VietFun For All   Quick Language Chooser:

Go Back   VietFun For All > Solving Love > Tâm Sự Tình Yêu

Reply
 
Thread Tools Display Modes
+badbond+
Member
Join Date: Apr 2012
Số Điểm: 435
Old 05-27-2012 , 05:17 PM     +badbond+ est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by CôTú
Như Tình Yêu Muông Thú (*)

Có những chiều, hồn nương theo cánh gió,
Đếm dấu ngày dần xa khuất sau đồi,
Ngậm chiếc lá vừa rơi trên nhung cỏ -
Con nai nào đa cảm hoá thân tôi !

Tôi nhỏ bé giữa một trời quan tái.
Ngước mắt nhìn khắp thuỷ mặc bao la;
Hồn cầm thú bỗng nghe như tĩnh lại,
Chân phiêu linh chợt nhớ lối quê nhà.

Tôi lặng ngắm ánh trăng tan bên suối,
Đêm, cỏ cây, gió khơi động, rùng mình,
Ánh nguyệt bạch dệt huy hoàng muôn lối,
Cỏ dại nào hoá diễm tuyệt lung linh.

Tôi khẽ nép sau bờ hang rêu đá,
Rũ mối sầu trần tục vào thiên nhiên;
Tôi trần trụi giữa muôn trùng cỏ lá,
Và soi mình dưới một dải bích tuyền.

Tôi rạo rực theo tiếng rừng vẫy gọi,
Rời thế nhân, về với thuở sơ khai.
Muốn yêu Anh bằng tình yêu muông thú :
Giản đơn như tình của một loài nai !

(*) Mượn ý từ Anh Điếc
You gave me the wind ... I can't see it, but I can feel it

mượn ý từ "a Walk to remember"*
CôTú
Gold Member
Join Date: Sep 2011
Số Điểm: 2110
Old 05-27-2012 , 11:29 PM     CôTú est dconnect  search   Quote  
Sis PhuongNam,
Cảm ơn sis về bài thơ thật ý nghĩa!

Tú cũng có bài thơ xin tặng lại. Tú viết về cuộc đời chính mình...vì muốn giữ những cảm xúc thật nhất nên không chỉnh sửa, sis đọc đừng cười nhe

GÓC YÊU THƯƠNG
(xin là nơi ghi lại những cảm xúc chân thành cho bạn bè, người thân yêu, cuộc sống; và cũng là nơi mượn tấm chân tình làm gương soi, tự răn mình giữa đời còn nhiều nghi ngại)


Tôi trở về,
Người lấm những bụi đường trần.
Và tôi nhủ thầm:
"Mình cần một tấm gương soi".
.......

Có những lúc, tôi không là chính tôi
Trong bể đời lắm bon chen, hối hả.
Tôi mang theo bao nhiêu là mặt nạ;
Đắp lốt thánh hiền, che cốt điêu ngoa.

Cứ như thế, tôi ngày càng rời xa
Hình hài con người - tôi còn có thể.
Cứ như thế, và từng ngày như thế,
Tôi chỉ là những chiếc mặt nạ thôi !

Rồi...

Một đêm đen, Chúa đã đến bên tôi,
Truyền ánh sáng bằng bao ngọn nến nhỏ.
Tôi lần theo những tia cứu cánh đó
Đến chân trời đầy chim chóc, hoa tươi.

Tôi nhận ra đời sẽ rộn tiếng cười
Khi quên đi cái tôi mình quá lớn;
Như khi xưa Ngài quên mình đau đớn,
Chịu đóng đanh thập giá vì Tình Yêu.

Tôi biết đời, những cạm bẫy còn nhiều,
Chực tha hoá phút giây tôi yếu đuối.
Nên trở về từ đường trần gió bụi,
Góc Yêu Thương - nơi tôi tự soi mình.





Last edited by CôTú; 05-28-2012 at 06:06 AM..
CôTú
Gold Member
Join Date: Sep 2011
Số Điểm: 2110
Old 05-28-2012 , 12:03 AM     CôTú est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Anh Điếc
Tuy đã quen CôTú trên Vf hơn cả năm trời rùi, còn PhuongNam00 thì mới gặp trên Vf hơn 3, 4 tháng nay thôi ... Hề hề ... Ấy nhưng mà CôTú cũng vẫn là cục cưng "sơ_cua" #2 của Anh Điếc thôi ... Hề hề ... PhuongNam00 chẳng những cục cưng #1 mà là cục Vàng của Anh Điếc nữa đó cưng ...hề hề ...
Anh Điếc là xơ-cua của Tú và Tú cũng là xơ cua của Điếc vì Điếc đã ràng buộc dzới PhuongNam, còn Tú cũng thuộc về Bond



Trong đôi mắt em, Điếc là tất cả
Là nguồn dzui, là hạnh phúc, Điếc dấu yêu !
Nhưng em ước rằng mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc (dí Phương Nam) và em chưa thuộc dzề Bond
PhuongNam00
Gold Member
Join Date: Mar 2012
Số Điểm: 2715
Old 05-28-2012 , 03:40 AM     PhuongNam00 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by CôTú
Anh Điếc là xơ-cua của Tú và Tú cũng là xơ cua của Điếc vì Điếc đã ràng buộc dzới PhuongNam, còn Tú cũng thuộc về Bond



Trong đôi mắt em, Điếc là tất cả
Là nguồn dzui, là hạnh phúc, Điếc dấu yêu !
Nhưng em ước rằng mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc (dí Phương Nam) và em chưa thuộc dzề Bond



Tu' ơi!Bond cũng cười thầm
Điếc cười chúm chím, ta cười thiệt tươi
Điếc Bond, Bond Điếc tươi cười
Nam cũng tươi cười vì Tú nói thật hay
PhuongNam00
Gold Member
Join Date: Mar 2012
Số Điểm: 2715
Old 05-28-2012 , 04:19 AM     PhuongNam00 est dconnect  search   Quote  
CHIA XẺ

Tú ơi! cám ơn Tú bài thơ hay lắm
Đọc xong rồi ta cảm niệm tình em
Cuộc đời ai, cũng không thể ềm đềm
Qua giông tố mới bình yên một cỏi

Ta bước đi trong đường mòn đá sỏi
Ta ngậm ngùi rơi lệ giữa niềm vui
Ta ngậm cười khi sung sướng nhân đôi
Ta bình thãn dù đời ta thua thiệt

Trong đau thương ta cố công mài miệt
Nén trong lòng giử tỳ vết thương yêu
Giữ trong lòng những kỷ niệm chắt chiu
Bên cuộc sống đá mòn vì nước chảy ...




CaMan
Platinum Member
Join Date: Jun 2007
Số Điểm: 4337
Old 05-28-2012 , 05:05 AM     CaMan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by CôTú
NHƯ TÌNH YÊU MUÔNG THÚ (*)


Có những chiều, hồn nương theo cánh gió,
Đếm dấu ngày dần xa khuất sau đồi,
Ngậm chiếc lá vừa rơi trên nhung cỏ -
Con nai nào đa cảm hoá thân tôi !

Tôi nhỏ bé giữa một trời quan tái.
Ngước mắt nhìn khắp thuỷ mặc bao la;
Hồn cầm thú bỗng nghe như tĩnh lại,
Chân phiêu linh chợt nhớ lối quê nhà.

Tôi lặng ngắm ánh trăng tan bên suối,
Đêm, cỏ cây, gió khơi động, rùng mình,
Ánh nguyệt bạch dệt huy hoàng muôn lối,
Cỏ dại nào hoá diễm tuyệt lung linh.

Tôi khẽ nép sau bờ hang rêu đá,
Rũ mối sầu trần tục vào thiên nhiên;
Tôi trần trụi giữa muôn trùng cỏ lá,
Và soi mình dưới một dải bích tuyền.

Tôi rạo rực theo tiếng rừng vẫy gọi,
Rời thế nhân, về với thuở sơ khai.
Muốn yêu Anh bằng tình yêu muông thú :
Đơn giản như tình của một loài nai !


(*) Mượn ý từ Anh Điếc

Mữa vầng trăng Khuyết

Nghe hơi gió bỗng dưng thao thức
Tiếng lá vàng khua động trái tim ta
Dưới ánh trăng sương mờ gợi bóng
Nàng trăng khuyết xoã cánh thân ngà

Mùi hương mộng thiết tha ngu dại
Lúc trở mình khờ dại cố lê
Những bước chân vô hồn bám lấy
Sương đồng cỏ giọt ngã tìm về

Cùng vùng vẫy ngã nghiêng thuyền mộng
Tiếng thú rừng theo gió động buồng
Một tiếng yêu! anh thèm hoá dại
Bờ môi ấy ấm áp nào buông

Cá Mặn

Last edited by CaMan; 05-28-2012 at 05:14 AM..
guest1221
Loyal Member
Join Date: Apr 2012
Số Điểm: 1950
Old 05-28-2012 , 12:52 PM     guest1221 est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by CôTú
GÓC YÊU THƯƠNG ---- (xin là nơi ghi lại những cảm xúc chân thành cho bạn bè, người thân yêu, cuộc sống; và cũng là nơi mượn tấm chân tình làm gương soi, tự răn mình giữa đời còn nhiều nghi ngại)

Dòng Đời Trôi Qua

Dòng đời ta như một cơn gió thoảng
Thời gian trôi, chợt đến rồi chợt đi
Không gian nào mang một khoảng trống vắng
Chung buớc đuờng, đâu ngờ cảnh chia ly

Đuờng tình ta như một niềm hy vọng
Với khát khao ta vẫn mãi đợi chờ
Cho trái tim ta thôi nhiều gợn sóng
Cho dòng đời mau bớt cảnh chơ vơ

Nắng chiều vàng còn vương đọng trên lá
Gió nhè nhẹ đủ sưởi mát không gian
Mây lưa thưa dăm ánh nắng muộn màng
Gió len lén rơi rớt vào tim ta

Dòng đời ta, chợt ngẩn ngơ ngơ ngẩn
Có đôi lúc lòng hụt hẫng chơi vơi
Có đôi lúc lại khắc khoải bồi hồi
từng chặn đời ... bao giờ xong đoạn cuối ?

Bên cạnh Chúa ... với gì ta còn lại
Dang đôi tay xin ôm trọn yêu thương
Chẳng mơ chi ... một giấc mộng bình thường
một cuộc sống bình an, con dâng Chúa

G1221
Nhỏ Lan
Banned
Join Date: Dec 2011
Số Điểm: 3074
Old 05-28-2012 , 02:26 PM     Nhỏ Lan est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by CôTú
Anh Điếc là xơ-cua của Tú và Tú cũng là xơ cua của Điếc vì Điếc đã ràng buộc dzới PhuongNam, còn Tú cũng thuộc về Bond



Trong đôi mắt em, Điếc là tất cả
Là nguồn dzui, là hạnh phúc, Điếc dấu yêu !
Nhưng em ước rằng mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc (dí Phương Nam) và em chưa thuộc dzề Bond
Nhỏ Tú ta cười.nè,dễ thương wá đi!!!
+badbond+
Member
Join Date: Apr 2012
Số Điểm: 435
Old 05-28-2012 , 02:27 PM     +badbond+ est dconnect  search   Quote  
Góc Yêu Thương - CôTú

Ngọn đèn dầu .......

Tôi ………………….

Như chiếc lá khô trên dòng nước
Ngụp lặn với đời đảo điên, điên đảo
Chút danh, chút bạc lẫn uy quyền
Chẳng khác chi như loài chó sói

Ngọn gió thoảng mang hương đồng nội
Tôi giật mình tỉnh thức cơn mê
Như ngọn đèn dầu cạn từ lâu
Nay le lói trong màn đêm tỉnh mịch

Tình yêu như nào cơn gió nhẹ
Không thấy, nhưng anh đã cãm nhận
Mát cả tâm hồn từng hoanng lạnh
Ấm ngọn đèn dầu tận con tim

Biết lấy gì đền đáp, báo đền
Tình yêu đáp trả bằng chính tình yêu
Lý trí chẳng bao giờ hiểu được
Tình yêu nào hơn chết cho người mình yêu ....



badbond
CôTú
Gold Member
Join Date: Sep 2011
Số Điểm: 2110
Old 05-30-2012 , 02:36 AM     CôTú est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by PhuongNam00
CHIA XẺ

Tú ơi! cám ơn Tú bài thơ hay lắm
Đọc xong rồi ta cảm niệm tình em
Cuộc đời ai, cũng không thể ềm đềm
Qua giông tố mới bình yên một cỏi

Ta bước đi trong đường mòn đá sỏi
Ta ngậm ngùi rơi lệ giữa niềm vui
Ta ngậm cười khi sung sướng nhân đôi
Ta bình thãn dù đời ta thua thiệt

Trong đau thương ta cố công mài miệt
Nén trong lòng giử tỳ vết thương yêu
Giữ trong lòng những kỷ niệm chắt chiu
Bên cuộc sống đá mòn vì nước chảy ...





Cảm ơn PN về bài thơ
Tía của con 2 hôm nay đâu mất tiêu, Má có thấy đâu hôn ??
CôTú
Gold Member
Join Date: Sep 2011
Số Điểm: 2110
Old 05-30-2012 , 02:39 AM     CôTú est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by CaMan
Mữa vầng trăng Khuyết

Nghe hơi gió bỗng dưng thao thức
Tiếng lá vàng khua động trái tim ta
Dưới ánh trăng sương mờ gợi bóng
Nàng trăng khuyết xoã cánh thân ngà

Mùi hương mộng thiết tha ngu dại
Lúc trở mình khờ dại cố lê
Những bước chân vô hồn bám lấy
Sương đồng cỏ giọt ngã tìm về

Cùng vùng vẫy ngã nghiêng thuyền mộng
Tiếng thú rừng theo gió động buồng
Một tiếng yêu! anh thèm hoá dại
Bờ môi ấy ấm áp nào buông

Cá Mặn
Anh Cá Mặn,
Cảm ơn Anh về bài thơ. Anh khỏe không? Lâu quá hong gặp Anh
CôTú
Gold Member
Join Date: Sep 2011
Số Điểm: 2110
Old 05-30-2012 , 02:43 AM     CôTú est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Nhỏ Lan
Nhỏ Tú ta cười.nè,dễ thương wá đi!!!
Chào buổi sáng Nhỏ nhe, check pi em đi nè
CôTú
Gold Member
Join Date: Sep 2011
Số Điểm: 2110
Old 05-30-2012 , 02:44 AM     CôTú est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by guest1221
Dòng Đời Trôi Qua

Dòng đời ta như một cơn gió thoảng
Thời gian trôi, chợt đến rồi chợt đi
Không gian nào mang một khoảng trống vắng
Chung buớc đuờng, đâu ngờ cảnh chia ly

Đuờng tình ta như một niềm hy vọng
Với khát khao ta vẫn mãi đợi chờ
Cho trái tim ta thôi nhiều gợn sóng
Cho dòng đời mau bớt cảnh chơ vơ

Nắng chiều vàng còn vương đọng trên lá
Gió nhè nhẹ đủ sưởi mát không gian
Mây lưa thưa dăm ánh nắng muộn màng
Gió len lén rơi rớt vào tim ta

Dòng đời ta, chợt ngẩn ngơ ngơ ngẩn
Có đôi lúc lòng hụt hẫng chơi vơi
Có đôi lúc lại khắc khoải bồi hồi
từng chặn đời ... bao giờ xong đoạn cuối ?

Bên cạnh Chúa ... với gì ta còn lại
Dang đôi tay xin ôm trọn yêu thương
Chẳng mơ chi ... một giấc mộng bình thường
một cuộc sống bình an, con dâng Chúa

G1221
Xin cảm ơn Guest1221 về bài thơ nè
CôTú
Gold Member
Join Date: Sep 2011
Số Điểm: 2110
Old 05-30-2012 , 03:02 AM     CôTú est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by +badbond+
Góc Yêu Thương - CôTú

Ngọn đèn dầu .......

Tôi ………………….

Như chiếc lá khô trên dòng nước
Ngụp lặn với đời đảo điên, điên đảo
Chút danh, chút bạc lẫn uy quyền
Chẳng khác chi như loài chó sói

Ngọn gió thoảng mang hương đồng nội
Tôi giật mình tỉnh thức cơn mê
Như ngọn đèn dầu cạn từ lâu
Nay le lói trong màn đêm tỉnh mịch

Tình yêu như nào cơn gió nhẹ
Không thấy, nhưng anh đã cãm nhận
Mát cả tâm hồn từng hoanng lạnh
Ấm ngọn đèn dầu tận con tim

Biết lấy gì đền đáp, báo đền
Tình yêu đáp trả bằng chính tình yêu
Lý trí chẳng bao giờ hiểu được
Tình yêu nào hơn chết cho người mình yêu ....



badbond
Bond iu oi, cám ơn Anh !
Bài nhạc nè Bond



Đôi mắt nhắm sao thấy được bầu trời, thấy được vạn vật lung linh đẹp tươi ?
Đôi tay nắm sao xóa bỏ giận hờn, nối lại vòng tròn yêu thương rộng lớn ?
Đôi môi khép, sao có được nụ cười, nở trên môi người xinh quá là xinh ?
Con tim khép, sao biết được tình yêu của Người hiến mạng sống vì người yêu ?

Hãy vui lên, hãy mở rộng trái tim cho Đức Giê-su! Sẽ vui hơn khi Người trút vào nguồn sống mới tuôn trào.

Hãy vui lên, hãy mở rộng trài tim cho Đức Giê-su. Sẽ yêu hơn khi Người rót vào một tình yêu dạt dào.

Last edited by CôTú; 05-30-2012 at 03:14 AM..
+badbond+
Member
Join Date: Apr 2012
Số Điểm: 435
Old 05-30-2012 , 09:20 AM     +badbond+ est dconnect  search   Quote  
Thanks Co^Tu' ............ A nice song and I really need it
Anh Điếc
Banned
Join Date: Mar 2010
Số Điểm: 4590
Old 05-30-2012 , 09:48 AM     Anh Điếc est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by CôTú
Anh Điếc là xơ-cua của Tú và Tú cũng là xơ cua của Điếc vì Điếc đã ràng buộc dzới PhuongNam, còn Tú cũng thuộc về Bond
...Hề hề ... Nếu bị Ràng buộc thì xách dao cắt dây, tháo ra chứ có khó gì đâu cưng

Cô Tú lấy cái đinh chích vào bánh xe "Bond" cho nó xì, xong rùi dùng đồ nghề tháo 6 con ốc "ràng buộc" cái bánh xe "Bond" ra quăng vào một góc ... hế hế ... rùi lấy bánh "xơ_cua" Điếc gắn vào Có sao đâu
+badbond+
Member
Join Date: Apr 2012
Số Điểm: 435
Old 05-30-2012 , 10:45 AM     +badbond+ est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Anh Điếc
...Hề hề ... Nếu bị Ràng buộc thì xách dao cắt dây, tháo ra chứ có khó gì đâu cưng

Cô Tú lấy cái đinh chích vào bánh xe "Bond" cho nó xì, xong rùi dùng đồ nghề tháo 6 con ốc "ràng buộc" cái bánh xe "Bond" ra quăng vào một góc ... hế hế ... rùi lấy bánh "xơ_cua" Điếc gắn vào Có sao đâu
...Hề hề ... cái bánh xe xi cua lâu ngày không dùng, không check ....thường bị khô và rạn nức .... nên dùng nguy hiễm lắm CôTú ui ...
Anh Điếc
Banned
Join Date: Mar 2010
Số Điểm: 4590
Old 06-01-2012 , 09:40 AM     Anh Điếc est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by +badbond+
...Hề hề ... cái bánh xe xi cua lâu ngày không dùng, không check ....thường bị khô và rạn nức .... nên dùng nguy hiễm lắm CôTú ui ...
...Hề hề ... Đang chạy bon bon trên freeway mà bánh xe "Bond" bị xì thì cũng phải lôi bánh xơ_cua Điếc ra mà xài đở àh, lúc đó rủi bánh xơ_cua có ít hơi ... xìu xìu ển ển cũng phải mang ra mần tạm cho xe lết về nhà chứ ... hế hế ... phải hong ?
Leo Hang
Banned
Join Date: Jan 2011
Số Điểm: 1108
Old 06-01-2012 , 09:47 AM     Leo Hang est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Anh Điếc
...Hề hề ... Anh Điếc noái thiệt đó mà, cưng hong tin sao chớ Bi giờ cưng chạy ra ngoài chiếc xe, cưng nhìn cí bánh "xơ-cua" ... hề hề ... Cưng thấy liền hà, nó được "bảo vệ" rất là kỷ lưởng ... hế hế ...
=======================================

Choy !!

Bị giam vào lãnh cung mà fo******** .

+badbond+
Member
Join Date: Apr 2012
Số Điểm: 435
Old 06-01-2012 , 11:46 AM     +badbond+ est dconnect  search   Quote  
Quote :
Originally Posted by Anh Điếc
...Hề hề ... Đang chạy bon bon trên freeway mà bánh xe "Bond" bị xì thì cũng phải lôi bánh xơ_cua Điếc ra mà xài đở àh, lúc đó rủi bánh xơ_cua có ít hơi ... xìu xìu ển ển cũng phải mang ra mần tạm cho xe lết về nhà chứ ... hế hế ... phải hong ?
Khổ nỗi là 1 cái xì ..... lôi cái sơ cua ra lại xẹp

What's the difference
Reply


Thread Tools
Display Modes

 
Forum Jump



All times are GMT -7. The time now is 08:20 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.