![]() |
Quick Language Chooser: |
|
fvu48
Gold Member Join Date: Feb 2006 Số Điểm: 3698 |
Nếu còn một ngày để sống thì có thêm một phút nữa làm gì ?
|
|
Nhỏ Lan
Gold Member Join Date: Dec 2011 Số Điểm: 3074 |
Quote :
....Vậy còn anh fvu48 sẽ làm gì??? ![]() |
|
guest1221
Loyal Member Join Date: Apr 2012 Số Điểm: 1996 |
Quote :
Miền Nam có Cửu Long Giang có sông Tiền sông Hậu nhuộm vàng phù sa miền Nam có chiếc áo bà ba có con đò nhỏ ... vẫn chờ đợi ai .. hò ơi .. ơi hò Miền Tây gạo trắng nuớc trong ai đi đến đó ... lòng không muốn về ![]() Đẹp quá quê hương hôm nay đẹp vô ngần Về Sóc Trăng một ngày ca điệu lâm thôn Đàn én chao nghiêng xôn xao mùa lúa nhiều Về bến Ninh Kiều thấy nàng đợi người yêu |
|
Nhỏ Lan
Gold Member Join Date: Dec 2011 Số Điểm: 3074 |
Quote :
Quê em đẹp lắm anh ơi Có dòng sông nhỏ, có đồng lúa xanh Có nàng thôn nữ hiền lành Ấp e một tấm chân tình mến thương!... ![]() (NL) Cảm ơn anh G đã gợi nhớ một khoảng trời quê hương của NL....Trong bản nhạc dưới đây có nhiều cảnh trông giống làng quê của NL lắm nè...Hồi đó Nhỏ chuyên môn mặc áo bà ba như cô Phi Nhung trong đây vậy đó! hihihi....anh nhớ nhìn cho kỷ nha, cô gái bán nước mía là....NL đó! Anh Guest xem có đẹp và dể sương hông!?!? ![]() Last edited by Nhỏ Lan; 05-27-2012 at 05:05 PM.. |
|
Nhỏ Lan
Gold Member Join Date: Dec 2011 Số Điểm: 3074 |
Chiều Trên Biển Hồ (Michigan)
Lang thang trên bãi chiều tà, Mình ta chiếc bóng ,quyện hòa gió mây Hồn say theo gió chiều hây Dập dìu sóng vổ, cho mây thấm sầu Hải Âu tung cánh về đâu Cợt đùa với sóng bạc đầu, tít xa... Lặng nghe gió gửi lời ca, Tiếng chim lẻ bạn, thiết tha gợi buồn!!! (Nhỏ Lan) ![]() ![]() ![]() ![]() Last edited by Nhỏ Lan; 05-27-2012 at 10:56 AM.. |
|
MyVietHoa
Gold Member Join Date: Jan 2010 Số Điểm: 3599 |
Quote :
Mắt nhìn thấm thía cá vô biển bờ Thế thì cẩn thận đợi chờ Nhưng Lan bắt cá theo mơ ước ngay ![]() |
|
Nhỏ Lan
Gold Member Join Date: Dec 2011 Số Điểm: 3074 |
Quote :
Anh Mỷ!....Em không phải là chim hải âu hay chim bói cá thì làm sao em bắt cá được?!?! ![]() Vẫn chưa ngủ hở anh???? ![]() ![]() |
|
MyVietHoa
Gold Member Join Date: Jan 2010 Số Điểm: 3599 |
Quote :
Bây giờ anh sẽ nói xin phép, anh đi ngủ. Sau khi em nấu cá em đi ngủ nữa nhé. ![]() |
|
guest1221
Loyal Member Join Date: Apr 2012 Số Điểm: 1996 |
Quote :
Mạnh Quỳnh còn phải ngừng lại để ngắm nữa mà .... ở nơi NL lớn lên , mỗi năm nuớc sông có dâng lên không ? chổ quê của anh , nuớc lên cao lắm , gần tới sàng nhà hehehehe lúc đó câu cá lòng tong mê luôn ![]() |
|
HuynhMuoi
Gold Member Join Date: Oct 2008 Số Điểm: 2593 |
Nếu chỉ còn một ngày để sống....
Tôi sẽ về lại mái truờng xưa Nơi cất dấu bao nhiêu kỷ niệm Của những ngày tắm suối duới mưa .... ![]() ![]() cũng tại trời mưa mà thơ bị uớt ....... ![]() ![]() ![]() |
|
Nhỏ Lan
Gold Member Join Date: Dec 2011 Số Điểm: 3074 |
Quote :
....Dưới quê NL cứ mỗi đầu mùa mưa nước sông, ao hồ cũng dâng lên tuy không cao tới sân nhà, nhưng ngập ruộng đồng, cho nên phải tháo nước xuống những con sông cái cho trôi ra biễn (vi quê Ngoại của NL cũng ở gần miền duyên hải, nên mới có những con kinh với hai con nước nước lớn , nước ròng theo mỗi tuần trăng nên Lan mới biết đó!)...Lúc đó tụi nhóc như mình đâu có đi câu cá lòng tong như anh G đâu....mà là đi hứng cá bằng cái "xà-nêng" hay cái "xà-ngôm' vui lắm, hứng được nhiều quá, đem về ăn không hết, mẹ đem ủ làm nước mắm, thơm ngon không thua nước mắm nhĩ đâu nha!!!....Tự nhiên đọc thấy anh G viết kể về miền quê làm NL nhớ, nên mới nói sảng như vậy nè, anh G đừng cười NL nha!!!Chúc anh những ngày cuối tuần vui vẽ!!! ![]() ![]() Last edited by Nhỏ Lan; 06-02-2012 at 10:52 AM.. |
|
MyVietHoa
Gold Member Join Date: Jan 2010 Số Điểm: 3599 |
Chào em buổi sáng, Em có khỏe không? Hôm nay thời tiết bên đó thì sao?
![]() |
|
Nhỏ Lan
Gold Member Join Date: Dec 2011 Số Điểm: 3074 |
Quote :
Chào Huynh, Lâu lắm mới thấy huynh lại ghé vô nhà muội chép vội cho muội mấy vần thơ bình dị mà rất dễ mến này đó, làm muội vui ghê!....Rất cảm ơn Huynh nhiều, giờ muội xin tặng cho Huynh bài thơ "con nhái" về kỷ niệm thời học trò nè, đừng cười muội đó hỉ!!!![]() ![]() ****** Kỷ niệm thuở học trò Đẹp lắm thay, mơ ước thật giản đơn Gợi cho người nhớ lại thuở còn thơ Dưới mái trường với Thầy Cô, bạn hữu Bao kỷ niệm với mùa hè ,phượng đỏ Thắm sân trường ba tháng hạ lại về Khi chia tay nào ai nói nên lời Tập lưu bút xin bạn ghi đầy vơi Chuyền tay nhau chép vội mấy vần thơ Làm lưu niệm....ba tháng hè ròng rã Dù cách xa....kỷ niệm vẫn đong đầy.... (NhỏLan) PS: Quê của Huynh ở đâu mà có suối vậy?...Quê của muội thì kô có suối, chỉ có sông và ao, đìa thui hà....Mà tưởng tượng cảnh tắm suối dưới mưa như Huynh nói thấy đẹp và thơ mộng ghê!!! Chúc Huynh một cuối tuần vui vẽ và hạnh phúc nha!!!! ![]() Last edited by Nhỏ Lan; 06-11-2012 at 05:16 PM.. |
|
Nhỏ Lan
Gold Member Join Date: Dec 2011 Số Điểm: 3074 |
Quote :
...Mấy bữa trước thời tiết bên đây vừa mưa dầm vừa lành lạnh như vẫn còn đang trong tiết trời đầu mùa thu vậy đó( hôm qua chỉ có below 50độ thui hà!) Vậy mà hôm nay thời tiết lại lên cao tới hơn 75 dộ đó!!!Anh thấy ông Trời Chicago có thất thường giống....em không vậy???? ... Còn mấy hổm rày thời tiết bên anh ra sao??? Còn cái vụ cưa củi của anh làm xong chưa vậy???Chúc anh và gia đình luôn được vạn an và hạnh phúc nha!!! ![]() |
|
guest1221
Loyal Member Join Date: Apr 2012 Số Điểm: 1996 |
Quote :
![]() |
|
Nhỏ Lan
Gold Member Join Date: Dec 2011 Số Điểm: 3074 |
Lòng ta tan tác, nát hồn đau
Nhớ về kỷ niệm thuở hôm nào Người đã cho ta bao mong đợi Để rồi hạnh phúc mãi xa vời!!! (NL) TAN TÁC Nhạc Hoa - Lời: Lữ Liên - Ca sỹ: Ngọc Lan Ta đưa người đi Đường về tình chia hai lối Nỗi tiếc nhớ khôn nguôi Tạ từ đêm ấy đêm cuối rồi xa mãi Biết đến nay đã sang bên nao Tìm nhau trong cõi mơ Hồn mình nghe xa vắng ai ca khúc hát năm nào Ta nhấn phím giao Đàn buồn thương ta khóc tiếng hát vang trong hồn Rượu rót chưa uống Mà hồn đã say khướt Anh chưa đi khuất sao đã mơ hồ Chớp mắt bỗng thấy cách xa bến bờ Bóng dáng xưa khuất chân trời tím Mộng cũ xanh ngắt mà tình đã tan nát Đêm khuya hiu hắt ta vẫn trông chờ Một ngày nào mỏi cánh chim nhớ Nắng xưa cũ thương chốn xưa chim về.. |
|
Nhỏ Lan
Gold Member Join Date: Dec 2011 Số Điểm: 3074 |
Quote :
)...Cảm ơn ly cà phê và bản nhạc rất hay , rất dễ thương, buồn và cảm động này nha!!!!....Mà sao nhạc tiền chiến, nghe rất hay, rất ý nghĩa và dễ gợi nhớ quá anh nhỉ!?!? ![]() |
|
MyVietHoa
Gold Member Join Date: Jan 2010 Số Điểm: 3599 |
Quote :
Thời tiết bên đây cũng như bên đó. Vậy giống em hay không thì không biết được. Chiều nay mới có 70 độ với gió hiu hiu. Rất thoải mái.Còn vụ cưa củi thì tạm xong. Hôm nay thì phải chẻ và chất củi một hồi. Thế thì khỏi cần tập thể dục gì nữa. Chúc em và gia đình mọi sự thật tốt đẹp. ![]() |
|
MyVietHoa
Gold Member Join Date: Jan 2010 Số Điểm: 3599 |
Làm việc xong rồi em à. Anh ý ghé qua quán cà phê của em nhưng mà có hình như đóng cửa rồi.
|
|
Nhỏ Lan
Gold Member Join Date: Dec 2011 Số Điểm: 3074 |
Quote :
... Còn em nảy giờ cũng ở ngoài garage để rửa và clean xe của em mới vừa xong , bây giờ em phải chở hai nhóc của em đi chợ Jewel một tí héng!!!Chúc anh một buổi chiều vui vẽ! ![]() |
![]() |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
|
|
|