![]() |
Quick Language Chooser: |
|
lanneyusa
Super Member Join Date: Jul 2005 Số Điểm: 23526 |
Buồn như trong đêm hoang vu
Ðường vắng bóng người Buồn như nghe trong cô đơn Ðời khô tiếng cuộc tình xa vẫn xa ngày vui sao vẫn qua Buồn sao vẫn mãi quanh ta như con thuyên lạc loài trên biển xa Buồn là gió rét căm căm làm lòng ai giá băng Buồn là bóng nắng loang dần làm lẻ loi bước chân Buồn là cơn sóng trong tim làm xốn xao bờ êm Buồn là gió thổi rơi mưa Làm nước mắt tiễn đưa Buồn là tia nắng long lanh làm khô sương trên cành Buồn là lá cứ rơi rơi làm mùa thu cũng tàn phai Buồn là nát cánh hoa tươi làm mùa xuân cách xa đờì Buồn như trong đêm hoang vu Ðường vắng bóng người Buồn như nghe trong cô đơn Ðời khô tiếng cuộc tình xa vẫn xa ngày vui sao vẫn qua Buồn sao vẫn mãi quanh ta như con thuyên lạc loài trên biển xa Buồn là gió rét căm căm làm lòng ai giá băng Buồn là bóng nắng loang dần làm lẻ loi bước chân Buồn là cơn sóng trong tim làm xốn xao bờ êm Buồn là dĩ vãng không quên Làm nỗi đau êm đềm... .........................
__________________
Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstance. (1 Corinthians 13:7) Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage. (Lao Tzu) |
|
guest1221
Loyal Member Join Date: Apr 2012 Số Điểm: 1958 |
Trăng Mờ Bên Suối
Người hẹn cùng ta đến bên bờ suối Rừng chiều mờ sương ánh trăng mờ chiếu Một đêm thiết tha rồi đây xa cách Đường chia hai ngã biết tới phương nàỏ Mịt mùng ngàn thâu suối mơ trầm lắng Lòng buồn từ ly nhớ nhung chiều vắng Người ơi nhớ khúc nhạc lòng đêm ấỷ Ngàn đời vang ngắt bên suối trăng tà ... Suối mơ ... lời hẹn ước ven bờ suối xưa Nhớ chăng ... người phương xa trong khói điêu tàn? Suối ợị. vờn theo bóng trăng vàng ngày xanh, Nào những lúc trên thuyền say sưa Nhìn trăng vừa lên, ai hay chia lìa Sương khói biên thùy hiu hắt người đi xa trường sạ Một ngày xa nhau xóa bao hình bóng Trời bày chia ly chi cho lòng héo Giờ đây cách xa người quên hay nhớ ? Ngày xưa còn đó trăng nước mong chờ .... |
|
lanneyusa
Super Member Join Date: Jul 2005 Số Điểm: 23526 |
Buồn tàn thu
Ai lướt đi ngoài sương gió Không dừng chân đến em bẽ bàng Ôi vừa thoáng nghe em Mơ ngày bước chân chàng Từ từ xa đường vắng Ðêm mùa thu chết Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng Em ngồi đan áo Lòng buồn vương vấn Em thương nhớ chàng Người ơi còn biết em nhớ mong Tình xưa còn đó xa xôi lòng Nhờ bóng chim uyên nhờ gió đưa duyên Chim với gió Bay về chàng quên hết lời thề Áo đan hết rồi Cố quên dáng người Chàng ngày nao tìm đến còn nhớ đêm xưa Kề má say xưa Nhưng năm tháng qua dần mùa thu chết bao lần Thôi tình em đấy như mùa thu chết rơi theo lá vàng Nghe bước chân người sương gió Xa dần như tiếng thu đang tàn Ôi người gió sương em mơ thương ái bao lần Và chờ tin hồng đến Ðem mùa thu chết Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng Em ngồi đan áo Lòng buồn vương vấn em thương nhớ chàng Người ơi còn biết em nhớ mong Ðường xưa còn đó xa xôi lòng Nhờ bóng chim uyên nhờ gió đưa duyên Chim với gió Bay về chàng quên hết lời thề .....................
__________________
Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstance. (1 Corinthians 13:7) Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage. (Lao Tzu) Last edited by lanneyusa; 05-16-2012 at 06:41 PM.. |
|
lanneyusa
Super Member Join Date: Jul 2005 Số Điểm: 23526 |
Con thuyền không bến
Đêm nay thu sang cùng heo may Đêm nay sương lam mờ chân mây Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng Như nhớ thương ai chùng tơ lòng Trong cây hơi thu cùng heo may Vi vu qua muôn cành mơ say Miền xa lời gió vang thông ngàn Ai oán thương ai tàn mơ màng Lướt theo chiều gió Một con thuyền, theo trăng trong Trôi trên sông thương, nước chảy đôi dòng Biết đâu bờ bến Thuyền ơi thuyền trôi nơi đâu Trên con sông thương, nào ai biết nông sâu? Nhớ khi chiều sương, cùng ai trắc ẩn tấm lòng. Biết bao buồn thương, thuyền mơ buồn trôi xuôi dòng Bến mơ dù thiết tha, thuyền ơi đừng chờ mong ánh trăng mờ chiếu, một con thuyền trong đêm thâu Trên sông bao la, thuyền mơ bến nơi đâu...? ...........................
__________________
Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstance. (1 Corinthians 13:7) Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage. (Lao Tzu) |
|
guest1221
Loyal Member Join Date: Apr 2012 Số Điểm: 1958 |
Quote :
Phố Vắng Em Rồi Mưa khuya hắt hiu xuyên qua mành, tình ngăn cách rồi Đêm qua trắng đêm mơ thương hình bóng cũ xa xôi Em ơi ! bước đi xa nhau rồi ngày vui đâu còn, đèn vàng nhòa sương chưa tắt Khu phố xưa lạnh buồn tênh Hôm em bước lên xe hoa thềm nhà tươi pháo hồng Em ơi! pháo vui như vô tình xé nát tim anh Bao nhiêu ước mơ nay phai tàn, Tình ôi phũ phàng, Một ngày dù duyên chưa thắm, Chuyến đò xưa sao nỡ quên! Thương còn thương những chiều đời chưa nhiều nghen ngào nhìn nhau không nói Yêu còn yêu tiếng cười, ngày mới quen nhau, ngỡ ngàng tình trong mắt sâu Mưa khuya hắt hiu xuyên qua mảnh hồn đơn giá lạnh Em ơi phố khuya bâng khuâng sầu buốt giá tim anh Hương xưa ái ân theo êm đềm vàng trăng giãi thềm Từng giờ buồn trông phố vắng, thắm hình em qua bóng đêm |
|
PhuongNam00
Gold Member Join Date: Mar 2012 Số Điểm: 2726 |
Knock! Knock!! Knock!!!Ai .....ån chè ddâu xanh ........bôt bán .......nüóc düà hong!!!.... Gánh hàng rong ddi ngang qua Quán Hõi moį ngüòi có ai ån chè ddậu dán hay không?...... Chè cuã tui, tui nâú cã một tình thâm Duy chỉ bán cho ngüöi mà tui múôn bán........ Tui chỉ bán cho ngüöi cần ddể bán Không bán cho ngüöi cần trao ddổi bán mua Chỉ vì nôì chè không bíêt lẻ hơn thua Chỉ có Chủ mới bíêt chè còn bao nhìêu ddể bán.... Ai ....ån chè .....trong ddêm khuya thanh vå'ng! Tíêng rao chè Nghe vång våñg thâu ddêm ... Last edited by PhuongNam00; 05-17-2012 at 03:51 PM.. |
|
lanneyusa
Super Member Join Date: Jul 2005 Số Điểm: 23526 |
Một mình
Sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình Ngoài hiên nắng lóe, đàn chim giật mình Biết lời tỏ tình, đã có người nghe Nắng xuyên qua lá, hạt sương lìa cành Ðời mong manh quá, kể chi chuyện mình Nắng buồn cuộc tình, bỗng tắt bình minh Ðường xưa quen lối, tình dối người mang Tình duyên trăm mối, một kiếp đa đoan Cố tìm tình chồng chất ngổn ngang Còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu Tình cờ gặp nhau, ngỡ ngàng nhìn nhau Ðể rồi còn gì nữa cho nhau Sáng trưa khuya tối, nhìn quanh một mình Ðường quen không tới, tìm nhau ngại ngùng Chỉ vì đời mình, chưa có bình minh... .............................
__________________
Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstance. (1 Corinthians 13:7) Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage. (Lao Tzu) |
|
guest1221
Loyal Member Join Date: Apr 2012 Số Điểm: 1958 |
Mơ Về Nơi Xa Lắm
Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm Một Hà Nội ngây ngất nắng Một Hà Nội run run heo may. Dạ khúc đêm nay. Một mình em, một mình ta. Tiếng lá rơi vô tình bên khung cửi. Em bơ vơ, ta thẫn thờ mong nhớ. Một giọt sương rơi như giọt nước mắt buồn. Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm Em cô đơn, căn phòng trống cô đơn Dạ khúc đêm nay chẵng thể nào dang dở Trong nỗi khát khao Em chầm chậm quay về. Ta mơ thấy em Ở nơi kia xa lắm Một Hà Nội ngây ngất nắng Một Hà Nội run run heo may. Dạ khúc đêm nay Một mình em, một mình ta. Tiếng lá rơi vô tình bên khung cửi Em bơ vơ, ta thẫn thờ mong nhớ Một giọt sương rơi như giọt nước mắt buồn. Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm Em cô đơn, căn phòng trống cô đơn Dạ khúc đêm nay chẵng thể nào dang dở Trong nỗi khát khao Em chầm chậm quay về. Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm Một Hà Nội ngây ngất nắng Một Hà Nội run run heo may. |
|
lanneyusa
Super Member Join Date: Jul 2005 Số Điểm: 23526 |
Tôi đang lắng nghe im lặng cuộc tình
Sau một cuộc tình tôi đang lắng nghe Khi hoa héo khô im lặng nụ tàn Tôi đang lắng nghe tôi đang lắng nghe Tôi đang lắng nghe im lặng đời mình Im lặng thở dài Im lặng của đêm tôi đã lắng nghe Im lặng của ngày tôi đã lắng nghe Im lặng của đời tôi đã lắng nghe Tôi đã lắng nghe trái tim lạc loài Bao đêm đã qua im lặng của người Tôi đã lắng nghe im lặng của tôi Im lặng giòng sông tôi đã lắng nghe Im lặng ngọn đồi tôi đã lắng nghe Im lặng thở dài tôi đã lắng nghe Tôi đã lắng nghe im lặng thở dài Sau cơn bão qua im lặng mặt người Nghe bao nỗi đau trên một bàn tay Tôi đang lắng nghe im lặng cuộc tình Sau một cuộc tình tôi đang lắng nghe Khi hoa héo khô im lặng nụ tàn Tôi đang lắng nghe tôi đang lắng nghe Tôi đang lắng nghe im lặng đời mình... ....................................
__________________
Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstance. (1 Corinthians 13:7) Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage. (Lao Tzu) Last edited by lanneyusa; 05-18-2012 at 07:32 AM.. |
|
guest1221
Loyal Member Join Date: Apr 2012 Số Điểm: 1958 |
Đàn Trong Đêm Vắng
Đàn trong đêm vắng lạnh lùng buông tiếng reo đau thương Từng chiếc lá úa nhẹ rơi theo gió rung cành Nhạc còn lắng, sao người vẫn theo mây gió ngàn Lúc đêm vắng ta thầm nhớ bóng hình ai Mây nước hững hờ cây lá bơ vơ Đàn trong đêm vắng dường như thầm nhắc ai xa xưa Về đây người ơi hàn lại duyên cũ xa vời Nhạc còn mãi theo hồn gió mây tìm đến người Mối tơ thắm tiếng than người ơi Mây nước hững hờ cây lá bơ vơ người ơi |
|
Nhỏ Lan
Banned Join Date: Dec 2011 Số Điểm: 3074 |
Đêm Cuối - Ca Sĩ -Quang Lê
Chào anh Guest và cả nhà!!!Đêm khuya nghe bản nhạc này sao lòng mình thấy buồn man mác!!! Xin tặng những ai đang có một tâm trạng buồn cô đơn trong đời!!!!:(:( |
|
guest1221
Loyal Member Join Date: Apr 2012 Số Điểm: 1958 |
Điệp Khúc Buồn
Em đã đi rồi anh vẫn còn đây Cô đơn trong gác đọa đầỵ Gọi nhỏ chiều ơi buồn chi lạ, Ngọn cỏ trên sân nhớ bước chân em. Em đã đi rồi anh vẫn còn đây Bơ vơ ôm lấy cuộc tình gầỵ Những chiếc đèn đêm trước sân nhà Chắc em còn nhớ, chợt đêm nay Thân thiết đến lạ lùng Nhớ nhớ, thương thương điệp khúc buồn Từng tháng từng năm một đời ngườị Em yêu, anh sẽ chờ em. Dù anh biết tình xa nào chẳng nhạt phai, Và anh biết thời gian nào chẳng dùi chôn đi tất cả Em đã đi rồi anh vẫn còn đây Mây bay phai dấu cuộc tình gầỵ Những tiếng đàn đêm buồn cô quạnh Biết bao niềm nhớ, người xa anh Xa mãi đến bao giờ .... |
|
guest1221
Loyal Member Join Date: Apr 2012 Số Điểm: 1958 |
Trăng Tàn Trên Hè Phố
Tôi lại gặp anh Người trai nơi chiến tuyến Súng trên vai bước lê qua đường phố Tôi lại gặp anh Giờ đây nơi quán nhỏ Tuỗi 30 mà ngỡ như trẻ thơ Nhớ gì từ ngày anh xa mái trường Nhớ gì từ ngày anh vui lên đường Lối gầy về nhà anh hoa phượng thắm Màu xanh áo người thương Nắng chiều đẹp quê hương Hay nhạc buồn đêm sương Tôi lại gặp anh Trời đêm nay sáng quá Ánh trăng như hé tươi sau ngàn lá Tôi lại gặp anh Đường khuya vui bước nhỏ Kể nhau nghe chuyện cũ bao ngày qua Lối gầy về nhà anh hoa vẫn nở Kỷ niệm từ ngày xưa chưa xóa mờ Ánh đèn vàng ngoài ô vẫn còn đó Bạn anh vẫn còn đây Sống cuộc đời hôm nay Với bọn mình đêm nay Anh sống đời trai giữa núi đồi Tôi viết bài ca xây đời mới Bờ tre quê hương Cây súng anh gìn giữ Tôi hát vang giữa đời để người vui Thôi mình chia tay Cầu mong anh chiến thắng Ánh trăng khuya sắp tàn trên hè phố Thôi mình chia tay Rồi mai đây có về Quà cho tôi anh nhớ chép bài thơ Nắng đẹp của bình minh đang hé chờ Nỗi buồn vui biệt ly chưa xóa mờ Súng thù từ rừng sâu vẫn còn đó Đừng lưu luyến gì đây Thôi bọn mình chia tay Thôi bọn mình chia tay |
|
PhuongNam00
Gold Member Join Date: Mar 2012 Số Điểm: 2726 |
TÌNH EM BIỂN RỘNG SÔNG DÀI
Artist Trường Vũ Hòa bình ơi, Tình yêu em như sông biển rộng. Tình yêu em như lúa ngoài đồng. Tình yêu em tát cạn biển đông. Hòa Bình ơi, ơi hòa bình ơi Sao em nỡ lòng kẻ đợi người trông. Sao em nỡ lòng lúa khô ngoài đồng. Sao em nỡ lòng. Người về đây xin may áo cuới Tặng người yêu vui trong lúa mới. Tôi đón em đi về. Tôi đón em đi về. Xây dựng lại tình quê. Hòa bình ơi, chờ trông nhau như con chờ mẹ Chờ trông nhau như gió mùa hè Chờ trông nhau nắng đẹp tình quê Hòa bình ơi, ơi hòa bình ơi Ba muơi tuổi đời thoát từ vành nôi Ba muơi năm truờng khổ đau nhiều rồi. Về đây hỡi người ơi! Về đây hỡi người ơi |
|
guest1221
Loyal Member Join Date: Apr 2012 Số Điểm: 1958 |
Nhớ Một Chiều Xuân
Chiều nay thấy hoa cười chợt nhớ một người Chạnh lòng tôi khơi . . . bao niềm nhớ Người nơi xa xăm phương trời ấy Người còn buồn còn thương còn nhớ Nắng phai rồi . . . em ơi ! Chiều Xuân có một người ngơ ngác đi tìm Một tình thương nơi . . . phương trời cũ Chiều nay hoa Xuân bay nhiều quá Chiều tàn dần phai trên ngàn lá Tìm đâu bóng . . . hình ai ? Người vê còn nhớ . . . khúc hát Người yêu dấu bên bờ thành Vienne Lòng này còn quyến . . . luyến mãi Đêm Xuân dài mà đâu có hay Chiều nay có một loài hoa vỡ bên trời Đợi mùa Xuân sang tô . . . màu nhớ Dừng chân trông hoa Xuân hồng thắm Buồn tìm về tình ai đằm thắm Giờ vun vút trời mây . . . |
|
lanneyusa
Super Member Join Date: Jul 2005 Số Điểm: 23526 |
Quote :
![]()
__________________
Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstance. (1 Corinthians 13:7) Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage. (Lao Tzu) |
|
guest1221
Loyal Member Join Date: Apr 2012 Số Điểm: 1958 |
Quote :
có 1 lần, đón ổng đi chơi, thì ổng bắt chờ 10 phút để tuới hoa Lan ..... lúc đó G mãi thắc mắc .... now it makes sense là tại sao ổng lo lắng kỷ vậy .... ![]() |
|
lanneyusa
Super Member Join Date: Jul 2005 Số Điểm: 23526 |
Quote :
thiet tinh, hom nay G kg di choi sao, Meg dang chay vong vong work at Hoi cho o church... Good day dear, Meg phai chay tiep roi...![]()
__________________
Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstance. (1 Corinthians 13:7) Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage. (Lao Tzu) |
|
guest1221
Loyal Member Join Date: Apr 2012 Số Điểm: 1958 |
Quote :
oh nè, Cha của church đi VN về chưa ? Tối nay G phải tham dự 1 đám cuới reception ![]() |
|
guest1221
Loyal Member Join Date: Apr 2012 Số Điểm: 1958 |
Quote :
Cô bán chè, vội vàng ghé đến thăm " Đêm nay lạnh, cô bán chè gì thế ? " " Chè đậu dán, dạ còn một vài ly " Nồi chè ngon, chắc khách tôi sẽ thích Ly chè nóng ngọt ngào trong đêm nay Cô bán hết cho tôi, cô chủ nhé Một ly chè ấm cúng cả lòng tôi đã bao lần, ngập ngừng tôi muốn tỏ qua vần thơ , tìm cảm hứng trong đêm để đêm nay, tôi viết vẩn viết vơ đêm qua có kẻ nằm mơ thấy .... ![]() |
![]() |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
|
|
|