ngoài gởi tiền về dùng, rồi lập biên bản bắt cam kết từ nay về sau không được đến chùa Giác Minh”. Họ giam anh chị em đến chiều mới thả ra


Trong hòan cảnh bị bao vây, cô lập khắc nghiệt, chùa vẫn thiết trí lễ đài trong chùa để ghi nhớ ơn Đức Từ Phụ, đáp đền 4 ơn, và chư anh linh, thánh tử đạo, chư chiến sĩ đã vị quốc vong thân, cũng như thể theo Tâm nguyện của quý Ngài tôn đức trong Hội Đồng Lưỡng Viện : Mùa Phật Đản Nhớ Ơn Phật, cầu nguyện Tổ quốc Việt Nam toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, cầu Linh quyền cho người chết, tự do dân chủ, nhân quyền… tự do Tôn giáo cho nhân dân an lạc.

Đại lễ cử hành vào lúc 9h30 ngày Rằm, tức 5.5, Tăng chúng chùa Giác Minh trang nghiêm thanh tịnh, lắng nghe Hòa thượng Trụ trì Thích Thanh Quang tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật Đản 2556 của đức Đại lão Hòa thượng Đệ Ngũ Tăng Thống. Sau là 3 hồi chuông bát nhã vang lên, Đảnh lễ Phật, cúng dường chư Phật, thánh tử đạo, cầu siêu cho chư anh linh chiến sĩ đã bỏ mình vì Tổ quốc và hương linh nơi bổn tự. Hoàn kinh lễ tạ vào lúc 11h cùng ngày.

Riêng tại chùa An Cư của Đại Đức Thích Thiện Phúc, Đặc ủy Giáo dục kiêm Đặc ủy Thanh niên của Ban Đại Diện Quảng Nam – Đà Nẵng thì bị ngăn cấm, chặn giữ không cho ra vào chùa từ ngày 3 đến ngày 5.5. Chính quyền địa phương có những hành động bất nhẫn, thiếu văn hóa, phi đạo đức, đàn áp tôn giáo hơn mọi năm đối với chùa An Cư và chúng đạo hữu Phật tử. Họ ném đá, rung cửa, nhỏ keo vào ổ khóa, cho người đến la hét chửi bới, bôi nhọ chùa nhân ngày Đại lễ trọng đại của Phật giáo.

Bản tường trình của Đại đức Thích Thiện Phúc cho biết người canh gác thường ngày được gia tăng thành đội quân hùng hậu, đủ thành phần nam lẫn nữ. Họ đặt loa phóng thanh phát lại bài viết của ông Doãn Nguyên Hưng số ra 192-193 trên báo Công an Đà nẵng đánh phá GHPGVNTN, và đọc đi đọc lại nhiều lần, mà nội dung chính yếu gồm 4 điểm :

1- Tôn vinh Giáo hội Phật giáo Nhà nước thành lập năm 1981, đồng thời bôi nhọ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.

2- Chỉ trích và phỉ báng Nhị vị Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang và Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ.

3- Bêu xấu Anh Võ Văn Ái, Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế.

4- Triệt hạ, bôi nhọ nhân phẩm chư Tôn đức của các ban Đại diện nói chung, và Hoà thượng Thích Thanh Quang và Đại đức Thích Thiện Phúc nói riêng.

Kế đến họ đưa phụ nữ kéo đến cổng chùa, bắt chùa phải mở cổng để họ vào nói chuyện với Sư cô Thích Nữ Quảng Ý. Nhưng chùa không chấp nhận vì không muốn có sự cố xảy ra. Lập tức họ phản ứng bằng cách ăn nói cực kỳ thô tục. Một nhóm cán bộ khác tới nắm cửa cổng chùa đập phá ầm ầm, đem những chiếc xe honda chắn ngang trước cổng ngồi canh gác, ngăn cấm không cho bất cứ ai được vào. Chùa lâm cảnh nội bất xuất, ngoại bất nhập. Một lúc sau, họ ném gạch và đá ba lác vào sân, dùng keo 502 đổ vào ổ khoá cổng chùa. Mục đích của họ là khủng bố tinh thần và quản thúc thầy trò trong chùa.

Ban đêm họ chong điện các lối vào Chùa và canh gác suốt đêm. Sang ngày 05-05-2012 nhằm Rằm Phật Đản, họ gia tăng quân số rất đông. Đến 10giờ sáng, thấy tình thế căng thẳng, Phật tử chẳng ai vào được vào chùa lễ Phật, nên dù ít oi chùa quyết định tiến hành đại lễ để tưởng nhớ Ơn Hóa độ chúng sanh của Đức Phật.

Thành công trong việc ngăn cấm Phật tử vào chùa, người canh gác bắt đầu thưa dần. Khoảng 12giờ trưa vì vào Chùa Giác Minh không được nên huynh trưởng Hồ Đủ sang chùa An Cư Lễ Phật.

Khi ra mở cửa mới phát hiện ổ khoá đã bị họ đổ keo 502 vào đông cứng, phải dùng kềm loại lớn cắt ống khóa. Vài giờ sau có thêm các Huynh trưởng Gia Đình Phật tử như anh Chiến, anh Thao, chị Diệp, chị Khá cùng đến. Đây là 4 anh chị bị Công an Phường Bình hiên bắt khi họ đến chùa Giác Minh.

———————————–

Nhà cầm quyền Cộng sản dối gạt công luận để đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

(trích từ Ban Tin tức thời sự của Tổng Vụ Truyền Thông Viện Hóa Đạo)


Công an canh gác trước chùa An Cư không cho Phật tử vào làm lễ Phật Đản

http://www.hennhausaigon2015.com/2012/21016/
freevn2012
Member
Join Date: Feb 2012
Số Điểm: 586
Old 06-02-2012 , 03:20 PM     freevn2012 est dconnect  search   Quote  
Bạo Lực Với Cụ Lê Hiền Đức: Xô Té, Bẻ Tay, Chân Bị Thương; Đòi xử lý hành chính TS Nguyễn Xuân Diện, xem xét sẽ đóng blog
(june/02/2012)

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/06/tin-khan.html

HANOI -- Nhà Nước Hà Nội sử dụng bạo lực với cụ bà Lê Hiền Đức, người hoạt động chống tham nhũng nổi tiếng ở VN.

Trang blog Lê Hiền Đức và các trang blog khác cho biết rằng cụ bà Lê Hiền Đức và Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện, một người viết blog nổi tiếng loan tin rằng vào chiều Thứ Sáu 1-6-2012, Sở Văn hóa Thông tin yêu cầu tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện đi cùng cụ Hiền Đức tới trụ sở 185 Giang Võ - Hà Nội để làm việc.

Tuy nhiên, bảo vệ Sở Văn hóa đã hành xử kém văn hóa: dùng bạo lực làm cụ Lê Hiền Đức bị trật khớp tay, đập đầu xuống đất...

Bản tin nói, cụ Lê Hiền Đức đang trong tình trạng tụt huyết áp, tay bị trẹo, mọi người xin vào thăm, bảo vệ không cho, gọi công an 113 thì không thấy đến .

Cụ Đức trả lời đài nước ngoài từ bên trong sở 4T rằng, "Nó khiêng tôi như một con lợn, quăng bịch đầu xuống đất."

Đêm Thứ Sáu, lúc 21:42 giờ đêm, trời mưa to, anh chị em và bà con vẫn ở bên ngoài sở 4T... Cụ Đức bị nó nhốt trong phòng kín, tắt điện, cụ đập cửa kêu cứu, bà con ngoài cổng hô ầm ĩ định phá cổng xông vào nhưng chúng nó chặn lại.

Lúc 3 giờ sáng Thứ Bảy, có 1 xe taxi phóng ào ra đưa cụ Đức về bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô... Xe taxi chở Cụ Đức ra khỏi sở 4T, di ra BV Việt Xô. Trên xe có: Cụ Đức, con rể cụ, 1 BS và 1 CA

Lúc 3h20' rạng sáng, sau khi xe tới bệnh viện, đưa cụ Đức vào, vị công an và bác sĩ trở ra về luôn, bác sĩ cũng không biết là được công an đưa vào.

3h30' Công an đã rút sạch, chỉ còn 10 anh em đang thay nhau chăm sóc cụ, “bàn chân cụ Đức bị tóe máu trong khi bị “giam” ở thanh tra sở 4T.”

Trong khi đó, trang BBC cho biết:

“BBC cũng được biết Sở Thông tin – Truyền thông Hà Nội đã thành lập đoàn thanh tra nhắm vào nội dung blog của tiến sĩ Diện.

Cụ bà Lê Hiền Đức từng được giải quốc tế về nỗ lực chống tham nhũngCuộc thanh tra này chưa kết thúc, và tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, sinh năm 1970, được yêu cầu tuần sau trở lại làm việc.

Một nguồn tin cho BBC biết vào ngày 19/5, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì một cuộc họp “để cho ý kiến về việc xử lý Blog Nguyễn Xuân Diện”.

Kết luận cuộc họp nói “trước mắt cần có biện pháp xử lý hành chính” với ông Diện.

Bộ Thông tin – Truyền thông cũng được yêu cầu xem xét khả năng đóng blog của ông Diện và những người khác bị xem là chống Đảng.”

http://danlambaovn.blogspot.com/2012/06/tin-khan.html

freevn2012
Member
Join Date: Feb 2012
Số Điểm: 586
Old 06-29-2012 , 11:10 PM     freevn2012 est dconnect  search   Quote  
{{FROM Stalin2nd{{

'Nếu xinh chị cũng bỏ bán thịt lợn đi... bán dâm'

Thiên-đường XHCN Vietnam Bán thịt 5 năm không bằng bán dâm 3 ngày


http://www.baomoi.com/Neu-xinh-chi-c...04/8662117.epi

Dạo quanh khu chợ Hà Đông (Hà Nội) vào một buổi chiều, từ hàng cá đến hàng hoa quả rồi dừng lại hàng thịt, ai ai cũng bàn tán xôn xao về vụ các chân dài bán dâm. Khi hỏi các chị có biết tên các cô gái bán dâm không, đa phần đều lắc đầu và chỉ cho biết những người mua dâm phải trả cả nửa tỷ đồng cho vài ngày "mây mưa".



Chị Xuân, một chủ sạp hoa quả tại chợ cho biết: "Ngày nào khách trẻ trẻ đi qua mua hoa quả chị cũng hỏi xem có tin gì thêm về mấy đứa người mẫu bán dâm không. Con chị nó đọc trên mạng bảo là bọn nó kiếm tiền nhiều lắm, ngủ với mấy ông già già mấy hôm là có nửa tỷ đồng.

Chị hỏi em ngồi đây bán hoa quả ngày được một hai trăm nghìn đồng thì cả đời cũng chả bằng. Chết chết! Sợ quá, kiếm gì cho lại. Thấy mấy bà bán trứng bên kia bảo thấp nhất là đi 1 tiếng được 2 triệu đồng hả em?".

Không chỉ bên chỗ chị Xuân, ngay cả cửa hàng đông lạnh, các sạp hàng rau và "xôm" nhất là mấy chị em hàng thịt cũng liên tục bàn tán về vụ bán dâm. Chị Hà, 35 tuổi, một chủ sạp bán thịt tươi cười nói: "Ở đây ngày nào cũng thấy bán tán về mấy con bé ca sĩ, diễn viên làm gái. Thấy bảo được tới hơn 500 triệu đồng trong 3 ngày, sợ thật.

Chị nói thật với em một ngày chị bán hàng, lãi kịch kim cũng chỉ tới 300.000 đồng. Từ sáng sớm chị đã phải đi lấy thịt về bán, giờ mới có 3 giờ chiều mà vẫn còn nửa sạp thế này thì bao giờ mới hết. Bình thường khoảng 7 giờ tối sẽ hết, nhưng hôm nay nóng có khi ế mất. Kể ra xinh như mấy đứa đấy thì chắc chị cũng bỏ bán thịt đi... bán dâm mất (cười lớn)".

Sau khi chị Hà chia sẻ, mấy chị em bán thịt xung quanh cũng chen vào: "Xem nào, một ngày bà Hà lãi 300 nghìn đồng thì một tháng khoảng 9 triệu đồng, một năm khoảng hơn trăm triệu. Bà này bỏ bán thịt thôi, chứ ngồi đây phải 5 năm nữa mới bằng các em ngồi điều hòa 3 ngày, bà về bảo chồng bán đất đi thẩm mỹ biết đâu có ông nào U70 lại máu thì sao (cười lớn)".

Quán bia, trà đá, trà chanh... đâu đâu cũng "bán dâm"

Những tưởng vụ bán dâm nghìn đô vừa bị phanh phui là chỗ "buôn chuyện" của chị em, không ngờ, vào quán bia mới thấy các anh em bàn tán còn inh ỏi hơn nhiều.


Ở chợ các chị em rất xôi nổi bàn tán vụ bán dâm nghìn đô

http://www.baomoi.com/Neu-xinh-chi-c...04/8662117.epi




Đạo-Đức Hồ-Chó-Minh !

Chiều chiều ra bến Ninh-Kiều
Dứơi chân tượng Bác Đĩ nhiều hơn dân

(ca-dao Viet-Nam)
freevn2012
Member
Join Date: Feb 2012
Số Điểm: 586
Old 07-02-2012 , 10:36 PM     freevn2012 est dconnect  search   Quote  


http://www.rfa.org/vietnamese/in_dep...012100705.html

Công An Quoc-Doanh bao vây và tấn công Đạo Tràng PGHH ở An Giang

Thanh Quang, phóng viên RFA
2012-04-15

Hôm thứ Năm ngày 12 tháng Tư vừa rồi, khi tu sĩ Phật Giáo Hòa Hảo Bùi Văn Trung tổ chức đám giỗ của mẫu thân tại Đạo Tràng của ông ở xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang thì bị đông đảo công an tới bao vây và phong tỏa.

Công an đã phong tỏa một đoạn đường dài gần 10 km bằng nhiều chốt chặn, sử dụng gạch đá, vòi phun nước tấn công Đạo Tràng và hành hung nhiều tín đồ.
Thanh Quang điện thoại cho tu sĩ Bùi Văn Trung để tìm hiểu về tình hình này, và được ông cho biết:
Cắt điện, liệng đá, xác mắm, phun nước

Tu sĩ Bùi Văn Trung: Về vật chất thì nhà cửa có bị thiệt mất đỉnh, còn về ảnh Thầy thờ thì bị bể kiếng. Còn về người thì bị liệng đá liệng cây vô trúng lên mặt của một hai đứa em ngồi quay dĩa đó, quay dĩa để mình báo về các nước trên thế giới trên mạng, thì mấy ảnh liệng cây vào, trúng vào con mắt sưng vù hết. Đó là chưa kể những anh em đi đến đám. Công an đánh hai người ra máu miệng, còn một số người bị đánh đập riêng nữa.

Họ đánh hai người, một anh tên Mảnh, một người tên Bảy Long, họ đánh hai người đổ máu miệng rồi còn dắt xuống ủy ban hỏi điều tra rồi cònđánh thêm nữa, rồi mới cho về.
Tu sĩ Bùi Văn Trung


http://www.rfa.org/vietnamese/in_dep...012100705.html

freevn2012
Member
Join Date: Feb 2012
Số Điểm: 586
Old 07-02-2012 , 10:53 PM     freevn2012 est dconnect  search   Quote  
http://nguyentuongthuy.wordpress.com/


Về việc cưỡng chế bắt giữ trái pháp luật và hành hung

TRỊNH KIM TIẾN

Sáng 01-07, bạn Châu Văn Thi bị bắt và bị giam giữ tại cồn công an Tân Hưng, quận 7, Sài Gòn khi đang đi trên đường và chưa kịp tham gia biểu tình. Châu Thi hay còn gọi là Thi đen là một người bạn rất thật thà, tốt bụng, và đặc biệt là một người rất chăm chỉ làm việc. Năm ngoái bạn đã bị đánh khi tham gia biểu tình tại Sài Gòn ngày 17/07. Bạn chưa bao giờ làm gì trái đạo đức hay luật pháp, mà chỉ tham gia vào các cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Sáng ngày 02- 07, chúng tôi, những người bạn của Thi, quen biết nhau qua những cuộc biểu tình chống Trung Quốc đã đến trước đồn Tân hưng để đợi đón Thi về.

Khoảng 11h30 , dưới áp lực của gia đình và bạn bè, an ninh và công an phường đã buộc phải thả Thi ra sau hơn 24 tiếng bị giữ trái pháp luật.

Sau đó, chúng tôi mỗi người một nơi, ai về nhà nấy. Khi đang đi trên đường thì tôi nhận được điện thoại của Lê Duy Thanh, một trong những người bạn lên đón Thi, bạn Thanh nói bạn đang bị một người tự xưng là an ninh mặc thường phục lôi kéo bắt ép vào đồn. Tôi cùng các bạn lập tức quay xe lại. Lúc chúng tôi đến thì thấy có một người đàn ông đang cố tình bắt ép Thanh vào trong đồn. Giữa ban ngày ban mặt, ngay ngoài đường phố, một người đàn ông mà lại đi giằng co ép buộc một cô gái phải theo mình vào đồn công an với lý do vì anh ta cho rằng cô ấy đã chụp hình anh. Chúng tôi yêu cầu anh xuất trình giấy tờ ra rồi chúng tôi sẽ làm việc nhưng anh không chịu và nhất quyết lôi kéo người. Tôi cùng anh Thành – Paulo Thành Nguyễn– giữ người Thanh lại và phản đối kịch liệt hành vi bắt bớ vô cớ của một người tự xưng là an ninh này. Ngay lập tức, anh ta gọi thêm rất đông các công an trong phường ra để cưỡng chế, lôi chúng tôi vào phường.

Họ hành xử không khác gì những kẻ côn đồ, 4, 5 người lao vào nhấc bổng người anh Thành lên, mấy người phụ nữ mặc sắc phục thì kéo tôi và Thanh lết đi. Tôi bám chặt lấy tay Thanh, hai người kéo Thanh đi, người phụ nữ mặc sắc phục công an, khoác bên ngoài chiếc áo đen, có thân hình đậm, giằng tay tôi, bóp chặt và cào cấu cố tình gây ra xây xát cho tôi. Vô cùng bức xúc và bất ngờ trước hành vi đó của người công an nhân dân, nhất lại là phụ nữ, tôi đã kêu lên “Tại sao lại đánh tôi, công an sao lại đánh người và bắt người vô cớ như vậy được?” để tất cả những người có mặt ở đó có thể làm chứng là tôi đã bị cưỡng chế trái pháp luật vào đồn và nếu tôi có chuyện gì xảy ra ở trong đó thì chắc chắn là không phải do tôi tự tử. Nghe thấy tôi kêu lên như vậy, cô này đã đổi thái độ và xưng hô mày tao với tôi. Cô còn vung tay lên định tát vào mặt tôi trong lúc tôi cố bám lấy tay Thanh. Chẳng lẽ đây là cách ứng xử văn minh với người dân mà công an vẫn thường đọc trên khung giấy đỏ nội quy của ngành?

Họ kéo chúng tôi vào phòng trong làm việc. Chúng tôi tranh cãi kịch liệt vì hành vi bất chấp pháp luật của họ. Họ nói, họ mời chúng tôi chứ không bắt. Đây là một kiểu mời lạ nhất và mới nhất mà tôi được thấy. Họ cưỡng ép chúng tôi giữa ban ngày mà lại nói rằng đó là mời???

Khi chúng tôi trả lời rằng nếu họ muốn mời thì phải có giấy mời đàng hoàng và nếu họ mời chúng tôi còn có quyền không đi cơ mà. Chúng tôi chỉ bắt buộc phải đi khi có giấy triệu tập rõ ràng. Những người Công an tại phường tại đó hỏi chúng tôi: “Luật nào quy định thế, chỉ ra đây!”, một câu hỏi mà tôi không biết rằng khi được đào tạo trong ngành công an họ đã được dạy những gì.

Tại đây mặc dù chúng tôi đã đưa hết các loại điện thoại ra cho họ kiểm tra là Thanh không có chụp ảnh anh ta nhưng người an ninh mặc thường phục kia cứ nhất định khẳng định rằng Thanh chụp hình anh ta. Thanh đồng ý nếu họ còn nghi ngờ thì cứ việc xét người.

Sau đó trưởng đồn công an Tân Hưng ra và nói chuyện với chúng tôi. Chúng tôi tường thuật lại sự việc trên và chúng tôi vô cùng bức xúc trước những hành vi chà đạp pháp luật của những người thi hành pháp luật. Trưởng đồn nói chúng tôi bỏ qua và yêu cầu chúng tôi ra về. Họ bắt người tùy tiện và hành hung người ta rồi lại nói không có gì và đi về đi?

Đối thoại tại Công an phường Tân Hưng

Tôi yêu cầu được biết tên người phụ nữ mặc sắc phục đã hành hung tôi nhưng không ai trong đồn trả lời cho tôi biết. Trưởng đồn công an Tân Hưng đã hứa sẽ giải quyết và tôi đang chờ câu trả lời của ông. Tôi cần phải được rõ nữ công an hành hung tôi là ai? Nếu chúng tôi làm sai, chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, còn công an làm sai họ sẽ như xử lý như thế nào đây? Ngay khi người phụ nữ đó cào cấu, xưng hô mày tao và định tát tôi, tôi hoàn toàn có thể kháng cự hoặc đánh lại, chống trả trước hành vi của bà ta nhưng tôi đã quyết định không làm thế mà chỉ bám tay vào bạn tôi. Bởi biết đâu sau đó, từ một người bị bắt giữ trái phép và bị cố tình gây thương tích, tôi có thể sẽ biến thành một người chống người thi hành công vụ, và phải đi tù vài năm?

Trên cương vị là công an nhân dân, những hành vi, cách cư xử với người dân của lực lượng an ninh và công an phường Tân Hưng, quận 7 sáng nay là không thể chấp nhận được.

Còn đối với anh an ninh mặc thường phục kia tôi cũng xin nhắn nhủ với anh điều này: Anh không làm gì sai thì anh không nên sợ người ta chụp hình anh. Chúng tôi hiểu được nhiệm vụ và nghề nghiệp của các anh buộc phải làm, chúng tôi tôn trọng các anh và mong các anh cũng cần phải tôn trọng chúng tôi.

Khi anh Chí Đức đợi chúng tôi ngoài đồn, có một người lạ mặt đã dùng mũ bảo hiểm đập vào mặt anh nhưng bị anh đỡ được và sau đó người này nói là anh của Thanh ở bên trong đồn, do Chí Đức rủ rê Thanh nên bực tức, rồi đi mất. Trong khi hôm nay là lần đầu tiên Chí Đức gặp cô ấy và khi Thanh ra ngoài, thì chúng tôi được biết Thanh không hề có anh trai nào hết. Vậy kẻ dùng mũ bảo hiểm định đập vào mặt anh ngoài cửa đồn là ai? …

Tiếp tục hành vi côn đồ đó được lặp lại, sau khi chúng tôi ra khỏi đồn, khi đó anh Thành – Paulo Thành Nguyễn– đang chở Chí Đức về khách sạn, thì từ đằng sau hai người đi xe máy, lao xe đến gần và giơ mũ lên đập vào mặt anh Thành. Rất may là anh đã tránh được, hai người lạ mặt phóng xe chạy mất hút.

Tuy không có bằng chứng chắc chắn nhưng trong lòng chúng ta đều hiểu đó là ai đúng không các anh?

Tôi có thể nói với các anh thế này, một số hình ảnh khi các anh đứng ngoài và lôi kéo chúng tôi, một số ảnh chụp rất rõ nét về một số người ở tại đó hôm nay, những người bạn của chúng tôi ở bên ngoài đều có quay và chụp được. Nhưng chúng tôi tôn trọng các anh và tôi cũng sẽ không cho đăng tải những bức ảnh đó.

Và tôi thật sự mong muốn những hành vi như trên không còn tiếp diễn nữa.

Chúng ta nên tôn trọng lẫn nhau và không nên nhìn nhau như kẻ thù phải không?

Chúng ta đều là con dân nước Việt và dẫu cho các anh có lý tưởng riêng của mình thì tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ không bao giờ phải đối đầu một cách không cần thiết như hôm nay, chỉ vì chúng tôi đã và đang bày tỏ tình yêu với đất nước, sự đoàn kết với bạn bè trong tình thân trên tinh thần tôn trọng pháp luật.





http://nguyentuongthuy.wordpress.com/
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 09:19 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.