![]() |
Quick Language Chooser: |
|
Nhỏ Lan
Gold Member Join Date: Dec 2011 Số Điểm: 3074 |
....Thì đây là những gì tôi mơ ước giống như trong bản nhạc đầy triết lý tình người bằng trái tim này!....
Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống...Hợp Ca (TG: Hoài An) Lyric: 1. Cho tôi như bóng mây, lang thang qua cõi này Cho tôi được ngắm sao trên trời ,giữa hương đồng cỏ nội Cho tôi như khúc ca, bay đi xa rất xa Cho tôi được cám ơn cuộc đời,cám ơn mọi người Cho tôi được sống trong tim người, bằng những lời ca 2. Nếu chỉ còn một ngày để sống,người đưa tôi về đến quê nhà Để tôi thăm làng xưa nguồn cội,cho tôi mơ mơ tiếng mẹ cha Nếu chỉ còn một ngày để sống,người cho tôi một khúc kinh cầu Người tôi thương êm ấm môi cười,cho con tôi bước đời yên vui Nếu chỉ còn một ngày để sống,làm sao ta trả ơn cuộc đời Làm sao ta đền đáp bao người,nâng ta lên qua bước đời chênh vênh Nếu chỉ còn một ngày để sống,làm sao ta chuộc hết lỗi lầm Làm sao ta thanh thản tâm hồn,xuôi đôi tay đi giữa hừng đông ------------------- --- 3.Nếu chỉ còn một ngày để sống,muộn màng không lời hối lỗi chân thành Buồn vì ai,ta làm ai buồn. Xin bao dung tha thứ vì nhau Nếu chỉ còn một ngày để sống,chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp Phải chăng ta có lúc vội vàng,nên ra đi chưa được bình an . repeat : 2 Nếu chỉ còn một ngày để sống,muộn màng không lời hối lỗi chân thành Buồn vì ai,ta làm ai buồn?Xin bao dung tha thứ vì nhau Nếu chỉ còn một ngày để sống,chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp Phải chăng ta có lúc vội vàng,nên ra đi chưa được bình an Last edited by Nhỏ Lan; 05-19-2012 at 07:49 AM.. |
|
Nhỏ Lan
Gold Member Join Date: Dec 2011 Số Điểm: 3074 |
Cuối tuần mời mọi người thưởng thức vài bản nhạc tình buồn để cho tâm hồn mình nhẹ nhàng tí nha!!!
![]() Nắng Thủy Tinh - Khánh Ly ![]() Last edited by Nhỏ Lan; 05-19-2012 at 07:49 AM.. |
|
Nhỏ Lan
Gold Member Join Date: Dec 2011 Số Điểm: 3074 |
Lệ Đá - Vũ Khanh
Lyrics: 1. Hỏi đá xanh rêu . . . bao nhiêu tuổi đời Hỏi gió phiêu du . . . qua bao đỉnh trời Hỏi những đêm sâu . . . đèn vàng héo hắt Ái ân . . . bây giờ là nước mắt Cuối hồn một . . . thoáng nhớ mong manh 2. Thuở ấy tôi như . . . con chim lạc đàn Xoải cánh cô đơn . . . bay trong chiều vàng Và ước mơ sao . . . trời đừng bão tố Để yêu thương . . . càng nhiều gắn bó Tháng ngày là . . . men say nguồn thơ Điệp khúc Tình yêu . . . đã vỗ . . . cánh rồi Là hoa . . . rót mật . . . cho đời Chắt chiu . . . kỷ niệm . . . dĩ vãng Em nhớ gì . . . không em ơi ! 3. Mầu áo thiên thanh . . . thơ ngây ngày nào Chìm khuất trong mưa . . . mưa bay rạt rào Đọc lá thư xưa . . . một trời luyến tiếc Nhớ môi em . . . và màu mắt biếc Suối hẹn hò . . . trăng xanh đầu non LỜI 2 1. Tượng đá kiên trinh . . . ru con đời đời Là nét đan thanh . . . nêu cao tình người Là ánh chiêu dương . . . đẩy lùi bóng tối Tháng năm xa . . . trùng trùng sóng gối Ngóng nhìn từ . . . bát ngát chân mây 2. Bài hát ca dao . . . theo tôi vào đời Và giữ cho tim . . . tôi xanh nụ cười Nào biết trong em . . . còn nhiều trống vắng Trái yêu đương . . . chỉ là trái đắng Gã tật nguyền . . . buông trôi niềm tin Điệp khúc Người đi . . . mãi mãi . . . không về Thời gian . . . xóa bỡi . . . câu thề Bóng anh . . . nhạt nhòa . . . bóng tối Em với . . . tình yêu. . . trăng soi! 3. Tượng đá kiên trinh . . . ôm con đợi chồng Nhạc lá thu mưa . . . hay chân ngựa hồng Lệ đá tuôn rơi . . . giòng giòng nối tiếp Ngóng chinh phu . . . đời đời kiếp kiếp Suối vọng tìm . . . trăng xanh đầu non Last edited by Nhỏ Lan; 05-19-2012 at 07:47 AM.. |
|
guest1221
Loyal Member Join Date: Apr 2012 Số Điểm: 1996 |
Thôi nín đi em ! Lệ đẫm vai rồi, buồn thương nhới ơi !
Anh hỡi đôi mình mộng nay đã tan tình ta dở dang. Em khóc những chiều anh xót xa nhiều thương cho tình yêụ Nỗi buồn chua cay khi lòng đổi thay thôi hết sum vầỵ Nếu biết rằng tình là giây oan. Nếu biết rằng hợp rồi sẽ tan. Nếu biết rằng yêu là đau khổ. Thà dương gian đừng có chúng mình. Lau mắt đi em, gần hết đêm rồi buồn thêm nữa saọ Mai bước sang ngang lòng thêm nát tan tình ta dở dang. Thôi khóc làm gì đã lỡ duyên thề thương nhau làm chi ? Nỗi buồn ai hay khi mình chia tay xa cách nhau rồị Năm tháng trôi qua ! Nay bỗng nhớ lại, chuyện tình đắng caỵ Anh nuốt thương đau nhìn tình dở dang. Lòng thêm khóc than. Ôi xot xa nhiều lệ bỗng tuôn trào, thương cho tình côị Trách thầm người yêu, nỡ phụ tình tôi, không nói nên lờị Nếu biết rằng cuộc đời ngang tráị Nếu biết rằng tình này chóng phaị Cho chúng mình mang nhiều đau khổ. Thì yêu đương đành cố chôn vùị Thôi nhé em ơi, tình đã lỡ rồi buồn cũng thế thôị Anh nén chua cay nhìn em khóc than tình duyên bẽ bàng Thôi nhắc làm gì cho xót xa nhiều bao nhiêu hận căm. Mối tình ngày xưa, xóa dần trong mơ chôn xuốn tuyền đàị |
|
MyVietHoa
Gold Member Join Date: Jan 2010 Số Điểm: 3599 |
Chào em Lan, Hôm nay em khỏe không?
![]() |
|
2Lua1973
Platinum Member Join Date: Oct 2006 Số Điểm: 4566 |
Có tâm sự hả Nhỏ? Tói ni đi xem film..."Cabin in the Woods". 2Lúa tới trước cữa rạp cine chờ Nhỏ hen...
![]() |
|
Nhỏ Lan
Gold Member Join Date: Dec 2011 Số Điểm: 3074 |
Quote :
Em vẫn khỏe đó anh, cảm ơn anh đã ghé và hỏi thăm em nha! ![]() Còn anh hôm nay chắc cũng khỏe phải không? Em xin chúc anh và gia đình của anh luôn được binh an và vui khỏe nhe!!! ![]() ![]() ![]() |
|
Nhỏ Lan
Gold Member Join Date: Dec 2011 Số Điểm: 3074 |
Quote :
![]() Mà anh hẹn gặp NL trước cửa rạp cine nào dzị? Chẳng lẻ anh bắt Nhỏ phải đi lang thang khắp nước Mỷ này để kiếm anh hở!?!? ![]() |
|
MyVietHoa
Gold Member Join Date: Jan 2010 Số Điểm: 3599 |
Quote :
![]() |
|
Nhỏ Lan
Gold Member Join Date: Dec 2011 Số Điểm: 3074 |
Quote :
Nên hồi sáng chưa nóng lắm, em đã ra ngoài sân quét "lá đa" một chút thôi, mà mồ hôi mẹ, mồ hôi con tuôn ướt như tắm luôn!!!![]() ![]() ![]() Cảm ơn lời chúc an lành của anh! ![]() ![]() |
|
MyVietHoa
Gold Member Join Date: Jan 2010 Số Điểm: 3599 |
Quote :
Coi chừng nhé. Giờ này anh sắp đi ra ngoài cưa củi.![]() |
|
Nhỏ Lan
Gold Member Join Date: Dec 2011 Số Điểm: 3074 |
Cỏ Úa - Đan Nguyên,Hồng Nhung.
PS: Thanks anh Guest2112 đã ghé vào thăm cùng góp bài hát rất hay và rất trữ tình nha!!!! Mong anh sẽ cứ ghé vô post thêm nhiều bản nhạc hay nữa héng!!! ![]() ![]() Last edited by Nhỏ Lan; 05-19-2012 at 07:48 AM.. |
|
guest1221
Loyal Member Join Date: Apr 2012 Số Điểm: 1996 |
Quote :
Nếu ... nếu có một ngày thôi để sống Tôi xin làm cỏ dại duới chân em Em buớc qua như cơn mưa nắng hạ Em đi vội cho lòng bớt vẫn vuơng Em với tôi không chung lối chung đường Em vội quên, quên cả một tình thuơng Cuộc đời ơi ... ôi sao lắm chua cay Tình là thế, tôi chấp nhận là thế! G ![]() |
|
Nhỏ Lan
Gold Member Join Date: Dec 2011 Số Điểm: 3074 |
Quote :
Mà anh cưa củi gì giửa buổi trưa nắng cháy vậy? Anh cẩn thận thì đúng hơn em à nha!!!! ![]() |
|
MyVietHoa
Gold Member Join Date: Jan 2010 Số Điểm: 3599 |
Quote :
![]() |
|
Nhỏ Lan
Gold Member Join Date: Dec 2011 Số Điểm: 3074 |
Quote :
Bài thơ lòng, ai viết tặng tôi Sao tôi nghe thắm đượm tình người... Nếu chỉ còn một ngày thôi để sống Tôi xin làm loài hoa xinh bé nhỏ... Mang hương sắc nhuộm với ánh nắng hồng Trao cho người với cả niềm mến thương Dù mai này không còn trên dương thế Tình thương kia mang theo xuống "Tuyền Đài!" Vẫn biết đời đôi lúc lắm chua cay Tình là thế....Đời vẫn thế người ơi, Nhưng nếu ta bao dung với mọi người Thì cuộc đời luôn mãi đẹp trong tim!!! ![]() ![]() (Nhỏ Lan) PS: Thanks bài thơ rất hay và dễ thương của Guest2112 nhe!!! ![]() ![]() ![]() Last edited by Nhỏ Lan; 05-27-2012 at 12:32 AM.. |
|
Nhỏ Lan
Gold Member Join Date: Dec 2011 Số Điểm: 3074 |
Quote :
Nếu mà anh không cẩn thận thì không những đổ mồ hôi thôi....mà còn đổ....máu thành dòng nữa đó!!:p ....Anh nhớ take care real good for yourself đó nha!!! ![]() |
|
Nhỏ Lan
Gold Member Join Date: Dec 2011 Số Điểm: 3074 |
Thay đổi bầu không khí một tí nha!!!
![]() Tình Có Như Không...Nguyễn Hưng Xa Em Kỷ Niệm - Lưu Bích, Nguyễn Hưng ![]() Last edited by Nhỏ Lan; 05-19-2012 at 09:08 AM.. |
|
Nhỏ Lan
Gold Member Join Date: Dec 2011 Số Điểm: 3074 |
Đêm nay tôi lại mất ngủ nữa rồi!!! "Ta như chiếc lá mong manh Một thân một chiếc trên cành đơn côi.... Ta ngồi ta nghĩ sự đời Chợt nghe sầu nhớ....lá buồn....rụng rơi!!!!" (NhỏLan) Chiếc Lá Cuối Cùng - Sỹ Phú Đêm qua chưa ma trời sao vội sáng! Một đàn chim nói nhỏ chở mùa sang. trời vào thu tiễn em sầu lạnh giá. lá trên cành từng chiếc cuối bay xa. Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói. chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi. Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối. Mim môi cười mà nhớ thương không nguôi. Mộng về một đêm xuân sang em thì thầm ngày đó thương anh. Thuyền về một đêm trăng thanh say mộng vang đậu bến sông xanh. mộng tràn ngập đêm trăng sao,sao đầy trởi từng chiếc lấp lánh, rồi một chiều xuân thơ trinh cho lòng mình về với di vãng. Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng. Đường thênh thang gió lộng một minh ta. Rượu cạn ly uống say lòng còn giá. Lá trên cành một chiếc cuốn bay xa. TG:(???) ![]() |
|
Nhỏ Lan
Gold Member Join Date: Dec 2011 Số Điểm: 3074 |
Hoang Vắng Ngày Chủ Nhật
Đêm qua giấc ngủ chập chờn Cho ta mộng mị những cơn mơ gì? Mà sao thức dậy hôm nay Bao nhiêu giấc mộng chẳng còn lại chi! :d Phải chi trong cuộc sống này Ta mau quên hết những gì không vui Như sau một giấc ngủ vùi Những gì trong mộng nó thời...quên ngay!!!hìhì....(mộng tưởng!!!) ![]() (NhỏLan) Hôm nay bầu trời Chica trong xanh lắm, nhưng mà không khí oi ả của mùa hè làm mình muốn...ngộp thở!!!....Gì đâu mà chẳng có tí gió nào hết! Mới có 10 giờ sáng thôi mà nhiệt độ đã lên đến hơn 80oF rồi!!! ....Kiểu này chắc hôm nay mình lại chôn chân trong nhà và trốn dưới basement cho ...mát thôi, chứ chẳng muốn đi đâu hết........Trong các mùa: Xuân, Thu, Đông....mình đều thích hết...chỉ có mùa Hạ là mình chẳng thích tí nào! Vì cái nóng chảy mở của mùa hè oi nồng dễ làm mình nổi cơn.....thịnh nộ với bất cứ ai lắm... (tật xấu ghê héng!) .....Mà ban đêm cũng khó ngủ hơn nữa, dù có Central Air....cũng không hiểu tại sao lun!!!! I hate mùa hè!!! ![]() Last edited by Nhỏ Lan; 05-26-2012 at 12:44 PM.. |
![]() |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
|
|
|