VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Solving Love > Tâm Sự Tình Yêu

Reply
 
Thread Tools Display Modes
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3563
Old 06-02-2012 , 10:28 AM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Nhỏ Lan
Hihi....Làm xong rồi héng!....Bây giờ anh được nghĩ ngơi rồi phải không? Giờ này là hết cà phê rồi anh ơi!!... Còn em nảy giờ cũng ở ngoài garage để rửa và clean xe của em mới vừa xong , bây giờ em phải chở hai nhóc của em đi chợ Jewel một tí héng!!!Chúc anh một buổi chiều vui vẽ!
Chỉ xong hôm nay thôi. Ngày mai phải tiếp tục. Anh không thấy ai khác nói về chủ đề làm tiều phu. Chắc là chán chết mộ phải không em?

Em cứ đi chợ đi nè.

Nhỏ Lan
Banned
Join Date: Dec 2011
Số Điểm: 3074
Old 06-03-2012 , 04:38 AM     Nhỏ Lan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by MyVietHoa
Chỉ xong hôm nay thôi. Ngày mai phải tiếp tục. Anh không thấy ai khác nói về chủ đề làm tiều phu. Chắc là chán chết mộ phải không em?

Em cứ đi chợ đi nè.

Em nghĩ... tại vì bên đây là America nên hơi lạ lẫm với mọi người khi anh từ một người sống trong thành phố mà lại "biến thành" Ông Tiều đó!!!

Hôm nay anh khỏe không chúc anh một ngày Chủ Nhật vui vẽ nhé!!!
guest1221
Loyal Member
Join Date: Apr 2012
Số Điểm: 1951
Old 06-03-2012 , 04:43 AM     guest1221 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Nhỏ Lan
Hìhì...Cô bán nước mía có duyên nhất là nụ cười phải không anh G? Mạnh Quỳnh nhìn xong cũng ngẫn....tò te lun!!! ....Tự nhiên đọc thấy anh G viết kể về miền quê làm NL nhớ, Chúc anh những ngày cuối tuần vui vẽ!!!
NL

Không nơi nào đẹp bằng quê huơng VN mình hé

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi
Tôi yêu tiếng ngang trời . Những câu hò giận hờn không nguôi
Tôi yêu bác nông phu, đội sương nắng bên bờ ruộng sâu
Lúa miền Nam chờ gió mùa lên, lúa ơi
Sống no đầy là nhờ Cửu Long ....



Nhỏ Lan
Banned
Join Date: Dec 2011
Số Điểm: 3074
Old 06-03-2012 , 04:47 AM     Nhỏ Lan est dconnect  search   Quote  
Beautiful Sunday - Daniel Boon



Have a happiness on a Beautiful Sunday to all!!!
Nhỏ Lan
Banned
Join Date: Dec 2011
Số Điểm: 3074
Old 06-03-2012 , 04:59 AM     Nhỏ Lan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by guest1221
NL

Không nơi nào đẹp bằng quê huơng VN mình hé

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi
Tôi yêu tiếng ngang trời . Những câu hò giận hờn không nguôi
Tôi yêu bác nông phu, đội sương nắng bên bờ ruộng sâu
Lúa miền Nam chờ gió mùa lên, lúa ơi
Sống no đầy là nhờ Cửu Long ...



Wow!...Lâu lắm rồi NL mới nghe lại bản nhạc này đó anh G ơi! Cảm ơn anh nha!!! Chúc anh G một ngày Chủ Nhật vui tươi và hạnh phúc!!!

Nối vòng tay lớn - (TCS)


Last edited by Nhỏ Lan; 06-03-2012 at 05:01 AM..
guest1221
Loyal Member
Join Date: Apr 2012
Số Điểm: 1951
Old 06-03-2012 , 05:02 AM     guest1221 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Nhỏ Lan
Wow!...Lâu lắm rồi NL mới nghe lại bản nhạc này đó anh G ơi! Cảm ơn anh nha!!! Chúc anh G một ngày Chủ Nhật vui tươi và hạnh phúc!!!

Nối vòng tay lớn - (TCS)
tác phẩm này mà ai đã đi Huớng Đạo VN là bảo đảm bị bắt học thuộc lòng ... để những lúc đi cấm trại phải họp ca
Nhỏ Lan
Banned
Join Date: Dec 2011
Số Điểm: 3074
Old 06-03-2012 , 05:17 AM     Nhỏ Lan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by guest1221
tác phẩm này mà ai đã đi Huớng Đạo VN là bảo đảm bị bắt học thuộc lòng ... để những lúc đi cấm trại phải họp ca
đúng rồi đó anh G....Nhắc tới cắm trại lại nhớ nhiều kỷ niệm vui của thời học trò!....Lúc đó đứa nào, đứa nấy cũng phá như.....quỷ lun!!!!
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3563
Old 06-03-2012 , 05:22 AM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Nhỏ Lan
Em nghĩ... tại vì bên đây là America nên hơi lạ lẫm với mọi người khi anh từ một người sống trong thành phố mà lại "biến thành" Ông Tiều đó!!!
Hôm nay anh khỏe không chúc anh một ngày Chủ Nhật vui vẽ nhé!!!
Chắc như em nói nhưng thật ra nhà anh ở nhà quê. Nhà này có lò sưởi dầu nhưng vì giá dầu lên nhiều qúa thì mắc lắm. Thế thì mùa hè này chúng tôi sẽ bỏ vô cái lò đốt củi để tiết kiệm.

Hôm nay anh khỏe. Cảm ơn em hỏi. Còn em thì sao?

Trờ đẹp hôm nay. Khoảng chừng 70 mấy độ. Tốt lắm.

Chúc em một ngày thật tốt đẹp và bình an.

guest1221
Loyal Member
Join Date: Apr 2012
Số Điểm: 1951
Old 06-03-2012 , 05:31 AM     guest1221 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Nhỏ Lan
đúng rồi đó anh G....Nhắc tới cắm trại lại nhớ nhiều kỷ niệm vui của thời học trò!....Lúc đó đứa nào, đứa nấy cũng phá như.....quỷ lun!!!! :lol
ehehehe " nhất qủy nhì ma , thứ ba học trò " mà
Nhỏ Lan
Banned
Join Date: Dec 2011
Số Điểm: 3074
Old 06-03-2012 , 05:37 AM     Nhỏ Lan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by MyVietHoa
Chắc như em nói nhưng thật ra nhà anh ở nhà quê. Nhà này có lò sưởi dầu nhưng vì giá dầu lên nhiều qúa thì mắc lắm. Thế thì mùa hè này chúng tôi sẽ bỏ vô cái lò đốt củi để tiết kiệm.

Hôm nay anh khỏe. Cảm ơn em hỏi. Còn em thì sao?

Trờ đẹp hôm nay. Khoảng chừng 70 mấy độ. Tốt lắm.

Chúc em một ngày thật tốt đẹp và bình an.

Oh, thì ra là vậy!....Vậy mà em cứ tưởng gia đình anh ở trong thành phố đó chứ! Giờ mới biết là anh vùng quê đó....Nếu có củi để đốt thay dầu trong mùa đông tới thì tiết kiệm được tiền hơn xài bằng dầu nhiều héng ....Em hôm nay vẫn bình an, cảm ơn anh nhiều!....Trời bên đây hôm nay cũng đẹp, có ánh nắng dìu dịu, chắc một lát em chở mấy đứa nhỏ đi mall chơi ....Chúc anh vui vẽ nha!!!
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3563
Old 06-03-2012 , 05:46 AM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Nhỏ Lan
Oh, thì ra là vậy!....Vậy mà em cứ tưởng gia đình anh ở trong thành phố đó chứ! Giờ mới biết là anh vùng quê đó....Nếu có củi để đốt thay dầu trong mùa đông tới thì tiết kiệm được tiền hơn xài bằng dầu nhiều héng ....Em hôm nay vẫn bình an, cảm ơn anh nhiều!....Trời bên đây hôm nay cũng đẹp, có ánh nắng dìu dịu, chắc một lát em chở mấy đứa nhỏ đi mall chơi ....Chúc anh vui vẽ nha!!!
Sau nhà là rừng. Trước nhà là đồng ruộng. Cũng có người bạn cho củi đầy đủ cho hai năm nữa rồi. Thế thì gần hai tháng nay anh hay bận với việc này.

Em đi chơi vui nhé.

Nhỏ Lan
Banned
Join Date: Dec 2011
Số Điểm: 3074
Old 06-03-2012 , 07:24 PM     Nhỏ Lan est dconnect  search   Quote  
Mộng du?

Ta chẳng là ai giữa cuộc đời
Chỉ là cơn gió thoảng muôn nơi
Là hạt bụi trần bay khắp nẻo
Là một vì sao quá lẻ loi!

Đêm nay trăng sáng lắm trăng ơi..
Nên vì sao ấy đâu mất rồi
Màu trăng ngà ngọc, sáng khắp nơi
Ta.......
Một vì sao nhỏ khép mi buồn!!!!
..........
.........
........

Đêm nay buồn ta ngủ không yên giấc
Ngồi nơi đây ta ngắm ánh trăng ngà
Đẹp làm sao nữa đêm buồn hiu quạnh
Một vầng trăng, một chén rượu nồng thơm
Một mình ta với một bầu tâm sự
Có ai đây? Để ta cùng than thở
Nhìn quẩn quanh, cũng chỉ môt mình ta....
Trong thinh không, vẳng lại tiếng gió buồn
Qua cành lá thành nốt nhạc chơi vơi
Ôi buồn ơi, sao cứ mãi theo tôi...
........
Ta lang thang đi trên từng phiến đá
Đếm cành hồng đang đơm nụ cho đời
Bỗng thấy mình như lạc lỏng giữa trời mây
Ta là ai? Ta đang du cảnh mộng???
Hay cuộc đời sống thật cũng như mơ!?!?!?



Nhỏ Lan
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3563
Old 06-04-2012 , 11:16 AM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Nhỏ Lan
Mộng du?

Ta chẳng là ai giữa cuộc đời
Chỉ là cơn gió thoảng muôn nơi
Là hạt bụi trần bay khắp nẻo
Là một vì sao quá lẻ loi!

Đêm nay trăng sáng lắm trăng ơi..
Nên vì sao ấy đâu mất rồi
Màu trăng ngà ngọc, sáng khắp nơi
Ta.......
Một vì sao nhỏ khép mi buồn!!!!
..........
.........
........

Đêm nay buồn ta ngủ không yên giấc
Ngồi nơi đây ta ngắm ánh trăng ngà
Đẹp làm sao nữa đêm buồn hiu quạnh
Một vầng trăng, một chén rượu nồng thơm
Một mình ta với một bầu tâm sự
Có ai đây? Để ta cùng than thở
Nhìn quẩn quanh, cũng chỉ môt mình ta....
Trong thinh không, vẳng lại tiếng gió buồn
Qua cành lá thành nốt nhạc chơi vơi
Ôi buồn ơi, sao cứ mãi theo tôi...
........
Ta lang thang đi trên từng phiến đá
Đếm cành hồng đang đơm nụ cho đời
Bỗng thấy mình như lạc lỏng giữa trời mây
Ta là ai? Ta đang du cảnh mộng???
Hay cuộc đời sống thật cũng như mơ!?!?!?



Nhỏ Lan
Vầng trăng có vẻ ngọc ngà
Soi trên nhân loại gần xa, tuyệt vời
Cảnh này thật đẹp mọi nơi
Hãy quên dĩ vãng, Cuộc đời qua nhanh

Chào em Lan, Hôm nay thì sao? Có khỏe không?



Nhỏ Lan
Banned
Join Date: Dec 2011
Số Điểm: 3074
Old 06-05-2012 , 08:08 AM     Nhỏ Lan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by MyVietHoa
Vầng trăng có vẻ ngọc ngà
Soi trên nhân loại gần xa, tuyệt vời
Cảnh này thật đẹp mọi nơi
Hãy quên dĩ vãng, Cuộc đời qua nhanh

Chào em Lan, Hôm nay thì sao? Có khỏe không?



Dạ, chào anh Mỷ , hôm nay em hơi bị nhức đầu một tí......Chắc tại tối qua bị mất ngủ đó!!!

Ánh trăng nữa đêm...

Nữa đêm nhìn ánh trăng tà
Ánh trăng soi sáng một trời đêm đen
Trăng treo lơ lững đầu non
Nhìn trăng ta bỗng thấy lòng lâng lâng
Thả hồn về với hôm nay
Quên đi chuyện củ cho đời thêm xinh!!!
NL


Như vậy có được không anh Mỷ?

Nếu họa lại thơ của anh, thì em phải tránh chử "buồn" mới được!!
Cảm ơn bài thơ của anh nhiều nha, chúc anh một ngày bình an và vui vẽ!!!
MyVietHoa
Gold Member
Join Date: Jan 2010
Số Điểm: 3563
Old 06-05-2012 , 08:18 AM     MyVietHoa est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Nhỏ Lan
Dạ, chào anh Mỷ , hôm nay em hơi bị nhức đầu một tí......Chắc tại tối qua bị mất ngủ đó!!!

Ánh trăng nữa đêm...

Nữa đêm nhìn ánh trăng tà
Ánh trăng soi sáng một trời đêm đen
Trăng treo lơ lững đầu non
Nhìn trăng ta bỗng thấy lòng lâng lâng
Thả hồn về với hôm nay
Quên đi chuyện củ cho đời thêm xinh!!!
NL


Như vậy có được không anh Mỷ? Nếu họa lại thơ của anh, thì em phải tránh chử "buồn" mới được!!
Cảm ơn bài thơ của anh nhiều nha, chúc anh một ngày bình an và vui vẽ!!!
Được chứ em ơi. Thơ em hay lắm. Nếu được tranh buồn cũng tốt hơn nữa.

Chúc em một ngày thật vui.



Nhỏ Lan
Banned
Join Date: Dec 2011
Số Điểm: 3074
Old 06-05-2012 , 02:23 PM     Nhỏ Lan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by MyVietHoa
Được chứ em ơi. Thơ em hay lắm. Nếu được tranh buồn cũng tốt hơn nữa.

Chúc em một ngày thật vui.



Cảm ơn anh nhiều nhé! Chúc anh một đêm an lành và ngủ ngon!!!!
Nhỏ Lan
Banned
Join Date: Dec 2011
Số Điểm: 3074
Old 06-05-2012 , 02:26 PM     Nhỏ Lan est dconnect  search   Quote  
Nghe bác Thái Thanh hát bản nhạc này , sao thấy nhớ quê hương VN kinh khủng luôn các bạn ơi!!!

Tình Hoài Hương - Thái Thanh

guest1221
Loyal Member
Join Date: Apr 2012
Số Điểm: 1951
Old 06-05-2012 , 02:39 PM     guest1221 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Nhỏ Lan
Nghe bác Thái Thanh hát bản nhạc này , sao thấy nhớ quê hương VN kinh khủng luôn các bạn ơi!!!
Đưa NL về Quê Huơng miền tây của chúng ta nha .. xem cảnh đầu tiên , NL chắc nhớ cái Gió mà dân miền tây mình dùng để bắt cá

Nhỏ Lan
Banned
Join Date: Dec 2011
Số Điểm: 3074
Old 06-05-2012 , 02:51 PM     Nhỏ Lan est dconnect  search   Quote  
Tiếng hát hai mẹ con bác Thái Thanh và Ý Lan thật tuyệt vời!!!!

Nụ tầm xuân.

Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em có chồng anh tiếc lắm thay
Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi những ngày còn không
Để bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng, như cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào ra!!!!

Bài ca sao-Nụ tầm xuân-Thái Thanh & Ý Lan


Last edited by Nhỏ Lan; 06-05-2012 at 02:58 PM..
Nhỏ Lan
Banned
Join Date: Dec 2011
Số Điểm: 3074
Old 06-05-2012 , 02:58 PM     Nhỏ Lan est dconnect  search   Quote  
Dễ thương!!!

Lý Cây Đa - Trúc Linh, Bảo Hân & Loan Châu



Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 07:16 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.